Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+4
Honeypie
Quest
Demi-fiend
Admin
8 posters

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Empty [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Admin Mon Sep 16, 2013 3:45 pm

    First topic message reminder :

    - Số 16 Đường Iceberg -


    Căn nhà hai tầng bằng đá trắng với một khoản sân nhỏ.

    Tầng trệt gồm một căn phòng khách, một căn bếp, một nhà kho chứa đồ. Trên lầu là hai phòng ngủ kiêm phòng làm việc, mỗi phòng có một chiếc giường đôi, nhà tắm và vệ sinh.


    - Chủ nhà -

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Cecil2

    Họ tên: Cecil Heathcliff Heartlock.
    Chủ char: Tarn
    Tuổi: 25.
    Giới tính: Nam.
    Ngoại hình: Tóc vàng mắt xanh trời. 1m95. Cao to lực lưỡng. Xăm kín vai + cánh tay trái.

    Code:
    [url=http://oakville.forumvi.com/t219p45-koh-characters-database-codes#15702][img]http://i371.photobucket.com/albums/oo151/Hakuyaku/KoH/cecil2.png~original[/img][/url]

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Albus

    Họ tên: Albus Knight
    Chủ char: Eluveitie
    Tuổi: 20
    Giới tính: nam
    Ngoại hình: tóc vàng ánh bạc dài qua đầu gối, mắt đỏ, lúc nào cũng đội áo trùm đen, gầy người, cao chừng 170 cm.

    Code:
    [url=http://oakville.forumvi.com/t219-koh-characters-database-codes#12935][img]http://i371.photobucket.com/albums/oo151/Hakuyaku/KoH/albus.png[/img][/url]


    Last edited by Admin on Sat Nov 08, 2014 9:32 pm; edited 1 time in total
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Quest Sun Oct 06, 2013 7:51 pm

    Full Moon 04 - 8:00 AM
    Nhà ở

    Chapter III
    Leaders & Followers


    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Starscream

    Sáng hôm ấy, cho dù bạn đang làm gì, bạn sẽ trông thấy một người đưa thư bỏ gì đó ở hòm thư nhà bạn rồi bỏ đi. Hãy ra xem, bạn sẽ nhận được những lá thư sau:


    Lá thư có hình một chú chim ưng màu đen:


    Lá thư màu đen có hình nửa vầng trăng:


    Thư từ Đồn trưởng đồn lính Silverglass:


    Thư từ Hoàng gia Silverglass:


    Thư từ Albert Horn:
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Sireen Sun Oct 06, 2013 8:11 pm

    4 Full Moon


    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Starscream

    Sáng sớm hắn đang quánh răng thì trông thấy người đưa thư tới, vẫn còn ngậm bàn chải trong họng và miệng thì đầy kem quánh răng, hắn long nhong đi ra hòm thư coi thử thì há mỏ rơi luôn cái bàn chải còn kem quánh răng thì chảy như nước miếng.

    - Chời ei nhiều thư quá vại :v

    Hắn ôm hết thư vào nhà từ từ đọc từng cái hụ hụ :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Honeypie Sun Oct 06, 2013 9:30 pm

    03 Full Moon
    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Lionel [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Starscream

    - Cho mày, nín lẹ rồi cút ra cho tao đi tắm :v

    Đù, thằng này nó vô đây hồi nào vậy. Trái Đất chắc hông có thằng quỷ nào dô diên hơn thằng này nữa quá, mà hông biết nó có phải người Trái Đất hay hông nữa. Tuôi đang khóc chớ tuôi đang đi dệ sanh hay đang tắm mà phá cửa vô vậy là tuôi đục gãy răng nè chớ éo giỡn nha :v

    Con nhỏ dòm cục mào dàng thằng điên vừa dúi cho mình, nếu hông có giận thằng kia thì nó sẽ rất vuôi mừng mà nhận dù hông biết đó là cái khỉ gì. Vấn đề ở đây là nó đang giận, giận tới mức bẻ gãy cổ đứa chọc giận mình cũng được, đừng tưởng thích chọc Lionel thì chọc, tại nó hông muốn bẻ cổ thằng kia nên mới phải chui vô đây ngồi một cục bưng mặt khóc vại đó :v

    - Cảm ơn.

    Lộn, tự nhiên cảm ơn chi, có lấy đâu mà cảm ơn.

    - Tuôi hông cần.

    Nói xong nó nhét trả cục dô danh mào dàng vô tay thằng điên rồi đứng dậy quẹt mũi bỏ ra ngoài khóc tiếp dòm có vẻ tội, hông biết tả mần sao nhưng tội lắm :derp: :v

    Đợi cây truối với con truột về là tuôi sẽ vừa khóc vừa méc cho coi, dám bắt nạt tuôi :v
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Sireen Sun Oct 06, 2013 10:56 pm

    3 Full Moon


    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Starscream[Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Lionel

    Con khùng chui ra phòng khách khóc tiếp, thặc mệt quá xá tại xao hắn lại phải quan tâm tới nó chi vại ta ê mà anh mày cho đồ mà hông lấy bày đặt chảnh tó hả con anh mày rất ít khi cho đồ nhưng một khi đã cho thì đéo có chiện từ chối nhe :v

    - Giờ lấy hông thì bảo? Cái mô hành này là mô hành xe xịn ở đây đéo có đâu còn bày đặt chê hả :v Mày có biết tao lùng được cái này khó dư nào hông giờ về cho mày mà mày chê hả nhớ nha con mốt éo kiếm gì về cho mày nữa đâu, tưởng mày ở nhà buồn hông có gì chơi nên tánh tìm đồ chơi dzìa cho chơi mà bày đặt chảnh tó hả nhớ đó!! NHỚ ĐÓ!! :v

    Chửi một hồi tự dưng não hắn tự động nhớ ra chiện trước đây luôn đỡ quá khỏi phải đi dọng đầu dô tường để nhớ lại :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Honeypie Mon Oct 07, 2013 12:51 am

    03 Full Moon
    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Lionel [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Starscream


    - NÓI CÁI GÌ HẢ CHO NÓI LẠI ĐI!!!!! AI BUỒN?? TẠI AI????? TỰ NHIÊN ANH MẤT TÁCH TUÔI KHÓC SƯNG MẮT MẸ NÓ HẾT MẤY TUẦN BUỒN ĐÉO LÀM GÌ ĐƯỢC ĐÓ BIẾT KHÔNG HẢ???? HẢ?????? BÂY GIỜ TỰ NHIÊN XUẤT HIỆN LẠI NHƯ CHƯA TỪNG CÓ CUỘC CHIA LY SAO ANH HÔNG MÓC TYM TUÔI RA NÉM XUỐNG ĐẤT RỒI DẪM LÊN LUÔN ĐI SAO HÔNG BIẾN MẤT LUÔN ĐI HẢ???? ANH TƯỞNG QUÊN CÁI MẶT TRÓ CỦA ANH DỄ LẮM HẢ? ANH CÓ BIẾT TUÔI PHẢI KHÓ KHĂN LẮM MỚI ĐẠP ANH RA KHỎI ĐỜI TUÔI ĐƯỢC HÔNG!!!!!!!!!!!

    Con nhỏ xách cổ áo thằng điên và capslock chấm than một tràng kèm nước miếng cùng nước mắt mũi vô mặt nó. Đừng hỏi sao nó lùn vậy mà xách cổ thằng kia được, vì nó đang đứng trên ghế còn ghế đâu ra thì ai biết :v

    Sau khi lên rage trong giây lát nó đứng trợn mắt dòm thằng kia như muốn xé xác tới nơi rồi mới chịu buông ra, ngồi xuống bó gối một cục và khóc tiếp, y chang vừa tâm thần phân liệt ghê quá xá :v


    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Sireen Mon Oct 07, 2013 1:25 am

    3 Full Moon


    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Starscream[Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Lionel

    - ĐẬU MÁ MÀY TAO LÊN NÚI CÓ CHIỆN CHỚ BỘ TAO LÊN CHƠI HẢ RỒI TỰ DƯNG SẨY CHÂN TÉ NÚI BẤT TỈNH NHƠN SỰ CHỚ TẠI TAO HẢ?? ỦA MÀY QUÊN TAO LÀ CHIỆN CỦA MÀY CHỚ BỘ LỖI CỦA TAO HẢ??? MÀY LÀM NHƯ TAO THẦN THÔNG QUẢNG ĐẠI NHƯ THÁNH KHỈ MÀ CHUI DÔ NÃO MÀY HAY SAO TAO BIẾT CON ĐIÊN DÔ DIÊN VL Ê TAO MÀ MÓC ĐƯỢC TYM MÀY RA TAO CŨNG MÓC ĐÓ NHA!!! MÀ ĐẬU MÁ TAO QUÊN MÀY THÌ TAO MANG ĐỒ CHƠI DỀ CHO MÀY LÀM CHI HẢ CON QUỶ!!!

    Thằng này cũng hông vừa, con nhỏ ngồi xuống rồi thì nó túm tóc lên chửi tiếp :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Honeypie Mon Oct 07, 2013 1:42 am

    03 Full Moon
    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Lionel [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Starscream

    Tại sao mọi chiện lại thành ra như dầy :v Hôm qua nó vẫn còn đang rất vuôi vẻ hông vuôi lắm nhưng cũng vuôi vì lại được ở chung với cặp đôi truối truột và hông còn nằm mơ thấy thằng quỷ sứ này nữa mà, đúng là ông trời có thương nó đéo đâu :v

    Con nhỏ mẹt mếu dòm thằng kia, nó nắm tóc thì kệ cha nó đằng nào tóc mình cũng xù sẵn rồi, đáng lẽ là sẽ ngoác mỏ ra chửi hoặc là bù lu bù loa tiếp nếu hông nghe thấy câu cuối của thằng điên.

    - Mày hông có quên tao thiệt hả huhu

    Dưng chỉ được nhiêu đó thôi.

    - ĐẬU MÁ CÒN DÁM NÓI NỮA HẢ?? TAO NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI BỘ MÀY ĐIẾC HAY SAO MÀ HÔNG NGHE THẤY HẢ???? MÀY CẦN PHẢI CHUI VÔ ĐẦU TAO MỚI BIẾT TAO NGHĨ CÁI GÌ NỮA HẢ ĐỒ NGU!!!! BỎ TAO RA COI! TAO NÓI LÀ TAO Y--

    Tới đây thì tắt đài đéo hiểu vì sao, con nhỏ chỉ tự nhiên ngậm mỏ im bặt và mặt mũi thì đỏ dần đều giống sắp lên tăng xông :v Hẳn là da mẹt nó đã được mài mỏng đi bớt chút xí em thành thiếu lữ con mẹ nó rồi em ơi :v
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Sireen Mon Oct 07, 2013 1:56 am

    3 Full Moon


    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Starscream[Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Lionel

    - Mày hông có quên tao thiệt hả huhu

    Hắn chưa kịp lói gì thì con khùng lại phun thêm một tràng lước miếng dô mẹt hắn cơ mà chưa phun xong thì tự dưng nó thắng cái rẹt, hắn thả con khùng xuống để rảnh hai tay mà vuốt lước miếng trên mẹt, vừa vuốt vừa chửi

    - Đậu má mày đang nói cái củ cải gì mà ngừng đó nói thì nói cho hết mẹ nó đi tao ghét nhất thể loại nói chưa xong mà cắt cái rẹt lắm nha dô diên vl hông muốn nói thì ngay từ đầu đừng có lói, còn cái mẹt mày thì có chết tao cũng đéo quên được đâu mày làm như có mỗi mình mày bị tao ám hả tao còn đang mong cái mẹt mày cút ra khỏi não tao nữa kia :v

    Hắn tính đi vào nhà vệ sanh để rửa mẹt luôn chớ đứng vuốt vuốt vại còn chây chét ra thêm chớ hổng sạch téo nào thấy gớm quá xá, đoạn ném cái xe đồ chơi trung đầu con khùng lữ.

    - Đó, lần nầy đéo lấy nữa thì vất cmn đi khỏi đưa lại tao làm chi mắc công :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Honeypie Mon Oct 07, 2013 2:11 am

    03 Full Moon
    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Lionel [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Starscream


    Con nhỏ xoa đầu u một cục rồi lượm cục dô danh lên. Liệng thì nó cũng hông nỡ thôi để trưng nóc tú đợi truối truột về méc sẵn khoe luôn vại :v

    - Tao nói là tao y-

    Đù, cái gì vại, cứ nói tới đây là tắt giọng tym thì quánh như trống là sao. Ủa này có phải là xấu hổ trong truyền thuyết hông? Thấy gớm quá, nó là ai? Nó là Lionel. Lionel có biết xấu hổ hông? Hông. Đó, sống trên đời là phải ngẩng cao đầu và hông được quên mình là ai biết chửa.

    - Thì tao nói là TAO YÊU MÀY. Tao yêu mày tao yêu mày tao yêu mày tao yêu mày tao yêu mày tao-yêu-mày. Đó, vừa ý chưa. Tao nói bao nhiêu lần rồi mày có thèm quan tâm đéo đâu nên chắc lần này cũng vại hơ. Thôi đi rửa mặt đi cha, vuốt thấy gớm quá.

    Nói xong nó xách cục dô danh đi để lên nóc tủ, cũng là để cho thằng kia khỏi thấy cái mẹt đang hết sức là khó coi của mình :v

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Sireen Mon Oct 07, 2013 2:21 am

    3 Full Moon


    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Starscream[Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Lionel

    - Đó, vừa ý chưa. Tao nói bao nhiêu lần rồi mày có thèm quan tâm đéo đâu nên chắc lần này cũng vại hơ.

    Ờ đúng vại đó tại xao hắn phải quan tâm dính dô một con khùng chi cho ló mệt vại mình hắn khùng đủ rồi thêm con nữa nước đâu mà rửa mẹt cho đủ :v

    - Cái cục đó nó có tên chớ đéo phải dô danh đâu, tên nó là Aventador đó - Hắn nói khi dòm con khùng để cái xe đồ chơi lên nóc tủ, dòm là biết nó đéo biết xe hơi là gì đúng là nhà quê có khác :v À mà quên thời này làm đéo có xe hơi tại hắn lên núi dề được mở mang khai sáng hóa thánh nên mới biết đó chớ chắc hắn cũng sẽ tưởng đó là cục shiet cám lợn gì đó :v - Tiện thể con dợ tao cũng tóc dàng mắt xanh, cũng hay lên cơn khùng dăng nước miếng và nó cũng khoái xe hơi.

    Hắn chốt một câu đéo lan quyên xong chui vô phòng tắm trước khi con khùng lữ kịp lói gì :v


    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Honeypie Mon Oct 07, 2013 2:32 am

    03 Full Moon
    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Lionel [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Starscream

    Tranh thủ lúc thằng kia đi vô tắm thì nó làm gì đây, đương nhiên là nó trèo lên lầu hốt đồ của mình vô lại phòng rồi đóng cửa kéo bàn ghế chặn xong bay lên giường ngủ một giấc chớ sao. Hihihaha giỡn mặt với bà hả mày :v

    À mà trước khi rút về động nó cũng hông quên kéo ghế chặn cửa phòng tắm cho thằng điên khỏi ra luôn. Ăn một trả một trăm đã đang luôn và sẽ là phong cách sống của Lionel. Cái nhà này lại sắp banh như cái nhà cũ nữa cho coi mà éo phải tại nó đâu tại thằng kia tự dưng mò về đó nha.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Sireen Mon Oct 07, 2013 2:38 am

    4 Full Moon


    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Starscream[Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Lionel

    Hôm nay đang tắm mà hắn sực nhớ ra vụ hồi sáng đi xin việc nên rửa ráy xong xuôi chưa kịp mặc áo mới quấn khăn tắm hắn định chạy lên nói cho con khùng một tiếng để nó mừng hụt chơi mà tự dưng cửa nhà tắm bị cái gì chặn đéo mở được, đậu má con quỷ lại chơi chặn cửa như hôm qua, rip cái cửa mới thay sáng nay, chừng nào có tiền sẽ mua cửa mới nữa còn ngày mai là xác cmn định là tắm lộ thiên đó :v

    Hắn đá cửa bay ra rồi leo lên lầu, đá thêm một lần cửa nữa mà hắn biết chắc là cũng bị con khùng lữ chặn nốt :v

    - Ê ngày mai và sau này nữa tao đéo có ở nhà, mày thích thì cứ ở trong này đi tao cũng đéo thèm ở nữa đâu :v

    Xong xuôi hắn quay xuống nhà để còn mặc quần áo dô cho nó lạch sự :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Honeypie Mon Oct 07, 2013 2:54 am

    04 Full Moon
    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Lionel [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Starscream

    Con nhỏ lấy gối kẹp đầu, đêm qua lại cãi nhao quánh lộn chớ có ngủ được éo.

    - Đi đ....â....uu.....th....ì.......đ.......i....l.......u....ô.....n.....đi....

    Nó rên xong thì nghe tiếng sập cửa và tiếng chân thằng kia đi xuống dưới nhà. Sực nhớ ra gì đó nó lăn cái èo khỏi giường, rồi bò như mấy con quỷ xuống dưới nhà, chỉ có khác là thay vì tóc đen thì tóc con nhỏ mào dàng.

    - Ê.....mày.......l.....àm.....ở....đâu......v....ậy?

    Nó vắt người qua lan can cầu thang, mặt lờ đờ dòm xuống thằng khùng.


    Last edited by Nymph on Mon Oct 07, 2013 8:56 pm; edited 1 time in total
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Sireen Mon Oct 07, 2013 7:02 pm

    4 Full Moon


    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Starscream[Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Lionel

    Má con này càng ngày nó càng giống quỷ chớ hôn phải người, làm đồ đệ con mẹ Grudge hồi nào vậy má :v Bởi hắn ra ngoài ở là đúng ở trong này riết có ngày tym hắn rụng mẹ nó luôn :v

    - Ê.....mày.......l.....àm.....ở....đâu......v....ậy?

    - Bộ mày bị cắt cổ hay sao mà nói đéo nghe gì hết vậy con quỷ, tao làm ở đâu mày có tới được đâu hỏi chi nói chung là tao chỉ chuyển ra khỏi nhà chớ thặc ra tao vẫn ở đây thôi đéo có lên núi đâu mà sợ :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Honeypie Mon Oct 07, 2013 8:27 pm

    04 Full Moon
    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Lionel [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Starscream

    - Tao chỉ chuyển ra khỏi nhà chớ thặc ra tao vẫn ở đây thôi đéo có lên núi đâu mà sợ :v

    Phản ứng đầu tiên của nó là: AHAHAHAHAHAHA CÚT!!!!!!!!! ĐÉO TIỄN!!

    Nhưng phản ứng tiếp theo của nó là: MÀY NÓI CÁI GÌ NHẮC LẠI BÀ NGHE?????

    Con nhỏ đu cầu thang bay xuống đứng trước mặt thằng kia y chang kiếm hiệp.

    - MÀY NÓI CÁI GÌ NHẮC LẠI COI??

    Gớm thiệt mới sáng sớm mà trời đã sập rồi, capslock chấm than liên tục.

    - À thôi khỏi nhắc tao nghe thấy rồi. Mày chuyển đi đâu? Tại sao lại chuyển? blabla cà na hột é.....

    Khúc sau thì chính con nhỏ cũng hông biết mình đã nói những gì tại nó vẫn còn đang buồn ngủ quá xá cỡ :v
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Sireen Mon Oct 07, 2013 8:58 pm

    4 Full Moon


    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Starscream[Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Lionel

    - TAO CHUYỂN ĐI ĐÂU KỆ MẸ TAO SAO MÀY LÓI NHIỀU QUÁ VẠI??? MÀ MÀY CŨNG MUỐN TAO CÚT RA KHỎI NHÀ ĐÚNG HÔN GIỜ TAO CÚT CHO MÀY VUÔI NÈ ĐỦ CHƯA Ụ Á CON ĐIÊN!!!

    Hắn nắm đầu con nhỏ ném cái vèo lên lầu như ném trái banh xong xách đýt ra khỏi nhà luôn, người ta hẹn ngày mơi mới hẵng tới mà thôi kệ hắn tới sớm luôn coi như nhân diên gương mẽo thặc ra để biến lẹ khỏi cái nhà thương điên này cho rồi :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Honeypie Mon Oct 07, 2013 9:09 pm

    04 Full Moon
    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Lionel [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Starscream

    Ta nói hông phải nó muốn chơi ác đâu mà tại thằng tró kia cứ ác với nó trước nha :v

    Nó xách chậu cây cảnh để chỗ nào đó trong nhà ra cửa sổ, dòm thấy thằng kia đang đi ngoài đường, nó ném nguyên cái chậu xuống đầu thằng quỷ luôn. Sau khi nghe thấy âm thanh chậu đập đầu thì thằng kia nằm một đống và thiên hạ bắt đầu xúm vô coi án mạng. Yên tâm nó chưa có chết đâu, nhiêu đây thôi sao giết nổi thằng đó :v

    - CẢM ƠN NHE TAO CŨNG ÉO MUỐN THẤY CÁI MẶT MÀY NỮA ĐÂU!

    Hét xong nó đóng cửa kéo rèm lên giường đi ngủ tiếp.


    Last edited by Nymph on Mon Oct 07, 2013 10:29 pm; edited 1 time in total
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Sireen Mon Oct 07, 2013 10:24 pm

    4 Full Moon


    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Starscream[Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Lionel

    Hắn gầm lên một tiếng "con quỷ sứ" rồi đu tường bay lên phòng ngủ tông dô cửa sổ như phim kiếm hiệp, có khi sau này hắn dới con khùng chính là cảm hứng cho mấy cảnh hành động của phim kiếm hiệp đó :v

    Tiện tay quơ luôn cái chậu bông còn lại ngay cửa sổ mà đập dô đầu nó luôn, đéo hiểu hai đứa này mần bằng gì mà trâu chó dữ thần, như Thánh Khỉ sanh ra từ đá còn hai đứa này chắc sanh ra từ cục sida biến dị nào đó, có khi anh Sói và tập đoàn siêu nhơn là con cháo chắt chút chét chít chụt chịt chẹt 2 đứa này cũng nên lắm à :v

    Riết mà hàng xóm thấy hai đứa này hông quánh lộn là hôm đó buồn thúi ruột ăn hông ngon luôn đó :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Honeypie Mon Oct 07, 2013 11:11 pm

    04 Full Moon
    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Lionel [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Starscream

    Người bành thường bị đập cái chậu bông vô đầu cũng đủ phọt mắm máu gì đó rồi thăng lên trển gặp ông bà luôn rồi, dưng ở đây éo hiểu sao có hai đứa thú dật hông những còn sống mà éo xi nhê gì nữa mới gớm, chắc là mấy cái chậu kia mần bằng đất sét dẻo ó, hãy tự thẩm vại đi cho nó bớt thánh. Hai đứa nó quánh lộn ngó thấy gớm vại thôi chớ hông khác gì con nít xài súng nước bắn nhao đâu yêu tâm đi hơ.

    - ẬU Á SAO CHƯA ĐI NỮA? ĐỂ CHỊ MÀY NGỦ COI!

    Nó hét kệ nó thằng kia vẫn nắm đầu nó mà dọng xuống giường rầm rầm (éo đau) trong tư thế hông hiểu lộn cũng uổng là ngồi trên người con nhỏ. Ê cái cảnh này coi giống hấp riêm trong truyền thuyết quá nè, tranh thủ ngay và mau.

    - BỚ NGƯỜI TA RÂM TẶC!

    Bớ cho vuôi vại thôi chớ nó cũng tự biết là sẽ hông có siêu anh hùng nào bay vô từ cửa sổ để cứu mình đâu, chỉ có thằng khùng chuẩn bị liên quàn tát nó kia hà, nên hét xong con nhỏ tự lấy cái gối ụp lên mẹt rồi kệ tía thằng kia muốn quánh gì thì quánh, dù sao nó cũng đã trâu chó hơn theo năm tháng.

    Nhân tiện bữa trước tao đo thấy mình cao thêm 3cm đó mày.

    Con nhỏ tính khoe dư vại dưng hông hiểu thiếu ngủ nhũn nào mần sao nó lại thành:

    - Nhân tiện hình như tao có bầu đó mày.

    Nhạc nền tèn tén ten.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Sireen Mon Oct 07, 2013 11:43 pm

    4 Full Moon


    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Starscream[Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Lionel

    - Nhân tiện hình như tao có bầu đó mày.

    Sáng giờ hắn chưa bỏ cái củ cải gì dô họng mà tự dưng nó cứ mắc nghẹn thốn thốn thế lào :v Hắn buông đầu con khùng ra ngay và luôn, đứng lùi lại dòm nó với ánh mắt như minh quạ ở bên dưới cho dễ hình dung :v

    Spoiler:

    "có bầu"

    "có bầu"

    "có bầu"

    "có bầu"

    "có bầu"

    "có bầu"

    Bành tõm thằng khùng trong người tao đừng manh động :v Từ hồi gặp nó chạy nạn tới giờ toàn quánh lộn chớ xơ múi cái mẹ gì đâu mà có được hay quá vại :v

    - Xạo lồng đi mày, tao có làm mẹ gì mày đâu mà có, chửa quang dới thằng lào rồi dề đổ vỏ cho tao hả, đéo nha connnnnnnn :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Honeypie Tue Oct 08, 2013 12:05 am

    04 Full Moon
    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Lionel [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Starscream

    Con nhỏ hông trả lời mà im lặng bỏ cái gối sang một bên, ngồi dậy, mặt tái xanh không còn giọt máu rồi vục mẹt ói vô cái chậu cây để bên cạnh. Công nhận nhà nhiều chậu hông biết đâu ra ghê.

    Ói xong nó quẹt mỏ, quay lại dòm thằng kia kiểu đó thấy chưa i'm so sirius.

    - Đó, thấy chưa?

    .
    .

    Tại thằng quỷ ngồi đè bụng nó nãy giờ còn úp gối lên mặt nên ruột gan phèo phọt trào ngược lên họng bí thở thì ói chớ có cái gì đâu, mà kệ tía hù nó chơi cho vuôi hihihahahuhaho :v

    - Ai biết được lỡ có bữa nào tao với mày lên cơn mần xong rồi éo nhớ thì sao.

    Ủa mà hỏi thiệt chớ có hông vại? Fack, tự nhiên nó giỡn xong nó cũng thấy nghi ngờ là sao ta :v
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Sireen Tue Oct 08, 2013 12:15 am

    4 Full Moon


    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Starscream[Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Lionel

    Đù ló ói thiệt kìa bây cái gì cũng phải bành tõm xi nghĩ kĩ bị đổ vỏ hông phải là chiện giỡn chơi :v Hồi đó hắn đã gặp một thằng bị đổ vỏ dư vại rồi, nó a bờ cờ gì đó với một con tên là Thánh nữ bông cau rồi đéo hiểu thằng này đã bỏ nhà đi mấy năm xong dzìa lại thì con này có bầu mấy tháng và nó bảo là con của thằng này, mà thằng này cũng ngu mẹt derp nên chiện gì đến thì ai cũng hiểu :v

    - Đó, thấy chưa?

    Thấy củ cải đó chớ thấy :v

    - Ai biết được lỡ có bữa nào tao với mày lên cơn mần xong rồi éo nhớ thì sao.

    - Đéo có tao mà mần ai xong là tao nhớ rõ lắm, hôm nào tao lên cơn tao càng nhớ rõ nữa nên là đéoooo có :v

    Nói rồi hắn xách đầu con khùng lên lôi ra khỏi phòng.

    - Đi, tao lôi mày ra bệnh diện khám chớ đéo có zụ tao đổ vỏ đâu à :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Honeypie Tue Oct 08, 2013 12:38 am

    04 Full Moon
    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Lionel [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Starscream

    Sao thằng này nó ăn gì thông manh dữ, giờ có đi khám thì bác sũy chỉ có thể cho biết con nhỏ có bầu hay hông thôi chớ làm gì có xét nghiệm đê en nờ a có phải con của mày hông đâu mày nghĩ đây là thời đại nào vại, mà có muốn khám cái đó thì cũng phải đợi đẻ ra rồi mới mần được chớ. Ủa mà dễ dụ vậy ta mới ói có một cái mà nó sirius cỡ này thì đảm bảo là nó cũng phải tin tới 50% rồi đó thôi nghĩ cách buff tiếp cho nó tưởng là thiệt 100% luôn he :v

    - Từ từ! Muốn đi đâu thì đợi tao thay đồ chải đầu rửa mặt đã ông nội, mày dòm tao có giống mới bị mày hấp hông?

    Con nhỏ giãy khỏi tay thằng kia rồi chui vô phòng sửa soạn hết mẹ nó gần nửa tiếng trong khi thằng quỷ đứng đợi đạp cửa liên tục đòi mần lẹ lên. Nửa tiếng sau nó chui ra, mũ nón khẩu trang đầy đủ như bà đẻ dưng thiệt ra đây chỉ là thời trang của nó từ hồi tới Silverglass bởi vì trời lạnh teo não.

    - Nếu mà có thiệt thì mày tính sao? Mày nghĩ mày có thể đổ vỏ cho ai được nữa hả? Thử dòm lại mấy thằng tao quen biết coi. Cecil là một cục gay mà hông hề nhận ra mình là gay. Con truột thì quá cuteo để có thể làm người khác có bầu. Bai đờ quây hai đứa nó đang quen nhau đó mày biết chưa? Chỉ có mày thôi, chính là mày, tía của đứa trẻ là một người trong căn phòng này đương nhiên hông phải tao vì tao là má nó. Với lại mày té núi xong còn đéo nhận ra tao là ai thì mày có chắc là sẽ nhớ mày đã mần gì với tao hay chưa hông? Nhân tiện là tao cũng đéo có nhớ đâu vì tao cũng lọt giếng. Cho mượn cái chậu cây coi tao lại mắc ói nữa rồi ọe-

    Ôkê câu chiện này đã đi quá xa trong khi cái thai có tồn tại thiệt hay hông vẫn còn là một dấu hỏi chấm bự chành ành :v
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Honeypie Tue Oct 08, 2013 3:00 am

    04 Full Moon
    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Lionel [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Starscream


    Trai gái nắm tay là có em bé hả, giống trai gái quánh nhau là có em bé thì hơn đó. Hông sao nó hông quánh lộn với thằng khùng kia nữa là được chớ gì. Còn cái thai hả dễ lắm nó tự mổ bụng móc ra là được chớ gì. Hông nó giỡn đó. Bành tãnh Lionel.

    Con nhỏ ngồi bó gối một cục trên ghế còn thằng kia chui vô xó nào rồi thì ai biết chỉ cần đừng có đụng vô người nó. Nó cũng muốn hỏi thằng kia coi giờ phải mần gì tiếp lắm, dưng nó cảm thấy éo muốn hỏi nên cứ coi như chưa có gì xảy ra là được, chiện gì phải tới nó sẽ tới mà chừng nào nó tới thì mới phải tính.

    Vũ trụ đang giỡn mẹt tuôi phớ hêm. Bớ vũ trụ tuôi nên mần gì đây :v
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Sireen Tue Oct 08, 2013 3:24 am

    4 Full Moon


    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Starscream[Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Lionel

    Hắn dòm con khùng xong chui vô xó ngồi đếm kiến luôn, tình hình là đéo biết mai có đi làm được hôn nữa :v Ủa vại hắn sắp thành tía trẻ rồi đó hả, lạch sử của cái nhà hắn lặp lại thiệt ít có dô diên :v

    Mần sao mà hồi xưa tía hắn tỉnh bơ hay quớ vại :v

    Trời sập chưa vại :v

    Con khùng đẻ chưa vại :v

    Hắn trết chưa vại :v

    Chiện gì đang xảy ra vại :v


    Sponsored content


    [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight - Page 2 Empty Re: [Nhà ở] Cecil Heathcliff Heartlock l Albus Knight

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon May 20, 2024 4:49 am