Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+4
Quest
Prino Chan
G.Hauel
Admin
8 posters

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino Empty [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Admin Mon Jun 25, 2012 12:45 am

    - Nhà số 43 -


    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 43] G.Hauel & Prino 100

    • Lương thực:
      [Nhà số 43] G.Hauel & Prino 68

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 43] G.Hauel & Prino 20

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 43] G.Hauel & Prino 88



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino G
    Tên: G.Hauel
    Tuổi: 23
    Giới tính: Nam
    Ngoại hình: Tóc đen, mắt xanh
    Tính cách: Ít nói, kiệm lời, già.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Ba lô bên trong là vài bộ quần áo của Pri và hắn
    Những thông tin khác: Tính chiếm hữu cao

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino Pri
    Tên: Prino
    Tuổi: 15
    Giới tính: Nam
    Quê quán: (?!)
    Ngoại hình: Tóc tím mắt tím, cao tầm 1m57, luôn mặc đồ như con gấu trúc
    Tính cách: Hài hước, nói nhiều, không câu nệ lời nói, sống thoải mái.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Cái túi nhỏ dắt ngang hông, bên trong là vài ba quyển sách ( toàn truyện cổ tích, nói là sách cho oai )
    Những thông tin khác: Ăn chay = ))
    Xin đừng nhét thịt vào mồm em ấy nếu không muốn đưa em ấy vào viện cấp cứu :-s
    G.Hauel
    G.Hauel
    Yeoman
    Yeoman


    Già

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 54
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by G.Hauel Mon Jun 25, 2012 9:11 pm

    Mon, 05 Spring
    G.Hauel || Nhà


    Tìm được những gian nhà trống đúng là một cực hình. Hắn đẩy cửa bước vào, không biết có phải do quá mạnh tay không, mà cái cửa hắn vừa chạm nhẹ đã đổ cái rầm.

    - Mình... bộ tới đây thành siêu nhân sao trời???!? - Hắn trố mắt, cúi xuống đẩy cánh cửa lên. - Hóa ra bị hỏng từ trước...

    Hắn nhìn bản lề đã bị mọt ăn gần nửa, lấy tay chạm nhẹ. Hỏng như vậy, thì chắc chắn phải gọi thợ tới. Đảo mắt nhìn căn nhà, bước lên tầng trên xem xét. Hắn lục trong túi tìm mẩu giấy và cái bút chì cũ.

    "Dọn dẹp nhà cửa, mua chum, lương thực + củi"

    Đoạn hắn nhét tờ giấy vào cặp, rồi bắt đầu quét dọn nhà cửa

    - Pri ơi là Pri... Gấu ơi là gấu.. - Hắn lầm bầm - ... lần sau sẽ có thằng đi chợ...



    Prino Chan
    Prino Chan
    Squire
    Squire


    Gấu trúc tím hiền lành Ọ v Ọ~

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 191
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27
    Đến từ : Lerato - VnC Love is War

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Prino Chan Mon Jun 25, 2012 11:33 pm


    Thứ Hai, Xuân 05
    Nhà số 43 - Ngôi nhà thân yêu Love
    Prino - G.Hauel


    Đúng là cậu có khiếu với tìm đường theo chỉ dẫn. Nhà số 43 đây rồi. Pri theo thói quen, mở cửa thật mạnh để bước vào. Nhưng khi cậu mới kéo cái cửa, đột nhiên nó đổ xuống. Và theo sau đó là khuôn mặt thằng bạn nhăn nhó chạy từ tầng 2 xuống.

    Cậu cười hề hề, thả cái ba-lô xuống, dựng lại cái cửa về vị trí cũ.

    - Sao lâu thế?! - Thằng bạn nhíu mày, nhìn mặt mũi toàn bụi bẩn thấy mà thương.

    - Rong chơi chút thôi đó mà!! - Pri cười cười... - Vậy chúng ta sẽ sống ở đây ha.

    Mèo đen ừ hử nhẹ nhàng, tự dưng khiến cậu thấy hơi chạnh lòng..

    - Tao vẫn nghĩ đây là mơ... - Pri lẩm bẩm, ngồi co ro.

    G ngưng quét dọn, bước tới gần cậu, ngồi xuống, để hai thằng mặt đối mặt

    - Vậy mày có còn nghĩ là mơ không?!

    - Không! Có cô bạn vừa cùng tao thử nghiệm xem mơ hay không rồi. - Pri trầm ngâm.

    - Như lão già! - Cậu thấy trán đau đau, đúng là thằng bạn hấp. Suốt ngày ỉ cao ráo rồi búng trán cậu - Tao cắn thử đồng vàng tới giờ còn đau này! Nhắc tới vàng... Túi của mày đâu.

    Pri chạy lại chỗ cái ba-lô, lấy cái túi mà lúc nãy trưởng làng đưa.

    - Cơ hội cho mày tự lập. Đi chợ đi! - Thằng bạn lại vỗ đầu cậu, rồi bước lên gác dọn dẹp.

    Pri đứng tần ngần một lúc. Cậu đang suy nghĩ vài điều.... Hay chăng đây là cơ hội tốt cho một đứa suốt ngày sống như "chim trong lồng"?!

    - Ok! Vậy nha... Tao đi đây! - Pri kéo cửa nhẹ nhàng rồi rời đi.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Quest Tue Jun 26, 2012 12:20 am

    Thứ Ba, Xuân - 06



    Quest 3: This Land is Your Land

    Đã tới lúc bạn làm quen và ổn định với cuộc sống thời Trung cổ trong ngôi làng nhỏ bé tồi tàn Oakville.

    Nhiệm vụ của bạn trong quest này:

    3.1 Sửa sang dọn dẹp lại nhà cửa biến nó thành nơi ở được, sử dụng tiền hiện có để mua đồ dùng từ chợ. Không nhất thiết phải dùng hết tiền. (ai đã dọn dẹp vào ngày 6 thì có thể bỏ qua bước này Very Happy)

    3.2 Chọn nghề cho mình. Hãy tới khu làm việc và đăng ký nghề muốn làm theo tuyển nhân sự cho một NPC.

    3.3 Công việc của bạn sẽ bắt đầu vào hôm sau, bạn có cả ngày hôm nay để thư giãn và làm quen cuộc sống mới ở ngôi làng sập xệ này. Khi bạn RR đến hết ngày 7 thì sẽ mặc định là End Quest.


    Danh sách các nghề còn trống đây:
    https://oakville.forumvi.com/t12-topic#21

    Chúc các bạn RR vui! Embarassed
    G.Hauel
    G.Hauel
    Yeoman
    Yeoman


    Già

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 54
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by G.Hauel Tue Jun 26, 2012 12:24 am

    Mon, 05 Spring
    G.Hauel || Nhà


    Việc lau dọn nhà cửa khiến hắn bắt đầu nghĩ về những chuyện trong quá khứ. Hắn đã tự lập quen rồi, từ lúc còn rất nhỏ... Vốn đã không ưa được hơi ấm từ gia đình. Hắn chỉ thích ở một mình, lầm lũi trong căn phòng trọ trên tầng 12. Để rồi một ngày thằng đó xuất hiện. Tóc tím núp sau lưng mẹ hắn, e thẹn và ngại ngùng như bao đứa trẻ khác. Đôi mắt tím mở to, không trong sáng như những đứa trẻ khác. Trong đó chỉ là sự hận thù, cô độc.

    Và thế là hắn thấy dịu lòng. Thằng bé đó đã bước chân vào cuộc sống của hắn như thế.

    Ngày đó, giao cho hắn - 15 tuổi một đứa trẻ kém hơn gần 10t.

    Hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm chăm nuôi trẻ. Chỉ biết rằng...nếu hắn yêu thằng nhóc, thì nó sẽ yêu lại mình. Mà nếu nó yêu mình, chắc chắn sẽ nghe lời mình.

    - Thời gian trôi nhanh quá....

    Cho tới khi bố mẹ thằng bé đến, đưa nó đi khỏi hắn. Lúc gặp lại nhau, tự nhiên lại cảm thấy xa lạ.

    Bây giờ hắn tự hỏi trong đầu thằng bé, à không, thằng bạn đó đang nghĩ gì.

    - Chậc! Tương đối rồi... - Hắn nhìn căn nhà, mỉm cười thoả mãn.

    Đúng lúc đó chum nước được chuyển tới, và tầm chục phút sau. Dáng Pri thấp thoáng đằng xa, đang chạy về phía hắn.
    Prino Chan
    Prino Chan
    Squire
    Squire


    Gấu trúc tím hiền lành Ọ v Ọ~

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 191
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27
    Đến từ : Lerato - VnC Love is War

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Prino Chan Tue Jun 26, 2012 12:41 am


    Thứ Hai, Xuân 05
    Nhà số 43 - Ngôi nhà thân yêu Love
    Prino - G.Hauel


    Pri bước vào, mèo đen đã đứng ngay gần đó để mở cửa sẵn cho cậu. Đặt lương thực lên bàn, cậu đã mua 2 ổ bánh mì, 4 quả trứng, 1 lọ mật ong, một nải chuối, và 1 lít sữa.

    - Ầu! Mua vầy cũng được. Sao không mua gạo?! - Thằng bạn nhìn cậu, cười cười.

    - Vì thích bánh mì hơn chăng?! - Pri nháy mắt, cậu cởi dép bỏ lên cái túi ni lông đặt gần cửa sổ. - Túi đâu thế này?!

    - Tao thó được lúc lên máy bay đó. Sợ mày nôn! Mà cẩn thận nha. Tao vừa dọn dẹp đấy. Bẩn cứ liệu hồn....

    - Biết biết... - Pri cười cười. - Thế giờ làm gì nữa đây mày?!

    - Đi kiếm việc chứ sao nữa! - Mèo đen đứng dậy, ra hiệu cho cậu - Xong thì về lấy nước và đi lấy củi là vừa
    Prino Chan
    Prino Chan
    Squire
    Squire


    Gấu trúc tím hiền lành Ọ v Ọ~

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 191
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27
    Đến từ : Lerato - VnC Love is War

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Prino Chan Tue Jun 26, 2012 2:37 am


    Thứ Hai, Xuân 05
    Nhà số 43 - Ngôi nhà thân yêu Love
    Prino


    Cậu về tới nhà, mệt muốn chết luôn. Cái thằng khỉ gió kia vẫn chưa về. Mà tay chân cũng như quần áo của Pri đã bẩn tới mức không thể bẩn hơn nữa rồi. Nhưng mà mệt ơi là mệt, Pri ngồi vật vã. Cậu không phải siêu nhân.

    - Nhưng lau dọn mà thiếu nước thì thật kinh dị.....- Cậu lầm bầm, quay qua nhìn cái chum nước rõ to. - Thôi thì....sau ép nó giặt quần áo, lau chùi rồi đi chợ sau vậy.

    Pri uống 1 ít sữa cho đỡ khát, rồi cậu xắn tay áo. Kéo cái chum ra bờ sông.
    Prino Chan
    Prino Chan
    Squire
    Squire


    Gấu trúc tím hiền lành Ọ v Ọ~

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 191
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27
    Đến từ : Lerato - VnC Love is War

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Prino Chan Tue Jun 26, 2012 2:25 pm


    Thứ Hai, Xuân 05
    Nhà số 43 - Ngôi nhà thân yêu Love
    Prino


    Cậu đặt chum nước vào vị trí, tìm tờ giấy và bút của thằng bạn đánh dấu.

    - Đủ nước rồi, gỗ rồi! Mình đúng là người đàn ông của gia đình mà.. - Pri lầm bầm. Còn vài thứ như bánh xà phòng, đèn và chăn nệm. Nói chung là vài đồ sinh hoạt khác.

    Pri tiếp tục lầm bầm rồi đi dọn dẹp nhà cửa (lại). Tất nhiên có nước vẫn tốt hơn.
    G.Hauel
    G.Hauel
    Yeoman
    Yeoman


    Già

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 54
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by G.Hauel Wed Jun 27, 2012 12:53 am

    Mon, 05 Spring
    G.Hauel - Prino || Nhà


    Hắn mở cửa cẩn thận, bước vào trong nhà. Tình trạng thế này thật không ổn, ngày mai hắn phải đi nhờ thợ sửa. Nhìn củi, nước đã có đủ, hắn biết hôm này là một ngày cực nhọc với Pri.

    Thằng bạn đang ngồi chán chường trên ghế, lấy tay nghịch nghịch vài bông hoa dại màu xanh dương.

    - Ở đâu thế?! - Hắn kéo ghế ngồi cạnh con gấu tím - Sao rồi? Xin được việc chưa? Làm ở đâu thế?!
    Prino Chan
    Prino Chan
    Squire
    Squire


    Gấu trúc tím hiền lành Ọ v Ọ~

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 191
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27
    Đến từ : Lerato - VnC Love is War

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Prino Chan Wed Jun 27, 2012 1:48 am


    Thứ Hai, Xuân 05
    Nhà số 43 - Ngôi nhà thân yêu Love
    Prino - G.Hauel


    Cuối cùng mèo đen cũng đã về, Pri cứ tưởng thằng bạn ngủ quên ở xó nào rồi chứ. Đang te tởn nghịch mấy bông hoa dại, G thất thểu kéo ghế ngồi xuống gần cậu.

    - Sao rồi?! Xin được việc chưa? Làm ở đâu thế? - Thằng bạn chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào những cánh hoa dại được xếp thành nhiều hình thù của cậu.

    - Tao hả! - Pri hào hứng - Tiệm gốm của cô Cleva, bắt đầu làm từ ngày kia. Thứ tư, xuân 07, từ 4h chiều tới 12h đêm. Tao làm ở ca 2, bao ăn tối.
    G.Hauel
    G.Hauel
    Yeoman
    Yeoman


    Già

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 54
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by G.Hauel Wed Jun 27, 2012 2:06 am

    Mon, 05 Spring
    G.Hauel - Prino || Nhà


    Hắn nhíu mày, nếu Pri đi làm ca chiều thì bọn hắn làm trái giờ rồi.

    - Tao làm ca 1 ở nhà thờ, từ thứ tư tới chủ nhật, 8h sáng tới 4h chiều. - Hắn đưa mắt nhìn sang cánh cửa ra vào, trông đã muốn rớt tới nơi - Có tự tu sửa được không nhỉ?
    Ackley the Carpenter
    Ackley the Carpenter
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 149
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Xưởng Mộc

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Ackley the Carpenter Wed Jun 27, 2012 2:12 am

    Thứ Ba - Xuân 06
    9:15 AM

    Prino

    Chiếc xe bò của xưởng mộc lọc cọc lăn trên con đường làng và dừng trước nhà bạn. Một ông già độ 50 bước xuống, theo sau là một anh phụ việc với mái tóc trắng dài đang khiêng vác dụng cụ cần thiết.

    Sau khi chào bạn, cả hai bắt tay vào xem cánh cửa hư hại một lúc. Xong, ông chủ xưởng quay qua bạn nói:

    - Cần làm mới cửa. Sẽ giao vào trong 4 ngày nữa, tức là Xuân 10. Giá là 100G. Cậu chọn trả trước 1 nửa hay toàn bộ đều được.

    Để cho anh phụ việc ghi xong, ông già nói tiếp:

    - Cậu muốn Xuân 10 giao vào lúc nào thì tiện?
    Prino Chan
    Prino Chan
    Squire
    Squire


    Gấu trúc tím hiền lành Ọ v Ọ~

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 191
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27
    Đến từ : Lerato - VnC Love is War

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Prino Chan Wed Jun 27, 2012 2:25 am


    Thứ Hai, Xuân 05
    Nhà số 43 - Ngôi nhà thân yêu Love
    Prino - G.Hauel


    - Thôi ngay cái ý nghĩ ấy! - Pri vỗ bồm bộp lên mặt thằng bạn - Tỉnh ngay cho tao nhờ!!

    Đúng là G có khiếu nấu ăn, dọn dẹp, một người đàn ông chân chính ( như bao người đàn ông khác ) nhưng tuyệt nhiên mấy chuyện như này không nên để thằng đó làm. Nó chỉ tự làm đau bản thân chứ chả giúp được tích sự gì.


    Thứ Ba, Xuân 06
    Nhà số 43 - Ngôi nhà thân yêu Love
    Prino - Ackley


    Pri ngồi ở nhà đợi G về, sáng nay sau khi dùng bữa với một ổ bánh mì. Thằng bạn đã rời khỏi nhà, nó bảo đi tới tiệm gỗ đặt đơn sửa cửa.

    Pri ậm ừ rồi ngó tóc đen đi khuất. Đang ngồi xếp những bông hoa dại mà hôm qua cậu hái thì đột nhiên có tiếng động lạ. Cậu chạy ra xem. Một chiếc xe bò, hai người đàn ông đi xuống và chào hỏi với cậu.

    - Ra họ là người ở xưởng mộc a! - Pri chăm chú nhìn hai người xem xét cánh cửa một cách thuần thục - Ngầu quá.....

    Một lúc sau, ông chủ xưởng quay qua nói với cậu.

    - Cần làm mới cửa. Sẽ giao vào trong 4 ngày nữa, tức là xuân 10. Giá là 100 G. Cậu chọn trả trước 1 nửa hay toàn bộ đều được.

    Pri suy nghĩ rồi chạy đi lấy 100 G đưa cho người đàn ông lớn tuổi.

    - Cậu muốn Xuân 10 giao vào lúc nào thì tiện?!

    - Lúc nào cũng được a! - Pri gãi má - Vì cháu với bạn làm trái giờ nhau. Nên ở nhà lúc nào cũng có người.
    G.Hauel
    G.Hauel
    Yeoman
    Yeoman


    Già

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 54
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by G.Hauel Wed Jun 27, 2012 2:49 am

    Mon, 05 Spring
    G.Hauel - Prino || Nhà


    Phản ứng của Pri thật khiến hắn tụt hứng và từ bỏ ý định tập tành tu sửa. Nhìn quanh căn phòng mãi vẫn chưa thấy quen. Thuộc dạng thích nghi không tốt lắm nên hắn tự dự báo sẽ có một đêm không ngủ nổi.

    Quay qua Pri, tóc tím đang ngáp dài ngáp ngắn. Hắn phì cười, kéo má thằng bạn rồi kêu lên phòng.

    Căn nhà 2 tầng nhỏ đủ cho hai người sống. Nhưng hắn hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của hai cái giường.

    Sàn nhà mát lành và sạch sẽ, chắc Pri đã lau qua rồi. Hắn còn chưa tắm rửa gì sất.

    - Thôi! Mai ra chợ mua bánh xà phòng vậy. - Hắn bắt chước Pri, nằm ườn ra đất.

    Đêm đầu tiên sẽ là một đêm dài đây.
    Ackley the Carpenter
    Ackley the Carpenter
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 149
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Xưởng Mộc

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Ackley the Carpenter Wed Jun 27, 2012 3:11 pm

    Thứ Ba - Xuân 06
    9:18 AM

    Prino

    - Lúc nào cũng được a! - bạn gãi má - Vì cháu với bạn làm trái giờ nhau. Nên ở nhà lúc nào cũng có người.

    - Vậy tôi sẽ giao cũng giờ này.

    Ackley vừa nhận tiền của bạn vừa nói. Sau đó cả hai người thợ tạm biệt bạn và rời khỏi nhà.
    Cà Phê
    Cà Phê
    Peasant
    Peasant


    I can't understand my feeling for you

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 44
    Join date : 2012-06-07
    Age : 31
    Đến từ : Venus

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Cà Phê Wed Jun 27, 2012 6:59 pm

    Xuân 06, 2:00 PM
    A. - Gabby - Prino

    Cậu và A. đang cùng chạy bộ khắp làng hay còn gọi là tập thể dục buổi chiều theo lời hắn ta. Trên đường hắn cứ luôn mồm giảng cho cậu về sự quan trọng của các mối quan hệ và bạn bè. Và khi tới đoạn hãy tưởng tượng đám tang của cậu sẽ vắng người như thế nào với cái tính rụt rè, thì cậu chỉ muốn đạp hắn chết luôn.

    _ Ê Gab! Nhìn kìa! Thấy không?

    _ Á đau!

    Cậu la lên khi A. bất ngờ túm bím tóc của mình giật ngược, rồi bất lực nhìn theo hướng hắn chỉ.

    _ Hả? Thấy gì?_ cậu nhướng mày khó hiểu.

    Chỉ có một cậu bé trạc tuổi cậu đang đứng trong vườn của một ngôi nhà. Cậu ta có mái tóc màu tím, vậy ra cái đầu xanh lè của Kuri vẫn chưa phải là kì lạ nhất.

    _ Không thấy à? Kết bạn chứ gì._ hắn cười nhăn nhở.

    _ Hả? Khoan... cái gì bạn? Ế ế! anh làm gì vậy??

    Không để cho Gab kịp tiêu hóa, hắn nắm luôn cổ áo cậu lôi xềnh xệch tới ngôi nhà kia. Rồi với một nụ cười tươi như hoa, hắn bắt chuyện như đang chào hàng với cậu bé tóc tím lạ mặt.

    _ Chào em! Chúng tôi vừa dọn tới nhà số 18. Tôi là A. còn đây là Gabby, rất vui được làm quen với em.

    _ Chào anh... xin lỗi vì đã làm phiền..._ cậu chỉ còn biết nở nụ cười méo xệch.

    Prino Chan
    Prino Chan
    Squire
    Squire


    Gấu trúc tím hiền lành Ọ v Ọ~

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 191
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27
    Đến từ : Lerato - VnC Love is War

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Prino Chan Wed Jun 27, 2012 9:57 pm


    Thứ ba, Xuân 06
    Nhà - Vườn
    Prino - A. - Gabby


    Hôm nay là một ngày đẹp trời, sau khi tiễn bác thợ mộc. Cậu ra vườn ngón đợi thằng bạn về.

    - Lại chết ở cái xó nào rồi không biết... - Pri lầm bầm.

    Đúng lúc ấy có tiếng nói từ đâu vọng tới. Giọng lạ hoắc luôn.

    - Hả a?! - Pri quay lại, tròn mắt nhìn hai người mới.

    Trước khi kịp nói gì, hai bạn trẻ đó đã kịp giới thiệu xong. Pri hơi bất ngờ, nhưng rồi lại hí hửng. Bạn mới!! Bạn mới từ trên trời rơi xuống!! Cậu phải cố kìm không cắn mỗi người một cái.

    - Xin...xin chào A., Gabby! Mình là Pri - Cậu bắt tay hai người. - Các cậu vào chơi với mình a!!

    Rồi chưa để A. và Gabby nói gì. Pri đã kéo tuột cả hai vào nhà. Thế này thì nhỡ gặp cướp là chắc chết luôn rồi quá.

    Cà Phê
    Cà Phê
    Peasant
    Peasant


    I can't understand my feeling for you

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 44
    Join date : 2012-06-07
    Age : 31
    Đến từ : Venus

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Cà Phê Wed Jun 27, 2012 10:34 pm

    Xuân 06
    A. - Gabby - Prino

    _ Chơi hả? Được được._ hắn cười mấy tiếng ha ha thể hiện sự đồng tình với lời mời của cậu bé tím.

    Gab trợn mắt nhìn hai con người mấy phút trước vẫn hoàn toàn xa lạ với nhau. Anh kia đừng vô tư vào nhà người khác rồi ngồi vắt chân như thể nhà mình! Còn bạn kia cũng đừng dễ dàng cho người lạ vào nhà vậy chớ!

    Nghĩ vậy thôi chứ cậu chẳng thể làm gì hơn là bị lôi theo vào trong và nhấn xuống ghế. Hết thoát.

    _ Pri em, em sống một mình à?_ hắn vừa hỏi vừa cười vừa nhìn khắp nhà như gian tặc_ Em cũng mới tới làng như bọn anh phải không? Nhà cửa ổn định chưa? Có cần bọn anh giúp gì không? Bọn anh đang rảnh lắm bla bla...

    Chỉ có mình hắn rảnh thôi.

    Prino Chan
    Prino Chan
    Squire
    Squire


    Gấu trúc tím hiền lành Ọ v Ọ~

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 191
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27
    Đến từ : Lerato - VnC Love is War

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Prino Chan Thu Jun 28, 2012 12:43 am


    Thứ ba, Xuân 06
    Nhà - Vườn
    Prino - A. - Gabby


    Nhận được hàng tá câu hỏi từ bạn mới quen. Pri tất nhiên là thấy cực kì vui rồi. Cậu nhiệt tình đáp lại.

    - Không! Mình sống cùng bạn. Cũng không còn gì để làm nữa. Tóm lại mình cũng đang rất rảnh a!! - Pri nghiêng đầu nhìn hai người bạn - Các cậu đã kiếm được việc chưa?! Ở đâu thế?!

    Cậu hỏi liên tục, tính Pri vốn là như vậy. Cởi mở đến hơi ngốc và đặc biệt là không bao giờ nghĩ tới tình huống xấu xảy ra. Tóm lại trong mắt Pri ai cũng tốt hết. Ngoại trừ vụ máy bay khiến cậu hoảng quá trời.
    G.Hauel
    G.Hauel
    Yeoman
    Yeoman


    Già

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 54
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by G.Hauel Thu Jun 28, 2012 1:09 am

    Tue, 06 Spring
    G.Hauel - Prino - A. - Gabby || Nhà


    Trên đường về hắn có tranh thủ tìm nhiều ngõ ngách. Cốt yếu để sau này nhỡ có dậy muộn hay gì đó thì cũng tìm được cách mà rút ngắn thời gian.

    Vừa về tới nhà, nghe tiếng nói chuyện rôm rả, hắn đã thấy lạ. Chẳng lẽ lại có trộm chăng?!

    - Nhưng trộm thì sao lại thấy vui vẻ thế này chứ! - Hắn lắc đầu, bước vào nhà.

    Đập vào mắt hắn là cảnh 2 người lạ hoắc, 1 đang lúng túng, 1 đang tám chuyện liên hồi với Pri.

    - Chào! - Hắn cộc lốc.
    Cà Phê
    Cà Phê
    Peasant
    Peasant


    I can't understand my feeling for you

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 44
    Join date : 2012-06-07
    Age : 31
    Đến từ : Venus

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Cà Phê Fri Jun 29, 2012 3:27 pm

    Xuân 06
    A. - Gabby - Prino - G.Hauel

    _ Anh làm ở xưởng mộc còn Gab nó..._ hắn đang cười nói thì khựng lại, quay sang ngó Gab_ Em làm ở đâu nhỉ?

    Cậu ngán ngẩm đảo mắt, sống cùng nhà như thế đấy.

    _ Lò bánh mì ạ...

    Vừa lúc đó thì một chàng trai tóc đen bước vào. Không hề quan tâm đến thái độ kém thân thiện của anh ta, hắn vẫn tiếp tục liên thanh trong khi Gab chuẩn bị vuốt mặt.

    _ Chào anh! Vậy anh là bạn của Pri, cậu ấy vừa nhắc tới anh. Chúng tôi là... (lượt bớt) ...Cho hỏi anh tên gì?

    G.Hauel
    G.Hauel
    Yeoman
    Yeoman


    Già

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 54
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by G.Hauel Fri Jun 29, 2012 7:25 pm

    Tue, 06 Spring
    G.Hauel - Prino - A. - Gabby || Nhà


    Hắn trừng trừng nhìn anh chàng lạ hoắc. Không giấu nổi hai chữ "khó chịu" in trên mặt. Nhưng chợt nhớ ra đây là một nơi hoàn toàn xa lạ.... Nghĩ lại, mở lòng ra một chút cũng không chết ai.

    - Tôi là G! - Hắn cố nặn ra nụ cười hiền lành nhất - Mừng tới chơi.....
    Prino Chan
    Prino Chan
    Squire
    Squire


    Gấu trúc tím hiền lành Ọ v Ọ~

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 191
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27
    Đến từ : Lerato - VnC Love is War

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Prino Chan Sat Jun 30, 2012 12:52 am


    Thứ ba, Xuân 06
    Nhà
    Prino - G.Hauel - A. - Gabby


    Pri nhận ra thằng bạn đang cố gắng gượng, nhưng cậu không có ý gì muốn ngăn cản A. làm quen với mèo đen cả. Dẫu sao vì cái tính lì lợm, khó gần của mình mà G đã bỏ qua không biết bao cơ hội kết thêm bạn mới ở đây lẫn lúc trước.

    Pri nhe nhởn quay sang Gab, nhìn thoạt qua thì tưởng đó là một bé gái. Vậy ra đây là "trap" trong truyền thuyết đó sao?! Cậu chỉ mới đọc truyện tôi, chứ chưa thấy bao giờ cả.

    - Cậu làm ở lò bánh mì sao?! - Pri nhìn Gab, tươi cười - Mình làm ở xưởng gốm...

    Đoạn cậu ra hiệu cho G tới gần, ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

    - Trông giống gia đình chưa này! - Pri bật cười khanh khách.
    Ackley the Carpenter
    Ackley the Carpenter
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 149
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Xưởng Mộc

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Ackley the Carpenter Sat Jun 30, 2012 2:26 pm

    Thứ Bảy - Xuân 10
    9:30 AM


    Có tiếng xe bò lọc cọc lăn ngoài đường làng. Tiếng két khe khẽ vang lên khi nó dừng trước cửa nhà bạn. Ông thợ mộc già bước xuống xe, gọi to báo cho bạn hay:

    - Thợ mộc đến sửa nhà!
    Cà Phê
    Cà Phê
    Peasant
    Peasant


    I can't understand my feeling for you

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 44
    Join date : 2012-06-07
    Age : 31
    Đến từ : Venus

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Cà Phê Sat Jun 30, 2012 7:54 pm

    Xuân 06
    A. - Gabby - Prino - G.Hauel

    Cậu có thể đọc được hai chữ "khó chịu" trên mặt anh chàng tóc đen, nhưng tên kia thì rõ ràng là không, bằng chứng là gã vẫn đang khua môi múa mép.

    _ Đúng đúng! Giống lắm đó haha!_ đoạn gã quay sang G._ Tên anh là G. à? Vậy thì giống giống tên tôi rồi! Một cái tên rất là ha... Ặc!!

    Không để gã nói tiếp, cậu một tay bịt mồm, tay kia thụi luôn một đấm thật mạnh vào bụng gã. Cách này cậu học được từ Arthur, áp dụng khi muốn dừng cái máy nói tên A.

    _ Hơ hơ... hai người cứ mặc kệ anh ta đi ạ..._ cậu cười cười_ À, vậy anh G. làm ở đâu ạ?

    Sponsored content


    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Sponsored content

      Similar topics

      -

      Current date/time is Fri May 17, 2024 1:22 pm