Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+13
Doctor Know
Sayori
Ishtar Schrudinger
Mirror Sakura
Silver Guardian
Cherry Jas
kayuki
Shani Priya
Phan Anh Kha
Quest
Arya Jade
Mirall Negre
Admin
17 posters

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 Empty [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Admin Thu Feb 09, 2012 11:06 pm

    First topic message reminder :

    - Nhà số 6 -



    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 80

    • Lương thực:
      [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 44

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 70

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 74



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:


    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 2222Tên: Shani Priya
    Tên khác: Garnet.
    Tuổi: 19
    Giới tính: nữ *nhìn cái tên là biết rồi*
    Quê quán: ???
    Ngoại hình: Người gầy, không xinh, tóc dài màu nâu đỏ, mắt nâu hơi đỏ, thường đeo kính có gọng cùng màu với mắt và tóc (dù không cận), thường dùng khăn bịt đầu thay cho dây buộc tóc, ăn mặc đơn giản.
    Tính cách: hiền lành nhu mì nhưng khá ngang bướng, đôi khi nhút nhát nhưng khá liều lĩnh, hòa đồng, phóng khoáng nhưng khá là tiểu thư... túm lại là một con người bề ngoài hiền lành nhưng nội tâm khó đoán biết Laughing
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: vài thứ đồ lặt vặt không đáng nói.
    Những thông tin khác:
    - Lai lịch: Unknown
    - Sở thích: ăn ngủ, leo trèo, chọc phá *nghe giống khỉ quá vậy trời* Laughing Ngoài ra thích hát, thích vẽ nhưng ít khi thể hiện.
    - Ghét: Côn trùng, động vật thân mềm, các loài bò sát... T__T
    - Thói quen + vài thông tin khác: thường có khăn trên đầu. Trừ lúc tắm và làm việc, ngoài ra không khi nào buộc tóc. Làm việc theo cảm hứng, hầu như không biết làm bất cứ việc gì, trí nhớ kém... vân vân và mây mây Laughing


    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 706200Tên: Mirall Negre.
    Tuổi: 18.
    Giới tính: nữ.
    Quê quán: Catalonia (1 vùng tự trị thuộc Tây Ban Nha).
    Ngoại hình:
    Màu tóc: trắng bạch kim. Dài ngang lưng.
    Màu mắt: bạc.
    Chiều cao: 1m78 (còn cao nữa).
    Dáng người mảnh khảnh, hơi gầy.
    Bị nhận xét là gương mặt, nhất là đôi mắt, trông rất ác. Hơi đau khổ vì điều này.
    Tính cách:Tuy gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng và khó gần nhưng thực ra lại rất quan tâm tới người khác. Am hiểu rất nhiều thứ, chủ yếu là về lịch sử, văn hóa.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì: Đem theo một ba-lô du lịch màu đen lớn. Bên trong có vài quyển sách, sổ tay, vài đồ dùng cá nhân, ví tiền, một ít quần áo...
    Những thông tin khác:
    - Rất thích sách, và hầu như vớ được cái gì là đọc cái đó.
    - Đặc biệt nghiện đồ ngọt và đồ cay.
    - Yêu động vật, tuy nhiên động vật thì không thích lại cho lắm.
    - Lúc nào trong người cũng đem theo túi cứu thương loại tiện dụng.
    - Gia đình thuộc loại khá giả, bố và hai anh trai sinh đôi hơi tửng nhưng bù lại mẹ rất nghiêm khắc.
    - Tên mang nghĩa "Màu đen" (Negre) và "Gương" (Mirall) theo tiếng Catalan.




    Đã quay về hiện tại:


    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 LamefTên: Phạm Trần Thiên Lam
    Tuổi: 19
    Giới tính: Nữ
    Quê quán: Việt Nam
    Ngoại hình:
    - Cao 1m63, nặng 53kg
    - Tóc đen, thường cột đuôi gà hoặc hai bên như trong hình
    - Đeo kính gọng xanh dương, cận 10 độ
    - Đội nón lưỡi trai đen
    - Ăn mặc tomboy
    Tính cách: hay phởn, hơi ngại và nhát với người lạ dù tỏ ra thân thiện, nhưng thân rồi thì cư xử tự nhiên, thân thiết, hay ôm, thất thường, khi thì cực kì tự tin nhưng cũng có khi cực kì tự ti, có lúc ngồi tự kỉ rồi tự nhiên đứng dậy gào lên: "Thế này đâu phải là mình!?", dễ khóc...
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?:
    Ba lô đựng hai, ba bộ quần áo sơ cua với bốn,năm vỉ thuốc các loại
    Khăn choàng cổ màu xanh lam
    1 em mèo bông cao khoảng 30cm
    1 hộp kim chỉ
    Đồ vệ sinh cá nhân kèm mấy thứ khó nói *ôm mặt*
    2 cây chì bấm cùng 3,4 năm hộp ngòi + cục gôm
    1 cuốn sổ tay
    1 cặp mắt kính dự phòng
    2 gói thuốc lá
    1 túi kẹo mút
    Những thông tin khác:
    Sở thích: ngủ, đồ ăn ngon, vận động, kẹo mút
    Sở ghét: Ngồi yên 1 chỗ, ớt chuông
    Sở trường: việc làm đòi hỏi thể lực, đọc chữ nhanh
    Sở đoản: tính toán, phối đồ kiểu nữ, làm việc không đeo kính
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Ishtar Schrudinger Wed Apr 04, 2012 11:20 am

    Chủ nhật. Hạ 13. Khoảng 18:00
    Alice & Geraldine Schrudinger - Shani Priya


    Trời ngả dần sang hoàng hôn, mang theo chút hơi may nhè nhẹ và khiến cái nóng phần nào dịu bớt. Alice và Rady dung dăng dắt tay nhau bước dọc con đường làng dẫn lối mềm mại xuyên qua những hàng cây và cánh đồng, hít lấy hương đất nồng nàn, hương quả chín ngọt ngào và bắt lấy những lá non xanh mướt.

    Ngang qua những căn nhà nhỏ ấm cúng, hai người chợt dừng bước trước một khu vườn nhỏ, nơi có một cô gái đang đứng. Không quá lạ lẫm với khung cảnh xung quanh khi cô gái vận thứ trang phục cùng một kiểu với dân làng, nhưng điều đặc biệt lại là cặp mắt kính trên mắt cô. Một thiếu nữ trẻ đeo kính, còn là loại nửa gọng, đó là hình ảnh vô cùng hiếm có ở một làng quê tách biệt với văn minh thế này, nếu không muốn nói là không thể gặp được.

    - Em nghĩ sao, Rady?

    Alice quay sang và đưa ánh nhìn dưới vành mũ rộng tìm sự đồng tình ở em gái, rồi mới sực nhớ ra là não bộ của Rady không giống với cô cho lắm. Quả thế, con bé đang hai mắt rực sáng (vì cô gái đang cầm một quả táo chín mọng hơn).

    - Xin chào!

    Rady cất tiếng với dáng vẻ trẻ con ngốc nghếch và hăm hở của nó, cái đuôi tóc và vạt áo sơ mi không cài khuy tung bay vì bước chân chạy.


    Last edited by Ishtar Schrudinger on Fri Apr 06, 2012 10:58 am; edited 1 time in total
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Shani Priya Wed Apr 04, 2012 10:49 pm

    Summer 13, 18:05 PM
    Shani, Alice, Geraldine.




    - Xin chào!

    Một giọng nữ trong trẻo cất lên. Bên trong giọng nói ấy người ta có thể đọc được vẻ nghịch ngợm, sự sôi nổi nhiệt thành và có lẽ, một chút kiêu kỳ.

    Cô bé tóc nâu vui vẻ chạy lại ngôi nhà gỗ, băng qua cánh cổng tới thẳng khu vườn nhỏ. Với chút ánh sáng cuối ngày, đôi mắt màu xanh lá dường như thẫm hơn nhưng vẫn lấp lánh nét cười.

    - Vâng?

    Shani quay lại, chút dịu dàng và ngạc nhiên thể hiện trong cả ánh mắt, dáng người, lời nói.
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Phan Anh Kha Thu Apr 05, 2012 12:54 am

    Khuya 12 Hạ

    "Hộc... hộc..."


    Vùng dậy giữa đêm khuya với gương mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi, Lam nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch cùng cái cảm giác lạnh toát lan dần khắp người, khiến gai ốc cứ thi nhau sởn lên. Nắm chặt ngực áo, cố kiềm nén hơi thở gấp trở về bình thường lại bằng cách hít thở thật sâu, bất giác nó mím chặt môi, khẽ rít nhẹ một tiếng qua kẽ răng:

    -Enru pic...

    Dưới ánh trăng vàng vọt mới len qua cửa sổ, trông gương mặt Lam lúc này khác hẳn thường ngày, với đôi mày nhíu chặt lại, và ánh mắt giận dữ pha lẫn chút gì đó đau đớn.

    -Damn...

    Âm giọng đột ngột buông ra nhẹ tênh cùng tiếng thở dài. Bao nhiêu nếp nhăn trên mặt chợt giãn ra nhanh chóng, gom lại thành cái cười nhạt trong phút chốc, rồi biến mất, bình thản như chưa có gì xảy ra. Im lặng, nó nhìn sang hai cô bạn vẫn say ngủ, không bị giật mình đánh thức bởi nó. Do họ quá mệt sau một ngày làm việc vất vả quá chăng? Mắt đen hết nhìn tóc bạch kim óng ánh, thì lại liếc qua tóc đỏ mượt mà, vuốt nhẹ mấy sợi tơ mỏng manh trước trán họ qua một bên, khẽ thì thầm với gió

    -Giống như Anne và Angela vậy...

    Bất giác, một nụ cười dịu dàng nở nhẹ dưới thứ ánh sáng lay lắt của trăng. Biểu cảm của con bé nãy giờ cứ như là vừa có cơn bão ập qua, thì một ngày tươi sáng đến ngay sau đó. Tự cười một mình thích thú, Lam lại nhẹ nhàng nằm xuống,khẽ nắm tay họ rồi nhắm mắt lại, vẫn giữ nguyên cái nét cười dễ chịu. Và môi lẩm nhẩm lại lời của người ông quá cố trước kia, như một lời cầu nguyện trước khi chìm vào giấc ngủ hoàn toàn.

    -Ne nuzhno bespokoit'sya, chto musor. Nastoyashchiĭ vazhno.
    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Sayori Thu Apr 05, 2012 9:04 am

    Chủ nhật. Hạ 3. Khoảng 18:10
    Alice & Geraldine Schrudinger - Shani Priya


    Geraldine hơi ngẩn người ra trong khoảnh khắc vì nụ cười dịu dàng kia. Với chút ánh sáng còn lại của mặt trời lúc hoàng hôn, cô dễ dàng nhìn thấy được một gương mặt xinh xắn và đáng yêu như cái bánh mì nướng cô thường ăn, nhìn thôi đã muốn táp một phát rồi.

    Tuy nhiên đó chỉ là nghĩ thôi, có cho táp thì Geraldine cũng không làm đâu, cơ bản là không nỡ. Nhìn dáng vẻ dịu dàng pha chút trầm mặc kia không hiểu sao cô lại không muốn chọc phá, khác với "cái vẻ dịu dàng" đang ở đằng sau lưng cô.

    - Hì hì hì. Chị là chủ nhà phải không?

    Geraldine tinh nghịch hỏi, đôi mắt như cặp ngọc lục bảo chăm chú nhìn vào cô gái.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Shani Priya Thu Apr 05, 2012 10:00 pm

    Summer 13, 18:15 PM
    Shani, Alice, Geraldine.




    Bản tính nhút nhát khiến Shani muốn lùi lại khi thấy hai cô gái bước vào, nhưng sự bướng bỉnh ngăn cô lại. Dù gì đây cũng là nhà cô, và họ dường như không có ý xấu.

    - Chị là chủ nhà phải không? – Cô gái mắt xanh tươi cười hỏi. Trông cô ấy nhanh nhẹn và bạo dạn, lại rất xinh đẹp nữa. Khác hẳn với cô.

    - Vâng, đây là nhà tôi. – Cô mỉm cười cùng với một cái gật nhẹ. – Còn hai bạn là…?

    Ánh mắt rời khỏi cô gái tóc nâu, tò mò hướng về phía người đi sau cô ấy. Hai cô gái này cô đã gặp lần nào chưa nhỉ?
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Ishtar Schrudinger Fri Apr 06, 2012 10:58 am

    Chủ nhật. Hạ 13. 18:10
    Alice & Geraldine Schrudinger - Shani Priya


    Bước lại gần Rady và cô gái đeo kính, Alice điềm đạm đáp:

    - Chào cô. Chúng tôi là người mới đến hồi đầu mùa, tên Alice và Geraldine Schrudinger. Xin lỗi nếu có quấy rầy.

    Lời nhỏ nhẹ, có phần khách khí, nhưng Shani cũng nhận ra cô gái đứng trước mặt cô toát lên vẻ kiêu hãnh và tự tin mà sự nữ tính, dịu dàng không thể che khuất.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Shani Priya Fri Apr 06, 2012 6:53 pm

    Summer 13, 18:25 PM
    Shani, Alice, Geraldine.




    - À không! – Shani cười xòa. – Không phiền gì cả. Nhưng…

    Mỉm cười nhìn hai cô gái xinh đẹp, cô vẫn không hiểu rốt cuộc họ gọi cô có việc gì.

    - Nhưng… tôi có thể giúp gì cho hai bạn?
    Mirall Negre
    Mirall Negre
    Squire
    Squire


    Back to black.

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 129
    Join date : 2012-02-10
    Age : 28

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Mirall Negre Fri Apr 06, 2012 10:36 pm

    Chủ nhật, ngày 13 Mùa Hạ. - 6.30 PM.
    Negre - Shani - Alice & Geraldine.


    Negre xách theo xô nước rỗng trở về.

    Cái này thì đừng hỏi tại sao, căn bản đừng đem hình dáng cơ thể ra so sánh với thể lực. Negre tự biện minh cho cái việc cô làm đổ nước tới lần thứ tư mặc dù sở hữu dáng người như con trai với chiều cao gần 1m8 (và vòng một cũng như con trai nốt).

    Hàng rào cỗ cũ kĩ đã hiện ra sau những lùm cây. Và giờ thì đầu óc Negre đang làm việc hết công suất để nghĩ ra lời tạ tội với hai cô bạn.

    Mái tóc đỏ thấp thoáng đằng xa. Negre thở dài, bước nhanh về phía ấy.

    Nhưng lạ thật, gương mặt Shani có vẻ gì hơi bối rối. Mắt bạc nheo lại. Thị lực của cô không tới nỗi quá tệ, nghĩa là đủ để thấy môi Shani mấp máy cử động. Cô ấy nói chuyện với ai thì phải...

    Negre quyết định tới gần. Kẻo có ai tưởng nhầm cô nghe lén thì thật không hay tí nào.

    Người lạ sao... Mong là họ không có ác cảm với gương mặt của mình... Negre tự nhủ và thử mỉm cười, dù trông theo góc độ nào thì vẫn thấy đó là một nụ cười như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Admin Sat Apr 07, 2012 12:43 am

    https://oakville.forumvi.com/t14p60-topic#4976

    Event đã bắt đầu. Embarassed

    Nhóm của Shani là nhóm 3, gồm:

    • Shani Priya
    • Yuri Summers
    • Journey Bryant


    Nhớ đến trại và gặp mặt mọi người nhé. Embarassed

    Chúc vui! Happy
    Mirall Negre
    Mirall Negre
    Squire
    Squire


    Back to black.

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 129
    Join date : 2012-02-10
    Age : 28

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Mirall Negre Sat Apr 07, 2012 10:42 pm


    Negre - Thiên Lam - Shani.
    Sáng ngày 19 Mùa Hạ - 6.20 A.M.



    Có vẻ như tối qua Shani hơi háo hức về việc tham gia trại nên tới gần mười hai giờ đêm cô gái tóc đỏ vẫn trằn trọc, hết quay bên này rồi quay bên kia mà vẫn không ngủ được. Trong khi Thiên Lam, chắc do không tham dự, đã ngủ từ bao giờ. Nhiều khi thấy cô gái mắt đen trở mình rồi hoảng hốt bật dậy giữa đêm, Negre cũng khá lo lắng, nhưng giờ thì có lẽ đã đỡ đi phần nào rồi.

    - Shani, cậu chuẩn bị xong chưa?

    Đuổi những suy nghĩ ra khỏi đầu, Negre vừa nhanh tay cho những miếng bánh được chuẩn bị sẵn từ hôm qua vào túi cho Shani vừa lên tiếng gọi cô bạn.
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Phan Anh Kha Fri Apr 13, 2012 5:58 pm

    Thứ Sáu, Hè - 25


    Lên phòng để tìm lại cặp mặt kính nó đã để lên bàn trước khi đi tắm, Lam chợt để ý thấy một tờ giấy gấp tư nằm phía dưới cuốn sổ tay của Shani, liền đeo kính vào và tò mò mở ra xem. Là một bản phác họa chì cảnh ca ba người đang ngồi bên ở hội trại lần trước, góc phải dưới tờ giấy còn có chữ kí của Shani.

    -Cậu ấy vẽ đẹp thật... - Con bé khẽ mỉm cười.

    "Cạch"


    Tiếng mở cửa đột ngột khiến nó giật mình, nhét vội tờ giấy vào túi quần, như thể đó là tang chứng tội phạm.

    -Cậu cần tìm gì vậy, Shani? - Con bé quay lại hỏi vội. Giờ không có gió lùa vào và sao tự nhiên xương sống nó lành lạnh sao sao ấy.

    -Khăn tắm dưới nhà xài hết rồi nên mình lên lấy.

    -Ừm. - Lam khẽ gật đầu, bất giác lấy cái khăn đang vắt trên vai nó vò vò mái đầu ướt mem của mình - Mình xuống dưới nhà phụ Nerge dọn bữa tối đây. Cậu nhớ xuống nhanh đó.

    Nói xong, nó dông thẳng đi một mạch.

    "...Sao cảm giác như mới làm chuyện bất hợp pháp vầy nè..."
    .
    .
    .
    .
    .

    "Hộc... hộc... hộc..."


    Lại giật mình tỉnh giấc với gương mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi lạnh, Lam im lặng phút chốc, thở dài rồi đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà để hai cô bạn không giật mình dậy theo. Và đương nhiên, nó cũng không quên vớ theo chiếc áo khoác có sẵn hộp quẹt và thuốc lá trong đó.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Quest Tue Apr 17, 2012 1:33 pm

    Quest chính số 4 giao cho chuyến 1


    Thứ Ba - Hè 29
    11:00 PM



    Quest 4: Dreamers

    Đã kẹt lại ở làng gần hai mùa rồi mà bạn vẫn chưa tìm được manh mối hay bất kì thứ gì có thể đem mình quay về hiện tại. Cho dù bạn đang nghĩ gì và làm gì đêm nay, bạn sẽ ngửi thấy có mùi gì rất lạ trong nhà mình, một thứ mùi hỗn hợp mà bạn chưa từng ngửi qua bao giờ và trước khi có thể tìm hiểu xem nó xuất phát ở đâu. Bạn cảm thấy cực kì buồn ngủ.

    Hoặc bạn sẽ nằm gục lại chỗ mình đang đứng hay kịp tìm tới cái giường, đêm đó bạn đã nằm mơ thấy một giấc mơ kì lạ.


    Nhiệm vụ của bạn cho Quest này:

    1. Ghi bài nằm mơ thấy mình đã quay về hiện tại (ghi thế nào tùy ý bạn Embarassed hãy cố gắng biến nó thành 1 giấc mơ thật hay trong trường hợp bạn quay về hiện tại được nhé Embarassed)

    2. Bạn sẽ nghe một tiếng động lớn ngoài nhà khiến bạn tỉnh giấc và chạy ra ngoài kiểm tra, bạn sẽ không tìm thấy ai hết mà thay vào đó sẽ thấy 1 chiếc huy hiệu nhỏ nằm trước nhà. Ghi bài nhặt nó lên thì quest này xem như kết thúc.


    Lưu ý: Huy hiệu của mỗi bạn sẽ khác nhau do sắp xếp ngẫu nhiên. Nhưng chỉ khi bạn có bài kết thúc quest này thì BQL sẽ PM cho bạn xem huy hiệu của mìnhtuyệt đối bạn không được cho người khác biết huy hiệu của mình là gì. Hãy giữ nó cho riêng mình nhé. Embarassed

    Quest chính là quest bắt buộc mỗi OC phải làm.

    Chúc vui Happy
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Doctor Know Tue Apr 17, 2012 8:48 pm

    Thứ Hai, Hè 28
    Nhà số 6
    Sáng


    Christian - Danny

    Hai chúng tôi dừng chân trước căn nhà số sáu, căn nhà ở giữa nhà hai tụi tôi. Cũng chỉ vì ý tưởng "nào ta cùng nắm tay nhau làm quen hàng xóm" của Christ mà giờ tôi phải lội khắp khu dân cư và gõ cửa nhà liên tục.

    Đến giờ mọi chuyện vẫn ổn. Christ nhìn tôi như muốn tôi gõ cửa nhà. Tôi nhìn tấm biển số sáu một lúc lâu và chợt nhớ đây là nhà của Shani. Cô gái tôi quen lúc còn ở Miami, gặp mặt ở sân bay và còn có lần cô cùng một cô gái khác qua nhà tôi tặng bánh.

    Nghĩ thế đủ rồi. Tôi đưa tay lên gõ cửa và chờ đợi.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Shani Priya Wed Apr 18, 2012 6:39 pm

    Chủ nhật, ngày 13 Mùa Hạ. - 6:400 PM.
    Negre - Shani - Alice & Geraldine.



    Vừa thấy bóng Mirall thấp thoáng, Shani vội đưa tay lên vẫy vẫy:

    - Mirall! - Cô gọi với nụ cười rạng rỡ. - Lại đây.

    Ờ phải, biết đâu hai cô gái này là bạn của Thiên Lam hay Mirall cũng nên! - Cô thầm nghĩ.

    Mirall đặt chiếc xô xuống một góc vườn và đi lại. Không để cho hai bên kịp nói gì, Shani nhanh chóng giới thiệu ngay:

    - Mirall, đây là Alice và Geraldine Schrudinger, hàng xóm của chúng ta.

    Cô tươi cười nhìn hai vị khách:

    - Còn đây là Mirall Negre, người ở cùng nhà với tôi. Hai bạn biết cô ấy không?



    Negre - Thiên Lam - Shani.
    Sáng ngày 19 Mùa Hạ - 6.30 A.M.



    - Shani, cậu chuẩn bị xong chưa? - Negre cất tiếng gọi khiến Shani vội lục tục chạy từ trên gác xuống.

    - Xong rồi! Chắc là chưa muộn đấy chứ? - Cô gái mắt nâu đỏ lo lắng hỏi.

    - Chưa. Mà cậu mang nhiều đồ thế? - Mirall ngạc nhiên.

    - Chỉ là chút đồ vẽ thôi. - Shani cười cười, nhét sâu quyển sketchbook vào trong túi.

    - Mà, cậu với Thiên Lam không đi cùng mình sao, Mirall?




    Summer 26, 5: 30 AM
    Shani, Negre


    Tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Nói sớm là vì Shani có thói quen ngủ nướng đến tận lúc Thiên Lam hay Mirall lên gọi, nhưng hôm nay không hiểu sao cô tỉnh dậy và không muốn ngủ tiếp nữa.

    Không đeo kính, cô rút chiếc khăn khỏi mắc áo cạnh cửa rồi buộc lên đầu. Sáng nay có gì đó khiến cô cảm thấy bất an.

    Bước xuống khỏi cầu thang, cô ngó vào nhà bếp. Mirall đang làm món gì ở trong đó.

    - Mirall! - Cô mỉm cười. - Buổi sáng tốt lành. Cậu dậy sớm ghê.

    Vẫn là những câu cô vẫn nói ngày thường, nhưng sao hôm nay nghe là lạ. Trong giọng nói có chút gì đó hơi lo sợ.

    Nhìn lướt qua ngôi nhà một lượt, cô buột miệng:

    - Còn Thiên Lam đâu?





    Summer 28, 9: 34 AM
    Christian - Danny - Shani.



    Buổi sáng bắt đầu với những kiếm tìm mệt mỏi. Đến khoảng 9 giờ rưỡi, Shani trở về nhà.

    Bước chân nặng nề bước trên lối đi rải sỏi, cô gái tóc đỏ ngạc nhiên thấy trước nhà mình có hai người đàn ông cao lớn:

    - Xin chào? - Cô hỏi, trước khi hai người họ kịp gõ cửa.

    Cánh tay giơ lên của người có mái tóc bạch kim hạ xuống. Khi cả hai quay lại, cô ngạc nhiên khi nhận ra một trong hai người họ:

    - Danny?
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Doctor Know Wed Apr 18, 2012 9:57 pm

    Thứ Hai, Hè 28
    Nhà số 6
    9:36 AM


    Christian - Shani - Danny


    - Danny?

    Giọng Shani vang lên khiến tôi giật thót, dù khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình thản thường ngày. Đưa tay lên chào cô gái, tôi nhẹ nói:

    - Chào, Shani.

    Vài giây im lặng trôi qua do không biết nói gì, thế là Christ một lần nữa huých vào hông tôi, có thế tôi mới tiếp tục cất lời:

    - A...à... đây là Christ, ừm... bạn tôi. Hôm nay hai tụi tôi... muốn đi thăm hàng xóm, mong cô không phiền?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Shani Priya Wed Apr 18, 2012 10:34 pm

    Thứ Hai, Hè 28
    Nhà số 6
    9:45 AM

    Christian - Shani - Danny



    - A...à... đây là Christ, ừm... bạn tôi. Hôm nay hai tụi tôi... muốn đi thăm hàng xóm, mong cô không phiền?

    - Dĩ nhiên là không rồi! Chào anh, Christ! - Shani mỉm cười gật đầu, dù đôi mắt thoáng nét mệt mỏi. Tuy vậy những người đối diện thường không nhận ra điều đó, vì màu tóc cô thường rất thu hút, trong khi gọng kính cùng màu khiến đôi mắt trở nên mờ nhạt.

    - Mời hai người vào! - Cô mỉm cười sau khi mở cửa và đứng nép sang một bên cho hai vị khách vào nhà. Negre chắc cũng sắp về.

    - Hai anh uống nước nhé! - Cô nói và bưng ra hai ly nước, nhẹ nhàng đặt lên bàn mời hai vị khách lúc này đã ngồi xuống.


    Last edited by Shani Priya on Wed Apr 18, 2012 10:56 pm; edited 1 time in total
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Doctor Know Wed Apr 18, 2012 10:47 pm

    Thứ Hai, Hè 28
    Nhà số 6
    9:50 AM


    Christian - Shani - Danny


    - Hai anh uống nước nhé!

    Shani nói và bưng ra hai ly nước, nhẹ nhàng đặt lên bàn mời hai vị khách lúc này đã ngồi xuống. Tôi đưa tay lên sửa cặp kính đen và lí nhí đáp "cám ơn", vẻ mặt bình thản nhưng lòng thì rối ren do không biết phải nói gì tiếp. Như cứu vãn tình thế, Christ tươi cười nhìn Shani và cất lời nói với cô:

    - Rất vui được làm quen với cô, Shani. Mấy nay lễ cô chơi có vui không?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Shani Priya Wed Apr 18, 2012 11:01 pm

    Thứ Hai, Hè 28
    9:50 AM

    Christian - Shani - Danny



    - Rất vui được làm quen với cô, Shani. Mấy nay lễ cô chơi có vui không? - Christ hỏi.

    Shani hơi mỉm cười. Cô đâu có chơi lễ mấy hôm nay, nhưng nói ra điều đó chỉ khiến không khí trở nên tệ hơn. Ít nhất thì cô cũng nên tỏ ra là một người chủ nhà mến khách.

    Vì vậy cô đáp lại câu hỏi của Christ bằng một câu hỏi:

    - Thế còn hai anh thì sao? - Cô hơi nghiêng đầu, tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác. - Hình như hôm trước tôi có thấy hai anh ở lễ hội?
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Arya Jade Wed Apr 18, 2012 11:15 pm

    Thứ Hai, Hè 28
    Nhà số 6
    9:55 AM


    Christian - Danny - Shani

    - Thế còn hai anh thì sao? - Shani hơi nghiêng đầu, tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác. - Hình như hôm trước tôi có thấy hai anh ở lễ hội?

    Có vẻ như Shani không muốn trả lời câu hỏi của Christian, có chuyện gì không ổn sao? Nhưng dù vậy, anh cũng không muốn thúc ép cô gái. Dường như nghe câu hỏi của Shani xong, người con trai tóc trắng ngồi cạnh Christian chợt giật thót.

    À phải, hôm lễ hội đó cậu chọi đá vào đầu anh luôn cơ mà.

    Phì cười, Christian gật đầu đáp Shani:

    - Vâng, lâu lâu ra ngoài hít thở không khí chút ấy mà. Mà cô đang có chuyện gì không ổn sao, Shani?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Shani Priya Wed Apr 18, 2012 11:57 pm

    Thứ Hai, Hè 28
    10:00 AM

    Christian - Shani - Danny


    - Mà cô đang có chuyện gì không ổn sao, Shani?

    Câu hỏi của Christian khiến Shani không còn chối loanh quanh được nữa. Cô cười cười, đúng là cô không giỏi che giấu cảm xúc.

    - Vâng! - Cô gật, cố làm ra vẻ cứng rắn. - Một người bạn cùng nhà tôi biến mất đã hai hôm nay. Chúng tôi...

    Cô dừng lại, cố gắng hít thở để không khóc òa lên.

    - Chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm cô ấy, nhưng vẫn chưa có tin tức gì.

    Cô nhìn Danny, khẽ cười để che đi vẻ xúc động trên gương mặt. Trước mặt khách mà khóc thì không lịch sự chút nào.

    - Cô ấy là Thiên Lam, anh Danny chắc vẫn còn nhớ chứ ạ?
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Doctor Know Thu Apr 19, 2012 8:05 pm

    Thứ Hai, Hè 28
    Nhà số 6
    10:05 AM


    Christian - Shani - Danny


    - Cô ấy là Thiên Lam, anh Danny chắc vẫn còn nhớ chứ ạ?

    Nghe Shani nói tôi mới cố nhớ xem Thiên Lam là ai. Hình như đó là cô bé người Châu Á mà hôm nọ cùng với Shani qua nhà tặng bánh cho tôi. Cô bé đó đã mất tích hai hôm rồi ư?

    - Tôi rất tiếc... - tôi nhẹ nói.

    Im lặng một lúc không biết nên nói gì cho phải, tôi đành cất lời hỏi cô gái tóc nâu đỏ:

    - Ừm... trước khi biến mất, Lam có nói hay làm gì... khác ngày thường không?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Shani Priya Thu Apr 19, 2012 9:20 pm

    Thứ Hai, Hè 28
    10:10 AM
    Christian - Shani - Danny



    - Ừm... trước khi biến mất, Lam có nói hay làm gì... khác ngày thường không?

    Câu hỏi của Danny khiến cô suy nghĩ. Thiên Lam trước khi biến mất có biểu hiện gì khác thường không?

    Không. Chắc chắn là không.

    Là không có, hay là cô không biết?

    - Tôi... tôi nghĩ là không...

    Cô nói, mà như muốn khóc.
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Arya Jade Fri Apr 20, 2012 7:17 pm

    Thứ Hai, Hè 28
    Nhà số 6
    10:11 AM

    Christian - Danny - Shani

    - Tôi... tôi nghĩ là không...

    Shani cất lời nói mà như muốn khóc. Thế là Christian vội đặt tay lên vai cô gái vỗ về, anh liền quay qua nhìn Danny, khẽ nghiêng đầu về phía Shani ý muốn cậu nói gì đó. Hơi ngập ngừng, nhưng Danny cũng cất lời nói:

    - À... ừm... không sao... nếu tụi tôi thấy Lam... tụi tôi sẽ báo cô hay. Cô hãy... cố gắng lên nhé.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Admin Thu Apr 26, 2012 12:28 am

    Thứ Năm - Thu 07
    Ngày đóng thuế kéo dài từ Thu 07 tới Thu 17!



    "Đóng thuế"

    Hai từ nghe không mấy dễ chịu nhưng đây là trách nhiệm của mỗi công dân. Tiền thuế sẽ là 15% tiền thu nhập của bạn mỗi mùa, riêng với những ai không đi làm thì cũng phải đóng thuế tối thiểu là 50G.

    Nếu không đóng thuế và không hoạt động trong làng một tháng (mà không xin inactive) thì OC bạn sẽ bị cho là Missing, và qua tháng thứ hai không quay về thì sẽ xem như OC bạn đã qua đời.

    Nếu cố tình không đóng thuế, tức là có hoạt động trong làng mà không chịu đóng thuế, thì sẽ có bài nhắc từ BQL, nhưng đã có bài nhắc mà vẫn không chịu đóng thì OC bạn sẽ ngồi tù trong đồn một thời gian đấy.


    Các bạn sẽ đóng thuế bằng cách:

    Ghi bài RR ở Nhà Trưởng Làng đem bỏ tiền thuế vào hòm thư trước cửa nhà ông ấy.

    Ghi chú: Post này không cần copy link vào Kê khai tài sản. Những nhà nào có nhiều hơn 2 OC thì chỉ cần 1 OC đại diện đi đóng cho cả nhà.

    Số tiền phải đóng: 120G


    Hãy làm những công dân gương mẫu nào! XD
    Mirall Negre
    Mirall Negre
    Squire
    Squire


    Back to black.

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 129
    Join date : 2012-02-10
    Age : 28

    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Mirall Negre Sun Apr 29, 2012 12:08 am

    Negre - Thiên Lam - Shani.
    Sáng ngày 19 Mùa Hạ - 6.30 A.M.



    Negre khẽ lắc đầu, môi nở nụ cười nhẹ:

    - Thôi, đi đi không muộn. - Cô khẽ huých cô gái tóc đỏ, lẩn tránh câu hỏi vừa được đặt ra.

    Không phải không thích, nhưng mấy hôm nay mệt quá, chưa kể Negre vốn không hợp với kiểu hoạt động nhóm nữa. Ây... thôi thì cô cũng không muốn Shani mất vui nên ở nhà có khi tốt hơn.



    Summer 26, 5: 30 AM
    Shani, Negre



    Cô gái tóc bạc có vẻ như không hề nghe thấy tiếng chân bước cũng như tiếng gọi của Shani. Tiếng dao lộc cộc trên miếng thớt vẫn vang lên đều đều, đều đều...

    - Mirall? - Cô gái tóc đỏ có chút lo lắng tiến tới gần, đặt một tay lên vai Negre để rồi sau đó, ánh mắt đỏ giật mình hoảng hốt khi thấy công việc cô gái mắt xám đang làm.

    Trên miếng thớt là những mảnh còn lại của thứ đã từng là bắp cải. Nó nát vụn, be bét chẳng còn hình dáng.

    - Mirall, Mirall! - Shani lay cô gái, cô cảm thấy lo sợ.

    - À, chào cậu, Shani. - Negre cười, nhưng sao thật lạ lẫm.

    - Có chuyện gì thế? - Cô gái tóc đỏ lo lắng hỏi. - Đủ rồi, dừng lại đi, nó đã nát vụn rồi!

    - Cái gì nát_ Ah! - Một dòng máu nhỏ xuống bộ váy trắng của Negre. Cô gái hờ hững để mặc cánh tay buông thõng.

    - Có chuyện gì với cậu thế? Còn nữa, Thiên Lam đâu rồi? - Tóc đỏ bắt đầu cảm thấy lo lắng thực sự, một nỗi sợ mơ hồ cứ lớn dần lên trong tâm trí cô.

    - Thiên... Thiên Lam? - Negre như chợt bừng tỉnh, đôi mắt có thần trở lại. - Thiên Lam... cậu ấy... cậu ấy đâu còn ở đây nữa...

    Cô cắn chặt môi, tới mức như muốn bật máu. Nếu không làm thế, Negre nghĩ cô chắc chắn sẽ bật khóc, hơn nữa nhất định sẽ là khóc rất to nữa. Đôi mắt với quầng đen của Negre lộ ra sự mệt mỏi và xáo động không ngừng...

    *Fb đêm hôm trước*

    Đã tìm mãi, tìm mãi, vậy mà không thấy. Rốt cuộc là đi đâu chứ? Negre thở gấp. Cô không quen ra ngoài ban đêm, nhưng có gì đó đã hối thúc Negre phải đi theo Thiên Lam vào tối hôm ấy. Nhưng cậu ấy, dù có tìm ở đâu cũng không thấy... Cả đêm đó, và cả tảng sáng hôm sau nữa, khi mà Negre mệt mỏi trở về và bắt đầu nghĩ tới chuẩn bị bữa sáng như một lịch trình lập sẵn...

    *End Fb*

    Sponsored content


    [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre - Page 4 Empty Re: [Nhà số 6] Shani Priya & Mirall Negre

    Post by Sponsored content

      Similar topics

      -

      Current date/time is Tue May 21, 2024 3:09 am