Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+3
NPC
Aix Sponsa
Admin
7 posters

    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Empty [Greenfall] Trại lính Hoàng gia

    Post by Admin Thu Aug 22, 2013 11:07 am

    - Trại lính Hoàng gia -


    Tổng quan:

    Trại lính Hoàng gia rộng lớn với bốn phân khu: Phân khu dành cho lính rộng nhất và nằm ở phía Nam ngay cổng ra vào, Phân khu dành cho gián điệp nhỏ nhất và nằm ở mạn Bắc tách biệt, phân khu dành cho quân y và dược sĩ nằm phía đông và lớn thứ hai, phân khu còn lại dành cho những giáo sư và người cung cấp quân nhu cho trại lính.

    Đối với class Soldier, Spy và Medic. Do là các bạn sẽ trực tiếp ra chiến trường nên một khi đã tòng quân sẽ ở trong trại lính luyện tập và sinh sống chung. Trừ những lúc được nghỉ phép các bạn sẽ được về nhà.

    Đối với class Professor, Herbalist và Supplier. Các bạn sẽ làm việc vào buổi sáng lúc 8:00 AM và ra về vào 5:00 PM.

    Thông tin:

    Tất cả những bạn tham gia Royal Oldeoak sẽ nhận Mission (nhiệm vụ) khắp Oldeoak chứ không riêng gì ở Greenfall.

    Khi có Mission thì trong topic này sẽ báo cho bạn biết. Embarassed

    Điểm EXP:
    - Ghi bài đi làm. +5 exp
    - Mỗi bài tự luyện tập. +10 exp
    - Luyện tập chung với OC khác. +20 exp
    - Luyện tập chung với Team. +15 exp

    Điểm EXP cho Team:
    - Rèn luyện cho Teammate. +5 EXP cho mỗi Teammate. Bản thân OC cũng được +5 EXP cho mỗi teammate rèn luyện.


    Last edited by Admin on Sun Aug 25, 2013 11:43 am; edited 1 time in total
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Empty Re: [Greenfall] Trại lính Hoàng gia

    Post by Aix Sponsa Fri Aug 23, 2013 5:26 pm

    Half Moon 04 - 5:xx PM
    Trại lính Hoàng gia

    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Aix

    Aix nghệch mặt nhìn trân trối vào khu nhà rộng lớn, Trại lính Hoàng gia, biết là chỗ của Hoàng gia sẽ to lắm nhưng to thế này thì ngộp thật.

    Tự nhiên cậu thấy tự hào dù chưa là lính ở chỗ hoành tráng như chỗ này. Aix hứng khởi, thẳng người đi tìm chỗ gọi là Ban tuyển lính.

    Đứng trước căn phòng có bảng "Ban tuyển lính", tâm trạng cậu từ hứng khởi chuyển sang hồi hộp như lần đầu tiên đi xin việc.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Empty Re: [Greenfall] Trại lính Hoàng gia

    Post by NPC Fri Aug 23, 2013 8:33 pm

    Half Moon 04 - 5:xx PM
    Trại lính

    Nhân vật
    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Aix

    Người sĩ quan ngồi sau ban tuyển lính nhìn bạn chăm chú rồi hỏi tên bạn. Khi bạn đáp "Aix Sponsa", anh ta kiểm tra gì đó trong danh sách rồi bảo:

    - Cậu Sponsa, cậu được đề nghị bởi cố vấn hoàng gia Greenfall vì những gì đã làm ở Blue Heaven. Xem ra tôi khó lòng mà từ chối. Chúng tôi sẽ nhận cậu.

    Rồi anh ngước mặt nhìn bạn:

    - Có một điều, một khi đã làm lính, cậu sẽ ở trong trại lính để luyện tập. Cậu có thể ra vào nhưng đêm phải về trại trước mười giờ tối. Cậu nghĩ thế nào?


    Last edited by NPC on Fri Aug 23, 2013 9:35 pm; edited 1 time in total
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Empty Re: [Greenfall] Trại lính Hoàng gia

    Post by Aix Sponsa Fri Aug 23, 2013 9:12 pm

    Half Moon 04 - 5:xx PM
    Trại lính

    Nhân vật
    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Aix

    Aix có chút ngạc nhiên. Vậy là cậu được nhận luôn?

    - Có một điều, một khi đã làm lính, cậu sẽ ở trong trại lính để luyện tập. Cậu có thể ra vào nhưng đêm phải về trại trước mười giờ tối. Cậu nghĩ thế nào?

    Có thể ra vào nhưng phải về trước mười giờ tối? Cậu nghĩ một chút. Làm lính trại thì phải vậy rồi, không thành vấn đề.

    - Được ạnh - Cậu nói chắc chắn - Em sẽ tuân thủ nội quy.

    Nghĩ đến chuyện được ra vào, cậu hỏi tiếp:

    - Có thể ra vào vậy em có thể tham gia đi tuần được không? - Hỏi xong, cậu ngẩng ra, gãi ót - Xin lỗi anh, em hỏi không phải lắm.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Empty Re: [Greenfall] Trại lính Hoàng gia

    Post by NPC Fri Aug 23, 2013 9:37 pm

    Half Moon 04 - 5:xx PM
    Trại lính

    Nhân vật
    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Aix

    - Được ạnh. Em sẽ tuân thủ nội quy.

    Nghĩ đến chuyện được ra vào, bạn hỏi tiếp:

    - Có thể ra vào vậy em có thể tham gia đi tuần được không? Xin lỗi anh, em hỏi không phải lắm.

    - Không có gì phải xin lỗi. Cậu có thể làm việc ở Đồn lính, nhưng nhớ hãy nói rõ mình là lính Hoàng gia để họ chia công việc cho phù hợp giờ giấc.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Empty Re: [Greenfall] Trại lính Hoàng gia

    Post by Aix Sponsa Fri Aug 23, 2013 9:53 pm

    Half Moon 04 - 5:xx PM
    Trại lính

    Nhân vật
    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Aix

    Aix gật gật đầu, vui vẻ nói:

    - Em hiểu rồi ạ. Vậy là em vừa làm lính Hoàng gia vừa làm lính ở Đồn lính. Cảm ơn anh.

    Dừng một chút, cậu thắc mắc tiếp.

    Bao giờ em được dọn đến đây ở, à không, luyện tập ạ?
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Empty Re: [Greenfall] Trại lính Hoàng gia

    Post by NPC Fri Aug 23, 2013 10:05 pm

    Half Moon 04 - 5:xx PM
    Trại lính

    Nhân vật
    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Aix

    - Bao giờ em được dọn đến đây ở, à không, luyện tập ạ?

    - Cậu hãy về thu xếp đồ đạc. Bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày mai hãy dọn đến đây, sẽ có người hướng dẫn chỗ ở cho cậu.

    Người sĩ quan tiếp tục nói, xong bảo:

    - Cậu còn câu hỏi gì không?
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Empty Re: [Greenfall] Trại lính Hoàng gia

    Post by Aix Sponsa Sat Aug 24, 2013 7:17 am

    Half Moon 04 - 5:xx PM
    Trại lính

    Nhân vật
    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Aix


    - Cậu còn câu hỏi gì không?

    Aix suy nghĩ rồi trả lời:

    - Không ạ. Ngày mai em sẽ đến đúng giờ.

    Nói xong cậu chào anh sĩ quan ra về báo cho mấy ông anh biết.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Empty Re: [Greenfall] Trại lính Hoàng gia

    Post by Aix Sponsa Sun Aug 25, 2013 11:21 am

    Half Moon 05 - 6:xx AM
    Trại lính

    Nhân vật
    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Aix

    Mang gần như toàn bộ đồ dùng riêng ở nhà, Aix đến phòng tuyển lính tìm anh sĩ quan hôm qua, vì ở đây cậu chỉ biết mỗi ông này.

    - Chào anh, em, Aix Sponsa có mặt ạ.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Empty Re: [Greenfall] Trại lính Hoàng gia

    Post by NPC Sun Aug 25, 2013 12:18 pm

    Half Moon 05 - 6:xx AM
    Trại lính

    Nhân vật
    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Aix

    - Chào anh, em, Aix Sponsa có mặt ạ.

    Người sĩ quan nhìn bạn rồi gật đầu, đứng lên chào lại rồi dẫn bạn rời khỏi phòng tuyển lính.

    Bạn đi ngang qua khu vực dành cho lính hoàng gia, sân tập đầy đủ dụng cụ lẫn vũ khí. Anh ta đưa bạn tới một căn nhà lớn và nói đây là phòng nghỉ dành cho lính.

    Những chiếc giường tầng xếp hai bên, chừa một lối đi ở giữa. Anh ta dẫn bạn đến một cái giường trong góc và sắp xếp đồ đạc. Đưa cho bạn bộ đồng phục để bạn thay.

    Thay xong, người sĩ quan dẫn bạn ra sân tập, nơi bạn gặp ba người lính mới khác:

    - Cậu Sponsa, đây là đội của cậu. Nếu có nhiệm vụ, họ sẽ theo giúp cậu. Nhớ quản lý đội mình cho tốt.

    Xong, anh ta bỏ đi, để bạn lại với đội của mình.

    Đội của bạn gồm:

    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Irene[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Gilbert[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Eirika
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Empty Re: [Greenfall] Trại lính Hoàng gia

    Post by Aix Sponsa Mon Aug 26, 2013 10:32 am

    Half Moon 05 - 6:xx AM
    Trại lính

    Nhân vật
    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Aix[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Irene[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Gilbert[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Eirika


    - Cậu Sponsa, đây là đội của cậu. Nếu có nhiệm vụ, họ sẽ theo giúp cậu. Nhớ quản lý đội mình cho tốt.

    Anh sĩ quan bỏ cậu lại với ba người bạn, đội của cậu, cậu nhìn họ một lúc rồi đưa tay gãi ót. Ảnh nói quản lý đội cho tốt, tức là cậu sẽ làm "sếp" mấy bạn này? Mà làm sếp là làm sao? Làm những gì?

    Aix thở ra nhìn ba bạn này, chắc cỡ cỡ tuổi cậu.

    - Xin chào! Tui là...

    - Sponsa.

    - Hả? - Aix tròn mắt nhìn cô bạn tóc vàng dài, mắt xám, người vừa nhảy vào nói dùm cậu - Sao bạn...?

    - Anh đẹp trai lúc nãy mới gọi cậu đó.

    Cổ đi tới bá vai cậu, chiều cao bằng cậu, con gái ở đây sao cao dữ vậy cà.

    - Mình là Eirika, đây là Irene, ông tóc đỏ là Gilbert.

    Aix gật đầu chào từng người, gãi ót, chưa biết phải làm gì nên cậu quay về phòng soạn đồ

    Cô bạn mắt xanh có vẻ hiền lành ít nói, bạn ấy chỉ nhìn cậu cười thẹn thùng. Cậu gãi ót, đưa mắt nhìn anh tóc đỏ cao lớn đang dẹp đồ cậu, Aix đi tới ngăn ông này lại.

    - Tui tự soạn được.

    Gilbert nghe vậy, bỏ tay ra và đến ngồi ở giường bên cạnh.

    - Cậu cứ để cho ổng soạn, dọn dẹp là nghề của ổng.

    Eirika lôi kéo tay cậu, cậu tự hỏi, hình như con gái ở phòng khác và hạn chế vào phòng lính nam đúng không ta? Cậu thở dài, gỡ tay bạn này ra, tiếp tục công việc sắp xếp.

    - Cậu mặc đồ này vô đi, bảo đảm phong độ, đẹp trai.

    Eirika cầm bộ đồ đồng phục của cậu ngắm nghía. Cô còn ở đây sao tui thay đồ. Mà nói vậy là tui có đẹp trai hay không là nhờ bộ đồ? Cậu nhìn cô này, ngó qua Gilbert, ông anh cũng nhìn lại cậu nhún vai. Eirika còn lải nhải đủ thứ linh tinh từ quê cô, quê cậu đến hằm bà lằng các thứ khác. Cậu bắt đầu cảm thấy nhức đầu, phiền quá.

    - Cả đội giải tán - Cậu dõng dạt hô - Hai bạn này về chỗ của nữ đi. Tui dọn xong tính nữa. Mà gọi tui là Aix.

    Cậu nhìn hai cô ấy không tình nguyện rời phòng. Eirika ngúng nguẩy nện giày lộp cộp trên sàn, Irene thì luyến tiếc gì đó cậu chả hiểu. Aix cười như mếu. Đây là đội gì trời?

    Cậu thở dài soạn đồ đạc để cho ngăn nắp. Vừa làm vừa trò chuyện với ông anh tóc đỏ.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Empty Re: [Greenfall] Trại lính Hoàng gia

    Post by Aix Sponsa Mon Aug 26, 2013 9:45 pm

    Half Moon 05 - Sáng
    Trại lính

    Nhân vật
    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Aix[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Irene[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Gilbert[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Eirika


    Soạn đồ xong, thay đồng phục xong, cậu và Gilbert ra sân tập, hai cô gái cũng đang đứng đó trò chuyện. Thấy cậu, Eirika chạy lại cười toe toét, đưa tay nghịch áo cậu, cậu mặc kệ cô này, cậu mà nói gì đó thì cổ sẽ bắn pháo liên thanh liền.

    Aix nhìn Irene từ từ đi lại đứng sau lưng Eireka, e dè ngó cậu, cậu gãi ót quay qua Gilbert.

    - Cô bé ấy tính ít nói nhưng là một tay kiếm khá đấy - Anh tóc đỏ vỗ vỗ vai cậu nói.

    Cậu gật gù, cười cười với Irene.

    - Bạn này...

    - Có mấy cọng chỉ nè, để mình lấy xuống cho.

    Cô lanh chanh chen ngang đưa tay nhặt chỉ trên áo cậu, vừa làm vừa nói liên hồi. Cậu né ra, phủi khắp người rồi chạy đi trước.

    - Hết chỉ rồi, mọi người ra khởi động rồi chạy vài vòng quanh sân đi - Cậu nói to - Ai về đích trước được một chầu chè.



    Một lúc sau, cậu muốn ngồi chồm hỗm ôm mặt nhìn ba người đang lẹt đẹt chạy trước mặt, ông tóc đỏ dẫn đầu.

    - Anh Gilbert - Cậu chạy lại nhìn ông tóc đỏ lấm tấm mồ hôi - Anh nghỉ một lát rồi đứng trung bình tấn nhé. Như vầy nè.

    Aix làm mẫu cho Gilbert xem, thấy ổng gật đầu tỏ vẻ hiểu, cậu cũng gật gật đầu. Chắp tay sau lưng đi đến trước mặt cô lanh chanh, trông cổ còn khỏe lắm, sức bền tốt đây.

    - Mình không thích đứng trung bình tấn đứng kiểu đó mỏi chân thấy mồ hà mình thích luyện kiếm cậu tập kiếm cho mình hay để mình chạy tiếp vài vòng nữa cũng được...

    Aix muốn ù tai, cậu bắt chéo hai tay:

    - Dừng dừng, bạn nói từ từ thôi. Mà thôi, khỏi nói, bạn này chạy tiếp vài vòng nữa rồi quay lại đây luyện kiếm với tui.

    Cổ nghe vậy liền vui vẻ đưa tay bẹo má cậu rồi chạy đi. Cậu sờ má, nhăn mặt nhìn theo dáng cổ tung tăng tung tẩy chạy. Đây là lần thứ hai cậu bị bẹo má.

    Thở ra, cậu nhìn tới cô bạn ít nói nhất đội, bạn này không nói gì nên cậu đâm ngại.

    - Nghe nói bạn này dùng kiếm khá lắm?

    - Mình biết chút chút.

    - Vậy luyện với tui đi - Cậu vui vẻ hẳn.

    - Được.

    Ít nói thật. Cậu nén thở dài, chạy đi lấy hai thanh kiếm, quay lại luyện kiếm cùng Irene, trong khi Gilbert đứng trung bình tấn còn Eirika thì tung tăng từ đầu sân tới cuối sân cứ như là cổ đang hái hoa bắt bướm chứ không phải chạy bền.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Empty Re: [Greenfall] Trại lính Hoàng gia

    Post by Aix Sponsa Tue Aug 27, 2013 7:01 am

    Half Moon 05 - Trưa
    Trại lính

    Nhân vật
    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Aix[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Irene[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Gilbert[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Eirika


    Tập xong, với sự lôi kéo đòi ăn chè dù không có ai thắng cả. Hai người còn lại không có ý kiến gì.

    Cậu gãi gãi đầu, đi hỏi xin quản lý ra ngoài. Ngày đầu đi làm đã chạy ra ngoài.

    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Empty Re: [Greenfall] Trại lính Hoàng gia

    Post by Aix Sponsa Tue Aug 27, 2013 7:54 pm

    Half Moon 05 - Chiều
    Trại lính

    Nhân vật
    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Aix[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Irene[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Gilbert[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Eirika


    Cả đội nhanh chân chạy về Trại, cậu cười cười chào anh gác cổng, đi lâu quá may mà không bị rầy.

    Nhìn cả đội, cậu nhăn mặt, phải cho họ tập thể lực nhiều hơn mới được, chạy một lát mà phờ phạt thế kia rồi.

    Cậu cho ba người họ chạy bền quanh sân. Trong khi đó cậu mang kiếm ra tự luyện tập.
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Empty Re: [Greenfall] Trại lính Hoàng gia

    Post by Vũ Hàn Sun Sep 01, 2013 3:14 pm

    Half Moon 05 - Tối
    Bên ngoài Trại lính

    Nhân vật
    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Phongvuhan


    Vũ Hàn đứng cạnh gốc cây to nhìn cổng Trại lính bên kia đường.

    Hắn khoanh tay tựa vào thân cây, ngẫm nghĩ, bây giờ hắn thấy hành động từ nãy tới giờ hơi quá, hình như có phần không bình thường, Trại lính thì có quy định nghiêm ngặt của Trại lính kia mà.

    Và buổi tối mọc rễ ở chỗ này không phải là ý hay, vả lại, hai người gác cổng kia cứ chằm chằm nhìn hắn canh chừng.

    Đứng một lúc hắn bỏ đi. Mai tính.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Empty Re: [Greenfall] Trại lính Hoàng gia

    Post by Aix Sponsa Mon Sep 02, 2013 3:55 pm

    Half Moon 06 - Sáng
    Trại lính

    Nhân vật
    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Aix[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Irene[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Gilbert[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Eirika


    Tiếng kẻng báo thức vang lên lúc trời còn chưa sáng. Một lúc sau, tiếng kẻng thứ hai vang lên, lính tráng tập họp đầy đủ để tập bài rèn luyện thể chất vào mỗi buổi sáng.

    Tập xong tất cả giải tán đi tập luyện riêng với đội.

    Đội của Aix tập trung tại một bàn ăn trong phòng ăn rộng lớn đông nghịt lính.

    Aix hỏi Gilbert về song kiếm, cậu rất hứng thú với trò này. Đang bàn các chiêu thức, ông tóc đỏ chỉ vào đĩa thức ăn của cậu, cậu cúi đầu nhìn, miếng thịt không cánh mà bay từ lúc nào. Nhìn Eirika ngồi đối diện, cậu trơ mắt ngó cổ, cô này đang vỗ ngực nuốt, miệng bóng mỡ. Cậu rót cho cổ ly nước:

    - Uống đi - Cậu dừng lại một chút, nhăn nhó cười - Thịt ngon không bạn?

    Cổ uống ly nước, vừa gật đầu. Cô này hay ghê vừa uống nước vừa gật đầu, nhưng nghe câu hỏi của cậu xong, cổ giật mình phun nước vô mặt cậu, ho. Cậu thừ người cảm thấy chất lỏng mát mát đang chảy xuống cổ, từng giọt từng giọt. Irene vội lau mặt cho cậu, Gilbert chạy đi xin đổi dĩa thức ăn khác, cậu vẫn ngồi yên chăm chăm nhìn Eirika mà không biết nói gì nữa. Thấy cổ cười kiểu bẽn lẽn xấu hổ, cậu cười cười, thở ra, cúi đầu tì trán vào bàn tay. Bó tay.



    - Cùng chạy năm vòng quanh sân - Cậu hô lên rồi chạy trước - Ai xong trước, nghỉ trước, tập phần khác trước.


    Last edited by Aix Sponsa on Tue Sep 03, 2013 5:48 pm; edited 1 time in total
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Empty Re: [Greenfall] Trại lính Hoàng gia

    Post by Aix Sponsa Tue Sep 03, 2013 5:48 pm

    Half Moon 06 - Sáng
    Trại lính

    Nhân vật
    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Aix[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Irene[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Gilbert[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Eirika


    Cả đội ngồi dưới hàng cây nhìn sân tập, vừa chạy bộ xong nên cậu cho mọi người nghỉ chút.

    Aix ngồi xếp bằng trên cỏ chống càm nghĩ xem tiếp theo nên tập cái gì, để vừa rèn thể lực vừa rèn độ nhanh nhạy các kiểu.

    Có người chọt cậu, không cần nhìn qua cũng biết là ai, cậu hỏi:

    - Bạn này muốn gì?

    Eirika ngồi xuống sát vào người cậu, cậu nhích ra. Cô này không biết nóng sao? Cổ lại nhích tới tiếp, cậu tránh ra và nghe hai tiếng phì cười gần đó. Chán, cậu kệ cổ dựa.

    - Cậu đang nghĩ gì? - Cổ hỏi.

    - Bài rèn luyện.

    - Lâu vậy?

    Aix quay qua nhìn Eirika. Cổ chớp chớp mắt cười duyên nhìn cậu. Ba giây trôi qua trong im lặng, cậu đứng bật dậy bỏ ra sân tập, Eirika mất chỗ tựa nên ngã trên cỏ, cổ xí một cái và bắt đầu càu nhàu gì đó, cậu không quan tâm.

    - Ông Gilbert, tui với ông làm cái này đi - Cậu quay lại nói.

    - Cái gì? - Ông tóc đỏ liền đi tới cúi đầu nhìn cậu.

    Aix trầm mặc vài giây trước chiều cao của ổng và cách ổng cúi xuống đối mặt với cậu. Rồi cậu nén tiếng thở dài kiểu ông cụ non, bắt đầu trao đổi với ổng.

    Nói là cùng làm nhưng thực tế chỉ có mình Gilbert làm, cậu muốn ông này rèn thể lực. Gilbert chạy tới chạy lui, lúc ôm cây, lúc lấy đinh búa đóng đóng gõ gõ, lại ráng cắm cây xuống đất.

    Trong lúc ông này miệt mài "rèn bài thể lực" của ổng, cậu quay qua cùng trao đổi với hai cô bạn vài chiêu kiếm. Đúng thật, Irene dùng kiếm rất khá còn Eirika thì không biết gì, nhưng Irene sức bền kém còn cô kia thì rất khỏe. Cậu nghĩ, cô này chia cho cô kia bớt một chút là ngon rồi. Thôi thì người nào không có sức thì rèn thể lực nhiều, người kia cậu sẽ chỉ dùng kiếm, chứ ra trận mà chỉ biết nhảy nhót không thôi thì ngủm.

    Chờ một lúc, mặt trời cũng lên cao, Gilbert đã "rèn thể lực" xong, ổng quay lại với gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Cho ông này tập cái gì để nhanh nhẹn hơn nhỉ? Cậu gãi đầu.

    - Được rồi - Aix hắng giọng - Đằng kia là chướng ngại vật - Cậu chỉ mấy cái thanh chắn thấp trên sân tập mà Gilbert mới làm xong - Bây giờ bạn Irene tập chạy vượt chướng ngại vật nha.

    Nói xong Aix làm mẫu cho Irene xem, cậu chạy nửa vòng sân và nhảy lần lượt qua năm chướng ngại vật thấp ở nửa sân còn lại.

    - Vậy đó - Cậu quay lại nhìn Irene mỉm cười - Bạn chạy đi, lần đầu thì chạy hai vòng thôi.

    Irene nhìn nhìn sân tập và gật đầu:

    - Được - Bạn ấy bắt đầu đi ra chạy bộ, từ từ.

    Aix nhìn theo. Cậu hồi hộp khi thấy Irene xém ngã khi vượt qua thanh chắn đầu tiên.

    Bên cạnh Eirika nhảy nhót hoan hô, cổ đòi ra đó tập cùng. Aix kéo cổ lại nói cô phải tập dùng kiếm. Ngay lập tức Gilbert chạy đi lấy mấy thanh kiếm.

    Aix nhận một cây, đưa cho Eirika một cây, cổ nhìn nó, mắt sáng rỡ, vui vẻ vung vẫy thanh kiếm như món đồ chơi. Cậu và ông anh liền né ra xa chờ cổ qua cơn, đoạn, cậu nhắc Gilbert coi chừng Irene và nếu bạn ấy tập xong thì ông anh nhớ luyện vài vòng luôn, thấy Gilbert gật đầu, cậu cười cười, nghĩ Gilbert là người đáng tin cậy, rồi dẫn Eirika ra chỗ trống trãi, vắng vẻ tập kiếm kẻo văng kiếm hại người.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Empty Re: [Greenfall] Trại lính Hoàng gia

    Post by Aix Sponsa Tue Sep 03, 2013 9:21 pm

    Half Moon 06 - Sáng
    Trại lính

    Nhân vật
    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Aix[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Irene[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Gilbert[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Eirika


    - Bạn này phải cầm chắc kiếm chứ. Cầm như vậy - Aix sửa cách cầm kiếm cho Eirika - Kiếm chứ không phải cành bông.

    Sau đó cậu né ra xa quan sát, nhăn mặt:

    - Không phải gồng như vậy. Kiếm chứ không phải kẻ thù. Nới lỏng ra tí.

    Một lúc sau.

    - Không thèm tập nữa, đi về.

    Eirika vứt kiếm, đùng đùng bỏ đi về phía sân tập. Aix nhíu mày, nói với theo:

    - Thế chiều cô ở lại Trại tập kiếm một mình nhé - Cậu cũng bực. Thấy cổ quay lại, cậu nói tiếp - Đây là bài cô phải tập xong trong hôm nay.

    Cổ nhăn nhó. Cậu cười cười:

    - Chiều ba đứa tụi tui sẽ ra chợ và đến Đồn lính chơi. Chừng nào về tui về sẽ kiểm tra. Vậy đi.

    Nói xong, cậu nhún vai cầm kiếm bỏ đi, tới chỗ cổ đứng, cậu nhìn qua một cái, nhướn nhướn mắt cười rồi đi tiếp.

    Đi được ba bước cổ chạy tới túm áo cậu. Cậu nhởn nhơ quay lại nhìn và hết hồn. Cái mặt bánh bao chiều đó là sao vậy?

    - Mình tập là được chứ gì.

    Cổ bũi môi, dậm chân quay lại nhặt kiếm và tiếp tục luyện bài làm quen với kiếm. Aix nhếch môi cười, cậu ngồi cách đó một khoảng cho an toàn, chỉ bài, thỉnh thoảng chạy tới sửa tư thế cho cô này.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Empty Re: [Greenfall] Trại lính Hoàng gia

    Post by Aix Sponsa Tue Sep 10, 2013 7:58 am

    Half Moon 06 - Sáng
    Trại lính

    Nhân vật
    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Aix

    Aix vào kho dữ liệu tìm sách hướng dẫn cách quản lý đội nhóm đọc thêm.

    Cậu muốn quản lý tốt đội mình.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Empty Re: [Greenfall] Trại lính Hoàng gia

    Post by Aix Sponsa Tue Sep 10, 2013 8:11 am

    Half Moon 07 - Sáng
    Trại lính

    Nhân vật
    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Aix[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Irene[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Gilbert[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Eirika


    Sáng sớm cậu cùng cả đội chạy nhiều vòng quanh sân tập. Đến khi đội ba người mệt đừ, cậu cho dừng lại.

    Nghỉ mệt một lúc, cậu đưa ông Gilbert bộ xếp hình bằng gỗ khá phức tạp, cậu đã mua nó chiều qua vì nghĩ cái này có thể rèn sự nhanh nhạy và khả năng quan sát cho ông này. Đương nhiên có tính giờ xếp hình.

    Trong khi tính giờ lắp rắp hình của ông anh, cậu chỉ Eirika cách sử dụng kiếm. Còn Irene tiếp tục chạy vượt chướng ngại vật.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Empty Re: [Greenfall] Trại lính Hoàng gia

    Post by Aix Sponsa Wed Sep 18, 2013 5:27 pm

    Half Moon 08 - Sáng


    Nhân vật
    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Aix[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Irene[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Gilbert[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Eirika


    Cậu và cả đội cùng chạy quanh sân tập, vượt qua các chướng ngại vật được dựng nhiều hơn hôm qua. Thấy mọi người đã quen dần, sức khỏe được cải thiện, cậu rất vui vẻ, tự hào.

    Eirika và thanh kiếm của cô ấy đã hiểu nhau. Cổ đã không còn bất chợt vuột thanh kiếm cắm phập vào đâu đó. Aix bắt đầu chỉ cô ấy vài đường cơ bản.

    Qua một lúc, cậu để Eirika tự luyện tập sau khi đã căn dặn nhiều lần là không được lơ đãng hay trốn đi chơi, đến khi cổ bắt đầu tức giận muốn thách đấu thì cậu cười hì hì rồi bỏ đi.

    Thấy Irene vẫn còn miệt mài chạy, cậu thầm phục ý chí bạn này. Vẫy tay gọi bạn vào, cậu muốn đấu kiếm. Khác hẳn lúc bình thường, khi đấu kiếm, Irene rất dứt khoát, linh hoạt trong từng đường kiếm. Cô bạn chỉ có điểm yếu là khả năng phòng thủ và sức bền vẫn chưa được tốt. Cậu chỉ ra một số chỗ sơ hở cho bạn này sửa, thấy bạn chăm chú lắng nghe không chớp mắt, Aix nói xong, lại gãi ót.

    Sau đó cậu nói Irene đến luyện chung với Eirika tiện thể trong chừng cổ luôn. Irene gật đầu, cầm kiếm đi. Aix quay lại nhìn ông anh tóc đỏ đang thành thạo chơi xếp hình. Cậu muốn cười vì ông này quá nghiêm túc, sau lại gãi ót, cậu nói ổng chơi hôm qua, đến nay vẫn cặm cụi chơi.

    Aix kéo ông anh nhầm chán đi luyện kiếm, tiện thể cậu có thể học hỏi thêm món song kiếm của ông này.



    Half Moon 08 - Chiều tối

    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Aix[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Gilbert

    Ăn cơm chiều xong, Aix tìm cuốn sách nói về các loại vũ khí leo lên giường đọc. Thỉnh thoảng cậu lại quay sang trao đổi với Gilbert ở giường bên cạnh.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Empty Re: [Greenfall] Trại lính Hoàng gia

    Post by Aix Sponsa Wed Sep 18, 2013 5:52 pm

    Half Moon 09 - Sáng


    Nhân vật
    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Aix[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Irene[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Gilbert[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Eirika


    Sáng nay thay vì chạy cậu đổi món cho mọi người hít đất để tăng lực cánh tay.

    Làm được vài cái, Eirika nằm luôn trên sân than mệt. Làm vẻ mặt chê bai, cậu nói không ngờ bạn này lại yếu nhớt như vậy, rồi nhìn qua Irene vừa làm được mười cái hít đất, cậu khen ngợi cô ấy. Nhường như bị đụng chạm chỗ nào đó, Eirika liền xoay người lại chống tay làm đủ mười cái. Aix quay người chỗ khác để lén cười.

    Cười đủ, cậu chạy tới tập đua với Gilbert. Ông anh này dù sao cũng sức dài vai rộng, ổng hít đất đầy khí thế làm cậu đổ mồi hôi hột.

    Nghỉ một lúc, uống đủ nước, cậu rủ từng người ra đấu kiếm cùng.

    Irene đã bớt được sơ hở, ở những đường kiếm khó hơn, bạn này vẫn còn chút lúng túng. Aix vừa tấn công vừa chỉ cho bạn ấy phòng thủ. Qua một lúc, cậu im lặng tấn công để thử, có vẻ khá hơn. Cậu dừng đấu, nói bạn ấy tự tập di chuyển bước chân, càng nhanh càng tốt.

    Không biết hôm nay ai chọc ghẹo gì Eirika mà cổ cứ hậm hực tấn công cậu lung tung. Gạt kiếm của cô này rớt xuống đất, cậu cau mày giảng một tràng về kiếm và tinh thần rèn luyện của lính. Eirika dậm chân bỏ đi. Aix gãi đầu nhìn theo, thế là thế nào nhỉ? Irene đi tới nói là sẽ đi khuyên cô kia và chạy theo. Cậu nhíu nhíu mày, nghĩ, con gái phiền phức quá.

    Aix thở dài đi tìm Gilbert luyện nốt bài song kiếm hôm qua.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Empty Re: [Greenfall] Trại lính Hoàng gia

    Post by Quest Thu Sep 19, 2013 10:44 pm

    Half Moon 09 - 7:00 AM
    Trại lính Hoàng gia

    Quest: Winter is Coming

    Nhân vật
    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Aix[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Irene[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Gilbert[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Eirika

    - Tất cả tập trung!

    Nghe lệnh, bạn cùng với ba người đồng đội tập trung thành hàng ra giữa sân chung với những người lính khác. Người sĩ quan đứng nghiêm trước mắt các bạn, đưa tay chào rồi nói:

    - Tôi vừa nhận được thư đề nghị giúp đỡ từ Hoàng gia Silverglass. Lãnh chúa Kormak đã mất tích và tình thế ở đó đang rất khó khăn. Ngoài ra, tin tình báo cho hay các bộ tộc ở vùng đất phương Bắc sẽ tranh giành nhau nếu không tìm thấy ngài Kormak.

    Anh ta nhìn một lượt các bạn rồi bảo:

    - Bất kì đội trưởng nào muốn tham gia nhóm lính hỗ trợ Silverglass có thể mang một người đồng đội cùng mình tới Trạm xe ngựa và gia nhập vào hàng xe chở lính tới Silverglass. Tới đó rồi hãy cùng họ tới trại lính nghỉ ngơi và chờ lệnh tiếp. Những người có làm thêm việc sẽ có sĩ quan xin phép hộ, không cần phải lo.

    Nói xong, anh ta giải tán và để bạn tự quyết định.
    - Nếu bạn nhận Quest: Winter is Coming, hãy ghi bài đến Trạm xe ngựa ngay lúc này. Chọn 1 trong 3 Teammate của mình để đi cùng.

    - Sau khi đến Silverglass, hãy tập trung ở Trại lính hoàng gia Silverglass nghỉ ngơi và làm gì tùy ý (do không thuộc biên chế lính Silverglass nên các bạn có thể ngủ đêm ở ngoài :v) cho tới 9:00 AM ngày Full Moon 01 sẽ có diễn biến mới.

    - Nếu bạn không nhận Quest thì hãy diễn tiến mọi việc bình thường. Embarassed
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Empty Re: [Greenfall] Trại lính Hoàng gia

    Post by Aix Sponsa Sat Sep 21, 2013 12:29 pm

    Half Moon 09 - 7:xx Am


    Nhân vật
    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Aix[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Irene[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Gilbert[Greenfall] Trại lính Hoàng gia Eirika


    Nghe xong những lời anh sĩ quan vừa nói, Aix bắt đầu suy nghĩ, không phải là việc có nên đi hay không mà cậu nghĩ xem nên mang ai đi cùng.

    Có mất tích, tranh giành, chuyến đi này sẽ cực nên để con trai đi cùng thì tốt hơn nhỉ?

    - Ông Gilbert đi với tui nhé!

    Cậu nhìn ông anh tóc đỏ nói, Gilbert hăng hái gật đầu liền còn cậu bắt đầu tránh né mấy cái níu kéo của Eirika.

    - Được rồi - Cậu gỡ tay cổ ra - Mấy ngày tới cô và Irene ở lại trại luyện kiếm với rèn thể lực cho tốt đi.

    Tiếp đó Aix cho cả đội luyện tập như bài trên.


    Trưa, cậu cùng Gilbert mang theo hành lý đến chào anh sĩ quan rồi lên đường đến Silverglass.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Empty Re: [Greenfall] Trại lính Hoàng gia

    Post by Quest Fri Oct 11, 2013 4:50 pm

    Full Moon 07 - 9:00 AM
    Trại lính Hoàng gia

    Royal Oldeoak:

    Năm mới sắp đến rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi.

    Đang luyện tập, bất chợt bạn nghe lệnh tập trung của một người sĩ quan, anh ta chỉ vào một tờ thông báo trên bảng tin, bảo bạn hãy xem qua và quyết định.


    - Giải thi đấu Everlast -


    Cứ vào mỗi dịp năm mới, cả thế giới cùng nhau chào đón bằng giải thi đấu Everlast.

    Tất cả chiến binh mọi miền đất nước không chỉ ở Oldeoak mà còn khắp các vương quốc khác, thậm chí cả Obscurit đều có quyền tham gia Giải đấu này để chọn ra ai là nhà vô địch.

    Thông tục ở Everlast cho rằng dù có là kẻ thù nhưng tới dịp năm mới này thì đều bắt tay nhau tạm đình chiến. Giải thi đấu của lòng danh dự này đã diễn ra hằng năm mà vẫn không có biến cố gì xảy ra tính tới giờ.

    Giải thi đấu sẽ diễn ra vào ngày New Moon 03. Từ giờ tới hết ngày New Moon 02 bất kì ai tự tin khả năng chiến đấu của mình có thể đăng kí tham gia. Nếu đăng kí, các vị hãy ghi tên mình vào danh sách dán bên dưới tờ thông báo này.

    Kính thư,
    Tổng tư lệnh Erik Gilliam
    Lưu ý:
    - Nếu bạn tham gia giải đấu Everlast, hãy ghi bài đọc thấy tờ thông báo này và ghi tên mình theo mẫu sau:

    Tham dự Giải đấu Everlast
    Họ tên: ....
    - Yêu cầu:Battle ít nhất là 3. Class nào cũng được.

    - Nếu thích, bạn có thể đăng kí cho 1 teammate tham gia giải đấu nhưng với điều kiện là teammate đó phải biết chiến đấu. =))Teammate khi tham gia sẽ được nhận EXP rất cao. XD

    Sponsored content


    [Greenfall] Trại lính Hoàng gia Empty Re: [Greenfall] Trại lính Hoàng gia

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Tue May 07, 2024 1:28 am