Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+35
Shaman
Sunstreaker
Eirene
Jo'Anna
Vũ Hàn
_(:з」∠)_
Gary Walter
Aix Sponsa
Kas Klause
Bori Lucifer
NPC
Sayaka
Haiiro Akino
Metamorphosis
Juno
Cha bán đậu hủ
Donquixote Doflamingo
Alicia Grey
Nocturne
Wendigo
Snowflake
DON BLACK
Priscilla Presley
Enigma
kayuki
Demi-fiend
Eluveitie
Honeypie
Cro-Vie
Shani Priya
Miss September
leon_sc_kenedy123
Rosenrot
Quest
Admin
39 posters

    Lâu đài Oakenheart

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Empty Lâu đài Oakenheart

    Post by Admin Sat Jul 20, 2013 11:01 am

    First topic message reminder :

    - Lâu đài Oakenheart -


    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Sign7

    Lâu đài Oakenheart nguy nga và rộng lớn. Đây cũng là nơi ở và làm việc của Hoàng gia Oakenheart.

    Không phải ai cũng có thể tự do bước vào lâu đài vì vấn đề an ninh, nhất là dạo này đang có chiến tranh nên rất chặt chẽ. Nhưng mỗi khi có yến tiệc cũng như chuyện hệ trọng, bạn có thể vào lâu đài để diện kiến Đức vua của Oldeoak.

    Nếu bước vào, sau khi băng qua một khoảng sân khổng lồ với hai đài phun nước hình cây sồi ở hai bên con đường lát đá, sảnh lâu đài sẽ là nơi bạn đặt chân vào đầu tiên. Khu sảnh rộng lớn với những cột chống cao vút bằng đá ánh xanh, nạm khắc những chiếc lá sồi uốn xung quanh, nền sảnh lót bằng đá cẩm thạch màu lục, trải thảm màu xám trắng nổi lên những hoa văn cây lá màu bạc. Trần nhà cao vút với điểm nhấn là một chiếc đèn trần bằng bạc khổng lồ. Chiếc ngai vàng của Đức vua Oldeoak, lạ thay, lại bằng gỗ sồi hoàn toàn.

    Sảnh luôn có lính canh đứng hai bên đường, quanh tường là những bức chân dung của những vị vua trước đó kèm theo những chiếc đèn treo tường luôn rực sáng.

    Sảnh lâu đài cũng là nơi diễn ra các Event hay Quest. Embarassed

    Crescent Moon 04 - Vũ hội Hoàng gia

    Danh sách và ngoại hình người dự tiệc:

    • Silva Thorne: "...Silva đang đứng dựa cột trong bộ váy đen pha trắng nó chắp nối lại từ đống chăn mền với vải thừa trong nhà, trên mặt là chiếc mặt nạ tự làm màu trắng cài lông vũ cũng trắng nốt, dường như tiệp với màu tóc con nhỏ...."

      Hình minh họa:

    • Lucina Goldsmith: "...Lucina không có một bộ váy đẹp nào cả, và cô cũng chẳng biết nhảy. Ngoài trừ đeo một cái mặt nạ ra, Lucina vẫn mang bộ y phục thường ngày và kèm theo vũ khí..."

      Hình minh họa:

    • Irina Julie Hadriana: "...Vận lên mình bộ váy màu xanh đậm kèm ren đen khá đơn giản, Irina bước đi trong sảnh lâu đài rộng lớn với chiếc mặt nạ hình cánh bướm cùng màu bộ váy..."

      Hình minh họa:

    • Hiema Priya: "Váy đỏ dài, với li xếp chéo sang bên được cố định bằng một dải băng thắt hình hoa tiệp màu với váy, mặt nạ gắn lông chim đỏ che hết nửa gương mặt, mái tóc đen vấn cao chỉ để hai lọn buông xuống bờ vai, dây chuyền mặt đá ruby khắc hình hoa trà đỏ, tay đeo găng..."

    • Feier Angel: "...Nó đã quen với bộ áo vải cùng chiếc áo choàng y tá. Nó quen với bộ tóc dài. Giúp nó che đi đôi mắt xanh nổi bật trên nên da trắng nhợt. Hay bộ râu dài. Che đi nụ cười mỉm thoảng qua trong vài giây.

      Thở hắt ra. Đeo lên chiếc mặc nạ che nửa mặt. Nó khoác cái áo choàng trắng có nút gài hình đôi cánh..."


      Hình minh họa:

    • Lionel Silvester: "...Cái mặt lạ thì đại khới là giống như những cái mặt lạ khác và có mào xanh dư cái váy..."

      Hình minh họa:

    • Albus Knight: "...Hắn mua được cho mình một bộ vest đen khá ổn, mái tóc dài nay đã được cột lên cao, mặt nạ của hắn che nửa mặt và có màu đen..."

      Hình minh họa:

    • Cybress Angel: "...Cybress bước vào trong sảnh với bộ vest xám đen khá đơn giản, trên mặt nó là chiếc mặt nạ che nửa mặt màu xám..."

      Hình minh họa:

    • Cecil Heathcliff Heartlock: "...chỉnh sửa lại bộ quần áo mà mình tự cho là ngầu lòi, hắn đảo mắt nhìn xung quanh xem xét qua chiếc mặt nạ màu bạc có khắc hoa văn màu xanh lam phức tạp..."

      Hình minh họa:

    • Ja' Mia:

      Hình minh họa:

    • Gray Mia:

      Hình minh họa:

    • Rainy Azalea: "...Hôm nay, tôi sẽ chỉ là một người bồi bàn..."

      Hình minh họa:

    • Allan Robert: "Allan đi tới vũ hội trong bộ trang phục màu xám nhạt và đeo một chiếc mặt nạ đơn giản..."

    • Don Black: "...nhìn lại mình có chút gì đó hơi "quê mùa' với bộ vest đen thường ngày, lúc này tôi ước gì mình còn giữ được bộ đồ quý tộc của cha mình. Chỉ khác là lần này tôi có đeo mặt nạ như một sự yêu cầu của buổi tiệc..."

      Hình minh họa:

    • Crow Snow: "...Áo thun đen, áo khoác có mũ trùm đen, đen từ đôi giày tới vòng tay, đen cả chiếc mặt nạ. Hôm nay hắn không đeo chiếc mặt nạ thường ngày. Thay vào đó, trên mặt hắn lúc này là chiếc mặt nạ dạ hội che nửa mặt sơn đen với những chiếc lông quạ gắn xung quanh, để lộ ra cặp mắt nâu màu chocolate sữa của hắn..."

      Hình minh họa:

    • Roberto Bow: "...Roberto sửa lại cái mặt nạ đen đơn giản trên mặt, rồi bắt đầu thử đi tìm người chung nhà. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen viền vàng, áo trong màu trắng kèm theo khoác xanh lục..."

      Hình minh họa:

    • "Sitra" Ishaq: "...Vẫn là phong cách trắng đen của mình, hắn vận một bộ đồ thiệt ngầu cùng vài phụ kiện linh tinh. Về phần mặt mũi, tất nhiên hắn vẫn đánh phấn mặt trắng bệch. Cái mặt hắn là mặt nạ sẵn cũng được rồi, đáng ra không cần phải đeo thêm, nhưng mà do muốn đổi mới mình một tí, hắn đeo một nửa phần mặt nạ màu đỏ bạc bên mắt phải như là điểm nhấn, chừa lại phần mặt cùng đôi mắt đen thui với cái hình xăm giả bàn cờ carô độc nhất vô nhị. Gì chứ, cái bàn cờ giống như thương hiệu riêng của hắn rồi, không đời nào để nó bị che lấp đi đâu. Trên đầu là chiếc mũ đen, vật bất ly thân của hắn..."

      Hình minh họa:

    • Kyori Daffodil: "...Váy đen, mũ lệch đen, mặt nạ đen..."

      Hình minh họa:

    • Alicia Grey: "...Mặc bộ áo màu xanh đen đặt may từ chỗ chị Irina, đeo đại một chiếc mặt nạ xanh đậm mua ngoài chợ cho có lệ..."

    • Jedidiah Welkin: "...Bộ váy màu xanh ngọc nhạt màu, ánh lên những đường hoa văn bạc. Phía trước là váy ngắn tới ngang đùi với một lớp vải mỏng phủ qua, phần đuôi váy dài tới gót chân, tổng hợp nhiều lớp voan xuyên suốt. Nó khập khiễng đi trên đôi boots đen, tay thì hất mái tóc (giả) uốn xoăn qua vai, sẵn sửa lại cái mặt nạ bạc trên mặt..."

      Hình minh họa:

    • Johnathan Hedwig: "...Hông có tiền thì hông có đồ mới, hông có đồ mới suy ra hai ba con mặc sao lúc đến Oakenheart giờ mặc y chang vậy. Còn mặt nạ hả?

      Mặt nạ bằng giấy vệ sinh đó độc nhứt vô nhị không có người thứ ba đeo vô đâu hô hô..."


      Hình minh họa:

    • Mariette Sweiimitch:

      Hình minh họa:

    Donquixote Doflamingo
    Donquixote Doflamingo
    Squire
    Squire


    Don Black

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2013-06-29
    Age : 33
    Đến từ : Thành phố Cleardell

    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Donquixote Doflamingo Sun Jul 21, 2013 10:37 pm

    Crescent Moon 04 - 6:5x PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Hiema Lâu đài Oakenheart - Page 3 Don

    - Trước đây tôi từng chơi piano cho một quán trà. Hiện giờ thì... làm y tá trong bệnh viện Oakenheart. Ngoài ra thì... ngôi nhà tôi ở nằm trong khu tị nạn. Trong nhà có một... ừm... người cùng tên với anh và...

    Nghe nói đến đây tôi ngưng nhảy và 'Ồ' một tiếng:

    - Ồ ! tôi cũng sống trong khu tị nạn này , sáng nay tôi cũng ở bệnh viện và tôi cũng từng chơi đàn piano , hơn nữa tôi còn trùng tên với một người sống trong nhà của cô , thật trùng hợp làm sao !

    Lúc này , một vị khách đằng sau va phải tôi. Bây giờ tôi mới cảm thấy vết thương ở chân mình bắt đầu đau và chảy máu. ( Hậu quả của việc không nghe lời bác sĩ )

    - Xin lỗi cô nhé Camy ! vết thương của tôi ... tôi lại kia ngồi nghỉ một lát nhé ! thứ lỗi cho tôi vì làm cô mất vui.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Rosenrot Sun Jul 21, 2013 10:46 pm

    Crescent Moon 04 - 7:xx PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 3 JedidiahLâu đài Oakenheart - Page 3 Einarr

    Thiệt là quá xá e lệ và xấu hổ.

    "Nàng ngốc" đứng nép mình sau một cái cột thiếu điều muốn ôm nó luôn, hai chân thì đứng chụm lại thiệt là quá xá nhu mì thiếu nữ, là do cái váy nó ít có kín quá nên mát mẻ hết mức luôn.

    "Nàng" đưa mắt nhìn xung quanh xem cha nội kia có đi không. Ai chứ cha này dám cho nó leo cây, tối nay nó về mà thấy thằng chả nằm nhà là nó cóc có quan tâm đàn gãy hay đầu ổng bằng đá, nhất định phải quánh ổng một trận cho bõ.

    Đang đứng ôm cột một lúc, Jedidiah trông thấy một cái đầu nhô lên giữa đám đông nhốn nháo.

    Và một bộ lông thú sẫm màu máu khô quấn quanh cổ.

    "Nàng ngốc" khẽ cười rồi sửa tướng thay vì ôm cột nay nó đang đứng khoanh tay dựa lưng vào cây cột, mắt lơ đãng nhìn ra sảnh lâu đài đang nhộn nhịp những cặp đôi khoác vai nhau nhảy múa.
    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by leon_sc_kenedy123 Sun Jul 21, 2013 10:47 pm

    Crescent Moon 04 - 6:00 PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 3 LucinaLâu đài Oakenheart - Page 3 Irina

    - Lucifer, anh có đang đợi ai không?

    Khi vào trong sảnh chính, Irina nói ra một câu hỏi.

    "Thực ra là...không." - "Lucifer" trả lời.

    Đến ăn chực thì đào đâu ra người để đợi Laughing

    "Còn cô...thì sao ?" - "Lucifer" hỏi thêm một câu hỏi. - "Cô có chờ ai không ? Tôi có...làm phiền cô không ?"

    Lucina tự hỏi không biết trở thành "Lucifer" vì sĩ diện lúc này là đúng hay là sai...

    "Nếu cô có ai đó chờ đợi, thì cho tôi xin lỗi. Nếu không, thật phí phạm cho tất cả mọi đàn ông vì đã để một cô gái như cô tới dạ hội một mình."

    Gió to quá Laughing

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Shani Priya Sun Jul 21, 2013 10:55 pm

    Crescent Moon 04 - 6:5x PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Hiema Lâu đài Oakenheart - Page 3 Don

    - Không sao. - Cô đáp ngay, theo chân anh Black vào ghế. Tới nơi, quên mất là mình cần giấu danh tính, cô đẩy chiếc mặt nạ lên ngang đầu, lo lắng hỏi:

    - Anh không sao chứ? Cần quay lại bệnh viện không?

    Donquixote Doflamingo
    Donquixote Doflamingo
    Squire
    Squire


    Don Black

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2013-06-29
    Age : 33
    Đến từ : Thành phố Cleardell

    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Donquixote Doflamingo Sun Jul 21, 2013 11:05 pm

    Crescent Moon 04 - 6:5x PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Hiema Lâu đài Oakenheart - Page 3 Don

    Camy theo tôi đến tận ghế ngồi , lúc này cô mới để lộ gương mặt thật sau chiếc nạ của mình , dĩ nhiên lúc này thì không thể nói là không nhận ra nữa.

    - Camy , à không , cô thật tử tế, cô Hiema. Tôi không sao đâu , à còn điều này...

    Tôi đưa tay lên chỉnh chiếc mặt nạ của cô về vị trí cũ.

    -Hôm nay tôi vẫn sẽ gọi cô là Camy nhé ! đừng lo cho tôi , Camy hãy tham gia vũ hội với mọi người đi !
    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Juno Sun Jul 21, 2013 11:09 pm

    Crescent Moon 04 - 7:xx PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 3 JedidiahLâu đài Oakenheart - Page 3 Einarr 

    Lội trong dòng người đông. Lội trong những sắc váy ánh đủ màu. Lội trong rừng mặt nạ lấp lánh.

    Tìm một đóa hồng cài tóc.

    Có biết bao cô gái cài hoa trên tóc. Biết được đâu là cậu?

    Và tại sao anh lại nhận lời thách thức của cậu?

    Cả hai quen nhau chỉ chừng một mùa. Nhưng lạ. Anh luôn cảm giác rằng mình đã quen cậu từ rất lâu.

    Rồi anh thấy.

    Sắc hồng đỏ nổi lên giữa mái tóc đen dài. Chiếc mặt nạ bạc nổi lên cặp mắt màu đêm. Chiếc váy xanh ngọc nhạt ánh lên những hoa văn sáng màu.

    Anh nhìn cậu. Khựng. Chăm chú.

    Anh biết chiếc váy của mẹ Rainy. Nhưng anh không chú ý rõ thiết kế của nó.

    Anh biết cậu sẽ giả gái.

    Nhưng anh không nghĩ cậu sẽ đẹp như vậy.

    Thật sự. Cậu rất dễ nhìn. Dù không giả gái. Cậu có một khuôn mặt thu hút. Chỉ là. Anh và mọi người để ý tới cái "ngốc" của cậu nhiều hơn cái "đẹp".

    Hít sâu. Anh tiếp tục lội trong dòng người đông. Tìm về phía cậu. Tìm về phía sắc hồng đỏ nơi tóc.

    Anh chạm nhẹ vào nó khi đã đứng đối diện cậu.

    "Tôi đã đến."

    Anh nói. Vẫn nhìn cậu chăm chú. Khuôn mặt không biểu lộ điều gì.

    Nhưng trong lòng thì choáng ngợp.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Shani Priya Sun Jul 21, 2013 11:20 pm

    Crescent Moon 04 - 7:xx PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Hiema Lâu đài Oakenheart - Page 3 Don

    Có vẻ như cô lại lo lắng quá rồi. Anh Black là người lớn, nên anh ấy sẽ tự lo được mà không cần có cô.

    Đứng lên, đồng thời chỉnh lại chiếc mặt nạ, cô khẽ cúi người.

    - Vậy, anh chờ một chút.

    Cô đi tới dãy bàn gần đó. Một phút sau trở lại với ly rượu trên tay, cô đưa cho anh Black.

    - Anh cứ ngồi nghỉ nhé. Nếu cần gì, anh biết đấy, Hiema vốn là y sĩ mà. Anh biết phải tìm cô ấy ở đâu, ha?

    Nói rồi, cô mỉm cười chào anh rồi tiếp tục quay lại với vũ hội. À phải, thế còn Irina, Ankh với bé Tím đến chưa ta?
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Demi-fiend Sun Jul 21, 2013 11:44 pm




    Crescent Moon 4.

    Sảnh lâu đài Oakenheart.


    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart - Page 3 CyrilLâu đài Oakenheart - Page 3 CybressLâu đài Oakenheart - Page 3 Cecil


    Cyril đã đến dạ hội một lúc lâu, nhưng chỉ đứng một góc và quan sát. Gã đã định đi tìm Cybress.


    Nhưng không dám, lần đầu tiên, gã cảm thấy tự ti về bản thân. Trước giờ gã chưa từng đến những nơi xa hoa sang trọng như thế này, nhìn thấy những người quý tộc ăn mặc sạch sẽ đẹp đẽ như vậy, cảm thấy mình có chút thấp kém. Gã chọn cho mình một chiếc mặt nạ bạc có hoa văn màu đỏ phức tạp, cũng tốt bởi nó có thể che đi phần nào cảm xúc của mình hiện giờ.


    pha sần nít tát:


    Và... gã không biết nhảy, cậu có cười gã không?


    Đấu tranh tư tưởng được một lúc, gã rời khỏi chỗ đứng của mình, đi tìm cậu.


    Tìm Cybress không khó, gã chắc chắn nhận ra mái tóc ba màu quen thuộc không lẫn vào đâu được. Cậu kia rồi, nhưng không ở một mình. Điều đó không đáng lo, đáng lo chính là kẻ đứng cùng cậu.


    Như vô thức, Cyril cố gắng bước đi nhanh hơn. Trên đường va phải vài người, gã quên khuấy cả việc phải xin lỗi.


    Gã tiến đến chộp lấy cánh tay người đó, xoay lại đối mặt với mình, nói to làm một số người xung quanh phải quay qua nhìn.


    - Cecil!

    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Rosenrot Sun Jul 21, 2013 11:49 pm

    Crescent Moon 04 - 7:xx PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 3 JedidiahLâu đài Oakenheart - Page 3 Einarr 

    "Tôi đã đến."

    Einarr nói rồi chạm nhẹ vô bông hồng cài tóc "nàng ngốc". "Nàng" cười toe toét rồi thiếu điều muốn vỗ vai ông kia rồi khen giỏi hệt như má dạy bảo con trai. Nghĩ thế nào lại thôi, nó nắm tay ông kia lôi ra sảnh.

    "Đến rồi thì nhảy đi. Ông biết khiêu vũ hông?"

    Tất nhiên Einarr lắc đầu. Thông cảm, ổng trên núi xuống.

    Vốn là dân hát rong tung tăng nay đây mai đó, Jedidiah tự hào khoản âm nhạc cũng như nhảy nhót của mình. Nó đặt tay mình lên vai Einarr, còn nắm tay ổng tự áp lên eo mình. Hai tay trống còn lại của cả hai thì đan vào nhau.

    "Tui dẫn nhịp. Cứ từ từ mà theo. Bình tĩnh nhá."

    Nguyên văn ý nó muốn bảo là bình tĩnh đừng có động thủ ông mà ngã đè một phát tui có mà tắc tử, mà chết trong khi đang giả gái là một cái chết rất nhục.

    Điệu nhạc nhẹ nhàng vang lên, "nàng ngốc" từ từ chậm rãi dẫn nhịp cho Einarr tập theo, ông này ổng bự quá thành ra khó lắm chứ hổng có dễ. Mấy lần nó muốn nhảy la oai oái do bị ổng giẫm trúng chân rồi chớ bộ.

    Sau vài chục lần chịu đau, nó mới nhận ra một chân lý: nãy giờ ổng hông chịu nhìn nó. Ổng bị ngại hả? Ủa quên, ổng bị bịnh ngại thiệt. Mà giờ hai mạng đeo mặt nạ hết thì ngại cái gì?

    "Einarr, nhìn tui này. Người đẹp lộng lẫy trước mặt mà hông dòm đi dòm người ta? Ok, tui biết tui nói quá đúng là người ta lộng lẫy hơn nhưng mà ông đang tập nhảy với tui. Cái này tui dạy miễn phí đó, bình thường tui dạy nhảy tính phí chớ bộ. Nè nè, sau này ông có bạn gái đó, phải biết nhảy để cua người ta nghe hôn?"

    Nó cứ thế phun một tràng để cha nội kia quay qua dòm nó.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Honeypie Sun Jul 21, 2013 11:57 pm

    04 Crescent Moon
    Sảnh lâu đài


    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Lionel Lâu đài Oakenheart - Page 3 Albus Lâu đài Oakenheart - Page 3 Allan Lâu đài Oakenheart - Page 3 Cybress Lâu đài Oakenheart - Page 3 Cecil

    - Cô là Lionel, phải Lionel bên đồn lính không ha?

    Tự dưng cảm giác mình là người lổi tiếng dưng chắc chắn chỉ là quang tưởng. Nói chớ người ta biết mình mà mình hông biết người ta cũng nhột thặc.

    - Ah thì ra là đồn lính, vại tụi mình là đồng nghiệp-

    Con nhỏ đang nói thì một pêđê dô danh có mái tóc đen lượn ngang qua chỗ ba người đang đứng. Tóc đen, kiểu tóc giống thằng khùng. Bình tọm, đó hông phải là thằng khùng. Con nhỏ biết mùi của thằng khùng, vâng cái mùi pha giữa khùng với điên thì hông phải ai cũng có, ugh. Và thằng khùng cao hơn, vai rộng hơn, eo nhỏ hơn, sếch xì hơn.. được rồi nó sẽ dừng ở đây. Dưng nó vẫn xúc động đậy tới mức xém bóp nát cái li đựng nước chanh đang cầm nếu hông dòm thấy một cảnh thú vị như sau.

    - Hướng mười giờ, Cil đang nhảy với một cô hay cậu nào đó có mái tóc dài ba màu. Thặc ra là bốn màu dưng trắng hông phải là màu. Cô? Cậu? Cô? Hay cậu? Chắc chắn đó là con trai rồi. Mông đó hông phải là của gái.

    Được lắm Cil, dám đánh lẻ. Trong khi đồng nghiệp và con truột cùng dòm theo hướng ngón tay nó chỉ thì con nhỏ đưa cái li nứt đang rỉ nước chanh cho pêđê dô danh nào đó tình cờ đi ngang.

    - Okei, binh nhất Albus và binh nhì Allan, nghe đây. Vì tiệc tùng là để vuôi vẻ mà kế hoạch A của tui là gán ghép hai đồng chí với nhau có vẻ hông được thành công cho lắm, nên chúng ta sẽ chuyển sang kế hoạch B: xì tắc anh tóc dàng cao hơn mét chín đập chai đang đứng rất tình cảm với một cậu đẹp gái có mái tóc ba màu - trắng hông phải màu - đằng kia. Tóm lại là chúng ta đi xì tắc. Sẽ rất là vuôi đây. Bám sát tui. Còn nữa, gọi tui là chỉ huy.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Priscilla Presley Mon Jul 22, 2013 9:11 am

    04 Crescent Moon
    Sảnh lâu đài


    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Lionel Lâu đài Oakenheart - Page 3 AlbusLâu đài Oakenheart - Page 3 AllanLâu đài Oakenheart - Page 3 CybressLâu đài Oakenheart - Page 3 Cecil


    - Okei, binh nhất Albus và binh nhì Allan, nghe đây. Vì tiệc tùng là để vuôi vẻ mà kế hoạch A của tui là gán ghép hai đồng chí với nhau có vẻ hông được thành công cho lắm, nên chúng ta sẽ chuyển sang kế hoạch B: xì tắc anh tóc dàng cao hơn mét chín đập chai đang đứng rất tình cảm với một cậu đẹp gái có mái tóc ba màu - trắng hông phải màu - đằng kia. Tóm lại là chúng ta đi xì tắc. Sẽ rất là vuôi đây. Bám sát tui. Còn nữa, gọi tui là chỉ huy.

    Định phát biểu một câu đại khái như là sao tui phải đi theo cô, nhưng hên là Allan nhìn qua Albus aka em giai của Lionel trước. Cậu ta đang làm một động tác gì đó mà hông hiểu sao anh có thể dịch ra là "đừng có nói, bả quánh chết giờ".

    Dù may mắn là lúc này cô tóc dàng đã từ bỏ kế hoạch A của cổ, nhưng kế hoạch B - đi stalk - nghe có vẻ không được hay ho cho lắm, nhất là khi anh không hề biết hai đối tượng kia là ai. Nhưng mà nghĩ lại, anh không muốn bị ăn bợp tai từ cô này, mà quánh con gái thì không nên. Và với những lời đồn mà anh nghe được về cô Lionel và con gián nào đó thì vụ đi stalk "sẽ rất là vuôi" này của cổ rất có thể sẽ biến thành bạo loạn. Anh là lính canh, phải ngăn ngừa bạo loạn, cho dù đó là do một lính canh khác gây ra, ờ hờ...

    Vậy là anh với Albus đi theo "chỉ huy" Lionel xông vào trận địa đi stalk cậu cao cao và cậu đẹp gái. "Binh nhì" dòm "binh nhất", nhỏ giọng hỏi:

    - Bà chị cậu đầu óc có bình thường không vậy?
    Cha bán đậu hủ
    Cha bán đậu hủ
    Squire
    Squire


    Đậu hủ vừa ngon vừa rẻ ăn vào bổ sung trí não

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 257
    Join date : 2012-03-11
    Age : 34

    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Cha bán đậu hủ Mon Jul 22, 2013 10:11 am

    Crescent Moon 04 - 6:xx PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart

    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Johnathan Lâu đài Oakenheart - Page 3 MarietteLâu đài Oakenheart - Page 3 Alicia
    Lâu đài Oakenheart - Page 3 JaLâu đài Oakenheart - Page 3 Gray

    - A khoan đã anh gì ơi. Có chuyện gì vậy? Anh hù cô bé sợ chết khiếp rồi nè.

    Johnathan thắng gấp lại trước mặt người đẹp. Dòm hơi nhỏ tuổi một chút nhưng tương lai sẽ là một quý cô rạng ngời. Anh ngả mũ cúi người chào cô bé rồi chỉ tay vô mẹt cái con nhỏ đang núp váy:

    - Con đó... à không, bé đó là con gái anh đó mà. Hai ba con anh đang giỡn rất là vui nên em đưa bé đó đây cho anh.

    Xong anh nhìn con nhỏ Mary cười giả nai:

    - Con con, về đây với ba con, xin lỗi ban nãy hù con nha.

    Trình độ giả nai nói ngọt của Johnathan chỉ có từ nhì đến nhất, ấy mà anh quên con này nó là khỉ chớ đéo phải người, giống như nó đánh hơi được ý nghĩa sâu xa đằng sau câu ấy dịch ra là "mày có về với tao hông tao sút mày lên núi".

    - HÔNGGGGG!!! CHỊ ƠI EM HỔNG CÓ QUEN ÔNG NÀY!!! ỔNG GIẢ BỘ ĐÓ!!!

    Đậu má con này mày khốn lạn đúng lúc quá vậy?

    Đang tính dùng vũ lực lôi cổ con nhỏ đang quằn quại túm váy người ta thì tiếng hét của nó đã gây chú ý của một cặp nam nữ mặc đồ đỏ gần đó.
    Metamorphosis
    Metamorphosis
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 289
    Join date : 2012-07-18

    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Metamorphosis Mon Jul 22, 2013 10:36 am

    Crescent Moon 04 - 6:15 PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Gamaliel

    Tôi bước vào sảnh lâu đài và bị choáng với lượng người tham dự. Rồi tôi nhìn qua sàn nhảy, lại dòm qua mấy cái bàn tiệc. Hình như người đi dự tiệc để ăn chùa nhiều hơn đi nhảy.

    Vest trắng từ cổ xuống chân, chiếc mặt nạ che nửa mặt trắng nốt, tóc trắng thì buộc cao, hôm nay đứa nào bảo tôi "trắng gì mà sáng thế" là tôi cho ăn kinh thánh ngay và luôn.

    Spoiler:

    Tôi bước vào trong sảnh, đưa mắt tìm xem bọn cùng nhà đâu rồi.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Alicia Grey Mon Jul 22, 2013 10:44 am

    Crescent Moon 04 - 6:xx PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart

    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Johnathan Lâu đài Oakenheart - Page 3 MarietteLâu đài Oakenheart - Page 3 Alicia
    Lâu đài Oakenheart - Page 3 JaLâu đài Oakenheart - Page 3 Gray

    Alicia nghe ông anh da găm nói, thì ra là hai cha con giỡn chơi. Nó nhẹ nhõm, định dỗ dành cô nhóc tóc hồng thì tự dưng con bé ré lên khóc:

    - HÔNGGGGG!!! CHỊ ƠI EM HỔNG CÓ QUEN ÔNG NÀY!!! ỔNG GIẢ BỘ ĐÓ!!!

    Giả bộ? Chẳng lẽ ông này định bắt cóc con nít sao?

    Cô nhóc tóc hồng với ông anh kia cứ rượt nhau chạy xung quanh nó. Alicia có cảm giác nó là hàng rào cản địa... mà nó cũng không biết phải làm sao, hay tin ai hết. Nhìn qua thấy một cặp nam nữ mặc đồ đỏ nổi bật đang đi gần đó. Nhiều người chắc dễ phân xử hơn.

    - Anh chị gì ơi, giúp chỗ này một chút - nó kêu lên.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by kayuki Mon Jul 22, 2013 12:28 pm

    Crescent Moon 04
    Lâu đài

    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật:
    Cả hai bước vào đây rồi thì thấy một rừng người. Ja' vốn không phải là con người của cộng đồng, hắn thấy thế này chỉ muốn bỏ chạy về nhà nhưng vì Gray cứ quằng tay hắn dính chặt lôi đi khắp nơi thế nên cái kế đó tạm hoãn.

    Canh lúc nó hăng say nghiên cứu mấy cái bánh ngọt trong bữa tiệc, hắn từ từ rút tay lại, nhấc chân chuẩn bị trốn thì đột nhiên có giọng con nít oanh oanh gần đó thu hút sự chú ý của Gray.

    Nó thấy bé hồng dễ thương như Roise nhà mình đang vừa khóc vừa chạy trốn khỏi thằng cha biến thái tím hoa cà từ trên xuống dưới và chị gái tóc đỏ đứng giữa hai người làm rào cản hướng mắt về phía nó cầu cứu. Gray hăng hái quay sang túm Ja' đang chuẩn bị chuồn êm lôi lại đằng đó phân xử.

    "Chú lo biến thái, chị lo đứa bé!"

    Ra lệnh xong, Gray tiến lại đó canh ngay em nhỏ chụp lấy bế lên kéo ra xa khỏi tím hoa cà, còn hắn thì phải canh ngay lúc nó chụp đứa trẻ hắn chụp thằng già. Cảm giác khác nhau một trời một vực.

    Tạm thời giải quyết được chuyện chơi đuổi bắt của hai người, Gray nhìn tím hoa cà trừng mắt hỏi

    "Biến thái! Anh tính làm gì em ấy? Đứa bé chưa đến tuổi vị thành niên nữa!" Gray đem bé hồng giấu sau lưng tư thế hệt như gà mẹ bảo vệ con khỏi diều hâu.
    Haiiro Akino
    Haiiro Akino
    Peasant
    Peasant


    Tổng số bài gửi : 36
    Join date : 2013-07-08

    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Haiiro Akino Mon Jul 22, 2013 2:35 pm

    Crescent Moon 04
    Lâu đài

    Chapter II: First Steps (Part II)
    Nhân vật

    Lâu đài Oakenheart - Page 3 HaiiroLâu đài Oakenheart - Page 3 Nagas

    Sao chúng ta ở chung nhà mà phải hẹn nhau chứ? Tôi rất thắc mắc chuyện đó sau khi lấy lại tinh thần trong lúc còn ở bệnh viện. Mà thôi kệ, không có thời gian nghĩ nhiều nữa, đã quá giờ hẹn 5 phút rồi.

    Lúc mà tôi bước ra cửa thì bị Thương lôi vào phòng lại, bảo ăn mặc thế này mà đi được à. Rồi không cho tôi cơ hội kịp trở tay, anh ta nhét vào tay tôi một bộ đồ màu đen. Áo thì không có tay, đính lông nâu ở cổ và quần thì có mấy cái xích bạc lấp lánh. Tôi không biết Thương kiếm đâu ra bộ đồ này, vốn tôi đã u ám lắm rồi còn khoác lên cái bộ áo kì cục này nữa...

    Sau đó anh ta đẩy tôi ra cửa và tôi chạy như bay đến vũ hội.

    Từ xa tôi thấy Nagas đang đứng chờ. Chết. Hẹn gặp lại trong buổi tiệc, cậu mà dám để tôi chờ là chết đấy! Anh ta đã nói thế, Nagas xoay đầu nhìn thấy tôi và chân mày khẽ giật. Tôi không biết thế nào nữa. Khi tôi phóng gần đến chỗ Nagas và định thắng lại thì tự dưng mọc cánh bay thiệt. Nghĩa là tôi bị trượt chân và cả người không điểm tựa lao về phía trước...

    "AAAAAAAAAAA!!!"
    Miss September
    Miss September
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 251
    Join date : 2012-07-19
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Miss September Mon Jul 22, 2013 5:24 pm

    Crescent Moon 04 - 6:xx PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 3 LucinaLâu đài Oakenheart - Page 3 Irina

    - Còn cô...thì sao? Cô có chờ ai không? Tôi có...làm phiền cô không?

    Irina chỉ khẽ cười khi nghe Lucifer hỏi. Cô đang chờ Hiema, rồi bé Tím, Ankh, rồi anh Black, nhưng họ là bạn bè cô nên có thể nói là cô không thực sự chờ ai cả.

    - Nếu cô có ai đó chờ đợi, thì cho tôi xin lỗi. Nếu không, thật phí phạm cho tất cả mọi đàn ông vì đã để một cô gái như cô tới dạ hội một mình.

    Lucifer nói. Quay qua nhìn anh, Irina tươi cười lắc đầu đáp:

    - À, không sao đâu.

    Nghĩ thế nào, cô lại hỏi:

    - Lucifer, nhảy với tôi không?



    Bão rồi Laughing
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by kayuki Mon Jul 22, 2013 5:59 pm


    Crescent Moon 04
    Lâu đài


    Chapter II: First Steps (Part I).
    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart - Page 3 NagasLâu đài Oakenheart - Page 3 Haiiro
    Đúng hẹn tôi đến nơi và đứng đợi. Kiên nhẫn của tôi rút ngắn mỗi lần có ai đó nhìn về phía này. Tôi biết rõ nguyên nhân chứ, tất nhiên là vì nhung nhan và quần áo trên người. Tôi đã cố kiếm một bộ trông đàng hoàng hơn nhưng không thể. Mà nói thật thì tôi cũng thấy nó bình thường hơn nhiều so với mấy bộ đồ tôi thấy. Chẳng qua là bên ngoài khoác một cái áo lông dài, bên trong là vest đen và carvat cùng màu, khác người chút chẳng qua là cái áo sơ mi vằn hổ vàng cùng vết sẹo và cặp kính tròng đỏ làm tôi trông có vẻ giống dân không được lương thiện.

    Bản chất là cái càng giấu càng lộ. Chịu. Đứng tựa vào một cái cột gần đó.

    Cậu chết với tôi!

    "AAAAAAAAAAA!!!" Cái giọng quá quen, tôi thở dài, giang hai tay ra như ông bố lớn đỡ lấy thằng con vào lòng.

    "Hay thật đấy!" Tôi nghiến răng cười. Rồi nhìn cái kiểu ăn mặc của cậu. Hay thật, hợp gu ghê chưa

    "Đâu ra cái bộ này vậy?"

    "Thương...."

    "À, thôi biết rồi. Mau vào trong thôi." Tôi phải thừa nhận thằng nhóc Thương hiểu tôi dễ sợ. Túm cổ Haiiro lôi vào trong lâu đài. Bữa tiệc đã bắt đầu từ lúc nào. Không nói nhiều, tôi tiến đến chỗ đựng thức ăn và chén chúng. Chỉ vì cái hẹn này với cậu ta mà tôi bỏ cả cơm chiều, đói là điều tất nhiên.

    "Thế rồi vào đây làm gì?" Tôi thấy thằng nhóc cứ đứng đơ ra đấy, quan tâm hỏi han.
    Haiiro Akino
    Haiiro Akino
    Peasant
    Peasant


    Tổng số bài gửi : 36
    Join date : 2013-07-08

    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Haiiro Akino Mon Jul 22, 2013 6:21 pm

    Crescent Moon 04
    Lâu đài


    Chapter II: First Steps (Part I).
    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart - Page 3 NagasLâu đài Oakenheart - Page 3 Haiiro

    Nè, có ai nói với Nagas là anh ta rất bảnh chưa ha. Sau khi anh ta chụp được tôi, sự khác biệt vóc dáng của tôi và Nagas hiện ra rõ rệt. Anh ta kéo tôi vào trong. Tuy là không có gì để phàn nàn nhưng Nagas không hay cười (ít nhất là vời tôi) nên cảm thấy có hơi không thoải mái.

    "Thế rồi vào đây làm gì?"

    "À... anh có thể ăn mấy món này." - Tôi nhìn những đĩa thức ăn trên khung bạc chạm khắc tinh tế. - "Hay khiêu vũ cùng một cô nào đó..."

    Tôi thấy mình ngốc quá đi.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Honeypie Mon Jul 22, 2013 7:59 pm

    04 Crescent Moon
    Sảnh lâu đài


    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Lionel Lâu đài Oakenheart - Page 3 AlbusLâu đài Oakenheart - Page 3 AllanLâu đài Oakenheart - Page 3 CybressLâu đài Oakenheart - Page 3 Cecil Lâu đài Oakenheart - Page 3 Cyril

    - Bà chị cậu đầu óc có bình thường không vậy?

    - Đương nhiên là hông rồi. Hổng phải tự hào chớ em tin là ở đây hông có ai khùng bằng em đâu.

    Anh hỏi rất nhỏ dưng tai em rất thính. Con nhỏ đang xông pha mở đường chui vô đứng giữa binh nhất và binh nhì. Nó kéo hai người kia ngồi xuống núp sau một cái bàn rồi khoác vai rất chi là tình cảm như huynh đệ với nhau.

    - Anh bình tọm, em hông quánh anh đâu. Em hông có quánh con trai.. pffftt nghe ngược đời quá haha, nói chung là em sẽ hông quánh ai hết. Em chỉ quánh một đứa duy nhất thôi dưng đêm nay nó hông có mặt ở đây nên sẽ hông có chuyện gì xảy ra đâu. Còn lỡ nó xuất hiện thì em cũng hông biết nữa, tới lúc đó rồi tính. Nè, ăn bánh đi.

    Nó xòe hai khay bánh cupcake ra trước mặt hai đồng chí rồi tự xử phần mình. Xì tắc thì xì tắc chớ cũng hông có được quên mục đích chính tới đây làm gì. Đang vừa ăn chực vừa xì tắc thì lại một chuyện thú dị nữa xảy ra.

    - Cecil!

    Giọng người nào đó thu hút sự chú ý của ba cặp mắt đang núp lùm sau cái bàn. Tèn ten, một người có vóc dáng y chang Cil, tóc y chang Cil - chỉ khác là Cil rẽ mái phải còn ảnh rẽ mái trái, bất ngờ chen vô giữa đôi trẻ. Tạm gọi đó là clone của Cil.

    Con nhỏ tưởng là rình coi quàng tử tán trai sẽ vuôi lắm, ai ngờ phi vụ này còn vuôi hơn nữa.

    - Ủa, Cil có anh em sanh đôi hả? - Nó hỏi con truột với một cái miệng đầy bánh rồi quay sang Allan - À quên nói cho anh biết chớ, người tóc dàng rẽ mái bên phải đeo mặt nạ có hoa văn mào xanh kia là Cecil, ở chung nhà số 2 với tụi em. Còn người tóc ba mào và người đeo mặt nạ hoa văn đỏ, tạm gọi là clone của Cil thì em hông biết. Anh có biết hai người đó hông? Ê, họ đang nói cái gì kìa.

    Hông để đồng bọn bất đắc dĩ kịp phản ứng, con nhỏ lôi cả hai chui qua cái khăn trải bàn để bò tới gần nghe cho rõ. Và bây giờ ba đứa đang ở một nơi rất là quen thuộc với các xì tắc cơ, dưới gầm bàn.




    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Priscilla Presley Mon Jul 22, 2013 8:26 pm

    04 Crescent Moon
    Sảnh lâu đài


    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Lionel Lâu đài Oakenheart - Page 3 AlbusLâu đài Oakenheart - Page 3 AllanLâu đài Oakenheart - Page 3 CybressLâu đài Oakenheart - Page 3 CecilLâu đài Oakenheart - Page 3 Cyril

    Và tự nhiên anh thấy mình bị ấn vô tay một khay cupcake và kéo chui tọt vô gầm bàn.

    Chẳng lẽ bữa nay anh ăn tiệc bằng cupcake sao?

    - À quên nói cho anh biết chớ, người tóc dàng rẽ mái bên phải đeo mặt nạ có hoa văn mào xanh kia là Cecil, ở chung nhà số 2 với tụi em. Còn người tóc ba mào và người đeo mặt nạ hoa văn đỏ, tạm gọi là clone của Cil thì em hông biết. Anh có biết hai người đó hông?

    Lắc đầu. Không biết, nên đừng có kéo tui theo nữa.

    Phản đối vô hiệu. Anh và Albus vẫn tiếp tục theo Lionel làm stalker bất đắc dĩ.

    Ồi, lỡ chui xuống đây rồi thì đành ngồi xem tiếp vậy. Cho tới thời điểm này của buổi stalk thì anh có thêm vài thông tin, cậu tóc vàng rẽ mái phải kia tên Cecil và cậu ta có clone. Để xem tới cuối buổi biết thêm được gì không.
    Cha bán đậu hủ
    Cha bán đậu hủ
    Squire
    Squire


    Đậu hủ vừa ngon vừa rẻ ăn vào bổ sung trí não

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 257
    Join date : 2012-03-11
    Age : 34

    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Cha bán đậu hủ Mon Jul 22, 2013 10:02 pm

    Crescent Moon 04 - 6:xx PM
    Sảnh lâu đài Oakenheart

    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Johnathan Lâu đài Oakenheart - Page 3 MarietteLâu đài Oakenheart - Page 3 Alicia
    Lâu đài Oakenheart - Page 3 JaLâu đài Oakenheart - Page 3 Gray

    - Biến thái! Anh tính làm gì em ấy? Đứa bé chưa đến tuổi vị thành niên nữa!

    Làm gì hả? Tôi tính sút nó về núi với khỉ chớ làm cái gì? Dù tôi có máu lolicon tới đâu cũng hông có thèm cái con khốn lạn người hông ra người khỉ hông ra khỉ này đâu.

    Mà khoan. Lạy Chúa, người đẹp đang đứng trước mặt đây mà. Dù giấu mặt sau cái mặt nạ trông vẫn còn đẹp chán. Thế là Johnathan đổi mode ngay, cúi gập người xuống dù đang trong tư thế ôm ấp mùi mẫn với cậu trai đeo mặt nạ:

    - Xin quý cô hãy thứ lỗi. Tôi e là có một sự hiểu lầm ở đây. Chẳng là...

    Anh lườm con nhỏ đang núp váy kia một cái:

    - ...tôi rất thích con nít, không không, không phải "thích" theo nghĩa bậy đâu. Tôi thấy cô bé này dễ thương nên muốn ghẹo một chút, dè đâu khiến cô bé hoảng loạn.

    Rồi anh nhoẻn miệng cười chuyên đi tán gái với cô bé tóc đỏ đứng cạnh đó:

    - Cô bé này không phải con tôi, là tôi đùa đấy mà. Thiệt là xin lỗi vì đã gây ra hiểu lầm tai hại.

    Looking on the bright side, anh cũng đéo muốn nhận lại con này đâu nên ai có lòng tốt vác nó về nuôi đi.

    - Tên tôi là...

    - Johnathan.

    Con nhỏ hồng chóe cất giọng xong nói tiếp:

    - Ổng chuyên đi tán gái đó. Má em cũng bị ổng tán đó nên em biết. - con nhỏ trưng bộ mặt tổn thương vô bờ bến ra nói với mấy cô em xinh đẹp và cậu đeo mặt nạ.

    Thiệt ra nó nói hổng có sai. Cả vế chuyên đi tán gái lẫn vế má nó bị tán luôn. Má nó hổng bị tán thì đào đâu ra nó. Suy luận thiệt thông minh thấy mẹ luôn. Chính vì thế mà Johnathan chúng ta lúc này chỉ có biết nghĩ bụng là...

    Đậu má.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Eluveitie Mon Jul 22, 2013 10:42 pm

    Crescent Moon 04
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 3 CyrilLâu đài Oakenheart - Page 3 CybressLâu đài Oakenheart - Page 3 Cecil

    - Cecil!

    Một chất giọng quen thuộc cất lên khiến Cybress tròn mắt. Điều tiếp theo xảy ra khiến nó còn ngạc nhiên hơn. Một Cyril khác nay đã tiến lại gần cả hai, chộp lấy tay Cyril mà nó đang trò chuyện và xoay lại.

    - Cyril? Khoan...

    Cybress tròn mắt ra nhìn cả hai. Cũng là mái tóc màu nắng đó, nhưng rẽ mái trái ngược nhau. Cũng là đôi mắt xanh nọ. Cả hai người giống nhau như hai giọt nước. Cả khuôn mặt, vóc người, chiều cao.

    - Cyril, đây là ai? - nó cất tiếng hỏi, đưa mắt nhìn cả hai.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Eluveitie Mon Jul 22, 2013 10:50 pm

    Crescent Moon 04
    Sảnh lâu đài Oakenheart


    Nhân vật
    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Lionel Lâu đài Oakenheart - Page 3 AlbusLâu đài Oakenheart - Page 3 AllanLâu đài Oakenheart - Page 3 CybressLâu đài Oakenheart - Page 3 CecilLâu đài Oakenheart - Page 3 Cyril

    - Bà chị cậu đầu óc có bình thường không vậy?

    Chị tui hả? Không, không, bả là má tui đó chớ hổng phải chị đâu. Má tui mà tui sanh ra trước bả đó tin hông? À thiệt ra là ba má tui hiện giờ một người là Cá Dàng một người là Dế đều sanh ra sau tui hết. Cái gia phả nhà tui nó rắc rối lắm nên tốt nhất anh hông nên biết, biết rồi hack não tội anh lắm. :v

    Đang tính bảo anh muốn nghe câu trả lời thực lòng là hông phải hông thì Cá Dàng đã đầy tự hào cất tiếng:

    - Đương nhiên là hông rồi. Hổng phải tự hào chớ em tin là ở đây hông có ai khùng bằng em đâu.

    Rồi túm tắt tình hình chiến sự là giờ nó với anh tóc dàng và má Cá Dàng đang ngồi dưới gầm bàn gặm cupcake xì tắc phim tình cảm tay ba giữa anh Truối và cờ nhôn của ảnh với...

    Sao dòm anh mào mè hoa lá cành kia quen quen. Trời, người quen chớ đâu. Cùng quê nè. :v

    Con chuột ngoan ngoãn ngồi gặm bánh và quan sát chiến sự nóng hổi.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Demi-fiend Mon Jul 22, 2013 10:55 pm


    Crescent Moon 04.
    Sảnh lâu đài Oakenheart.


    Nhân vật:
    Lâu đài Oakenheart - Page 3 CecilLâu đài Oakenheart - Page 3 CybressLâu đài Oakenheart - Page 3 Cyril



    Tự nhiên hắn cảm thấy có một luồng khí quen thuộc bao quanh, cái này... hắn chỉ cảm nhận được khi ở trong cái nhà số 2. Dòm quanh coi có cái bóng vàng vàng ở đây không.


    - Cậu dùng gì thế? - Cybress hỏi hắn sau khi nhận lấy ly vang.


    Hắn không nói gì, chỉ định cầm chai rượu lên thay cho câu trả lời. Chợt, một bàn tay đã chộp lấy cánh tay hắn.


    - Cecil!


    Hắn không cần quay qua để xem đó là ai. Thay vào đó, hắn nở một nụ cười khinh khỉnh.


    - Cyril? Khoan...


    Chậc, bị bắt bài rồi. Vở kịch thậm chí còn chưa bắt đầu.


    - Cyril, đây là ai?


    Cecil quay về phía Cybress đang ngỡ ngàng nhìn cả hai, hắn gạt phắt tay gã đang nắm tay mình ra, quàng qua vai gã. Đến giờ hắn mới cất tiếng, nụ cười vẫn nở trên môi.


    - Còn ai khác, đây là em trai song sinh của tôi, Cyril Heathcliff Heartlock.



    Last edited by Averine on Tue Jul 23, 2013 12:31 am; edited 1 time in total

    Sponsored content


    Lâu đài Oakenheart - Page 3 Empty Re: Lâu đài Oakenheart

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Thu May 16, 2024 8:36 am