Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+13
Doctor Know
Sayori
Ishtar Schrudinger
Mirror Sakura
Silver Guardian
Cherry Jas
kayuki
Shani Priya
Phan Anh Kha
Quest
Arya Jade
Mirall Negre
Admin
17 posters

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 Empty [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Admin Thu Feb 09, 2012 11:06 pm

    First topic message reminder :

    - Nhà số 6 -



    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 80

    • Lương thực:
      [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 44

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 70

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 74



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:


    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 2222Tên: Shani Priya
    Tên khác: Garnet.
    Tuổi: 19
    Giới tính: nữ *nhìn cái tên là biết rồi*
    Quê quán: ???
    Ngoại hình: Người gầy, không xinh, tóc dài màu nâu đỏ, mắt nâu hơi đỏ, thường đeo kính có gọng cùng màu với mắt và tóc (dù không cận), thường dùng khăn bịt đầu thay cho dây buộc tóc, ăn mặc đơn giản.
    Tính cách: hiền lành nhu mì nhưng khá ngang bướng, đôi khi nhút nhát nhưng khá liều lĩnh, hòa đồng, phóng khoáng nhưng khá là tiểu thư... túm lại là một con người bề ngoài hiền lành nhưng nội tâm khó đoán biết Laughing
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: vài thứ đồ lặt vặt không đáng nói.
    Những thông tin khác:
    - Lai lịch: Unknown
    - Sở thích: ăn ngủ, leo trèo, chọc phá *nghe giống khỉ quá vậy trời* Laughing Ngoài ra thích hát, thích vẽ nhưng ít khi thể hiện.
    - Ghét: Côn trùng, động vật thân mềm, các loài bò sát... T__T
    - Thói quen + vài thông tin khác: thường có khăn trên đầu. Trừ lúc tắm và làm việc, ngoài ra không khi nào buộc tóc. Làm việc theo cảm hứng, hầu như không biết làm bất cứ việc gì, trí nhớ kém... vân vân và mây mây Laughing


    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 706200Tên: Mirall Negre.
    Tuổi: 18.
    Giới tính: nữ.
    Quê quán: Catalonia (1 vùng tự trị thuộc Tây Ban Nha).
    Ngoại hình:
    Màu tóc: trắng bạch kim. Dài ngang lưng.
    Màu mắt: bạc.
    Chiều cao: 1m78 (còn cao nữa).
    Dáng người mảnh khảnh, hơi gầy.
    Bị nhận xét là gương mặt, nhất là đôi mắt, trông rất ác. Hơi đau khổ vì điều này.
    Tính cách:Tuy gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng và khó gần nhưng thực ra lại rất quan tâm tới người khác. Am hiểu rất nhiều thứ, chủ yếu là về lịch sử, văn hóa.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì: Đem theo một ba-lô du lịch màu đen lớn. Bên trong có vài quyển sách, sổ tay, vài đồ dùng cá nhân, ví tiền, một ít quần áo...
    Những thông tin khác:
    - Rất thích sách, và hầu như vớ được cái gì là đọc cái đó.
    - Đặc biệt nghiện đồ ngọt và đồ cay.
    - Yêu động vật, tuy nhiên động vật thì không thích lại cho lắm.
    - Lúc nào trong người cũng đem theo túi cứu thương loại tiện dụng.
    - Gia đình thuộc loại khá giả, bố và hai anh trai sinh đôi hơi tửng nhưng bù lại mẹ rất nghiêm khắc.
    - Tên mang nghĩa "Màu đen" (Negre) và "Gương" (Mirall) theo tiếng Catalan.




    Đã quay về hiện tại:


    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 LamefTên: Phạm Trần Thiên Lam
    Tuổi: 19
    Giới tính: Nữ
    Quê quán: Việt Nam
    Ngoại hình:
    - Cao 1m63, nặng 53kg
    - Tóc đen, thường cột đuôi gà hoặc hai bên như trong hình
    - Đeo kính gọng xanh dương, cận 10 độ
    - Đội nón lưỡi trai đen
    - Ăn mặc tomboy
    Tính cách: hay phởn, hơi ngại và nhát với người lạ dù tỏ ra thân thiện, nhưng thân rồi thì cư xử tự nhiên, thân thiết, hay ôm, thất thường, khi thì cực kì tự tin nhưng cũng có khi cực kì tự ti, có lúc ngồi tự kỉ rồi tự nhiên đứng dậy gào lên: "Thế này đâu phải là mình!?", dễ khóc...
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?:
    Ba lô đựng hai, ba bộ quần áo sơ cua với bốn,năm vỉ thuốc các loại
    Khăn choàng cổ màu xanh lam
    1 em mèo bông cao khoảng 30cm
    1 hộp kim chỉ
    Đồ vệ sinh cá nhân kèm mấy thứ khó nói *ôm mặt*
    2 cây chì bấm cùng 3,4 năm hộp ngòi + cục gôm
    1 cuốn sổ tay
    1 cặp mắt kính dự phòng
    2 gói thuốc lá
    1 túi kẹo mút
    Những thông tin khác:
    Sở thích: ngủ, đồ ăn ngon, vận động, kẹo mút
    Sở ghét: Ngồi yên 1 chỗ, ớt chuông
    Sở trường: việc làm đòi hỏi thể lực, đọc chữ nhanh
    Sở đoản: tính toán, phối đồ kiểu nữ, làm việc không đeo kính
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Admin Sun Apr 29, 2012 1:19 am

    Chủ Nhật, Thu 10
    1:00 AM



    Chào mừng những cư dân cùng chung hoạn nạn mới nào!


    Sao băng!

    Bạn thốt lên khi nhìn thấy một vệt sáng dài vụt vẽ lên trên nền đêm đen. Dù là lý do gì khiến bạn giờ này vẫn chưa ngủ được, bạn cũng vô cùng thích thú khi trông thấy ngôi sao băng nọ.

    Mà có thật là sao băng không nhỉ?

    Phải chừng vài phút lâu sau câu hỏi đó mới được giải đáp khi bạn nghe tiếng người dân ồn ào ngoài nhà. Khoác áo chạy ra xem thì bạn nghe rằng có những người bị nạn, hoàn cảnh hệt như bạn vậy và hiện họ đang bất tỉnh ở nhà Trưởng làng.

    Bạn nghĩ, dù gì hôm nay là ngày nghỉ nên không phải đi làm, có lẽ lúc trời sáng hẳn, sau khi những người bị nạn kia rời khỏi nhà trưởng làng bạn nên gặp mặt xem sao?


    Chú ý: các bạn nếu muốn tương tác với các OC chuyến 3 thì đợi khi nào mấy bạn ấy rời nhà Trưởng làng (sau khi nhận tiền vốn ấy mà) và đi nhận nhà đã nhé, để tránh gây hỗn loạn ấy mà. Embarassed
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Shani Priya Sun Apr 29, 2012 5:20 pm

    Negre - Thiên Lam - Shani.
    Sáng ngày 19 Mùa Hạ - 6.37 A.M.


    - Thôi, đi đi không muộn. - Negre cười và đẩy nhẹ. Shani hiểu là cô ấy có lý do gì đó để từ chối. Tuy cô rất muốn có họ đi cùng, nhưng cô cũng tôn trọng suy nghĩ của họ.

    - Vậy mình đi đây! - Cô cầm chiếc giỏ Mirall đã chuẩn bị. Có bánh, nước uống và vài thứ trong đó. - Cám ơn cậu, Mirall.

    Cô ôm cổ bạn để tạm biệt trước khi kịp rời đi.



    Summer 26, 5: 40 AM
    Shani, Negre



    - Được rồi được rồi Mirall! - Shani vội ôm bạn. Thái độ bất ổn của cô ấy khiến cô hoảng hốt, và hoảng sợ nữa. Nhưng nếu bản thân không trấn tĩnh lúc này sẽ khiến sự việc còn nghiêm trọng hơn.

    - Được rồi Mirall! - Cô tiếp tục nói, hi vọng sự tiếp xúc và giọng nói có thể khiến Mirall bình tâm lại. - Mình hiểu rồi, hiểu rồi mà!

    Sau một lúc, cô bạn tóc trắng dường như cũng ổn hơn. Lúc này Shani mới có thể chú ý đến ngón tay đang chảy máu của cô ấy. Cô hốt hoảng:

    - Để mình lấy gì đó băng lại cho cậu!

    Nếu là Thiên Lam, cô ấy hẳn sẽ có đủ đồ cứu thương. Nhưng Shani thì không. Cô vội rút chiếc khăn nhẹ trên đầu, buộc chặt ngón tay cho cô ấy.

    - Chờ một chút, mình lên lầu tìm xem. Có lẽ thấy ít băng gạc của Thiên Lam ở đâu đó!

    - Không! - Negre cản lại. - Thiên Lam... Thiên Lam...

    - Thiên Lam sao? - Shani nheo mắt.

    Qua những lời ngắn gọn và đứt quãng của Negre, Shani phải mất một lúc mới hiểu ra: Thiên Lam đột nhiên đi đâu đó vào ban đêm và mất tích đến giờ.

    - Có lẽ cậu ấy đi đâu đó thôi. Cậu cứ bình tĩnh ha! - Cố lấy giọng bình tĩnh, Shani an ủi bạn. - Nếu lát mà cô ấy không về, chúng ta sẽ cùng chia nhau đi tìm, ha?

    Cả hai không biết rằng, từ sau đêm đó, họ sẽ không bao giờ còn gặp lại cô bạn tóc đen cùng nhà nữa. Cái tên Thiên Lam chỉ còn trong ký ức của họ và những người hàng xóm.

    Cho đến bao lâu?!



    Thứ Hai, Hè 28
    Nhà số 6
    10:16 AM

    Christian - Danny - Shani



    - À... ừm... không sao... nếu tụi tôi thấy Lam... tụi tôi sẽ báo cô hay. Cô hãy... cố gắng lên nhé. - Danny nói.

    - Vâng! - Cô gật nhẹ. Có lẽ cô cảm thấy bản thân được an ủi chút ít. - Cảm ơn hai anh.
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Doctor Know Mon Apr 30, 2012 10:44 am

    Thứ Hai, Hè 28
    Nhà số 6
    10:30 AM


    Christian - Shani - Danny


    - Vâng! Cảm ơn hai anh.

    Shani gật nhẹ rồi cảm ơn hai chúng tôi. Cả ba ngồi trò chuyện một lúc thì tôi với Christ xin phép về trước.

    - Nếu chúng tôi có thể giúp được gì, xin cô đừng ngại, nhà tôi số năm và nhà Danny số bảy. - Christ nói.

    Tôi gật đầu theo ý anh ta, sau đó chúng tôi tạm biệt cô gái tóc nâu đỏ và ra về.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Admin Sun May 06, 2012 12:39 am

    - Chuẩn bị cho Lễ Halloween! -

    Chủ Nhật, Thu 17
    8:00 AM



    Một buổi sáng tưởng chừng như diễn biến bình thường. Cho tới khi bạn nghe thấy có tiếng gõ cửa nhà. Cho dù bạn đang làm gì, bạn sẽ ra mở cửa và phát hiện không có ai cả.

    Vẫn còn đôi chút khó chịu do nghĩ là chơi khăm, bạn nhìn xuống dưới chân và trông thấy một chiếc hộp gỗ khá nặng, trên nắp hộp có ghi tên bạn. Thế là bạn đem nó vào trong nhà.

    Khi mở ra, bạn nhận được 4m vải trắng, 4m vải đen và 4m vải màu cam đậm (mỗi thành viên là 2m mỗi loại), ngoài ra còn một mẩu tin nhắn gửi bạn:


    "Shani Priya & Mirall Negre thân mến,

    Đây là món quà Trưởng làng gửi tặng bạn để bạn chuẩn bị trang phục hóa trang cho ngày Lễ của Người chết sắp tới. Trang phục hóa trang tùy ý thích của bạn, rùng rợn hay vui nhộn đều được. Vì chỉ những ai mặc đồ hóa trang mới có thể đi dự một trò chơi thật đặc biệt đấy nhé.

    Hoặc bạn không thích dự lễ hay may đồ hóa trang thì có thể dùng số vải này tùy ý. Số vải này được gửi sớm để bạn có thể đặt may hay tự may đồ chuẩn bị sẵn trong lúc chờ ngày Lễ diễn ra.

    Ngày lành,
    Danior Oak."



    Lễ của Người chết? À phải, đó chính là tên cũ dành cho ngày Halloween bây giờ đấy! Bạn sẽ tham dự chứ?


    Halloween sẽ diễn ra vào khoảng Thu 25-30. Từ giờ đến đó các bạn hãy đặt may (hay tự may) đồ hóa trang nhé, và nhớ quyết định xem OC mình sẽ hóa trang thế nào đây. Embarassed

    Lưu ý: post này không gửi đến những hộ gia đình đang mất tích tất cả thành viên.
    Danior The Mayor
    Danior The Mayor
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 200
    Join date : 2012-02-07
    Đến từ : Oakville

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Danior The Mayor Sun May 13, 2012 3:08 am

    - Tin báo tang -

    Chủ Nhật, Thu 24
    Sáng


    Một buổi sáng ngậm tràn khí lạnh của tiết thu, bạn đang ở trong nhà tận hưởng ngày nghỉ của mình theo cách riêng thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Bạn tự hỏi không biết có chuyện gì, nhanh nhẹn chạy ra ngoài mở cửa thì nhận ra đó là vị Trưởng làng đáng kính.

    Sự buồn bã trong đôi mắt ông báo cho bạn hay có chuyện không ổn. Cụ già nhẹ nhàng giải thích:

    - Mấy ngày nay trên bảng tin làng... chúng ta có đăng 12 người mất tích, chắc cháu cũng biết? Đến nay chúng ta vẫn không tìm thấy tung tích của họ... và thế nên chỉ có một điều chắc chắn là họ đã qua đời.

    Bạn vẫn im lặng nghe vị trưởng làng nói tiếp:

    - Dù không tìm thấy thi hài, chúng ta vẫn đóng cho họ những chiếc quan tài và chôn ở Nghĩa trang sau khi nhà thờ được xây xong. Ngày tang là ngày Đông 10. Khi đó rất mong cháu có thể đến dự cùng chia buồn mất mát này... cho dù cháu có hay không quen với họ..

    Xong, vị già làng cúi chào tạm biệt bạn và qua nhà khác để báo hung tin. Bạn sẽ nghĩ thế nào?


    Các bạn có thể biết thêm chi tiết 12 OC đó đây: ;__;
    https://oakville.forumvi.com/t63-topic#7293
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Admin Thu May 17, 2012 5:51 pm

    - Danh sách những nơi có thể tìm ở Khu Dân Cư -



    • Ở cái lồng đèn trước cửa nhà.

    • Ở trên hốc cây trước cửa nhà



    Last edited by Admin on Fri Jun 01, 2012 4:57 pm; edited 1 time in total
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Admin Thu May 24, 2012 1:33 am

    Thứ Năm - Đông 04
    Ngày đóng thuế kéo dài từ Đông 04 tới Đông 14!



    "Đóng thuế"

    Hai từ nghe không mấy dễ chịu nhưng đây là trách nhiệm của mỗi công dân. Tiền thuế sẽ là 15% tiền thu nhập của bạn mỗi mùa, riêng với những ai không đi làm thì cũng phải đóng thuế tối thiểu là 50G.

    Nếu không đóng thuế và không hoạt động trong làng một tháng (mà không xin inactive) thì OC bạn sẽ bị cho là Missing, và qua tháng thứ hai không quay về thì sẽ xem như OC bạn đã qua đời.

    Nếu cố tình không đóng thuế, tức là có hoạt động trong làng mà không chịu đóng thuế, thì sẽ có bài nhắc từ BQL, nhưng đã có bài nhắc mà vẫn không chịu đóng thì OC bạn sẽ ngồi tù trong đồn một thời gian đấy.


    Các bạn sẽ đóng thuế bằng cách:

    Ghi bài RR ở Nhà Trưởng Làng đem bỏ tiền thuế vào hòm thư trước cửa nhà ông ấy.

    Ghi chú: Post này không cần copy link vào Kê khai tài sản. Những nhà nào có nhiều hơn 2 OC thì chỉ cần 1 OC đại diện đi đóng cho cả nhà.

    Số tiền phải đóng: 120G


    Hãy làm những công dân gương mẫu nào! XD
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Admin Sat May 26, 2012 3:02 am

    Thứ Bảy - Đông 06
    1:00 AM



    Chào mừng những cư dân cùng chung hoạn nạn mới nào!


    Sao băng!

    Bạn thốt lên khi nhìn thấy một vệt sáng dài vụt vẽ lên trên nền đêm đen. Dù là lý do gì khiến bạn giờ này vẫn chưa ngủ được, bạn cũng vô cùng thích thú khi trông thấy ngôi sao băng nọ.

    Mà có thật là sao băng không nhỉ?

    Phải chừng vài phút lâu sau câu hỏi đó mới được giải đáp khi bạn nghe tiếng người dân ồn ào ngoài nhà. Khoác áo chạy ra xem thì bạn nghe rằng có những người bị nạn, hoàn cảnh hệt như bạn vậy và hiện họ đang bất tỉnh ở nhà Trưởng làng.

    Bạn nghĩ, dù gì hôm nay là ngày nghỉ nên không phải đi làm, có lẽ lúc trời sáng hẳn, sau khi những người bị nạn kia rời khỏi nhà trưởng làng bạn nên gặp mặt xem sao?


    Chú ý:

    Các bạn nếu muốn tương tác với các OC chuyến 4 thì đợi khi nào mấy bạn ấy rời nhà Trưởng làng (sau khi nhận tiền vốn ấy mà) và đi nhận nhà đã nhé, để tránh gây hỗn loạn ấy mà. Embarassed

    Bất kì OC nào tự tiện vào nhà Trưởng làng tương tác trước khi ông ấy xuất hiện và giao tiền cho các OC mới sẽ bị 1 Warning!!!
    Miss Nine
    Miss Nine
    Squire
    Squire


    Nợ nần chồng chất =.=

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 125
    Join date : 2012-02-06
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Miss Nine Sun May 27, 2012 5:30 pm

    Chủ Nhật, Đông 07


    Đông đã về, bạn có mặc ấm chứ? Khi rời khỏi nhà, bạn sẽ trông thấy một chiếc hộp nằm trên bậc tam cấp nhà bạn. Khi mở ra, bạn sẽ trông thấy 2 chiếc khăn choàng cổ màu xanh lam với một mẩu giấy nhắn:

    "Chúc bạn có một mùa đông thật ấm áp bên bạn bè và người thân.

    Thân mến,
    Anna Yukari"
    Mirall Negre
    Mirall Negre
    Squire
    Squire


    Back to black.

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 129
    Join date : 2012-02-10
    Age : 28

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Mirall Negre Thu May 31, 2012 1:15 pm

    Chủ nhật, Ngày 7 Mùa Đông.
    Negre.

    Tiễn Shani ra chỗ làm, Negre gắng gượng mỉm cười tới khi bóng cô gái tóc đỏ khuất sau hàng rào mới quay vào.

    Cô gái nằm dài trên giường, không, chính xác thì nó chỉ là một tấm nệm dày thật dày, và cũng thật rộng nữa. Mọi khi ngủ ba người Negre chẳng tránh khỏi cảm giác khó chịu vì chật, nhưng sao giờ đây cô mới thấy nó rộng thênh thế này?

    Từ hồi hè, khi mới tới ngôi làng này, Negre chỉ có cảm giác đây là nơi ở tạm. Chỉ ở tạm thôi, rồi sẽ có lúc cô trở về sân bay Miami, rồi sẽ trở về nhà. Lúc đó Negre cũng rất đỗi vui mừng khi nghĩ tới chuyến đi thực tế miễn phí này, lại còn là một mô hình làng trung cổ đúng sở thích cô nữa. Nhưng giờ đây, Negre lại có cảm giác bất an về nơi này. Đây có đúng là một ngôi làng không? Sao đột nhiên có nhiều người mất tích vậy? Sao lần trước anh Keith lại thông báo ba người đồng nghiệp của cô đã yên nghỉ vậy? "Mất tích"... gợn lên trong Negre cảm giác nôn nao, ruột gan như quặn lên. Thiên Lam, giờ cậu đang ở đâu chứ?! Không thấy trong danh sách người mất, vậy là ở đâu...?

    Nước mắt trào ra từ đôi mắt bạc, lặng lẽ lăn thành hai hàng dài khiến Negre cảm giác lành lạnh khi nó lăn qua má xuống gối. Cứ thế, Negre ngủ thiếp đi lúc nào không hay...



    ---


    Negre giật mình tỉnh giấc.

    "Mình vừa ngủ quên sao... Đầu đau quá..." Cô gái lẩm bẩm, day day hai bên thái dương và đứng dậy. "Phải chuẩn bị bữa chiều nữa..."

    Lạch cạch chán chê dưới bếp, cô gái chợt nhớ ra phải đi lấy nước, thế là lại lục tục xách xô ra ngoài. Bất ngờ, cánh cửa mở ra chạm phải vật gì đó nên nghẽn lại. Mắt bạc nhíu mày cúi xuống.

    Là một hộp giấy kèm một tấm thiệp nhỏ kẹp ở phần nơ bọc. Từ Anna?!

    Ngạc nhiên hết sức, Negre mở hộp giấy ra và càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy hai cái khăn choàng cổ màu lam được xếp gọn bên trong.

    Khóe môi cô gái hơi nhích lên, tạo một nụ cười nhẹ nhàng. Negre khẽ ôm gói quà vào lòng, đứng lặng một lúc lâu trước cửa nhà, mãi cho tới khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, cô mới kéo cửa đi vào.



    Mirall Negre
    Mirall Negre
    Squire
    Squire


    Back to black.

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 129
    Join date : 2012-02-10
    Age : 28

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Mirall Negre Fri Jun 01, 2012 1:56 pm

    Thứ 3, Hè 29 || 11h P.M.
    Mirall Negre.



    Cuối hè rồi mà buổi đêm vẫn oi bức khủng khiếp. Nerge vừa lầm bầm nguyền rủa cái thời tiết trời đánh vừa khệ nệ xách xô nước từ sân vào nhà. Khi ngang qua bụi hoa dại, cô gái chợt dừng lại.

    Một thứ mùi gì đó đánh thức khứu giác của tóc bạc. Negre đặt xô nước xuống thềm, thò mặt qua cửa sau nhà ngó quanh quất. Lạ thật, mùi này chẳng phải mùi hoa, cũng chẳng phải mùi hương liệu hay thảo dược gì hết. Nó hỗn tạp, cũ kĩ, có phần ẩm ướt, lại có chút mằn mặn mùi muối. Cô gái mắt bạc băn khoăn, nhưng cơn buồn ngủ ập tới ngay lúc đó đã khiến lý trí cô chìm dần trong khoảng không gian mờ mịt của mộng.

    ---
    Spoiler:
    ---

    *Cạch!!*

    Tiếng động vang lên thình lình khiến Negre giật mình tỉnh giấc. Cô ngó quanh, thấy bản thân thì nằm ngay trên thềm cửa, xô nước thì bị đổ lên cạnh khiến công sức xách nước vừa rồi của cô coi như công cốc.

    "Quái lạ... sao mình lại ngủ ở đây vậy nhỉ..." - Negre thắc mắc, lắc lắc đầu cho tỉnh ngủ. Cô đưa tay lên má, và chợt nhận ra hương vị mằn mặn trên môi. - "Mình khóc? Khóc... sao...?"

    Negre cảm thấy khó hiểu. Cô đưa tay quẹt nước mắt đang lăn dài trên mặt, hướng mắt dõi về phía mặt trăng bạc đang treo mình trên ngọn cây trơ trụi phía đằng xa. Có gì đó không ổn, nhưng Negre tự nhủ để bản thân quên nó đi, phần mình thì cô cất cái xô rỗng và quyết định trở về giường đánh một giấc ngon lành.

    Bỗng dưng chân cô đá phải thứ gì đó. Là một chiếc huy hiệu? Negre nhặt nó lên và ngắm nghía. Rõ ràng lúc nãy đâu có, vậy mà... sao nó lại ở đây nhỉ... Negre cẩn thận cất chiếc huy hiệu nhỏ vào túi váy, vào nhà và khóa trái cửa ra vào.

    + Đã PM Huy hiệu. End Quest 4. Embarassed
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Nocturne Fri Jun 01, 2012 3:48 pm

    Saturday, Fall 30
    Trick or treat?
    Nhà số 6 - 5:00 PM

    Journey



    Rời khỏi khu việc làm, Jou tiến đến khu dân cư. Nhà số 6, hình như là nhà của Shani và Negre? Nhớ họ quá, đã lâu Jou không gặp họ rồi, nhất là Negre. Từ hồi ở Miami anh chưa có dịp gặp lại cô nữa.

    Thôi tạm gác chuyện xưa sang một bên, bây giờ việc của Jou là phải đi tìm hint.

    Địa điểm: Ở cái lồng đèn trước cửa nhà.

    Jou làm mọi việc nhanh hết sức có thể, vì sợ sẽ lại có thứ gì đó xuất hiện, nhất là giờ này.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Admin Fri Jun 01, 2012 4:56 pm

    Không có gì cả! shock

    Rất tiếc, không tìm thấy gì trong lồng đèn. Có lẽ bạn thử tìm nơi khác xem?
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Admin Sun Jun 03, 2012 1:24 am

    Chủ Nhật, Đông 14
    9:00 AM



    Cho dù đang làm gì, bạn sẽ nghe thấy một tiếng gõ cửa. Chạy ra xem là ai, thì bạn trông thấy một hộp quà màu đỏ nằm gọn gàng trước cửa nhà mình. Đem vào nhà và mở nó ra, bạn nhận được 2 cây kẹo socola hình bông hoa hồng với lời nhắn, à không, thư mời mới phải.


    "Chúc bạn một ngày Lễ Valentine thật vui vẻ và hạnh phúc,

    Món quà này từ một người ẩn danh với hy vọng bạn có mặt tại buổi dạ vũ sẽ được tổ chức ở Nhà Trưởng Làng vào 6:00 PM hôm nay. Bạn không cần phải có tên trong danh sách đăng ký dạ vũ mới được tham dự lễ Valentine, vì nếu thích bạn vẫn có thể tham gia ăn tiệc cùng mọi người.

    Còn người ẩn danh là ai? Nhớ đến Nhà trưởng làng dự tiệc để cùng tìm ra nhé?

    Yêu nhiều,
    Người ẩn danh

    Tái bút: tôi còn biết tên 2 bạn là Shani & Negre đó."


    Nào, bạn sẽ đi và tìm thử xem đó là ai chứ?


    Lưu ý:
    - Event Valentine + Tiệc sẽ bắt đầu vào 6:00 PM hôm nay theo thời gian thực. Embarassed
    - Các bạn có thể đến nhà Trưởng làng trước đó để tương tác làm quen từ từ cũng được đấy nhé. Embarassed
    Mirall Negre
    Mirall Negre
    Squire
    Squire


    Back to black.

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 129
    Join date : 2012-02-10
    Age : 28

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Mirall Negre Sun Jun 03, 2012 1:43 am

    Chủ nhật, Đông 14.
    Negre.


    Đi một lèo ba lượt, mỗi lượt hai xô nước đầy ụ, Negre chắc mẩm chỗ nước cũng đong đầy cái chum sành. Chậc, cũng thật phiền nhưng biết làm sao được.

    Vừa đổ đầy chum chứa nước, Negre chợt nghe tiếng gõ cửa. Cô nhanh chóng làm nốt công việc và tất tả chạy ra mở cửa.

    Khi cánh cửa mở ra, cô gái mắt bạc ngạc nhiên khi thay vì trông thấy người khách thì thay vào đó lại là một gói quà được bọc cẩn thận với một lá thư đi kèm:

    "Chúc bạn một ngày Lễ Valentine thật vui vẻ và hạnh phúc,

    Món quà này từ một người ẩn danh với hy vọng bạn có mặt tại buổi dạ vũ sẽ được tổ chức ở Nhà Trưởng Làng vào 6:00 PM hôm nay. Bạn không cần phải có tên trong danh sách đăng ký dạ vũ mới được tham dự lễ Valentine, vì nếu thích bạn vẫn có thể tham gia ăn tiệc cùng mọi người.

    Còn người ẩn danh là ai? Nhớ đến Nhà trưởng làng dự tiệc để cùng tìm ra nhé?

    Yêu nhiều,
    Người ẩn danh


    Tái bút: tôi còn biết tên 2 bạn là Shani & Negre đó."

    Ai vậy nhỉ? Negre không tránh khỏi thắc mắc to đùng trong đầu. Cô dùng chân kéo cửa đóng lại rồi ôm theo gói quà đi vào. Hai cây kẹo chocolate? Vốn hảo ngọt, Negre chẳng bao giờ biết từ chối bất cứ cây kẹo nào, chocolate thì tất nhiên là càng không!

    Món quà ngọt ngào này kèm nội dung bức thư mời kia khiến cô nóng lòng mong chờ tới buổi dạ hội tối nay làm sao. Nhất định phải đi, Negre đã quyết rồi!


    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Eluveitie Tue Jun 05, 2012 10:03 pm

    Monday - Winter 15
    10:00 AM



    Bạn nhận được một hộp quà trước thềm cửa kèm theo lời nhắn:

    Spoiler:
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Shani Priya Sun Jun 10, 2012 12:48 pm

    Đông 15


    Tuyết rơi dày trên bậc thềm trước cửa, phủ lên không gian một màu trắng xóa. Bước chân nặng nề dừng lại trước một hộp quà nhỏ nằm im lìm bên tay nắm cửa. Sắc đỏ rực lên trên nền tuyết trắng. Thật đẹp.

    Thoáng chút ngỡ ngàng, mái tóc đỏ bồng bềnh khẽ lay động. Từng hạt tuyết li ti rơi xuống bám lên tà áo. Cô gái khẽ cười, quét sạch tuyết trên nắp hộp rồi mở cửa. Rất nhanh chóng, hơi ấm trong nhà tỏa ra bao bọc lấy từng nếp trên chiếc áo khoác còn thoảng mùi băng tuyết. Cô bỏ mũ, đặt hộp quà trên chiếc bàn gỗ nhỏ, gương mặt giãn ra thành một nụ cười rạng rỡ.

    - Mình về rồi, Mirall!
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Shani Priya Sun Jun 10, 2012 1:46 pm

    Đông 20


    Tuyết vẫn rơi dày và ngày càng nặng hạt. Shani chợt nghĩ đến người thanh niên tóc vàng vẫn lang thang giữa đêm. À, không biết anh ta có đi tuần trong tiết trời âm độ thế này không nhỉ? Hay ở đồn chui tọt vào một chỗ nào đó quấn chăn và ngủ??? Ừm cũng dám lắm. Jo vốn là kẻ khó lường, mà cô thì chưa bao giờ hiểu nổi anh ta cả.

    Úp mặt xuống khung cửa gỗ cười thầm, cô khẽ lắc đầu để xua đi hình ảnh vừa xuất hiện. Có lẽ tại tuyết trắng giống với màu lông của con mèo cưng nào đó của một người nào đó, nên vô tình cô nghĩ đến anh ta chăng?

    Ánh trăng ngoài khung cửa vẫn bàng bạc. Trăng mùa đông thường không sáng, mà mờ ảo như phủ quanh làn hơi nước. Ánh trăng không trong suốt mà xám lại như than chì. Trong ánh sáng mờ ảo, không gian phủ làn sương lạnh buốt, có gì đó ngân nga, dìu dịu. Hơi thở của cô gái bên khung cửa chậm dần, chậm dần cho đến khi chìm hẳn vào giấc ngủ.

    Trong cơn mơ, hơi lạnh và băng tuyết quấn quanh từng hơi thở. Ánh trăng xám bạc lướt qua, lấp loáng trên dáng người mảnh khảnh, quấn quanh bóng đêm đen đặc, xoay từng vòng vần vũ rồi bất ngờ bốc lên cao trong một điệu valse bất tận. Shani thấy mình đang ở giữa một triền đồi nhỏ. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống nghiêng qua lớp giấy vẽ tạo thành những hình thù kỳ lạ. Cô mỉm cười, tay đưa nhanh hơn trên nền giấy vẽ. Cánh đồng Laaska hiện dần lên với gió và những rặng núi xa xa...

    - Gat!? - Có tiếng gọi đâu đó phía bên kia ngọn đồi nhỏ. Cô dừng lại trong một giây, ước lượng khoảng cách từ tiếng gọi, rồi lại hí hoáy vẽ tiếp. Cô càng đưa bút càng nhanh, cho đến khi người ta có thể thấy rõ từng đường nét.

    Đó là bức tranh vẽ một đồng lúa đen sẫm, rì rào dưới chân một rặng núi mờ tỏ phía xa. Bên trên là một vầng trăng không tròn lắm, nhưng sáng, và sương giăng mỏng mảnh. Một bức tranh đơn giản, ít màu sắc nhưng sống động. Cô thích vẽ như thế - dùng hình ảnh và màu sắc để truyền tải mùi vị, và cả âm thanh.

    Dĩ nhiên truyền tải được đến đâu thì...

    - Garnet! Em không định về hả?

    Tiếng người con trai vang lên ngay bên cạnh. Cô gái ngước lên, mỉm cười bẽn lẽn:

    - Em vẽ xong sẽ về ngay mà!

    Người thanh niên không nói gì, cúi xuống xem xét bức tranh vừa mới được vẽ xong của cô em gái. Shani nhìn mái tóc của anh cúi sát bên mình, thầm nghĩ, nó giống đồng lúa mì bồng bềnh cô mới vẽ.

    - Em vẽ đẹp đấy! - Anh cô nói và đứng thẳng lên, xoa đầu em gái. - Giờ thì về thôi, còn ở ngoài này nữa là lạnh đấy.

    - Dạ!

    Cô ngoan ngoãn gật đầu, rồi cùng anh thu dọn giá vẽ rồi đứng lên. Gió vẫn vi vút khắp triền đồi, mang theo mùi hương hoa dìu dịu. Cô gái vui vẻ khoác tay anh, huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất - theo đúng nghĩa đen. Chuyện về những loài côn trùng trên sườn dốc, chuyện về gió, về đồng lúa mì đang độ chín, về ánh trăng bàng bạc... Người thanh niên im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại khẽ cười. Anh không mấy quan tâm đến những câu chuyện của cô em gái, chỉ thấy buồn cười vì cái tính trẻ con và hơi lơ mơ của nó.

    "Chậc, biết sao được!" - Anh nghĩ thầm và liếc nhìn gương mặt con bé sinh động dưới ánh trăng. Shani vẫn vô tư kể về những gì cô thấy. Vùng đất này, cô yêu nó biết bao nhiêu...

    Một tiếng động lớn khiến cô giật mình. Tỉnh dậy. Cô ngơ ngác thấy mình đang ngủ gục trên thành cửa sổ. Tuyết bám trên tóc thành những hạt băng nhỏ li ti. Mọi thứ xung quanh cô vẫn lạnh, và thực đến nhói lòng.

    Rời khỏi thành cửa sổ, cô nhẹ nhàng mở cửa để không đánh thức Mirall. Bước xuống gác và đặt chân ra bậc cửa, cô nhận thấy một vật gì lấp lánh rơi trên nền tuyết.

    Lặng lẽ nhặt lên, cô mang nó vào nhà.


    Last edited by Shani Priya on Wed Aug 22, 2012 8:29 pm; edited 2 times in total
    Danior The Mayor
    Danior The Mayor
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 200
    Join date : 2012-02-07
    Đến từ : Oakville

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Danior The Mayor Sun Jun 10, 2012 8:25 pm

    - Tin báo tang -

    Chủ Nhật, Đông 21
    Sáng


    Một buổi sáng ngậm tràn khí rét của trời đông, bạn đang ở trong nhà tận hưởng ngày nghỉ của mình theo cách riêng thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Bạn tự hỏi không biết có chuyện gì, nhanh nhẹn chạy ra ngoài mở cửa thì nhận ra đó là vị Trưởng làng đáng kính.

    Sự buồn bã trong đôi mắt ông báo cho bạn hay có chuyện không ổn. Cụ già nhẹ nhàng giải thích:

    - Mấy ngày nay trên bảng tin làng... chúng ta có đăng 4 anh em nhà Schrudinger mất tích, chắc cháu cũng biết? Đến nay chúng ta vẫn không tìm thấy tung tích của họ... và thế nên chỉ có một điều chắc chắn là họ đã qua đời.

    Bạn vẫn im lặng nghe vị trưởng làng nói tiếp:

    - Dù không tìm thấy thi hài, chúng ta vẫn đóng cho họ những chiếc quan tài và chôn ở Nghĩa trang. Ngày tang là ngày Xuân 05. Khi đó rất mong cháu có thể đến dự cùng chia buồn mất mát này... cho dù cháu có hay không quen với họ..

    Xong, vị già làng cúi chào tạm biệt bạn và qua nhà khác để báo hung tin. Bạn sẽ nghĩ thế nào?


    Các bạn có thể biết thêm chi tiết 4 OC đó đây: ;__;
    https://oakville.forumvi.com/t63p15-topic#9125
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Admin Tue Jun 12, 2012 10:01 pm

    - Thư mời dự tiệc Noel -


    Shani Priya & Mirall Negre thân mến,

    Ngày mai là Đông 24 tức là Noel, làng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng giáng sinh tại Nhà thờ lúc 5:00 PM, rất mong bạn cùng người thân có thể đến dự.

    Nếu bạn đến dự, hãy nhớ đem theo một gói quà. Sẽ có một buổi bốc thăm xem bạn chọn trúng quà nào, của ai, cũng như ai sẽ bốc trúng quà của bạn.

    Mọi người rất mong bạn có thể đến dự đấy nhé.

    Thân mến,
    Danior Oak


    Ghi chú: khi đi dự tiệc, bạn nhớ ghi rõ ra trong hộp quà của mình có thứ gì nha. Embarassed

    Mọi người nhớ đi tiệc đi nha Happy
    Danior The Mayor
    Danior The Mayor
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 200
    Join date : 2012-02-07
    Đến từ : Oakville

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Danior The Mayor Mon Jun 18, 2012 12:49 am

    - Tin báo tang -

    Chủ Nhật, Đông 28
    Sáng


    Một buổi sáng ngậm tràn khí rét của trời đông, bạn đang ở trong nhà tận hưởng ngày nghỉ của mình theo cách riêng thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Bạn tự hỏi không biết có chuyện gì, nhanh nhẹn chạy ra ngoài mở cửa thì nhận ra đó là vị Trưởng làng đáng kính.

    Sự buồn bã trong đôi mắt ông báo cho bạn hay có chuyện không ổn. Cụ già nhẹ nhàng giải thích:

    - Mấy ngày nay trên bảng tin làng... chúng ta có đăng 2 anh em Haruki và Haruhi cùng Hime Scarlette mất tích, chắc cháu cũng biết? Đến nay chúng ta vẫn không tìm thấy tung tích của họ... và thế nên chỉ có một điều chắc chắn là họ đã qua đời.

    Bạn vẫn im lặng nghe vị trưởng làng nói tiếp:

    - Dù không tìm thấy thi hài, chúng ta vẫn đóng cho họ những chiếc quan tài và chôn ở Nghĩa trang. Ngày tang là ngày Xuân 05. Khi đó rất mong cháu có thể đến dự cùng chia buồn mất mát này... cho dù cháu có hay không quen với họ..

    Xong, vị già làng cúi chào tạm biệt bạn và qua nhà khác để báo hung tin. Bạn sẽ nghĩ thế nào?


    Các bạn có thể biết thêm chi tiết 3 OC đó đây: ;__;
    https://oakville.forumvi.com/t63p15-topic#9339
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Admin Tue Jul 03, 2012 2:45 pm

    - Event Tìm Trứng -



    Những địa điểm có thể tìm trong nhà này:

    • Trong những bụi rậm gần nhà.
    • Mái nhà.
    • Trong chum nước ngoài nhà.




    Chọn 1 trong những địa điểm ghi trên, nếu là những nơi gồm những địa điểm nhỏ [như quầy rau, trái cây, v.v...] thì phải ghi rõ ra là tìm trong quầy trái nào.

    Mỗi post chỉ tìm 1 nơi. Mỗi OC giới hạn lần tìm ở 15 lần. Sau bài post RR nhớ ghi rõ là chọn vị trí nào.

    Vd:

    [bài RR tìm kiếm]

    Địa điểm: chum nước

    Sau 1:00 PM mới bắt đầu tính post tìm kiếm. Happy


    Last edited by Admin on Sat Jul 07, 2012 4:26 pm; edited 1 time in total
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Admin Fri Jul 06, 2012 6:53 pm

    Thứ Sáu - Xuân 16
    Ngày đóng thuế kéo dài từ Xuân 16 tới Xuân 26!



    "Đóng thuế"

    Hai từ nghe không mấy dễ chịu nhưng đây là trách nhiệm của mỗi công dân. Tiền thuế sẽ là 15% tiền thu nhập của bạn mỗi mùa, riêng với những ai không đi làm thì cũng phải đóng thuế tối thiểu là 50G.

    Nếu không đóng thuế và không hoạt động trong làng một tháng (mà không xin inactive) thì OC bạn sẽ bị cho là Missing, và qua tháng thứ hai không quay về thì sẽ xem như OC bạn đã qua đời.

    Nếu cố tình không đóng thuế, tức là có hoạt động trong làng mà không chịu đóng thuế, thì sẽ có bài nhắc từ BQL, nhưng đã có bài nhắc mà vẫn không chịu đóng thì OC bạn sẽ ngồi tù trong đồn một thời gian đấy.


    Các bạn sẽ đóng thuế bằng cách:

    Ghi bài RR ở Nhà Trưởng Làng đem bỏ tiền thuế vào hòm thư trước cửa nhà ông ấy.

    Ghi chú: Post này không cần copy link vào Kê khai tài sản. Những nhà nào có nhiều hơn 2 OC thì chỉ cần 1 OC đại diện đi đóng cho cả nhà.

    Số tiền phải đóng: 120G


    Hãy làm những công dân gương mẫu nào! XD
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Nocturne Sat Jul 07, 2012 4:15 pm

    Thursday, Spring 15
    Khu dân cư - Chiều

    Lullaby



    Lượt tìm cuối cùng.

    Địa điểm: Trong những bụi rậm gần nhà.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Admin Sat Jul 07, 2012 4:26 pm

    Không có trứng!shock

    Rất tiếc, không có trứng trong bụi rậm. Có lẽ bạn nên thử chỗ khác xem? Happy

    Sponsored content


    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 5 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Sponsored content

      Similar topics

      -

      Current date/time is Fri May 17, 2024 1:22 pm