Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+71
Dadga
Pretbeau
G.Hauel
seke_danmei
Prino Chan
Wendigo
miyuki9x
Cà Phê
Shaman
Kaninchen
Minda
Nguyên Nguyên
Katze
Lackluster
PhongLinh
Sunstreaker
Amrita
Tử.
Sayaka
brennen
Irien Christagh Diviev
Song Trúc
Eluveitie
Sweet Cherry
Nonight
Hime Scarlette
Wingnia
Huyết Vũ
Juno
Lion Arthur
Diệp Nhân Đông
Seki
michiyo93
BloodyHell
Vivi_bear
Klutz
Oujihime
Azuryu
Cha bán đậu hủ
Michiru Kaioh
Thiên Hạc
Lily of the Valley
Long Qua Nhi
Clarretta
Zeta
Jeudi
LancasterS
Leo_gryffindor
Kazuki
Dantz
Sayori
Ishtar Schrudinger
Rosenrot
Priscilla Presley
Cherry Jas
kayuki
Mirall Negre
Aries.J
Awesome Me
Silver Guardian
Vivian
Nocturne
Phan Anh Kha
Doctor Know
Shani Priya
Arya Jade
Mirror Sakura
Miss Nine
Zumbies
Demi-fiend
Admin
75 posters

    [Oakville] Khai báo lý lịch

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Empty [Oakville] Khai báo lý lịch

    Post by Admin Tue Feb 07, 2012 2:57 pm

    First topic message reminder :

    - Hồ sơ lý lịch Oakville -



    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Pro5copy


    Trước khi đăng ký hãy chắc chắn là bạn đã đọc qua topic Giới thiệu về Oakville để biết game mình nói về gì. Và các bạn cũng nhớ kĩ Rule & những điều cần lưu ý trước khi post bài nhé.

    Bạn sẽ đăng ký nhân vật theo mẫu như sau: XD



    Tên: (ko muốn ghi tên thật cũng được, nhưng vẫn phải có tên để mọi người biết đường gọi :">)

    Tuổi:

    Giới tính: (nam nữ trap gì cũng được nhưng nhất định phải có Laughing)

    Quê quán:

    Ngoại hình: (hình minh họa nếu có thì không bắt buộc phải là hình tự vẽ, có thể lấy ở nguồn khác nhưng hãy bỏ vào spoil nhé :">)

    Tính cách:

    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: (nên nhớ dù cho bạn đem rất nhiều hành lý nhưng chỉ có cái hành lý xách tay [tức là cặp, balo, những túi xách nhỏ mình đem theo bên mình chứ không phải valy lớn] là cùng bạn quay về quá khứ, mà do là xách tay nên ko mang đồ cồng kềnh nặng được nhé :">)

    Khi tới Oakville, bạn có ở chung nhà với ai không?: (nếu có thì ghi rõ ra char nào XD)

    Những thông tin khác: (lai lịch, sở thích, sở ghét, thói quen, thú vui, v.v... bạn thích ghi gì khác thì cứ ghi ra ở đây XD)


    Sau khi đăng ký rồi thì bạn khoan hãy post gì nhé mà hãy đợi cho tới khi nhận được PM từ BQL, trong đó bạn sẽ nhận được Quest đầu tiên kèm theo những gì mình phải làm.

    Chúc các bạn chơi vui và cám ơn đã đến với Oakville! XD

    Đã hết hạn đăng ký chuyến 1!

    Đã hết hạn đăng ký chuyến 2!

    Đã hết hạn đăng ký chuyến 3!

    Đã hết hạn đăng ký chuyến 4!

    Đã hết hạn đăng ký chuyến 5!




    - Danh sách hành khách Lucky Seven -
    Chuyến 1


    Nhân vật
    Số nhà
    Nghề nghiệp
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Gravia-new Gravia+ Nhà số 1+ Phục vụ bàn quán New Moon
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Anna Anna Yukari+ Nhà số 3+ Phụ việc ở Trang trại Chăn nuôi
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Ryan Ryan Grumerny+ Nhà số 4+ Y tá phụ việc ở Phòng khám Oakville
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Lissy Alysa Grumerny+ Nhà số 4+ Phụ việc ở Tiệm hoa Flora
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Christ Christian Steel+ Nhà số 5+ Chân dọn dẹp ở Lò rèn Ferrous
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Shani Shani Priya+ Nhà số 6+ Lính canh ở Đồn lính Oakville
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Danny Daniel Phạm+ Nhà số 7+ Phụ việc ở Xưởng mộc Carpentier
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Vc Phan Vũ Châu+ Nhà số 8+ Phụ việc ở Lò rèn Ferrous
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Jou1 Journey Bryant+ Nhà số 9+ Phục vụ giải trí ở Quán New Moon
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Lull1 Lullaby Bryant+ Nhà số 9+ Phụ việc ở Xưởng gốm Clayton
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Alden Alden Svens+ Nhà số 1011+ Phụ việc ở Xưởng mộc Carpentier
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Six1 Six+ Nhà số 1011+ Lính canh ở Đồn lính Oakville
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Yuri Yuri Summers+ Nhà số 12+ Phụ việc ở Trang trại trồng trọt
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Alex Alex Larcher+ Nhà số 14+ Phụ việc ở Trang trại trồng trọt
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Negre Mirall Negre+ Nhà số 6+ Phụ việc ở Trang trại Chăn nuôi
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Lunar Lunar Jas+ Nhà số 15+ Phụ việc ở Xưởng gốm Clayton
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Cherry Cherry Jas+ Nhà số 15+ Bán hàng ở Tiệm may Lana
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Pris Priscilla Presley+ Nhà số 16+ Phụ việc ở Tiệm may Lana



    Chuyến 2

    Nhân vật
    Số nhà
    Nghề nghiệp
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Anselm-1 Anselm Rosette+ Nhà số 17+ Y tá phụ việc phòng khám Oakville
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Celestia-1 Celestia Rosette+ Nhà số 17+ Lính canh Đồn lính Oakville
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Leo Leo Gryffindor+ Nhà số 21+ Y tá phụ việc Phòng khám Oakville
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Zeta-1 Zeta+ Nhà số 24+ Phụ việc ở Xưởng mộc Carpentier
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Jo Triệu Vỹ Lạc - Jo+ Nhà số 25+ Lính canh Đồn lính Oakville
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Emmer Emmerich Ewald+ Nhà số 27+ Chân dọn dẹp Lò rèn Ferrous
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Anunit Anunit Estsan+ Nhà số 28+ Phụ việc Tiệm hoa Flora
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Jack-1 Jack Lee+ Nhà số 21+ Phụ việc ở Trang trại trồng trọt
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Dong Diệp Nhân Đông+ Nhà số 32+ Phụ việc ở Trang trại trồng trọt



    Chuyến 3

    Nhân vật
    Số nhà
    Nghề nghiệp
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Jay Jay Walker+ Nhà số 33+ Vận hành Cối xay gió Valeria
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Juliette Juliette Moreau+ Nhà số 33+ Phục vụ bàn ở Quán New Moon
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Vu Huyết Vũ+ Nhà số 34+ Phụ việc ở Xưởng mộc Carpentier
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Nam Trần Nam+ Nhà số 37+ Thợ làm bánh ở Lò Bánh Mì Valeria
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Tan Ngụy Minh Tân+ Nhà số 8+ Y tá ở Phòng khám Oakville
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Adamo-1 Adamo Vittorino+ Nhà số 38+ Phụ việc ở Trang trại Trồng trọt
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Angelo-1 Angelo Vittorino+ Nhà số 38+ Phụ việc ở Xưởng gốm Clayton
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Truc Song Trúc+ Nhà số 39+ Thợ làm bánh ở Lò bánh mì Valeria
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Luna Luna (Hyo Joon)+ Nhà số 21+ Thợ làm bánh ở Lò bánh mì Valeria




    Chuyến 4

    Nhân vật
    Số nhà
    Nghề nghiệp
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Irien Irien Christagh Diviev+ Nhà số 19+ Phụ việc Lò rèn Ferrous
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Kyer Kyer Christagh Diviev+ Nhà số 19+ Phụ việc Trang trại Chăn nuôi
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Hina Hinato Sayaka+ Nhà số 22+ Nhân viên bán hàng Tiệm may Lana
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Rail-1 Rail+ Nhà số 23+ Phụ việc Trang trại Chăn nuôi
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Linh Phong Linh+ Nhà số 30+ Phụ việc ở Tiệm hoa Flora
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Ran Yamiyo Kuro+ Nhà số 24+ Lính canh Đồn lính Oakville
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Katze-1 Katze+ Nhà số 40+ Y tá Phòng khám Oakville
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Hypnos Hypnos+ Nhà số 22+ Linh mục Nhà thờ Oakville
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Nguyen Nguyên Nguyên+ Nhà số 23+ Chưa rõ
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Ad Anno Domini+ Nhà số 41+ Phụ việc Xưởng mộc Carpentier
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Kanin-1 Kaninchen+ Nhà số 42+ Lính canh Đồn lính Oakville


    - Danh sách hành khách Blackjack 21 -
    Chuyến 1

    Nhân vậtSố nhàNghề nghiệp
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Youji Sohma Youji+ Nhà số 20+ Phụ việc Xưởng gốm Clayton
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 A-2 A.+ Nhà số 18+ Phụ việc Xưởng mộc Carpentier
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Tu Lâm Tuyết Tử+ Nhà số 36+ Phục vụ bàn Quán New Moon
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Kate-1 Katherine Honeywell+ Nhà số 29+ Chưa rõ
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Nate-1 Nathan Honeywell+ Nhà số 29+ Chưa rõ
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Prino Prino+ Nhà số 43+ Phụ việc Xưởng gốm Clayton
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Garry Garry+ Nhà số 44+ Chưa rõ
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 G-1 G. Hauel+ Nhà số 43+ Linh mục Nhà thờ Oakville
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Arthur Arthur+ Nhà số 18+ Chưa rõ
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Cyril Cyril Keith Johnson+ Nhà số 46+ Phụ việc Xưởng mộc Carpentier
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Gabby-1 Gabby+ Nhà số 18+ Thợ làm bánh Lò bánh mì Valeria
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Thames Thames+ Nhà số 47+ Chưa rõ
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Nho Nho+ Nhà số 15+ Phụ việc Trang trại Chăn nuôi
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Tao Táo+ Nhà số 15+ Chân dọn dẹp Phòng khám Oakville
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Clause Dan Claues+ Nhà số 15+ Vận hành Cối xay gió Valeria
    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Kuri-1 Kuri+ Nhà số 18+ Phụ việc Trang trại Chăn nuôi


    Những OC đã rời game:

    Spoiler:


    Last edited by Admin on Wed Jun 20, 2012 12:22 am; edited 10 times in total
    Mirall Negre
    Mirall Negre
    Squire
    Squire


    Back to black.

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 129
    Join date : 2012-02-10
    Age : 28

    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Khai báo lý lịch

    Post by Mirall Negre Fri Feb 10, 2012 11:10 pm



    Tên: Mirall Negre.

    Tuổi: 18.

    Giới tính: nữ.

    Quê quán: Catalonia (1 vùng tự trị thuộc Tây Ban Nha).

    Ngoại hình:

    Spoiler:

    Màu tóc: trắng bạch kim. Dài ngang lưng.
    Màu mắt: bạc.
    Chiều cao: 1m78 (còn cao nữa).
    Dáng người mảnh khảnh, hơi gầy.
    Bị nhận xét là gương mặt, nhất là đôi mắt, trông rất ác. Hơi đau khổ vì điều này.

    Tính cách:

    Tuy gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng và khó gần nhưng thực ra lại rất quan tâm tới người khác.
    Am hiểu rất nhiều thứ, chủ yếu là về lịch sử, văn hóa.

    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì:

    Đem theo một ba-lô du lịch màu đen lớn. Bên trong có vài quyển sách, sổ tay, vài đồ dùng cá nhân, ví tiền, một ít quần áo...

    Khi tới Oakville, ở chung nhà với: Shani Priya.

    Những thông tin khác:

    - Rất thích sách, và hầu như vớ được cái gì là đọc cái đó.
    - Đặc biệt nghiện đồ ngọt và đồ cay.
    - Yêu động vật, tuy nhiên động vật thì không thích lại cho lắm.
    - Lúc nào trong người cũng đem theo túi cứu thương loại tiện dụng.

    - Gia đình thuộc loại khá giả, bố và hai anh trai sinh đôi hơi tửng nhưng bù lại mẹ rất nghiêm khắc.
    - Tên mang nghĩa "Màu đen" (Negre) và "Gương" (Mirall) theo tiếng Catalan.



    + Đã gởi PM. Bạn check hộp tin nhé. Chào mừng Mirall đến với Oakville. XD
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Khai báo lý lịch

    Post by kayuki Thu Feb 16, 2012 8:10 pm

    Spoiler:

    Tên: Lunar Jas

    Tuổi: 18

    Giới tính:Nữ

    Quê quán: Không rõ

    Ngoại hình: Tóc đen dài, mắt đỏ

    Tính cách: Hung dữ, có chút nóng nảy và thù dai. Nhưng vẫn kính trên nhường dưới và sẽ tử tế và thân thiện với những kẻ đàng hoàng.

    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Túi xách đựng những vật cá nhân cần thiết.

    Khi tới Oakville, bạn có ở chung nhà với ai không?: ở chung nhà với Cherry và Solar

    Những thông tin khác: Là con nuôi của Cherry, em của Solar vì nhỏ tuổi hơn dù cả hai trước đó là bạn của nhau trong trại mồ côi





    Spoiler:

    Tên: Solar Jas

    Tuổi: 19

    Giới tính:Nam

    Quê quán: Không rõ

    Ngoại hình: Tóc đỏ, mắt đỏ đeo kính

    Tính cách: Chững chạc, hiền lành, là người làm nhiều hơn nói và dễ tin người.

    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Túi xách đựng những vật cá nhân cần thiết.

    Khi tới Oakville, bạn có ở chung nhà với ai không?: Ở chung nhà với Cherry và Solar

    Những thông tin khác: Là con nuôi của Cherry, anh của Lunar vì lớn tuổi hơn dù cả hai trước đó là bạn của nhau trong trại mồ côi


    + Đã gởi PM. Bạn check hộp tin nhé. Chúc mừng 2 anh em Solar và Lunar đến Oakville. XD


    Last edited by kayuki on Fri Feb 17, 2012 2:04 pm; edited 1 time in total
    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Khai báo lý lịch

    Post by Cherry Jas Thu Feb 16, 2012 8:17 pm

    Tên: Cherry Jas

    Tuổi: 22

    Giới tính: nữ

    Quê quán: Gốc Italy, quê ở Phố Đông Patised

    Ngoại hình:

    Tóc ngắn màu nâu đồng pha lẫn chút vàng, mắt màu vàng nhạt, cao 1m67

    Spoiler:


    Tính cách:

    Là một người có tính nghệ sĩ, hay thư thả và tỏ vẻ không quan tâm đến mọi thứ nhưng luôn để tâm và quan sát mọi điều (thế nhưng không thù dai được). Cư xử ôn hòa với tất cả, rất dễ tiếp nhận nhưng cũng hay tự nghiêm trọng hóa vấn đề và hay để trong lòng. Bản tính rất hay ngượng, dễ xấu hổ và rất ngại bắt chuyện người lạ nhưng rất mau chóng quen nên đối phương thân thiện.

    Với người thân thì có chút bướng và nhiều chuyện. Rất chậm tiêu trong việc nghe và hiểu một chủ đề không thuộc lĩnh vực não ghi nhớ.

    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Một cái túi da có điện thoại, nón, bóp tiền,một tai phone di động, một quyển note, một hộp kính mát, một hộp bút và một cái khăn quàng bằng len màu đỏ.

    Khi tới Oakville, bạn có ở chung nhà với ai không?: Lunar, Solar

    Những thông tin khác: (lai lịch, sở thích, sở ghét, thói quen, thú vui, v.v... bạn thích ghi gì khác thì cứ ghi ra ở đây XD)

    - Có hai đứa con nuôi là Lunar và Solar, cha mẹ ở Thụy Sĩ, có một khu nhà trọ kiêm quán trà nhỏ ở Patised
    - Sở thích: Thích rất nhiều thứ
    - Sở ghét: Âm thanh quá ồn ào, trẻ em không ngoan, đồ ăn nhão
    - Rất thích đội cái nón (chỉ hình), do được tặng và tự sướng riêng


    + Đã gởi PM. Bạn check hộp thư nhé. Chúc mừng Cherry đã đến Oakville nhé XD
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Khai báo lý lịch

    Post by Priscilla Presley Sat Feb 18, 2012 9:20 am

    Tên: Priscilla Presley

    Tuổi: 21

    Giới tính: Nữ

    Quê quán: Iceland

    Ngoại hình: Tóc nâu hơi bồng dài ngang vai, da trắng, mắt màu xám khói, hơi nhỏ con.

    Spoiler:



    Tính cách: Bản chất tốt bụng nhưng nhìn vẻ ngoài lạnh lùng. Nói thẳng nói thật nên nhiều khi làm mích lòng người khác. Biết cách che giấu cảm xúc nhưng đôi khi bùng nổ không ai ngờ được.

    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Đeo ba lô, bên trong có vài bộ quần áo, khăn choàng, dụng cụ vệ sinh cá nhân, một ít dụng cụ y tế, bút và một quyển sổ.

    Khi tới Oakville, bạn có ở chung nhà với ai không?: không.

    Những thông tin khác:

    + Sở thích: thích được tặng quà (dù trông có vẻ bình thản nhưng thật ra thì rất vui), thích vẽ nguệch ngoạc, thích sự nghiêm túc trong công việc, yêu thiên nhiên, thích những món nhỏ nhỏ xinh xinh. Thật ra là người khá dễ chịu.

    + Ghét: ghét tiếng ồn, những kẻ lười biếng bê trễ, ghét phiền phức, ghét bị đánh thức lúc đang ngủ ngon.

    + Sở trường: Cái gì cũng làm được, tuy không hẳn là hoàn hảo.

    + Sở đoản: Không biết bơi.


    + Đã gởi PM. Bạn check hộp tin nhé. Chúc mừng bạn Priscilla đến với Oakville. :">
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Khai báo lý lịch

    Post by Silver Guardian Thu Mar 08, 2012 12:19 am

    Bắt đầu chuyến 2: hạn chót đăng ký là hết ngày 18/3!




    Xem chi tiết ở post 1:

    https://oakville.forumvi.com/t19-topic#29

    Sau khi đăng ký rồi thì bạn khoan hãy post gì nhé mà hãy đợi cho tới khi nhận được PM từ BQL, trong đó bạn sẽ nhận được Quest đầu tiên kèm theo những gì mình phải làm.

    Chúc các bạn chơi vui và cám ơn đã đến với Oakville! XD
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Khai báo lý lịch

    Post by Rosenrot Thu Mar 08, 2012 1:31 am

    Spoiler:


    Tên: Anselm Rosette

    Tuổi: 24

    Giới tính: nam

    Quê quán: không rõ

    Ngoại hình:
    + Màu tóc: nâu có nhuộm một lọn đỏ.
    + Màu mắt: nâu
    + Chiều cao: 182 cm

    Tính cách: ít nói nhưng hay cười (do không biết nói gì hết nên cười trừ). Dễ tính, đôi lúc hơi ngốc. Rất cưng chiều em gái mình (giống tôn thờ hơn), em gái bảo gì cũng nghe cũng làm (bị đè đầu cưỡi cổ cũng cam luôn). Với người lạ thì khá nhút nhát, tốt bụng nên rất dễ tin người.

    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: valy đựng quần áo, mấy quyển sách hình, dụng cụ may vá và một bó hồng trắng bằng nhựa.

    Khi tới Oakville, bạn có ở chung nhà với ai không?: ở chung với em gái Celestia.

    Những thông tin khác:

    + Thân thế lai lịch: không rõ.

    + Sở thích: làm em gái vui, làm vườn, chạy bộ buổi sáng, hoa hồng, làm bánh, nữ công gia chánh nói chung.

    + Sở ghét: em gái buồn, chuột.

    + Sở trường: những việc làm đòi hỏi sức lực, giả nai, nấu nướng, may vá, nữ công gia chánh nói chung.

    + Sở đoản: tính toán, quá cả tin, sợ chuột.



    Spoiler:

    Tên: Celestia Rosette

    Tuổi: 20

    Giới tính: nữ

    Quê quán: không rõ

    Ngoại hình:
    + Màu tóc: vàng dài qua hông.
    + Màu mắt: xanh lục.
    + Chiều cao: 165 cm.
    + Bề ngoài: luôn mặc váy dài tới chân theo phong cách gothic lolita.

    Tính cách:
    + Lúc bình thường: thân thiện, hòa đồng nên rất thích kết bạn. Bề ngoài tiểu thư nhưng thực chất khá liều lĩnh và thích hành động nhiều hơn ngồi một chỗ uống trà. Phận làm em nhưng Celestia thường là người đứng ra dẫn dắt anh hai. Điểm yếu là hễ thấy trai đẹp là cứ thế mà bám.
    + Lên cơn điên (thường là về đêm): thú dữ cần tránh xa. Laughing

    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: valy đựng toàn sách trinh thám, một con vodoo doll, một con búp bê vải bị rách và một con dao làm bếp có chạm khắc hoa văn.

    Khi tới Oakville, bạn có ở chung nhà với ai không?: chung với anh trai Anselm.

    Những thông tin khác:

    + Thân thế lai lịch: không rõ, ngoài ra là bệnh nhân tâm thần có tiền án trốn viện.

    + Sở thích: động vật, lên cơn thì ngồi tự kỉ chơi với vodoo doll, suy nghĩ những thứ không nên suy nghĩ, đi rình trai đẹp, anh hai, đọc sách, hoa hồng.

    + Sở ghét: một phần bản thân mình, hoa héo, đi rình bị phát hiện, ngồi yên một chỗ.

    + Sở trường: biết những thứ không nên biết, làm những việc mà một tiểu thư không nên làm, rình trai, trộm vặt.

    + Sở đoản: nấu nướng, may vá, nữ công gia chánh.


    + Đã gửi PM. Bạn check hộp tin nhé. Chào mừng hai anh em Rosette đến với Oakville. XD


    Last edited by Rosette on Wed Mar 14, 2012 3:56 pm; edited 3 times in total
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Khai báo lý lịch

    Post by Ishtar Schrudinger Thu Mar 08, 2012 10:09 am

    Spoiler:


    Tên: Alice Schrudinger

    Tuổi: 18

    Giới tính: nữ

    Quê quán: London

    Ngoại hình: tóc đen, mắt xanh tím

    Vóc dáng: 1m69, 88-59-90

    Tính cách: tự tin, kiêu hãnh, độc lập, cầu toàn, khí chất cao sang, nhạy cảm, biết giới hạn (trừ lúc nhõng nhẽo với Carl), cũng có thể tỏ ra hoàn toàn lãnh đạm nhưng cũng rất dễ bối rối bên trong

    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: valy đựng quần áo, mấy quyển sách, một con gấu nhồi bông rất bự và một tấm ảnh (tấm trên kia đó)

    Khi tới Oakville, bạn có ở chung nhà với ai không?: ở chung với anh trai Carl Schrudinger

    Những thông tin khác:

    + Thân thế lai lịch: là con thứ tư trong một gia đình có sáu người con, gia cảnh thuận lợi nên từ bé được yêu chiều và dạy dỗ khá cẩn thận. Đặc biệt được chiều chuộng nhất nhà và là người duy nhất có thể làm nũng, nhõng nhẽo với Carl.

    + Sở thích: đọc sách, chăm sóc cây hoa, trang trí nhà cửa, đồ ăn ngon, trà và đồ ăn do Carl chuẩn bị, nhõng nhẽo với Carl, làm việc một mình

    + Sở ghét: bị coi thường, bị sỉ nhục, bị phá giấc ngủ, nhà cửa không gọn gàng ngăn nắp, có con gái bám anh mình, bị phá đám

    + Sở trường: đọc sách nhanh, quan sát tốt, chơi piano, thiết kế nhà cửa, dụ anh trai chiều mình, giả nai (lừa được mỗi Carl)

    + Sở đoản: nấu ăn, may vá, các thể loại vận động, kiên nhẫn (đặc biệt với những kẻ đáng ghét)



    Spoiler:

    Tên: Carl Schrudinger

    Tuổi: 20

    Giới tính: nam

    Quê quán: Nam California

    Ngoại hình: tóc đen, mắt xanh dương, đeo kính cận

    Vóc dáng: 1m77, người tầm thước, thư sinh

    Tính cách: ít nói, suy nghĩ sâu sắc, nhạy bén, thận trọng, tháo vát, ít biểu lộ cảm xúc dù thực sự rất quan tâm đến mọi người

    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: valy đựng một vài bộ quần áo, một số đồ dùng cá nhân lặt vặt, điện thoại di động (giờ thành đồ bỏ)

    Khi tới Oakville, bạn có ở chung nhà với ai không?: em gái Alice

    Những thông tin khác:

    + Thân thế lai lịch: con thứ ba của gia đình, được nhận nuôi năm 6 tuổi. Do vẻ ngoài lạnh lùng, thờ ơ nên không có mấy bạn bè nhưng lại được nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ. Thay vì được các em đeo bám như ông anh hiền lành của mình, anh tạo cảm giác khiến người khác nể sợ và vì thế thường khiến đám em út nghe lời hơn.

    Năm 18 tuổi, khi vừa tốt nghiệp phổ thông, Carl không chọn con đường vào đại học như anh chị mình mà quyết định đi du lịch, học hỏi kiến thức xã hội trước. Cho đến giờ, hành trang vào đời của anh vẫn là những trải nghiệm ngoài đời và chưa có ý định đi học lấy cái bằng nào cả hết.


    + Sở thích: yên tĩnh, ở một mình, đọc sách, đi du lịch, thiên nhiên, vật lý cơ học

    + Sở ghét: sự ồn ào, bị làm phiền khi đang tập trung

    + Sở trường: pha trà, bếp núc, tổ chức, dạy dỗ trẻ em, làm đồ thủ công, tập trung

    + Sở đoản: con gái, cãi nhau


    + Đã gửi PM. Bạn check hộp tin nhé. Chào mừng hai anh em Schrudinger đến với Oakville. XD


    Last edited by Ishtar Schrudinger on Thu Mar 08, 2012 8:55 pm; edited 2 times in total
    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Khai báo lý lịch

    Post by Sayori Thu Mar 08, 2012 3:36 pm

    Spoiler:


    Tên: Geraldine Schrudinger

    Tuổi: 15

    Giới tính: nữ

    Quê quán: London

    Ngoại hình: tóc nâu, mắt xanh lá

    Vóc dáng: 1m52, 77-53-81

    Tính cách: vui vẻ, dễ thương, năng động

    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: valy đựng quần áo, còn lại là kẹo và một tấm ảnh (tấm trên kia đó)

    Khi tới Oakville, bạn có ở chung nhà với ai không?: ở chung với anh trai Carl Schrudinger

    Những thông tin khác:

    + Thân thế lai lịch: là con thứ sáu trong một gia đình có sáu người con, gia cảnh thuận lợi nên từ bé được yêu chiều và dạy dỗ khá cẩn thận

    + Sở thích: nghe kể chuyện, chạy lăng quăng làm những việc linh tinh, ăn đồ ngọt

    + Sở ghét: sự yên lặng, mấy người nghiêm túc hay lạnh lùng quá đáng

    + Sở trường: chạy nhảy, nấu ăn, thổi sáo, thể thao

    + Sở đoản: giữ im lặng, tập trung, trí nhớ




    + Đã gửi PM. Bạn check hộp tin nhé. Chào mừng Geraldine đến với Oakville XD
    Dantz
    Dantz
    Peasant
    Peasant


    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 25
    Join date : 2012-03-08
    Age : 32
    Đến từ : Underworld

    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Khai báo lý lịch

    Post by Dantz Fri Mar 09, 2012 12:45 am

    Spoiler:

    Tên: Dantz Edward

    Tuổi: 24

    Giới tính: Nam

    Quê quán: Đức

    Ngoại hình: Tóc bạch kim, mắt xanh dương nhạt, tay phải luôn trong tình trạng bó bột, thân hình cao lớn

    Tính cách: Bất trị, hay nói xỏ nhưng thẳng thắn và thành thật với bạn bè, có một chút tinh ranh. Luôn luôn tìm cho mình niềm vui từ những điều nhỏ nhất

    Hành lý: Dao bấm đa năng, sổ ghi chép và vài cây bút chì

    Khi tới Oakville, bạn có ở chung nhà với ai không: Neil Dylandy

    Thông tin khác:

    Là một lính thủy đánh bộ trong quân đội Đức, tuy nhiên do bị thương trong lúc huấn luyện nên được đi nghỉ ngơi.
    Sở thích: tỉa gỗ, ngủ mọi chỗ mọi lúc
    Sở ghét: thời tiết nắng nóng hoặc mưa
    Sở trường: nấu ăn
    Sở đoản: hay mất tập trung
    Câu cửa miệng: thời tiết tốt ( bất kể thời tiết lúc đó ra sao )


    Spoiler:

    Tên: Emily Schrudinger

    Giới tính: nữ

    Tuổi: 17

    Ngoại hình: tóc vàng, mắt xanh dương, gương mặt ngây thơ, chân thật và có vẻ trẻ hơn tuổi thật một chút

    Vóc dáng: 1m65, 84-55-79

    Tính cách: hiền lành, thùy mị, nhút nhát, thật thà, mềm yếu

    Khi tới Oakville, bạn có ở chung nhà với ai không: ở với gia đình

    Sở thích: chăm sóc gia đình, nhà cửa, chơi với thú cưng, thêu thùa may vá, nghe nhạc nhẹ và đọc tiểu thuyết tình cảm

    Sở ghét: ngược đãi động vật, phá hoại thiên nhiên và tài sản

    Sở trường: nữ công gia chánh, chăm sóc người khác, các loại hình nghệ thuật

    Sở đoản: hoạt động, giao tiếp với người khác, dễ bị dụ khị, bị bắt nạt, bị lừa gạt

    Lý lịch: con thứ năm trong gia đình, nhận nuôi năm 3 tuổi. Người yếu đuối và nhút nhát nhất trong nhà nên từ bé hay bị trêu chọc, bắt nạt. Nhưng đối diện với người ngoài thì lại được cả nhà bảo bọc, chăm chút. Hiện là học sinh phổ thông. Có sự ngưỡng mộ gần như tôn sùng đối với mẹ nuôi.


    + Đã gởi PM. Bạn check hộp tin nhé. Chào mừng Dantz và Emily đến với Oakville. XD


    Last edited by Dantz on Mon Mar 12, 2012 11:04 pm; edited 1 time in total
    Kazuki
    Kazuki
    Yeoman
    Yeoman


    Kero kero kero~ 'e'

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 55
    Join date : 2012-03-09
    Age : 32
    Đến từ : Cái ao

    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Khai báo lý lịch

    Post by Kazuki Fri Mar 09, 2012 1:16 pm

    Spoiler:

    Tên: Trần Nhật Tuấn.

    Tên gọi khác: Kazuki, Kaz (đối với họ hàng xa ở Nhật và nước ngoài)

    Tuổi: 19.

    Giới tính: Nam.

    Quê quán: Việt Nam.

    Ngoại hình: Tóc đen, mắt đen, cao 1m72, gầy, mảnh khảnh.

    Tính cách: Khá hiền lành, tốt tính. Ít nói, ít biểu lộ cảm xúc, ngại giao tiếp, ngại làm những thứ khiến mình nổi bật giữa một tập thể. Phản ứng chậm. Sống khá tính toán về khoản tài chính. Ưa không gian yên tĩnh. Tận tâm giúp đỡ nếu có thể.

    Hành lý khi lên máy bay: Một valy chứa vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân, 2 cuốn sách, 2 quyển sổ và vài cây bút các loại.

    Có ở cùng ai khi đến Oakville? Không.

    Sở thích: Đọc sách, nghe nhạc, đi lang thang, ngủ.

    Sở ghét: Những nơi quá ồn ào, thời tiết thay đổi thất thường, bị làm phiền quá nhiều, làm phiền người khác trong khi họ đang làm việc trừ khi đó là người quen hoặc có việc khẩn cấp, cãi nhau. Ăn những món trộn khó ăn kiểu thập cẩm, uống đồ uống có cồn và coffe (bị dị ứng).

    Sở trường: Làm đồ thủ công đơn giản, tập trung, sức chịu đựng khá.

    Sở đoản: Giao tiếp hàng ngày (đặc biệt là với nữ giới), tiêu tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ hoặc làm việc gì đó vô ích.

    Tiểu sử: Con trai cả (có 1 em trai) một gia đình bình thường. Sinh viên năm nhất một trường đại học tại Hà Nội và hiện đang bảo lưu kết quả vì nhiều lý do. Tính cách ít nói, ít biểu lộ cảm xúc, ngại giao tiếp, ngại làm những thứ khiến mình nổi bật cùng với phản ứng chậm nên không có nhiều bạn bè và thường bỏ lỡ nhiều cơ hội. Tuy vậy, Tuấn lại khá thân thiết với các anh chị em cả hai bên họ nội ngoại.

    + Đã gửi PM. Bạn check hộp tin nhé. Chào mừng bạn Nhật Tuấn đến với Oakville. XD


    Last edited by Kazuki on Tue Mar 13, 2012 10:15 am; edited 2 times in total
    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Khai báo lý lịch

    Post by Leo_gryffindor Fri Mar 09, 2012 4:34 pm

    Tên: Leo Gryffindor

    Tuổi:16

    Giới tính: Nam

    Quê quán: Thung lũng Godric, Anh Quốc (không biết có được chấp nhận không?)

    Ngoại hình: Là một chàng trai khá cao, mặt mũi sáng sủa tuy không quá đẹp. Mái tóc đen (mẹ là người châu Á). Mắt nâu. Mũi cao. Có nụ cười tươi.

    Tính cách: Là một Cự Giải chính hiệu (có thể coi như vậy) Thích ăn và nấu ăn. Đa sầu đa cảm. Suy nghĩ bay bổng, hoang tưởng. Chậm chạp, lề mề. Vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, sống phóng khoáng,vốn sống trong thung lũng từ nhỏ, cách biệt với thế giới bên ngoài nên có vốn hiểu biết chưa rộng...

    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Một chiếc balo màu nâu và bên trong có quần áo, và một chút phụ kiện

    Khi tới Oakville, bạn có ở chung nhà với ai không?: không

    Những thông tin khác: (lai lịch, sở thích, sở ghét, thói quen, thú vui, v.v... bạn thích ghi gì khác thì cứ ghi ra ở đây XD)
    Lai lịch: Là con một gia đình trí thức không quá khá giả.

    Sở thích: Thích được ăn và giao du với mọi người. Thích đi chơi và luôn muốn quan tâm người khác.

    Thú vui: ngồi suy nghĩ một mình hoặc đi chơi với mọi người xung quanh

    Sở ghét: ghét nhìn thấy máu(mặc dù không sợ), ghét bẩn, ghét nhìn thấy người khác sát sinh,ghét bị người khác bỏ rơi hoặc tẩy tray...

    Sở trường: Nấu ăn, nội trợ, và nhiều việc nhà nhưng đặc biệt là quan tâm đến người khác.

    Sở đoản: tổ chức những trò chơi,...

    Nhân vật đang định đi chơi rồi về nhà thăm cha, mẹ.


    + Đã gửi PM. Bạn check hộp tin nhé. Chào mừng bạn Leo đến với Oakville XD
    LancasterS
    LancasterS
    Peasant
    Peasant


    Turu turu

    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-03-09

    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Khai báo lý lịch

    Post by LancasterS Sat Mar 10, 2012 1:42 am

    Augustine:

    Tên: Augustine Lancaster.

    Tuổi:
    30 có lẻ (nhìn thì vẫn còn trẻ, chỉ khoảng 25).

    Giới tính:
    Nam.

    Quê quán: Không rõ.

    Ngoại hình: Tóc vàng mắt xanh lá. Cao 1m75, dáng gầy, có một vết sẹo dài sau lưng. Hay cười và cười rất tươi. Khi đi mặc sơ mi màu xanh dương và jeans đen bó.

    Tính cách: Trẻ con, vô tư, dễ gần, vui tính, lười, bướng bỉnh.

    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Vài bộ quần áo, dầu gội, sữa tắm, kem và bàn chải đánh răng, khăn giấy, nước hoa, băng keo cá nhân, thuốc hạ sốt và tiêu chảy, bút chì bút bi sáp màu màu chì, mấy cục tẩy, sketchbook, notebook, gương bỏ túi, dao cạo (tất cả đựng trong một balo du lịch).

    Khi tới Oakville, bạn có ở chung nhà với ai không?: Nathaniel Lancaster.

    Những thông tin khác: Không rõ vì lí do gì năm lên 19 đã nhặt Nathaniel từ gầm cầu nào đó và đem về nhận làm con nuôi, dù chẳng bao giờ được thằng bé gọi là cha nuôi hay được nó xem như một ông bố.

    Sở thích: Được Niel ôm, nhìn Niel ăn, sữa tươi, táo.

    Ghét: Mùi thuốc lá (nhưng vẫn hút được).

    Thói quen: Ngủ nude.

    Thú vui: Chọc cho Niel nổi khùng rồi quay sang làm nũng với thằng bé.

    Nathaniel:

    Tên: Nathaniel Lancaster.

    Tuổi: 25 (nhưng trông giống 30 có lẻ)

    Giới tính: Nam.

    Quê quán: Không rõ.

    Ngoại hình: Tóc đen mắt hổ phách, cao 1m8, người cân đối rắn chắc (cơ bắp). Mặt lạnh dễ làm trẻ con khóc.

    Tính cách: Im lặng, ít nói, độc đoán, tàn nhẫn, suy nghĩ nhiều, ngang ngạnh.

    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Dao gấp giắt trong thắt lưng, laptop, điện thoại, bật lửa, diêm, thuốc lá, giấy tờ, condom và một số thứ lặt vặt khác nữa nhét bừa vào mà không để ý.

    Khi tới Oakville, bạn có ở chung nhà với ai không?: Augustine Lancaster

    Những thông tin khác: Không rõ vì lí do gì năm lên 9 đã được Gust-Gust nhặt về nuôi, sau đó tới năm 18 tuổi quay ra nuôi Gust-Gust.

    Sở thích: Nhiều, nổi bật là vỗ mông Gust-Gust.

    Ghét: những thằng lắm mồm Những người nghĩ ít nói nhiều.

    Thói quen: Nuôi Gust-Gust, vỗ mông Gust-Gust.

    Thú vui: Vỗ mông Gust-Gust.


    + Đã gửi PM. Bạn check mail nhé. Chào mừng Augustine và Nathaniel đến với Oakville! XD
    Jeudi
    Jeudi
    Peasant
    Peasant


    Lazy....

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 13
    Join date : 2012-03-10
    Age : 26
    Đến từ : Heaven

    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Khai báo lý lịch

    Post by Jeudi Sat Mar 10, 2012 4:52 pm

    Spoiler:

    Tên: Lucas Ragazzo

    Tuổi: 16

    Giới tính: Nam.

    Quê quán: Anh

    Ngoại hình: tóc vàng sáng, mắt xanh lam, mặt shota

    Vóc dáng: 1m64, trẻ con, dễ thương, có vẻ hơi chậm chạp

    Tính cách: Hậu đậu, vụng về, chậm chạp, ngốc nghếch, dễ thương, thật thà, tốt tính, chăm chỉ, có ý thức cố gắng phấn đấu, hay nhường nhịn mọi người nên hay bị bắt nạt (đặc biệt là Alice)

    Hành lý khi lên máy bay: Lap(sẽ vô dụng khi đến làng), quần áo, đồ dùng cá nhân, một con thỏ bông

    Khi tới Oakville, bạn có ở chung với ai không: Chưa quyết

    Tiểu sử: Học sinh phổ thông. Con trai duy nhất trong gia đình trí thức. Cha là giáo sư lịch sử, mẹ là kĩ sư địa chất. Là hàng xóm với gia đình Schrudinger từ nhỏ nên rất thân thiết với mấy chị em nhà bên đó, đặc biệt là khi mà cha mẹ thường xuyên vắng nhà và được chăm sóc bởi một quản gia và một chị giúp việc. Có một chị họ cũng rất thân thiết với con trai thứ và con gái thứ tư của nhà Schrudinger.

    Tuy nhiên vào năm 14 tuổi đã cùng gia đình di cư sang Mỹ sống.

    Sở thích: tập chạy đường trường, chơi với các loài chim, các loài chó (đặc biệt là chó lớn), ăn vặt, đồ ngọt, truyện tranh, chơi cờ

    Sở ghét: cá, đồ cay, đồ đắng, uống thuốc, những thứ vận dụng trí não quá nhiều

    Sở trường: sức chịu đựng cao, kiên nhẫn, tập trung cố gắng hết mình

    Sở đoản: huy động trí tuệ, chơi cờ


    + Đã gửi PM. Bạn check hộp tin nhé. Chào mừng Lucas đến với Oakville XD
    Zeta
    Zeta
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 71
    Join date : 2012-03-10
    Age : 33
    Đến từ : Bitch's Town

    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Khai báo lý lịch

    Post by Zeta Sat Mar 10, 2012 8:20 pm



    Spoiler:

    Tên: Zeta

    Tuổi: ...........

    Giới tính: Nữ

    Quê quán: Paris

    Ngoại hình: Tóc vàng mắt xanh cao tầm 1m78. Số đo ba vòng: 90-60-90. Thân hình chuẩn tuyệt đối không chệch một mm lẫn khuôn mặt quyến rũ nên ăn mặc rất kiệm vải và quần áo luôn một màu tím. Nhìn khí chất cao sang nhưng thật ra đằng sau gương mặt chẳng có gì.

    Tính cách: Không ai ưa nổi. Ăn nói sắc sảo có suy tính nhưng sống lẳng lơ, khá bất cần và dễ làm cho người khác có cảm giác muốn cho ăn đập.

    Hành lý khi lên máy bay: Mĩ phẩm vỏ màu tím, quần áo màu tím, vài thứ cho phụ nữ cùng nhiều thứ linh tinh khác màu tím.

    Khi tới Oakville, bạn có ở chung với ai không: Không.

    Tiểu sử: Từng là gián điệp cấp cao nhưng vướng vào mấy vụ bê bối tình ái với vài chính trị gia đang lên nên phải trốn chui nhủi khỏi trụ sở, mở quán bar khu ổ chuột ở Paris.

    Sở thích: Làm đẹp, mua sắm, trang điểm và đàn ông lẫn đàn bà.

    Sở ghét: Những thứ không đẹp.

    Thú vui: Tán tỉnh các quý ông.




    + Đã gửi PM. Bạn nhớ check hộp mail nhé. Chào mừng Zeta đến với Oakville. XD
    Clarretta
    Clarretta
    Serf
    Serf


    Sida-dere ' '

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 7
    Join date : 2012-03-10
    Age : 26

    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Khai báo lý lịch

    Post by Clarretta Sat Mar 10, 2012 10:00 pm

    Spoiler:

    Tên: Sarah Munlock

    Tuổi: 16

    Giới tính: Nữ

    Quê quán: Anh

    Ngoại hình: tóc đỏ rực, mắt đen huyền, sáng lấp lánh

    Vóc dáng: 1m68, đầy đặn và tràn đầy sức sống

    Tính cách: năng động, nhanh nhẹn, tươi tắn, nghịch ngợm, dễ kết bạn, biết cách quan tâm, chăm sóc người khác, ma lanh, gian tà

    Hành lý khi lên máy bay: Quần áo, điện thoại, máy nghe nhạc, nhật kí

    Khi tới Oakville, bạn có ở chung với ai không: Lucas Ragazzo

    Tiểu sử: Con gái một gia đình viên chức bình thường, có chị gái và em trai. Họ hàng với Lucas, hàng xóm của nhà Schrudinger nên hay ghé chơi và được cả nhà yêu quý, trừ Geraldine dù tính cách hai người lúc đầu rất hợp nhau. Thân thiết với Alice và là người duy nhất có thể đeo bám Carl mà không làm Alice giận. Sara cũng thuộc nhóm bạn 5 người chơi thân của Felix (Sara, Drake, Alex, Felix, Lucas).

    Sở thích: hoạt động ngoài trời, hoạt động xã hội, từ thiện, viết báo, tập thể thao, ăn kem mọi lúc mọi nơi

    Sở ghét: các bộ môn toán (trừ xác suất thống kê), các bộ môn tự nhiên (trừ sinh vật học), ngồi bó gối đọc sách (trừ báo và tạp chí)

    Sở trường: phỏng vấn, viết báo, hoạt động, chạy việt dã, leo núi mini, tìm hiểu văn hóa, lịch sử, làm vừa lòng người lớn và trông trẻ

    Sở đoản: tính toán, nấu ăn

    Thú vui: Troll người quen



    + Đã gửi PM. Bạn nhớ check hộp mail nhé. Chào mừng Sarah đến với Oakville XD
    Long Qua Nhi
    Long Qua Nhi
    Peasant
    Peasant


    Vạn Hoa Kim Long Đoạt

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 20
    Join date : 2012-03-11
    Age : 32
    Đến từ : Long Giới

    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Khai báo lý lịch

    Post by Long Qua Nhi Sun Mar 11, 2012 3:08 am

    Spoiler:


    Tên: Neil Dylandy

    Tuổi:18

    Giới tính: Nam

    Quê quán: Ailen nhưng định cư ở Mỹ

    Ngoại hình: Tóc vàng mắt lục, cao gầy

    Tính cách: Trông qua thì có vẻ lạnh lùng cao quý nhưng bản chất vô cùng bệnh, thích trêu chọc người khác và khiến nhiều người phát bực. Ngoài điều đó ra thì vẫn là một người đáng tin cậy và có thể dựa vào những lúc khó khăn

    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: sổ tay và bút chì, một máy ảnh cơ và 1 ít phim chưa chụp

    Khi tới Oakville, bạn có ở chung nhà với ai không?: Dantz Edward

    Những thông tin khác:

    Lý lịch: là con trai trưởng của một nhà quý tộc người Ailen nhưng hiện đang học và định cư tại Mỹ.

    Sở thích: con gái dạng Tsundere

    Sở ghét: chốn ồn ào

    Sở trường: mọi thứ một nhà quý tộc cần biết rõ, nắm bắt tâm trạng của người khác

    Sở đoản: không rõ


    + Đã gửi PM. Bạn nhớ check hộp tin nhé. Chào mừng Neil đến với Oakville. XD


    Last edited by Long Qua Nhi on Mon Mar 12, 2012 2:52 am; edited 1 time in total
    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Khai báo lý lịch

    Post by Lily of the Valley Sun Mar 11, 2012 8:09 am

    Spoiler:
    Tên: Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Tuổi: 21

    Giới tính: Nam

    Quê quán:

    Ngoại hình: cao 1m81, tóc vàng mắt nâu, dáng người cân đối

    Tính cách: bên ngoài thân thiện, thích đồ ngọt, thích nấu ăn, suy nghĩ nhiều khi không thực tế, yêu khoa học và thiên thiên, hơi bê bối,...

    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: cặp lồng đựng Mèo, balo chứa vài thứ lặt vặt, đồ ăn nhanh,...

    Khi tới Oakville, bạn có ở chung nhà với ai không?: Mèo trắng =.=

    Những thông tin khác: Con lai


    + Đã gửi PM. Bạn nhớ check hộp mail nhé. Chào mừng Vỹ Lạc đến với Oakville. XD


    Last edited by Lily of the Valley on Sat Mar 17, 2012 10:52 am; edited 1 time in total
    Thiên Hạc
    Thiên Hạc
    Serf
    Serf


    Hyururi Hyururi ~

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 3
    Join date : 2012-03-10
    Age : 29
    Đến từ : New Land

    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Khai báo lý lịch

    Post by Thiên Hạc Sun Mar 11, 2012 12:34 pm

    Hazel:


    Tên: Hazel

    Tên thật : Naifu

    Tuổi: 20

    Giới tính: Nữ

    Quê quán: America

    Ngoại hình: Như hình

    Tính cách: khá vui vẻ với mọi người nhưng đôi lúc tỏ ra bí ẩn , lúc nào cũng suy nghĩ, người sống hướng nội ~

    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: 1 MP3, 1 tai phone ~

    Khi tới Oakville, bạn có ở chung nhà với ai không?: Ai cũng được ~

    Những thông tin khác: Mất trí nhớ, được người ta cưu mang nên sống được đến tận giờ, có thể làm việc thành thạo bất kể việc gì nhưng lười ~

    Sở thích: Nghe nhạc, trời mưa, bói bài

    Sở ghét: Kẻ phiền phức

    Thú vui: Vẽ, viết truyện ~


    + Đã gửi PM. Bạn nhớ check hộp tin nhé. Chào mừng Hazel đến với Oakville. XD
    Michiru Kaioh
    Michiru Kaioh
    Squire
    Squire


    Jung Jihye

    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 143
    Join date : 2012-02-20
    Age : 30
    Đến từ : Hàn Quốc

    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Khai báo lý lịch

    Post by Michiru Kaioh Sun Mar 11, 2012 3:01 pm

    Spoiler:

    Tên: Jung Jihye

    Tuổi: 19

    Giới tính: Nữ

    Quê quán: Hàn Quốc

    Ngoại hình: như hình (bỏ qua cái sừng)

    Tính cách: vui vẻ, đôi khi trầm lắng khó hiểu

    Hành lý xách tay: túi xách đựng đồ linh tinh, quyển sổ, gấu nhồi bông.

    Khi tới Oakville, ở chung nhà với: Hazel

    Những thông tin khác: thích tắm ngắm mưa rơi, những nơi náo nhiệt, mua sắm.


    + Đã gửi PM. Bạn check hộp tin nhé. Chào mừng Jung Jihye đến với Oakville. XD


    Last edited by Michiru Kaioh on Sat Mar 17, 2012 10:21 am; edited 3 times in total
    Cha bán đậu hủ
    Cha bán đậu hủ
    Squire
    Squire


    Đậu hủ vừa ngon vừa rẻ ăn vào bổ sung trí não

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 257
    Join date : 2012-03-11
    Age : 34

    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Khai báo lý lịch

    Post by Cha bán đậu hủ Sun Mar 11, 2012 3:32 pm

    Spoiler:

    Tên: Emmerich Ewald

    Tuổi: không rõ (trông ngoài 30)

    Giới tính: Nam

    Quê quán: Đức

    Ngoại hình: Tóc đen mắt đen nhưng hay đeo kính sát tròng đỏ cho nó ấn tượng.

    Tính cách: phường lươn lẹo, đồ khốn nạn, lọc lừa, gian ngoa xảo trá, v.v... (nói chung có gì xấu cứ gán vào). Một con rắn chính hiệu. Bề ngoài đẹp trai lạnh lùng tiêu biểu cho giới trai "đẹp lạnh" nhưng lại sở hữu một cái lưỡi rắn. Dễ bề đưa mấy em thuộc tuýp "girls like bad boys" vào tròng nhờ cái lưỡi không ngừng ngọ nguậy của mình.

    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: valy chứa những vật linh tinh không tiện kể ra.

    Khi tới Oakville, bạn có ở chung nhà với ai không?: Không

    Những thông tin khác:
    Lý lịch: không rõ
    Sở thích: không rõ
    Sở ghét: không rõ
    Sở trường: không rõ
    Sở đoản: không rõ
    (quen đi rồi biết cũng không muộn mà *ngọ nguậy lưỡi*)


    Spoiler:

    Tên: Anunit Estsan

    Tuổi: 18

    Giới tính: Nữ

    Quê quán: London

    Ngoại hình: 155cm, tóc nâu ngắn mắt xám.

    Vóc dáng: 81-55-89

    Tính cách: bề nổi hiền lành, nhu mì, nết na, nhẹ nhàng, thích trẻ con, tới nỗi dù chưa tới tuổi có con cũng lân la nhà hàng xóm có trẻ con để chơi cùng. Bề chìm thì có thú vui đi dùng vẻ ngoài mong manh yếu ớt để dẹo trai.

    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: quần áo, dụng cụ vệ sinh cá nhân, vài thứ lỉnh kỉnh.

    Khi tới Oakville, bạn có ở chung nhà với ai không?: không

    Những thông tin khác: tốt nhất không nên biết thì hay hơn

    + Đã gửi PM. Bạn check hộp tin nhé. Chào mừng Emmerich Ewald và Anunit Estsan đến với Oakville. XD
    Azuryu
    Azuryu
    Peasant
    Peasant


    Crazy Darkness

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-03-11
    Age : 30
    Đến từ : Azure Moon Palace

    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Khai báo lý lịch

    Post by Azuryu Sun Mar 11, 2012 3:44 pm

    Spoiler:


    Tên: Drake Stravinsky

    Tuổi: 21

    Giới tính: Nam

    Quê quán: UK

    Ngoại hình: tóc đen dày, hơi rối, mắt xanh biếc, sáng nhưng đượm buồn dù rất hay cười

    Vóc dáng: 1m75, hơi mảnh khảnh

    Tính cách: Điềm tĩnh, sâu sắc, tốt bụng và hào phóng, với bạn bè ít khi tiếc cái gì, lười biếng, khi chưa quen tạo cảm giác khó gần và xa cách, nhưng thực ra rất tình cảm và quan tâm đến người khác, thanh lịch và dễ mến trong giao tiếp, đôi lúc hơi khó đoán, thường bị chê là điên điên khùng khùng.

    Sở thích: Ngủ, đọc sách, uống cafe, nghe nhạc (đặc biệt là instrumental), đi dạo một mình (đặc biệt là vào ban đêm), tự khen, Alice và trêu chọc Alice.

    Sở ghét: Bị quấy rầy, sâu bọ các thể loại, ghét bị người khác ép buộc (trừ Alice).

    Sở trường: Trí nhớ tốt, có khả năng phân tích, có khả năng thuyết phục người khác

    Sở đoản: Lười bẩm sinh không có thuốc chữa, đôi lúc mất tập trung, những việc đòi hỏi khéo tay

    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: quần áo, sách, một quả bóng tennis, xúc xắc và cờ cá ngựa, một bộ cờ vua

    Khi tới Oakville, bạn có ở chung nhà với ai không?: Sara và Lucas

    Lý lịch tiểu sử: Con của một cựu chiến binh Nga và một gái bán hoa người Anh. Từ nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải tự lập kiếm tiền nuôi thân và đi học. Bạn thân với Felix (trong nhóm bạn với Sara và Lucas) và thường ghé nhà Schrudinger chơi nên được cả nhà yêu quý, coi như con cháu trong nhà.

    Có tình cảm đặc biệt với Alice, nhưng tự giấu kín lòng mình khi biết cô thích người bạn thân thiết nhất.

    Năm 18 tuổi, anh nhận được học bổng của Princeton University (bang New Jersey, Hoa Kỳ)và quyết định sang học ngành tâm lý. Tốt nghiệp trong 2 năm và hiện đang kiếm việc làm.

    Gặp lại các anh chị em nhà Schrudinger trong chuyến thăm Diana ở Miami rồi cùng đáp chuyến bay đến đảo Somers.

    + Đã gửi PM. Bạn check hộp tin nhé. Chào mừng Drake Stravinsky đến với Oakville. XD
    Oujihime
    Oujihime
    Serf
    Serf


    Có ai muốn tt với mình không~~~~

    Tổng số bài gửi : 2
    Join date : 2012-03-11
    Đến từ : Wonderland~~~~~

    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Khai báo lý lịch

    Post by Oujihime Mon Mar 12, 2012 12:00 am

    Spoiler:
    Tên: Nine (tên thật chứ không phải là số nha)

    Tuổi: 19 (thật ra là 21)

    Giới tính: Nam

    Quê quán: Tokyo/Japan

    Ngoại hình: Có một vết sẹo ngay giữa mặt
    Chiều cao: 1m8
    Cân nặng: 54kg
    Màu mắt: đỏ huyền long lanh~~~
    Màu tóc: nâu honey
    Màu da: trắng~~~

    Tính cách: Không bình thường, kì quái, mưa nắng thất thường hay chọc giỡn người khác nhưng có lúc nghiêm túc và trách nhiệm
    Sở trường: Trí nhớ rất tốt (để nhớ mặt người chọc chứ), đếm tiền với tốc độ thần thánh, rất giỏi bắn súng và sử dụng cây katana
    Sở thích: đi chọc phá người ta
    Sở ghét: Nắng chói chang (không hiểu vì sao da cậu ta lại trắng đến thế à)
    Thói quen: Ngủ nướng

    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?
    :
    -Trong balô có một bộ bài, Ipap, Laptop và 3 cuốn sách tiểu thuyết
    -Trong vali có vài quần áo, vài dụng cụ cá nhân, súng đạn và bóp tiền
    -Bên người anh có một cây thanh kiếm màu đen với một sợi vải dài đỏ bao trùm

    Khi tới Oakville, bạn có ở chung nhà với ai không?
    : Lunar, Solar & Cherry Jas

    Những thông tin khác:
    Lí do có vết sẹo trên mặt là do hồi nhỏ cậu đang luyện kiếm thì bị mất đà và cây thanh kiếm chém qua mặt cậu....=v=''

    + Đã gửi PM. Bạn check hộp tin nhé. Chào mừng Nine đến với Oakville. XD.


    Last edited by Oujihime on Fri Mar 16, 2012 11:11 am; edited 1 time in total
    Klutz
    Klutz
    Peasant
    Peasant


    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 16
    Join date : 2012-03-13
    Age : 28

    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Khai báo lý lịch

    Post by Klutz Tue Mar 13, 2012 4:05 pm

    Spoiler:
    Tên: Mochiko

    Tuổi: 20

    Giới tính: nữ

    Quê quán: một thị trấn nhỏ của Nhật Bản.

    Ngoại hình: tóc đen mắt nâu, cao 1m55. Không xinh không xấu. Thường đeo khăn choàng cổ ca rô và một sợi dây chuyền bạc gắn cái lục lạc nhỏ xíu.

    Tính cách: hiền, nhưng khó tha thứ cho những ai làm mình buồn và tổn thương. Thụ động và không có gì đặc biệt.

    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: dụng cụ vệ sinh cá nhân và mấy thứ khó nói của con gái, vài vỉ thuốc ngủ và an thần, mấy bộ quần áo đơn giản và hai cái khăn choàng cổ, một cặp kính có gọng màu đỏ (hai mắt bị cận 1.5 độ), vài quyển sách và truyện tranh, một con gấu bông cũ, mấy cây bút chì, gôm và cuốn sổ nhỏ để viết vẽ linh tinh, một cây kéo.

    Khi tới Oakville, bạn có ở chung nhà với ai không?: chưa biết thế nào.

    Những thông tin khác: sức khỏe không được tốt. Bị rối loạn tiền đình nên khi phải suy nghĩ nhiều sẽ bị nhức đầu, chóng mặt và buồn nôn.

    Thích: cơm chiên, mì gói hoặc ramen, vào bếp nấu nướng (dù rất lóng ngóng), ngắm cảnh, trời mưa nhẹ, hoa cỏ dại.

    Ghét: bị thương, bị đau, bị chảy máu và thấy người khác (kể cả động vật) bị như thế.

    Thú vui: làm mấy việc tỉ mỉ.


    + Đã gửi PM. Bạn check hộp tin nhé. Chào mừng Mochiko đến với Oakville XD
    Vivi_bear
    Vivi_bear
    Serf
    Serf


    You are my honey in a beehive

    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 9
    Join date : 2012-03-14
    Age : 33

    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Khai báo lý lịch

    Post by Vivi_bear Wed Mar 14, 2012 7:47 pm

    bên trái bên trái X")~:

    Tên: Benedict Roborovski

    Tuổi: 19 (kém anh hai Alexander vài phút)

    Giới tính: nam

    Quê quán: Nga

    Ngoại hình: Tóc trắng, highlight đỏ. Mắt màu xanh olive. Cao 1m8 (kém anh hai 1cm), người gầy gầy.

    Tính cách: mọi rợ Hoang dã, cáu kỉnh, hay phá luật. Hay daydream. Hướng ngoại, sôi nổi. Thích đi chơi ngoài trời.

    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Sô cô la, kẹo chipchip, bật lửa, nước hoa, gel vuốt tóc, dưỡng tóc.

    Khi tới Oakville, bạn có ở chung nhà với ai không?: Anh hai đần Alexander Roborovski

    Sở thích: Bánh ngọt, tốc độ, đồ ăn anh hai nấu, bày trò trêu chọc người khác, daydream

    Ghét: dọn nhà, thuốc lá (bất chấp hình đại diện là có hút thuốc )

    Sở trường: làm đồ ngọt, phá hỏng các thiết bị điện tử, ăn diện

    Thú vui: làm đồ ngọt cho anh hai, phi ngựa hoặc phóng xe, làm việc nhà đỡ cho anh hai và luôn kết thúc bằng việc cháy nổ một thứ gì đó

    Những thông tin khác: Thợ học việc tại một tiệm bánh ở Moscow. Ưa thích tốc độ, hay đua xe, đua ngựa, hoặc đóng vai thú cho anh hai tập bắn và chưa bắn trúng lần nào.




    Rất mong được tương tác với các bạn happy1 happy1 happy1


    + Đã gửi PM. Bạn check hộp tin nhé. Chào mừng Benedict đến với Oakville XD
    BloodyHell
    BloodyHell
    Serf
    Serf


    Newbie

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 9
    Join date : 2012-03-14
    Age : 30
    Đến từ : Một nơi xa lắm...

    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Khai báo lý lịch

    Post by BloodyHell Wed Mar 14, 2012 8:03 pm

    Bên phải:

    Tên: Alexander Roborovski

    Tuổi: 19

    Giới tính: nam

    Quê quán: Nga

    Ngoại hình: cao 1m81, thân hình cân đối, tóc trắng, mắt màu olive. (ngoài ra thì như hình)

    Tính cách: nghiêm khắc, độc đoán, tỉ mỉ, đáng sợ khi cần thiết nhưng nhiều khi cũng rất ân cần. Là người không dễ biểu lộ cảm xúc ra ngoài.

    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?:
    súng dành cho xạ thủ,tiền mặt và đồ đạc cá nhân.

    Khi tới Oakville, bạn có ở chung nhà với ai không?:
    ở cùng em trai sinh đôi là Benedict Roborovski.

    Sở thích: đồ ăn cay (càng cay càng tốt), bắn súng, trêu chọc người khác.

    Ghét: đồ ngọt, bị áp đặt, những kẻ bản thân không thích.

    Sở trường: bắn súng, nấu ăn, sửa chữa, lắp ráp đồ đạc.

    Thông tin khác: xạ thủ chuyên nghiệp đang trên đường đi thi đấu. Là một người anh yêu thương em trai theo cách riêng của mình.



    + Đã gửi PM. Bạn check hộp tin nhé. Chào mừng Alexander đến với Oakville XD

    Sponsored content


    [Oakville] Khai báo lý lịch  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Khai báo lý lịch

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sun Apr 28, 2024 1:25 pm