Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+35
Shaman
Sunstreaker
Eirene
Jo'Anna
Vũ Hàn
_(:з」∠)_
Gary Walter
Aix Sponsa
Kas Klause
Bori Lucifer
NPC
Sayaka
Haiiro Akino
Metamorphosis
Juno
Cha bán đậu hủ
Donquixote Doflamingo
Alicia Grey
Nocturne
Wendigo
Snowflake
DON BLACK
Priscilla Presley
Enigma
kayuki
Demi-fiend
Eluveitie
Honeypie
Cro-Vie
Shani Priya
Miss September
leon_sc_kenedy123
Rosenrot
Quest
Admin
39 posters

    Lâu đài Oakenheart

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    Lâu đài Oakenheart - Page 8 Empty Lâu đài Oakenheart

    Post by Admin Sat Jul 20, 2013 11:01 am

    First topic message reminder :

    - Lâu đài Oakenheart -


    Lâu đài Oakenheart - Page 8 Sign7

    Lâu đài Oakenheart nguy nga và rộng lớn. Đây cũng là nơi ở và làm việc của Hoàng gia Oakenheart.

    Không phải ai cũng có thể tự do bước vào lâu đài vì vấn đề an ninh, nhất là dạo này đang có chiến tranh nên rất chặt chẽ. Nhưng mỗi khi có yến tiệc cũng như chuyện hệ trọng, bạn có thể vào lâu đài để diện kiến Đức vua của Oldeoak.

    Nếu bước vào, sau khi băng qua một khoảng sân khổng lồ với hai đài phun nước hình cây sồi ở hai bên con đường lát đá, sảnh lâu đài sẽ là nơi bạn đặt chân vào đầu tiên. Khu sảnh rộng lớn với những cột chống cao vút bằng đá ánh xanh, nạm khắc những chiếc lá sồi uốn xung quanh, nền sảnh lót bằng đá cẩm thạch màu lục, trải thảm màu xám trắng nổi lên những hoa văn cây lá màu bạc. Trần nhà cao vút với điểm nhấn là một chiếc đèn trần bằng bạc khổng lồ. Chiếc ngai vàng của Đức vua Oldeoak, lạ thay, lại bằng gỗ sồi hoàn toàn.

    Sảnh luôn có lính canh đứng hai bên đường, quanh tường là những bức chân dung của những vị vua trước đó kèm theo những chiếc đèn treo tường luôn rực sáng.

    Sảnh lâu đài cũng là nơi diễn ra các Event hay Quest. Embarassed

    Crescent Moon 04 - Vũ hội Hoàng gia

    Danh sách và ngoại hình người dự tiệc:

    • Silva Thorne: "...Silva đang đứng dựa cột trong bộ váy đen pha trắng nó chắp nối lại từ đống chăn mền với vải thừa trong nhà, trên mặt là chiếc mặt nạ tự làm màu trắng cài lông vũ cũng trắng nốt, dường như tiệp với màu tóc con nhỏ...."

      Hình minh họa:

    • Lucina Goldsmith: "...Lucina không có một bộ váy đẹp nào cả, và cô cũng chẳng biết nhảy. Ngoài trừ đeo một cái mặt nạ ra, Lucina vẫn mang bộ y phục thường ngày và kèm theo vũ khí..."

      Hình minh họa:

    • Irina Julie Hadriana: "...Vận lên mình bộ váy màu xanh đậm kèm ren đen khá đơn giản, Irina bước đi trong sảnh lâu đài rộng lớn với chiếc mặt nạ hình cánh bướm cùng màu bộ váy..."

      Hình minh họa:

    • Hiema Priya: "Váy đỏ dài, với li xếp chéo sang bên được cố định bằng một dải băng thắt hình hoa tiệp màu với váy, mặt nạ gắn lông chim đỏ che hết nửa gương mặt, mái tóc đen vấn cao chỉ để hai lọn buông xuống bờ vai, dây chuyền mặt đá ruby khắc hình hoa trà đỏ, tay đeo găng..."

    • Feier Angel: "...Nó đã quen với bộ áo vải cùng chiếc áo choàng y tá. Nó quen với bộ tóc dài. Giúp nó che đi đôi mắt xanh nổi bật trên nên da trắng nhợt. Hay bộ râu dài. Che đi nụ cười mỉm thoảng qua trong vài giây.

      Thở hắt ra. Đeo lên chiếc mặc nạ che nửa mặt. Nó khoác cái áo choàng trắng có nút gài hình đôi cánh..."


      Hình minh họa:

    • Lionel Silvester: "...Cái mặt lạ thì đại khới là giống như những cái mặt lạ khác và có mào xanh dư cái váy..."

      Hình minh họa:

    • Albus Knight: "...Hắn mua được cho mình một bộ vest đen khá ổn, mái tóc dài nay đã được cột lên cao, mặt nạ của hắn che nửa mặt và có màu đen..."

      Hình minh họa:

    • Cybress Angel: "...Cybress bước vào trong sảnh với bộ vest xám đen khá đơn giản, trên mặt nó là chiếc mặt nạ che nửa mặt màu xám..."

      Hình minh họa:

    • Cecil Heathcliff Heartlock: "...chỉnh sửa lại bộ quần áo mà mình tự cho là ngầu lòi, hắn đảo mắt nhìn xung quanh xem xét qua chiếc mặt nạ màu bạc có khắc hoa văn màu xanh lam phức tạp..."

      Hình minh họa:

    • Ja' Mia:

      Hình minh họa:

    • Gray Mia:

      Hình minh họa:

    • Rainy Azalea: "...Hôm nay, tôi sẽ chỉ là một người bồi bàn..."

      Hình minh họa:

    • Allan Robert: "Allan đi tới vũ hội trong bộ trang phục màu xám nhạt và đeo một chiếc mặt nạ đơn giản..."

    • Don Black: "...nhìn lại mình có chút gì đó hơi "quê mùa' với bộ vest đen thường ngày, lúc này tôi ước gì mình còn giữ được bộ đồ quý tộc của cha mình. Chỉ khác là lần này tôi có đeo mặt nạ như một sự yêu cầu của buổi tiệc..."

      Hình minh họa:

    • Crow Snow: "...Áo thun đen, áo khoác có mũ trùm đen, đen từ đôi giày tới vòng tay, đen cả chiếc mặt nạ. Hôm nay hắn không đeo chiếc mặt nạ thường ngày. Thay vào đó, trên mặt hắn lúc này là chiếc mặt nạ dạ hội che nửa mặt sơn đen với những chiếc lông quạ gắn xung quanh, để lộ ra cặp mắt nâu màu chocolate sữa của hắn..."

      Hình minh họa:

    • Roberto Bow: "...Roberto sửa lại cái mặt nạ đen đơn giản trên mặt, rồi bắt đầu thử đi tìm người chung nhà. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen viền vàng, áo trong màu trắng kèm theo khoác xanh lục..."

      Hình minh họa:

    • "Sitra" Ishaq: "...Vẫn là phong cách trắng đen của mình, hắn vận một bộ đồ thiệt ngầu cùng vài phụ kiện linh tinh. Về phần mặt mũi, tất nhiên hắn vẫn đánh phấn mặt trắng bệch. Cái mặt hắn là mặt nạ sẵn cũng được rồi, đáng ra không cần phải đeo thêm, nhưng mà do muốn đổi mới mình một tí, hắn đeo một nửa phần mặt nạ màu đỏ bạc bên mắt phải như là điểm nhấn, chừa lại phần mặt cùng đôi mắt đen thui với cái hình xăm giả bàn cờ carô độc nhất vô nhị. Gì chứ, cái bàn cờ giống như thương hiệu riêng của hắn rồi, không đời nào để nó bị che lấp đi đâu. Trên đầu là chiếc mũ đen, vật bất ly thân của hắn..."

      Hình minh họa:

    • Kyori Daffodil: "...Váy đen, mũ lệch đen, mặt nạ đen..."

      Hình minh họa:

    • Alicia Grey: "...Mặc bộ áo màu xanh đen đặt may từ chỗ chị Irina, đeo đại một chiếc mặt nạ xanh đậm mua ngoài chợ cho có lệ..."

    • Jedidiah Welkin: "...Bộ váy màu xanh ngọc nhạt màu, ánh lên những đường hoa văn bạc. Phía trước là váy ngắn tới ngang đùi với một lớp vải mỏng phủ qua, phần đuôi váy dài tới gót chân, tổng hợp nhiều lớp voan xuyên suốt. Nó khập khiễng đi trên đôi boots đen, tay thì hất mái tóc (giả) uốn xoăn qua vai, sẵn sửa lại cái mặt nạ bạc trên mặt..."

      Hình minh họa:

    • Johnathan Hedwig: "...Hông có tiền thì hông có đồ mới, hông có đồ mới suy ra hai ba con mặc sao lúc đến Oakenheart giờ mặc y chang vậy. Còn mặt nạ hả?

      Mặt nạ bằng giấy vệ sinh đó độc nhứt vô nhị không có người thứ ba đeo vô đâu hô hô..."


      Hình minh họa:

    • Mariette Sweiimitch:

      Hình minh họa:

    Bori Lucifer
    Bori Lucifer
    Squire
    Squire


    Tớ đã căm bách :'(

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Rabbit
    Tổng số bài gửi : 203
    Join date : 2013-06-22
    Age : 25
    Đến từ : Đất nước ở giữa đại dương

    Lâu đài Oakenheart - Page 8 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Bori Lucifer Mon Jul 29, 2013 2:48 pm

    Crescent Moon 4.
    Một nơi nào đó.

    Nhân vật :

    Dây trói được mọi người xung quanh giúp bạn cởi ra. Không hiểu thế quái nào lại bị 2 tên lính canh phát hiện. Chúng nó trưng ra bộ mặt ngu đần đặc trưng khi nhìn bạn với mấy người còn lại phởn phơ với cái tay thảnh thơi, rồi cầm lấy kiếm lao về phía mọi người đang đứng. Có một tên ngu ngốc tới mức độ bị sóc chui vào quần cũng không hay, thật là buồn cười.

    Có vài người xung quanh cũng nhào tới đánh. Còn bạn chỉ đứng đó nhìn. Có 2 tên thôi mà, những người xung quanh bạn cũng không phải là yếu, chắc chắn hai tên đó sẽ bị bắt thôi. Nghĩ thế bạn lon ton chạy đi tìm sợi dây nào chắc chắn một chút để trói 2 tên này lại khi chúng bị hạ gục bởi.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    Lâu đài Oakenheart - Page 8 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Priscilla Presley Mon Jul 29, 2013 4:55 pm

    04 Crescent Moon

    Nhân vật :

    Nói chung là sau một hồi náo loạn gì đó cùng vài màn không tiện kể ra đây, thì hai tên bắt cóc đã bị bắt và trói nghiến lại. Vị trí đảo ngược. Giờ thì có hai tên tù binh và hơn một chục cai tù.

    - Nói. Các ngươi là ai? Sao lại bắt bọn ta?

    Allan bước lên, hỏi. Nhưng có vẻ với hai tên này thì hỏi vậy không ăn thua đâu. Chúng ngậm miệng không nói.


    Last edited by Priscilla Presley on Mon Jul 29, 2013 7:24 pm; edited 1 time in total
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    Lâu đài Oakenheart - Page 8 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by NPC Mon Jul 29, 2013 7:21 pm

    Crescent Moon 04 - 10:00 PM
    Một nơi nào đó

    Nhân vật:

    - Nói. Các ngươi là ai? Sao lại bắt bọn ta?

    Bạn cất tiếng hỏi. Hai tên bắt cóc mặt mày ê ẩm dòm bạn rồi xấc xược đáp:

    - Tại sao bọn ta phải nói?

    Thằng đeo mặt nạ xanh thêm vào:

    - Bọn ta không nói thì bọn bây xử, nói thì bị "Sếp" xử. Mà khỏi nói, xử luôn bây giờ đi, vì bọn ta để các người thoát. Lão "Sếp" sẽ chẳng nhẹ nhàng gì.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Lâu đài Oakenheart - Page 8 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by kayuki Mon Jul 29, 2013 9:20 pm

    Crescent Moon 04
    Lâu đài



    Nhân vật ra vườn:

    Thấy Haiiro co chân lên theo lời tôi nói, không hiểu sao lòng thấy nhẹ nhõm hẳn. Lúc này mọi người bắt đầu hành động. Trong lúc tôi cố tháo đám dây chết tiệt thì đã có vài người tháo xong và đến đây giúp đỡ tôi cùng Haiiro, tôi cám ơn họ.

    Mọi người ở đây có một sự đoàn kết và đồng lòng đáng kinh ngạc. Một đám người đập hai tên thì dù hai tên ấy mạnh thế nào cũng phải chịu trói huống hồ ở đây hình như trai gái gì cũng rất giỏi việc chiến đấu. Quan sát những con người ở đây. Tôi nghĩ hẳn là họ đã từng phải trải qua nhiều việc đến mức phải đụng đến đao kiếm một cách không do dự.

    "Bọn ta không nói thì bọn bây xử, nói thì bị "Sếp" xử. Mà khỏi nói, xử luôn bây giờ đi, vì bọn ta để các người thoát. Lão "Sếp" sẽ chẳng nhẹ nhàng gì."

    "Thế chỉ cần các người không gặp lại Sếp và khai báo thành thật với tụi này thì chẳng ai xử mấy người làm gì." Tôi nhún vai bảo.

    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    Lâu đài Oakenheart - Page 8 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by NPC Mon Jul 29, 2013 10:35 pm

    Crescent Moon 04
    Một nơi nào đó

    Nhân vật:

    - Thế chỉ cần các người không gặp lại "Sếp" và khai báo thành thật với tụi này thì chẳng ai xử mấy người làm gì.

    - Giá như chuyện đơn giản như thế. - tên đeo mặt nạ đỏ than.

    Rồi tên đeo mặt nạ xanh thở dài:

    - Lão ta sẽ truy lùng hai tụi ta. Bọn ta chỉ là lính đánh thuê cứ tưởng vớ được một vụ ngon lành. Chi bằng các người đảm bảo được bọn ta sẽ sống. - hắn thở dài.
    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    Lâu đài Oakenheart - Page 8 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by leon_sc_kenedy123 Tue Jul 30, 2013 12:03 am

    Crescent Moon 04
    Một nơi nào đó

    Nhân vật:

    - Lão ta sẽ truy lùng hai tụi ta. Bọn ta chỉ là lính đánh thuê cứ tưởng vớ được một vụ ngon lành. Chi bằng các người đảm bảo được bọn ta sẽ sống.

    "Được, nếu như các ngươi khai báo thành thật và chính xác, ta hứa các ngươi sẽ giữ được mạng sống của mình. Ta lấy danh dự của mình ra để mà thề."

    Sống là một chuyện, nhưng sống tại đâu thì sẽ là...một vấn đề khác :trollface:.

    "Nào, khai mau. Không thì các ngươi thậm chí không còn sống để mà cho tên sếp săn lùng cả hai đâu."

    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    Lâu đài Oakenheart - Page 8 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Snowflake Tue Jul 30, 2013 10:11 am

    Crescent Moon 04
    Khu vườn Hoàng gia


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 8 CrowLâu đài Oakenheart - Page 8 Feier-1Lâu đài Oakenheart - Page 8 Irina

    Khi những người lính Oldeoak tấn công, con quạ không thể làm gì khác hơn là chống trả. Đơn giản hắn chỉ tuốt vũ khí hay đánh bất tỉnh, do hắn biết tất cả chỉ là một sự hiểu lầm.

    Dù vậy, những người lính này tại sao lại ẩn nấp?

    Họ đang đợi ai đó.

    "Cứu với!"

    Một giọng nữ vang lên khiến con quạ quay qua. Rồi hắn trông thấy một cô gái tóc xanh đang cầm váy chạy về phía hắn và anh. Có vẻ như cả cô cùng hai bọn hắn đều cùng chung cảnh ngộ.

    Hắn kéo tay cô gái và đẩy cô ta ra sau lưng mình với anh Feier. Lúc này trên tay hắn là con dao mà hắn giấu trong đôi giầy. Thủ thế, hắn đỡ mọi đòn tấn công của những người lính và cố gắng đánh họ bất tỉnh.

    Nhưng họ không tầm thường.

    Thật sự, họ khiến hắn khốn đốn. Một phần vì không thể giết họ, một phần vì những người lính này xứng danh lính hoàng gia.

    Một lựa chọn không mong muốn chợt nảy ra trong đầu.

    Liệu hắn có phải gỡ mặt nạ?
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    Lâu đài Oakenheart - Page 8 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Eluveitie Tue Jul 30, 2013 10:20 am

    Crescent Moon 04
    Khu vườn Hoàng gia


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 8 CecilLâu đài Oakenheart - Page 8 CybressLâu đài Oakenheart - Page 8 CyrilLâu đài Oakenheart - Page 8 Albus 

    Túm tắt lại là cả lũ ra vườn và bị lính hoàng gia đột kích. Con chuột ngó qua anh Truối với ánh nhìn "Lỗi tại anh đới" rồi cũng lo mà né kiếm của mấy người lính kia.

    Cybress có thể tự lo, anh cờ nhôn của anh Truối dòm cũng hổng yếu ớt, anh Truối khỏi nói rồi. Thế nên con chuột sau khi né được mấy đòn tấn công hắn lủi lủi bò vô mấy bụi rậm rồi trèo lên cây táo gần đó ngó xuống. :v

    Hắn chống cằm ngồi ngó mọi người quánh nhao. Tiện tay bứt mấy quả táo đo đỏ nhắm vào đầu mấy ông lính rồi chọi.
    Enigma
    Enigma
    Squire
    Squire


    With the raining sky, we can’t even see faces.

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 256
    Join date : 2012-08-20
    Age : 28
    Đến từ : Secret Garden

    Lâu đài Oakenheart - Page 8 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Enigma Tue Jul 30, 2013 4:29 pm

    .Crescent Moon 04 - 9:55 PM
    .Khu vườn Hoàng gia

    Chapter 2: First steps (part 2)
    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 8 EinarrLâu đài Oakenheart - Page 8 AliciaLâu đài Oakenheart - Page 8 EileenLâu đài Oakenheart - Page 8 Rainy


    Tình hình đang trở nên nghiêm trọng hơn. 

    Einarr bị tấn công. Alicia bị tấn công.

    Nhìn Einarr, nhìn hai người phụ nữ không thể chiến đấu. Tôi cắn răng. 

    Đợi đến khi Einarr tạm thời bình ổn được trận chiến, với cây cung trên tay. Tôi vung một nhắm hỗn hợp nhiều loại bột vào đám lính, nhằm hỗ trợ cho Einarr, âm thầm kéo tay hai người phụ nữ chạy về phía sảnh.

    "Tôi sẽ quay lại ngay, hãy ráng chống cự."
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Lâu đài Oakenheart - Page 8 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Honeypie Tue Jul 30, 2013 5:26 pm

    04 Crescent Moon

    Nhân vật :

    - Lão ta sẽ truy lùng hai tụi ta. Bọn ta chỉ là lính đánh thuê cứ tưởng vớ được một vụ ngon lành. Chi bằng các người đảm bảo được bọn ta sẽ sống.

    Thặc là mất thời gian quá xá. Tuôi về nhà được chưa :v

    - ê vại tuôi về được chưa? :v - Con nhỏ há mỏ hỏi một cách dô diên.

    Xong thấy hông ai thèm chạ lời mình thì nó đứng dậy, bước tới bóp mỏ một trong số hai bêđê dô danh theo kiểu du côn xóm chợ hay làm rồi bắt đầu hét văng lước miếng đúng kiểu thằng khùng, đúng là sống với nhao riết nó giống nhao luôn mà.

    - Tau mệt quớ, giờ tụi bây nói lẹ hôn? Biết ai đang đứng trước mặt bây hôn? Chị hai tụi bây nè. Chị muốn về đi vệ sanh lắm dồi nha. Nói. Nói mau. Chị đây hông được tốt dư mấy đồng chấy kia đâu. Chị hông có giết tụi bây đâu mà chỉ làm cho tụi bây muốn trết cũng hông được thôi hà. Có tin chị kêu đàn em tới *ngôn ngữ đã bị kiểm duyệt* tụi bây hôn? Khai mao. Phun hết ra mao. Để chị điên lên là tụi bây sẽ phải ước gì sếp của tụi bây giết tụi bây đó và cho bây biết là chị đang hông có được vuôi nha NHA!

    Đương dăng lước miếng rất khí thế thì một nhân vật nào đó đã nắm đầu con nhỏ lôi ra vì hông muốn bêđê dô danh bị sư tử cái ăn thịt trước khi kịp khai thác thông tin gì.

    - Ê bỏ ra! Tuôi chưa hù tụi ló xong mà! :v

    Cái mỏ nó to như mỏ làng. Hông biết có ai đang xi nghĩ nên xích cổ con này lại chung với hai thằng kia luôn cho rồi hôn.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    Lâu đài Oakenheart - Page 8 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by NPC Tue Jul 30, 2013 6:43 pm

    Crescent Moon 04 - 10:00 PM
    Một nơi nào đó

    Nhân vật:

    Hai tên bắt cóc dòm các bạn dè chừng. Rồi tên mặt nạ xanh thở dài:

    - Trong đêm nay, vua Wilburh sẽ bị ám sát. "Sếp" đang trà trộn vào trong bữa tiệc.

    Tên mặt nạ đỏ nhìn qua đồng bọn rồi cũng lắc đầu đáp:

    - "Sếp" của bọn ta là...

    Chưa kịp dứt câu, một mũi tên từ đâu bay tới cắm thẳng vào ngực tên mặt nạ, kết liễu hắn ngay lập tức. Bạn quay qua và trông thấy một nhóm người bịt mặt từ đâu chạy tới và đang chĩa cung về phía mình.

    - Nhúc nhích và các người chết.

    Tên thủ lĩnh bước lên phía trước nói. Hắn mặc áo trùm kín từ trên xuống và che nửa mặt, dù vậy bạn vẫn thoáng trông thấy một bên mắt hắn.

    Hắn có một con mắt màu bạc.

    - Làm gì với thằng lính đánh thuê, thưa ngài?

    Một tên cất tiếng hỏi. Tên thủ lĩnh lạnh lùng nói:

    - Giết nó.

    Và chỉ cần thế, một mũi tên bay phập vô đầu thằng đeo mặt nạ xanh. Tên thủ lĩnh nhìn các bạn rồi quay qua nhìn đám đồng bọn:

    - Bọn này quá nguy hiểm. Giết hết chúng.

    Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, để mặc bọn đồng bọn tiến tới gần tấn công các bạn.


    Nhiệm vụ:
    - Ghi bài chiến đấu: CẦM CỰ VÀ SỐNG SÓT.

    - Có thể tương tác cầu cứu hay giúp đỡ lẫn nhau. Embarassed


    Crescent Moon 04 - 10:00 PM
    Khu vườn Hoàng gia

    Nhân vật:

    Các bạn vẫn đang chiến đấu chống lại những người lính Oldeoak, một số thì quyết định chạy về sảnh báo cho người có chức trách. Nhưng các bạn sẽ nhanh chóng bị chặn đầu.

    Chiến sự đang nóng lên thì một giọng nói từ đâu vang lên:

    - DỪNG LẠI!

    Tất cả mọi người, các bạn, lẫn những người lính Oldeoak đều khựng lại. Và bạn thấy, một người trùm kín từ trên xuống bình thản bước ra đứng giữa khu vườn.

    Nếu có bạn nào nhận ra, đây chính là người đã lặng lẽ quan sát vua Wilburh suốt buổi tiệc và lặng lẽ rời khỏi sảnh trước đó.

    Lâu đài Oakenheart - Page 8 Mysterious

    Hắn đưa mắt nhìn xung quanh rồi đột ngột cởi bỏ chiếc mũ trùm. Ngay lúc ấy, những người lính Oldeoak vội vàng cất vũ khí, quỳ xuống cúi đầu chào và thốt lên:

    - Hoàng tử!

    Đứng trước mặt bạn, là một cậu thiếu niên tóc màu đen lông quạ cùng với cặp mắt nâu.

    Spoiler:


    Nhiệm vụ:
    - Tương tác với Neveah. Embarassed
    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    Lâu đài Oakenheart - Page 8 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by leon_sc_kenedy123 Tue Jul 30, 2013 8:45 pm

    Crescent Moon 04 - 10:00 PM
    Một nơi nào đó

    Nhân vật:

    Lucina không phải dạng người thích tạo ra những lời hứa. Cô biết một khi đã hứa, thì người đưa ra lời hứa phải có trách nhiệm thực hiện nó. Nếu không thì đừng có mà hứa...

    Và cô đã trở thành một kẻ hứa lèo...

    Cô hứa bảo toàn mạng sống cho hai tên kia, và giờ đây...nhìn chúng kìa...

    Lucina chẳng quan tâm tới những gì tên trùm nói, hay những gì lũ tép riu kia nói.

    Trong đầu cô chỉ còn một chuyện...

    Lâu đài Oakenheart - Page 8 Lucina_Future_of_Despair_3_zps304d9b68

    "Giết sạch tụi nó !!!" - Lucina la lớn. - "Lên nào mọi người !!!"

    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    Lâu đài Oakenheart - Page 8 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Priscilla Presley Tue Jul 30, 2013 10:03 pm

    Crescent Moon 04 - 10:00 PM
    Một nơi nào đó

    Nhân vật:

    Allan nhìn xác hai tên mặt nạ xanh đỏ nằm dưới đất. Tên thủ lĩnh của chúng, hắn thật lạnh lùng và tàn nhẫn. Chẳng thể biết được hắn là ai chỉ qua màu mắt xám. Cũng chẳng thể quan tâm đến chuyện hắn muốn ám sát nhà vua, một khi còn bị kẹt ở nơi này. Chuyện nên quan tâm trước mắt là những tên bịt mặt đầy sát khí đang tiến lại gần. Cô gái tóc xanh - Lucina - đã tuốt kiếm tấn công. Những người khác cũng rút vũ khí. Nhưng Allan nhận ra, nhiều người trong số họ không phải là lính. Có nhiều người sợ hãi. Và anh sẽ bảo vệ họ.

    Đi dự dạ vũ nên anh cũng không mang nhiều vũ khí, chỉ có con dao găm giắt theo người. Nhưng tại nơi chật hẹp này thì một con dao găm sẽ dễ xoay sở hơn. Rút dao, anh thủ thế, sẵn sàng đỡ những đòn tấn công.

    Bên cạnh anh, những người khác cũng đang chiến đấu để bảo vệ mạng sống của mình.
    Donquixote Doflamingo
    Donquixote Doflamingo
    Squire
    Squire


    Don Black

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2013-06-29
    Age : 33
    Đến từ : Thành phố Cleardell

    Lâu đài Oakenheart - Page 8 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Donquixote Doflamingo Tue Jul 30, 2013 10:38 pm

    Crescent Moon 04 - 10:00 PM
    Một nơi nào đó

    Nhân vật:

    Nhìn hai tên thuộc hạ bị xử tử trước mắt mọi người , tôi cảm thấy một chút tội nghiệp chúng. Chỉ trách bọn chúng đã chọn theo sai người , một tên thủ lĩnh không có chút lòng nhân từ nào.

    Trạn chiến không tránh khỏi cũng tới , một số người đã cầm vũ khí của mình lên ( Lucina làm tiên phong ). Allan cũng rút dao ra chống cự , bản thân tôi chỉ giỏi cái bắn súng thì đã dùng mất viên đạn quý giá duy nhất rồi mà thậm chí cho dù còn thì với kẻ thù đông như thế cũng không có ích gì.

    Tôi nói với Heima ( vì tôi nghĩ cô ấy nằm trong số những người không giỏi chiến đấu ) :

    - Cô hãy ra sau lưng tôi đi , bọn chúng dùng cung tên thì lỡ có bắn cũng có tôi chắn lại. Chỉ còn biết làm như vậy thôi !
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Lâu đài Oakenheart - Page 8 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Honeypie Wed Jul 31, 2013 7:39 am

    04 Crescent Moon

    Nhân vật :

    Phặp phặp

    Hai bê đê dô danh lăn ra chết. Xuất hiện thêm một bầy bêđê dô danh khác. Thằng sếp tụi ló âm mưu phản động. Quắt đờ phác :v

    Thường là như trong phim thì đến giây phút quyết định sẽ có một cú plot-twist trời quánh.

    Và luôn có hai loại người trên đời, một rất nghiêm túc và một rất ăn hại.

    - Lên nào mọi người !!!

    Chị hay anh nào đó có vẻ là nhân vật mạnh và đáng tin cậy nhất ở đây gầm lớn. Con nhỏ dòm người ta bằng cặp mắt ngưỡng mộ xong há mỏ:

    - Từ từ, tuôi hông có vũ khí thì lên kiểu gì? Cho tuôi núp lùm được hôn? Tuôi núp lùm nha? :v

    Đang loay hoay kiếm chỗ núp thì một mũi tên xẹt ngang mặt nó, để lại hậu quả hông hề nhẹ là một vết cắt chảy máo. Con nhỏ ôm má, rú lên kinh quàng:

    - Douma! Bộ người tau chưa có đủ sẹo hả mấy thằng mọi?

    Tức quá hóa khùng. Xin lỗi bêđê dô danh, có trệt thì cũng phải trệt có ích. Con nhỏ lôi xác bêđê dô danh lên đỡ đạn rồi ném thẳng cái xác vô đám đeo khẩu trang.

    - Mô đanh gì hết trùm mền tới đeo khẩu trang, chắc xấu dữ lắm nên mới phải che kín mít dư vại chớ gì :v Ê tuôi lói mấy thằng thích phản động sẽ hông có kết quả hạnh phúc đâu nha :v

    Hông đâu xa nó đang sống chung với một thằng chơi ngu làm phản nè, hãy dòm vô tấm gương nứt đó mà rút kinh nghiệm.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    Lâu đài Oakenheart - Page 8 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Eluveitie Wed Jul 31, 2013 12:16 pm

    Crescent Moon 04
    Khu vườn Hoàng gia


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 8 CecilLâu đài Oakenheart - Page 8 CybressLâu đài Oakenheart - Page 8 Cyril
    Lâu đài Oakenheart - Page 8 AlbusLâu đài Oakenheart - Page 8 Neveah

    Dù là y tá, Cybress biết nó chọn sai nghề. Trước tới giờ nó dành hầu hết thời gian để luyện kiếm chứ không phải đọc sách y dược. Chính vì thế mà khi bị tấn công, nó dễ dàng tuốt kiếm một người lính bất cẩn và phản công lại. Đỡ đòn là chủ yếu, do nó không muốn giết những người này.

    Còn Albus? Thằng nhóc chui lên cây trốn rồi. Thiệt ra cũng không hẳn trốn, nó đang hái táo chọi lính phụ giúp nè.

    Nói chung lại, người bí ẩn đã lộ diện. Và đó không ai khác hơn là...

    - Hoàng tử!

    Những người lính Oldeoak vội quỳ xuống chào, còn Cybress thì ngỡ ngàng nhìn vị hoàng tử trẻ măng đang đứng trước mặt mình. Nó đã có dịp thấy mặt hoàng tử Oldeoak đâu?

    - Hoàng tử. - nó cúi xuống chào, sẵn cất cây kiếm qua một bên.

    Nó biết nó phải nói gì đó:

    - Thưa Hoàng tử, tất cả mọi chuyện chỉ là một sự hiểu lầm. Chúng tôi... không phải người của Obscurit.
    Những người lính
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    Lâu đài Oakenheart - Page 8 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Demi-fiend Wed Jul 31, 2013 2:32 pm

    Crescent Moon 04
    Khu vườn Hoàng gia.

    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart - Page 8 CecilLâu đài Oakenheart - Page 8 CybressLâu đài Oakenheart - Page 8 Cyril
    Lâu đài Oakenheart - Page 8 AlbusLâu đài Oakenheart - Page 8 Neveah


    Cecil dễ dàng nhận ra bọn lính Oldeoak trước mắt bởi gia huy trên ngực bọn chúng, sớm, hắn cũng thủ sẵn hai con dao nhỏ trên tay và lao vào cuộc chiến cùng Cyril. Quả thực đánh bọn chúng không dễ tí nào, lính hoàng gia có khác, nhất là hắn không bỏ qua ý định giết bọn chúng. Xem ra hắn đã đánh giá hơi thấp.


    Và rồi, cuộc chiến dừng lại khi một người lạ mặt xuất hiện. Bọn lính quỳ xuống cúi đầu chào và thốt lên "Hoàng tử".


    Ah? Ý là hoàng tử của Oldeoak?


    - Hoàng tử. - Cybress cúi xuống chào và cất cây kiếm qua một bên. - Thưa Hoàng tử, tất cả mọi chuyện chỉ là một sự hiểu lầm. Chúng tôi... không phải người của Obscurit.


    Thoáng nhìn qua bên cạnh, hắn thấy Cyril cũng cung kính cúi chào tên hoàng tử Oldeoak này, còn hắn vẫn cứ đứng đó, nghênh mặt nhìn Neveah.

    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    Lâu đài Oakenheart - Page 8 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Alicia Grey Wed Jul 31, 2013 3:22 pm

    ].Crescent Moon 04 - 9:55 PM
    .Khu vườn Hoàng gia

    Chapter 2: First steps (part 2)
    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 8 EinarrLâu đài Oakenheart - Page 8 AliciaLâu đài Oakenheart - Page 8 EileenLâu đài Oakenheart - Page 8 RainyLâu đài Oakenheart - Page 8 Neveah

    Rainy kéo tay Alicia và chị Eileen quay lại sảnh. Nhưng mới chỉ đi được mấy bước, thêm nhiều người lính nữa chạy đến chặn đường. Kiểu này chết chắc. Chết về hiểu lầm tai hại. Chú Einarr thì vẫn đang chiến đấu.

    Chợt...

    - DỪNG LẠI!

    Những người lính Oldeoak khựng lại. Alicia cũng quay ra nhìn. Con bé thấy một người trùm kín hết từ đầu xuống chân đang bước ra. Phải chăng đây là người mà những người mất tích đã đi theo?

    Chiếc mũ trùm được cởi bỏ. Đó là một chàng trai trẻ, da trắng, tóc đen, mà nói chung là Alicia không có ấn tượng gì lắm. Nhưng những người lính đã vội quỳ xuống thốt lên:

    - Hoàng tử!

    Alicia cũng bắt chước quỳ xuống theo, chứ nó có biết mặt mũi hoàng tử ra làm sao đâu. Nhưng mà nhìn phản ứng của mấy người lính này thì chắc đúng vậy rồi. Nếu vậy thì phải giải thích, rõ ràng ở đây có sự hiểu lầm mà.

    - Thưa hoàng tử, chúng tôi không hiểu vì sao mình lại bị tấn công. Chúng tôi chỉ là người dân đến dự tiệc thôi mà.


    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    Lâu đài Oakenheart - Page 8 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by NPC Wed Jul 31, 2013 6:04 pm

    Crescent Moon 04
    Khu vườn Hoàng gia

    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 8 NeveahLâu đài Oakenheart - Page 8 AliciaLâu đài Oakenheart - Page 8 Cybress

    - Thưa Hoàng tử, tất cả mọi chuyện chỉ là một sự hiểu lầm. Chúng tôi... không phải người của Obscurit.

    - Thưa hoàng tử, chúng tôi không hiểu vì sao mình lại bị tấn công. Chúng tôi chỉ là người dân đến dự tiệc thôi mà.

    Vị hoàng tử nhìn các bạn rồi đột ngột cúi đầu:

    - Ta thành thật xin lỗi vì chuyện đã như vầy. Hy vọng không ai bị thương. Ta biết các bạn không phải người của Obscurit.

    Cậu ta nhìn xung quanh rồi nói:

    - Nhưng... Điều gì khiến mọi người đi ra khu vườn vắng vào giờ này?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    Lâu đài Oakenheart - Page 8 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Shani Priya Wed Jul 31, 2013 6:20 pm

    Crescent Moon 04 - 10:00 PM
    Một nơi nào đó

    Nhân vật:

    Hiema yên lặng nhìn hai tên bắt cóc bị tra khảo, đồng thời đưa mắt quan sát xung quanh. Có một số vũ khí đã được những người lính dùng làm vũ khí. Căn phòng cũng không có gì ngoài bàn ghế và mấy cái bao – có lẽ là bao thóc.

    Đột nhiên, sự việc xoay chuyển 180 độ khi kẻ được gọi là “sếp” xuất hiện và ra lệnh giết hết mọi người. Hiema hoảng hốt. Đứng trước một dàn tên và những kẻ giết người không chớp mắt, cô cứ đứng lặng nhìn xác hai tên xanh đỏ với máu chảy ròng ròng trước mặt.

    Giết chóc!

    Cô nghe tiếng người hét lên xung trận. Cô thấy những cái bóng vút qua. Cô thấy những mũi tên bị chặn lại.

    Và cô thấy mình đang đứng sau lưng người đàn ông cao lớn có tên Don Black, người anh lớn ở cùng nhà. Trong tíc tắc, cô thấy lại hình ảnh những người dân thị trấn Melody, che chắn nhau, bảo vệ nhau, cho đến khi từng người ngã xuống.

    Cô phải sống.

    Nắm chặt lưng áo của người trước mặt, cô gục đầu vào đó, một giây, như để cảm ơn, rồi lao về phía những mũi tên trước mặt. Nếu phải chết, cô cũng không muốn liên lụy đến ai.

    Khoảng cách quá ngắn khiến những kẻ ác không thể tận dụng được ưu thế của chúng, trong khi những người bị bắt cóc không hề là những chiến binh đơn giản. Tình thế có chút rối loạn, nhưng nhờ có trang phục đặc biệt, không có nạn nhân nào của vụ bắt cóc đánh nhầm đồng đội. Một vài tên bịt mặt ngã xuống, vũ khí rơi khỏi tay.

    Cô túm lấy một cánh cung, cứ thế vụt như điên vào những cái bóng đang che mặt.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    Lâu đài Oakenheart - Page 8 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Alicia Grey Wed Jul 31, 2013 7:51 pm

    [justify]Crescent Moon 04
    Khu vườn Hoàng gia

    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 8 NeveahLâu đài Oakenheart - Page 8 AliciaLâu đài Oakenheart - Page 8 Cybress

    Cách nói chuyện của vị hoàng tử nhã nhặn và tử tế, làm cho Alicia hơi bất ngờ. Thậm chí anh ta còn cúi đầu xin lỗi nữa chứ.

    - Nhưng... Điều gì khiến mọi người đi ra khu vườn vắng vào giờ này?

    Con bé cảm thấy đỡ sợ hơn ban nãy. Liền trả lời:

    - Vâng, chuyện là chúng tôi đi dự dạ vũ, nhưng khi về lại phát hiện có vài người quen đã biến mất. Có người nói họ đã đi hướng này, nên chúng tôi đi theo tìm họ. Chúng tôi phát hiện vài dấu vết, và thuốc mê còn rơi dưới nền đất.

    Con bé liếc mắt về phía những người nhóm bên kia. Hình như họ cũng bị tấn công... họ cũng lạc mất người thân sao?
    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    Lâu đài Oakenheart - Page 8 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Juno Thu Aug 01, 2013 9:52 am

    Crescent Moon 04
    Khu vườn Hoàng gia


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 8 NeveahLâu đài Oakenheart - Page 8 AliciaLâu đài Oakenheart - Page 8 CybressLâu đài Oakenheart - Page 8 Eileen

    - Vâng, chuyện là chúng tôi đi dự dạ vũ, nhưng khi về lại phát hiện có vài người quen đã biến mất. Có người nói họ đã đi hướng này, nên chúng tôi đi theo tìm họ. Chúng tôi phát hiện vài dấu vết, và thuốc mê còn rơi dưới nền đất.

    Alicia nói. Eileen đưa mắt nhìn qua Einarr. Sự lo lắng lộ rõ trên mặt anh. Cô đưa tay chạm nhẹ lên vai người đàn ông. Như một lời nhắc nhở.

    - Thưa hoàng tử, chuyện của chúng tôi như Alicia đã nói, chỉ có thế thôi. không biết người có biết những người thân của chúng đã thất lạc đi đâu? Tôi biết điều này là đòi hỏi nhưng... xin người hãy giúp chúng tôi.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Lâu đài Oakenheart - Page 8 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Rosenrot Thu Aug 01, 2013 4:50 pm

    Crescent Moon 04
    Một nơi nào đó


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 8 SilvaLâu đài Oakenheart - Page 8 Jedidiah

    Silva không đem theo vũ khí đi dự tiệc. Tất nhiên rồi, mục đích của con nhỏ là đi ăn trực mà. Thành ra khi đám bịt mặt tấn công, con nhỏ chụp lấy cây kiếm của một trong hai thằng lính xấu số và phản công.

    Nó đỡ đòn, rồi tấn công lại, cứ thế liên tục, máu thấm ướt bộ váy nó đang mặc. Rồi con nhỏ nhìn qua chị gái tóc đen giống hệt anh ngốc và thấy chỉ đang dùng đôi boots quánh nhau.

    Vài giây mặc niệm cho đôi boots.

    Cộng thêm vài giây cho con nhỏ pokerface dòm cái kiểu quánh lộn y chang thằng cha hát rong.

    Thấy tía, hổng lẽ là ổng thiệt hả ta?

    Cứu người trước đã, với suy nghĩ đó con nhỏ cầm kiếm chạy lại chỗ giúp "chị" ấy.
    Wendigo
    Wendigo
    Knight
    Knight


    Viva la Oak

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 501
    Join date : 2012-06-10
    Age : 29

    Lâu đài Oakenheart - Page 8 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Wendigo Fri Aug 02, 2013 6:36 pm

    Crescent Moon 04
    Một nơi nào đó

    Nhân vật:

    Tước vũ khí và phản công là chuyện dễ dàng đối với Roberto. Bọn này rõ ràng chẳng còn chút nhân tính nào, dân đi dự tiệc mà nó còn giết, chính đồng bọn nó mà nó còn triệt.

    Roberto vung kiếm và một tên nữa ngã xuống. Anh quay qua nhìn xung quanh Gammy đâu rồi và trông thấy cậu đằng xa, dùng quyển kinh thánh quen thuộc nện vào đầu một tên rồi tuốt vũ khí hắn.

    Không hiểu sao, anh phì cười.

    Những người khác cũng đang chiến đấu vì mạng sống của mình. Nhất định, anh không thể để ai bị gì. Chính vì vậy mà vừa đánh, anh vừa đưa mắt xem xem có ai bị gì không để kịp giúp đỡ.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    Lâu đài Oakenheart - Page 8 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Quest Sat Aug 03, 2013 10:50 am

    Crescent Moon 04
    Sảnh lâu đài

    Nhân vật:

    - Thưa hoàng tử, chuyện của chúng tôi như Alicia đã nói, chỉ có thế thôi. không biết người có biết những người thân của chúng đã thất lạc đi đâu? Tôi biết điều này là đòi hỏi nhưng... xin người hãy giúp chúng tôi.

    Vị hoàng tử gật đầu nhìn các bạn rồi bảo:

    - Không sao, ta biết. Thật ra là lỗi của ta. Bộ dạng này... ta chỉ tính dụ những người mà ta nghĩ...

    Cậu ta chợt khựng lại, rồi lắc đầu:

    - ...khi ta thấy những người đi dự tiệc cũng theo, ta đã cố ngắt đuôi họ. Nhưng ta không nghĩ họ sẽ rơi vào bẫy của bọn Obscurit. Nhưng không sao, người của ta đang đi cứu họ. Còn các bạn, hãy quay về sảnh đi. Hãy yên tâm và một lần nữa xin nhận lời xin lỗi từ ta.

    Vị Hoàng tử nói rồi đưa tay lên để những người lính Oldeoak tản ra. Xong cậu ta cũng quay lưng bỏ đi, biến mất vào những khu sảnh tối. Để lại bạn với những suy nghĩ riêng.

    Khi quay lại sảnh, bạn sẽ trông thấy một người đàn ông tóc đỏ hung đang đứng gần nhà vua, bạn được biết, người đó là Cố vấn Hoàng gia chuyên tổ chức các sự kiện như thế này.

    Lâu đài Oakenheart - Page 8 Feier

    Anh ta thông báo rằng bây giờ một cuộc thi khiêu vũ dành cho những vị khách quý tộc đến từ các vương quốc xa khỏi Oldeoak sẽ bắt đầu.

    Trong lúc cuộc thi diễn ra, các bạn chợt trông thấy những điều đáng ngờ khiến bạn không khỏi nghĩ rằng cuộc thi này chỉ là một cái bẫy...

    Nhiệm vụ:
    - Ghi bài quay về sảnh và random:

    1. Bạn trông thấy một sự kiện đáng ngờ và phải ngăn chặn nó. (sự kiện gì thì khi bạn rand ra 1 sẽ có NPC ghi để bạn xử lý tình huống)

    2. Bạn nhìn nhầm và không có gì xảy ra.

    Code:
    [rand]1,2[/rand]

    - Không giới hạn lần rand nhưng OC nào đã rand ra 1 rồi thì không được rand nữa. (để dành phần khác cho các bạn) Embarassed

    - Có tất cả 5 Nghi vấn đáng ngờ. Sau khi 5 điều đáng ngờ được ngăn chặn sẽ có diễn biến kế. Embarassed


    ------

    Crescent Moon 04
    Một nơi nào đó

    Nhân vật:

    Các bạn vẫn đang chiến đấu tự cứu lấy mạng sống mình. Nhưng kẻ thù đông đúc hơn khiến các bạn gặp khó khăn.

    Chợt, có tiếng người hô và bạn trông thấy những người lính mặc giáp có gia huy cây sồi trên ngực, dẫn đầu là một chàng trai tóc vàng và một người đàn ông tóc đen.

    Lâu đài Oakenheart - Page 8 GabrielLâu đài Oakenheart - Page 8 Erik

    Bạn biết, những người lính Oldeoak đã xuất hiện và cứu bạn kịp thời. Sau khi chiến sự kết thúc, chàng trai tóc vàng bước lại gần các bạn và mỉm cười toe toét:

    - Có ai bị thương không? Xin lỗi vì tôi đến trễ quá.

    Nhiệm vụ:
    - Tương tác với Gabriel và Erik. Embarassed

    Sponsored content


    Lâu đài Oakenheart - Page 8 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon May 20, 2024 8:26 am