Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+6
Eluveitie
Aix Sponsa
Honeypie
NPC
Demi-fiend
Admin
10 posters

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Empty [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Admin Sat Aug 24, 2013 1:01 pm

    Khu chợ Trung tâm


    Khu chợ đông đúc và sầm uất với đủ quầy hàng và sản phẩm.

    Nếu bạn chọn làm Shopkeeper và không muốn tham gia chiến tranh, hãy đến quầy đăng kí bán hàng và hỏi. bạn sẽ được hai lựa chọn:

    1. Mở cửa hàng bán ở trong chợ.
    2. Mở cửa hàng ngay nhà bạn. (topic nhà của bạn sẽ được đổi tên tùy ý tên cửa hàng bạn)

    Shopkeeper dù không tham gia chiến tranh vẫn có vai trò riêng. Embarassed
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Demi-fiend Wed Sep 18, 2013 7:05 pm


    Half Moon 08.
    Chợ.

    Nhân vật:
    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Cecil1


    Rời khỏi quán rượu, Cecil đến chợ để tìm tiệm tạm hóa mà lá thư nặc danh nhắc đến. Tìm được đúng chỗ, hắn vòng ra sau tiệm tạp hóa.

    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by NPC Wed Sep 18, 2013 10:06 pm

    Half Moon 08
    Khu chợ trung tâm

    Nhân vật
    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Cecil1

    Bạn đi vòng ra sau tạp hóa và trông thấy một người đàn ông đội mũ trùm đang đứng dựa lưng vào tường. Thấy bạn, ông ta bước lại gần:

    - Cecil?

    Bạn gật đầu xác nhận. Người đàn ông gật đáp lại rồi cất lời:

    - Chúng ta vào thẳng vấn đề luôn. Anh nghĩ thế nào về việc nhập hàng lậu?
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Honeypie Thu Sep 19, 2013 1:45 am

    08 Half Moon
    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Lionel [Silverglass] Khu chợ trung tâm Cecil1

    Sau khi xong vụ bên quán rượu thì con nhỏ dông thẳng ra chợ mua quần áo mới. Đang đứng xun xoe thì bỗng thấy dáng ai như thằng cùng nhà lướt ngang, con quỷ nhào ra đập cái bốp vô lưng người ta.

    - CECIL!

    Hình như nạn nhân đang xi nghĩ chiện gì hay sao mà bị nó đập thì giật nảy mình xong quay lại. Dòm hai mắt ổng trợn lên như chuẩn bị phun ra câu mày làm gì ở đây vại nên con nhỏ trả lời luôn bằng cách chỉ vô cái mũ len vàng chóe trên đầu mình.

    - Cái mũ này cưng hơ? Xinh hông? Hợp với em hông? Ê, có cái này hợp với anh lắm nè!

    Nói đoạn nó lôi người ta vô hàng quần áo và lấy hai cục bông bịt tai chụp lên đầu ổng.

    là cái này (ღ˘⌣˘ღ):

    - Cuteo dễ sợ, em định mua cái này cho anh đó, dòm màu xanh dương hợp với anh ghê huộ huộ :v
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Demi-fiend Fri Sep 20, 2013 2:39 am


    Half Moon 08.
    Chợ.

    Nhân vật:
    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Cecil1


    Hắn trông thấy một người đàn ông đội mũ trùm đang đứng dựa lưng vào tường. Thấy hắn, ông ta bước lại gần.


    - Chúng ta vào thẳng vấn đề luôn. Anh nghĩ thế nào về việc nhập hàng lậu?


    Hắn bắt đầu suy nghĩ, nhập hàng lậu, nghĩa là hàng cấm, hàng không được nhà nước cho phép, thế tức là sẽ có nhiều tiền đúng không? :v Cái gì bất hợp pháp lúc nào nó cũng lời hơn. Chắc vậy. :v


    - Được. - Hắn trả lời. - Nhưng tôi cần biết đó là những món hàng gì.


    -------------------------------------


    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Cecil1[Silverglass] Khu chợ trung tâm Lionel


    Xong việc thứ hai, Cecil đi lòng vòng trong chợ, đang suy nghĩ mông lung thì có ai đó đập cái bốp vô lưng. Trong một phần nghìn giây đầu tiên, hắn chắc mẩm chỉ có em gái Néo, mà con nhỏ đó làm gì vào giờ này? Nên hông phải đâu haha.


    Hắn quay phắt lại, và.


    - CECIL!


    Dew, đúng là nó thiệt. :v


    Rồi cái ý nghĩ trong đầu hắn giờ chỉ có một: "Mày đang làm gì ở đây vại?" Và hình như sóng não hai đứa vẫn bất đắc dĩ cùng tuyến nên em cái Néo đã trả lời hộ câu hỏi không thành lời của hắn. Nó chỉ vô cái mũ len vàng chóe trên đầu mình.


    - Cái mũ này cưng hơ? Xinh hông? Hợp với em hông? Ê, có cái này hợp với anh lắm nè!


    Còn chưa kịp trơ mặt derp ra dòm thì em gái đã lôi hắn vô hàng quần áo và lấy hai cục bông bịt tai chụp lên đầu hắn.


    - Cuteo dễ sợ, em định mua cái này cho anh đó, dòm màu xanh dương hợp với anh ghê huộ huộ :v


    Cái qué gì vại? Hắn sờ sờ lên đầu mình.


    - Thôi cám mơn. :v - Hắn gỡ cái bông bịt tai xuống rồi chụp lại lên đầu em gái. Xanh dương dới dàng cũng hợp nhao quá chớ. Giờ mà đổi thành xanh lục, cộng thêm con nhỏ mà mặc cái đầm đỏ kiểu ông già Nô-en là chính thức thành cái cột đèn giao thông. :v


    Ủa mà thời này đã có đèn giao thông rồi hả? :v

    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by NPC Fri Sep 20, 2013 1:01 pm

    Half Moon 08
    Chợ

    Nhân vật
    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Cecil1

    - Được. - bạn trả lời. - Nhưng tôi cần biết đó là những món hàng gì.

    Người đàn ông gật đầu đáp:

    - Thuốc và rượu cấm.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Honeypie Fri Sep 20, 2013 5:25 pm

    08 Half Moon
    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Lionel [Silverglass] Khu chợ trung tâm Cecil1

    Công nhận cục bông hợp với nó hơn ổng thiệt, nói hông phải tự tanh chớ Lionel mặc giống cột đèn giao thông thời này chưa có thì cũng fabalas như thường :v

    - Anh hông cần cũng được, em mua tặng anh mà, chân lí đã là quà thì tặng cái người ta cần hay hông cũng được :v - Con nhỏ tỉnh queo kêu người bán hàng gói đống đồ lại dùm rồi trả tiền cho người ta - Coi như là quà mừng dịp....

    Dịp gì ta? :v

    - Ờ mừng dịp anh em mình cùng gia nhập Black Hawk hơ.

    Con nhỏ vỗ lưng đồng chấy trong khi ổng dòm nó tới lọt tròng mắt kiểu muốn hỏi sao mày biết. Sóng não cùng nhà có khác mạnh y chang wifi 5 vạch thời đó chưa có :v

    - Hổng phải em xì tắc anh đâu nha. Hồi nãy em ra quán rượu thì có anh dô danh kia nói là anh gia nhập Black Hawk nên em cũng tham gia luôn dồi hỵhỵ :v

    Cecil còn đang bận sốc hàng thì con nhỏ khoác tay ổng, nghe tả giống tình nhơn vại thôi chớ sự thặc là con này lùn quá nên dòm hai đứa giống tía con đúng hơn.

    - Anh có cần đi đâu nữa hông? Hông thì em cũng mua đồ xong dồi nên mình về chung luôn nhơ huộ huộ :v
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Demi-fiend Fri Sep 20, 2013 10:33 pm


    Half Moon 08.
    Chợ.

    Nhân vật:
    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Cecil1

    - Thuốc và rượu cấm. - Người đàn ông trả lời.

    - Chấp thuận. Vậy khi nào thì bắt đầu và tôi cần làm những gì? - Hắn hỏi.


    -------------------------------------
    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Cecil1[Silverglass] Khu chợ trung tâm Lionel


    - Ờ mừng dịp anh em mình cùng gia nhập Black Hawk hơ.


    cùng gia nhập Black Hawk

    cùng gia nhập Black Hawk

    cùng gia nhập Black Hawk



    Em gái nói nguyên một tràng dưng chỉ có một cụm liên tục echo trong đầu hắn. Có phải lạnh quá cho nên hắn nghe lộn hông? Hôm nay sao hắn nghe lộn nhiều thứ quá, hết chuyện đội điếc gì rồi tới cái này. Cecil vẫn đang cố tự thẩm với bản thân là mài già lẩm cẩm rồi nên nghe lộn nghe lộn thôi, thì con nhỏ tạt một gáo nước lạnh cái bụp xuống đầu hắn.


    - ... anh gia nhập Black Hawk nên em cũng tham gia luôn dồi hỵhỵ :v


    tham gia luôn dồi

    tham gia luôn dồi

    tham gia luôn dồi



    Con này thiệt biết cách làm người khác lổi máo nóng. Hắn đang suy nghĩ có khi lên đây sống với em gái này thì hắn chả cần phải mặc áo ấm nữa đâu. :v


    Trời ơi, sao mọi chuyện lại thành ra dư vầy? :v Phù phù, chóng mặt quá, nhức đầu quá, lùng bùng lỗ tai quá. Hôm nay chắc chắn không phải là ngày của hắn. Nghĩ đến đây, quang cảnh trước mặt hắn chốc mờ dần đi, hắn lảo đảo. Bành tõm bành tõm. Quá sức chịu đựng đối với một thằng điên, mà thiệt ra hắn đâu có biết là tại mới chuyển lên đây thời tiết thay đổi đột ngột quá nên cơ thể hắn chưa có thích nghi được. Lại còn mặc ít lớp áo nữa bố thằng điên nào chịu nổi. :v Rồi còn cộng thêm xúc tác tâm lý quá mãnh liệt, vâng, đó chánh là em gái Néo. :v


    Trời đất trước mắt hắn chao đảo, không để ý là con nhỏ khoác tay mình, tiếng léo nhéo của em gái văng vẳng bên tai, rồi dần nhỏ lại.


    - Anh có cần đi đâu blah blah blah blah blah...


    Bạch.


    Thằng điên xỉu giữa chợ.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Honeypie Sat Sep 21, 2013 4:23 am

    08 Half Moon
    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Lionel [Silverglass] Khu chợ trung tâm Cecil1

    Con nhỏ vừa lôi ông kia đi vừa nói rất nhiều tới lúc quay lại dòm thì ổng đã nằm một đống. Trời hông lẽ bữa nay nó nói nhiều tới mức làm người ta xỉu được luôn hả?

    - Ê, Cecil! - Nó vả vô mặt ông già rồi xách cổ ổng lên lắc dữ dội - Cecil! Tỉnh lại đi người đẹp!

    Dưng ổng không tỉnh. Xỉu thiệt đó hả chời? Hết trò sao tự nhiên xỉu giữa chợ vại cha lội. Ghét nhao thì nói chớ giỡn vại hông có vuôi nha :v

    - Dòm cái gì mà nhìn? Bộ chưa thấy ai xỉu hả? Đi chỗ khác chơi coi!

    Con nhỏ xùy mấy người trong chợ đang quan ngợi dòm tụi nó rồi tiếp tục xi nghĩ coi phải làm gì trong tình huống này.

    1. Để ổng nằm đây rồi cắp mông đi vìa trước.

    2. Vác ổng về.


    1 là chăm phần chăm sẽ ra Bad End. 2 là xin lỗi chịu hông nổi anh bự gấp đôi vại thì em vác bằng niềm tin chăng? Có vẻ dô diên nhưng cuối cùng nó hông chọn cái nào hết mà cúi xuống mặt Cecil.

    - Cecil, dậy đi, hông dậy là em sẽ hun anh đó.

    Đương nhiên là nó hông có hun ổng thiệt rồi, đây hông phải là xô dô mà em cũng hông phải main thánh lữ, nên nó chỉ lấy tay bóp mũi cho ổng nghẹt thở phải tỉnh lại thôi hihihaha ăn gì thông manh quá :v
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by NPC Sat Sep 21, 2013 12:34 pm

    Half Moon 08
    Chợ

    Nhân vật
    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Cecil1

    - Chấp thuận. Vậy khi nào thì bắt đầu và tôi cần làm những gì?

    Bạn chấp thuận, ngươi đàn ông nói tiếp, xoa hai lòng bàn tay vào nhau:

    - Anh sẽ nhận nhập hàng lậu từ những thành phố khác ở Oldeoak và cả Everlast vào đây. Chuyện tìm khách hàng phù hợp đã có chúng tôi lo, anh sẽ lo việc vận chuyển hàng và bán cho họ.

    Ngưng một lúc, ông ta nói tiếp:

    - Ngày mai tôi sẽ gửi thư cho anh chi tiết hàng hóa. Còn giờ, tạm biệt.

    Nói rồi ông ta vội vã rời khỏi đấy.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Aix Sponsa Wed Sep 25, 2013 8:48 pm

    Half Moon 10

    Nhân vật
    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Aix[Silverglass] Khu chợ trung tâm Gilbert


    Aix đi ngang tiệm mì Ramen, cậu đứng lại nhìn vô, trời lạnh nên mau đói. Gilbert cười cười kéo cậu vào đó luôn.

    Cả hai ngồi gần chỗ có lò sưởi và kêu hai tô mì. Đang lạnh mà ăn mì nóng hoi hỏi thơm phức thì còn gì bằng.

    Ăn xong, ông anh hỏi ông chủ tiệm chỗ có đặc sản giá không thách. Sau đó, hai anh em đi mua ít đặc sản về cho hai cô bạn ở nhà.

    Thấy chỗ đông người, cả hai tấp vô coi. Trời lạnh mà họ làm ảo thuật, ca hát hăng hái quá.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Eluveitie Tue Oct 01, 2013 1:22 pm

    Full Moon 01 - 11:xx AM
    Khu chợ trung tâm


    Nhân vật
    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Sheryl

    Sau khi rời khỏi trường học, Sheryl tiến ra chợ. Nhỏ vừa đi loanh quanh vừa dán mắt vào mấy quầy hàng, sẵn gạ chuyện tám nhảm với mấy bàn bán hàng. Tin đồn thường từ miệng mấy bà này mà ra. Lạ thay là mấy bà này luôn biết cách hóng tin hay.

    Tin đồn thường là bước khởi đầu cho những thông tin thật.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Demi-fiend Tue Oct 08, 2013 8:58 pm


    Half Moon 08.
    Chợ.

    Nhân vật:
    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Cecil1[Silverglass] Khu chợ trung tâm Lionel


    Cecil hết hồn bật dậy ho sặc sụa khi một thế lực có hình ngăn chặn hô hấp của hắn. :v Hắn mở to mắt như con cá chết dáo dác dòm xung quanh thì thấy em gái Néo đang ngồi trước mặt.


    Chiện gì đã xảy ra?


    Khỏi mượn hỏi thì cơ thể hắn đã trả lời luôn. Người ngợm tứ chi tự nhiên run lên bần bật vì ngâm nước đá quá lâu, dưng mà đời nào hắn chịu thừa nhận. :v Hắn gồng mình lên hết cỡ cho đỡ run mà kết quả lại run hơn. Đờn ông là không có được yếu đuối dư vợi. Thế là Cecil đứng thẳng dậy, quay mặt đi để em gái không thấy cái bản mặt méo mó của mình, mà nghi là nó thấy rồi. :v


    - E hèm.


    Tằng hắng một cái lấy lại chút ngầu lòi phát. Xỉu trước mặt đứa con gái nữa thì đào mấy cái hố chui vô cho bớt nhục cũng chưa hết. :v Hắn ngoắc ngoắc tay với con nhỏ rồi đi trước.


    - Đi dìa.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Honeypie Sun Oct 13, 2013 12:11 am

    7 Full Moon
    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Lionel [Silverglass] Khu chợ trung tâm Starscream

    Lần đầu tiên con nhỏ đi chơi với trai và trai ham chơi nên quăng nó lại giữa chợ. Để tránh hiểu lộn về sau thì trai đó là Liam, thằng nhỏ rủ nó đi thăm mấy con chó con, dọc đường gặp chó khác nên kệ cha con nhỏ luôn. Thấy chó bỏ gái buồn dễ sợ Lionel còn hông có sức hấp dẫn bằng mấy con chó :v

    Đang ngồi bên hàng nước mía, hãy phắc lôgic là ở đây có nước mía hay nước cây gì đó giống mía, hên xui chờ thằng nhỏ quay lại thì người cần tìm chưa thấy đã gặp trúng cái đứa muốn né. Nói tới đây thì chắc cũng hông cần xưng danh cái đứa đó là ai nữa rồi. Trên đời này có được mấy đứa mà Lionel muốn tránh mẹt. Hồi xưa đu hết mình thì giờ hết sức né, đời như cái lồng bàn :v

    Thằng điên dòm nó kiểu hông ở nhà nghỉ đẻ ra đây chi má, nó dòm lại thằng điên như tao ra đi bộ cho dễ đẻ ó được hôn. Thấy nhao toàn quánh lộn giờ hông quánh nên ngồi bốn mắt ngó nhao thiệt awkward hết sức, mà cả hai đứa nào muốn uống nước mía (hay cây gì đó giống mía) nên hông đứa nào chịu bỏ đi hết, rất là derp.

    - Người mày có mùi gái :v

    Con nhỏ tăng thêm sự dô diên cho không khí bằng cách phán một câu hông liên quan dưng thiệt ra rất có liên quan. Một cách hỏi khác của mày ngoại tành phớ hôn dưng có là cái mẹ gì của nhao đâu mà ngoại với nội. Thú dị hơn nữa là có tới hai mùi gái nên máo con nhỏ hông sôi cũng tự nóng, ít ra cái mẹt nó vẫn còn tỉnh để có thể bày đặt tao nói vại thôi chớ đéo có quan tâm đâu :v
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Sireen Sun Oct 13, 2013 12:22 am

    7 Full Moon


    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Starscream[Silverglass] Khu chợ trung tâm Lionel[Silverglass] Khu chợ trung tâm Sophie


    Lói chung là hắn đi uống nước mía, và skip tới khúc con khùng hỏi câu lan quyên dã man rợ :v

    - Ờ, nó kìa.

    Hắn chỉ tay ra sau cho con khùng thấy một con nhỏ tóc nâu như thánh điện nước coi mòi đầy đủ hơn con khùng téo chớ thặc ra so với bành thường thì còn thiếu dữ lắm, con nhỏ thấy hắn trước hàng nước mía là đu tới luôn :v

    Hắn khó chịu dã man rợ bành thường là đã nắm đầu con nhỏ đẩy ra rồi mà hôm nay làm như trong không gian có bụi thánh nên hắn rất chi là bành tãnh, chỉ dô con khùng mà bảo :v

    - Đây là dợ tui, cô chịu khó tránh ra cho tui lói chiện dới dợ :v

    Mẹt tóc nâu hết dòm con khùng xong quay qua dòm hắn kiểu "thiệt hả", còn hắn thì đéo quan tâm vì hôm nay hắn cũng thấy mình gớm thặc, hông biết là do bụi thánh hay là do mấy ngày đi lành nên ló bớt khùng :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Honeypie Sun Oct 13, 2013 12:51 am

    7 Full Moon
    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Lionel [Silverglass] Khu chợ trung tâm Starscream[Silverglass] Khu chợ trung tâm Sophie[Silverglass] Khu chợ trung tâm Liam

    - Hông nó xạo đó.

    Con nhỏ trả lời cùng một khuôn mẹt lạnh lùng ngầu lòi rất bitch.

    - Tuôi hông phải dợ nó.

    Nói xong nó dòm thằng khùng theo kiểu chỉ mấy đứa khùng biết với nhao là đéo biết vì sao mày nhận tao là dợ dưng chắc chắn là đéo có gì tốt đẹp nên chiện của mày thì mày tự lo đi hơ đừng có lôi tao dô :v Hay nói đơn giản hơn là con nhỏ đang tự ái :v

    Và thiệt tành cờ, mà thiệt ra là éo có tành cờ gì hết đâu fate chơi tụi nó đó, Liam quay lại kiếm nó với lông chó dính đầy người và bị kéo vô câu chiện lãng xẹt luôn.

    - Tuôi có người yêu dồi. Đây là bạn trai của tuôi, Liam :v

    Con nhỏ quảng cáo sẵn tiện bắn sóng não chung team cho thằng nhỏ tóc dàng hoe luôn. Chị biết là mày đang éo hiểu gì hết nên cứ diễn theo chị đi. Hông biết Liam có hiểu gì chưa chỉ thấy thằng nhỏ nhe răng khểnh cười rất cutèo.

    - Hế lồ tuôi là bạn trai của Lionel. Hai người là ai vại?

    Xin lỗi chớ kêu thằng này là clone của nó chắc dễ tin hơn :v

    Ai kêu nó trẻ con thì kệ mẹ chớ thằng kia có gái thì nó cũng phải có trai chớ hông thôi là nó éo chịu thua đâu :v

    Sau màn chào hỏi rất có liên quan thì không khí từ dô diên chuyển thành như hông cần chờ tới giải đấu gì đó mà tụi nó sẽ smackdown nhao ngay tại cái chợ này luôn.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Sireen Sun Oct 13, 2013 1:03 am

    7 Full Moon


    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Starscream[Silverglass] Khu chợ trung tâm Lionel[Silverglass] Khu chợ trung tâm Sophie[Silverglass] Khu chợ trung tâm Liam


    - A đậu má vại là mày có bầu dới thằng này xong bắt tao đổ vỏ phớ hôn!!!

    Hắn rú lên chỉ mẹt dô danh mới tới rồi chuẩn bị dăng lước miếng nhào dô bóp cổ hai đứa tụi ló, may mắn là nhờ có bụi thánh nên hắn bành tõm lại, lên cơn giữa chợ dễ bị mang tiếng thúi lắm :v

    - Ờ vại thôi mày lấy nó đi chúc mày vuôi vẻ hai đứa mày dòm hợp đôi đó hi dọng là tao đéo phải đổ vỏ lần nữa - Xong hắn quay sang dòm cục gái mẹt còn đang derp - Đưa tờ giấy đó đây.

    - Giấy gì vại anh?

    Con nhỏ lên tiếng mà mẹt vẫn còn derp rồi hông đợi con nhỏ xi nghĩ hắn rút luôn trong túi nó ra một tờ giấy mẹ gì đó chi chít chữ, còn giấy ở đâu thì có thể phắc lô zít, có thể phắc là giấy dệ sanh cũng được đó :v

    - Sanh lỗi nhơ tao đã đi đăng kí kết hôn chờ khi nào được nghỉ phép thì tao dề lấy mày cơ mà mày có bồ rồi thì thôi cái này đéo còn giá trị nữa - Hắn xé tờ giấy cái rẹt trước mẹt con nhỏ, mẹt hết sức shit got sirius, đúng vại tuy hắn bị khùng dưng hắn rất có trách liệm, các bạn tưởng một thằng khùng thì đéo biết trách liệm là gì hả? Sanh lỗi đó là những thằng khùng bành thường còn hắn là thằng công tẻo khùng bất bành thường - Xong rồi, đi về.

    - Ủa hôn uống nước mía nữa hả anh?

    - Về chớ uống mẹ gì nữa mà uống - Hắn trả lời mà thặc ra là nạt dô mẹt con nhỏ :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Honeypie Sun Oct 13, 2013 2:31 am

    7 Full Moon
    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Lionel [Silverglass] Khu chợ trung tâm Starscream[Silverglass] Khu chợ trung tâm Sophie[Silverglass] Khu chợ trung tâm Liam

    Gì? Có nghe lộn hông? Kết hôn hả? Bớt giỡn trời sập đè đầu tao cũng éo tin nha hihihaha :v

    Đang nghi ngờ cục trách liệm của thằng điên thì Liam khèo vai nó.

    - Đây là thằng-điên-đó phải hôn? - Thằng nhỏ thì thào, dòm mẹt nó như vừa gây ra tội lỗi dưng thiệt ra thủ phạm là con nhỏ nó chỉ là tòng phạm thôi.

    - Nó đó. - Con nhỏ cũng thì thào.

    Liam rít lên một tiếng như rắn hay truột gì đó hông rõ dưng chứng tỏ là thằng nhỏ đang hối hựn vì đã tiếp tay cho nó dữ lắm.

    - Leader có bầu dới ảnh rồi luôn hả? - Mẹt thằng nhỏ dòm càng quan ngợi dễ sợ hơn.

    Con nhỏ chỉ nhún vai một cái rồi làm biểu cảm "ờ thì-", nghĩa là nó xác nhận vụ có bầu thiệt, dưng chỉ là bầu quang tưởng. Rất tiếc Liam hông hiểu được vế sau mà nhào tới nắm áo thằng điên luôn.

    - Khoan! - Thằng nhỏ nói như hét với tốc độ hông để cho ai kịp phản ứng gì hết - Em hổng phải là bồ của chỉ đâu em chỉ là đàn em chung đội thôi hà! Chời ei leader ghen nên mới nói vại đó chỉ yêu anh lớm hông có ngày nào là hông nhắc tới anh hết ó! Hai người mà giận nhao vì em là em thấy có lỗi lớm anh quay lại nói chiện với chỉ đi chớ hông thôi chỉ buồn rồi lại lên cơn ngồi khóc dăng lước miếng là em phải hứng nữa khổ lớm anh ei!

    Rồi nó quay sang gái tóc nâu rồi khoác tay lôi gái sang chỗ khác luôn.

    - Tuôi hông quen cô dưng tụi mình ra kia ngồi uống lước mía dới nhao cho dợ chồng người ta nói chiện đi hơ!

    Và sau khi hai nhân dật phụ đã vô trong cánh gà rồi thì chỉ còn lại hai nhân dật chánh đứng derp. Thằng kia dám cãi lệnh leader rồi sẽ biết tay chị hai dưng bây giờ con nhỏ đang hông biết phải nói gì với thằng khùng. Bao nhiêu ruột gan bị thằng đàn em phản bội phun ra hết mẹ dùm nó rồi còn gì đâu mà nói nữa.

    Tao ghét con đó lắm tao ghét nhất đứa nào dám đu mày chỉ có tao mới được đu mày thôi biết chưa à hông tao ghét tất cả những con lại gần mày luôn tao sẽ giết hết tụi nó

    Đó là những gì trong đầu con nhỏ và đây là những gì nó nói.

    - Tao ghét mày :v

    :derp:
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Sireen Sun Oct 13, 2013 2:57 am

    7 Full Moon


    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Starscream[Silverglass] Khu chợ trung tâm Lionel[Silverglass] Khu chợ trung tâm Sophie[Silverglass] Khu chợ trung tâm Liam

    - Thì mày có thể đu thằng kia.

    Hắn chỉ dô cục cam đang ngồi uống lước mía xa xa dới cục nâu làm thằng nhỏ hết hồn như bị chỉ điểm làm chiện xấu :v

    - Ghét tao thì hông cần phải đu tao, thôi tao dzìa mắc công đưa mẹt ra cho mày ghét, sẵn nhắn cục-- à nhầm - Hắn nắn não nhớ coi cục nâu kia tên gì mà chỉ nhớ mang máng là Sô Sổ, Sổ Xố gì đó :v - Nhắn con Sổ Xố kia tao dề trước.

    Hắn xách đýt đi mà sực nhớ quên cái gì nên quay lại :v

    - Ủa quên tờ giấy đó xé rồi thì đéo còn giá trị gì đâu người ta cũng hôn có lưu lại gì hết nên mày có thể yên tâm kiếm thằng khác dòm đỡ ghét hơn :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Honeypie Sun Oct 13, 2013 3:09 am

    7 Full Moon
    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Lionel [Silverglass] Khu chợ trung tâm Starscream[Silverglass] Khu chợ trung tâm Sophie[Silverglass] Khu chợ trung tâm Liam

    Và trước khi con nhỏ kịp hiểu có chiện gì đang xảy ra thì cái mỏ của nó đã tự động hét lên.

    - Dưng tao đâu có yêu nó TAO YÊU MÀY MÀ THẰNG ĐIÊN NÀY!!!!

    Nó ngậm mỏ lại để thở khi cả góc chợ đồng loạt dòm vô hai đứa và chỉ tay vô đống giấy bị xé dưới đất.

    - Đó là giấy dệ sanh mà :v

    Từ hồi được thăng chức lên leader tao đã thông manh ra rồi đó nhe mày.

    - Mày đéo có nghĩ tới chiện kết hôn gì hết đâu phải hông? Đừng có lừa tao. Nếu mày nghĩ tao gặp ai cũng yêu được thì xin lỗi mày lộn rồi tao hông phải thứ có mới quên cũ mà còn bị ngu dư mày đâu. Tao nói tao yêu mày bao nhiêu lần rồi sao mày đéo nghe mà tao kêu ghét mày cái là mày tin liền vại ngu chi ngu lạ lùng :v
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Sireen Sun Oct 13, 2013 3:23 am

    7 Full Moon


    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Starscream[Silverglass] Khu chợ trung tâm Lionel[Silverglass] Khu chợ trung tâm Sophie[Silverglass] Khu chợ trung tâm Liam

    - Mày nói ai có mới quên cũ sanh lỗi tao đây đó giờ có cái mẹ gì đâu mà quên. Ý mày nói là con nhỏ kia đó hả sanh lỗi mày là nó bám tao chớ tao dới nó đéo có gì hết tao còn muốn đuổi nó ra mày hôn thấy tại xao tao gọi mày là dợ trước mẹt nó xao còn mày thì xao mồm thì bảo yêu tao mà tao mới đi là mày có thằng khác rồi còn vác ra trước mẹt tao khoe rồi bảo tao ngu hả mày mới là bị ngu đó dô diên thúi :v

    Nói rồi hắn chỉ dô mấy mảnh giấy mà con khùng phắc ra là giấy dệ sanh, mỏ tiếp tục dăng nước miếng đéo ngừng nghỉ :v

    - Ờ đúng vại nó là giấy dệ sanh đó mà giấy dệ sanh đéo làm thành đơn được hả, tao lói đăng kí kết hôn là tao lói thiệt chớ đéo giỡn tao đã xi nghĩ kĩ lúc ở trong trại rồi sanh lỗi mày hôn phải mình mày khôn ra mà tao cũng thông manh hơn nha mày. Hông có thằng điên nào tự dưng để cho mình bị đổ vỏ một cách dô diên dư vại dưng tao vẫn quyết định, tại sao tao lại làm vại đừng hỏi tại sao bởi vì tao cũng đéo biết tại sao thôi thì mày có thể xem như là tao có trách liệm, còn giờ trách liệm đã hết thì tao cũng đéo còn gì để ở lại, dãnh biệt mày :v

    Hắn lói xong mà đéo hiểu sao muốn cắm đầu xuống giếng dễ xợ :v Chắc sau dzụ này hắn mần thêm một chuyến lên núi đăng đàn cho nó hóa thánh để bành tõm lại :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Honeypie Sun Oct 13, 2013 4:32 am

    7 Full Moon
    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Lionel [Silverglass] Khu chợ trung tâm Starscream[Silverglass] Khu chợ trung tâm Sophie[Silverglass] Khu chợ trung tâm Liam

    Nói chung là thằng quỷ đăng đàn nhiều quá dưng con nhỏ chỉ nghe rõ nhất một câu.

    - Blabla tao đây đó giờ có cái mẹ gì đâu mà quên.

    Á à dám đéo coi tao ra cái gì hết, ăn tát nhe con. Và con nhỏ thẳng tay tát vô mẹt thằng kia hông chỉ một mà tới mấy cái. Và tại sao nó lùn vại mà tát được thì là do trước đó nó đã song phi cho thằng điên té cắm mặt xuống đất rồi nắm chân nó kéo vô ngõ hẻm gần đó. Bên thủ đô có hai thằng ngu trong hẻm thì bên này cũng có hai đứa khùng trong hẻm, chiện tành những cái hẻm, mà hẻm này có tuyết nên chắc lãng mợn hơn.

    - Rồi sao? Tao ghen nên tao làm vại đó được hông? Còn hơn thứ đéo coi tao là cái mẹ gì hết mà dám mở miệng gọi tao là dợ để đuổi con khác đi. Mày chỉ lợi dụng tao thôi chớ hay ho gì đừng có ra vẻ mình là nạn nhân. Tao ghét nhất là khi nào cần mới được nhớ tới mày chưa biết thì giờ biết rồi đó! Mày mới chính là thằng tró! Rất tró luôn!

    Chửi xong nó nhào tới đè đầu thằng ngu ra hun. Ờ bên kia hun bên này cũng hun đó hông phải tành cờ đâu sanh đôi mà.

    Cưỡng hun xong con nhỏ đứng dậy quẹt mỏ và hông hiểu có lước mắt hay lước miếng ở đâu ra nên quẹt luôn.

    - Tao hông phải loại gái dễ có bầu rồi đi đổ vỏ nên cho mày biết luôn là đéo có em bé nào hết, mà nếu có thiệt thì tao cũng đéo cần mày phải chịu trách nhiệm dù mày có phải là tía của con tao hay hông. Mày ngủ ngon được rồi. Tao hông báo cho mày biết vì tao ghét mày lắm đó dưng bây giờ mày thích đi đâu thì đi, tao cũng hông muốn giữ mày nữa.

    Tát cho thằng ngu thêm cái nữa gọi là quà chia tay con nhỏ xách váy quay đi trước khi thằng kia nhận ra nó đang chảy nước mắt mũi tè le. Bản lãnh hổ báo đầy mình vại chớ nó vẫn là con gái dù có đứa nào dòm ra hay hông :v

    Hông liên quan dưng có hai cục vai phụ đang hóng hớt đầu hẻm chắc thấy hết rồi quá :v
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Sireen Sun Oct 13, 2013 4:48 am

    7 Full Moon


    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Starscream[Silverglass] Khu chợ trung tâm Lionel[Silverglass] Khu chợ trung tâm Sophie[Silverglass] Khu chợ trung tâm Liam


    Cũng nói chung là con khùng dăng nước miếng nhiều quá nên hắn chỉ lọt được có một câu :v

    - ...đéo có em bé nào hết...

    Tía má mừng hết lớn :v Thiệt ra sự thặc là tía hắn thì sẽ buồn khóc một dòng sông còn má thì hắn hôn biết chắc cũng chỉ tặc lưỡi bảo thằng đó mà có con cũng lạ, dưng hắn thì mừng muốn rớt đýt hihihahahoho :v

    Từ hồi lên núi đăng đàn mấy bận hắn đã hóa thánh con nhỏ có tát cũng đéo biết đao là gì, mà cũng vì hóa thánh nên hắn mới bao dung rộng lượng để yên cho con khùng quánh chớ bành thường nó tát 1 hắn dọng đầu nó 10 :v

    - Ê đợi đã tao đã cho mày đi chưa mà mày dám đi - Hắn gọi giật con nhỏ lại, cái mẹt nước mắt nước mũi tèm lem thấy gớm thiệt, hắn dòm con khùng mà có cảm tưởng dòm cái gương, tại mẹt hắn cũng y chang vại :v - Tao nói lại lần nữa là dụ kết hôn là tao nói thiệt đéo giỡn, còn gọi mày là dợ cũng thiệt luôn đéo phải lợi dung chi sất, ờ thì mới đầu tao cũng tánh vại, cơ mà sau đó là lói thiệt, mày hôn tin thì thôi.

    Nói rồi hắn phủi đýt đứng dậy, con khùng mà reject thì thôi hắn dãnh biệt lên núi thiệt luôn chớ còn ở đây ngày nào thấy mẹt nhao thiệt awkward hết sức :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Honeypie Sun Oct 13, 2013 6:56 am

    7 Full Moon
    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Lionel [Silverglass] Khu chợ trung tâm Starscream[Silverglass] Khu chợ trung tâm Sophie[Silverglass] Khu chợ trung tâm Liam

    Hả cái gì vại? Xin lỗi có phải là nó đang được tỏ tành hay hơn vại nữa là cầu hun hông? Hông. Hông phải đâu. Hông thể nào. Nồ nồ nồ khóc xong trúng gió nên quang tưởng rồi. Tội lắm đó giờ toàn bị reject.

    - Là sao? - Con nhỏ kéo khăn quàng cổ lên chùi lước mắt - Thì bây giờ đéo có bầu bì mày cũng đâu cần phải cưới tao nữa, thiệt giả gì?

    Thì là quánh nhao quá nên lây cái ngu cho nhao đó mà.

    - Hay là mày đang nói mày sẽ lấy tao mà hông cần tao có bầu với mày?

    Nếu vại thì mãy hãy nói tao là công túa hay bông hậu của xứ sở nào đó đi tao sẽ tin hơn đó.

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Sireen Sun Oct 13, 2013 9:05 pm

    7 Full Moon


    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Starscream[Silverglass] Khu chợ trung tâm Lionel[Silverglass] Khu chợ trung tâm Sophie[Silverglass] Khu chợ trung tâm Liam

    - Ờ đúng vại đó, còn lý do thì mày hôn cần biết mà tao cũng đéo thích lói chừng nào tao thích thì tao sẽ lói còn giờ tao chỉ cần biết mày có chịu hay hông thôi.

    Hắn trả lời mà mẹt hết sức tỉnh và đập chai, sự thực là tym quánh đùng đùng như sét quánh vại đó so sánh có vẻ gớm dưng sự thặc là vại, những đứa bất bành thường thì tới nhịp tym cũng khác người bành thường :v


    Sponsored content


    [Silverglass] Khu chợ trung tâm Empty Re: [Silverglass] Khu chợ trung tâm

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sun May 12, 2024 11:35 pm