Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+8
Quest
Long Qua Nhi
Kazuki
Ackley the Carpenter
Mirror Sakura
Sayori
Ishtar Schrudinger
Admin
12 posters

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger Empty [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Admin Sat Mar 10, 2012 3:33 pm

    - Nhà số 18 -


    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger 90

    • Lương thực:
      [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger 00

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger 00

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger 46



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger Carl
    Tên: Carl Schrudinger
    Tuổi: 20
    Giới tính: nam
    Quê quán: Nam California
    Ngoại hình: tóc đen, mắt xanh dương, đeo kính cận
    Vóc dáng: 1m77, người tầm thước, thư sinh
    Tính cách: ít nói, suy nghĩ sâu sắc, nhạy bén, thận trọng, tháo vát, ít biểu lộ cảm xúc dù thực sự rất quan tâm đến mọi người
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: valy đựng một vài bộ quần áo, một số đồ dùng cá nhân lặt vặt, điện thoại di động (giờ thành đồ bỏ)
    Những thông tin khác:
    + Thân thế lai lịch: con thứ ba của gia đình, được nhận nuôi năm 6 tuổi. Do vẻ ngoài lạnh lùng, thờ ơ nên không có mấy bạn bè nhưng lại được nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ. Thay vì được các em đeo bám như ông anh hiền lành của mình, anh tạo cảm giác khiến người khác nể sợ và vì thế thường khiến đám em út nghe lời hơn.
    Năm 18 tuổi, khi vừa tốt nghiệp phổ thông, Carl không chọn con đường vào đại học như anh chị mình mà quyết định đi du lịch, học hỏi kiến thức xã hội trước. Cho đến giờ, hành trang vào đời của anh vẫn là những trải nghiệm ngoài đời và chưa có ý định đi học lấy cái bằng nào cả hết.
    + Sở thích: yên tĩnh, ở một mình, đọc sách, đi du lịch, thiên nhiên, vật lý cơ học
    + Sở ghét: sự ồn ào, bị làm phiền khi đang tập trung
    + Sở trường: pha trà, bếp núc, tổ chức, dạy dỗ trẻ em, làm đồ thủ công, tập trung
    + Sở đoản: con gái, cãi nhau

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger Alice
    Tên: Alice Schrudinger
    Tuổi: 18
    Giới tính: nữ
    Quê quán: London
    Ngoại hình: tóc đen, mắt xanh tím
    Vóc dáng: 1m69, 88-59-90
    Tính cách: tự tin, kiêu hãnh, độc lập, cầu toàn, khí chất cao sang, nhạy cảm, biết giới hạn (trừ lúc nhõng nhẽo với Carl), cũng có thể tỏ ra hoàn toàn lãnh đạm nhưng cũng rất dễ bối rối bên trong
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: valy đựng quần áo, mấy quyển sách, một con gấu nhồi bông rất bự và một tấm ảnh (tấm trên kia đó)
    Những thông tin khác:
    + Thân thế lai lịch: là con thứ tư trong một gia đình có sáu người con, gia cảnh thuận lợi nên từ bé được yêu chiều và dạy dỗ khá cẩn thận. Đặc biệt được chiều chuộng nhất nhà và là người duy nhất có thể làm nũng, nhõng nhẽo với Carl.
    + Sở thích: đọc sách, chăm sóc cây hoa, trang trí nhà cửa, đồ ăn ngon, trà và đồ ăn do Carl chuẩn bị, nhõng nhẽo với Carl, làm việc một mình
    + Sở ghét: bị coi thường, bị sỉ nhục, bị phá giấc ngủ, nhà cửa không gọn gàng ngăn nắp, có con gái bám anh mình, bị phá đám
    + Sở trường: đọc sách nhanh, quan sát tốt, chơi piano, thiết kế nhà cửa, dụ anh trai chiều mình, giả nai (lừa được mỗi Carl)
    + Sở đoản: nấu ăn, may vá, các thể loại vận động, kiên nhẫn (đặc biệt với những kẻ đáng ghét)

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger Emily
    Tên: Emily Schrudinger
    Giới tính: nữ
    Tuổi: 17
    Ngoại hình: tóc vàng, mắt xanh dương, gương mặt ngây thơ, chân thật và có vẻ trẻ hơn tuổi thật một chút
    Vóc dáng: 1m65, 84-55-79
    Tính cách: hiền lành, thùy mị, nhút nhát, thật thà, mềm yếu
    Sở thích: chăm sóc gia đình, nhà cửa, chơi với thú cưng, thêu thùa may vá, nghe nhạc nhẹ và đọc tiểu thuyết tình cảm
    Sở ghét: ngược đãi động vật, phá hoại thiên nhiên và tài sản
    Sở trường: nữ công gia chánh, chăm sóc người khác, các loại hình nghệ thuật
    Sở đoản: hoạt động, giao tiếp với người khác, dễ bị dụ khị, bị bắt nạt, bị lừa gạt
    Lý lịch: con thứ năm trong gia đình, nhận nuôi năm 3 tuổi. Người yếu đuối và nhút nhát nhất trong nhà nên từ bé hay bị trêu chọc, bắt nạt. Nhưng đối diện với người ngoài thì lại được cả nhà bảo bọc, chăm chút. Hiện là học sinh phổ thông. Có sự ngưỡng mộ gần như tôn sùng đối với mẹ nuôi.

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger Geraldine
    Tên: Geraldine Schrudinger
    Tuổi: 15
    Giới tính: nữ
    Quê quán: London
    Ngoại hình: tóc nâu, mắt xanh lá
    Vóc dáng: 1m52, 77-53-81
    Tính cách: vui vẻ, dễ thương, năng động
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: valy đựng quần áo, còn lại là kẹo và một tấm ảnh (tấm trên kia đó)
    Những thông tin khác:
    + Thân thế lai lịch: là con thứ sáu trong một gia đình có sáu người con, gia cảnh thuận lợi nên từ bé được yêu chiều và dạy dỗ khá cẩn thận
    + Sở thích: nghe kể chuyện, chạy lăng quăng làm những việc linh tinh, ăn đồ ngọt
    + Sở ghét: sự yên lặng, mấy người nghiêm túc hay lạnh lùng quá đáng
    + Sở trường: chạy nhảy, nấu ăn, thổi sáo, thể thao
    + Sở đoản: giữ im lặng, tập trung, trí nhớ
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Ishtar Schrudinger Mon Mar 19, 2012 6:35 pm

    Thứ hai, Xuân 31
    The Schrudingers - Sarah Munlock - Lucas Ragazzo - Drake Stravinsky

    Từ nhà dì cháu Anna bước thêm một quãng nữa, mắt Alice chạm phải một căn nhà không lớn lắm bên những hàng cây sồi xanh ươm lá. Nhà ở vào tình trạng không được tốt cho lắm, nhưng cảm giác ấm áp của nó khiến cô muốn dừng chân ở lại.

    - Vậy ở đây...

    - Không có chỗ cho cậu đâu.

    Carl đáp lời Drake tỉnh bơ, rồi đẩy hắn về phía hai chị em Sarah, Lucas.

    - Gì kì...

    - Xem tình hình thì hai em ấy cần cậu giúp đỡ đấy - Carl lạnh lùng ngắt lời - và tôi cũng không có ý định để cậu xớ rớ các em tôi.

    - Hồi trước tôi vẫn ở nhà cậu mãi đó thôi.

    - Trước khác, giờ khác.

    Carl vẫn trầm tĩnh đáp lời, ánh nhìn áp đảo và giọng nói rõ ràng, rành mạch. Ok, đối phương đã chịu thua, dù trong bụng vẫn lầm bầm "sao Anna ở với hai đứa bé thì không ý kiến".


    Last edited by Ishtar Schrudinger on Tue Mar 20, 2012 10:28 pm; edited 2 times in total
    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Sayori Mon Mar 19, 2012 9:09 pm

    Thứ hai, Xuân 31
    The Schrudingers

    - Nhà mới! Nhà mới!

    Geraldine là người đầu tiên tiến vào ngôi nhà. Vẫn là cái vẻ hớn hở không thể lẫn vào đâu được mà cô đã có từ đầu đến giờ. Đôi lúc Carl và Alice cũng khá tò mò vì sao Geraldine lại lạc quan đến thế, thậm chí đến lúc tất cả đã bị tai nạn, cô chỉ hơi ngạc nhiên cùng tò mò trong giây lát rồi lại ha há. Thật đáng nể.

    Nhìn thấy Geraldine vui vẻ như thế, Alice và Emily cũng yên tâm bước vào nhà, còn Carl thì khệ nệ vác đống hành lý đi phía sau. Căn nhà khá trống trải, đó là cảm nghĩ đầu tiên của Alice. Mùi bụi bẩn và cũ kỹ đượm trong không khí khến cô hơi nhíu mày lại.

    - Có lẽ cần quét...

    - Ái! Chuột! Chị Alice!

    Tiếng hét của Emily cắt ngang lời Alice, cùng lúc đó vài tiếng chít chít vang lên làm cả hai gần như rụng rời tay chân. Một bầy chuột gồm năm sáu con đang lao thẳng về phía này.

    - Chị... chị Alice...

    - Em... đừng lo... có chị đây...

    Tuy giọng nói của Alice cũng sợ hãi không kém Emily nhưng cô vẫn nói cứng, đồng thời ôm chặt cô em gái nhỏ của mình lại. Carl lúc này đang loay hoay với đống hành lý, thậm chí còn chưa vào cửa, xem ra chỉ có tự cô cứu lấy bản thân và Emily. Hít một hơi thật sâu, Alice cố lấy lại bình tĩnh đồng thời nhìn xung quanh xem có thứ gì xua đuổi được mấy con quái vật kia không.

    Chỉ có vài món đồ gỗ sắp rệu rã đến nơi.

    - Grào...

    Một thân hình bé nhỏ đột nhiên xuất hiện, chắn giữa bầy chuột và hai cô gái đồng thời gầm lên một tiếng... vô cùng oai phong lẫm liệt, cứ cho là vậy đi vì dù sao ít ra lũ chuột cũng bỏ chạy tán loạn mà.

    - Rady? Cám ơn e...

    - Không em không phải Rady! Em là siêu mèo diệt chuột! Grào...

    Bốp.

    - Ui da!

    - Phụ anh dọn dẹp.

    Carl không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Geraldine đồng thời còn phát không cho cô một cú cốc đầu chấm dứt luôn tiết mục "siêu mèo tái thế" của cô.


    Last edited by Sayori on Mon Mar 19, 2012 9:40 pm; edited 1 time in total
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Ishtar Schrudinger Mon Mar 19, 2012 9:39 pm

    Thứ hai, Xuân 31
    The Schrudingers

    Chuyện chuột tạm ổn, dù chưa chắc gì trong nhà không còn lại vài ba con đang lẩn trốn đâu đó. Alice cẩn thận bước từng bước một vào thử xem xét căn nhà và...

    - Ối!

    Ván sàn mục ruỗng vỡ rốp dưới chân và khiến cô ngã ngửa người ra sau. Nếu không nhờ Emily đang bám theo sát nút, chắc có lẽ mái tóc đen óng mượt sẽ được dịp đem ra khai trương lau sàn nhà.

    - Chị không sao chứ?

    - Ừm, không.

    Cô nhanh nhẹn rút chân ra, hơi đau, có vẻ là một vài vết trầy. Nhưng lắc thử cổ chân thấy bình thường, Alice tiếp tục dấn sâu vào căn nhà mờ tối, và bước đi lần này thận trọng hơn lần trước.

    Hưm hưm, ẩm thấp đã đành, sàn nhà có vấn đề lại không chỉ một vài chỗ. Chỉ mới từ cửa vào đến cầu thang mà đã đến năm sáu chỗ vỡ nát. Thế này liệu có sống được không đây?

    - Cũng chưa chắc gì những căn khác đã tốt hơn. Nhà để hoang có vẻ cũng lâu quá rồi mà.

    Carl nói rồi phân chia mỗi người thám thính một bên. Và có vẻ cũng như cô, anh đang suy nghĩ đến những vấn đề nhiều hơn chỉ là "chỗ ở tạm". Ví dụ như là một ngôi làng khép kín, có vẻ thế theo lời trưởng làng, vì sao lại nhiều nhà hoang đến thế này. Vì sao nó lại có vẻ tách biệt đến thế. Rồi vì sao "những người đến trước" lại không rời đi mà ở lại. Cụ già có nhắc đến từ "tất cả" hay không đây nhỉ? Cô đột nhiên không dám chắc.

    Có lẽ nào đã bỏ sót chi tiết gì? Hay là cô nhầm lẫn ở điều gì?

    Mà quan trọng hơn hết cả, ba mẹ, Dia, Bob, và Felix đã biết chuyện họ gặp nạn chưa? Nghĩ đến đây lồng ngực Alice đau thắt lại. Cô đã nghĩ đến họ khi biết máy bay sắp rơi, với lời cầu khấn tha thiết nhất. Còn giờ đây... cô nhận ra rằng khi bản thân gặp nạn, không chỉ có mình đau lòng. Mọi người ở nhà sẽ ra sao khi biết cô và các anh em gặp nạn? Dia và mẹ liệu có chịu nổi cú shock này hay không? Nhất là khi mà... chính Dia đã đưa vé cho họ, và chị lại đang mang thai nữa.

    Alice rùng mình nghĩ đến những bài báo và tiểu thuyết đã từng đọc, về những người phụ nữ mang thai đột ngột nhận tin dữ của người thân họ. Dia mang thai là lần đầu...

    Không dám nghĩ tiếp nữa, cô cố xua những ý nghĩ u ám khỏi đầu mình, nhưng hình ảnh mẹ mắt đỏ vì khóc thương lo lắng, rồi Felix...

    - Chúng ta sẽ trở về, đừng lo.

    Carl chợt từ lúc nào bước đến sau cô, nhẹ giọng. Đã bao giờ cô từng nghe anh nói, dịu dàng đến thế nhỉ?

    - Ừm.

    Cô gật đầu, rồi bước về hướng cửa sổ.

    Cạch. Rầm.

    Không cần mở thì cánh cửa gỗ cũng long khỏi bản lề rơi xuống. Có vẻ là vỡ tan tành rồi, mắt Alice đủ tốt để nhìn từ tầng trên xuống khu vườn rập rạm lâu ngày không ai chăm sóc kia.

    - Dù gì thì cũng khiến phòng ốc sáng sủa, thông thoáng hơn.

    Cô phủi phủi hai bàn tay bám bụi, và phì cười khi thấy ông anh mình cứ nhìn chăm chú vào chiếc giường phủ đầy bụi đã gẫy một chân, nằm nghiêng nghiêng trên sàn nhà.

    - Sao thế? Tưởng anh đi bụi quen rồi mà?

    - Anh chỉ nghĩ là các công chúa nhà ta sẽ trông thế nào ở góc độ lý tưởng này mà thôi.

    - Em không biết là anh biết đùa đấy.

    - Ô, ông già đã tiến hóa.

    Giọng lảnh lót của Rady chợt cất lên ngay khi cô vừa dứt câu, và cùng một lúc, tất nhiên là Alice và Carl chưa kịp phản ứng thì...

    Rốp. Rầm.

    Quả nhiên là thế. Sàn nhà tầng hai cũng không hơn gì tầng một. Thế nên hậu quả là gương mặt xinh xắn đáng yêu kia đã được vinh hạnh hôn lên tổ ấm mới của nó bằng phương pháp nồng nhiệt nhất.

    - Có lẽ là nên dọn dẹp và chỉnh sửa chút thôi nhỉ?

    - "Chút" à?

    - Ăn cái đã.

    - À, có lý.

    Và Alice bước xuống cầu thang, với Carl đang bế bổng Rady theo sau, tìm ra vườn, nơi Emily đang trải khăn và sắp xếp khẩu phần ăn của họ ra. Có đôi khi thói quen tích trữ đồ ăn của Carl và Rady cũng thật có ích.
    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Sayori Mon Mar 19, 2012 10:57 pm

    Ishtar Schrudinger wrote:
    Thứ hai, Xuân 31
    The Schrudingers

    - Theo em thấy chúng ta nên cạy hết sàn nhà lên đi!

    Geraldine nói với vẻ tức tối ngay khi bữa ăn, gương mặt xinh xắn đang dán ba miếng băng cá nhân, hậu quả của màn biểu diễn hôn sàn nhà vừa nãy. Chắc hẳn cô đưa ra đề nghị trên cũng vì chuyện đó.

    - Không. Chúng ta còn chưa xác định được ở bao lâu, anh không muốn phí công vô ích.

    Carl trả lời một cách lãnh đạm.

    - Chị cũng đồng ý với anh Carl. Hiện thời chỉ việc quét dọn sơ để có thể ở thoải mái là được. - Alice ngừng lại rồi nói tiếp. - Sàn nhà tạm thời chúng ta sẽ đánh dấu những chỗ mục, tránh đi vào đó là được. Khi xác định ở lâu dài chúng ta sẽ đại tu ngôi nhà này.

    Càng về cuối câu giọng Alice càng nhỏ lại. Ở lâu dài, hẳn ai cũng hiểu được ý nghĩa của việc này, dĩ nhiên là trừ Geraldine.

    - Hahahaha.

    Cô đang giở trò cũ là bắn vụn bánh mì vào Emily, chẳng quan tâm đến việc đề nghị của mình vừa bị bác bỏ. Có lẽ cô cũng đã hiểu Alice muốn nói gì nhưng biết sao được, Geraldine cuối cùng vẫn là Geraldine, không có gì có thể làm cô buồn được.

    - Được rồi. Bây giờ cả ba em dọn chỗ này và quét dọn vòng ngoài đi. Để anh vào đánh dấu mấy chỗ mục.

    - Hahahahahaha.

    Bốp.

    Vậy là bây giờ Geraldine có thêm một miếng băng cá nhân ở trên đầu.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Admin Tue Mar 20, 2012 12:26 am

    Thứ ba, Hè - 01



    Quest 3: This Land is Your Land

    Đã tới lúc bạn làm quen và ổn định với cuộc sống thời Trung cổ trong ngôi làng nhỏ bé tồi tàn Oakville.

    Nhiệm vụ của bạn trong quest này:

    3.1 Sửa sang dọn dẹp lại nhà cửa biến nó thành nơi ở được, sử dụng tiền hiện có để mua đồ dùng từ chợ. Không nhất thiết phải dùng hết tiền. (ai đã dọn dẹp vào ngày 1 thì có thể bỏ qua bước này Very Happy)

    3.2 Chọn nghề cho mình. Hãy tới khu làm việc và đăng ký nghề muốn làm theo tuyển nhân sự cho một NPC.

    3.3 Công việc của bạn sẽ bắt đầu vào hôm sau, bạn có cả ngày hôm nay để thư giãn và làm quen cuộc sống mới ở ngôi làng sập xệ này. Khi bạn RR đến hết ngày 1 thì sẽ mặc định là End Quest.


    Chúc các bạn RR vui! Embarassed
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Ishtar Schrudinger Tue Mar 20, 2012 9:12 am

    The Schrudingers
    Chiều thứ hai, Xuân 31

    Trong lúc Carl và Rady đi thám thính tình hình, tiện thể kiếm thêm chút đồ ăn tươi, Emily và Alice chia nhau ra dọn dẹp cái căn nhà đầy bụi bặm và ván gỗ mục như là bẫy ngầm.

    - Chúng ta cần chỗ ngủ luôn nên cứ tạm quét cho dọn hai phòng ngủ đã, còn lại để mai tính sau.

    Alice phân công cụ thể và Emily ngoan ngoãn gật đầu làm theo, rõ ràng, rành mạch và chỉn chu. Cứ thế, mặt trời dịch chuyển dần về phía tây, nơi nặng núi xa xa...

    Cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên. Chẳng lẽ ngày đầu đã có khách đến thăm?

    Và một ngạc nhiên dành cho họ, khi khám phá ra bó lúa mạch vàng ươm. Có lẽ là một lời chào tế nhị của người làng?

    The Schrudingers
    Sáng sớm thứ ba, Mùa hạ 1

    Sự mệt mỏi trộn lẫn với những cảm xúc không mấy tươi vui khiến Carl hầu như cả đêm không ngủ được. Ngay từ sáng sớm, anh đã bước ra khu vườn mà tiết hè vội vã vương khắp chốn. Cuộc sống ở nơi này, có lẽ sẽ kéo dài hơn là anh đã nghĩ rất nhiều, và đôi mắt đỏ hoe của Emily, cùng với sự bướng bỉnh của Alice khiến lòng anh muộn phiền.

    Không như Rady luôn vô tư và dễ dàng thích ứng, hai đứa em này của anh yếu đuối hơn, cả đời mười mấy năm chưa từng làm gì nặng nhọc, chưa từng sống xa gia đình. Lúc này đây, họ chỉ có thể dựa vào anh, một mình anh mà thôi.

    Lắc đầu thở dài, Carl lấy ra hai bao vàng và vác balo lên vai. Dù gì thì khi đã tính sẽ ở lại, phải tận dụng cho tốt lòng tốt của ông cụ trưởng làng mà thôi. Lòng kiêu hãnh chẳng là gì nếu con người không sống được.

    ---o0o---

    Khi Carl về đến nhà đã thấy ba cô gái dậy cả rồi và đang tiếp tục dọn dẹp. Đêm trước ôm nhau ngủ, có lẽ cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm rồi, có lẽ là tình cảm chị em động viên nhau nên khá lên nhiều chăng?

    - Ông già về rồi!

    Rady đúng là nhanh nhẹn nhất, chạy ra hồ hởi đón anh và giúp mang các thứ vào nhà. Emily cũng ngoan ngoãn phụ sắp xếp, chỉ riêng Alice rõ ràng vẫn không thích chuyện dùng tiền của người khác như vậy. Tuy thế, cô im lặng chấp nhận, và điều này đủ khiến anh biết ơn rồi.

    Bữa sáng trôi qua nhẹ nhàng êm đẹp, và tất cả cùng nhất trí là đi kiếm việc làm rồi về dọn dẹp tiếp. Dẫu sao thì một khi đã quyết định ở lại lâu dài (khả năng rất cao là thế) thì cũng nên có một chút thu nhập để còn trang trải cuộc sống.

    - Đừng làm bể đồ nhà người ta đó, Rady.

    - Chị coi chừng người ta chê không làm được việc thì có, không luộc n... Ối!

    Ngó đám băng cá nhân trên gương mặt con bé út mà tội nghiệp.


    Last edited by Ishtar Schrudinger on Tue Mar 20, 2012 10:34 pm; edited 2 times in total
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Ishtar Schrudinger Tue Mar 20, 2012 7:58 pm

    Chiều tối thứ ba, Mùa hạ 1
    The Schrudingers

    Chuyện khôi hài nhất trong đời Alice đã xảy ra. Chính là Emily đứng như trời trồng trước thứ được gọi là bếp và loay hoay không biết làm gì.

    Tất nhiên là vì cô chưa bao giờ dùng cái loại bếp lò kiểu cổ này rồi, và dù Rady có kinh nghiệm thì cũng chẳng ai dám cho cô đụng vào khi chưa biết chắc độ an toàn cả. Biết đầu chừng cái nhà vốn đã không được vững chắc cho lắm này lại chẳng tan tành dưới tay cô ấy chứ?

    Vậy nên hậu quả là trong lúc ba cô gái dọn dẹp thì người duy nhất có thể chuẩn bị đồ ăn chính là ông anh trai vô cùng đáng tin cậy của họ.

    - Anh cứ từ từ nhé.

    Alice nói vọng xuống khi bê đám chăn đệm bước lên cầu thang. May mắn lớn nhất có vẻ là trong đám giường chiếu ở đây có đúng một chiếc vẫn còn dùng được, và tạm thời thì nó được chia cho cả ba chị em chen nhau ngủ mỗi đêm.

    Trời nóng mà nằm chật chội vậy có hơi phiền, nhưng được cái cũng không ai kêu ca gì cả. Và vì thế cuối cùng Alice mãn nguyện nhìn đám đồ đạc được chính cô sắp xếp và chiếc giường cũng do chính cô tân trang lại. Ổn lắm, thật rất ổn, nhất là khi bộ chăn ga Carl mua về có màu vàng nhạt khá nhã, đỡ ai phải kêu ca là "màu này không đẹp", "màu kia mới hay" hoặc là đại loại "giường của em mà" gì đó.

    Emily thì lần đầu tỏ ra bất lực trước chuyện nấu nướng cho nên đặc biệt chuyên chú dọn dẹp, lau chùi bằng mớ đồ dùng không biết đã được để lại trong nhà từ đời nào rồi. Mà tóm lại là dùng được nên căn phòng ngủ chung (tạm thời) trông cũng ra dáng dùng được lắm rồi.

    Cuối cùng là Rady, với nhiệm vụ quét dọn phòng ăn và sắp xếp bữa tối, ngoài trời, tất nhiên là thế với cái bàn trong điều kiện không thể sử dụng.

    - Thế thì vấn đề của chúng ta là đám đồ gỗ, cầu thang và sàn nhà phải không?

    Alice, đã xong việc, ngồi lên tấm thảm trải giữa vườn nhà đầy cỏ dại và hí hoáy ghi chép lên cuốn sổ tay bé xinh của mình.

    - Em muốn có rèm cửa và được tắm nước nóng.

    Rady là người đầu tiên đáp lại, hí hửng vung vẩy miếng bánh mỳ kẹp cá nướng của mình và phun vụn bánh sang đến nỗi Alice và Emily đều phải né tránh, điệu nghệ vô cùng sau nhiều năm đã quen luyện tập, và Alice thì thậm chí còn có thể tiếp tục ghi chép và trả lời như không.

    - Mấy thứ đó để sau. Lily thì sao?

    - Anh Carl... chưa có giường.

    - Anh thì khỏi lo, các em cứ xem bản thân cần gì trước đã.

    - Mai bắt đầu đi làm nhỉ?

    Alice lại hỏi khắp lượt cả nhà và tất cả đều xác nhận. Trừ Emily đi từ sáng sớm, họ đều có việc vào lúc 4h chiều.

    - Vậy thì ngày mai anh có thể dành thời gian để sửa chữa một số thứ cần thiết ngay nhỉ?

    - Cửa sổ thì không vấn đề gì.

    Gật gù với cô, anh đưa cả ly sữa lên làm một ngụm lớn. Đã thật, sau một ngày lao động mệt mỏi.

    - Thế phát quang bụi rậm thì sao? Lấy nước hàng ngày và chia việc nhà nữa?

    - Em cứ thoải mái phân công.

    - Em thế nào cũng được. Buổi tối em sẽ dọn nhà.

    Carl và Emily trả lời gần như cùng một lúc.

    - Hừm, tốt thôi. Em cũng thấy vậy được chứ Rady? Hả này này, đừng có ăn cả phần của chị nữa chứ?

    - Ai bảo chị mải nói? Mà món cá này ngon thật đấy, đúng là em ra tay bắt có khác mà, hahaha.
    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 27
    Đến từ : Abyss.

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Mirror Sakura Tue Mar 20, 2012 9:48 pm

    Thứ hai, Spring 31
    5.00 PM

    Ngày đầu tiên đến làng định cư, bạn nhận ra hình như trong làng đang có lễ hội? Nghĩ cũng vui thật, nhưng thật tiếc là lúc này bạn không có tâm trạng chơi lễ do phải è lưng ra dọn nhà.

    Trời về chiều, bạn vẫn đang làm công việc riêng thì có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Đang tự hỏi có thể là ai kia chứ, bạn vội chạy ra xem thì không thấy ai cả.

    Chơi khăm à? Bạn khó chịu khi nghĩ tới suy nghĩ đó thì bỗng nhận ra dưới chân có một bó lúa mì vàng óng được bó lại bởi một sợi ruy băng thắt nơ đáng yêu. Bên trên bó lúa còn có một tấm giấy nhỏ, cũng màu vàng như sự may mắn vậy. Bạn tò mò mở ra xem, thì thấy dòng chữ của con gái, nổi rõ trên nền giấy vàng:

    “Lời chúc may mắn từ Nữ hoàng Mùa Xuân. Mừng một mùa bội thu và cầu mùa màng sau này cũng vậy.”

    Cầu mong cho bạn có một năm an lành và tốt đẹp nhé!
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Ishtar Schrudinger Tue Mar 20, 2012 10:14 pm

    Đêm thứ ba, Mùa hạ 1
    The Schrudingers

    Alice - Emily - Geraldine
    Phòng ngủ tầng 2

    Trong ngày có thể tràn đầy năng lượng là thế, nhưng khi quấn mình trong bóng đêm thì Alice lại không thể tránh né đối diện với chính lòng mình. Cô muốn khóc.

    Ai sẽ báo cho ba mẹ, Dia, Bob và Felix biết là họ bình an đây? Giờ này có phải mẹ đang đau lòng lắm, có lẽ không ngủ được giống như cô bây giờ? Có thể là gục vào lòng ba khóc ngất?

    Họ sẽ ở lại nơi này, có lẽ không chỉ là ngày một ngày hai. Cô nhớ, nhớ vô cùng. Bảo rằng đi chơi thì vô tư đến thế, có xa cách bao lâu cũng chẳng biết nhớ. Vậy mà... lúc này thèm biết mấy được nhào vào lòng mẹ, được mẹ ôm ấp, vỗ về như ngày còn bé.

    Có phải lòng cô quá yếu đuối?

    - Mẹ ơi, hức.

    Alice nhẹ xoay mình nhìn Emily. Đôi mắt nhắm nghiền và nước mắt đẫm trên mặt, đẫm cả chiếc gối mới. Con bé hẳn còn buồn hơn cô, nên cứ thổn thức mãi trong mơ. Từ bé đến lớn, đúng ra là từ ngày được nhận nuôi, chỉ trừ chuyến đi Miami vừa rồi thì chưa từng một ngày Lily xa cách mẹ. Gắn bó là thế.

    Phía bên kia giường, hình như Rady cũng trở mình.

    Alice nhẹ đưa tay gạt nước mắt cho Emily, rồi đứng dậy, bước sang chỉnh lại chăn cho Rady. Con bé vô tư là thế, nhưng dường như tâm sự của nó cũng không khác với cô và Lily chút nào.

    Vuốt nhẹ mớ tóc nâu mềm của Rady, bàn tay trắng trẻo từ từ rời đi, và hòa vào bóng đêm khuất của căn nhà. Alice bước xuống lầu.


    Alice - Carl
    Thềm nhà

    Quả như cô đoán, anh cũng không ngủ được. So với ba người con gái, hình như trong anh suy nghĩ phải đặc nghẹt gấp nhiều lần. Xốc lại chiếc khăn choàng mỏng manh trên vai, cô nhè nhẹ tiến đến thềm nhà.

    - Anh không ngủ được à?

    Anh không đáp, chỉ ngẩng lên nhìn vầng trăng sáng trên cao. Đôi mắt cô cũng dõi theo lên, như muốn tìm hiểu là anh muốn tìm cái gì. Phải chăng là đang nghĩ có phải trời đêm ở Anh quốc lúc này cũng giống như họ được thấy, theo như những nhân vật chính trong các cuốn tiểu thuyết?

    - Ngày mai vẫn sẽ bận rộn lắm đấy, anh nên vào ngủ đi.

    Cô lại nói. Dường như vào ban đêm, Alice thành thực và dịu dàng hơn rất nhiều. Cô nghĩ đến tấm đệm trải tạm của anh ở phòng bên, so với chiếc giường vững chãi mà các cô chia sẻ... vẫn như ngày còn bé, anh luôn nhường nhịn và chăm nom đến các cô, chu đáo vô cùng. Có phải vì sự hiện diện của anh mà cả cô, Lily và Rady đều có thể yên tâm đến vậy, khi mà tình thế vốn dĩ phải khiến họ hoảng sợ, buồn đau và có lẽ là cả gục ngã.

    - Em cũng vậy.

    Chợt anh lên tiếng, dù ánh mắt vẫn không nhìn về phía cô. Trăng sáng chiếu xuống họ, xuyên qua những đám mây mờ.

    - Một lúc nữa.
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Ishtar Schrudinger Wed Mar 21, 2012 10:09 am

    Sáng thứ tư, Mùa hạ 2
    The Schrudingers

    Khi còn ở nhà, Emily vốn đã có thói quen dậy sớm. Dọn dẹp nhà cửa, đi mua bánh mỳ buổi sớm hoặc có hôm là tự nướng bánh mỳ. Nhưng hôm nay cô thậm chí còn dậy sớm hơn thế nữa. Ngày đầu đi làm có lẽ là một cách lý giải hợp lý chăng?

    - Chà, thơm quá Lily.

    Alice bước xuống nhà trong chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans nhẹ nhàng. Cô nghiêng nghiêng đầu ngắm nghía em gái chuẩn bị bữa sáng và để không làm vướng tay.

    - Chị giúp được không?

    Nói rồi, không đợi Emily trả lời, cô bước tới lấy khăn trải để mang đồ ra vườn sắp xếp thật cẩn thận. Bữa sáng kể từ giờ sẽ trở thành quan trọng nhất, bởi nó là bữa ăn duy nhất trong ngày mà bốn anh chị em có thể cùng ăn với nhau.

    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Ishtar Schrudinger Wed Mar 21, 2012 2:48 pm

    Sáng thứ tư, Mùa hạ 2
    The Schrudingers

    Sau khi tiễn Emily đi làm, cũng không quên dặn dò cẩn thận, Alice quay lại nhìn căn nhà vẫn đang trong điều kiện cần tu sửa và dọn dẹp rất nhiều.

    - Giờ chúng ta tính sao đây?

    Cô đưa mắt nhìn Carl, bỏ qua con lười mặc quần short đang vắt vẻo trên vai anh.

    - Nếu đã tính chuyện ở lâu dài, anh đoán là phải lo chuyện sửa nhà thôi.

    - Được, sửa nhà - cô hí hoáy ghi chép vào cuốn sổ - sắm sửa chút đồ nghề cho anh và Lily nữa nhỉ?

    Tính toán một hồi, Alice hài lòng phân công cho Carl và Rady đi kiếm thêm đồ ăn và sắp đặt công việc mua sắm, tu sửa, còn mình thì trở về với việc quét dọn. Dù gì thì về khoản này cô cũng hơn đứt con em gái hay tài lanh mà.

    - Hôm nay thi bắt cá nữa không, ông già?

    - Nhường em đó, anh vào rừng.

    - Sợ thua chứ gì?

    ...

    Cứ thế, giống như bạn bè lâu năm bá cổ đi dạo, hai anh em bước về con đường làng ngập nắng, tiếng nói chuyện (chủ yếu của Rady) cũng theo đó xa dần.

    Nắng hè rực rỡ đến lóa mắt.


    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Ishtar Schrudinger Wed Mar 21, 2012 6:24 pm

    Sáng thứ tư, Mùa hạ 2
    The Schrudingers
    Khoảng gần 9h

    Alice đang dọn dẹp trong vườn thì thấy Rady tung tẩy trở về mới một xô đầy nhóc đến miệng, cùng với một mớ có vẻ là rau dại mọc ven sông.

    - Sao nhiều thế? Không có tủ lạnh mấy thứ này đâu giữ được lâu?

    - Hì hì, hôm nay ăn lẩu đi.

    - Hả?

    Giữa mùa hè nóng bức thế này mà đòi ăn lẩu? Rady đã phát rồ rồi sao? Alice luống cuống định kiểm tra thử nhiệt độ trán em gái rồi mới sực nghĩ ra "mà thực ra thì nó lúc nào chả khác người".

    Thôi cũng được vậy. Dù sao thì ăn lẩu cũng khá vui. Thế là cô tiếp tục công cuộc dọn dẹp của mình, mặc cho Rady hì hục chuẩn bị đồ ăn ngay gần bên.

    Dùng bữa ngoài trời, chừng nào trời còn khô ráo thì còn ổn. Nhưng chắc là sớm muộn gì cũng cần phải đóng một cái bàn mới thôi.

    - Alice!

    - Hở?

    - Em dùng đám này nhé?

    Theo tay chỉ của Rady là đám chăn ga gối đệm và khăn trải bàn cũ của căn nhà. Không muốn dùng đồ cũ của người khác để đã lâu, kể ra họ cũng có phần hơi cầu kì so với tình cảnh hiện tại. Thôi thì đem ra dùng được vào việc gì đó thì cũng tốt.

    - Tùy em, nhớ đừng có bày bừa việc ra đó.

    - Không thành vấn đề.

    Vừa lúc Carl cũng bước về với khá nhiều quả dại và chim. Ờ, quả dại, hơi chua nhỉ? Và không chỉ có thế...

    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Ishtar Schrudinger Wed Mar 21, 2012 6:29 pm

    Chiều thứ tư, Mùa hạ 2
    The Schrudingers
    Khoảng 3h

    Rady đứng trầm trồ trước trong căn phòng ngủ của ba chị em, đôi mắt sáng lấp lánh. Khung cửa sổ, khung cửa sổ, cuối cùng thì anh Carl cũng lắp lại thành công. Cho dù là sàn hay là xà nhà, giường tủ hay là bàn ghế, cái nhà tả tơi kinh khủng là thế ít nhất thì... cũng có phòng của cô là tươm tất.

    - Ông già~

    Nghe cái giọng nhão ra như thế là đủ hiểu em gái anh tính làm gì rồi. Xích chân một chút sang bên, và gương mặt xinh đẹp của nó chắc chắn sẽ được hôn bức tường rất có khả năng sẽ vỡ nát bất kì lúc nào kia, nếu anh không còn chút nhân từ đưa tay ra chặn lấy.

    - Ư ư~

    Bàn tay con trai thật lớn, bắt nguyên cả gương mặt Rady đang mếu máo "ôn à ăn an..."

    Vừa hay cũng đến giờ đi làm. Anh gật đầu với Alice đứng ngoài cửa nhắc nhở, rồi cũng chuẩn bị đưa các em gái đi làm. Lát nữa là Emily tan việc rồi.

    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Ishtar Schrudinger Wed Mar 21, 2012 9:09 pm

    Thứ tư, Mùa hạ 2
    Emily Schrudinger
    Chiều - tối

    Khi Emily mang giỏ rau dại từ bờ sông trở về, các anh chị em của cô đã đều đã rời nhà cả rồi. Cảm giác bước vào một căn nhà vắng lặng như tờ đối với cô mà nói, là lần đầu tiên trong đời. Dường như đột nhiên cả cơ thể lạnh ngắt, cô giật mình nhận ra mình đã may mắn đến thế nào.

    Những người khác có lẽ là đến đây một thân một mình cả, đâu mấy người có gia đình ở bên như cô? Và cô nghĩ dù là Carl, Alice hay Geraldine, nếu có phải rơi vào tình cảnh này một mình, có lẽ vẫn sinh tồn được thôi. Chỉ có cô là khác.

    Và Emily thầm biết ơn số phận đã ưu ái cho mình. Ngày cha mẹ ruột xảy ra chuyện thì cô vẫn chưa biết gì cả, đã được cha mẹ nuôi nhận về ngay, chăm lo từng chút một. Tuổi thơ trôi qua cho đến giờ lúc nào cũng đều êm đẹp, lúc nào cũng có người sẵn sàng ở bên bảo bọc.

    Mắt cô chạm vào nhành linh lan ý nhị nơi góc nhà, hương thơm dìu dịu len lỏi trong không khí phải chăng là từ đó? Lily nhìn xung quanh và chợt ra, không chỉ một góc ấy, linh lan được cài ở khắp nơi, không quá dễ nhận ra, nhưng cũng không chìm khuất. Có lẽ là do chính bàn tay Alice chăm chút, sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ căn nhà?

    Quyện với linh lan trong ngần, lại có cả hương đồ ăn quyến rũ, ấm áp chẳng khác bếp của mẹ, khi cô bước chân vào gian bếp. Đó hẳn là tác phẩm của Rady.

    Bước chân cứ thế dẫn cô lên lầu, để trông thấy thành quả của Carl tự mình sắp lại mọi thứ trong nhà. Từ cửa sổ nhìn xuống sân, cô lại thấy cả những đồ đạc không cần thiết hoặc đã hỏng hóc được vun lại cả. Có lẽ là ý của Alice, muốn để dành lại phòng lúc cần thiết. Tính căn cơ cũng từ hồi đi làm quản gia mà ra.

    Căn nhà này, hít một hơi dài làn gió thoảng và hương thơm đặc biệt của ngôi nhà, cô biết đã trở thành tổ ấm của bốn anh em. Đôi mắt xanh thoáng vẻ tươi vui dìu dịu, cô bắt tay vào tiếp tục công việc dang dở của Alice. Ít ra thì, khi đi làm mệt nhọc trở về, mọi người có thể tắm nước nóng và ngủ trong một căn nhà sạch sẽ, dễ chịu.



    Last edited by Ishtar Schrudinger on Thu Mar 22, 2012 3:04 pm; edited 1 time in total
    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Sayori Thu Mar 22, 2012 1:12 pm

    Thứ năm, Sáng sớm mùa hạ 3
    Geraldine & Alice Schrudinger
    Chiều - tối

    Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua cửa sổ, những cơn gió đầu vẫn còn lưu lại chút mát mẻ của mùa xuân đang thổi qua những ngọn cây bên ngoài. Đúng là thoải mái thật. Alice thầm nghĩ, hôm nay cô vẫn thức dậy sớm như mọi khi dù hôm qua phải đi làm đến nửa đêm.

    - Hửm?

    Có tiếng lục cục dưới bếp, ở nhà này hứng thú với nấu ăn thì chỉ có một người nhưng Alice không nghĩ con mèo con đó lại dậy sớm đến vậy.

    - Là em à Rady?

    Alice hỏi với giọng ngạc nhiên khi thấy người đang loay hoay trong bếp đúng là Geraldine.

    - À là chị Alice? Chào chị.

    Geraldine quay đầu lại nhìn Alice chào một câu rồi tiếp tục với công việc của mình, cây dao trên tay cô nhẹ nhàng cắt đống rau củ thành những phần bằng nhau với một tốc độ đáng sợ. Vốn đã quen với tính khí của cô em mình khi đứng bếp nên Alice cũng không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu rồi bước đến bên cạnh Geraldine.

    - Như thế này có hơi ít cho cả nhà chúng ta ăn cả ngày không?

    Alice nhìn số nguyên liệu nấu ăn trước mặt Geraldine rồi thắc mắc.

    - Đây là buổi sáng thôi chị. - Geraldine vừa làm vừa nói. - Trữ nguyên liệu lại sẽ làm giảm độ tươi và chất lượng của chúng dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng đến chất lượng món ăn.

    Geraldine bỏ phần cà rốt mày vừa cắt xong vào chảo.

    - Ở các nhà hàng cao cấp nhất việc trữ thức ăn lại là gần như là điều cấm kỵ.

    - Nhưng chúng ta có phải nhà hàng cao cấp đâu?

    - Có em ở đâu thì chỗ đó sẽ thành nhà hàng cao cấp.

    Geraldine nói với giọng vô cùng tự tin.

    - À đống quả hôm qua anh Carl mang về em định làm gì?

    - Hửm? Chắc là làm mứt. Đám quả đó chua lè!- Geraldine nhìn lên đồng hồ rồi nói tiếp. - À mà em làm xong bữa đã, Lily đi làm sáng mà.

    - Để chị kêu Lily về. Em ấy cùng anh Carl ra suối lấy nước rồi.

    Alice định quay người đi nhưng chợt khựng lại rồi nói.

    - Phải lúc nào em cũng nghiêm túc thế này nhỉ?

    - Hả?




    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Ishtar Schrudinger Thu Mar 22, 2012 3:16 pm

    Sáng sớm thứ năm, Mùa hạ 3
    Alice - Geraldine - Carl - Emily

    Đúng là phải đi gọi. Carl và Emily đã đi lâu quá rồi. Có khi nào xảy ra chuyện rồi không? Alice vừa nghĩ vừa tiến ra đường làng, vừa hay đúng lúc Emily cũng đang vẫy tay với cô từ xa.

    - Hai người đây rồi, sao đi lâu thế?

    Cô chạy lại gần giúp em gái mang thêm rau dại và hoa quả mới hái vào, chị em tay khẽ chạm nhau nơi quai xách, ánh mắt cười ấm áp biết bao.

    - Tại anh ấy muốn bắt thêm cá đó, mà tiếc là nắng quá hay sao đó, chẳng con nào chịu ra hết.

    Emily tươi cười đáp lại, có giúp sức nên chiếc làn cũng nhẹ đi rất nhiều. Phía sau cô, Carl chỉ lẳng lặng vác chiếc chum về đúng chỗ, rồi giao cho Geraldine xâu cá chỉ vỏn vẹn hai con.

    - Há há, ông già kém hơn em rồi nhé.

    Con nhỏ vừa dọn đồ ăn ra, vừa không quên chỉ chỏ chọc quên anh mình. Mà cũng lạ, ai đời sáng sớm đi làm cả đống món mặn bao giờ. Suy nghĩ của Rady, thật sự chẳng ai hiểu được cả.

    - Được rồi, mau ăn thôi, lát nữa Lily còn đi làm.

    - Phải, ăn đi để hôm nay còn dọn vườn nữa, em muốn trồng dâu tây.

    - Mùa này không có dâu tây.

    - Mọi người, trời đánh còn tránh bữa ăn mà.


    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Sayori Thu Mar 22, 2012 7:37 pm

    Sáng sớm thứ năm, Mùa hạ 3
    Alice - Geraldine - Carl - Emily

    - Sao thợ mộc còn chưa tới nhỉ?

    Geraldine nói trong lúc đứng gọt vỏ đống quả Carl mang về hôm qua, thỉnh thoảng nhìn ra được vài quả màu hơi sậm cô cắn thử xem có bớt chua tí nào không nhưng cuối cùng đành phải nhăn mặt mà nhả ra.

    - Em phải từ từ chứ. Anh Carl đã bảo 1 giờ chiều nay họ mới đến mà.

    Alice vừa rửa chén vừa nói. Lúc này Emily đã đi làm, Carl đang dọn dẹp vườn. Chỉ còn cô và Geraldine ở trong nhà nên cả hai chia ra làm việc, chỉ là...

    - Làm ăn gì mà chậm chạp vậy? - Geraldine tức tối nói. - Hồi còn ở nhà em gọi một cái là 5 phút sau có người đến ngay.

    Ở nhà một mình với Geraldine đúng là thử thách vô cùng khó khăn, giờ cô mới phục Carl vì anh có thể trị được con mèo lắm điều này một cách dễ dàng.

    - Chúng ta có ở nhà nữa đâu.

    Alice nhẹ nhàng giải thích.

    - Xì... - Geraldine chợt đổi giọng. - A! Em gọt xong vỏ rồi.

    Thế là vẻ bực bội trong chốc lát đều tan biến, Geraldine cười vô cùng vui vẻ chạy đến lấy cái bánh mì nướng trên bàn, phần thưởng Carl hứa dành cho cô nếu cô gọt vỏ xong đống quả và ủ chúng trong đường để làm mứt. Tổng cộng có hai cái, thế nên khi xong phân nửa công việc, lẽ dĩ nhiên là Geraldine có thể lấy một cái rồi.

    - Ngon quá! Giờ thì ướp đường thôi.

    Trong phút chốc, cái bánh đầu tiên đã bị giải quyết xong. Alice không khỏi bật cười khi nhìn Geraldine đang ngốn một miệng bánh mì nướng, sau khi nuốt xong thì bắt đầu mút mút mấy ngón tay dính đầy đường ra chiều thích thú lắm.

    - Mút cho sạch đi nhé. Một hồi làm mứt em đừng có ăn vụng đường đấy, Rady.

    Alice lên tiếng trêu chọc còn Geraldine lại cười hì hì trong lúc chuẩn bị xếp đống quả và đường thành từng lớp trong một cái chậu khác. Xem ra ở nhà với Geraldine cũng không đến nỗi tệ nhỉ~
    Ackley the Carpenter
    Ackley the Carpenter
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 149
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Xưởng Mộc

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Ackley the Carpenter Thu Mar 22, 2012 9:03 pm

    Thứ năm, Hè - 03
    1:00 PM



    Theo như đã hẹn trước từ hôm qua, một giờ trưa hôm đó bạn trông thấy chiếc xe bò từ xưởng mộc lăn bánh từng bước tiến về nhà bạn.

    - Xưởng mộc tới sửa nhà. - người thợ mộc cất tiếng nói để cho anh phụ việc tóc dài dỡ gỗ trên xe xuống.


    Xin lỗi mình rep hơi trễ ...
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Ishtar Schrudinger Thu Mar 22, 2012 10:45 pm

    Chiều thứ năm, Mùa hạ 3
    Alice - Geraldine - Carl - Emily
    Khoảng 1h


    Tiếng người thợ cả vang lên không lâu sau khi Carl trông thấy bóng chiếc xe của ông tiến đến gần. Anh nhẹ nhàng nhắc Rady "đó, ông ấy đúng giờ mà" rồi nhanh nhẹn bước ra đón.

    - Bác đúng giờ quá, xin mời bác vào ạ.





    Không sao đâu, tụi mình viết vậy cho có vẻ đúng tính cách em Rady thôi XD
    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Sayori Fri Mar 23, 2012 12:47 am

    Chiều thứ năm, Mùa hạ 3
    Geraldine - Carl
    Khoảng 3h30
    Carl lau những giọt mồ hôi trên trán mình rồi tiếp tục dọn đống cỏ dại và dây leo vốn phủ đầy trên mặt đất khu vườn nhà. Dĩ nhiên là anh cũng không nghĩ một mình mình có thể dọn sạch khu vườn trong một ngày, nhất là với thời tiết thế này. Carl nheo mắt nhìn lên mặt trời vài giây rồi lại cúi xuống làm tiếp, vốn dĩ anh có thể dọn khu vườn này trong hai ngày nhưng với cái nắng đổ lửa như thế này, đành phải tốn đến ba bốn ngày thôi. Cũng may là chỉ còn một vài bụi cỏ nữa là anh xong phần việc hôm nay.

    - Làm lẹ đi ông già! Còn ăn uống rồi đi làm nữa, em làm xong hết đồ ăn rồi này.

    Giọng nói hối thúc của Geraldine vang lên, cô đang ngồi chống cằm ngoài hiên nhà nhìn Carl. Ngược lại với bộ dạng khẩn trương của cô, Carl chỉ ngoái đầu lại nhìn một cái rồi tiếp tục công việc.

    - Hừ...

    Geraldine chỉ hừ nhẹ một cái rồi im lặng cắn môi mà nhìn Carl tức tối. Tuy vậy cô vẫn quyết định ngồi chờ anh.


    Ackley the Carpenter
    Ackley the Carpenter
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 149
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Xưởng Mộc

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Ackley the Carpenter Fri Mar 23, 2012 1:27 am

    Thứ năm, Hè - 03
    1:10 PM




    Bạn mở cửa mời người thợ mộc lẫn anh chàng phụ việc tóc dài kia vào. Ông thợ mộc cầm theo hộp gỗ đựng dụng cụ, đảo mắt nhìn xung quanh rồi lên tiếng cộc lốc:

    - Đâu?

    Bạn vẫn chưa hiểu chuyện gì, người phụ việc liên lên tiếng:

    - Anh có thể dẫn chúng tôi đi xem xét những thứ cần làm được không?


    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Sayori Fri Mar 23, 2012 2:13 am

    Thứ năm, Hè - 03
    1:10 PM
    Geraldine - Alice - Carl



    Tuy hơi ghét ông thợ mộc vừa đen vừa nói chuyện khó nghe kia nhưng Geraldine cũng theo phép lịch sự gật đầu chào ông một cái, dù gương mặt cô tỏ rõ vẻ không dễ chịu. Ngược lại với Carl đã quen với thái độ kia, anh nhanh chóng chỉ những chỗ mục trên sàn và mấy món đồ gỗ trong nhà, dĩ nhiên là không thiếu cánh cửa mắc toi sắp sập đến nơi.

    - Có tốn nhiều thời gian không ạ?

    Alice nhẹ nhàng hỏi.
    Kazuki
    Kazuki
    Yeoman
    Yeoman


    Kero kero kero~ 'e'

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 55
    Join date : 2012-03-09
    Age : 32
    Đến từ : Cái ao

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Kazuki Fri Mar 23, 2012 2:29 pm

    Trưa thứ Sáu, Hạ 4
    11:03 AM
    Trần Nhật Tuấn - Geraldine Schrudinger - Drake Stravinsky


    Dậy từ tầm 7 giờ sáng để làm quen với việc sử dụng cái bếp mới, phải mất một thời gian rất lâu Tuấn mới có thể làm được chỗ cơm nắm đầu tiên mà theo cậu có thể chấp nhận được. Học của anh Bảo khi ở Miami nhưng thời gian thực hành ít nên cậu không dám chắc nó có thể ngon như anh làm. Cậu tính mang chỗ cơm này làm quà tặng làm quen hàng xóm.

    Đứng trước bâc cửa ngôi nhà số 18, Tuấn kiểm tra lại túi cơm nắm mang theo một chút rồi đưa cánh tay đang run lên vì hồi hộp gõ cửa.

    - Thứ lỗi đã làm phiền vào giờ này.

    Ai sẽ là người tới mở cửa? Cậu sẽ trả lời người đó ra sao? Cậu sẽ làm gì tiếp sau đó? Rất nhiều câu hỏi cứ thế nhảy vào đầu cậu.

    Rồi một người con trai từ trong nhà mở cửa bước ra trả lời cậu. Mái tóc đen dày, hơi rối, người mảnh khảnh, có lẽ đây là anh trai của Alice.

    - Xin chào. Cậu cần gì?

    - Xin chào. Tôi là Trần Nhật Tuấn ở nhà 20. Xin hỏi đây có phải nơi ở của gia đình Schrudinger?

    Cậu đáp. Dù đã nhiều lần đi qua đây nhưng hỏi lại cũng chẳng có vấn đề gì.

    Người con trai đang đứng trước mặt cậu chưa kịp trả lời thì cả hai đã bị những tiếng rầm rập phát ra từ trong nhà thu hút sự chú ý. Bị một cái gì đó tông vào từ phía sau, anh ta ngã về phía cậu.

    Huỵch!

    Quá bất ngờ, Tuấn vội vàng đưa hai tay lên chống đỡ. Tới lúc hoàn hồn, cậu cảm thấy một sức nặng đè lên trên hai tay mình và một vài thứ gì đó đang rơi xuống mặt. Thì ra trong tay cậu đang cầm một đống cơm nắm, nhét một cách vô tình đầy trong miệng người con trai bị đẩy ngã kia.

    - Ư... ư... ư...

    - Á! Drake bị nghẹn rồi. Cấp cứu đến ngay đây!

    Nói rồi cô nhóc nhảy thật cao, giáng một cùi trỏ vào lưng anh ta. Đống cơm nắm trong miệng lúc đó bắn ra ngoài. Chúng rơi tung tóe lên trên mặt đất, và cả trên mặt Tuấn. Bật ra về phía sau, ho khù khụ một lúc, anh ta, hay Drake, đưa một tay ra thumb up với cô bé.

    - Nice assist...

    Còn Tuấn lúc đó chỉ biết ngồi dậy, đưa mảnh vải đựng cơm mà cậu mang theo lên lau mặt. Vậy là toi luôn đống cơm nắm làm từ sáng tới giờ...
    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Sayori Fri Mar 23, 2012 6:43 pm

    Trưa thứ Sáu, Hạ 4
    11:03 AM
    Trần Nhật Tuấn - Geraldine & Carl Schrudinger - Drake Stravinsky


    Một khung cảnh kỳ quái đang diễn ra trong nhà Schrudinger, hai nam thanh niên đang ngồi đối diện nhau, ánh mắt cả hai đều đang chú ý vào một cô bé cỡ 15 tuổi đang đứng giữa nhà. Đó là một cô bé khá xinh đẹp, vẻ đẹp của sự tinh khôn và năng động, dĩ nhiên là pha thêm chút ranh mãnh của trẻ con. Điều kỳ lạ là ánh mắt của hai nam thanh niên đều mang sát khí, chỉ hận không thể đem cô bé kia ra đánh đòn một trận.

    - À ừm...

    Geraldine đột nhiên phát ra vài âm thanh khó hiểu, bộ dạng thì giống đang suy nghĩ điều gì đó. Chừng vài phút sau cô mở mắt ra rồi cao giọng nói.

    - Nếu em không nhầm thì hai anh qua đây chỉ để tìm chị Alice chứ không có ý thăm hỏi gì đúng không?

    - Ơ...

    Drake và Tuấn đều thốt lên một tiếng kinh ngạc, cả hai đều không ngờ con bé trông tưng tửng kia mà thoáng cái đã đoán ra được ngay ý đồ của họ. Thực ra nếu biết Geraldine khi còn ở Anh ngày nào cũng gặp cả tá những anh chàng đến tìm Alice hoặc Emily, thì sẽ không kinh ngạc đến vậy. Emily đã đi làm, chẳng có tên nào ngu ngốc đi theo đuổi con gái mà không chú ý giờ giấc thế nên nhất định hai người này chính là tìm Alice.

    - Nhưng mà em khuyên thật lòng là các anh nên quên chị Alice đi.

    - Tại sao?

    Drake lên tiếng đầu tiên, liền sau đó Tuấn cũng mở miệng định nói nhưng Geraldine đã chỉ tay vào mặt Drake mà nói:

    - Anh quá lười! Cái nhà ba ngày chưa dọn được. - Cô chuyển mục tiêu chỉ qua Tuấn. - Còn cơm nắm anh làm thì xấu tệ.

    Nói xong xuôi Geraldine rút tay về rồi làm ra vẻ một nhà thông thái.

    - Thế nên hai anh nên quên đi!

    Ngưng lại một tí để nhìn vẻ mặt của hai tên kia, Geraldine tỏ vẻ đắc ý nói tiếp.

    - Nhưng mà thực ra cũng không phải là không có cách. Chỉ cần hai anh hối lộ cho em cỡ vài chục cái bánh...

    Bốp.

    - Ui da!

    - Ăn nói linh tinh.

    Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên. Carl đã về nhà rồi.


    Sponsored content


    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sat Apr 27, 2024 10:13 pm