Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+3
Juno
Demi-fiend
Admin
7 posters

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Empty [Sandstorm] Trạm xe ngựa

    Post by Admin Tue Aug 13, 2013 1:49 am

    - Trạm Xe Ngựa -

    [Updating hình...]

    Trạm xe ngựa Sandstorm rộng lớn với hàng dài những chiếc xe ngựa sẵn sàng đưa đón khách qua lại các thành phố trong Oldeoak. Do nhu cầu đi lại rất lớn nên trạm bao giờ cũng nườm nượp khách qua lại.

    Các bạn sẽ ghi bài ở đây trước khi đi xe đến các thành phố mình mong muốn, thời gian đi lại mỗi lượt tùy thuộc vào địa điểm (xem bên dưới). Ngoài ra, đây còn là topic địa điểm, các lính canh có thể đi tuần ở đây, và trộm có thể đi chôm ở đây Laughing.

    - Thời gian từ Oakenheart đến các thành phố và ngược lại -

    Sandstorm -> Greenfall : 10 tiếng đồng hồ

    Sandstorm -> Blue Heaven : 2 tiếng đồng hồ

    Sandstorm -> Eastern Jewel : 9 tiếng đồng hồ

    Sandstorm -> Oakenheart : 4 tiếng đồng hồ

    Sandstorm -> Silverglass : 8 tiếng đồng hồ


    Last edited by Admin on Fri Sep 13, 2013 7:16 pm; edited 1 time in total
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Empty Re: [Sandstorm] Trạm xe ngựa

    Post by Demi-fiend Tue Aug 27, 2013 7:37 pm


    Half Moon 4.
    Trạm xe ngựa.

    Nhân vật:
    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Ishaq


    Sau bốn tiếng đồng hồ ngồi trên xe, cuối cùng cũng đã tới nơi cần tới. Vừa bước xuống xe thì một làn gió nóng hổi quất vào mặt làm hắn nhăn nhó. Không chỉ có thế, không khí ở đây còn nóng như thiêu đốt. Dự đoán trước là chỗ này không khác gì lò lửa, Ishaq đã trùm sẵn một chiếc áo trùm carô đen trắng phức tạp (chôm được ở thủ đô). Có lẽ hắn hơi chủ quan khi không đội mũ trùm đầu.


    Kéo chiếc mũ trùm lên đầu, hắn bắt đầu đi thăm thính xung quanh. Chuyện nhà cửa để sau đi.

    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Empty Re: [Sandstorm] Trạm xe ngựa

    Post by Demi-fiend Mon Sep 16, 2013 1:31 am


    Half Moon 7. Khuya.
    Trạm xe ngựa.

    Nhân vật:
    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Ishaq


    Khuya trời khuya trật, một bóng người vẫn còn lảng vảng qua lại trước bến xe vắng vẻ.


    Chả là sau giờ làm việc, cụ thể là buôn lậu, hắn lại nổi hứng muốn đi du lịch một chút. Chuyện này không có gì là bất thường với một kẻ vốn chẳng bình thường như hắn. Ngày trước hắn còn đi sung hơn vầy nữa cơ. Chỉ có điều lần này không phải trong bộ dạng thằng hề thường ngày, có thể là trời đang lạnh nên đầu óc hắn không bình thường tí xíu. Lâu rồi không đi thăm thính xung quanh, ngại gì mà không mạo hiểm một tí chứ nhỉ?


    Chỉ là hắn không muốn trở lại làm "Sitra" Ishaq.


    Nói gì thì nói, dù đi du lịch nhưng vẫn phải biết lựa chọn địa điểm. Ishaq lôi tấm bản đồ Everlast ra xem xét. Đêm khuya Sandstorm lạnh thấu xương, hắn lại đang mặc nhiều lớp áo, vậy phải đến nơi nào tương tự như vậy để không phải lạc lõng. Bởi, hắn có thể đến Greenfall với chục lớp áo như thế này sao?


    Vậy thì chỉ có một nơi để đi. Đôi ngươi xanh tím tìm thấy một vùng đất trắng trắng gần Eastern Jewel.


    Vừa hay, còn một chuyến xe cuối cùng.


    Và ở nơi đó, có thể tuyết sẽ xóa bớt phần nào tâm trạng của hắn một chút.

    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Empty Re: [Sandstorm] Trạm xe ngựa

    Post by Juno Tue Sep 17, 2013 12:23 am

    Half Moon 08 - 11:xx AM
    Trạm xe ngựa


    Nhân vật
    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Eileen

    Nắng. Nhuộm vàng khắp cả thành thị chốn sa mạc. Hơi nóng của Sandstorm. Đầy nhiệt huyết.

    Eileen buộc đuôi tóc thành một túm. Để gáy dễ chịu hơn. Cô cởi một nút áo cổ. Mồ hôi lấm tấm trên da.

    Xe tới trạm. Tay xách túi. Đầu đội chiếc nón rộng vành. Người phụ nữ cao lớn để nắng nóng đặc trưng của Sandstorm chào đón.

    Môi mỉm cười.

    Đây sẽ là nhà mới của cô.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Empty Re: [Sandstorm] Trạm xe ngựa

    Post by Demi-fiend Tue Sep 17, 2013 12:42 am


    Half Moon 8.
    Trạm xe ngựa.

    Nhân vật:
    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Ishaq[Sandstorm] Trạm xe ngựa Eileen


    Trở về từ Silverglass mà tâm trạng hắn vẫn không tốt lên chút nào. Tệ thật, hắn vẫn chưa muốn trở lại làm "Sitra" Ishaq. Chưa bao giờ hắn cảm thấy khó chịu như thế này, kể từ khi biết tin. Hắn phải làm gì bây giờ? Hắn cau mày và choàng lên đầu chiếc mũ trùm, vô thức đi nhanh hơn.


    Mải chìm trong suy nghĩ, hắn va phải ai đó. Cú va chạm mạnh làm hành lý người ta rơi cả xuống đất.


    - Xin lỗi. - Hắn khựng lại rồi thốt lên. Sự ngạc nhiên tràn trong đáy mắt khi nhận ra đó là Eileen, người phụ nữ từng ở chung nhà tập thể với hắn. Vậy là Eileen đã chọn đến Sandstorm. Ishaq cúi xuống nhặt hộ hành lý cho người phụ nữ.


    - Cô có sao không?

    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Empty Re: [Sandstorm] Trạm xe ngựa

    Post by Juno Wed Sep 18, 2013 12:53 am

    Half Moon 08 - 11:xx AM
    Trạm xe ngựa


    Nhân vật
    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Ishaq[Sandstorm] Trạm xe ngựa Eileen

    Một cú va chạm. Hành lý rơi. Eileen vẫn ổn. Mong rằng chàng trai nọ cũng thế.

    - Cô có sao không?

    Chất giọng nam vang lên bên tai. Đôi mắt xanh sáng ngước lên. Khẽ khựng lại.

    Quen lạ.

    Mái tóc lấp lánh tựa vàng ròng. Làn da ngăm khỏe mạnh. Những nhận dạng mà người cô quen không có. Dù vậy.

    Quen lạ.

    - Tôi không sao đâu.

    Cô mỉm cười. Tay phủi bụi đất. Đôi mắt xanh sáng vẫn nhìn người đối diện. Cuối cùng. Hỏi.

    - Anh là người ở đây?
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Empty Re: [Sandstorm] Trạm xe ngựa

    Post by Demi-fiend Wed Sep 18, 2013 1:49 am


    Half Moon 8.
    Trạm xe ngựa.

    Nhân vật:
    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Ishaq[Sandstorm] Trạm xe ngựa Eileen


    - Anh là người ở đây? - Eileen nhìn hắn hỏi, câu hỏi làm hắn hơi chột dạ.


    - À, phải, tôi là cư dân ở đây. - Hắn cười trả lời, rồi lại nói tiếp. - Dường như là cô mới chuyển đến Sandstorm? - Hắn đưa mắt nhìn mớ hành lý trên tay người phụ nữ.

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Empty Re: [Sandstorm] Trạm xe ngựa

    Post by Shani Priya Wed Sep 18, 2013 7:21 am

    Half Moon 08 - Đêm

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Hiema

    Chiếc xe ngựa dừng lại tại trạm. Mọi người lục tục xuống xe, vẻ mệt mỏi. Hiema kéo sát hơn tấm áo choàng, khẽ rùng mình trước cái lạnh đột ngột của màn đêm. Người đánh xe nhìn cô vẻ kỳ lạ. Hiema khẽ cúi đầu, giấu nụ cười dưới lớp áo trùm kín đầu. Cô xách hành lý lên một chiếc xe ngựa khác, nhỏ hơn, rồi đưa địa chỉ cho người đánh xe.

    Vào thành phố.
    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Empty Re: [Sandstorm] Trạm xe ngựa

    Post by Juno Wed Sep 18, 2013 9:56 pm

    Half Moon 08 - 11:xx AM
    Trạm xe ngựa


    Nhân vật
    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Ishaq[Sandstorm] Trạm xe ngựa Eileen

    - À, phải, tôi là cư dân ở đây. Dường như là cô mới chuyển đến Sandstorm?

    Người thanh niên hỏi. Đôi mắt xanh tím dừng lại chỗ hành lý của Eileen. Gật đầu. Môi cười.

    - Vâng, tôi từ thủ đô mới tới.

    Đôi ngươi sáng xanh ngừng lại ở mái tóc vàng. Ngừng lại ở từng nét mặt. Ở người này. Quen.

    - À, anh biết đường Goldensand ở đâu không?

    Tiếp tục để môi cười.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Empty Re: [Sandstorm] Trạm xe ngựa

    Post by Demi-fiend Thu Sep 19, 2013 12:39 am


    Half Moon 8.
    Trạm xe ngựa.

    Nhân vật:
    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Ishaq[Sandstorm] Trạm xe ngựa Eileen

    - Vâng, tôi từ thủ đô mới tới. - Eileen gật đầu cười. Ishaq cũng cười theo, nhưng vẫn tế nhị dõi theo hành động của người phụ nữ.


    Đôi ngươi xanh sáng hướng lên mái tóc hắn, và rồi quan sát từng đường nét trên gương mặt hắn. Dường như Eileen đã nhận ra điều gì đó. Nếu nán lại ở đây lâu, có lẽ người phụ nữ sẽ nhận ra hắn không biết chừng.


    - À, anh biết đường Goldensand ở đâu không? - Người phụ nữ hỏi. Cũng là đường nhà hắn, thế giới thật tròn, nhỉ.


    - Khá gần trạm, cô đi một quãng tới hết tòa nhà lớn kia, quẹo phải là tới. - Ishaq vừa nói và đưa tay chỉ hướng đi, rồi hắn lại nói tiếp.


    - À và, tôi là Is--- Isaac, hân hạnh được gặp. - Hắn chìa tay ra trước người phụ nữ.

    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Empty Re: [Sandstorm] Trạm xe ngựa

    Post by Juno Thu Sep 19, 2013 6:44 pm

    Half Moon 08 - 11:xx AM
    Trạm xe ngựa


    Nhân vật
    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Ishaq[Sandstorm] Trạm xe ngựa Eileen

    - À và, tôi là Is--- Isaac, hân hạnh được gặp.

    Chàng trai nói. Tay ra trước Eileen. Gật đầu. Cô bắt lấy. Miệng cười tươi. Tên gọi đọc cũng thật giống.

    - Tôi là Eileen, rất vui được gặp anh.

    Tay xách hành lý. Cô đưa mắt nhìn. Nhìn quang cảnh trạm xe nhuộm màu nắng. Nhìn con đường mà Isaac chỉ.

    - À... nãy giờ giữ chân anh lâu quá, Isaac. Không biết có phiền anh không. Tôi thật xin lỗi.

    Cô nói. Khẽ cúi đầu.

    - Dù sao cũng cám ơn anh đã chỉ đường.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Empty Re: [Sandstorm] Trạm xe ngựa

    Post by Demi-fiend Sun Sep 22, 2013 4:22 pm


    Half Moon 8.
    Trạm xe ngựa.

    Nhân vật:
    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Ishaq[Sandstorm] Trạm xe ngựa Eileen


    - À... nãy giờ giữ chân anh lâu quá, Isaac. Không biết có phiền anh không. Tôi thật xin lỗi. - Eileen nói, rồi khẽ cúi đầu. - Dù sao cũng cám ơn anh đã chỉ đường.


    - Không sao, là tôi va vào cô trước, lỗi của tôi mới đúng. - Hắn cũng cúi đầu, cười.


    Ngừng một lúc, Ishaq nói tiếp. - Cô Eileen đi đường xa hẳn là đã mệt rồi, tôi nghĩ là tôi không nên làm phiền cô nữa.


    - Xin thất lễ, chào cô. - Hắn lại cúi đầu, từ từ lùi lại.


    Vài người dân vô tình bước ngang qua giữa cả hai, đi qua hẳn thì bóng người trước mặt người phụ nữ đã biến mất.

    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Empty Re: [Sandstorm] Trạm xe ngựa

    Post by Juno Tue Sep 24, 2013 1:36 pm

    Half Moon 09 - 6:xx PM
    Trạm xe ngựa


    Nhân vật
    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Eileen[Sandstorm] Trạm xe ngựa Fabian

    Từng chiếc xe chở lính xếp một hàng dài. Lần lượt. Lần lượt. Lần lượt từng người lính trong bộ giáp hoàng gia tiến lên ấy.

    Fabian đi cạnh bên cô. Hành lý của cả hai chẳng có bấy nhiêu. Đa phần là thuốc.

    Bước lên xe. Để những bánh xe gỗ lọc cọc lăn bánh. Eileen đưa mắt nhìn lần cuối thành phố sáng trong nắng vàng.

    Suốt chuyến đi. Fabian chỉ cô thêm cách chiến đấu. Eileen chỉ cậu cách chữa thương.

    Sớm. Tất cả sẽ cùng tới Silverglass.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Empty Re: [Sandstorm] Trạm xe ngựa

    Post by Shani Priya Wed Sep 25, 2013 8:03 am

    Half Moon 10 - 4:xxPM
    Trạm xe ngựa


    Chapter III
    Leaders & Followers


    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Hiema[Sandstorm] Trạm xe ngựa Greg-1

    - Cô đã chuẩn bị đủ đồ ấm chưa? - Greg hỏi sau cái nheo mắt thay cho lời chào, môi hiện nụ cười. Hiema gật đầu, mỉm cười chào lại.

    - Để tôi xách. - Anh bước lại, đưa tay về phía túi hành lý đề nghị. Hiema cám ơn, đưa túi hành lý cho anh ta rồi leo lên xe ngựa. Greg cất đồ rồi leo lên sau, ngồi cạnh cô đội trưởng mới quen.

    - Cô có con mèo đẹp đấy. - Anh nói, mắt nhìn xuống con vật đang nằm bẹp trên tay chủ.

    Cô gái ngẩng lên, nhoẻn miệng cười:

    - Cám ơn anh. Tôi chỉ không biết nó trụ lại được ở sa mạc không. - Cái nhìn của cô chuyển ra khoảng không. Con mèo vẫn nằm im trên tay chủ, mắt lim dim. Nó mệt.

    - Không sao đâu. - Greg bật cười, cảm thấy nụ cười rung theo cái giật của chiếc xe bắt đầu lăn bánh. - Nó sẽ ổn thôi.

    Ánh nhìn chuyển ra cửa sổ. Anh từng thấy những con vật thế này đi theo chủ nhân của chúng trên sa mạc. Nếu chăm sóc tốt thì chúng ổn thôi.

    Trên đường đi họ không nói một lời nào về nhiệm vụ, cũng như về đội hay bất cứ cái gì liên quan, dù họ nói chuyện khá thân thiện. Khi xe ra khỏi địa phận Sandstorm thì trời đã tối hẳn. Màn đêm thẫm lại vây quanh ánh đèn leo lét trên xe. Cô gái bắt đầu gà gật, còn chàng thanh niên thì im lặng dựa lưng vào thành ghế. Mắt nhắm lại nhưng không ngủ, anh cần nghỉ ngơi thật tốt cho những điều sắp đến.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Empty Re: [Sandstorm] Trạm xe ngựa

    Post by Demi-fiend Wed Sep 25, 2013 4:01 pm


    Half Moon 10. Tối.
    Trạm xe ngựa.

    Nhân vật:
    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Ishaq-1[Sandstorm] Trạm xe ngựa Ken


    Như dự tính, Ishaq ra trạm xe ngựa khi trời đã tối. Đến Silverglass. Hắn tính cả rồi, chuyến đi dài vào buổi tối, đến sáng ngày mai là vừa đúng giờ tập trung ở trụ sở Black Hawk bên đó.


    Đi vầy cũng tiện lợi phết, buổi tối Sandstorm cũng lạnh thấu xương nên đến Silverglass không cần phải mặc thêm áo.


    Vừa đi vừa suy nghĩ, khi đến trạm thì hắn thấy Ken đã có mặt sẵn ở trạm từ lúc nào.


    Hắn gật đầu với cậu trai, Ken hiểu ý và cùng hắn bắt xe để đi đến Silverglass.


    Và hắn không nghĩ là chỉ có mình mình đến đó.

    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Empty Re: [Sandstorm] Trạm xe ngựa

    Post by Juno Mon Oct 14, 2013 3:20 pm

    Full Moon 06 - 6:15 PM
    Trạm xe ngựa


    Nhân vật
    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Eileen[Sandstorm] Trạm xe ngựa Fabian

    Sandstorm, ta lại về đây.

    Tám tiếng đồng hồ rong rủi trên xe ngựa đã chấm dứt. Đêm đang về với thành phố vàng. Dần đẩy lui khí nóng ban ngày.

    Cùng Fabian xuống xe. Hành lý trên tay. Eileen thở dài. Mệt mỏi. Uể oải.

    - Về trại thôi, Fabian.

    Cô cười. Đưa mắt nhìn chàng trai trẻ. Cậu gật đầu. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt không kém cô.

    Hai bóng người bước vội. Về lại trại lính.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Empty Re: [Sandstorm] Trạm xe ngựa

    Post by Shani Priya Wed Oct 16, 2013 9:21 am

    Full Moon 07 - Tối
    Trạm xe ngựa


    Chapter III
    Leaders & Followers


    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Hiema[Sandstorm] Trạm xe ngựa Greg-1

    Về lại Sandstorm, nhiệt độ cũng không chênh lắm. Hiema và Greg tạm biệt rồi ai đi đường nấy. Về nhà.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Empty Re: [Sandstorm] Trạm xe ngựa

    Post by Gary Walter Sun Oct 20, 2013 3:32 pm

    Full Moon 09 - 11AM
    Trạm xe ngựa


    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Gary

    Kể ra thì Sandstorm khá gần với Oakenheart.

    Nó vừa nghĩ vậy vừa leo khỏi xe ngựa, một tay xách hành lý, tay kia xách cái lồng của con Talka. Dù vậy, con vẹt có vẻ mệt.

    - Ráng chịu chút đi, về tới nhà tao lấy nước cho...

    Nó lầm bầm. Phải, nước. Đó cũng là cảm giác của nó lúc này. Dù biết là nơi này khắc nghiệt nhưng nó cũng không nghĩ là sẽ nóng đến mức như vậy.

    Kéo mũ áo choàng trùm lên đầu, nó kéo cả miếng vải che quanh lồng con vẹt, và tìm đường về nhà.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Empty Re: [Sandstorm] Trạm xe ngựa

    Post by Priscilla Presley Mon Oct 21, 2013 11:18 am

    Full Moon 10 - 4:xx AM
    Trạm xe

    Nhân vật
    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Allan

    Đại để là trong một giây phút quyết định, anh đã nhảy lên chuyến xe ngựa 10 tiếng đồng hồ đến Sandstorm. Và suốt 10 tiếng đó, có dư thời gian để suy nghĩ thêm, và anh phát hiện ra là có hơi bị nhiều điểm không ổn. Mà không ổn nhất là lý do anh có mặt ở đây.

    Nhưng mà nói chung là lỡ rồi. Xe ngựa dừng ở Sandstorm khi trời tờ mờ sáng. Có một điều khá ngạc nhiên là giờ này, mọi người đã đi lại đông đúc, không hề giống những thành phố khác. Hình như cư dân ở đây tận dụng lúc sáng sớm, là thời gian thời trời mát nhất trong ngày.

    Dù sao cũng đã đến đây rồi... Phải nhanh lên, để về Greenfall kịp buổi tối.

    Anh nhìn một lần nữa khung cảnh sa mạc cát. Rồi kéo mũ áo trùm lên đầu, anh rời khỏi trạm xe.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Empty Re: [Sandstorm] Trạm xe ngựa

    Post by Shani Priya Tue Oct 22, 2013 7:27 pm

    Full Moon 10 - 5:xx AM

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Hiema[Sandstorm] Trạm xe ngựa Allan

    Chuyến xe ngựa tới Oakenheart khởi hành lúc 5 giờ. Trên đường đi, cô hỏi:

    - Ít nhất cũng tới Sandstorm một ngày rồi, anh thấy nơi này thế nào?

    Cô vừa nói vừa nhìn Allan, cười tủm tỉm. Con mèo trên tay cũng ngóc đầu nhìn lên vị khách đang ngồi cạnh cô chủ nó.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Empty Re: [Sandstorm] Trạm xe ngựa

    Post by Priscilla Presley Tue Oct 22, 2013 8:41 pm

    Full Moon 10 - 5:xx AM

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Hiema[Sandstorm] Trạm xe ngựa Allan

    Chiếc xe ngựa vẫn lọc cọc lăn bánh, đến Oakenheart.

    - Ít nhất cũng tới Sandstorm một ngày rồi, anh thấy nơi này thế nào?

    Tất nhiên làm gì có chuyện anh ở đây ngày nào, cho nên anh trả lời bằng những gì chung chung nhất.

    - Ừm... thời tiết khắc nghiệt, lúc nóng lúc lạnh. Khô cằn, không có cây cối. Nói chung về thời tiết thì thua xa Greenfall, nhưng...

    Anh dừng lại một chút. Nhìn qua Hiema, rồi hướng ánh mắt xuống con mèo xám:

    - Nhưng... tôi không ghét nơi này.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Empty Re: [Sandstorm] Trạm xe ngựa

    Post by Shani Priya Tue Oct 22, 2013 8:58 pm

    Full Moon 10 - 5:xx AM

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Hiema[Sandstorm] Trạm xe ngựa Allan

    Hiema cười nhẹ, cảm thấy từng nhịp lồi lõm của con đường. Phải, khí hậu khô cằn, thiên nhiên khắc nghiệt. Sandstorm chỉ có cát bạt ngàn và những cơn gió mang theo bụi cát cực kỳ khó chịu. Nơi cái nắng cháy da như thiêu đốt và sự sụt giảm nhiệt độ nhanh đến mức khiến đá cũng không chịu nổi. Người ta có thể thích được gì ở nơi này?

    - Tại sao? - Cô hỏi, không cười nữa.

    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Empty Re: [Sandstorm] Trạm xe ngựa

    Post by Priscilla Presley Tue Oct 22, 2013 9:15 pm

    Full Moon 10 - 5:xx AM

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Hiema[Sandstorm] Trạm xe ngựa Allan

    Tại sao? Thật ra, đó là một câu hỏi khó mà dễ. Dễ bởi anh biết chắc câu trả lời. Khó vì không biết nên nói thế nào.

    Suy nghĩ một chút, anh lại hướng mắt từ con mèo lên Hiema. Do chiếc áo choàng màu cát che bớt, nên chắc cô ấy không thấy được khóe miệng anh đang kéo lên thành một nụ cười.

    - Vì ở đây có một người mà tôi rất quý mến.

    Rồi anh ngồi thẳng dậy, chuyển sang đề tài khác:

    - Đến thủ đô, ngoài nhà 3 ra thì cô còn đi thăm ai không?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Empty Re: [Sandstorm] Trạm xe ngựa

    Post by Shani Priya Tue Oct 22, 2013 9:33 pm

    Full Moon 10 - 5:xx AM

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Hiema[Sandstorm] Trạm xe ngựa Allan

    - Vì ở đây có một người mà tôi rất quý mến.

    - Hửm? - Cô ngạc nhiên quay sang, tròn mắt nhìn. Vừa mở miệng định hỏi "Ai?" thì Allan lập tức quay đi, nhìn thẳng ra phía trước:

    - Đến thủ đô, ngoài nhà 3 ra thì cô còn đi thăm ai không?

    Cứ cho là khả năng suy luận của Hiema tạm thời bị gián đoạn đi. Cô suy nghĩ một chút rồi đáp:

    - Người quen của tôi cũng không nhiều... - cô trầm ngâm - Chắc tôi ghé qua bệnh viện nữa thôi.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Empty Re: [Sandstorm] Trạm xe ngựa

    Post by Priscilla Presley Tue Oct 22, 2013 9:49 pm

    Full Moon 10 - 5:xx AM

    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Hiema[Sandstorm] Trạm xe ngựa Allan

    Anh nghe Hiema nói, gật đầu:

    - Tôi muốn tới nhà 3 thăm anh Don, rồi đi thăm nhà 7 một chút...

    Anh không nhắc đến trại lính. Vì không hiểu sao, từ khi biết ngài Horn là người của Black Hawk, anh cảm thấy khó gặp lại ông ấy. Mà giờ ở trại lính, chưa chắc gặp ai quen, vì mọi người đều nghỉ lễ rồi.



    Sponsored content


    [Sandstorm] Trạm xe ngựa Empty Re: [Sandstorm] Trạm xe ngựa

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sun Apr 28, 2024 11:45 pm