Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+48
Cà Phê
Prino Chan
miyuki9x
Mirall Negre
Irien Christagh Diviev
Lackluster
Kaninchen
Minda
Katze
Amrita
PhongLinh
Zeta
Sweet Cherry
Awesome Me
Cha bán đậu hủ
Miss Nine
Aries.J
Lion Arthur
Juno
Wingnia
Nonight
Demi-fiend
Song Trúc
Eluveitie
Hime Scarlette
Shani Priya
Arya Jade
Azuryu
Michiru Kaioh
Long Qua Nhi
Rosenrot
Leo_gryffindor
Kazuki
Sayori
Lily of the Valley
Ishtar Schrudinger
Diệp Nhân Đông
Mirror Sakura
Nocturne
kayuki
NPC
Phan Anh Kha
Priscilla Presley
Silver Guardian
Cherry Jas
Vivian
Doctor Know
Admin
52 posters

    [Oakville] The River

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] The River  Empty [Oakville] The River

    Post by Admin Mon Feb 06, 2012 9:43 pm

    - The River -



    [Oakville] The River  ABendintheRivercopy


    Đây là con sông chảy ngang qua làng.

    Đồng thời đây còn là nơi cung cấp nguồn nước cho dân làng Cây Sồi do cái giếng ở giữa làng bị hư :">

    Chị em phụ nữ thường hay tụ tập ở đây để vừa giặt giũ vừa bàn tán đủ chuyện. Các bạn có thể đến đây để lấy nước về nhà để sinh hoạt, hay ngắm cảnh thế nào tùy ý còn nếu hứng thì ra tắm sông cũng ok nốt. :">



    Last edited by Admin on Tue Feb 28, 2012 1:01 am; edited 1 time in total
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Oakville] The River  Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Doctor Know Sat Feb 18, 2012 11:10 pm

    Thứ bảy, Xuân ngày 1
    Bờ sông.
    9:10 AM


    À ha, sông đây rồi!

    Cũng không quá xa. Tôi nghĩ bụng trong lòng mà như cứ muốn reo lên. Tay xách xô, tôi bước lạ gần bờ sông. Tiện tay vọc xuống nước, phải thừa nhận nước mát và trong hơn bất kì con sông nào tôi thấy.

    Gỡ kính ra, tôi cúi mặt xuống và hất nước lên, tận hưởng từng dòng nước mát nhẹ lăn trên hai gò má mình. Nheo mắt lại, xong hít thở thật sâu, tôi sắn tay áo lên và bắt đầu tiếp tục vọc tay xuống nước.

    Không phải là mơ chứ, nếu là mơ thì đối với tôi giấc mơ này thật tuyệt.
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Oakville] The River  Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Vivian Sat Feb 18, 2012 11:25 pm

    Saturday, Spring 01
    09:15 AM
    Start all over.
    Danny - Alden



    Alden rời khỏi nhà, hắn xác cái xô nước đi lòng vòng trong làng hỏi về nguồn nước. Và theo như hắn biết được, con sông hiện đang trải dài trước mắt hắn đây là nguồn nước chính của làng.

    Một khởi đầu mới không tồi - Hắn thầm nghĩ.

    We can resolve to come together in the new beginning
    Start all over

    Hắn tiến lại mép nước, chợt nhận thấy có một thanh niên tóc trắng đứng ở gần ngay đó đang vọc nước. Y nhận ra được đây đó là một hành khách trên cùng chuyến bay gặp nạn. Alden lặng lẽ đặt chiếc xô xuống, hớp lấy một ngụm nước, đôi mắt xắm vẫn quan sát chăm chú người bên cạnh....

    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Oakville] The River  Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Doctor Know Sat Feb 18, 2012 11:30 pm

    Thứ bảy, Xuân ngày 1
    Bờ sông.
    9:15 AM


    Alden - Danny


    Có người.

    Tôi lén đưa cặp mắt giấu dưới đôi kính đen qua nhìn người kia. Thông qua cách ăn mặc, cùng khuôn mặt khá quen thuộc kia khiến tôi nhận ra đây cũng là một hành khách Lucky Seven chung cảnh ngộ với tôi đây mà.

    - Thế nào rồi, anh bạn? Mọi chuyện ổn chứ?

    Tôi bắt chuyện, tiện tay múc lấy cho mình một xô nước. Dù gì thì ở đây, chúng tôi đều là những người bị nạn, sớm muộn gì cũng nên đoàn kết lại với nhau mới có thể tìm đường về nhà.

    Nhà ư?

    Có lẽ với tôi thì không có.
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Oakville] The River  Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Vivian Sat Feb 18, 2012 11:45 pm

    Saturday, Spring 01
    09:15 AM
    Start all over.
    Danny - Alden




    - Thế nào rồi, anh bạn? Mọi chuyện ổn chứ? - Người hành khách kia lên tiếng. Alden chỉ im lặng gật đầu, tay múc nước vào xô.

    The world is broken into fragments and pieces
    That once were joined together in a unified whole
    But now too many stand alone - There's too much separation
    We can resolve to come together in the new beginning

    Có lẽ, lúc này nên hợp tác với nhau chứ không phải tự tách rời ra. Nghĩ vậy, hắn ngước lên nhìn người đang đeo cặp kính đen kia rồi lên tiếng:

    - Còn anh?

    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Oakville] The River  Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Doctor Know Sun Feb 19, 2012 12:15 am

    Thứ bảy, Xuân ngày 1
    Bờ sông.
    9:18 AM


    Alden - Danny


    - Còn anh?

    Người nọ hỏi. Tôi để cái xô nước kề bên rồi ngồi phịch xuống cỏ, thả lỏng người xong đáp:

    - Cuộc sống ở đây tốt hơn chỗ tôi nhiều. Nên tôi cũng không phàn nàn gì.

    Nói rồi, tôi quay qua nhìn người kia:

    - Ở đây mà thời Trung cổ thì chỗ tôi dành cho người tối cổ. Anh có thể làm tính và xem bên nào tốt hơn. Tóm lại, là ổn.
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Oakville] The River  Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Vivian Sun Feb 19, 2012 1:05 am

    Saturday, Spring 01
    09:25 AM
    Start all over.
    Danny - Alden




    - Cuộc sống ở đây tốt hơn chỗ tôi nhiều. Nên tôi cũng không phàn nàn gì. - Anh ta nói rồi quay sang nhìn hắn. - Ở đây mà thời Trung cổ thì chỗ tôi dành cho người tối cổ. Anh có thể làm tính và xem bên nào tốt hơn. Tóm lại, là ổn.

    Alden tiếp tục gật đầu, khuôn mặt vẫn bình thản đến hờ hững như thường lệ. Hắn thật sự không biết nói gì với anh bạn ngồi bên cạnh, y cố nhớ lại làm cách nào để bắt đầu làm quen.


    Bắt đầu từ ... cái tên.


    - Tôi là Alden, còn anh? - Hắn nhỏ nhẹ lên tiếng.


    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Oakville] The River  Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Doctor Know Sun Feb 19, 2012 1:09 pm

    Thứ bảy, Xuân ngày 1
    Bờ sông.
    9:30 AM


    Alden - Danny


    - Tôi là Alden, còn anh?

    Người thanh niên tóc trắng nhỏ nhẹ lên tiếng. Từ nãy đến giờ tôi luôn lén quan sát người tên Alden kia qua cặp mắt giấu sau thấu kính đen, xem chừng anh ta không thích biểu lộ cảm xúc là mấy.

    - Daniel. Nhưng gọi tôi là Danny cho thoải mái.

    Tôi đáp rồi đứng lên, lơ đãng nhìn qua bên kia sông:

    - Nhà tôi là căn số 7, nếu anh có cần gì hay muốn nói chuyện thì cứ tự nhiên gõ cửa nhé. Còn giờ...

    Nói rồi tôi xách xô nước nặng trĩu lên:

    - ...xin phép anh còn một cái chum để đong đầy có nước dùng. Rất vui được làm quen. - tôi vẫy tay với Alden rồi lê từng bước nặng nề rời khỏi bờ sông.
    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Oakville] The River  Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Cherry Jas Sun Feb 19, 2012 2:28 pm

    Chủ nhật, Xuân 2, 10:15 AM
    Cherry | Six


    Nước hồ rất trong và cảnh cũng rất đẹp. Tôi theo bước anh chàng đeo kính đen tóc vàng may mắn vừa gặp nên rất thuận lợi tới nơi.

    - Không biết ở đây có cá không nhỉ?

    Tôi đi đến gần mép sông, đưa tay vọc nước sông, tự hỏi rồi như nhận ra cái gì đó, tôi nói thêm.

    - Xin lỗi, tôi quên mất tự giới thiệu. Tôi là Cherry Jas. Có thể hỏi tên anh được chứ?
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] The River  Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Silver Guardian Sun Feb 19, 2012 2:39 pm

    Sat. Spring 01
    Bờ sông.


    .Anywhere I Wander.


    4:00 PM


    Cái chum nước ở nhà thì cạn queo mà Six thì đang rất cần nước tắm. Cả ngày nay lao động người hắn bết mồ hôi cả ra. Đã thế hắn còn còn nước để lau chùi nữa. Khệ nệ khiêng cái xô gỗ ra bờ sông, Six vội múc nước và cứ thế lần lượt đem về nhà đong đầy chum.

    Cũng không quá phức tạp nhỉ.



    ------


    Sun. Spring 02
    Bờ sông.


    .My Kind of Town.
    .Cherry - Six.



    10:18 AM


    _ Xin lỗi, tôi quên mất tự giới thiệu. Tôi là Cherry Jas. Có thể hỏi tên anh được chứ?

    Cô gái với mái tóc màu đồng ánh vàng cất tiếng nói. Lúc này cả hai đã ra tới bờ sông, Cherry thì lấy tay vọc nước còn Six thì vẫn đứng thẳng người. Mái tóc vàng khẽ lắc lư rồi Six đáp, để tay lên ngực:

    _ Cứ gọi tôi là Six. Hơi lạ phải không? Nhưng tôi thích được gọi là Six. Rất hân hạnh được gặp và làm quen với cô, Cherry.
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Oakville] The River  Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Vivian Sun Feb 19, 2012 7:06 pm

    Saturday, Spring 01
    09:30 AM
    Start all over.
    Danny - Alden





    - Nhà tôi là căn số 7, nếu anh có cần gì hay muốn nói chuyện thì cứ tự nhiên gõ cửa nhé. Còn giờ...

    Nói rồi Danny xách xô nước nặng trĩu lên:

    - ...xin phép anh còn một cái chum để đong đầy có nước dùng. Rất vui được làm quen. - anh ta vẫy tay với Alden rồi lê từng bước nặng nề rời khỏi bờ sông.

    - Tôi ở nhà số 10. - Alden nói vọng theo rồi xách xô nước rời đi.

    Giao tiếp tư xưa đến giờ vẫn là một nhược điểm của hắn.

    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Oakville] The River  Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Cherry Jas Sun Feb 19, 2012 7:52 pm

    Chủ nhật, Xuân 2, 10:20 AM
    Cherry | Six


    - Cứ gọi tôi là Six. Hơi lạ phải không? Nhưng tôi thích được gọi là Six. Rất hân hạnh được gặp và làm quen với cô, Cherry.

    Six, tôi tự nhủ, biệt danh à? Nghe giống gọi các sát thủ trong mấy bộ phim mĩ quá. Người ngầu nên cách gọi tên cũng ngầu thật.

    - Tôi cũng rất vui được làm quen với anh. Nhờ có anh mà tôi mới đến được sông nhanh chóng, cám ơn anh lần nữa nha.

    Tôi cười cười nhìn anh ấy thật thà cám ơn lần thứ hai. Rồi cầm chum nước gần đó để nghiêng xuống lòng sông, đợi nó đầy thì dựng lên và xách lên. Nhưng không ngờ là nó lại nặng đến thế, làm tôi hụt chân suýt té, tuy không té nhưng cái chum lại rơi xuống, làm ướt cả đôi giày.

    - Nặng ghê, tôi thấy phim cổ trang người ta cầm rất nhẹ nhàng mà. - Tôi thở dài, lụm lại cái chum kiểm tra nó có thiếu may mắn bị bể hay không. Rất may là không.

    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] The River  Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Silver Guardian Sun Feb 19, 2012 8:15 pm

    Sun. Spring 02
    Bờ sông.


    .My Kind of Town.
    .Cherry - Six.



    10:30 AM


    _ Nặng ghê, tôi thấy phim cổ trang người ta cầm rất nhẹ nhàng mà.

    Cherry thở dài, lụm lại cái chum kiểm tra nó có thiếu may mắn bị bể hay không. Thấy thế, Six khẽ cúi đầu và cầm lấy cái chum của cô, hắn từ tốn nói:

    _ Xin phép cô?

    Cô gái nhẹ thả tay ra để Six cầm lấy cái chum. Hắn cúi người và hứng đầy nước cho cái chum rồi xách lên. Khá nặng, nhưng Six nghĩ hắn có thể làm được.

    _ Nào, chúng ta cùng về lại nhà cô thôi. Đừng lo, tôi sẽ không đánh rơi hay làm bể cái chum mới này đâu.

    Six nói rồi chậm rãi từng bước bê cái chum đầy nước cùng cô gái tóc nâu đồng pha vàng hướng về căn nhà số mười lăm.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Oakville] The River  Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Priscilla Presley Sun Feb 19, 2012 9:33 pm

    Chủ nhật - Xuân 02
    10: 30 am - bờ sông

    Khi Priscilla ra đến bờ sông, cô thoáng thấy có vài người đang rời khỏi đó. Đúng rồi, ai cũng cần lấy nước. Chắc là cô đã đến đúng địa chỉ.

    CÔ cúi người quan sát dòng nước, hơi nhăn mặt. Nước sông? Chỗ này là nơi nào mà còn xài nước sông? Liệu nước này có dùng được không vậy?

    Tuy vậy, trông nước sông này có vẻ sạch. Với lại, nhìn mấy người kia cũng lấy nước ở đây rồi ... chắc không sao đâu nhỉ?

    Thở dài, cô nhúng xô nước xuống nước. Lấy nước xong còn phải đi chợ mua thức ăn nữa.

    _ Nặng quá - cô nhấc cái xô lên, càu nhàu. Cái xô nhích dần từng chút khó nhọc. Cô cứ như thế, từ từ tiến về phía ngôi nhà số 16.

    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Oakville] The River  Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Phan Anh Kha Mon Feb 20, 2012 2:47 pm


    Xuân 3
    4:05pm


    -Nóng quá....

    Lam càm ràm sau khi đã kết thúc một ngày làm việc với bộ quần áo lấm lem bùn đất. Trên đường về, nó bắt gặp con sông mát rượi đang lặng lẽ chảy.

    -Tự nhiên muốn nhào xuống dưới ghê....

    Nhòm sông, rồi lại nhòm mình: Quần jean, áo thun đen. Không thể lộ được cái gì khi bị ướt cả.

    -Ok! Đi tắm thôi.

    Tự nhủ, con bé đi xuống khúc cuối sông, nơi ít người lấy nước nhất rồi cởi dép ra, để chúng lại trên bờ cùng cặp mắt kính. Chân trần bước đi lạ lẫm trên bãi cỏ, từ từ tiến lại gần mé sông. Cảm giác mát lạnh bắt đầu dâng lên, từ nơi gót chân tới đầu gối, rồi tới hông, và cuối cùng là ngực. Đám bùn khô dính trên áo sạm màu lại, và loãng dần vào nước. Ngụp đầu xuống, rồi lại ngẩng lên với cái đầu ướt nhẹp, Lam đưa tay vốc nước vào mặt, vuốt ngược phần mái tóc lòa xòa ra đằng sau. Mát rượi. Cảm giác không khác gì con sông phù sa nơi quê nhà. Nở một nụ cười thích thú, con bé nhanh tháo cọng thun cột tóc ra, lại ngụp xuống, vò vò đầu cho sạch bùn đất bết ở phía đuôi, rồi lại trồi lên. Sau đó thì kì cọ tay chân một tí. Lại lăn ngụp. Cái miệng nhỏ nhỏ cứ không ngừng cười toe toét.Trông chẳng khắp gì cá gặp nước


    Mình cũng muốn đc tắm sông Crying or Very sad
    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Oakville] The River  Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Cherry Jas Mon Feb 20, 2012 6:31 pm

    Thứ hai, Xuân 3, 4:10PM
    Cherry Jas | Lam


    Một ngày làm việc thật đau tim nhưng sau cùng thì mọi thứ cũng đã suôn sẻ. Tôi đi ra bờ sông mà Six đã chỉ, định rằng canh ngắm hoàng hôn. Dù sao cũng phải tự thưởng cho tinh thần làm việc của mình một tý. Nhưng vừa ngồi xuống bãi cỏ nhìn cành cây ít lâu thì tôi đã phát hiện có tiếng người. Ngó qua ngó lại nhìn thì nhìn thấy một cô gái tóc đen đang trôi nổi trên sông.

    Chết...chết đuối à?

    Tôi kêu lên thất thanh trong lòng. Cũng nhảy đại xuống định cứu người, nhưng người kia vừa nhận ra sự hiện diện của tôi thì tôi mới chợt nhớ hình như mình đâu có biết bơi, sao lại nhảy hùng hổ như thế.

    Tôi chới với chống chân xuống phần đất của sông thì thấy nước nó ngập lên đến cầm.

    - Xin lỗi, cô gì ơi, cô hình như không có bị chết đuối phải không?

    Tôi kêu lên hỏi trước để chắc cô gái kia không bị chết đuối, nếu có thì cả hai chắc chết cùng mất, tôi cũng không dám nhúc nhích sợ trượt chân thì hết đường chống với lội vào.
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Oakville] The River  Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Phan Anh Kha Mon Feb 20, 2012 6:38 pm

    Thứ hai, Xuân 3, 4:10PM
    Cherry Jas | Lam

    Nghe tiếng nói từ phía trong bờ vang ra, Lam nghe không rõ lắm, chỉ loáng thoáng hai chữ "chết đuối", mà con bé cũng không nhìn thấy gì rõ khi mà cặp mắt kính quẳng trên bờ rồi. Thế là chuyến tắm chiều kết thúc ở đây thôi. Bơi tiến về phía bên cạnh người đó, nó tròn xoe mắt hỏi:

    -Ưm... Chị mới kêu gì em ạ?
    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Oakville] The River  Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Cherry Jas Mon Feb 20, 2012 6:53 pm

    Thứ hai, Xuân 3, 4:10PM
    Cherry Jas | Lam


    - Ưm... Chị mới kêu gì em ạ?

    - A, xin chào. Cô bé biết bơi nhỉ, thế kéo tôi vào giùm với, chân tôi bị tê đứng sắp hết nổi rồi.

    Tôi khổ nải nói, đúng là không xem xét tình hình đã nhào vào làm, giờ thì ướt nhèm nhẹp.

    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Oakville] The River  Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Phan Anh Kha Mon Feb 20, 2012 7:07 pm

    Thứ hai, Xuân 3, 4:10PM
    Cherry Jas | Lam


    Cười cười trả lời "vâng" một tiếng, Lam liền đỡ người kia lên bờ. Nhẹ nhàng dìu cô ấy xuống xong, con bé nhìn quanh kiếm cặp mắt kính cùng chiếc áo, vội đeo nó vào, thì mới nhìn rõ ra đó là một cô gái chừng hai mươi mấy tuổi.

    "Làng này... sao toàn người đẹp không nhỉ?"
    Bất giác, ánh mắt nó vô tình chạm phải nơi ngực áo mỏng manh đang nửa ẩn nửa hiện những đường cong...

    "Amen..."

    Vừa thầm nghĩ, con bé ráng kiềm cho máu mũi không trào ra, rồi cười cười đưa cái áo khoác cho người kia.

    -Chị khoác cái nào vào đi ạ
    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Oakville] The River  Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Cherry Jas Mon Feb 20, 2012 8:33 pm

    Thứ hai, Xuân 3, 4:10PM
    Cherry Jas | Lam


    - Chị khoác cái nào vào đi ạ.

    Tôi ngơ ngác nhìn cô bé, rồi nhận ra cô đang đưa áo cho mình thì cũng cười cười nhận lấy. Áo ướt dính vào người quả thật khó chịu.

    - Cám ơn nha, cũng nhờ cô đưa vào, không thì chắc đứng đó đến tối mất.

    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Oakville] The River  Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Phan Anh Kha Mon Feb 20, 2012 8:38 pm

    -Không sao đâu ạ. Chắc tại chị lo em chết đuối nên mới đứng đó mà, phải không ạ?

    Vừa cười nói, Lam xỏ chân vô dép, rồi lại ngẩng bảo:

    -Mà có lẽ chúng ta nên về sớm thôi. Nếu không sẽ cảm mất. Em là Thiên Lam bên nhà số 6. Còn chị?
    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Oakville] The River  Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Cherry Jas Mon Feb 20, 2012 9:00 pm

    Thứ hai, Xuân 3, 4:10PM
    Cherry Jas | Lam


    - Mà có lẽ chúng ta nên về sớm thôi. Nếu không sẽ cảm mất. Em là Thiên Lam bên nhà số 6. Còn chị?

    - Chị là Cherry Jas,ở nhà số 15. Cám ơn em cái áo nha! Mai chị sẽ đem qua trả, được không?

    Tôi vắt cái áo của mình cho ráo bớt nước cùng với tóc, cười cười hỏi Lam.


    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Oakville] The River  Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Phan Anh Kha Mon Feb 20, 2012 9:44 pm

    Thứ hai, Xuân 3

    4:10PM
    Cherry Jas | Lam

    -Vâng, được ạ.

    Lam mỉm cười. Cả hai cùng đi chung với nhau thêm một đoạn đường nữa, rồi chào tạm biệt nhau. Lúc này, bầu trời đang xám lại dần, báo hiệu màn đêm đã sắp đến.

    .
    .
    .
    Nửa đêm

    Bước đi nhanh thật nhanh dọc theo dòng sông giữa màn đêm đen kịt, Lam khẽ run người khi mà cái áo dài tay không đủ sức chống lại được cái lạnh của gió đêm. Nó cứ đi, đi mãi, như muốn trốn chạy khỏi cơn đau đang ám lấy nơi lồng ngực mình. Ánh đỏ của điếu thuốc môi con bé thấp thoáng lúc sáng rực lên, lúc thì âm u lại. Bất chợt tóc đen dừng lại, ngồi xuống nơi gốc cây khá gần bờ sông. Rít một hơi, làn khói trắng mập mờ âm thầm tan vào không trung. Nghiến chặt đầu lọc thuốc, con bé vắt tay lên trán, mặc kệ cho nước mắt đang thi nhau chảy ngắn chảy dài, ướt hết cả má. Nó đang khóc, khóc trong câm lặng, khóc mà không hề có một tiếng nấc, tiếng than nào cả. Nó khóc vì nhiều thứ. Vì cơn ác mộng vừa chợt ập đến trong giấc ngủ của nó, vì cái quá khứ đáng ghét chợt hiện ra trong tâm trí, vì cái cảm giận dữ lẫn căm ghét đang giằng xé trong tim.

    -Chết tiệt, chúng đâu đáng để mình khóc...

    Nét cười cay đắng khẽ vẽ trên đôi môi khô dần vì lạnh. Buông tay xuống, nó hờ hững ngắm cảnh khi mà nước mắt đang cạn dần, còn cái cảm giác khó chịu vẫn cứ cuồn cuộn trong lòng như sóng biển đêm.

    Trên nền trời tối thẫm, những ngôi sao khẽ nhấp nháy bên mặt trăng vàng tròn vành vạnh. Một màu vàng nao lòng lạ kì, làm con bé chợt nhớ tới một sắc vàng khác: Sắc vàng của hoa hồng, loài hoa tượng trưng cho sự phản bội.

    -Kim Hồng...

    Nụ cười nhạt bất thường lại nở ra trên môi. Những giọt nước mắt đầm đìa đã ráo đi tự lúc nào, chỉ còn lại cảm giác khô khô, dính dính bên má. Cơn đau ban nãy cũng chợt dịu lại, lắng đọng, tạo thành cơn buồn mênh mang, giống như làn nước êm ả trôi trước mắt.

    Gió vẫn lạnh thiệt lạnh, đưa làn khói thuốc mỏng manh bay đi xa.
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Oakville] The River  Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Phan Anh Kha Wed Feb 22, 2012 2:49 pm

    Thứ tư, Xuân - 05
    4:35 PM

    - Nóng ghê...

    Lầm bầm, Lam cúi người xuống và dìm mạnh cái xô gỗ vào làn nước trong vắt, rồi dùng cả hai tay hết sức lôi nó lên. Có vẻ như do bị mệt sau cả ngày làm việc hay sao, mà con bé cảm giác mình yếu đi thì phải? Cái xô nước hình như nặng hơn mọi khi.

    "Ọt ọt ọt!!!!!!"

    Giờ thì Lam đã biết nguyên do. Thở dài, nó đặt cái xô nước xuống cùng ánh nhìn hãy-đợi-đấy" rồi lôi cây kẹo mút từ túi quần ra, tháo vỏ và cho vào miệng. Một vị ngọt thanh tan dần nơi đầu lưỡi, lan xuống cuống họng.

    Gió chợt thổi qua, khiến cây cối đung đưa, vẫy vẫy cành lá, rải những mảnh vàng xanh xuống sông, xuống đất. Mặt nước êm đềm chợt xuất hiện mấy vòng tròn loang rộng, lẫn cùng gợn sóng lăn tăn rồi biến mất trong chốc lát. Một lần nữa, giữa đống ảnh đời thường, Lam lại đột nhiên thấy một bức tranh yên bình thật đẹp. Lặng người, nó khẽ dựa lưng vào gốc cây gần đó, quan sát mọi thứ với gương mặt trầm tĩnh.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakville] The River  Empty Re: [Oakville] The River

    Post by NPC Wed Feb 22, 2012 3:06 pm

    S. Quest 2: Suzanne
    Thiên Lam


    Thứ tư, xuân - 05
    4:35 PM



    Đang ngồi nghỉ dưới gốc cây gần đó, đưa mắt quan sát động tĩnh xung quanh, chợt bạn nghe thấy có tiếng một cô gái khóc. Quay qua nơi phát ra tiếng khóc, bạn nhận ra đó là một cô gái tóc nâu tết bím hai bên đang gục đầu bên bờ sông khóc nức nở.

    [Oakville] The River  2

    Có lẽ bạn nên lại hỏi xem cô ấy có chuyện gì?


    Last edited by NPC on Wed Feb 22, 2012 3:23 pm; edited 1 time in total

    Sponsored content


    [Oakville] The River  Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Fri May 10, 2024 6:04 pm