Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+2
Kazuki
Admin
6 posters

    [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn Empty [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn

    Post by Admin Sat Mar 10, 2012 4:04 pm

    - Nhà số 20 -



    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn 90

    • Lương thực:
      [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn 00

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn 00

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn 86



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:

    [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn 495686bTên: Trần Nhật Tuấn.
    Tuổi: 19.
    Giới tính: Nam.
    Quê quán: Việt Nam.
    Ngoại hình: Tóc đen, mắt đen, cao 1m72, gầy, mảnh khảnh.
    Tính cách: Khá hiền lành, tốt tính. Ít nói, ít biểu lộ cảm xúc, ngại giao tiếp, ngại làm những thứ khiến mình nổi bật giữa một tập thể. Phản ứng chậm. Sống khá tính toán về khoản tài chính. Ưa không gian yên tĩnh. Tận tâm giúp đỡ nếu có thể.
    Hành lý khi lên máy bay: Một valy chứa vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân, 2 cuốn sách, 2 quyển sổ và vài cây bút các loại.
    Những thông tin khác:
    -Tiểu sử: Sinh viên năm nhất hiện đang bảo lưu kết quả vì nhiều lý do.
    -Sở thích: Đọc sách, nghe nhạc, đi lang thang, ngủ.
    -Sở ghét: Những nơi quá ồn ào, thời tiết thay đổi thất thường, coffe (bị dị ứng), bị làm phiền quá nhiều, làm phiền người khác trong khi họ đang làm việc trừ khi đó là bạn bè hoặc có việc khẩn cấp, cãi nhau.
    -Sở trường: Làm đồ thủ công đơn giản, tập trung, sức chịu đựng khá.
    -Sở đoản: Giao tiếp hàng ngày (đặc biệt là với nữ giới), tiêu tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ hoặc làm việc gì đó vô ích, nấu ăn.
    Kazuki
    Kazuki
    Yeoman
    Yeoman


    Kero kero kero~ 'e'

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 55
    Join date : 2012-03-09
    Age : 32
    Đến từ : Cái ao

    [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn Empty Re: [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn

    Post by Kazuki Mon Mar 19, 2012 7:38 pm

    Thứ Hai, Spring 31
    Trần Nhật Tuấn


    Ra khỏi nhà trưởng làng, Tuấn quyết định việc đầu tiên cậu cần làm: Đi tìm một chỗ trú thân. Muốn sống thế nào cậu có thể tính sau nhưng không có chỗ ở tại một nơi lạ lẫm thế này thực sự không ổn chút nào. Nhớ lại lời trưởng làng, cậu theo chân những người khác, tìm đến được chỗ những ngôi nhà bỏ hoang đó.

    Sau một chút nghĩ ngợi, Tuấn quyết định chọn lấy một căn nhà hai tầng nhỏ cũ kĩ hợp ý mình rồi mở cửa bước vào.

    - Có ai ở đây không?

    Cậu hỏi ngay sau khi vào trong nhà. Theo cậu thấy, ngôi nhà này chắc cũng chưa có ai chọn nhưng cẩn thận vẫn hơn. Biết đâu lại có người có suy nghĩ giống cậu, đang xem xét ở đâu đó trong nhà mà cậu không biết.

    Không một âm thanh phản hồi lại, Tuấn thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu xem xét từng thứ trong nhà.
    Kazuki
    Kazuki
    Yeoman
    Yeoman


    Kero kero kero~ 'e'

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 55
    Join date : 2012-03-09
    Age : 32
    Đến từ : Cái ao

    [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn Empty Re: [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn

    Post by Kazuki Mon Mar 19, 2012 11:01 pm

    Thứ Hai, Spring 31
    Trần Nhật Tuấn

    Bụi. Bụi ở khắc nơi. Bụi còn dạy hơn cả đống đồ dưới kho nhà Klause mà vài ngày vừa rồi Tuấn cùng anh Bảo phải dọn. Đúng là nhà bỏ hoang có khác. Nếu cậu cố gắng, có lẽ từ tầm chiều tối nay trở đi, cậu có thể tạm an tâm về ngôi nhà của mình.

    Tiếp tục xem xét những thứ khác, Tuấn thấy ngôi nhà mình chọn tốt hơn những gì mình nghĩ. Bàn ghế trong nhà, bát đĩa, dao kéo, chum nước và nhiều thứ vẫn còn sử dụng được. Về phần bếp, với một người với sở đoản nấu ăn, việc học và làm quen với bếp than kiểu này sẽ tốn không ít thời gian. Chỉ có trần nhà và chân giường bị gãy ở tầng hai là đáng lo ngại. Vừa nguy hiểm vừa tiêu tốn tiền của nhưng chắc chắn cậu sẽ phải sửa chúng càng sớm càng tốt.

    Coi xong nhà và lên kế hoạch, Tuấn quyết định ra sông lấy nước.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn Empty Re: [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn

    Post by Admin Tue Mar 20, 2012 12:29 am

    Thứ ba, Hè - 01



    Quest 3: This Land is Your Land

    Đã tới lúc bạn làm quen và ổn định với cuộc sống thời Trung cổ trong ngôi làng nhỏ bé tồi tàn Oakville.

    Nhiệm vụ của bạn trong quest này:

    3.1 Sửa sang dọn dẹp lại nhà cửa biến nó thành nơi ở được, sử dụng tiền hiện có để mua đồ dùng từ chợ. Không nhất thiết phải dùng hết tiền. (ai đã dọn dẹp vào ngày 1 thì có thể bỏ qua bước này Very Happy)

    3.2 Chọn nghề cho mình. Hãy tới khu làm việc và đăng ký nghề muốn làm theo tuyển nhân sự cho một NPC.

    3.3 Công việc của bạn sẽ bắt đầu vào hôm sau, bạn có cả ngày hôm nay để thư giãn và làm quen cuộc sống mới ở ngôi làng sập xệ này. Khi bạn RR đến hết ngày 1 thì sẽ mặc định là End Quest.


    Chúc các bạn RR vui! Embarassed
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn Empty Re: [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn

    Post by Ishtar Schrudinger Tue Mar 20, 2012 2:33 pm

    Thứ ba, Mùa hạ 1
    Steve Johnson


    Chuồn từ nhà Sarah ra, Steve len lỏi được vào một căn nhà bụi mù còn kinh khủng hơn cả nhà của nó và nhà Sarah. Thằng bé đinh ninh chỗ này là nhà vô chủ vì cảnh tăm tối, xập xệ quá mức và quyết định chui vào quậy một trận ra trò.

    - Khụ...

    Thằng bé ho sặc sụa vì bụi bẩn, rồi hét lên oai oái với những mạng nhện giăng khắp lối đi. Nhưng hứng thú khám phá của nó thì vẫn chưa chút lay chuyển.

    Rầm rầm rầm.

    Thằng bé nhảy nhót khắp chốn, vấp ngã trên sàn nhà mục ruỗng, rồi lại đu lên xà nhà giả làm Tarzan.

    Rốp. Rắc. Rầm.

    Xà nhà gãy, nó rơi dập mặt xuống sàn, và sàn cũng theo đó vỡ nát theo. Một thế liên hoàn đẹp mắt và để lại hậu quả là một vệt máu ròng ròng trên mặt nó. Ấy vậy mà kính thì vẫn chưa vỡ, nghe đâu là vì ba mẹ đã đặt mắt kính chịu lực cho thằng quý tử hổ báo nhất nhà.

    - Khì khì.

    Nó đứng dậy phủi phủi bụi bám trên người, lấy cái khăn dì nó đã cẩn thận nhét vào túi áo ra quẹt vết máu, và tự mình dính băng cá nhân lên trán. Có gì lạ đâu, thằng bé hay quậy phá và trầy xước khắp người mà.

    Vén áo lên này, vén quần lên này, nhiều chỗ vẫn còn chưa lành lại lắm. Và tất nhiên băng cá nhân dán trên người nó cũng nhiều như là đánh dấu vậy.

    Miếng băng hiện thời trên trán thì có hơi lệch một chút, và dính cả vào lông mày nữa, nhưng có hề chi?

    Thằng bé tót lên cầu thang.

    Rầm rầm.

    Nó lại ngã lăn quay ra sau và đứng dậy tiếp. Có khi nào vì ngã nhiều quá mà đâm ra khả năng chịu đau vượt mức trung bình rồi chăng? Chạy lên tiếp nào.

    - Hê hê.

    Nó đã tìm ra món đồ chơi mới: cái giường bị gãy một chân. Và... à vâng, chắc chắn là nếu có ai tính đem cái nhà này ra làm chỗ ở thì họ sẽ "vui lòng" trông thấy cái giường cũ nát đó bây giờ trở thành đống gỗ vụn đúng nghĩa đen.
    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 27
    Đến từ : Abyss.

    [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn Empty Re: [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn

    Post by Mirror Sakura Tue Mar 20, 2012 9:43 pm

    Thứ hai, Spring 31
    5.00 PM

    Ngày đầu tiên đến làng định cư, bạn nhận ra hình như trong làng đang có lễ hội? Nghĩ cũng vui thật, nhưng thật tiếc là lúc này bạn không có tâm trạng chơi lễ do phải è lưng ra dọn nhà.

    Trời về chiều, bạn vẫn đang làm công việc riêng thì có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Đang tự hỏi có thể là ai kia chứ, bạn vội chạy ra xem thì không thấy ai cả.

    Chơi khăm à? Bạn khó chịu khi nghĩ tới suy nghĩ đó thì bỗng nhận ra dưới chân có một bó lúa mì vàng óng được bó lại bởi một sợi ruy băng thắt nơ đáng yêu. Bên trên bó lúa còn có một tấm giấy nhỏ, cũng màu vàng như sự may mắn vậy. Bạn tò mò mở ra xem, thì thấy dòng chữ của con gái, nổi rõ trên nền giấy vàng:

    “Lời chúc may mắn từ Nữ hoàng Mùa Xuân. Mừng một mùa bội thu và cầu mùa màng sau này cũng vậy.”

    Cầu mong cho bạn có một năm an lành và tốt đẹp nhé!
    Kazuki
    Kazuki
    Yeoman
    Yeoman


    Kero kero kero~ 'e'

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 55
    Join date : 2012-03-09
    Age : 32
    Đến từ : Cái ao

    [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn Empty Re: [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn

    Post by Kazuki Wed Mar 21, 2012 12:50 am

    Đêm thứ Hai, Spring 31
    Trần Nhật Tuấn


    Nằm trên bộ chăn đệm lôi từ trên cái giường gạy chân xuống, Tuấn không ngủ được. Không phải cậu cảm thấy khó ngủ do bụng đói, do căn phòng này chưa được dọn sạch hay do lạ nhà. Những suy nghĩ mà cả ngày cậu cố không nghĩ tới giờ đang tràn ngập trong đầu mới là lí do khiến cậu khó ngủ.

    Không biết mọi người ở nhà có biết chuyến bay cậu lên gặp sự cố? Cậu đã hứa với anh chị sẽ gọi điện lại ngay khi tới Somers. Cậu lo cha mẹ ở nhà biết tin sẽ tự trách mình đã để con trai ra nước ngoài một mình. Cậu lo anh Bảo lại bắt mình phải chịu trách nhiệm vì đã đưa cho cậu em tấm vé ấy. Và cậu còn lo hơn khi Klause sẽ kéo tất cả mọi người quen đi tìm cậu mà ảnh hưởng tới cuộc sống.

    Vậy mình sẽ tiếp tục cuộc sống ở Oakville này trong bao lâu? Vài ngày? Vài tuần? Vài mùa? Hay là mãi mãi? Hiện tại cậu có thể sống tạm như thế này nhưng sớm muộn số tiền trưởng làng cho cũng sẽ hết. Để có thể chắc chắn rằng mình có thể sống cho tới khi tìm được cách rời khỏi đây và trở về với thế giới hiện đại, cậu phải kiếm cho mình một việc làm phù hợp. Nhưng với một người như cậu, tìm được một công việc như vậy ở ngôi làng này cũng khó.

    Tìm được việc rồi, sống ổn định rồi, liệu cậu có muốn rời khỏi đây? Làm vậy, cậu sẽ gần như mất hết tất cả. Những gì cậu còn giữ lại được chỉ là những kinh nghiệm sống mà cậu có khi ở đây. Nhưng chúng sẽ có ích khi cậu trở về hay không? Liệu dó có phải là một cái giá hợp lý? Cậu cười nhạt khi chợt nhớ lại một câu nói mỉa mai trong một bộ truyện từng đọc "Đến tình yêu cũng có thể được bán với giá 265 yen (đã tính sale off) tại Convenient Store."

    Không sao đâu, mọi việc sẽ ổn thôi. Vì cậu đã đưa ra quyết định từ trước. Tất cả những suy nghĩ kia rồi sẽ có ngày không còn nơi trú trong đầu cậu nữa.

    Và cậu cứ tự nhắc mình như vậy cho đến khi tự thiếp đi.
    Kazuki
    Kazuki
    Yeoman
    Yeoman


    Kero kero kero~ 'e'

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 55
    Join date : 2012-03-09
    Age : 32
    Đến từ : Cái ao

    [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn Empty Re: [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn

    Post by Kazuki Wed Mar 21, 2012 10:26 am

    Sáng thứ Ba, Summer 1
    Trần Nhật Tuấn


    Sau khi trở về từ xưởng gốm, Tuấn đứng thần người ngay khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong ngôi nhà của mình. Liệu đây có phải là ngôi nhà 20 mà cậu vẫn ở cho tới sáng nay, trước khi cậu đi ra ngoài? Liệu đã có cái quái quỷ gì đã vào đây và biến ngôi nhà của cậu thành thế này?

    Sàn nhà đầy rẫy những lỗ thủng và gỗ vụn từ những lỗ thủng đó, xà nhà bị gãy cùng trần nhà rơi xuống. Bụi từ những nơi chưa được dọn dẹp do phải nhường đặc quyền cho phòng ngủ tầng hai bắn ra khắp nơi khiến lớp bụi bặm đã dày nay còn dày hơn.

    Bước từng bước cẩn thận lên gác, Tuấn chỉ mong cái thứ đó chỉ đập phá tầng một rồi bỏ đi. Nhưng không, xong phần tầng một, nó đã nhảy lên tầng hai phá tiếp. Cái giường vốn chỉ bị gãy một chân mà cậu đã nhờ được người đến sửa giờ đã biến thành một đống gỗ vụn.

    - Ha... haha... hahahahahahaha!

    Cái gì đó một lần nữa thức tỉnh bên trong cậu. Đã lâu lắm rồi nó mới được tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Nó chính là mặt tối của Trần Nhật Tuấn, chỉ thức tỉnh mỗi lần cơn giận vốn bị nén ép từ rất lâu trong tâm cậu lên tới đỉnh điểm.

    - Tại sao? Tại sao lại là ta? Bộ ta có thù oán gì với mi chắc? Hả?! Cái thứ quái quỷ kia?! Cái thứ quái quỷ đã vào tàn phá ngôi nhà của ta?!

    Miệng cậu bắt đẩu lẩm bẩm trong khi tay phải đang đưa lên che mất một nửa khuôn mặt. Rồi cứ thế, Tuấn đi xuống nhà, đạp cửa một cái rầm rồi tiến bước ra ngoài, kiếm tìm tên thủ phạm chết tiệt.
    Ackley the Carpenter
    Ackley the Carpenter
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 149
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Xưởng Mộc

    [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn Empty Re: [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn

    Post by Ackley the Carpenter Wed Mar 21, 2012 11:41 am

    Thứ tư, hè - 02
    9:55 AM



    Chiếc xe bò từ xưởng mộc chậm rãi lăn từng bước tiến tới căn nhà số hai mươi, chở trên mình ông chủ xưởng mộc, một anh phụ việc và những dụng cụ cần thiết. Chiếc xe ngừng lại trước cửa, ông chủ xưởng bước lên bậc thềm gõ cửa nhà bạn trong lúc anh phụ việc dỡ dụng cụ trên xe xuống.

    - Xưởng mộc tới sửa nhà! - ông ta nói to như báo cho bạn hay.
    Kazuki
    Kazuki
    Yeoman
    Yeoman


    Kero kero kero~ 'e'

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 55
    Join date : 2012-03-09
    Age : 32
    Đến từ : Cái ao

    [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn Empty Re: [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn

    Post by Kazuki Wed Mar 21, 2012 12:41 pm

    Sáng thứ tư, Summer 2
    Trần Nhật Tuấn


    Sau cả một buổi chiều hôm qua và sáng nay căn nhà cũng đã khá bớt bừa bộn. Tất nhiên nếu không có mấy cái lỗ ở trên sàn và cái xà nhà gãy được cậu dựng tạm ở một góc tường thì thật tốt biết mấy.

    Đang dọn nốt những chỗ còn sót lại, cậu nghe thấy giọng ông chủ xưởng mộc ở bên ngoài. Cậu ngừng công việc, chạy ra mở cửa.

    - Xin chào, cảm ơn ông đã đến. Xin mời vào.

    Như hôm qua, cậu lễ phép chào ông. Rồi cậu quay ra phía anh phụ việc.

    - Và cả anh nữa. Xin mời vào.
    Ackley the Carpenter
    Ackley the Carpenter
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 149
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Xưởng Mộc

    [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn Empty Re: [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn

    Post by Ackley the Carpenter Wed Mar 21, 2012 11:01 pm

    Thứ tư, hè - 02
    10:15 AM



    Bạn ngừng mọi công việc ra đón người thợ mộc cũng cậu phụ việc đi chung. Bạn chỉ cho họ những cái lỗ thủng trên trần nhà, lẫn cái chân giường gãy.

    Ông thợ mộc cùng người phụ việc cứ cắm cúi ghi chép đo đạc. Cả hai khệ nệ khiêng cái thang lớn đặt ở ngoài nhà rồi ông chủ xưởng thoăn thoắt leo lên. Ông ta đọc cho anh phụ việc kia những thông số cần thiết rồi leo xuống. Sau một lúc, ông ta lẩm nhẩm tính rồi quay sang nói với bạn:

    - Giường phải đóng lại, còn ván trần nhà sẽ quay lại lắp sau 2 ngày nữa. Tổng cộng đóng làm giường là 50G và thay ván trần nhà là 50G.

    - Cậu đồng ý thì chúng tôi sẽ bắt đầu làm giường cho cậu . Và đặt làm ván luôn trong 4 ngày nữa. - Người phụ việc có mái tóc trắng dài lên tiếng.
    Kazuki
    Kazuki
    Yeoman
    Yeoman


    Kero kero kero~ 'e'

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 55
    Join date : 2012-03-09
    Age : 32
    Đến từ : Cái ao

    [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn Empty Re: [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn

    Post by Kazuki Thu Mar 22, 2012 9:12 am

    Sáng thứ Tư, Hạ 2
    Trần Nhật Tuấn


    100G, giá sửa nhà cũng không đắt, Tuấn gật gù suy tính thêm một chút rồi đi lên phòng ngủ, trước đó không quên nhắc lại một câu:

    - Cảm phiền đợi tôi một chút.

    Mở chiếc valy mang theo, cậu xé một tờ từ quyển sổ nhỏ mang theo, viết lên đó vài chữ rồi cùng nó trở lại tầng dưới.

    - Ông làm thêm hai tấm biển được không? Tôi sẽ trả trước toàn bộ.

    Cậu nói rồi đưa ông chủ xưởng mộc tờ giấy hồi nãy. Một tấm biển tên vừa để đề phòng thằng quỷ hôm trước quay lại phá tiếp, một tấm biển khác với hai chữ "đi vắng" cậu sẽ treo mỗi khi ra ngoài có việc hoặc đi làm.
    Ackley the Carpenter
    Ackley the Carpenter
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 149
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Xưởng Mộc

    [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn Empty Re: [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn

    Post by Ackley the Carpenter Thu Mar 22, 2012 9:19 am

    Thứ tư, Hè - 02
    10:20 AM


    Nhật Tuấn

    - Ông làm thêm hai tấm biển được không? Tôi sẽ trả trước toàn bộ.

    Bạn nói rồi đưa ông chủ xưởng tờ giấy với lời nhắn đề phòng những tình huống có thể xảy ra. Ông ta gật gù rồi bảo:

    - Vậy thêm 10G. 4 ngày, được chứ?
    Kazuki
    Kazuki
    Yeoman
    Yeoman


    Kero kero kero~ 'e'

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 55
    Join date : 2012-03-09
    Age : 32
    Đến từ : Cái ao

    [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn Empty Re: [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn

    Post by Kazuki Thu Mar 22, 2012 11:30 pm

    Sáng thứ Tư, Hạ 2
    Trần Nhật Tuấn


    - Vâng.

    Tuấn đáp, lấy trong túi ra 110G đưa trả cho ông chủ xưởng mộc.

    - Thật phiền ông quá.

    Tiễn ông chủ xưởng mộc và anh phụ việc về, cậu ngồi xuống một cái ghế may mắn trốn được đại họa hôm trước. Bốn ngày nữa nhà cậu mới được sửa xong. Vậy cậu có nên sửa lại kế hoạch cho mấy ngày tới?
    Kazuki
    Kazuki
    Yeoman
    Yeoman


    Kero kero kero~ 'e'

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 55
    Join date : 2012-03-09
    Age : 32
    Đến từ : Cái ao

    [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn Empty Re: [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn

    Post by Kazuki Fri Mar 23, 2012 12:38 pm

    Chiều thứ Sáu, Hạ 4
    02:42 PM
    Trần Nhật Tuấn


    Spoiler:

    Đọc tới đó, Tuấn đóng cuốn sách mình đang đọc lại cái bộp. Cuốn hồi nãy cậu đọc cũng chẳng khác cuốn này cho lắm. Kiểu đùa người này là lão Klause chết tiệt đây mà. Giữ lại vỏ bìa và thay lõi, lão đã tráo mất hai cuốn sách cậu đang đọc dở. Nhưng sao không thay cái gì bình thường mà lại đi thay thành hai cuốn thế này.

    Biết tống chúng đi đâu bây giờ nhỉ? À, có rồi. Tuấn để ý rằng ngay gần nhà mình có hai anh chàng đi cùng chuyến bay hôm đó. Tặng họ hai cuốn này chắc cũng không có vấn đề gì, miễn là cậu không hở ra nội dung của chúng.
    Kazuki
    Kazuki
    Yeoman
    Yeoman


    Kero kero kero~ 'e'

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 55
    Join date : 2012-03-09
    Age : 32
    Đến từ : Cái ao

    [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn Empty Re: [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn

    Post by Kazuki Sun Mar 25, 2012 6:10 pm

    Sáng Chủ nhật, Hạ 6
    08:22 AM
    Trần Nhật Tuấn


    Tuấn dậy từ sớm để chờ ông chủ xưởng mộc tới mà vẫn chưa thấy đâu. Ừ, cũng đúng. Cậu còn quên không hẹn giờ với ông ta.

    Hừm, khi còn ở nhà, được ngồi yên lành vào Chủ nhật thế này thì cậu phải vui phát khóc lên ấy chứ. Ở đây lại khác. Tĩnh lặng đến chán ngắt. Ngáp ngắn ngáp dài một hồi, cậu thấy mình đã hơi phí phạm khi đem tặng hai cuốn sách cho nhà hàng xóm. Nhưng đã lỡ rồi, không được hối tiếc.

    À, chút nữa thì cậu quên mất mình vẫn còn việc để làm. Chạy vào trong nhà, cậu mang chỗ quần áo bẩn ra giặt rồi đem chúng ra sân sau phơi. Không có dây phơi như ở nhà, Tuấn cố gắng kéo căng sợi dây thừng dài mà cậu tìm thấy trong valy hành lý. Lại là tác phẩm Klause với chị Tuyết nhưng lần này cậu phải thực sự cảm ơn họ.

    Làm xong việc, cậu vẫn chưa thấy bóng dáng ông chủ xưởng mộc đâu cả. Có lẽ ông ta đang sửa ở nhà nào đó gần đây? Nghĩ vậy, Tuấn quyết định ra ngoài đi loanh quanh.
    Ackley the Carpenter
    Ackley the Carpenter
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 149
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Xưởng Mộc

    [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn Empty Re: [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn

    Post by Ackley the Carpenter Mon Mar 26, 2012 1:55 pm

    Chủ nhật, Hè - 06
    2:00 PM



    Do vài trục trặc mà tới giờ mới bên xưởng mới xong được chỗ gỗ ván, vì là ngày nghỉ của nhân viên nên hôm nay chỉ có một mình ông chủ xưởng chạy xe bò tới nhà bạn.

    Khá là tốn nhiều thời gian do thiếu người phụ, nhưng cuối cùng ông chủ xưởng vẫn sửa chữa xong những hư tổn của nhà bạn, không những thế mà trông nó còn hệt như mới. Cúi chào và xin lỗi vì chậm trễ, ông thợ mộc từ biệt bạn để quay về xưởng.


    p/s: xin lỗi mình rep trễ do nhầm là Hè 7 mới giao. ...
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn Empty Re: [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn

    Post by Quest Tue Mar 27, 2012 12:56 am

    Special Quest: A Place to Pray

    Thứ ba, Hè 08
    6:00 AM


    Bạn đã nghe tin về tang lễ một cụ bà trên Bảng tin làng.

    Và lúc 6:00 AM ngày hôm nay đang diễn ra tang lễ ở bìa rừng.

    Cho dù bất kể lý do nào tùy bạn, bạn sẽ tới dự chia buồn chứ?


    Nhiệm vụ dành cho những OC muốn tham gia quest:

    - Ghi bài đi dự tang ở topic The Forest, các bạn có thể tt với OC khác hay làm gì ở đó cũng được. Sau đó các bạn sẽ ghi bài rời khỏi tang lễ lúc 8:00 AM và tiếp tục cuộc sống bình thường.

    - Đến 5h chiều theo thời gian thật sẽ có chỉ thị kế tiếp.


    Lưu ý: tất cả trên tinh thần tự nguyện nên nếu bạn nào ko muốn tham gia thì ko phải ghi đâu nhé. Embarassed

    Những bài ghi cho Quest bắt buộc phải có tên Quest trên đầu để báo bài post này làm quest.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn Empty Re: [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn

    Post by Quest Tue Mar 27, 2012 5:26 pm

    Special Quest: A Place to Pray

    Thứ ba, Hè - 08
    12:00 Trưa



    Do làm buổi tối nên sáng bạn không phải đi làm, bạn đang làm chuyện riêng trong nhà thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Mở cửa ra xem thế nào thì bạn hay tin rằng có một người tự nhận là Mục sư đang chuẩn bị diễn thuyết ngoài Quảng Trường.

    Dù có đi dự tang hay không bạn cũng biết về sự ra đi của cụ bà Thompson, bạn đoán có lẽ là về chuyện Nhà thờ?

    Bạn sẽ đi ra đó chứ?


    Nhiệm vụ dành cho những bạn muốn tham gia Special Quest:

    - Ghi bài có mặt ở Quảng trường, sau đó thì chờ chỉ thị kế tiếp sẽ được giao vào 10:00 PM theo thời gian thật.

    - Những bạn chưa có bài đi dự tang bây giờ vẫn có thể ghi ra rừng được. Hoặc ai không muốn đi dự tang mà muốn làm quest thì vẫn có thể bỏ qua bài ra rừng và làm tiếp chỉ thị ra QT này.

    - Lưu ý: chỉ những ai thực hiện chỉ thị này, có ra QT và có nhận nhiệm vụ xây nhà thờ mới tiếp tục làm Special Quest được.
    Kazuki
    Kazuki
    Yeoman
    Yeoman


    Kero kero kero~ 'e'

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 55
    Join date : 2012-03-09
    Age : 32
    Đến từ : Cái ao

    [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn Empty Re: [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn

    Post by Kazuki Wed Mar 28, 2012 2:55 pm

    Sáng thứ Tư, Hạ 9
    Trần Nhật Tuấn


    Một mình trong phòng ngủ trên tầng hai, Tuấn ngồi làm vài thứ trên cái bàn gỗ trước cửa sổ phòng. Với cây bút chì kim trên tay, cậu quẹt quẹt nhiều đường khác nhau trên tờ giấy trắng của quyển sổ lớn mà cậu mang theo. Vẽ. Đôi khi có hứng hoặc có cái gì đó ấn tượng mà không muốn nó trôi mất trong dòng kí ức, cậu lại vẽ.

    Thời gian cứ vậy trôi qua theo từng nét bút. Ngừng lại ngắm nghía một lúc tác phẩm của mình, cậu cười khì. Nét vẽ của cậu khác hẳn so với lần cuối cầm bút. Nếu tự nhận xét, cậu không dám nhận rằng các tác phẩm của mình có thể sánh với các họa sĩ có tên tuổi, thậm chí cậu còn thua xa lão hề Klause và anh Bảo nữa kìa. Dù vậy, cậu vẫn tự hào vì mình đã được thừa hưởng hoa tay của bố, một họa sĩ tự do đã từng có những tác phẩm được đem trưng bày khi còn trẻ.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn Empty Re: [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn

    Post by Admin Thu Apr 26, 2012 12:21 am

    Thứ Năm - Thu 07
    Ngày đóng thuế kéo dài từ Thu 07 tới Thu 17!



    "Đóng thuế"

    Hai từ nghe không mấy dễ chịu nhưng đây là trách nhiệm của mỗi công dân. Tiền thuế sẽ là 15% tiền thu nhập của bạn mỗi mùa, riêng với những ai không đi làm thì cũng phải đóng thuế tối thiểu là 50G.

    Nếu không đóng thuế và không hoạt động trong làng một tháng (mà không xin inactive) thì OC bạn sẽ bị cho là Missing, và qua tháng thứ hai không quay về thì sẽ xem như OC bạn đã qua đời.

    Nếu cố tình không đóng thuế, tức là có hoạt động trong làng mà không chịu đóng thuế, thì sẽ có bài nhắc từ BQL, nhưng đã có bài nhắc mà vẫn không chịu đóng thì OC bạn sẽ ngồi tù trong đồn một thời gian đấy.


    Các bạn sẽ đóng thuế bằng cách:

    Ghi bài RR ở Nhà Trưởng Làng đem bỏ tiền thuế vào hòm thư trước cửa nhà ông ấy.

    Ghi chú: Post này không cần copy link vào Kê khai tài sản. Những nhà nào có nhiều hơn 2 OC thì chỉ cần 1 OC đại diện đi đóng cho cả nhà.

    Số tiền phải đóng: 60G


    Hãy làm những công dân gương mẫu nào! XD
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn Empty Re: [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn

    Post by Admin Sun Apr 29, 2012 1:13 am

    Chủ Nhật, Thu 10
    1:00 AM



    Chào mừng những cư dân cùng chung hoạn nạn mới nào!


    Sao băng!

    Bạn thốt lên khi nhìn thấy một vệt sáng dài vụt vẽ lên trên nền đêm đen. Dù là lý do gì khiến bạn giờ này vẫn chưa ngủ được, bạn cũng vô cùng thích thú khi trông thấy ngôi sao băng nọ.

    Mà có thật là sao băng không nhỉ?

    Phải chừng vài phút lâu sau câu hỏi đó mới được giải đáp khi bạn nghe tiếng người dân ồn ào ngoài nhà. Khoác áo chạy ra xem thì bạn nghe rằng có những người bị nạn, hoàn cảnh hệt như bạn vậy và hiện họ đang bất tỉnh ở nhà Trưởng làng.

    Bạn nghĩ, dù gì hôm nay là ngày nghỉ nên không phải đi làm, có lẽ lúc trời sáng hẳn, sau khi những người bị nạn kia rời khỏi nhà trưởng làng bạn nên gặp mặt xem sao?


    Chú ý: các bạn nếu muốn tương tác với các OC chuyến 3 thì đợi khi nào mấy bạn ấy rời nhà Trưởng làng (sau khi nhận tiền vốn ấy mà) và đi nhận nhà đã nhé, để tránh gây hỗn loạn ấy mà. Embarassed

    Sponsored content


    [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn Empty Re: [Nhà số 20] Trần Nhật Tuấn

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sun Apr 28, 2024 10:04 pm