Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+54
seke_danmei
Cà Phê
miyuki9x
Prino Chan
Irien Christagh Diviev
Lackluster
Kaninchen
Minda
Katze
Amrita
Sayaka
PhongLinh
Sweet Cherry
Wingnia
Nonight
Juno
Lion Arthur
Hime Scarlette
Eluveitie
Song Trúc
Sayori
Seki
Cha bán đậu hủ
Azuryu
Klutz
Zeta
LancasterS
Lily of the Valley
Dantz
Long Qua Nhi
Michiru Kaioh
Leo_gryffindor
Kazuki
Rosenrot
Diệp Nhân Đông
Ishtar Schrudinger
Demi-fiend
Mirror Sakura
NPC
Aries.J
Miss Nine
Mirall Negre
kayuki
Doctor Know
Shani Priya
Phan Anh Kha
Awesome Me
Priscilla Presley
Arya Jade
Nocturne
Cherry Jas
Vivian
Silver Guardian
Admin
58 posters

    [Oakville] Marketplace

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] Marketplace  - Page 5 Empty [Oakville] Marketplace

    Post by Admin Mon Feb 06, 2012 11:49 pm

    First topic message reminder :

    - CHỢ LÀNG OAKVILLE -



    - Đây là nơi cung cấp, trao đổi mua bán mọi loại sản phẩm. Mỗi khi cần gì bạn cứ ra đây ghi là mua những gì mình cần được rồi, không cần đợi ai ra tương tác gì đâu nhé.

    - Chợ được quản lý bởi một người lái buôn tên Lydia, nhưng người đứng ra giao dịch sản phẩm trực tiếp với các bạn là Những người bán hàng đó nhé. Và đơn vị tiền tệ sử dụng là Gold.

    - Người chơi có thể mua bán trao đổi các vật phẩm ngoài danh sách tại ĐÂY nếu muốn, nhưng phải báo cho staff về tên hàng và giá cả để tiện cho việc update.

    - Lợi nhuận người chơi thu được hằng tháng đều sẽ được tính và trừ đi 15% thuế.

    - Phí vận chuyển 1 LƯỢT20G

    - NHỚ UPDATE CÁC HOẠT ĐỘNG MUA BÁN TẠI ĐÂY

    - Không mua thiếu mua chịu dưới mọi hình thức. Chúc các bạn mua bán vui vẻ :"D

    Note: Ở bảng giá những thứ không ghi đơn vị tính theo kg.

    Bảng giá các loại ngũ cốc:

    Bảng giá các loại thịt:

    Bảng giá rau quả:

    Bảng giá trái cây:

    Bảng giá gia vị:

    Bảng giá vật liệu:


    Bảng giá các vật dụng khác:


    Last edited by Admin on Tue Feb 28, 2012 1:01 am; edited 1 time in total
    Dantz
    Dantz
    Peasant
    Peasant


    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 25
    Join date : 2012-03-08
    Age : 32
    Đến từ : Underworld

    [Oakville] Marketplace  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Dantz Thu Mar 22, 2012 6:19 pm

    Hạ 02
    Dantz Edward


    - 25 đồng 1 thanh gỗ lớn như vậy thì thật tốt. Dantz lẩm nhẩm

    Nghe lại bảng giá vật liệu từ Neil ngày hôm qua, Dantz đã quyết định tự đi mua gỗ về sửa nhà. Tuy rằng 1 tay của anh vẫn còn bó bột nhưng anh vẫn có thể làm việc bằng tay còn lại của mình nhờ những lớp học sống sót giữa mọi hoàn cảnh. Vì thế dù chỉ với 1 cánh tay, Dantz vẫn vác 10 thanh gỗ lớn trên vai đi về nhà mà không cần dịch vụ chuyển hàng hộ. [ 250G]

    Cố gắng dọn dẹp nhà cửa xong trong ngày hôm nay, đến ngày mai Dantz và Neil sẽ đi tìm một công việc nào đó.

    Cuộc sống mới thì luôn bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất.


    Last edited by Dantz on Thu Mar 22, 2012 7:35 pm; edited 1 time in total
    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Oakville] Marketplace  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Lily of the Valley Thu Mar 22, 2012 7:15 pm

    flashback - Hạ 1

    Đi chợ. Hắn gãi đầu hình dung đến việc đi chợ chứ không phải siêu thị hay nhà sách, còn mua những thứ như than củi chứ không phải băng đĩa hay mấy thứ hằm bà lằng khác.

    Mua cái gì? Hai ổ bánh mì, trứng hai cái, gạo nữa, ờ thịt heo, lại còn các loại gia vị, hành tỏi, một bắp cải, than để nấu dù không biết nấu lên thì có ăn được không? Diêm - chắc chắn rồi, năm cây đèn cầy thay vì một bóng đèn điện, chậc. Chén, ly, dĩa, dao, nĩa, muỗng...thôi hai cái dĩa và chén vậy, con mèo cũng tính là miệng ăn. Còn chăn đệm nữa này, hắn lẩm nhẫm. À quên, mua sữa, hắn không hiểu sao mình lại ưu ái con mèo khó chịu đó dữ vậy, hắn thật là tốt mà.

    Hắn bỏ lại 739 đồng và về nhà với cái đầu rối bù.

    endflashback
    LancasterS
    LancasterS
    Peasant
    Peasant


    Turu turu

    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-03-09

    [Oakville] Marketplace  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by LancasterS Thu Mar 22, 2012 9:08 pm

    Thứ hai, Xuân 31
    -o0o-

    Khi Augustine Lancaster đi chợ, đó có thể là một lựa chọn sáng suốt nhất hoặc ngược lại là một thảm họa không gì sánh bằng. Bởi vì sự sáng suốt trong tính toán chi tiêu của cậu nó lên xuống theo từng giây, tùy thuộc vào tâm trạng và nhiều yếu tố lớn bé khác nhau tác động lên cái bộ não vàng hoe rất dễ dàng bị tác động kia.

    Đầu tiên và chắc chắn, là phải thay gấp cái chum không còn giá trị mà có muốn cũng chẳng thể sử dụng nữa ở ngôi nhà cậu đang trú thân. Nhưng vấn đề là, có nhiều thứ khác nữa cần mua, nên chẳng dại gì mà mua chum đầu tiên để rồi phải vác nó đi khắp chợ như thằng dở cả. Tự hỏi sao mình quá thông minh, tóc vàng hoe bỏ qua hàng vật dụng và hí ha hí hửng hớn ha hớn hở đi tiếp vào khu chợ thời xưa, mặc cho những ánh mắt tò mò có kì thị có đang soi hàng mình vì cậu lúc nào cũng cho là ai chẳng phải nhìn vì mình quá đẹp trai.

    Để xem, có thực thì mới vực được đạo. Hẳn phải thế nên thiếu gì thì thiếu chứ không thể thiếu ăn được, mà thiếu ăn gì thì thiếu chứ không thể thiếu sữa được. Thế là cậu dạt vào một hàng bán sữa và lấy luôn 2l sữa bò tươi mà chẳng cần suy nghĩ đắn đo chi xấc.

    Địa điểm đổ bộ tiếp theo của mái tóc vàng là hàng thịt. Heo bò gà cừu dê đủ cả, dê và cừu bị loại ngay vòng gửi xe vì đơn giản là kẻ đi chợ không thích ăn, bò thì quá dai so với tiêu chuẩn kén mắm chọn tương của cậu, vậy là lựa chọn chỉ còn gà và heo.

    - Ông chủ lấy cho tôi 1kg thịt heo.

    Gà thì rẻ hơn rồi nhưng mà hôm nay cậu lại muốn ăn heo cơ.

    Có thịt thì phải có rau cho thêm tí màu xanh thiên nhiên, thế mới gọi là lối sống lành mạnh. 1 củ tỏi, 1 củ hành, 1 cái bông cải1 củ cà rốt nhanh chóng được tuyển.

    Thực phẩm tươi sống thì đủ cả rồi, giờ tính đến tinh bột. Đáng lẽ chọn bánh mì cho tiết kiệm, nhưng mà xem như nay là dịp mừng chúng ta bị quăng về thời gì chẳng rõ chỉ biết là cổ nên mua luôn 1kg gạo để nấu một bữa cơm ra trò.

    Tưởng thế là xong nghĩa vụ với cái bao tử, thì mấy trái tròn tròn đỏ mọng được gọi là táo nằm phơi thây trên sạp trái cây đã khiến kẻ bị táo-addicted vớ vội thêm 2 trái táo. Rồi đường rồi muối rồi tiêu, gọi chung là gia vị. Giờ thì sự nghiệp ăn uống mới thực sự xong đấy.

    Có gạo có thịt có rau, phải mua thêm 1 bộ chén dĩa1 bộ dao nĩa, không thì lấy gì mà đựng, chẳng lẽ chơi kiểu bốc tay bỏ mồm? Eo...

    Cuối cùng là 1 cái chum nước. Và hậu quả tất yếu cho công cuộc thám hiểm khu chợ là 1 chuyến xe chở hàng, chứ dặt dẹo như cậu thì sức đâu mà rinh nổi cái mớ đã mua kia về chứ.

    470g đã mọc cánh bay về nơi xa lắm...


    Last edited by LancasterS on Sat Mar 24, 2012 9:23 am; edited 3 times in total
    Kazuki
    Kazuki
    Yeoman
    Yeoman


    Kero kero kero~ 'e'

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 55
    Join date : 2012-03-09
    Age : 33
    Đến từ : Cái ao

    [Oakville] Marketplace  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Kazuki Fri Mar 23, 2012 12:07 am

    Sáng thứ Năm, Hạ 3
    08:46
    Trần Nhật Tuấn


    Để chuẩn bị thêm cho hôm nay và mấy ngày tới, Tuấn đi quanh chợ với tờ giấy danh sách một vài thứ đồ cần thiết trên tay.

    3 ổ bánh mì, 2 cân gạo, 10 quả trứng, 4 quả táo, đường và muối mỗi thứ 1 cân, 1 bao than, 1 lít dầu, 1 hộp diêm và 1 cây đèn dầu.

    Cậu nhìn lại danh sách. Có lẽ thế này là đủ rồi. Những thứ khác khi sửa xong nhà sẽ tính sau. Cất tờ giấy đi, cậu bắt đầu sắp xếp và mang những thứ đồ vừa mua về một cách cẩn thận. Mang thêm tầm 6-7 cân trên người, nặng thì nặng đấy nhưng cậu coi như đây là bài tập thể dục tạm thời. Trong tương lai, khỏe hơn vẫn có lợi hơn ở một mặt nào đó.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Marketplace  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Nocturne Fri Mar 23, 2012 4:13 pm

    Friday, Summer 04
    4:50 PM
    Journey - Lullaby


    Đã là đầu mùa mới, và hai chú cháu cũng cần phải mua thêm đồ đạc trong nhà. Hai chú cháu đã quyết định dùng số lương đầu tiên của mình để mua sắm hôm nay.

    Dạo quanh chợ vài lượt, và tổng cộng số thứ hai chú cháu đã mua là: 1 bộ chăn đệm, 5 kg gạo, 3 lít sữa, 1 tá trứng ( 12 quả ), 1 lọ mật ong, 1 lọ mứt dâu, 2 cái bắp cải.

    Chà, bấy nhiêu đây chắc cũng đủ rồi nhỉ?


    Zeta
    Zeta
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 71
    Join date : 2012-03-10
    Age : 33
    Đến từ : Bitch's Town

    [Oakville] Marketplace  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Zeta Sat Mar 24, 2012 5:40 pm



    Summer 01


    Ả rời xưởng mộc ra chợ. Sau một buổi lượn vòng quanh, Zeta quyết định mua hai ổ bánh mì, một lọ mứt việt quất (mứt gì mà vừa tím vừa chua) với một lít sữa.

    Đủ sống qua 2 ngày mà không cần phải nấu nướng gì. Mà nếu như có nấu thì ả sẽ thổi tung căn nhà đang ở lên mất.



    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Oakville] Marketplace  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Doctor Know Sun Mar 25, 2012 1:26 pm

    Chủ Nhật, Hè - 06
    Chợ làng
    11:30 AM


    Đã tới lúc mua lương thực dùng cho mùa này rồi. Tôi nghĩ thế và cầm mấy đồng bạc tiến ra chợ sau khi chum đã được đong đầy. Dù ở đây chỉ mới một mùa nhưng tôi đã có cảm giác mình thuộc về nơi này.

    Sau vài vòng, tôi đã mua được: 3 kí gạo, 2 kí thịt gà, 1 kí khoai tây, 1 kí cà rốt, gia vị các loại và 5 ổ bánh mì kèm một lọ mứt dâu.

    Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Tôi nghĩ và quyết định mua thêm: 1 bao than, 1 lít dầu cho cây đèn dầu ở nhà.

    Vậy là xong 330G.
    Klutz
    Klutz
    Peasant
    Peasant


    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 16
    Join date : 2012-03-13
    Age : 29

    [Oakville] Marketplace  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Klutz Mon Mar 26, 2012 10:53 am

    Hè 2

    Cô bạn Michiko bận đi làm ở quán rượu nên Mochi đành đi chợ một mình. Chợ Châu Âu thời xưa hoàn toàn lạ lẫm với nó, cũng có phần thú vị. May là trang phục váy dài cùng áo khoác len mỏng và khăn choàng cổ đơn giản mọi khi của nó không lạc lõng lắm so với những người ở đây.

    Có lẽ nó nên mua thực phẩm trước. 2 ổ bánh mì, 1 cân gạo, 1 cân thịt gà, 1 cân khoai tây, tỏi và hành mỗi thứ 1 củ, cùng đủ loại gia vị. Đi ngang quầy mứt, Mochi chọn 1 lọ mứt mâm xôi và 1 lọ mật ong. Cuối cùng nó lấy thêm 2 lít sữa cùng 1 một hộp phô mai, 1 bao than, 1 hộp diêm cùng 2 cây đèn cầy.

    Còn những vật dụng khác nó sẽ cùng đi mua với Michiko sau vậy.
    Michiru Kaioh
    Michiru Kaioh
    Squire
    Squire


    Jung Jihye

    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 143
    Join date : 2012-02-20
    Age : 30
    Đến từ : Hàn Quốc

    [Oakville] Marketplace  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Michiru Kaioh Mon Mar 26, 2012 7:20 pm

    Hạ 7 - Chiều
    Jihye

    Trên đường từ trang trại về nhà, Jihye ghé vào chợ mua một ít nguyên liệu, cô chợt muốn ăn bánh cay.

    Mua một mì và thêm than nữa, cô trò chuyện với cô bán hàng mà cười khúc khích mãi, người ở đây rất vui tính nha.
    LancasterS
    LancasterS
    Peasant
    Peasant


    Turu turu

    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-03-09

    [Oakville] Marketplace  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by LancasterS Mon Mar 26, 2012 9:58 pm

    Thứ hai, Hạ 07

    __o0o__

    Chịu hết xiết cảnh sống trong ngôi nhà nóng thì nóng chảy mỡ mà lạnh thì lạnh teo người, Gust quyết định ra chợ thỉnh 1 bộ chăn nệm để đêm về hai thằng có cái mà tranh nhau đắp. Đồ ăn thì có 2 ổ bánh mì, 2l sữa, 1 lọ mứt táo và 1 lọ mứt dâu. Thêm 2 cây đèn cầy để tránh thảm họa nhan sắc bị phá hủy do không thấy đường mà té đập mặt xuống đất nữa.

    Tạm vậy thôi. Đi về. Tiết kiệm, tiết kiệm, tiết kiệm. Tiền kiếm ra thì chưa thấy đâu mà chỉ thấy tiêu xài thôi.
    Azuryu
    Azuryu
    Peasant
    Peasant


    Crazy Darkness

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-03-11
    Age : 31
    Đến từ : Azure Moon Palace

    [Oakville] Marketplace  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Azuryu Mon Mar 26, 2012 10:14 pm

    Chủ nhật. Hạ 6
    Drake Stravinsky - Alice Schrudinger
    Khoảng gần trưa


    Đang yên đang lành Drake lại bị Alice lôi ngay ra chợ chỉ vì "cái nhà quá là không thể ở được" và "không đủ điều kiện chăm sóc người bệnh" và "vô trách nhiệm" và ti tỉ lý do gì đó như là "không thể bắt phụ nữ và trẻ nhỏ đi bê đồ" hay là "đàn ông con trai phải vận động đi", lại thêm sự cổ vũ nhiệt tình của Sarah, cái nhìn tha thiết của Emily và nhất là kế khích tướng của con nhỏ Rady xấu tính. Anh thầm kêu khổ và đành lết xác bước theo Alice trên con đường làng nắng nóng phát cuồng mà lại chỉ mình cô là có mũ đội.

    Thật không công bằng. Và càng không công bằng hơn nữa khi mà chỉ với một nụ cười và một cái bĩu môi của Alice đã khiến anh đột nhiên tiêu tan hết ấm ức và thậm chí còn có chút vui vui. Có lẽ cũng đáng nhỉ, nếu mà có thể bước cùng cô thế này, chẳng có ai khác làm phiền cả.

    Và tâm trạng Drake cứ thế như quả bóng bay được bơm đầy, bay lên bay lên mãi cho tới khi...

    - 1760 cơ á?

    Anh buột miệng suýt nữa hét lên trước cái đám hàng khủng bố Alice vừa chọn lựa kĩ càng và hướng dẫn người giao hàng khuân lên xe chở. Ôi trời đất ơi.

    Đến 3 bộ chăn nệm với giá 600, rồi 2 cây đèn dầu là 40 đồng nữa, dầu 30 và diêm 10, xà phòng 10, than 50, vải 500 vừa nhờ Emily may khăn trải bàn vừa để hối lộ, vừa phân bón 130 để thỉnh thoảng "được" Rady lôi sang ăn ké rau nhà trồng, vừa đường vừa muối 20, may nhà ăn nhạt, táo 2 quả 30 đồng cho người ốm, hối lộ Rady 2 quả dứa và 1 cân dâu 50 đồng nữa, khoai tây 4 cân cho 2 nhà là 60 đồng, sữa 5 lít là 100, thêm bánh mì 50, bột mỳ 40, trứng 20 đồng 10 quả. Và cuối cùng tất nhiên là 20 đồng vận chuyển.

    Xỉa tiền ra mà Drake chỉ lo về đến nhà bị Sarah xé xác nên cuối cùng đi song song Alice nhếch mép hài lòng và chiếc xe chở đầy hồ hởi lòng người kia, gương mặt anh đúng là dài thuỗn ra như mất sổ gạo vậy.
    Cha bán đậu hủ
    Cha bán đậu hủ
    Squire
    Squire


    Đậu hủ vừa ngon vừa rẻ ăn vào bổ sung trí não

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 257
    Join date : 2012-03-11
    Age : 34

    [Oakville] Marketplace  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Cha bán đậu hủ Tue Mar 27, 2012 4:48 pm

    Thứ Bảy, Hè - 05
    Chợ - 10:00 AM
    Emmerich - Anunit


    Đi chợ.

    Ừ, lần đầu đấy, một thằng đàn ông trông hơn ba chục tuổi đầu mà giờ mới biết đi chợ là gì.

    Emmer đi tới đi lui quanh mấy quầy hàng, không biết không nên mua gì và mua gì để vừa với một ngàn đồng vàng ít ỏi này. Được một lúc, anh trông thấy Anu cũng đang đi chợ.

    - Tôi đi chung với em được không?

    Nở một nụ cười duyên dáng, Emmer lại bắt chuyện với Anu. Hiển nhiên, cô gái ngoan ngoãn (dù thật hay không chưa rõ) đồng ý. Ít ra cô nàng này cũng không phải vô tích sự hoàn toàn, Anu cũng khá rành chuyện đi chợ.

    Cuối cùng, Anu đã mua: 2 cân bột mì, 10 ổ bánh mì, 10 quả trứng, 1 túi mùi tây, 1 cân khoai tây, 1 trái bắp cải, 2 lít sữa, 1 hộp phô mai, gia vị các loại, 1 bao than, 2 hộp diêm và 5 cây đèn cầy. Tất cả hết 400G.

    Về phần Emmer, loay hoay mãi cũng mua được: 10 ổ bánh mì, 1 cân gạo, 10 quả trứng, 1 hộp mứt đào, 1 hộp phô mai, 2 trái bắp cải, 1 cân khoai tây, 1 cân cà rốt, gia vị các loại, 1 bao than, 1 lít dầu và 1 cái đèn dầu. Hết thảy là 370 G, thêm phí vận chuyển 20G là 390G.
    Kazuki
    Kazuki
    Yeoman
    Yeoman


    Kero kero kero~ 'e'

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 55
    Join date : 2012-03-09
    Age : 33
    Đến từ : Cái ao

    [Oakville] Marketplace  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Kazuki Fri Mar 30, 2012 2:21 pm

    Trưa thứ Sáu, Hạ 11
    11:24 AM
    Trần Nhật Tuấn


    Trời nắng nóng mấy hôm nay cũng khiến cậu thấy hơi khó chịu. Cũng nhớ ra rằng dạo này hơi thiếu rau quả, Tuấn ra chợ mua thêm.

    Để xem nào. 10 quả chanh và 2 cái bắp cải trước đã. Sắp tới thiếu cái gì thì tính sau.
    Awesome Me
    Awesome Me
    Squire
    Squire


    *chết nghẹn sùi bọt mép*

    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 157
    Join date : 2012-02-06
    Age : 34
    Đến từ : Candy House

    [Oakville] Marketplace  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Awesome Me Tue Apr 03, 2012 3:27 pm

    Thứ Sáu, Hè 11
    Chợ làng
    4:30 PM


    Cái đốm hồng di động quyết tâm sẽ tập làm bánh cho ra hồn!

    Chính vì thế mà sau khi đi làm về, cô bé chạy thẳng ra chợ và dùng tiền lương mình lãnh đầu hè để mua: 1 cân bột mì, 1 cân dâu, 1 cân mâm xôi, 2 lít sữa, 20 quả trứng, gia vị đủ loại, 1 bao than, 2 hộp phô mai.

    Ôi, thế là đi tong 245G.
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Oakville] Marketplace  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Ishtar Schrudinger Wed Apr 04, 2012 12:31 pm

    Chủ nhật. Hạ 6. Buổi sáng
    Anna Hopkinson - Alicce - Drake


    Vừa bước đến cửa chợ đã gặp Alice và anh chàng tóc đen nào đó đang đi ngược đường, Anna và hai đứa cháu sinh đôi rối rít vẫy tay chào hỏi. Steve thậm chí còn phá lên cười trước dáng vẻ ủ rũ như bánh gateau nhúng nước của tên đầu tối đó.

    - Nào Steve, không được hỗn.

    Anna vội giữ thằng bé lại, rồi gật đầu chào cô bạn thân thời phổ thông. Chờ cho Alice và Drake đi rồi mới lại nắm chặt tay Steve dẫn theo vào chợ.

    - Steve muốn ăn kẹo.

    - Không được, tiền của chúng ta không nhiều.

    Jackie luôn tỏ ra chín chắn hơn anh trai của mình. Thằng bé nhanh nhẹn chạy đến đỡ thứ nọ, thứ kia cho dì nó tiện mua chọn đồ. Thấy thế Steve cũng lân la chạy lại đòi bê chum, và bị dì nó thẳng thừng từ chối. Không nhé, 150 đồng không phải để thằng cháu nghịch ngợm làm vỡ dễ dàng thế đâu.

    Cuối cùng than 1 bao, gạo 1 cân, bánh mỳ 3 cái, chén dĩa 1 bộ, chum 1 cái, đèn dầu 1 cái, dầu 1 lít, xà phòng 1 bánh, muối 1 cân, mứt một lọ, hành 3 củ, khoai tây 1 cân, bông cải 1 bắp, thịt gà 1 cân, sữa 1 lít, bột mỳ 1 cân. Thật là nhiều, và Jack tỏ ra thông minh hết sức khi tỏ ra hữu dụng những thế thế này. Nó không những bưng bê, mang vác cho dì, còn biết phân thứ gì ít nguy hiểm cho ông anh ngốc nghếch của nó mang về nữa.
    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Oakville] Marketplace  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Leo_gryffindor Wed Apr 04, 2012 4:19 pm

    Summer 06
    Leo


    Sáng sớm nay, Leo và Jack đã ra chợ để chọn mua bột mì về làm bánh. Hai người họ định đến làm quen với những người dân làng khác.
    Michiru Kaioh
    Michiru Kaioh
    Squire
    Squire


    Jung Jihye

    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 143
    Join date : 2012-02-20
    Age : 30
    Đến từ : Hàn Quốc

    [Oakville] Marketplace  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Michiru Kaioh Wed Apr 04, 2012 7:50 pm

    Hạ 10
    Hazel

    Tôi quyết định ra "ngủ riêng" vì hai người cùng ngủ trên một chiếc giường vào mùa này thì khá nóng, thế là tôi mua một bộ chăn nệm mới, thêm một bộ ly chén, muỗng, nĩa,... nữa cho tiện. Tổng cộng hết 395G.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakville] Marketplace  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by kayuki Sat Apr 07, 2012 3:53 pm

    Fri, 18 Summer - 5:00 pm

    Solar & Lunar


    Vì ngày mai Solar sẽ lên đường cắm trại nên hôm nay Lunar ra chợ đặc biệt mua nhiều thứ. Nào là 10kg gạo, 5kg lúa mì, 5 cái trứng, 2l sữa, dâu, 3 bao hạt giống, 1 bao phân bón, 2 cục xà phòng, 1 hộp diêm cho Solar mang theo. Tổng cộng cũng hết 650G. Đây chính là sự bùng nổ của kẻ phải sống trong hoàn cảnh tiết kiệm lâu năm...

    Nó gần như dạo hết cả cái chợ mới chịu về. Để cho Solar đi theo ì ạch xách đồ cho mình.
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Marketplace  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Silver Guardian Mon Apr 09, 2012 12:48 am

    Thur. Summer 17
    Chợ làng



    5:10 PM


    Sau khi đi làm về, Six ghé qua chợ để mua những vật dụng cần thiết cho mùa này. Hắn chợt nghĩ tới những món khác ngoài bánh mì và mứt. Nhờ Anna, Six cũng nắm được cơ bản và biết nấu những món đơn giản. Hắn nghĩ có lẽ nên cho bản thân mình một cơ hội và thử những lựa chọn khác xem sao.

    Cuối cùng, hắn đã mua: 3 ổ bánh mì, 1 hộp phô mai, 10 quả trứng, 2 lít sữa cho mèo Seven, 1 ký khoai tây, 1 ký cà rốt, 1 ký thịt gà, 5 củ tỏi và 5 củ hành, gia vị đủ loại, cuối cùng là 2 quả táo.

    Ngoài ra hắn mua thêm 1 lít dầu, 1 cục xà phòng và 1 bao than nữa. Tổng cộng là 380G.
    Miss Nine
    Miss Nine
    Squire
    Squire


    Nợ nần chồng chất =.=

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 125
    Join date : 2012-02-06
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Oakville] Marketplace  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Miss Nine Wed Apr 11, 2012 3:12 pm

    Thứ Hai, Hè 14
    Chợ
    4:30 PM


    Hôm nay Anna quyết định mua thêm đồ ăn cho mùa. Chính cô cũng không nghĩ mình còn ở lại nơi này lâu như vậy, nhưng cô gái tóc nâu biết rằng mình không có sự lựa chọn nào khác.

    1 cân bột mì, 1 ký thịt heo, 2 trái bắp cải, 1 cân khoai tây, 1 cân gạo, gia vị các loại, 1 túi mùi tây, 1 lít dầu, cuối cùng là 1 bao than.

    Vậy là hết thảy 215G.
    Seki
    Seki
    Peasant
    Peasant


    Before it turns out to be true, it remains a possibility.

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 31
    Join date : 2012-03-14
    Age : 33

    [Oakville] Marketplace  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Seki Thu Apr 12, 2012 8:44 pm

    Hạ 2
    Anna Hopkinson





    Ra chợ mua chum nước, bộ tách trà, chén ly, muỗng và một ít thịt heo, gạo, không quên lấy thêm khoai tây và cà rốt.

    Tổng cộng 310G.
    Seki
    Seki
    Peasant
    Peasant


    Before it turns out to be true, it remains a possibility.

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 31
    Join date : 2012-03-14
    Age : 33

    [Oakville] Marketplace  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Seki Sat Apr 14, 2012 1:43 am

    Hạ 24
    Anna Hopkinson





    Anna quyết định đi chợ mua một ít táo về.

    Tiêu hết 60G.
    Miss Nine
    Miss Nine
    Squire
    Squire


    Nợ nần chồng chất =.=

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 125
    Join date : 2012-02-06
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Oakville] Marketplace  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Miss Nine Fri Apr 20, 2012 1:20 am

    Thứ Sáu, Thu 01
    Chợ
    4:30 PM


    Đi làm về, Anna ghé qua chợ và quyết định mua một ít vải về để may sửa vài thứ. Nhà vẫn còn đồ ăn nên cô dự định sẽ mua thêm khi mà đã nhận lương mùa này.

    Thế là Anna quyết định mua 2 mét vải hết 100G.
    Zeta
    Zeta
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 71
    Join date : 2012-03-10
    Age : 33
    Đến từ : Bitch's Town

    [Oakville] Marketplace  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Zeta Sat Apr 21, 2012 9:50 pm


    Autumn 01







    Mua hàng mua hàng nào.

    Zeta chọn một đôi giày thể thao màu tím cùng với chiếc ô màu tím đi kèm rồi đủng đỉnh dạo vòng quanh chợ trong ánh nhìn của người dân bản địa.

    Cuối cùng, ả mua 2 ổ bánh mì, 5 quả cà chua, 2 cây đèn cầy, một cây đèn dầu, một lít dầu, hai lít sữa và trứng

    À còn gì nữa nhỉ mứt việt quất tím này và mật ong và một ít việt quất để làm mặt nạ dưỡng da nữa chứ.

    Tổng cộng hết 175G

    Mua hàng xong, ả kéo cái kính đen xuống liếc mắt đưa tình với một cậu trai bản xứng với một nụ hôn gió rồi cái bóng tim tím đó biến đi.
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Oakville] Marketplace  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Arya Jade Wed Apr 25, 2012 5:19 pm

    Thứ Ba, Thu 05
    Chợ
    4:10 PM


    Cầm những đồng lương trong tay, Christian tiến ra chợ để mua đồ dùng trong mùa. Mấy bịch than với đèn cầy đèn dầu ở nhà đều có đủ, thành ra anh chỉ cần mua thêm lương thực thôi.

    Christian mua 2kg bột mì, 1 kg gạo, 2kg thịt gà, gia vị đủ loại, 1kg khoai tây, 1kg cà rốt và 5 quả cà chua. Hết thảy 260G.

    Sponsored content


    [Oakville] Marketplace  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon May 20, 2024 2:14 am