Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+6
Nocturne
Miss Nine
Sayaka
Quest
Eluveitie
Admin
10 posters

    [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos - Page 2 Empty [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos

    Post by Admin Thu May 17, 2012 11:23 am

    First topic message reminder :

    - Nhà số 22 -



    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos - Page 2 90

    • Lương thực:
      [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos - Page 2 32

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos - Page 2 00

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos - Page 2 52



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:

    [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos - Page 2 278946
    Tên: Hinato Sayaka (còn được gọi là Bông Xù)
    Tuổi: 16
    Giới tính: nữ
    Quê quán: một thị trấn nhỏ ngoại ô Tokyo
    Ngoại hình: mắt nâu, tóc nâu xoăn tự nhiên, thường để xõa hay tết bím hai bên. Hơi gầy và khá nhỏ con.
    Tính cách: hiền lành, hơi nhút nhát, thể trạng yếu nên rất ngại làm những việc nặng, nhạy cảm, dễ rung động nên hay khóc dù là vì vui hay buồn, tốt bụng và thích kết bạn.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: một ba lô hình con thỏ trắng bên trong có:
    - Quần áo.
    - Dụng cụ vệ sinh cá nhân.
    - Một chú gấu bông nhỏ màu cà phê sữa có cài nơ đỏ tía.
    - Quyển nhật ký.
    Những thông tin khác: sức khỏe yếu nên rất dễ bệnh khi trở trời. Không thích làm phiền người khác nên hay im lặng chịu đựng một mình. Thích những gam màu nhẹ. Thích ghi nhật ký và những vật be bé xinh xinh.

    [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos - Page 2 1046460
    Tên: Hypnos
    Tuổi: không rõ
    Giới tính: Nam
    Quê quán: Hy Lạp
    Ngoại hình: tóc đen, cao 180 cm, lúc nào cũng có băng trắng quấn quanh như xác ướp, băng che luôn mắt nên không biết được màu mắt thật.
    Tính cách: trầm tính, ít nói, hướng nội.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: valy màu nâu có thánh kinh, một cây gậy dò đường, một cái bát bằng gốm, quần áo, dụng cụ vệ sinh, dụng cụ y tế và rất nhiều băng trắng để thay mỗi ngày.
    Những thông tin khác:
    - Lai lịch: là linh mục, không rõ lý do vì sao người toàn sẹo và những vết bỏng nên luôn quấn băng, ngoài ra còn bị mù cả hai mắt.
    - Sở thích: ngủ, đọc kinh thánh.
    - Sở ghét: bị phá giấc ngủ, những nơi đông người.
    - Sở trường: đọc kinh thánh.
    - Sở đoản: bị mù nên đôi khi làm mọi chuyện khá khó khăn.

    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos - Page 2 Empty Re: [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos

    Post by Eluveitie Mon Jun 25, 2012 3:18 pm

    Sunday - Winter 14
    Nhà số 22
    Journey - Hypnos


    5:00 PM


    - Anh đã chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi nhé?

    Vẫn còn có chút do dự và ngại ngùng, nhưng cuối cùng câu trả lời của Hypnos dành cho Journey là một cái gật đầu đầy sẵn sàng. Mở lòng một chút, không phải là khó.

    - Chúng ta đi thôi.

    Anh nói, và cùng người thanh niên tiến vào màn tuyết rơi trắng xóa.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos - Page 2 Empty Re: [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos

    Post by Admin Tue Jul 03, 2012 2:48 pm

    - Event Tìm Trứng -



    Những địa điểm có thể tìm trong nhà này:

    • Trong những bụi rậm gần nhà.
    • Mái nhà.
    • Trong chum nước ngoài nhà.




    Chọn 1 trong những địa điểm ghi trên, nếu là những nơi gồm những địa điểm nhỏ [như quầy rau, trái cây, v.v...] thì phải ghi rõ ra là tìm trong quầy trái nào.

    Mỗi post chỉ tìm 1 nơi. Mỗi OC giới hạn lần tìm ở 15 lần. Sau bài post RR nhớ ghi rõ là chọn vị trí nào.

    Vd:

    [bài RR tìm kiếm]

    Địa điểm: chum nước

    Sau 3:00 PM mới bắt đầu tính post tìm kiếm. Happy


    Last edited by Admin on Sat Jul 07, 2012 2:08 am; edited 2 times in total
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos - Page 2 Empty Re: [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos

    Post by Admin Fri Jul 06, 2012 6:59 pm

    Thứ Sáu - Xuân 16
    Ngày đóng thuế kéo dài từ Xuân 16 tới Xuân 26!



    "Đóng thuế"

    Hai từ nghe không mấy dễ chịu nhưng đây là trách nhiệm của mỗi công dân. Tiền thuế sẽ là 15% tiền thu nhập của bạn mỗi mùa, riêng với những ai không đi làm thì cũng phải đóng thuế tối thiểu là 50G.

    Nếu không đóng thuế và không hoạt động trong làng một tháng (mà không xin inactive) thì OC bạn sẽ bị cho là Missing, và qua tháng thứ hai không quay về thì sẽ xem như OC bạn đã qua đời.

    Nếu cố tình không đóng thuế, tức là có hoạt động trong làng mà không chịu đóng thuế, thì sẽ có bài nhắc từ BQL, nhưng đã có bài nhắc mà vẫn không chịu đóng thì OC bạn sẽ ngồi tù trong đồn một thời gian đấy.


    Các bạn sẽ đóng thuế bằng cách:

    Ghi bài RR ở Nhà Trưởng Làng đem bỏ tiền thuế vào hòm thư trước cửa nhà ông ấy.

    Ghi chú: Post này không cần copy link vào Kê khai tài sản. Những nhà nào có nhiều hơn 2 OC thì chỉ cần 1 OC đại diện đi đóng cho cả nhà.

    Số tiền phải đóng: 120G


    Hãy làm những công dân gương mẫu nào! XD
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos - Page 2 Empty Re: [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos

    Post by Demi-fiend Fri Jul 06, 2012 11:22 pm




    Gravia.
    Thu, Spring 15. 4.


    Gravia chọn nhà số 22, làm ơn hãy có gì đi~~~ Trong thâm tâm nó gào thét.


    Địa điểm: Trong những bụi rậm gần nhà.



    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos - Page 2 Empty Re: [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos

    Post by Admin Fri Jul 06, 2012 11:59 pm

    Không có trứng!shock

    Rất tiếc, không có trứng trong bụi rậm. Có lẽ bạn nên thử chỗ khác xem? Happy
    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos - Page 2 Empty Re: [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos

    Post by Juno Sat Jul 07, 2012 2:05 am

    Spring 14
    Tìm trứng (11)


    Jay Walker:

    Căn nhà số 22. Có lẽ là chum nước?

    Địa điểm: chum nước
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos - Page 2 Empty Re: [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos

    Post by Admin Sat Jul 07, 2012 2:08 am

    Xin chúc mừng, Jay!shake


    Bạn đã tìm thấy 1 Quả trứng Phục Sinh nằm ở trong chum!
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos - Page 2 Empty Re: [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos

    Post by Quest Thu Jul 19, 2012 4:51 pm

    Quest chính số 4 giao cho các chuyến còn lại


    Thứ Tư - Xuân 28
    11:00 PM



    Quest 4: Dreamers

    Đã kẹt lại ở làng khá lâu rồi mà bạn vẫn chưa tìm được manh mối hay bất kì thứ gì có thể đem mình quay về hiện tại. Cho dù bạn đang nghĩ gì và làm gì đêm nay, bạn sẽ ngửi thấy có mùi gì rất lạ trong nhà mình, một thứ mùi hỗn hợp mà bạn chưa từng ngửi qua bao giờ và trước khi có thể tìm hiểu xem nó xuất phát ở đâu. Bạn cảm thấy cực kì buồn ngủ.

    Hoặc bạn sẽ nằm gục lại chỗ mình đang đứng hay kịp tìm tới cái giường, đêm đó bạn đã nằm mơ thấy một giấc mơ kì lạ.


    Nhiệm vụ của bạn cho Quest này:

    1. Ghi bài nằm mơ thấy mình đã quay về hiện tại (ghi thế nào tùy ý bạn Embarassed hãy cố gắng biến nó thành 1 giấc mơ thật hay trong trường hợp bạn quay về hiện tại được nhé Embarassed)

    2. Bạn sẽ nghe một tiếng động lớn ngoài nhà khiến bạn tỉnh giấc và chạy ra ngoài kiểm tra, bạn sẽ không tìm thấy ai hết mà thay vào đó sẽ thấy 1 chiếc huy hiệu nhỏ nằm trước nhà. Ghi bài nhặt nó lên thì quest này xem như kết thúc.


    Lưu ý: Huy hiệu của mỗi bạn sẽ khác nhau do sắp xếp ngẫu nhiên. Nhưng chỉ khi bạn có bài kết thúc quest này thì BQL sẽ PM cho bạn xem huy hiệu của mìnhtuyệt đối bạn không được cho người khác biết huy hiệu của mình là gì. Hãy giữ nó cho riêng mình nhé. Embarassed

    Quest chính là quest bắt buộc mỗi OC phải làm.

    Khi làm xong Quest bạn sẽ dẫn link báo vào trong topic này:
    https://oakville.forumvi.com/t44p30-topic#5955

    Chúc vui Happy
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos - Page 2 Empty Re: [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos

    Post by Quest Sat Aug 18, 2012 2:03 am

    Thứ Bảy - Thu 27
    7:00 AM



    Quest 5: The End justifies the Means.

    Gần hai năm bị kẹt lại quá khứ, đã đến lúc thay đổi.

    Sáng nay bạn sẽ tỉnh dậy và cảm thấy mọi chuyện khác lại so với bình thường. Rời khỏi nhà, bạn nhận thấy ngôi làng Oakville vắng lặng lạ thường. Không có một bóng người dân nào.

    Oakville như một thị trấn ma.

    Đương bỡ ngỡ, thì bạn trông thấy những hành khách Lucky Seven và Blackjack 21 vẫn còn ở đây. Chợt đằng xa, bạn trông thấy bóng Trưởng làng.

    - Trưởng làng!

    Một hành khách cất tiếng gọi, vị Trưởng làng quay nhìn về phía các bạn rồi nói:

    - Hãy vào rừng.

    Rồi ông biến mất hẳn, để lại cho các bạn muôn điều khó hiểu. Bạn sẽ làm gì? Vào rừng chứ?


    Nhiệm vụ của bạn:

    - Ghi bài cho OC bạn đến Rừng. Đúng 6:30 PM ngày 18/8 sẽ giao nhiệm vụ tiếp theo.

    Lưu ý:
    - Đây là Quest cuối cùng, tất cả OC phải làm. Embarassed
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos - Page 2 Empty Re: [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos

    Post by Quest Thu Feb 07, 2013 4:23 pm

    Thứ Tư - Đông 28
    5:10 AM


    Homecoming Quest

    Chỉ còn vài ngày nữa thôi là qua năm mới.

    Bạn đã bị kẹt tại làng Oakville được hai năm, thời gian tưởng như rất dài nhưng trôi đi rất nhanh.

    Sáng ngày hôm đó trời khá là lạnh, tuyết rơi dày đặc và bạn thì vẫn đang cuộn mình trong chăn. Tất cả nhân viên đều đã được nghỉ để chuẩn bị lễ lộc đón năm mới, thế thì dậy trễ chút có sao?

    Đột nhiên bạn nghe có tiếng động lạ trong nhà. Và dù bạn nghĩ gì đi chăng nữa, trí tò mò thôi thúc bạn đi kiểm tra xem sao.

    Và kia, nằm ngay giữa phòng khách nhà bạn, là một cô bé tóc ngắn vàng hơi đỏ!


    Nhiệm vụ của bạn trong Quest này:

    - Ghi bài nhận người lạ/quen tùy ý bạn, rồi sau đó RR tùy thích. Embarassed

    - OC lạc sẽ ko nhớ làm sao mình lại tỉnh dậy ở Oakville, nhưng điều cuối cùng OC đó nhớ mình làm gì sẽ tùy ý chủ OC tưởng tượng. Embarassed
    Sayaka
    Sayaka
    Squire
    Squire


    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 282
    Join date : 2012-05-13
    Age : 27

    [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos - Page 2 Empty Re: [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos

    Post by Sayaka Thu Feb 07, 2013 9:36 pm

    Thứ Tư - Đông 28
    Nhà số 22
    Sayaka - Hypnos - Iris


    5:12 AM


    Sayaka họ khục khặc, mái đầu xù cứ thế rung bần bật. Cô bé đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía vị linh mục mù lòa. Người vẫn còn thức sao? Người có ngủ cả đêm qua không?

    - Cha...

    Cô khẽ gọi qua tiếng ho nặng nề. Sức khỏe cô gái nhỏ không được tốt mấy, và nó dễ dàng bị mùa đông giá rét xứ lạ quật ngã. Bàn tay cô siết chặt lấy tay người linh mục. Cha Hypnos vẫn im lặng. Dù không thể thấy như Sayaka dễ dàng đoán được dưới lớp băng kia Cha đang nhìn cô bằng cặp mắt đầy âu lo.

    - Con sẽ ổn thôi. Cha đi nghỉ chút đi.

    Sayaka cười nói, nhưng Cha Hypnos vẫn im lặng. Cha sẽ không rời khỏi cạnh giường cô, và Cha sẽ không ngừng nắm lấy bàn tay xanh xao yếu ớt của cô bé. Sayaka rất thích bàn tay quấn đầy băng trắng của Cha, vì đôi bàn tay ấy luôn ấm áp lạ lùng.

    Chợt dưới nhà chợt vang lên một thanh âm kì hoặc, cô bé khẽ giật mình, vội nói ngay:

    - Cha có nghe thấy gì không?

    - Có. Để Cha đi xem. - Cha Hypnos nói rồi dợm đứng dậy.

    - Con đi cùng Cha.

    Sayaka vội nói ngay, làm sao cô có thể để một người linh mục mù lòa này đi một mình cơ chứ? Cha Hypnos im lặng một hồi, rồi như Cha nhận ra mình không thể cãi lại được cô gái nhỏ, Cha đành gật đầu.

    Hai bóng người một cao một thấp chậm rãi từng bước xuống cầu thang để tìm xem âm thanh đó là thế nào. Sayaka không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy một bóng người đang nằm giữa phòng khách nhà mình.

    Một cô gái trạc tuổi cô với mái tóc ngắn vàng ánh chút đỏ.

    - Xin chào? - Sayaka nhẹ nhàng bước lại gần cô gái cũng vừa thức giấc - Cho hỏi... ừm... bạn là ai vậy?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos - Page 2 Empty Re: [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos

    Post by Shani Priya Fri Feb 08, 2013 12:20 am

    Đông 28. Sayaka - Hypnos - Iris

    Iris không nhớ là mình đã ngủ bao lâu, nhưng nó nhớ là mình vừa trải qua một giấc mơ êm ái. Chú gấu bông to sù vẫn ôm khư khư trên tay, gương mặt vui vẻ, mái tóc loăn xoăn không kịp chải, cô bé nhổm dậy khỏi chiếc ghế và không khỏi ngạc nhiên - xen lẫn chút thích thú - khi xung quanh là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, trong một ngôi nhà xa lạ và trước mặt là hai người xa lạ. Có lẽ nó cứ thích thú mà nhìn ngắm mãi như vậy nếu cô gái kia không lên tiếng trước:

    - Xin chào? Cho hỏi... ừm... bạn là ai vậy?

    Cô gái nhỏ nhắn, gầy gò, với đôi mắt và mái tóc màu nâu ấm áp. Không thể không thừa nhận là cô ấy rất xinh, nhất là giọng nói. Chất giọng nhẹ nhàng và trong veo như nước.

    - Xin chào! - Iris cười toe, chìa tay phải ra. - Mình là Iris Priya. Cậu có thể gọi mình là Risa cũng được.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos - Page 2 Empty Re: [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos

    Post by Eluveitie Fri Feb 08, 2013 12:56 am

    Wednesday - Winter 28
    Nhà số 22
    Sayaka - Iris - Hypnos


    5:15 AM


    - Xin chào! Mình là Iris Priya. Cậu có thể gọi mình là Risa cũng được.

    Một giọng nói tươi vui đầy sức sống vang lên bên tai Hypnos. Đôi mắt mù lòa khiến anh không thể biết được chủ nhân giọng nói kia trông ra sao, nhưng người linh mục đoán rằng giọng nói này thuộc về một cô gái trẻ.

    Iris ư? Một người làng khác ư? Vì giọng nói tràn đầy sức sống như ánh cầu vồng này không thể thuộc về một người xấu được.

    - Chào Iris. Cha là Hypnos, linh mục nhà thờ ở đây. Còn đây... là Sayaka.

    Vị linh mục đáp, khẽ cúi đầu chào, nhanh sau đó, anh hỏi ngay:

    - Tại sao con lại ở đây? Trong nhà của ta và Sayaka thế?


    Last edited by Eluveitie on Fri Feb 08, 2013 9:25 pm; edited 1 time in total
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos - Page 2 Empty Re: [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos

    Post by Shani Priya Fri Feb 08, 2013 7:55 pm

    Wednesday - Winter 28
    Nhà số 22
    Sayaka - Iris - Hypnos



    - Dạ chào cha! - Risa vui vẻ nói, tay ôm con gấu nhảy xuống khỏi chiếc ghế mà không biết bằng cách nào nãy giờ nó vẫn chễm chệ trên đó. Lúc này nó mới có dịp quan sát kỹ người vừa hỏi. Đó là một người đàn ông cao lớn, mái tóc đen lòa xòa và bộ trang phục linh mục không che đi được lớp băng trắng quấn quanh người. Thắc mắc đầu tiên nảy ra trong óc Risa là có lẽ người đàn ông này mới bị thương chăng, nhưng ông ta trông chẳng có vẻ gì là đau đớn cả. Con bé cũng không ngạc nhiên, vì nó vẫn mặc định nãy giờ là một giấc mơ, và việc người ta bị thương mà không hề đau đớn thì trong giấc mơ chỉ là chuyện nhỏ. Thế nên nghe câu hỏi của vị linh mục, nó hồn nhiên trả lời:

    - Dạ con cũng không biết. - Nó gãi gãi đầu, gương mặt cố nặn ra nụ cười thánh thiện nhất. - Hì hì, con không biết tại sao mình lại ở đây. Nhưng... - nó nhìn quanh - Đây là nhà của cha ạ? Trông nó chẳng giống nhà thờ chút nào, hì hì...
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos - Page 2 Empty Re: [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos

    Post by Eluveitie Fri Feb 08, 2013 9:26 pm

    Wednesday - Winter 28
    Nhà 22
    Sayaka - Iris - Hypnos


    5:20 AM


    - Dạ con cũng không biết. Hì hì, con không biết tại sao mình lại ở đây. Nhưng... Đây là nhà của cha ạ? Trông nó chẳng giống nhà thờ chút nào, hì hì...

    Tiếng cười trẻ con vang lên bên tai Hypnos. Anh gật gù, rồi cũng bất giác cười đáp lại:

    - Không, đây không phải nhà thờ. Nhà thờ ở giữa làng cơ, ta chỉ đến đấy làm việc vào ban sáng. Nhưng con không nhớ tại sao mình lại ở đây, vậy... con không nhớ nhà mình ở đâu ư?

    Đang chờ đợi câu trả lời từ Iris, thì giọng của Sayaka vang lên bên tai anh:

    - Bây giờ ở ngoài lạnh lắm, bạn Iris cứ ở lại đây với mình và Cha đi?

    - Cũng được. Chúng ta sẽ đến đồn lính vào sáng sớm, nhưng còn giờ hãy ở tạm lại đây, Iris thấy sao? - Hypnos gật gù hỏi.

    Sponsored content


    [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos - Page 2 Empty Re: [Nhà số 22] Hinato Sayaka & Hypnos

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Thu May 02, 2024 5:28 pm