Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+36
_(:з」∠)_
Serenista Fional
Shaman
Prino Chan
Wendigo
Quest
Kas Klause
Sunstreaker
Duex Machina
Gary Walter
Nocturne
Donquixote Doflamingo
DON BLACK
Alicia Grey
Bori Lucifer
Demi-fiend
Snowflake
Honeypie
Aix Sponsa
Jäger
Haiiro Akino
Sayaka
Metamorphosis
Priscilla Presley
Shani Priya
Cro-Vie
Vũ Hàn
kayuki
Rosenrot
Eirene
Juno
Enigma
pastry
NPC
Eluveitie
Admin
40 posters

    [Oakenheart] Bệnh viện

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Empty [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Admin Fri Jun 28, 2013 1:51 pm

    First topic message reminder :

    [font=Times New Roman]
    Bệnh viện Oakenheart


    Bệnh viện là nơi làm việc của những người y sĩ giúp chữa bệnh cho dân làng ở Oakenheart. Ở đây, nếu chọn làm thầy thuốc, bạn sẽ theo hẳn thiên hướng Support và rèn luyện kĩ năng này. Bạn sẽ được nhận Side Quest dành riêng cho y sĩ, cũng như những Event chỉ dành riêng cho y sĩ. 

    Ngoài ra, những OC có thiên hướng Battle nếu bị thương sẽ bị trừ vào skill point, chỉ khi tìm tới những OC chữa bệnh mới hết bị trừ. Thời gian lành vết thương sẽ tuỳ vào Support skill của OC class Healer.

    Nếu chọn nghề y sĩ, Class (cấp bậc) cho OC bạn sẽ là Healer và được +1 vào Support.

    Để chọn nghề, bạn chỉ cần ghi bài cho OC bạn đến bệnh viện và gặp ban tiếp tân, gồm một nhóm y tá đang làm hồ sơ tuyển, chỉ cần ghi bài đến đồn, BQL sẽ điều khiển NPC ban tuyển đến tương tác với bạn. Embarassed
     
    Yêu cầu:
    - OC phải có tối thiểu 2 Support skill mới được nhận làm Healer.
    - OC phải hoàn thành Chap 0, Chap I và Chap II (đã đến thủ đô và nhận nhà).

    Cách kiếm EXP cho Healer:
    • Ghi bài đến Bệnh viện làm việc. (+5 EXP)
    • Ghi bài rèn luyện kĩ năng: tập điều chế thuốc, đọc sách học hỏi cách cứu thương, chăm sóc bệnh nhân dân làng. Ghi trong topic này. (+10 EXP)
    • Chữa bệnh cho những OC bị thương. Ghi trong topic này. (+15 EXP cho mỗi OC)
    • Làm Quest, Side Quest, Event. (EXP tùy vào độ khó của Quest, Event)


    Cách kiếm tiền cho Healer:
    • Cuối mỗi mùa nhận lương mặc định là 300 Đồng vàng.
    • Làm Quest, số tiền sẽ tuỳ vào Quest khó hay dễ.
    • Làm Side Quest, Event riêng cho Healer.


    Lưu ý:
    Ghi bài kiếm EXP xong hãy báo vào trong Topic báo EXP để BQL update!

    - Viện trưởng Maria Sforza -


    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Maria

    Tên: Maria Sforza
    Tuổi: 72
    Giới tính: cụ bà
    Ngoại hình: ngồi xe lăn, tóc vàng dài tết thành bím, gương mặt phúc hậu.

    Code:
    [url=http://oakville.forumvi.com/t242-oakenheart-benh-vien#13507][img]http://i371.photobucket.com/albums/oo151/Hakuyaku/KoH/maria.png[/img][/url]

    Danh sách OC làm Healer hiện giờ:
    • Dương Đồng Tím
      [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Btim
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Gamaliel Allon
      [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Bgamaliel
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Nagas Jager
      [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Bnagas
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Katherine Norwood
      [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Bkatherine
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Katherina Thorne
      [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Bkatherina
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Brendon Rocks
      [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Bbrendon
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Aivarg Trương
      [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Baivarg
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    • Hoàng Sa
      [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Bsa
      Giờ làm việc: 8:00 AM - 4:00 PM

    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by NPC Fri Sep 27, 2013 8:17 pm

    Full Moon 01
    Bệnh viện

    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Kariss

    - Thưa chị, ông Michael cần một lô thuốc nữa để mang tới Greenfall. Ông ấy giờ đang bị thương, nên nhờ em đến lấy giúp.

    Nghe bạn nói, cô y tá sau quầy tiếp tân gật đầu xong chạy đi đâu đó. Một lúc sau cô quay trở lại với một rổ thuốc mới và đưa nó cho bạn:

    - Lô thuốc mới đây, ông Micheal bị thương thế nào? Có nặng lắm không?
    Serenista Fional
    Serenista Fional
    Yeoman
    Yeoman


    Wir werden kämpfen, bis dieser heiβe Wind unsere Flügel immt.

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Tiger
    Tổng số bài gửi : 76
    Join date : 2013-09-24
    Age : 25
    Đến từ : Calysere

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Serenista Fional Fri Sep 27, 2013 8:22 pm

    Full Moon 1
    Bệnh viện


    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Kariss

    Nó hài lòng nhận lấy rổ thuốc mới, chỉ hơi khựng lại khi nghe hỏi.

    "Dạ, chỉ là trật khớp thôi, không có gì đáng ngại cả." Với lại, ông ấy cũng là một thấy thuốc, cho dù vết thương có nặng hơn thì chắc cũng có thể tự chữa cho mình được, nó nghĩ. Giờ nó phải nhanh quay lại quảng trường thôi.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by NPC Fri Sep 27, 2013 8:24 pm

    Full Moon 01
    Bệnh viện

    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Kariss

    - Dạ, chỉ là trật khớp thôi, không có gì đáng ngại cả.

    Bạn đáp. Cô y tá gật gù rồi bảo hẳn ông ấy sẽ tự chữa cho mình được.

    Hãy quay trở lại quảng trường nơi ông Micheal đang đợi.
    Metamorphosis
    Metamorphosis
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 289
    Join date : 2012-07-18

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Metamorphosis Sat Sep 28, 2013 3:49 pm

    Crescent Moon 01
    Bệnh viện


    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Gamaliel

    Đầu mùa mới, tôi quay trở lại bệnh viện tiếp tục làm việc.

    Sau khi đi phát thuốc ở các phòng bệnh, tôi tìm tới phòng để tài liệu và tìm thêm sách y tham khảo


    Crescent Moon 02
    Bệnh viện


    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Gamaliel

    Mọi việc vẫn diễn ra như ngày thường. Tôi dành hơn nửa ngày đọc thêm sách nghiên cứu về các loại thảo mộc và cách nhận diện chúng.

    Đến chiều, tôi vừa đi phát phần ăn cho các bệnh nhân vừa lẩm nhẩm nhớ lại những gì đã học.


    Crescent Moon 03
    Bệnh viện


    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Gamaliel

    Ngày mai là dạ vũ. Mấy người trong bệnh viện có vẻ hào hứng lắm, riêng tôi thì không. Dù vậy, được ăn đồ ăn miễn phí một hôm cũng không mất mát gì.

    Tôi nghĩ thầm thế, tiếp tục đi giao phần ăn cho các bệnh nhân. Đến trưa, tôi rời bệnh viện để đi gặp lũ nhà một đặt may quần áo.


    Crescent Moon 04
    Bệnh viện


    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Gamaliel

    Tối nay là đêm dạ vũ. Tôi đi khắp các phòng bệnh, vừa khám vừa phát thuốc cho họ theo hướng dẫn các bác sĩ. Trong đầu tôi thử tưởng tượng cảnh đêm nay, người ta nắm tay nhau nhảy múa còn tôi sẽ đứng một góc tận hưởng đồ ăn miễn phí.


    Crescent Moon 05
    Bệnh viện


    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Gamaliel

    Sau chuyện hồi đêm qua, tôi bước vào bệnh viện mà đầu cứ ong ong. Ai có thể nghĩ đi dự tiệc để rồi xém mất mạng cơ chứ?

    Mà thôi, chuyện qua rồi. Tôi nghĩ thế và tiếp tục tìm hiểu thêm về các loại thảo mộc cũng như cách điều chế các loại thuốc.


    Crescent Moon 06
    Bệnh viện


    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Gamaliel

    Tôi tiếp tục theo các cô y tá chăm sóc cho mấy bệnh nhân đã lớn tuổi. Tuổi già sức yếu, họ khó có thể tự chăm sóc bản thân. Nhìn họ khiến tôi nhớ mấy cụ già hay đi cầu nguyện vào những buổi sáng lúc thành phố Marple vẫn còn.

    Tôi chỉ có thể biết chăm sóc những bệnh nhân này cho tốt, bù lại cho những người tôi đã mất.


    Crescent Moon 07
    Bệnh viện


    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Gamaliel

    Không có gì mới mẻ. Hôm nay tôi vừa mang sách vừa tới phòng điều chế thảo dược. Vừa nhìn sách, tôi cố gắng nhận biết các loại lá và chế thuốc cho đúng.


    Crescent Moon 08
    Bệnh viện


    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Gamaliel

    Chiều nay tôi phải lên xe tới Blue Heaven. Tôi không hứng thú gì lắm tới kho báu của Flynn. Nhưng cả lũ nhà một đều đi, tôi nghĩ Feier sẽ cần có hỗ trợ nếu chẳng may có ai bị thương.

    Tôi vừa nghĩ vừa tiếp tục tập băng bó vết thương và giải phẫu học.


    Half Moon 03
    Bệnh viện


    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Gamaliel

    Chuyến đi tìm kho báu để lại cho tôi biết bao suy tư. Vết thương nơi đùi đã dần lành, nhưng hẳn sẽ để lại sẹo. Cứ coi như là quà kỉ niệm sau chuyến phiêu lưu vậy

    Hôm nay tôi tiếp tục đọc sách và thực hành thêm cách chữa các vết thương hở và nội thương.


    Half Moon 04
    Bệnh viện


    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Gamaliel

    Chuyện bắt cóc hồi đêm khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Ít ra thì Crow và Cybress vẫn an toàn. Hầu hết những người bị bắt đều bình an vô sự. Ngáp dài, hôm nay tôi nhận việc phân phát khẩu phần ăn cho người bệnh cho đỡ mệt.


    Half Moon 05
    Bệnh viện


    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Gamaliel

    Mọi chuyện diễn ra bình thường. Hôm nay tôi tiếp tục quay về học thêm về các cách chữa những vết thương nặng.


    Half Moon 06
    Bệnh viện


    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Gamaliel

    Cuộc nói chuyện hồi trưa qua vẫn còn ảnh hưởng tới tôi. Đây không phải lần đầu thằng Rob có cảm tình với ai. Nhưng đây là lần đầu tiên nó nghiêm túc như thế. Và điều ấy khiến tôi khó chịu.

    Mải suy nghĩ, tôi băm quá tay và chỗ thảo mộc nát bấy hết ra. Thở dài, tôi phải làm lại và quyết định tập trung hơn.


    Half Moon 07
    Bệnh viện


    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Gamaliel

    Thằng Rob dạo này rất lạ. Hồi đêm qua nó về nhà mà không có vẻ gì là vui. Không biết có chuyện gì giữa nó với Aquila không.

    Lắc đầu, tôi đi phát thuốc cho người bệnh.


    Half Moon 08
    Bệnh viện


    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Gamaliel

    Không có gì đặc biệt. Tôi tiếp tục học cách điều chế thuốc và lần này quyết định không để ai hay cái gì làm phân tâm nữa.


    Half Moon 09
    Bệnh viện


    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Gamaliel

    Ngày mai tôi tiếp tục lên đường tới Silverglass. Không biết là Cyril, Cybress, Crow và Feier ở Blue Heaven và Greenfall thế nào rồi. Không biết họ có tham gia không? Biết đâu chừng kì này tôi lại quay về với thêm một vết sẹo nữa trên người.

    Thở dài, tôi tiếp tục đi phát thuốc cho bệnh nhân.


    Half Moon 10
    Bệnh viện


    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Gamaliel

    Chiều này tôi cùng Rob và Fealan sẽ đi tới Silverglass. Tôi cố gắng ôn lại những gì mình đã học và rèn luyện suốt ba mùa qua. Ngoài ra, tôi còn xin phép bà viện trưởng cho tôi xin đem theo một số loại lá thuốc cùng dược chỉ có ở trong bệnh viện đề phòng bất trắc.

    Tôi là y tá, và tôi phải làm tròn bổn phận của mình.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Demi-fiend Sun Sep 29, 2013 11:21 am


    New Moon 09.
    Bệnh viện.


    Nhân vật:
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Cecil

    Rời khỏi từ đồn lính, hắn tạt ngang một khúc quẹo khác với đường về khu nhà tị nạn. Hắn vẫn chưa sõi đường nơi này nên tất nhiên là do đi đại rồi. Khúc đường này dẫn qua bệnh viện thủ đô, đứng ngoài quan sát, Cecil tự hỏi là nơi này có gì để lưu tâm hay không.

    New Moon 10.

    Vì thằng em hắn không làm ở bệnh viện nên hắn sẽ không giả dạng mà lẻn vào được. Vậy nên hôm nay Cecil chỉ đứng ngoài và xem xét.

    Crescent Moon 01.

    Đi ngang qua bệnh viện, tìm một góc để quan sát, nghĩ cách để có thể vào trong.

    Crescent Moon 02.

    Sau vụ đột nhập thành công vào đồn lính, không biết ở bệnh viện có như vậy không?

    Nhưng không nên liều lĩnh hai lần trong cùng một ngày. Cecil đứng một chỗ quan sát, suy nghĩ những điều nên làm để vào bên trong.

    Crescent Moon 03.

    Cecil vào trong bệnh viện, hắn đang là một bệnh nhân với những triệu chứng cảm cúm thông thường. Thật khó để qua mặt các y tá, nên trước đó hắn đã chạy chục vòng khi ở đồn lính rồi.

    Hắn xem xét bên trong bệnh viện, quan sát vị trí từng nơi. Không biết thư viện ở đâu nhỉ.

    Cô y tá dặn vài hôm sau lại đến bệnh viện để tái khám.

    Crescent Moon 04.

    Đi ngang qua bệnh viện nhưng lại không có hứng thú vào, chỉ đứng ngoài quan sát một lúc rồi bỏ đi.

    Crescent Moon 05.

    Ai biết được lần sau đó hắn vào bệnh viện lại với tình trạng kinh khủng như thế này. Quấn băng trắng đầy người không khác gì thây ma.

    Nhưng hắn quay lại đây không chỉ để tái khám.

    Crescent Moon 06.

    Thằng em hắn trốn viện. Hoàn toàn có thể dự đoán được. Nó thuộc dạng không thể ngồi im mà không làm gì. Hắn cũng vậy.

    Nhưng chuyện này không phải việc của hắn, chẳng có gì đáng lưu tâm cả. Nhỉ?

    Crescent Moon 07.

    Hôm nay Cyril xuất viện. Hắn ngồi trên ghế đá dưới gốc cây, nhìn từ xa. Thằng em hắn đang được Cybress dìu ra ngoài bệnh viện, nán lại một lúc lâu.

    Hắn tự hỏi, được yêu thương là như thế nào?

    Crescent Moon 08.

    Ghé bệnh viện vào buổi khuya. Tòa nhà cao lớn vẫn sáng đèn trong đêm, và những vị bác sĩ, các cô y tá trực ca đêm.

    Một lúc sau, hắn rời đi.

    Half Moon 03.

    Cecil quan sát bệnh viện, đôi ngươi chằm chằm vào tòa nhà cao lớn, nhưng đầu óc lại mông lung suy nghĩ về một vấn đề khác.

    Half Moon 04.

    Mọi việc trở lại bình thường, đáng buồn thay, hắn thì không.

    Qua bệnh viện, chỉ đứng một lúc rồi rời đi.

    Half Moon 05.

    Hôm nay hắn không có hứng làm gì cả, chỉ quan sát một lúc rồi rời đi.

    Half Moon 06.

    Hắn mải lo đối mặt với điều đó, nhưng lại quên bẵng đi mất việc phải tìm cách giải quyết. Đứng đối diện bệnh viện quan sát mà hắn vẫn không thể thôi suy nghĩ.

    Half Moon 07.

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Cecil1

    Hắn ghé bệnh viện vào buổi đêm, cũng không có gì đặc biệt và hắn bỏ đi ngay sau đó.

    Half Moon 08. Khuya.

    Ngày cuối đến đây, chào bệnh viện một cái rồi rời đi.

    Đêm hôm nay trời đầy sao.

    Sunstreaker
    Sunstreaker
    Squire
    Squire


    Who are you, that do not know your history?

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 382
    Join date : 2012-05-14
    Age : 32
    Đến từ : Skysword

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Sunstreaker Sun Sep 29, 2013 2:52 pm

    Half Moon 10 - Sáng
    Bệnh viện


    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Aquila

    Đi tuần ngang qua bệnh viện, Aquila đưa mắt nhìn xung quanh xem có chuyện gì bất thương không. Sau khi chắc chắn không có gì, hắn bỏ đi chỗ khác.
    Serenista Fional
    Serenista Fional
    Yeoman
    Yeoman


    Wir werden kämpfen, bis dieser heiβe Wind unsere Flügel immt.

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Tiger
    Tổng số bài gửi : 76
    Join date : 2013-09-24
    Age : 25
    Đến từ : Calysere

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Serenista Fional Mon Sep 30, 2013 1:38 pm

    Full Moon 2
    Bệnh viện


    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Kariss
    Nó thoăn thoắt đi, miệng lẩm nhẩm khe khẽ một khúc ca cố. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Chỉ cần nghĩ đến đó là Kariss đã thấy vui. Cuối cùng nó đã có thể làm bản thân bớt vô dụng.

    "Ama, dana, giờ con đã là một y sĩ rồi đấy." Nó nói khẽ, mỉm cười, nhìn xuống bản thân. Bộ váy Sonya chọn không tồi chút nào. Về nhà nhất định Kariss phải cảm ơn cố ấy, và cả Arev nữa.

    Đến nơi, nó chào hỏi các chị y tá, gật đầu trò chuyện vài câu với chị tiếp tân mà nó đã từng tiếp xúc, rồi hướng thẳng đến nơi mình làm việc.
    Prino Chan
    Prino Chan
    Squire
    Squire


    Gấu trúc tím hiền lành Ọ v Ọ~

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 191
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27
    Đến từ : Lerato - VnC Love is War

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Prino Chan Mon Sep 30, 2013 2:41 pm

    Full Moon 01
    Bệnh viện



    Quest: Catching Up



    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Sonya

    Sonya ngẫm nghĩ trên đường đến bệnh viện, với một tên trộm mới vô nghề mà nói thì nắm được tình hình lúc này giống như người chết vớ được cọc. Nơi đây phức tạp hơn cô nghĩ, nhưng Sonya cũng không động não nhiều vì như vậy có thể khiến tốc độ của cô chậm lại. Nặng đầu mà!

    Biết nhiều là có hại, nhưng biết ít lại là đứa ngu, cứ vừa đủ tầm tầm là được rồi.

    - Nếu hỏi y tá ở quầy tiếp tân thì đơn giản thôi.. Muốn moi móc sâu hơn thì phải gặp bác sĩ. Mà cái viện to đùng biết ông bà nào chữa hôm đấy - Sonya nghịch nghịch lọn tóc bạc - Nhưng chẳng phải vụ đó rất lớn sao? Có thêm manh mối là được

    Kiểu dò hỏi thì cô không thích lắm, quá lộ liễu và tò mò. Thôi thì đành vậy!

    Sonya đi qua một ngôi nhà hoang có cửa kính, huých mạnh tay vào chỗ đó.

    - Chậc.. Vậy chắc ổn rồi! - Cô vò vò mái tóc bạc cho bông xù hơn, rồi rảo bước tới bệnh viện.

    Vết thương không lớn lắm, chỉ là xước ngoài da, chảy tí máu cho có thôi. Nhưng bộ váy xanh bị xé nham nhở khiến cho tình trạng Sonya có vẻ rất tệ, cô bước vào viện lại gần chỗ lễ tân.

    - Xin lỗi! Có thể giúp tôi chút được không ạ? - Mắt cô mở to ngấn lệ, kì thực trong lòng đang suýt xoa.. Y tá sao lại xinh thế kia chứ?? Biết vậy cô xin vô đây làm cho rồi.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Quest Mon Sep 30, 2013 3:04 pm

    Full Moon 01
    Bệnh viện

    Quest: Catching Up

    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Sonya

    - Xin lỗi! Có thể giúp tôi chút được không ạ?

    Bạn suýt xoa còn mắt thì ngấn lệ. Cô y tá xem xét vết thương của bạn một lúc rồi nói:

    - Chỉ là xước ngoài da thôi, không sao hết đâu. Nhưng làm thế nào mà quần áo của em bị xé te tua vậy?

    Cô hỏi, xong dẫn bạn vào trong một phòng bệnh và đắp thuốc vào những chỗ xước.


    Full Moon 02
    Bệnh viện

    Quest: Catching Up

    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Kariss

    Đang làm việc, bất chợt bạn trông thấy một chị y tá tóc vàng búi cao bước lại gần mình tươi cười hỏi:

    - Em mới nhận việc đúng không? Em tên là gì vậy?
    Prino Chan
    Prino Chan
    Squire
    Squire


    Gấu trúc tím hiền lành Ọ v Ọ~

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 191
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27
    Đến từ : Lerato - VnC Love is War

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Prino Chan Mon Sep 30, 2013 3:32 pm

    Full Moon 01
    Bệnh viện

    Quest: Catching Up

    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Sonya

    - Chỉ là xước ngoài da thôi, không sao hết đâu. Nhưng làm thế nào mà quần áo của em bị xé te tua vậy? - Sau khi xem xét kĩ vết thương, chị y tá nhẹ nhàng hỏi.

    Rồi dắt cô vào một phòng bệnh để băng bó và bôi thuốc. Sonya nghe cũng hơi nhột nhột.. Cô cũng chuẩn bị sẵn tâm lí rồi, đâm lao thì theo lao thôi! Ai bảo nổi hứng phá cái váy chi.. Mà chị y tá xinh thật....

    - Em đang đi thì có một tên chạy qua tông trúng làm quẹt vô cái cửa kính vỡ, sau đó một toán người đuổi theo hô "cướp cướp". Cứ mỗi lần có ai đi qua là em lại te tua theo một kiểu, họ cứ vừa đi vừa đùn đẩy rồi như cấu xé nhau ấy, em né không nổi vì họ rõ là đông. Có khi họ nghi em cũng là tên đó nên xông vô hội đồng luôn. May mà em thân thủ nhanh nhẹn lẻn ra được - Cô than thở ( như thật ) len lén nhìn y tá - Bộ ở đây trộm cắp hoành hành ghê vậy sao chị?
    Serenista Fional
    Serenista Fional
    Yeoman
    Yeoman


    Wir werden kämpfen, bis dieser heiβe Wind unsere Flügel immt.

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Tiger
    Tổng số bài gửi : 76
    Join date : 2013-09-24
    Age : 25
    Đến từ : Calysere

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Serenista Fional Mon Sep 30, 2013 3:41 pm

    Full Moon 2
    Bệnh viện


    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Kariss

    Nó lôi một cuốn sách cũ ra đọc, lớp bụi mờ làm con bé nhớ lại ngày xưa, khi đi cùng cha tới thư viện tìm sách. Những cột bụi nhỏ bé lơ lửng trong không gian, xoáy tròn nhìn thật vui mắt.

    "Em mới nhận việc đúng không? Em tên là gì vậy?"

    Đang chìm trong câu chữ, nó giật mình khi nghe tiếng người. Ngước mắt lên, Kariss thấy một chị gái tóc vàng rất xinh đang hỏi mình.

    "Vâng ạ." Nó đứng dậy, cúi đầu. "Em là Kariss."
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Quest Mon Sep 30, 2013 9:57 pm

    Full Moon 01
    Bệnh viện

    Quest: Catching Up

    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Sonya

    - Bộ ở đây trộm cắp hoành hành ghê vậy sao chị?

    Nghe bạn hỏi, chị y tá lắc đầu:

    - Thật ra cũng không hẳn. Trộm lặt vặt thì có. Nhưng từ sau vụ tên bị truy nã thì không có vụ cướp nào nghiêm trọng hết.

    Cô xoa thuốc thêm cho bạn rồi nói:

    - Dù gì thì em cũng phải cẩn thận, chị nghe nói tên bị truy nã hồi đó cũng không phải bình thường.


    Full Moon 02
    Bệnh viện

    Quest: Catching Up

    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Kariss

    - Vâng ạ. - bạn đứng dậy, cúi đầu - Em là Kariss.

    Cô y tá tóc vàng gật đầu, cười bảo:

    - Chị là Jessica. À, em phụ chị đi phát thuốc cho phòng mấy bệnh nhân được không? Hôm nay chị làm chung ca với chị xin nghỉ ốm rồi.
    Serenista Fional
    Serenista Fional
    Yeoman
    Yeoman


    Wir werden kämpfen, bis dieser heiβe Wind unsere Flügel immt.

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Tiger
    Tổng số bài gửi : 76
    Join date : 2013-09-24
    Age : 25
    Đến từ : Calysere

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Serenista Fional Mon Sep 30, 2013 10:22 pm

    Full Moon 2
    Bệnh viện


    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Kariss

    "Chị là Jessica. À, em phụ chị đi phát thuốc cho phòng mấy bệnh nhân được không? Hôm nay chị làm chung ca với chị xin nghỉ ốm rồi."

    Ra là thế. Mà, Jessica, một cái tên đẹp như người vậy. "Vâng." Nó gấp sách lại, cất vào giá. "Phải đến những phòng nào ạ?"
    Prino Chan
    Prino Chan
    Squire
    Squire


    Gấu trúc tím hiền lành Ọ v Ọ~

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 191
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27
    Đến từ : Lerato - VnC Love is War

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Prino Chan Tue Oct 01, 2013 6:57 am

    Full Moon 01
    Bệnh viện

    Quest: Catching Up

    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Sonya

    Chị y tá lắc đầu:

    - Thật ra cũng không hẳn. Trộm lặt vặt thì có. Nhưng từ sau vụ tên bị truy nã thì không có vụ cướp nào nghiêm trọng hết.

    Ra vậy! Thảo nào nơi đây thoạt nhìn có vẻ rất thanh bình. Nhưng tên này đã trộm cái gì cơ chứ?

    Y tá xoa thuốc thêm cho Sonya rồi nhẹ nhàng bảo

    - Dù gì thì em cũng phải cẩn thận, chị nghe nói tên bị truy nã hồi đó cũng không phải bình thường

    - Em cũng nghe nói hắn đã đả thương một anh lính - Và ảnh cũng suýt đả thương em với tài ném dao không thể khen vào đâu được - Hắn đã làm gì vậy chị? Bộ.. Hắn nguy hiểm lắm sao?
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Quest Tue Oct 01, 2013 3:04 pm

    Full Moon 01
    Bệnh viện

    Quest: Catching Up

    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Sonya

    - Em cũng nghe nói hắn đã đả thương một anh lính. Hắn đã làm gì vậy chị? Bộ.. Hắn nguy hiểm lắm sao?

    Nghe bạn hỏi, cô y tá suy nghĩ một lúc rồi bảo:

    - Hắn giết người. Chị nghe đâu có một vụ giết người ở khu tị nạn, rồi có một người phụ nữ bị hắn đâm phải cấp cứu trong đây. Bây giờ thì chuyện qua rồi nhưng Hoàng gia Oldeoak không muốn để lộ ra nhiều thứ.

    Cô nói thầm với bạn:

    - Chị nghe bảo hắn thực chất chính là gián điệp của Obscurit.

    Rồi cô ấy nói tiếp:

    - Tin đồn thôi, chị không biết có thật không. Nào, xong rồi đó. Em nhớ giữ gìn cẩn thận.

    Bạn đã tìm thêm được thông tin về sự kiện The Wanted diễn ra vào ngày Half Moon 03.

    Hãy tiếp tục ghi bài quanh thủ đô. BQL sẽ ngẫu nhiên chọn bài bạn để giao tình huống. Embarassed

    Full Moon 02
    Bệnh viện

    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Kariss

    - Vâng. Phải đến những phòng nào ạ?

    - Để chị xem. - Jessica ngẫm một lúc rồi đáp - Dãy phòng trên lầu hai, ta đi nào.

    Cô nói rồi cùng bạn bưng những khay thuốc lên lầu. Vừa đi, cô vừa cười nói:

    - Nhìn em nhỏ nhỏ dễ thương ghê đó, Kariss. Nếu mà em tới vào khoảng hai mùa trước, đảm bảo em đi dự dạ vũ ai cũng ngắm nhìn cho xem.
    Prino Chan
    Prino Chan
    Squire
    Squire


    Gấu trúc tím hiền lành Ọ v Ọ~

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 191
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27
    Đến từ : Lerato - VnC Love is War

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Prino Chan Tue Oct 01, 2013 7:25 pm

    Full Moon 01
    Bệnh viện

    Quest: Catching Up

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Sonya

    - Vâng ạ! - Sonya tươi cười, thanh toán tiền, tạm biệt chị y tá dễ thương rồi rời khỏi viện.

    Ra là có liên quan đến bọn Obs.. Tin đồn không phải vô căn cứ, kiểu không có lửa thì làm sao mà có khói ấy. Lại còn hoàng gia phải cắp đuôi đi bưng bít nữa chứ.

    Chắc chắn phải là vụ gì đó rất ghê gớm, mà còn gì ghê gớm hơn ở chốn này một tên gián điệp chứ. Đi được một đoạn, Sonya thấy tay ngứa ngay, cô dừng lại, lột luôn mấy cái băng trắng phớ thả ra đường.

    - Chị rất tốt..nhưng em rất tiếc. Em sẽ ghi nhớ người đẹp như chị.. - Sonya cười khúc khích khi nhớ về cô y tá. Nào rảnh ghé qua chơi với chị ấy cũng được.
    Serenista Fional
    Serenista Fional
    Yeoman
    Yeoman


    Wir werden kämpfen, bis dieser heiβe Wind unsere Flügel immt.

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Tiger
    Tổng số bài gửi : 76
    Join date : 2013-09-24
    Age : 25
    Đến từ : Calysere

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Serenista Fional Wed Oct 02, 2013 9:53 pm

    Full Moon 2
    Bệnh viện


    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Kariss

    Nó đi theo Jessica như một cái bóng lặng lẽ, thỉnh thoảng lại ngước nhìn chị. Nó thích có được cái phong thái thư thả nhẹ nhàng như chị. Kariss tính tình khép kín, nên lúc nào nhìn nó cũng có vẻ âm trầm dè dặt. Hai người đi lên lầu hai.

    "Nhìn em nhỏ nhỏ dễ thương ghê đó, Kariss. Nếu mà em tới vào khoảng hai mùa trước, đảm bảo em đi dự dạ vũ ai cũng ngắm nhìn cho xem."

    Mải phân tích những thành phần dược liệu mình đang mang theo, nó hơi bất ngờ khi được nói đến. Khóe môi con bé cong nhẹ khi nghe chị Jessica gọi mình là 'nhỏ' và 'dễ thương'. Hầu như ai khi tiếp xúc qua Kariss đều nói với nó như vậy.

    "Có cả vũ hội sao chị?" Nó đúng là trầm thật, nhưng các vũ hội là những sự kiện nó đặc biệt yêu thích. Nhưng ngày đó Antiope sẽ là cô gái mặc đẹp nhất trong đêm khiêu vũ, uyển chuyển trong điệu nhảy với các chàng hiệp sĩ; còn nó sẽ đứng sau một tấm rèm nhìn lén ra ngoài, cảm thấy tự hào vô cùng về cô chủ. Chưa bao giờ Kariss nghĩ đến việc chính mình tham gia một sự kiện hào nhoáng như thế.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Quest Wed Oct 02, 2013 10:24 pm

    Full Moon 02
    Bệnh viện

    Quest: Catching Up

    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Kariss

    - Có cả vũ hội sao chị?

    Nghe bạn hỏi, chị Jessica gật đầu:

    - Vào ngày Crescent Moon 04 là ngày thành lập vương quốc Oldeoak, hằng năm đều có dạ vũ hóa trang. Mọi người diện lên mình những bộ y phục đẹp nhất với mặt nạ và cùng nắm tay nhau nhảy múa. Một cảnh tượng tuyệt vời.

    Chị y tá cười thật tươi. Nhưng rồi, mặt chị ấy lại tối sầm lại:

    - Đáng lẽ ra năm nay cũng rất tuyệt, nhưng rồi do có chiến tranh lại sinh ra chuyện ấy...
    Serenista Fional
    Serenista Fional
    Yeoman
    Yeoman


    Wir werden kämpfen, bis dieser heiβe Wind unsere Flügel immt.

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Tiger
    Tổng số bài gửi : 76
    Join date : 2013-09-24
    Age : 25
    Đến từ : Calysere

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Serenista Fional Wed Oct 02, 2013 10:42 pm

    Full Moon 2
    Bệnh viện


    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Kariss

    "Đáng lẽ ra năm nay cũng rất tuyệt, nhưng rồi do có chiến tranh lại sinh ra chuyện ấy..." Nhìn Jessica đột nhiên có vẻ không vui. Nó nghiêng đầu thắc mắc. Cresent Moon 4, chiến tranh... có lẽ là những việc diễn ra tiếp theo những gì ông Michael nói.

    "Hẳn là cuộc chiến tồi tệ lắm chị nhỉ." Nó nhìn vào khay thuốc mà như nhìn vào quá khứ.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Quest Wed Oct 02, 2013 10:49 pm

    Full Moon 02
    Bệnh viện

    Quest: Catching Up

    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Kariss

    - Hẳn là cuộc chiến tồi tệ lắm chị nhỉ.

    Bạn nhìn vào khay thuốc nói. Jessica thở dài:

    - Biết bao nhiêu người đã hy sinh. Là y tá, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ cứu người. Nhưng khi chúng ta cố gắng cứu một thì có mười người chết ngoài kia.

    Cô ấy nhìn qua bạn, bảo:

    - Đêm Dạ vũ ấy... Obscurit đã cử sát thủ trà trộn vào khách dự tiệc để ám sát Đức vua Wilburh.
    _(:з」∠)_
    _(:з」∠)_
    Knight
    Knight


    Có ai bán thuốc chữa bệnh lười hêm? :3

    Tổng số bài gửi : 697
    Join date : 2013-09-23

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by _(:з」∠)_ Thu Oct 03, 2013 1:00 am

    Chiều Full Moon - 02
    Bệnh viện

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Hoangsa[Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Vis

    Trước đó

    Bước vào bệnh viện với vết thương bên tay trái, tôi nhanh chóng tìm thấy Hoàng Sa ngay nhờ vào màu tóc nổi bật của nó. Vỗ vai thằng bé, tôi nói:

    - Chào nhóc.


    Last edited by Jigoku_Shoujo on Thu Oct 03, 2013 9:43 pm; edited 2 times in total
    Prino Chan
    Prino Chan
    Squire
    Squire


    Gấu trúc tím hiền lành Ọ v Ọ~

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 191
    Join date : 2012-06-14
    Age : 27
    Đến từ : Lerato - VnC Love is War

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Prino Chan Thu Oct 03, 2013 6:49 am

    Serenista Fional
    Serenista Fional
    Yeoman
    Yeoman


    Wir werden kämpfen, bis dieser heiβe Wind unsere Flügel immt.

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Tiger
    Tổng số bài gửi : 76
    Join date : 2013-09-24
    Age : 25
    Đến từ : Calysere

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Serenista Fional Thu Oct 03, 2013 8:58 pm

    Full Moon 2
    Bệnh viện


    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Kariss

    "Đêm Dạ vũ ấy... Obscurit đã cử sát thủ trà trộn vào khách dự tiệc để ám sát Đức vua Wilburh."

    "-Dạ?" Nó giật mình chút nữa đánh rơi cái khay. Ám sát Đức vua? Sao lại có thể như thế? "Obscurit...?"

    Lại là Obscurit. Nó thấy lạnh người.

    Obscurit là những ác quỷ màu đen. Nó không được phép quên.
    _(:з」∠)_
    _(:з」∠)_
    Knight
    Knight


    Có ai bán thuốc chữa bệnh lười hêm? :3

    Tổng số bài gửi : 697
    Join date : 2013-09-23

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by _(:з」∠)_ Thu Oct 03, 2013 9:43 pm

    Chiều Full Moon - 02
    Bệnh viện

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Hoangsa[Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Vis

    Trước đó

    Nhìn gương mặt hồ hởi của thằng bé, tôi khẽ xoa đầu nó rồi trả lời:

    - Mọi việc cũng ổn. Cho đến khi...

    Tôi cởi áo khoác ra để lộ vết thương đã được băng bó tạm lại trên bắp tay trái mình, đoạn nói tiếp:

    - Có con gấu tát vào tay chị.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Quest Thu Oct 03, 2013 10:46 pm

    Full Moon 02
    Bệnh viện

    Quest: Catching Up

    Nhân vật
    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Kariss

    - Dạ? Obscurit...?

    Bạn giật mình. Jessica gật đầu, nhưng rồi cô im lặng một lúc để đưa thuốc cho một số phòng rồi lại kể tiếp:

    - Bình thường thì lâu đài không cho ai vào do đang có chiến tranh. Nhưng đúng thông lệ vào ngày Crescent Moon 04 thì có dạ vũ nên lâu đài mở cửa cho mọi người tự do vào dự. Tên sát thủ đã lợi dụng cơ hội này vào để ám sát vua Wilburh.

    Jessica mỉm cười, trấn an bạn:

    - Nhưng vua Wilburh đã ngờ đoán trước nên đã đưa ra kế hoạch đón đầu. Nhờ vậy tên sát thủ không ám sát thành công. Hôm đó chị bị cảm nên không đi được thành ra không rõ lắm chi tiết.

    Sau đó, Jessica giao thuốc ở những phòng cuối cùng rồi cảm ơn bạn:

    - Cảm ơn em đã phụ chị nha. Giờ chị phải xuống khoa nhi làm việc tiếp. Gặp em sau.

    Bạn đã tìm thêm được một mảnh thông tin về sự kiện Dạ vũ ngày Crescent Moon 04.

    Hãy tiếp tục ghi bài quanh Thủ đô. BQL sẽ ngẫu nhiên chọn bài bạn mà giao tình huống. Embarassed

    Sponsored content


    [Oakenheart] Bệnh viện - Page 23 Empty Re: [Oakenheart] Bệnh viện

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon May 20, 2024 9:06 pm