Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+10
Rosenrot
Ishtar Schrudinger
Mirror Sakura
Arya Jade
Demi-fiend
Silver Guardian
Phan Anh Kha
kayuki
Quest
Admin
14 posters

    [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 Empty [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân

    Post by Admin Wed Feb 08, 2012 1:06 am

    First topic message reminder :

    - Nhà số 1 -



    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 80

    • Lương thực:
      [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 48

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 10

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 22



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:

    [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 Gravia___new_redraw_by_averine-d52uickTên gọi: Gravia.
    Tên thật: Viagra.Laughing
    Tên trá hình: Trương Kiết Tình. Laughing
    Tuổi: Tự ám thị mình là 19 nhưng thực ra là 27. Laughing
    Giới tính: Giai. :">
    Quê quán: Bắc Kinh - Trung Quốc.
    Tính cách: Bình thường thì vui vẻ hoà nhã, chỉ hiện nguyên hình tsun với đúng một người. Laughing
    Ngoại hình: Tóc và mắt màu xanh dương. Vì viên thuốc viagra có màu xanh dương. =) Cao 1m77.
    Khi lên máy bay trong vali xách tay có: Một lố lọ viagra to nhỏ các loại, chiếm 60% =), còn lại là lác đác dược liệu, quần áo và dụng cụ điều chế viagra các thứ...
    Những thông tin khác:
    Người thân: Có một chị gái sinh đôi cũng tên là Trương Kiết Tình, vì thế hồi đó ở chung nhằm phân biệt được hai đứa người ta phải gọi là "Tình trai", và "Tình gái". Laughing
    Sở thích: Động vật, điều chế viagra, và một vài điều xấu khác không tiện ói ra Laughing, ...
    Sở ghét: Nước, rất sợ nước, vì nước kị viagra. Laughing
    Thói quen: ...

    [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 VuongXuanDuocAverine
    Tên gọi: Phan Vũ Châu.
    Tên thật: Vương Xuân Dược.
    Tuổi: 24.
    Giới tính: Giai.
    Quê quán: Vũ Hán - Trung Quốc.
    Tính cách: Sadist, đểu cáng, khốn nạn, bịnh hoạn, hm...
    Ngoại hình: Hiện tại là tóc nâu mắt hổ phách, cao 1m88, mắt sex (mắt sếch đấy a Laughing)~
    Khi lên máy bay trong vali xách tay có: Những thứ cần thiết.
    Những thông tin khác:
    Sở thích: Nhuộm tóc. Lưỡi. Người đẹp.
    Sở ghét: Những kẻ ngang ngược trơ trẽn, yếu đuối nhu nhược. Ai bệnh họan hơn mình. Laughing
    Màu tóc: Highlight đen. Thay đổi màu theo mùa hoặc mỗi khi hứng chí, màu gốc là đen.
    Màu mắt: Đeo kính áp tròng, tông xuỵt tông với tóc Laughing, hoặc tuỳ lúc mà đổi màu phù hợp. Màu gốc là nâu.
    Kê khai sở hữu: Gravia.
    Thú vui tao nhã:Chọc điên Gravia khi nào nó tăng xông thì thôi. Laughing Cạnh tranh xuân dược với Gravia. Laughing
    Thói quen: Hay lè lưỡi, rất thích chiếc lưỡi dài của mình.
    Khả năng đặc biệt (?!): Phân biệt/ nhận diện người khác bằng lưỡi.


    [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 Nguyminhtan33
    Tên: Ngụy Minh Tân.
    Tuổi: 33. :>
    Giới tính: Gay. :">
    Quê quán: Thượng Hải - Trung Quốc.
    Tính cách: Bình thường thì vui vẻ hoà nhã. Yandere.
    Ngoại hình: Cao 1m... *lật hồ sơ* 1m93-95 (thì phải ). To con khoẻ khoắn. :"> Tóc đen mắt nâu.
    Khi lên máy bay trong vali xách tay có: Vài bộ quần áo, một ít thuốc, vài vật kỉ niệm và những thứ không tên khác.
    Những thông tin khác: Là bác sĩ nội khoa, biết chút ít về ngoại khoa. Bị một chứng bệnh lạ mà-ai-ở-MT-từng-biết-nhưng-do-xấu-quá-nên-không-tiện-nêu-ra-đây.
    Người thân: Em trai Ngụy Minh Tá, em trai cùng cha khác mẹ Ngụy Phương Anh.
    Sở thích: Gì cũng thích hết á, miễn là nó thú vị. :">
    Sở ghét: Không rõ, thấy cái gì chướng mắt thì ghét.
    Sở trường: Hát.
    Sở đoản: Phụ nữ.

    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân

    Post by Quest Tue Mar 27, 2012 12:52 am

    Special Quest: A Place to Pray

    Thứ ba, Hè 08
    6:00 AM


    Bạn đã nghe tin về tang lễ một cụ bà trên Bảng tin làng.

    Và lúc 6:00 AM ngày hôm nay đang diễn ra tang lễ ở bìa rừng.

    Cho dù bất kể lý do nào tùy bạn, bạn sẽ tới dự chia buồn chứ?


    Nhiệm vụ dành cho những OC muốn tham gia quest:

    - Ghi bài đi dự tang ở topic The Forest, các bạn có thể tt với OC khác hay làm gì ở đó cũng được. Sau đó các bạn sẽ ghi bài rời khỏi tang lễ lúc 8:00 AM và tiếp tục cuộc sống bình thường.

    - Đến 5h chiều theo thời gian thật sẽ có chỉ thị kế tiếp.


    Lưu ý: tất cả trên tinh thần tự nguyện nên nếu bạn nào ko muốn tham gia thì ko phải ghi đâu nhé. Embarassed

    Những bài ghi cho Quest bắt buộc phải có tên Quest trên đầu để báo bài post này làm quest.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân

    Post by Quest Tue Mar 27, 2012 12:53 am

    Special Quest: A Place to Pray

    Thứ ba, Hè 08
    6:00 AM


    Bạn đã nghe tin về tang lễ một cụ bà trên Bảng tin làng.

    Và lúc 6:00 AM ngày hôm nay đang diễn ra tang lễ ở bìa rừng.

    Cho dù bất kể lý do nào tùy bạn, bạn sẽ tới dự chia buồn chứ?


    Nhiệm vụ dành cho những OC muốn tham gia quest:

    - Ghi bài đi dự tang ở topic The Forest, các bạn có thể tt với OC khác hay làm gì ở đó cũng được. Sau đó các bạn sẽ ghi bài rời khỏi tang lễ lúc 8:00 AM và tiếp tục cuộc sống bình thường.

    - Đến 5h chiều theo thời gian thật sẽ có chỉ thị kế tiếp.


    Lưu ý: tất cả trên tinh thần tự nguyện nên nếu bạn nào ko muốn tham gia thì ko phải ghi đâu nhé. Embarassed

    Những bài ghi cho Quest bắt buộc phải có tên Quest trên đầu để báo bài post này làm quest.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân

    Post by Quest Tue Apr 17, 2012 1:31 pm

    Quest chính số 4 giao cho chuyến 1


    Thứ Ba - Hè 29
    11:00 PM



    Quest 4: Dreamers

    Đã kẹt lại ở làng gần hai mùa rồi mà bạn vẫn chưa tìm được manh mối hay bất kì thứ gì có thể đem mình quay về hiện tại. Cho dù bạn đang nghĩ gì và làm gì đêm nay, bạn sẽ ngửi thấy có mùi gì rất lạ trong nhà mình, một thứ mùi hỗn hợp mà bạn chưa từng ngửi qua bao giờ và trước khi có thể tìm hiểu xem nó xuất phát ở đâu. Bạn cảm thấy cực kì buồn ngủ.

    Hoặc bạn sẽ nằm gục lại chỗ mình đang đứng hay kịp tìm tới cái giường, đêm đó bạn đã nằm mơ thấy một giấc mơ kì lạ.


    Nhiệm vụ của bạn cho Quest này:

    1. Ghi bài nằm mơ thấy mình đã quay về hiện tại (ghi thế nào tùy ý bạn Embarassed hãy cố gắng biến nó thành 1 giấc mơ thật hay trong trường hợp bạn quay về hiện tại được nhé Embarassed)

    2. Bạn sẽ nghe một tiếng động lớn ngoài nhà khiến bạn tỉnh giấc và chạy ra ngoài kiểm tra, bạn sẽ không tìm thấy ai hết mà thay vào đó sẽ thấy 1 chiếc huy hiệu nhỏ nằm trước nhà. Ghi bài nhặt nó lên thì quest này xem như kết thúc.


    Lưu ý: Huy hiệu của mỗi bạn sẽ khác nhau do sắp xếp ngẫu nhiên. Nhưng chỉ khi bạn có bài kết thúc quest này thì BQL sẽ PM cho bạn xem huy hiệu của mìnhtuyệt đối bạn không được cho người khác biết huy hiệu của mình là gì. Hãy giữ nó cho riêng mình nhé. Embarassed

    Quest chính là quest bắt buộc mỗi OC phải làm.

    Chúc vui Happy
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân

    Post by Quest Tue Apr 17, 2012 1:31 pm

    Quest chính số 4 giao cho chuyến 1


    Thứ Ba - Hè 29
    11:00 PM



    Quest 4: Dreamers

    Đã kẹt lại ở làng gần hai mùa rồi mà bạn vẫn chưa tìm được manh mối hay bất kì thứ gì có thể đem mình quay về hiện tại. Cho dù bạn đang nghĩ gì và làm gì đêm nay, bạn sẽ ngửi thấy có mùi gì rất lạ trong nhà mình, một thứ mùi hỗn hợp mà bạn chưa từng ngửi qua bao giờ và trước khi có thể tìm hiểu xem nó xuất phát ở đâu. Bạn cảm thấy cực kì buồn ngủ.

    Hoặc bạn sẽ nằm gục lại chỗ mình đang đứng hay kịp tìm tới cái giường, đêm đó bạn đã nằm mơ thấy một giấc mơ kì lạ.


    Nhiệm vụ của bạn cho Quest này:

    1. Ghi bài nằm mơ thấy mình đã quay về hiện tại (ghi thế nào tùy ý bạn Embarassed hãy cố gắng biến nó thành 1 giấc mơ thật hay trong trường hợp bạn quay về hiện tại được nhé Embarassed)

    2. Bạn sẽ nghe một tiếng động lớn ngoài nhà khiến bạn tỉnh giấc và chạy ra ngoài kiểm tra, bạn sẽ không tìm thấy ai hết mà thay vào đó sẽ thấy 1 chiếc huy hiệu nhỏ nằm trước nhà. Ghi bài nhặt nó lên thì quest này xem như kết thúc.


    Lưu ý: Huy hiệu của mỗi bạn sẽ khác nhau do sắp xếp ngẫu nhiên. Nhưng chỉ khi bạn có bài kết thúc quest này thì BQL sẽ PM cho bạn xem huy hiệu của mìnhtuyệt đối bạn không được cho người khác biết huy hiệu của mình là gì. Hãy giữ nó cho riêng mình nhé. Embarassed

    Quest chính là quest bắt buộc mỗi OC phải làm.

    Chúc vui Happy
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân

    Post by Demi-fiend Sat Apr 21, 2012 3:56 pm




    Nhà số 8.
    Spring 22. 11:10AM.


    - Thế Vũ Châu này, anh đã quen được ai cùng chuyến bay chúng ta chưa?


    Hắn trầm tư suy nghĩ. Gravia có tính không ta? Cậu ta là hắn quen từ trước rồi mà, nhưng mà suy cho cùng thì cậu ta cũng cùng chuyến với hắn, có lẽ là tính đi ha.


    - Hm... tính tới thời điểm này thì chắc là chỉ có Gravia với Christian thôi. - Hắn xoa cằm rồi nói.

    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân

    Post by Silver Guardian Sat Apr 21, 2012 4:04 pm

    Sat. Spring 22
    Nhà số 8


    .I'll Be Around.
    .Vũ Châu - Six.




    11:12 AM


    _ Hm... tính tới thời điểm này thì chắc là chỉ có Gravia với Christian thôi.

    Vũ Châu xoa cằm rồi nói. Nghe thế, Six gật đầu và tiếp tục tươi cười hỏi:

    _ Tôi định sẽ tổ chức một buổi họp mặt nho nhỏ, để mọi người biết mình biết ta. Không biết anh có muốn tham dự không?
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân

    Post by Demi-fiend Sat Apr 21, 2012 4:13 pm




    Nhà số 8.
    Spring 22. 11:10AM.


    - Ồ, tất nhiên rồi, vậy khi nào thì buổi họp được tổ chức? - Hắn hỏi rồi cười mỉm, tay vẫn chống cằm.

    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân

    Post by Silver Guardian Sat Apr 21, 2012 4:32 pm

    Sat. Spring 22
    Nhà số 8


    .I'll Be Around.
    .Vũ Châu - Six.




    11:12 AM


    _ Ồ, tất nhiên rồi, vậy khi nào thì buổi họp được tổ chức?

    Vũ Châu hỏi rồi cười mỉm, tay vẫn chống cằm. Suy nghĩ một lúc, rồi Six vui vẻ đáp:

    _ Hiện giờ tôi cũng rõ nữa. Nhưng chắc chắn sẽ tổ chức vào chủ nhật, vì khi đó mọi người đều rảnh. Địa điểm thì có lẽ là quán rượu.

    Hơi nhướn người về phía trước, Six tiếp tục hỏi với một nụ cười tươi:

    _ Rất mong anh có thể đến dự!

    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân

    Post by Demi-fiend Sat Apr 21, 2012 4:40 pm




    Nhà số 8.
    Spring 22. 11:20AM.


    Six hơi nhướn người ra phía trước và mỉm cười, đột nhiên làm hắn thấy lạ lạ, là do hắn tưởng tượng hay là sát khí đang phảng phất đâu đây.


    - À... tất nhiên rồi, chủ nhật nào tôi cũng rảnh hết mà. - Hắn cười cười đáp lại.

    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân

    Post by Silver Guardian Sat Apr 21, 2012 4:49 pm

    Sat. Spring 22
    Nhà số 8


    .I'll Be Around.
    .Vũ Châu - Six.




    11:30 AM


    _ À... tất nhiên rồi, chủ nhật nào tôi cũng rảnh hết mà.

    Vũ Châu cười cười đáp lại. Nghe thế, Six gật đầu nói, không quên giữ nụ cười tươi trên môi:

    _ Rất vui khi nghe thế, anh Vũ Châu!

    Bàn qua tán lại với người thanh niên một lúc thì Six nhận thấy hắn đã làm phiền anh khá lâu rồi. Thế là hắn đeo khẩu trang lên lại và nghiêng đầu nói:

    _ Bây giờ tôi phải đi tuần tiếp rồi. Cám ơn vì đã tiếp chuyện với tôi, Vũ Châu. Rất mong gặp lại anh.

    Như sực nhớ, hắn nói tiếp:

    _ Nếu có bất kì chuyện gì anh cứ đến đồn báo nhé. Ngoài ra thì, nhà tôi là nhà số mười một, nếu qua mà anh không gặp thì cứ qua nhà số mười, tôi ở bên đó đấy.

    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân

    Post by Demi-fiend Sat Apr 21, 2012 6:33 pm




    Nhà số 8.
    Spring 22. 11:30AM.


    - Được, vậy có chuyện gì tôi sẽ đến tìm anh. - Vũ Châu cười nói, thêm một lúc rồi hắn tiễn Six ra cửa. Phải rồi nhỉ, anh ta cũng phải làm công việc của mình nữa.


    Bữa tiệc tổ chức vào chủ nhật... hắn lẩm nhẩm tính ngày. Tức là ngày mai hả?

    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân

    Post by Demi-fiend Sat Apr 21, 2012 10:14 pm




    Nhà số 8.
    Sat, Fall 2. 9:30AM.


    Lần mò theo vách tường từ phòng ra, Vũ Châu nép sát vào tường, một tay bám lấy vách tường, tay còn lại ôm lấy mắt. Mò đến nơi mà có lẽ là cầu thang, chầm chậm từng bước xuống lầu. Đây đáng lẽ là một ngày nghỉ lí tưởng để hắn có thể ngủ nướng đến tận khuya, nhưng mà hắn lại vật vã chỉ vì một ly nước thôi đây. Hắn không thể chịu được mỗi khi lưỡi mình bị khô khan như vậy, và hắn lại quên châm nước vào chiếc bình trong phòng ngủ.


    Hắn chẳng cảm thấy gì, nhưng cơ thể hắn đang run lên bần bật và hắn cực kì bực mình về điều đó, có lẽ hắn lại...


    Lững thững tiến vào nhà bếp, Vũ Châu liên tục dụi mắt, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, không thể thấy rõ cái gì cả.


    Nước đâu rồi nhỉ... ly nằm đâu...


    Loạng choạng mãi đến một lúc lâu sau, hắn vớ được chiếc ly vào bình nước. Ẩu thả rót nước vào ly nhưng thay vì nước đổ vào ly thì lại chảy thẳng xuống sàn.


    Chết tiệt! Hắn lẩm bẩm như kẻ say rượu, vung tay quăng chiếc ly đi. Vật thuỷ tinh vỡ tan ngay khi đáp xuống sàn, đánh một tiếng 'xoảng' rõ to.


    Mẹ kiếp, nước với chả nôi. Lưỡi hắn khô nhạt đi, hắn không thể cảm nhận lưỡi của mình nữa. Điều đó khiến hắn phát điên, phát điên lên được.


    Lờ mờ đi theo hình ảnh không rõ ràng của những miểng thuỷ tinh. Hắn quờ quạng nhặt những mảnh nhọn lên, rạch vào trán và đầu mình. Lòng bàn tay cứa mạnh vào cạnh sắc cũng vì vậy mà máu bắt đầu rỉ ra.


    Tỉnh, tỉnh đi đồ khốn...


    Đến khi đôi tay hắn muốn nát bấy, hắn thả những chiếc mảnh nhọn xuống. Nhìn hai tay đầy máu của mình, hắn bật cười thành tiếng, đứt quãng, điên dại. Hắn chầm chậm đưa tay lên miệng liếm láp. Vị tanh nồng của máu vẫn không đủ để làm cho hắn tỉnh táo hơn, thậm chí còn phản tác dụng.


    Mày là thằng bệnh hoạn.





    Tất cả tối sầm lại, hắn ngã xuống. Bất tỉnh.




    Last edited by Averine on Tue Apr 24, 2012 1:51 am; edited 5 times in total (Reason for editing : Sửa kiểu chết cho đẹp tí. =)))))))))))))))))))))))
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân

    Post by Demi-fiend Sun Apr 22, 2012 8:29 pm




    Nhà số 8.
    Sat, Fall 2. 9:50AM.


    Hôm nay là một ngày xấu trời, bởi vì nó quyết định đến nhà Vũ Châu. Vì chuyện quán rượu hôm rồi hắn tới ấy mà, không phải tò mò chứ, đâu phải nó tới nhà ai đó chỉ vì tò mò một chuyện gì đâu. Chả là... chả là hôm nay nó rảnh không biết làm gì thôi. Với cả, anh ta cũng là hàng xóm, lâu lâu thăm hỏi cho có lệ chứ! Gravia tự nghĩ rồi tự gật đầu dối lòng với những lời biện hộ vừa rồi của mình.


    Không tốn thời gian để nó tìm được đến nhà hắn, cách nhau có bảy căn thôi mà, đi một lúc là tới. Đứng trước cửa, nó lại hơi ngập ngừng, không biết có nên gọi hay không. Không biết hắn thấy nó vác mặt tới đây rồi phun một trận cười khoái chí vào mặt nó không, hay là nói vài câu móc khoé như muốn trêu ngươi nó, rồi um sùm các thứ khác nữa...


    Hay là nó nên về nhỉ?


    Nhưng mà...


    Chần chừ thêm một lúc, nó mới đưa tay lên gõ cửa.


    Cộc cộc.


    ...


    ...


    ...


    Hm... sao thế nhỉ?


    ...


    ...


    ...


    Hay là tiếng gõ nhỏ quá, hắn không nghe thấy?


    Đưa tay lên gõ cửa, lần này mạnh hơn, nhưng tay chỉ vừa chạm đến mặt gỗ, cánh cửa đã bật ra.


    Sững người, Gravia giật mình rụt tay lại. Chuyện gì vậy, đừng nói là hắn quên khoá cửa nhé. Tức là từ tối hôm qua tới giờ đấy! Vậy là đã có chuyện gì đó xảy ra, hay là do hắn quên?


    Ai mà quên được mấy chuyện này nhỉ? Nó mạnh dạn đẩy cửa bước vào trong.


    - Vũ...


    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân

    Post by Rosenrot Sun Apr 22, 2012 11:43 pm

    Sun - Autumn 03
    Nhà số 1 - Sáng
    + Anselm + Celestia + Gravia +


    Rời khỏi nhà số mười hai, Celestia tiến về căn nhà đầu khu. Cuộc đi thăm nhà thiếu logic của con bé khiến Anselm chút nào mệt nhoài và còn lạnh cóng bởi khí thu vây quanh.

    "Xin lỗi có ai ở nhà không ạ?"

    Celestia vui vẻ vừa gõ tay lên cửa vừa gọi.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân

    Post by Demi-fiend Mon Apr 23, 2012 2:10 am




    Nhà số 1.
    Sun, Fall 3. 8:50AM.



    Woa, có khách! Gravia hớn hở chạy xuống lầu. Lâu rồi nó chưa có khách kể từ khi anh lính canh đến hỏi thăm nó. Sau một khoảng thời gian dài nằm vật vựa ở nhà ăn không ngồi rồi, không văn minh không tiếp xúc, giờ thì nó bị thèm người dễ sợ.


    - Xin chào. - Nó cười tươi rói khi thấy có hai vị khách trước cửa nhà mình.

    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân

    Post by Rosenrot Mon Apr 23, 2012 6:00 pm

    Sun - Autumn 03
    Nhà số 1 - 8:52 AM
    + Anselm + Celestia + Gravia +


    "Xin chào."

    Một chàng trai xuất hiện và cười tươi rói khi thấy hai anh em. Celestia nhìn mái tóc anh ấy mà lòng không khỏi ngưỡng mộ sắc xanh đầy ấn tượng kia. Nhưng vẫn giữ vẻ thân thiện lịch sự, nó cúi đầu chào và cất lời.

    "Chào anh ạ, em là Celestia còn đây là anh trai em, Anselm. Hôm nay hai tụi em qua thăm hàng xóm, mong anh không phiền ạ?"
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân

    Post by Demi-fiend Mon Apr 23, 2012 9:36 pm




    Nhà số 1.
    Sun, Fall 3. 8:55AM.


    Trước mặt nó là một cô gái tóc vàng cùng đôi mắt xanh lục rất đẹp và chàng trai tóc nâu cao hơn dễ nhìn đứng cạnh.


    - Chào anh ạ, em là Celestia còn đây là anh trai em, Anselm. Hôm nay hai tụi em qua thăm hàng xóm, mong anh không phiền ạ?


    - Ồ, tất nhiên rồi, mời vào. - Gravia tươi cười mở rộng cửa cho hai người họ.


    Nó chạy vào trong bếp một chút rồi bưng ba ly trà ra, tử tế đặt xuống trước hai người. Rút kinh nghiệm từ đợt trước nên giờ nó đã thủ sẵn hồng trà rồi~


    - Mời dùng trà. Nhân tiện, tôi là Gravia. - Nó ngồi xuống đối diện Anselm và Celestia.

    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân

    Post by Demi-fiend Mon Apr 23, 2012 10:05 pm




    Nhà số 8.
    Sat, Fall 2. 10:01AM.


    Cái quái...?! Nó bật ra một tiếng rủa khi thấy Vũ Châu đang nằm bất động dưới sàn. Nó mau chóng chạy đến gần đỡ hắn dậy, máu, máu chảy đầy trên gương mặt hắn, trên tay, và cả dưới sàn. Không mất nhiều thời gian để nó có thể hiểu rõ được vấn đề. Chắc chắn là chứng bệnh quái qủy kia rồi. Nó cảm thấy thực sự hoảng loạn, đây không phải lần đầu xảy ra chuyện tương tự thế này. Mọi lần thì nó có thể gọi anh Tân, anh Tá, hoặc chị nó hay là xe cứu thương. Nhưng làm thế quái nào mà gọi người tương lai đến quá khứ ngay bây giờ được chứ. Nói trắng ra, nó chẳng có ai để nhờ cứu và quan trọng hơn hết là nó không biết bệnh viện nằm đâu!


    Phải làm sao, nếu không hắn sẽ chết mất! Người nó run lên bần bật, não bộ hoạt động hết công sức để tìm cách giải quyết vấn đề.


    Đúng rồi, Six!


    Nó bóp trán, vặn bộ nhớ hết cỡ xem lần gặp nhau đó Six nói nhà anh ta... nhà anh ta ở đâu nhỉ...


    Nhà số mười, hay mười hai?! Nó nghiến răng, ôi cái trí nhớ tệ hại!


    Nhà số mười một. Hẳn là vậy rồi.


    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân

    Post by Demi-fiend Mon Apr 23, 2012 11:32 pm






    Nhà số 8.
    Sat, Fall 2. 10:15AM.


    Từ nhà số mười một, nó kéo Six sang dãy nhà Vũ Châu và vội vã đẩy cửa vào. Để hiện ra trước mặt Six một quang cảnh không mấy hay ho. Vũ Châu, với gương mặt đầy máu nằm bất tỉnh dưới sàn, cùng vô số những miểng thuỷ tinh gần đó.


    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân

    Post by Rosenrot Tue Apr 24, 2012 7:42 pm

    Sun - Autumn 03
    Nhà số 1 - 8:59 AM
    + Anselm + Celestia + Gravia +


    "Mời dùng trà. Nhân tiện, tôi là Gravia."

    Chàng trai tóc màu lam ngồi xuống đối diện Anselm và Celestia. Đứa con gái nhìn hai tách trà, rồi lại ngước lên nhìn Gravia mỉm cười.

    "Cám ơn anh ạ, anh Gravia chu đáo quá! À..."

    Celestia định mở lời tặng bánh cho Gravia, nhưng anh nó đã xen ngang vào, vội cầm lấy chỗ bánh rồi nói.

    "Để anh đưa tặng cho, em mở lời rồi còn gì?"

    Thế là Anselm đứng lên bước về phía Gravia, trao tận tay anh giỏ bánh. Nó đứng quay lưng về phía Celestia, cúi người nói nhỏ với vị chủ nhà.

    "Bánh này, xin anh nhận cho em tôi vui lòng, dù vậy anh không nên ăn vì nó... khá nguy hiểm, thành thật xin lỗi và cảm ơn."
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân

    Post by Demi-fiend Wed Apr 25, 2012 12:58 am




    Nhà số 1.
    Sun, Fall 3. 9:03AM.


    - Bánh này, xin anh nhận cho em tôi vui lòng, dù vậy anh không nên ăn vì nó... khá nguy hiểm, thành thật xin lỗi và cảm ơn.


    - À vâng... cảm ơn anh. - Nó nhận lấy chỗ bánh rồi hơi ngập ngừng trả lời. Bởi não vẫn chưa thông lời của Anselm cho lắm. Ờm... nguy hiểm là sao?


    - Cảm ơn hai người ha. - Nó cười nói với Anselm và Celestia khi họ lại quay về chỗ ngồi của mình.


    - Mà hình như, hai người không phải người ở đây? - Nó nghiêng đầu hỏi khi nhận ra chiếc váy Celestia đang vận.

    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân

    Post by Silver Guardian Wed Apr 25, 2012 5:56 pm

    Sat. Fall 02
    Nhà số 8


    .Gravia - Vũ Châu - Six.



    10:25 AM


    Cùng với Gravia, Six qua căn nhà số tám và phát hiện Vũ Châu đang nằm gục trên sàn, chỗ máu chảy kia không mấy thiện cảm.

    _ Phải cầm máu, nhưng hạn chế di chuyển Vũ Châu.

    Six quay qua nói với Gravia rồi hắn bảo anh ta mau đi tìm khăn sạch, hộp cứu thương hay bất kì thứ gì có thể băng tạm. Những mảnh thủy tinh vụn vỡ trên sàn xem ra là nguyên nhân gây ra chấn thương thế này.

    Gravia đi một vòng quanh nhà và quay trở về chỗ Six với một đống khăn sạch có thể tìm được. Six cầm lấy một tấm khăn, nhè nhẹ đẩy những mảng da bị tróc về vị trí cũ, đồng thời rút những mảnh thủy tinh không cắm quá sâu.

    Đây chỉ là tạm thời, Six cùng Gravia phải đem Vũ Châu đến phòng khám.

    Nhưng nếu cõng anh trên lưng thì thú thật Six không biết mình đủ sức không, vết thương có thể mở miệng hay nguy kịch hơn nếu chậm trễ hay bị di chuyển mạnh. Thế là vừa dùng khăn sạch giữ chỗ vết thương, Six quay qua nhìn Gravia nói:

    _ Gravia, anh dùng khăn sạch giữ nơi vết thương thế này. Tôi sẽ chạy qua phòng khám và dùng xe bò của họ về đây chở Vũ Châu đi đến đó an toàn hơn nhé?
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân

    Post by Admin Thu Apr 26, 2012 12:30 am

    Thứ Năm - Thu 07
    Ngày đóng thuế kéo dài từ Thu 07 tới Thu 17!



    "Đóng thuế"

    Hai từ nghe không mấy dễ chịu nhưng đây là trách nhiệm của mỗi công dân. Tiền thuế sẽ là 15% tiền thu nhập của bạn mỗi mùa, riêng với những ai không đi làm thì cũng phải đóng thuế tối thiểu là 50G.

    Nếu không đóng thuế và không hoạt động trong làng một tháng (mà không xin inactive) thì OC bạn sẽ bị cho là Missing, và qua tháng thứ hai không quay về thì sẽ xem như OC bạn đã qua đời.

    Nếu cố tình không đóng thuế, tức là có hoạt động trong làng mà không chịu đóng thuế, thì sẽ có bài nhắc từ BQL, nhưng đã có bài nhắc mà vẫn không chịu đóng thì OC bạn sẽ ngồi tù trong đồn một thời gian đấy.


    Các bạn sẽ đóng thuế bằng cách:

    Ghi bài RR ở Nhà Trưởng Làng đem bỏ tiền thuế vào hòm thư trước cửa nhà ông ấy.

    Ghi chú: Post này không cần copy link vào Kê khai tài sản. Những nhà nào có nhiều hơn 2 OC thì chỉ cần 1 OC đại diện đi đóng cho cả nhà.

    Số tiền phải đóng: 60G


    Hãy làm những công dân gương mẫu nào! XD
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân

    Post by Admin Thu Apr 26, 2012 12:30 am

    Thứ Năm - Thu 07
    Ngày đóng thuế kéo dài từ Thu 07 tới Thu 17!



    "Đóng thuế"

    Hai từ nghe không mấy dễ chịu nhưng đây là trách nhiệm của mỗi công dân. Tiền thuế sẽ là 15% tiền thu nhập của bạn mỗi mùa, riêng với những ai không đi làm thì cũng phải đóng thuế tối thiểu là 50G.

    Nếu không đóng thuế và không hoạt động trong làng một tháng (mà không xin inactive) thì OC bạn sẽ bị cho là Missing, và qua tháng thứ hai không quay về thì sẽ xem như OC bạn đã qua đời.

    Nếu cố tình không đóng thuế, tức là có hoạt động trong làng mà không chịu đóng thuế, thì sẽ có bài nhắc từ BQL, nhưng đã có bài nhắc mà vẫn không chịu đóng thì OC bạn sẽ ngồi tù trong đồn một thời gian đấy.


    Các bạn sẽ đóng thuế bằng cách:

    Ghi bài RR ở Nhà Trưởng Làng đem bỏ tiền thuế vào hòm thư trước cửa nhà ông ấy.

    Ghi chú: Post này không cần copy link vào Kê khai tài sản. Những nhà nào có nhiều hơn 2 OC thì chỉ cần 1 OC đại diện đi đóng cho cả nhà.

    Số tiền phải đóng: 60G


    Hãy làm những công dân gương mẫu nào! XD
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân

    Post by Demi-fiend Thu Apr 26, 2012 1:43 am




    Nhà số 8.
    Sat, Fall 2. 10:30AM.



    - Gravia, anh dùng khăn sạch giữ nơi vết thương thế này. Tôi sẽ chạy qua phòng khám và dùng xe bò của họ về đây chở Vũ Châu đi đến đó an toàn hơn nhé?


    - Tôi sẽ cố gắng. - Gravia gật đầu đáp, sau đó Six mau chóng rời khỏi căn nhà. Còn lại mình nó và Vũ Châu, nhìn gương mặt xanh xao của hắn, nó không khỏi khó chịu khi lại thấy cảnh tượng này. Chuyện này chỉ có hắn gây ra chứ không ai khác, lơ là có một chút là xảy ra chuyện. Đến khi hắn tỉnh dậy, chắc chắn nó sẽ bạt một trận cho đỡ điên thì thôi. Dưng... nó hơi hối hận vì đã không lắng nghe lời dặn của anh Tân khi rơi vào hoàn cảnh như thế này, mà tại sao nó phải giúp hắn chứ, muốn hắn biến mất là mong ước muôn đời của nó mà.


    Không lâu sau, Six đã quay trở về cùng với chiếc xe bò. Hơi khó khăn để di chuyển Vũ Châu ra xe, xong xuôi thì nó đóng cửa nhà cẩn thận mới rời đi. Chiếc xe bò bắt đầu lăn bánh, hướng về phía phòng khám của làng.


    Sponsored content


    [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1] Gravia, Phan Vũ Châu & Ngụy Minh Tân

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Fri May 17, 2024 11:50 am