Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+4
Quest
Prino Chan
G.Hauel
Admin
8 posters

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino - Page 2 Empty [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Admin Mon Jun 25, 2012 12:45 am

    First topic message reminder :

    - Nhà số 43 -


    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 43] G.Hauel & Prino - Page 2 100

    • Lương thực:
      [Nhà số 43] G.Hauel & Prino - Page 2 68

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 43] G.Hauel & Prino - Page 2 20

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 43] G.Hauel & Prino - Page 2 88



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino - Page 2 G
    Tên: G.Hauel
    Tuổi: 23
    Giới tính: Nam
    Ngoại hình: Tóc đen, mắt xanh
    Tính cách: Ít nói, kiệm lời, già.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Ba lô bên trong là vài bộ quần áo của Pri và hắn
    Những thông tin khác: Tính chiếm hữu cao

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino - Page 2 Pri
    Tên: Prino
    Tuổi: 15
    Giới tính: Nam
    Quê quán: (?!)
    Ngoại hình: Tóc tím mắt tím, cao tầm 1m57, luôn mặc đồ như con gấu trúc
    Tính cách: Hài hước, nói nhiều, không câu nệ lời nói, sống thoải mái.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Cái túi nhỏ dắt ngang hông, bên trong là vài ba quyển sách ( toàn truyện cổ tích, nói là sách cho oai )
    Những thông tin khác: Ăn chay = ))
    Xin đừng nhét thịt vào mồm em ấy nếu không muốn đưa em ấy vào viện cấp cứu :-s
    Prino Chan
    Prino Chan
    Squire
    Squire


    Gấu trúc tím hiền lành Ọ v Ọ~

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 191
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27
    Đến từ : Lerato - VnC Love is War

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino - Page 2 Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Prino Chan Sat Jun 30, 2012 8:08 pm


    Thứ bảy, Xuân 10
    Nhà
    Prino - Ackley


    Nghe tiếng gõ cửa, Pri thắc mắc không biết ai ở ngoài. Có khi là Youji hoặc A. và Gab, toàn bạn cậu mới quen cả.

    - À! Hôm nay ngày 10 mà... - Cậu mở cửa, tươi cười nhìn bác thợ mộc - Chào buổi trưa.
    Ackley the Carpenter
    Ackley the Carpenter
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 149
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Xưởng Mộc

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino - Page 2 Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Ackley the Carpenter Sat Jun 30, 2012 8:20 pm

    Thứ Bảy - Xuân 10
    9:55 AM

    Prino

    - À! Hôm nay ngày 10 mà... - bạn mở cửa, tươi cười nhìn bác thợ mộc - Chào buổi trưa.

    - Xin chào. - người phụ việc có mái tóc màu dâu tây gật đầu chào lại bạn.

    Cả hai cùng khuân vác đồ xuống chiếc xe bò và chuẩn bị lắp đặt cánh cửa mới cho nhà bạn. Chỉ vài phút sau, cánh cửa mới đã hoàn tất. Ông thợ mộc cùng người phụ việc chào tạm biệt bạn và ra về.
    Prino Chan
    Prino Chan
    Squire
    Squire


    Gấu trúc tím hiền lành Ọ v Ọ~

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 191
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27
    Đến từ : Lerato - VnC Love is War

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino - Page 2 Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Prino Chan Sat Jun 30, 2012 10:42 pm


    Thứ bảy, Xuân 10
    Nhà
    Prino - Ackley


    Tiếp tục chăm chú ngồi nhìn hai người làm việc. Thoáng chốc họ đã làm xong, sau khi chào tạm biệt hai người. Pri thích thú nghịch ngợm cái cửa mới toanh.

    - Thích quá nha! - Pri đẩy cửa, mở ra mở vào - Hề hề....

    Cậu cười tít mắt, đúng là tiền nào của nấy.

    - Mùa xuân đẹp quá! - Pri ra ngoài, đứng vươn vai hít thở. - Phì..phò... Phì phò.....

    Cậu nhắm mắt, bắt đầu tập bài dưỡng sinh dành cho mấy cụ già.
    G.Hauel
    G.Hauel
    Yeoman
    Yeoman


    Già

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 54
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino - Page 2 Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by G.Hauel Sun Jul 01, 2012 12:49 am

    Tue, 06 Spring
    G.Hauel - Prino - A. - Gabby || Nhà


    Hắn phải chân thành cảm ơn cô bé ( hay cậu bé ) đã ngăn cái máy nói kia lại. Quả thực hắn load không nổi những gì anh chàng A. đó nói.

    - À... - Thêm một lần nữa Gab cứ hắn, gật đầu ném về phía cô bé ánh nhìn đầy cảm kích. Hắn đưa mắt nhìn mọi người thật nghiêm túc. - Tôi là G ( giới thiệu lại lần nữa ) hiện tại tôi đang và sắp đi làm ở nhà thờ. Tôi là một linh mục.
    Cà Phê
    Cà Phê
    Peasant
    Peasant


    I can't understand my feeling for you

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 44
    Join date : 2012-06-07
    Age : 31
    Đến từ : Venus

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino - Page 2 Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Cà Phê Mon Jul 02, 2012 12:22 am

    Xuân 06
    A. - Gabby - Prino - G.Hauel

    Gab tròn mắt nhìn G. với vẻ ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ. Lần đầu cậu gặp một người trẻ như vậy là linh mục nha.

    Nhìn sang bên cạnh thì A. đang ngắc ngư do cú hit vào bụng lúc nãy, cậu cũng không biết nói gì thêm đành cười ngại với hai vị chủ nhà.

    _ Chắc hai anh cũng bận ạ... em xin phép...

    _ Tôi muốn ở chơi tiếp... Ặc!

    Gã đầu trắng vừa lên tiếng lại đã bị cậu thụi thêm một cùi chỏ. Cho hắn nói tiếp thì có tới mai cũng chưa hết chuyện.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino - Page 2 Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Admin Tue Jul 03, 2012 2:51 pm

    - Event Tìm Trứng -



    Những địa điểm có thể tìm trong nhà này:

    • Trong những bụi rậm gần nhà.
    • Mái nhà.
    • Trong chum nước ngoài nhà.




    Chọn 1 trong những địa điểm ghi trên, nếu là những nơi gồm những địa điểm nhỏ [như quầy rau, trái cây, v.v...] thì phải ghi rõ ra là tìm trong quầy trái nào.

    Mỗi post chỉ tìm 1 nơi. Mỗi OC giới hạn lần tìm ở 15 lần. Sau bài post RR nhớ ghi rõ là chọn vị trí nào.

    Vd:

    [bài RR tìm kiếm]

    Địa điểm: chum nước

    Sau 3:00 PM mới bắt đầu tính post tìm kiếm. Happy


    Last edited by Admin on Sat Jul 07, 2012 2:08 am; edited 3 times in total
    Song Trúc
    Song Trúc
    Yeoman
    Yeoman


    Tổng số bài gửi : 89
    Join date : 2012-04-26

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino - Page 2 Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Song Trúc Tue Jul 03, 2012 8:59 pm

    Xuân 13 - Event Tìm Trứng
    Lần 5
    Song Trúc


    - Aida~

    Cô nàng ngồi xuống tảng dá trước cửa nhà số 43. Nàng bóp bắp chân, hôm nay vận động nhiều rồi ah~ Bụng nàng kêu lên đòi sự chú ý của thân chủ. Nàng xoa bụng, đói ah~ nàng nhìn vào ngôi nhà hai tầng có ống khói, chép miệng:

    - Vào đây xem một lát rồi về nấu cơm chiều~

    Địa điểm: Trong chum nước ngoài nhà.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino - Page 2 Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Admin Tue Jul 03, 2012 9:16 pm

    Không có trứng!shock

    Rất tiếc, không có trứng trong chum nước ngoài nhà. Có lẽ bạn nên thử chỗ khác xem? Happy
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino - Page 2 Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Rosenrot Sat Jul 07, 2012 2:04 am

    Wed - Spring 14
    Nhà số 43 - Tìm trứng (13)
    + Anselm +


    Chạy ngang qua căn số bốn ba, Anselm quyết định thử tìm ở đây.

    Địa điểm: trong bụi rậm.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino - Page 2 Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Admin Sat Jul 07, 2012 2:07 am

    Xin chúc mừng, Anselm!shake


    Bạn đã tìm thấy 1 Quả trứng Phục Sinh nằm ở trong bụi rậm!
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino - Page 2 Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Quest Thu Jul 19, 2012 4:54 pm

    Quest chính số 4 giao cho các chuyến còn lại


    Thứ Tư - Xuân 28
    11:00 PM



    Quest 4: Dreamers

    Đã kẹt lại ở làng khá lâu rồi mà bạn vẫn chưa tìm được manh mối hay bất kì thứ gì có thể đem mình quay về hiện tại. Cho dù bạn đang nghĩ gì và làm gì đêm nay, bạn sẽ ngửi thấy có mùi gì rất lạ trong nhà mình, một thứ mùi hỗn hợp mà bạn chưa từng ngửi qua bao giờ và trước khi có thể tìm hiểu xem nó xuất phát ở đâu. Bạn cảm thấy cực kì buồn ngủ.

    Hoặc bạn sẽ nằm gục lại chỗ mình đang đứng hay kịp tìm tới cái giường, đêm đó bạn đã nằm mơ thấy một giấc mơ kì lạ.


    Nhiệm vụ của bạn cho Quest này:

    1. Ghi bài nằm mơ thấy mình đã quay về hiện tại (ghi thế nào tùy ý bạn Embarassed hãy cố gắng biến nó thành 1 giấc mơ thật hay trong trường hợp bạn quay về hiện tại được nhé Embarassed)

    2. Bạn sẽ nghe một tiếng động lớn ngoài nhà khiến bạn tỉnh giấc và chạy ra ngoài kiểm tra, bạn sẽ không tìm thấy ai hết mà thay vào đó sẽ thấy 1 chiếc huy hiệu nhỏ nằm trước nhà. Ghi bài nhặt nó lên thì quest này xem như kết thúc.


    Lưu ý: Huy hiệu của mỗi bạn sẽ khác nhau do sắp xếp ngẫu nhiên. Nhưng chỉ khi bạn có bài kết thúc quest này thì BQL sẽ PM cho bạn xem huy hiệu của mìnhtuyệt đối bạn không được cho người khác biết huy hiệu của mình là gì. Hãy giữ nó cho riêng mình nhé. Embarassed

    Quest chính là quest bắt buộc mỗi OC phải làm.

    Khi làm xong Quest bạn sẽ dẫn link báo vào trong topic này:
    https://oakville.forumvi.com/t44p30-topic#5955

    Chúc vui Happy
    Prino Chan
    Prino Chan
    Squire
    Squire


    Gấu trúc tím hiền lành Ọ v Ọ~

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 191
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27
    Đến từ : Lerato - VnC Love is War

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino - Page 2 Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Prino Chan Fri Jul 20, 2012 6:13 pm


    Thứ Tư, Xuân 28
    Nhà số 43
    Prino - G


    Cậu ngồi trên ghế, dưới ánh đèn hiu hắt, mắt như muốn căng ra. Không biết ở thế giới hiện tại bây giờ đã tới tháng 8 chưa nhỉ? Pri vẫn chưa biết là mình có đỗ trường chuyên không nữa... Hình như cậu làm sai câu 3 tự luận của Toán đại. Pri còn không chắc mình có lan man xa đề trong bài cảm nhận môn Văn.

    - Mình chả muốn bị thụt lùi so với lớp chút nào hết! - Pri phụng phịu.

    Cậu đã ở đây được gần một mùa rồi, hoàn toàn không có cách trở về với thế giới hiện tại. Đột nhiên có mùi gì lạ quá, Pri thấy mi mắt mình nặng trĩu. Không phải là G lại rước hoa Phong Lan về chứ? Cậu bị dị ứng với loài đó.

    Tự dưng thấy mọi thứ tối ơi là tối. Rồi hình như có ánh sáng phía xa xa. Ế! Hình như cậu đang ở thế giới thực tại, một cái xe vừa chạy qua, suýt chút nữa tông vào cậu. Chả lẽ việc ở là Oak là một giấc mơ sao?! Mơ ngủ khi đứng?! Cậu giật mình hoảng sợ, cứ chạy, chạy mãi không dừng.

    - Bạn không sao chứ? - Một cô gái với mái tóc đen dài, trên người khoác bộ đồng phục trắng. Phù hiệu bên tay trái thêu dòng "THPT Chuyên" lấp lánh.

    Giỏi quá! Cô gái đó đang học ở trường cậu mong ước được vào. Thật ngưỡng mộ dòng sọc kẻ màu xanh lam trên mép cổ áo.

    - Cậu có đau lắm không? Mà cậu học lớp nào thế?

    - À! Tớ không sao... Mà lớp nào là lớp nào? - Pri ngồi dậy phủi phủi quần.

    Cậu chợt nhận ra quần ngố của mình đã thay bằng một chiếc quần jean dài tím than. Dưới chân là đôi dép xăng-đan bình thường như cậu vẫn hay dùng. Cơ mà hình như nó hơi rộng thì phải, size chân cậu hơi bé nên khó khăn khi mua giày dép lắm.

    Pri nhìn cô bạn phía trước cười trừ.

    - Cậu có cái tên ngộ nhỉ? Prino Yamamoto?! Cậu là người nhật sao?

    - À cũng không hẳn, thực ra mình là con lai.. - Pri cười trừ, sao ai cũng có vẻ thích thú với tên của cậu thế?

    Khoan! Cậu chưa giới thiệu. Làm sao bạn gái này biết tên cậu được. Chả lẽ...chả lẽ bạn này có khả năng đọc suy nghĩ sao?!

    - Sao sao... Sao bạn biết tên mình?!?!? - Pri làm dấu X trước ngực.

    - Hể?! Chả phải cậu có biển tên ở ngực trái sao? - Cô bạn chỉ tay về phía cậu.

    Pri bàng hoàng lần nữa khi nhận ra cậu đang mặc bộ đồng phục trường chuyên. Cậu thậm chí còn chưa nhận được giấy báo điểm!!

    - Cái cặp của cậu ngộ ghê ta! - Bạn gái tóc đen nghiêng người.

    - Quà của bác mình đấy! - Cô bạn này có mắt thẩm mĩ quá, không phải ai cũng hiểu được vẻ đẹp của ếch lai bò sữa. - Mà cậu tên là gì thế? Tớ không thấy biển tên của cậu.

    - À! Sáng nay dậy tớ làm rớt!! - Cô bạn đỏ mặt gãi đầu - Tớ là....

    Đúng lúc đó, một tiếng động kì lạ vang lên, khiến Pri giật bắn người. Cậu thấy đau nhói ở mặt và khi tỉnh dậy, Pri thấy mình đang trong tư thế "mặt hôn đất, mông hun dời".

    - Mơ sao?! - Cậu vội vã đứng dậy, nhéo má mình một cái - Ao uiii!!! Đau quá....vậy là thật rồi...

    Cậu vừa có một giấc mơ như thật và...cái cảm giác đứng ở phố xá đông đúc ấy....mùi khói xe, khói thuốc lẫn lộn. Và đặc biệt là cô bạn gái chưa biết tên kia...

    - Lạ quá... - Pri vỗ vỗ má, đứng dậy định tắt cây đèn.

    Đột nhiên cậu thấy nhói nhói ở chân, hình như Pri vừa dẫm phải cái gì đó.

    - G!!! Lượt mày quét nhà nhá!! Mày tính để dị vật đâm thủng chân Lọ lem hả???? - Cậu cúi xuống nhặt thứ đó lên. May quá, nó không sao cả.

    Chợt nhớ ra tiếng động bất thường bên ngoài, Pri chạy vội ra ngoài kiểm tra. Và cậu tìm được một thứ.

    - Giống...huy hiệu ta?! - Cậu trố mắt.


    + Đã gửi Huy hiệu. End Quest 4. Embarassed


    Last edited by Prino Chan on Sat Jul 21, 2012 12:45 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : Ghi lộn số nhà ; 3 ;" h mới đọc lại a :(()
    G.Hauel
    G.Hauel
    Yeoman
    Yeoman


    Già

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 54
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino - Page 2 Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by G.Hauel Sat Jul 21, 2012 1:27 pm

    Wed, 28 Spring
    G.Hauel - Prino || Nhà


    Đêm về, tiếng lá cây xào xạc đậm chất mùa xuân, trời mát, đem lại cảm giác sảng khoái. Bên ngoài không có đèn đường, tối như mực. Hắn đang phân vân không biết có nên đi ra ngoài kiểm tra trước khi lên giường đi ngủ.

    Kẹt tại làng khá lâu rồi nhưng vẫn chưa tìm được đường quay về. Mong muốn trở lại tương lai của hắn cũng dần hao mòn. Ở thời kinh tế thị trường kia, một kẻ vừa tốt nghiệp đại học như hắn, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Chưa chắc đã kiếm được việc.

    Chi bằng ở lại đây, hắn đã có việc làm ổn định, có đồng nghiệp và có nhà ở. Sao phải quay lại nơi bon chen đầy cám dỗ kia?

    - Thôi đi ngủ! - Có mùi gì đó rất lạ, hắn chỉ đem về nhà mấy bông hoa nhỏ bên vệ đường chứ không phải loại có hương đậm như vậy.

    Vậy là hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

    Nệm vẫn êm ái, tiếng chim vàng anh hót mãi khiến hắn nhức cả đầu. Có mùi con mèo Tom như tất cuối mùa thu. Và mùi bánh rán mẹ hắn thường làm mỗi sáng.

    Đột nhiên hắn nhận ra rằng: mình vẫn đang ở Oak. Con mèo Tom đang bị bệnh nên hắn không dắt theo khi đi du lịch. Chim vàng anh bé nhỏ là của bà hàng xóm tóc vàng hoe.

    - Lại cái quỉ gì nữa đây? - Hắn lồm cồm bò dậy. Mắt muốn rớt khỏi tròng khi thấy khung cảnh quen thuộc trước mặt.

    Vội vàng lấy cái áo đầu giường, không cả kịp xỏ dép, hắn phi xuống nhà.

    - Mẹ đã bảo bao lần là đừng chạy cầu thang mà! Con lớn rồi, đừng làm để Pri nó bắt chước chứ. - Mẹ hắn đang ở trong bếp, bà quay lại nhìn hắn và bắt đầu trách móc.

    - Bà già thật đấy hả? - Hắn dò hỏi.

    - Già cái gì? Tao vả vỡ miệng giờ.

    - Đúng là mẹ rồi! - Hắn cười lớn, ôm chầm lấy dáng người nhỏ bé đó.

    - Khiếp! Cu cậu hôm nay tình cảm gớm. Xin tiền nạp thẻ game hả?

    - Không! Bỏ rồi - Hắn vùi mặt vào mái tóc mẹ.

    Nếu có điều hắn nuối tiếc ở thế giới hiện tại nhất, thì đó là người phụ nữ này. Người đã tảo tần nuôi hắn sau khi ông già đi theo bồ tới phương trời mới.

    - Pri đâu mẹ?

    - Nó vẫn đang ngủ đấy. Con lên gọi nó dậy đi

    - Ok baby!!

    Hắn leo lên cầu thang, lòng vẫn tự hỏi sao mình trở lại được thế giới hiện tại được. Mải suy nghĩ và tự dưng có tiếng động lớn, giật mình, hắn bước hụt chân, ngã dúi về phía trước.



    Mở mắt, với bộ dạng mà theo hắn thấy là thảm hại nhất từng thấy. Và vẫn đang ở làng Oak. Trong căn nhà số 43 ngụ tại khu dân cư. Chưa kịp định thần, hắn đã vội vàng chạy ra ngoài kiểm tra, không quên cầm theo thanh củi phòng thân.

    - Trộm sao?

    Hắn tiếng, tự thấy mình ngu vô cùng khi mở miệng hỏi. Chắc tại mới ngủ dậy nên như thế. Trộm thì không có, một bóng cũng không. Nhưng hắn nhặt được cái gì đó. Nhìn như mấy cái huy hiệu đính trên cặp của con em họ hắn.
    Prino Chan
    Prino Chan
    Squire
    Squire


    Gấu trúc tím hiền lành Ọ v Ọ~

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 191
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27
    Đến từ : Lerato - VnC Love is War

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino - Page 2 Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Prino Chan Sat Jul 21, 2012 6:38 pm


    Thứ Tư, Xuân 28
    Nhà số 43
    Prino - G


    Pri bỏ cái huy hiệu vào túi rồi bần thần trở vào nhà. Hàng chục hàng trăm câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cậu.

    - Tao đi tắm nha! - Pri cất tiếng.

    Cậu đang nghĩ có nên cho G xem cái huy hiệu kia không. Biết đâu nó là của ai đó đánh rơi? Nhưng như một định mệnh nó đến với cậu á.

    - Thôi cứ giữ bí mật đã... - Pri tự nhủ.

    Cậu giật thót khi bên ngoài có tiếng động lớn, và kèm theo tiếng chân chạy cầu thang của G.

    Xong xuôi cậu ra ngoài, lắc lắc mái tóc tím cho vào nếp.

    - Êu! Nước sắp hết rồi nha mày.. - Pri ngồi lên ghế, nhìn vào cây đèn đang phát sáng.

    - Thế hả? Mai tao đi lấy. - Mèo đen dịu dàng nói.

    - Đi ngủ thôi. Muộn rầu...còn phải đi làm nữa mà...

    G lững thững bước lên lầu 2 đi ngủ. Cậu nấn ná một chút rồi bỏ huy hiệu vào túi. Đoạn, Pri cũng chạy lên, đá thằng bạn sang một bên để giành chỗ ngủ.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino - Page 2 Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Quest Sat Aug 18, 2012 1:59 am

    Thứ Bảy - Thu 27
    7:00 AM



    Quest 5: The End justifies the Means.

    Gần hai năm bị kẹt lại quá khứ, đã đến lúc thay đổi.

    Sáng nay bạn sẽ tỉnh dậy và cảm thấy mọi chuyện khác lại so với bình thường. Rời khỏi nhà, bạn nhận thấy ngôi làng Oakville vắng lặng lạ thường. Không có một bóng người dân nào.

    Oakville như một thị trấn ma.

    Đương bỡ ngỡ, thì bạn trông thấy những hành khách Lucky Seven và Blackjack 21 vẫn còn ở đây. Chợt đằng xa, bạn trông thấy bóng Trưởng làng.

    - Trưởng làng!

    Một hành khách cất tiếng gọi, vị Trưởng làng quay nhìn về phía các bạn rồi nói:

    - Hãy vào rừng.

    Rồi ông biến mất hẳn, để lại cho các bạn muôn điều khó hiểu. Bạn sẽ làm gì? Vào rừng chứ?


    Nhiệm vụ của bạn:

    - Ghi bài cho OC bạn đến Rừng. Đúng 6:30 PM ngày 18/8 sẽ giao nhiệm vụ tiếp theo.

    Lưu ý:
    - Đây là Quest cuối cùng, tất cả OC phải làm. Embarassed

    Sponsored content


    [Nhà số 43] G.Hauel & Prino - Page 2 Empty Re: [Nhà số 43] G.Hauel & Prino

    Post by Sponsored content

      Similar topics

      -

      Current date/time is Fri May 17, 2024 9:25 am