Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+13
Rosenrot
Michiru Kaioh
Eluveitie
Nocturne
Awesome Me
Demi-fiend
Juno
Wingnia
NPC
Vivian
Quest
Silver Guardian
Admin
17 posters

    [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ - Page 3 Empty [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ

    Post by Admin Fri Feb 10, 2012 9:28 pm

    First topic message reminder :

    - Nhà số 13 -



    Tình trạng hiện tại:

    _ Nhà hai tầng đủ cho một người ở, có ống khói.

    _ Bàn ghế gỗ lâu ngày nên đã bị mối mọt ăn mòn. Với lại cái cửa sổ phòng ngủ đã bị bung khung rồi đấy.

    _ Nệm trải giường cùng khăn trải bàn bị rách đôi chỗ và ố vàng cả.



    Thông tin chủ nhà:

    -- Không có --

    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ - Page 3 Empty Re: [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ

    Post by Juno Mon May 21, 2012 10:55 pm

    Fall 28 - 8:35 pm
    Oakville - Nhà hoang


    Juliette - Cannelle Weißer:

    - Bọn mình … là ma … hay là … người vậy chị? …

    Giọng nói thều thào rờn rợn vang lên sau lưng Juliette. Cô y tá lúc này vẫn đang cầm tờ gợi ý, lạnh sống lưng vì sao mà giống đang đóng phim kinh dị quá. Thế nên khi nghe tiếng nói thỏ thẻ sau lưng...

    - Á Á Á Á Á !!!!!!

    ...cô chỉ còn biết rú lên một tiếng trước khi tông cửa sổ nhảy ra khỏi căn phòng ngủ. Họa may thế nào phía dưới là một bụi cây nên Juliette hạ cánh an toàn mà không bị gãy khúc xương nào.

    - Can... Cannelle ... hả?

    Juliette the thé gọi từ dưới bụi cây lên.


    Last edited by Juno on Mon May 21, 2012 11:41 pm; edited 1 time in total
    Wingnia
    Wingnia
    Squire
    Squire


    With a strength I can be proud of, I live only for myself, and only for myself I'll die.

    Tổng số bài gửi : 116
    Join date : 2012-04-08

    [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ - Page 3 Empty Re: [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ

    Post by Wingnia Mon May 21, 2012 11:22 pm

    Autumn 28
    Tối

    Cannelle – Juliette


    - Á Á Á Á Á !!!!!!

    Juliette đột ngột thét lên và lao mình ra khỏi cửa sổ. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe thấy tiếng vọng từ ngoài vào.

    - Can... Cannelle ... hả?

    Theo phản xạ, cậu “Dạ, dạ em đây” ngay lập tức. Sau đó mới ngớ người ra mình vừa trả lời mà không kịp suy nghĩ. Mama cậu bảo nghe tiếng ai gọi thì đừng có trả lời trừ khi thấy mặt, nhiều khi ma gọi mà trả lời là hồn bị bắt mất tiêu đó. Hoảng hồn, cậu ra sức thở thở và để ngón tay ngay mũi rồi sờ đến tim. Vẫn còn hoạt động tốt, hên quá má ơi. Sau màn “kiểm tra sức khỏe” xong cậu mới nhận một lần nữa là mình đang đóng phim ở trong phòng một mình còn Juliet thì không thấy tăm hơi.

    Lò dò trong bóng tối, cậu đi đến chỗ phát tiếng gọi ban nãy và sở thấy một cái thanh chắn lớn, phía trước không có vật cản. Chắc là cái cửa sổ, cậu nghĩ.

    Nhảy? Cậu không dám chơi liều.

    Leo? Hết sức rồi.

    Nhưng gì thì gì cũng phải kiểm tra độ cao rồi tính tiếp.

    Vắt nửa thân lên cái thành cửa sổ, cậu bắt đầu quở quạng tay xuống dưới để xác định mặt đất và tình cờ chộp trúng vai ai đó. Hình như là …

    - Chị … chị … chị Juliette phải không?

    Cậu thì thầm, giờ mà nói to không khéo có đứa nào nó kéo giò một phát là tắc tử.


    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ - Page 3 Empty Re: [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ

    Post by Juno Mon May 21, 2012 11:40 pm

    Fall 28 - 8:45 pm
    Oakville - Nhà hoang


    Juliette - Cannelle Weißer:

    - Chị … chị … chị Juliette phải không?

    Tiếng thì thầm lại vang lên. Trước khi kịp để cái phản xạ hú hét tiếp tục, Juliette để não bộ có dịp hoạt động để nhận ra đó là Cannelle.

    - Chị... chị đây...

    Cô thều thào đáp lại. Trông Cannelle vắt nửa người qua thành cửa sổ kia cũng đủ hiểu cậu cũng không còn khỏe hơn cô là bao.

    - Chắc... chắc... mình đi về... mai đi tìm tiếp...

    Juliette thỏ thẻ nói. Cannelle chưa kịp trả lời thì cô y tá đã ngủ luôn vì đuối sức. Bây giờ ma có bắt cũng đành chịu. Không còn sức chạy nữa.

    Thôi thì ngủ đến sáng mai tìm tiếp.
    Wingnia
    Wingnia
    Squire
    Squire


    With a strength I can be proud of, I live only for myself, and only for myself I'll die.

    Tổng số bài gửi : 116
    Join date : 2012-04-08

    [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ - Page 3 Empty Re: [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ

    Post by Wingnia Tue May 22, 2012 12:14 am

    Autumn 28
    Tối

    Cannelle – Juliette


    - Chắc... chắc... mình đi về... mai đi tìm tiếp...

    Juliette vừa nói xong thì bỗng im bặt. Cậu nhỏ hoảng hồn lắp bắp “Chị … chị … chị ơi …” non chục lần mà vẫn không nghe thấy hồi âm … Chắc chắn là không phải bị ma bắt, vì tay cậu vẫn ở trên vai cô. Vậy thì …

    Chị ấy ngủ rồi sao? Cậu nghĩ.

    Và lại dòm quanh quất. Vì Chúa, giờ còn có mỗi cậu một mình ở đây … Lỡ có gặp ma chắc có nước trụy tim mà chết. Mà cậu cũng chả còn sức để lết về tới nhà …

    Thôi thì, ra ngoài đã rồi tính.

    Lò dò tìm đường ra khỏi căn phòng thì chợt cậu cảm thấy chân mình đạp trúng một cái gì đó cộm cộm trên mặt đất, lúi húi nhặt lên xem thì đó là một cái hộp gỗ be bé. Hình như có chỗ mở, đẩy cái ruột bên trong ra và sờ sờ thì …

    Ờ RÊ CAAAAAA, DIÊM ĐÓOOOOO.

    Cậu mừng phát khóc, ngay từ đầu mà có cái cứu tinh này thì có phải đỡ hơn không?

    Bật một que diêm lên và cuối cùng cậu cũng đến được chỗ của Juliette. Cô vẫn đang ngủ say và không hề nghe thấy tiếng bước chân cậu.

    Có lẽ chị ấy mệt quá rồi.

    Bây giờ … phải làm gì đây?

    Một tiếng sột soạt vang lên và cậu suýt nhảy dựng mà khóc thét, nhưng cảm giác lành lạnh dài dài trơn trơn quen thuộc đã cho biết đó không phải là … ma.

    Luneil.

    Lạy hồn, bị ma hù sợ đến mức cậu đã quên luôn con rắn.

    Sinh vật bạch tạng dài dài xương kẹo dẻo ấy liên tục phát ra những thanh âm phì phì đầy bất mãn, chắc là nổi cáu lên vì bị bỏ lại rồi. Vuốt vuốt cái đầu nhỏ một chút để an ủi thằng bé, cậu cũng bình tĩnh hơn.

    Có lẽ, đêm nay phải "cắm trại ngoài trời" thật.

    Gom một mớ những cành cây khô gần đó lại dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đuốc “nhân tạo” mà cậu vừa chế ra, cậu bắt đầu nhóm lửa.

    Và thế là “lửa trại” đã ra đời.

    Quay sang nhìn Juliette, cậu suy nghĩ một chút rồi đắp cái áo choàng phù thủy của cậu lên người cô, như thế sẽ tốt hơn. Dù sao, cô cũng là con gái và rất dễ bị cảm nếu ngủ ngoài trời lạnh.

    Chọn cho mình một chỗ khá thoải mái, cậu cũng nằm xuống và bắt đầu ngủ như chết vì quá mệt với con rắn trắng đang cuộn tròn trên bụng lim dim.



    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ - Page 3 Empty Re: [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ

    Post by NPC Tue May 22, 2012 5:07 pm

    Thứ Sáu, Thu 29
    9:15AM


    Cannelle


    Bạn tỉnh dậy với một chiếc áo choàng đen trên người, không biết là từ khi nào, nhưng có lẽ đã có ai đó đắp cho khi bạn đang ngủ.
    Wingnia
    Wingnia
    Squire
    Squire


    With a strength I can be proud of, I live only for myself, and only for myself I'll die.

    Tổng số bài gửi : 116
    Join date : 2012-04-08

    [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ - Page 3 Empty Re: [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ

    Post by Wingnia Tue May 22, 2012 9:46 pm

    Autumn 29
    Sáng

    Cannelle – Juliette – Áo choàng của Ngụy Minh Tân


    Ánh mắt trời chiếu thẳng vào mắt khiến cậu phải tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, cậu đã có cảm giác gì đó không ổn …

    Sao trên người giống có cái gì đó phủ lên vậy?

    Lờ đờ lấy tay sờ sờ thử trên người thì cậu thấy có một vật thể tròn tròn xoắn xoắn quen thuộc. Nhưng mà … sao không phải là cái cảm giác trơn trơn lành lạnh mà là ram ráp giống vải vầy nè?

    Vải?

    Vải?

    MÌNH CÓ ĐẮP CÁI GÌ ĐÂU?

    Hoảng hồn ngồi bật dậy và làm rớt luôn con rắn đang ngủ ngon lành trên bụng, cậu nhìn thấy trên người cậu là … là … một cái áo choàng đen …

    Rõ ràng không ai trong số cả bọn có áo choàng đen …

    Khoan đã.

    Điểm danh lại nào.

    Chị Juliette mặc đồ y tá dính máu nè, cậu mặc áo choàng phù thủy trắng nè, còn anh Tân … anh Tân ảnh mặc cái gì ta? ….

    À à, bá tước ma cà rồng đó, tóc rối rối dựng lên nè, có răng nanh nè, có cả máu nè, nhất là cái áo choàng đen nhìn ngầu lắm luôn đó nha.

    Cái gì?

    Áo choàng đen?

    Lò dò nhìn kĩ lại. Quen quen ha …

    Hình như nó là cái áo choàng của bác sĩ Tân nè.

    Áo … choàng … củabácsĩTân???

    Chết điếng.

    1s.

    2s.

    3s.

    - Anh Tân ơi anh có sống khôn thác thiêng thì thương em nhỏ dại còn con (rắn) thơ bé phải nuôi mà đừng bắt em đi sớm tội nghiệp con. Con lạy anh, con lạy anh, con lạy anh ….

    Cậu nhỏ vừa quỳ lạy cái áo trối sống trối chết vừa bù lu bù loa.




    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ - Page 3 Empty Re: [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ

    Post by Juno Tue May 22, 2012 10:39 pm

    Fall 29 - 9:18 pm
    Oakville - Nhà hoang


    Juliette - Cannelle Weißer:

    - Anh Tân ơi anh có sống khôn thác thiêng thì thương em nhỏ dại còn con (rắn) thơ bé phải nuôi mà đừng bắt em đi sớm tội nghiệp con. Con lạy anh, con lạy anh, con lạy anh ….

    Tiếng Cannelle lẩm bẩm vang lên bên tai Juliette khiến cô y tá tỉnh dậy. Ôm lấy cái đầu nhức như búa bổ, cô nhớ đến mình đã gặp một cơn ác mộng kinh khủng. Trong mơ, vị trưởng làng bị bắt cóc, rồi cô cùng với Cannelle và Tân phải tham gia một trò chơi sinh tử để cứu lấy ngài ấy.

    Sau đó Tân bị ma bắt đi và biến thành ma, truy đuổi ngược lại Cannelle và Juliette. Cả hai đã chạy bán mạng khỏi căn nhà hoang và...

    và...

    Ngủ ở đó luôn?

    Nhìn qua nhìn lại. Đây đâu phải nhà 33?

    Juliette quay qua nhìn Cannelle vẫn đang cắm cúi lạy lục, luôn miệng nhắc đến "Tân". Cô y tá rón rén bước lại gần và đứng sau lưng cậu phù thủy trắng, lấy một ngón tay đặt nhẹ lên vai cậu ấy:

    - Can... Cannelle thiệt hả...?
    Wingnia
    Wingnia
    Squire
    Squire


    With a strength I can be proud of, I live only for myself, and only for myself I'll die.

    Tổng số bài gửi : 116
    Join date : 2012-04-08

    [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ - Page 3 Empty Re: [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ

    Post by Wingnia Tue May 22, 2012 10:55 pm

    Autumn 29
    Sáng

    Cannelle – Juliette


    Đang quỳ lạy bác sĩ Tân khí thế thì bỗng có một ngón tay ai đó đặt lên vai cậu và một giọng nữ trầm trầm từ phía sau cất lên.

    - Can... Cannelle thiệt hả...?

    Giật bắn người lên vì tưởng bác sĩ Tân hiện hồn về, cậu gào tướng lên và … nhảy cà tưng tại chỗ.

    - Yada ~ Yamete !!!!! No no no ~ Stop !!!!! Smettere !!!! Trời ơi đừng mà ~ đừng bắt hồn con đi mà anh ơi !!!!!




    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ - Page 3 Empty Re: [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ

    Post by Juno Tue May 22, 2012 11:15 pm

    Fall 29 - 9:20 pm
    Oakville - Nhà hoang


    Juliette - Cannelle Weißer:

    - Yada ~ Yamete !!!!! No no no ~ Stop !!!!! Smettere !!!! Trời ơi đừng mà ~ đừng bắt hồn con đi mà anh ơi !!!!!

    Cannelle gào lên và nhảy lên tại chỗ khiến Juliette cũng theo phản xạ mà hét theo:

    - Á á á á á !!!!

    Cô nhảy tọt vào bụi cây gần đó. Vài giây sau Juliette mới kịp định thần lại mà thò đầu ra nhìn Cannelle run rẩy nói:

    - A-anh Tân... đi... đi chưa...? Mà... em... vẫn... là Cannelle hả...?
    Wingnia
    Wingnia
    Squire
    Squire


    With a strength I can be proud of, I live only for myself, and only for myself I'll die.

    Tổng số bài gửi : 116
    Join date : 2012-04-08

    [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ - Page 3 Empty Re: [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ

    Post by Wingnia Tue May 22, 2012 11:33 pm

    Autumn 29
    Sáng

    Cannelle – Juliette




    - Á á á á á !!!!

    Bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng Juliette hét lên và vừa quay qua dòm coi chuyện gì đang xảy ra thì cậu thấy cô nhảy vào bụi cây gần đó. Vài giây sau, cô thò đầu ra nhìn cậu và run rẩy hỏi.

    - A-anh Tân... đi... đi chưa...? Mà... em... vẫn... là Cannelle hả...?

    Im lặng nhìn Juliette một lúc để giám định lại cô không phải là Tân biến thành, cậu mới lò dò lại gần cô và đưa tay khẽ chạm vào má cô …

    Còn ấm.

    Thở phào, nhìn quanh quất để kiểm tra lại lần chót xong, lúc này cậu mới quay sang Juliette thì thầm giữa ban mai mùa thu …

    - Em … còn sống … Còn anh Tân …. em …. em …. em hổng biết ảnh đi chưa tại vì … Sáng mới dậy em thấy cái choàng ảnh đắp trên người em nèeeeee …

    Vừa mếu máo cậu vừa giơ cái áo choàng đen lên cho Juliette coi.



    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ - Page 3 Empty Re: [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ

    Post by Juno Wed May 23, 2012 12:02 am

    Fall 29 - 9:25 am
    Oakville - Nhà hoang


    Juliette - Cannelle Weißer:

    - Em … còn sống … Còn anh Tân …. em …. em …. em hổng biết ảnh đi chưa tại vì … Sáng mới dậy em thấy cái choàng ảnh đắp trên người em nèeeeee …

    Vừa mếu máo Cannelle vừa giơ cái áo choàng đen lên cho Juliette coi. Cô sững người lại nhìn tấm áo choàng đen quen thuộc. Có một luồng gió lạnh từ đâu thổi qua khiến cô ý tá rùng mình.

    Chợt Juliette đứng bật dậy, cô túm lấy tay Cannelle và chạy khỏi căn nhà hoang, hướng ra đường làng, vừa chạy vừa hú hét:

    - Chạy! Chạy! Chạy ra khỏi đó thôi!!! Đến chết chị cũng không quay lại chỗ đó đâu!!!!! Nếu chị còn có thể quay lại!!!!

    Cuối cùng thì... hai chị em đã chạy đến đâu nhỉ?
    Awesome Me
    Awesome Me
    Squire
    Squire


    *chết nghẹn sùi bọt mép*

    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 157
    Join date : 2012-02-06
    Age : 34
    Đến từ : Candy House

    [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ - Page 3 Empty Re: [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ

    Post by Awesome Me Thu May 24, 2012 9:14 pm

    Thứ Sáu, Thu 29
    Nhà hoang bị ám
    Yuri - Lull - Angelo


    5:30 PM

    Nhà hoang đây rồi~

    Phù thủy Slytherin, Ma bí ngô cùng Cô bé quàng khăn cam nay đã đứng trước căn nhà số 13 được gọi là "nhà hoang". Mặt cô bé xụ xuống khi nhận thấy cái nhà ảm đạm bên trong đen thui kia, cửa sổ hú từng hồi còn cửa ra vào cót két cọt kẹt...

    CHẢ CÓ GÌ VUI HẾT!!!

    Quay qua nhìn hai bạn nam, cô bé chán nản nói:

    - Ai vào trước đây? Mình nhìn hổng có gì vui hết.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ - Page 3 Empty Re: [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ

    Post by Nocturne Thu May 24, 2012 9:29 pm

    Friday, Fall 29
    Trick or treat?

    Nhà hoang
    5:40 PM

    Lullaby - Angelo - Yuri



    Nuốt nước bọt.

    Nhà hoang đây rồi.

    Nhà số 13 đây rồi.

    Nhà bị ám đây rồi.

    Gió hú này, cửa kêu này, mạn nhện chăn đầy này,...

    Lull chỉ biết trợn tròn con mắt nhìn cảnh tượng hãi hùng này.

    - Ai vào trước đây? Mình nhìn hổng có gì vui hết.

    Nuốt nước bọt lần hai.

    - Đ-để mình...vào trước cho...

    Lull nói, thôi làm anh hùng le lói để rồi vụt tắt còn hơn. Vì chắc chắn lát nữa hình tượng của Lull sẽ bị hạ thảm hại cho mà xem.

    *Kétttttttttttttttttttttt*

    Tiếng cửa mở ra vang lên thật hãi hùng. Và ngay lúc đó đã có một luồng không khí lành lạnh đập vào mặt Lull.

    A...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    - V-vào nào mọiiiiii ngườiiiiiiiiiiii

    Lull nói, cố gắng bình tĩnh hết sức có thể.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ - Page 3 Empty Re: [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ

    Post by Eluveitie Thu May 24, 2012 9:54 pm

    Friday - Fall 29
    Nhà ma
    5:45 PM


    Lullaby - Yuri - Angelo


    - V-vào nào mọiiiiii ngườiiiiiiiiiiii

    Lull nói, giọng cậu ấy còn bình tĩnh hơn Angelo. Thằng nhóc lúc này đã bẽn lẽn theo sau Lull, Yuri cũng nhanh vào theo, trông cô ấy không có vẻ gì là sợ hãi cả.

    Một bước, hai bước.

    Sàn gỗ mục kêu cái cọt khiến Angelo nhảy dựng lên bấu lấy vai cậu bạn đi trước.

    - C-có lẽ... t-tụi mình... nên q-quay lại?

    Nó lắp bắp nói, trong bóng đêm, cái đầu bí ngô màu cảm nổi bật lạ lùng. Không cẩn thận, khéo nhìn nhầm nó thành ma thật chứ chẳng chơi.

    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ - Page 3 Empty Re: [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ

    Post by NPC Fri May 25, 2012 1:10 am

    Thứ Sáu, Thu 29
    5:50 PM


    Lullaby - Yuri - Angelo

    Cùng với những người chung nhóm, bạn bước vào căn nhà hoang. Đang băn khoăn không biết có nên quay trở ra khỏi nhà hay không, thì cả ba bạn nghe có tiếng bước chân.

    Tiếng gỗ sàn cọt kẹt dù cả ba đều đang đứng yên. Nó vang lên từng hồi, ai oán.

    Tiếng gỗ mục vang lên lúc cao lúc thấp, rồi lại im bặt. Dường như chỉ có tiếng tim người đập thình thịch.

    Bất chợt...

    Bạn, Angelo, bị một vòng tay lôi tuột vào căn phòng kế bên. Vẫn chưa biết là ai và nên làm gì, bạn cảm nhận thấy có gì đó lành lạnh chạm vào má mình. Vòng tay qua người bạn siết chặt, và bạn nhận ra vật lành lạnh đó là một chiếc mặt nạ.

    Mặt nạ Hannibal Lecter.

    - Heh ~ anh chán quá à ~ chơi gì với anh đi ~

    Mái đầu trắng giống như đúc của bạn gục lên vai bạn. Và khi nó ngẩng lên, bạn trông thấy khuôn mặt cũng trắng không kém với hai dòng máu đỏ rỉ ra từ khóe mắt.

    Nghe tiếng bước chân bạn chung nhóm của bạn to dần, "con ma Hannibal" thả bạn ra khỏi phòng, khiến bạn ngã đánh oạch trước mặt hai người cùng nhóm.

    "Con ma Hannibal" thò cái đầu trắng của mình ra nhìn cả ba bạn trước khi vụt biến mất trong căn nhà hoang tối đen dần...
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ - Page 3 Empty Re: [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ

    Post by Eluveitie Fri May 25, 2012 6:31 pm

    Friday - Fall 29
    Nhà hoang có ma
    6:00 PM


    Lullaby - Yuri - Angelo


    - Heh ~ anh chán quá à ~ chơi gì với anh đi ~

    Giữa việc thằng anh nó biến thành ma với cái việc bắt đầu xưng hô "anh, em" với Angelo thì cái nào đáng sợ hơn?

    Chắc chắn là việc xưng hô "anh, em".

    Angelo tê cứng người lại trước cái ôm đầy nồng ấm yêu thương của thằng anh. Não bộ nó không còn đủ khả năng suy nghĩ đây là ma thật hay ma giả.

    Trước khi Lull cùng Yuri bước đến, thằng anh nó ném nó ra khỏi căn phòng, ngã đánh oạch trước mặt hai người bạn cùng nhóm. Cái đầu trắng thập thò nhìn cả ba trước khi biến mất hẳn.

    Angelo vẫn ở tư thế nằm ngang ra sàn, ai đó làm ơn đỡ nó đứng lên đi vì nó không còn khả năng cử động nữa rồi.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ - Page 3 Empty Re: [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ

    Post by Nocturne Fri May 25, 2012 7:55 pm

    Friday, Fall 29
    Trick or treat?

    Nhà hoang
    6:10 PM

    Lullaby - Angelo - Yuri



    Mặt nạ Hannibal Lecter.

    Mặt nạ Hannibal Lecter kìa~~~~~~

    Xuất hiện sau cánh cửa kìa, lại còn với khuôn mặt trắng bóc nữa. Và hiện tại thì cảm xúc của Lull dường như đang thăng hoa. A ha ha ha, thằng bé cười thầm trong bụng, còn khuôn mặt thì đơ ngay không một biểu cảm.

    Nói gì được nữa trong hoàn cảnh này hả, ma đó, ma đó, con ma trông giống hệt Angelo đó. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.

    Ủa mà Yuri đang đứng đây, vậy còn Angelo đâu rồi?

    10s để não bộ xử lý thông tin.

    - A-Angelo, cậu-cậu sao rồi????

    Lull chạy ngay đến lay nhẹ cậu bạn đang nằm ở đằng trước. Ồ, thật kì diệu, nó cứ tưởng là tay chân mình đông đá rồi chứ.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ - Page 3 Empty Re: [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ

    Post by Eluveitie Fri May 25, 2012 8:04 pm

    Friday - Fall 29
    Nhà hoang có ma
    6:15 PM


    Lullaby - Yuri - Angelo


    - A-Angelo, cậu-cậu sao rồi????

    Giọng ai nghe như giọng thiên thần cứu thế vậy? Bàn tay lay nhẹ khiến nó giật mình, Angelo quay qua và bắt gặp khuôn mặt của Lull.

    Nó vươn tay nắm lấy tay cậu bạn, không nhờ quả bí trên đầu chắc Lull đã trông thấy khuôn mặt rơm rớm nước mắt của nó:

    - L-Lull ơi... c-cậu đây r-rồi... m-mình... m-mình... y-yêu cậu q-quá...

    Còn Yuri, cô ấy đâu rồi?
    Awesome Me
    Awesome Me
    Squire
    Squire


    *chết nghẹn sùi bọt mép*

    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 157
    Join date : 2012-02-06
    Age : 34
    Đến từ : Candy House

    [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ - Page 3 Empty Re: [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ

    Post by Awesome Me Fri May 25, 2012 9:18 pm

    Thứ sáu, thu 29
    Nhà hoang bị ám
    Yuri - Lull - Angelo


    6:20 PM

    Cô bé thề là vừa trông thấy ai-đó-giống-Angelo. Hông giống lắm. Bỏ cái mặt nạ với hai dòng máu tuôn rơi từ khóe mắt kia đi thì sẽ giống.

    Mà gì cơ? Máu? MÁU?

    - Á á á á á !!!!!!!!!

    Cô bé rú lên sau mấy giây đứng bất động để não kịp quyết định xong có nên sợ hay không.

    Máu là thứ duy nhất có màu đỏ mà cô bé không ham.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ - Page 3 Empty Re: [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ

    Post by Nocturne Sat May 26, 2012 6:37 pm

    Friday, Fall 29
    Trick or treat?

    Nhà hoang
    6:25 PM

    Lullaby - Angelo - Yuri



    - L-Lull ơi... c-cậu đây r-rồi... m-mình... m-mình... y-yêu cậu q-quá...

    Angelo run rẩy nói, tay nắm chặt lấy tay Lull. Nghẹn ngào, thằng bé nhìn cậu bạn với đôi mắt chất chứa nhiều thứ không thể dùng lời nói diễn tả. Nó muốn khóc quá, mà giờ nước mắt sao hổng chảy được.

    - Á á á á á !!!!!!!!!

    Tiếng Yuri vang lên đằng sau Lull. Đến cả Yuri cũng sợ thì nó phải làm sao đây.

    Làm sao đây.

    Làm sao đây??????

    - Ch-chúng ta có nên vào tiếp không?

    Lull hỏi, miệng méo xệch.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ - Page 3 Empty Re: [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ

    Post by Eluveitie Sat May 26, 2012 7:07 pm

    Friday - Fall 29
    Nhà hoang
    Lullaby - Yuri - Angelo


    6:30 PM


    - Ch-chúng ta có nên vào tiếp không?

    - K-không... k-không vào đâu...

    Angelo lắp bắp lắc đầu nói với Lull. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, nó loạng choạng đứng lên rồi cùng Lull cố dỗ Yuri.

    Căn nhà hoang vẫn còn ẩn chứa bao điều bí ẩn. Có lẽ đến ngày mai nhóm sẽ quay lại tìm sau. Còn lúc này, mau chạy về để bảo toàn tính mạng cái đã.

    Angelo không biết nên mừng hay không khi thằng anh nó vẫn còn sống theo một nghĩa nào đó.


    ---


    Saturday - Fall 30
    Nhà hoang
    Lullaby - Yuri - Angelo


    5:00 PM


    Khoảng chiều, cả ba tiếp tục hẹn gặp nhau tại căn nhà hoang. Cảm giác rợn người từ đêm hôm qua vẫn còn bám lấy Angelo. Nó không biết thằng anh nó còn trong đó không.

    - Trời còn khá sáng. Mình vào nhanh thôi nhỉ?

    Nó quay qua nhìn Yuri và Lull.
    Awesome Me
    Awesome Me
    Squire
    Squire


    *chết nghẹn sùi bọt mép*

    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 157
    Join date : 2012-02-06
    Age : 34
    Đến từ : Candy House

    [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ - Page 3 Empty Re: [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ

    Post by Awesome Me Sun May 27, 2012 4:16 pm

    Thứ bảy, Thu 30
    Nhà hoang bị ám
    Yuri - Lull - Angelo


    5:05 PM

    - Trời còn khá sáng. Mình vào nhanh thôi nhỉ?

    Giọng Angelo vang lên còn cô bé không thấy gì hết. Còn lý do vì sao cô bé không thấy gì hết là vì cô bé đang mãi dùng tay bịt hai mắt mình lại. Cái này là phòng hờ, kẻo lại đụng ma như hôm qua nữa ấy mà.

    - Vào... vào thôi ~

    Cô bé nói rồi tung tăng từng bước lên phía trước. Đập mặt vào cánh cửa cái bốp rồi mới chịu dùng chân đạp nó mở tung đi vào trong.

    Rõ là cô bé không nghĩ đến chuyện chính mình cũng không thấy đường đi.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ - Page 3 Empty Re: [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ

    Post by Eluveitie Sun May 27, 2012 10:23 pm

    Saturday - Fall 30
    Nhà hoang
    Lullaby - Yuri - Angelo


    5:15 PM


    Cùng với Lull và Yuri, Angelo tiến vào căn nhà hoang. Trời còn khá sáng sủa nên những tia sáng chiếu lọt qua khung cửa khiến căn nhà bớt đáng sợ hơn. Angelo vừa đi vừa nhìn xung quanh xem thằng anh của nó còn ở đây không.

    Cả nhóm quyết định thử vận may tại phòng khách xem sao?


    Địa điểm: phòng khách
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ - Page 3 Empty Re: [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ

    Post by Admin Mon May 28, 2012 12:03 am

    Nhóm 4 đã ..... lọt bẫy shock



    Người chơi số
    Random number (1,3) : 2


    Tình huống mắc bẫy, bạn có số thứ tự random sẽ ghi bài theo tình huống sau:

    - Bạn bước vào căn phòng tối đen, trước mặt là một tấm gương lớn.

    - Cánh cửa sau lưng bạn chợt đóng sập lại bởi cơn gió mạnh, ngăn những người bạn đồng hành tiến vào cùng bạn.

    - Bạn dừng lại nhìn và sau vài giây hình ảnh trong gương của bạn đã chuyển thành hình cái đầu lâu lớn.

    - Bạn vội vàng quay lại mở cánh cửa nhưng nó đã bị khóa và không lâu sau chính bạn cũng không biết điều gì sẽ xảy ra với mình.



    Ở bên ngoài, những người sống sót sẽ nhận được một thông điệp khắc trên cánh cửa


    Lọt bẫy rồi. Các người hãy tìm ở nơi khác.
    U.N Owen



    Lưu ý: những bạn bị trúng số sẽ bị out, bất kì bài viết nào từ thành viên khác nhảy vào cứu hay bị thay sẽ phạm luật và bị out theo.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ - Page 3 Empty Re: [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ

    Post by Eluveitie Mon May 28, 2012 12:36 am

    Saturday - Fall 30
    Nhà hoang
    Lullaby - Yuri - Angelo


    5:30 PM


    Người bước vào trước là Angelo. Trước khi Lull và Yuri kịp theo vào, cánh cửa phòng khách đã đóng sầm sau lưng nó.

    - Yuri? Lull?

    Angelo cất tiếng gọi. Nó ném quả bí ngô trên đầu qua một bên, tay đập mạnh vào cánh cửa gỗ.

    - Yuri ơi? Lull ơi? ĐỪNG BỎ TỚ Ở ĐÂY MÀ ~~~~~~

    Nó gào lên, đập mạnh hơn. Nhưng tiếng gió rít qua khung cửa sổ mỗi lúc một lớn trội hơn hẳn cái giọng đang vỡ và gào tới khản tiếng của Angelo.

    - Tại sao lại cố?

    Một giọng nói vang lên sau lưng Angelo khiến nó quay phắt lại. Nó nhìn thấy trước mặt nó là một tấm gương. Và nó phải ghi chú là nếu có sống sót nó thề không dám soi gương ít nhất là trong một khoản thời gian.

    Nó trông thấy nó, mái tóc dài màu trắng, đôi mắt xám in trên tấm gương rạn. Tấm gương nào cũng cho người ta thấy cái bóng của mình mà. Có điều, bộ áo mà "cái bóng" của nó đang mặc khác hẳn với nó.

    Bộ áo bệnh nhân tâm thần.

    - AAAAAAHHHHH ~~~ ANH ÁM EM lúc còn sống CHƯA ĐỦ HAY SAO~~~~~~~~???

    Nó gào lên khi nhận ra điều khác thường, thiếu điều phát khóc và chụp lấy cái ghế gần đó đập vỡ cái gương cho xong. "Thằng anh" nó trong tấm gương kia vẫn giữ cái kiểu cười mà nó luôn muốn nện một phát cho nín:

    - Đến với anh, dù gì em cũng đâu thoát được khỏi đây.

    Đó đó, lại cái kiểu xưng hô tới ớn óc.

    Angelo ngồi bẹp xuống đất đối diện cái gương, nó lè lưỡi đáp:

    - Còn lâu. Dứt được anh, em mừng. Nếu có chết, cũng không muốn theo anh.

    - Thật không?

    Thằng anh nó đáp, và cái bóng trong gương chợt biến mất. Angelo giật mình, nó loạng choạng đưa tay rờ lên tấm gương nay đã in đúng cái bóng của nó. Nhưng vài giây ngắn ngủi sau, cái bóng của nó tiếp tục biến chuyển.

    Lần này là thành một cái đầu lâu.

    Nhận ra điều không ổn, Angelo đứng bật dậy, lùi ra xa tấm gương. Lùi mãi cho tới khi tấm lưng nó va vào một ai đó. Quay đầu lại, Angelo bắt gặp mái tóc trắng quen thuộc. Mái tóc của nó.

    "Cái bóng của nó cách đây vài giây". Thằng anh nó.

    - Chào em trai ~

    Thằng anh nó nhoẻn cái nụ cười ma quái nhất. Angelo muốn gào to lên, nhưng cuối cùng im bặt vì sợ điếng người.

    Điều sau cùng nó còn nhận thức được là nó đã ngất đi. Hay... chết đi.

    Và cái điều đáng sợ nhất là trong vòng tay thằng anh song sinh của nó.

    Sponsored content


    [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ - Page 3 Empty Re: [Nhà số 13] Nhà hoang vô chủ

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Fri May 17, 2024 9:46 am