Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+8
Quest
Long Qua Nhi
Kazuki
Ackley the Carpenter
Mirror Sakura
Sayori
Ishtar Schrudinger
Admin
12 posters

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 Empty [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Admin Sat Mar 10, 2012 3:33 pm

    First topic message reminder :

    - Nhà số 18 -


    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 90

    • Lương thực:
      [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 00

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 00

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 46



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 Carl
    Tên: Carl Schrudinger
    Tuổi: 20
    Giới tính: nam
    Quê quán: Nam California
    Ngoại hình: tóc đen, mắt xanh dương, đeo kính cận
    Vóc dáng: 1m77, người tầm thước, thư sinh
    Tính cách: ít nói, suy nghĩ sâu sắc, nhạy bén, thận trọng, tháo vát, ít biểu lộ cảm xúc dù thực sự rất quan tâm đến mọi người
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: valy đựng một vài bộ quần áo, một số đồ dùng cá nhân lặt vặt, điện thoại di động (giờ thành đồ bỏ)
    Những thông tin khác:
    + Thân thế lai lịch: con thứ ba của gia đình, được nhận nuôi năm 6 tuổi. Do vẻ ngoài lạnh lùng, thờ ơ nên không có mấy bạn bè nhưng lại được nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ. Thay vì được các em đeo bám như ông anh hiền lành của mình, anh tạo cảm giác khiến người khác nể sợ và vì thế thường khiến đám em út nghe lời hơn.
    Năm 18 tuổi, khi vừa tốt nghiệp phổ thông, Carl không chọn con đường vào đại học như anh chị mình mà quyết định đi du lịch, học hỏi kiến thức xã hội trước. Cho đến giờ, hành trang vào đời của anh vẫn là những trải nghiệm ngoài đời và chưa có ý định đi học lấy cái bằng nào cả hết.
    + Sở thích: yên tĩnh, ở một mình, đọc sách, đi du lịch, thiên nhiên, vật lý cơ học
    + Sở ghét: sự ồn ào, bị làm phiền khi đang tập trung
    + Sở trường: pha trà, bếp núc, tổ chức, dạy dỗ trẻ em, làm đồ thủ công, tập trung
    + Sở đoản: con gái, cãi nhau

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 Alice
    Tên: Alice Schrudinger
    Tuổi: 18
    Giới tính: nữ
    Quê quán: London
    Ngoại hình: tóc đen, mắt xanh tím
    Vóc dáng: 1m69, 88-59-90
    Tính cách: tự tin, kiêu hãnh, độc lập, cầu toàn, khí chất cao sang, nhạy cảm, biết giới hạn (trừ lúc nhõng nhẽo với Carl), cũng có thể tỏ ra hoàn toàn lãnh đạm nhưng cũng rất dễ bối rối bên trong
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: valy đựng quần áo, mấy quyển sách, một con gấu nhồi bông rất bự và một tấm ảnh (tấm trên kia đó)
    Những thông tin khác:
    + Thân thế lai lịch: là con thứ tư trong một gia đình có sáu người con, gia cảnh thuận lợi nên từ bé được yêu chiều và dạy dỗ khá cẩn thận. Đặc biệt được chiều chuộng nhất nhà và là người duy nhất có thể làm nũng, nhõng nhẽo với Carl.
    + Sở thích: đọc sách, chăm sóc cây hoa, trang trí nhà cửa, đồ ăn ngon, trà và đồ ăn do Carl chuẩn bị, nhõng nhẽo với Carl, làm việc một mình
    + Sở ghét: bị coi thường, bị sỉ nhục, bị phá giấc ngủ, nhà cửa không gọn gàng ngăn nắp, có con gái bám anh mình, bị phá đám
    + Sở trường: đọc sách nhanh, quan sát tốt, chơi piano, thiết kế nhà cửa, dụ anh trai chiều mình, giả nai (lừa được mỗi Carl)
    + Sở đoản: nấu ăn, may vá, các thể loại vận động, kiên nhẫn (đặc biệt với những kẻ đáng ghét)

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 Emily
    Tên: Emily Schrudinger
    Giới tính: nữ
    Tuổi: 17
    Ngoại hình: tóc vàng, mắt xanh dương, gương mặt ngây thơ, chân thật và có vẻ trẻ hơn tuổi thật một chút
    Vóc dáng: 1m65, 84-55-79
    Tính cách: hiền lành, thùy mị, nhút nhát, thật thà, mềm yếu
    Sở thích: chăm sóc gia đình, nhà cửa, chơi với thú cưng, thêu thùa may vá, nghe nhạc nhẹ và đọc tiểu thuyết tình cảm
    Sở ghét: ngược đãi động vật, phá hoại thiên nhiên và tài sản
    Sở trường: nữ công gia chánh, chăm sóc người khác, các loại hình nghệ thuật
    Sở đoản: hoạt động, giao tiếp với người khác, dễ bị dụ khị, bị bắt nạt, bị lừa gạt
    Lý lịch: con thứ năm trong gia đình, nhận nuôi năm 3 tuổi. Người yếu đuối và nhút nhát nhất trong nhà nên từ bé hay bị trêu chọc, bắt nạt. Nhưng đối diện với người ngoài thì lại được cả nhà bảo bọc, chăm chút. Hiện là học sinh phổ thông. Có sự ngưỡng mộ gần như tôn sùng đối với mẹ nuôi.

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 Geraldine
    Tên: Geraldine Schrudinger
    Tuổi: 15
    Giới tính: nữ
    Quê quán: London
    Ngoại hình: tóc nâu, mắt xanh lá
    Vóc dáng: 1m52, 77-53-81
    Tính cách: vui vẻ, dễ thương, năng động
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: valy đựng quần áo, còn lại là kẹo và một tấm ảnh (tấm trên kia đó)
    Những thông tin khác:
    + Thân thế lai lịch: là con thứ sáu trong một gia đình có sáu người con, gia cảnh thuận lợi nên từ bé được yêu chiều và dạy dỗ khá cẩn thận
    + Sở thích: nghe kể chuyện, chạy lăng quăng làm những việc linh tinh, ăn đồ ngọt
    + Sở ghét: sự yên lặng, mấy người nghiêm túc hay lạnh lùng quá đáng
    + Sở trường: chạy nhảy, nấu ăn, thổi sáo, thể thao
    + Sở đoản: giữ im lặng, tập trung, trí nhớ
    Ackley the Carpenter
    Ackley the Carpenter
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 149
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Xưởng Mộc

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Ackley the Carpenter Fri Mar 23, 2012 7:00 pm

    Thứ năm, Hè - 03
    1:35 PM





    - Có tốn nhiều thời gian không ạ? - Bạn lên tiếng hỏi. Ông thợ mộc chỉ nhún vai im lặng không đáp gì.

    - Phải xem xét hết mới tính được. Thường là 4 ngày nhưng nếu như phải sửa chữa và làm mới lại nhiều thì có thể hơn. - Người phụ việc tóc trắng dài nói thêm vào với khuôn mặt lãnh đạm. Mắt vẫn dán vào cánh cửa bị mục của nhà bạn, tay thì hí hoáy ghi lại hết những số đo.

    Sau một buổi xem xét, có vẻ như mấy món đồ gỗ nhà bạn đều đã mục nát và cần phải thay lại, cả hai người thợ mộc tính toán một lúc rồi người phụ việc lên tiếng nói:

    - Thay ván là 50G, cửa làm mới lại là 100G. Các vật dụng gỗ kia tính chung là 200G nữa. Tổng cộng là 350 G. Tất cả giao một lần vào thứ hai tuần sau nữa, tức là ngày 14. Tiền thanh toán hết một lần hoặc trả trước một nữa. - Anh ta dừng lại một lúc rồi nói tiếp

    - Cả nhà đồng ý sửa chứ?.

    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Sayori Fri Mar 23, 2012 8:16 pm

    Thứ năm, Hè - 03
    1:35 PM


    Geraldine - Carl - Alice - Thợ mộc.


    - 350G? 11 ngày? Vừa đắt... ưm ưm...

    Geraldine ngay lập tức hét toáng lên ngay khi nghe người thợ phụ việc nói nhưng may mắn là Carl đã kịp bịt mồm cô lại.

    - Chúng tôi đồng ý.

    Carl trả lời rồi móc trong túi ra 350 G ra đưa cho người phụ việc. Mãi đến khi họ rời đi, anh mới buông tay ra trả tự do cho con mèo nhỏ kia.

    - Làm gì vừa đắt vừa lâu! Đã thế anh còn bịt mồm em là sao? Phải phản ánh bọn họ mới biết mà phấn đấu làm chứ?

    - Cả làng chỉ có một chỗ làm mộc.

    Câu nói của Carl ngay lập tức làm Geraldine cứng họng, chỉ có một chỗ thì nếu mình làm họ phật ý thì phải sống với chỗ gỗ mục này hay sao? Tuy đã chịu thua nhưng ngoài mặt cô vẫn bướng bỉnh lên tiếng.

    - Thì cũng phải nói... ưm ưm... ngon quá...

    Lần này Carl không bịt miệng, anh nhét luôn nửa cái bánh mì nướng đang ăn dở vào miệng Geraldine.


    Kazuki
    Kazuki
    Yeoman
    Yeoman


    Kero kero kero~ 'e'

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 55
    Join date : 2012-03-09
    Age : 32
    Đến từ : Cái ao

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Kazuki Sat Mar 24, 2012 2:16 pm

    Trưa thứ Sáu, Hạ 4
    11:05 AM
    Trần Nhật Tuấn - Carl, Alice, Geraldine Schrudinger - Drake Stravinsky


    Ngồi trong nhà của gia đình Schrudinger, Tuấn chỉ có thể ú ớ hoặc không nói được gì cả vì bị liên thanh từ cô nhóc đành hanh của nhà này trấn áp. Đôi mặt với cậu, anh chàng Drake mà cậu nhầm là anh trai Alice, cũng phải chịu chung số phận.

    Trước hết, hôm nay cậu đâu chỉ tới tìm Alice. Hôm nay cậu tới làm quen với cả gia đình này cơ mà. Ừ thì cậu chấp nhận là cơm nắm mình làm xấu, nhưng ít nhất đó cũng là chút tấm lòng của hàng xóm với nhau. À, chậc. Cậu quên mất một điều là gia đình này đâu phải người Châu Á mà hiểu được điều này.

    - Nhưng mà thực ra cũng không phải là không có cách. Chỉ cần hai anh hối lộ cho em cỡ vài chục cái bánh...

    Đang tiếp tục liên thanh với lời đề nghị hối lộ, đột nhiên cô nhóc bị một người thanh niên đeo kính ngừng lại bằng một cái cốc đầu.

    - Ui da!

    - Ăn nói linh tinh.

    Người thanh niên nói với giọng lạnh lùng. Vậy ra đây mới là người đàn ông của gia đình này. Cảm ơn anh vì đã ngừng cái khẩu liên thanh này lại.

    - Xin chào, chắc hai người không bị Rady nhà chúng tôi làm phiền quá chứ?

    Chợt một chất giọng thiếu nữ cất lên từ phía sau người thanh niên kéo tất cả mọi sự chú ý lại.

    - A, chị Alice. Hoa đẹp quá!

    Cô bé út thấy chị về hồ hởi chạy tới, xem chừng thích thú vì bó hoa trên tay cô chị lắm, mà cũng có thể là vì thoát được khỏi ông anh trai đáng sợ. Nhưng điều thực sự lọt vào mắt Tuấn lúc này là hình ảnh cô thiếu nữ tóc đen huyền trang nhã, ôm trong tay bó hoa tươi thắm của sắc trắng tinh khôi, điểm xuyết bởi những chấm đỏ rực rỡ. Cuối cùng cậu cũng đã rõ tại sao mình lại bị hiểu nhầm là theo đuổi Alice. Một vẻ đẹp mà với một kẻ như cậu không thể nào diễn tả nổi dưới bất kì hình thái nào.



    - À... hôm nay tôi tới... làm quen với gia đình...

    Thấy sự thay đổi phản ứng của cậu, Carl lập tức quay lại hỏi Alice.

    - Em quen cậu ta?

    - Cậu ấy là đồng nghiệp của em ở xưởng gốm.- Alice đáp.

    - Chỉ vậy thôi?

    - Chỉ vậy thôi.

    Nhận được câu trả lời chắc chắn và quả quyết của em gái , người thanh niên quay lại cậu nhóc mà mình bỏ mặc trong chốc lát vừa rồi.

    - Carl Schrudinger. Hân hạnh.

    Anh ta đáp, vẫn với giọng nói lạnh lùng đó.
    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Sayori Sat Mar 24, 2012 5:23 pm

    Trưa thứ Sáu, Hạ 4
    11:20 AM
    Trần Nhật Tuấn - Carl, Alice, Geraldine Schrudinger - Drake Stravinsky


    Sau cái bắt tay lạnh nhạt với Tuấn, Carl quay về phía Drake gật đầu chào một cái. Còn Alice cũng chào hai người một cách khá lãnh đạm, tuy rằng không lạnh lùng như anh trai mình.

    - Chán quá!

    Geraldine lại bắt đầu cáu gắt, lí do là sau khi xem xét kỹ đống đồ Carl và Alice đem về cô không phát hiện ra bất kỳ thứ bánh kẹo nào.

    - Em muốn ăn bánh, ông già.

    Và như mọi khi, đối tượng bị mè nheo là Carl, mặc kệ việc anh vừa tặng cho Geraldine một cái cốc đầu.

    - Chờ tháng sau em lĩnh lương rồi tha hồ mua.

    - Thế thì lâu lắm! Hay cho em vay đi, được không? Có lương rồi em trả.

    - Không.

    Carl trả lời dứt khoát nhưng không biết vì sao anh hơi khựng lại một tí rồi nói tiếp.

    - Xuống bếp chuẩn bị trà và đồ ăn cho 5 người đi. Làm tốt anh mua cho một cái.

    - Tuân lệnh, ông già.

    Hơi ngạc nhiên vì sao Carl đổi ý nhưng Geraldine chẳng nghĩ nhiều đến vậy, ngay lập tức liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào bếp.

    - Để em vào phụ Rady, để con bé một mình thì lại có đổ vỡ cho xem.

    - Ừ.

    Dứt lời, Alice nhanh chóng theo Geraldine hướng vào nhà bếp. Ở trong phòng khách hiện giờ chỉ còn lại ba người con trai.

    - Mời ngồi.

    Trái với vẻ tự nhiên của Carl, dù gì đây cũng là nhà anh, Drake và Tuấn có hơi không thoải mái. Đối mặt với một cục nước đá thế này thì chỉ có Geraldine là thoải mái thôi. Tuy nhiên dù sao cũng là một người có học thức, Carl vẫn giữ lễ rót trà mời khách cho cả hai.

    - Này Rady em đừng có mở chậu mứt ra!

    - Em chỉ muốn xem một tí thôi mà.

    - Hư mứt mất. Làm bếp ngoan đi rồi anh Carl mua bánh cho.

    - Ứ ừ.

    Trái với những âm thanh vui vẻ của nhà bếp, ở ngoài này một sự lạnh nhạt đang bao trùm lấy căn phòng. Tuy Carl có hỏi thăm vài câu nhưng Drake và Tuấn chỉ trả lời rồi im lặng không hỏi gì thêm. Đối với việc này Carl cũng không lấy làm khó chịu, cứ ngồi uống trà một cách bình thường.
    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Sayori Sat Mar 24, 2012 8:53 pm

    Sáng thứ 7, Hạ 5
    11:20 AM
    Carl, Geraldine


    - Thời tiết ở đây đáng ghét quá.

    Geraldine ngồi ở hiên nhà bắt đầu càu nhàu về thời tiết. Mà thực ra cô đã càu nhàu được vài hôm rồi thì phải, nắng nóng hạn chế hoạt động của cô khá nhiều, chỉ lanh quanh trong nhà cũng đã mệt mỏi.

    - Vào nhà đi.

    Vẫn có người làm việc dưới cái nắng nóng, Carl đang gieo số hạt giống hôm trước anh mua về. Hôm qua anh đã làm sạch khu vườn đồng thời xới đất lên để chuẩn bị cho hôm nay. Làm việc dưới cái nắng nóng khiến Carl quen dần, giờ thì không bị ảnh hưởng nhiều như ngày đầu nữa. Chỉ là có một thứ anh không thể nào quen được.

    - Trong nhà nóng lắm. Đứng bắt em vào đó mà ông già.

    Chính là cái con mèo ương bướng này. Hiện giờ Geraldine đang mặc một chiếc áo mỏng tang cùng cái quần ngắn đến không thể ngắn hơn được nữa, bất kỳ chàng trai nào đi ngang nhìn thấy nhất định phải đỏ mặt một hồi. Nhưng Carl thì không để ý chuyện đó, anh chỉ phiền việc Geraldine cứ ngồi than vãn thôi.

    - Đừng có than vãn nữa.

    - Thế thì chán lắm.

    Carl đành im lặng mà gieo tiếp hạt giống. Nếu là bình thường thì anh nhất định sẽ vác con mèo kia mà quẳng chỗ khác, chỉ là giờ thân thể đang nhễ nhại mồ hôi, và anh cũng không muốn đụng vào Geraldine khi cô đang ở trong bộ đồ đó.

    - Để em đi lấy nước cho anh uống nhé ông già.

    Không đợi câu trả lời Geraldine đã chạy vào nhà. Lại đòi bánh mì nướng nữa đây. Carl khẽ thở dài, đúng là một đứa con nít 7 tuổi trong hình hài một thiếu nữ 15.



    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Ishtar Schrudinger Sat Mar 24, 2012 9:01 pm

    Thứ bảy. Hạ 5
    Carl - Geraldine - Alice
    11:30


    Rady vừa bước vào nhà thì Alice cũng vừa về tới, với một rổ rau dại và trái cây đầy. Mồ hôi nhễ nhại trên hai thái dương và lấm trấm đôi chỗ trên chiếc áo sơ mi của cô, và gương mặt đỏ bừng vì ánh mặt trời.

    - Anh vẫn đang xới đất à?

    Trông thấy anh trai đang làm việc, cô nhẹ nhàng tiến lại gần hỏi, không quên trầm trồ thưởng thức thành quả lao động của anh. Từ sáng sớm đến giờ, chỉ mình anh đã dọn quang cả một góc vườn lớn và trồng được mấy luống hoa dại, khiến căn nhà trông tươi tắn hẳn. Quả đúng là không thể nhìn tầm vóc thư sinh mà coi thường sức khỏe.

    - Ừm, cũng gần xong rồi, chắc hôm nay chỉ còn gieo hạt nữa thôi.

    Anh quay lại nhìn cô, hơi chú ý đến gương mặt đỏ hồng kia.

    - Có lẽ em cần một cái mũ. Ở nơi đất lạ mà còn ốm thì không hay lắm đâu.

    - Em sẽ nhờ Lily, em ấy khéo lắm mà. - Cô bật cười, rồi giục anh - Vào nhà chuẩn bị ăn đi thôi. Chiều bớt nắng một chút em sẽ phụ anh gieo hạt.

    Carl gật đầu và bước vào nhà cùng Alice. Hương thơm nhè nhẹ như hoa dại lan tỏa. Có lẽ gặp nạn cùng nhau thế này cũng không phải điều quá tồi tệ.


    Kazuki
    Kazuki
    Yeoman
    Yeoman


    Kero kero kero~ 'e'

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 55
    Join date : 2012-03-09
    Age : 32
    Đến từ : Cái ao

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Kazuki Sun Mar 25, 2012 12:54 am

    Trưa thứ Sáu, Hạ 4
    Trần Nhật Tuấn - Carl, Alice, Geraldine Schrudinger - Drake Stravinsky


    Chỉ ngồi uống trà ở phòng ngoài với Carl có vài phút mà Tuấn cảm tưởng như mình đã ở đó, đối mặt với anh tới cả hàng giờ. Cái bầu không khí gần như tĩnh lặng, nặng nề của căn phòng có vẻ không ảnh hưởng cho lắm tới anh, nhưng với cậu thì lại là chuyện khác. Lúc đầu cậu nghĩ rằng gia đình có nam giới sẽ giúp việc làm quen với gia đình hàng xóm dể dàng hơn. Nhưng trong trường hợp này thì cậu đã lầm. Đối mặt với Carl chẳng khác gì đối mặt với boss trong những game mà cậu từng chơi khi còn ở nhà. Nhiều lúc cậu không biết phải làm gì, nhiều khi có điều muốn hỏi lại ngại nói ra, nhiều lúc cậu bị những tiếng cười đùa vui vẻ từ bên trong bếp làm sao nhãng... Cuối cùng cậu vẫn chỉ biết ngồi đấy, chờ đợi bữa trưa trong hồi hộp và lo lắng.

    - Ăn trưa nào! Ăn trưa nào!

    Từ phòng trong phóng ra, bằng một lời thông báo dọng dạc và nụ cười tươi vui, cô út Geraldine phá vỡ cả bầu không khí nặng nề. Và như hồi nãy, cô nhóc cứ vậy tông thẳng tới chỗ Drake mà quên đi sự có mặt quá mờ nhạt của Tuấn, hiện đang ngồi chắn ngay bên cạnh.

    Bụp!

    “Kero!”

    Bị va người vào bàn, cậu buột miệng kêu lên một tiếng khiến Geraldine chú ý quay lại. Đến lúc ấy chắc cô nhóc mới nhớ ra rằng Tuấn đang ngồi đó. Với ánh mắt sáng lên như tìm được đồ chơi mới, cô bé nhìn chằm chằm vào mặt anh hỏi.

    - Này anh chàng “kero”, cái “kero” anh vừa nói là gì vậy?

    Vẫn đang đưa tay lên xoa xoa người, đến lúc đó Tuấn mới nhận ra rằng mình đã lỡ miệng thốt ra cái từ chết tiệt ấy. Thật không ngờ rằng nó không chỉ khiến cậu khốn khổ trong vài ngày ở Miami mà vẫn còn muốn tiếp tục hành hạ cậu tại cái nơi xa lạ này.

    - Rady, đừng chọc ghẹo khách chứ em.

    Bước ra liền ngay sau đó, Alice nhắc nhở cô bé. Cũng may cho Geraldine là Carl vẫn đang phải coi chừng cái bàn và bộ uống trà đang nằm bên trên nó mà không gõ cho nhóc thêm một cái nữa vào đầu.

    - Ứ đâu. Em phải hỏi cho ra cơ. - Cô nhóc phụng phịu đáp lại rồi tiếp tục “cuộc tra khảo”.- Nói đi nào anh chàng “kero”. Nói đi nào.

    Tuấn biết mình chỉ còn một cách duy nhất để chấm dứt cái tình trạng này. Giống như đã từng làm với bà chị họ trẻ con của mình trong toàn thời gian ở Miami, cậu đành phải chiều theo ý cô nhóc này thôi.

    - Là tiếng kêu của con ếch trong tiếng Nhật.

    Cậu đáp rồi thở dài một tiếng. Còn Geraldine thì vui mừng tiếp tục trò vui của mình.

    - Ồ. Vậy anh là con ếch phải không, ếch ếch?

    - Ừ. Tôi là con ếch.

    Nói rồi Tuấn đưa tay lên mặt facepalm liền một cái. Đúng. Cậu là một con ếch. Một con ếch... Một con ếch... Một con ếch... Một con ếch...

    Trong suốt bữa trưa tại nhà gia đình Schrudinger, cậu trở thành tâm điểm bị chọc ghẹo của cô út Geraldine. Thậm chí cho tới lúc ra về, cái từ “ếch ếch” đã trở thành biệt danh không thể thay thế của cậu đối với cô nhóc Có vẻ hơi khó chịu một chút nhưng nghĩ lại, cậu cũng thấy việc đó không đến nỗi tệ như mình nghĩ.
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Ishtar Schrudinger Sun Mar 25, 2012 10:34 am

    Chủ nhật. Hạ 6
    The Schrudingers
    6:47


    Ngày nghỉ là cái cớ để con người lười biếng. Nhưng với nhà Schrudinger lại khác. Thứ bảy, được rồi, cần phải dọn dẹp, làm vườn. Nhung chủ nhật thì sao?

    Từ sáng sớm Carl đã vác chum ra suối múc nước, Emily chuẩn bị đồ ăn, Alice dọn quanh nhà và tưới cây, còn cô mèo con Rady nghịch ngợm thì đã đi chạy bộ rồi. Một nếp sinh hoạt đều đặn xem ra là còn giữ từ hồi ở với ba mẹ. Nếu mà có hàng xóm cũ ở đây họ chắc chắn sẽ gật gù "bà Schrudinger dạy con tốt quá".

    Và rồi đột nhiên, sự yên tĩnh bình dị bị phá vỡ.

    - Ộp ộp!

    - Kero kero!

    Tiếng này giống như là...

    - Ếch ộp!

    Alice còn chưa kịp tự trả lời thì tiếng Rady đã vang lên nhí nhảnh, cùng với tiếng chân bước theo một nhịp điệu giống như là nhảy Chacha. Cô ngừng tay tưới mấy luống đất mới gieo trồng và ngẩng lên nhìn về hướng cổng. Dưới vành mũ vải, cô thấy Carl đang bước vào với một bên vai vác cái chum, một tay nắm theo một cái giỏ đậy nắp đang phát ra liên hồi cái tiếng "ộp ộp" và Rady thì nhảy nhót xung quanh.

    - Gì thế anh Carl?

    - Bữa trưa.

    Bộp. Cái bình tưới trên tay Alice rơi xuống đất. Rady há hốc mồm nhìn anh.

    - Bữa trưa?

    - Ăn ếch á? Nghe ghê quá đi!

    Nhìn phản ứng của hai đứa em, Carl chỉ lẳng lặng đặt cái chum vào đúng chỗ, rồi xách cái giỏ ra một góc vườn.

    - Ông già, anh định làm gì đó? Ếch sao mà ăn được chứ?

    - Anh từng ăn rồi.

    Chỉ đáp gọn lỏn thế, anh bắt đầu lôi ra một vật kim loại trông như cái dùi nhỏ, đại khái là thuộc về bộ sưu tập những thứ nên mang theo trên đường du lịch của anh và bắt tay vào xử lý đám ếch, mặc kệ cho Rady léo nhéo bên tai "em ứ ăn đâu".

    Alice không hứng thú lắm, nên cô lại tiếp tục quay lại công việc tưới tắm cho những luống đất của mình. Tiếng kero kero vang lên đều đặn như một khúc nhạc kì lạ đầu ngày.


    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Sayori Sun Mar 25, 2012 11:49 am

    Chủ nhật. Hạ 6
    The Schrudingers
    9:00


    - Không biết mình ăn mấy con ếch nhỏ này thì con ếch lớn có cảm thấy đau lòng không nhỉ?

    Geraldine lẩm bẩm trong lúc chuẩn bị ướp gia vị cho mấy con ếch đã được Carl làm sạch. Con ếch lớn cô nhắc đến dĩ nhiên là anh chàng người Việt Nam vừa bị cô quay như chong chóng vào ngày hôm qua. Có vẻ cô bé cũng khá thích Tuấn, à nói đúng hơn là thích việc chọc ghẹo anh ta.

    - Em thật tình. Người ta mới đến nhà lần đầu đã lấn át như thế.

    Alice nghe được ý nghĩ của cô em gái nhỏ, không kềm được mỉm cười lên tiếng. Lúc này cô đã chăm sóc xong mấy luống đất của mình đang đứng bên cạnh giúp Geraldine nấu ăn. Đáng lẽ ra Emily sẽ nấu nhưng làm sao cô nấu được khi cứ nhìn thấy mấy con ếch là gần như khóc thét lên.

    - Em nhớ lóc hết thịt một phần ếch cho Lily nhé Rady. Để nguyên như thế chị nghĩ Lily không ăn được đâu.

    - Vâng vâng thưa chị đáng kính.

    - À em không sợ ếch à Rady? Vừa nãy chị nghe em bảo ghê quá mà?

    - Thì ghê thôi, ếch lớn em còn không sợ thì ếch nhỏ này có là gì.

    Geraldine trả lời với giọng tự đắc, hai cánh tay nhỏ bé liên tục vươn ra lấy những thứ gia vị cô cần rồi cho vào lũ ếch đã được Alice sắp ngay ngắn sẵn trong một cái bát lớn.

    - À mà Lily đâu chị Alice?

    - Đang dọn nhà ở ngoài kìa.

    - Hửm? Một mình à? Em nghĩ chị nên đi theo chị ấy đi. Biết đâu anh Carl để xổng con ếch, chị ấy nhìn thấy có khi chạy thẳng vào rừng luôn đấy.

    - Lily đâu có nhát đến thế nhỉ?

    Tuy nói vậy nhưng Alice cũng rửa tay sạch sẽ rồi chạy ra ngoài trông chừng Emily, có trời mới biết cô sẽ phản ứng thế nào nếu gặp một con ếch sống ngay trước mặt.

    Long Qua Nhi
    Long Qua Nhi
    Peasant
    Peasant


    Vạn Hoa Kim Long Đoạt

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 20
    Join date : 2012-03-11
    Age : 32
    Đến từ : Long Giới

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Long Qua Nhi Sun Mar 25, 2012 1:34 pm

    Hạ 06
    Neil Dylandy - Dantz Edward
    9.10 Am



    Neil vừa đi cùng Dantz sang nhà hàng xóm miệng không ngừng than vãn về cái vấn đề đi thăm hàng xóm này.

    Tuy rằng thằng cha này hay nổi hứng bất tử kiểu này nhưng có 1 điều khó hiểu rằng từ lúc mà cậu để ý từ nhà đến lúc sang tận cửa nhà hàng xóm, mặt Dantz vẫn nổi đầy tà khí một cách bí ẩn.

    - Xin hỏi có ai ở nhà không vậy ? Neil gọi lớn trước cửa căn nhà số 18.
    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Sayori Sun Mar 25, 2012 2:09 pm

    Hạ 06
    Neil Dylandy - Dantz Edward - Carl
    9.10 Am



    Carl mở cửa nhà ra và đón chào hai vị khách bằng một khuôn mặt lạnh như tiền.

    - Xin chào. Có việc gì không?

    Tiếp theo là câu chào hỏi có mang theo hương vị gió Bắc cực. Cũng không đến nỗi lúng túng vì thái độ của Carl, Neil chỉ thoáng ngạc nhiên rồi trả lời với một nụ cười cậu vừa cố hết sức để nặn ra.

    - À tôi là Neil Dylandy, sau lưng tôi là Dantz Edward. Chúng tôi ở nhà 19, hôm nay qua để làm quen hàng xóm. - Neil đưa tay về phía Carl. - Vui mừng được là hàng xóm với anh.

    Carl đón nhận lấy cái bắt tay một cách thản nhiên nhưng gương mặt thì vẫn vậy, chả có nổi một tia vui vẻ chứ đừng nói là mỉm cười.

    - Carl Schrudinger. Hân hạnh.
    Long Qua Nhi
    Long Qua Nhi
    Peasant
    Peasant


    Vạn Hoa Kim Long Đoạt

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 20
    Join date : 2012-03-11
    Age : 32
    Đến từ : Long Giới

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Long Qua Nhi Mon Mar 26, 2012 10:44 pm

    Hạ 06
    Neil - Dantz - Carl - Tuấn
    9.10


    Bắt tay Carl với nụ cười nhưng đầu Neil lại đang lẩm bẩm:

    - Khỉ thật, người hay tảng băng thế không biết.

    Vừa mới lùi lại thì Dantz tiến tới che trước mặt cậu để bắt tay với Carl, để ý thấy anh vừa mới để xuống một cái giỏ nhỏ mà không biết mang đi từ bao giờ.

    Để ý kỹ thì thấy cái giỏ hơi động đậy, nhưng chắc là cậu nhìn nhầm. Có vẻ như Dantz không định vào nhà mà đi thẳng luôn vào vấn đề:

    - Đây là chút quà gọi là ra mắt hàng xóm, mong cậu có thể nhận, Dantz đang tươi cười đưa cái giỏ cho Carl.

    - Tôi có thể hỏi trong đây là.....

    - Mèo con

    Neil trố mắt ra nhìn Dantz trả lời thẳng tưng trước mặt và có vẻ như cả cậu lẫn Carl đều đang hết sức bất ngờ.

    - Đây là một ổ mèo con tôi tìm thấy trong rừng tối qua, có vẻ như mẹ của chúng vừa mới chết ở ngay cạnh đó, tôi không nỡ bỏ lại, nhưng mà xét ra thì nhà có 2 thằng con trai sẽ không chăm sóc chúng tốt bằng mấy cô gái ở nhà này.

    Neil tiếp tục há hốc mồm nhìn cái lão lính già nhà cậu.

    - Còn đây là 2 cuốn sách có vẻ hay, nhưng tôi lẫn tên nhóc này đều không hợp nên cũng có thể tính vào phần quà ra mắt. Nếu như có bất kỳ ý kiến nào về cuốn sách thì .....

    Dantz dừng nói, quay lại thò tay ra phía sau Neil kéo lại một người mà cậu nhận ra ngay đó là tên nhóc hàng xóm hôm qua tặng sách cho cậu.

    - hãy hỏi chủ cuốn sách là cậu này nhé. Dantz cười lớn.

    - Vậy nhé, cảm ơn anh đã đón tiếp, Carl, giờ bọn tôi xin phép, Dantz chào rồi kéo cổ áo Neil đi thẳng, để lại tên nhóc hàng xóm chết trân....

    - Khỉ thật, anh là cái thứ quái gì thế ?

    - Là người, Dantz cười lớn hơn

    Cái cuộc đi thăm tặng quà hàng xóm này của cả 2 kéo dài không hết 5 phút, thật là đáng sợ mà.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Quest Tue Mar 27, 2012 12:58 am

    Special Quest: A Place to Pray

    Thứ ba, Hè 08
    6:00 AM


    Bạn đã nghe tin về tang lễ một cụ bà trên Bảng tin làng.

    Và lúc 6:00 AM ngày hôm nay đang diễn ra tang lễ ở bìa rừng.

    Cho dù bất kể lý do nào tùy bạn, bạn sẽ tới dự chia buồn chứ?


    Nhiệm vụ dành cho những OC muốn tham gia quest:

    - Ghi bài đi dự tang ở topic The Forest, các bạn có thể tt với OC khác hay làm gì ở đó cũng được. Sau đó các bạn sẽ ghi bài rời khỏi tang lễ lúc 8:00 AM và tiếp tục cuộc sống bình thường.

    - Đến 5h chiều theo thời gian thật sẽ có chỉ thị kế tiếp.


    Lưu ý: tất cả trên tinh thần tự nguyện nên nếu bạn nào ko muốn tham gia thì ko phải ghi đâu nhé. Embarassed

    Những bài ghi cho Quest bắt buộc phải có tên Quest trên đầu để báo bài post này làm quest.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Quest Tue Mar 27, 2012 5:29 pm

    Special Quest: A Place to Pray

    Thứ ba, Hè - 08
    12:00 Trưa


    Carl, Alice & Geraldine
    Do làm buổi tối nên sáng bạn không phải đi làm, bạn đang làm chuyện riêng trong nhà thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Mở cửa ra xem thế nào thì bạn hay tin rằng có một người tự nhận là Mục sư đang chuẩn bị diễn thuyết ngoài Quảng Trường.

    Dù có đi dự tang hay không bạn cũng biết về sự ra đi của cụ bà Thompson, bạn đoán có lẽ là về chuyện Nhà thờ?

    Bạn sẽ đi ra đó chứ?


    Nhiệm vụ dành cho những bạn muốn tham gia Special Quest:

    - Ghi bài có mặt ở Quảng trường, sau đó thì chờ chỉ thị kế tiếp sẽ được giao vào 10:00 PM theo thời gian thật.

    - Những bạn chưa có bài đi dự tang bây giờ vẫn có thể ghi ra rừng được. Hoặc ai không muốn đi dự tang mà muốn làm quest thì vẫn có thể bỏ qua bài ra rừng và làm tiếp chỉ thị ra QT này.

    - Lưu ý: chỉ những ai thực hiện chỉ thị này, có ra QT và có nhận nhiệm vụ xây nhà thờ mới tiếp tục làm Special Quest được.
    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Sayori Tue Mar 27, 2012 6:15 pm

    Thứ 3. Hạ 8
    The Schrudingers
    8:15


    - Mưa thế này thì mưa làm quái gì nhỉ?

    Geraldine nhìn những hạt mưa rơi lác đác trên cửa sổ cằn nhằn. Mưa thế này chả bõ bèn gì nếu so với mấy ngày nắng nóng, ông trời đùa nhau à? Cả tuần lễ nóng để chết khô đổi lấy vài giọt mưa? Quả thật cô đang vô cùng tức giận nhưng chuyện thời tiết thì có giận cũng chỉ có thể càu nhàu, ai bảo mình không phải là ông trời kia chứ.

    - Này Alice, chị nghĩ mưa có to lên không?

    Geraldine quay qua Alice đang ngồi ngắm mưa với mình hỏi. Do Carl không yên tâm để Emily đi trong thời tiết thế này nên quyết định đưa cô đi làm, thành ra nhà bây giờ chỉ còn có hai chị em. Chỉ là so với Geraldine liên tục cằn nhằn, Alice lại có vẻ trầm tĩnh hơn rất nhiều, có lẽ là vì đám tang vừa nãy chăng?

    - Chị e là không, Rady ạ.

    - Èo... Mưa kiểu này thà đừng mưa cho rồi.

    Geraldine lại cằn nhằn, mưa thế này khi dứt rồi sẽ khiến không khí nóng hơn mà trong khi mưa chả ai dại đi ra ngoài để mang bệnh vào người. Cho nên đúng như Geraldine nói, thà đừng mưa còn hơn!

    - Thôi em ăn dâu đi này. Đừng cằn nhằn nữa.

    Alice dịu dàng nói rồi đẩy một chiếc đĩa nho nhỏ, bên trên chứa vài quả dâu tây phủ kem cho Geraldine, chính là số dâu Drake cùng mua với cô ở chợ hôm trước. Vừa nhìn thấy mấy trái dâu, mắt Geraldine trở nên sáng rỡ, mấy lời cằn nhằn định nói ra lập tức trở ngược vào bụng.

    - Chị không ăn à?

    Geraldine ăn hai ba quả đột nhiên quay qua hỏi Alice.

    - Không. Em cứ ăn đi, chị mua dâu tây cho em mà.

    Alice mỉm cười rồi xoa đầu đứa em gái của mình. Một lúc sau, cô lại đưa mắt ra cửa sổ lặng lẽ nhìn những hạt mưa buông rơi. Đã bao lâu cô không thấy mưa rồi nhỉ?

    Trong phút chốc, Alice lại tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ của mình. Không có tiếng cằn nhằn, căn nhà trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Dĩ nhiên là nếu không kể đến tiếng tóp tép khẽ vang lên từ cái mồm háo ăn của Geraldine.



    Last edited by Sayori on Wed Mar 28, 2012 5:27 pm; edited 1 time in total
    Kazuki
    Kazuki
    Yeoman
    Yeoman


    Kero kero kero~ 'e'

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 55
    Join date : 2012-03-09
    Age : 32
    Đến từ : Cái ao

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Kazuki Tue Mar 27, 2012 11:57 pm

    Sáng Chủ nhật, Hạ 6
    09:10 AM
    Trần Nhật Tuấn - Dantz Edward - Neil Dylandy - Carl Schrudinger


    Đang đi bộ lang thang qua gần nhà Schrudinger, Tuấn đột nhiên bị một cánh tay ai đó kéo đi. Chưa kịp hiểu gì thì cậu đã đứng ngay trước mặt Carl "The Boss" Schrudinger. Chỉ dám ngoái đầu lại một chút, cậu thấy anh hàng xóm Neil Dylandy và một ai đó, chắc là "anh lính ế" mà cậu ta nhắc tới hôm trước, đang ra về.

    - Ờ... ừm... Buổi sáng tốt lành.

    Miệng chỉ biết nói vậy nhưng cậu biết chắc chắn có điều không mấy tốt lành sắp sảy ra.

    - Cậu cũng vậy.

    Carl đáp, vẫn với cái giọng băng giá đó, đưa một quyển sách lên cố ý để cậu thấy.

    GREENMANTLE.

    Phải mất một hồi dán mắt vào đó, Tuấn mới giật mình nhận ra rằng đó là cuốn sách hôm trước đã đem qua tặng Neil. Nhưng làm sao nó lại ở trong tay Carl? Đợi chút, Neil vừa ở đây, chẳng lẽ cậu ta đem tặng nó cho nhà Schrudinger?

    Mở cuốn GREENMANTLE ra đọc đôi chút, Carl quay lại nhìn cậu.

    - Cậu có sở thích thú vị thật đấy, Ero Kero.

    - Anh... biết tiếng Nhật? - Tuấn đáp.

    - Một chút. - Anh ta ngừng lại giây lát rồi nói tiếp.- Đủ để hiểu những thứ cần thiết.

    Chết thật rồi. Không ngờ hai cuốn sách chết tiệt này cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ của chúng, theo một cách nào đó. Biết vậy cậu cứ giữ chúng ở nhà cho rồi. Mới ngỡ hôm trước không tệ cho lắm, chẳng lẽ tất cả sẽ sụp đổ chỉ trong giây lát? Nhưng bây giờ phải làm gì mới được chứ?
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Arya Jade Wed Mar 28, 2012 1:39 pm

    Thứ Tư, Hè 09
    10:00 AM
    Christian - Carl


    Sau một hồi vật lộn với cái xe bò, Christian cuối cùng cũng đến được căn nhà số mười tám. Bằng một nỗ lực khó tin và may mắn không ngờ, cuối cùng thì ông Smith cũng hoàn thành xong những món hàng đặt cho nhà mười tám.

    - Xin lỗi, tôi từ Lò rèn đến giao hàng đây ạ. - Christian trèo xuống xe và đưa tay gõ cửa.

    Chẳng mấy chốc, người thanh niên hôm nọ tới đặt hàng hiện ra trước cửa...
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Ishtar Schrudinger Wed Mar 28, 2012 3:44 pm

    Thứ Tư. Hạ 9
    Christian - Carl
    10:00


    Nghe tiếng gọi cửa, Carl bước ra và niềm nở (hơn thường ngày) đón chào người thanh niên ở lò rèn.

    - Xin chào.

    Anh bắt tay anh ta, và mở rộng cánh cửa mời anh ta vào nhà. Hàng đã đến, hẳn tối nay Emily sẽ vui mừng lắm đây.
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Ishtar Schrudinger Thu Mar 29, 2012 5:56 pm

    Thứ năm. Hạ 10
    The Schrudingers
    14:00


    Thời tiết càng lúc càng nóng và khô hơn. Và Rady đồ chừng nếu mà có gió thì hẳn cũng chỉ có thể là những luồng hơi nóng như rang phả vào người thôi, chứ chẳng được ích gì.

    - Nóng, nóng quá, nóng gì mà nóng thế. Ông trời ơi cho mưa xuống coi!

    Vừa quạt phành phạch quyển sách của Carl, vừa thè lưỡi ra như một con cún con, Rady không ngừng ca thán bên hiên nhà. Đến mức cuối cùng thì Alice cũng chịu không nổi mà phải nói vọng ra.

    - Em có kêu mấy thì cũng vẫn nóng vậy thôi. Im miệng lại một chút may ra đỡ khó chịu hơn đó.

    - Nhưng em không có chịu được!

    Con nhỏ tức tối la lên, hai tay giơ quá đầu biểu lộ sự bất mãn cực độ. Mà trời nóng thì có phải lỗi của Alice đâu cơ chứ.

    - Nóng quá thì ra sông chơi đi, nhớ đội mũ kẻo say nắng.

    Không thèm ngẩng đầu lên, cô tiếp tục quết mứt lên những lát bánh mỳ mới nướng. Tay nghề làm bánh của Rady thật may mắn là tỉ lệ thuận với độ phiền phức và phá hoại những thứ khác của con bé. Âu cũng là luật bù trừ.

    - Không, em mệt lắm. Chỉ muốn nằm dài ra thôi.

    Rady tiếp tục ca thán, và đúng là con bé nằm dài hẳn ra trước hiên, mặc kệ cái áo ngắn cũn cỡn và chiếc quần short đúng mốt đang phô bày hơi nhiều phần cơ thể mình. Ôi có sao đâu, có mỗi ông già là thấy chướng mắt, mặc kệ đi.

    - Thế vào đây chị cắt dứa cho mà ăn.

    Như chỉ chờ có câu nói này của Alice, lập tức một con cún lưỡi dài đã có mặt ngay bên cạnh bàn cô, nhanh như thể nó không phải là cái đứa con gái mới ườn xác nằm ca thán vừa rồi vậy.

    Đôi khi sự gallant của Drake cũng có giá trị, như là mấy quả dứa quà tặng này chẳng hạn.
    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Sayori Thu Mar 29, 2012 7:40 pm

    Thứ năm. Hạ 10
    The Schrudingers
    21:00


    Emily uể oải nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi cảnh vật đã trở thành một màu đen buồn tẻ. Quả thật cô vẫn chưa quen được với ở nhà một mình thế này. Thật là xui xẻo khi trong 4 anh chị em chỉ có mỗi cô là có ca làm việc sáng, thành ra buổi tối lại phải ở nhà một mình.

    - Mới có 9 giờ.

    Emily nhìn đồng hồ rồi chán nản nói. Quá sớm để đi ngủ nhưng nếu không ngủ thì làm gì đây? Với khuôn mặt buồn rười rượi, cô nhìn ra bên ngoài, đưa chiếc bánh qui lên miệng cắn một mẩu rồi đặt xuống. Đồ ăn Rady làm ngon thật. Emily nghĩ thầm, mấy cái bánh này cũng là do Geraldine làm riêng cho cô để ăn vặt khi ở nhà một mình. Nghĩ đến đó tự dưng Emily lại càng muốn ở bên anh chị em của mình, cô nhớ thích cảm giác khi được Carl và Alice xoa đầu, còn Geraldine?

    Nhắc đến cô em út, đột nhiên khuôn mặt buồn rầu trở nên ửng đỏ. Không lẽ cô lại bảo là thích cảm giác lúc bị con bé ôm cứng rồi đè ra sàn nhà mà cù vào bụng.

    - Tháng sau nhất định mình phải đổi ca cùng giờ với họ.

    Tiếng thì thầm yếu ớt nhưng đầy quyết tâm nhẹ nhàng phát ra từ cái miệng nhỏ xinh xắn của Emily.
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Arya Jade Thu Mar 29, 2012 9:05 pm

    Thứ tư, hè 09
    Nhà số 18
    10:20 AM


    Christian - Carl

    - Xin chào.

    Người thanh niên bắt lấy tay Christian, và mở rộng cánh cửa mời anh vào nhà. Nhanh nhẹn dỡ đồ trên xe xuống giao vào tận nhà, Christian lẩm nhẩm dò lại danh sách xem mọi thứ đã ổn chưa. Sau khi chắc chắn mọi sự ổn thỏa, anh cười nói:

    - Tất cả cho chừng này 150G ạ.
    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Sayori Thu Mar 29, 2012 10:02 pm

    Thứ tư, hè 09
    Nhà số 18
    10:20 AM


    Christian - Carl

    - Cám ơn anh. Chờ tôi một chút.

    Carl gật đầu cảm ơn người thanh niên rồi quay vào nhà.

    - Đây là 150G. Anh kiểm tra xem đủ không?
    Kazuki
    Kazuki
    Yeoman
    Yeoman


    Kero kero kero~ 'e'

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 55
    Join date : 2012-03-09
    Age : 32
    Đến từ : Cái ao

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Kazuki Fri Mar 30, 2012 10:23 am

    Sáng thứ Sáu, Hạ 11
    09:03 AM
    Trần Nhật Tuấn - Geraldine Schrudinger


    Đang trên đường từ sông về nhà, Tuấn đi ngang qua nhà của gia đình Schrudinger. Ngó vào sân nhà, chưa kịp nhìn ra được có ai đang ở ngoài thì cậu đã nhận được một cái chỉ tay của nhóc em út Geraldine.

    - A, nhìn kìa, nhìn kia! Ếch to với ếch nhỏ kìa! Ngộ quá!

    Cô nhóc vừa cười nói vừa đưa một tay còn lại vẫy vẫy gọi. Từ trong nhà, cậu nghe được những câu như “thế à?”, “rồi rồi”... mà không thấy một ai bước ra. Đợi chút, ngoài cậu là ếch ra thì còn con ếch nào ở gần đây?

    - Ếch to đứng yên đấy nhé. Em quyết phải bắt được ếch nhỏ.

    Vừa nói vừa từ từ tiến lại gần, hai con mắt của Geraldine không nhìn thẳng vào mặt Tuấn mà nhìn lên phía trên cao hơn nữa. Thấy vậy, cậu từ từ đặt hai xô nước xuống đất rồi đưa tay lên đỉnh đầu.

    Ộp!

    Có cái gì đó vừa nhảy từ đầu cậu xuống đất. Thì ra là một con ếch. Đợi chút! Nó đã ở trên đầu cậu từ bao giờ mà cậu không biết? Cậu vẫn ngạc nhiên không hiểu vì sao đôi lúc lại có tiếng ếch kêu bám theo cậu từ khi từ sông trở về và cậu lại nhận được những cái nhìn kì lạ từ người dân trong làng. Vậy ra là vì nó sao?

    - Á! Ếch nhỏ không được chạy!

    Cô nhóc hét lên như ra lệnh với con ếch đang cố gắng nhảy thoát khỏi hai bàn tay đang chực tóm gọn lấy nó rồi cứ vậy đuổi theo. Nhưng thật sự chẳng hiểu có phải cố ý hay không mà con ếch cứ nhảy lon ton quanh người Tuấn, biến cuộc đuổi bắt giữa người và ếch này thành trò mèo đuổi chuột như trong phim hoạt hình.

    Đứng chết lặng giữa vòng tròn bụi mù, cậu chỉ biết làm một điều là bảo vệ hai xô nước quý giá mới lấy về.
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Arya Jade Sat Mar 31, 2012 1:04 pm

    Thứ Tư, Hè 09
    Nhà số 18
    10:24 AM


    Christian - Carl

    - Đây là 150G. Anh kiểm tra xem đủ không?

    Nhận lấy tiền từ người thanh niên, Christian kiểm tra lại xong nhìn cậu ta gật đầu cười nói:

    - Đủ cả rồi, cám ơn anh nhé! Có cần gì mọi người cứ đến lò rèn, cám ơn đã đặt hàng!

    Và sau đó Christian đành tạm biệt người chủ nhà và rời khỏi căn nhà số mười tám.

    Azuryu
    Azuryu
    Peasant
    Peasant


    Crazy Darkness

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-03-11
    Age : 30
    Đến từ : Azure Moon Palace

    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Azuryu Sun Apr 01, 2012 10:24 am

    Tối thứ Bảy, Hạ 12
    07:03 P.M
    Drake Stravinsky


    Được ngày thứ bảy nghỉ ngơi sau mấy hôm bận rộn đi phụ bà chủ quán song rốt cuộc Drake cũng chả tìm ra thứ gì để làm và nằm ở nhà suốt cả chiều. Song dĩ nhiên là ở cái làng khỉ ho cò gáy thế này thì đào đâu ra lắm thứ sách trên trời dưới bể như hồi anh còn ở Mỹ được. Thế là nằm mãi cũng chán, anh ăn qua loa rồi ra khỏi nhà, định bụng đi dạo tí cho đỡ buồn (nói đúng hơn là vừa đi vừa ngâm nga thơ thẩn như thằng tự kỉ cấp độ cao).

    Và chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh dừng bước trước ngôi nhà của gia đình Schrudingers. Tay đưa lên khung cửa định gõ song lại rụt rè rút lại.

    "Sao thế nhỉ ? Trước giờ mình có bao giờ thấy ngại thế này khi đến nhà Schrudingers đâu ...! "

    Drake hít một hơi dài. Không khí đêm nay dễ chịu hơn hẳn so với mấy hôm rồi, hoặc do hôm nay anh không phải về nhà lúc đêm khuya với cơ thể mệt nhừ nên tâm hồn mới thư thái đến vậy. Drake đưa tay lên cửa một lần nữa và gõ.


    Sponsored content


    [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger - Page 2 Empty Re: [Nhà số 18] Carl, Alice, Emily & Geraldine Schrudinger

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sun Apr 28, 2024 10:03 pm