Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+10
Rosenrot
Sayaka
Snowflake
Demi-fiend
Alicia Grey
Shani Priya
Vũ Hàn
Enigma
Aix Sponsa
Admin
14 posters

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Empty [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Admin Fri Sep 13, 2013 7:17 pm

    - Trong lòng thành phố Silverglass -


    Đây là topic địa điểm dành cho cho các bạn muốn tương tác ở những vị trí khác trong thành phố (ví dụ như hẻm, đường phố, v.v...). Embarassed

    Quảng trường ở Silverglass rất rộng lớn với nhiều băng ghế gỗ xung quanh, lúc nào cũng tấp nập người qua kẻ lại. Đây là nơi bạn có thể tương tác tùy thích ví dụ như gặp nhau trên đường thì chào nhau, hay dung dăng dung dẻ nắm tay nhau nhảy chân sáo đi dạo cũng được nốt. Laughing
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Aix Sponsa Sun Sep 22, 2013 8:02 pm

    Half Moon 10 - 1:xx AM
    Nhà nghỉ


    Nhân vật
    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Aix[Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Gilbert

    [justify]Rời Trạm xe được một khoảng, nhóm lính được lính đi tuần đêm chỉ cho một nhà nghỉ rộng rãi, sạch sẽ.

    Aix và Gilbert cùng những lính khác tới đăng ký thuê phòng ở. Cả hai thuê được căn phòng có lò sưởi, nước nóng, thật không còn gì bằng.

    Sau khi tắm sạch sẽ, ăn chút lương khô, cả hai đi ngủ lấy sức để mai đến Trại lính Silverglass trình diện.
    Enigma
    Enigma
    Squire
    Squire


    With the raining sky, we can’t even see faces.

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 256
    Join date : 2012-08-20
    Age : 28
    Đến từ : Secret Garden

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Enigma Tue Sep 24, 2013 2:08 pm

    .Half Moon 10 - Sáng
    .Trạm xe ngựa

    Nhân vật
    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Rainy[Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Yumiko


    Cái lạnh cắt da cắt thịt vẫn tiếp tục vây bám tôi và Yumiko. Trước đây tôi đã từng tới nhiều nơi cũng lạnh như thế này, nên chỉ cần chút ít thời gian đã có thể quen, nhưng Yumiko thì khác.

    "Hắt xì, hắt xì, gruuuu, cái chốn gì thế này, em lạnh chết mất." - Dù đã được bao trong lớp áo bông dày cộm, cô bé vẫn cứ tiếp tục nép vào tôi và than vãn.

    "Chịu khó đi, chúng ta bây giờ tìm nhà trọ." - Xoa xoa đầu cô bé qua lớp bông dày, tôi mỉm cười.

    Lát sau, chúng tôi dừng chân trước một nhà trọ nom rất ấm áp, cả hai quyết định thuê chung luôn một phòng đôi cho đỡ tốn kém.

    Cởi ra chiếc áo lông cừu trắng tinh đặt lên chiếc móc gần đấy, tôi để cho Yumiko tắm trước. Bản thân thì tựa vào cửa sổ ngắm nhìn màn tuyết rơi dày ngoài sân.

    Đã bao lâu rồi tôi chưa nhìn thấy tuyết rơi nhỉ.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Aix Sponsa Tue Sep 24, 2013 5:23 pm

    Half Moon 10 - 6:00 AM
    Nhà nghỉ


    Nhân vật
    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Aix[Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Gilbert


    Nếu là trước đây, Aix chắc không dậy sớm ra ngoài vào lúc trời rét như vầy. Gia nhập hàng ngũ lính một thời gian tương đối đã rèn cho cậu tính tự giác của lính. Lạnh thì mặc trời lạnh, nhiệm vụ thì phải làm cho tốt.

    Bẻ cho Khoai Lang mẫu bánh nữa, cậu nghĩ trời lạnh thế này mang nó ra ngoài có sao không, nhưng bỏ trong phòng trọ cũng không tiện.

    Gilbert bước vào, ngay lập tức đến ngồi cạnh lò sưởi bỏ thêm vài hòn than. Cậu rót cho ông anh cốc nước trà nóng.

    - Xe sắp đến rồi - Gilbert cầm lấy, tay hơi run.

    Aix gật đầu, đến ngồi cạnh chìa cho ông anh chu đáo cái bánh mì.

    Sau khi ăn sáng xong, cả hai cùng con chuột trắng nhỏ trong túi áo ra xe đến Trại lính.
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Vũ Hàn Tue Sep 24, 2013 7:42 pm

    Half Moon 10 - Chiều

    Quest: Winter is coming

    Nhân vật
    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Allan[Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Phongvuhan[Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Leila[Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Miranda

    Mấy hôm nay khách tăng đột biến nên tình hình là Silverglass đang khan hiếm nhà nghỉ trống, ông chủ nhà nghỉ cười vui vẻ vỗ vỗ vai hắn bảo cả bọn rất may mắn khi vừa lúc còn hai phòng trống.

    Vũ Hàn cười cười hỏi thăm tình hình ở Thành phố, cả những cửa tiệm, hàng quán, xe cộ quanh đây để tiện đi lại.

    Sau khi thu được kha khá tin tức, nhất là vị trí của Tiệm da thuộc, hắn kéo Allan đi vội ra căn phòng phía sau, cạnh phòng Miranda và Leila.

    Vừa vào phòng, hắn liền bỏ than vào lò sưởi, nấu chút gì đó uống làm ấm người. Nhiệt độ thay đổi đột ngột thật không quen.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Shani Priya Wed Sep 25, 2013 8:57 am

    Half Moon 10 - 11:xxPM
    Nhà trọ Silverglass

    Quest: Winter is coming

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Hiema[Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Greg-1

    Người quản lý dẫn hai vị khách lên phòng, chúc họ nghỉ ngơi thoải mái rồi quay xuống, vừa đi vừa che miệng ngáp. Ông cũng chả buồn quan tâm xem tại sao hai người này lại thuê phòng lúc nửa đêm, cũng chẳng quan tâm họ từ đâu đến, cũng chẳng buồn bận tâm đến vẻ thân thiện của người thanh niên hay vẻ bí hiểm của cô gái đi cùng. Ông gục xuống chiếc bàn trong phòng khách, lim dim ngủ. Chợt giật mình, ông ngẩng lên, tròn mắt ngó hai người vừa bước ra. Khuya thế này họ còn đi đâu?

    - Ông cứ ngủ. Chúng tôi sẽ trở về ngay. - Người thanh niên mỉm cười nói, chiếc mũ ấm che kín mái tóc, sụp xuống tận trán. Anh ta kéo chiếc khăn to lên che bớt khuôn mặt rồi cùng cô gái bước ra. Cô gái hơi cúi người chào ông.

    Ông vẫn tròn mắt nhìn. Một lúc sau gật gù kết luận rằng chắc họ bỏ quên hành lý ở đâu đó, rồi yên tâm ngủ tiếp.
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Vũ Hàn Wed Sep 25, 2013 4:45 pm

    Half Moon 10 - 11:xx PM
    Nhà nghỉ
    Quest: Winter is coming

    Nhân vật
    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Allan[Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Phongvuhan[Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Leila[Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Miranda


    Ông chủ nhà nghỉ ngó bốn người rồi phẩy tay, bảo nhớ về sớm, trời lúc này lạnh hơn và không hỏi gì thêm.

    Hắn cười cười gật đầu chào ông ấy rồi cùng ba người kia bước ra cổng nhà nghỉ, quẹo trái. Chỗ phải đến cách đây một quãng đường không xa lắm.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Alicia Grey Wed Sep 25, 2013 9:33 pm

    Half Moon 10 - chiều
    Trạm xe ngựa


    Nhân vật

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Alicia[Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Lloyd

    Vì hôm sau mới đến giờ tập trung nên Alicia cùng với Lloyd đi kiếm nhà trọ. Thật bất ngờ lạ nhiều nhà trọ hết chỗ, nó phải đi vài nơi mới tìm được phòng. Nhưng có còn hơn không. Nó không muốn chết cóng ở ngoài trời này, chắc ban đêm còn lạnh ghê gớm nữa.

    Vào nhà trọ, nó bám lấy chỗ ngồi bên bếp lửa không muốn đi. Lloyd thở dài, chính nó cũng muốn thở dài lắm đó. Thực tình thì nó không biết mình sẽ thực hiện nhiệm vụ ra sao, chưa cần biết nhiệm vụ là gì.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Demi-fiend Thu Sep 26, 2013 10:21 am


    Full Moon 01. Sáng.
    Nhà trọ.

    Nhân vật:
    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Ishaq-1[Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Ken


    Đông khiếp! Hắn cảm thán khi bị kẹt trong dòng người đông đúc. Nhất là việc phải đi tìm phòng trọ mệt nghỉ để nghỉ chân một lát và cất đồ đạc linh tinh luôn.


    Mãi mới thấy một căn trọ chưa đề bảng hết chỗ, Ishaq kéo Ken tạt vô ngay và luôn.

    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Snowflake Thu Sep 26, 2013 11:53 am

    Half Moon 10 - 5:xx PM
    Nhà trọ


    Nhân vật
    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Feier-1[Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Crow[Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Ralph[Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Alex[Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Kyori[Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Derek

    Cuối cùng cả nhóm cũng tìm được một nhà trọ còn sót hai phòng.

    Con quạ không có vấn đề gì với việc một phòng nhiều người. Kyori là cô gái duy nhất trong nhất, chính vì thế mà cả đám con trai nhất trí sẽ dành cho cô ấy một phòng cho thoải mái. Phòng nam còn lại may sao có tới hai giường tầng.

    Con quạ càng không có vấn đề gì với việc ngủ chung giường với Feier.

    Chẳng phải hắn toàn làm thế sao?

    Mướn xong phòng trọ, cả đám nghỉ ngơi vài tiếng trước khi lên đường tìm tới tiệm da thuộc để họp mặt.
    Sayaka
    Sayaka
    Squire
    Squire


    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 282
    Join date : 2012-05-13
    Age : 27

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Sayaka Thu Sep 26, 2013 12:05 pm

    Half Moon 10 - 6:xx PM
    Nhà trọ


    Nhân vật
    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Rose[Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Shin

    Gần một tiếng đồng hồ Rosie với anh Shin mới tìm được một nhà trọ chưa đủ khách. Sau khi thuê hai phòng, Rosie mỏi mệt đi lên mấy bậc cầu thang tìm về phòng.

    Anh Shin một phòng, cô bé một phòng. Vừa vào trong phòng, Rosie cởi bỏ mấy lớp áo choàng rồi nằm cuộn người trong chiếc chăn bông ấm cúng, ngủ thiếp đi vì mệt.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Rosenrot Thu Sep 26, 2013 3:06 pm

    Half Moon 09 - 7:00 PM
    Nhà trọ


    Nhân vật
    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Silva[Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Thomas

    Đang tính quay về trại lính nghỉ cho rồi thì Silva và Thomas tìm thấy một nhà trọ còn trống chỗ. Hai đứa bước vào đăng kí phòng luôn. Nó tính sẽ nghỉ hôm nay thôi rồi ngày mai sẽ ở trại lính.

    Hai phòng, nó ở một phòng còn Thomas ở phòng đối diện. Dù con nhỏ bảo nó hông ngại ở chung nhưng chắc chắn Thomas ngại.

    Lên phòng, nó thay quần áo nghỉ ngơi để chuẩn bị cho nhiệm vụ mới.
    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Juno Fri Sep 27, 2013 12:59 am

    Half Moon 10 - 3:xx AM
    Nhà trọ


    Nhân vật
    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Eileen[Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Fabian

    Tìm một nhà trọ ngay lúc này. Không dễ.

    Đi loanh quanh. Để dấu chân đôi người hằn đầy trên những nẻo đường trắng muốt. Tuyết vẫn rơi. Đượm hạt trên hai chiếc mũ trùm.

    Thật không phụ lòng người.

    Một nhà trọ còn trống chỗ sau gần một tiếng đi tìm.

    Hai phòng. Eileen một phòng. Fabian một phòng.

    Đêm đã khuya. Không mấy việc để làm ngoài chuyện tạm gác tất cả. Để giấc ngủ trong cơn mỏi mệt tìm về.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Demi-fiend Tue Oct 08, 2013 12:51 pm


    Full Moon 01. Sáng.
    Trạm xe ngựa.

    Nhân vật:
    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Ishaq-1[Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Ken


    Nghe xong phân phối nhiệm vụ, Ishaq kéo Ken đi ngay và luôn. Một phần vì thích thú với nhiệm vụ, phần còn lại là vì được đi thăm thính đủ nơi mà lần trước do lên cơn êmô quá mà hắn chưa có kịp tới. :v


    Hắn lần mò trên những con đường Silverglass, vừa lắng tai nghe thông tin có thể liên quan từ mấy người xung quanh, tự hỏi nên mò đến đâu đầu tiên. Không quên dặn dò Ken cũng chú ý.

    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Vũ Hàn Thu Oct 17, 2013 8:27 pm

    Full Moon 06 - 10:xx AM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass


    Nhân vật:


    Cả đám đưa mắt nhìn nhau. Xong nhiệm vụ rồi làm gì giờ? Ai đó đưa ra ý kiến đi chơi. Hắn nghe vậy ủng hộ liền.

    Đi tới chỗ rộng rãi, khá vắng người qua lại. Ở đó, tuyết rất dày do không thường xuyên được dọn như những chỗ khác. Hắn nhìn số tuyết, nhớ tới lúc vào cổng thành, Hiema đã ném tuyết vào người hắn và Allan để "hóa trang". Cúi người hốt hai nắm tuyết, rồi bất ngờ hắn ném một nắm vào vai Allan.

    Vũ Hàn nhìn Allan, đưa tay vẫy vẫy "Tới đây tới đây". Cậu này lúc nào cũng nghiêm túc đến ngán luôn. Nắm tuyết còn lại hắn đưa mắt nhìn Hiema, cười cười.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Priscilla Presley Thu Oct 17, 2013 8:46 pm

    Full Moon 06 - 10:xx AM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass


    Nhân vật:

    Nhiệm vụ đã xong.

    Cả nhóm đi tới một chỗ toàn tuyết là tuyết. Leila đang cằn nhằn và muốn về, và anh nói cổ nên thư giãn một chút. Nhưng nói chung thì ngoài trường hợp cá biệt này ra, hầu như ai cũng thoải mái cả.

    Đang nhìn theo mấy vết chân Leila giậm trên tuyết, thì một nắm tuyết rơi bộp vào vai anh. Quay qua, anh thấy Vũ Hàn đang vẫy vẫy, tay còn cầm một nắm tuyết khác, xem ra rất khoái chí. Thở ra, anh chầm chậm cúi xuống, nắm một nắm tuyết. Suy nghĩ. Có quá nhiều đối tượng để ném. Vũ Hàn. Greg. Leila...

    Nhưng đến khi anh đứng thẳng dậy, thì nắm tuyết từ tay bay đi và rơi bụp trên mũ đội đầu của Hiema. Ngay trước khi cô ấy quay lại, anh giấu tay sau lưng và nhìn qua Vũ Hàn, nhún vai.


    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Shani Priya Thu Oct 17, 2013 8:59 pm

    Full Moon 06 - 10:xx AM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass


    Nhân vật:

    Vũ Hàn cầm nắm tuyết nhìn cô cười cười. Hiema cảnh giác, cười cười lại. Cô nghĩ là nếu thấy cô đề phòng thì Vũ Hàn sẽ không ném, hoặc ít nhất cô cũng tránh được (?)

    Bụp.

    Một nắm tuyết khác từ đâu bay tới trúng ngay đầu. Tuyết vỡ ra bám đầy mặt khiến Hiema giật mình. Quay lại, cô thấy Allan giấu tay sau lưng vẻ tỉnh bơ (?)

    Nhìn Allan, rồi lại nhìn Vũ Hàn, cô mím môi. Hai người này định hợp tác với nhau hả (?) Vậy cô sẽ phá họ chơi.

    Nghĩ rất nhanh, Hiema đột ngột cúi xuống vo một nắm tuyết, rồi ném mạnh về phía Allan. Cô phì cười thấy Allan không kịp tránh, nhưng ngay sau khi anh quay lại, cô co cẳng chạy về phía Vũ Hàn.

    Giờ thì Allan, Vũ Hàn và Hiema tạo thành một đường thẳng, cách nhau một quãng. Và Vũ Hàn đứng giữa.

    Ba người kia cũng cúi xuống chuẩn bị chơi trò ném tuyết.
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Vũ Hàn Thu Oct 17, 2013 9:33 pm

    Full Moon 06 - 10:xx AM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass


    Nhân vật:


    Hiema chạy đến đứng phía sau, hắn chỉ biết cười xòa. Đây gọi là đang đứng giữa hai làn đạn?

    Bên kia Mira cũng cầm tuyết nhìn hắn, mỉm cười.

    Hắn quan sát nhanh rồi ném thẳng nắm tuyết về phía cô đồng đội, sau đó chạy nhanh ra khỏi đường thẳng nhìn cảnh vui.

    Vừa quay người lại liền bị số tuyết bay vô đầu. Hắn phủi tuyết, nhìn người vừa ném hắn. Mira? Hắn cười cười. Cô ấy cũng chịu chơi?

    Thêm nắm tuyết nữa. Hắn ném về phía đó. Xui sao, tuyết trúng Hiema (?) Hắn nhìn cô ấy, cười cười, lùi dần về phía sau...
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Priscilla Presley Thu Oct 17, 2013 9:56 pm

    Full Moon 06 - 10:xx AM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    Lại một nắm tuyết nữa.

    Con sói có vẻ rất thích thú khi thấy chủ nó bị ném, nên cứ chạy loăng quăng từ bên này qua bên kia. Anh phủi phủi tuyết bám trên người, chơi thì chơi. Quay lại phía Hiema, nhưng cô ấy đã núp sau lưng Vũ Hàn. Rồi Vũ Hàn chạy chệch qua. Nhưng anh không vội. Tay anh vẫn đang bận nặn viên đạn tuyết. Cho đến khi nắm tuyết của Vũ Hàn bay trúng Hiema làm cô ấy giật mình quay mặt về phía đó, anh vung tay. Viên tuyết lớn đập vào một bên đầu, Hiema ngã phịch xuống đống tuyết dày.

    Hiema quay lại nhìn, tuyết bám đầy trên mũ rơi lả tả. Nhưng miệng vừa kéo lên thành nụ cười, thì một viên tuyết cũng to tương tự vậy từ sau lưng bầt thần bay đến, xô anh té vào lớp tuyết trước mặt. Đằng sau, không ai khác chính là Leila đang phủi tay, vẻ mặt "cho đáng đời".

    Tôi tưởng cô không thích chơi trò này chứ. - Anh vừa ngồi dậy khỏi đám tuyết, vừa nghĩ. Nhưng xem ra cô nhóc này mới phát hiện đây là dịp để ném tuyết đội trưởng của mình, nên nhất định sẽ không bỏ qua.


    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Shani Priya Fri Oct 18, 2013 1:03 pm

    Full Moon 06 - 10:xx AM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    Đại khái là hiện giờ cuộc chiến đang chia thành hai phe: nam và nữ. Ba cô gái cứ nhằm Allan và Vũ Hàn mà ném. Hai người đó cũng không chịu kém. Greg khoanh tay đứng nhìn "lũ trẻ con" chơi ném tuyết, lắc lắc đầu. Cuộc chiến lúc đầu còn nhẹ nhàng, nhưng sau khi Hiema, Allan rồi Vũ Hàn và Leila lần lượt bị ném cho ngã lăn quay thì bắt đầu trở nên loạn đến mức mấy nắm tuyết bay vèo vèo mà chẳng biết trúng ai. Mấy nắm tuyết đi lạc thì không hiểu sao chứ nhè chỗ anh mà bay tới. Thế này thì...

    Greg tức khí, cuối cùng cũng cúi xuống vo tròn mấy nắm tuyết ném lại họ. Rốt cuộc cuộc chiến đã loạn còn loạn hơn, có điều chả ai quan tâm. Họ còn bận hét và cười, hoặc xô đẩy nhau. Tới khi mệt lả, "cả lũ" lăn xuống đống tuyết như thể đó là tấm chăn nệm, mặc kệ mấy người đi đường thỉnh thoảng lại quay ra nhìn.

    Greg ngồi, đưa mắt nhìn mấy người còn lại rồi vốc tuyết đắp đắp thành một khối to to trước mặt. Leila với Miranda cũng tới đắp cùng. Một lúc sau, họ hào hứng lăn khối tuyết trên mặt sân cho nó càng ngày càng to và tròn. Con Xám cũng hào hứng chạy theo, nhưng Hiema, Allan với Vũ Hàn chỉ ngồi im nhìn. Hiema thì mệt rồi. Vũ Hàn thì không thích trò này, còn Allan, trước giờ vốn không thích đông người.

    - Hai người không hỏi lý do tại sao tôi có mặt ở đây à? - Sau một hồi im lặng, Hiema đột ngột hỏi, gương mặt giấu sau chiếc mũ và khăn quàng cổ. Cô nhìn theo khối tuyết to tròn đang lăn.

    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Vũ Hàn Fri Oct 18, 2013 8:22 pm

    Full Moon 06 - 10:xx AM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:


    Vũ Hàn vo tuyết, tự đắp nó thành một khối nhỏ trước mặt. Hắn chậm rãi hỏi:

    - Cô sẽ nói nếu tôi hỏi chứ?

    Vẫn không nhìn Hiema, hắn với tay nhặt một cành khô cắm nó lên đỉnh khối tuyết.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Shani Priya Fri Oct 18, 2013 8:46 pm

    Full Moon 06 - 10:xx AM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    Hiema nhìn Vũ Hàn. Nhìn mãi. Cuối cùng đưa tay giựt cành cây trên đỉnh khối tuyết, bẻ nó làm hai rồi cắm sang hai bên.

    - Vầy mới giống hai cái tay nè.

    Cô cúi xuống vo một khối tuyết khác nhỏ hơn.

    - Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ không biết mình có thực sự thích hợp với việc này không. - Cô đặt khối tuyết vừa vo được lên trên khối tuyết của Vũ Hàn, thành cái đầu nhỏ xíu. - Nhưng hai người không cần lo. - Cô vừa nói vừa ngắm để chỉnh cái đầu cho cân - Tôi biết mình đang làm gì mà.

    Cô ngừng một chút, thả tay khỏi khối tuyết nhìn hai người họ, cười nhẹ.

    - Hơn nữa, tôi cũng không phải người tốt.

    Không tốt đến mức không thể giết người.
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Vũ Hàn Fri Oct 18, 2013 9:00 pm

    Full Moon 06 - 10:xx AM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:


    Hắn nhìn người tuyết be bé, nghe Hiema nói, vừa bẻ cành cây khác thành một đoạn nhỏ.

    - Hơn nữa, tôi cũng không phải người tốt.

    Khựng lại một chút, hắn cắm cái que ngay giữa cái đầu tròn tròn:

    - Mũi này - Khóe miệng hơi kéo lên, hắn nói nhỏ - Với tôi, cô là một cô gái tốt.

    Hắn vò nhúm tuyết trong tay, nghiêng đầu nhìn Hiema, mỉm cười.

    Rồi đưa ánh mắt sang bên kia, hắn muốn biết sau vẻ trầm ngâm đó, Allan đang nghĩ gì.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Priscilla Presley Fri Oct 18, 2013 10:11 pm

    Full Moon 06 - 10:xx AM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    Anh ngồi im nghe Hiema và Vũ Hàn nói chuyện. Về công việc sát thủ. Về chuyến đi này.

    Thật sự thì, không hiểu vì sao, nhưng anh cảm thấy Hiema có gì đó hợp với việc sát thủ, cho dù thật tâm anh không muốn gặp lại cô ấy trong tiệm da thuộc đêm đó. Không phải vì những biểu hiện, cũng không phải vì những cuộc trò chuyện. Chỉ đơn giản là, anh cảm thấy cách suy nghĩ của cô ấy có gì đó giống mình. Anh biết cô ấy sẽ chọn là thư hình trăng khuyết. Anh biết nụ cười của cô ấy không đơn giản. Nó có thể ẩn chứa những điều mà cho dù có suy nghĩ kĩ càng anh vẫn bỏ sót.

    - Hơn nữa, tôi cũng không phải người tốt.

    - Với tôi, cô là một cô gái tốt.

    Anh vẫn im lặng. Ngón tay khảy nhẹ khối tuyết trước mặt, thành hai lỗ tròn. Đôi mắt.

    - Tôi cũng không cho rằng mình là người tốt.

    Ngồi thẳng dậy, anh phủi tay, nhìn người tuyết bé xíu trước mặt. Rồi quay sang Hiema, anh định nói gì đó. Nhưng lại thôi. Mỉm cười:

    - Nhưng với tôi thì cô cũng là một cô gái tốt.

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Shani Priya Sat Oct 19, 2013 8:36 am

    Full Moon 06 - 10:xx AM
    Nơi nào đó trong thành phố Silverglass

    Nhân vật:

    Hiema cúi đầu, hơi mỉm cười khi nghe Vũ Hàn nói. Xong cô ngẩng lên nhìn hai con mắt mới được tạo ra trên hình nộm tuyết.

    - Tôi cũng không nghĩ mình là người tốt. - Allan nói thản nhiên. Hiema nhìn nét mặt đó, cảm thấy khó hiểu. Cô luôn nghĩ là Allan không giống như vẻ bề ngoài trong cách đối xử với những người khác. Cô nhiều khi cũng muốn biết đằng sau cái vẻ nghiêm túc ấy là gì, nhưng ở một mức độ nào đó, cô vẫn không dám lại gần anh.

    Allan nhìn sang cô như định nói gì đó.

    - Nhưng với tôi thì cô cũng là một cô gái tốt.

    Hiema cười xòa, định nói cảm ơn nhưng khi câu nói thoát ra thì lại thành thế này:

    - Tôi biết.

    Dĩ nhiên là cô biết. Nếu không họ đã không ngồi đây với cô. Cô cũng biết họ lo cho cô, nhưng thực sự thì...

    Hiema bó gối ngồi suy nghĩ. Cô đối với họ thế nào? Cô cúi đầu, đưa hai tay đập bộp bộp lên mũ rồi ngẩng lên nhìn Allan nói:

    - À đúng rồi, lát nữa anh đi cùng tôi một đoạn nhé? Tôi có chuyện muốn nói với anh.

    Rồi quay sang Vũ Hàn, cô vo một nắm tuyết đập bộp lên đầu anh ta:

    - Cái này vì dám quát tôi lúc ở Rief.

    Xong cô lè lưỡi kiểu như trêu tức. Thật ra còn muốn đập anh ta thêm nữa, nhưng thôi.

    Sponsored content


    [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass Empty Re: [Silverglass] Trong lòng thành phố Silverglass

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Thu May 09, 2024 1:44 pm