Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+54
seke_danmei
Cà Phê
miyuki9x
Prino Chan
Irien Christagh Diviev
Lackluster
Kaninchen
Minda
Katze
Amrita
Sayaka
PhongLinh
Sweet Cherry
Wingnia
Nonight
Juno
Lion Arthur
Hime Scarlette
Eluveitie
Song Trúc
Sayori
Seki
Cha bán đậu hủ
Azuryu
Klutz
Zeta
LancasterS
Lily of the Valley
Dantz
Long Qua Nhi
Michiru Kaioh
Leo_gryffindor
Kazuki
Rosenrot
Diệp Nhân Đông
Ishtar Schrudinger
Demi-fiend
Mirror Sakura
NPC
Aries.J
Miss Nine
Mirall Negre
kayuki
Doctor Know
Shani Priya
Phan Anh Kha
Awesome Me
Priscilla Presley
Arya Jade
Nocturne
Cherry Jas
Vivian
Silver Guardian
Admin
58 posters

    [Oakville] Marketplace

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] Marketplace  Empty [Oakville] Marketplace

    Post by Admin Mon Feb 06, 2012 11:49 pm

    - CHỢ LÀNG OAKVILLE -



    - Đây là nơi cung cấp, trao đổi mua bán mọi loại sản phẩm. Mỗi khi cần gì bạn cứ ra đây ghi là mua những gì mình cần được rồi, không cần đợi ai ra tương tác gì đâu nhé.

    - Chợ được quản lý bởi một người lái buôn tên Lydia, nhưng người đứng ra giao dịch sản phẩm trực tiếp với các bạn là Những người bán hàng đó nhé. Và đơn vị tiền tệ sử dụng là Gold.

    - Người chơi có thể mua bán trao đổi các vật phẩm ngoài danh sách tại ĐÂY nếu muốn, nhưng phải báo cho staff về tên hàng và giá cả để tiện cho việc update.

    - Lợi nhuận người chơi thu được hằng tháng đều sẽ được tính và trừ đi 15% thuế.

    - Phí vận chuyển 1 LƯỢT20G

    - NHỚ UPDATE CÁC HOẠT ĐỘNG MUA BÁN TẠI ĐÂY

    - Không mua thiếu mua chịu dưới mọi hình thức. Chúc các bạn mua bán vui vẻ :"D

    Note: Ở bảng giá những thứ không ghi đơn vị tính theo kg.

    Bảng giá các loại ngũ cốc:

    Bảng giá các loại thịt:

    Bảng giá rau quả:

    Bảng giá trái cây:

    Bảng giá gia vị:

    Bảng giá vật liệu:


    Bảng giá các vật dụng khác:


    Last edited by Admin on Tue Feb 28, 2012 1:01 am; edited 1 time in total
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Marketplace  Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Silver Guardian Sun Feb 19, 2012 2:03 am

    Sat. Spring 01
    Chợ.


    .Anywhere I Wander.


    1:00 PM


    Cả một buổi sáng dọn dẹp khiến Six đói meo và mệt lử, hắn quyết định sẽ mua chút gì đó lót bụng. Lòng vòng ngoài chợ, đưa mắt nhìn lên bảng giá cùng mặt hàng, phần nào đắn đo do không có bán đồ hộp. Nếu phải mua thực phẩm tươi thì còn phải nấu nướng, mà Six thì tài nghệ bếp núc còn hơn cả đại bại.

    Suy nghĩ.

    Đắn đo.

    Và rồi cuối cùng những gì Six rước về nhà từ chợ sau vài chục vòng đi loang quanh là:

    Hai ổ bánh mì, một lít sữa, một hộp phô mai và một lọ mứt táo.

    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Oakville] Marketplace  Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Vivian Sun Feb 19, 2012 2:21 am

    Saturday, Spring 01
    10:15 AM
    Market
    Leave it all behind


    Trên đường về nhà, hắn đi ngang sang một khu chợ sầm uất. Alden dừng lại trước một gian hàng. Không quá khó khăn cho hắn để quyết định chọn mua gì. Nhà cửa vẫn còn bừa bộn nên Alden quyết định mua những thứ gọn nhẹ ăn liền trong ngày. Hắn lấy hai ổ bánh mì, một lọ mứt dâu, một hộp phô mai và ba lít sữa.

    Cả chợ nhìn hắn đầy tò mò, có lẽ bởi bộ đồ hắn đang mặc trên người. Alden có chút khó chịu. Y moi ra trong túi mấy đồng vàng sáng bóng ra trả rồi đôi chân nhanh nhẹn bước về ngôi nhà mới đằng xa...

    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Oakville] Marketplace  Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Cherry Jas Sun Feb 19, 2012 1:31 pm

    Thứ bảy, Xuân 1, 12:00 AM
    Cherry Jas


    Waaa ~ Tôi ngóng tới ngóng lui, bao nhiêu là thứ. Phải kể chợ ở đây cũng không khác ở những nơi tôi ở trước đó, chỉ là tôi chẳng bao giờ đi chợ cả, toàn đi siêu thị thôi. Không ngờ đông người đến vậy, cứ chen chúc và ồn ào ghê gớm.

    Để xem thử, tôi nên mua gì đây.

    Chum ở nhà bể mất rồi nên cần một cái. Cũng nên mua thức ăn, thế nên tôi loay hoay hồi đã mua thêm vài thứ: một nải chuối bổ sung vitamin lẫn tinh thần bị chèn ép, 3 ổ bánh mì đủ 3 người, mua thêm cả lọ mứt dâu và mật ong ăn cùng...

    Có nên mua gạo không?

    Ôi dào, ăn cầm đói thôi. Chừng nào dọn xong hẳng mua gạo.

    Tổng lại những gì đã mua thì có: 1 chum nước, ba ổ bánh mì, 1 nải chuối, hai lọ mứt
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Marketplace  Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Nocturne Sun Feb 19, 2012 2:23 pm

    Saturday, Spring 01
    Chợ
    3:45 PM


    Cả một buổi sáng đi dạo quanh ngôi làng đã vắt kiệt sức lực của hai chú cháu, và việc cần làm bây giờ là phải cung cấp thêm năng lượng. Không cần phải tốn quá nhiều thời gian để tìm đường đến chợ vì lúc nãy hai chú cháu đã đi qua chợ một lần rồi.

    Dạo quanh chợ một hồi, vì chưa cần đến nhà mới vội nên hai chú cháu chỉ mua một số thức ăn nhanh như: hai ổ bánh mì, bốn quả táo và nửa lít sữa.

    - Khi nào về nhà thì sẽ mua gạo và gia vị sau - Jou nói.

    Rồi hai chú cháu rời khỏi chợ, bắt đầu công cuộc dạo quanh ngôi làng này. Hay dở gì thì Jou cũng là người thích đi tìm hiểu kiến trúc, và thế nên cậu cháu dù thích hay không thích thì vẫn bất đắc dĩ phải đi theo.
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Oakville] Marketplace  Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Arya Jade Sun Feb 19, 2012 3:11 pm

    Thứ bảy, Xuân - 01
    Chợ làng.
    2:15 PM


    Phải tiết kiệm!

    Christian nghĩ khi nhìn bảng giá xong, ở đây không phải như ở nhà, không thể tự tiện tiêu xài vô độ được. Nghĩ thế, Christian quyết định sẽ ăn bánh mì. Chừng nào có kha khá tiền anh sẽ nghĩ tới những món cao sang hơn.

    Và sau một vòng quanh chợ, Christian đã chọn được cho mình: hai ổ bánh mì, bốn quả cà chua và một hộp phô mai.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Oakville] Marketplace  Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Priscilla Presley Sun Feb 19, 2012 9:37 pm

    Chủ nhật - Xuân 02

    12 giờ trưa

    Sau khi đi lấy nước về, cô cảm thấy mệt lả. Hôm qua còn một ổ bánh và nước, nhưng hôm nay thì hết sạch thức ăn rồi, nên cô quyết định tìm đường ra chợ.

    Đúng là mọi người ở đây ăn mặt khác lạ thật - cô nghĩ, và cũng hơi lo khi thấy họ nhìn mình. Chắc mình ăn mặc lạ thật?

    Mà thôi kệ - cô nghĩ, và bước nhanh hơn tới hàng thực phẩm, chọn nhanh mấy thứ cần thiết. Cái chum và bát đĩa còn dùng được, thật may mắn. Nhà cửa vẫn chưa dọn xong nên chỉ mua cái gì cần thiết thôi, còn lại mua sau ...

    Cuối cùng, cô mua 2 ổ bánh mì, 5 quả trứng và 1 cái bắp cải. Tạm qua ngày đã, còn lại tính sau.

    Awesome Me
    Awesome Me
    Squire
    Squire


    *chết nghẹn sùi bọt mép*

    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 157
    Join date : 2012-02-06
    Age : 34
    Đến từ : Candy House

    [Oakville] Marketplace  Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Awesome Me Mon Feb 20, 2012 9:36 am

    Chủ Nhật, Xuân 2
    11:00 AM


    Sau vài vòng quanh chợ cô bé nhận ra ở đây không bán kẹo. Và điều đó khiến lòng cô bé buồn đau ghê gớm. Bánh kẹo thì vẫn còn một chút trong balô cô bé nên không phải là không có cái lót bụng. Nhưng lần đầu tiên cô bé nghĩ tới viễn cảnh nếu không còn kẹo và bánh ngọt để ăn thì biết ăn gì?

    Thế là đây, cái rừng nơ đã quyết định lần đầu tiên đi chợ. Không thể từ chối cái miệng thèm ngọt của mình, thế là cô bé đã mua rất nhiều mứt và mật ong. Tổng kết là cô bé đã mua:

    2 ổ bánh mì, 1 lọ mứt dâu, 1 lọ mứt hồng, 1 lọ mật ong và 1 lít sữa.
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Oakville] Marketplace  Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Phan Anh Kha Mon Feb 20, 2012 10:27 am

    Thứ bảy, Xuân 01

    - Đói dã man....

    Vừa đi giữa chợ, Lam vừa lầm bầm thầm rủa cái bụng đang réo sôi ùng ục lên. Đói gì mà đói thế chứ? Ngậm hai, ba cây kẹo mút nãy giờ mà chả thấy nguôi gì cả. Nhìn quanh chợ, nó bắt đầu tính toán gì gì đó trong đầu. Cuối cùng thì mua ổ bánh mì cùng lọ mứt dâu.

    Chủ nhật, Xuân 02
    Lam - Nerge - Shani


    Hôm nay Lam lại đi chợ, nhưng không chỉ có một mình còn có thêm hai cô bạn chung nhà đi kèm. Cả ba giờ cần mua thêm lương thực và đồ dùng mới cho nhà nên đi cùng nhau cho tiện.

    -Giờ tụi mình nên mua cái gì trước tiên nhỉ? - Con bé tươi cười hỏi
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Marketplace  Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Nocturne Mon Feb 20, 2012 1:58 pm

    Sunday, Spring 02
    Chợ
    9:30 AM
    Journey



    Vừa đi xin việc về, Jou đã ghé ngay qua chợ để mua một ít đồ, thức ăn hôm qua đã ăn hết rồi nên cần phải mua thêm. Nhưng hiện tại căn nhà hãy còn chưa dọn dẹp xong của hai người vẫn chưa thể nấu nướng được gì, nên Jou quyết định vẫn mua hai cái bánh mì, thêm một lọ mứt mơ.

    Đi qua cửa hàng bán vật dụng, nhìn những khúc gỗ đang xếp san sát nhau, Jou mới sực nhớ ra cái chân giường và cái mái ở nhà. Thở dài, Jou mua thêm một thanh gỗ nữa. Lát nữa lại phải đánh vật với cái chân giường và cái mái nhà nữa rồi...
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Marketplace  Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Silver Guardian Mon Feb 20, 2012 5:12 pm

    Sun. Spring 02
    Chợ làng.


    .My Kind of Town.


    5:30 PM


    Six ghé qua chợ để mua thêm đồ ăn. Nhà còn mứt và phô mai nên hắn không cần mua thêm. Và khả năng nấu nướng là zero nên chắc chắn hắn càng không thể mua thịt hay rau củ. Hắn theo chỉ tiêu một ngày hai bữa cầm hơi, với lại hồi trưa nay hắn đã dùng bữa cùng Alden nên sẽ nhịn bữa tối.

    Sau khi suy nghĩ, những gì hắn rinh về nhà sau ngày chợ hôm đó là: một ổ bánh mì dành cho buổi sáng hôm sau và thêm một lít sữa nữa dành cho con mèo Seven.
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Oakville] Marketplace  Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Vivian Mon Feb 20, 2012 7:29 pm

    Saturday, Spring 02
    09:30 AM
    Market
    I ain't lost, just wandering.



    Hắn có việc làm. Thế là có thu nhập ổn định hằng tháng. Để mừng cho dịp này, Alden quyết định mua một ít thức ăn tươi về nấu bữa trưa cùng một ít đồ để sử dụng trong vài tuần.

    Hắn móc trong túi ra một danh sách nhỏ rồi chọn các món hàng. Cuối cùng, hắn rinh về 1 túi bột mì, 2 ổ bánh mì, 10 quả trứng, 2 củ tỏi, 1 túi rau mùi tây, 5 quả cà chua, 2 củ hành, bông cải, cà rốt, khoai tây mỗi thứ 1 kí, và cả bắp cải nữa. Alden phải mua thêm cả 1 bao than để đốt lò và một ít gia vị, muối, tiêu, đường và các gia vị khác. Sau một hồi nhìn quanh, y quyết định lấy thêm chùm nho.

    Thế là đi tong 300G tròn trĩnh.


    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Oakville] Marketplace  Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Shani Priya Mon Feb 20, 2012 8:05 pm

    Spring 02. 7:05 AM

    Bị dựng dậy lúc còn đang say ngủ, Shani lũn cũn đi theo Lam và Mirall với hai mắt nửa nhắm nửa mở, chân thì bước thấp bước cao. Theo chân cả hai người đó không kịp, cô dùng cả hai tay túm chặt một bên cánh tay của Mirall và cứ thế để cô ấy kéo đi, mặt gần như cắm xuống đất.

    - Tụi mình nên mua cái gì trước tiên nhỉ? - Cô gái tóc đen chợt dừng lại hỏi.

    Mirall nhìn sang cô bạn người Việt mới quen, cũng dừng lại ra vẻ suy nghĩ. Chỉ chờ có thế, Shani gục luôn xuống vai cô ấy, tay vẫn ôm chặt một bên tay của Mirall, miệng ngáp lên ngáp xuống:

    - Mình... muốn... ngủ...
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Oakville] Marketplace  Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Doctor Know Mon Feb 20, 2012 8:39 pm

    Chủ nhật, xuân ngày 2
    Chợ
    11:00 AM


    Đi chợ thôi. Thành thật mà nói số tiền trong túi tôi lúc này còn nhiều hơn lúc ở Boston hay Miami nữa, và ít ra tôi còn có một mái nhà che mưa. Đi dạo quanh chợ, tôi suy tính xem mình sẽ mua gì để vừa tiết kiệm vừa no bụng.

    Mãi một lúc tôi mới quyết định được và mua: 3 ổ bánh mì, 1 hộp phô mai, 1 hộp mứt dâu, 1 hộp mật ong và 1 nải chuối.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakville] Marketplace  Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by kayuki Mon Feb 20, 2012 11:58 pm

    Mon, 03 Spring - 4:40 pm

    Lunar


    Nó vì không biết đường ra chợ nên có chút khó khăn song vẫn đến trúng đích, thật may mắn. Chợ ở đây cũng khác xa với chợ ở thế giới nó. Cảm giác thật dân dã và bình dị.

    Cân đo đong đếm một hồi nó quyết định mua

    2 kg gạo

    5 quả trứng

    Thấy ổn thoa, nó xách lượng thức đi về. 2kg gạo xem ra cũng nặng đấy.
    Mirall Negre
    Mirall Negre
    Squire
    Squire


    Back to black.

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 129
    Join date : 2012-02-10
    Age : 28

    [Oakville] Marketplace  Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Mirall Negre Tue Feb 21, 2012 2:44 pm

    Negre - Thiên Lam - Shani
    Chợ làng.
    Chủ nhật, ngày 2 Mùa Xuân. || 7.07 A.M.


    Negre rất háo hức.

    Đây là lần đầu tiên cô tham dự một phiên chợ vào sáng sớm. Ở thành phố quê hương cô - Catalonia - không phải không có chợ, nhưng phiên chợ sáng đặc biệt ở thời Trung cổ thế này khiến Negre thích thú hơn gấp bội. Vậy nên, ngay từ buổi sáng khi Thiên Lam đánh thức, Negre đã rất đỗi vui mừng với ý định của cô bạn. Bằng tốc độ điện xẹt, cô nhanh chóng thay đồ và chưa đầy năm phút đã có mặt ở phòng khách, kéo theo Shani vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài.

    - Mình... muốn... ngủ...

    Giọng lèo nhèo của Shani vang lên khiến Negre nhất thời thoát khỏi tâm trạng háo hức. Cô cúi xuống, hơi thở dài, đồng thời kéo tay Shani:

    - Nào nào, tỉnh hẳn đi chứ Shani. - Negre khó khăn lắm mới dựng người Shani thẳng lên dựa vào một cái cột gỗ gần đó.

    Nhưng xem chừng vô tác dụng. Shani vẫn mắt nhắm mắt mở và cuối cùng là gục luôn lên vai Negre.

    Cô ngán ngẩm thở dài.

    - Thôi được... Là cậu muốn đấy nhé...

    Negre lầm bầm và trước con mắt ngạc nhiên của Thiên Lam, cô cúi người xốc Shani lên vai.

    Được rồi, muốn gì thì gì, cô nhất định không thể bỏ dở phiên chợ sáng được! Negre đã mong chờ bao nhiên, chút này đã làm sao mà cản bước được cô chứ! Bằng cái lòng nhiệt tình tới mức quái đản đó, Negre phăm phăm đi cùng Thiên Lam, với Shani đang ngủ gục trên lưng, bất chấp ánh nhìn kì quặc mà người đi đường nhìn mình.

    Phải nói thêm, cộng với cái chiều cao không mấy khiêm tốn của Negre, Shani lúc này thực sự rất nổi bật...

    Awesome Me
    Awesome Me
    Squire
    Squire


    *chết nghẹn sùi bọt mép*

    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 157
    Join date : 2012-02-06
    Age : 34
    Đến từ : Candy House

    [Oakville] Marketplace  Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Awesome Me Tue Feb 21, 2012 3:55 pm

    Thứ ba, Xuân 4
    4:25 PM


    Trở về từ trang trại, cô bé ghé qua chợ để mua chút đồ ăn. Để coi, nhà còn rất nhiều mứt (vì cô bé đã mua cho một lô hôm chủ nhật rồi), nên hôm nay cô bé sẽ mua bánh mì tiếp vậy.

    Và cuối cùng, cô bé con quyết định mua thêm vào caí kho lương thực ở nhà: 2 ổ bánh mì và 5 quả trứng.
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Oakville] Marketplace  Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Phan Anh Kha Tue Feb 21, 2012 3:56 pm

    Negre - Thiên Lam - Shani
    Chợ làng.
    Chủ nhật, ngày 2 Mùa Xuân. || 7.07 A.M.

    Đi bên cạnh Nerge, Lam có vẻ khá vô tư, trông như chẳng quan tâm tới ánh mắt người xung quanh, và cũng chẳng hề câu nệ việc Nerge vác Shani. À, có một chút chứ.

    -Nerge này, cậu nên bồng Shani đi, chứ vác vậy khiến máu tụ xuống não nhiều, không tốt cho cậu ấy đâu.

    Ngoài miệng thì nói tốt thế thôi, chứ chắc hẳn trong bụng nó đang chờ một màn shoujo-ai sẹc vẹc. Trông kìa, cái mặt cười toe toét gian thấy rõ.
    Mirall Negre
    Mirall Negre
    Squire
    Squire


    Back to black.

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 129
    Join date : 2012-02-10
    Age : 28

    [Oakville] Marketplace  Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Mirall Negre Tue Feb 21, 2012 4:04 pm

    Negre - Thiên Lam - Shani
    Chợ làng.
    Chủ nhật ngày 2 Mùa Xuân || 7. 09 A,M.


    Negre đang đi thì bất chợt hơi khựng lại vì gợi ý của Thiên Lam.

    Ừm... cô ấy nói đúng... nếu vác thế này thì sẽ không tốt cho Shani... Mình đoảng quá đi mất!

    Trong lúc đang mải nghĩ + tính toán về việc làm ngu ngốc của mình, Negre bỗng thấy gương mặt đang cười toe toét của Thiên Lam hơi có vấn đề.

    "Vấn đề" ở chỗ nào thì cô không rõ, nhưng Negre có chút bất an khi thấy Thiên Lam cười như vậy. Một màn chào hỏi có một không hai của cô gái người Việt này đã khiến Negre không dưới một lần sởn gai ốc.

    - Ừ... - Negre gật đầu. - Chờ một chút!

    Rồi trước con mắt của Thiên Lam, Negre chuyển từ vác sang... cõng.

    Âu có chút khiến cô gái mắt đen thất vọng...

    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Marketplace  Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Silver Guardian Tue Feb 21, 2012 6:17 pm

    Tues. Spring 04
    Chợ làng.


    .Back in the Saddle.



    5:15 PM


    Sau khi hết giờ làm, Six tạt qua chợ để mua thêm bánh mì. Như thường lệ, hắn mua cho hai ngày sau. Vì Six chỉ ăn hai bữa một ngày: một ổ bánh mì dành cho buổi sáng và cơm trưa ở đồn.

    Tạt qua nơi bán bánh mì xong, Six dừng lại ở quầy trái cây và mua thêm một quả táo. Vậy là hôm nay hắn đã rinh về: hai ổ bánh mì và một quả táo.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Oakville] Marketplace  Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Shani Priya Tue Feb 21, 2012 9:07 pm

    Spring 02. 7:10 AM

    Chẳng mấy khi được cõng, Shani sung sướng ôm chặt cổ cô bạn tóc trắng, tiếp tục ngủ với vẻ hạnh phúc lắm. Mirall cũng không tính toán gì, chỉ có cô bạn tóc đen là không thấy hài lòng.

    - Dậy!!! Cậu có dậy không hả Shani???

    Tiếng hét chói tai làm cả Shani lẫn Mirall đều phải giật mình. Suýt chút nữa thì cô đã ngã khỏi lưng Mirall rồi.

    Hậm hực đứng xuống đất, cô gái tháo mắt kính ra dụi dụi mắt rồi lại đeo vào:

    - Mình dậy rồi. Cậu đừng có hét vậy chứ Thiên Lam. Người ta đang nhìn kìa.

    Quả vậy, chỉ riêng chuyện ăn mặc và ngoại hình của ba cô gái này đã đủ khiến người ta chú ý rồi, chưa kể đến sức khỏe phi thường của cô gái tóc trắng, chất giọng oanh vàng của cô gái tóc đen, và vẻ lôi thôi ngái ngủ như người nghiện của cô gái có đôi mắt kiếng màu nâu đỏ. Ba cô gái với ba phong cách khác nhau lại đi cùng nhau, xem ra là một sự kiện đáng chú ý ở cái phố chợ vốn yên tĩnh này.

    - Chúng ta phải nghĩ xem mua cái gì nữa. - Mirall vừa cười vừa nói. Cô ấy có vẻ không mấy để tâm đến điều lưu ý của Shani.

    - Ừ thì... - Cô gái tóc đỏ lại túm lấy tay bạn. - Mình nghĩ chúng ta cần có một bộ chăn đệm mới (ngủ như đêm qua thật là thú vị), vài cặp nến hay gì đó (đây là đâu mà điện cũng không có vậy kìa), cái gì đó để ăn (mình đói), và cái chum để đựng nước. Chum nước nhà mình hình như muốn vỡ đến nơi rồi ấy...

    Cô nhìn hai người còn lại, không biết họ có cần thêm gì nữa không?
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Oakville] Marketplace  Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Phan Anh Kha Tue Feb 21, 2012 9:31 pm

    Spring 02. 7:10 AM

    -Ừm... Có cần mua bát đĩa mới không nhỉ?

    Lam nhìn chăm chăm vào quầy chén đĩa với vẻ nghĩ ngợi. Nó đang nhớ dần về bộ bát đĩa ở nhà rồi quay sang hai cô bạn.

    -Mình có cảm tưởng là mấy chiếc bát ở nhà chúng ta, chỉ cần đặt xuống là nó vỡ.


    Nói rồi, nó móc cây kẹo mút mùi táo ra, tháo vỏ và cho vào miệng.
    Miss Nine
    Miss Nine
    Squire
    Squire


    Nợ nần chồng chất =.=

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 125
    Join date : 2012-02-06
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Oakville] Marketplace  Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Miss Nine Wed Feb 22, 2012 11:41 am

    Chủ Nhật, Xuân - 02
    Chợ làng


    11:00 AM

    Lương thực trong nhà đã hết nên hôm nay Anna phải đi chợ. Chợ ở đây thật khác lạ, không phải là những dãy đồ ăn bóng loáng ngập hơi máy lạnh, mà là những sạp bán với những bà cô anh nọ gào thét ra giá hay kêu gọi khách hàng.

    Nghĩ cũng vui, tuy Anna vẫn chưa quen lắm mỗi khi có người chạy ra chào đón mời mua. Nhưng đây là nơi duy nhất mà cô có thể tìm thấy thức ăn, mắt Anna dừng lại ở sạp vải, năm mươi đồng vàng một mét, cô có nên mua để xử lý chỗ khăn trải ở nhà hay đem ra tiệm?

    Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng Anna đã mua những thứ sau trong một ngày chợ: 5 ổ bánh mì, 1 mét vải, 1 cây đèn dầu, 2 trái bắp cải và 5 quả cà chua.
    Aries.J
    Aries.J
    Yeoman
    Yeoman


    Ngày rộng tháng dài.. sống cuộc đời ăn hại OvO

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 68
    Join date : 2012-02-05
    Age : 27
    Đến từ : Outer space

    [Oakville] Marketplace  Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Aries.J Wed Feb 22, 2012 4:17 pm

    Tues, Spring 4

    Thằng nhóc cầm theo một chút tiền lò dò ra chợ. Nó đã xem xét kỹ đống bát đĩa có sẵn ở nhà, toàn đồ cổ hơn cả tuổi nó, tiết kiệm thì cũng vô tư thôi nhưng thật không mấy khả quan. Alex nhìn qua những gian hàng, đầu liệt kê mấy thứ cần thiết. Vụ ăn uống không có gì đặc sắc, vì trước giờ khẩu hiệu của nó toàn là đồ ăn nhanh thẳng tiến. Có lẽ chỉ cần vậy, tạm cho qua, mấy thứ khác dần dần rồi tính.

    Lòng vòng xong xuôi, cuối cùng nó ôm về một bộ chén bát, hai ổ bánh mì, hai quả táo, một lít sữa và một cục xà phòng.
    Mirall Negre
    Mirall Negre
    Squire
    Squire


    Back to black.

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 129
    Join date : 2012-02-10
    Age : 28

    [Oakville] Marketplace  Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Mirall Negre Wed Feb 22, 2012 4:53 pm

    Negre - Thiên Lam - Shani
    Chợ làng.
    Chủ nhật, ngày 2 Mùa Xuân || 7.11 A.M.


    Không nhớ đã tới lần thứ bao nhiêu từ lúc Lam bóc chiếc kẹo đầu tiên. Negre hảo ngọt, nhưng cô không ăn khi đang đói. Nhìn sang bên cạnh, Shani đã dậy rồi. Xem chừng cũng phải mua nhiều đồ, Negre nhẩm tính rồi nói quyết định của mình:

    - Bát đĩa thì chắc chắn phải mua rồi... ờ còn... - Negre vuốt phần tóc mai rủ xuống mặt. - Mấy thứ Shani nói cũng đều phải mua, còn mình thì nghĩ nên mua đèn dầu thay vì nến thôi.

    Còn gì không nhỉ... Negre nặn óc suy nghĩ...

    - À... ở đây có bán sơn không?

    Chẳng hiểu đang nghĩ cái gì mà trên mặt Negre vẽ ra nụ cười phát sợ.

    Sponsored content


    [Oakville] Marketplace  Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Fri May 17, 2024 6:35 pm