Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+5
Sayori
Azuryu
Mirror Sakura
Ishtar Schrudinger
Admin
9 posters

    [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky Empty [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky

    Post by Admin Sun Mar 11, 2012 11:08 pm

    - Nhà số 23 -


    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky 90

    • Lương thực:
      [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky 00

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky 00

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky 86



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:

    [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky Lucas
    Tên: Lucas Ragazzo
    Tuổi: 16
    Giới tính: Nam.
    Quê quán: Anh
    Ngoại hình: tóc vàng sáng, mắt xanh lam, mặt shota
    Vóc dáng: 1m64, trẻ con, dễ thương, có vẻ hơi chậm chạp
    Tính cách: Hậu đậu, vụng về, chậm chạp, ngốc nghếch, dễ thương, thật thà, tốt tính, chăm chỉ, có ý thức cố gắng phấn đấu, hay nhường nhịn mọi người nên hay bị bắt nạt (đặc biệt là Alice)
    Hành lý khi lên máy bay: Lap(sẽ vô dụng khi đến làng), quần áo, đồ dùng cá nhân, một con thỏ bông
    Tiểu sử: Học sinh phổ thông. Con trai duy nhất trong gia đình trí thức. Cha là giáo sư lịch sử, mẹ là kĩ sư địa chất. Là hàng xóm với gia đình Schrudinger từ nhỏ nên rất thân thiết với mấy chị em nhà bên đó, đặc biệt là khi mà cha mẹ thường xuyên vắng nhà và được chăm sóc bởi một quản gia và một chị giúp việc. Có một chị họ cũng rất thân thiết với con trai thứ và con gái thứ tư của nhà Schrudinger.
    Tuy nhiên vào năm 14 tuổi đã cùng gia đình di cư sang Mỹ sống.
    Sở thích: tập chạy đường trường, chơi với các loài chim, các loài chó (đặc biệt là chó lớn), ăn vặt, đồ ngọt, truyện tranh, chơi cờ
    Sở ghét: cá, đồ cay, đồ đắng, uống thuốc, những thứ vận dụng trí não quá nhiều
    Sở trường: sức chịu đựng cao, kiên nhẫn, tập trung cố gắng hết mình
    Sở đoản: huy động trí tuệ, chơi cờ

    [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky Sara
    Tên: Sarah Munlock
    Tuổi: 16
    Giới tính: Nữ
    Quê quán: Anh
    Ngoại hình: tóc đỏ rực, mắt đen huyền, sáng lấp lánh
    Vóc dáng: 1m68, đầy đặn và tràn đầy sức sống
    Tính cách: năng động, nhanh nhẹn, tươi tắn, nghịch ngợm, dễ kết bạn, biết cách quan tâm, chăm sóc người khác, ma lanh, gian tà
    Hành lý khi lên máy bay: Quần áo, điện thoại, máy nghe nhạc, nhật kí
    Tiểu sử: Con gái một gia đình viên chức bình thường, có chị gái và em trai. Họ hàng với Lucas, hàng xóm của nhà Schrudinger nên hay ghé chơi và được cả nhà yêu quý, trừ Geraldine dù tính cách hai người lúc đầu rất hợp nhau. Thân thiết với Alice và là người duy nhất có thể đeo bám Carl mà không làm Alice giận. Sara cũng thuộc nhóm bạn 5 người chơi thân của Felix (Sara, Drake, Alex, Felix, Lucas).
    Sở thích: hoạt động ngoài trời, hoạt động xã hội, từ thiện, viết báo, tập thể thao, ăn kem mọi lúc mọi nơi
    Sở ghét: các bộ môn toán (trừ xác suất thống kê), các bộ môn tự nhiên (trừ sinh vật học), ngồi bó gối đọc sách (trừ báo và tạp chí)
    Sở trường: phỏng vấn, viết báo, hoạt động, chạy việt dã, leo núi mini, tìm hiểu văn hóa, lịch sử, làm vừa lòng người lớn và trông trẻ
    Sở đoản: tính toán, nấu ăn
    Thú vui: Troll người quen

    [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky Drake
    Tên: Drake Stravinsky
    Tuổi: 21
    Giới tính: Nam
    Quê quán: UK
    Ngoại hình: tóc đen dày, hơi rối, mắt xanh biếc, sáng nhưng đượm buồn dù rất hay cười
    Vóc dáng: 1m75, hơi mảnh khảnh
    Tính cách: Điềm tĩnh, sâu sắc, tốt bụng và hào phóng, với bạn bè ít khi tiếc cái gì, lười biếng, khi chưa quen tạo cảm giác khó gần và xa cách, nhưng thực ra rất tình cảm và quan tâm đến người khác, thanh lịch và dễ mến trong giao tiếp, đôi lúc hơi khó đoán, thường bị chê là điên điên khùng khùng.
    Sở thích: Ngủ, đọc sách, uống cafe, nghe nhạc (đặc biệt là instrumental), đi dạo một mình (đặc biệt là vào ban đêm), tự khen, Alice và trêu chọc Alice.
    Sở ghét: Bị quấy rầy, sâu bọ các thể loại, ghét bị người khác ép buộc (trừ Alice).
    Sở trường: Trí nhớ tốt, có khả năng phân tích, có khả năng thuyết phục người khác
    Sở đoản: Lười bẩm sinh không có thuốc chữa, đôi lúc mất tập trung, những việc đòi hỏi khéo tay
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: quần áo, sách, một quả bóng tennis, xúc xắc và cờ cá ngựa, một bộ cờ vua
    Lý lịch tiểu sử: Con của một cựu chiến binh Nga và một gái bán hoa người Anh. Từ nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải tự lập kiếm tiền nuôi thân và đi học. Bạn thân với Felix (trong nhóm bạn với Sara và Lucas) và thường ghé nhà Schrudinger chơi nên được cả nhà yêu quý, coi như con cháu trong nhà.
    Có tình cảm đặc biệt với Alice, nhưng tự giấu kín lòng mình khi biết cô thích người bạn thân thiết nhất.
    Năm 18 tuổi, anh nhận được học bổng của Princeton University (bang New Jersey, Hoa Kỳ)và quyết định sang học ngành tâm lý. Tốt nghiệp trong 2 năm và hiện đang kiếm việc làm.
    Gặp lại các anh chị em nhà Schrudinger trong chuyến thăm Diana ở Miami rồi cùng đáp chuyến bay đến đảo Somers.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky Empty Re: [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky

    Post by Admin Tue Mar 20, 2012 12:32 am

    Thứ ba, Hè - 01



    Quest 3: This Land is Your Land

    Đã tới lúc bạn làm quen và ổn định với cuộc sống thời Trung cổ trong ngôi làng nhỏ bé tồi tàn Oakville.

    Nhiệm vụ của bạn trong quest này:

    3.1 Sửa sang dọn dẹp lại nhà cửa biến nó thành nơi ở được, sử dụng tiền hiện có để mua đồ dùng từ chợ. Không nhất thiết phải dùng hết tiền. (ai đã dọn dẹp vào ngày 1 thì có thể bỏ qua bước này Very Happy)

    3.2 Chọn nghề cho mình. Hãy tới khu làm việc và đăng ký nghề muốn làm theo tuyển nhân sự cho một NPC.

    3.3 Công việc của bạn sẽ bắt đầu vào hôm sau, bạn có cả ngày hôm nay để thư giãn và làm quen cuộc sống mới ở ngôi làng sập xệ này. Khi bạn RR đến hết ngày 1 thì sẽ mặc định là End Quest.


    Chúc các bạn RR vui! Embarassed
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky Empty Re: [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky

    Post by Ishtar Schrudinger Tue Mar 20, 2012 9:48 am

    Thứ ba, Mùa hạ 1
    Steve Johnson


    Vừa sáng sớm ra, gia đình [???] đã nghe một loạt tiếng đập cửa thình thình như muốn phá luôn cả căn nhà vốn đã không lấy gì làm mới mẻ và chắc chắn của họ.

    - Sarah, Sarah, đi chơi, đi chơi.

    Tiếng nhóc Steve vang lên đầy háo hức khi cánh cửa bật mở, và một thân hình tròn vo xộc ngay vào, tông ngã Drake đang còn ngái ngủ một cách không thương tiếc.

    - Tèn ten, quý ngài Steve Johnson đã đến! Mau chơi với ta nào!

    Và tất nhiên là Sarah thì hoan nghênh nhiệt liệt trong khi Lucas yếu đuối, hiền lành thì chỉ còn biết gật lấy gật để chạy theo bà chị họ và thằng nhóc con ngỗ ngược.

    - Anh đi kiếm việc làm nhé.

    Drake vuốt lại áo sơ mi và vò lại mớ tóc rối bù bước ra khỏi cửa, tay vẫn còn xoa xoa mấy chỗ đau, không lường trước được đám đồ đạc quý giá khi trở về sẽ chỉ còn là một đống rác không có khả năng tái chế.
    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 27
    Đến từ : Abyss.

    [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky Empty Re: [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky

    Post by Mirror Sakura Tue Mar 20, 2012 9:42 pm

    Thứ hai, Spring 31
    5.00 PM

    Ngày đầu tiên đến làng định cư, bạn nhận ra hình như trong làng đang có lễ hội? Nghĩ cũng vui thật, nhưng thật tiếc là lúc này bạn không có tâm trạng chơi lễ do phải è lưng ra dọn nhà.

    Trời về chiều, bạn vẫn đang làm công việc riêng thì có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Đang tự hỏi có thể là ai kia chứ, bạn vội chạy ra xem thì không thấy ai cả.

    Chơi khăm à? Bạn khó chịu khi nghĩ tới suy nghĩ đó thì bỗng nhận ra dưới chân có một bó lúa mì vàng óng được bó lại bởi một sợi ruy băng thắt nơ đáng yêu. Bên trên bó lúa còn có một tấm giấy nhỏ, cũng màu vàng như sự may mắn vậy. Bạn tò mò mở ra xem, thì thấy dòng chữ của con gái, nổi rõ trên nền giấy vàng:

    “Lời chúc may mắn từ Nữ hoàng Mùa Xuân. Mừng một mùa bội thu và cầu mùa màng sau này cũng vậy.”

    Cầu mong cho bạn có một năm an lành và tốt đẹp nhé!
    Azuryu
    Azuryu
    Peasant
    Peasant


    Crazy Darkness

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-03-11
    Age : 30
    Đến từ : Azure Moon Palace

    [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky Empty Re: [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky

    Post by Azuryu Fri Mar 23, 2012 2:09 am

    Sáng thứ 6, mùa hạ 4
    Drake Stravinsky


    Không biết vì lí do gì mà sáng nay Drake dậy sớm hơn mọi khi, dù đêm qua anh ngủ khá muộn. Nhớ nhà chăng ? Có lẽ là vậy ... Không nghi ngờ gì là Drake rất nhớ nước Mỹ, nhớ những con đường tấp nập xe cộ, nhớ những tòa nhà chọc trời, nhớ những ngày lái xe dọc xa lộ cùng bạn bè, radio để nhạc hết cỡ (dù rằng anh không thích cái vụ nhạc nhẽo ồn ào này cho lắm), nhớ những ngày đến nhà của gia đình Schrudinger.

    Hình ảnh của Alice dần hiện lên trong đầu Drake. Phải, anh nhớ nước Mỹ đã đành, Alice tất còn nhớ nhiều hơn. Gia đình, bè bạn và, tim Drake thắt lại, người mà cô yêu đều không ở bên cô lúc này. Cô đơn và lạc lõng ... Có khi nào trái tim của Alice lúc này cũng cảm thấy điều đó giống như Drake chăng.

    Khẽ khép cánh cửa về phía sau, Drake bước ra khỏi nhà. Trong đầu anh lúc này chỉ có một đích đến duy nhất: Alice.
    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky Empty Re: [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky

    Post by Sayori Fri Mar 23, 2012 10:46 am

    Sáng thứ 6, mùa hạ 4
    Drake Stravinsky


    Nhẹ nhàng đóng cánh cửa ra vào dính đầy bụi bặm, Drake dĩ nhiên không ngốc đến mức đóng sầm một cái rồi hít bụi văng ra từ nó.

    - Alice...

    Cậu lẩm bẩm đồng thời nhìn về phía căn nhà to to đằng xa kia, nơi Alice đang ở cùng với anh em của mình. Sau khi xác định phương hướng, Darke bắt đầu bước đi, trong đáy mắt hiện lên vẻ ấm áp. Có lẽ kẹt ở đây là điều tốt chăng? Ít nhất Alice và cậu sẽ không cách xa nhau cả phương trời nữa, đây biết đâu lại là một cơ...

    - Hửm?

    Drake chợt phát hiện có một thứ gì đó đang từ hướng nhà Alice hướng thẳng đến mình. Nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, cậu nhìn thấy một cô gái đang lao đến đây với tộc độ mà đến đám ngựa trường đua đang nước rút cũng phải kinh sợ, sau lưng cô bụi tung trắng xóa. Người có thể chạy kiểu này, Drake chỉ biết duy nhất một người.

    - Ôi chết tiệt! Là Rady!

    Đích thị là Geraldine, Drake vội vàng mở tung cánh cửa nhà ra mặc kệ bụi bặm, cậu phải trốn thật nhanh nếu không...

    - Định chạy à?

    Tiếng nói của Geraldine vang lên sau lưng cậu, giờ thì tất cả đã quá trễ.

    - Hự!

    Một cách "nhẹ nhàng", Geraldine nhảy về phía Drake đồng thời tặng cho cậu một cú song phi vào lưng.

    Rầm.

    Drake nhăn nhó nằm sấp trên mặt đất vì đau đớn còn Geraldine thì đang đứng trên lưng cậu, nhìn tư thế và động tác của cô cứ như một vận động viên thể dục dụng cụ vừa hoàn thành bài biểu diễn vậy.
    Azuryu
    Azuryu
    Peasant
    Peasant


    Crazy Darkness

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-03-11
    Age : 30
    Đến từ : Azure Moon Palace

    [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky Empty Re: [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky

    Post by Azuryu Fri Mar 23, 2012 11:29 am

    Sáng thứ 6, mùa hạ 4 - 8h30 sáng
    Drake Stravinsky - Geraldine Schrudinger


    Drake vừa gượng đứng dậy vừa lầm bầm cái gì đó không rõ. Sáng ra đã gặp ngay con bé dở hơi này. Bao nhiêu suy nghĩ tâm trạng trong đầu về Alice bay biến hết cả, lúc này anh chỉ có một mong muốn mãnh liệt là cho con bé một cái tát cho hả giận.

    "Ráng nhịn! Ráng nhịn! Rồi sẽ có ngày ..."

    Drake quay lại, nở một nụ cười "dễ sợ" hết cỡ

    - Chào buổi sáng, Rady! Đá đẹp lắm!

    Con bé có vẻ không nhận ra sát khí đang ngùn ngụt bốc lên từ Drake nên vừa ưỡn ngực vừa cười tít mắt.

    - Tại anh dở quá thôi ~!




    Azuryu
    Azuryu
    Peasant
    Peasant


    Crazy Darkness

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-03-11
    Age : 30
    Đến từ : Azure Moon Palace

    [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky Empty Re: [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky

    Post by Azuryu Fri Mar 23, 2012 2:37 pm

    Sáng thứ 6, mùa hạ 4
    Drake Stravinsky - Geraldine Schrudinger
    Khoảng gần 9h


    Nói rồi Geraldine bắt đầu ngó nghiêng lung tung khắp chốn, chép chép miệng:

    - Bụi bặm quá, bừa bộn quá, nhà của anh như vầy đó hả?

    Lầm bầm trong miệng mấy tiếng đại loại "kệ tôi", "mắc mớ gì"... nhưng với Rady thì tuyệt nhiên Drake không đáp lại tiếng nào cả. Có điên mới buột miệng nói ra mấy câu khiến con nhỏ nổi khùng lên, gentleman thì không có chuyện thượng cẳng chân hạ cẳng tay với con gái.

    - Sarah với Lucas cũng không dọn dẹp gì hết hả, ông lười?

    Kiềm chế nào, kiềm chế nào. Mặc kệ cái gương mặt dễ ghét cứ cười chọc ghẹo và cái miệng liến láu đó, anh không thèm đôi co với con nhỏ.

    - Mà thôi không có ai ở nhà cũng chán. Lại còn bẩn thỉu thế này nữa. Qua nhà tôi chơi đi, lát ông già và Alice về.

    Rồi không đợi cho anh trả lời, thậm chí là không để cho lời lẽ nhập vào tai anh, thì con bé đã vội vã túm cổ tay anh mà kéo đi, bộ dạng hớn hở như vừa tìm ra đồ chơi mới. Lạy Chúa, anh đúng là muốn sang, nhưng không phải để chơi với con nhóc này.
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky Empty Re: [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky

    Post by Ishtar Schrudinger Sun Mar 25, 2012 1:02 pm

    Sáng chủ nhật. Hạ 6.
    Alice - Geraldine - Emily
    Khoảng 10:00


    Công việc nhà cửa tạm xong khiến Rady phấn khởi muốn đi chơi. Vào rừng đi dạo, hái hoa, bắt thú, ra sông nghịch nước, ra chợ mua đồ... hoạt động nào cũgn đều hấp dẫn cả. Nhưng rốt cục là cô bị Alice kéo đi thăm nhà con bé Sarah đáng ghét.

    - Thôi nào Rady. Bớt cằn nhằn đi em. Bạn bè với nhau, lại đồng cảnh ngộ, phải biết quan tâm và đoàn kết chứ.

    Alice thay mặt Carl cốc vào đầu con bé một cái, dĩ nhiên là nhẹ hơn nhiều nên xem ra không có tác dụng mấy.

    - Chị sang thăm Drake thì có. Chị chịu anh ta rồi chứ gì?

    Nghe con em ngang bướng nói không có chút lí lẽ nào, Alice hơi đanh mặt lại rồi thở dài quay đi. Mặc kệ con bé. Tay cô gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ nhà Sarah.
    Jeudi
    Jeudi
    Peasant
    Peasant


    Lazy....

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 13
    Join date : 2012-03-10
    Age : 26
    Đến từ : Heaven

    [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky Empty Re: [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky

    Post by Jeudi Mon Mar 26, 2012 12:29 am

    Thứ bảy. Hè 5
    Lucas Ragazzo - Sarah Munlock
    7:40 am


    Lucas cùng Sarah tới trang trại và làm việc như thường ngày. Vẫn là ánh nắng vàng mọi ngày, vẫn tiếng chim hót ấy, nhưng sao hôm nay Lucas cảm thấy mệt mỏi trong người, đầu óc trống rỗng, tay chân rụng rời. Mỗi bước đi như bị gõ mạnh vào đầu khiến cậu đau từng hồi. Khuôn mặt cậu tái mét lại, đi đứng thì loạng choạng như người say.

    - Này nhóc! Ốm à?

    Sarah hỏi lại Lucas, thái độ hờ hững, lơ đãng. Nói vậy thôi chứ trong thâm tâm cô thật sự rất lo lắng cho cậu.

    - Ơ...em không sao ạ! Chỉ hơi...

    - Định trốn việc hả ? - Vẫn bình thản bước tiếp, Sarah chẳng mảy may để tâm đến câu trả lời, cũng chẳng buồn liếc mắt qua cậu em.

    - Nhóc, chạy thử vài bước coi ~

    Giọng ra lệnh, mắt nhìn thẳng phía trước, Sarah hí hửng buộc tóc cao lên. Chả hiểu nổi con bé dở hơi cám hấp này đang nghĩ cái khỉ khô gì mà bắt một thằng nhóc như say nắng kia chạy ngay lúc này nữa!

    - V- Vâng ạ!

    Thằng bé tội nghiệp chỉ còn cách nghe lời chị mà không dám phản kháng. Mà cho dù có muốn phản kháng thì cũng chẳng còn đủ sức.

    Một bước, hai bước, ba bước... mười bước. Đổ gục. Thằng bé ngã vật ra đất, mặt đỏ gay, thở nặng nề khó nhọc. Say nắng thật rồi, nặng nữa là đằng khác.

    - Đứng dậy đi !

    Ngước lên nhìn, Lucas chỉ thấy nó đang nằm ngay dưới chân của Sarah, ánh sáng đằng sau cô khuất tầm nhìn của nó. Vẫn là cái kiểu ra lệnh ấy, lạnh lùng và ngang ngược. Cứ nghĩ rằng chị sẽ đỡ mình dậy, nhưng oái oăm thay, cái mà Lucas nhận được là thứ mà cậu đã quá quen thuộc rồi. Lần này có hơi thất vọng ...

    - Ha... vâng!

    Vừa thở hắt, cậu vừa cố gắng đứng dậy. Dù sao thì, trong thoáng chốc, cậu cũng thấy được thứ màu trắng kì bí mà mọi con trai đều muốn được chiêm ngưỡng rồi... Cậu bé shy boy đang lớn dần ~
    - Thiệt tình... ăn hại!

    Ném ánh nhìn khinh khỉnh giết chết một con kiến dưới chân, Sarah mắng Lucas. Miệng thì mắng vậy đấy, nhưng vẫn cúi xuống xách vai cậu nhóc đứng dậy.

    - Cút về nhà đi! Tôi tự đi làm được!

    - V...vâng ạ! - Lucas lí nhí trả lời

    Chả thèm nhìn Lucas lấy lần cuối, Sarah cứ thế bước thẳng. Còn Lucas cũng buồn thiu lảo đảo đi về nhà. Hơi thất vọng, nhưng chỉ cần thế thôi nhỉ? Giờ lại còn muốn Sarah dìu về nữa thì chẳng khác nào được voi đòi thằng chăn voi sao? Não nề, Lucas cất từng bước đi nặng như đeo đá. Mệt mỏi quá, chắc là cậu sốt cao rồi. Uể oải, bước xiên bước vẹo.

    - Ăn cái gì mà ăn hại thế hả !

    Sarah, không biết từ lúc nào, đã đứng đằng sau Lucas, cằn nhằn khó chịu. Mặt cô nhăn lại, là vì bực mình Lucas vô dụng hay vì đang lo cho cậu em trai đây~ Lucas lúc này cũng hí hửng ra mặt. Tự dưng cậu cảm thấy khoẻ ra một chút...

    - Em ăn bánh mì!

    Ôi trời, ngốc, ngốc quá thể là ngốc. Vừa ngốc vừa đần. Thà rằng cứ để yên như vậy thì còn được Sarah đưa về nhà, đằng này tự nhiên lại nói xoáy. Và tất nhiên, sau câu nói tệ hại ấy, Lucas lãnh nguyên một cú đá vào bụng, đau điếng người, bệnh lại quay trở lại rồi.

    - Im mồm!

    Nhìn Lucas bằng nửa con mắt, Sarah đặt một chân lên người cậu bé. Cứ phát ngôn bừa bãi thì sẽ có kết cục như vậy thôi. Cứ tưởng rằng Sarah sẽ đạp liên tiếp vào người mình, nên Lucas nhắm tịt mắt, cuộn tròn toàn thân lại, chờ đợi.

    Ai dà ~

    Bỗng nhiên, Lucas cảm thấy cả người như được nhấc bổng lên. Cả người nhẹ hẫng đi, không trọng lượng, hay một điểm tựa nào. Đến lúc nhìn lại thì đã thấy khuôn mặt của Sarah ở ngay gần. Cô đang bế cậu trên tay, khá là nhẹ nhàng và đơn giản. Cái bản mặt ngố ngố của Lucas vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn. Hồi hộp, phấn khởi, hồn của Lucas một phần đã bay lên thiên đường và một phần đã tan chảy vì quá bối rối rồi.

    - Herr...chị Sarah??

    - Sao ?
    - Chị đang …

    - Vấn đề ?

    Im bặt. Lucas không nói gì nữa, chỉ rúc lại gần hơn ngực của chị gái. Chỉ chút nữa thôi là áp thẳng vào rồi, nhưng thằng nhóc lại e sợ, không đủ can đảm để làm. Còn Sarah thì cứ thế thong thả bước, không để ý xung quanh mọi người đang nhìn ánh mắt khó hiểu. Đơn giản vì cô còn đang mải nghĩ chuyện khác, tâm trí thả trôi theo gió ngược cành cây rồi.



    Về đến nhà rồi! Căn nhà còn chưa được dọn dẹp qua, mọi thứ bên trong lẫn bên ngoài đều lộn xộn. Trời thì nắng, không tốt lắm. Nhìn quanh quất một hồi, Sarah đặt Lucas dưới một gốc cây gần đó, rồi đi về phía ngôi nhà, xắn tay áo lên và bắt tay vào thu dọn. Phải làm nhanh để kiếm chỗ cho Lucas nằm nghỉ. Đấy là tất cả những gì có trong tâm tưởng của cô lúc này.

    Cả hai đứa nhóc ngốc nghếch và dở hơi quên béng hôm nay chúng đuợc nghỉ làm.
    Azuryu
    Azuryu
    Peasant
    Peasant


    Crazy Darkness

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-03-11
    Age : 30
    Đến từ : Azure Moon Palace

    [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky Empty Re: [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky

    Post by Azuryu Mon Mar 26, 2012 6:01 pm

    Sáng chủ nhật. Hạ 6.
    Alice - Geraldine - Emily - Drake
    Khoảng 10:00


    Vừa mới sáng ra, còn đang say giấc nồng mà tự nhiên đã có khách đến làm phiền, Drake vừa vò vò mái tóc rối vừa làu bàu bước ra mở cửa.

    - Rồi rồi, ra ngay đây. Gõ gõ cá-

    Tiếng quát cất lên nửa chừng thì ngưng lại, vì trước mặt anh lúc này gương mặt... không lấy làm vui vẻ cho lắm của Alice.

    - Giờ này mà anh vẫn còn chưa dậy cơ à?

    Cô gái tóc đen không kiêng dè đứng chống nạnh và hỏi thẳng vào mặt anh trong khi Rady đứng bên cạnh cười châm, còn lè lưỡi ra nữa, và Emily thì bẽn lẽn đứng sau lưng chị mỉm cười chào anh.

    - Tại sao lại không chứ?

    Anh trấn tĩnh trả lời từ tốn và đứng tránh ra cho các cô gái vào. Tất nhiên Rady vẫn là người xăm xăm đi đầu, dù là cái gương mặt bực bội kia cho thấy cô không hứng thú với việc đến thăm anh cho lắm.

    - Ớ, anh dọn nhà từ hồi nào đó?

    Cô nhóc con không biết khách khí nói oang oang khi vừa mới trông thấy khung cảnh cái nhà anh sau hai ngày không đến. Có lẽ là anh nên cảm ơn Lucas bị ốm nên Sarah mới chịu ra tay dọn dẹp đấy nhỉ?

    - Chuyện lạ lắm à?

    - Lạ lắm chứ. Đồ lười biếng, đồ ở bẩn, đồ...

    Rady tính tuôn ra một tràng cả vú lấp miệng em, nhưng đã bị Emily kéo áo nhắc nhở và Alice lườm, thậm chí còn hiệu quả hơn cả trò bịt miệng của anh em Felix, Carl nữa. Nếu bảo rằng Alice là cô gái có quyền lực nhất trong nhà thì có vẻ cũng không phải nói ngoa.

    - Bọn tôi qua thăm hỏi xem tình hình anh và chị em Sarah thế nào thôi. Có vẻ không đến nỗi tồi tệ, dù là còn thiếu khá nhiều thứ.

    Alice nói, sau khi ngắm nghía một hồi căn phòng khách và bắt đầu lấy sổ tay ra ghi chép gì đó.

    - Mà hai đứa đâu cả rồi?

    - Ốm.

    Anh chỉ vừa kịp đáp gọn lỏn trước khi ba cô gái hốt hoảng chạy lên lầu. Tình cảm luôn là thế mạnh của gia đình Schrudinger. Nhưng Drake ngờ rằng đó là thế mạnh duy nhất, nếu không nói đến cái tính bướng bỉnh luôn biết cách đòi gì được nấy đến phát sợ.
    Clarretta
    Clarretta
    Serf
    Serf


    Sida-dere ' '

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 7
    Join date : 2012-03-10
    Age : 26

    [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky Empty Re: [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky

    Post by Clarretta Mon Mar 26, 2012 11:48 pm

    Thứ bảy. Hè 5
    Lucas Ragazzo - Sarah Munlock
    09:00 am


    Sau một hồi vật lộn với những đồ đạc lỉnh kỉnh linh tinh trong nhà, cuối cùng thì Sarah cũng dọn xong. Lâu lắm rồi mới bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, hình như là từ hồi Lucas đến.

    - Lucas !

    Sarah gọi với ra ngoài. Nhưng ... ô kìa, cậu em trai đã thiu thiu ngủ mất rồi. Tội nghiệp thằng bé. Sarah thở dài, nhưng không phải vì chán nản, mà là đang tự mắng mình ngu. Từ từ bế thằng bé lên, cô bước vào nhà và vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng thôi ~

    Sau đó bước xuống bếp, chuẩn bị một châu nước lạnh cùng chiếc khăn sạch, mang vào phòng để đầu giường Lucas. Sarah đang lo lắng lắm, lòng cô nóng như lửa đốt. Nhưng chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Bây giờ cũng thế. Cô chỉ đơn giản là đắp chăn và đặt khăn lạnh lên trán để giúp Lucas hạ sốt. Không quên để một cốc nước ấm ở đầu giường. Cô nhớ, hồi cô còn bé, mỗi lần bị ốm mẹ đều để một cốc nước ở đầu giường, khi nào cô tỉnh dậy sẽ uống. Người ốm thì cần tiếp nhiều nước.

    Đoạn, cô xắn tay áo lên, bước vào bếp và nấu cháo. Đồ cô làm chưa bao giờ ngon, vì vị giác của cô rất tệ, không thể nếm thử được các loại gia vị. Nhưng cô vẫn nấu cháo. Cháo nhạt, không gia vị, không thịt không rau. Chỉ đơn giản là cháo trắng, hết.

    Quấy đều, quấy đều. Sarah lơ đãng, nghĩ vẩn vơ. Nếu như bây giờ có thuốc kháng sinh như ở tương lai thì tốt biết mấy ! Lucas sẽ khỏi bệnh, sẽ đỡ sốt, sẽ không sao cả. Trời ơi, tại sao nó lại ốm cơ chứ! Mình phát điên mất! Đâu phải mình quan tâm nó đâu, chỉ là không còn slave sai vặt thôi mà !

    Các suy nghĩ ngớ ngẩn vẩn vơ xuất hiện không ngừng. Lắc đầu thật mạnh, Sarah đánh bay các ý nghĩ đó. Cháo chín. Tắt bếp, đậy vung. Sarah quay lại phòng Lucas, ngồi xuống bên cạnh. Thằng bé vẫn đang ngủ. Nó ngủ thật bình yên, khuôn mặt đáng yêu vô cùng. Bỗng dưng mỉm cười, Sarah chưa bao giờ cười hiền như thế. Mong là Lucas sẽ sớm khỏe
    lại
    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky Empty Re: [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky

    Post by Sayori Mon Mar 26, 2012 11:58 pm

    Sáng chủ nhật. Hạ 6.
    Geraldine - Emily
    Khoảng 10:00


    Sau khi thăm hỏi Lucas cùng giúp cậu nhóc thay đồ và chườm khăn ấm, ba chị em mới tạm yên tâm phần nào mà đi xuống phía dưới nhà. Một lúc sau, Alice và Drake lại ra chợ mua sắm gì đó thành ra bây giờ nếu không tính hai cái xác chết ở tầng trên vào thì ở nhà chỉ còn Geraldine và Emily.

    - Này... Rady, đây là nhà... người ta đó...

    Geraldine dĩ nhiên không ngồi yên bắt đầu khám phá căn nhà của Drake, Emily cho dù có lên tiếng nhắc nhở nhưng con mèo nhỏ kia nào để vào tai. Chỉ là đúng là nhà của mấy kẻ lười có khác, chả có cái gì để ăn cả, không lẽ bọn người nhà này ngáp ruồi sống qua ngày? Hừ! Tìm không được gì vui thì tự tạo niềm vui. Nghĩ là làm, Geraldine ngay lập tức đè luôn Emily ở ngay sau lưng cô ra mặt đất mà nghịch ngợm.

    - Đừng mà... Rady...

    - Ngoan nào Lily, không đau đâu.

    - Không... nhột quá...

    - Hihihi.

    - Không muốn... không muốn mà...

    Trong phút chốc, cả căn nhà vang lên vài loại âm thanh khá kì quái.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky Empty Re: [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky

    Post by Quest Tue Mar 27, 2012 12:58 am

    Special Quest: A Place to Pray

    Thứ ba, Hè 08
    6:00 AM


    Bạn đã nghe tin về tang lễ một cụ bà trên Bảng tin làng.

    Và lúc 6:00 AM ngày hôm nay đang diễn ra tang lễ ở bìa rừng.

    Cho dù bất kể lý do nào tùy bạn, bạn sẽ tới dự chia buồn chứ?


    Nhiệm vụ dành cho những OC muốn tham gia quest:

    - Ghi bài đi dự tang ở topic The Forest, các bạn có thể tt với OC khác hay làm gì ở đó cũng được. Sau đó các bạn sẽ ghi bài rời khỏi tang lễ lúc 8:00 AM và tiếp tục cuộc sống bình thường.

    - Đến 5h chiều theo thời gian thật sẽ có chỉ thị kế tiếp.


    Lưu ý: tất cả trên tinh thần tự nguyện nên nếu bạn nào ko muốn tham gia thì ko phải ghi đâu nhé. Embarassed

    Những bài ghi cho Quest bắt buộc phải có tên Quest trên đầu để báo bài post này làm quest.
    Clarretta
    Clarretta
    Serf
    Serf


    Sida-dere ' '

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 7
    Join date : 2012-03-10
    Age : 26

    [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky Empty Re: [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky

    Post by Clarretta Tue Mar 27, 2012 7:31 am

    Special Quest: A Place to Pray

    Thứ ba, Hè 08
    Lucas Ragazzo - Sarah Munlock
    7:20 AM


    Sáng sớm ngày hôm nay, lúc Sarah còn đang ngái ngủ, thì đã thấy Lucas đến lay dậy. Nhìn mặt câu bé có vẻ buồn.

    - Làm sao thế ?

    Uể oải, mắt vẫn còn nhắm, Sarah hỏi lại, giọng không rõ ràng. Tay chân vẫn đang bám vào cái chăn không chịu rời đi.

    - 6 giờ rồi, Sarah !

    - Mới có 6 giờ thì dậy cái gì !

    Bỗng nhiên, cô nổi cáu. Mới có 6 giờ mà đã đánh thức, cô thì cảm thấy mệt hết cả người ra, nên đâm gắt lên với thằng bé. Lucas vẫn do dự một lúc, hình như sợ điều gì. Thở dài, bực mình. Sarah vẫn kịp để ý thấy trên nét mặt Lucas có điều gì đó.

    - Làm sao ? Nói !

    Mân mê hai ngón tay vào nhau, một lúc sau Lucas mới cúi thấp đầu, nói về thông báo sáng nay lúc đang đi tập thể dục cậu vô tình đọc được. Đó là tang lễ dành cho cụ Thompson.

    Sarah trầm ngâm. Cô không nói nhiều, nhưng suy nghĩ lung lắm.

    - Chúng ta sẽ đi !

    Nói rồi, thong thả bước xuống giường và đi chuẩn bị. Lucas thấy ngạc nhiên.

    - Đừng có đứng đực ra đó. Mang cái lap của em và điện thoại của chị ra đây, tiện thể bê luôn cả bộ chăn gối của em đi nữa.

    - Ơ... nhưng mà... để làm gì ạ ...

    - Nhanh !

    Không thèm giải thích, Sarah gắt lên. Chỉ tay sang phòng Lucas. Đoạn cô hất tóc, bước ra ngoài, chả thèm đếm xỉa gì đến Lucas nữa
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky Empty Re: [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky

    Post by Quest Tue Mar 27, 2012 5:30 pm

    Special Quest: A Place to Pray

    Thứ ba, Hè - 08
    12:00 Trưa


    Drake
    Do làm buổi tối nên sáng bạn không phải đi làm, bạn đang làm chuyện riêng trong nhà thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Mở cửa ra xem thế nào thì bạn hay tin rằng có một người tự nhận là Mục sư đang chuẩn bị diễn thuyết ngoài Quảng Trường.

    Dù có đi dự tang hay không bạn cũng biết về sự ra đi của cụ bà Thompson, bạn đoán có lẽ là về chuyện Nhà thờ?

    Bạn sẽ đi ra đó chứ?


    Nhiệm vụ dành cho những bạn muốn tham gia Special Quest:

    - Ghi bài có mặt ở Quảng trường, sau đó thì chờ chỉ thị kế tiếp sẽ được giao vào 10:00 PM theo thời gian thật.

    - Những bạn chưa có bài đi dự tang bây giờ vẫn có thể ghi ra rừng được. Hoặc ai không muốn đi dự tang mà muốn làm quest thì vẫn có thể bỏ qua bài ra rừng và làm tiếp chỉ thị ra QT này.

    - Lưu ý: chỉ những ai thực hiện chỉ thị này, có ra QT và có nhận nhiệm vụ xây nhà thờ mới tiếp tục làm Special Quest được.
    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky Empty Re: [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky

    Post by Leo_gryffindor Tue Apr 03, 2012 4:49 pm

    Sunday, summer 06
    Leo

    Nhà số 23 là hàng xóm ngay sát bên cạnh nhà Leo, cậu nghĩ nên sang bên đó chào hỏi và làm quen trước tiên. Cậu đã chuẩn bị một ít bánh và một chút quà sang trước cửa nhà số 23.
    Cộc cộc cộc
    Leo gõ mấy tiếng lên cánh cửa gỗ rồi lên tiếng:
    - Xin chào, có ai ở nhà không?
    Azuryu
    Azuryu
    Peasant
    Peasant


    Crazy Darkness

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-03-11
    Age : 30
    Đến từ : Azure Moon Palace

    [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky Empty Re: [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky

    Post by Azuryu Tue Apr 03, 2012 11:30 pm

    Sunday. Summer 6. Morning.
    Nhà số 23 - chị em Schrudingers - Leo


    Một bên là khiến cho Alice vui vẻ, một bên là túi tiền nhẹ đi trông thấy, Drake cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Ừ thì để vui lòng người mình yêu, tiền bạc không đến nỗi phải keo kiệt lắm, nhưng ở chung nhà và xài chung tiền với con nhỏ Sarah, anh không thấy thoải mái chút nào.

    - Được rồi, Drake. Anh đừng có làm bộ mặt đưa đám đó nữa. Hãy vì tương lai yên bình và vui vẻ ở làng này đi. Sắp tới chúng ta sẽ phải nương tựa vào nhau nhiều đấy.

    Alice quay sang tươi cười với anh, tiện tay nhón một quả dâu đỏ tươi đưa lên miệng, rồi nhíu mày kêu chua quá. Phải rồi, anh sẽ còn sống ở nơi này với cô, có lẽ không chỉ một hai ngày. Kẹt lại ở vùng đất xa lạ, xa rời gia đình và người mình yêu quý, cái thông tin đau lòng như thế, vậy mà cô còn có thể tỏ ra vui vẻ, hăng hái thế. Không phải đã là tốt lắm rồi sao?

    - Vâng, từ giờ xin được nhờ vả cô nương.

    - Có thế chứ. Ủa, mà có ai đang gõ cửa nhà anh kìa?

    - Hả?

    Quả đúng thế. Trước cửa nhà Drake hiện có một thiếu niên tóc đen đang gọi cửa.

    - Cậu tìm ai thế?

    Anh sải bước tiến lên trước Alice và người đẩy xe, đến gần thiếu niên kia và cất tiếng hỏi.
    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky Empty Re: [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky

    Post by Leo_gryffindor Wed Apr 04, 2012 3:55 pm

    Hạ 06 sáng
    Leo | Drake


    Một thanh niên hơn Leo chừng vài tuổi, bước đến từ đằng sau và cất tiếng hỏi
    - Cậu tìm ai thế?
    Leo cũng bối rối và ngơ ngác, quay lại đáp:
    - À tôi à em tìm tìm con mèo . Nó vừa nhảy qua cửa sổ vào lúc nãy. Nó đã phá hỏng gì chưa?


    Last edited by Leo_gryffindor on Wed Apr 04, 2012 4:17 pm; edited 2 times in total
    Azuryu
    Azuryu
    Peasant
    Peasant


    Crazy Darkness

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-03-11
    Age : 30
    Đến từ : Azure Moon Palace

    [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky Empty Re: [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky

    Post by Azuryu Wed Apr 04, 2012 4:05 pm

    Sunday. Summer 6. Morning.
    Nhà số 23 - chị em Schrudingers - Leo


    Mèo à? Drake làm sao biết được chứ. Anh cũng mới về đến mà.

    - Tôi cũng không rõ nữa. Để xem sao.

    Bước qua người thanh niên, anh tiến tới mở cánh cửa nhà và nhìn vào, vừa lúc một cái bóng nho nhỏ nhảy đến ụp vào mặt.

    - Oái!

    - Méo! Ngoào!

    Cái thứ lông lá đầy móng vuốt đó bám chặt luôn trên gương mặt Drake và không ngừng kêu la chéo véo, dùng hết lực cào vào mặt anh te tua.

    - Á, đứng lại nào mèo mèo!

    - Drake!

    Trước khi trượt chân đã đập đầu ra sau, anh còn nghe loáng thoáng tiếng Rady chéo véo không thua con mèo và những người còn lại hét gọi tên mình. Ồ, thanh niên hai mươi tuổi bị một con mèo ranh hạ nốc ao.

    (Drake và Alice ở sau lưng Leo mà bạn)
    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky Empty Re: [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky

    Post by Leo_gryffindor Thu Apr 05, 2012 9:32 pm

    Sunday. Summer 6. Morning.
    Leo|Drake và một số người khác


    Người thanh niên kia chắc là chủ nhà, tiến đến mở cánh cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì con mèo nhảy ra cùng với tiếng la hét từ trong nhà vọng ra. Con Novia xòe móng vuốt và dùng hết lực cào vào mặt anh ta. Leo sửng sốt khi thấy Novia làm vậy, nó chưa từng xòe móng vuốt ra cào người bao giờ. Cậu không biết làm gì hơn là chạy đến, cố gắng giữ yên con Novia lại:
    - Novia, mày đang làm gì vậy? Dừng lại đi
    - Méo.
    Thật không may, trước khi con mèo kịp dừng lại, người thanh niên đã bị trượt chân và ngã ra đằng sau.
    - Drake!- tiếng gọi từ những người xung quanh
    Leo càng hốt hoảng hơn, lại gần anh ta. Leo hy vọng anh ta không bất tỉnh và những vết mèo cào không quá sâu:
    - Anh gì ơi, anh có sao không? Thực tình rất xin lỗi vì con mèo. Anh có cần tôi đưa anh đến phòng khám không? Tôi sợ những vết thương này ... Anh gì ơi!
    Leo không nghĩ dẫn theo con mèo lại tai hại như vậy, cậu chỉ muốn sang làm quen với nhà hàng xóm mà lại làm chủ nhà ra nông nỗi này.
    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky Empty Re: [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky

    Post by Sayori Fri Apr 06, 2012 10:45 am

    Sunday. Summer 6. Morning.
    Nhà số 23 - chị em Schrudingers - Leo


    - Anh cứ kệ Drake đi. Anh ta da dày thịt cứng, chả sao đâu Drake nhở?

    Khác với vẻ lo lắng cuống quýt của người thanh niên kia, Geraldine lại chả có tí gì lo lắng hay quan tâm đến Drake, thậm chí còn nhân cơ hội đá và đạp vài cái vào người thanh niên khốn khổ đang nằm kia. Tiếp theo sự chú ý của cô chuyển qua con mèo kia, trong mắt hiện ra rõ sự yêu thích, dĩ nhiên đứa con gái nào lại chả thích mèo, đặc biệt là Geraldine.

    - Mèo của anh à?

    Cô lên tiếng hỏi, có lẽ cô định xin con mèo về nuôi đây




    Last edited by Sayori on Fri Apr 06, 2012 11:12 am; edited 1 time in total
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky Empty Re: [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky

    Post by Ishtar Schrudinger Fri Apr 06, 2012 10:53 am

    Sunday. Summer 6. Morning.
    Nhà số 23 - chị em Schrudingers - Leo


    Trong khi con bé Geraldine mải nói lời vô tình bạc nghĩa, Alice và Emily đã đến gần định đỡ Drake dậy. Hắn gạt ra tự mình đứng lên, ê ẩm chút, càu nhàu chút, bực mình chút.

    - Em có thể đừng có độc ác như vậy không hả, Geraldine Schrudinger? Đó là cách mẹ Ishtar dạy dỗ em đấy à?

    Cái con mèo hai chân nhà bên ấy càng ngày hắn càng thấy đáng ghét. Chẳng hiểu làm sao nó lại được cả nhà cưng chiều đến như thế.

    "Chiều quá sinh hư" là nội dung câu lầm bầm rất khó nghe thấy của Drake khi hắn bước vào và thả mình trên chiếc bành.

    Trong lúc này Alice đã kịp lừ mắt nhìn Rady và quay sang nhẹ nhàng nói chuyện với vị khách lạ.

    - Xin lỗi, để anh thấy chuyện không hay rồi. Chỉ là đùa nghịch của anh em trong nhà với nhau thôi.

    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky Empty Re: [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky

    Post by Leo_gryffindor Fri Apr 06, 2012 3:16 pm

    Sunday. Summer 6. Morning.
    Nhà số 23 - chị em Schrudingers - Leo


    Một cô bé trong những người cùng Drake, Leo vừa nghe mọi người gọi anh ta, cất tiếng hỏi:
    - Mèo của anh à?
    Leo nghe vậy chỉ biết trả lời thành thật:
    - À không, nó là của cậu tôi.
    Cậu định nói thêm những lời biện minh cho tội lỗi của con mèo như nó hàng ngày vẫn ngoan lắm, thấy người là quấn quít, ... nhưng nghĩ lại nên thôi.


    Hai người trong số còn lại định đến gần đỡ Drake đứng dậy thì Drake đã tự mình đứng lên, vẻ mặt có chút không hài lòng, nói:
    - Em có thể đừng có độc ác như vậy không hả, Geraldine Schrudinger? Đó là cách mẹ Ishtar dạy dỗ em đấy à?
    Leo không hiểu gì cả nên cũng không biết làm gì hơn, rồi một giọng nữ cất lên:
    - Xin lỗi, để anh thấy chuyện không hay rồi. Chỉ là đùa nghịch của anh em trong nhà với nhau thôi.
    Vậy là đã có người giải cứu Leo ra khỏi tâm trạng bối rối, khó xử. Leo đáp lại:
    - Tôi mới là người có lỗi, mong mọi người thông cảm. Tôi chỉ muốn làm quen với nhà hàng xóm thôi chứ không có chủ ý làm anh ấy ra như vậy. Lần sau tôi sẽ giữ con mèo cẩn thận hơn. Nếu cần tôi có thể đưa anh đến phòng khám. - Leo nói và nhìn Drake với sự hỗi lỗi hiện rõ trên khuôn mặt.
    Chắc cậu sẽ không dẫn con mèo đi theo nếu đến làm quen với ai nữa.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky Empty Re: [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky

    Post by Admin Sat Apr 07, 2012 12:41 am

    https://oakville.forumvi.com/t14p60-topic#4976

    Event đã bắt đầu. Embarassed

    Nhóm của Drake là nhóm 1, gồm:

    • Alice Schrudinger
    • Drake Stravinsky
    • Steve Johnson


    Nhớ đến trại và gặp mặt mọi người nhé. Embarassed

    Chúc vui! Happy

    Sponsored content


    [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky Empty Re: [Nhà số 23] Lucas Ragazzo, Sarah Munlock & Drake Stravinsky

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sun Apr 28, 2024 2:50 am