Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+35
Shaman
Sunstreaker
Eirene
Jo'Anna
Vũ Hàn
_(:з」∠)_
Gary Walter
Aix Sponsa
Kas Klause
Bori Lucifer
NPC
Sayaka
Haiiro Akino
Metamorphosis
Juno
Cha bán đậu hủ
Donquixote Doflamingo
Alicia Grey
Nocturne
Wendigo
Snowflake
DON BLACK
Priscilla Presley
Enigma
kayuki
Demi-fiend
Eluveitie
Honeypie
Cro-Vie
Shani Priya
Miss September
leon_sc_kenedy123
Rosenrot
Quest
Admin
39 posters

    Lâu đài Oakenheart

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Empty Lâu đài Oakenheart

    Post by Admin Sat Jul 20, 2013 11:01 am

    First topic message reminder :

    - Lâu đài Oakenheart -


    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Sign7

    Lâu đài Oakenheart nguy nga và rộng lớn. Đây cũng là nơi ở và làm việc của Hoàng gia Oakenheart.

    Không phải ai cũng có thể tự do bước vào lâu đài vì vấn đề an ninh, nhất là dạo này đang có chiến tranh nên rất chặt chẽ. Nhưng mỗi khi có yến tiệc cũng như chuyện hệ trọng, bạn có thể vào lâu đài để diện kiến Đức vua của Oldeoak.

    Nếu bước vào, sau khi băng qua một khoảng sân khổng lồ với hai đài phun nước hình cây sồi ở hai bên con đường lát đá, sảnh lâu đài sẽ là nơi bạn đặt chân vào đầu tiên. Khu sảnh rộng lớn với những cột chống cao vút bằng đá ánh xanh, nạm khắc những chiếc lá sồi uốn xung quanh, nền sảnh lót bằng đá cẩm thạch màu lục, trải thảm màu xám trắng nổi lên những hoa văn cây lá màu bạc. Trần nhà cao vút với điểm nhấn là một chiếc đèn trần bằng bạc khổng lồ. Chiếc ngai vàng của Đức vua Oldeoak, lạ thay, lại bằng gỗ sồi hoàn toàn.

    Sảnh luôn có lính canh đứng hai bên đường, quanh tường là những bức chân dung của những vị vua trước đó kèm theo những chiếc đèn treo tường luôn rực sáng.

    Sảnh lâu đài cũng là nơi diễn ra các Event hay Quest. Embarassed

    Crescent Moon 04 - Vũ hội Hoàng gia

    Danh sách và ngoại hình người dự tiệc:

    • Silva Thorne: "...Silva đang đứng dựa cột trong bộ váy đen pha trắng nó chắp nối lại từ đống chăn mền với vải thừa trong nhà, trên mặt là chiếc mặt nạ tự làm màu trắng cài lông vũ cũng trắng nốt, dường như tiệp với màu tóc con nhỏ...."

      Hình minh họa:

    • Lucina Goldsmith: "...Lucina không có một bộ váy đẹp nào cả, và cô cũng chẳng biết nhảy. Ngoài trừ đeo một cái mặt nạ ra, Lucina vẫn mang bộ y phục thường ngày và kèm theo vũ khí..."

      Hình minh họa:

    • Irina Julie Hadriana: "...Vận lên mình bộ váy màu xanh đậm kèm ren đen khá đơn giản, Irina bước đi trong sảnh lâu đài rộng lớn với chiếc mặt nạ hình cánh bướm cùng màu bộ váy..."

      Hình minh họa:

    • Hiema Priya: "Váy đỏ dài, với li xếp chéo sang bên được cố định bằng một dải băng thắt hình hoa tiệp màu với váy, mặt nạ gắn lông chim đỏ che hết nửa gương mặt, mái tóc đen vấn cao chỉ để hai lọn buông xuống bờ vai, dây chuyền mặt đá ruby khắc hình hoa trà đỏ, tay đeo găng..."

    • Feier Angel: "...Nó đã quen với bộ áo vải cùng chiếc áo choàng y tá. Nó quen với bộ tóc dài. Giúp nó che đi đôi mắt xanh nổi bật trên nên da trắng nhợt. Hay bộ râu dài. Che đi nụ cười mỉm thoảng qua trong vài giây.

      Thở hắt ra. Đeo lên chiếc mặc nạ che nửa mặt. Nó khoác cái áo choàng trắng có nút gài hình đôi cánh..."


      Hình minh họa:

    • Lionel Silvester: "...Cái mặt lạ thì đại khới là giống như những cái mặt lạ khác và có mào xanh dư cái váy..."

      Hình minh họa:

    • Albus Knight: "...Hắn mua được cho mình một bộ vest đen khá ổn, mái tóc dài nay đã được cột lên cao, mặt nạ của hắn che nửa mặt và có màu đen..."

      Hình minh họa:

    • Cybress Angel: "...Cybress bước vào trong sảnh với bộ vest xám đen khá đơn giản, trên mặt nó là chiếc mặt nạ che nửa mặt màu xám..."

      Hình minh họa:

    • Cecil Heathcliff Heartlock: "...chỉnh sửa lại bộ quần áo mà mình tự cho là ngầu lòi, hắn đảo mắt nhìn xung quanh xem xét qua chiếc mặt nạ màu bạc có khắc hoa văn màu xanh lam phức tạp..."

      Hình minh họa:

    • Ja' Mia:

      Hình minh họa:

    • Gray Mia:

      Hình minh họa:

    • Rainy Azalea: "...Hôm nay, tôi sẽ chỉ là một người bồi bàn..."

      Hình minh họa:

    • Allan Robert: "Allan đi tới vũ hội trong bộ trang phục màu xám nhạt và đeo một chiếc mặt nạ đơn giản..."

    • Don Black: "...nhìn lại mình có chút gì đó hơi "quê mùa' với bộ vest đen thường ngày, lúc này tôi ước gì mình còn giữ được bộ đồ quý tộc của cha mình. Chỉ khác là lần này tôi có đeo mặt nạ như một sự yêu cầu của buổi tiệc..."

      Hình minh họa:

    • Crow Snow: "...Áo thun đen, áo khoác có mũ trùm đen, đen từ đôi giày tới vòng tay, đen cả chiếc mặt nạ. Hôm nay hắn không đeo chiếc mặt nạ thường ngày. Thay vào đó, trên mặt hắn lúc này là chiếc mặt nạ dạ hội che nửa mặt sơn đen với những chiếc lông quạ gắn xung quanh, để lộ ra cặp mắt nâu màu chocolate sữa của hắn..."

      Hình minh họa:

    • Roberto Bow: "...Roberto sửa lại cái mặt nạ đen đơn giản trên mặt, rồi bắt đầu thử đi tìm người chung nhà. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen viền vàng, áo trong màu trắng kèm theo khoác xanh lục..."

      Hình minh họa:

    • "Sitra" Ishaq: "...Vẫn là phong cách trắng đen của mình, hắn vận một bộ đồ thiệt ngầu cùng vài phụ kiện linh tinh. Về phần mặt mũi, tất nhiên hắn vẫn đánh phấn mặt trắng bệch. Cái mặt hắn là mặt nạ sẵn cũng được rồi, đáng ra không cần phải đeo thêm, nhưng mà do muốn đổi mới mình một tí, hắn đeo một nửa phần mặt nạ màu đỏ bạc bên mắt phải như là điểm nhấn, chừa lại phần mặt cùng đôi mắt đen thui với cái hình xăm giả bàn cờ carô độc nhất vô nhị. Gì chứ, cái bàn cờ giống như thương hiệu riêng của hắn rồi, không đời nào để nó bị che lấp đi đâu. Trên đầu là chiếc mũ đen, vật bất ly thân của hắn..."

      Hình minh họa:

    • Kyori Daffodil: "...Váy đen, mũ lệch đen, mặt nạ đen..."

      Hình minh họa:

    • Alicia Grey: "...Mặc bộ áo màu xanh đen đặt may từ chỗ chị Irina, đeo đại một chiếc mặt nạ xanh đậm mua ngoài chợ cho có lệ..."

    • Jedidiah Welkin: "...Bộ váy màu xanh ngọc nhạt màu, ánh lên những đường hoa văn bạc. Phía trước là váy ngắn tới ngang đùi với một lớp vải mỏng phủ qua, phần đuôi váy dài tới gót chân, tổng hợp nhiều lớp voan xuyên suốt. Nó khập khiễng đi trên đôi boots đen, tay thì hất mái tóc (giả) uốn xoăn qua vai, sẵn sửa lại cái mặt nạ bạc trên mặt..."

      Hình minh họa:

    • Johnathan Hedwig: "...Hông có tiền thì hông có đồ mới, hông có đồ mới suy ra hai ba con mặc sao lúc đến Oakenheart giờ mặc y chang vậy. Còn mặt nạ hả?

      Mặt nạ bằng giấy vệ sinh đó độc nhứt vô nhị không có người thứ ba đeo vô đâu hô hô..."


      Hình minh họa:

    • Mariette Sweiimitch:

      Hình minh họa:

    Miss September
    Miss September
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 251
    Join date : 2012-07-19
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Miss September Sun Jul 21, 2013 12:38 pm

    Crescent Moon 04
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 2 LucinaLâu đài Oakenheart - Page 2 Irina

    - Tôi là...tôi là...

    Chàng trai lẩm bẩm, còn Irina vẫn mỉm cười chờ đợi.

    - Luci...Luci...fer! Phải rồi, tôi là Lucifer. Rất vui được...làm quen...

    Lucifer?

    Irina khẽ cúi đầu chào, một cử chỉ muốn đáp rằng "hân hạnh". Rồi Lucifer nói tiếp:

    - Chúng ta đứng ở đây cũng lâu rồi. Ta có thể vào trong dự dạ hội chứ? - tay anh đưa ra ngụ ý muốn hộ tống Irina vào trong.

    Giữ nụ cười trên môi, cô gái trẻ đưa tay ra đáp lại lời mời rồi cùng chàng trai bí ẩn vào sâu trong sảnh hơn. Nhìn những người đang nắm tay nhau khiêu vũ kia, Irina chợt quay qua nhìn Lucifer:

    - Lucifer, anh có đang đợi ai không?
    DON BLACK
    DON BLACK
    Peasant
    Peasant


    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 17
    Join date : 2013-07-19
    Age : 33
    Đến từ : Cleardell

    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by DON BLACK Sun Jul 21, 2013 12:44 pm

    Crescent Moon 04 - 6:45 PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Hiema Lâu đài Oakenheart - Page 2 Don

    - Tôi là Camellia. Anh cứ gọi là Camy cũng được. Hân hạnh được biết anh.

    - Camellia , ồ , một cái tên rất đẹp và ..rất hợp với trang phục quý cô đang mặc, fuhehe.. Trước đây tôi cũng quen một cô gái tên là Camy , cô ấy cũng dịu dàng và lễ phép như cô vậy, haizz từ khi quê hương mất , mọi người thì tứ tán, không biết cô ấy hiện ra sao nữa. Cô ấy có may mắn như tôi khi tìm được vùng đất thân thện này và giờ còn được uống rượu trong lâu đài tráng lệ hay đã bị quân Obscurit bắt đi...

    Tôi nhìn vào mắt cô gái , rót cho cô một ly rượu.

    - Chúng ta đều từ khắp nơi đổ về đây , hoàn cảnh chắc cũng không khác nhau mấy , bây giờ chúng ta còn ở chung một nhà...

    Khi nói tới chung một nhà , cô ấy có phản ứng một chút , thấy vậy tôi liền nói :

    - Chúng ta hiện đang ở chung một mái nhà , đó là đất nước Oldeoak.
    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Snowflake Sun Jul 21, 2013 1:13 pm

    Crescent Moon 04 - 6:xx PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Crow Lâu đài Oakenheart - Page 2 Feier-1

    Con quạ vẫn là con quạ.

    Áo thun đen, áo khoác có mũ trùm đen, đen từ đôi giày tới vòng tay, đen cả chiếc mặt nạ. Hôm nay hắn không đeo chiếc mặt nạ thường ngày. Thay vào đó, trên mặt hắn lúc này là chiếc mặt nạ dạ hội che nửa mặt sơn đen với những chiếc lông quạ gắn xung quanh, để lộ ra cặp mắt nâu màu chocolate sữa của hắn.

    Trang phục & mặt nạ:

    Con quạ đi vòng quanh khung sảnh nguy nga. Tiếng nhạc tươi vui vang vọng bên tai hắn, tiếng người cười nói, đằng xa, hắn trông thấy đức vua Wilburh.

    Đôi môi hắn khẽ nhếch cười.

    Quay mặt đi, kéo mũ trùm thấp xuống để che mái tóc đen tựa bộ lông quạ, hắn tiếp tục ẩn mình trong dòng người đông đúc. Tìm lấy cho mình một sắc đỏ của lửa giữa tấm palette màu pha tạp hỗn độn.

    Rồi hắn thấy.

    Hắn thấy anh. Quân phục đỏ áo choàng trắng. Mặt nạ trắng với đôi cánh chim. Hiện thân của thiên thần. Trong khi cái mặt nạ mỏ chim là hiện thân của thần chết.

    Hắn bước về phía anh, kéo tay áo anh để anh quay lại nhìn.

    Hắn nhìn anh, rồi lại quay lưng lẫn trong dòng người đông.

    Tìm tôi đi.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Shani Priya Sun Jul 21, 2013 1:25 pm

    Crescent Moon 04 - 6:50 PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Hiema Lâu đài Oakenheart - Page 2 Don

    Hiema giật mình. "Ơ, chẳng lẽ bị phát hiện dễ vậy sao?". Nhưng cô còn chưa kịp xác minh xem mình đã bị lộ hay chưa thì anh Black vội nói:

    - Chúng ta hiện đang ở chung một mái nhà , đó là đất nước Oldeoak.

    - Vâng. - Cô đáp khẽ, đầu hơi cúi. Dù cô không nghĩ đất nước này là nhà, nhưng cô vẫn yêu quý nó. Đất nước đã tiếp nhận những người lang bạt như cô, cho cô một công việc, một mái nhà và những người đồng cảnh ngộ.

    Quay nhìn vị quốc vương uy dũng ngồi trên ngai, cô hỏi:

    - Anh Black này, ở nơi cũ, anh có gia đình hay bạn bè thân thiết gì không?

    Giọng nói trầm và nhẹ, nhưng vẫn đủ cho người bên cạnh nghe thấy. Cô lại chợt nhớ về Melody, nhớ những chiều lễ hội rộn ràng trên đường phố, nhớ quán trà nhỏ nằm yên tĩnh phía ven thị trấn, nhớ tiếng nhạc dịu dàng...

    Cứ như, đó đã từng là một thế giới khác, xa xôi lắm, không bao giờ trở lại.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Cro-Vie Sun Jul 21, 2013 2:03 pm

    Cresent Moon 04 - Eve
    At the hall
    The Unspoken



    Lâu đài Oakenheart - Page 2 CrowLâu đài Oakenheart - Page 2 Feier-1

    Hòa vào dòng người. Giữa vũ hội màu sắc.

    Nó tìm một sắc đen.

    Nhưng sắc đen đã tìm thấy nó trước. Mái đầu đỏ quay lại.

    Cái mặt nạ mỏ chim xuất hiện. Chỉ thoáng qua.

    Rồi sắc đen hòa vào dòng người.

    Đứng lặng.

    Giữa biển người. Nó lại tiếp tục tìm.

    Tìm cho nó cái bóng Quạ nhỏ.

    Không dễ dàng.

    Một giây nó thấy. Chạy tới đã biến mất. Hoặc do nó nhìn nhầm.

    Rảo bước thật nhanh.

    Đôi mắt xanh ẩn sau chiếc mặt nạ vẫn chăm chú quan sát.

    Chợt.

    Chiếc cánh trắng thiên thần gặp chiếc mỏ đen của thần chết.


    Sượt qua.

    Nó đuổi theo. Túm tay lại.

    Vẫn là sắc đen của đêm. Nhưng có cả cặp ngươi màu chocolate sữa nó chưa thấy bao giờ.

    Tay đặt nhẹ lên đôi môi kia.

    Không nói gì. Môi chỉ nhẹ cong thành nụ cười hiếm hoi.



    Nó tìm thấy cậu rồi.

    Wendigo
    Wendigo
    Knight
    Knight


    Viva la Oak

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 501
    Join date : 2012-06-10
    Age : 29

    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Wendigo Sun Jul 21, 2013 2:18 pm

    Crescent Moon 04 - 6:00 PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart

    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Roberto

    Cuối cùng cũng được vác xác tới lâu đài.

    Roberto sửa lại cái mặt nạ đen đơn giản trên mặt, rồi bắt đầu thử đi tìm người chung nhà. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen viền vàng, áo trong màu trắng kèm theo khoác xanh lục. Cái bộ mà anh chọn đại vậy mà trông cũng được phết.

    Y phục :

    Nói là đi kiếm, nhưng Roberto ngắm cái bàn tiệc đầu tiên. Đảm bảo thể nào đám kia cũng tìm ra anh trước à, nên giờ cứ... ăn trước đã. Đồ ăn miễn phí ngu gì không thử.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Demi-fiend Sun Jul 21, 2013 2:30 pm

    Crescent Moon 4.
    Sảnh lâu đài Oakenheart.



    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Ishaq


    Ishaq chả phải khó khăn gì trong việc tìm kiếm một bộ đồ dạ vũ cho riêng mình. Vẫn là phong cách trắng đen của mình, hắn vận một bộ đồ thiệt ngầu cùng vài phụ kiện linh tinh. Về phần mặt mũi, tất nhiên hắn vẫn đánh phấn mặt trắng bệch. Cái mặt hắn là mặt nạ sẵn cũng được rồi, đáng ra không cần phải đeo thêm, nhưng mà do muốn đổi mới mình một tí, hắn đeo một nửa phần mặt nạ màu đỏ bạc bên mắt phải như là điểm nhấn, chừa lại phần mặt cùng đôi mắt đen thui với cái hình xăm giả bàn cờ carô độc nhất vô nhị. Gì chứ, cái bàn cờ giống như thương hiệu riêng của hắn rồi, không đời nào để nó bị che lấp đi đâu. Trên đầu là chiếc mũ đen, vật bất ly thân của hắn.


    pha sần nít tát:


    Mà hắn lấy ở đâu ra hết mấy đống này? Chôm chớ còn gì nữa.


    Cung điện rộng lớn, lại còn nhiều người, nhiều đồ ăn thiệt quả là thiên đường mà. Hy vọng sẽ làm ra một vài phi vụ ra trò. Chôm trong cả cung điện, khá liều lĩnh, ai biết được vận may của hắn đến đâu. Nhưng giờ chưa phải lúc, hắn cần lấp đầy bao tử của mình trước.

    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Nocturne Sun Jul 21, 2013 3:37 pm

    .Crescent Moon 04 - 6:xx PM
    .Sảnh lâu đài

    Chapter 2: First steps
    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Kyori


    Mặc bộ váy mà mẹ đã mua cho, tôi bước vào sảnh rộng lớn.

    Hôm nay tôi không mang kiếm, tôi muốn tận hưởng một lần dạ hội.

    Thực ra là định mặc nam trang, nhưng nghĩ lại. Nên dùng chiếc váy kia.

    Váy đen, mũ lệch đen, mặt nạ đen. Tôi chậm rãi tìm một chỗ đứng.

    Tổng quan:
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Alicia Grey Sun Jul 21, 2013 3:57 pm

    Crescent moon 04 - 6:xxPM
    Lâu đài OakenHeart


    Nhân vật

    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Alicia

    Chị Lucina cũng đi, nên Alicia thấy không có lý do gì mình không đi dự vũ hội. Mặc bộ áo màu xanh đen đặt may từ chỗ chị Irina, đeo đại một chiếc mặt nạ xanh đậm mua ngoài chợ cho có lệ. Tất nhiên là với cái tay bị thương, nó không ham gì phần vũ. Nó chỉ ham phần hội. Hội thì có ăn mà.

    Hình như cũng có nhiều người cùng chung chí hướng. Mò đến bàn thức ăn, nó thấy chỗ đó hơi bị đông. Không biết 10 người tới đây có được 2 người nhảy không, nhưng thôi kệ. Nó lấy một cái dĩa và nhập tiệc. Ăn mau kẻo hết, nhảy nhót tính sau.

    Tình hình là vũ hội không cho dẫn sói theo, (tất nhiên), nên nó còn phải tìm cách lận vài món ngon ngon về nhà nữa.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Rosenrot Sun Jul 21, 2013 4:12 pm

    Crescent Moon 04 - 7:xx PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Jedidiah

    Sau khi tròng cái váy của mẹ Rainy xong, thằng ngốc mới nhận ra sai lầm. Mà cũng là do nó bảo Rainy thay đồ xong cứ đi trước nên nó hổng rút lại được. Tự nhủ phóng lao thì phải theo lao, thằng ngốc vô tình tìm được một bộ tóc giả trong tủ quần áo của chị Eileen, nên nó đội vô luôn để coi cha nội kia tìm được hông.

    Hiện giờ, thằng ngốc đã bước vào trong sảnh. Sai lầm của nó là hổng chịu dòm cho kĩ cái váy, giờ mặc vô rồi mới thấy quá là mát mẻ.

    Bộ váy màu xanh ngọc nhạt màu, ánh lên những đường hoa văn bạc. Phía trước là váy ngắn tới ngang đùi với một lớp vải mỏng phủ qua, phần đuôi váy dài tới gót chân, tổng hợp nhiều lớp voan xuyên suốt. Nó khập khiễng đi trên đôi boots đen, tay thì hất mái tóc (giả) uốn xoăn qua vai, sẵn sửa lại cái mặt nạ bạc trên mặt.

    Laughing))))))))))):

    Cái váy thiệt là sẹc xy, chắc hẳn mẹ của Rainy đẹp lắm.

    Tạm thời trong buổi tiệc, Jedidiah đã từ "thằng ngốc" thành "nàng ngốc". Nên chúng ta cứ hãy gọi nó là "nàng" đi cho nó sến.

    Chập chững đi trong sảnh, "nàng" lườm mắt nhìn xung quanh với đôi mắt tóe lửa "đứa nào cười bà đập". Làm thế nào mà con nhỏ "Vui tính mà bị đi..." với mấy chị em phụ nữ có thể đi được đôi guốc cao thế này vậy?

    Nhìn xung quanh, "nàng" lấy một cành hồng cắm trang trí trong một cái lọ gần đó và cắm lên tóc mình.


    Hình váy do Zero cung cấp Laughing)))))
    Donquixote Doflamingo
    Donquixote Doflamingo
    Squire
    Squire


    Don Black

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2013-06-29
    Age : 33
    Đến từ : Thành phố Cleardell

    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Donquixote Doflamingo Sun Jul 21, 2013 4:25 pm

    Crescent Moon 04 - 6:50 PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Hiema Lâu đài Oakenheart - Page 2 Don

    Tôi hơi trầm xuống khi nghe cô ấy nhắc về 'nơi cũ'.
    - Anh Black này, ở nơi cũ, anh có gia đình hay bạn bè thân thiết gì không? -Trông Camy thoáng một chút buồn sau khi hỏi tôi câu ấy.

    - Nhớ chứ , dù có muốn cũng không dễ gì quên được một nơi rực rỡ và choáng ngợp như thành phố xa hoa Cleardell. Ở đó rất khó tìm được một người như quốc vương đây, vừa giàu có vừa nhân hậu. Ở đó anh không có mấy người là bạn nhưng cũng có nhiều người mà anh yêu mến. ( tự mình đổi cách xưng hô khi nào không hay )

    Rồi tôi cười và nói với cô ấy :

    - Bỏ những chuyện buồn ấy đi , sau này chắc chắn chúng ta sẽ lại có dịp để nhắc lại còn hôm nay chúng ta đang dự tiệc , hãy vui vẻ lên , A aaa, tôi nhảy cũng dở lắm nhưng cô có muốn nhảy cùng không , fuhehehe? ( lại đổi cách xưng hô )
    Cha bán đậu hủ
    Cha bán đậu hủ
    Squire
    Squire


    Đậu hủ vừa ngon vừa rẻ ăn vào bổ sung trí não

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 257
    Join date : 2012-03-11
    Age : 34

    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Cha bán đậu hủ Sun Jul 21, 2013 4:43 pm

    Crescent Moon 04 - 6:00 PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart

    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Johnathan Lâu đài Oakenheart - Page 2 MarietteLâu đài Oakenheart - Page 2 Alicia

    Hãy thủ sẵn cà chua và đồ để ném vì hai ba con hồng tím của chúng ta đã lết tới dạ vũ Hoàng gia!

    Vì là do cả hai lười như nhau nên hông đứa nào đi xin việc, mà vừa hông có việc vừa hông có tiền suy ra chết đói. Mà do hai ba con tham sống sợ chết như nhau nên hông đứa nào muốn chết đói, suy ra sự có mặt của cả hai là vì đồ ăn miễn phí.

    Hông có tiền thì hông có đồ mới, hông có đồ mới suy ra hai ba con mặc sao lúc đến Oakenheart giờ mặc y chang vậy. Còn mặt nạ hả?

    Mặt nạ bằng giấy vệ sinh đó độc nhứt vô nhị không có người thứ ba đeo vô đâu hô hô.

    Ủa mà mình đang lừa ai vậy?

    - Đậu má con khùng! Đeo mặt nạ bằng giấy vệ sinh thì ai cho tao tán???

    Johnathan rượt con nhỏ chạy vòng vòng quanh sảnh, còn nó thì hú hét:

    - Ba bảo phải có mặt nạ mà!!!! Nhà hông có tới một cắc ói đâu ra tiền mua mặt nạ!!!! Con có phát kiến vĩ đại vậy mà baaaaaaa ~~~~

    - Phát kiến vĩ đại hả? Mày đưa cái đầu mày đây tao nện một cú cho mà tóe phát kiến nhá???

    Trời đánh tránh bữa ăn. Phải nện con này xong mới nuốt đồ ăn được.

    (Cựu) quý tộc ngời ngời như anh đây mà phải đi dự tiệc bằng cái bộ đồ hai ngày chưa giặt và mặt nạ làm bằng giấy vệ sinh hả? Đậu má con này tao biết mày rừng rú nhưng tao hông muốn giống mày.

    Thế là hai ba con cứ thế rượt nhau chạy vòng vòng quanh sảnh. Cho tới khi con nhỏ kia kiếm được người ăn vạ. Nó chạy lại gần một em gái tóc đỏ xinh xắn và núp sau lưng người ta ra điều hoảng loạn lắm.

    Mariette:

    Johnathan:
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Honeypie Sun Jul 21, 2013 5:15 pm

    04 Crescent Moon
    Sảnh lâu đài


    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Lionel Lâu đài Oakenheart - Page 2 AlbusLâu đài Oakenheart - Page 2 Allan

    - Má vẫn còn phê tịt với mấy anh tóc dàng đúng hông?

    Con nhỏ gật đầu cái rụp. Chưa kịp trả lời ờ dưng bây giờ má có tía con rồi và tóc tía con mào đen thì thằng nhỏ chặn nguyên cái tủ ngang họng nó.

    - Chắc anh đó để ý tới má đó. Qua đó chơi với ảnh đi.

    Uh oh.. DỪNG LẠI ĐÓ! Con trai, con đang xúi má đi ngoại tình hả con? Muốn thoát khỏi tay má dễ vại sao con? Kế hoạch ăn chực có sự thay đổi. Con nhỏ dòm anh tóc dàng đứng đằng xa, mở chế độ check hàng rồi quay lại dòm con truột.

    - Đương nhiên rồi con trai, tóc dàng là chân lý. Tóc dàng là biểu tượng cho sự cá tính, gợi cảm, sếch xì, phóng khoáng, tự tin, sinh lý mạnh, và vô số cái toẹt vời khác. Tóc dàng nâng cao giá trị con người. Ví dụ như một thằng có nhan sắc tầm thường dưng sở hữu mái tóc vàng kim thì trông nó sẽ fabalas hơn là có tóc đen. Tóc đen làm bạn ngầu, tóc dàng làm bạn xinh đẹp. Tin má đi, chưa từng gặp đứa nào xấu đao đớn mà có tóc dàng sang chảnh hết. Tía của má đã dạy muốn lên giường với bao nhiêu đứa cũng được dưng ít nhất phải có một đứa tóc dàng. Một tóc dàng điển hình toẹt vời đang đứng trước mẹt con đây. Dòm đi đâu vại, má nè con. Con trai, brace urself, tóc dàng toẹt vời này sẽ dạy con cách sống.

    Con nhỏ kết thúc bài diễn văn bằng cách vòng tay qua eo con truột. Lí do muôn thuở là hông đủ cao để khoác vai.

    - Vại con trai, con thích anh tóc dàng đó phải hông? Bởi vì má đã có một thằng tóc đen được gọi là tía của con, và thặc tình cờ thằng quỷ đó lại để má dự vũ hội một mình, nên má sẽ nhường ảnh cho con. Nhìn và học nè.

    Và nó lôi thằng nhỏ đi theo mình tới chỗ người kia luôn.

    - Chào anh, anh gặp Albus chưa? Em trai của em nói là nó thích anh.

    Con nhỏ nhe răng cười rồi đẩy con truột ra trước mặt anh tóc dàng, giơ ngón cái lên kiểu just do it, con giai, má hông để con trốn đâu. Vâng, cách ra ám hiệu và sóng não của nhà số 2.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Shani Priya Sun Jul 21, 2013 5:29 pm

    Crescent Moon 04 - 6:50 PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Hiema Lâu đài Oakenheart - Page 2 Don

    - Được chứ! - Hiema trả lời ngay tắp lự mà không suy nghĩ. Phần vì cô cũng muốn làm gì đó cho thay đổi không khí, phần vì cô thấy áy náy vì đã gợi lên những chuyện không vui trong buổi dạ hội, phần vì, với anh Black, cô cảm thấy có chút thân thuộc. Người cùng nhà bao giờ cũng dễ nói chuyện hơn mà, dù chỉ là những người cùng nhà được ghép lại.

    Cô mỉm cười nhìn Black. Nhưng ngay sau đó chợt nhận ra là mình lại vừa mới phạm sai lầm. Anh Black mới bị thương ở chân sáng nay (mà không may là cô cũng thế, dù vết thương của cô khá nhẹ). Không biết nhảy có ảnh hưởng gì tới vết thương của anh ấy không?

    Ngập ngừng một hồi, cô định hỏi về vết thương của người đối diện, nhưng lại thôi, vì anh ấy đâu phải trẻ con, chắc hẳn là tự lo được. Tuy vậy, cô vẫn nói:

    - À nhưng, bản nhạc này, chắc là tôi cũng không thạo lắm đâu.

    Cô nghiêng đầu, lắng nghe bản nhạc mới cất lên. Một vũ điệu êm ái, nhẹ nhàng.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Eluveitie Sun Jul 21, 2013 5:36 pm

    Crescent Moon 04 - 6:xx PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 2 CecilLâu đài Oakenheart - Page 2 Cybress 

    Những điệu nhảy của Cyril khiến Cybress bối rối. Nó nhớ trước đây cả hai chưa nhảy với nhau như vầy bao giờ, và nó không ngờ cậu nhảy giỏi đến thế. Dù gì, cũng đã mấy năm rồi nó rời khỏi Smallake đến Wallview.

    Không một giây cậu rời mắt khỏi nó. Điều ấy khiến nó cũng khó mà ngừng nhìn chăm chăm vào đôi mắt xanh ẩn sau lớp mặt kia.

    Tim nó đập nhanh hệt như điệu nhạc nền đang dần kết thúc.

    Khoảng cách thật gần này khiến lòng nó dâng lên những cảm xúc lạ. Có gì đó thật vui. Nhưng chợt thoáng chút lo mà nó cũng không hiểu tại sao.

    Rồi khi tới lúc giải lao, cậu cùng với nó tiến tới một bàn để đầy thức uống. Nó đưa mắt nhìn cậu, rồi lại nhìn ra sảnh người đông nghịt. Chợt, một ly rượu vang chìa ra trước mặt nó.

    - Cám ơn, Cyril.

    Nó cười bảo, nhận lấy ly rượu và khẽ hớp lấy một ngụm. Vẫn nhìn qua cậu, rồi lại nhìn xuống chỗ đồ uống, nó hỏi:

    - Cậu uống gì thế?
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Eluveitie Sun Jul 21, 2013 5:45 pm

    Crescent Moon 04 - 6:xx PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Hai má con và nạn nhưn xấu số :v
    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Lionel Lâu đài Oakenheart - Page 2 AlbusLâu đài Oakenheart - Page 2 Allan

    - Đương nhiên rồi con trai, tóc dàng là chân lý. Tóc dàng là biểu tượng cho sự cá tính, gợi cảm, sếch xì, phóng khoáng, tự tin, sinh lý mạnh, và vô số cái toẹt vời khác. Tóc dàng nâng cao giá trị con người. Ví dụ như một thằng có nhan sắc tầm thường dưng sở hữu mái tóc vàng kim thì trông nó sẽ fabalas hơn là có tóc đen. Tóc đen làm bạn ngầu, tóc dàng làm bạn xinh đẹp. Tin má đi, chưa từng gặp đứa nào xấu đao đớn mà có tóc dàng sang chảnh hết. Tía của má đã dạy muốn lên giường với bao nhiêu đứa cũng được dưng ít nhất phải có một đứa tóc dàng. Một tóc dàng điển hình toẹt vời đang đứng trước mẹt con đây. Dòm đi đâu vại, má nè con. Con trai, brace urself, tóc dàng toẹt vời này sẽ dạy con cách sống.

    Hả? :v

    Con chuột đang há mỏ lắng nghe bài giảng Chân lý tóc dàng của má thì câu cuối khiến nó chưng hửng. Đang tính hỏi thì Cá Dàng đã vòng tay qua eo nó nói:

    - Vại con trai, con thích anh tóc dàng đó phải hông? Bởi vì má đã có một thằng tóc đen được gọi là tía của con, và thặc tình cờ thằng quỷ đó lại để má dự vũ hội một mình, nên má sẽ nhường ảnh cho con. Nhìn và học nè.

    Có một sự :derp: nhẹ.

    Đang tính nói lại má ơi con ngoan thì phải nhường má thì con chuột đã bị kéo tới chỗ anh xì tắc cơ tóc dàng luôn.

    - Chào anh, anh gặp Albus chưa? Em trai của em nói là nó thích anh.

    Quát đờ phắc? :v

    Quay lại dòm má nhận sóng não cái coi.

    Just do it, con giai, má hông để con trốn đâu.

    :pokerface:

    - Chào anh, tôi là tr... ủa lộn, Albus. Chị tôi bả đùa đó haha. - hắn đưa tay gãi đầu cười phớ lớ với anh kia rồi trước khi để ảnh mở mồm ra đáp hắn bảo tiếp - Nhìn anh đẹp chai vại chắc có bạn gái dồi đúng hông? Tiếc quá. Má, ủa lộn, chị hai ơi, ảnh có bạn gái dồi! - hắn quay lại dòm Cá Dàng hú lại ngay lập tức.

    Thiệt quan ngại cho anh trai tóc dàng xấu số đi chơi gặp hai má con bị khùng. :v
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Priscilla Presley Sun Jul 21, 2013 6:16 pm

    Crescent Moon 04 - 6:xx PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart

    Nhân vật

    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Lionel Lâu đài Oakenheart - Page 2 AlbusLâu đài Oakenheart - Page 2 Allan

    Thôi chết rồi. Đó thấy chưa, đứng dòm riết bị chú ý rồi đó.

    Ờ, nhưng mà đâu phải lỗi của anh đâu. Anh dòm tại cô kia tóc dàng, mà tấn công đồ ăn dữ quá, nhìn như có trận địa càn quét vậy đó. Còn cô hay cậu? tóc trắng kia thì làm anh thắc mắc sao cái chốn Oakenheart này nhiều người đầu trắng. Vậy thôi đó mà.

    Nói chung là tự nhiên hai người đó đùng đùng kéo tới chỗ anh. Trốn không kịp.

    - Chào anh, anh gặp Albus chưa? Em trai của em nói là nó thích anh.

    Ồ? Em trai?

    Đừng nói hai người này dòm lộn anh là gái chớ? À mà không, cổ kêu "anh" rõ ràng mà?

    - Chào anh, tôi là tr... ủa lộn, Albus. Chị tôi bả đùa đó haha. Nhìn anh đẹp chai vại chắc có bạn gái dồi đúng hông? Tiếc quá. Má, ủa lộn, chị hai ơi, ảnh có bạn gái dồi!

    Ờ ra là đùa. Hết hồn...

    - Không, tôi chưa có.

    Thiệt thà.

    Mà hình như anh vừa có một quyết định sai lầm hả?
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Honeypie Sun Jul 21, 2013 6:50 pm

    04 Crescent Moon
    Sảnh lâu đài


    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Lionel Lâu đài Oakenheart - Page 2 AlbusLâu đài Oakenheart - Page 2 Allan

    - Má, ủa lộn, chị hai ơi, ảnh có bạn gái dồi!

    Con nhỏ nhướng mày, định há mỏ trả lời thì

    - Không, tôi chưa có.

    Nó nghiêng đầu dòm con truột chắc chắn là đang derp vì câu trả lời ngoài dự đoán của anh tóc dàng, trao ánh mắt vô ích thôi con nice try dưng chúc may mắn lần sau, mà anh này có chủ rồi thì má cũng dẫn con đi tán anh khác thôi hà, đêm nay còn dài.

    - Chưa có hở anh? Đó thấy chưa, ảnh nói là chưa có kìa. - Con nhỏ cười nói trong khi tay giữ eo con truột hông cho nó thoát - Dòm anh có vẻ quen, eh, bây giờ thì tụi mình quen nhau thiệt rồi đó. Em là Lionel, tụi em sống ở nhà số 2. Anh tên gì?  
    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Juno Sun Jul 21, 2013 7:07 pm

    Crescent Moon 04 - 7:xx PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Einarr Lâu đài Oakenheart - Page 2 Eileen

    Eileen là người đầu tiên phát hiện ra Einarr.

    Anh mặc đồ thường ngày. Áo sơ mi trắng và quần tây đen. Chỉ khoác thêm một cái áo măng tô dài màu xám đá. Quấn quanh cổ là tấm áo lông thú trắng nhuộm nâu của máu khô.

    Anh đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt màu trắng. Đơn giản. Không có hoa văn. Không kiểu cách gì.

    Khi Einarr nhìn thấy cô. Anh có vẻ bối rối. Anh không nhận ra cô.

    Eileen mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh đen. Cổ lọ. Vài hạt cườm đen quanh cổ áo. Dài qua gót chân. Đơn giản. Đính vài đóa hoa tulip xanh nho nhỏ chéo qua từ chân váy lên eo. Tóc cô búi cao. Một chiếc mặt nạ màu xanh che nửa mặt.

    Cô bước lại gần anh. Gỡ cái mặt nạ ra rồi bảo.

    "Tìm Jed."

    Anh nhìn cô. Khẽ gật đầu rồi hòa mình vào khu sảnh rộng lớn.

    Eileen đeo lại cái mặt nạ. Đứng khoanh tay dựa vào một góc tường. Quan sát bữa tiệc vui nhộn đang diễn ra.

    Cô biết Einarr đang tìm thứ gì.

    Một cành hồng đơn cài tóc.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Priscilla Presley Sun Jul 21, 2013 7:51 pm

    04 Crescent Moon
    Sảnh lâu đài


    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Lionel Lâu đài Oakenheart - Page 2 AlbusLâu đài Oakenheart - Page 2 Allan


    - Dòm anh có vẻ quen, eh, bây giờ thì tụi mình quen nhau thiệt rồi đó. Em là Lionel, tụi em sống ở nhà số 2. Anh tên gì?  

    Anh nhìn cô tóc vàng. Nhà số 2. Vậy là hai người họ cũng là dân tị nạn.

    - Tôi tên Allan, nhà số 7 - anh nói - Cô là Lionel, phải Lionel bên đồn lính không ha?

    Lionel bên đồn lính. Anh chưa gặp cổ bao giờ, chỉ nghe có những lời đồn về xì-căng-đan của cổ gây ra với con gián nào đó. Từ trước khi anh tới Oakenheart kia.
    Donquixote Doflamingo
    Donquixote Doflamingo
    Squire
    Squire


    Don Black

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2013-06-29
    Age : 33
    Đến từ : Thành phố Cleardell

    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Donquixote Doflamingo Sun Jul 21, 2013 8:58 pm

    Crescent Moon 04 - 6:5x PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Hiema Lâu đài Oakenheart - Page 2 Don

    Một điệu nhạc du dương , nó thích hợp với một điệu nhảy nhẹ nhàng và lãng mạn, cũng hay là vì cái chân đã bị thương nên có muốn nhảy điệu gì đó sung hơn cũng khó, mà cho dù vậy tôi cũng không quan tâm đến cái chân vẫn còn đau của mình. Mặc cho năm ngày hay sáu ngày , hôm nay mày phải chơi hết mình rồi ngày mai nghỉ việc một bữa cũng được , chân ạ ! I wanna dance...

    - À nhưng, bản nhạc này, chắc là tôi cũng không thạo lắm đâu.

    Don : - Không sao , chúng ta sẽ tập nhảy theo mọi người. Với lại tôi cũng có vài kĩ năng học được ở quê hương mình đấy , cô cứ nhảy theo tôi là ổn, fuhehe.

    Tôi cố tỏ ra là chuyên gia dù mình không biết một điệu nhảy nào , tôi nắm lấy một cánh tay của Camy và để tay kia của cô lên vai mình , còn một tay tôi giữ nhẹ eo cô ấy. Trông như tôi đang dẫn dắt bước nhảy nhưng thực ra chỉ bước qua lại và cố gắng không giẫm lên chân nhau.

    - Thấy không , dễ mà , fuhehe !! - Tôi nói. - ( mà mình đang nhảy điệu gì thế nhỉ !! )
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Shani Priya Sun Jul 21, 2013 9:20 pm

    Crescent Moon 04 - 6:5x PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Hiema Lâu đài Oakenheart - Page 2 Don

    Hiema mỉm cười. Không giống như cô lo lắng, cái chân đau không mấy gây cản trở. Nhạc tương đối chậm nên cô có thể bước theo nhịp của anh Black mà không gặp trở ngại nào.

    Thật ra nhạc nhẹ vốn là sở trường của cô. Lớn lên trong một cái nôi nghệ thuật như ở Melody, việc cô không thạo bản nhạc này là nói dối.

    Lướt qua những cặp đôi khác cũng đang hòa mình theo điệu vũ, Hiema thoáng thấy những nhạc cụ lộng lẫy được đặt ở sảnh. Giai điệu này, đối với cô, sao mà đầy hoài niệm.

    Nhìn lên người đối diện, cô cảm thấy cần phải trở về thực tại.

    - Anh Black trước đây làm nghề gì? – Cô hỏi, trong một điệu vũ xoay tròn.
    Donquixote Doflamingo
    Donquixote Doflamingo
    Squire
    Squire


    Don Black

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2013-06-29
    Age : 33
    Đến từ : Thành phố Cleardell

    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Donquixote Doflamingo Sun Jul 21, 2013 9:37 pm

    Crescent Moon 04 - 6:5x PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Hiema Lâu đài Oakenheart - Page 2 Don

    - Cô Camy nhảy cũng không tệ !! - tôi cười khi thấy cô ấy theo kịp và dần dẫn nhịp ( thực chất là giỏi hơn hẳn quý ông đang cố ra vẻ này ). Trong một điệu xoay tròn cô ấy thắc mắc về nghề nghiệp trước đây của tôi. Hết điệu xoay , tôi giữ lưng và nghiêng cô ấy về sau như mọi người đều làm.

    - Tôi đã từng là một tay súng... - Tôi trả lời.

    Tôi kéo cô ấy lại , tay vẫn tựa vào lưng cô gái, hai cơ thể gần chạm vào nhau.

    - ...cho đến khi cha tôi mất , à... cô có vui lòng kể cho tôi biết một chút về mình không ? biết đâu tôi sẽ đoán được cô thực sự là ai ?



    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Shani Priya Sun Jul 21, 2013 10:21 pm

    Crescent Moon 04 - 6:5x PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Hiema Lâu đài Oakenheart - Page 2 Don

    "Tay súng?" Hiema nhíu mày, dĩ nhiên dưới lớp mặt nạ thì trông cô không có phản ứng gì.

    Vũ điệu bắt đầu nhanh hơn. Rồi chậm.

    - à... cô có vui lòng kể cho tôi biết một chút về mình không ? biết đâu tôi sẽ đoán được cô thực sự là ai ?

    Cô cười nhẹ, vẫn tiếp tục di chuyển.

    - Trước đây tôi từng chơi piano cho một quán trà. - Cô kể. - Hiện giờ thì... làm y tá trong bệnh viện Oakenheart. Ngoài ra thì... ngôi nhà tôi ở nằm trong khu tị nạn. Trong nhà có một... ừm... người cùng tên với anh và...

    Nói đến đây, cô dừng lại, cố nén cười.


    Last edited by Shani Priya on Sun Jul 21, 2013 10:28 pm; edited 1 time in total
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Alicia Grey Sun Jul 21, 2013 10:23 pm

    Crescent Moon 04 - 6:00 PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart

    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Johnathan Lâu đài Oakenheart - Page 2 MarietteLâu đài Oakenheart - Page 2 Alicia

    Alicia đang cầm cái dĩa thịt thì bỗng dưng ở đâu có tiếng la lối, rồi một cô nhóc có mái tóc hồng hồng chạy ào lại, núp sau lưng nó. Theo sau là một ông anh to lớn da ngăm. Và, ờ, họ đeo ...mặt nạ? Chắc là vậy, nên con bé biết đây là người đi dự dạ vũ.

    Quan trọng hơn, hình như ông anh đang hùng hổ muốn bắt cô nhóc tóc hồng lại.

    - A khoan đã anh gì ơi - Alicia nói - Có chuyện gì vậy? Anh hù cô bé sợ chết khiếp rồi nè.


    Sponsored content


    Lâu đài Oakenheart - Page 2 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Thu May 16, 2024 9:10 am