Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+12
Danior The Mayor
Rosenrot
Mirror Sakura
Doctor Know
Phan Anh Kha
Silver Guardian
kayuki
Priscilla Presley
Nocturne
Arya Jade
Quest
Admin
16 posters

    [Nhà số 5] Christian Steel

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 Empty [Nhà số 5] Christian Steel

    Post by Admin Thu Feb 09, 2012 1:39 am

    First topic message reminder :

    - Nhà số 5 -



    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 80

    • Lương thực:
      [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 28

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 00

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 14



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:

    [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 821332Tên: Christian Steel
    Tuổi: 25
    Giới tính: nam [dòm là thấy ngay :">]
    Quê quán: Toronto, Canada
    Ngoại hình: như hình minh họa :"> tóc nâu đỏ, mắt nâu. Chiều cao cỡ 188 cm. Khá to con.
    Tính cách: dù bề ngoài rất bảnh trai nhưng thực ra rất vụng về. :"> Tốt bụng, nhiệt tình một cách quá đáng Laughing và thậm chí nhiều khi làm hỏng chuyện cũng vì quá nhiệt tình.Laughing Là người xấu số lúc nào cũng gặp vận rủi. Laughing))
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: cỏ bốn lá, chân thỏ, móng ngựa Laughing))), dụng cụ vệ sinh cá nhân, một con... vodoo doll [đừng hỏi từ đâu ra Laughing)], một bộ bài poker [dù biết ko bao giờ thắng nhưng vẫn chơi Laughing))]
    Những thông tin khác: ờ... cực xui, xui tận mạng, hình như sinh ra dưới sao quả tạ, thành ra nhận được chuyến đi này là với ẻm phước cả đời. Laughing)
    Sở thích: chơi bài [dù ko bao giờ thắng], động vật, ôm cây tự kỉ
    Sở ghét: vận xui của chính mình Laughing)))
    Thú vui: chơi bài Laughing)))
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 Empty Re: [Nhà số 5] Christian Steel

    Post by Doctor Know Sun Apr 15, 2012 6:38 pm

    Thứ Bảy, Hè 26
    Nhà số 5
    11:00 AM


    Christian - Danny


    Christ dẫn tôi về phía khu dân cư, về phía nhà anh ta. Chính tôi còn không biết tôi đang làm gì. Trên suốt cả quãng đường, tôi đã luôn tự hỏi, tự trách, và tự nhủ điều mình sắp sửa làm đây có phải là điều đúng?

    Rốt cuộc... đối với tôi, Christ là ai? Một người bạn thân ư?

    Tiếng cửa kêu cọt kẹt khiến tôi giật mình, hai chúng tôi đã đến căn nhà số năm mà tôi còn không biết. Do mãi suy nghĩ đây mà...

    - Có chuyện gì thế Danny?

    Christ cất lời hỏi sau khi hai chúng tôi đã vào trong nhà. Im lặng một lúc, tôi quay lại nhìn anh ta đáp:

    - À... anh không biết tôi không có khả năng nói chuyện với phụ nữ, đúng không? Cả khi mà tôi nói có bạn gái... người ta cũng cho tôi leo cây... tôi nghĩ mình mắc sai lầm ở đâu đấy? Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ là kĩ năng...?

    - Danny, ý cậu là gì?

    - À... à... tôi thấy anh hôn... khá giỏi. Chắc anh cũng rành chuyện con gái đúng không?

    - Không? Hầu hết mấy cô gặp tôi ngày đầu đều bỏ chạy trước khi có dịp cho tôi hôn nữa. - Christ phì cười nói.

    - Nhưng anh... cũng hơn tôi khoản.. đó đó? Đúng không? Vậy...

    Christ vẫn lắng nghe từng lời tôi nói. Thở dài, tôi đưa tay hết sửa cặp kính trên mũi tới vuốt mặt, rồi thu hết can đảm, tôi nói:

    - Dạy tôi... cách hôn đi.
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 Empty Re: [Nhà số 5] Christian Steel

    Post by Arya Jade Sun Apr 15, 2012 8:40 pm

    Thứ Bảy, Hè 26
    Nhà số 5
    11:15 AM


    Christian - Danny

    - Dạy tôi... cách hôn đi.

    Đông cứng.

    Christian ngu mặt ra nhìn Danny, họng anh như rớt xuống:

    - Hả?

    - Đừng để tôi nhắc lại chứ.

    Danny nhăn mặt nói. Yêu cầu của cậu khiến Christian vô cùng ngạc nhiên. Mới mấy phút trước cậu còn chọi đá vào đầu anh, và nay thì đã nhờ anh dạy cậu cách hôn. Làm thế nào mà Danny thay đổi như chong chóng vậy? Không lẽ...

    Cậu đang ghen và không biết chính mình đang ghen?

    Và cậu muốn cậu là người tôi hôn?

    Nghĩ lại, lúc cả hai lập thỏa thuận và thời gian trong rừng, Christian chưa một lần hôn môi Danny. Tất cả chỉ là vài nụ hôn má thật nhẹ thật nhanh, và những câu hỏi khiến cậu phát điên.

    Không có bất kì nụ hôn môi nào.

    - Tôi sẽ hôn cậu đó.

    Christian nhoẻn miệng cười nói, vẫn còn chút nào bỡ ngỡ.

    - Tùy anh.

    Danny nói rồi quay mặt đi. Thế là Christian bước sát lại gần cậu, tiến mỗi lúc một gần hơn khiến Danny lùi ra sau, tới khi lưng cậu đụng tường. Đưa tay lên tháo cặp kính đen kia, anh mỉm cười nhìn cậu nhẹ nói:

    - Không thể tùy tôi được. Nếu cậu không thật sự muốn, tôi sẽ không hôn cậu đâu.

    - Anh... đang làm khó tôi đấy hả?

    - Tôi không muốn làm khó cậu. Chỉ vì tôi không muốn cưỡng ép người tôi thích.

    Đôi mắt đen nhánh nhìn Christian chăm chú. Anh nhận thấy bàn tay cậu khẽ giơ cao nhưng rồi xuôi xuống. Thế là nắm chặt lấy bàn tay áp lên ngực mình, anh giữ lấy nó ở vị trí rồi nói tiếp:

    - Nếu cậu muốn đẩy tôi ra, thì cứ việc, tôi sẽ lùi lại và chúng ta sẽ làm bạn bình thường. Tôi sẽ chỉ cho cách hôn cho cậu nhưng không phải động chạm gì hết, và tôi sẽ giúp cậu tìm được một cô bạn gái, và giúp cậu tìm được hạnh phúc cho mình. Cậu sẽ có một gia đình và thoát khỏi cuộc sống nguy hiểm kia.

    Ngưng một lúc để tiếp tục trao cho Danny một nụ cười buồn, Christian tiếp tục:

    - Chúng ta luôn có lựa chọn mà, đúng không?

    Tôi sẵn sàng cho và không đòi hỏi nhận lại. Vì tôi không thể vẽ ra con đường để cậu đi, nhưng tôi chỉ có thể vẽ thêm cho con đường đó những gì tốt đẹp nhất.
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 Empty Re: [Nhà số 5] Christian Steel

    Post by Doctor Know Mon Apr 16, 2012 1:27 am

    Thứ Bảy, Hè 26
    Nhà số 7
    11:30 AM


    Christian - Danny


    - Chúng ta luôn có lựa chọn mà, đúng không?

    Lựa chọn? Tôi đã không có lựa chọn khi vào vai một người xấu. Tôi đã không có lựa chọn cho chính cuộc đời mình. Chỉ khi bắt đầu cuộc sống ở đây, tôi mới có quyền được lựa chọn mình sống thế nào.

    Lựa chọn của tôi?

    - Tôi không để anh chịu thiệt một mình như vậy được, đồ ngốc.

    Tôi nói rồi vùng tay khỏi bàn tay Christ, dù vậy tôi vẫn không đẩy anh ta ra.

    - Anh nghĩ tôi sẽ để anh trồng cây si mãi? Để anh cho mãi mà không đòi hỏi nhận lại? Anh là đồ ngốc. Dù chuyện hai ta có không thành tôi vẫn sẽ làm bạn anh, và bạn bè thì sòng phẳng, không có chuyện ai chịu thiệt hết!

    Christ nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười hỏi:

    - Vậy... cậu không ghét tôi? Dù cậu không thích tôi? Cậu... quan tâm tới tôi?

    - Tôi... thích anh...

    Tôi khựng lại một lúc trước khi tiếp tục:

    - ...như một người bạn. Ờ, có lẽ hơn một chút. Nhưng anh là người bạn thân nhất mà tôi từng có. Kì quặc nhất. Gần gũi nhất.

    Và là người khiến tôi khó xử hàng vạn lần.

    Là người khiến tôi có những cảm xúc kì lạ mà trước giờ chưa thằng bạn nào làm thế.

    Rồi còn chục điều khác nữa.

    - Lựa chọn? Vậy đây sẽ là lựa chọn của tôi, tôi muốn anh dạy tôi cách hôn, cách trò chuyện với một phụ nữ, cách đối xử với người yêu...

    Ngưng một lúc, tôi thở dài nói điều mà chính tôi còn không ngờ:

    - ...và tôi muốn anh làm thử tất cả những điều đó, với tôi. Sau đó hai ta sẽ cùng tìm cho nhau một cô gái, và cùng tìm tới hạnh phúc.

    - Nếu như tôi không muốn tìm một cô gái? - Christ nhẹ hỏi.

    - Thì tôi sẽ tìm cách khác để anh có thể có được hạnh phúc. Dù là cách nào, tôi cũng sẽ trao đủ những gì anh cho đi.

    Tôi buông lỏng hai tay xuống, vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu kia rồi nói:

    - Đây sẽ là lựa chọn của anh. Anh đồng ý... để hai ta cùng tìm cho nhau hạnh phúc? Nếu có...

    Khẽ nhíu mày, tôi tiếp tục:

    - ...thì anh hãy hôn tôi đi.

    Đôi khi, con đường dẫn đến hạnh phúc ngắn hơn chúng ta tưởng. Luôn có một khả năng khi anh chìa tay ra, sẽ có một ai đó nắm lấy.
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 Empty Re: [Nhà số 5] Christian Steel

    Post by Arya Jade Mon Apr 16, 2012 8:39 pm

    Thứ Bảy, Hè 26
    Nhà số 5
    11:55 AM


    Christian - Danny

    - ...thì anh hãy hôn tôi đi.

    Christian lắng nghe từng lời Danny nói mà không biết phải đáp thế nào. Đúng là vẫn còn quá sớm để nói từ "yêu". Chính anh cũng không biết dùng từ "yêu" có đúng với tình cảm anh dành cho cậu hay không. Thứ cảm xúc muốn quan tâm, muốn lo lắng, muốn chạm vào cậu, muốn ôm vào lòng và thương yêu nhiều hơn. Cảm giác muốn cho đi nhiều hơn là nhận.

    Đó có là định nghĩa của "yêu"?

    Anh chợt nhớ tới chị gái mình. Chị đã từng cặp kè với một chàng trai thời gian dài và khi nghe tin chị sắp lấy chồng, Christian tưởng như đã đánh mất chị gái mình. Nhưng anh đã lầm, vì bây giờ thì anh đã hiểu, chính anh sẽ đánh mất chị nếu đứng ra ngăn cản chị mình tìm đến hạnh phúc riêng.

    Giá như chị có ở đây, để cho em lời khuyên về những cảm xúc lẫn lộn mà chính em còn không biết có phải "yêu" hay không...

    - Tôi...

    Christian thở dài nhìn Danny rồi đặt tay lên vai cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh kia. Chợt anh vội chụp lấy hai bàn tay cậu và áp lên vai mình, rồi nói:

    - Nếu... nếu tôi có quá đà... hay cậu không thích, không chịu được, thì hãy đẩy tôi ra xa. Hãy làm thế nhé, Danny? Hãy dùng chính đôi bàn tay này đẩy tôi ra trước khi tôi mất tỉnh táo.

    - Anh làm tôi sợ đấy. Nhưng không sao đâu, tôi đã trải qua nhiều chuyện khó khăn hơn rồi. - Danny gật đầu nói.

    - Tin tôi đi, đây là thứ mà cậu chưa từng trải qua bao giờ.

    hide vì ko muốn ăn tạ Laughing)):

    - Danny, tôi xin lỗi... hơ...?

    Christian hối hả xin lỗi thì anh khựng lại khi Danny chợt ngã rạp xuống. Vội chụp lấy cậu, anh nhận ra cậu đã bất tỉnh còn mặt thì tím tái cả. Vậy là...

    - Đồ ngốc, cậu nín thở suốt nãy giờ đó hả?

    Christian phì cười nhìn Danny đang lờ đờ trong vòng tay mình. Thì ra vì vậy mà ban nãy cậu không đẩy anh ra được. Vội đặt cậu nằm dài trên ghế, Christian cố gắng giúp Danny hồi tỉnh chỉ để nghe cậu cất lên những từ ngữ ngắt quãng không lấy gì làm vui vẻ:

    - Christ... tôi... giết... anh...

    - Cậu tỉnh hẳn đi đã rồi muốn giết ai cũng được. - Christian vừa cười vừa nói với con người đang nửa tỉnh nửa mê kia.

    Một lúc sau, để lại tờ giấy nhắn, Christian rời khỏi nhà số năm và hướng ra con đường làng. Lòng chút nào dậy sóng khi hôm nay anh đã làm điều anh còn không nghĩ là có thể.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 Empty Re: [Nhà số 5] Christian Steel

    Post by Quest Tue Apr 17, 2012 1:34 pm

    Quest chính số 4 giao cho chuyến 1


    Thứ Ba - Hè 29
    11:00 PM



    Quest 4: Dreamers

    Đã kẹt lại ở làng gần hai mùa rồi mà bạn vẫn chưa tìm được manh mối hay bất kì thứ gì có thể đem mình quay về hiện tại. Cho dù bạn đang nghĩ gì và làm gì đêm nay, bạn sẽ ngửi thấy có mùi gì rất lạ trong nhà mình, một thứ mùi hỗn hợp mà bạn chưa từng ngửi qua bao giờ và trước khi có thể tìm hiểu xem nó xuất phát ở đâu. Bạn cảm thấy cực kì buồn ngủ.

    Hoặc bạn sẽ nằm gục lại chỗ mình đang đứng hay kịp tìm tới cái giường, đêm đó bạn đã nằm mơ thấy một giấc mơ kì lạ.


    Nhiệm vụ của bạn cho Quest này:

    1. Ghi bài nằm mơ thấy mình đã quay về hiện tại (ghi thế nào tùy ý bạn Embarassed hãy cố gắng biến nó thành 1 giấc mơ thật hay trong trường hợp bạn quay về hiện tại được nhé Embarassed)

    2. Bạn sẽ nghe một tiếng động lớn ngoài nhà khiến bạn tỉnh giấc và chạy ra ngoài kiểm tra, bạn sẽ không tìm thấy ai hết mà thay vào đó sẽ thấy 1 chiếc huy hiệu nhỏ nằm trước nhà. Ghi bài nhặt nó lên thì quest này xem như kết thúc.


    Lưu ý: Huy hiệu của mỗi bạn sẽ khác nhau do sắp xếp ngẫu nhiên. Nhưng chỉ khi bạn có bài kết thúc quest này thì BQL sẽ PM cho bạn xem huy hiệu của mìnhtuyệt đối bạn không được cho người khác biết huy hiệu của mình là gì. Hãy giữ nó cho riêng mình nhé. Embarassed

    Quest chính là quest bắt buộc mỗi OC phải làm.

    Chúc vui Happy
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 Empty Re: [Nhà số 5] Christian Steel

    Post by Doctor Know Tue Apr 17, 2012 10:31 pm

    Thứ Bảy, Hè 26
    Nhà số 5
    12:05 PM


    Christian - Danny


    Tại sao tôi không thể đẩy Christ ra?

    Nụ hôn đầu của tôi! Dành cho một thằng đàn ông! Mà chẳng phải chính tôi đòi anh ta hôn đó sao? Mà một nụ hôn nhọc công đến thế này sao? Lộn xộn và... nguy hiểm. Tôi đã có thể tắt thở như chơi chứ không vừa.

    Sau vụ này tôi cần xem xét lại trước khi hôn ai đó.

    Đưa tay vuốt mặt, chắc chắn mình đã tỉnh táo hẳn, tôi ngồi thẳng người dậy và nhìn quanh xem Christ biến ở xó nào rồi. Chợt đôi mắt tôi dừng lại ở tờ giấy nhắn anh ta để lại trên bàn.


    "Tôi ra ngoài một chút. Lựa chọn thuộc về cậu một lần nữa: cậu có thể về nhà mình trước khi tôi quay về hay đợi tôi quay về.

    p/s: khi hôn đừng có nín thở. Và kĩ thuật hôn của cậu tệ thật. LOL"



    LOL?

    ...

    LOL là gì?

    Tôi thần mặt ra ngẫm nghĩ xem từ này có thể ám chỉ điều gì. Nhưng khoan đã, kĩ thuật hôn tệ?

    - Anh về anh biết tay tôi!

    Tôi thốt lên rồi vò nhàu mảnh giấy nhắn, định vất nó qua một bên nhưng chợt khựng lại. Suy nghĩ thế nào tôi lại gỡ tờ giấy và vuốt nó ngay thẳng lại, đặt về vị trí cũ của nó trên bàn.

    Ngả lưng xuống chiếc ghế dài, tôi nhìn lên trần nhà gỗ. Vắt tay qua trán và định bụng sẽ đánh một giấc chờ anh chàng đầu đỏ kia quay về.
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 Empty Re: [Nhà số 5] Christian Steel

    Post by Arya Jade Wed Apr 18, 2012 3:48 pm

    Thứ Bảy, Hè 26
    Nhà số 5
    1:00 PM


    Christian - Danny

    Christian không hề nghĩ Danny sẽ nán lại nhà anh, chờ anh quay về. Với sự cố nụ hôn ban nãy, và nhất là tính cách Danny, chắc chắn cậu sẽ về lại nhà mình. Nhưng anh đã lầm. Vì khi mở cửa bước vào trong nhà, Christian nhận thấy cậu vẫn còn nằm dài trên ghế, vắt tay qua trán và đang ngon giấc.

    Nhìn tờ giấy đặt trên bàn nó những nếp gấp nhăn nhàu, Christian đoán Danny đã đọc nó. Nhưng cậu vẫn quyết định đợi anh quay về.

    - Cậu dễ thương thật.

    Christian nhìn Danny mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh cậu. Lấy tay gỡ nhẹ cánh tay đang vắt qua trán kia, anh nhận ra cậu vẫn chưa biết anh quay về. Anh nhướn người, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ trước khi đứng thẳng người lên đi vào trong bếp.

    Hai tách trà nóng cho thư giãn đầu óc nào.

    - Christ?

    Anh hơi khựng lại khi nghe tiếng Danny vang lên. Quay đầu lại, anh thấy cậu chậm rãi ngồi thẳng người dậy. Có khi nào là do anh hôn mà cậu tỉnh giấc không?

    - Anh về rồi à?

    - À... ừ... - Christian ậm ừ đáp.

    Danny ngồi trên ghế, lấy tay vuốt mặt rồi đứng lên bước về phía Christian. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu không có vẻ gì hài lòng lắm.

    - Hơ hơ... có chuyện gì à?

    Christian mỉm cười, lông mày hơi nhíu lại. Và bất thình lình, anh cảm thấy thốn đau nơi bụng khi đầu gối Danny nhấc lên cao thụi ngay đó. Ôm bụng, Christian quay qua nhìn cậu, nhăn nhó nói:

    - Đau...! Cậu...!

    - Cái đó là cho suýt giết tôi. Thế này là còn nhẹ. - Danny nhíu mày nói.

    - Tôi suýt giết cậu hồi nào?

    - Anh hôn kiểu đó khác nào muốn tôi tắt thở?

    - Là do cậu tự ý nín thở đó chứ???

    - Nếu anh không hôn kiểu đó thì tôi đâu có tới mức suýt chết?!

    Nghe Danny nói xong Christian đơ họng ra nhìn cậu. Đúng là sinh ra trước hai năm có khác. Nhăn nhó, nhưng rồi anh cũng thở dài gãi đầu bảo:

    - Tôi xin lỗi.

    - Thôi không sao đâu, tôi cũng đòi anh hôn, à không, dạy-cách-hôn mà. - Danny gãi đầu đáp lại rồi quay mặt đi.

    Christian phì cười khi nghe cậu sửa câu cú như thế. Dù vậy, anh không nói ra và chờ xem Danny sẽ bàn gì tiếp:

    - Christ này...

    - Hửm?

    - LOL là gì?

    Đơ mặt tiếp.

    - Thật á? Cậu không biết LOL là gì à? - Christian thốt lên.

    - Nếu biết tôi hỏi anh làm gì? - Danny quay lưng bỏ đi - Nếu anh không muốn nói cũng được.

    - Thôi mà. - Christian gắng nhịn cười và lấy tay kéo vai Danny lại - Này, cậu muốn biết thật à?

    Danny gật đầu, ánh mắt nhìn sang hướng khác. Nhoẻn miệng cười, Christian cất lời nói:

    - Cho tôi xem cậu thực hành cách hôn đi rồi tôi sẽ nói cho?
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 Empty Re: [Nhà số 5] Christian Steel

    Post by Doctor Know Wed Apr 18, 2012 11:35 pm

    Thứ Bảy, Hè 26
    Nhà số 5
    1:10 PM


    Christian - Danny


    - Cho tôi xem cậu thực hành cách hôn đi rồi tôi sẽ nói cho?

    Nghe Christ nói xong, tôi dài mặt ra rồi cất lời hỏi lại:

    - Cái gì?

    - Cậu muốn tôi dạy hôn mà? Giờ phải thực hành đi mới nắm chứ? - Christ mỉm cười rồi chỉ tay vào môi mình.

    Tôi nhăn mặt ra vẻ phật lòng. Dù thật sự thì, tôi không... hề khó chịu khi nghĩ tới chuyện hôn Christ. Và chính tôi còn không hiểu vì sao mình lại không thể có được tý xíu cảm xúc nào gọi là khó chịu với Christ.

    - Anh... cúi xuống được không?

    Tôi vừa nói vừa hơi nhón chân. Như nhận ra chiều cao giữa cả hai quá chênh lệch, Christ phì cười khiến tôi đấm nhẹ vào mặt anh ta.

    - Anh cười gì? Ai bảo anh cao quá chi?

    - Xin lỗi, xin lỗi. - Christ cố nhịn cười rồi cúi xuống thật sát mặt tôi hỏi - cỡ này vừa chưa?

    Hơi gần quá đấy.

    Tôi nghĩ nhưng cuối cùng lại không phàn nàn gì. Hít một hơi thật sâu, tôi ngẩng mặt lên và rụt rè đặt môi mình lên đôi môi kia, cố gắng thực hiện lại những gì anh ta làm ban nãy nhưng...

    Tiếp tục đơ cứng và không biết phải làm gì khác ngoài giữ môi mình ở nguyên vị trí đó.

    A... thật tệ.
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 Empty Re: [Nhà số 5] Christian Steel

    Post by Arya Jade Thu Apr 19, 2012 11:05 pm

    Thứ Bảy, Hè 26
    Nhà số 5
    1:18 PM


    Christian - Danny

    Ngay khi áp môi mình lên môi Christian, cậu cứ thế đứng yên không nhúc nhích, kể cả đôi môi mình. Đúng là cậu không biết hôn. Và Christian cũng không cần cậu phải hôn thật giỏi. Vì sự vụng về của cậu là đủ đáng yêu rồi.

    Ai nào có ngờ Danny lại có thể dễ thương thế này?

    Thấy cậu cứ đứng yên như trời trồng thế, Christian khẽ buông một tiếng phì cười nho nhỏ. Nghe thấy thế, Danny vội rời khỏi bờ môi anh và quay lưng đi, cất giọng nói rõ giận dỗi:

    - Tôi đi về.

    - Ấy, thôi mà. - Christian vừa cố nhịn cười vừa kéo vai cậu lại một lần nữa - Không phải là tôi cười nhạo cậu đâu, chỉ vì cậu... dễ thương quá... ái da!

    Christian hú lên khi Danny cố tình dẫm lên chân anh, ôm lấy chân nhảy lò cò, anh quay qua cười mếu với Danny thì ăn thêm một cú đấm nhẹ ngay má, chao đảo, Christian ngồi đánh bịch xuống cái sàn gỗ.

    - Đừng có khen tôi dễ thương, nghe gớm quá.

    Danny gằn giọng rồi nhìn anh bằng cặp mắt không thể nào đáng sợ hơn được nữa. Đưa hai tay lên xin hàng, Christian ngoan ngoãn gật đầu rồi đáp:

    - Tôi xin lỗi, tôi sẽ không gọi cậu dễ thương nữa.

    "Dù cậu dễ thương thật."

    Christian nghĩ thầm và cố nén một nụ cười. Đợi Danny quay lưng đi, Christian đứng thẳng người lên. Rõ là so với sức Danny thì cậu thật sự rất là nhẹ tay với anh.

    - Trưa nay muốn ăn gì không? Tôi đãi, coi như là xin lỗi...

    Christian tươi cười nhìn Danny và chưa kịp để cậu trả lời, anh đã ghét sát tai nói nhỏ:

    - ...và phần thưởng vì bài thực hành hôn rất có cố gắng của cậu.

    Anh có thể thấy hai bờ vai cậu giật thót, rồi Danny chợt đẩy anh ra xa, quay mặt đi và hững hờ đáp:

    - Được thôi.

    Mỉm cười, Christian đi vào trong bếp chuẩn bị bữa chiều. Anh không biết rằng cậu quay mặt đi để anh không thể trông thấy hai gò má hơi ửng hồng của cậu, và anh cũng không biết rằng trong suốt thời gian trong bếp kia, cậu ngồi trên ghế ôm đầu thở dài liên tục.

    Và hình như cả hai đã quên béng mất chuyện giải nghĩa từ LOL luôn rồi.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 Empty Re: [Nhà số 5] Christian Steel

    Post by Rosenrot Sun Apr 22, 2012 11:55 pm

    Sun - Autumn 03
    Nhà số 5 - Sáng
    + Anselm + Celestia + Christian +


    "Nhà Christian..."

    Anselm khẽ lẩm nhẩm khi hai anh em dừng trước căn nhà số năm. Nó cũng muốn gặp lại thăm anh thế nào nên không cản em nó chạy lại cửa gõ lấy. Christian là người dễ tính, hẳn anh ấy sẽ nghe nó về mấy cái bánh giết người của Celestia.
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 Empty Re: [Nhà số 5] Christian Steel

    Post by Arya Jade Mon Apr 23, 2012 9:58 pm

    Chủ Nhật, Thu 03
    Nhà số 5
    Sáng


    Christian - Anselm - Celestia

    Có tiếng gõ cửa.

    - Tôi đến đây!

    Christian tròng cái áo khoác ngoài vào và rời khỏi phòng ngủ, vội vã chạy xuống cầu thang và xui rủi thế nào (hiển nhiên) bước hụt một nhịp, thế là cái thân hình to lớn lộn vài vòng tuyệt đẹp trước khi đáp đất bằng lưng.

    Loạng choạng đứng dậy, bẻ cái lưng ê ẩm răng rắc, Christian tiến về phía cánh cửa và mở nó ra chào đón khách tới nhà:

    - Anselm? Celestia? Có việc gì à? - Christian cười toe toét khi nhận ra người quen.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 Empty Re: [Nhà số 5] Christian Steel

    Post by Rosenrot Wed Apr 25, 2012 12:30 am

    Sun - Autumn 03
    Nhà số 5 - Sáng
    + Anselm + Celestia + Christian +


    "Anselm? Celestia? Có việc gì à?"

    Christian cười toe toét khi nhận ra Anselm và Celestia. Đứa con gái cúi người chào rồi nó vui vẻ cất lời nói.

    "Hôm nay em với Ansie qua thăm anh ạ. Hy vọng không làm phiền anh chứ ạ?"
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 Empty Re: [Nhà số 5] Christian Steel

    Post by Admin Thu Apr 26, 2012 12:29 am

    Thứ Năm - Thu 07
    Ngày đóng thuế kéo dài từ Thu 07 tới Thu 17!



    "Đóng thuế"

    Hai từ nghe không mấy dễ chịu nhưng đây là trách nhiệm của mỗi công dân. Tiền thuế sẽ là 15% tiền thu nhập của bạn mỗi mùa, riêng với những ai không đi làm thì cũng phải đóng thuế tối thiểu là 50G.

    Nếu không đóng thuế và không hoạt động trong làng một tháng (mà không xin inactive) thì OC bạn sẽ bị cho là Missing, và qua tháng thứ hai không quay về thì sẽ xem như OC bạn đã qua đời.

    Nếu cố tình không đóng thuế, tức là có hoạt động trong làng mà không chịu đóng thuế, thì sẽ có bài nhắc từ BQL, nhưng đã có bài nhắc mà vẫn không chịu đóng thì OC bạn sẽ ngồi tù trong đồn một thời gian đấy.


    Các bạn sẽ đóng thuế bằng cách:

    Ghi bài RR ở Nhà Trưởng Làng đem bỏ tiền thuế vào hòm thư trước cửa nhà ông ấy.

    Ghi chú: Post này không cần copy link vào Kê khai tài sản. Những nhà nào có nhiều hơn 2 OC thì chỉ cần 1 OC đại diện đi đóng cho cả nhà.

    Số tiền phải đóng: 60G


    Hãy làm những công dân gương mẫu nào! XD
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 Empty Re: [Nhà số 5] Christian Steel

    Post by Arya Jade Fri Apr 27, 2012 7:52 pm

    Chủ Nhật, Thu 03
    Nhà số 5
    Sáng


    Christian - Anselm - Celestia

    - Hôm nay em với Ansie qua thăm anh ạ. Hy vọng không làm phiền anh chứ ạ?

    - A! Tất nhiên là không rồi! Nào, mời vào!

    Christian vui vẻ nói, lén đưa tay xoa xoa chỗ cái lưng đau trước khi mở to cửa mời hai anh em vào. Để họ ngồi nghỉ ở phòng khách, Christ đem ba tách trà lên mời khách:

    - Xin mời, cũng khá lâu rồi không gặp hai anh em nhỉ? Cả hai sao rồi?
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 Empty Re: [Nhà số 5] Christian Steel

    Post by Rosenrot Sat Apr 28, 2012 3:14 pm

    Sun - Autumn 03
    Nhà số 5 - Sáng
    + Anselm + Celestia + Christian +


    "Xin mời, cũng khá lâu rồi không gặp hai anh em nhỉ? Cả hai sao rồi?"

    "Tụi em khỏe ạ. Còn anh?"

    Celestia gật đầu, đưa tách trà nóng lên hớp lấy một ngụm. Giữa tiết thu lạnh, một tách trà nóng làm ấm người quả thật dễ chịu. Hình như Anselm cũng có suy nghĩ tương tự, khuôn mặt trầm buồn kia chợt ửng đỏ và một nụ cười nhẹ lướt qua đôi môi.

    "Trà thật ngon, cám ơn anh."

    Anselm mỉm cười nói. Rồi như sực nhớ đến nhiệm vụ quan trọng, nó quay phắt qua con em gái, xin tặng bánh cho Christian rồi đứng lên khỏi ghế. Nó bước về phía người thanh niên, cố tình quay lưng về phía em nó và nói nhỏ với Christian.

    "Bánh này là em tôi làm, nó khá tự hào nên xin anh vui lòng nhận lấy cho nó vui, dù... tôi khuyên anh không nên ăn vì nó khá là... nguy hiểm. Cám ơn anh nhiều, Christian."
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 Empty Re: [Nhà số 5] Christian Steel

    Post by Admin Sun Apr 29, 2012 1:17 am

    Chủ Nhật, Thu 10
    1:00 AM



    Chào mừng những cư dân cùng chung hoạn nạn mới nào!


    Sao băng!

    Bạn thốt lên khi nhìn thấy một vệt sáng dài vụt vẽ lên trên nền đêm đen. Dù là lý do gì khiến bạn giờ này vẫn chưa ngủ được, bạn cũng vô cùng thích thú khi trông thấy ngôi sao băng nọ.

    Mà có thật là sao băng không nhỉ?

    Phải chừng vài phút lâu sau câu hỏi đó mới được giải đáp khi bạn nghe tiếng người dân ồn ào ngoài nhà. Khoác áo chạy ra xem thì bạn nghe rằng có những người bị nạn, hoàn cảnh hệt như bạn vậy và hiện họ đang bất tỉnh ở nhà Trưởng làng.

    Bạn nghĩ, dù gì hôm nay là ngày nghỉ nên không phải đi làm, có lẽ lúc trời sáng hẳn, sau khi những người bị nạn kia rời khỏi nhà trưởng làng bạn nên gặp mặt xem sao?


    Chú ý: các bạn nếu muốn tương tác với các OC chuyến 3 thì đợi khi nào mấy bạn ấy rời nhà Trưởng làng (sau khi nhận tiền vốn ấy mà) và đi nhận nhà đã nhé, để tránh gây hỗn loạn ấy mà. Embarassed
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 Empty Re: [Nhà số 5] Christian Steel

    Post by Arya Jade Wed May 02, 2012 5:26 pm

    Chủ Nhật, Thu 03
    Nhà số 5
    Sáng


    Christian - Anselm - Celestia

    - Bánh này là em tôi làm, nó khá tự hào nên xin anh vui lòng nhận lấy cho nó vui, dù... tôi khuyên anh không nên ăn vì nó khá là... nguy hiểm. Cám ơn anh nhiều, Christian.

    Anselm vừa nói nhỏ vừa đưa bánh cho Christian. Anh đưa mắt nhìn xuống chỗ bánh, không biết nó nguy hiểm chỗ nào đây. Gật đầu cười tươi, Christian đáp:

    - Cám ơn hai anh em nhiều.

    Để rổ bánh qua một bên, Christian đưa tay gãi đầu nhìn hai anh em rồi nói:

    - Thu về rồi, hai anh em đã có áo ấm gì chưa? Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 Empty Re: [Nhà số 5] Christian Steel

    Post by Rosenrot Wed May 02, 2012 11:52 pm

    Sun - Autumn 03
    Nhà số 5 - Sáng
    + Anselm + Celestia + Christian +


    "Thu về rồi, hai anh em đã có áo ấm gì chưa? Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."

    "À chưa, nhưng tôi cũng tính sẽ ra chợ mua vải về để may áo ấm. Có lẽ, tôi sẽ may tặng anh một cái."

    Anselm tươi cười nói. Đang tận hưởng tách trà nóng, Celestia quay qua nói thêm.

    "Ansie may đi ạ. Anh Christian cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé!"
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 Empty Re: [Nhà số 5] Christian Steel

    Post by Arya Jade Sat May 05, 2012 10:16 pm

    Chủ Nhật, Thu 03
    Nhà số 5
    Sáng


    Christian - Anselm - Celestia

    - Ansie may đi ạ. Anh Christian cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé!

    - Tất nhiên rồi, cám ơn hai anh em nhiều lắm.

    Christian vui vẻ gật đầu, rồi anh nói tiếp:

    - Anselm không cần may áo cho tôi đâu, phiền cậu lắm. Tôi nghĩ mình ra tiệm may đặt được mà.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 Empty Re: [Nhà số 5] Christian Steel

    Post by Admin Sun May 06, 2012 12:57 am

    - Chuẩn bị cho Lễ Halloween! -

    Chủ Nhật, Thu 17
    8:00 AM



    Một buổi sáng tưởng chừng như diễn biến bình thường. Cho tới khi bạn nghe thấy có tiếng gõ cửa nhà. Cho dù bạn đang làm gì, bạn sẽ ra mở cửa và phát hiện không có ai cả.

    Vẫn còn đôi chút khó chịu do nghĩ là chơi khăm, bạn nhìn xuống dưới chân và trông thấy một chiếc hộp gỗ khá nặng, trên nắp hộp có ghi tên bạn. Thế là bạn đem nó vào trong nhà.

    Khi mở ra, bạn nhận được 2m vải trắng, 2m vải đen và 2m vải màu cam đậm, ngoài ra còn một mẩu tin nhắn gửi bạn:


    "Christian Steel thân mến,

    Đây là món quà Trưởng làng gửi tặng bạn để bạn chuẩn bị trang phục hóa trang cho ngày Lễ của Người chết sắp tới. Trang phục hóa trang tùy ý thích của bạn, rùng rợn hay vui nhộn đều được. Vì chỉ những ai mặc đồ hóa trang mới có thể đi dự một trò chơi thật đặc biệt đấy nhé.

    Hoặc bạn không thích dự lễ hay may đồ hóa trang thì có thể dùng số vải này tùy ý. Số vải này được gửi sớm để bạn có thể đặt may hay tự may đồ chuẩn bị sẵn trong lúc chờ ngày Lễ diễn ra.

    Ngày lành,
    Danior Oak."



    Lễ của Người chết? À phải, đó chính là tên cũ dành cho ngày Halloween bây giờ đấy! Bạn sẽ tham dự chứ?


    Halloween sẽ diễn ra vào khoảng Thu 25-30. Từ giờ đến đó các bạn hãy đặt may (hay tự may) đồ hóa trang nhé, và nhớ quyết định xem OC mình sẽ hóa trang thế nào đây. Embarassed

    Lưu ý: post này không gửi đến những hộ gia đình đang mất tích tất cả thành viên.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 Empty Re: [Nhà số 5] Christian Steel

    Post by Rosenrot Sun May 06, 2012 7:09 pm

    Sun - Autumn 03
    Nhà số 5 - Sáng
    + Anselm + Celestia + Christian +


    "Anselm không cần may áo cho tôi đâu, phiền cậu lắm. Tôi nghĩ mình ra tiệm may đặt được mà."

    "Không sao đâu, tôi cũng muốn may đồ cho anh mà, Christian."

    Anselm xua tay cười nói. Ngẫm một lúc, lấy tay xoay xoay tách trà trên bàn, Anselm nói tiếp.

    "Nếu anh ngại, thì anh lo tiền vải còn tôi sẽ may cho nhé?"
    Danior The Mayor
    Danior The Mayor
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 200
    Join date : 2012-02-07
    Đến từ : Oakville

    [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 Empty Re: [Nhà số 5] Christian Steel

    Post by Danior The Mayor Sun May 13, 2012 3:10 am

    - Tin báo tang -

    Chủ Nhật, Thu 24
    Sáng


    Một buổi sáng ngậm tràn khí lạnh của tiết thu, bạn đang ở trong nhà tận hưởng ngày nghỉ của mình theo cách riêng thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Bạn tự hỏi không biết có chuyện gì, nhanh nhẹn chạy ra ngoài mở cửa thì nhận ra đó là vị Trưởng làng đáng kính.

    Sự buồn bã trong đôi mắt ông báo cho bạn hay có chuyện không ổn. Cụ già nhẹ nhàng giải thích:

    - Mấy ngày nay trên bảng tin làng... chúng ta có đăng 12 người mất tích, chắc cháu cũng biết? Đến nay chúng ta vẫn không tìm thấy tung tích của họ... và thế nên chỉ có một điều chắc chắn là họ đã qua đời.

    Bạn vẫn im lặng nghe vị trưởng làng nói tiếp:

    - Dù không tìm thấy thi hài, chúng ta vẫn đóng cho họ những chiếc quan tài và chôn ở Nghĩa trang sau khi nhà thờ được xây xong. Ngày tang là ngày Đông 10. Khi đó rất mong cháu có thể đến dự cùng chia buồn mất mát này... cho dù cháu có hay không quen với họ..

    Xong, vị già làng cúi chào tạm biệt bạn và qua nhà khác để báo hung tin. Bạn sẽ nghĩ thế nào?


    Các bạn có thể biết thêm chi tiết 12 OC đó đây: ;__;
    https://oakville.forumvi.com/t63-topic#7293
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 Empty Re: [Nhà số 5] Christian Steel

    Post by Admin Thu May 17, 2012 6:01 pm

    - Danh sách những nơi có thể tìm ở Khu Dân Cư -



    • Ở cái lồng đèn trước cửa nhà.

    • Ở trên hốc cây trước cửa nhà

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 Empty Re: [Nhà số 5] Christian Steel

    Post by Admin Thu May 24, 2012 1:38 am

    Thứ Năm - Đông 04
    Ngày đóng thuế kéo dài từ Đông 04 tới Đông 14!



    "Đóng thuế"

    Hai từ nghe không mấy dễ chịu nhưng đây là trách nhiệm của mỗi công dân. Tiền thuế sẽ là 15% tiền thu nhập của bạn mỗi mùa, riêng với những ai không đi làm thì cũng phải đóng thuế tối thiểu là 50G.

    Nếu không đóng thuế và không hoạt động trong làng một tháng (mà không xin inactive) thì OC bạn sẽ bị cho là Missing, và qua tháng thứ hai không quay về thì sẽ xem như OC bạn đã qua đời.

    Nếu cố tình không đóng thuế, tức là có hoạt động trong làng mà không chịu đóng thuế, thì sẽ có bài nhắc từ BQL, nhưng đã có bài nhắc mà vẫn không chịu đóng thì OC bạn sẽ ngồi tù trong đồn một thời gian đấy.


    Các bạn sẽ đóng thuế bằng cách:

    Ghi bài RR ở Nhà Trưởng Làng đem bỏ tiền thuế vào hòm thư trước cửa nhà ông ấy.

    Ghi chú: Post này không cần copy link vào Kê khai tài sản. Những nhà nào có nhiều hơn 2 OC thì chỉ cần 1 OC đại diện đi đóng cho cả nhà.

    Số tiền phải đóng: 60G


    Hãy làm những công dân gương mẫu nào! XD
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 Empty Re: [Nhà số 5] Christian Steel

    Post by Admin Sat May 26, 2012 3:05 am

    Thứ Bảy - Đông 06
    1:00 AM



    Chào mừng những cư dân cùng chung hoạn nạn mới nào!


    Sao băng!

    Bạn thốt lên khi nhìn thấy một vệt sáng dài vụt vẽ lên trên nền đêm đen. Dù là lý do gì khiến bạn giờ này vẫn chưa ngủ được, bạn cũng vô cùng thích thú khi trông thấy ngôi sao băng nọ.

    Mà có thật là sao băng không nhỉ?

    Phải chừng vài phút lâu sau câu hỏi đó mới được giải đáp khi bạn nghe tiếng người dân ồn ào ngoài nhà. Khoác áo chạy ra xem thì bạn nghe rằng có những người bị nạn, hoàn cảnh hệt như bạn vậy và hiện họ đang bất tỉnh ở nhà Trưởng làng.

    Bạn nghĩ, dù gì hôm nay là ngày nghỉ nên không phải đi làm, có lẽ lúc trời sáng hẳn, sau khi những người bị nạn kia rời khỏi nhà trưởng làng bạn nên gặp mặt xem sao?


    Chú ý:

    Các bạn nếu muốn tương tác với các OC chuyến 4 thì đợi khi nào mấy bạn ấy rời nhà Trưởng làng (sau khi nhận tiền vốn ấy mà) và đi nhận nhà đã nhé, để tránh gây hỗn loạn ấy mà. Embarassed

    Bất kì OC nào tự tiện vào nhà Trưởng làng tương tác trước khi ông ấy xuất hiện và giao tiền cho các OC mới sẽ bị 1 Warning!!!

    Sponsored content


    [Nhà số 5] Christian Steel - Page 3 Empty Re: [Nhà số 5] Christian Steel

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Thu May 02, 2024 12:22 pm