Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+70
Earl Grey
miyuki9x
Pretbeau
Cà Phê
Shaman
G.Hauel
Prino Chan
Kaninchen
Minda
Nguyên Nguyên
Lackluster
Katze
Irien Christagh Diviev
Sunstreaker
Sayaka
Amrita
brennen
Tử.
PhongLinh
Hime Scarlette
Song Trúc
Eluveitie
Nonight
Sweet Cherry
Lion Arthur
Juno
Huyết Vũ
Wingnia
Diệp Nhân Đông
Jeudi
Oujihime
Seki
Michiru Kaioh
Leo_gryffindor
michiyo93
Klutz
BloodyHell
Vivi_bear
Lily of the Valley
Azuryu
Cha bán đậu hủ
Long Qua Nhi
Clarretta
Thiên Hạc
Kazuki
LancasterS
Zeta
Dantz
Sayori
Ishtar Schrudinger
Rosenrot
Priscilla Presley
Quest
Cherry Jas
kayuki
Awesome Me
Shani Priya
Aries.J
Mirror Sakura
Demi-fiend
Mirall Negre
Doctor Know
Silver Guardian
Phan Anh Kha
Nocturne
Vivian
Zumbies
Miss Nine
Arya Jade
Admin
74 posters

    [Oakville] Before the Beginning

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] Before the Beginning - Page 13 Empty [Oakville] Before the Beginning

    Post by Admin Tue Feb 07, 2012 3:08 pm

    First topic message reminder :

    - Before the Beginning -


    [Oakville] Before the Beginning - Page 13 Btbcopy


    Ở topic này bạn sẽ RR cho những nhân vật của bạn ở thời điểm nhận được thư từ người họ hàng xa, tới Sân bay Florida, Mỹ, để cùng làm quen những char khác và canh đúng giờ thì lên chiếc phi cơ Lucky Seven.

    Tóm lại đây là nơi bạn sẽ tập ghi để làm quen với nhân vật của mình cũng như RR, bạn sẽ ghi thỏa thích những gì mình muốn trước khi máy bay Lucky Seven cất cánh, và từ đó BQL sẽ có những post dẫn dắt câu chuyện để bạn ghi theo và... cùng đến làng Cây Sồi. XD

    Bon Voyage~! XD

    Chuyến 5: Blackjack 21 sẽ cất cánh lúc 1h sáng ngày 26/6 tại Sân bay Quốc tế Miami ở thành phố Miami thuộc bang Florida ~

    • Những nhân vật đã đến Miami: Sohma Youji, A., Gabby, Kuri, Arthur, Táo, Nho, Lâm Tuyết Tử, Katherin & Nathan Honeywell, Prino, G.Hauel, Cyril Keith Johnson, Thames, Dan Claues

    • Những nhân vật đã ra sân bay làm thủ tục: Sohma Youji, A., Gabby, Kuri, Arthur, Táo, Nho, Lâm Tuyết Tử, Katherin & Nathan Honeywell, Prino, G.Hauel, Cyril Keith Johnson, Thames, Dan Claues


    Chuyến 4: Lucky Seven sẽ cất cánh lúc 1h sáng ngày 26/5 tại Sân bay Quốc tế Miami ở thành phố Miami thuộc bang Florida ~

    • Những nhân vật đã đến Miami: Phong Linh, Rail, Neige Merène, Kail June, Katze, Hinato Sayaka, Nguyên Nguyên, Hypnos, Alice, Yamiyo Kuro, Anno Domini, Kaninchen, Irien & Kyer Christagh Diviev

    • Những nhân vật đã ra sân bay làm thủ tục: Phong Linh, Neige Merène, Katze, Rail, Nguyên Nguyên, Hypnos, Anno Domini, Kaninchen, Yamiyo Kuro, Hinato Sayaka, Alice, Irien & Kyer Christagh Diviev


    Chuyến 3: Lucky Seven sẽ cất cánh lúc 1h sáng ngày 29/4 tại Sân bay Quốc tế Miami ở thành phố Miami thuộc bang Florida ~

    • Những nhân vật đã đến Miami: Jay Walker, Juliette Moreau, Trần Nam, Cannelle Weißer, Haruki, Haruhi, Sakura Ayakashi, Huyết Vũ, Ngụy Minh Tân, Adamo & Angelo Vittorino, Song Trúc, Luna (Hyo Joon), Hime Scarlette

    • Những nhân vật đã ra sân bay làm thủ tục: Trần Nam, Song Trúc, Huyết Vũ, Luna (Hyo Joon), Adamo & Angelo Vittorino, Hime Scarlette, Jay Walker, Juliette Moreau, Cannelle Weißer, Sakura Ayakashi, Haruki, Haruhi, Ngụy Minh Tân


    Chuyến 2: Lucky Seven sẽ cất cánh lúc 1h sáng ngày 19/3 tại Sân bay Quốc tế Miami ở thành phố Miami thuộc bang Florida ~

    • Những nhân vật đã đến Miami: Carl; Alice; Emily & Geraldine Schrudinger, Drake Stravinsky, Augustine & Nathaniel Lancaster, Trần Nhật Tuấn, Emmerich Ewald, Anselm & Celestia Rosette, Alexander & Benedict Roborovski, Zeta, Leo Gryffindor, Jack Lee, Anna Hopkinson; Steve & Jack Johnson, Triệu Vỹ Lạc - Jo, Mochiko, Diệp Nhân Đông, Michiko L., Dantz Edward

    • Những nhân vật đã ra sân bay làm thủ tục: Leo Gryffindor, Jack Lee, Triệu Vỹ Lạc - Jo, Anselm & Celestia Rosette, Jung Jihye, Hazel, Mochiko, Anna Hopkinson; Steve & Jack Johnson, Diệp Nhân Đông, Carl; Alice; Emily & Geraldine Schrudinger, Drake Stravinsky, Neil Dylandy, Dantz Edward, Trần Nhật Tuấn, Michiko L., Augustine & Nathaniel Lancaster, Emmerich Ewald, Anunit Estsan, Zeta, Lucas Ragazzo, Sarah Munlock



    Chuyến 1: Lucky Seven sẽ cất cánh lúc 1h sáng ngày 18/2 tại Sân bay Quốc tế Miami ở thành phố Miami thuộc bang Florida ~


    • Những nhân vật đã đến Miami: Anna Yukari [13/2], Daniel Phạm [13/2], Christian Steel [12/2], Shani Priya [14/2], Mirall Negre [15/2], Ryan & Alysa Grumerny [15/2], Alden Svens & Six [15/2], Samanthe Ruist [??/2], Cherry Jas; Solar & Lunar [17/2], Journey & Lullaby Bryant [14/2], Yuri Summers [13/2], Priscilla Presley [17/2], Phạm Trần Thiên Lam [??/2], Alex Larcher [16/2], Gravia & Vũ Châu [16/2]

    • Những nhân vật đã ra Sân bay Miami làm thủ tục: Samanthe Ruist, Alden Svens & Six, Christian Steel, Journey & Lullaby Bryant, Yuri Summers, Anna Yukari, Cherry Jas; Solar & Lunar, Daniel Phạm, Ryan & Alysa Grumerny, Mirall Negre, Priscilla Presley, Phạm Trần Thiên Lam, Shani Priya, Alex Larcher, Gravia & Phan Vũ Châu


    Last edited by Admin on Tue Jul 10, 2012 10:07 pm; edited 7 times in total
    Song Trúc
    Song Trúc
    Yeoman
    Yeoman


    Tổng số bài gửi : 89
    Join date : 2012-04-26

    [Oakville] Before the Beginning - Page 13 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Song Trúc Sat Apr 28, 2012 9:50 am

    Miami.
    Sáng ngày 28/4
    Song Trúc


    - Thưa quý khách, bây giờ chưa nhận vé đâu ạ và đến tận 1 giờ sáng ngày mai máy bay mới cất cánh, xin quý khách vui lòng chờ.

    Nữ nhân viên kiên nhẫn nhã nhặn giải thích cho cô gái người Châu Á. Cô gái gãi má nhìn hành lý lỉnh khỉnh dưới sàn, không lẽ bây giờ kéo mớ này đi khắp xóm? Đứa nào nói nhầm giờ cho bổn cô nương đáng ghét thế?

    - Trúc, mang hành lý đến bên kia chờ nào.

    - Vầng.

    Cô rũ vai xuống, kéo mớ hành lý đi theo người bác họ tìm chỗ ngồi đợi.


    Một tuần trước tại Việt Nam

    Trên bộ ván gỗ đen bóng loáng, cụ bà ngồi ngoáy trầu trong cái ống ngoáy màu bạc, chìa dính với ống bởi một sợi dây dài màu đỏ nâu để không bị lạc mất. Bà cụ trệu trạo nhai, lâu lâu lại nhổ bã trầu đỏ lòm vào đồ đựng. Cụ đưa ngón trỏ và ngón cái lên vuốt hai mép, chất giọng già nua bỏm bẽm cất lên.

    - Bây năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

    - Dạ, tính theo tuổi tây là 21 mà tuổi ta thì 22 cố.

    Trúc lầm bầm, tính theo tuổi ta làm gì khiến cô lại hơn một tuổi, nếu tính tuổi ta mà thằng kia bị tử hình thay vì ngồi 18 năm thì cũng được đi.

    - Lúc bằng tuổi con cố đã có ông nội bây, ông ba, bà tư cũng biết tự ăn cơm rồi, bà năm đang tập nói còn ông sáu bây vừa đầy tháng...

    Cụ ngừng lại và một miếng trầu.

    - Ngày xưa đẻ sai thật - Cô lầm bầm.

    - Bây nói gì đó?

    - Xoài nhà mình năm nay sai trái quá ha cố? - Trúc ngó mấy cây xoài trước ngõ đánh trống lãng, cô không muốn nghe bài tiếp theo.

    - Vài bữa nữa nó chín rồi bây tha hồ ăn. Mà nói nào ngay, lúc tao bằng tuổi bây đã có mấy đứa con, bây nhìn bây xem, từng ấy tuổi đầu rồi mà tao không thấy có thằng nào tới chơi là sao? - Cụ nhìn chằm chằm vào Trúc làm cô cúi xuống ôm đầu gối sát vào ngực mình, tay kia nghịch lá trầu - Con gái từng ấy tuổi mà không thấy gì.

    - Có mà cố, cố nhìn nè - Lần nào tới đoạn này cô đều ưỡng ngực lên.

    - Hai trái chanh đầu mùa - Cụ phán.

    - Đâu có, cũng gần bằng cam đó chứ - Cô cãi.

    - Thôi đi - Cụ nhổ bã trầu, lấy tay lau miệng - Không tìm được thằng nào thì để tao tìm dùm cho, thằng Sum con con Hai cũng bằng tuổi bây, thằng đó giỏi lắm, bây đi đâu đó, lại đây - Cụ vỗ ván - Con gái học nhiều làm gì, sau này cũng về làm vợ đẻ con thôi, bỏ ba cái đại học của bây đi rồi về tìm một thằng hiền lành giỏi giang mà gả để nhờ tấm thân, biết không? Thằng Sum gặp tao cứ hỏi bây hoài, để mai tao biểu nó sang chơi, thằng đó được, bây lại đi đâu đó?

    - Con... bị chọt bụng chắc là lúc nãy ăn nhiều xoài xanh quá - Trúc ôm bụng lỉnh nhanh về nhà, nhà cô cách nhà bà cụ một cái hào đương mùa khô nước.

    ...........

    Trúc rầu rĩ ngồi giữa bầy chó năm con vừa mở mắt chập chững đi ngêu ngao, chúng kêu ư ử tìm mẹ.

    - Tụi bây sướng chết - Trúc túm một con lên dòm hai mắt xanh đục chưa mở hết - Bú rồi ngủ, không phải rầu rĩ như tao.

    - Vậy con làm chó con đi - Bà mẹ cầm rổ rau đi qua thấy vậy thì lắc đầu.

    - Thôi mà mẹ - Cô bỏ con chó kêu ăng ẳng xuống - con đang rầu mà.

    - Cố lại đòi gả con chứ gì?

    - Haiiii

    - Nghe bác năm bên Mỹ nói cuối tuần sau đi suối nước nóng gì đó mà bận quá nên phải bỏ vé - Bà mẹ nổi tiếng có tài chuyển đề tài nhanh hơn lật tay chắc lưỡi nói - Trời nóng muốn chín người mà đi suối nước nóng để luộc luôn chắc?

    - Con muốn đi con muốn đi - Cô nhảy lên khiến đàn chó con lủi vào gầm bàn, có con ngã lăn lóc chưa đứng dậy được kêu ăng ẳng - Dù gì hè cũng đi bây giờ đi luôn cho nóng.

    - Con gái con đứa gì mà tươm tướp tươm tướp - Mẹ lườm - Còn cố và thằng Sum thì sao? Con biết bà cố rồi đó... trời ơi, cái con này.

    - Con điện qua bác xin tiền đi liền - Cô chạy ngay vào buồng tìm điện thoại.


    Last edited by Song Trúc on Sat Apr 28, 2012 3:22 pm; edited 1 time in total
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Oakville] Before the Beginning - Page 13 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Demi-fiend Sat Apr 28, 2012 9:58 am




    Ngụy Minh Tân, Adamo.
    Đường phố.
    April 26th, 2012. 7:08PM.



    Dòm tụi nhỏ và cậu nhóc trông có vẻ lớn nhất đám kia bàn luận sôi nổi mà phải bật cười. Dễ thương phết.


    - Anh ơi, phiền anh ném qua hàng rào hộ tụi em được không ạ? - Cậu nhóc lớn nhất đám hú lớn. Nhưng mà khoảng cách này thì xa quá, có khi anh ném cũng không tới đâu. Nên Tân xích lại gần một chút.


    - Ừ, vậy tôi ném đó. - Nói rồi anh nhướn người thẩy quả bóng qua bên kia hàng rào.

    Song Trúc
    Song Trúc
    Yeoman
    Yeoman


    Tổng số bài gửi : 89
    Join date : 2012-04-26

    [Oakville] Before the Beginning - Page 13 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Song Trúc Sat Apr 28, 2012 3:22 pm

    Sân bay Miami
    Trưa ngày 28/4
    Song Trúc


    Song Trúc nhìn đồng hồ, cô đứng lên vươn vai, ngồi lâu khiến cả người cô mệt mỏi, bải hoải.

    - Con đi làm thủ tục - Trúc nói với ông bác bên cạnh bằng giọng gió, đưa tay che miệng ngáp một cái rõ dài, vươn người lên phía trước làm động tác giãn gân cốt lần nữa. Cô tươi tỉnh hơn một chút, hăm hở kéo hành lý đi làm thủ tục. Ông bác họ lắc đầu gấp tờ báo lại phụ cô mang hành lý.

    - Bác, à, bác có xách hả? - Trúc ngoáy đầu lại nhìn ông bác đang mang hành lý giúp thì cười híp mắt.

    - Này!

    "Uỵch" "loảng xoảng"

    Ông bác kêu lên nhưng không kịp, cô cháu gái đã đâm vào người đàn ông đang đi tới. Ông ta chới với ngã nhào ra sàn, bộ tóc đen bóng bay xuống lộ ra cái đầu trắng hếu.

    - Khốn khiếp, đi đứng không nhìn ngó gì cả lại ném vỏ chuối ra sàn, khốn khiếp, bảo vệ, bảo vệ đâu? - Ông hói tối mắt tru tréo làm mọi người dừng lại nhìn, có người cười thầm.

    Ông không nhìn đường mà còn nói hả? Cô đứng lên định xông ra nói chuyện phải quấy thì khựng lại, vội ôm lấy giỏ xách lủi nhanh ra khỏi đám đông. Một túi nước bị ông hói giẫm phải đang chảy nước sềnh sệch trên sàn.

    .......

    - #@^*%$ hỏng mất đồ nghề của bổn cô nương rồi - Tóc nâu khum xuống lục lọi trong túi xách lấy ra hai trái lê - Dùng tạm vậy - Cô lầm bầm rồi nhét nó vào ngực, chỉnh sửa một hồi, sau cùng lấy chiếc áo khoát trùm bên ngoài.

    Cô nàng hầm hầm bước ra khỏi WC nữ mặc kệ ánh mắt soi mói của một số người trong đó, đi tìm ông bác lấy hành lý làm thủ tục, lão hói kia %^$#@*&^...

    .........

    Cuối cùng cô nàng cũng làm xong thủ tục.
    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Oakville] Before the Beginning - Page 13 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Leo_gryffindor Sat Apr 28, 2012 5:15 pm

    Sáng 28/4
    Trường Đại học
    Hyo Joon


    Sáng nay thời tiết khá đẹp, có thể nói đây là thời tiếp đẹp để đi du lịch. Hyo đang ở trong phòng Hiệu trưởng để xin nghỉ một thời gian để sắp xếp cho chuyến đi nghỉ tới. Tất cả mọi thứ cô đã hoàn thành và cô biết chắc mình sẽ nhận được bằng nên cô khá ung dung. Thầy hiệu trưởng xem xét một lúc rồi gật đầu đồng ý, và ba mẹ cô cũng đang đi nghỉ tại bờ biển Cu-ba nên cô không còn vấn đề gì để lo.

    Cô có được tấm vé ấy là cả một nỗ lực và may mắn. Chẳng là, tuần trước Hyo thấy người ta ra bán tấm vé đi đảo Somers với giá rất phải chăng. Đảo Somers à, là nơi Jack đi nghỉ cùng cậu em họ đúng không? ... Cô đã nghĩ như vậy và quyết định đến thương lượng với người mua bán.

    - Anh là người ra bán tấm vé đi đảo Somers đấy chứ! - Hyo vội vàng hỏi
    - Tôi đây, thế cô hỏi có việc gì? - Người đàn ông trẻ tuổi đáp lại
    - Anh chưa bán nó chứ?
    - Chưa!
    ...
    Sau một hồi trao đổi cuối cùng Hyo cũng có được chiếc vé.
    - Dù gì thì tôi cũng nhận được do trúng thưởng. Tôi chúc cô đi nghỉ vui vẻ!
    Trả phí cho người ta xong, cô cảm ơn rối rít:
    - Cảm ơn anh. Cảm ơn

    Mải cảm ơn mà Hyo đã va phải cửa nhà khiến cô đau điếng. Từ lúc Jack đi nghỉ đến giờ, cô không thể liên lac được với anh ta, nên cô nhớ ảnh lắm, nhớ đến sắp phát điên. Cô thắc mắc tại sao chiếc vé thứ hai của Jack lại dành cho Leo mà không phải là Hyo này. Nhưng dù sao thì sức mạnh của tình yêu đã thúc giục cô đi tìm người tình của mình.

    - Jack ơi, em sẽ đến với anh sớm thôi! - Hyo luôn nói.


    Sáng 28/4
    Sân bay. 11h30
    Hyo Joon


    Hành lí và những gì cô cần đã được đưa ra sân bay. Đợi chừng năm mười phút thủ tục của cô đã được hoàn thành. Giờ thì cô chỉ cần kiếm một chỗ nào đó nghỉ ngơi, dành sức cho chuyến bay buổi tối. Hyo đang tìm xem xung quanh có ai cùng chuyến bay với mình không?


    Last edited by Leo_gryffindor on Sat Apr 28, 2012 8:04 pm; edited 2 times in total
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Oakville] Before the Beginning - Page 13 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Demi-fiend Sat Apr 28, 2012 5:18 pm




    Ngụy Minh Tân.
    Đường phố.
    April 28th, 2012. 6PM.



    Vậy là chỉ còn một ngày nữa thôi là anh lại lên máy bay đi đến đảo Somers. Nôn nao thì có đấy, nhưng mà bây giờ...


    Rột...


    Aye... đói quá...


    Người ta bảo, có thực mới vực được đạo. Nhưng mà bây giờ anh không mang theo nhiều tiền nên đành ghé vào một tiệm bánh nào đó mua gì ăn tạm. Và tiệm bánh anh đã ghé vào đây thì khá là đông khách, nên lượng bánh còn rất ít. Nhiều bánh ngọt nhỉ, anh lại không hảo ngọt cho lắm, khéo anh lại ôm bụng đói đi ra mất.


    Lượn một vòng quanh tiệm bánh, đang ôm cái ý nghĩ cùng bao tử trống rỗng đi ra cửa thì, một chiếc bánh mặn đập vào mắt Tân, không đâu xa. Ngay trước mắt anh và cách chưa đầy một mét, quan trọng nhất là chỉ còn duy nhất một cái. Như bắt được vàng, anh lao đến chiếc bánh ngay tức thì.



    Last edited by Averine on Sat Apr 28, 2012 5:47 pm; edited 1 time in total
    Nonight
    Nonight
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 63
    Join date : 2012-04-20
    Age : 29
    Đến từ : City Don't Sleep

    [Oakville] Before the Beginning - Page 13 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Nonight Sat Apr 28, 2012 5:43 pm

    Miami -Floria
    25/04 | 4:12PM
    Trần Nam - Cannelle


    - Tuyệt quá, như thế thì tiện cho cả 2 đứa mình nhỉ? Sau khi trả phòng cậu có kế hoạch gì chưa? Chẳng hạn như đi du lịch đâu đó khác hoặc về nhà nghỉ ngơi?


    - À, sau khi rời Miami mình sẽ đi đảo... - Nghĩ một lúc vẫn chưa nhớ ra tên địa điểm sắp tới, Nam đành chật vật lôi tấm vé ở tận dưới đáy balo ra xem. - Là đảo Somers. Tên nghe lạ quá nhỉ? Cậu đã đến đó bao giờ chưa?



    Miami - Floria | Đường phố
    28/04/2012 || 6PM

    Trần Nam - Ngụy Minh Tân


    Chiều, trời đẹp.

    Ngày mai là rời khỏi Miami này rồi, nên giờ Nam quyết định đi thăm quan vòng vòng, tiện thể mua mấy thứ đặc sản về làm quà cho người thân luôn. Từ lúc đến đây tới giờ cậu vẫn chưa được đâu cả.

    Dạo bộ một lúc thì chân bắt đầu mỏi, ngay lúc muốn kiếm chỗ nghỉ tạm thì Nam lại trông thấy một cửa hàng bánh ngọt có tấm biển gỗ vẽ hình chiếc bánh chocolate rất đẹp mắt. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, cậu liền bước chân vào quán đó luôn.

    Quán khá đông khách nhưng hơi lạnh từ điều hòa phả ra khiến không gian không hề bức bối, trái lại khiến người ta thoải mái vô cùng. Nam hớn hở đi tới gần tủ kiếng lạnh để bánh, định chọn một cái ăn lót dạ.

    Toàn bánh ngọt, bánh dâu, bánh sữa, bánh chocolate thì chẳng thấy đâu.

    Ngay lúc cậu tức tối muốn bỏ đi, một chiếc bánh mặn xinh đẹp lập tức lọt vào tầm mắt. Chỉ còn duy nhất một chiếc.

    Nam sung sướng nhưng vội vàng một nửa =) Cậu lao đến vồ cái bánh như hổ vồ mồi.

    Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay bất ngờ xuất hiện giữa không trung, cũng đang vồ lấy bánh yêu của Nam. Miếng ăn vuột mất ngay trước mắt

    Khốn khiếp thật.

    - Ông chú, cái này tôi lấy trước rồi!

    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Oakville] Before the Beginning - Page 13 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Demi-fiend Sat Apr 28, 2012 5:54 pm




    Ngụy Minh Tân, Trần Nam.
    Tiệm bánh.
    April 28th, 2012. 6:10PM.



    Một bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn lọt vào tầm mắt anh, mục tiêu hướng đến cũng là chiếc bánh anh đang nhắm tới.


    - Ông chú, cái này tôi lấy trước rồi!


    Người đẹp nết xấu tính gì chưa biết, anh chỉ là ghét nhất ai gọi mình là ông chú. =_= Ngoài ba mươi nhưng mà thậm chí còn chưa tới trung niên, có già tới mức phải gọi thế đâu chứ! Nếu là một người nào đó thì chắc chắn là anh sẽ nhường, nhưng ai kia gán anh với cái danh từ mỹ miều như thế thì quên đi.


    - Cái này tôi thấy trước cậu chứ, bánh cũng ở trong tay tôi rồi, nên nó là của tôi. - Thẩy thẩy chiếc bánh trên tay, anh nở một nụ cười tươi rói nhìn kẻ trước mặt, nhưng viens thì đang bắt đầu nổi lên dần dần.



    Last edited by Averine on Sat Apr 28, 2012 6:16 pm; edited 2 times in total
    Nonight
    Nonight
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 63
    Join date : 2012-04-20
    Age : 29
    Đến từ : City Don't Sleep

    [Oakville] Before the Beginning - Page 13 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Nonight Sat Apr 28, 2012 6:03 pm

    Miami - Floria | Đường phố
    28/04/2012 || 6PM

    Trần Nam - Ngụy Minh Tân


    Nam vốn là bé ngoan, ngoan lắm, trước mắt người lớn thì phải chào hỏi lễ phép, cư xử lịch sự. Nhưng giờ, nhìn cái bộ dạng nhơn nhơn nghênh ngang đáng ghét của ông chú kia, tinh thần bé ngoan của cậu liền không cánh mà bay.

    Nam ngẩn người nhìn cái bánh, rồi bất ngờ đưa tay giật lấy, nhưng ông chú kia cũng nhanh không kém, lão lùi về phía sau, tránh được.

    - Ông chú, giành ăn với con nít không thấy xấu hổ à? - Nam ấm ức gầm lên.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Oakville] Before the Beginning - Page 13 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Demi-fiend Sat Apr 28, 2012 6:12 pm




    Ngụy Minh Tân, Trần Nam.
    Tiệm bánh.
    April 28th, 2012. 6:15PM.



    - Nhưng trẻ hư thì chắc chắn không được đối xử như những đứa trẻ ngoan rồi. - Một tay cầm phần bánh trên tay còn tay kia chống nạnh, anh cúi xuống mặt đối mặt với cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, nói một cách nghiêm túc. Hình như cậu ta cũng là người Châu Á giống anh.

    Nonight
    Nonight
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 63
    Join date : 2012-04-20
    Age : 29
    Đến từ : City Don't Sleep

    [Oakville] Before the Beginning - Page 13 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Nonight Sat Apr 28, 2012 6:22 pm

    Miami - Floria | Đường phố
    28/04/2012 || 6PM

    Trần Nam - Ngụy Minh Tân


    Nam cười khẩy mà rằng:

    - Trẻ hư hay ngoan thì vẫn là trẻ thôi. Già đầu như vậy rồi mà còn giành ăn với người ít tuổi hơn mình, đúng là không biết ngại. Thôi, ông chú đã thích cái bánh ấy thì cháu xin nhường, cháu đây còn chưa mặt dày đến mức đi tranh ăn với ông già trung niên sắp chết đâu~
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Oakville] Before the Beginning - Page 13 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Demi-fiend Sat Apr 28, 2012 7:04 pm




    Ngụy Minh Tân, Trần Nam.
    Tiệm bánh.
    April 28th, 2012. 6:20PM.



    À đấy, giới trẻ thời nay.


    Nghe mà hết cả đói bụng thì chắc anh cũng tình nguyện nghe cả ngày ấy nhỉ.


    - Nếu cậu định chọc tôi điên lên thì, cậu đang phí công ấy. Tôi hết đói rồi, nhường cậu. - Để chiếc bánh trở lại chỗ cũ, anh nhún vai (giả bộ như) không quan tâm để che đi máu lửa đang sôi sùng sục trong lòng, nhưng vẫn không để ý gương mặt mình đang dần đỏ lên (vì bực).

    Huyết Vũ
    Huyết Vũ
    Peasant
    Peasant


    Why a raven like a writting desk?

    Tổng số bài gửi : 20
    Join date : 2012-04-13
    Đến từ : Wonderland

    [Oakville] Before the Beginning - Page 13 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Huyết Vũ Sat Apr 28, 2012 7:20 pm

    28/4
    11:00PM


    Ấn nút gửi tin nhắn, nó ngồi xoay xoay cái điện thoại.


    Ở hàng ghế chờ đợi này, chỉ còn có thể ngồi ngắm mọi sự vật xung quanh để giết thời gian.



    Có 30 phút thôi mà...

    Nó vừa xoay điện thoại vừa lắc đầu theo tiếng nhạc.


    Chờ đợi...

    ...tin nhắn điện thoại.
    Nonight
    Nonight
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 63
    Join date : 2012-04-20
    Age : 29
    Đến từ : City Don't Sleep

    [Oakville] Before the Beginning - Page 13 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Nonight Sat Apr 28, 2012 8:02 pm

    Miami - Floria | Đường phố
    28/04/2012 || 6PM

    Trần Nam - Ngụy Minh Tân


    Nam hí hửng cầm lấy cái bánh, lòng thầm ngợi ca sự thông minh tài giỏi của bản thân. Mà ông chú kia cũng kém thật, mới khích đểu vài câu đã thua rồi, đúng là có lớn mà chẳng có khôn.

    Cầm cái bánh ra quầy tính tiền, Nam cười với cô bán hàng xinh xắn:

    - Cho tôi mua cái bánh này.

    - Vâng, của cậu là 2 USD.

    Nam thò tay vào túi áo móc tiền, nhưng móc mãi móc mãi cũng chẳng thấy tiền đâu. Lúc này, cậu mới chợt nhớ ra là mình vừa đốt những đồng xu cuối cùng vào tập tranh ảnh Miami bán ở sạp ven đường khi nãy.

    Thôi xong rồi, miếng ăn đến miệng mà còn mất.

    Nam hừ một tiếng, trước con mắt ngạc nhiên của cô bán hàng, cầm cái bánh đặt vào chỗ cũ.
    Lion Arthur
    Lion Arthur
    Peasant
    Peasant


    Vua Sư Tử

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 40
    Join date : 2012-04-14
    Age : 31
    Đến từ : Lion Kingdom

    [Oakville] Before the Beginning - Page 13 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Lion Arthur Sat Apr 28, 2012 8:21 pm

    24/04
    Miami
    Haruki & Haruhi - Juliette


    - Em là Haruki. - cậu tự giới thiệu, rồi đưa mắt sang đứa em gái - Đây là Haruhi, em gái em.

    Con bé loay hoay xếp bát đĩa trống rỗng vào gọn một góc bàn xong thì cũng lễ phép gật đầu với Julie.

    - Bọn em là khách du lịch, còn chị thì sao ạ?

    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Oakville] Before the Beginning - Page 13 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Eluveitie Sat Apr 28, 2012 8:28 pm

    26 / 04
    Miami, Florida
    Ngụy Minh Tân - Adamo


    7:10 AM


    - Hây, cám ơn anh trai!

    Adamo vừa reo lên vừa chạy theo quả banh mà anh trai cao lớn ném qua hàng rào. Nó cùng đám nhóc hì hục chạy theo vật thể tròn trịa đang bay kia, anh trai khỏe thật đó. Mãi dõi mắt theo quả banh, Adamo cứ thế chạy theo nó bất chấp trước mặt là gì.

    - Anh... anh.. anh...

    Thằng nhỏ chạy sau lưng Adamo đưa tay chỉ lên phía trước, miệng cứ thế "anh", "anh" mà không biết anh gì. À quên, ra là nãy giờ chơi với nhau mà cả lũ nhóc chẳng biết cái anh nhào vào chơi chung với tụi nó tên chi.

    Mà dòm thằng nhỏ "anh, anh", Adamo càng bối rối hơn vì không biết nó muốn ám chỉ điều gì. Cho tới khi một cái rầm vang lên, hoa lá cành bay tung tóe và Adamo thì ngã ngửa ra sau còn trái banh rớt bên cạnh. Bất tỉnh nhân sự.

    À... ra là thằng nhỏ muốn báo cái cây to tổ chảng trước mặt Adamo kia kìa.


    Trong khi đó ở nhà nghỉ, một mái đầu trắng nhỏm dậy khỏi cuốn sách như thể vừa cảm thấy chuyện gì.

    Cái con khỉ ngu ngốc đó gặp chuyện rồi!


    ---


    28 / 04
    Miami, Florida
    Anh em Vittorino


    11:40 PM


    Hai anh em sinh đôi bước vào sân bay, không nhìn nhau lấy một giây và ngay khi vừa trông thấy bàn làm thủ tục kí gửi hành lý, chúng nhào đến thi nhau xem thằng nào giành đứng đầu.

    Adamo phóng lên trước, rõ là về sức nó hơn hẳn thằng em. Nhăn mặt khó chịu, Angelo chọi thẳng cái lon coca rỗng trên tay vào cái đầu bù xù trắng xóa kia khiến anh nó mất đà ngã đập mặt. Chạy lên phía trước, Angelo sẵn nhặt cái lon coca lên kẻo mang tiếng xả rác và trượt thẳng lên chỗ cái bàn làm thủ tục.

    Thằng anh loạng choạng đứng dậy, nó nhìn thằng em đang giơ ngón tay chữ V lên chỗ bàn làm thủ tục mà muốn chọi nguyên valy vào mặt bõ tức. Thôi thì thua keo này ta bày keo khác.

    Chừng đâu hơn mười phút sau, cặp sinh đôi cũng làm xong thủ tục và ngồi ở khu vực chờ lên máy bay. Dù ngồi cùng một hàng ghế, nhưng thằng anh thì ngồi ở chiếc ghế đầu hàng còn cậu em thì chọn chỗ cuối hàng.

    Chúng không thèm quay lại nhìn lấy mặt nhau. Vì nếu làm thế, thể nào cũng có đánh lộn. Chuyến du lịch này thật chẳng khác nào ác mộng.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Oakville] Before the Beginning - Page 13 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Demi-fiend Sat Apr 28, 2012 8:59 pm




    Ngụy Minh Tân, Adamo.
    Đường phố.
    April 26th, 2012. 7:15PM.



    Thế là ta lại chừa cho tụi nhỏ sân chơi vậy. Tân nghĩ, sau khi thẩy quả bóng qua bên kia.


    Rầm!


    Một tiếng động vang lên làm anh giật mình quay lại. Cậu nhóc ban nãy giờ đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất. Còn tụi nhỏ thì đang hoảng loạn hết sức. Và anh thấy anh cũng có phần liên quan gián tiếp tới chuyện này, vẻ như anh ném banh hơi mạnh nhỉ... Phải mau giúp cậu bé! Mà không lẽ trèo rào vào đó? Phải có cửa ở đâu đây chứ? Tân chạy nửa vòng và cuối cùng cũng tìm được cửa vào ở bên kia hàng rào.


    Kia là cậu nhóc đang nằm sóng soài dưới mặt đất, anh mau chóng tiến lại gần và xem xét vết thương.


    - Anh ý có sao không ạ? - Một cậu nhóc lên tiếng hỏi han.


    - Ừm, không sao đâu, chỉ trầy xước chút thôi. - Anh trả lời, nhưng vẫn xem lại vết thương kỹ càng hơn. Thật may là không bị tụ máu, nếu không thì sẽ rất phiền phức.


    - Nhưng mà cần đưa tạm cậu ta tới chỗ nào đó dễ chịu hơn. - Anh đỡ cậu trai tóc vàng lên tay, lia mắt xung quanh và dừng lại ở một chiếc ghế đá gần đó.



    -----------------------------------


    Ngụy Minh Tân, Trần Nam.
    Tiệm bánh.
    April 28th, 2012. 6:25PM.



    Dòm cậu ta quay tới quay lui, anh đoán là quên mang theo tiền hay gì rồi đây. Như anh đoán, chiếc bánh đã trở về chỗ cũ, tuy nhiên anh đã lấy lại nó và mang đi tính tiền một cách ngon ơ. Rồi nhìn Nam đang đứng ở đằng xa, giơ chiếc bánh ngang vai, cười nói.


    - Chia ha?

    Nonight
    Nonight
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 63
    Join date : 2012-04-20
    Age : 29
    Đến từ : City Don't Sleep

    [Oakville] Before the Beginning - Page 13 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Nonight Sat Apr 28, 2012 9:34 pm

    Miami - Floria | Đường phố
    28/04/2012 || 6.30PM

    Trần Nam - Ngụy Minh Tân

    - Chia ha?

    Nam ngẩng đầu, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn người già trước mặt. Sao tự dưng ông chú này lại thơm thảo tốt bụng thế nhỉ?

    Chú tóc đen bẻ đôi chiếc bánh mặn và đưa cho Nam một nửa, trông bộ dạng có vẻ thật tâm lắm.

    Nhưng người ta đã có lòng, chẳng lẽ bản thân lại nỡ từ chối.

    - Cảm ơn chú. - Nam đưa tay nhận bánh.

    Wingnia
    Wingnia
    Squire
    Squire


    With a strength I can be proud of, I live only for myself, and only for myself I'll die.

    Tổng số bài gửi : 116
    Join date : 2012-04-08

    [Oakville] Before the Beginning - Page 13 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Wingnia Sat Apr 28, 2012 10:25 pm

    Miami
    25/04
    4:12PM
    Cannelle - Trần Nam


    - Là đảo Somers. Tên nghe lạ quá nhỉ? Cậu đã đến đó bao giờ chưa?

    Somers?

    Somers?

    Somers?

    Cậu không nghe nhầm đấy chứ? Trùng hợp đến thế kia à? May thật, không ngờ cậu lại gặp được một người bạn có nhiều điểm chung thế này. Có lẽ, chuyến du lịch đến đảo Somers lần này sẽ không quá tệ. Ít nhất, cậu cũng có một người quen biết.

    Hớn hở nhìn cậu bạn, cậu toét miệng cười.

    - Somers à? Cậu cũng đến đó sao? Mình chưa bao giờ đến đó nhưng ngày 29 này mình ra sân bay để đến Somers ấy. Trùng hợp quá nhỉ, nếu bọn mình cùng một chuyến bay thì tốt quá.

    Hime Scarlette
    Hime Scarlette
    Peasant
    Peasant


    Witch of Red Truth

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 28
    Join date : 2012-04-19
    Age : 28

    [Oakville] Before the Beginning - Page 13 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Hime Scarlette Sat Apr 28, 2012 10:37 pm

    Hime Scarlette
    ???
    21h, 23/4




    - Onii-chan!

    Giọng thiếu nữ trong trẻo vang lên trong đêm tối.

    - Hửm? Đi đâu đây?
    - Đi bụi. Đói quá, onii-chan có gì ăn không?

    Chàng thanh niên chỉ nhún vai để cửa cho cô bé vào, tiện tay châm luôn điếu thuốc. Cô hơi nhăn mặt khi nghe tiếng bật lửa, nhưng cũng chẳng nói gì mà đi thẳng vào bếp, buộc vội cái tạp dề. Ý nghĩ có một cô "vợ" nhỏ trong nhà làm anh không khỏi buồn cười.

    - Ê này, em mượn phòng tắm cái.
    - Ờ, ừ, thoải mái đi.



    ---



    - Alo, bác ạ? Vâng, Hime nó đang ở đây.
    - Mẹ gọi em à?
    - Ừ. À vâng, được ạ, cháu không phiền đâu. Bác và hai em ngủ ngon.


    Khẽ thở dài ngán ngẩm, Hime đặt hai tách cà phê xuống cùng lúc chàng trai rít một hơi dài rồi dụi dụi điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn đã ngả màu vàng ố.

    - Thật là... Em có còn nhỏ đâu chứ.
    - Mẹ nào mà chẳng lo cho con gái hả em. Mà cũng tại em đó, tám chín giờ hơn còn lang thang ngoài đường một mình.

    Hime phồng má, tỏ vẻ tức giận.

    - Im đi, onii-chan ngốc. Em đang tập trưởng thành.
    - Người trưởng thành không đi bụi vào đêm hôm thế này đâu.
    - Nhưng buổi sáng đông lắm. Em ngại.

    Chàng trai bật cười thành tiếng, vò đầu cô nhóc.

    - Nhóc còn trẻ con lắm. Ham lớn làm gì.
    - Nhưng mẹ em suốt ngày cằn nhằn là mãi không chịu lớn. Rồi những lúc em cố chứng tỏ cho mẹ hiểu thì mẹ lại cấm, bảo là còn nhỏ lắm không làm nổi. Thấy ghét.
    -Ha ha. Rồi, vậy bé con có muốn chơi trò người lớn không?

    Đôi mắt đỏ chớp nhẹ, nửa thắc mắc, nửa tò mò. Mất một vài giây lưỡng lự rồi cô cũng gật đầu. Ngay lập tức, anh chàng kia đứng dậy, nhẹ nhàng bế xốc cô nhỏ rồi đi một mạch lên cầu thang.

    - O... Onii-chan, gì thế?

    Đáp lại câu hỏi có vẻ hoảng hốt của Hime chỉ là một nụ cười ma mãnh.

    - Ơ này, trả lời em coi!

    Vẫn tỏ vẻ phớt lờ, anh chàng xông thẳng vào phòng ngủ, quẳng cô bé lên chiếc giường rộng và nhanh như cắt trèo lên, hoàn toàn không cho cô lấy nửa giây để chạy thoát. Đưa tay giật tắt ngọn đèn ngủ - ánh sáng le lói duy nhất trong phòng, anh im lặng nhìn thẳng vào mắt cô, và...





    - Hù!
    - Hyaaaaaa!!

    Ánh đèn pin bừng sáng làm Hime giật mình, đôi mắt như nhòe đi. Tới lúc giọng cười đểu của ông anh vang vọng khắp phòng, cô mới bình tĩnh lại.

    - Ơ...?
    - Há há há, đảm bảo nhóc con nghĩ bậy rồi phải không?
    - A... Anh lừa em!!
    - Ha, ngốc quá mới bị lừa còn nói gì nữa!

    Trêu chọc htêm vài câu nữa cho đôi má Hime ửng màu lựu rồi chàng trai ngồi dậy, quệt quệt nước mắt, đoạn rút từ trong túi áo ra một chiếc phong bì.

    - Đây đây, không đùa nữa. Cho nhóc.

    Hime nhanh nhảu rút ra hai tấm vé. Nhìn qua nhìn lại một hồi, cô chợt hiểu ra, đôi mắt sáng bừng lên.

    - Đảo Somers ạ?
    - Ừ, có một tờ bay tới Miami nữa. Có thằng cho anh cái này, nhưng anh bận, mà cũng không hứng thú. Mà em có passport rồi chứ?
    - Dạ.
    - Ờ, tốt. Chuyến tới Miami khởi hành trưa ngày 25, nên em chuẩn bị là vừa. Mà định nói mẹ sao đây?
    - Đi du lịch hè với lớp.

    Hai giọng cười vang lên khanh khách đầy thích chí.

    - Ờ, duyệt thôi.




    Hime Scarlette
    Miami, Florida
    23h30, 28/4


    - Đi vui, nhóc. Bám theo đoàn đó, kẻo lại lạc thì khổ. Nhớ mua quà cho anh nữa.
    - Hì hì, cám ơn onii-chan. Lúc sắp bay em sẽ gọi lại cho.

    Hành lý của cô bé lần đầu tự lập chẳng có gì ngoài chiếc balô to kềnh nhồi nhét được bao nhiêu thứ. Gọn gàng vậy là đủ rồi.
    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Oakville] Before the Beginning - Page 13 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Leo_gryffindor Sat Apr 28, 2012 10:46 pm

    23h30, 28/4
    Sân bay
    Hyo Joon| Hime Scarlette


    Sắp đến giờ bay rồi, Hyo rời khỏi vị trí đang ngồi và đi ra phía cổng. Trên đường đi cô được chứng kiến không ít cảnh mùi mẫm. Và cô thấy ấn tượng với một cô bé khác với người thân. Vừa lúc đó, Hyo nhìn thấy cô bé đánh rơi chiếc vé từ túi xách. Cô cúi xuống nhặt tấm vé lên và đưa cho cô bé.

    Đảo Somers. Cô bé này cũng đến đó sao?
    - Bạn gì ơi, bạn làm rơi chiếc vé này. Mình và bạn cùng đi một chuyến bay đấy!
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Oakville] Before the Beginning - Page 13 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Demi-fiend Sat Apr 28, 2012 11:11 pm




    Ngụy Minh Tân, Trần Nam.
    Đường phố.
    April 28th, 2012. 6:30PM.



    - Cảm ơn chú. - Nam đưa tay nhận bánh.


    - Ờ... - Tân ù lì trả lời, liếc xéo cậu ta một cái.


    Cả hai vừa đi dọc vỉa hè, vừa ăn hai nửa chiếc bánh đã chia.


    - Tôi là Ngụy Minh Tân, còn cậu? - Anh chợt nói, hơi kì khi nãy giờ nói chuyện mà không biết tên nhau nhỉ.

    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    [Oakville] Before the Beginning - Page 13 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Juno Sat Apr 28, 2012 11:23 pm

    24/4 - 5:15 pm
    Miami - Florida


    Juliette - Haruki - Haruhi:
    - Bọn em là khách du lịch, còn chị thì sao ạ?

    Cô bé Haruhi lễ phép nói với Juliette khiến cô gật đầu theo. Haruki và Haruhi, cô sẽ ghi nhớ những cái tên này.

    - Chị cũng là khách du lịch, ở Miami vài ngày thôi là chị sẽ bay ra đảo Somers. Hai em từng đến đó chưa nhỉ? - Juliette vui vẻ cất lời.



    28/4 - 11:55 pm
    Miami - Florida


    Jay Walker - Juliette:
    Xách chiếc valy trên tay, Jay cùng với cô thư ký của mình tiến vào khu vực chờ máy bay sau khi đã làm xong thủ tục. Cả hai chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi nhìn thẳng ra những chiếc máy bay đang lên xuống.

    Cầm chiếc iphone trên tay, Jay kiểm tra những tin nhắn cũ, nhanh tay chọn delete những tin không cần thiết, hay cần thiết theo một nghĩa nào đó. Chuyển qua hộp thư Media, ngón tay cái chợt khựng lại và cặp mắt nâu dí sát vào màn hình cảm ứng.

    - Ngài Walker?

    Nhận ra sự ngập ngừng, cô thư ký quay qua hỏi nhưng Jay vẫn im lặng. Anh nhìn tấm hình loang lổ nhòe nhoẹt màu in trên nền di động một lúc thật lâu trước khi quyết định chọn Next qua tấm kế.

    Cô thư ký vẫn im lặng nhìn chủ mình, rồi cô quay mặt nhìn lên những chiếc máy bay đằng xa. Anh vẫn không đủ can đảm để chọn nút delete.
    Nonight
    Nonight
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 63
    Join date : 2012-04-20
    Age : 29
    Đến từ : City Don't Sleep

    [Oakville] Before the Beginning - Page 13 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Nonight Sat Apr 28, 2012 11:35 pm

    Miami - Floria
    25/04 | 4:15PM
    Trần Nam - Cannelle


    Nam ngạc nhiên quá, trên đời lại có sự trùng hợp đến thế sao?

    - Mình đi chuyến 1 giờ ngày 29, cậu có đi chuyến đấy không?

    Cậu bạn tóc đen vui vẻ gật đầu. Quả nhiên, là đi cùng một chuyến thật

    - Vậy tốt rồi, ít nhất chúng ta còn có thể đi cùng nhau một khoảng thời gian nữa đó, sau này giúp đỡ nhau nhé ^^

    Nam và cậu bạn Wei đều bật cười vui vẻ. Ở nơi đất khách mà quen được một người bạn mới thì quả là một điều tốt đẹp đáng mừng.

    Xe taxi đỗ xịch trước cửa một khách sạn khá lớn, Nam tranh trả tiền trước, dù sao cậu cũng là người đòi đi taxi mà. Sau khi xuống khỏi xe, Nam quay sang hỏi người bên cạnh:

    - Là khách sạn này phải không? Phòng cậu là phòng bao nhiêu vậy?


    Miami - Floria | Đường phố
    28/04/2012 || 6.30PM

    Trần Nam - Ngụy Minh Tân


    - Cháu là Trần Nam, rất vui được gặp chú.

    Nam cười cầu tài, nhưng xem bộ dạng mặt nhăn mày nhíu của gã già kia thì dường như gã chẳng vui vẻ chút nào thì phải.

    Kiêu thế? Hay là tại mình nói gì sai nên gã giận?

    - Phải gọi chú như nào nhỉ? Là chú Tân được không ah?
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Oakville] Before the Beginning - Page 13 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Demi-fiend Sun Apr 29, 2012 12:33 am




    Ngụy Minh Tân, Trần Nam.
    Đường phố.
    April 28th, 2012. 6:33PM.



    Liếc Nam một phát cuối cùng, anh cho mẩu bánh cuối cùng vào miệng nhai xong rồi nói.


    - Hình như cậu không phải người ở đây, gia đình cậu đi du lịch Miami à? - Và anh quyết định, đổi chủ đề.

    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Oakville] Before the Beginning - Page 13 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Quest Sun Apr 29, 2012 1:09 am



    29/4 - 1:00 AM

    Quest 1: Leaving on a Jet Plane


    1.2 Đã tới lúc chiếc máy bay mang tên Lucky Seven cất cánh, mang trong mình 14 con người:

    • 2 anh em sinh đôi đến từ California là HarukiHaruhi.
    • 1 người đàn ông bình thường tên Jay Walker cùng thư ký của anh ta là Juliette Moreau.
    • 1 thiếu niên tuổi mười tám từ Việt Nam tên Huyết Vũ.
    • 1 chàng trai người Ý tên Cannelle Weißer.
    • 1 thiếu nữ đến từ Seychelles tên Hime Scarlette.
    • 1 cậu bé đến từ phương Bắc tên Trần Nam.
    • 1 cô bé mười sáu ngọt ngào từ đất nước mặt trời mọc tên Sakura Ayakashi.
    • 1 anh bác sĩ nội khoa từ Thượng Hải tên Ngụy Minh Tân.
    • 2 anh em sinh đôi đầy năng động từ Ý là AdamoAngelo Vittorino.
    • 1 cô gái trẻ từ thôn quê Việt Nam lên tên Song Trúc.
    • 1 học viên tiến sĩ đang đi tìm tung tích người chồng chưa cưới của mình là Luna.


    Tất cả 14 người này đều hoàn toàn không biết điều gì sẽ xảy ra với mình trên chiếc máy bay định mệnh Lucky Seven.

    Bạn là 1 trong 14 hành khách đó. Sau khi ổn định chỗ ngồi và sắp xếp hành lý, bạn tự nhủ lòng mình đã đến giờ. Và nhanh chóng sau đó, chiếc máy bay cất cánh vút lên bầu trời xanh vời vợi. Nhưng có vẻ như đây là một chuyến bay không bình an. Sau khoảng một tiếng đồng hồ thì Lucky Seven gặp sự cố và chiếc máy bay mất thăng bằng. Không cần là một chuyên gia bạn cũng có thể biết được máy bay sẽ rơi và mọi thứ sẽ kết thúc tại đây.

    Bạn nhận thấy sự hoảng loạn và lo lắng trong mắt những người đồng hành. Và dù cuối cùng điều bạn nghĩ tới là gì, thì điều tiếp theo đến với bạn là một bức màn đen thăm thẳm.

    Bạn đã bất tỉnh.


    - End Quest 1 -


    Quest 1 cùng chương Mở đầu đã kết thúc! Các bạn hãy ghi tiếp tại topic Nhà trưởng làng theo diễn biến mà BQL ghi nhé! Chính xác thì ghi lúc bạn tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở nhà Trưởng làng tại Oakville. :">

    Những bạn nào chưa kịp ghi làm thủ tục ngày 28/4 thì sau post này hãy tiếp tục ghi nhé để đảm bảo OC đã lên máy bay. Trong một thời gian vài ngày sau topic này sẽ lock và những OC ko có bài làm thủ tục sẽ xem như lỡ chuyến bay đấy.

    Chúc RR vui! :">

    Sponsored content


    [Oakville] Before the Beginning - Page 13 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon May 20, 2024 11:29 pm