Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+5
Priscilla Presley
Alicia Grey
Quest
Shani Priya
Admin
9 posters

    [Nhà ở] Hiema Priya

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà ở] Hiema Priya Empty [Nhà ở] Hiema Priya

    Post by Admin Sun Sep 08, 2013 11:29 am

    - Số 69 Đường Goldensand -


    Căn nhà hai tầng bằng đá với một khoản sân nhỏ.

    Tầng trệt gồm một căn phòng khách, một căn bếp, một nhà kho chứa đồ. Trên lầu là hai phòng ngủ kiêm phòng làm việc, mỗi phòng có một chiếc giường đôi, nhà tắm và vệ sinh.

    - Chủ nhà -

    [Nhà ở] Hiema Priya Hiema

    Họ tên: Hiema Priya
    Chủ char: Shani Priya
    Tuổi: 20
    Giới tính: nữ
    Ngoại hình: cao 1m62, dáng người thanh mảnh, gương mặt hiền lành. Tóc đen, thẳng, dài quá vai, mắt nâu.

    Code:
    [url=http://oakville.forumvi.com/t219-koh-characters-database-codes#13025][img]http://i371.photobucket.com/albums/oo151/Hakuyaku/KoH/hiema.png[/img][/url]
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Nhà ở] Hiema Priya Empty Re: [Nhà ở] Hiema Priya

    Post by Shani Priya Wed Sep 18, 2013 8:18 am

    Half Moon 09 - Sáng

    [Nhà ở] Hiema Priya Hiema

    Chiếc xe ngựa dừng lại ở trước cổng một ngôi nhà bằng đá. Người lái xe đưa cho cô túi hành lý, chúc một câu may mắn rồi đánh xe đi. Cô mỉm cười cảm ơn, nhìn theo chiếc xe một chút rồi mở cổng. Khoảnh sân nhỏ khá trống. Cô bước thẳng tới cửa, vào trong mà vẫn không cảm thấy cái lạnh đã bớt đi. Tìm được chiếc đèn thắp lên, Hiema cầm nó lên phòng, nhóm lửa trong lò sưởi. Những người quản lý nhà ở đã chuẩn bị rất chu đáo. Cô cảm thấy biết ơn họ. Dọn một chút căn phòng, lướt qua phòng tắm, cuối cùng cô rúc người trong tấm chăn mềm ấm áp, vỗ vỗ đầu chú mèo đã cuộn tròn cạnh đó từ lúc nào, rồi mỉm cười ngủ thiếp đi.

    Sáng hôm sau cô tỉnh dậy theo thói quen. Lửa trong lò đã tắt bớt. Cô dập lửa. Hơi ấm vẫn còn. Cầm chiếc áo khoác ra ngoài, cô khẽ rùng mình vì cái lạnh đột ngột. Lúc này Hiema mới có thời gian quan sát kỹ ngôi nhà và khoảnh sân nhỏ. Nhà bằng đá, đặt giữa những tán cây. Cô chạm tay vào tường đá mát lạnh, ngước lên nền trời hồng rực phía xa. "Mặt trời sắp lên, vậy là sắp nóng rồi đây" - Hiema nghĩ thầm và trở lại vào trong, vội dọn dẹp căn nhà trước khi mặt trời lên hẳn.

    Cũng không có gì nhiều để thu dọn, vì người chuẩn bị nhà đã rất chu đáo. Cô chủ yếu mất thời gian làm quen với căn nhà mới và những đồ đạc có sẵn. Đầy đủ hơn so với căn nhà trong khu tập thể một chút. Cô bước lên lầu, dọn nốt căn phòng bên cạnh, thu xếp đồ đạc, mở cửa sổ nhưng vẫn giữ nguyên tấm rèm mỏng màu trắng. Zorba cũng đã dậy và chạy theo cô chọc phá. Cô lơ nó, nhưng thỉnh thoảng vẫn bước tới nện cho nó một chổi trước khi nó kịp kéo rách tấm rèm hay lôi tuột ga gối trên giường xuống. Nhìn hai cậu cây, Hiema suy nghĩ rồi đặt một chậu trong phòng, một chậu bên cửa sổ, tưới cho chúng ít nước.

    Mặt trời đã lên. Hơi nóng xộc lên đột ngột khiến cô hơi choáng. Phải mất một lúc để thích nghi, cô trở xuống nhà và làm bữa sáng, chính thức bắt đầu cuộc sống mới tại Sandstorm.

    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà ở] Hiema Priya Empty Re: [Nhà ở] Hiema Priya

    Post by Quest Wed Sep 18, 2013 1:10 pm

    Half Moon 09 - 4:00 PM
    Nhà ở

    Chapter III
    Leaders & Followers


    [Nhà ở] Hiema Priya Hiema

    Đến chiều, cho dù bạn đang làm gì, bạn sẽ trông thấy một người đưa thư bỏ gì đó ở hòm thư nhà bạn rồi bỏ đi. Hãy ra xem, bạn sẽ nhận được những lá thư sau:


    Lá thư có hình một chú chim ưng màu đen:


    Lá thư màu đen có hình nửa vầng trăng:


    Thư từ Bệnh viện:


    Thư từ Trường học:


    Thư từ Hoàng gia Sandstorm:


    Thư từ Maria Sforza:
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Nhà ở] Hiema Priya Empty Re: [Nhà ở] Hiema Priya

    Post by Shani Priya Fri Sep 20, 2013 8:15 pm

    Half Moon 09

    [Nhà ở] Hiema Priya Hiema

    Dù đã chuẩn bị trước, Hiema vẫn bị choáng bởi sức nóng đột ngột của vùng sa mạc. Cô hầu như không dám ra khỏi nhà trong suốt cả ngày hôm đó. Ngôi nhà bằng đá kéo kín rèm cửa để tránh những cơn gió mang theo cát từ sa mạc. Hiema trú trong phòng, đọc sách và nghiên cứu thuốc. Cô cũng mang những thảo dược mới mua được ở Greenfall ra sơ chế, và thử điều chế một số loại thuốc đơn giản bằng những dụng cụ có sẵn. Trước tiên cô phải điều chế thuốc cho mình đã, vì hơi nóng hầm hập của sa mạc khiến cô muốn bệnh đến nơi. Mũi bắt đầu sụt sịt, đầu ong ong và mắt bắt đầu mờ đi. Cô phải chia đều thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tới chiều thì bắt đầu cảm thấy khá hơn.

    Khi đã tương đối thích nghi, Hiema hiểu rằng cơ thể sẽ còn phải làm quen với nhiệt độ hạ xuống đột ngột vào buổi tối nữa, nhưng đó là chuyện lúc khác. Còn bây giờ, cô đang khoác lên người chiếc áo choàng xám rồi ra lấy thư. Một xấp thư được gửi đến từ nhiều nguồn khác nhau.

    Lá thư đầu tiên của Black Hawk. Hiema biết đến những người này khi họ giải cứu cô và những người khác khỏi vụ bắt cóc ở thủ đô. Không hiểu sao cô có ấn tượng rằng những người này không xấu. Họ rất giỏi, đó là điều chắc chắn. Nhưng "tiền nhận được rất hậu hĩnh" thì chưa đủ để khiến cô chú ý. Cô gấp lá thư lại và bỏ vào bao thư như cũ.

    Bức thư thứ hai khiến cô cảm thấy không thoải mái, vì nền đen. Cô dễ dàng bỏ qua những dòng ngắn gọn trong thư vì cho rằng chúng quá mập mờ, nhưng trí tò mò khiến cô tạm để bức thư qua một bên, tiếp tục mở những bì thư khác.

    Một bức thư từ bệnh viện. Hiema để sang một bên. Cô đương nhiên vẫn sẽ làm y tá.

    Cô mở bức thư từ trường học. Cụm từ "rất thiếu giáo viên" khiến cô nghĩ đến ngôi trường ở Greenfall, nhưng cô vẫn gấp và cho lại vào bao.

    Thư từ hoàng gia Sandstorm. Cô cầm lên và suy nghĩ một lúc lâu, nhưng rốt cuộc vẫn bỏ lại bức thư vào bì. Cô mỉm cười khi đọc bức thư của bà Sfoza, tự nhủ sẽ tới thăm bà khi về Oakenheart. Cuối cùng cô gấp bức thư lại và nhìn hai lá thư vẫn mở. Cầm lên xem xét, cô quyết định sẽ tới quán rượu Seven Dwarves xem thử.

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Nhà ở] Hiema Priya Empty Re: [Nhà ở] Hiema Priya

    Post by Shani Priya Sun Sep 22, 2013 9:13 pm

    Half Moon 09 - Tối

    [Nhà ở] Hiema Priya Hiema

    Hiema nằm úp xuống giường, đầu gối lên tay. Cô nhìn hai chậu cây bên cửa sổ. Cây hoa của Allan có vẻ hơi ủ rũ dù cô đã cố để nó ở nơi mát và tưới đủ nước. Cô nhìn những cánh hoa rung rinh theo cơn gió lạnh buổi đêm. Ở đây không có sương, gió cũng mang theo cái rát khô từ sa mạc. Lạnh. Cái lạnh không êm đềm dịu mát như ở Melody. Nó xác xơ và chết chóc. Hiema vùi đầu vào gối. Cô sẽ tìm được cách nào đó.

    Trước khi kịp cảm thấy khó thở, cô lại ngóc đầu dậy. Nhìn cây xương rồng với đầy gai nhọn, cô tự hỏi điều gì đã tạo nên con người cô trong hiện tại? Điều gì đã khiến một cô gái ưa thích sự yên bình, yên tĩnh lại chọn đến một thành phố lúc nào cũng tấp nập lái buôn. Điều gì khiến cô gái chỉ chơi những khúc nhạc du dương trong quán trà mỗi tối, lại chọn theo con đường sát thủ, khi cô ấy mới tròn hai mươi tuổi?

    Điều gì đã khiến cô từ bỏ những gì cô yêu thích, để chọn lấy con đường gai góc và lạnh lẽo đó? Hiema úp mặt lại vào gối. Điều này chỉ có cô mới hiểu. Chỉ có điều, nó vẫn khiến cô chông chênh đôi chút.

    Hoặc không phải là "đôi chút". Có lẽ rất nhiều.

    Nghĩ mãi cho đến khi cảm thấy tức ngực và khó thở, cô xoay người nằm lại, ngó con mèo cười cười, rồi giữ nguyên nụ cười đó, cô nhắm mắt, để bản thân chìm vào giấc ngủ.

    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà ở] Hiema Priya Empty Re: [Nhà ở] Hiema Priya

    Post by Quest Sun Sep 22, 2013 10:34 pm

    Half Moon 10 - 8:00 AM
    Nhà ở

    Chapter III
    Leaders & Followers


    [Nhà ở] Hiema Priya Hiema

    Từ một người dân đi tị nạn, bạn nay đã có một công việc, một căn nhà riêng và có đủ tiền để sống.

    Đã đến lúc bạn gầy dựng danh tiếng cho mình.

    Buổi sáng hôm ấy, bạn nhận được một lá thư có hình nửa vầng trăng:

    Cô Priya,

    Đội của cô đã sẵn sàng. Dựa vào thành tích của cô, chúng tôi quyết định để cô quản lý nhóm lính mới này.

    Hãy tới Hầm mỏ đá quý và nói mật khẩu, mật khẩu sẽ hiện ra khi cô đốt lá thư này.

    Hiện giờ, do tình thế khẩn cấp, chúng tôi có một nhiệm vụ tùy ý cô muốn tham gia. Lúc này, lãnh chúa Kormak ở Silverglass đang bị mất tích. Chúng ta có việc để làm để ngăn các bộ tộc ở Silverglass gây chiến với nhau xem ai sẽ thay ngài Kormak.

    Nếu cô đồng ý tham gia, hãy có mặt ở căn cứ chúng ta tại Silverglass ở trong Tiệm da thuộc đúng 0:00 AM ngày Full Moon 1, đem theo 1 đồng đội của mình. Nếu cô có việc làm thêm sẽ có người xin phép cho.

    Kính thư,
    Bạn tìm thấy trong bao thư thông tin về đội mình, gồm:

    [Nhà ở] Hiema Priya Greg-1[Nhà ở] Hiema Priya Alice[Nhà ở] Hiema Priya Adam
    Sau khi đọc xong, bạn đốt lá thư trên lửa và một dòng chữ hiện ra trước khi tờ giấy cháy rụi.

    "Màn đêm đang đến."
    - Nếu nhận Quest: Winter is Coming, hãy ghi bài ra trạm xe ngựa và đến Silverglass lúc nào cũng được tùy ý bạn. Nhưng bắt buộc đúng 0:00 AM ngày Full Moon 01 phải tập trung ở Tiệm da thuộc.

    - Chọn và đem theo 1 trong 3 người đồng đội của mình.

    - Nếu đến Silverglass sớm, bạn có thể mướn phòng trọ trong topic Trong lòng thành phố Silverglass và làm gì tùy ý. Embarassed

    - Nếu bạn không làm Quest thì cuộc sống diễn biến bình thường. Embarassed


    Nhiệm vụ:
    - Từ bây giờ, các bạn sẽ có thêm thông số Reputation. Vai trò của nó giống như gold trong Chapter II, OC nào đủ 500 Rep sẽ qua Chapter IV. Reputation sẽ có mỗi khi các bạn làm xong Mission và Quest.

    - Gold bây giờ đóng vai trò phụ giúp các bạn trong các Mission và Quest. Nếu không đủ Gold các bạn có thể tìm cách khác, nếu đủ thì bạn có thể dùng Gold để giải quyết tình huống. Embarassed

    - Từ bây giờ, bạn có thể đến Hầm mỏ đá quý bất kì lúc nào để tự luyện tập cho mình cũng như cho Team của mình. Thông tin EXP sẽ có trong đó. Embarassed
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Nhà ở] Hiema Priya Empty Re: [Nhà ở] Hiema Priya

    Post by Shani Priya Mon Sep 23, 2013 5:50 pm

    Half Moon 10 - Sáng

    [Nhà ở] Hiema Priya Hiema

    Sáng sớm, Hiema tỉnh dậy như mọi ngày, hơi co người vì cái lạnh. Cô dập tắt lò sưởi, mở sửa sổ để khí lạnh tràn vào. Con Zorba cũng dậy. Nó có vẻ bất mãn vì cô chủ bắt đầu khua khoắng khắp nơi. Cô ấy sáng nào cũng gây ồn làm nó không được ngủ yên, còn mở cửa sổ nữa. Nó nhảy lên bệ cửa nhìn xuống đường. Khu này có vẻ là đường phố chính nên mới sáng ra mà đường phố đã tấp nập. Người ta cũng tranh thủ lúc sáng để hoạt động nhiều đây mà.

    Sau khi đã dọn căn nhà cho ngăn nắp, Hiema bế con mèo ra phố, không quên trùm kín áo choàng. Con Zorba thò đầu khỏi mép áo choàng của cô chủ, nghếch cổ nhìn ngắm những con lạc đà với những bước đi nhàn nhã. Mấy con này đang nhìn nó vẻ vênh váo, ra ý coi thường vì ta đây mới là chúa tể của sa mạc (?). Zorba hừ mũi (?), tuột khỏi tay cô chủ rồi nhảy phóc lên lưng một con khiến cô chủ nó phải mặt dày đi xin lỗi người ta, nhưng nhờ thế, cô ấy được hướng dẫn cách làm quen với lạc đà. Sau khi ghé vài cửa tiệm mua vài thứ đồ cần thiết, Hiema trở về, trước khi vào nhà còn xem xét hộp thư. Chưa có gì mới. Cô ôm con mèo vào nhà chuẩn bị bữa sáng rồi sửa soạn để tới bệnh viện.

    Sau khi tỉa bớt lá của cây hoa vàng trên cửa sổ, cô mang nó vào nhà tưới thêm ít nước rồi đóng cửa. Con mèo được cô chủ mang theo. Cả hai không biết rằng sau khi họ rời đi được một lúc thì người đưa thư tới.


    Half Moon 10 - Trưa

    Zorba được để lại bệnh viện khi cô chủ nó trở về nhà, trùm kín như bất cứ người đi đường nào có đủ sự bận rộn để buộc phải ra ngoài giữa trưa nắng. Cô mở hòm thư và nhanh chóng vào nhà.

    Ngôi nhà bằng đá hạn chế khá nhiều cái nóng. Hiema gần như nằm bò ra cái bàn bằng đá vì việc di chuyển giữa trời nắng nóng thế này ngay ngày thứ hai đến đây thật sự là quá sức với cô. Sau khi đã nhờ mặt đá làm giảm khá nhiều thân nhiệt, cô uể oải bò dậy, lấy tay ôm mặt cho khỏi chóng mặt rồi lại gục xuống. Hai ba lần như vậy, cuối cùng cô cũng ngồi dậy được, xức thuốc cho khỏi xịt mũi rồi xem xét bức thư.

    Nhiệm vụ đầu tiên và một nhóm lính mới. Cô chỉ không ngờ được là mình sẽ được chỉ định để quản lý nhóm. Cô xem thông tin về ba người đồng đội. Họ rất giỏi, nhưng nếu cô được chỉ định, thì hẳn phải có lý do.

    Cô đốt bức thư. Mật khẩu hiện ra trong ánh lửa. Cô đứng dậy, lên lầu chuẩn bị rồi ra khỏi nhà.

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Nhà ở] Hiema Priya Empty Re: [Nhà ở] Hiema Priya

    Post by Shani Priya Wed Sep 25, 2013 7:17 am

    Half Moon 10 - Chiều

    [Nhà ở] Hiema Priya Hiema

    Hiema mở cửa, cảm thấy dễ chịu hơn một chút với nhiệt độ của căn nhà. Cô không còn bị choáng vì cái nóng khủng khiếp của thành phố nữa, vì sa mạc nóng hơn nhiều, nhưng cũng phải mất một lúc để khiến cơ thể cân bằng lại. Cô nhanh chóng thu xếp hành lý, thuốc thang, dược liệu... cần thiết rồi ra khỏi nhà, thẳng tới trạm xe.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Nhà ở] Hiema Priya Empty Re: [Nhà ở] Hiema Priya

    Post by Shani Priya Wed Oct 16, 2013 9:29 am

    Full Moon 07 - Tối

    [Nhà ở] Hiema Priya Hiema

    Cô thả con mèo xuống cho nó chạy khắp nhà. Hình như nó thích Sandstorm hơn Silverglass? Cô thoáng cười, đảo qua nhà một chút rồi đi tắm.

    Cây xương rồng trên bệ cửa vẫn sống. Cô nhìn nó một lúc rồi đi ngủ.

    ====

    Full Moon 08 - Sáng

    [Nhà ở] Hiema Priya Hiema

    Cô thức dậy sớm. Lại trở về với những công việc thường ngày: dọn dẹp nhà cửa, có điều hôm nay hơi lâu chút. Chưa đi chợ được nên cô ôm Zorba ra ngoài ăn sáng rồi tới viện luôn.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Nhà ở] Hiema Priya Empty Re: [Nhà ở] Hiema Priya

    Post by Alicia Grey Sat Oct 19, 2013 9:07 pm

    Full Moon 09 - trưa


    Bạn nhận được một lá thư:


    Chúc mừng năm mới chị Hiema!

    Năm nay em định ở Eastern Jewel đón năm mới, vì việc buôn bán đang khá bận và cũng muốn xem ở đây người ta đón năm mới ra sao. Em gửi kèm thư một lọ mứt hồng, chúc chị gặp nhiều may mắn.

    Alicia
    Kèm theo thư là một lọ mứt hồng :">
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Nhà ở] Hiema Priya Empty Re: [Nhà ở] Hiema Priya

    Post by Shani Priya Sun Oct 20, 2013 8:09 am

    Full Moon 09

    [Nhà ở] Hiema Priya Hiema

    Zorba ngóc đầu dậy ngáp (?) rồi lại thu mình nằm im hé mắt nhìn cô chủ. Cô ấy dạo này lạ lắm. Ít nói ít cười, thỉnh thoảng lại có mấy hành động kỳ lạ mà nó không hiểu nổi. Nó nhìn theo cô chủ dọn dẹp một lúc, lại thu mình ngủ tiếp. Chuyện của cô ấy để cô ấy tự giải quyết đi. Nó không rảnh.

    Nó vừa lim dim mắt định ngủ thì cô chủ từ đâu tới nhấc bổng nó lên đặt ra chỗ khác. Nó theo phản xạ loạng choạng chống chân xuống sàn, quay lại nhìn cô chủ. Đấy, lại nữa. Bình thường thì cô ấy sẽ dùng chổi chọc chọc hay đập đập để đuổi nó đi, thế mà hiện giờ thì coi nó như mấy sinh vật có chân mà không biết di chuyển (?) vậy đó. Nó ngúc ngoắc đầu, bệ vệ bước lại giường. Giường này cô ấy dọn gọn rồi. Nó nhìn nhìn một lúc rồi tót lên, xoay một lúc rồi cuộn người nằm xuống, đầu gác lên chân.

    Nó không ngủ nữa, giương mắt nhìn cô chủ. Chắc là không sao đâu hả? Chắc cô ấy ở một mình riết không có ai nói chuyện nên quên mất cách nói chuyện rồi? Chứ nó ở đây làm gì vậy? Sao cô ấy không nói chuyện với nó?

    Cô chủ dọn dẹp xong thì đi lấy nước tưới cây. Nó nhìn hai chậu cây xanh xanh. Cô ấy cũng chịu khó chăm sóc ghê. Chăm nó cũng chịu khó như vậy có phải tốt không? Ánh mắt nó lại di chuyển theo bước đi của cô chủ. Cô ấy xuống dưới nhà. Nó vùng dậy chạy theo, chạy lòng vòng xem cô ấy dọn dẹp. Lúc lâu sau, cô ấy đi làm bữa sáng. Nó cúi xuống bát sữa, cảm thấy khoan khoái vô cùng. Phải uống nhiều một chút đề phòng cô ấy lại bỏ rơi nó mấy hôm như bữa trước ở cái vùng gì lạnh cóng (?). Ăn uống xong, nó ngẩng lên. Ủa cô ấy vẫn chưa ăn xong hả? Còn ăn chậm hơn mèo (?) nữa hả? Nó nghiêng đầu, tót lên bàn nhìn. Cô chủ xua xua nó rồi đứng dậy dọn bàn. Ơ không ăn nữa hả?

    Nó ngơ ngác nhìn cô chủ dọn dẹp rồi mang mớ chai lọ dụng cụ gì ra làm mấy hành động nó không hiểu nốt. Nó biết cô ấy thích việc này lắm, vì lần nào cũng tập trung cả. Nó nằm xuống chiếc ghế bên cạnh, hít hít mùi thảo dược, thỉnh thoảng lại lim dim.

    Gần trưa, cô chủ nó ra ngoài mang vào một lọ gì hồng hồng. Nó ngoeo ngoeo nhìn cái lọ nghi ngờ. Cái này có giống mấy thứ cô chủ chế không? Ăn vào có mất mạng (?) không? Nó thấy cô chủ đưa cái lọ lên ngắm rồi mỉm cười. Ơ cô ấy cười rồi hả? Còn nhìn nó nữa. Thôi, chuyện nó chẳng hiểu thì chẳng nghĩ làm gì cho mệt.

    Chiều chiều, nó thấy cô chủ chuẩn bị ra ngoài liền tót theo. Cô ấy nhìn nó rồi bế đi. Phải vậy chứ. Ra ngoài dạo phố (?) nào.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà ở] Hiema Priya Empty Re: [Nhà ở] Hiema Priya

    Post by Admin Sun Oct 20, 2013 5:46 pm

    Full Moon 10 - Sáng

    Nhân vật
    [Nhà ở] Hiema Priya Hiema

    - Lễ mừng Năm mới ở Quảng trường -


    Một năm mới sắp đến.

    Vào 6:00 PM ngày Full Moon 10 sẽ có lễ hội mừng năm mới. Bao gồm các quầy trò chơi và đồ ăn đủ loại mà các vị có thể nghĩ ra. Sẽ có nước uống miễn phí cho những người tham gia.

    Đúng nửa đêm qua năm mới sẽ có bắn pháo bông. Rất mong mọi người cùng gặp mặt chia vui!
    - Khi nào bên Quảng trường trong lòng thành phố Sandstorm có post mở màn lễ hội của Admin, các bạn hãy ghi bài ra đó để cùng chung vui gặp gỡ các OC khác nhé. love1
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Nhà ở] Hiema Priya Empty Re: [Nhà ở] Hiema Priya

    Post by Shani Priya Sun Oct 20, 2013 10:27 pm

    Full Moon 09

    [Nhà ở] Hiema Priya Hiema

    Từ chợ về, Zorba thấy cô chủ bày ra rất nhiều đồ. Cô ấy bắc ghế đứng lên thay rèm cửa, treo đèn, treo cả những giấy gì xanh đỏ lên một cành khô gì đó, nó nhìn mà muốn kéo hết xuống. Cô ấy gõ gõ đầu nó, nói không được nghịch rồi bắt đầu đi lau nhà, lau bàn ghế, lau lau một hồi cho quanh nhà sáng sủa rồi lôi ra mấy giỏ hoa khô. Cô ấy ngắm nghía một lúc rồi treo một giỏ lên góc tường. Nó nhìn. Thẩm mĩ của cô chủ thật lạ. Cái bó trên góc tường chẳng giống hoa gì hết. Giống mấy bó cỏ lau ở bờ sông Melody trước đây. Cô ấy lấy dây buộc buộc mấy bông khác rồi treo ngược lên trần nhà bếp (?). Nó nhìn cô chủ. Con gái mà leo trèo vậy đó hả? Xong cô ấy đặt trên chiếc bàn phòng khách một cái bình gì dài dài với mấy cành khẳng khiu. Cô chủ ơi, cô có thứ gì đẹp hơn không?

    Nó nhìn theo cô chủ ôm bức tranh ra phòng khách. Cô ấy nhìn một lúc rồi ra nhà kho. Lại lục một lúc rồi lôi ra cái búa với đinh. Nó nhìn cô ấy kỳ cạch đóng đinh lên tường, treo lên một bức tranh nhỏ nhỏ. Mà khoan đã. Nó sờ sờ tường. Tường này là đá mà ta?

    Mà thôi, nó chẳng quan tâm. Nó ngồi nhìn bức tranh xanh mướt với cảnh biển và ngôi nhà nhỏ. Mãi mới thấy cô ấy chọn một thứ ra hồn. Cuối cùng, cô ấy ôm một bó hoa khô màu tím lên phòng ngủ, cắm vào bình rồi đi tắm.

    Cô chủ ơi, mau nấu ăn. Tôi đói rồi. Nó kêu meo meo nhắc.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Nhà ở] Hiema Priya Empty Re: [Nhà ở] Hiema Priya

    Post by Shani Priya Mon Oct 21, 2013 6:53 pm

    Full Moon 10 - 4:xx AM

    [Nhà ở] Hiema Priya Hiema

    Cô tỉnh dậy sớm vì đã chuẩn bị kế hoạch sẵn cho ngày hôm nay. Việc dọn nhà hôm qua mất nhiều thời gian và công sức hơn cô nghĩ, nhưng sáng nay nhìn lại, Hiema hài lòng với diện mạo mới của những căn phòng. Bên cửa sổ có thêm một bình hoa tím. Rèm cửa được đổi sang màu xanh và trắng. Phòng khách và nhà bếp cũng được trang trí. Toàn là hoa khô, nhưng biết sao được, đây là Sandstorm mà.

    Cô đứng nhìn một lúc, nghĩ nghĩ. Hình như hôm qua mệt quá cô đã quên mất gì đó. Chạy vào phòng làm việc lấy ra một ít thảo dược mua từ hôm trước, cô thả nó vào một bình thủy tinh tròn rồi đặt trong phòng khách.

    Nghe tiếng Zorba kêu, cô chợt nhớ ra, vội đi làm bữa sáng. Nhẩm tính giờ. Chắc là kịp.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Nhà ở] Hiema Priya Empty Re: [Nhà ở] Hiema Priya

    Post by Priscilla Presley Mon Oct 21, 2013 7:21 pm

    Full Moon 10 - 4:xx AM

    [Nhà ở] Hiema Priya Hiema[Nhà ở] Hiema Priya Allan

    Một điều anh không ngờ tới là ở đây, mới sáng sớm mà ngoài đường đã có nhiều người đi lại. Cứ như Greenfall thì giờ này chắc chưa có ai đâu. Điều này làm anh hơi lo ngại, cảm giác giống như mỗi khi có cái gì vượt khỏi tầm kiểm soát. Cảm giác lo ngại lại một lần nữa dấy lên, khi anh đến trước nhà Hiema. Chắc là địa chỉ này. Việc đầu tiên, anh nghiêng người nhìn vào hộp thư, và giấu biến tấm thiệp trong đó. Chỉ là một tấm thiệp mừng năm mới bình thường, giống như những cái anh gửi cho Silva hay Einarr. Điểm khác là ngoài câu chúc mừng năm mới, anh còn viết thêm một câu nữa, đại loại như, Hiema, dịp này cô có đi đâu không, nếu không thì đến Greenfall chơi.

    Bây giờ đọc lại, anh nghĩ có khi cô ấy sẽ giận khi đọc mấy dòng ngắn ngủn đó, và chắc chắn sẽ không đi. Vậy nên, thôi. Anh liền bỏ tấm thiệp đó vào túi áo.

    Việc thứ hai, anh nghĩ đến những câu hỏi mà Hiema có thể đặt ra, và chuẩn bị sẵn tâm lý để... nói dối. Thật ra chuyện mời một người bạn đến nhà mình đón năm mới không đáng để nói dối, nhưng chắc chắn anh không định nói cho cô ấy biết mình đến đây như thế nào.

    Nhìn thấy vẻ ngoài của Sandstorm càng khiến anh nhất định phải kéo Hiema về Greenfall. Ở đây cô ấy cũng đâu có quen ai, phải không? Vũ Hàn với Aix cũng sẽ vui nếu thấy cô ấy.

    Ừ, phải, sự thật là anh cũng sẽ vui... mà thôi, bỏ đi. Tập trung vào chuyện chính. Đại để là lúc này, anh đứng trước cửa nhà, hít một hơi dài, và gõ cửa.

    Hình như anh hơi hồi hộp?

    Mà nói ra thì cũng chẳng có gì phải hồi hộp. Ừ phải, chắc anh lo Hiema chưa dậy mà bị mình đến làm phiền thôi, nhìn chính bản thân anh là biết, bị ai kéo dậy lúc đang ngủ cũng dễ nổi điên lắm.


    Viết và cảm thấy khác lạ ;____;
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Nhà ở] Hiema Priya Empty Re: [Nhà ở] Hiema Priya

    Post by Shani Priya Mon Oct 21, 2013 8:08 pm

    Full Moon 10 - 4:xx AM

    [Nhà ở] Hiema Priya Hiema[Nhà ở] Hiema Priya Allan

    Hiema ngó ra ngoài khi nghe tiếng gõ cửa. Cô với con mèo nhìn nhau ngạc nhiên. Từ hồi cô tới đây tới giờ đã có vị khách nào đâu?

    Chắc không phải người đưa thư vì hòm thư ở ngoài cổng. Hiema tắt bếp, lau tay rồi ra mở cửa. Trời lúc này còn khá lạnh nên cô khoác thêm cái khăn to bên ngoài.

    - Allan?

    Cô thoáng giật mình khi thấy vị khách trước cửa. Allan làm gì ở đây? Mà tại sao lại ở đây? Tim cô đập thịch một cái như đang làm chuyện xấu thì bị bắt gặp (?). Mà khoan đã, đây là nhà cô mà. Cô đâu có làm chuyện gì xấu?

    A nhưng lúc này phải nói gì? Tim cô vẫn đập thình thịch. Khoan, cô không làm gì xấu mà. "Bình tĩnh" - cô tự an ủi. Cô kín đáo hít một hơi rồi hỏi:

    - Allan, sao anh ở đây?

    Hình như câu hỏi không đúng lắm?

    -------------
    @Bell chan: *lau mồ hôi*ọ_ọ
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Nhà ở] Hiema Priya Empty Re: [Nhà ở] Hiema Priya

    Post by Priscilla Presley Mon Oct 21, 2013 8:57 pm

    Full Moon 10 - 4:xx AM

    [Nhà ở] Hiema Priya Hiema[Nhà ở] Hiema Priya Allan

    Hiema ra mở cửa, hình như cô ấy hơi giật mình. Ừ cũng đúng thôi, tự nhiên có người mò đến cửa nhà mình lúc 4 giờ sáng, nghĩ cũng đáng sợ đấy chứ.

    - Allan, sao anh ở đây?

    Hiema ngẩng lên, hỏi. Tất nhiên là anh giấu biến chuyện mình vừa từ Greenfall đến đây. Chỉ nói:

    - Tôi có công việc ở đây nên ghé qua thôi. Ừ, cũng có chút việc...

    Đến đó, anh gượng cười. Phải nói thế nào nhỉ? Giờ cô đi Greenfall với tôi đi? Nghe hoàn toàn không được chút nào.

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Nhà ở] Hiema Priya Empty Re: [Nhà ở] Hiema Priya

    Post by Shani Priya Mon Oct 21, 2013 9:10 pm

    Full Moon 10 - 4:xx AM

    [Nhà ở] Hiema Priya Hiema[Nhà ở] Hiema Priya Allan

    - Ừ, cũng có chút việc...

    Hiema gật gật. Ra vậy. Cô mở rộng cánh cửa:

    - Vậy mời anh vào. Bên ngoài hơi lạnh.

    Xong cô đi tới kéo rèm cửa sổ ra cho thoáng, rồi quay lại kéo ghế:

    - Mời anh ngồi.

    Rồi lại đi vào lấy nước.


    Last edited by Shani Priya on Mon Oct 21, 2013 9:42 pm; edited 1 time in total
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Nhà ở] Hiema Priya Empty Re: [Nhà ở] Hiema Priya

    Post by Cro-Vie Mon Oct 21, 2013 9:13 pm

    Full Moon 10 - Trưa
    Nhà ở


    Bạn có thư từ Greenfall:

    Hiema,

    Dạo này chị thế nào rồi? Đã lâu không nghe tin tức về chị. Đây là chút choco chúng tôi muốn tặng nhân dịp năm mới mong chị không chê.

    Chúc chị năm mới may mắn và hạnh phúc.

    Thân,
    Feier & Crow
    Kèm theo thư là một gói choco có nơ màu xanh lục.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Nhà ở] Hiema Priya Empty Re: [Nhà ở] Hiema Priya

    Post by Priscilla Presley Mon Oct 21, 2013 9:38 pm

    Full Moon 10 - 4:xx AM

    [Nhà ở] Hiema Priya Hiema[Nhà ở] Hiema Priya Allan

    Anh bước vào nhà. Trong khi Hiema đi lấy nước, anh nhìn quanh và thấy toàn là hoa khô. Đây là kiểu trang trí của Sandstorm? Nhưng thật ra thì nhìn cũng đẹp, dù lời khen đó nói ra từ người có mắt thẩm mĩ bằng không cũng chẳng có giá trị lắm.

    Con mèo Zorba đang nằm ườn ra đó, thấy anh ngồi xuống, liền đứng dậy xù lông rồi đi qua ghế bên cạnh, mắt vẫn nhìn anh chằm chằm. Chắc nó bực vì chưa được ăn sáng (?), nhưng nhiều khả năng là nó né mùi con Xám.

    Hiema bước lên đúng lúc anh đang thử tìm cách sờ đầu con mèo.

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Nhà ở] Hiema Priya Empty Re: [Nhà ở] Hiema Priya

    Post by Shani Priya Mon Oct 21, 2013 9:46 pm

    Full Moon 10 - 4:xx AM

    [Nhà ở] Hiema Priya Hiema[Nhà ở] Hiema Priya Allan

    Hiema hơi ngạc nhiên vì Allan muốn chơi với Zorba mà nó lại né. Theo cô nhớ thì trước giờ nó đâu có né Allan?

    - Con mèo này không dễ thương đâu. - Cô cười cười đặt khay xuống bàn. - Anh nên cẩn thận với nó.

    Nhấc một ly nước đặt trước mặt Allan, cô hỏi:

    - Vậy anh tới Sandstorm lâu chưa?
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Nhà ở] Hiema Priya Empty Re: [Nhà ở] Hiema Priya

    Post by Priscilla Presley Mon Oct 21, 2013 9:55 pm

    Full Moon 10 - 4:xx AM

    [Nhà ở] Hiema Priya Hiema[Nhà ở] Hiema Priya Allan


    - Vậy anh tới Sandstorm lâu chưa?

    Hiema đặt một ly nước trước mặt anh, hỏi. Anh ngước lên khỏi con mèo, trả lời theo phản xạ.

    - Chưa, tôi mới... Tôi tới hôm qua thôi.

    Hình như Hiema hơi nhướn mày. Nhưng không để cô ấy thắc mắc, anh đưa tay cầm ly nước, mỉm cười hỏi:

    - Bây giờ cô quen với thời tiết ở đây chưa? - Ngừng một chút, rồi nói thêm - ...Năm mới cô có định đi đâu không?

    Bên kia, con Zorba lại ngóc đầu nhìn cô chủ nó.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Nhà ở] Hiema Priya Empty Re: [Nhà ở] Hiema Priya

    Post by Shani Priya Mon Oct 21, 2013 11:19 pm

    Full Moon 10 - 4:xx AM

    [Nhà ở] Hiema Priya Hiema[Nhà ở] Hiema Priya Allan

    Hiema nhướng mày nhìn Allan, nhưng cũng ngồi xuống. BoN có nhiệm vụ gì ở Sandstorm mà cô không biết à? Hơn nữa có chuyện gì mà lại xuất hiện ở đây lúc sớm thế này? Đi làm nhiệm vụ mới về? Nghĩ thế nào cô cũng thấy hơi kỳ lạ.

    - Bây giờ cô quen với thời tiết ở đây chưa? - Allan hỏi - ...Năm mới cô có định đi đâu không?

    Cô nhìn Allan vẻ dò xét rồi đáp:

    - Thời tiết thì tôi phải hỏi anh mới đúng chứ? Mới tới một ngày mà hình như anh không bị khí hậu ở đây ảnh hưởng nhỉ?

    Nhìn phản ứng của Allan, cô nói tiếp:

    - Tôi định về Oakenheart. Mà lúc nãy anh nói tới đây có việc gì à?
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Nhà ở] Hiema Priya Empty Re: [Nhà ở] Hiema Priya

    Post by Rosenrot Tue Oct 22, 2013 12:02 am

    Full Moon 10 - Trưa


    Bạn nhận được một lá thư không đề địa chỉ gửi, trên đó có gài một cành hoa nhung tuyết giả để nó không bị hư khi đi đường xa:

    Camellia,

    Năm mới vui vẻ và nhiều may mắn.

    Edelweiss
    Đính kèm là một gói kẹo bạc hà.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Nhà ở] Hiema Priya Empty Re: [Nhà ở] Hiema Priya

    Post by Priscilla Presley Tue Oct 22, 2013 7:43 am

    Full Moon 10 - 4:xx AM

    [Nhà ở] Hiema Priya Hiema[Nhà ở] Hiema Priya Allan

    - Thời tiết thì tôi phải hỏi anh mới đúng chứ? Mới tới một ngày mà hình như anh không bị khí hậu ở đây ảnh hưởng nhỉ?

    Câu này anh chưa nghĩ tới. Vì anh tới vào sáng sớm nên chưa bị ảnh hưởng gì là đương nhiên, nhưng... Thôi nói chung là bỏ qua. Cứ coi như là sức khỏe tốt (?)

    - Tôi định về Oakenheart. Mà lúc nãy anh nói tới đây có việc gì à?

    Câu này cũng chưa nghĩ tới. Anh định ninh Hiema định đón năm mới ở đây một mình nên mới tới, vậy mà... Hình như hơi thất vọng?

    - Cũng không có gì đâu, xem như tôi ghé qua thăm cũng được. Ừ, thật ra tôi định rủ cô đi Greenfall đón năm mới. Aix với Vũ Hàn chắc cũng rất vui nếu cô tới...

    Thật ra thì tôi cũng rất vui. Mà thôi, chẳng nói làm gì nữa.

    - Vậy cô định khi nào đi Oakenheart?



    chủ OC đọc cũng giật mình Laughing

    Sponsored content


    [Nhà ở] Hiema Priya Empty Re: [Nhà ở] Hiema Priya

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sun Apr 28, 2024 3:23 am