New Moon 10 - Morning
Quest: Into the Wild
Người ta bảo lúc sắp chết. Cuộc đời sẽ tua lại như cuốn băng chạy ngược.
Nó chẳng thấy gì cả.
Chỉ thấy cái bóng đen mờ dần. Với lưỡi kiếm vung cao.
Rồi xuất hiện một cái bóng đen nhỏ nữa.
"Crow"
Xem ra cửa tử vẫn chưa chịu mở.
Có lẽ do nó bị dần như tử đến thần chết nhận cũng không ra.
Nó nghĩ thế. Lắc đầu. Cố ngồi dậy. Nó nhích người. Tay với lấy thanh kiếm nhỏ.
Con Quạ nhỏ vẫn thu hút sự chú ý của tên lính.
Để nó được vài phút. Cố đứng trên hai chân.
Lảo đảo.
Là nó. Lẫn con Quạ nhỏ.
Ngã.
Là con Quạ nhỏ.
Đứng lên.
Là nó.
Xé gió.
Lưỡi kiếm lớn vung lên.
Nó nhào tới. Ôm lấy con Quạ nhỏ lăn lông lốc trên nền đất ẩm.
Lưỡi kiếm vừa hạ sát xuống cả hai.
Một giây. Là tất cả nó cần.
Chút sức còn lại. Nó bật dậy với mũi kiếm nhỏ đâm thẳng vào cánh tay to lớn. Rút ra. Định đâm thêm một lần nữa.
Nhưng nó bị hất văng ra. Nằm sóng xoài trên mặt đất.
Tay vẫn cầm chặt lưỡi kiếm.
Cố đứng dậy.
Đằng sau con Quạ nhỏ cũng đã đứng dậy. Hai tay hai kiếm.
Đôi mắt xanh đảo một vòng cố tìm được thoát.
Chợt nó bắt gặp một bóng lính đen. Đứng từ xa. Tay giương cung.
Còn cái bóng đen trước mặt. Vẫn cầm lưỡi kiếm trong tay. Lao đến.
Cây cung giương cao.
Nhắm.
Đôi mắt xanh mệt mỏi ánh một chút mỉa mai nhìn bộ giáp đen.
Bắn.
Cái bóng đỏ vẫn đứng im. Cái bóng đen phía sau cũng chợt ngừng.
Đôi mắt xanh mệt mỏi. Nhắm lại.
Lảo đảo.
Gối khuỵu.
Cái giáp đen đổ ầm xuống bên cạnh.
"Delilah"
Nó lẩm nhẩm. Mắt mở ra.
Vẫn sống.
Lảo đảo. Nó đứng. Xé mảnh vải cột thắt lại vết thương đang chảy máu. Xong tay chống thanh kiếm ngắn xuống đất. Giữ người đứng thẳng.
Đôi mắt xanh quay lại. Nhìn cái mặt nạ mỏ chim ở trước mặt.
Tay đưa lên. Búng chóc.
"Bướng"
Nó nghiêm mặt nói.
"Cậu ghét ngủ một mình đến thế à?"
Chợt cười. Rồi ngã.
Vào cái bóng đen nhỏ thân thuộc.