Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+54
seke_danmei
Cà Phê
miyuki9x
Prino Chan
Irien Christagh Diviev
Lackluster
Kaninchen
Minda
Katze
Amrita
Sayaka
PhongLinh
Sweet Cherry
Wingnia
Nonight
Juno
Lion Arthur
Hime Scarlette
Eluveitie
Song Trúc
Sayori
Seki
Cha bán đậu hủ
Azuryu
Klutz
Zeta
LancasterS
Lily of the Valley
Dantz
Long Qua Nhi
Michiru Kaioh
Leo_gryffindor
Kazuki
Rosenrot
Diệp Nhân Đông
Ishtar Schrudinger
Demi-fiend
Mirror Sakura
NPC
Aries.J
Miss Nine
Mirall Negre
kayuki
Doctor Know
Shani Priya
Phan Anh Kha
Awesome Me
Priscilla Presley
Arya Jade
Nocturne
Cherry Jas
Vivian
Silver Guardian
Admin
58 posters

    [Oakville] Marketplace

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] Marketplace  - Page 7 Empty [Oakville] Marketplace

    Post by Admin Mon Feb 06, 2012 11:49 pm

    First topic message reminder :

    - CHỢ LÀNG OAKVILLE -



    - Đây là nơi cung cấp, trao đổi mua bán mọi loại sản phẩm. Mỗi khi cần gì bạn cứ ra đây ghi là mua những gì mình cần được rồi, không cần đợi ai ra tương tác gì đâu nhé.

    - Chợ được quản lý bởi một người lái buôn tên Lydia, nhưng người đứng ra giao dịch sản phẩm trực tiếp với các bạn là Những người bán hàng đó nhé. Và đơn vị tiền tệ sử dụng là Gold.

    - Người chơi có thể mua bán trao đổi các vật phẩm ngoài danh sách tại ĐÂY nếu muốn, nhưng phải báo cho staff về tên hàng và giá cả để tiện cho việc update.

    - Lợi nhuận người chơi thu được hằng tháng đều sẽ được tính và trừ đi 15% thuế.

    - Phí vận chuyển 1 LƯỢT20G

    - NHỚ UPDATE CÁC HOẠT ĐỘNG MUA BÁN TẠI ĐÂY

    - Không mua thiếu mua chịu dưới mọi hình thức. Chúc các bạn mua bán vui vẻ :"D

    Note: Ở bảng giá những thứ không ghi đơn vị tính theo kg.

    Bảng giá các loại ngũ cốc:

    Bảng giá các loại thịt:

    Bảng giá rau quả:

    Bảng giá trái cây:

    Bảng giá gia vị:

    Bảng giá vật liệu:


    Bảng giá các vật dụng khác:


    Last edited by Admin on Tue Feb 28, 2012 1:01 am; edited 1 time in total
    Sweet Cherry
    Sweet Cherry
    Peasant
    Peasant


    Thiên thần hoa anh đào bé bỏng ngọt ngào ...

    Tổng số bài gửi : 38
    Join date : 2012-04-20
    Đến từ : Khu vườn thần tiên

    [Oakville] Marketplace  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Sweet Cherry Tue May 01, 2012 5:30 pm

    Autumn 10

    Sakura - Zeta


    Làm con gái, shopping là một thú vui đáng yêu tao nhã. Và vì Cherry là một cô bé đáng yêu, và người đi cùng cô bé là một phụ nữ tao nhã, nên shopping hiển nhiên là một thú vui.

    Tung tăng nắm lấy tay Zeta ra chợ. Mặt cô bé ửng hồng rạng rỡ cả lên khi nhìn thấy đồ đạc bày bán xung quanh.


    Last edited by Sweet Cherry on Wed May 02, 2012 1:24 pm; edited 1 time in total
    Zeta
    Zeta
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 71
    Join date : 2012-03-10
    Age : 33
    Đến từ : Bitch's Town

    [Oakville] Marketplace  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Zeta Tue May 01, 2012 10:54 pm


    Autumn 10
    Zeta - Sakura



    Lượn lờ vòng vòng ngoài chờ, tay vẫn nắm chặt lấy tay con bé đi bên cạnh. Ả lượn lờ vòng quanh những sạp trái cây và bắt đầu thuyết giảng về các loại mặt nạ trái cây. Và sau một buổi, hai người một hồng một tím đã hốt sạch hết cả sạp trái cây với những thành tích rất đáng nể:

    Hai nải chuối, 6 quả táo, 1 kg dâu, mâm xôi, việt quất, hai chùm nho, một quả chanh, một quả dứa.

    Tới lúc trả tiền, ả thảng thốt lên tiếng:

    - Thôi chết, chị quên mang ví tiền theo rồi.

    Sweet Cherry
    Sweet Cherry
    Peasant
    Peasant


    Thiên thần hoa anh đào bé bỏng ngọt ngào ...

    Tổng số bài gửi : 38
    Join date : 2012-04-20
    Đến từ : Khu vườn thần tiên

    [Oakville] Marketplace  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Sweet Cherry Wed May 02, 2012 1:24 pm

    Autumn 10

    Sakura - Zeta


    - Thôi chết, chị quên mang ví tiền theo rồi.

    Zeta thảng thốt. Tiếng của người phụ nữ tím đã kéo cô bé hồng ra khỏi giấc mơ về một cái mặt nạ dưỡng da bằng cherry nguyên chất. Với một bộ não đã lấp đầy bởi cherry, cô bé không chút do dự mở cái balo hồng phía sau gắn đôi cánh thiên thần be bé ra và lấy ra một cái ví hình con thỏ hồng.

    Đưa luôn cái ví của mình cho Zeta, cô bé ngây thơ không hề suy không hề nghĩ.

    - Em có mang theo tiền, chị đừng lo ạ. Đây là ví của em, chị cứ cầm để trả tiền mua trái cây rồi giữ hộ em luôn nhé, em sợ em mang bên người sẽ dễ làm rơi hay đánh mất, tính em đoảng lắm ạ.

    Miss Nine
    Miss Nine
    Squire
    Squire


    Nợ nần chồng chất =.=

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 125
    Join date : 2012-02-06
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Oakville] Marketplace  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Miss Nine Wed May 02, 2012 2:22 pm

    Thứ Tư, Thu 13
    Chợ
    4:15 PM


    Nhà đã hết sạch lương thực rồi. Nếu cứ tiếp tục Anna sẽ chết đói mất. Cô gái trẻ tiến ra ngoài chợ và định bụng sẽ mua lương thực cho mùa: 5 ổ bánh mì, 3 cân gạo, 1 cân bột mì, 1 cân thịt gà, 3 trái bắp cải, 1 cân cà rốt, 1 túi mùi tây và gia vị đủ loại.

    Vậy là hết tất cả 300G.
    Cha bán đậu hủ
    Cha bán đậu hủ
    Squire
    Squire


    Đậu hủ vừa ngon vừa rẻ ăn vào bổ sung trí não

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 257
    Join date : 2012-03-11
    Age : 34

    [Oakville] Marketplace  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Cha bán đậu hủ Wed May 02, 2012 6:27 pm

    Thứ Tư, Thu 13
    Chợ - 4:30 PM
    Anunit


    Anu đi chợ.

    Cô thiếu nữ trong bộ váy thu ấm cúng màu tím mộng mơ, cổ lọ và áo len có đính hoa violet. Bù lại cho sự kín đáo phần thân trên, chiếc váy chỉ ngắn ngang đùi thôi nhé, đeo vớ dài màu tím lịm luôn cho tôn lên đôi chân thanh mảnh nào.

    Tung tăng hết sạp này sạp kia, Anu vẫn giữ vẻ duyên dáng hiền dịu cực kì của mình mà đá lông nheo từ ông này tới anh kia.

    Đá tới đá lui hoài cũng mệt, thôi mua quách đồ xong về: 2 cân bột, 1 cân gạo, 1 cân cà rốt, 1 cân khoai tây, 12 quả trứng, 1 hộp phô mai, gia vị các loại, 1 nải chuối.

    Vậy là 203G.
    Zeta
    Zeta
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 71
    Join date : 2012-03-10
    Age : 33
    Đến từ : Bitch's Town

    [Oakville] Marketplace  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Zeta Sat May 05, 2012 11:17 pm


    Autumn 10
    Zeta - Sakura




    - Em có mang theo tiền, chị đừng lo ạ. Đây là ví của em, chị cứ cầm để trả tiền mua trái cây rồi giữ hộ em luôn nhé, em sợ em mang bên người sẽ dễ làm rơi hay đánh mất, tính em đoảng lắm ạ.

    Zeta như mở cờ trong bụng. Ả đưa bàn tay thon lên che đi cái nụ cười nửa miệng, tay còn lại cầm lấy ví của con bé rồi xuýt xoa:

    - Làm vậy có được không em? Dù gì... cũng là tiền em đấy.

    Và chưa kịp để con bé nói gì, Zeta đã tiếp tục:

    - Chị thương em ghê vậy đó. Hai chị em mình đồng cảnh ngộ phải san sẻ cho nhau ha. - Nói rồi ả đưa tay lên cưng nựng hai bầu má phúng phính của con bé rồi bỏ tọt cái túi vàng vào túi xách.

    Rồi sau đó, ả dắt con bé đi khắp chợ lượn lờ và vác về cả đống trái cây cho công cuộc thẩm mĩ hóa, công chúa hóa, nữ hoàng hóa, thánh nữ hóa và hơn hết là .......... con người hóa.

    Đầu tiên là một nải chuối. Chuối làm mặt nạ thì cũng được đấy nhưng thực chất ả chẳng có ý định làm mặt nạ chuối. Chuối chỉ dùng để tiếp khách mà phải là khách nam.

    Sau đấy, ả lượn qua quầy táo mua lấy 4 quả táo rồi quay sang nói với Sakura:

    - Táo rất tốt cho sức khỏe. Mua về làm nước uống rất tốt, cung cấp vitamin C làm trẻ khỏe da đó em. - Nói rồi ả lăn lăn trái táo lên má mình sau đó dụi nó vào mũi con bé trước khi móc tiền ra trả.

    Qua tới dâu, khỏi phải nói ả đã rú lên sung sướng thế nào khi thấy những quả dâu đỏ hồng căng tròn lóng lánh. Thế là 1 kg dâu được đem về kèm theo hai hũ mật ong. Ả nhanh chóng giảng giải một bài dài dằng dặc về công dụng của dâu và mật ong cho bé Sakura nghe. Khổ .... thi thoảng phải làm công tác khai sáng tư tưởng.

    Và cứ thế, ả lòng vòng lượn hết ôm thêm 1 kg mâm xôi, cả việt quất tím tím be bé xinh xinh mà ăn vào thì chua đến dựng cả tóc dẫn đến óc dựng theo trên một mặt phẳng. Đó gọi là .... trải thẳng não. Sau đó là một quả chanh, một trái dừa. Đáng lí phải là 2 trái chanh 2 quả dừa thế nó mới đủ 2 cặp .... (tự hiểu đi). Nhưng ở đâu đã có sẵn nên chẳng cần.

    Tới hàng thịt, con bé dùng cái khăn tay đầy mùi nước hoa Cherry Princess che mũi trước, sau đó quay mặt đi với ánh mắt rưng rưng có lẽ vì thương xót cho mấy con heo làm ả lắc đầu xoa xoa đầu Sakura rồi cúi người xuống thì thầm:

    - Thịt heo nhiều mỡ anh thịt bò bổ máu đó em.

    - Á! Đỏ quá hà, Cherry sợ …

    Cô bé ré lên thảng thốt rồi nắm lấy cánh tay Zeta để giấu mặt mình đi. Đôi vai nhỏ vẫn run rẩy từng đợt khi nghĩ đến những chú bò đáng yêu tội nghiệp … Nấc chán chê, cô bé khẽ nhón gót lên thì thầm vào tai Zeta, thật be bé thật khe khẽ.

    - Zeta – san … Tại sao họ lại có thể bán thịt bò thịt heo cơ chứ? Cherry đau lòng quá, Cherry không mua đâu … Nhưng mà nếu Zeta – san có mua thì chọn miếng nào to to để về làm beefsteak nhé, mua cả sốt nữa.
    Và rồi cô bé lại tiếp tục dùng khăn tay để chấm đi những giọt lệ chưa kịp tuôn rơi …

    Khỏi nói, ả ngẩn người ra một lúc rồi nháy mắt đồng tình với con bé. Thế là thêm 1 kg thịt bò. Lòng vòng một lúc cả hai chị em rinh về 1 kg bột để tập làm bánh. Dĩ nhiên kết thúc là 1 bao than và 1 lít dầu.

    Đi ngang sang quầy bán li chén dĩa, thấy một bộ ấm tách với hoa văn chạm hoa violet và mấy họa tiết hồng hồng, ả quay sang nhìn Sakura hỏi:

    - Trà chiều? - Khỏi cần đợi con bé nói, ả đã thấy hai chữ đồng ý hiện lên. Thế là nhanh chóng thêm vào giỏ đi chợ một bộ tách trà. Nhìn qua nhìn lại một lúc, Zeta lại nổi hứng lấy thêm 1 chục trứng1 lít sữa kèm thêm 5 quả cà chua. Đã bảo mà, các nàng luôn luôn rắc rối đặc biệt là khi đi chợ. Khi bảo là món cuối cùng thì ít nhất phải nhét giỏ thêm 5 món nữa cũng giống như khi nói "anh là người yêu cuối cùng và duy nhất" có nghĩa là ........ (hiểu chứ?).

    Tổng cộng là 416G. Nhưng Zeta hoàn toàn không có ý định khinh cái đống này về nhà, thế là 20G đi xe đã được cộng vào thêm.

    436G - Không tệ cho 2 người nhỉ?

    Aries.J
    Aries.J
    Yeoman
    Yeoman


    Ngày rộng tháng dài.. sống cuộc đời ăn hại OvO

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 68
    Join date : 2012-02-05
    Age : 27
    Đến từ : Outer space

    [Oakville] Marketplace  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Aries.J Sun May 13, 2012 10:41 pm

    Sun, Fall 24
    Sáng


    Gió khô lạnh, nó tròng áo len mỏng lên người, ra chợ mua ít đồ. Mới sáng ra mà cũng nhộn nhịp ghê, thằng nhóc lượn qua lượn lại mấy vòng. Sau gần nửa tiếng, hai tay xách nặng hai cái túi.

    2 ổ bánh mì, 2 kí gạo, 1 kí bột mì, 4 quả trứng, nửa kí thịt bò, nửa kí khoai tây, 1 cái bắp cải, 1l sữa, gia vị các loại, 3 táo, 3 chanh, nửa kí dâu, 1 cục xà phòng, 1l dầu.

    Chắc tiêu hết vài trăm rồi. Hoàn thành nhiệm vụ nuôi cái bụng.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] Marketplace  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Admin Thu May 17, 2012 5:48 pm

    - None Project Đã bắt đầu -



    Luật:

    Spoiler:


    Những địa điểm có thể tìm trong Chợ:


    • Sau lưng quầy bán bánh mì.
    • Trong quầy bán đèn cầy
    • Lẫn trong các quầy bán rau với những trái bí đỏ trên kệ.
    • Lẫn trong những cái lồng đèn giăng khắp chợ.



    Vd:

    [bài RR tìm kiếm]

    Địa điểm: dưới gốc cây...

    Sau 6:00 PM: đã bắt đầu tính post tìm kiếm!Happy


    Last edited by Admin on Thu May 24, 2012 8:51 pm; edited 1 time in total
    Awesome Me
    Awesome Me
    Squire
    Squire


    *chết nghẹn sùi bọt mép*

    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 157
    Join date : 2012-02-06
    Age : 34
    Đến từ : Candy House

    [Oakville] Marketplace  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Awesome Me Thu May 24, 2012 4:59 pm

    Thứ năm, đông 4
    Chợ
    4:15 PM


    Đông đến rồi, đông đến rồi, mùa đói đến rồi, lương có rồi ~

    Tung tăng cầm tiền ra chợ, cô bé quyết định mua lương thực dành cho mùa này: 2 cân bột mì, 1 cân gạo, 1 cân thịt gà, 1 cân thịt heo, 1 cân dâu, 2 quả táo, gia vị các loại và 1 cân cà rốt, à, thêm 1 lít sữa nữa chứ.

    Vậy là coi như tiêu hết 255G.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Oakville] Marketplace  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Eluveitie Thu May 24, 2012 8:14 pm

    Friday - Fall 29
    Chợ làng
    5:20 PM


    Lullaby - Yuri - Angelo


    Độ chừng mười phút sau, cuối cùng nhóm Angelo cũng ra đến chợ. Trong suốt quãng đường từ quảng trường đến đây, nó mãi đưa mắt kiếm tìm cái mặt nạ Hannibal Lecter với mái tóc trắng quen thuộc tới thấy ghét.

    Lòng nó hơi thất vọng khi không tìm thấy Adamo. Quay qua hai người cùng nhóm, nó cất tiếng hỏi:

    - Bây giờ... tụi mình tìm đâu đây? Lull có gợi ý gì không?
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Marketplace  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Nocturne Thu May 24, 2012 8:23 pm

    Friday, Fall 29
    Trick or treat?
    5:05 PM

    Lullaby - Angelo - Yuri



    - Bây giờ... tụi mình tìm đâu đây? Lull có gợi ý gì không?

    Nhìn quanh chợ một lượt, Lull nói:

    - Hay là tìm ở quầy bán đèn cầy thử xem, hai người thấy thế nào?
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Oakville] Marketplace  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Eluveitie Thu May 24, 2012 8:29 pm

    Friday - Fall 29
    Chợ làng
    5:10 PM


    Lullaby - Yuri - Angelo


    - Hay là tìm ở quầy bán đèn cầy thử xem, hai người thấy thế nào?

    Angelo nhìn về phía quầy bán đèn cầy. Nó gật gù, xong quay qua Yuri:

    - Mình đồng ý. Thế ý Yuri thế nào?
    Awesome Me
    Awesome Me
    Squire
    Squire


    *chết nghẹn sùi bọt mép*

    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 157
    Join date : 2012-02-06
    Age : 34
    Đến từ : Candy House

    [Oakville] Marketplace  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Awesome Me Thu May 24, 2012 8:48 pm

    Thứ sáu, Thu 29
    Chợ
    Yuri - Lull - Angelo


    5:15 PM

    - Mình đồng ý. Thế ý Yuri thế nào?

    Đang mãi ngó mấy cây nến xinh xinh, cô bé hơi giật mình khi nghe Angelo hỏi. Gật đầu lia lịa, cô bé cứ thế bảo:

    - Nến! Nến! Nến!

    Vậy tức là đồng ý đó.

    Hiểu ý, cả hai chàng trai cùng cô bé tiến về phía quầy nến.


    Địa điểm: Trong quầy bán đèn cầy
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] Marketplace  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Admin Thu May 24, 2012 8:51 pm

    Nhóm 4, bạn tìm thấy chỉ dẫn!


    Đó là một mảnh giấy nằm trong một quả bí ghi:

    Hãy đến Căn nhà hoang!
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Marketplace  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Nocturne Thu May 24, 2012 8:59 pm

    Friday, Fall 29
    Trick or treat?
    5:20 PM

    Lullaby - Angelo - Yuri



    *Nhìn tờ chỉ dẫn*
    .
    .
    Nhà hoang...

    Nhà hoang...

    LÀ NHÀ HOANG ĐÓ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    - Ơ...ưm.... Yuri..Angelo...ch-chúng ta phải đến đó sao?

    Lull nói, môi thằng bé đang nhếch lên một nụ cười méo xệch, còn mặt thì như không còn một giọt máu.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Oakville] Marketplace  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Eluveitie Thu May 24, 2012 9:01 pm

    Friday - Fall 29
    Chợ làng
    5:18 PM


    Lullaby - Yuri - Angelo


    Nhà hoang? Nhà hoang là gì?

    Là nhà không có người ở, đồ đạc cũ kĩ, hư hỏng, cửa sổ vỡ, đèn đóm không có, là một nơi lý tưởng để diễn ra án mạng và... nơi ở của ma.

    - Ơ...ưm.... Yuri..Angelo...ch-chúng ta phải đến đó sao?

    Giọng Lull vang lên bên tai Angelo. Còn Angelo, tự suy diễn xong, nó tự thấy sợ luôn không cần gặp ma. Nó quay qua nhìn Lull và Yuri, nếu không nhờ cái quả bí trên đầu chắc hai bạn đã trông thấy cái miệng cười mếu của nó rồi:

    - Chắc... chắc... vậy đó? Đ-đi nhé? Yuri?
    Awesome Me
    Awesome Me
    Squire
    Squire


    *chết nghẹn sùi bọt mép*

    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 157
    Join date : 2012-02-06
    Age : 34
    Đến từ : Candy House

    [Oakville] Marketplace  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Awesome Me Thu May 24, 2012 9:07 pm

    Thứ Sáu, Thu 29
    Chợ
    Yuri - Lull - Angelo


    5:20 PM

    - Chắc... chắc... vậy đó? Đ-đi nhé? Yuri?

    Angelo cất lời nói. Còn cô bé, vẫn đang tí tởn vui mừng vì đã tìm được chỉ dẫn. Mà nhà hoang là gì ấy nhỉ? Không biết có gì vui ở đó không?

    Cô bé nhìn hai bạn trai trong nhóm và gật đầu lia lịa. Xong túm lấy tay Lull và Angelo kéo tọt về phía đường làng.

    - Nhà hoang~ Nhà hoang ~~~

    Vừa đi cô bé vừa hát như thể sắp sửa được đi công viên giải trí.
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Oakville] Marketplace  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Arya Jade Sat May 26, 2012 4:39 pm

    Thứ Bảy, Đông 06
    Chợ
    10:00 AM


    Lương thực hết sạch rồi. Christian quyết định đi chợ nếu không muốn chết đói. Ngày chợ mang về cho anh: 2 kí bột mì, 2 kí gạo, 2 kí thịt heo, 1 kí khoai tây, 1 kí cà rốt, gia vị các loại, 2 trái bắp cải, 1 túi mùi tây và 1 quả táo.

    Tổng cộng là 295G.
    PhongLinh
    PhongLinh
    Yeoman
    Yeoman


    Starry☆sky~ I love Suzuya Tohzuki

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 75
    Join date : 2012-05-12
    Age : 27

    [Oakville] Marketplace  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by PhongLinh Sat May 26, 2012 11:13 pm

    Winter 06

    Cô đứng trước gian hàng, mắt nhìn chằm chằm bảng giá.

    Vừa đến đây chưa lâu, có khi nào bị "chém" không nhỉ? Để cô tính toán xem, nhưng ở đây là nơi đất khách quê người ta, cô chẳng biết gì về nó cả, họ có bán mắc cũng chẳng biết đâu.

    Nhưng chỉ có vỏn vẹn 1000G xài không cẩn thận thì tiêu.

    Cuối cùng, cái màn nhìn chằm chằm cũng được kết thúc khi bụng cô réo vang.

    Cô quyết định mua chum nước, Bộ chăn đệm,Đèn cầy,Chén / Dĩa / Ly,Dao / Nĩa / Muỗng và 3 ổ bánh mì.
    Sayaka
    Sayaka
    Squire
    Squire


    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 282
    Join date : 2012-05-13
    Age : 27

    [Oakville] Marketplace  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Sayaka Sun May 27, 2012 2:22 am

    Thứ Bảy - Đông 6
    Chợ làng



    8:30 AM

    Chỉ có 2000 đồng tiền thôi, Sayaka phải chi tiêu cẩn thận. Khu chợ ở đây khác quá, khác hẳn với những tiệm tạp hóa hay siêu thị nhỏ nơi cô sống. Dù rất thích sự đổi mới này, nhưng Sayaka vẫn đượm buồn khi nhớ đến quê hương mình.

    Không được, cô bé phải mạnh mẽ lên. Với số tiền mình có, Sayaka mua thêm lương thực: 3 kí gạo, 2 kí cà rốt, 1 kí khoai tây, 1 kí thịt gà, gia vị, 1 kí dâu và thêm 1 túi mùi tây nữa.

    Quên mất, còn mua thêm cái chum thay cho chiếc chum vỡ ở nhà. Sức Sayaka không thể vận chuyển nhiêu đây nên cô bé đành bỏ thêm 20 đồng chuyên chở. Vậy là hết 390 đồng, nhỉ?
    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Oakville] Marketplace  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Lily of the Valley Sun May 27, 2012 9:26 am

    Winter 7
    Jo

    Mua gạo 100G, bánh mì 10G, trứng 20G, sữa 20G, bắp cải 20G. Hắn nhẩm tính tổng cộng hết 170G, Jo thấy hắn sắp trở thành ông nội trợ thứ thiệt rồi, còn cả đầu bếp nữa.

    Hắn mang những món mới mua về nhà.
    Amrita
    Amrita
    Peasant
    Peasant


    Tổng số bài gửi : 45
    Join date : 2012-05-15

    [Oakville] Marketplace  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Amrita Sun May 27, 2012 11:08 am



    Winter 06 || 2:00 PM

    Đi ra chợ, cô bé mua 2 ổ bánh mì, 1 lít sữa, 1 hộp phô mai, 1 hộp diêm, 1 lọ mật ong, 2 quả táo, một chùm việt quất, 1 cục xà phòng, 1 cái chum nước, một bộ tách trà, chén/dĩa/ly, dao/nĩa/muỗng, 2 cây đèn cầy và một bộ chăn đệm.
    Katze
    Katze
    Peasant
    Peasant


    Claus V. Rammsteiner

    Tổng số bài gửi : 42
    Join date : 2012-05-17

    [Oakville] Marketplace  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Katze Sun May 27, 2012 11:39 am

    Winter 7
    9:30 AM

    Tiện đường về ngang chợ, cậu ghé vào mua vài thứ.

    10 ổ bánh mì, 5 lít sữa, 1 bao than, 1 cái đèn dầu và 1 lít dầu. Hết 275G.



    Last edited by Katze on Sun May 27, 2012 5:25 pm; edited 1 time in total
    Minda
    Minda
    Peasant
    Peasant


    "Who is it that can tell me who I am?" - Shakespeare, King Lear, 1.4.230

    Tổng số bài gửi : 42
    Join date : 2012-05-20

    [Oakville] Marketplace  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Minda Sun May 27, 2012 3:01 pm

    Sat - Winter 06
    Chợ làng


    Hôm nay Anno đi chợ. Thông thường người ta đi chợ là có sẵn một cái list nên mua gì, với Anno thì sớm muộn gì nó cũng quên nên đành mua theo bản năng.

    3 ổ bánh mì, 1kg gạo, 1kg cà rốt, 1kg khoai tây, 5 quả cà chua, 1 hộp mứt táo, 1 hộp phô mai, 2 bắp bông cải, 1kg dâu, đường, muối, tiêu.

    Mua thêm 1 bao than, 1l dầu, 1 cây đèn dầu và 1 cục xà phòng nữa cho đủ.

    Vậy là hết 355G.
    Kaninchen
    Kaninchen
    Peasant
    Peasant


    Tổng số bài gửi : 20
    Join date : 2012-05-22

    [Oakville] Marketplace  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Kaninchen Sun May 27, 2012 4:18 pm

    Winter 7
    4:00 PM

    Chợ không giống với tưởng tượng của nó lắm. Dạo một vòng, những thứ nó mua là:

    Gạo 1 kí

    Trứng 10 quả

    Cà chua 5 quả

    Dâu 1 kí

    Than 1 bao

    Sponsored content


    [Oakville] Marketplace  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sun May 19, 2024 10:33 pm