+26
Vũ Hàn
Priscilla Presley
Wendigo
Shani Priya
Alicia Grey
Eluveitie
Enigma
Juno
Jo'Anna
Sayaka
Rosenrot
Aix Sponsa
Metamorphosis
Cro-Vie
Miss September
Cha bán đậu hủ
Sunstreaker
Mordin
Kas Klause
Demi-fiend
Shaman
Duex Machina
Promise
NPC
Gary Walter
Quest
30 posters
Quest: Winter is Coming (Final Step)
Quest- Game Engine
- Tổng số bài gửi : 802
Join date : 2012-02-07
- Post n°1
Quest: Winter is Coming (Final Step)
Demi-fiend- Lord
- Dying.
Zodiac :
Chinese zodiac :
Tổng số bài gửi : 1359
Join date : 2012-02-06
Age : 28
- Post n°726
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 02.
Đâu đó.
Đâu đó.
Vẫn với chiến lược cũ, Dean lại tiếp tục dùng tốc độ để lấn át con thú. Để rồi sau đó nó chứng minh anh đã sai. Con quái sau khi bị cắt đuôi giương vuốt chém loạn xạ với tốc độ rất nhanh. Thân người ê ẩm cùng những vết thương to nhỏ trên người ảnh hưởng không nhỏ tới tốc độ của Dean hiện giờ. Tự nhủ chỉ ráng cầm cự thêm chút nữa thôi, anh tiếp tục tấn công con quái.
NPC- Game Engine
- Tổng số bài gửi : 961
Join date : 2012-02-07
- Post n°727
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 02 - 9:xx AM
Silverglass
Bạn với Frank thúc ngựa chạy thật nhanh khỏi đám người kì lạ. Có chuyện không ổn đang diễn ra, bạn biết điều đó nhưng lúc này bạn phải tập trung vào nhiệm vụ đưa tin. Các bạn chạy nhanh, thật nhanh, và có lẽ là may mắn khi mà không còn gì cản đường các bạn nữa...
...
Cuối cùng thì bạn với Frank cũng đã đứng trước cổng thành phố Silverglass. Thúc ngựa chạy tới cổng, một người lính đưa tay lên cản đường lại:
- Dừng lại, tình hình chính trị tại vùng đất phương Bắc rất phức tạp. Các anh là ai và đến Silverglass có việc gì?
Silverglass
Bạn với Frank thúc ngựa chạy thật nhanh khỏi đám người kì lạ. Có chuyện không ổn đang diễn ra, bạn biết điều đó nhưng lúc này bạn phải tập trung vào nhiệm vụ đưa tin. Các bạn chạy nhanh, thật nhanh, và có lẽ là may mắn khi mà không còn gì cản đường các bạn nữa...
...
Cuối cùng thì bạn với Frank cũng đã đứng trước cổng thành phố Silverglass. Thúc ngựa chạy tới cổng, một người lính đưa tay lên cản đường lại:
- Dừng lại, tình hình chính trị tại vùng đất phương Bắc rất phức tạp. Các anh là ai và đến Silverglass có việc gì?
NPC- Game Engine
- Tổng số bài gửi : 961
Join date : 2012-02-07
- Post n°728
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 02 - 8:xx AM
Đâu đó
Quái thú:
HP = 241 - (45 + 32) = 164
Từ lượt này: các bạn sẽ có cơ may đánh hụt. Tất cả OC + teammate khi ghi bài tấn công (chữa thương thì ko cần) đều phải rand luck từ 1-5. Nếu bạn ra 1 thì sẽ đánh hụt và DAM = 0. Nếu ra 2 thì DAM = 1/2 DAM. Còn 3-5 thì đánh trúng như thường.
DAM = 60
Silva: [Stronghold]
HP = 432 - (60 - 22 - 10%) = 398
Gilbert:
HP = 155 - (60 - 26) = 121
Dean:
HP = 144 - (60 - 32) = 116
Yumiko:
HP = 175 - (60 - 23/2) = 127
Lưu ý: Silva, [Stronghold] đã đủ 3 lần dùng. Bạn phải cần 3 bài post ko sử dụng Active skill mới được tiếp tục sử dụng Active skill.
Đâu đó
- Battle log:
Silva : [Swordsman]
Luck = 1
DAM = 0.5 x (22 x 3) + 10 = 73 + 5% = 45
Dean : [Teammate]
Team Power = 32
DAM = 32
Yumiko : [Teammate] Gilbert
Gilbert HP = 132 + 23 = 155
Quái thú:
HP = 241 - (45 + 32) = 164
Gilbert, bạn lùi ra sau để Yumiko chữa thương cho mình. Con quái vật dùng tay hất Silva ra và tiếp tục phản công lại những đòn đánh của Dean. Bất chợt, sau khi đã đẩy được cả hai bạn ra xa, nó nhảy phóc lên cao, chỗ mấy ngọn cây cao.
Đang tự hỏi không lẽ nó đã bỏ, thì con quái thú bất ngờ lao xuống từ những ngọn cây tấn công các bạn. Nó đánh, xong lại nhảy phóc lên cao. Bạn chỉ có thể lựa thời cơ lúc nó lao xuống mà đánh thật nhanh...
Từ lượt này: các bạn sẽ có cơ may đánh hụt. Tất cả OC + teammate khi ghi bài tấn công (chữa thương thì ko cần) đều phải rand luck từ 1-5. Nếu bạn ra 1 thì sẽ đánh hụt và DAM = 0. Nếu ra 2 thì DAM = 1/2 DAM. Còn 3-5 thì đánh trúng như thường.
DAM = 60
Silva: [Stronghold]
HP = 432 - (60 - 22 - 10%) = 398
Gilbert:
HP = 155 - (60 - 26) = 121
Dean:
HP = 144 - (60 - 32) = 116
Yumiko:
HP = 175 - (60 - 23/2) = 127
Lưu ý: Silva, [Stronghold] đã đủ 3 lần dùng. Bạn phải cần 3 bài post ko sử dụng Active skill mới được tiếp tục sử dụng Active skill.
Wendigo- Knight
- Viva la Oak
Zodiac :
Chinese zodiac :
Tổng số bài gửi : 501
Join date : 2012-06-10
Age : 29
- Post n°729
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Thời gian: ???
Địa điểm: ???
Khi Roberto còn bé, có một bà nữ tu rất hiền lành tốt bụng hay chăm sóc cho anh, Gam với mấy đứa nhóc cùng lứa khác. Tên bà ấy là gì, thật lòng anh không nhớ rõ, chỉ vì cả đám chỉ toàn gọi bà ấy là "Mama". Năm anh lên mười, Mama rời khỏi Marple, không biết vì lý do gì. Mấy người trong tu viện cũng không nói cho bọn anh biết.
Từ lúc ấy, Roberto luôn luôn mong ước gặp lại Mama. Và có vẻ như, điều ấy đã thành hiện thực. Vì đứng trước mặt anh, chính là người nữ tu hiền lành đó. Anh chợt nắm lấy tay Gam, cất lời:
- Gam, cậu có thấy điều tôi thấy không? Mama? Mama đang đứng đó...?
Có thể là ảo giác chăng? Hay là Mama cũng bị "Bắt hồn"? Nhưng như vậy, tại sao "Người vận chuyển" lại không nhắc tới bà ấy?
Địa điểm: ???
Khi Roberto còn bé, có một bà nữ tu rất hiền lành tốt bụng hay chăm sóc cho anh, Gam với mấy đứa nhóc cùng lứa khác. Tên bà ấy là gì, thật lòng anh không nhớ rõ, chỉ vì cả đám chỉ toàn gọi bà ấy là "Mama". Năm anh lên mười, Mama rời khỏi Marple, không biết vì lý do gì. Mấy người trong tu viện cũng không nói cho bọn anh biết.
Từ lúc ấy, Roberto luôn luôn mong ước gặp lại Mama. Và có vẻ như, điều ấy đã thành hiện thực. Vì đứng trước mặt anh, chính là người nữ tu hiền lành đó. Anh chợt nắm lấy tay Gam, cất lời:
- Gam, cậu có thấy điều tôi thấy không? Mama? Mama đang đứng đó...?
Có thể là ảo giác chăng? Hay là Mama cũng bị "Bắt hồn"? Nhưng như vậy, tại sao "Người vận chuyển" lại không nhắc tới bà ấy?
Demi-fiend- Lord
- Dying.
Zodiac :
Chinese zodiac :
Tổng số bài gửi : 1359
Join date : 2012-02-06
Age : 28
- Post n°730
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 02.
Silverglass.
Silverglass.
Đến Silverglass an toàn, cả hai thúc ngựa chạy tới cổng thì một người lính đưa tay lên cản đường.
- Dừng lại, tình hình chính trị tại vùng đất phương Bắc rất phức tạp. Các anh là ai và đến Silverglass có việc gì?
- Chúng tôi đến từ nhóm đang làm nhiệm vụ của Silverglass, tình hình không được ổn, chúng tôi cần giúp đỡ. - Vừa nói, gã vừa chìa lá thư của ông chỉ huy cho người lính.
Gary Walter- Lord
- Tổng số bài gửi : 1627
Join date : 2013-08-07
- Post n°731
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Thời gian: ???
Địa điểm: ???
Katherine đi cùng nhóm giải cứu. Cô đã xác định từ trước, nhiệm vụ lần này là cứu 2 người họ và làm nhiệm vụ thu hút sức mạnh của con quỷ. Thấy 2 người từ xa chạy lại, cô cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó...
Những con quỷ thật khủng khiếp đang chạy về hướng này!
Nên làm gì? Bỏ chạy? Cô thật sự chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng lời nói của Alicia, rồi chú Brendon... rõ ràng họ sợ, nhưng tại sao lại chưa bỏ chạy?
Nhớ rồi, còn nhiệm vụ...
Katherine khó khăn nuốt xuống, cô cảm thấy tay mình lạnh toát. Khoan đã, ở đây thì không thể chết, đúng không? Rồi còn phải làm gì đó để thu hút sức mạnh con quỷ sang bên này. Phải... đánh lại.
Nhưng làm sao?
Thấy tim mình đập thình thịch, Katherine vội quay nhìn quanh. Chỉ tay vào khoảng rừng cây lá đỏ bên cạnh, ở đó có nhiều gốc cây to và rậm rạp hơn, cô nói thật nhanh:
- Mau trốn qua đó! Ẩn nấp rồi đánh lại chúng!
Lúc này cô chỉ nghĩ ra được có vậy.
Địa điểm: ???
Katherine đi cùng nhóm giải cứu. Cô đã xác định từ trước, nhiệm vụ lần này là cứu 2 người họ và làm nhiệm vụ thu hút sức mạnh của con quỷ. Thấy 2 người từ xa chạy lại, cô cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó...
Những con quỷ thật khủng khiếp đang chạy về hướng này!
Nên làm gì? Bỏ chạy? Cô thật sự chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng lời nói của Alicia, rồi chú Brendon... rõ ràng họ sợ, nhưng tại sao lại chưa bỏ chạy?
Nhớ rồi, còn nhiệm vụ...
Katherine khó khăn nuốt xuống, cô cảm thấy tay mình lạnh toát. Khoan đã, ở đây thì không thể chết, đúng không? Rồi còn phải làm gì đó để thu hút sức mạnh con quỷ sang bên này. Phải... đánh lại.
Nhưng làm sao?
Thấy tim mình đập thình thịch, Katherine vội quay nhìn quanh. Chỉ tay vào khoảng rừng cây lá đỏ bên cạnh, ở đó có nhiều gốc cây to và rậm rạp hơn, cô nói thật nhanh:
- Mau trốn qua đó! Ẩn nấp rồi đánh lại chúng!
Lúc này cô chỉ nghĩ ra được có vậy.
Jo'Anna- Squire
- Zodiac :
Chinese zodiac :
Tổng số bài gửi : 157
Join date : 2013-06-20
Age : 27
Đến từ : Rosecoast
- Post n°732
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Thời gian: ???
Địa điểm: ???
- Mau trốn qua đó! Ẩn nấp rồi đánh lại chúng!
Tiếng của Katherine làm Joanna sực tỉnh. Nhìn thấy lũ quái vật đó khiến người cô tê cứng. Đúng rồi, phải trốn rồi đánh phục kích. Nhóm bên cô rõ ràng thương nhân và y sĩ nhiều hơn chiến binh, chỉ có thể dùng cách đó. Cô bèn nhìn mọi người gật đầu:
- Đúng vậy, chỉ có cách đó thôi. Chúng ta không thể đối đầu trực tiếp!
Bọn quái thú đã đáng sợ như vậy, con quỷ Rubra sẽ ra sao đây? Chị Riley, anh Kas, Gary, rồi những người khác nữa... cô vừa sợ vừa lo cho họ.
Địa điểm: ???
- Mau trốn qua đó! Ẩn nấp rồi đánh lại chúng!
Tiếng của Katherine làm Joanna sực tỉnh. Nhìn thấy lũ quái vật đó khiến người cô tê cứng. Đúng rồi, phải trốn rồi đánh phục kích. Nhóm bên cô rõ ràng thương nhân và y sĩ nhiều hơn chiến binh, chỉ có thể dùng cách đó. Cô bèn nhìn mọi người gật đầu:
- Đúng vậy, chỉ có cách đó thôi. Chúng ta không thể đối đầu trực tiếp!
Bọn quái thú đã đáng sợ như vậy, con quỷ Rubra sẽ ra sao đây? Chị Riley, anh Kas, Gary, rồi những người khác nữa... cô vừa sợ vừa lo cho họ.
Priscilla Presley- Lord
- My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...
Tổng số bài gửi : 4367
Join date : 2012-02-18
- Post n°733
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 05 - 2:xx AM
Lâu đài Nortar
- Đây là bom khói. Ngay khi cửa mở, ném về phía đối phương. Chúng ta cùng kéo đồng đội các cô ra khỏi phòng và cùng chạy khỏi đây.
Laila gật đầu, nhận lấy bom khói và đưa cho Camy một quả. Chắc ít ra cô ấy cũng biết dùng thứ này? Và thật ra thì không cần Halo nói, cô cũng đã chuẩn bị sẵn phương án này rồi. Nhiệm vụ bắt Halo không đơn giản và cả nhóm cũng đã chuẩn bị cả cách để chạy trốn nếu cần.
- Chúng tôi sẵn sàng rồi. - Cô nói, đứng lùi khỏi cánh cửa một chút. Sẵn sàng.
Chợt nghe thấy tiếng lách cách vang lên từ trong phòng... Nghe như tiếng kim loại chạm nhau.
Lâu đài Nortar
- Đây là bom khói. Ngay khi cửa mở, ném về phía đối phương. Chúng ta cùng kéo đồng đội các cô ra khỏi phòng và cùng chạy khỏi đây.
Laila gật đầu, nhận lấy bom khói và đưa cho Camy một quả. Chắc ít ra cô ấy cũng biết dùng thứ này? Và thật ra thì không cần Halo nói, cô cũng đã chuẩn bị sẵn phương án này rồi. Nhiệm vụ bắt Halo không đơn giản và cả nhóm cũng đã chuẩn bị cả cách để chạy trốn nếu cần.
- Chúng tôi sẵn sàng rồi. - Cô nói, đứng lùi khỏi cánh cửa một chút. Sẵn sàng.
Chợt nghe thấy tiếng lách cách vang lên từ trong phòng... Nghe như tiếng kim loại chạm nhau.
Priscilla Presley- Lord
- My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...
Tổng số bài gửi : 4367
Join date : 2012-02-18
- Post n°734
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 05 - 2:xx AM
Lâu đài Nortar
Những bộ giáp trong phòng đột nhiên cử động. Cái quái gì vậy? Allan cảm giác như không tin được vào mắt mình, chúng rõ ràng chỉ là áo giáp? Nhưng sự thật là chúng đang lạch cạch tiến tới, và chĩa vũ khí về phía cả bốn người.
Là ảo giác. Hay là... phép thuật? Món quà lão ta nhắc tới, chẳng lẽ lại là phép thuật sao?
Bây giờ thì vui rồi, anh chưa bao giờ chiến đấu với một đám áo giáp được điều khiển bằng phép thuật hết. Có lẽ khả thi nhất lúc này là cả nhóm phải thoát khỏi đây an toàn. Để còn mang tin tức về. Và để minh oan cho Halo.
Lâu đài Nortar
Những bộ giáp trong phòng đột nhiên cử động. Cái quái gì vậy? Allan cảm giác như không tin được vào mắt mình, chúng rõ ràng chỉ là áo giáp? Nhưng sự thật là chúng đang lạch cạch tiến tới, và chĩa vũ khí về phía cả bốn người.
Là ảo giác. Hay là... phép thuật? Món quà lão ta nhắc tới, chẳng lẽ lại là phép thuật sao?
Bây giờ thì vui rồi, anh chưa bao giờ chiến đấu với một đám áo giáp được điều khiển bằng phép thuật hết. Có lẽ khả thi nhất lúc này là cả nhóm phải thoát khỏi đây an toàn. Để còn mang tin tức về. Và để minh oan cho Halo.
NPC- Game Engine
- Tổng số bài gửi : 961
Join date : 2012-02-07
- Post n°735
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 05 - 2:xx AM
Lâu đài Nortar
- Chúng tôi sẵn sàng rồi.
Bạn nói, đứng lùi khỏi cửa. Từ bên ngoài, bạn có thể nghe tiếng kim loại va chạm vào nhau. Halo quay xuống nhìn con sói tên Nikolai, đưa một ngón tay lên chỉ về phía cánh cửa. Con sói vẫy đuôi, rồi thẳng hướng cánh cửa gỗ mà cất tiếng sủa. Tiếng sủa của nó thổi ra một làn gió mạnh khiến cánh cửa run bần bật, khóa bẻ đánh rắc và nó bật mở.
Bạn có thể thấy, bên trong là Allan, Vũ Hàn, Greg và Miranda đang bị bao vây bởi những bộ giáp trang trí.
- Ném bom khói!
Halo cất lời và hai bạn ném bom khói về phía người đàn ông râu rậm. Allan, Vũ Hàn, Greg và Miranda cũng thừa cơ mà xô ngã một chiếc giáp gần nhất, mở đường chạy khỏi phòng trước khi khói lan khắp nơi.
- Mấy bộ giáp không phải người nên chúng sẽ đuổi theo chúng ta. Phải khẩn trương.
Halo nói rồi đưa tay huýt sáo. Bất chợt từ không trung, một đám sói trắng hiện ra đứng cản ở cửa, ngăn bọn giáp lại.
- Chúng sẽ cầm chân bọn chúng một thời gian. Chạy!
Ngay sau đó, các bạn vội vàng chạy theo Halo, rời khỏi khu vực phòng ngủ hoàng gia. Bạn có thể nghe tiếng lính canh báo động khắp nơi. Nếu không tìm ra chỗ trốn, e là sẽ bị đám lính Nortar bắt. Bất chợt, bạn thấy Halo dừng lại, dùng phấn vẽ gì đó lên một bức tường và...
Một cánh cửa hiện ra giữa bức tường trống. Halo đẩy cửa bước vào và ngoắc tay bảo các bạn vào theo. Biết không còn cách nào khác, bạn đành vào theo và nhận ra đây chính là căn phòng trống với độc mỗi chiếc bàn có ngọn đèn dầu ở giữa. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, bạn thấy nó biến mất ngay lập tức.
- Chúng sẽ không phát hiện ra ta ở đây. - Halo nói, đứng dựa lưng vào tường.
Lâu đài Nortar
- Chúng tôi sẵn sàng rồi.
Bạn nói, đứng lùi khỏi cửa. Từ bên ngoài, bạn có thể nghe tiếng kim loại va chạm vào nhau. Halo quay xuống nhìn con sói tên Nikolai, đưa một ngón tay lên chỉ về phía cánh cửa. Con sói vẫy đuôi, rồi thẳng hướng cánh cửa gỗ mà cất tiếng sủa. Tiếng sủa của nó thổi ra một làn gió mạnh khiến cánh cửa run bần bật, khóa bẻ đánh rắc và nó bật mở.
Bạn có thể thấy, bên trong là Allan, Vũ Hàn, Greg và Miranda đang bị bao vây bởi những bộ giáp trang trí.
- Ném bom khói!
Halo cất lời và hai bạn ném bom khói về phía người đàn ông râu rậm. Allan, Vũ Hàn, Greg và Miranda cũng thừa cơ mà xô ngã một chiếc giáp gần nhất, mở đường chạy khỏi phòng trước khi khói lan khắp nơi.
- Mấy bộ giáp không phải người nên chúng sẽ đuổi theo chúng ta. Phải khẩn trương.
Halo nói rồi đưa tay huýt sáo. Bất chợt từ không trung, một đám sói trắng hiện ra đứng cản ở cửa, ngăn bọn giáp lại.
- Chúng sẽ cầm chân bọn chúng một thời gian. Chạy!
Ngay sau đó, các bạn vội vàng chạy theo Halo, rời khỏi khu vực phòng ngủ hoàng gia. Bạn có thể nghe tiếng lính canh báo động khắp nơi. Nếu không tìm ra chỗ trốn, e là sẽ bị đám lính Nortar bắt. Bất chợt, bạn thấy Halo dừng lại, dùng phấn vẽ gì đó lên một bức tường và...
Một cánh cửa hiện ra giữa bức tường trống. Halo đẩy cửa bước vào và ngoắc tay bảo các bạn vào theo. Biết không còn cách nào khác, bạn đành vào theo và nhận ra đây chính là căn phòng trống với độc mỗi chiếc bàn có ngọn đèn dầu ở giữa. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, bạn thấy nó biến mất ngay lập tức.
- Chúng sẽ không phát hiện ra ta ở đây. - Halo nói, đứng dựa lưng vào tường.
NPC- Game Engine
- Tổng số bài gửi : 961
Join date : 2012-02-07
- Post n°736
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 02 - 9:xx AM
Lâu đài Silverglass
- Chúng tôi đến từ nhóm đang làm nhiệm vụ của Silverglass, tình hình không được ổn, chúng tôi cần giúp đỡ.
Vừa nói, bạn vừa chìa lá thư của ông chỉ huy cho người lính. Người lính nhận lấy, mở ra xem rồi trả lại, gật đầu. Xong anh ta ngoái người lại, hô to:
- Mở cổng! Có thư khẩn từ mặt trận!
Cổng thành phố mở to. Cùng với Frank, bạn chạy vào trong thành phố và thẳng hướng lâu đài Silverglass. Với lá thư, họ mở cổng cho bạn vào và dẫn bạn tới gặp cố vấn hoàng gia Silverglass. Ông mở thư ra xem, tròn mắt ra vẻ vô cùng ngạc nhiên. Rồi ông cuộn lá thư lại, bảo với vị tướng quân đứng gần mình:
- Chuẩn bị quân tiếp viện.
Rồi ông quay qua nhìn bạn:
- Làm tốt lắm. Hãy đợi ở đây trong lúc tướng quân tập hợp quân tiếp viện. Cậu sẽ đi cùng với họ.
Sau đó, ông rời khỏi sảnh hoàng gia. Bạn với Frank đứng giữa khu sảnh rộng lớn, chờ đợi. Bất chợt, Frank kéo tay bạn, chỉ về phía một cây cột chống:
- Cyril, nhìn kìa. Con sói?
Đó là một con sói phát sáng đang đứng ở đó, nhìn bạn như chờ bạn lại chỗ nó vậy.
Lâu đài Silverglass
- Chúng tôi đến từ nhóm đang làm nhiệm vụ của Silverglass, tình hình không được ổn, chúng tôi cần giúp đỡ.
Vừa nói, bạn vừa chìa lá thư của ông chỉ huy cho người lính. Người lính nhận lấy, mở ra xem rồi trả lại, gật đầu. Xong anh ta ngoái người lại, hô to:
- Mở cổng! Có thư khẩn từ mặt trận!
Cổng thành phố mở to. Cùng với Frank, bạn chạy vào trong thành phố và thẳng hướng lâu đài Silverglass. Với lá thư, họ mở cổng cho bạn vào và dẫn bạn tới gặp cố vấn hoàng gia Silverglass. Ông mở thư ra xem, tròn mắt ra vẻ vô cùng ngạc nhiên. Rồi ông cuộn lá thư lại, bảo với vị tướng quân đứng gần mình:
- Chuẩn bị quân tiếp viện.
Rồi ông quay qua nhìn bạn:
- Làm tốt lắm. Hãy đợi ở đây trong lúc tướng quân tập hợp quân tiếp viện. Cậu sẽ đi cùng với họ.
Sau đó, ông rời khỏi sảnh hoàng gia. Bạn với Frank đứng giữa khu sảnh rộng lớn, chờ đợi. Bất chợt, Frank kéo tay bạn, chỉ về phía một cây cột chống:
- Cyril, nhìn kìa. Con sói?
Đó là một con sói phát sáng đang đứng ở đó, nhìn bạn như chờ bạn lại chỗ nó vậy.
NPC- Game Engine
- Tổng số bài gửi : 961
Join date : 2012-02-07
- Post n°737
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 05 - 1:xx AM
Phòng họp
Nghe tiếng cửa lách cách, các bạn mỗi người trốn một nơi. Vài giây sau, cửa phòng họp mở và có hai bóng người bước vào.
- Thế nào rồi, thưa tộc trưởng?
Một giọng nữ vang lên. Một giọng nam theo sau:
- Kì này nhất định phài thành công. Quân lính Nortar đã sẵn sàng. Sau buổi họp, các tộc trưởng chắc chắn sẽ đồng lòng như một. Toàn bộ quân lính sẽ nhập lại và chúng ta sẽ tổng tấn công Silverglass.
- Chúng ta vẫn chưa tìm được Sigurd. Còn đám cướp thì bặt vô âm tín. Tình hình xấu hơn chúng ta nghĩ.
- Morrigan, chúng ta sẽ làm được. Vùng đất phương Bắc sẽ thuộc về Obscurit.
Bạn nghe tiếng chân vang lên, rồi Morrigan cất lời:
- Chúng ta phải chuẩn bị trước khi khách tới. Nào giúp tôi.
Sau đó, bạn nghe tiếng bàn ghế bị di chuyển, tiếng chân lộp bộp. Morrigan và tộc trưởng Nortar đang làm gì? Có nên thử hé nhìn?
Phòng họp
Nghe tiếng cửa lách cách, các bạn mỗi người trốn một nơi. Vài giây sau, cửa phòng họp mở và có hai bóng người bước vào.
- Thế nào rồi, thưa tộc trưởng?
Một giọng nữ vang lên. Một giọng nam theo sau:
- Kì này nhất định phài thành công. Quân lính Nortar đã sẵn sàng. Sau buổi họp, các tộc trưởng chắc chắn sẽ đồng lòng như một. Toàn bộ quân lính sẽ nhập lại và chúng ta sẽ tổng tấn công Silverglass.
- Chúng ta vẫn chưa tìm được Sigurd. Còn đám cướp thì bặt vô âm tín. Tình hình xấu hơn chúng ta nghĩ.
- Morrigan, chúng ta sẽ làm được. Vùng đất phương Bắc sẽ thuộc về Obscurit.
Bạn nghe tiếng chân vang lên, rồi Morrigan cất lời:
- Chúng ta phải chuẩn bị trước khi khách tới. Nào giúp tôi.
Sau đó, bạn nghe tiếng bàn ghế bị di chuyển, tiếng chân lộp bộp. Morrigan và tộc trưởng Nortar đang làm gì? Có nên thử hé nhìn?
Shani Priya- Lord
- Don't promise me forever, Just love me day by day.
Tổng số bài gửi : 4407
Join date : 2012-02-09
Đến từ : Northern Sky.
- Post n°738
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 05 - 2:xx AM
Lâu đài Nortar
Cánh cửa phòng tự nhiên biến mất, như không thể tin nổi. Hiema quay nhìn gian phòng, ánh mắt đầy cảnh giác. Vậy là những tin tức về phép thuật là thật, và hiện giờ, cả Silverglass đang phải chiến đấu để chống lại những phép thuật này.
Ánh mắt nhìn thật nhanh về phía những người đồng đội, dừng lâu hơn một chút ở chỗ Vũ Hàn, và cô thấy yên tâm hơn một chút vì dường như họ không bị thương hay tổn hại gì.
- Chúng sẽ không phát hiện ra ta ở đây.
Halo nói, đứng dựa lưng vào tường. Cô đưa mắt quan sát. Anh ta dường như không có đề phòng gì với nhóm của cô? Hay đó chỉ là vẻ bề ngoài.
- Cám ơn đã giúp đỡ chúng tôi. - Cô nói và bước lên trước một bước. - Anh nói anh bị gài, vậy... còn những phép thuật này? Làm thế nào anh sử dụng chúng? Và tại sao lại biết sự có mặt của chúng tôi ở đây?
Phải. Nhóm của cô chỉ mới vào, vậy mà người này nắm rõ như trong lòng bàn tay vậy.
Lâu đài Nortar
Cánh cửa phòng tự nhiên biến mất, như không thể tin nổi. Hiema quay nhìn gian phòng, ánh mắt đầy cảnh giác. Vậy là những tin tức về phép thuật là thật, và hiện giờ, cả Silverglass đang phải chiến đấu để chống lại những phép thuật này.
Ánh mắt nhìn thật nhanh về phía những người đồng đội, dừng lâu hơn một chút ở chỗ Vũ Hàn, và cô thấy yên tâm hơn một chút vì dường như họ không bị thương hay tổn hại gì.
- Chúng sẽ không phát hiện ra ta ở đây.
Halo nói, đứng dựa lưng vào tường. Cô đưa mắt quan sát. Anh ta dường như không có đề phòng gì với nhóm của cô? Hay đó chỉ là vẻ bề ngoài.
- Cám ơn đã giúp đỡ chúng tôi. - Cô nói và bước lên trước một bước. - Anh nói anh bị gài, vậy... còn những phép thuật này? Làm thế nào anh sử dụng chúng? Và tại sao lại biết sự có mặt của chúng tôi ở đây?
Phải. Nhóm của cô chỉ mới vào, vậy mà người này nắm rõ như trong lòng bàn tay vậy.
Enigma- Squire
- With the raining sky, we can’t even see faces.
Zodiac :
Chinese zodiac :
Tổng số bài gửi : 256
Join date : 2012-08-20
Age : 28
Đến từ : Secret Garden
- Post n°739
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
.Full Moon 02
.Đâu đó
Con bé lợi dụng khoảnh khắc con quái thú nhảy phóc lên cao, mặc kệ bản thân cũng đang bị thương mà chữa trị cho Dean trước.
Rồi nó hướng đến chỗ chị gái vẫn đang đề phòng con quái thú, lo lắng hỏi:
"Chị Silva vẫn ổn chứ?"
Con quái thú có vẻ vẫn chưa chịu đầu hàng, mà vết thương thì vẫn cứ nhiều lên.
.Đâu đó
Con bé lợi dụng khoảnh khắc con quái thú nhảy phóc lên cao, mặc kệ bản thân cũng đang bị thương mà chữa trị cho Dean trước.
Rồi nó hướng đến chỗ chị gái vẫn đang đề phòng con quái thú, lo lắng hỏi:
"Chị Silva vẫn ổn chứ?"
Con quái thú có vẻ vẫn chưa chịu đầu hàng, mà vết thương thì vẫn cứ nhiều lên.
Shaman- Squire
- Sing me a lullaby of Panther
Zodiac :
Chinese zodiac :
Tổng số bài gửi : 194
Join date : 2012-06-07
Age : 27
Đến từ : Nirvana
- Post n°740
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
.Thời gian: ???
.Địa điểm: ???
Hú hồn.
Thằng nhỏ cũng lật đật bỏ chạy khi thấy mọi người đồng loạt bỏ chạy. Nhìn ra đằng sau mới thấy, hóa ra tụi nó bị đuổi theo bởi mấy con quái nhìn mà thấy gớm.
"Mau trốn qua đó! Ẩn nấp rồi đánh lại chúng!"
Sau một hồi đấu tranh giữa đánh với không đánh, chị gái tóc nâu nhanh nhạy đưa ra ý kiến.
"Đúng vậy, chỉ có cách đó thôi. Chúng ta không thể đối đầu trực tiếp!"
Chị tóc dài xinh ơi là xinh gật đầu đồng tình.
Nó cũng không tìm ra ý kiến nào tốt hơn ý kiến này.
"Vậy thì đi nào."
Thẳng nhỏ nói, sau đó nhảy qua đám cỏ ven đường chắn giữa lối đi với khu rừng.
.Địa điểm: ???
Hú hồn.
Thằng nhỏ cũng lật đật bỏ chạy khi thấy mọi người đồng loạt bỏ chạy. Nhìn ra đằng sau mới thấy, hóa ra tụi nó bị đuổi theo bởi mấy con quái nhìn mà thấy gớm.
"Mau trốn qua đó! Ẩn nấp rồi đánh lại chúng!"
Sau một hồi đấu tranh giữa đánh với không đánh, chị gái tóc nâu nhanh nhạy đưa ra ý kiến.
"Đúng vậy, chỉ có cách đó thôi. Chúng ta không thể đối đầu trực tiếp!"
Chị tóc dài xinh ơi là xinh gật đầu đồng tình.
Nó cũng không tìm ra ý kiến nào tốt hơn ý kiến này.
"Vậy thì đi nào."
Thẳng nhỏ nói, sau đó nhảy qua đám cỏ ven đường chắn giữa lối đi với khu rừng.
Demi-fiend- Lord
- Dying.
Zodiac :
Chinese zodiac :
Tổng số bài gửi : 1359
Join date : 2012-02-06
Age : 28
- Post n°741
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 02.
Silverglass.
Silverglass.
Nhiệm vụ đưa tin thành công, Cyril và Frank đứng giữa khu sảnh rộng lớn đợi tập hợp quân tiếp viện. Bất chợt, Frank kéo tay gã rồi chỉ về phía một cây cột chống.
- Cyril, nhìn kìa. Con sói?
Đó là một con sói phát sáng đang đứng ở đó nhìn gã. Tựa như những con sói họ đã gặp ở trong rừng.
Frank bước lên trước, lại gần con sói, gã cũng theo sau.
NPC- Game Engine
- Tổng số bài gửi : 961
Join date : 2012-02-07
- Post n°742
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 02 - 9:xx AM
Đâu đó
Bạn theo Frank bước lại gần con sói. Nó vẫy đuôi nhìn các bạn rồi dúi dúi đầu vào người bạn. Bạn để ý thấy, nó có đeo một cái vòng cổ và trên đó là một cuộn giấy nhỏ.
Bạn thử mở cuộn giấy nhỏ đó ra và trông thấy một kí tự kì lạ mà bạn chưa thấy bao giờ. Có phần nào na ná mấy kí tự trong nhà kho nơi mấy người nô lệ chết một cách bí ẩn.
Đâu đó
Bạn theo Frank bước lại gần con sói. Nó vẫy đuôi nhìn các bạn rồi dúi dúi đầu vào người bạn. Bạn để ý thấy, nó có đeo một cái vòng cổ và trên đó là một cuộn giấy nhỏ.
Bạn thử mở cuộn giấy nhỏ đó ra và trông thấy một kí tự kì lạ mà bạn chưa thấy bao giờ. Có phần nào na ná mấy kí tự trong nhà kho nơi mấy người nô lệ chết một cách bí ẩn.
NPC- Game Engine
- Tổng số bài gửi : 961
Join date : 2012-02-07
- Post n°743
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 05 - 2:xx AM
Lâu đài Nortar
- Cám ơn đã giúp đỡ chúng tôi. - bạn nói và bước lên trước một bước. - Anh nói anh bị gài, vậy... còn những phép thuật này? Làm thế nào anh sử dụng chúng? Và tại sao lại biết sự có mặt của chúng tôi ở đây?
Halo im lặng một lúc, rồi phẩy tay. Bất chợt, khói trắng cuồn cuộn xuất hiện từ trong không trung, hình thành con sói trắng. Nó nhìn các bạn vẫy vẫy đuôi ra vẻ mừng rỡ lắm.
- Những chú sói này là tai mắt của tôi. Chúng lẫn trong không khí, chỉ xuất hiện khi nào tôi gọi. Chuyện ở Nortar thế nào, tôi đều biết rõ nhờ vào chúng. Còn chuyện phép thuật thì... đúng, tôi buộc phải sử dụng phép thuật.
Halo nói, hơi cúi đầu:
- Để trốn thoát khỏi đồng đội của chính tôi, để bảo vệ bản thân tôi khỏi em gái tôi.
Lâu đài Nortar
- Cám ơn đã giúp đỡ chúng tôi. - bạn nói và bước lên trước một bước. - Anh nói anh bị gài, vậy... còn những phép thuật này? Làm thế nào anh sử dụng chúng? Và tại sao lại biết sự có mặt của chúng tôi ở đây?
Halo im lặng một lúc, rồi phẩy tay. Bất chợt, khói trắng cuồn cuộn xuất hiện từ trong không trung, hình thành con sói trắng. Nó nhìn các bạn vẫy vẫy đuôi ra vẻ mừng rỡ lắm.
- Những chú sói này là tai mắt của tôi. Chúng lẫn trong không khí, chỉ xuất hiện khi nào tôi gọi. Chuyện ở Nortar thế nào, tôi đều biết rõ nhờ vào chúng. Còn chuyện phép thuật thì... đúng, tôi buộc phải sử dụng phép thuật.
Halo nói, hơi cúi đầu:
- Để trốn thoát khỏi đồng đội của chính tôi, để bảo vệ bản thân tôi khỏi em gái tôi.
Rosenrot- Lord
- Ich hab den Schloss
Zodiac :
Chinese zodiac :
Tổng số bài gửi : 1156
Join date : 2012-03-07
Age : 33
Đến từ : Crossroads of Uncertainties
- Post n°744
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 02 - 8:xx AM
Đâu đó
Con quái thú để lại trên lưng Silva một vết cào. Móng vuốt sắc nhọn của nó làm rách cả lớp giáp da. Con nhỏ nhăn mặt vì đau, nhưng nó tự nhủ mình phải cố gắng cầm cự. Bây giờ, hoặc là tụi nó, hoặc là con quái kia.
"Chị Silva vẫn ổn chứ?"
Silva nghe giọng Yumiko. Nó quay qua nhìn con bé rồi gật đầu, cười đáp.
"Chị sẽ ổn thôi. Em hãy cẩn thận."
Nó nói, rồi tiếp tục dán mắt lên mất ngọn cây. Khi con quái nhảy xuống là lúc nó vung kiếm.
Đâu đó
Con quái thú để lại trên lưng Silva một vết cào. Móng vuốt sắc nhọn của nó làm rách cả lớp giáp da. Con nhỏ nhăn mặt vì đau, nhưng nó tự nhủ mình phải cố gắng cầm cự. Bây giờ, hoặc là tụi nó, hoặc là con quái kia.
"Chị Silva vẫn ổn chứ?"
Silva nghe giọng Yumiko. Nó quay qua nhìn con bé rồi gật đầu, cười đáp.
"Chị sẽ ổn thôi. Em hãy cẩn thận."
Nó nói, rồi tiếp tục dán mắt lên mất ngọn cây. Khi con quái nhảy xuống là lúc nó vung kiếm.
- Random number (1,5) : 1
Rosenrot- Lord
- Ich hab den Schloss
Zodiac :
Chinese zodiac :
Tổng số bài gửi : 1156
Join date : 2012-03-07
Age : 33
Đến từ : Crossroads of Uncertainties
- Post n°745
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 02 - 8:xx AM
Đâu đó
Thomas cắn môi khi cái con quỷ sứ kia một lần nữa nhè cái chân đau của nó mà đánh. Nó khụy xuống giữa hang, thở dốc trước khi đứng thẳng người lên. Nó nghe tiếng con quái thú đang tới gần mình nên vung kiếm chém, trúng hay không thì nó không rõ. Nó biết tối thế này thì Rainy cũng không thể biết nó bị thương nặng nếu không đánh tiếng. Thành ra, nó bèn gọi to.
"Rainy! Giúp tôi!"
Đâu đó
Thomas cắn môi khi cái con quỷ sứ kia một lần nữa nhè cái chân đau của nó mà đánh. Nó khụy xuống giữa hang, thở dốc trước khi đứng thẳng người lên. Nó nghe tiếng con quái thú đang tới gần mình nên vung kiếm chém, trúng hay không thì nó không rõ. Nó biết tối thế này thì Rainy cũng không thể biết nó bị thương nặng nếu không đánh tiếng. Thành ra, nó bèn gọi to.
"Rainy! Giúp tôi!"
- Random number (1,5) : 1
Demi-fiend- Lord
- Dying.
Zodiac :
Chinese zodiac :
Tổng số bài gửi : 1359
Join date : 2012-02-06
Age : 28
- Post n°746
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 02.
Silverglass.
Silverglass.
Con sói vẫy đuôi rồi dúi đầu vào người Frank. Gã thấy Frank lấy ra một cuộc giấy nhỏ trên vòng cổ của nó.
Bên trong ghi một kí tự kì lạ nhưng quen lắm, giống giống như đã gặp ở đâu rồi. Cyril nhíu mày nhớ lại.
- Đây là... - Cyril và Frank đồng loạt nhìn con sói thốt lên khi nhận ra nó na ná mấy kí tự trong nhà kho, nơi những người nô lệ chết một cách bí ẩn.
Priscilla Presley- Lord
- My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...
Tổng số bài gửi : 4367
Join date : 2012-02-18
- Post n°747
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 05 - 2:xx AM
Lâu đài Nortar
Những bộ giáp biết cử động. Cửa tự nhiên bật mở. Hiema, Leila và... Halo. Chạy vào trong căn phòng bí ẩn có độc một chiếc bàn và một cây đèn dầu. Cánh cửa phòng biến mất. Và giờ là nhìn con sói trắng hiện lên từ những cuộn khói trong không trung...
Nãy giờ cứ như đang mơ vậy. Thật sự thì không tin được, nhưng mọi chuyện thì sờ sờ ngay trước mắt đây. Phép thuật...
- Những chú sói này là tai mắt của tôi. Chúng lẫn trong không khí, chỉ xuất hiện khi nào tôi gọi. Chuyện ở Nortar thế nào, tôi đều biết rõ nhờ vào chúng. Còn chuyện phép thuật thì... đúng, tôi buộc phải sử dụng phép thuật.
Halo nói. Anh ta cúi đầu, giọng trầm trầm:
- Để trốn thoát khỏi đồng đội của chính tôi, để bảo vệ bản thân tôi khỏi em gái tôi.
Allan im lặng nhìn con sói đang vẫy đuôi thân thiện nhìn cả nhóm. Dù nó không có thật nhưng lại làm anh nghĩ tới con Xám... Và thật sự thì những con sói phát sáng của Halo làm anh có cảm giác gì đó tin tưởng anh ta hơn - cho dù có nghe chuyện lão Elkard kể hay không. Phải rồi, câu chuyện đó. Hiema và Leila chưa được nghe.
- Người đàn ông đó là Elkard - anh quay sang nói, chìa tay cho con sói - Là tướng của Silverglass, và là kẻ phản bội. Vì nghĩ sẽ giết được chúng tôi nên ông ta đã nói khá nhiều.
Nhanh chóng, anh thuật lại tất cả những gì Elkard đã nói, cả kế hoạch đảo chính của Nortar và âm mưu của Obscurit. Rồi chốt lại:
- Một người phụ nữ tên Morrigan đứng sau tất cả chuyện này, bắt tay cùng với tộc trưởng Nortar và Elkard. Bây giờ mọi người đã biết rồi. Về Halo...
Anh thở ra, nhìn qua người thanh niên tóc trắng:
- Chắc giờ anh cũng biết rồi, chúng tôi thuộc hội sát thủ, nhiệm vụ lần này là tìm bắt anh, nhưng xem ra phải thay đổi kế hoạch. Chúng tôi sẽ giúp anh minh oan với hội sát thủ Silverglass. Nhưng chúng tôi cần biết vài chuyện, hi vọng anh có thể nói.
Anh ngừng lại, nhìn qua những người khác rồi nói tiếp:
- Thứ nhất: Tại sao anh dùng được phép thuật? Thứ hai: nhóm sát thủ kia đang ở đâu? Thứ ba: em gái anh... cô ta là ai?
Thật ra anh đang có cảm giác không lành về người em gái này của Halo. Cô ta hẳn sẽ rất mạnh? Và cô ta cũng từng ở Silverglass này? Lão Elkard đã nói một chiến binh giỏi của Silverglass...
Lâu đài Nortar
Những bộ giáp biết cử động. Cửa tự nhiên bật mở. Hiema, Leila và... Halo. Chạy vào trong căn phòng bí ẩn có độc một chiếc bàn và một cây đèn dầu. Cánh cửa phòng biến mất. Và giờ là nhìn con sói trắng hiện lên từ những cuộn khói trong không trung...
Nãy giờ cứ như đang mơ vậy. Thật sự thì không tin được, nhưng mọi chuyện thì sờ sờ ngay trước mắt đây. Phép thuật...
- Những chú sói này là tai mắt của tôi. Chúng lẫn trong không khí, chỉ xuất hiện khi nào tôi gọi. Chuyện ở Nortar thế nào, tôi đều biết rõ nhờ vào chúng. Còn chuyện phép thuật thì... đúng, tôi buộc phải sử dụng phép thuật.
Halo nói. Anh ta cúi đầu, giọng trầm trầm:
- Để trốn thoát khỏi đồng đội của chính tôi, để bảo vệ bản thân tôi khỏi em gái tôi.
Allan im lặng nhìn con sói đang vẫy đuôi thân thiện nhìn cả nhóm. Dù nó không có thật nhưng lại làm anh nghĩ tới con Xám... Và thật sự thì những con sói phát sáng của Halo làm anh có cảm giác gì đó tin tưởng anh ta hơn - cho dù có nghe chuyện lão Elkard kể hay không. Phải rồi, câu chuyện đó. Hiema và Leila chưa được nghe.
- Người đàn ông đó là Elkard - anh quay sang nói, chìa tay cho con sói - Là tướng của Silverglass, và là kẻ phản bội. Vì nghĩ sẽ giết được chúng tôi nên ông ta đã nói khá nhiều.
Nhanh chóng, anh thuật lại tất cả những gì Elkard đã nói, cả kế hoạch đảo chính của Nortar và âm mưu của Obscurit. Rồi chốt lại:
- Một người phụ nữ tên Morrigan đứng sau tất cả chuyện này, bắt tay cùng với tộc trưởng Nortar và Elkard. Bây giờ mọi người đã biết rồi. Về Halo...
Anh thở ra, nhìn qua người thanh niên tóc trắng:
- Chắc giờ anh cũng biết rồi, chúng tôi thuộc hội sát thủ, nhiệm vụ lần này là tìm bắt anh, nhưng xem ra phải thay đổi kế hoạch. Chúng tôi sẽ giúp anh minh oan với hội sát thủ Silverglass. Nhưng chúng tôi cần biết vài chuyện, hi vọng anh có thể nói.
Anh ngừng lại, nhìn qua những người khác rồi nói tiếp:
- Thứ nhất: Tại sao anh dùng được phép thuật? Thứ hai: nhóm sát thủ kia đang ở đâu? Thứ ba: em gái anh... cô ta là ai?
Thật ra anh đang có cảm giác không lành về người em gái này của Halo. Cô ta hẳn sẽ rất mạnh? Và cô ta cũng từng ở Silverglass này? Lão Elkard đã nói một chiến binh giỏi của Silverglass...
Aix Sponsa- Lord
- Tổng số bài gửi : 1115
Join date : 2013-06-27
- Post n°748
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Aix Sponsa- Lord
- Tổng số bài gửi : 1115
Join date : 2013-06-27
- Post n°749
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 02 - 8:xx AM
Đâu đó
Chất lỏng chảy ướt tay khi con quái bị cậu đâm trúng, Aix hơi thở ra, như vậy là nó đang yếu dần nhưng đôi mắt đỏ lúc này gần như biến mất, cậu hít sâu một cái, tập trung tinh thần.
Tiếng Thomas gần đó, chắc bị thương nặng rồi, cậu nghĩ và vội đi đến, tay vung kiếm chém trong tối.
[Swordman]
Đâu đó
Chất lỏng chảy ướt tay khi con quái bị cậu đâm trúng, Aix hơi thở ra, như vậy là nó đang yếu dần nhưng đôi mắt đỏ lúc này gần như biến mất, cậu hít sâu một cái, tập trung tinh thần.
Tiếng Thomas gần đó, chắc bị thương nặng rồi, cậu nghĩ và vội đi đến, tay vung kiếm chém trong tối.
- Random number (1,5) : 5
[Swordman]
Alicia Grey- Lord
- Tổng số bài gửi : 1263
Join date : 2013-06-26
- Post n°750
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
.Thời gian: ???
.Địa điểm: ???
Bạn tóc hồng tiên phong nhảy qua bụi cỏ chạy vào rừng trước tiên, rồi sau đó hình như tất cả đều không có ý kiến gì khác ngoài chạy theo. Chú Derient nắm tay cụ Scrug, chú Brendon dắt theo bạn trai tóc xanh,cả hai chị gái xinh đẹp và anh mặc đồ tím rịm từ đầu tới chân. Alicia cũng kéo tay anh Lloyd với anh Fade chạy theo. Vào rừng, nó nấp sau một gốc cây lớn, hổn hển nhìn ra. Đám quái thú vẫn đang tiến về hướng này.
Vội vã, nó quay sang xem hai ông anh này có bị thương không. Nhưng hình như không. Đúng như người dẫn đường nói thì phải, ở thế giới này thì vết thương sẽ tự hồi phục. Sực nhớ ra là hai anh chưa nghe vụ này, nó vội kể lại. Tất cả, từ vụ "bắt hồn" đến nhiệm vụ tiêu diệt con quỷ Rubra...
.Địa điểm: ???
Bạn tóc hồng tiên phong nhảy qua bụi cỏ chạy vào rừng trước tiên, rồi sau đó hình như tất cả đều không có ý kiến gì khác ngoài chạy theo. Chú Derient nắm tay cụ Scrug, chú Brendon dắt theo bạn trai tóc xanh,cả hai chị gái xinh đẹp và anh mặc đồ tím rịm từ đầu tới chân. Alicia cũng kéo tay anh Lloyd với anh Fade chạy theo. Vào rừng, nó nấp sau một gốc cây lớn, hổn hển nhìn ra. Đám quái thú vẫn đang tiến về hướng này.
Vội vã, nó quay sang xem hai ông anh này có bị thương không. Nhưng hình như không. Đúng như người dẫn đường nói thì phải, ở thế giới này thì vết thương sẽ tự hồi phục. Sực nhớ ra là hai anh chưa nghe vụ này, nó vội kể lại. Tất cả, từ vụ "bắt hồn" đến nhiệm vụ tiêu diệt con quỷ Rubra...
|
|