Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+36
Promise
Vũ Hàn
Shani Priya
Nekomata
Sireen
Mordin
Lone Wanderer
Eirene
Prino Chan
Quest
Kas Klause
Gary Walter
Sunstreaker
Shaman
Cro-Vie
Wendigo
thanden2410
Aix Sponsa
Juno
Nocturne
Rosenrot
Honeypie
Priscilla Presley
Ryuta
Bori Lucifer
pastry
Snowflake
Demi-fiend
Envy
leon_sc_kenedy123
Nguyệt Trì Huân
Tử Dương
Eluveitie
NPC
kayuki
Admin
40 posters

    [Oakenheart] Hang trộm

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Empty [Oakenheart] Hang trộm

    Post by Admin Fri Jun 28, 2013 2:18 pm

    First topic message reminder :

    Hang trộm


    Trong những con hẻm tăm tối nhất thủ đô Oakenheart, có một ngôi nhà bỏ hoang từ lâu. Có ai đó đồn bạn rằng, trong tầng hầm của căn nhà ấy là hang ổ của bọn trộm vặt thành phố.

    Hang trộm là nơi làm việc của những tên trộm vặt trên đường phố Oakenheart. Ở đây, nếu chọn làm trộm, bạn sẽ theo hẳn thiên hướng Battle và rèn luyện kĩ năng này. Bạn sẽ được nhận Side Quest dành riêng cho trộm, cũng như những Event chỉ dành riêng cho trộm.

    Ngoài ra, những OC có thiên hướng Battle nếu bị thương sẽ bị trừ vào skill point, chỉ khi tìm tới những OC chữa bệnh mới hết bị trừ. Thời gian lành vết thương sẽ tuỳ vào Support skill của OC class Healer.

    Ngoài ra, những OC Thief nếu đi ăn trộm quá nhiều trong một thời gian ngắn sẽ bị truy nã và bị OC Guard lùng bắt. Laughing))

    Nếu chọn nghề trộm, Class (cấp bậc) cho OC bạn sẽ là Thief và được +1 vào Battle.

    Để chọn nghề, bạn chỉ cần ghi bài cho OC bạn bước vào căn nhà hoang và xuống tầng hầm, BQL sẽ điều khiển NPC ban tuyển đến tương tác với bạn. Embarassed

    Yêu cầu:
    - OC phải có tối thiểu 3 Battle skill mới được nhận làm Thief.
    - OC phải hoàn thành Chap 0, Chap I và Chap II (đã đến thủ đô và nhận nhà).

    Cách kiếm EXP cho Thief:
    • Ghi bài đến Hang trộm làm việc. (+5 EXP)
    • Ghi bài rèn luyện kĩ năng: tập chiến đấu, tập lẩn trốn, tập phản xạ hay thể lực tùy ý. Ghi trong topic này hay ở đâu tùy ý. (+10 EXP)
    • Tương tác tập luyện chung với những OC Thief khác. (+15 EXP cho mỗi OC)
    • Đi trộm tiền của dân làng khắp nơi trong Oakenheart. Có thể trộm từ OC với điều kiện 2 chủ OC phải bàn nhau trước xem trộm thành công không. (+5 EXP cho mỗi topic địa điểm có bài trộm)
    • Làm Quest, Side Quest, Event. (EXP tùy vào độ khó của Quest, Event)


    Cách kiếm tiền cho Thief:
    • Mặc định cuối mỗi mùa OC chôm được 300 đồng vàng.
    • Đi trộm tiền. (số tiền = Battle skill x 5)
    • Làm Quest, số tiền sẽ tuỳ vào Quest khó hay dễ.
    • Làm Side Quest, Event riêng cho Thief.


    Lưu ý:
    Ghi bài kiếm EXP xong hãy báo vào trong Topic báo EXP để BQL update!

    Nếu bị OC Guard bắt, OC Thief phải nộp phạt 50 Đồng vàng hoặc không đủ phải vào ngồi tù trong đồn chừng 2 ngày Game! Laughing

    - Đầu sỏ hang trộm Blackmask -

    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Blackmask

    Tên: Blackmask
    Tuổi: không rõ
    Giới tính: nam
    Ngoại hình: tóc đen, người ốm và cao, lúc nào cũng đeo mặt nạ như hình.

    Code:
    [url=http://oakville.forumvi.com/t243-oakenheart-hang-trom#13510][img]http://i371.photobucket.com/albums/oo151/Hakuyaku/KoH/blackmask.png[/img][/url]

    Danh sách OC làm Thief:
    • Ja' Mia - Level 3 Thief
      [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Bja
      Giờ làm việc: tự do (00:00 AM mỗi ngày họp mặt)

    • Albus Knight - Level 2 Thief
      [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Balbus
      Giờ làm việc: tự do (00:00 AM mỗi ngày họp mặt)

    • Elys Ezzelin - Level 1 Thief
      [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Belys
      Giờ làm việc: tự do (00:00 AM mỗi ngày họp mặt)

    • Nguyệt Trì Huân - Level 1 Thief
      [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Bhuan
      Giờ làm việc: tự do (00:00 AM mỗi ngày họp mặt)

    • Vũ Bất Y - Level 1 Thief
      [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Bbaty
      Giờ làm việc: tự do (00:00 AM mỗi ngày họp mặt)

    • "Sitra" Ishaq - Level 3 Thief
      [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Ishaq
      Giờ làm việc: tự do (00:00 AM mỗi ngày họp mặt)

    • Thương "Siberia" - Level 2 Thief
      [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Bthuong
      Giờ làm việc: tự do (00:00 AM mỗi ngày họp mặt)

    • Cornon Flaky - Level 2 Thief
      [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Bcornon
      Giờ làm việc: tự do (00:00 AM mỗi ngày họp mặt)

    • Dahlia Caffeine - Level 2 Thief
      [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Bdahlia
      Giờ làm việc: tự do (00:00 AM mỗi ngày họp mặt)

    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Hang trộm

    Post by Quest Tue Mar 11, 2014 10:49 pm

    New Moon 03 - Tối
    Nhà hoang

    Brotherhood of the Night:

    Sau khi các bạn đã có mặt đông đủ ở nhà hoang, Blackmask xuất hiện và lắng nghe báo cáo của các bạn:

    Báo cáo clue:

    Khi báo cáo hoàn tất, Blackmask gật gù, im lặng một lúc rồi nói tiếp:

    - Chúng ta phải tìm người phụ nữ và gã đàn ông trùm kín kia. Có vẻ như họ là những nhân vật cần lưu tâm. Chúng ta cần người trong nội bộ lính canh Thủ đô trợ giúp, hãy tiếp cận người nữ lính canh đã bắt tên móc túi, cô ấy biết mặt người đàn ông kia và có thể giúp chúng ta tìm ông ta. Ngoài cô ấy, có thể kéo được người lính canh nào phụ giúp càng tốt.

    Xong, Blackmask bảo Krystal tả lại ngoại hình người nữ lính canh. Rồi, ông ta bảo tiếp:

    - Chúng ta cũng sẽ cần người tiếp cận hai cô gái đã thấy mặt người phụ nữ mua táo chỗ họ. Cô ta hẳn là có ý đồ. Hai cô gái này biết mặt bà ta nên có thể nhờ họ giúp đi tìm.

    Ông bảo Allan tả lại ngoại hình và quầy hàng của hai cô gái nọ, rồi tiếp tục:

    - Hai người đàn ông đã giáp mặt người phụ nữ kì lạ, lại thêm chuyện họ ngồi cạnh một nhân vật đáng ngờ. Họ biết mặt hai người đó nên chúng ta sẽ cần họ giúp để đi tìm hai người này.

    Nói rồi, Blackmask bảo Dionne tả lại ngoại hình hai người đàn ông trên. Xong, Blackmask tiếp tục nói:

    - Chúng ta cũng không nên tập trung hết vào điều tra những điều khả nghi trên. Những sát thủ còn lại sẽ tiếp tục trà trộn để ý xem có gì đáng ngờ nữa. Những sát thủ bên phòng y tế hãy tập trung quan sát kho thảo dược, xem nó có bị hao hụt như sáng nay không.


    Nhiệm vụ:
    - Ghi bài có mặt ở đấu trường ngày New Moon 04.

    - Chọn và tiếp cận Ernestine, Alicia/Clytia, Isaiah hay Asael, thuyết phục những OC này cùng phụ tìm những nhân vật sau: người đàn ông trùm kín, người phụ nữ mua táo và cô gái ngồi cạnh Isaiah. BQL sẽ PM ngoại hình những mục tiêu này cho chủ các OC sau. Nhưng các bạn vẫn phải cùng họ đi tìm hiểu xung quanh, clue sẽ được giao ngẫu nhiên cho bạn tùy nơi bạn tìm.

    - Có thể cho OC, teammate, hay OC lẫn teammate (số lượng tùy bạn) tiếp cận những OC trên.

    - Nếu bạn không tiếp cận các OC trên thì có thể tiếp tục trà trộn khắp nơi ở đấu trường, tương tác với các OC khác như hôm qua để tìm thêm clue. Hôm nay, BQL sẽ pm clue cho cả đấu sĩ trong phòng chờ. Embarassed
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Hang trộm

    Post by Rosenrot Wed Mar 12, 2014 8:50 pm

    New Moon 03 - Tối
    Nhà hoang


    Nhân vật
    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Jedidiah[Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Suzanne[Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Hans[Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Gery-1

    Sau khi nghe báo cáo và nhận nhiệm vụ xong, Edelweiss cùng với Hans, Suzanne và Gery rời khỏi căn nhà hoang. Nó suy nghĩ và thử chắp nối những chi tiết được báo cáo lại với nhau. Đúng là ở giải đấu có chuyện gì đó không ổn đang diễn ra.

    Không đợi Einarr mà cũng chẳng hề có ý định đợi, nhóm Edelweiss nhanh chóng về lại căn nhà trọ, riêng Gery thì quay về lâu đài Oakenheart do con bé là đấu sĩ tham gia giải.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Hang trộm

    Post by Priscilla Presley Sun Mar 16, 2014 3:13 pm

    New Moon 03 - Tối
    Nhà hoang


    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Allan[Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Leila[Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Matthew[Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Ocarina

    Sau khi đã báo cáo và nhận nhiệm vụ mới, Allan tập trung đội của mình lại và nghe thêm những chi tiết từ họ. Rõ ràng là giải đấu này có chuyện gì đó không ổn, dù nhiệm vụ của BoN chỉ là để đề phòng, nhưng...

    Hơn nữa, với sự xuất hiện của người phụ nữ đó, anh càng nghĩ đến nhiều khả năng hơn. Nhưng ở đây không thiếu người nhận ra cô ta, hơn nữa cô ta còn tự đứng lên và thu hút sự chú ý trong phòng y tế. Có khi nào đó là kế nghi binh không?

    Anh nghĩ một chút, rồi phân công công việc ngày hôm sau cho từng người. Và cuối cùng nói họ về nhà trọ trước.

    Về phần mình, anh cởi bỏ chiếc áo trùm rồi đi dọc theo những con đường thủ đô.
    Duex Machina
    Duex Machina
    Squire
    Squire


    Everyday a question mark

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 249
    Join date : 2013-07-30
    Age : 27

    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Hang trộm

    Post by Duex Machina Thu Mar 20, 2014 8:24 pm

    New Moon 04 - Tối

    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Joshua

    Ta bị lạc đường từ đấu trường về khu nhà dân tị nạn. Ngày hôm qua là nhờ cái cậu tóc nâu hình như tên Riley ta mới biết khu đó ở đâu, còn hôm nay thì coi như toi rồi. Mỏi chân, lại buồn ngủ, ta ghé vô căn nhà hoang gần ấy.

    Ngồi xuống cái ghế gỗ ọp ẹp trong căn phòng tối om om bám đầu bụi, ta lim dim thế nào mà ngủ mất luôn.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Hang trộm

    Post by NPC Fri Mar 21, 2014 1:23 pm

    New Moon 04 - Tối

    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Joshua

    Bạn lăn ra ngủ trong căn phòng tối thì chợt bị kéo dậy. Khi mở mắt nhìn, bạn phát hiện mình bị bao vậy bởi một nhóm người giấu mặt và trên tay họ đều lấp ló sẵn vũ khí.

    "Cậu làm gì ở đây?"

    Một trong số họ hỏi.
    Duex Machina
    Duex Machina
    Squire
    Squire


    Everyday a question mark

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 249
    Join date : 2013-07-30
    Age : 27

    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Hang trộm

    Post by Duex Machina Fri Mar 21, 2014 8:53 pm

    New Moon 04 - Tối

    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Joshua

    Ta tính bảo mình bị lạc đường và sẽ rời khỏi đây ngay nhưng nhận ra căn nhà hoang không có bị bỏ hoang lắm. Còn có mấy người giấu mặt đang lấp ló vũ khí kia nữa. Ta biết mình đã đụng vào tổ ong vò vẽ.

    _Tôi muốn đi tìm một tổ chức bí mật ở trong một căn nhà hoang khu này. Có vẻ như... tôi đã tìm đúng chỗ?

    Ta ngước mắt nhìn xung quanh, vừa đưa tay gãi đầu đáp. Thật ra thì ta nói bừa chứ cũng không biết lắm thực hư thế nào.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Hang trộm

    Post by NPC Sat Mar 22, 2014 12:01 am

    New Moon 04 - Tối

    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Joshua

    - Tôi muốn đi tìm một tổ chức bí mật ở trong một căn nhà hoang khu này. Có vẻ như... tôi đã tìm đúng chỗ?

    Bạn đáp lời. Và người kia lập tức hỏi lại:

    - Tìm với mục đích gì?  
    Duex Machina
    Duex Machina
    Squire
    Squire


    Everyday a question mark

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 249
    Join date : 2013-07-30
    Age : 27

    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Hang trộm

    Post by Duex Machina Tue Mar 25, 2014 10:40 pm

    New Moon 04 - Tối

    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Joshua

    - Tìm với mục đích gì?  

    Người đàn ông hỏi. Ta đang vừa gãi đầu vừa nghĩ coi nên bịa ra cái gì tiếp. Ngáp một tiếng, ta bảo:

    _Với mục đích tìm một công việc mạo hiểm và bí mật.

    Ờ, nói vậy được không nhỉ?

    _Vì những công việc đang tuyển quanh Thủ đô không đâu hợp với tôi.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Hang trộm

    Post by NPC Wed Mar 26, 2014 12:14 am

    New Moon 04 - Tối

    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Joshua[Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Blackmask

    - Với mục đích tìm một công việc mạo hiểm và bí mật. Vì những công việc đang tuyển quanh Thủ đô không đâu hợp với tôi.

    Bạn nói. Lập tức một người đàn ông cao lớn đeo mặt nạ xuất hiện:

    - Gọi ta là Blackmask, và không, ta sẽ không bao giờ tiết lộ tên thật. Còn cậu. Tên gì? Vì cớ gì lại chọn làm nghề này? Đã từng trộm chưa? Làm sao chúng ta chắc chắn cậu không đi mách bọn lính canh phản lại chúng ta?
    Duex Machina
    Duex Machina
    Squire
    Squire


    Everyday a question mark

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 249
    Join date : 2013-07-30
    Age : 27

    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Hang trộm

    Post by Duex Machina Wed Apr 02, 2014 10:59 pm

    New Moon 04 - Tối

    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Joshua[Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Blackmask

    _Cứ gọi tôi là Bishop.

    Ta nói, vẻ mặt suy ngẫm nhìn người đàn ông tên Blackmask.

    _Quanh thủ đô không có nghề gì hợp với tôi. Với lại, vẻ ngoài mệt mỏi của tôi dễ đánh lừa người khác. Và tôi khá nhanh tay nên tôi nghĩ là mình sẽ hợp với... trộm. - ta nhíu mày - Ờ... nếu tôi chưa làm trộm bao giờ vậy tôi vẫn được tham gia hội chứ?
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Hang trộm

    Post by NPC Sat Apr 05, 2014 10:09 pm

    New Moon 04 - Tối

    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Joshua[Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Blackmask


    _Quanh thủ đô không có nghề gì hợp với tôi. Với lại, vẻ ngoài mệt mỏi của tôi dễ đánh lừa người khác. Và tôi khá nhanh tay nên tôi nghĩ là mình sẽ hợp với... trộm. Ờ... nếu tôi chưa làm trộm bao giờ vậy tôi vẫn được tham gia hội chứ?

    Bạn nói. Blackmask chỉ nhún vai rồi tiếp:

    - Bishop. Chúng ta không có giờ giấc ổn định, cậu thích đến và đi khỏi hang trộm bất cứ lúc nào, nhưng cứ đúng 12 giờ đêm mỗi ngày phải có mặt để cùng họp mặt. Đồng thời công việc này phải giữ tuyệt mật. Đã rõ chứ?
    Duex Machina
    Duex Machina
    Squire
    Squire


    Everyday a question mark

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 249
    Join date : 2013-07-30
    Age : 27

    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Hang trộm

    Post by Duex Machina Wed Apr 09, 2014 2:25 pm

    New Moon 04 - Tối

    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Joshua[Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Blackmask

    _Đã rõ, Blackmask.

    Ta gật đầu nhìn người đàn ông cao ốm. Làm việc lúc mười hai giờ đêm còn ngoài ra thì không có giờ giấc ổn định. Vậy tính ra thì ta có khá nhiều thì giờ để ngủ. Ta tính bây giờ ngủ tiếp nhưng chắc chắn khi tỉnh dậy hoặc là ta đang nằm ngoài đường hoặc là không còn mảnh áo nào trên người nên ta mạn phép hỏi vị trùm trộm đây là khu nhà tị nạn ở đâu.

    Sau khi nghe chỉ dẫn xong ta mới gật gù, đứng lên và chào tạm biệt những "người anh em".
    Arcus
    Arcus
    Peasant
    Peasant


    Tổng số bài gửi : 36
    Join date : 2014-02-03

    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Hang trộm

    Post by Arcus Sat Nov 01, 2014 8:14 pm

    New Moon 04 - Khuya
    Nhà hoang

    Nhân vật
    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Jack [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Risa


    Chú mặt nạ biến mất cũng nhanh nhẹn bí ẩn như khi chú xuất hiện. Con nhỏ há hốc mồm nhìn theo một hồi rồi tới khi muốn rớt cái quai hàm nó quyết định là công việc này cũng thú vị. Và nó nhớ ra papa Jack của nó chắc cũng gặp ông chú này đây chứ gì.

    Nó bước ra, thấy ổng - ý là papa nó - đứng vừa đá hòn sỏi dưới chân vừa ngắm trăng. Đại khái thế. Nó bước lại, chìa tay ra, toe toét:

    - Papa. Cõng con về.
    Jack Law
    Jack Law
    Peasant
    Peasant


    Tổng số bài gửi : 43
    Join date : 2014-02-02

    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Hang trộm

    Post by Jack Law Sat Nov 01, 2014 8:30 pm

    New Moon 04 - Khuya
    Nhà hoang

    Nhân vật
    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Jack [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Risa

    Chờ một lúc thì con nhỏ đó cũng đi ra. Bao nhiêu đó tuổi mà làm việc này... dù sao cũng phải tự no bụng trước.

    - Papa. Cõng con về.

    Hắn chỉ nhìn bàn tay con nhỏ, quay đi:

    - Về lẹ, khuya rồi.
    Arcus
    Arcus
    Peasant
    Peasant


    Tổng số bài gửi : 36
    Join date : 2014-02-03

    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Hang trộm

    Post by Arcus Sat Nov 01, 2014 8:34 pm

    New Moon 04 - Khuya
    Nhà hoang

    Nhân vật
    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Jack [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Risa

    Nó nhìn cái lưng cao lớn gầy gầy quay đi, vừa muốn cáu vừa muốn tủi thân. Nó đợi papa đi một đoạn rồi mới giả vờ mếu máo chạy theo.

    - Papa. Papa. Chờ con. Cõng con đi mà.

    Không cõng là nó làm um cả quãng đường luôn.
    Jack Law
    Jack Law
    Peasant
    Peasant


    Tổng số bài gửi : 43
    Join date : 2014-02-02

    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Hang trộm

    Post by Jack Law Sat Nov 01, 2014 8:46 pm

    New Moon 04 - Khuya
    Nhà hoang

    Nhân vật
    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Jack [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Risa

    Tiếng um sùm của con nhỏ làm hắn sốt ruột, vì nhớ đến cảnh trên xe ngựa, giống như vầy... vài người đi ngang nhìn hắn cùng con nhỏ...

    Hắn muốn đi thật lẹ khỏi chỗ này, hắn kkhông biết nó càng không phải papa, nên không cần phải có trách nhiệm hay gì...

    - Lẹ!

    Hắn ngồi xuống chờ, nói cộc lốc.
    Arcus
    Arcus
    Peasant
    Peasant


    Tổng số bài gửi : 36
    Join date : 2014-02-03

    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Hang trộm

    Post by Arcus Sat Nov 01, 2014 9:03 pm

    New Moon 04 - Khuya
    Nhà hoang

    Nhân vật
    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Jack [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Risa

    - Lẹ!

    Nó nhìn papa. Bực rồi. Mà thật ra với nó thì chưa si nhê gì hết. Nó tung tăng chạy tới choàng tay trên cổ papa, cái đèn lủng lẳng phía trước. Nó đợi papa đứng dậy rồi mới ngồi thẳng người lên.

    Cõng con nhỏ này cũng chả sung sướng gì, vì nó ngoáy như con sâu đo trên lưng người khác, không lúc nào chịu ngồi yên. Lúc thì nó loay hoay nhìn đường, lúc thì đưa đèn lên quá đầu người ta không biết để soi cái gì, lúc thì nó ôm vai, lúc nó lại ôm đầu. Không hiểu sao mà con bé không ngã hay không bị ném cho ngã.

    - Papa nè... - Nó cúi xuống, thì thầm khi cả hai rẽ vào con đường khu tập thể. - Con biết bí mật của papa rồi nha. Bữa sau papa dẫn con đi theo ha. Con cũng muốn học nghề đó. Papa dạy con nha.
    Jack Law
    Jack Law
    Peasant
    Peasant


    Tổng số bài gửi : 43
    Join date : 2014-02-02

    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Hang trộm

    Post by Jack Law Sat Nov 01, 2014 9:21 pm

    New Moon 04 - Khuya
    Nhà hoang

    Nhân vật
    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Jack [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Risa


    Đường về khu trọ không tính là xa nhưng hắn thấy mệt, nghĩ, có nên ném con nhỏ đang loay hoay không ngừng trên lưng xuống không?

    - Papa nè... Con biết bí mật của papa rồi nha. Bữa sau papa dẫn con đi theo ha. Con cũng muốn học nghề đó. Papa dạy con nha.

    Hắn muốn cười, không phải vui vẻ mà cười mà là bực kèm bất lực, hắn phải làm gì con nhỏ phiền phức này đây?

    Im lặng bước một lúc, mặt lạnh không đổi, hắn bỏ con nhỏ xuống, nhìn nó:

    - ... về nhà trước ta rồi tính.

    Nói xong, không đợi nó ý kiến, hắn đi nhanh vào lối mòn, càng lúc càng nhanh.

    Sponsored content


    [Oakenheart] Hang trộm - Page 15 Empty Re: [Oakenheart] Hang trộm

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Tue May 14, 2024 8:30 am