Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+7
Miss Nine
Danior The Mayor
Ackley the Carpenter
Quest
Lily of the Valley
Nonight
Admin
11 posters

    [Nhà số 37] Trần Nam

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 37] Trần Nam Empty [Nhà số 37] Trần Nam

    Post by Admin Sat Apr 21, 2012 1:18 am

    - Nhà số 37 -



    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 37] Trần Nam 90

    • Lương thực:
      [Nhà số 37] Trần Nam 48

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 37] Trần Nam 20

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 37] Trần Nam 24



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:

    [Nhà số 37] Trần Nam Nam-1
    Tên: Trần Nam
    Tuổi: 17
    Giới tính: Nam
    Quê quán: Phương Bắc
    Ngoại hình: như hình
    Tính cách: Hòa nhã, dễ gần, ngoan ngoãn, thảo hiền, kính già yêu trẻ, công dân gương mẫu điển hình.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Balo nhỏ với một vài cuốn sách, một con dao gọt hoa quả, một vỉ thuốc cảm cúm.
    Những thông tin khác:
    Sở thích: nói dối, đọc sách, chocolate siêu đắng, thuốc lá và rượu ngon.
    Sở ghét: đồ ngọt, đồ ngọt và đồ ngọt. Những người nói nhiều.
    Sở trường: nhớ dai.
    Sở đoản: dễ đi lạc.
    Nonight
    Nonight
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 63
    Join date : 2012-04-20
    Age : 29
    Đến từ : City Don't Sleep

    [Nhà số 37] Trần Nam Empty Re: [Nhà số 37] Trần Nam

    Post by Nonight Sun Apr 29, 2012 4:52 pm

    Chủ Nhật, Thu 10
    8:30 AM
    Trần Nam


    Một ngôi nhà gỗ nhỏ theo kiến trúc thời trung cổ, thời gian đã trùm lên nó một lớp bụi trắng bạc màu. Nam đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp ra, bản lề rệu rã vang lên những tiếng rít dài inh tai nhức óc.

    Ánh nắng mặt trời lập tức luồn qua cửa mà vào trong. Cả căn nhà tối lập tức sáng bừng lên, ấm áp.

    Nhỏ bé, cũ kỹ, bụi bặm, như thể đã bị lịch sử lãng quên, nhưng lại ấm cúng

    Dường như nơi này chưa có ai ở thì phải. Cậu có thể chú ngụ lại đây, được chứ?

    Đặt balo nhỏ xuống đất, mặc cho nó bị bám bẩn, Nam bắt đầu thăm thú ngôi nhà từ nay sẽ là tổ ấm của cậu.

    Nhà nhỏ xíu, chỉ có hai tầng, nhưng có lẽ cũng đủ cho một người ở. Thế cũng tốt, dù sao cậu đã sống một mình quen rồi

    Hầu như mọi đồ đạc trong nhà đều đã hỏng hết, nhưng không sao, chỉ cần sửa lại là được thôi.

    Nam vừa ngắm nhìn ngôi nhà, vừa mỉm cười hạnh phúc.

    Cậu không quan tâm lý do tại sao mình lại bị đẩy đến đây, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, thay vì cố gắng thay đổi thì tốt hơn hết là nên chấp nhận nó.

    Một cuộc sống mới, có lẽ cũng không tệ.
    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Nhà số 37] Trần Nam Empty Re: [Nhà số 37] Trần Nam

    Post by Lily of the Valley Sun Apr 29, 2012 7:23 pm

    Fall 10 - Chiều
    Jo

    Hắn nghĩ nên đi xem tình hình những người mới đến xem sao, có thể giúp gì đó như lúc hắn mới đến cũng có người giúp đỡ, sẵn tiện tìm hiểu dân làng mới luôn, có gì còn dễ giải quyết.

    - Xin chào, có ai ở nhà không?

    Hắn gõ cửa ngôi nhà số 37 và chờ đợi.
    Nonight
    Nonight
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 63
    Join date : 2012-04-20
    Age : 29
    Đến từ : City Don't Sleep

    [Nhà số 37] Trần Nam Empty Re: [Nhà số 37] Trần Nam

    Post by Nonight Sun Apr 29, 2012 7:57 pm

    Chủ Nhật, Thu 10
    Chiều
    Trần Nam - Jo


    Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên. Nam vội vàng chạy ra mở cửa.

    Không biết là ai đến nhỉ? Đừng nói là chủ nhân của căn nhà này đấy nhá.

    - Xin chào - Nam mở cửa và lên tiếng chào người khách lạ vừa tới
    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Nhà số 37] Trần Nam Empty Re: [Nhà số 37] Trần Nam

    Post by Lily of the Valley Sun Apr 29, 2012 8:14 pm

    Fall 10 - Chiều
    Jo - Trần Nam

    - Chào cậu, tôi là Jo ở nhà số 25 - Nụ cười nghề nghiệp nở trên môi, rồi hắn nhìn sơ qua ngôi nhà cũ kĩ - Cậu tên gì nhỉ? Mới đến phải không? Có gì khó khăn cứ nói, tôi sẵn lòng giúp - Câu này cũng mang đậm tính nghề nghiệp.

    Hắn cười lịch sự với cậu chủ nhà, chờ cậu ấy trả lời mớ câu hỏi hắn vừa tuôn ra.
    Nonight
    Nonight
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 63
    Join date : 2012-04-20
    Age : 29
    Đến từ : City Don't Sleep

    [Nhà số 37] Trần Nam Empty Re: [Nhà số 37] Trần Nam

    Post by Nonight Sun Apr 29, 2012 8:35 pm

    Chủ Nhật, Thu 10
    Chiều
    Trần Nam - Jo


    Nam cười khách sáo, lịch sự trả lời

    - Chào anh Jo, tôi là Trần Nam, mới tới đây sáng nay. Sau này mong được giúp đỡ - Vừa nói cậu vừa nghiêng người đứng lùi sang một bên, để đường cho khách vào - Mời anh vào trong nhà đã.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 37] Trần Nam Empty Re: [Nhà số 37] Trần Nam

    Post by Quest Mon Apr 30, 2012 12:09 am

    Thứ Hai, Thu - 11



    Quest 3: This Land is Your Land

    Đã tới lúc bạn làm quen và ổn định với cuộc sống thời Trung cổ trong ngôi làng nhỏ bé tồi tàn Oakville.

    Nhiệm vụ của bạn trong quest này:

    3.1 Sửa sang dọn dẹp lại nhà cửa biến nó thành nơi ở được, sử dụng tiền hiện có để mua đồ dùng từ chợ. Không nhất thiết phải dùng hết tiền. (ai đã dọn dẹp vào ngày 10 thì có thể bỏ qua bước này Very Happy)

    3.2 Chọn nghề cho mình. Hãy tới khu làm việc và đăng ký nghề muốn làm theo tuyển nhân sự cho một NPC.

    3.3 Công việc của bạn sẽ bắt đầu vào hôm sau, bạn có cả ngày hôm nay để thư giãn và làm quen cuộc sống mới ở ngôi làng sập xệ này. Khi bạn RR đến hết ngày 11 thì sẽ mặc định là End Quest.


    Danh sách các nghề còn trống đây:
    https://oakville.forumvi.com/t12-topic#21

    Chúc các bạn RR vui! Embarassed
    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Nhà số 37] Trần Nam Empty Re: [Nhà số 37] Trần Nam

    Post by Lily of the Valley Mon Apr 30, 2012 7:29 am

    Fall 10 - Chiều
    Jo - Trần Nam

    Jo bước vào ngôi nhà nhỏ, hắn nhìn bên trong căn nhà thấy không khí trống trống như ở nhà hắn, liền hỏi.

    - Cậu sống một mình à?

    Tay trượt lên mặt bàn thì nghe mấy tiếng rốp rốp, hắn vội bỏ tay ra nhìn cái bàn có vô số lỗ mọt nhỏ xíu, hắn cười cười:

    - Làng mình có chỗ sửa bàn ghế đấy, uhm...Xưởng mộc Carpentier.
    Nonight
    Nonight
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 63
    Join date : 2012-04-20
    Age : 29
    Đến từ : City Don't Sleep

    [Nhà số 37] Trần Nam Empty Re: [Nhà số 37] Trần Nam

    Post by Nonight Mon Apr 30, 2012 10:44 am

    Fall 10 - Chiều
    Trần Nam - Jo

    - À vâng, tôi sống một mình.

    Mặt bàn bỗng phát ra những tiếng rột rột giòn tan, người khách tên Jo vội vàng nhấc tay khỏi bàn, bấy giờ Nam mới để ý trên mặt bàn đã xuất hiện những vết rạn nứt và mối mọt, cả bàn ghế và đồ đạc xung quanh cũng đều chịu chung hoàn cảnh như vậy.

    Xem ra công việc phải làm không hề ít đâu.

    Nam hơi đỏ mặt, gượng cười nói:

    - Ha ha, ngại quá, tôi vẫn chưa có thời gian đi sửa, anh thông cảm nhé. Xưởng mộc Carpentier phải không ạ? Cảm ơn anh, tôi sẽ đến đó nhờ họ sửa giúp.

    Nam nhấc chiếc balo đương để trên mặt tủ lên, mở ra và lấy một hộp bánh quy ở trong đó. Cậu đã mua chúng từ sân bay Miami, thật may là sau sự cố nó vẫn còn trong này.

    - Anh dùng chút bánh nhé. - Nam niềm nở mời khách.
    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Nhà số 37] Trần Nam Empty Re: [Nhà số 37] Trần Nam

    Post by Lily of the Valley Mon Apr 30, 2012 4:01 pm

    Fall 10 - Chiều
    Trần Nam - Jo

    - Phiền cậu quá.

    Nói vậy nhưng hắn không khách khí, niềm nở dùng bánh quy với chủ nhà. Miếng bánh giòn giòn thơm thơm ở chỗ hiện đại kia khiến hắn hoài niệm. Ăn chút bánh, uống chút nước, rồi hắn sực nhớ ra.

    - Cậu còn phải dọn dẹp nhà cửa nhỉ? - Hắn nhìn xung quanh - Tôi không phiền nữa, tôi về nhé hôm nào lại đến - Hắn đứng lên định đi - À, nước nôi thì cậu ra sông làng lấy nhé, nước sạch lắm. Nếu rảnh thì đến nhà tôi chơi. Tôi làm ở Đồn lính của làng, cậu có gì khó khăn thì cứ đến. À, sắp có tuyển việc làm cậu đi xem cho biết.

    Jo chắc chắn đây là câu nói dài nhất của hắn kể từ khi đến đây.
    Nonight
    Nonight
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 63
    Join date : 2012-04-20
    Age : 29
    Đến từ : City Don't Sleep

    [Nhà số 37] Trần Nam Empty Re: [Nhà số 37] Trần Nam

    Post by Nonight Mon Apr 30, 2012 4:35 pm

    Fall 10 - Chiều
    Trần Nam - Jo


    - Cảm ơn anh, anh giúp tôi nhiều quá. Thú thật là tôi mới đến nên chẳng biết sẽ sống như thế nào cả. - Nam nhanh chóng đứng lên đi theo Jo, tiễn anh ra tận cửa - Khi nào thích anh Jo cứ qua nhà tôi chơi nhé, anh là khách quý đặc biệt của tôi đó.

    Nam cười tươi và mở cửa cho khách.
    Ackley the Carpenter
    Ackley the Carpenter
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 149
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Xưởng Mộc

    [Nhà số 37] Trần Nam Empty Re: [Nhà số 37] Trần Nam

    Post by Ackley the Carpenter Mon Apr 30, 2012 5:37 pm

    Thứ Hai, Thu - 11
    2:00 PM



    Cái xe bò chở ông thợ mộc cùng người phụ tá dừng lại trước cửa nhà bạn. Ông ta gõ cửa rồi hô lớn:

    - Thợ mộc đến sửa nhà.



    Last edited by Ackley the Carpenter on Mon Apr 30, 2012 7:00 pm; edited 1 time in total
    Nonight
    Nonight
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 63
    Join date : 2012-04-20
    Age : 29
    Đến từ : City Don't Sleep

    [Nhà số 37] Trần Nam Empty Re: [Nhà số 37] Trần Nam

    Post by Nonight Mon Apr 30, 2012 5:41 pm

    Thứ Hai, Thu - 11
    2:00 PM



    - Thợ mộc đến sửa nhà.

    Nghe tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào, Nam vội vàng chạy ra mở cửa.

    - Xin chào, mời hai người vào trong.
    Ackley the Carpenter
    Ackley the Carpenter
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 149
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Xưởng Mộc

    [Nhà số 37] Trần Nam Empty Re: [Nhà số 37] Trần Nam

    Post by Ackley the Carpenter Mon Apr 30, 2012 6:27 pm

    [justify]
    Thứ Hai, Thu - 11
    2:10 PM



    Bạn mời hai người thợ mộc vào trong nhà. Anh thợ phụ việc với mái tóc trắng dài tiến lại gần bạn và nhờ bạn dẫn đi coi đống đồ gỗ bị hư hại. Sau một lúc xem xét, cậu ta lên tiếng:

    - Đồ gỗ trong nhà đã hư hại nặng, chỉ còn cách đóng mới. Anh cần những thứ nào? Một cái tủ đựng đồ? Một bộ bàn ăn bốn ghế? - Anh ta nói đều đều như một cái máy.

    Nonight
    Nonight
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 63
    Join date : 2012-04-20
    Age : 29
    Đến từ : City Don't Sleep

    [Nhà số 37] Trần Nam Empty Re: [Nhà số 37] Trần Nam

    Post by Nonight Mon Apr 30, 2012 6:41 pm

    Thứ Hai, Thu - 11
    2:10 PM


    Nam nghĩ một lúc rồi trả lời anh thợ phụ việc tóc trắng:

    - Tôi cần một cái tủ quần áo nhỏ, một bộ bàn ăn bốn ghế. À, phiền anh kiểm tra hộ xem giường ngủ kia còn tốt không? Nếu không dùng được thì tôi muốn đóng thêm một cái giường đơn nữa.
    Ackley the Carpenter
    Ackley the Carpenter
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 149
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Xưởng Mộc

    [Nhà số 37] Trần Nam Empty Re: [Nhà số 37] Trần Nam

    Post by Ackley the Carpenter Mon Apr 30, 2012 8:19 pm

    Thứ Hai, Thu - 11
    2:15 PM



    - Tôi cần một cái tủ quần áo nhỏ, một bộ bàn ăn bốn ghế. À, phiền anh kiểm tra hộ xem giường ngủ kia còn tốt không? Nếu không dùng được thì tôi muốn đóng thêm một cái giường đơn nữa.

    Nghe vậy, người phụ việc ông thợ mộc theo bạn lên xem xét cái giường. Sau khi xem xong, cậu ta trao đổi với ông thợ mộc một lúc rồi nói:

    - Giường anh vẫn còn sử dụng được nhưng cũng khá cũ rồi. Anh có thể đóng một cái khác nếu muốn. Ý anh thế nào?
    Nonight
    Nonight
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 63
    Join date : 2012-04-20
    Age : 29
    Đến từ : City Don't Sleep

    [Nhà số 37] Trần Nam Empty Re: [Nhà số 37] Trần Nam

    Post by Nonight Mon Apr 30, 2012 8:24 pm

    Thứ Hai, Thu - 11
    2:15 PM



    - Giường anh vẫn còn sử dụng được nhưng cũng khá cũ rồi. Anh có thể đóng một cái khác nếu muốn. Ý anh thế nào?

    - Uhm, trước hết cho tôi hỏi, giá đóng một chiếc giường là bao nhiêu thế ạ?

    Nam rất muốn có một chiếc giường mới, nhưng cậu chẳng có bao nhiêu tiền, nếu quá đắt thì đành dùng tạm cái cũ vậy.
    Ackley the Carpenter
    Ackley the Carpenter
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 149
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Xưởng Mộc

    [Nhà số 37] Trần Nam Empty Re: [Nhà số 37] Trần Nam

    Post by Ackley the Carpenter Mon Apr 30, 2012 10:40 pm

    Thứ Hai, Thu - 11
    2:15 PM



    - Uhm, trước hết cho tôi hỏi, giá đóng một chiếc giường là bao nhiêu thế ạ?

    - 50G - Ông thợ mộc đáp
    Nonight
    Nonight
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 63
    Join date : 2012-04-20
    Age : 29
    Đến từ : City Don't Sleep

    [Nhà số 37] Trần Nam Empty Re: [Nhà số 37] Trần Nam

    Post by Nonight Mon Apr 30, 2012 10:49 pm

    Thứ Hai, Thu - 11
    2:15 PM


    - 50G

    Cũng không đắt lắm nhỉ?

    - Được rồi, vậy nhờ bác và anh đóng hộ cháu thêm một cái giường đơn nữa nhé. Vậy tổng cộng tất cả là bao nhiêu tiền ạ?
    Ackley the Carpenter
    Ackley the Carpenter
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 149
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Xưởng Mộc

    [Nhà số 37] Trần Nam Empty Re: [Nhà số 37] Trần Nam

    Post by Ackley the Carpenter Tue May 01, 2012 12:25 pm

    Thứ Hai, Thu - 11
    2:20 PM



    - Được rồi, vậy nhờ bác và anh đóng hộ cháu thêm một cái giường đơn nữa nhé. Vậy tổng cộng tất cả là bao nhiêu tiền ạ?

    - Hai cái giường 100G, bộ bàn ăn là 250G, tủ 60G. Tổng cộng là 410G. Anh có thể thanh toán trước một nửa còn nửa sau khi giao hàng sẽ thu sau. Hàng sẽ giao vào .... - Người thợ phụ nói rồi nhìn cuốn sổ nhẩm tính một lúc trước khi nói tiếp. - Giao vào thứ tư tuần tới. Giờ giấc tùy anh quyết định cho phù hợp. Anh thấy thế nào?
    Nonight
    Nonight
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 63
    Join date : 2012-04-20
    Age : 29
    Đến từ : City Don't Sleep

    [Nhà số 37] Trần Nam Empty Re: [Nhà số 37] Trần Nam

    Post by Nonight Tue May 01, 2012 2:37 pm

    Thứ Hai, Thu - 11
    2:20 PM


    - À, hình như anh nhầm một chút rồi, tôi chỉ định đóng một chiếc giường thôi, giá 50G. Vậy tổng cộng tất cả là 360G phải không ạ? - Nam nhẩm tính - Phiền các anh giao đồ vào 2 giờ chiều thứ tư tuần tới nhé. Cảm ơn nhiều.

    Nam lấy bao tiền để trong balo nhỏ ra, đếm đếm tính tính, cuối cùng cũng lấy đủ 200G và đưa cho người thợ mộc.

    - Đây là 200G, còn 160G tôi sẽ thanh toán sau. Được chứ ạ?
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 37] Trần Nam Empty Re: [Nhà số 37] Trần Nam

    Post by Admin Sun May 06, 2012 12:42 am

    - Chuẩn bị cho Lễ Halloween! -

    Chủ Nhật, Thu 17
    8:00 AM



    Một buổi sáng tưởng chừng như diễn biến bình thường. Cho tới khi bạn nghe thấy có tiếng gõ cửa nhà. Cho dù bạn đang làm gì, bạn sẽ ra mở cửa và phát hiện không có ai cả.

    Vẫn còn đôi chút khó chịu do nghĩ là chơi khăm, bạn nhìn xuống dưới chân và trông thấy một chiếc hộp gỗ khá nặng, trên nắp hộp có ghi tên bạn. Thế là bạn đem nó vào trong nhà.

    Khi mở ra, bạn nhận được 2m vải trắng, 2m vải đen và 2m vải màu cam đậm, ngoài ra còn một mẩu tin nhắn gửi bạn:


    "Trần Nam thân mến,

    Đây là món quà Trưởng làng gửi tặng bạn để bạn chuẩn bị trang phục hóa trang cho ngày Lễ của Người chết sắp tới. Trang phục hóa trang tùy ý thích của bạn, rùng rợn hay vui nhộn đều được. Vì chỉ những ai mặc đồ hóa trang mới có thể đi dự một trò chơi thật đặc biệt đấy nhé.

    Hoặc bạn không thích dự lễ hay may đồ hóa trang thì có thể dùng số vải này tùy ý. Số vải này được gửi sớm để bạn có thể đặt may hay tự may đồ chuẩn bị sẵn trong lúc chờ ngày Lễ diễn ra.

    Ngày lành,
    Danior Oak."



    Lễ của Người chết? À phải, đó chính là tên cũ dành cho ngày Halloween bây giờ đấy! Bạn sẽ tham dự chứ?


    Halloween sẽ diễn ra vào khoảng Thu 25-30. Từ giờ đến đó các bạn hãy đặt may (hay tự may) đồ hóa trang nhé, và nhớ quyết định xem OC mình sẽ hóa trang thế nào đây. Embarassed

    Lưu ý: post này không gửi đến những hộ gia đình đang mất tích tất cả thành viên.
    Ackley the Carpenter
    Ackley the Carpenter
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 149
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Xưởng Mộc

    [Nhà số 37] Trần Nam Empty Re: [Nhà số 37] Trần Nam

    Post by Ackley the Carpenter Sun May 06, 2012 12:59 am

    Thứ Hai, Thu - 11
    2:25 PM



    - Đây là 200G, còn 160G tôi sẽ thanh toán sau. Được chứ ạ?

    Cả hhai người thợ mộc gật đầu cùng một lúc. Họ nhận tiền rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
    Ackley the Carpenter
    Ackley the Carpenter
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 149
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Xưởng Mộc

    [Nhà số 37] Trần Nam Empty Re: [Nhà số 37] Trần Nam

    Post by Ackley the Carpenter Wed May 09, 2012 11:47 pm

    Thứ Tư, Thu 20



    Cái xe bò cùng ông thợ mộc già với mái tóc trắng dừng lại trước nhà bạn. Ông ta đưa tay lên gõ cửa thì cái cửa chính nhà bạn đã ngã đánh "rầm" một tiếng rõ to.

    - Sửa cửa. - Ông thợ mộc gọi lớn.
    Danior The Mayor
    Danior The Mayor
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 200
    Join date : 2012-02-07
    Đến từ : Oakville

    [Nhà số 37] Trần Nam Empty Re: [Nhà số 37] Trần Nam

    Post by Danior The Mayor Sun May 13, 2012 3:12 am

    - Tin báo tang -

    Chủ Nhật, Thu 24
    Sáng


    Một buổi sáng ngậm tràn khí lạnh của tiết thu, bạn đang ở trong nhà tận hưởng ngày nghỉ của mình theo cách riêng thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Bạn tự hỏi không biết có chuyện gì, nhanh nhẹn chạy ra ngoài mở cửa thì nhận ra đó là vị Trưởng làng đáng kính.

    Sự buồn bã trong đôi mắt ông báo cho bạn hay có chuyện không ổn. Cụ già nhẹ nhàng giải thích:

    - Mấy ngày nay trên bảng tin làng... chúng ta có đăng 12 người mất tích, chắc cháu cũng biết? Đến nay chúng ta vẫn không tìm thấy tung tích của họ... và thế nên chỉ có một điều chắc chắn là họ đã qua đời.

    Bạn vẫn im lặng nghe vị trưởng làng nói tiếp:

    - Dù không tìm thấy thi hài, chúng ta vẫn đóng cho họ những chiếc quan tài và chôn ở Nghĩa trang sau khi nhà thờ được xây xong. Ngày tang là ngày Đông 10. Khi đó rất mong cháu có thể đến dự cùng chia buồn mất mát này... cho dù cháu có hay không quen với họ..

    Xong, vị già làng cúi chào tạm biệt bạn và qua nhà khác để báo hung tin. Bạn sẽ nghĩ thế nào?


    Các bạn có thể biết thêm chi tiết 12 OC đó đây: ;__;
    https://oakville.forumvi.com/t63-topic#7293

    Sponsored content


    [Nhà số 37] Trần Nam Empty Re: [Nhà số 37] Trần Nam

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Tue May 14, 2024 2:27 am