Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+7
Danior The Mayor
Quest
Michiru Kaioh
Ackley the Carpenter
Mirror Sakura
Leo_gryffindor
Admin
11 posters

    [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon)

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) Empty [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon)

    Post by Admin Sun Mar 11, 2012 9:08 pm

    - Nhà số 21 -



    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) 80

    • Lương thực:
      [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) 40

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) 10

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) 20



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:

    [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) Leo-1
    Tên: Leo Gryffindor
    Tuổi:16
    Giới tính: Nam
    Quê quán: Thung lũng Godric, Anh Quốc (không biết có được chấp nhận không?)
    Ngoại hình: Là một chàng trai khá cao, mặt mũi sáng sủa tuy không quá đẹp. Mái tóc đen (mẹ là người châu Á). Mắt nâu. Mũi cao. Có nụ cười tươi.
    Tính cách: Là một Cự Giải chính hiệu (có thể coi như vậy) Thích ăn và nấu ăn. Đa sầu đa cảm. Suy nghĩ bay bổng, hoang tưởng. Chậm chạp, lề mề. Vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, sống phóng khoáng,vốn sống trong thung lũng từ nhỏ, cách biệt với thế giới bên ngoài nên có vốn hiểu biết chưa rộng...
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Một chiếc balo màu nâu và bên trong có quần áo, và một chút phụ kiện
    Những thông tin khác: (lai lịch, sở thích, sở ghét, thói quen, thú vui, v.v... bạn thích ghi gì khác thì cứ ghi ra ở đây XD)
    Lai lịch: Là con một gia đình trí thức không quá khá giả.
    Sở thích: Thích được ăn và giao du với mọi người. Thích đi chơi và luôn muốn quan tâm người khác.
    Thú vui: ngồi suy nghĩ một mình hoặc đi chơi với mọi người xung quanh
    Sở ghét: ghét nhìn thấy máu(mặc dù không sợ), ghét bẩn, ghét nhìn thấy người khác sát sinh,ghét bị người khác bỏ rơi hoặc tẩy tray...
    Sở trường: Nấu ăn, nội trợ, và nhiều việc nhà nhưng đặc biệt là quan tâm đến người khác.
    Sở đoản: tổ chức những trò chơi,...
    Nhân vật đang định đi chơi rồi về nhà thăm cha, mẹ.

    [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) JackTên: Jack Lee
    Tuổi:24
    Giới tính: Nam
    Quê quán: Thung lũng Godric, hiện đang sống ở Miami
    Ngoại hình: như hình.
    Tính cách: thân thiên hòa đồng nhưng hơi bất thường, yêu động vật, đặc biệt biệt là mèo...
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Một chiếc cặp xách tay, bên trong có vài bộ đồ và một chút sách khoa học
    Những thông tin khác:
    Lai lịch: Hiện đang làm một doanh nhân có thể nói là bắt đầu thành đạt
    Sở thích: thích được chơi và tán nhảm với người khác, thích được ăn uống, thích mèo
    Sở trường: nấu ăn, võ, làm cho người khác bực mình
    Sở đoản: dỗ dành trẻ con, tổ chức những trò chơi
    Sở ghét: ghét bị kỳ thị, bị cô lập...

    [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) 661609
    Tên: Luna (Hyo Joon)
    Tuổi: 23
    Giới tính: Nữ
    Quê quán: Hàn Quốc nhưng định cư ở Miami
    Ngoại hình: như hình
    Tính cách: Ngây thơ trong sáng, yêu động vật, tích cách đơn giản, hòa nhã nhưng hay ghen. Có cá tính và sống theo trực giác.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Những đồ cần thiết dành cho bản thân, một chút đồ ăn mua từ trên máy bay.
    Những thông tin khác:
    Lai lịch: Hiện đang là một học viên tiến sĩ, đang đi tìm chồng sắp cưới (Jack) sau một hồi mất tích
    Sở thích: Thêu thùa, nấu nướng và chơi với bạn bè
    Sở ghét: ghét bị leo cây, bị dối trá và đùa cợt
    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) Empty Re: [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon)

    Post by Leo_gryffindor Mon Mar 19, 2012 5:48 pm

    Thứ hai, xuân 31

    Leo và Jack sau khi rời nhà trưởng làng theo tấm biển gỗ đề Khu Dân Cư đã tìm đến căn nhà số 21. Ngôi nhà mang đậm chất trung cổ. Nhà xây bằng gỗ có ống khói cao phía trên.
    - Cháu không nghĩ là người ta đặt tên cho nhà của hai cậu cháu mình - Leo chỉ vào tấm biển

    Nhà số 21
    Jack Lee
    &
    Leo Gryffindor

    - Ừ, cậu cũng nghĩ vậy. - Jack nói
    - Meooooo. - Chắc Novia cũng đồng ý với hai cậu cháu.
    - Chúng ta thử vào thôi.
    Két... Kẹt ... Tiếng cửa ra vào rên lên thật sợ.
    - Cháu có nghĩ rằng ngồi nhà này đã bị bỏ hoang không, và không phải để dành cho khách du lịch chứ?
    - Vâng.
    Hai cậu cháu tiến vào ngôi nhà. Một căn nhà đầy bụi bặm với những mạng nhện chằng chịt. Căn phòng chỉ có ánh sáng từ phía cửa ra vào. Khi ánh sáng chiếu vào góc tường thì đám giám chạy tứ tung. Novia thấy gián là liền nhảy khỏi tay của Jack và lao về góc tường. Ngay lập tức một con gián đã bị vồ. Leo nhẹ nhàng bước trên sàn gỗ, đến bên chiếc cửa sổ gần nhất và mở cánh cửa đó ra. Thật khó khăn vì đằng trước cánh cửa là một bụi tầm gửi.
    - Leo cháu lại đây xem này, đây là làng Sồi chứ không phải đảo Somers. - Jack chỉ vào ký hiệu khắc trên tường.
    - Chuyện gì vậy? Để cháu ra hỏi những người khác. Cô bé Jung thì sao, cô gái mà cậu đã làm rớt cái cặp xách tay ấy?
    - Hình như cô ấy vẫn ở nhà trưởng làng. Thế thì hỏi những người xung quanh xem. Lúc nãy có hai cô bé tìm đồng tiền ý. Họ dừng lại ở cuối đường
    Leo bỏ ba lô xuống và chạy ra ngoài.

    ....

    Trong thời gian đó, Jack nhớ ra mình có mang theo tờ nhật báo Miami. Cậu mở cặp xách tay và lấy ra một tờ báo. Lật qua mấy trang cậu tìm thấy một bài báo giật tít:

    LUCKY SEVEN HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI SAU MỘT THÁNG NGỪNG HOẠT ĐỘNG ? THỜI GIAN ĐÓ LÀ BAO LÂU ?

    Đọc qua từng dòng chữ, Jack mới hiểu rằng mình đã bị lừa, một vụ lừa hoàn hảo. Vậy ai lại ghét mình đến vậy, sao họ có thể nhẫn tâm đưa mình đi đâu thế này. Jack đã nghĩ vậy. Jack vội cất tờ báo vào valy vì biết nếu Leo nhìn thấy sẽ không biết được điều gì sẽ xảy ra.

    Chừng năm, mười phút sau, Leo bước vào nhà với tâm trạng ủ rũ:
    - Họ cũng không biết đâu cậu ạ?
    Jack vờ như thất vọng, mặc dù đã biết trước:
    - Vậy à. Cậu nghĩ chúng ta cứ sống thử ở đây xem
    - Ở đây á? Cậu nói gì vậy? Cháu bỏ học chỉ đến ở nơi tồi tàn này thôi sao? Thật kỳ lạ.
    - Đợi một thời gian, cậu nghĩ chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời.


    Last edited by Leo_gryffindor on Wed Mar 21, 2012 4:41 pm; edited 1 time in total
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) Empty Re: [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon)

    Post by Admin Tue Mar 20, 2012 12:32 am

    Thứ ba, Hè - 01



    Quest 3: This Land is Your Land

    Đã tới lúc bạn làm quen và ổn định với cuộc sống thời Trung cổ trong ngôi làng nhỏ bé tồi tàn Oakville.

    Nhiệm vụ của bạn trong quest này:

    3.1 Sửa sang dọn dẹp lại nhà cửa biến nó thành nơi ở được, sử dụng tiền hiện có để mua đồ dùng từ chợ. Không nhất thiết phải dùng hết tiền. (ai đã dọn dẹp vào ngày 1 thì có thể bỏ qua bước này Very Happy)

    3.2 Chọn nghề cho mình. Hãy tới khu làm việc và đăng ký nghề muốn làm theo tuyển nhân sự cho một NPC.

    3.3 Công việc của bạn sẽ bắt đầu vào hôm sau, bạn có cả ngày hôm nay để thư giãn và làm quen cuộc sống mới ở ngôi làng sập xệ này. Khi bạn RR đến hết ngày 1 thì sẽ mặc định là End Quest.


    Chúc các bạn RR vui! Embarassed
    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 28
    Đến từ : Abyss.

    [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) Empty Re: [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon)

    Post by Mirror Sakura Tue Mar 20, 2012 9:40 pm

    Thứ hai, Spring 31
    5.00 PM

    Ngày đầu tiên đến làng định cư, bạn nhận ra hình như trong làng đang có lễ hội? Nghĩ cũng vui thật, nhưng thật tiếc là lúc này bạn không có tâm trạng chơi lễ do phải è lưng ra dọn nhà.

    Trời về chiều, bạn vẫn đang làm công việc riêng thì có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Đang tự hỏi có thể là ai kia chứ, bạn vội chạy ra xem thì không thấy ai cả.

    Chơi khăm à? Bạn khó chịu khi nghĩ tới suy nghĩ đó thì bỗng nhận ra dưới chân có một bó lúa mì vàng óng được bó lại bởi một sợi ruy băng thắt nơ đáng yêu. Bên trên bó lúa còn có một tấm giấy nhỏ, cũng màu vàng như sự may mắn vậy. Bạn tò mò mở ra xem, thì thấy dòng chữ của con gái, nổi rõ trên nền giấy vàng:

    “Lời chúc may mắn từ Nữ hoàng Mùa Xuân. Mừng một mùa bội thu và cầu mùa màng sau này cũng vậy.”

    Cầu mong cho bạn có một năm an lành và tốt đẹp nhé!
    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) Empty Re: [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon)

    Post by Leo_gryffindor Wed Mar 21, 2012 4:52 pm

    Thứ 2 xuân 31
    Leo, Jack

    Mirror Sakura wrote:
    Thứ hai, Spring 31
    5.00 PM

    Ngày đầu tiên đến làng định cư, bạn nhận ra hình như trong làng đang có lễ hội? Nghĩ cũng vui thật, nhưng thật tiếc là lúc này bạn không có tâm trạng chơi lễ do phải è lưng ra dọn nhà.

    Trời về chiều, bạn vẫn đang làm công việc riêng thì có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Đang tự hỏi có thể là ai kia chứ, bạn vội chạy ra xem thì không thấy ai cả.

    Chơi khăm à? Bạn khó chịu khi nghĩ tới suy nghĩ đó thì bỗng nhận ra dưới chân có một bó lúa mì vàng óng được bó lại bởi một sợi ruy băng thắt nơ đáng yêu. Bên trên bó lúa còn có một tấm giấy nhỏ, cũng màu vàng như sự may mắn vậy. Bạn tò mò mở ra xem, thì thấy dòng chữ của con gái, nổi rõ trên nền giấy vàng:

    “Lời chúc may mắn từ Nữ hoàng Mùa Xuân. Mừng một mùa bội thu và cầu mùa màng sau này cũng vậy.”

    Cầu mong cho bạn có một năm an lành và tốt đẹp nhé!

    Một tấm giấy nhắn hình như bằng da, một nét viết như cây bút lông ngỗng khiến hai cậu cháu không khỏi ngạc nhiên. Hai người quay sang nhìn nhau?
    - Cháu có nghĩ rằng chúng ta đã quay về quá khứ rồi không? Cậu không nghĩ rằng ở thế kỉ của chúng ta còn sử dụng những thứ này.
    - Nhỡ đâu đó là mốt mới thì sao? Nhưng dù sao thì cháu cũng chẳng thấy vui mấy khi ở đây.
    Nói xong, Leo mang bó lúa vào nhà,sau đó phủ bụi trên chiếc ghế gần nhất và ngồi ịch xuống một cách mệt mỏi.
    - Ngày may cháu và cậu sẽ dọn lại nơi này.
    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) Empty Re: [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon)

    Post by Leo_gryffindor Wed Mar 21, 2012 5:14 pm

    Thứ ba, hạ 01
    Leo, Jack

    Sáng sớm Jack đã ra bờ sông lấy nước đựng vào cái chậu to trong nhà. Về đến nhà thì nắng đã lên nhưng cậu cháu vẫn còn đang ngủ nướng
    -Sáng rồi Leo, cháu mau dậy đi chúng ta còn phải dọn dẹp nhà nữa, coi như đây là thử thách mà cháu phải vượt qua ý. Jack hét to
    - Cháu biết rồi cậu, cậu đợi cháu ít phút.
    Một phút của Leo có thể kéo dài tới hàng giờ. Cậu lề mề đứng dậy, cầm lấy cây chổi rơm ở góc phòng và bắt đầu quét. Bụi bay tứ tung và mù mịt đã làm cậu họ không biết bao nhiều lần. Mỗi lần như vậy, cậu lại xoa xoa cái đầu gối, tỏ điệu bộ ông già rồi ngồi xuống. Jack thì lấy một chiếc khăn khô lau lại đống bát đĩa trên chạn và đống nồi niêu bằng đồng nặng chịch. Thấy cháu ngồi ì lười biếng chán nản, Jack lại thúc và kêu: làm nhanh chốc nữa còn ra ngoài chứ! Thế là Leo lại đứng dậy một cách uể oải, nhưng có phần hứng thú hơn với công việc.

    Xong việc với đống bát đĩa, Jack lấy con dao có lẽ đã cùn nhưng còn khá chắc, đem ra ngoài. Cậu cầm dao cắt mạnh bụi tầm gưi chắn trước cửa sổ ở tầng trệt. Cậu lấy chiếc khăn khác lau từng kẽ cửa từ tầng một lến đến tầng trên, khá sạch sẽ và sáng hơn trước. Sau khi hoàn thành công việc quét dọn sàn nhà cả hai tầng, lần này Leo chủ động tìm đến việc bài trí nhà cửa. Ở tầng trệt, cậu kê chiếc bàn vào góc phòng, xung quanh là hai chiếc ghế gỗ. Hai chiếc ghế gỗ còn lại cậu dựng ở bên kia, cạnh một cái bàn nhỏ hơn, chắc là để đọc sách. Lúc này căn nhà đã sáng sủa hơn trước rất nhiều.

    Trong khi hai người chủ tất bật dọn dẹp, Novia lại vui vẻ vui đùa với mấy con gián. Sau mỗi lần chơi có đến chục con phải ra đi vì sự đối đãi của Novia. Chẳng mấy chốc gia đình gián phải di cư hết.

    Thế là một ngày trôi qua một cách nhanh chóng. Jack và Leo đợi đến ngày hôm sau.


    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) Empty Re: [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon)

    Post by Leo_gryffindor Wed Mar 21, 2012 5:48 pm

    Thứ tư, 02
    Jack, Leo

    Thấy công việc gần xong, Jack bảo với cháu:
    - Cháu đem chăn ga gối ra bờ sông lấy nước, giặt cùng cậu nhé. Nhưng cháu phải đi trước đấy, cậu còn phải đi tìm người sửa cái cửa ra vào. Mau lên. Để cậu còn mua chum nữa.
    Thế rồi hai cậu cháu ra khỏi nhà.



    Đến trưa, Leo trở lại ngôi nhà số 21 của mình. Cậu lấy mấy bó tầm gửi mới cắt hôm qua căng lên giữa hai cái cây trước nhà một cách kì cục. Cậu bắt đầu phơi lên những tấm ga, chăn vừa giặt. Xong xuôi cậu trở vào nhà, ngồi lên chiếc chế ở bên kia bàn ăn. Cậu nhìn ra phía cửa đợi người cậu về. Thế rồi cậu phải lấy tạm đồ ăn từ máy bay mà cậu mua từ ngày hôm trước, mấy món đồ đóng hộp. Vừa kịp lấy ra bầy lên bàn thì Jack về. Leo có vẻ không vui:
    - Cậu về đúng lúc quá nhỉ? Cậu đi đặt sửa cái cửa thôi mà hết cả buổi sáng vậy sao?
    - Cậu xin lỗi, cậu còn qua trang trại trồng trọt để xin việc nữa. Ở đó, cậu hy vọng kiếm được chút ít.
    - Thật không vậy?
    - Cháu cũng nên tìm một công việc cho mình đi, kẻo hết chỗ đấy. Kenth bảo với cậu thế.
    - Thế còn con Novia, và thức ăn? Chúng ta không thể cứ chỉ ăn mãi món đồ hộp đó được. Nó cũng không còn nhiều nữa.
    - Để cậu tính. À chiều nay ông xưởng mộc sẽ đến xem cái cửa nhà mình đó.


    Last edited by Leo_gryffindor on Mon Apr 02, 2012 8:34 pm; edited 2 times in total
    Ackley the Carpenter
    Ackley the Carpenter
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 149
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Xưởng Mộc

    [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) Empty Re: [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon)

    Post by Ackley the Carpenter Wed Mar 21, 2012 10:23 pm

    Thứ tư, Hè - 02
    4:00 PM



    - Xưởng mộc tới sửa cửa đây.

    Giọng ông chủ xưởng vang lên khiến bạn ra ngoài xem. Bạn trông thấy ông thợ mộc cùng một anh phụ việc đeo kính với mái tóc đen. Họ bước xuống xe bò và tiến về phía bạn.

    - Bắt đầu được chưa? - ông chủ hỏi bạn.
    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) Empty Re: [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon)

    Post by Leo_gryffindor Wed Mar 21, 2012 10:42 pm

    Thứ tư, Hè - 02
    4:00 PM
    Leo

    Leo đã đợi ở nhà từ trưa. Cậu niềm nở đón ông xưởng mộc và người phụ việc:
    - Ông có thể bắt đầu rồi đó. Cánh cửa nó kêu cọt kẹt...
    Ackley the Carpenter
    Ackley the Carpenter
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 149
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Xưởng Mộc

    [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) Empty Re: [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon)

    Post by Ackley the Carpenter Wed Mar 21, 2012 11:06 pm

    Thứ tư, Hè - 02
    4:20 PM




    Bạn dẫn ông thợ mộc vào nhà và chỉ cái cửa lỏng lẻo chỉ cần đẩy nhẹ là đổ sập xuống. Ông ta nhíu mày, lấy hộp đồ nghề ra rồi bắt đầu xem xét và đo đạc. Cứ đo tới đâu là ông ta đọc cho cậu phụ việc đi bên cạnh ghi vào.

    - Phải thay mới cửa. Cánh cửa lẫn công thay là 50G, giao trong 4 ngày tới tức là ngày 6. Cậu có thể trả hết một lần hoặc trả trước một nửa. Giờ lắp đặt tùy cậu quyết định. - Ông ta nói.

    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) Empty Re: [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon)

    Post by Leo_gryffindor Wed Mar 21, 2012 11:40 pm

    -Đành vậy thôi, dù sao thì nó cũng quá rồi. Tiền cháu sẽ chỉ trả một nửa coi như đặt cọc ông nhé. Bao giờ cửa mới được lắp cháu sẽ trả nốt phần còn lại. - Leo nói với ông chủ xưởng mộc. - Mồng 6 chắc là được, hy vọng cái cửa này sẽ không đổ sập xuống trong những ngày này.

    Nói xong leo lấy từ trong túi vải 25 gold đưa cho người thợ mộc và đợi ngày ông trở lại.

    Leo nhớ post bài update bên Kê khai tài sản nhé :">
    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) Empty Re: [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon)

    Post by Leo_gryffindor Thu Mar 22, 2012 9:31 pm

    Thứ năm, hè 03
    Jack, Leo

    - Leo, cháu dậy và ra ngoài tìm việc đi nhé. Cậu phải đi làm đây, muộn mất rồi.- Jack thúc giục Leo.
    - Được rồi mà cậu, cháu sẽ đi. Mà sao nhà ta không có ai đến thăm vậy nhỉ. Cháu bắt đầu thấy thèm người rồi đó.
    - Sao cháu không đến nhà người khác. Bên kia có mấy đứa trẻ đó. Cô bé Jung ý, cô ấy cũng làm ở trang trại với chú, cháu có thể đến hỏi michi và mochi.
    - Làm gì ạ?
    - Cháu có thể mời họ trà, cậu mới tìm thấy mấy lá trà mà ở hiện tại ít thấy. Cậu nghĩ nó khá thơm, cậu để nó ở chạn bếp đó. Cháu biết pha trà chứ?
    - Tất nhiên là có.


    Last edited by Leo_gryffindor on Mon Apr 02, 2012 8:36 pm; edited 1 time in total
    Ackley the Carpenter
    Ackley the Carpenter
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 149
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Xưởng Mộc

    [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) Empty Re: [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon)

    Post by Ackley the Carpenter Mon Mar 26, 2012 2:01 pm

    Chủ Nhật, Hè - 06
    11:00 AM



    Hôm nay là ngày nghỉ của nhân viên nên chỉ có một mình ông chủ xưởng cưỡi xe bò đến nhà bạn để sửa chữa. Do thiếu người phụ nên công việc kéo dài khá là lâu, nhưng cuối cùng thì cánh cửa cũng đã được sửa hoàn tất.

    Cúi chào bạn lần cuối và nhận 25G còn lại, ông ta rời khỏi nhà bạn và hướng về phía con đường làng.


    p/s: xin lỗi mình rep trễ vì cứ nhầm là Hè 7 mới giao ...
    Michiru Kaioh
    Michiru Kaioh
    Squire
    Squire


    Jung Jihye

    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 143
    Join date : 2012-02-20
    Age : 30
    Đến từ : Hàn Quốc

    [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) Empty Re: [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon)

    Post by Michiru Kaioh Mon Mar 26, 2012 7:44 pm

    Hạ 7 - Chiều tối
    Jihye

    Jihye cầm trên tay một dĩa bánh sang nhà Jack, tới ngõ cô bắt gặp Novia từ đâu lon ton chạy vô kêu meo meo dụi vào chân cô. Cô cúi xuống gãi gãi cổ nó.

    - Nhóc này đi đâu về thế? - Cô chợt thấy Leo trong nhà thì gọi, tay vẫy vẫy - Leo Leo, chị nói này.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) Empty Re: [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon)

    Post by Quest Tue Mar 27, 2012 12:57 am

    Special Quest: A Place to Pray

    Thứ ba, Hè 08
    6:00 AM


    Bạn đã nghe tin về tang lễ một cụ bà trên Bảng tin làng.

    Và lúc 6:00 AM ngày hôm nay đang diễn ra tang lễ ở bìa rừng.

    Cho dù bất kể lý do nào tùy bạn, bạn sẽ tới dự chia buồn chứ?


    Nhiệm vụ dành cho những OC muốn tham gia quest:

    - Ghi bài đi dự tang ở topic The Forest, các bạn có thể tt với OC khác hay làm gì ở đó cũng được. Sau đó các bạn sẽ ghi bài rời khỏi tang lễ lúc 8:00 AM và tiếp tục cuộc sống bình thường.

    - Đến 5h chiều theo thời gian thật sẽ có chỉ thị kế tiếp.


    Lưu ý: tất cả trên tinh thần tự nguyện nên nếu bạn nào ko muốn tham gia thì ko phải ghi đâu nhé. Embarassed

    Những bài ghi cho Quest bắt buộc phải có tên Quest trên đầu để báo bài post này làm quest.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) Empty Re: [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon)

    Post by Quest Tue Mar 27, 2012 5:28 pm

    Special Quest: A Place to Pray

    Thứ ba, Hè - 08
    12:00 Trưa


    Leo
    Do làm buổi tối nên sáng bạn không phải đi làm, bạn đang làm chuyện riêng trong nhà thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Mở cửa ra xem thế nào thì bạn hay tin rằng có một người tự nhận là Mục sư đang chuẩn bị diễn thuyết ngoài Quảng Trường.

    Dù có đi dự tang hay không bạn cũng biết về sự ra đi của cụ bà Thompson, bạn đoán có lẽ là về chuyện Nhà thờ?

    Bạn sẽ đi ra đó chứ?


    Nhiệm vụ dành cho những bạn muốn tham gia Special Quest:

    - Ghi bài có mặt ở Quảng trường, sau đó thì chờ chỉ thị kế tiếp sẽ được giao vào 10:00 PM theo thời gian thật.

    - Những bạn chưa có bài đi dự tang bây giờ vẫn có thể ghi ra rừng được. Hoặc ai không muốn đi dự tang mà muốn làm quest thì vẫn có thể bỏ qua bài ra rừng và làm tiếp chỉ thị ra QT này.

    - Lưu ý: chỉ những ai thực hiện chỉ thị này, có ra QT và có nhận nhiệm vụ xây nhà thờ mới tiếp tục làm Special Quest được.
    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) Empty Re: [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon)

    Post by Leo_gryffindor Wed Mar 28, 2012 5:00 pm

    Ackley the Carpenter wrote:
    Chủ Nhật, Hè - 06
    11:00 AM



    Hôm nay là ngày nghỉ của nhân viên nên chỉ có một mình ông chủ xưởng cưỡi xe bò đến nhà bạn để sửa chữa. Do thiếu người phụ nên công việc kéo dài khá là lâu, nhưng cuối cùng thì cánh cửa cũng đã được sửa hoàn tất.

    Cúi chào bạn lần cuối và nhận 25G còn lại, ông ta rời khỏi nhà bạn và hướng về phía con đường làng.


    p/s: xin lỗi mình rep trễ vì cứ nhầm là Hè 7 mới giao ...

    Tiếng xe bò lộc cộc dừng chân trước cửa nhà vào trước buổi trưa khiến Jack tò mò ra mở cửa. Tiếng cửa kẽo kẹt một lát rồi ẦM, cánh cửa đổ sập. Những mảnh chắp vá trên thân cửa rụng ra chỉ để lại một chút trên cái bản lề cửa. Jack thoáng nghĩ về những điều tồi tệ. Nhưng may sao người lái xe bò đó chính là ông xưởng mộc đem cánh cửa mới đến. Jack chào:
    - Chào ông, ông là chủ xưởng mộc mà chúng tôi nhờ sửa cửa à?
    - Đúng tôi đây, tôi đem cửa đến lắp cho cậu.
    - Vậy tốt quá, phiền ông lắp giúp tôi luôn với. Ông thấy rồi đó cảnh cửa cũ vừa bị sập.
    Hì hụi và kì công, sau 30 phút, người thợ mộc đã lắp xong cánh cửa. Cánh cửa làm bằng gỗ thông, những cây thông ven rừng, cánh cửa này không kêu cọt kẹt và rất chắc chắn. Jack cảm ơn:
    - Cảm ơn ông nhiều lắm! Cháu tôi bảo còn thiếu một nửa đúng không? Đây là 25 gals còn lại của ông.
    Ông xưởng mộc lại đánh xe bò trở về khu việc làm.
    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) Empty Re: [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon)

    Post by Leo_gryffindor Wed Mar 28, 2012 5:05 pm

    Michiru Kaioh wrote:
    Hạ 7 - 3h chiều
    Jihye

    Jihye cầm trên tay một dĩa bánh sang nhà Jack, tới ngõ cô bắt gặp Novia từ đâu lon ton chạy vô kêu meo meo dụi vào chân cô. Cô cúi xuống gãi gãi cổ nó.

    - Nhóc này đi đâu về thế? - Cô chợt thấy Leo trong nhà thì gọi, tay vẫy vẫy - Leo Leo, chị nói này.
    Leo

    Thấy chị Jihye vẫy tay gọi từ ngoài cửa, Leo đặt ấm trà vừa mới pha lên mặt bàn rồi bước ra cửa. Leo chào:
    - Chị Jihye chị đi đâu mà ghé qua đây vậy. Novia lại làm phiền gì chị à. - Leo cúi xuống bế Novia lên tay, vuốt ve.- Chị vào nhà uống trà nhé, em mới pha đó. Cậu Jack đang chuẩn bị "nghịch" mấy cái lá ở trong nhà đấy. Chốc nữa em phải đi làm bây giờ.
    Michiru Kaioh
    Michiru Kaioh
    Squire
    Squire


    Jung Jihye

    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 143
    Join date : 2012-02-20
    Age : 30
    Đến từ : Hàn Quốc

    [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) Empty Re: [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon)

    Post by Michiru Kaioh Sat Mar 31, 2012 10:27 am

    Hạ 7
    Jihye - Leo


    - Novia không làm phiền chị đâu, nhóc này ngoan lắm - Jihye vuốt cái lưng với lớp lông mềm mềm của chú mèo - Mà "nghịch" mấy cái lá là sao em? - Cô ngạc nhiên hỏi.

    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) Empty Re: [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon)

    Post by Leo_gryffindor Sat Mar 31, 2012 11:06 am

    Michiru Kaioh wrote:
    Hạ 7
    Jihye - Leo


    - Novia không làm phiền chị đâu, nhóc này ngoan lắm - Jihye vuốt cái lưng với lớp lông mềm mềm của chú mèo - Mà "nghịch" mấy cái lá là sao em? - Cô ngạc nhiên hỏi.

    Leo
    -Nó không nghịch thì tốt rồi. Cậu Jack vừa tìm thấy mấy cái lá trà ở bìa rừng. Thấy đâu nó thơm lắm. Chị vào thử không?
    Michiru Kaioh
    Michiru Kaioh
    Squire
    Squire


    Jung Jihye

    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 143
    Join date : 2012-02-20
    Age : 30
    Đến từ : Hàn Quốc

    [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) Empty Re: [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon)

    Post by Michiru Kaioh Sun Apr 01, 2012 10:01 am

    Hạ 7
    Jihye - Leo

    - Để xem tay nghề của anh em thế nào nhé - Cô cười - Mà em đi làm ở đâu thế?

    Cô hỏi khi vừa đến cửa, mùi hương dễ chịu của lá trà thoảng thoảng khắp ngôi nhà làm cho người ta có cảm giác ấm cúng.
    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) Empty Re: [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon)

    Post by Leo_gryffindor Mon Apr 02, 2012 8:11 pm

    Michiru Kaioh wrote:
    Hạ 7
    Jihye - Leo

    - Để xem tay nghề của anh em thế nào nhé - Cô cười - Mà em đi làm ở đâu thế?

    Cô hỏi khi vừa đến cửa, mùi hương dễ chịu của lá trà thoảng thoảng khắp ngôi nhà làm cho người ta có cảm giác ấm cúng.
    Leo - Jihye

    Con Novia cứ bám lấy Leo như một cái đuôi, khiến cậu ngơ ngác trước câu hỏi của chị Jihye:
    - Em đi làm ở đâu cơ ạ?... À,chị hỏi cái việc ở đây á, em không biết làm gì nhiều nên chỉ còn cách đến phụ việc ở phòng khám của làng thôi. Phòng khám cũng không xa nông trại cho lắm. Cậu Jack kể chị cũng làm việc ở nông trại, công việc ở đó có khó lắm không?
    Leo và Jihye cùng đi vào, hương trà càng lan tỏa, giờ thì cậu mới thấy hết được tài pha trà của Jack. Jack từng học một khóa trà đạo Nhật Bản nhưng không đến nơi đến chốn, cái được cái không nên cũng thất thường, đặc biệt Jack luôn bỏ qua những nghi lễ của văn hóa trà đạo.
    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) Empty Re: [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon)

    Post by Leo_gryffindor Mon Apr 02, 2012 8:43 pm

    Sun, summer, 13
    Leo|Jack


    - Leo, cậu ra ngoài kiếm chút gì cho tuần sau đây. Đồ hộp và bánh mì không còn dùng được nữa rồi.
    - Bây giờ hẵng còn sớm mà cậu - Leo vươn vai trên chiếc giường gỗ hơi ọp ẹp - Cậu đinh đi đâu?
    - Trời khá nắng và oi, cậu nghĩ cậu sẽ ra bờ sông bắt mấy con cá hay tôm cua gì đó. Nêu không được cậu sẽ vào rừng bắt chim thỏ. Con thỏ hôm gì cậu thấy nó thương quá nên thả đi mất rồi.
    - Vậy cậu cứ đi đi và đừng về sau giữa trưa đ. - Leo căn dặn để phòng như lần trước. - Mà cậu không định đi dọn tàn tích sao?
    - Cháu ra đó làm trước đi, chiều cậu về cậu sẽ đi.


    9 giờ rưỡi
    Jack trở về nhà với cái xô đầy cá tôm. Cậu kiếm một chút muối trong chạn bếp và pha váo xô, tạo độ mặn như dòng sông chảy qua làng. Cậu không biết sơ chế chúng như thế nào nên chỉ biết để vậy thôi. Cậu đem cái xô đó vào trong góc nhà, nơi mát mẻ nhất để tránh nắng nóng làm bọn nó chết sớm. Khi nào lấy củi về cậu sẽ tính tiếp.

    Nhìn xung quanh không thấy Leo, cậu đoán chắc nó đã ra quảng trường , nên cũng không đi tìm. Cậu ra khỏi nhà và ra phía bìa rừng tìm củi với hy vọng ở đó sẽ không nóng lắm


    Last edited by Leo_gryffindor on Fri Apr 06, 2012 4:04 pm; edited 1 time in total
    Michiru Kaioh
    Michiru Kaioh
    Squire
    Squire


    Jung Jihye

    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 143
    Join date : 2012-02-20
    Age : 30
    Đến từ : Hàn Quốc

    [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) Empty Re: [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon)

    Post by Michiru Kaioh Wed Apr 04, 2012 7:13 pm

    Hạ 7
    Jihye - Leo - Jack


    - Công việc không khó, chỉ là thường ở ngoài đồng nên chị bị đen đi một chút này - Jihye đưa tay lên rờ mặt mình, đen đi cũng tốt vì mình trắng quá, cô cười thầm.

    Hình như Leo đang phì cười cùng với vẻ khó hiểu nhìn cô thì phải, con gái hơi bị khó hiểu nha. Cô thấy Jack đang pha trà thì tự nhiên đi ngay đến đó nhìn và trầm trồ với cách anh pha trà, trông rất điêu luyện dù cô không hiểu mấy về nghệ thuật pha trà.

    Cô mang bánh của mình ra đặt lên bàn mời mọi người cùng ăn, với bánh cay thì ăn vào mùa đông sẽ ngon hơn nhưng mà...vui là chính mà. Cô cùng Leo và Jack thưởng thức trà và ăn bánh, làm phiền Jack một chút.


    Leo: thấy cậu vắng nên mình viết luôn T_T
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) Empty Re: [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon)

    Post by Admin Sat Apr 07, 2012 12:38 am

    https://oakville.forumvi.com/t14p60-topic#4976

    Event đã bắt đầu. Embarassed

    Nhóm của Jack là nhóm 7, gồm:

    • Emmerich Ewald
    • Zeta
    • Jack Lee


    Nhóm của Leo là nhóm 8, gồm:

    • Hazel
    • Leo Gryffindor
    • Alysa Grumerny


    Nhớ đến trại và gặp mặt mọi người nhé. Embarassed

    Chúc vui! Happy

    Sponsored content


    [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon) Empty Re: [Nhà số 21] Leo Gryffindor, Jack Lee & Luna (Hyo Joon)

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Fri May 17, 2024 8:47 am