Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+11
Danior The Mayor
Lion Arthur
Doctor Know
Shani Priya
Arya Jade
Leo_gryffindor
Quest
Silver Guardian
Mirror Sakura
Rosenrot
Admin
15 posters

    [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette Empty [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette

    Post by Admin Sat Mar 10, 2012 3:08 pm

    - Nhà số 17 -



    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette 80

    • Lương thực:
      [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette 52

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette 00

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette 14



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:

    [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette 3aselm
    Tên: Anselm Rosette
    Tuổi: 24
    Giới tính: nam
    Quê quán: không rõ
    Ngoại hình:
    + Màu tóc: nâu có nhuộm một lọn đỏ.
    + Màu mắt: nâu
    + Chiều cao: 182 cm
    Tính cách: ít nói nhưng hay cười (do không biết nói gì hết nên cười trừ). Dễ tính, đôi lúc hơi ngốc. Rất cưng chiều em gái mình (giống tôn thờ hơn), em gái bảo gì cũng nghe cũng làm (bị đè đầu cưỡi cổ cũng cam luôn). Với người lạ thì khá nhút nhát, tốt bụng nên rất dễ tin người.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: valy đựng quần áo, mấy quyển sách hình, dụng cụ may vá và một bó hồng trắng bằng nhựa.
    Những thông tin khác:
    + Thân thế lai lịch: không rõ.
    + Sở thích: làm em gái vui, làm vườn, chạy bộ buổi sáng, hoa hồng, làm bánh, nữ công gia chánh nói chung.
    + Sở ghét: em gái buồn, chuột.
    + Sở trường: những việc làm đòi hỏi sức lực, giả nai, nấu nướng, may vá, nữ công gia chánh nói chung.
    + Sở đoản: tính toán, quá cả tin, sợ chuột.


    [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette 785247
    Tên: Celestia Rosette
    Tuổi: 20
    Giới tính: nữ
    Quê quán: không rõ
    Ngoại hình:
    + Màu tóc: vàng.
    + Màu mắt: xanh lục.
    + Chiều cao: 165 cm.
    + Bề ngoài: luôn mặc váy dài tới chân theo phong cách gothic lolita.
    Tính cách:
    + Lúc bình thường: thân thiện, hòa đồng nên rất thích kết bạn. Bề ngoài tiểu thư nhưng thực chất khá liều lĩnh và thích hành động nhiều hơn ngồi một chỗ uống trà. Phận làm em nhưng Celestia thường là người đứng ra dẫn dắt anh hai. Điểm yếu là hễ thấy trai đẹp là cứ thế mà bám.
    + Lên cơn điên (thường là về đêm): thú dữ cần tránh xa.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: valy đựng toàn sách trinh thám, một con vodoo doll, một con búp bê vải bị rách và một con dao làm bếp có chạm khắc hoa văn.
    Những thông tin khác:
    + Thân thế lai lịch: không rõ, ngoài ra là bệnh nhân tâm thần có tiền án trốn viện.
    + Sở thích: động vật, lên cơn thì ngồi tự kỉ chơi với vodoo doll, suy nghĩ những thứ không nên suy nghĩ, đi rình trai đẹp, anh hai, đọc sách, hoa hồng.
    + Sở ghét: một phần bản thân mình, hoa héo, đi rình bị phát hiện, ngồi yên một chỗ.
    + Sở trường: biết những thứ không nên biết, làm những việc mà một tiểu thư không nên làm, rình trai, trộm vặt.
    + Sở đoản: nấu nướng, may vá, nữ công gia chánh.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette Empty Re: [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette

    Post by Admin Tue Mar 20, 2012 12:26 am

    Thứ ba, Hè - 01



    Quest 3: This Land is Your Land

    Đã tới lúc bạn làm quen và ổn định với cuộc sống thời Trung cổ trong ngôi làng nhỏ bé tồi tàn Oakville.

    Nhiệm vụ của bạn trong quest này:

    3.1 Sửa sang dọn dẹp lại nhà cửa biến nó thành nơi ở được, sử dụng tiền hiện có để mua đồ dùng từ chợ. Không nhất thiết phải dùng hết tiền. (ai đã dọn dẹp vào ngày 1 thì có thể bỏ qua bước này Very Happy)

    3.2 Chọn nghề cho mình. Hãy tới khu làm việc và đăng ký nghề muốn làm theo tuyển nhân sự cho một NPC.

    3.3 Công việc của bạn sẽ bắt đầu vào hôm sau, bạn có cả ngày hôm nay để thư giãn và làm quen cuộc sống mới ở ngôi làng sập xệ này. Khi bạn RR đến hết ngày 1 thì sẽ mặc định là End Quest.


    Chúc các bạn RR vui! Embarassed
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette Empty Re: [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette

    Post by Rosenrot Tue Mar 20, 2012 1:19 pm

    Mon - Spring 31
    Nhà số 17 - 9:00 AM
    + Anselm + Celestia +


    Sau vài vòng dạo quanh khu nhà bỏ hoang, hai anh em dừng lại trước một căn nhà màu trắng hai tầng bám đầy rêu xanh. Thành thật thì nhà hoang nào ở đây cũng y như nhau, sập xệ và te tua cả thành ra chọn căn nào cũng thế.

    "Nếu có cơ hội chúng ta hãy phủ lên căn nhà này những đóa hoa hồng đủ màu!"

    Celestia toe toét cười xong phóng thẳng vào trong nhà khiến anh nó phải chạy theo sau.

    "Em không tính ở lại đây luôn chứ, Cellie? Coi nào, ở tạm thôi mà!"

    "Anh thừa nhận đi, ở đây tốt hơn sống lang thang ở Munich nhiều!"

    Celestia cười khanh khách xong ngồi bệt xuống cái sàn gỗ, đôi mắt nó thì hướng lên nhìn Anselm. Thằng anh nó thì không mấy vui vẻ, nó đã nếm qua một trải nghiệm kinh hoang nhất đời khi chiếc máy bay rơi, và giờ thì kẹt ở một cái làng không rõ xứ nào.

    "Chúng ta không thuộc về nơi đây, Cellie..."

    Anselm nói rồi ngồi xuống đối diện con em gái mình.

    "Đúng là ở Munich cuộc sống không mấy tốt lành, nhưng đó mới là nơi chúng ta thuộc về. Không phải ở đây."

    "Anh biết không có ai đợi chờ chúng ta quay về mà..."

    Celestia nghiêng đầu nhìn Anselm khiến thằng anh nó cúi gằm mặt xuống, im lặng. Đứa con gái ngước mắt nhìn lên cái trần nhà bám đầy mạng nhện, xong nó tiếp tục.

    "Ở Munich, chúng ta không có nhà, đi làm thuê ngày này chỗ nọ chỉ được dăm ba đồng kiếm cơm. Anh nghĩ em muốn đi móc ví mấy tên ăn trộm? Hay lả lướt bưng bê trong quán rượu, cắn răng chịu đựng những trò tán tỉnh của đám khách tệ hại?"

    "Cellie, anh biết em đã phải trải qua những gì trong thời gian qua, và anh chưa một ngày, không một ngày nào không cảm tạ vì mình vẫn còn em bên cạnh. Chỉ là..."

    Anselm thở dài rồi đứng lên, nó bước tới những chiếc bàn gỗ, lấy tay gõ cộc cộc rồi quay qua nhìn em nó.

    "...chúng ta vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với hai tụi mình. Em không tỉnh táo khi tai nạn xảy ra, em không biết nó như thế nào đâu. Mới mấy tiếng trước chúng ta còn dở sống dở chết, và giờ thì tung tăng ở đây, toàn vẹn. Em nghĩ là gì?"

    "Là chúng ta đã chết, và đây là nơi mà mọi linh hồn dừng lại để chuẩn bị cho cuộc sống mới kiếp sau, và chỉ có thể lên thiên đàng được nếu chúng ta ý thức được là mình đã chết?"

    Celestia nói với một khuôn bình thản tới mức khiến Anselm rùng mình. Nó rời khỏi cái bàn gỗ và tiến về phía lò sưởi, cúi xuống và lấy tay kiểm tra những khúc gỗ vụn còn sót lại. Như rối trí, Anselm đứng bật dậy và quay qua nhìn em mình.

    "Chúng ta chưa chết... không thể nào."

    Celestia vẫn lặng lẽ dõi theo anh mình.

    "Chúng ta chưa chết mà, phải không?"

    Anselm nhướn mày hỏi lại Celestia và nhận được từ nó một cái nhún vai. Nghĩ lại thì, giả thiết của Celestia không phải là không thể, nhưng nó không chấp nhận được nếu đó là sự thật.

    Nó chưa bao giờ sẵn sàng cả.

    "Xin lỗi em."

    Anselm cúi gằm mặt nói rồi chạy ra khỏi căn nhà hoang. Đứa con gái lặng dõi theo tấm lưng rộng của anh nó cho tới khi khuất dạng, rồi nó đứng lên và chuẩn bị lau chùi căn nhà.

    Anh nó sẽ quay lại, nó biết thế. Anselm luôn là đứa nhạy cảm nhất trong hai, và chuyện này không phải lần đầu. Nó biết anh nó cần thời gian suy nghĩ một mình, rằng biến cố này là một cú sốc lớn với Anselm.

    Nhưng nó biết anh nó cũng là một đứa mạnh mẽ, khi đã ổn định tinh thần thì dù có chuyện gì Anselm cũng đón nhận và cố gắng vượt qua. Có những người, không cần nói nhiều, chỉ hành động là thế.


    + 1:00 PM +


    "Chào mừng anh quay về."

    Celestia ngồi trước bậc thềm, ngước lên nhìn Anselm đang lù lù tiến về phía nó mà mỉm cười toe toét. Anselm vẫn im lặng nhìn em nó, rồi nó dừng lại, gật đầu xong ngồi xổm đối diện Celestia.

    "Anh đã về..."

    "Chúng ta chỉ cần ở bên nhau là đủ, có chuyện gì thì chúng ta sẽ cùng vượt qua..."

    Celestia nói rồi choàng tay ôm chầm lấy người anh trai. Chúng nó ôm nhau một lúc, rồi cùng đứng lên và hướng vào trong nhà.

    Ừ, là "nhà", dù chỉ tạm thời nhưng lần đầu tiên chúng có một nơi là "nhà" thật sự.
    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 27
    Đến từ : Abyss.

    [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette Empty Re: [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette

    Post by Mirror Sakura Tue Mar 20, 2012 9:43 pm

    Thứ hai, Spring 31
    5.00 PM

    Ngày đầu tiên đến làng định cư, bạn nhận ra hình như trong làng đang có lễ hội? Nghĩ cũng vui thật, nhưng thật tiếc là lúc này bạn không có tâm trạng chơi lễ do phải è lưng ra dọn nhà.

    Trời về chiều, bạn vẫn đang làm công việc riêng thì có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Đang tự hỏi có thể là ai kia chứ, bạn vội chạy ra xem thì không thấy ai cả.

    Chơi khăm à? Bạn khó chịu khi nghĩ tới suy nghĩ đó thì bỗng nhận ra dưới chân có một bó lúa mì vàng óng được bó lại bởi một sợi ruy băng thắt nơ đáng yêu. Bên trên bó lúa còn có một tấm giấy nhỏ, cũng màu vàng như sự may mắn vậy. Bạn tò mò mở ra xem, thì thấy dòng chữ của con gái, nổi rõ trên nền giấy vàng:

    “Lời chúc may mắn từ Nữ hoàng Mùa Xuân. Mừng một mùa bội thu và cầu mùa màng sau này cũng vậy.”

    Cầu mong cho bạn có một năm an lành và tốt đẹp nhé!
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette Empty Re: [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette

    Post by Rosenrot Wed Mar 21, 2012 2:04 pm

    Mon - Spring 31
    Nhà số 17 - 5:15 PM
    + Anselm + Celestia +


    "Lời chúc may mắn từ Nữ hoàng Mùa Xuân. Mừng một mùa bội thu và cầu mùa màng sau này cũng vậy.”

    Celestia một tay cầm bó lúa mì trước cửa, tay kia thì nhìn tờ giấy nhắn đọc thầm.

    "Ansie xem này, mọi người ở đây thật dễ thương!"

    Celestia nói vọng từ ngoài cửa vào để anh nó nghe thấy, xong nó đem cả bó lúa vào trong nhà. Nhìn dòng chữ viết tay đầy nữ tính, nó mỉm cười xong chìa ra cho anh nó đọc.

    "Chữ viết dễ thương nhỉ, không biết Nữ hoàng Mùa Xuân là ai. Thật tiếc chúng ta lỡ lễ hội rồi!"

    Celestia hào hứng nói, còn anh nó thì vẫn gật gù. Anselm vẫn không hiểu làm thế nào mà em nó có thể vô tư và vui vẻ thế này khi lạc vào đây? Rõ ràng, Celestia luôn là đứa suy nghĩ thực tế và khôn ngoan nhất, vậy sao bây giờ lại dễ dàng chấp nhận đến vậy.

    Có lẽ, bên trong mái đầu vàng kia vẫn còn ẩn chứa những suy tư riêng mà Anselm không hay biết.



    Tues - Summer 01
    Nhà số 17 - 2:00 PM
    + Anselm + Celestia +


    Sau khi đi chợ về, hai anh em nhanh chóng đem đồ ngoài xe bò vào cất trong nhà. Nhìn năm cây nến trên tay, Celestia nghĩ ngợi một lúc rồi quay qua hỏi anh nó.

    "Ansie này, chỗ đĩa để tách bị mẻ đâu rồi? Anh vất hết chưa?"

    "À chưa, đây này, có cái nứt, có cái mẻ."

    "Chúng ta sẽ tận dụng mấy cái chưa bị bể để đèn cầy."

    Nói rồi Celestia đem phân tán năm cái đĩa mẻ khắp nhà, để khi về đêm hai đứa nó có thể thắp nến cho sáng, không những thế, với những chiếc đĩa này đèn cầy sẽ không bị giữ một chỗ và tiện cho việc di chuyển khắp nơi trong nhà.

    Vậy là xong khoản đèn đóm. Anselm đã dọn sạch kho đồ ăn dưới bếp, đuổi hết mớ gián trong đó ra rồi nên chuyện cất giữ lương thực không thành vấn đề. Ở đây, mấy con gián con nào con nấy cũng to mập ghê.

    "Chỗ vải này đủ không, Ansie?"

    Celestia cất tiếng hỏi khi thấy anh nó bắt đầu lôi chỗ vải mua từ chợ ra khâu vá. Dụng cụ kim chỉ thì Anselm lúc nào cũng mang theo bên mình, vì niềm vui thật sự của nó chính là may vá.

    "Anh sẽ cần thêm một chút vải thừa từ mấy cái khăn trải bàn hay khăn trải giường cũ."

    Anselm vừa nói vừa đưa bộ đồng phục nam lên xem xét kĩ lưỡng các chi tiết chính. Trong lúc Celestia chạy đi tìm vải trong nhà, anh nó bắt đầu vẽ phác trên giấy một kiểu áo lính thật phù hợp với đứa con gái. Nó biết em nó thích gì, và mặc thế nào thì em nó sẽ thoải mái. Chất liệu vải thì chỗ vải mua từ chợ đủ tốt rồi, số vải thừa vốn không có độ đàn hồi cao, sẽ dùng cho những chi tiết phụ.

    "Cellie, em có nghĩ tới việc mặc đồ nam?"

    Anselm chợt cất tiếng hỏi khi em nó quay về với một đống vải thừa đủ màu.

    "Đồ nam?"

    "Ừ, em biết đấy, ở đây, em không phải ăn mặc như vầy nữa."

    Anselm hỏi tiếp, tay thì bắt đầu xỏ kim một cách thật tỉ mỉ. Celestia đưa mắt nhìn bộ áo lính mà anh nó vẽ ra trên giấy, xong ngước lên nhìn Anselm đáp.

    "Em thích đồ anh may. Nó độc nhất và rất hợp với em. Chừng nào anh còn may váy thì chừng ấy em sẽ luôn mặc đồ anh may."

    Anselm thoáng đỏ mặt khi nghe con em mình nói vậy, đôi tay đang xỏ kim cũng khựng lại trong giây lát trước khi tiếp tục công việc của nó.

    "Cám ơn em."

    Nó lí nhí đáp và khẽ mỉm cười. Celestia vẫn dõi theo từng hành động của anh nó, nó luôn tự hào về Anselm. Giả như hai chúng nó có điều kiện học tập lúc còn ở Munich, thì hẳn Anselm đã theo con đường thiết kế thời trang như mơ ước của nó rồi.

    Đôi khi, Celestia cảm thấy có lỗi. Vì nó chính là đứa đã khiến Anselm đã từ bỏ mơ ước đó không chỉ một mà rất nhiều lần. Nó là đứa bị tống vào viện tâm thần, không phải Anselm. Anh nó có nhiều cơ hội theo đuổi học vấn nhưng chỉ vì nó mà phải từ bỏ.

    "Xin lỗi anh."

    Nó nói nhỏ không để Anselm nghe thấy. Cuộc sống ở đây... liệu có phải là cơ hội để chúng nó bắt đầu lại từ đầu?
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette Empty Re: [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette

    Post by Rosenrot Thu Mar 22, 2012 12:39 pm

    Wed - Summer 02
    Nhà số 17 - 5:20 PM
    + Anselm + Celestia +


    "Em về rồi đây, Ansie."

    Celestia nói khi vừa đặt chân vào trong nhà, nó hơi khựng lại trước mùi đồ ăn thoang thoảng dưới bếp. Lần này là món thịt heo hầm khoai tây đây mà, con bé mỉm cười nghĩ.

    "Chào em, Cellie. Anh đang nấu bữa tối, em đợi chút nhé?"

    Anselm nói rồi bước ra từ trong bếp, trên tay vẫn cầm con dao làm bếp. Đứa con gái suýt bật cười khi nhìn cái tạp dề màu hồng phấn anh nó đang mặc, nó chạy lại gần Anselm.

    "Anh tìm đâu ra cái tạp dề nhìn đáng yêu quá vậy?"

    "Anh... anh tìm thấy nó trong kho... thấy còn dùng được nên anh đi giặt lại luôn..."

    Ngừng một nhịp, rồi tiếp tục.

    "...mặc tạm."

    Celestia nhìn vẻ mặt bối rối như kể khổ của anh nó mà không kềm được tiếng cười. Nó ôm bụng cười khanh khách, mặc cho anh nó đang đỏ bừng mặt và lấy tay gãi đầu đầy khổ sở. Rồi như sực nhớ, nó quay qua hỏi Anselm.

    "Giặt lại? Anh đã đong chum rồi?"

    Anselm gật đầu.

    "Anh hai em thật là giỏi! Cám ơn anh nhiều!"

    Celestia mỉm cười rồi ôm chầm lấy anh nó. Thằng con trai thần người ra một lúc trước khi ôm đáp lại, xong nó gật đầu nhẹ nhàng nói.

    "Cám ơn cả em nữa..."
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette Empty Re: [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette

    Post by Silver Guardian Sat Mar 24, 2012 2:47 pm

    Sat. Summer 05
    Nhà số 17


    .I'll Be Around.
    .Anselm - Six.




    1:00 PM


    Sau khi nghỉ trưa ở đồn, Six quyết định đi dạo một chút nữa. Hắn dừng trước cửa căn nhà số mười bảy, xem ra là nhà mới có người định cư, Six chợt nghĩ hẳn họ cũng như hắn lúc đầu mùa xuân, vẫn còn nhiều khó khăn khi định cư.

    _ Xin lỗi đã làm phiền, có ai ở nhà không ạ? - Six đưa tay lên gõ cửa, không quên gọi to.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette Empty Re: [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette

    Post by Rosenrot Sat Mar 24, 2012 6:08 pm

    Sat - Summer 05
    Nhà số 17 - 1:05 PM
    + Anselm + Six +


    Tiếng gõ cửa khiến Anselm chú ý, lúc này nó đang mãi vẽ phác mấy kiểu áo cho em nó. Vội sắp xếp lại giấy tờ nhét tủ, nó chạy ra mở cửa xem là ai. Tính ra thì, hai anh em chúng nó đã làm quen được ai ngoài đồng nghiệp chung sở đâu nhỉ?

    Anselm ngạc nhiên khi trông thấy vị khách là một người lính, bộ áo lính cùng đồng phục của cậu ta đã chứng minh điều đó. Nó nhớ tới Celestia cũng làm ở Đồn, vậy ra người này là đồng nghiệp của con bé. Từ tốn cất tiếng hỏi, Anselm hy vọng con em nó không làm gì để mà đồng nghiệp mang tin dữ đến nhà.

    "Xin chào, ừm... có việc gì không vậy ạ?"
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette Empty Re: [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette

    Post by Silver Guardian Sun Mar 25, 2012 2:15 pm

    Sat. Summer 05
    Nhà số 17


    .I'll Be Around.
    .Anselm - Six.




    1:07 PM


    _ Xin chào, ừm... có việc gì không vậy ạ?

    Một người thanh niên cao ráo với mái tóc nâu lạc một lọn nhuộm đỏ xuất hiện trước ngưỡng cửa. Cúi đầu chào, rồi Six bắt đầu cất lời với phong cách lịch sự đầy kiểu cách quen thuộc của hắn:

    _ Xin chào, chúc anh một ngày tốt lành. Tôi là Six, và là lính canh của làng. Xin đừng lo, hôm nay tôi đến không có việc gì nghiêm trọng đâu ạ. Chỉ là muốn đến xem tình hình sinh sống và định cư của mọi người sao rồi ấy mà?
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette Empty Re: [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette

    Post by Rosenrot Mon Mar 26, 2012 3:11 pm

    Sat - Summer 05
    Nhà số 17 - 1:15 PM
    + Anselm + Six


    "Xin chào, chúc anh một ngày tốt lành. Tôi là Six, và là lính canh của làng. Xin đừng lo, hôm nay tôi đến không có việc gì nghiêm trọng đâu ạ. Chỉ là muốn đến xem tình hình sinh sống và định cư của mọi người sao rồi ấy mà?"

    Anselm ồ lên một tiếng khi nghe người lính tên Six kia nói. Ra là cậu ấy đang làm nhiệm vụ. Đứng ngẩn người ra một lúc, Anselm mới kịp nghĩ ra có khách tới nhà thì phải tiếp đón. Thế là nó vội mở cửa to hơn và mời Six vào trong.

    Nó đem ra hai tách trà nóng một cho nó và một hiển nhiên là mời người lính kia. Sau khi đã đảm bảo nó không làm gì cho khách được nữa, thằng con trai mới chịu ngồi xuống ghế và cất tiếng hỏi.

    "Tôi là Anselm. Rất vui được gặp cậu. Về tình hình thì... cậu muốn biết về gì?"
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette Empty Re: [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette

    Post by Silver Guardian Mon Mar 26, 2012 3:52 pm

    Sat. Summer 05
    Nhà số 17


    .I'll Be Around.
    .Anselm - Six.




    1:18 PM


    _ Tôi là Anselm. Rất vui được gặp cậu. Về tình hình thì... cậu muốn biết về gì?

    Người thanh niên tự giới thiệu rồi bắt đầu cất tiếng hỏi. Gật đầu như muốn cám ơn tách trà mà anh ta đem ra mời, Six từ tốn cất lời hỏi:

    _ Cám ơn anh, Anselm. Tôi chỉ có vài câu hỏi thôi. Anselm sống một mình hay với ai khác nhỉ? Dạo này chuyện ổn định cuộc sống sao rồi, có gặp khó khăn gì không?
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette Empty Re: [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette

    Post by Rosenrot Mon Mar 26, 2012 7:54 pm

    Sat - Summer 05
    Nhà số 17 - 1:21 PM
    + Anselm + Six +


    "Cám ơn anh, Anselm. Tôi chỉ có vài câu hỏi thôi. Anselm sống một mình hay với ai khác nhỉ? Dạo này chuyện ổn định cuộc sống sao rồi, có gặp khó khăn gì không?"

    Nghe Six hỏi vậy Anselm hiểu ngay Celestia vẫn chưa nói về nó cho đồng nghiệp hay. Nó đưa tay lên gãi đầu tìm từ, xong mãi một lúc sau mới cất lời.

    "Tôi sống với em gái, chắc cậu cũng biết nó, nó làm chung đồn với cậu đấy. Đứa con gái tóc vàng, tên Celestia... còn khó khăn thì trước mắt là chúng tôi cũng mới ổn định xong nên... mọi chuyện không nỗi nào."
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette Empty Re: [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette

    Post by Quest Tue Mar 27, 2012 12:57 am

    Special Quest: A Place to Pray

    Thứ ba, Hè 08
    6:00 AM


    Bạn đã nghe tin về tang lễ một cụ bà trên Bảng tin làng.

    Và lúc 6:00 AM ngày hôm nay đang diễn ra tang lễ ở bìa rừng.

    Cho dù bất kể lý do nào tùy bạn, bạn sẽ tới dự chia buồn chứ?


    Nhiệm vụ dành cho những OC muốn tham gia quest:

    - Ghi bài đi dự tang ở topic The Forest, các bạn có thể tt với OC khác hay làm gì ở đó cũng được. Sau đó các bạn sẽ ghi bài rời khỏi tang lễ lúc 8:00 AM và tiếp tục cuộc sống bình thường.

    - Đến 5h chiều theo thời gian thật sẽ có chỉ thị kế tiếp.


    Lưu ý: tất cả trên tinh thần tự nguyện nên nếu bạn nào ko muốn tham gia thì ko phải ghi đâu nhé. Embarassed

    Những bài ghi cho Quest bắt buộc phải có tên Quest trên đầu để báo bài post này làm quest.
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette Empty Re: [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette

    Post by Silver Guardian Tue Mar 27, 2012 1:40 am

    Sat. Summer 05
    Nhà số 17


    .I'll Be Around.
    .Anselm - Six.




    1:25 PM


    _ Tôi sống với em gái, chắc cậu cũng biết nó, nó làm chung đồn với cậu đấy. Đứa con gái tóc vàng, tên Celestia... còn khó khăn thì trước mắt là chúng tôi cũng mới ổn định xong nên... mọi chuyện không nỗi nào.

    Nghe nhắc tới tên cô bạn đồng nghiệp, Six mới ngộ ra đây là anh trai cô ấy. Hắn gật gù tiếp tục lắng nghe Anselm nói dứt câu. Suy nghĩ một lúc, tay lính canh cất tiếng hỏi tiếp:

    _ Vâng, tôi đã có dịp làm quen với Celes, một cô gái vui tính và thân thiện. Và thật là hân hạnh cho tôi hôm nay được gặp anh trai cô ấy.

    Hắn cúi đầu cười nói trước khi tiếp tục:

    _ Thật tốt khi biết hai bạn không gặp khó khăn gì trong việc ổn định cuộc sống. Mà... cho phép tôi hỏi là, hai bạn đã có quen được ai trong làng, hay quen biết bất kì ai cùng các bạn bị bất tỉnh khi tới đây?
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette Empty Re: [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette

    Post by Rosenrot Tue Mar 27, 2012 3:42 pm

    Sat - Summer 05
    Nhà số 17 - 1:28 PM
    + Anselm + Six +


    "Thật tốt khi biết hai bạn không gặp khó khăn gì trong việc ổn định cuộc sống. Mà... cho phép tôi hỏi là, hai bạn đã có quen được ai trong làng, hay quen biết bất kì ai cùng các bạn bị bất tỉnh khi tới đây?"

    Six tiếp tục cất tiếng hỏi khiến Anselm nghĩ ngợi một lúc, như để thống kê xem mình đã quen được những ai. Sau đó, nó mới bắt đầu đáp lời.

    "Hầu hết là đồng nghiệp cả... Cellie thì tôi không rõ nó có quen ai nữa không. Còn riêng tôi thì khá là nhát gan nên... tôi chỉ mới quen được anh y tá Ryan. Còn cùng chuyến tụi tôi thì... tôi chỉ biết một cô gái tên Emily thôi."

    Ngưng một lúc, Anselm buột miệng hỏi lại người lính kia.

    "Mà... tôi có nghe nói một đoàn người cũng bị hệt như tụi tôi hồi đầu mùa trước. Cậu là lính ở đây đã lâu phải không? Cậu có biết gì về vụ đó không?"
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette Empty Re: [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette

    Post by Silver Guardian Thu Mar 29, 2012 10:03 am

    Sat. Summer 05
    Nhà số 17


    .I'll Be Around.
    .Anselm - Six.




    1:30 PM


    _ Mà... tôi có nghe nói một đoàn người cũng bị hệt như tụi tôi hồi đầu mùa trước. Cậu là lính ở đây đã lâu phải không? Cậu có biết gì về vụ đó không?

    Nghe Anselm hỏi thế, Six gật đầu đáp:

    _ Tôi cũng là người bị nạn mùa trước đây, Anselm. Chuyến bay Lucky Seven... nếu trí nhớ không đánh lừa tôi.

    Im lặng một lúc, hắn tiếp tục:

    _ Tôi vẫn đang đi tìm hiểu chuyện này bằng cách thăm dò cách sống và tình hình người dân quanh đây. Tới giờ, vẫn chưa có chuyện bất thường gì khác ngoài sự có mặt của chúng ta ở đây. Rời khỏi đây... thì quá mạo hiểm và liều lĩnh, có thể mất mạng dễ dàng mà không thu được gì.

    Dù nói vậy, nhưng Six tự hỏi giả như có thể quay về, thì hắn sẽ quay về với cái cuộc sống thừa thãi ở Luân Đôn như dạo trước?
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette Empty Re: [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette

    Post by Rosenrot Mon Apr 02, 2012 11:02 am

    Sat - Summer 05
    Nhà số 17 - 1:35 PM
    + Anselm + Six +


    Anselm vẫn chưa khỏi ngạc nhiên khi hay tin Six cũng là người ở mùa trước mà vị Trưởng làng nhắc tới, thì cậu ta đã nói thêm vào.

    "Tôi vẫn đang đi tìm hiểu chuyện này bằng cách thăm dò cách sống và tình hình người dân quanh đây. Tới giờ, vẫn chưa có chuyện bất thường gì khác ngoài sự có mặt của chúng ta ở đây. Rời khỏi đây... thì quá mạo hiểm và liều lĩnh, có thể mất mạng dễ dàng mà không thu được gì."

    Nghe vậy, Anselm ậm ừ. Nó muốn rời khỏi đây, vì nó cảm thấy không thoải mái với những chuyện kì quặc xảy ra xung quanh nó, dù cho nơi này rõ là hoàn hảo hơn nhiều so với cuộc sống cũ của hai anh em nó. Nhưng người lính canh này nói không sai, nó cũng không muốn liều lĩnh tính mạng cả nó lẫn Celestia, chơi ngông mà dấn thân vào khu rừng rậm kia.

    "Tôi hiểu rồi, cám ơn cậu."

    Anselm mỉm cười gật đầu với Six trước khi nó quyết định lái cuộc hội thoại qua hướng khác.

    "Cậu còn câu hỏi nào không?"
    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette Empty Re: [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette

    Post by Leo_gryffindor Tue Apr 03, 2012 5:02 pm

    Chiều chủ nhật, hạ 06
    Leo


    Chiều nay có hơi oi ả nhưng Leo vẫn muốn ra ngoài, chạy nhảy cùng với Novia. Cậu với con mèo vởn quanh khu dân cư một lát rồi đi bộ ra quảng trường. Trên đường đi cậu ghé qua ngôi nhà số 17, số thứ tự của cậu ở trong lớp. Cậu nghĩ mình cũng chưa biết nhiều người trong làng nên định gõ cửa làm quen. Vừa định bước lên thềm nhà thì Novia, một con mèo háu táu, đã đánh hơi thấy bóng dáng của một con chuột và nhảy qua cửa sổ mà chưa có sự cho phép. Leo vội vã chạy lên, đứng trước cửa và cuống quít gọi vào trong:
    Cộc cộc cộc !
    - Có ai ở trong nhà không? Cho tôi xin lỗi về con mèo, nó vừa phát hiện ra cái gì đó - Leo cuống quít quá không biết làm gì, cứ đứng gãi đầu xin lỗi lia lịa.
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette Empty Re: [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette

    Post by Silver Guardian Thu Apr 05, 2012 2:15 pm

    Sat. Summer 05
    Nhà số 17


    .I'll Be Around.
    .Anselm - Six.




    1:39 PM


    _ Cậu còn câu hỏi nào không?

    Nghe vậy, Six ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu cười nói:

    _ Không hẳn là câu hỏi, giống hỏi ý kiến hơn. Nếu tôi nói tôi muốn tổ chức một buổi gặp mặt giữa những người bị nạn, anh cùng Celestia sẽ đi chứ? Vì nếu chúng ta muốn rời khỏi đây, chúng ta phải hiểu rõ nhau chứ nhỉ?
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette Empty Re: [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette

    Post by Rosenrot Thu Apr 05, 2012 2:51 pm

    Sat - Summer 05
    Nhà số 17 - 1:35 PM
    + Anselm + Six +


    "Không hẳn là câu hỏi, giống hỏi ý kiến hơn. Nếu tôi nói tôi muốn tổ chức một buổi gặp mặt giữa những người bị nạn, anh cùng Celestia sẽ đi chứ? Vì nếu chúng ta muốn rời khỏi đây, chúng ta phải hiểu rõ nhau chứ nhỉ?"

    "Vâng?"

    Anselm chút nào ngạc nhiên khi nghe Six đề nghị, chính thế mà thay vì đáp có hay không nó lại cất lời như thế. Sau vài giây tích tắc tôi qua, nó ồ lên rồi phì cười và gật đầu nói.

    "À vâng... tôi thì cũng muốn làm quen người khác lắm. Còn Cellie thì tôi sẽ hỏi ý kiến nó sau vậy? Mà cậu tính tổ chức như thế nào?"



    Sun - Summer 06
    Nhà số 17 - 3:40 PM
    + Celestia + Leo + Novia +


    "Ansie chưa về nữa sao?"

    Celestia ngồi chống cằm trên giường, trên đùi nó là quyển sổ tay thiết kế của anh nó. Anselm muốn ra chợ mua mấy khúc vải, dù Celestia đã bảo là hai đứa nó phải tiết kiệm ít nhất qua hết mùa này mới dư dả đủ tiền mua vải, và anh nó cứ mỗi lần chuyện này xảy ra thì lại cư xử hệt như trẻ con.

    Anselm tiếp tục long nhong ngoài đường rồi, nhưng Celestia biết anh nó sẽ nhận ra điều gì hợp lý và tốt nhất cho cả hai trước khi quyết định quay trở về nhà với nó.

    Mãi nghĩ về anh mình, Celestia suýt giật bắn người khi nghe tiếng mèo kêu chuột réo ở nhà bếp. Nó kéo cái váy gothic dài tới gót lên cao để dễ bề xuống cầu thang hơn, len lén từng bước nhìn vào trong bếp và nhận ra một chú mèo đang gầm gừ gì đó, mắt cứ dán chặt vào khe tủ đồ ăn.

    "Dễ thương quá, chủ cưng là ai vậy?"

    Đứa con gái thốt lên trước khi quyết định tấn công con mèo, nhấc bổng nó lên và ôm siết lấy nó. Bé mèo vùng vẫy trước đòn đột kích chớp nhoáng của cô gái quái đản, nhưng khi Celestia đưa tay gãi phần gáy và vuốt ve cổ nó, em mèo giãn ra và bắt đầu tận hưởng.

    "Có ai ở trong nhà không? Cho tôi xin lỗi về con mèo, nó vừa phát hiện ra cái gì đó."

    Tiếng con trai kèm theo tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài khiến Celestia chú ý. Ra là chủ của bé mèo đây mà! Nghĩ vậy, đứa con gái thích thú chạy tọt ra cửa, tay vẫn ôm lấy em mèo.

    "Chào anh ạ. Em là chủ nhà này."

    Nó mở cửa và nhanh chóng cúi người chào người con trai đứng trước mặt, nó chìa con mèo ra phía cậu ta và cười nói ngay.

    "Mèo của anh dễ thương quá! Em xin lỗi ban nãy siết mạnh quá không biết bé mèo có rơi mất cọng lông nào không."
    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette Empty Re: [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette

    Post by Leo_gryffindor Fri Apr 06, 2012 2:50 pm

    Sun - Summer 06
    Nhà số 17 - 3:40 PM
    Celestia | Leo | Novia

    Cánh cửa của ngôi nhà mở ra và một cô gái xuất hiện, Leo chưa kịp nói gì thì cô ấy đã cúi mình chào:-Chào anh ạ. Em là chủ nhà này. - Cô ấy chìa con mèo ra rồi cười - Mèo của anh dễ thương quá! Em xin lỗi ban nãy siết mạnh quá không biết bé mèo có rơi mất cọng lông nào không.
    Leo ngây người ra với cách cư xử của cô bé chủ nhà, đây là lần thứ hai Novia đột nhập vào nhà người khác ngày hôm nay. Nhưng lần này có vẻ khác với ban sáng, nó chưa gây nên điều gì tai hại cả. Leo thở phào nhẹ nhõm:
    - Nhà cô không sao là tốt rồi. Tôi cứ tường nó đã phá loạn ngôi nhà này lên rồi.. Nếu có gì không phải, cô bỏ quá cho con mèo nhé! - Leo cười trừ, đón lấy Novia từ tay người chủ nhà., và nói với Novia - Mày hôm nay hư lắm, trời nóng có làm mày vấn đề không vậy?
    Thật sự hết lời để nói, con mèo mà gây ra lỗi lầm như sáng nay chắc nó không hứng nổi trách nhiệm nữa. Nhân đây Leo cũng định chào hỏi và làm quen thêm một người dân làng nữa, nhưng không biết làm thế nào. Loay hoay ngượng ngùng một lát, cậu nhớ ra trong túi áo vẫn còn hai thanh Socola mà cậu mua trên máy bay, cậu đã giữ cẩn thận nó để đề phòng lúc thiếu ăn. Cậu lấy nó và mời cô bé:
    - Tôi chỉ có chút Socola này để xin lỗi cô thôi. Cô nhận nó chứ.
    Leo chẳng biết gọi chủ nhà là gì cho phù hợp nên xưng ra sao nữa nên cứ gọi "cô" hoài!
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette Empty Re: [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette

    Post by Admin Sat Apr 07, 2012 12:40 am

    https://oakville.forumvi.com/t14p60-topic#4976

    Event đã bắt đầu. Embarassed

    Nhóm của Anselm là nhóm 6, gồm:

    • Christian Steel
    • Daniel Phạm
    • Anselm Rosette


    Nhóm của Celestia là nhóm 9, gồm:

    • Ryan Grumerny
    • Solar Jas
    • Celestia Rosette


    Nhớ đến trại và gặp mặt mọi người nhé. Embarassed

    Chúc vui! Happy
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette Empty Re: [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette

    Post by Silver Guardian Mon Apr 09, 2012 12:11 am

    Sat. Summer 05
    Nhà số 17


    .I'll Be Around.
    .Anselm - Six.




    1:38 PM


    _ À vâng... tôi thì cũng muốn làm quen người khác lắm. Còn Cellie thì tôi sẽ hỏi ý kiến nó sau vậy? Mà cậu tính tổ chức như thế nào?

    Nghe Anselm hỏi, Six gật gù rồi đáp:

    _ Tôi tính tổ chức ở quán rượu, chắc chắn sẽ chọn ngày chủ nhật rồi vì hôm đó mọi người không phải đi làm. Mà ngày chính xác thì tôi vẫn chưa quyết định được.

    Hắn hơi nhướn người nhìn vị chủ nhà và vui vẻ nói:

    _ Tôi rất mong hai anh em tham gia được đấy!
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette Empty Re: [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette

    Post by Rosenrot Thu Apr 12, 2012 2:42 pm

    Sat - Summer 05
    Nhà số 17 - 1:43 PM
    + Anselm + Six +


    "Tôi rất mong hai anh em tham gia được đấy!"

    "A... tất nhiên rồi ạ! Cậu thật vất vả quá đến từng nhà báo thế này."

    Anselm cúi đầu và cũng tươi cười đáp lại người lính canh đầy trách nhiệm. Một buổi họp mặt không phải một ý kiến tồi. Đứa con trai nghĩ chắc chắn nó với Celestia phải đến dự. Nó nghĩ nó đã giữ chân Six khá lâu rồi, dù quả thật nó muốn trò chuyện với cậu ta nhiều hơn nữa.

    "Tôi rất mong đến buổi gặp mặt. Cám ơn cậu nhiều, Six."

    Nó cúi đầu chào và tiễn người lính ra về với một nụ cười tươi.



    Sun - Summer 06
    Nhà số 17 - 3:43 PM
    + Celestia + Leo +


    "Tôi chỉ có chút Socola này để xin lỗi cô thôi. Cô nhận nó chứ?"

    Chàng trai rút từ túi áo mình ra hai thanh socola và đưa nó cho Celestia. Đứa con gái cúi đầu chào anh ta trước khi dùng cả hai tay nhận lấy món quà ngọt ngào.

    "Em thích socola lắm, cảm ơn anh ạ. Mà anh vào nhà không ạ? Em muốn chơi với bé mèo và biết thêm về anh ạ."

    Nó vui vẻ nói rồi đưa mắt nhìn qua bé mèo đang nằm gọn trong lòng chàng trai.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette Empty Re: [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette

    Post by Rosenrot Sat Apr 14, 2012 2:39 pm

    Sat - Summer 26
    Nhà số 17 - 9:00 AM
    + Anselm + Celestia +


    "Hôm nay là lễ hội! Ta đi chơi nào Ansie!"

    Mới sáng ra Celestia đã kéo tay Anselm như con mèo đói ăn đòi đi chơi lễ cho bằng được. Anh nó nhìn nó mỉm cười rồi chìa lát bánh mì đặc mứt dâu kèm bơ ra cho nó.

    "Ăn sáng đã."

    Celestia tít mắt cười Anselm trước khi nhận lấy lát bánh mì mứt bơ tổng hợp kia. Một cách ăn bánh mì lạ đời và không mấy ai thấy nó ngon, nhưng với đứa con gái thế này mới là một bữa sáng hoàn hảo. Phần Anselm, nó thích ăn uống như một người bình thường hơn.

    Diện lên mình bộ váy lolita trắng đính những đóa hoa lily nhỏ dài tới gót, Celestia đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi đi chơi lễ với anh trai. Anselm thì vẫn trung thành với áo thun trắng và quần jeans xanh. Tay trong tay, chúng nó rời khỏi nhà, tận hưởng nắng hè dịu nhẹ và những nụ cười hân hoan của dân làng mừng lễ.

    Sponsored content


    [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette Empty Re: [Nhà số 17] Anselm & Celestia Rosette

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Thu May 02, 2024 11:10 am