Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+4
Honeypie
Quest
Demi-fiend
Admin
8 posters

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Empty [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Admin Mon Sep 16, 2013 3:45 pm

    First topic message reminder :

    - Số 16 Đường Iceberg -


    Căn nhà hai tầng bằng đá trắng với một khoản sân nhỏ.

    Tầng trệt gồm một căn phòng khách, một căn bếp, một nhà kho chứa đồ. Trên lầu là hai phòng ngủ kiêm phòng làm việc, mỗi phòng có một chiếc giường đôi, nhà tắm và vệ sinh.


    - Chủ nhà -

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Cecil2

    Họ tên: Cecil Heathcliff Heartlock.
    Chủ char: Tarn
    Tuổi: 25.
    Giới tính: Nam.
    Ngoại hình: Tóc vàng mắt xanh trời. 1m95. Cao to lực lưỡng. Xăm kín vai + cánh tay trái.

    Code:
    [url=http://oakville.forumvi.com/t219p45-koh-characters-database-codes#15702][img]http://i371.photobucket.com/albums/oo151/Hakuyaku/KoH/cecil2.png~original[/img][/url]

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Albus

    Họ tên: Albus Knight
    Chủ char: Eluveitie
    Tuổi: 20
    Giới tính: nam
    Ngoại hình: tóc vàng ánh bạc dài qua đầu gối, mắt đỏ, lúc nào cũng đội áo trùm đen, gầy người, cao chừng 170 cm.

    Code:
    [url=http://oakville.forumvi.com/t219-koh-characters-database-codes#12935][img]http://i371.photobucket.com/albums/oo151/Hakuyaku/KoH/albus.png[/img][/url]


    Last edited by Admin on Sat Nov 08, 2014 9:32 pm; edited 1 time in total
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Sireen Thu Oct 09, 2014 12:28 am

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Lionel1 [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Starscream

    Thời gian: ???


    Lỡ hét cho đã rồi không lẽ giờ làm mào không đau nên Scream để yên cho con nhỏ muốn làm gì thì làm. Muốn xẹp mà chọc chửi riết xẹp cũng không hết chỉ làm hắn chưng bản mặt quạu đeo ra với nó.

    - Ờ, sao cũng được ai cần biết.

    Dòm vậy chớ trong ruột đang mắc khó đẻ dữ lắm, chớ gì nữa có đứa nào nghe đứa mình thích nói không yêu mình mà còn bành thản được hả, để chừng nào tu thành chánh quả rồi mới thánh được tới cỡ vậy ha.

    Không ghét thì có gỡ gạc lại được miếng nào không ngoài chuyện dòm nhau lạch sự như người qua đường hay chong xáng hơn mình làm bạn đi blahblah, nồ, cám ơn nha giả hiền không khó nhưng mà giả bộ không khó đẻ thì khó dữ lắm, hắn thà yêu một mình chớ không có chuyện coi nhau là bạn ở chung để chờ tới chứng nó rước đứa khác về cho mình tự móc mắt chơi.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Honeypie Thu Oct 09, 2014 1:09 am

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Lionel1 [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Starscream

    Thời gian: ???





    Last edited by Honeypie on Thu Oct 23, 2014 4:24 am; edited 2 times in total
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Sireen Thu Oct 09, 2014 2:02 am

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Lionel1 [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Starscream

    Thời gian: ???


    Thằng khùng không trả lời con nhỏ mà đóng cửa cái rầm khỏi tiễn rồi lết về giường ôm cái gối con gián nó tặng, không biết có xẹp được miếng nào chưa mà mới ôm chưa được vài phút đã bị hắn chọi vô cửa để vài giây sau lại lết ra lụm về ôm lại.

    Đi hay không còn tùy hắn có chịu nổi không, ở đây dòm mặt nó quài là yêu quài đó chớ ở đó mà hết, đợi tới ngày bị thất tành ôm gối như bánh bèo chắc cũng không xa đâu, bây giờ là cũng giống lắm rồi nè.

    Thằng khùng bỏ luôn mấy bữa ăn để khỏi đụng mặt Lionel mà chờ tới đêm để mò ra ngoài uống nước thay cơm, không dưới chục lần hắn đi ngang qua chỗ con nhỏ ngủ trên ghế, nói không dừng lại thì xạo quá vì không những hắn có đứng dòm nó thiệt mà còn hun lén. Có giận nó nhiều cỡ nào thì cũng yêu nó cỡ đó, giờ kêu đéo yêu chẳng quá bảo hắn đâm đầu xuống cống cho lẹ. Ai nói hắn không muốn làm con nhỏ yêu lại đâu nhưng mà để bị chọc chửi thì xin lỗi nha không đủ kiên nhẫn đâu.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Honeypie Mon Oct 13, 2014 2:23 am

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Lionel1 [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Starscream

    Thời gian: ???

    Sau mấy ngày không gặp thằng khùng thì con nhỏ phải chui vô coi hắn còn sống không, chỉ để thấy một cục quấn mền trên giường không phân biệt được đằng nào là đầu với đít.

    - Mày có sao không?

    Con nhỏ lay cái kén vải tới muốn rụng tay nhưng chỉ có tiếng gầm gừ đáp lại, đủ thông báo cho nó biết gã con trai nằm ở trong vẫn còn sống. Bà lội mày, giờ không chịu ra chứ gì. Trong vai em gái tóc vàng hoe tốt bụng dễ thương như trước giờ nó vẫn vậy, Lionel cúi xuống thì thầm mà hy vọng là không phải nó đang nói chuyện với cái mông của thằng khùng.

    - Tao đang không có mặc gì hết nè.

    Ba giây sau con nhỏ thấy cái đầu ổ quạ của thằng khùng thò ra khỏi mền. Ê nó tin thiệt ta ơi.

    - Tao cũng muốn cởi đồ cho mày vui lắm nhưng mà không có gì để dòm với lại trời lạnh chết mẹ.

    Lionel nắm cái mền giựt về phía mình để thằng khùng khỏi trốn được nữa rồi nhe răng thành một nụ cười dòm phát ghét.

    - Tao hiểu mày đang trong thời kì khó đẻ vì lỡ ngu đi yêu con nhỏ sống cùng nhà nhưng người ta không yêu mày mà còn suốt ngày chọc chửi kiểu này rồi nhưng mà nhịn ăn là đau bao tử đó.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Sireen Mon Oct 13, 2014 3:08 am

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Lionel1 [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Starscream

    Thời gian: ???


    Não lâu ngày không xài nên đóng bụi dày đặc khỏi phủi, vậy chớ mà mới nghe mấy chữ không mặc gì từ con nhỏ là gã con trai bật dậy còn lẹ hơn bật công tắc. Đáp lại hắn chỉ có cái mặt cười nham nhở của Lionel chớ không có cảnh lé mắt nào hết chỉ làm cho cái mặt thằng khùng dòm khó đẻ hơn.

    - Kệ tao không cần mày quan tâm. Ai cho mày vô đây? Ra ngoài, lẹ.

    Scream khó chịu giật lại cái mền trùm kín đầu không muốn nói chuyện. Hắn cũng muốn hết giận con nhỏ lắm mà dòm nó là hết thấy bình thường nổi chớ đừng nói tới lúc bị chọc chửi, con nhỏ càng quan tâm hắn càng thấy ghét, thì đó dòm hắn coi có phải loại chết rồi cần có đứa khóc dùm không mà phải cần tới đứa quan tâm chớ. Cái gì hết rồi thì cho hết mẹ đi cứ dính nhau hoài cho ngứa mắt là sao, mà vừa ngứa vừa quang tưởng chớ không phải được ngứa thường nữa hỏi sao không khó đẻ.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Honeypie Mon Oct 13, 2014 11:14 am

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Lionel1 [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Starscream

    Thời gian: ???

    Con nhỏ cũng sống với thằng khùng này đủ lâu để biết cái mỏ hắn nói thì hay dữ vậy thôi chớ nó kệ mẹ chắc hắn chết thiệt quá. Không yêu với để người ta chết luôn là hai chuyện khác nhau à nhe, và đóng vai mất dạy là sở trường của cục đen thui đang nằm một đống trên giường kia chớ không phải của Lionel.

    - Mày muốn tao không quan tâm tới mày nữa mà đi chơi với đứa khác thiệt hả?

    Con nhỏ hỏi bằng giọng hiền lành tới mức nghe không nhận ra là nó đang nói mà nó biết là đủ để làm cho thằng khùng xẹp lép. Hồi đó hắn đá đít con nhỏ ra ngoài là tại hắn không yêu nó còn giờ là vì nó không yêu hắn, sao đời có nhiều cái mắc cười ra nước miếng thiệt. Mà hỏi cho nghiêm túc vậy thôi chớ cũng có đứa nào khác đâu mà chơi mẹ gì trời.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Sireen Tue Oct 14, 2014 6:04 am

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Lionel1 [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Starscream

    Thời gian: ???


    Nghĩ sao vậy nghĩ sao hắn chịu cho con nhỏ đi chơi với đứa khác mà không ngồi quang tưởng cho nổ não đi. Bây giờ nó chưa đi mà cũng quang tưởng được rồi nè.

    Thằng khùng bật dậy ném cái gối con gián vô con nhỏ mà văng nước miếng với nó. Ai nói hắn không thích được quan tâm đâu, nhưng mà chừng nào nó yêu thiệt đã nhe, ai chớ với Starscream không yêu mà cứ dẹo quài là dễ khùng lắm.

    - Chớ giờ mày muốn gì? Muốn tao đeo theo mày hả? Mày nghĩ quan tâm rồi tao hết yêu mày hay tử tế lại được miếng hả? Hay mày sẽ yêu tao lại? Haha ăn gì ngu quá vậy con quỷ, để tao chết mẹ đi còn tốt hơn đó, đéo yêu mắc gì xà nẹo trước mặt quài vậy? Giờ muốn quan tâm chớ gì?

    Khỏi để cho Lionel kịp trả lời thằng khùng nhào tới khoá môi con nhỏ bằng cái hun không biết dài bao nhiêu nhưng đủ làm hắn thấy nghẹt thở. Thấy không đây là lí do không nên dẹo trước mặt nhau nè, còn bành tãnh được cũng hay lắm đó.

    Hắn đẩy con nhỏ ra lẹ như lúc tụi nó hun nhau, không có một phản ứng nào hết trừ chuyện hắn nhấc đít ra khỏi giường để lấy túi đồ đã được túm sẵn từ hôm tụi nó cãi lộn tới giờ, không chịu yêu mà mở mắt ra thấy nó dẹo quài ở lại chịu sao nổi.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Honeypie Thu Oct 23, 2014 4:25 am

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Lionel1 [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Starscream

    Thời gian: ???


    Muốn đóng vai tốt mà bị chửi là dễ chửi lại lắm nè. Lionel cầm con gián bị rách đít lòi bông mà liệng vô đầu Starscream rồi nổi khùng như chưa từng được bình thường.

    - Mắc gì mày nổi cáu với tao! Bộ hông phải chuyện này là tại mày hết hả? Hồi đó tao yêu mày chết mẹ đó sao không chịu thích lại cho tao mừng đi. Giờ tao muốn mày nói chuyện bình thường với tao, đừng có giận vô duyên hay bắt tao phải yêu mày đó, mày làm được không? Không nổi chớ gì? Mày là đồ trẻ con, ích kỉ, "Tao là Starscream, tao là số một, tao chỉ biết quan tâm tới bản thân mình thôi." Chỉ có đồ ngu mới đi yêu mày, tao bị ngu mới yêu mày. Mày cũng ngu luôn mới yêu tao, mày là Starscream mà, thiếu mẹ gì đứa thích mày ở ngoài kia đâu, tao còn đéo có ngực để mặc áo ngực nữa-

    Lâu rồi không cãi lộn nên hăng dữ lắm, không biết mình đang nói cái mẹ gì luôn, nhân vật nào từng tiếp xúc với con này cũng tự biết lúc nó lên cơn thì đi kiếm cái dù che mặt cho khỏi dính nước miếng đi là vừa rồi đó. Lúc con nhỏ chịu dừng lại để thở thì Starscream đã di chuyển từ ngoài cửa vô đứng thù lù một cục trước mặt nó hồi nào không biết, và hai cái miệng dính lấy nhau trước khi đứa con gái có cơ hội đăng đàn tiếp.

    Lionel không muốn công nhận xí nào nhưng nụ hôn của gã con trai làm cả người nó mềm nhũn cùng bộ não xẹp lép quên luôn đang tính chửi cái gì. Trong ba giây tim đập hụt nhịp con nhỏ tưởng nó đã có cảm giác với thằng khùng lại.

    Một, hai, ba. Yeah, chưa đâu.

    - Nhiêu đây không đủ để tao bớt khùng hay thích mày lại đâu nha.

    Nhưng hơi thở của hắn vẫn còn ở trên môi nó cho thấy hắn không có ý định dừng việc mình đang làm, cũng như con nhỏ không có vẻ gì là muốn hắn dừng lại nên chuyện gì sẽ tới thì kệ mẹ nó đi.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Sireen Fri Oct 24, 2014 1:07 pm

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Lionel1 [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Starscream

    Thời gian: ???


    - Kệ mẹ mày.

    Gã tóc đen buông một câu ba chữ gọn lỏn một cách khó chịu mà miệng vẫn dính chặt lấy môi con nhỏ, thay vì tạo ra âm thanh quyến rũ điếc tai khi hắn đẩy lưỡi vào trong chỉ có tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng dễ khiến người ta nghĩ Lionel đang hôn một con chó chứ không phải người bình thường.

    - Tao yêu mày hay đứa khác mà đi so sánh, ăn mẹ gì ngu quá vậy. Đéo phải yêu mày tao ra đường chơi với gái không phải sướng hơn hả?

    Starscream biết hắn bị khùng thiệt mà lỡ yêu là không có chơi mất dạy được vậy nha, biết nó không yêu là càng chơi không nổi chớ ở đó mà đi gặp đứa khác.

    Con nhỏ không phản đối làm hắn càng dễ làm tới, đứa nào trong tình huống này còn nhịn được cũng hay lắm, dĩ nhiên không phải hắn rồi đó. Cái đầu đen thui di chuyển xuống cổ đứa con gái, để lại một loạt dấu răng trên đường đi trong khi cánh tay còn quấn băng trắng bóc siết chặt hông nó mà ép vào người mình.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Honeypie Wed Oct 29, 2014 5:32 am

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Lionel1 [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Starscream

    Thời gian: ???

    Mấy chữ chơi với gái sướng hơn chọt ngứa lỗ tai con nhỏ quá nên câu đằng trước lọt đâu mất tiêu. Thằng này đúng là ví dụ của khùng mà còn ngu nè, đang dẹo nhau không biết nói ngọt thì thôi nín mẹ đi còn ráng đăng đàn cho mất hứng là sao.

    - Haha! Thấy sướng hơn thì ra đường mà dẹo gái đi nha!

    Lionel xô thằng khùng một cái muốn té chổng vó, người nhỏ xí mà ăn gì khỏe dễ sợ.

    Con nhỏ túm váy ngồi xuống muốn sập giường cùng bộ mặt không thể nào khó đẻ hơn, làm như nó đang ghen với bánh bèo không bằng. Ê mà mắc gì phải ghen chớ, có yêu đương gì đâu má.

    - Nhìn cái gì? Tao móc mắt giờ.

    Nó xù lông với Starscream như một con chó chuẩn bị nhào tới cạp đầu hắn, đang bực trong người là dễ chửi lắm nha.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Sireen Wed Oct 29, 2014 5:46 pm

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Lionel1 [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Starscream

    Thời gian: ???


    Thằng khùng tánh há họng chửi lại con nhỏ dô diên nhưng cái mặt bóng đèn như vừa thông manh ra được xí lại toét miệng cười khó ưa mỗi khi hắn bắt thóp được con nhỏ.

    - Mày ghen hả?

    Chớ có đứa nào không yêu mà nghe nói đi chơi với đứa khác tự nhiên nổi khùng dô diên kiểu này không.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Honeypie Wed Oct 29, 2014 6:23 pm

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Lionel1 [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Starscream

    Thời gian: ???

    Nhiều khi cũng không biết con nhỏ thông manh hay lây bệnh ngu từ Starscream khi cái mỏ của nó hành động lẹ hơn não.

    - Không có nha, tại tao là bánh bèo dô diên nên đéo yêu mày nhưng cũng đéo thích mày đi dẹo đứa khác đó.

    Lấp liếm hay dễ sợ Lionel, em nín luôn đi là vừa rồi đó em.

    - Mà đéo phải mày định đi hả, còn đứng đây chi nữa?

    Đứa con gái xua tay như đuổi ruồi và thằng khùng đi thiệt, nhưng không phải là đi ra cửa mà đi tới chỗ con nhỏ đang ngồi làm nó lùi lại cho tới khi lọt khỏi giường.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Sireen Wed Oct 29, 2014 7:58 pm

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Lionel1 [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Starscream

    Thời gian: ???


    Scream không thèm kéo nó dậy mà ghé sát mặt con nhỏ gần tới nỗi chóp mũi hai đứa cọ vào nhau mỗi khi đứa con trai di chuyển, không biết có phải do hơi thở nóng nực của gã trai mà khuôn mặt con nhỏ tự nhiên đỏ lựng như tôm luộc.

    - Không ghen hả? Vậy thôi mày không yêu tao thì tao ra ngoài kiếm đứa khác yêu khỏi khó đẻ là được chớ gì.

    Nói vậy chớ mông của thằng khùng vẫn dán dính dưới sàn không có dấu hiệu rời đi trong khi cái đầu tóc đen càng đưa tới sát hơn như thể sắp hun nó vậy.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Honeypie Wed Oct 29, 2014 11:09 pm

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Lionel1 [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Starscream

    Thời gian: ???


    - Vậy mà kêu là yêu tao đó hả? Tao biết ngay đéo tin được mày mà!

    Con nhỏ há họng cười như trúng số và với khoảng cách gần như vậy thì bao nhiêu nước miếng văng ra thi nhau hạ cánh lên cái mặt đen thui của thằng khùng.  Ở với hai đứa này riết không bị úng não theo tụi nó cũng uổng lắm nè.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Sireen Wed Oct 29, 2014 11:52 pm

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Lionel1 [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Starscream

    Thời gian: ???


    - Bà nội mày nói vậy cũng tin nữa hả?

    Thằng khùng vả cái bép vô mặt con nhỏ cho nó ngậm mỏ lại, hai cái mặt gần nhau sát rạt là có bao nhiêu nước miếng cùng lãnh hết, lãng mệnh đéo muốn mà thích lãng nhách chọc chửi là sao.

    Nghĩ sao vậy, Starscream này có bị khùng chớ không phải loại khoái tà lưa với đứa khác nhe, không yêu thì thôi chớ đào lút cán cũng không kiếm đâu ra đứa nào vừa đẹp vừa chung tành như hắn đâu nha, NHA. Có đứa nào muốn dô diên với đứa mình yêu trừ khi bị chọc chửi không.

    Dô diên kiểu này quài muốn chung tành chắc cũng không nổi quá, thằng khùng không phải đứa kiên nhẫn mà ráng chịu tới cỡ này là cũng mệt chết mẹ rồi. Ờ để tới hồi hắn yêu đứa khác thiệt là khỏi dòm mặt nhau luôn ha, bây giờ cũng giống lắm rồi đó.

    - Mày muốn tao đi thích đứa khác thiệt chớ gì?

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Honeypie Thu Oct 30, 2014 12:12 am

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Lionel1 [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Starscream

    Thời gian: ???

    Bị tát rớt răng cũng không xi nhê gì với Lionel, nhưng cảm ơn nó đi con nhỏ còn đủ tốt bụng để không chọc cho thằng khùng như Starscream bị khùng thêm. Dô diên mà tự biết mình dô diên thì không có dô diên nha.

    - Mày hỏi lạ ghê, thích ai là quyền của mày chớ liên quan gì tới chuyện tao muốn hay không? Giờ tao muốn mày cắm đầu xuống cống chết mẹ thì mày cũng làm chắc. Mà từ đầu tới giờ tao đã nói câu nào là muốn mày đi dẹo đứa khác chưa, thông manh quá ha, sao mày hông nhảy dô họng tao ngồi luôn đi thằng quỷ.

    Con nhỏ xì tốp ba giây để hít thở rồi nhìn Starscream bằng cặp mắt xanh đắm đúi dễ làm hắn tức ói máu vì câu tiếp theo nó nói không phải là ba chữ tao yêu mày.

    - Tao quan tâm làm mày khó đẻ thì tao xin lỗi, nhưng mà dòm mày kiểu đó tao không kệ mẹ được. Chả lẽ không yêu mày thì tao cũng không được làm bạn của mày luôn hả, tao đéo thích vậy đâu.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Sireen Thu Oct 30, 2014 12:56 am

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Lionel1 [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Starscream

    Thời gian: ???


    Chắc đợi chừng nào hắn lọt cống chết mẹ đi hay hết yêu nó thì được đó.

    - Không, khó chịu lắm.

    Ông bà nội nào yêu đơn phương còn tốt bụng làm bạn chắc là thánh chớ không phải hắn, mệt lắm. Không yêu mà xớ rớ kế bên quài dễ bị quang tưởng gớm lắm, khỏi dí dụ mới đây luôn chớ xa mẹ gì. Chưa kể dòm nó dẹo qua dẹo lại với đứa khác khó đẻ mà đéo có quyền lên tiếng thì thôi đâm đầu xuống cống chết mẹ cho rồi. Mà chết thiệt có chứng manh hắn yêu nó hắn cũng làm đó khỏi kêu.

    Ai chớ con nhỏ biết quá mà thằng này chỉ có hít bụi thánh đầu mới bớt cứng được quá chớ có thông cỡ nào cũng khỏi lọt.

    - Mệt quá, tưởng tao thích cãi lộn với mày lắm chắc. Chịu đéo nổi thì khỏi nhìn nhau nữa đi.

    Không biết thằng khùng tự nói mình hay con nhỏ mà chỉ thấy gã trai tóc đen xách túi đồ bỏ ra khỏi phòng lẹ như lúc hắn tới.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Demi-fiend Fri Nov 07, 2014 11:39 am

    New Moon 6.
    Nhà ở.

    Nhân vật:
    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Cecil2


    Chào buổi sáng với mi mắt nặng trĩu, thân hình tê liệt và tứ chi quăng mất mẹ nó đâu rồi.


    Cici đang chịu cái cảnh mà hắn hoang tưởng là sẽ không xảy ra với hắn bao giờ. Là bị sốt đó nghe hoảng hồn không. Mấy đứa trâu chó rất ít khi bệnh mà một khi bệnh là liệt giường cứ như sắp chết tới nơi. Đơn giản tại nó ít bệnh thì sức chịu kém hơn thôi. Chắc vậy. Nhưng mà trong cái nhà số hai này thì không có gì là không thể cho nên cứ cho là vậy đi nhe.


    Nói thiệt cái kiểu phơi phới như hắn thì tới giờ chưa chết là may lắm. Silverglass lạnh teo mà nó nằm ngủ nude như chưa có chuyện gì xảy ra, thêm chế độ ăn uống lồi lõm toàn lương khô, rượu với thuốc lá thì bị bệnh là không có oan ức gì hết hơ. Cái lần hắn bị bệnh cuối cùng là khi còn ở "nhà", tình trạng cũng không khác gì mấy nhưng bây giờ không còn người hầu hạ chăm từng miếng một vậy nữa. Mà ai cần chứ hả.


    Hắn phà ra một hơi nặng nhọc. Mũi cũng nghẹt lét chắc mấy tiếng nữa tắt thở chết thiệt quá. Thảm dễ sợ thở bằng mũi không nổi nên giờ mỏ thoi thóp như cá mắc cạn.


    Chắc đội của hắn đang chờ mòn răng ở căn cứ nhưng mà bây giờ mở mắt còn không nổi thì lết được tới đó thông báo nghỉ tập là chết thẳng cẳng luôn rồi.


    Thôi cho hắn an nghỉ hôm nay đừng có ai vô phòng thấy cái thảm cảnh này là không biết chui đầu vô đâu để bớt nhục đó nha.

    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Eluveitie Fri Nov 07, 2014 5:19 pm

    New Moon 06
    Nhà ở


    Nhân vật
    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Cecil2[Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Albus

    Hành dư có mùi virus trong không khí :v

    Con Truột nói chung là lại đi hoang bò về nhà, hông biết có cái gì ở ngoài hấp dẫn lắm hay sao mà toàn đi ngủ hoang. Thiệt ra chính nó cũng hông biết, thiệt ra là do cái đứa ghi cho nó bị bệnh lười kinh niên thôi :v.

    Vừa đặt chưn dô là ngửi ngay mùi có vi rút trong không khí, nhà này toàn thứ sống lâu sét quánh ba lần cũng không thể tắc tử đột nhiên có mùi lạ là nó nhận ra ngay. Con Truột mò mò theo thì phát hiện nguyên một cây Truối nằm bẹp giường như sắp trệt. Trông nó vại thôi chứ nó cũng là cái thứ trời ghét quánh cũng đéo thèm chết nên cũng hông có sợ vi rút. :v

    Nó lại rời khỏi phòng đi tìm hộp cứu thương mà nhà này nó cũng thấy lạ là máo đổ đầu rơi quài mà sao hông mò ra được hộp nào. Nói chung là con Truột hông có kinh nghiệm chữa người bệnh, mà người nó mà cõng anh Truối vô viện có mà gãy mẹ nó sống lưng. Thú thiệt thì ở cái xứ này cũng tiện lắm đó, nó lấy cái bao nhỏ tầm bàn tay xong chạy ra khỏi nhà vọc một đống tuyết bỏ vô bao bó miệng lại rồi lại chại vào nhà.

    Xong nó bỏ cái bao tuyết lên trán anh Truối luôn.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Demi-fiend Fri Nov 07, 2014 6:38 pm

    New Moon 6.
    Nhà ở.

    Nhân vật:
    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Cecil2[Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Albus


    Tối qua tới giờ ngủ đã đời rồi nên sáng nay dậy tỉnh ngủ luôn và bây giờ hắn đang sống chung với lũ. Nãy giờ không bớt sốt được miếng nào đã chớ còn ngáp ngáp kiểu này hết chịu nổi. Ăn ở khốn nạn ác ôn quá mà nên giờ bị quả báo hành chắc luôn. Mấy em thanh niên lương thiện đừng có bắt chước theo hắn hơ sau này hối hận không kịp.


    Người thì nóng hừng hực nhưng mà đang lạnh thấy mẹ. Ai có thể tới cho hắn một nhát chết luôn đi cho đời đẹp hơn tí. Đừng tưởng bị vậy là hắn hết mất dạy nha bản chất rồi mà hắn cũng không muốn bỏ đâu.


    Đang mơ mơ màng màng thì có cái gì lạnh buốt ụp lên trán, hắn hết hồn bật dậy thì thấy con Truột đang đứng. Hắn há mỏ đớp đớp không khí xong rồi hắt xì một phát muốn sập nhà. Lúc sau người vô lực thả xuống nệm cái phịch nhăn mặt cam chịu.


    Muốn cười lắm phải không ừ cứ cười đi cho cười thoải mái bữa nay không có đứa nào lên cơn tăng động cạp cổ mi đâu đồ Truột.


    Đách biết phải tình cờ hay không mà mấy bữa trước bà má nhà này cũng nói câu y chang vậy nè.

    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Eluveitie Tue Nov 11, 2014 6:00 pm

    New Moon 06
    Nhà ở


    Nhân vật
    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Cecil2[Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Albus

    Sau khi con Truột thả cục bom tuyết lên trán cây Truối thì ảnh mở mắt bật dậy làm con Truột hốt hền nhảy phóc qua một bên vì tưởng ảnh sốt quá hóa cương thi luôn hay sao vại. Tự dưng ảnh há mỏ đớp đớp trông hệt dư con cá trê mắc cạn thiệt mất hành tượng quá anh ei. Con Truột vẫn đang trong trạng thái tự hỏi anh đang mần cái mô thì ảnh thả người xuống nệm cái phịch nằm trèo queo luôn. :v

    Con Truột từ từ rón rén lại gần cái cây Truối bất động xong lấy ngón tay chọt chọt thử. Thấy mệ ổng trết rồi hả???

    Phút hoảng loạn vì hổng lẽ nó muốn cứu ngừi hóa ra hại ngừi bây. Con Truột lắc lắc vai cây Truối liên hồi, mạnh tới độ cái đầu ổng cứ lắc lên rồi xuống hun gối quài dòm dui dễ sợ mà nó đéo thấy dui. Con Truột há mỏ nói liên tục:

    - Anh ei tỉnh dậy đi đừng có chết!!! Anh đừng có chếttttt! Anh chết tui mang tội là tội tui chứ tui không có tội anh đâuuuuuu!
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Demi-fiend Wed Nov 19, 2014 12:10 am

    New Moon 6.
    Nhà ở.

    Nhân vật:
    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Cecil2[Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Albus


    Đủ rồi nhe thấy người ta không chống cự rồi được nước làm tới hả? Đã chóng mặt mà con Truột nó cứ lắc lắc vai hắn đầu đập xuống gối muốn thăng thiên mấy lần. Hắn thiếu điều muốn bật dậy cạp cổ thằng nhỏ vài phát đúng rồi giết tui đi giết tui đi nè, mà bất lực quá độ nên không làm gì được.


    Vậy thôi đi nha. Coi như hắn chưa nghĩ vậy nha. M mẹ rồi.


    Tra tấn thể xác xong thì tới tra tấn tanh thần muốn điếc lỗ tai.


    - Anh ei tỉnh dậy đi đừng có chết!!! Anh đừng có chếttttt! Anh chết tui mang tội là tội tui chứ tui không có tội anh đâuuuuuu!


    Đó nó cứ văng vẳng bên tai liên tục vậy đó chịu sao nổi. Hắn là cũng là người chứ có phải thánh đéo đâu. Muốn hiền được một bữa cũng khó ghê. Đang bịnh mà gặp con Truột con vi rút nó cũng sợ chết mịa chuẩn bị cong đít chạy rồi nè.


    Chịu hết nổi, cây Truối trở về từ cõi chết mở banh mắt ngồi bật dậy bóp cổ con Truột cạp tóe máu mỏ thằng nhỏ cho nó bớt nói lại.


    Sponsored content


    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 6 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon May 20, 2024 8:47 am