Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+4
Honeypie
Quest
Demi-fiend
Admin
8 posters

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Empty [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Admin Mon Sep 16, 2013 3:45 pm

    First topic message reminder :

    - Số 16 Đường Iceberg -


    Căn nhà hai tầng bằng đá trắng với một khoản sân nhỏ.

    Tầng trệt gồm một căn phòng khách, một căn bếp, một nhà kho chứa đồ. Trên lầu là hai phòng ngủ kiêm phòng làm việc, mỗi phòng có một chiếc giường đôi, nhà tắm và vệ sinh.


    - Chủ nhà -

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Cecil2

    Họ tên: Cecil Heathcliff Heartlock.
    Chủ char: Tarn
    Tuổi: 25.
    Giới tính: Nam.
    Ngoại hình: Tóc vàng mắt xanh trời. 1m95. Cao to lực lưỡng. Xăm kín vai + cánh tay trái.

    Code:
    [url=http://oakville.forumvi.com/t219p45-koh-characters-database-codes#15702][img]http://i371.photobucket.com/albums/oo151/Hakuyaku/KoH/cecil2.png~original[/img][/url]

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Albus

    Họ tên: Albus Knight
    Chủ char: Eluveitie
    Tuổi: 20
    Giới tính: nam
    Ngoại hình: tóc vàng ánh bạc dài qua đầu gối, mắt đỏ, lúc nào cũng đội áo trùm đen, gầy người, cao chừng 170 cm.

    Code:
    [url=http://oakville.forumvi.com/t219-koh-characters-database-codes#12935][img]http://i371.photobucket.com/albums/oo151/Hakuyaku/KoH/albus.png[/img][/url]


    Last edited by Admin on Sat Nov 08, 2014 9:32 pm; edited 1 time in total
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Eluveitie Wed Jan 29, 2014 10:52 pm

    Full Moon 09 - Sáng
    Nhà ở


    Nhân vật
    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Cecil[Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Albus

    Trời quánh tránh bữa ăn nghe có thông hông vại? :v Trời quơi ngừi ta đang cứu đói đứa lào xách bố rời khỏi tành yêu vĩ đại vại hả? :v Quay lại một cái một khuôn mẹt thặc quen đập ngay vô mắt. Trời quơi anh hai là ai sao anh dòm quen quá mợi anh là ngừi trên trời rơi xuống hay dưới đất chui lên xanh lỗi anh hai ta có quen nhao hông nếu hông thì tại sao anh lại ở trong nhà em còn có thì xanh lỗi em đói quá đéo liên quan nhưng mất trí nhớ cmnr. :v

    - Tóc tai bù xù ghê quá đi, cột lên cái coi.

    Nói xong "người quen" tự tiện túm tóc con Truột lên, lấy tay cào sơ sơ tóc nó cho bớt rối rồi nhanh lẹ cuốn tròn tóc nó làm đồ cột rồi nhét phần tóc còn lại vào thành kiểu đuôi ngựa. Nó đơ đơ ra vài giây để si nghĩ coi anh hai là ai liệu có phải là thợ làm tóc lạc dô nhà nó hông. Rồi dư có sét quánh xuống đầu nó ồ lên một cái, hai tay đập vô nhao chỉ vô mẹt anh zai. :v

    - Anh Truối nè!

    Rồi trước khi để ảnh kịp đáp lại "ờ tao là Truối nè mày chết mất xác ở đâu giờ mới lội về" hay đại loại câu nào khác xì tai Truối hơn thì nó đã nhào vô cạp cổ ảnh luôn để trả thù vụ bỏ nó ở biệt thự. :v

    Nó chào mừng ảnh bằng dấu zăng đó tành cảm chưa hahahihi. :v
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Demi-fiend Wed Jan 29, 2014 11:08 pm


    Full Moon 9. Sáng.
    Nhà ở.

    Nhân vật:
    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Cecil[Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Albus


    - Anh Truối nè! - Con Truột hú lên sau khi hắn bị anh thợ làm tóc đập chai bể lọ nào đó nhập zô, xong rồi hắn dòm thằng nhỏ kiểu ờ tao là Truối nè mày chết mất xác ở đâu giờ mới lội về hay có thể hiểu theo nghĩa này ờ hé lô nghìn năm mới gặp khỏe hông? một cách rất tỉnh. :v


    Rồi chưa kịp mần ăn cái chi hết thì thằng nhỏ đã hóa vampire nhảy zô cạp cổ hắn ngon ơ, á chời ơi hắn hông có muốn bị lấp lánh khi ra nắng đâu nhe, mà con Truột nó có đang lấp lánh hông vại? Rõ ràng là khùng aura từ tía má lây nhiễm luôn cái nhà này rồi mà hihihaha. :v


    Mất vài (chục) giây cho hắn đứng hình coi chiện gì đang xảy ra thì một cục bóng đèn sáng nhảy lộp bộp trên đầu hắn làm hắn nhớ ra là thằng nhỏ đã dìa.


    Đã dìa đúng hông? Đúng rầu hình như hôm qua hắn mệt thấy má nên xách mông về luôn mà quên mất là còn con Truột ở đóa. :v Rồi bây giờ thằng nhỏ ra nông nỗi dư vầy, hỏi ngu phát phải tại hắn hông? :v


    Chà tự nhiên thấy tội lỗi dữ bây. :v


    Nồ nồ nồ, xin lỗi hông phải là từ của hắn, ý là hắn là đứa có lỗi thiệt, nhưng mà việc nói xin lỗi cứ như bắt hắn phải cai thuốc lá cai rượu vại, đúng chính xác là thế. Và thay vì nói không dô nghĩa dư vại thì hắn sẽ tìm cách mần cái gì đó để bù đắp lời xin lỗi.


    Như cạp lại chẳng hạn. :v

    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Eluveitie Sat Feb 01, 2014 1:03 pm

    Full Moon 09 - Sáng
    Nhà ở


    Nhân vật
    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Cecil[Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Albus

    Cái gì đâu mà không gặp nhau có mấy ngày mà hai thằng thi nhau hóa vampire hết rồi nè :v? Cạp nhao nữa dám hai đứa xách nhau ra ngoài cùng lấp lánh dưới nắng luôn cho đẹp nhà đẹp cửa :v.

    Tành hành chung hai đứa dở hơi hông có gì tốt hơn để làm mà dù có chắc cũng hông thèm làm đang thi nhao ấn răng vô cổ nhau. Được một lúc cũng hơi bị lâu con Truột bị sái cổ mà phần lớn là do bị cạp đao bỏ mẹ nên nó quyết định nhả ra.

    Tành hành chung là nó đã quyết định nhả răng với ý chỉ cầu hòa "anh ơi bỏ răng anh khỏi cổ em ra anh cạp nữa chắc ngày nào em ra đường cũng nhìn đời ở góc chín mươi quá". Dưng mà Truột ơi tự mày gây họa vào thân dư thường lệ mà ông này thì ổng hổng phải trai hiền. Chết mày chưa cho mày chừa mà chắc mày cũng hông chừa đâu. :v

    Nó túm cổ áo anh Truối cố đẩy ảnh ra mà bằng cách thần kì nào đó nó xé toạc luôn cổ áo ổng. :v
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Demi-fiend Sun Feb 02, 2014 1:23 am


    Full Moon 9. Sáng.
    Nhà ở.

    Nhân vật:
    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Cecil[Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Albus


    Một tiếng xẹt vang lên và cái cổ áo hắn đi tong. Sau khi lên cơn dại cạp cổ con Truột mà nguyên nhân hông ai xa lạ lại chính do thằng nhỏ truyền nhiễm bịnh vampire qua cho hắn thì cũng chịu buông ra.


    Hắn ngu mẹt ra trong giây lát khi mà mỏ với răng còn lấm tấm máu của con Truột. Mà hắn cũng quên luôn cái cổ cũng đang rớm máu của mình mà chăm vô dòm trân trân thằng nhỏ trước mặt. Dưng mà rốt cuộc hắn vẫn cứ đứng hình như vại luôn đơn giản vì hông biết phải làm gì. Thiệt ra là có quá nhiều thứ hắn muốn làm dồn cục lại cho nên hông biết làm gì trước tiên.


    Cuối cùng não đã load xong thì hắn cởi luôn cái áo bị rách quăng sang một bên. Rồi bò lại đè đầu vò vò tóc con Truột cho nó rối tung rối mù lên. :v


    Mà công nhận nãy giờ giống diễn kịch câm dễ sợ nghe. Thương nhao lắm cắn nhao đau quá hông nói nên lời chăng. :v

    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Eluveitie Thu Feb 06, 2014 12:05 am

    Full Moon 09 - Sáng
    Nhà ở


    Nhân vật
    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Cecil[Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Albus

    Con Truột ngó cái cổ lấm tấm máo của anh Truối xong tự đưa tay lên cổ mình. Nó cứng đờ người khi trông thấy cái gì đo đỏ lấm tấm lòng bàn tay. Thương gì mà thương nhao ghê gớm vại bây? :v

    Đang tính cạp tiếp thì anh Truối cởi phăng cái áo khoe bo đì đẹp mà công nhựn đẹp thặc. Trước khi con Truột chịu manh động thì ảnh vò đầu nó rối tung hết lên luôn. Chiện gì đang xảy ra tạo sao buộc cho đã rồi giờ lại vò tung nó lên thế hả? :insertderpface:

    Bị vò một hồi con Truột chóng mặt quá nên nó túm tay anh Truối lại cho ảnh ngừng manh động.

    - Anh... - nó chỉ tay vô mẹt ảnh - ...đền bù đi. :v

    Tánh bảo là đền bù vụ bỏ tui ra đi mà thâu nói vầy chắc đủ hiểu rồi hen? :v
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Demi-fiend Thu Feb 06, 2014 8:02 am


    Full Moon 9. Sáng.
    Nhà ở.

    Nhân vật:
    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Cecil[Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Albus


    Con Truột có nói cái gì đó mà hông có lọt zô lỗ tai hắn từ nào hết ráo tại hắn còn đang bận derp coi chiện gì đang xảy ra với mình.


    Hắn với con Truột mới cạp nhau tóe máo.


    Đừng tưởng chiện đơn giản vại thôi chớ thiệt ra nó liên hệ lại nhiều dấn đề lắm đó nhe. Trước giờ hắn đã đủ thân với ai để làm ba cái trò SM này chưa? Tất nhiên ngoài những cuộc vui chơi thác loạn và nhiệm vụ chất đống khiến hắn còn không đủ thời gian để xem lại xem mình có bao nhiêu bạn. Để kí ức mờ nhạt như vại thì tất nhiên là hồi đó hắn không hề có một đứa bạn nào cả nói chi đến thân. :v


    Tại sao chỉ vì con Truột mà hắn lại khai kế hoạch của Xăm thú ra với Chim tộc?


    Tại sao hôm đó thay vì đẩy ra (nè là chuyện sau đó), hắn lại hôn đáp lại con Truột? Hông những vại mà hắn còn chẳng có ý gì là ghét chuyện đó hết.


    Tại sao lại như vại?

    Hắn nín thở.


    Hông lẽ... hắn thích con Truột?

    Tới giờ hắn mới dòm Albus, tóc tai thì bù xù tại hắn mới vò, mặt mũi lấm lem tại mới đi bụi về, cổ áo hở hang tại nãy có màn role-play vampire :v, trên cổ còn lấm tấm vết máu từ dấu răng của hắn, trên miệng thì dính máu hắn nữa. Nói thiệt chớ hắn thích dòm thằng nhỏ quằn quại như này hơn lúc gọn gàng bành thường. :v"""


    Nhiều là đằng khác.


    Mà nghĩ tới đây thâu trết mẹ rồi hắn bắt đầu turn on mà suy nghĩ được tới mức turn on dư vại hắn cũng tự phục hắn luôn. Nhịn một hai lần thì còn được chớ tới hôm nay là coi như hết kìm nén gì được mẹ rồi.


    Đại loại là thú tánh vẫy gọi, hắn lao tới cạp mỏ con Truột. Lực mạnh quá làm con Truột dăng về phía sau trúng cái tủ bếp quánh một phát rầm rõ to. Nghe khá tội cho thằng nhỏ dưng mà hắn cũng hông có xót đâu tại càng bạo lực hắn càng khoái mà cho nên những âm thanh dư vại chỉ khiến hắn hứng hơn thôi. Cứ dư vậy hắn vừa cắn vừa nghiền mỏ thằng nhỏ muốn tóe máu, tay thì bấu vô đầu con Truột để giữ nó cố định hông có đi đâu được hết.


    Thiệt ra bành thường hắn làm với phụ nữ thì hông có mạnh bạo vại đâu tại cũng kiểu mạnh vừa phải thôi chớ như hắn làm với con Truột là tan nát đời hoa hết nhưng mà con Truột không phải phụ nữ mà nếu không phải kềm chế thú tánh thì tất nhiên là khoái hơn rồi.


    Xanh lỗi Truột em đã bị dính zô một thằng tó dại mà một khi hắn on thì còn hơn cả tó dại đó Truột em bờ rây do seo. :v

    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Eluveitie Wed Feb 12, 2014 8:42 pm

    Full Moon 09 - Sáng
    Nhà ở


    Nhân vật
    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Cecil[Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Albus

    Nếu như cái mỏ của nó hổng có đang bận cạp lại mỏ Truối thì chắc nó chửi vì cái tội dám đập đầu nó vô cái tủ đồ ăn. Sau cú này mà não nó bị méo là nó cạp cổ ảnh tới trết luôn. :v

    Mà trước khi não nó kịp bị méo thì cho nó si nghĩ thông manh một cái là tại sao nó lại để Truối ảnh nghiền mỏ của nó vại? :v Hai mươi năm nó hổng có một mảnh tình vắt vai cũng dư hông có nhu cầu mà tại sao nó dòm Truối nó hông kềm chế được thú tánh muốn phá đám ảnh vại? :v

    Tại sao? Tại sao? Ai trả lời được hôn? Trời ơi cái này dân gian giang hồ người ta đồn là tành yêu có phải hêm? Trời ơi hổng lẻ nó yêu cái cây Truối đang giữ chặt lấy nó đây? Sau một hồi lý lựn vô cùng dô diên con Truột quyết định nghiền mỏ ảnh lại. :v

    Nếu anh là Truối thì tui là Truột nha anh. :v

    Con Truột gạt chân anh Truối khiến ảnh ngã mà do ảnh đang bấu lấy đầu nó nên sự thặc hiển nhiên là con Truột ngã theo luôn. Dưng mà nó làm cái gì lâu lâu cũng có chủ đích hết và chủ đích lần này là nó đang nằm đè lên người ảnh. Phải làm vại thì nó mới dùng tay túm chặt vai anh Truối và dùng hết sức bành sanh mà cạp mỏ ảnh tóe máo lại. Móng tay nó bấu chặt vô vai ảnh giống như ảnh đang túm đầu nó. Giờ chắc tóc tai nó bù xù theo xì tai Sadatruột lại rầu bây. :v

    Mà nó có thành Sadatruột não méo thì nó phải làm ảnh thành cây Truối hợp thể con ngựa vằn với mấy đường trầy đo đỏ trên vai. :v

    Phen này nó làm được vại thì não bị méo cũng đáng hahahahahuhuhu. :v
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Demi-fiend Wed Feb 12, 2014 11:52 pm


    Full Moon 9. Sáng.
    Nhà ở.

    Nhân vật:
    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Cecil[Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Albus


    bờ rây do seo:


    *chui xuống lỗ* Laughing)))))))))))))))))
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Eluveitie Fri Feb 14, 2014 3:28 pm

    Full Moon 09 - Sáng
    Nhà ở


    Nhân vật
    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Cecil[Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Albus

    :mybodyisready: :v:



    Hahahahuhuhuhuhuhihihihihihihi
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Demi-fiend Sat Feb 15, 2014 3:31 pm


    Full Moon 9. Sáng.
    Nhà ở.

    Nhân vật:
    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Cecil[Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Albus

    :nhảylầu:



    :ohmigoshwdij:
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Honeypie Sat Oct 04, 2014 10:26 am

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Lionel [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Starscream
    Thời gian: ???

    Sau một thời gian không biết là bao lâu thì đứa con gái duy nhất trong cái nhà này đã bớt khùng, bớt thôi chớ chưa có hết đâu, khùng mà sao dứt bệnh nổi dễ vậy được.

    Trời lạnh quá nên mắt lé không thấy đường làm con nhỏ vừa đi vô tới cửa đã vấp phải cái vỏ chai lăn lóc dưới đất và lộn đúng ba vòng trước khi tiếp đất bằng mặt.

    Nhà này có khả năng siêu nhiên là thần giao cách cảm mạnh tới phắc lôgic đó nhớ không, nên té xong là cũng biết đứa nào xả rác luôn, hay dễ sợ chưa.

    - STARSCREAM! NHẤC CÁI ĐÍT XUỐNG ĐÂY COI!

    Lionel bưng cái mũi chảy máu không có chỗ nào đẹp sau tai nạn của nó mà hét tên thằng khùng nhất nhà muốn banh nóc.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Sireen Sat Oct 04, 2014 11:20 am

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Lionel [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Starscream
    Thời gian: ???

    Thằng con trai đầu xù tóc rối vác cái mặt quạu đeo cùng cơ thể đầy hơi men ra chào con nhỏ bằng đúng một chữ.

    - Gì?

    Con ngươi đỏ quạch ở trong tối lâu ngày gặp sáng nheo lại như mắt mèo nhìn Lionel đầy khó đẻ như lần đầu tụi nó gặp nhau.

    Tới chừng thấy con nhỏ đang chảy máu mũi hắn mới hất đống chai lọ xuống đất mà vác con nhỏ lên ghế để lau mũi cho nó, hốt hền vậy chớ phải chửi một câu mới chịu nổi.

    - Má mày bộ đi đéo nhìn hả? Có sao không?

    Gã tóc đen dí sát mặt mình vào mũi con nhỏ để kiểm tra rồi sẵn tiện hun cái chóc lên chóp mũi thiệt lé.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Honeypie Mon Oct 06, 2014 2:04 am

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Lionel1 [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Starscream

    Thời gian: ???

    Đang đau thấy mẹ đây mà hun hít gì. Thằng khùng chỉ có khùng chớ không phải thánh nên hun một cái không làm con nhỏ bớt đau miếng nào mà còn chọc nó quạu thêm.

    Lionel cầm cái vỏ chai gây thương tích cho mình hồi nãy mà táng vô cái đầu ổ quạ của gã con trai cùng nhà. Vỏ chai với sọ não của Starscream cái nào cũng cứng nên ngoài việc gây ra một âm thanh điếc tai thì không có ai bị sao hết, chỉ có cái mũi của đứa con gái tóc vàng là vẫn chưa chịu ngừng chảy máu.

    - Bà nội mày, không xả rác thì tao cũng đéo có bị sao đâu!

    Con nhỏ không muốn tốn nước miếng để chửi nên chỉ đá đít thằng khùng qua một bên để đi dọn rác. Rác của thằng kia thì mắc gì nó phải dọn nhưng mà chờ hắn tự dọn thì mấy đứa trong nhà này ôm gối ra bãi rác ở là vừa rồi đó, và Lionel không muốn lặp lại lạch sử của cái nhà số 2 nên là thôi để nó dọn dùm luôn đi cho mau thấy ha.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Sireen Mon Oct 06, 2014 8:33 pm

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Lionel1 [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Starscream

    Thời gian: ???


    Đang yên đang lành không muốn mà thích chọc chửi nhau thêm là sao, hắn muốn cãi banh nóc nhà với con nhỏ thì hun nó làm mẹ gì, mà có phải tại hắn muốn xả rác đâu.

    - Chớ đéo phải tại mày suốt ngày đi hoài đéo về hả?

    Đó, con nhỏ cứ về nhà đều đều đi thì hắn đâu có khó đẻ rồi xách đít đi uống cho đỡ tức. Mắc mẹ gì từ hồi hắn chịu yêu nó là né hắn như né tà, chơi yêu cho đã rồi đạp ra là mất dạy lắm nha. Kiểu này là dễ quen đứa nào rồi đá hắn đi lắm đây nè.

    Quang tưởng chưa xong mà máu ghen đã lên tới não, gã tóc đen sấn tới chụp tay con nhỏ đang lụm rác dùm hắn mà siết chặt một cách khó chịu.

    - Mày có đứa khác rồi chứ gì?
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Honeypie Mon Oct 06, 2014 9:17 pm

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Lionel1 [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Starscream

    Thời gian: ???

    Tui không về nhà thì có bà con gì với chuyện ông xả rác hả ông nội.

    Bàn tay của gã con trai cứng ngắc như gọng kìm quanh cổ tay Lionel làm nó phải nhăn mặt vì đau.

    - Làm gì đó, bỏ ra coi.

    Đù, thằng này chắc một ngày hít bụi thánh ba lần thay ăn cơm hay sao mà ngày càng khỏe dữ vậy trời. Con nhỏ thấy giãy ra không nổi nên xìu xuống như cọng bún mà giương bộ mặt tỉnh rụi lên dòm Starscream.

    - Có hay không mắc gì tao phải cho mày biết?

    Yeah nó hay gọi hắn là ông nội không có nghĩa hắn có quyền làm ông nội của nó thiệt nha.

    Với lạch sử thảm quạ là con nhỏ yêu Starscream nhưng hắn lại không thèm coi nó bằng dô danh ngoài đường thì Lionel còn tành cảm với hắn được mới gọi là ngu đó, không cần phải có nhân vật thứ ba nào tham gia vô để tự nhiên nó bỏ hắn đâu. Còn hắn nhè đúng lúc con nhỏ hết yêu mà quay sang yêu nó thì ráng chịu đi hơ.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Sireen Tue Oct 07, 2014 4:05 am

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Lionel1 [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Starscream

    Thời gian: ???


    - Tao đéo thích, ai cho mày quen đứa khác.

    Ngày nào cũng chơi ngu nên riết cũng không hết dô diên mà mấy thằng khùng yêu là còn gớm nữa, quang tưởng ra khỏi dũ trụ chỉ mới là một mẩu nhỏ xíu xiu trong lạch sử yêu đương thảm quạ của tụi nó.

    Scream bóp hông con nhỏ nhấn xuống ghế mà vạch cổ áo Lionel kiểm tra như muốn xé áo người ta, cái mũi đánh hơi không khác gì chó cứ dí vào người làm con nhỏ muốn nổi da gà vì nhột.

    Cánh tay thằng khùng vòng quanh hông con nhỏ giữ nó khỏi chạy đi đâu được trong khi ép Lionel phải dòm vô mặt hắn, làm hơi men xộc lên tới não khi khuôn mặt đứa con trai đưa lại gần.

    - Bộ không muốn tao yêu mày hả? Đéo tin mày hết yêu tao lẹ vậy đâu.

    Scream tựa hẳn mặt lên má con nhỏ, để cho hơi thở thở nóng bừng len lỏi vào tai nó trong khi những ngón tay hết xoắn vặn những lọn tóc vàng lại chuyển sang vuốt gáy con nhỏ.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Honeypie Tue Oct 07, 2014 9:55 pm

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Lionel1 [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Starscream

    Thời gian: ???

    Đó, thấy hông, đây là lí do con nhỏ đách muốn ở cùng một chỗ với thằng khùng này nè.

    Phải mà như hồi trước thì nghe hắn nói vậy nó sẽ mừng dữ lắm, nhưng sau bao nhiêu lần bị từ chối thì nah, muốn yêu ai kệ mẹ mày.

    - Hết thiệt rồi đó, sao, thấy tiếc không?

    Hành động thở vô tai nhau của Starscream dễ làm người ta xẹp não vì chịu không nổi lắm nhưng đứa con gái chỉ trơ mặt ra như muốn chọc hắn tức ói máu.

    - Chắc không ha, mày có vợ rồi mà.

    Xin lỗi hết yêu rồi là chỉ nhớ mấy chuyện bực mình không thôi hà.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Sireen Wed Oct 08, 2014 1:51 pm

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Lionel1 [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Starscream

    Thời gian: ???

    Với đứa mất dạy như Starscream thì còn lâu mới dòm ra ai dô diên trước, cũng như không chịu hiểu lúc con nhỏ thấy yêu hắn cũng giống mình bây giờ. Thằng khùng không còn chuyện gì khác để làm ngoài nổi khùng, hắn bóp cổ con nhỏ mà lắc như động đất.

    - Tao có vợ hồi nào hả? HẢ? Tao còn cầu hun mày thì vợ ở đâu ra hả con quỷ?

    Hít bụi thánh thay cơm nên càng ngày càng khỏe gớm hơn thánh, hắn đè con nhỏ ra ghế mà bóp mỏ khỏi cho nói trong khi cứ phun hết câu này tới câu khác đập vào mặt không biết bao nhiêu là nước miếng.

    - Thằng nào? Đứa nào? Mày thích đứa nào? Bộ mày nghĩ nó giỏi hơn tao chắc? Nó tốt hơn tao chỗ nào hả?
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Honeypie Wed Oct 08, 2014 2:22 pm

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Lionel1 [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Starscream

    Thời gian: ???

    Không biết dô danh thằng khùng quang tưởng ra có tốt hơn hắn không nhưng chắc chắn là không có phun nước miếng vô mặt con người ta nhiều bằng rồi đó.

    - Ai tao cũng thích hết, chỉ có mày là tao không thích.

    Yêu thì không chơi trả thù nhau nhưng con nhỏ hết yêu mẹ rồi còn đâu nên nó toàn cố tành nói câu nào cũng như tát vô mặt thằng kia.

    - Chứ đứa nào hồi mới gặp khoe hình vợ rồi kêu người ta đẹp hơn tao đó.

    Chối đéo có đi là nó tát chết mẹ à nhe, đi đào mộ cái nhà số 2 lên đập vô mặt cho nhớ liền đó.

    - Chắc không có ai là không tốt hơn mày đâu, yên tâm.

    Cưng thấy sao, cảm giác bị đứa mình yêu kệ mẹ có vui hông. Con nhỏ vui dễ sợ tới mức đách muốn yêu nữa luôn đó.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Sireen Wed Oct 08, 2014 3:53 pm

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Lionel1 [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Starscream

    Thời gian: ???


    Khuôn mặt gã trai thộn ra như bị sét quánh vì hắn đéo nhớ thiệt trước khi banh má con nhỏ muốn sứt da mà văng nước miếng không biết hứng đâu cho hết, riết có ngày cái nhà bị lụt vì nước miếng chắc cũng không có lạ đâu.

    - Sao mày ngu quá vậy tao nói vậy cũng tin nữa hả? Ai biểu mày đeo tao dai nhách làm chi tao phải nói vậy chớ.

    Hắn muốn tát nó chết mẹ quá mà ai biểu chơi ngu tự nhiên đi yêu nó thiệt làm chi để giờ bị nó chọt cho lủng não tức ói máu.

    - Em gái tao đó chớ vợ cái đầu mày. Còn đéo tin nữa đi cần tao đưa gia phả cho coi luôn không?

    Hắn ném tờ giấy vàng khè màu cháo lòng chuột cắn mất một góc đã vậy còn bị gấp nếp mấy chục lần để nhét túi quần vô mặt con nhỏ chứng manh, nhưng kệ mẹ nó có mở ra coi hay không đứa con trai tự động bỏ ra sau nhà để nhúng đầu vô nước lạnh cho nguội bớt trước khi bị con nhỏ làm cho nổ não thiệt.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Honeypie Wed Oct 08, 2014 8:08 pm

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Lionel1 [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Starscream

    Thời gian: ???

    Lúc nào cũng xách theo gia phả luôn rảnh quá ta. Con nhỏ coi như không thấy tờ giấy giống giấy lộn mà nhấc đít theo thằng khùng vô nhà tắm.

    - Coi chừng bệnh đó mày.

    Con nhỏ nói khi Starscream chuẩn bị nhúng cái đầu đen thui vô nước lạnh. Tại Lionel là con người tốt bụng dễ thương biết quan tâm bạn cùng nhà thôi chớ không phải trong bụng nó còn sót lại miếng tành cảm nào cho ông nội kia đâu.

    - Thì giờ tao hết đeo mày rồi đó, mừng chưa.

    Câu hỏi tu từ thôi không cần phải trả lời nha.

    - Mày nói cái gì tao cũng tin mà.

    Tâm trạng chưa kịp lên đã bị con nhỏ kéo tụt cái rẹt xuống thấp hơn nhiệt đồ trên núi.

    - Hồi đó thôi, giờ hết rồi haha.

    Chắc phải làm cho thằng khùng tức chết luôn con nhỏ mới vui thiệt.


    Last edited by Honeypie on Wed Oct 08, 2014 9:39 pm; edited 1 time in total
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Sireen Wed Oct 08, 2014 9:11 pm

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Lionel1 [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Starscream

    Thời gian: ???


    - THÔI NHA!

    Thằng khùng hét muốn bể nhà tắm cùng lúc với cái gương bị đấm vỡ từng mảnh vì chịu hết nổi, hắn biết mình ngu thiệt mới đi yêu con nhỏ này nè. Đéo yêu thì thôi nha có cần phải chọc tức nhau vậy không, lúc nó bám hắn dai như đỉa hắn cũng đâu có chơi dô diên cỡ này.

    Scream bóp cổ con nhỏ mà đẩy nó vào tường, không có ai thích bóp đứa mình yêu chết queo hết nhưng mà cái gì cũng có giới hạn nha đừng có chọc cho hắn giết người thiệt chớ.

    - Giờ muốn gì? Đéo yêu thì khỏi tốt bụng với nhau ha. Đéo muốn tao yêu nữa chớ gì? Ờ vậy thôi, Starscream nói được là làm được, ha. Để tao cuốn gói ra ngoài cho mày đỡ ngứa mắt rồi rước đứa khác tốt hơn về ở chung nha! NHA!

    Hắn bồi thêm một cú lủng tường bên cạnh con nhỏ khiến bàn tay đang chảy máu nhoe nhoét thành một màu đỏ lòm như con ngươi của mình. Tức liệt não nên khỏi cần thành thánh cũng không thấy đau, đứa con trai để Lionel ở lại với cái lỗ còn bay đầy bụi trên tường mà bỏ lên phòng hốt đồ, yêu một đứa đéo yêu mình để làm chi vậy, dòm hắn coi có giống đứa cần bố thí tành yêu không. Không haha, hắn không yêu được ai ngoài nó thì cũng không có kiên nhẫn ngồi nghe nó chọc chửi đâu ha.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Honeypie Wed Oct 08, 2014 9:35 pm

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Lionel1 [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Starscream

    Thời gian: ???

    Nó cứ chọc thằng khùng kiểu này chắc cái nhà sớm muộn gì cũng nát bét giống cái nhà số 2 kỉ liệm cho coi. Lionel dòm cái lỗ bốc khóc trên tường rồi bưng hộp cứu thương trèo lên lầu kiếm thằng khùng.

    Con nhỏ muốn đía thêm mấy câu nữa lắm nhưng còn biết khôn mà ngậm mỏ lại, hết vui rồi nha.

    - Xin lỗi, tại tao muốn cho mày biết hồi thích mày tao tức cỡ nào thôi.

    Nhờ nó khùng quá nên mới không có quằn quại giống thánh thôi chớ cũng gớm dữ lắm.

    - Tao không chọc mày nữa đâu, đưa tay cho tao coi đi.


    Last edited by Honeypie on Thu Oct 09, 2014 12:02 am; edited 1 time in total
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Sireen Wed Oct 08, 2014 10:14 pm

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Lionel1 [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Starscream

    Thời gian: ???


    Nói chớ cám ơn nha hắn cũng không cần biết để bị tức chết đâu, con nhỏ không chết thì thôi chớ tới lượt hắn là có đứa chết thiệt à.

    Scream nhìn Lionel dò xét như thể không tin là nó sẽ hết chọc hắn thiệt, trời ở với nó muốn sập nhà còn không biết rõ tánh nó quá ha, để coi nha hết sirius nó còn chịu im hay không. Gã con trai quay mặt đi tiếp tục dọn đồ để khỏi bị con nhỏ làm cho xẹp lép.

    - Để làm gì? Để tao quang tưởng rồi đu mày tiếp cho tự tức chơi hả? Không yêu thì không cần tốt với nhau đâu ha.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Honeypie Wed Oct 08, 2014 11:22 pm

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Lionel1 [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Starscream

    Thời gian: ???

    - Tao không có giống mày, tao không cần phải yêu mới tốt với người khác.

    Con nhỏ nói xong là tự động bước tới lôi bàn tay đang nhỏ máu tùm lum của thằng khùng lên coi làm hắn kêu một tiếng điếc tai vì đau.

    - Tao xin lỗi được chưa, tao không yêu mày chớ cũng không có ghét mày đâu.

    Không có ghét mày giống mày ghét tao hồi trước đâu, thấy chưa, nó nhịn không xóc họng nhau được chớ bộ.

    Sponsored content


    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 5 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon May 20, 2024 9:18 am