Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+11
Danior The Mayor
Rosenrot
Mirror Sakura
Arya Jade
Silver Guardian
Shani Priya
Phan Anh Kha
kayuki
Quest
Doctor Know
Admin
15 posters

    [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 7] Daniel Phạm Empty [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Admin Thu Feb 09, 2012 11:19 pm

    - Nhà số 7 -



    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 7] Daniel Phạm 80

    • Lương thực:
      [Nhà số 7] Daniel Phạm 40

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 7] Daniel Phạm 40

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 7] Daniel Phạm 14



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:


    [Nhà số 7] Daniel Phạm Dan-1Tên thường gọi: Danny Tay Sẹo
    Tên thật: Daniel Phạm
    Tuổi: 27
    Giới tính: nam
    Quê quán: Việt Nam, nhưng hiện là dân nhập cư lậu ở Boston, Mỹ.
    Ngoại hình: như hình. Tóc trắng (nhuộm), mắt đen, thường đeo kính đen.
    Tính cách: trầm tính, ít nói, có vẻ lạnh nhạt nhưng thực ra là người sống tình cảm.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: nghèo rớt mồng tơi chả mang cái gì hết ngoài cái thân và một con dao xếp.
    Khi tới Oakville, bạn có ở chung nhà với ai không?: không.
    Những thông tin khác: là dân nhập cư lậu hiện đang sống ở khu ổ chuột ở Boston, hiện đang kiếm cơm bằng cách bán hàng trái phép.

    Sở thích: không rõ, thích làm tùy hứng.
    Sở ghét: dân quý tộc khoái ra vẻ ta đây.
    Thú vui: gọt gỗ.
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Nhà số 7] Daniel Phạm Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Doctor Know Sat Feb 18, 2012 10:48 pm

    Thứ bảy, Xuân ngày 1
    Nhà số 7
    8:50 AM


    Hừm, một căn nhà bé nhỏ ấm cúng một tầng.

    Trông ổn đấy, tôi nghĩ. Chí ít là nhìn đẹp đẽ hơn cái chung cư bỏ hoang nơi tôi từng ở. Nhưng để xem bên trong thế nào đã.

    Tôi chạm tay lên cửa, và ngay lập tức tiếng cọt kẹt rợn người khiến tôi giật mình. Gì thế này? Cánh cửa lung lay muốn bung cả ra. Tôi tặc lưỡi, rồi nhè nhẹ đẩy cửa thành một cái khe, xong lách người qua. Tôi cố tránh không mở cửa quá to hay vung quá mạnh, bằng không thì cái cửa này coi như toi luôn.

    Đi sâu hơn vào trong nhà, ánh mắt tôi liếc nhìn xung quanh. Bàn ghế và nội thất khác vẫn có đủ, chỉ có điều bụi bặm thôi. Nhún vai. Cũng không quá khó ở. Để xem, căn nhà này còn gì.

    Phòng ngủ, đủ chăn nệm cả. Lò sưởi, có nốt. Chum đựng nước... chà, cạn queo.

    Hy vọng gần đây có con sông nào đó, tôi nghĩ. Và thế là tôi tìm lấy một cái xô gỗ cạnh đó xong rời khỏi nhà.

    Tới lúc đi lấy nước nào.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 7] Daniel Phạm Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Quest Sun Feb 19, 2012 12:09 am

    Chủ Nhật, Xuân - 02



    Quest 3: This Land is Your Land

    Đã tới lúc bạn làm quen và ổn định với cuộc sống thời Trung cổ trong ngôi làng nhỏ bé tồi tàn Oakville.

    Nhiệm vụ của bạn trong quest này:

    3.1 Sửa sang dọn dẹp lại nhà cửa biến nó thành nơi ở được, sử dụng tiền hiện có để mua đồ dùng từ chợ. Không nhất thiết phải dùng hết tiền. (ai đã dọn dẹp vào ngày 1 thì có thể bỏ qua bước này Very Happy)

    3.2 Chọn nghề cho mình. Hãy tới khu làm việc và chọn nghề theo tuyển nhân sự cho một NPC.

    3.3 Công việc của bạn sẽ bắt đầu vào hôm sau, bạn có cả ngày hôm nay để thư giãn và làm quen cuộc sống mới ở ngôi làng sập xệ này. Khi bạn RR đến hết ngày 2 thì sẽ mặc định là End Quest.


    Chúc các bạn RR vui! Embarassed
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Nhà số 7] Daniel Phạm Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Doctor Know Sun Feb 19, 2012 12:28 am

    Thứ bảy, Xuân ngày 1
    Nhà số 7
    10:00 AM


    Cái chum đã được đong đầy.

    Thật tốt, ít ra thì bây giờ tôi có nước để tắm rửa và đun sôi rồi. Quay qua căn nhà đóng một lớp bụi dày còn hơn da trâu, tôi thở dài rồi bắt đầu lục trong nhà kho xem có gì dùng được để lau chùi không.

    Thật ra là có đấy.

    Nào, trước hết là dọn dẹp cái phòng ngủ để có chỗ ngả lưng trước. Nghĩ thế, tôi xách xô nước, khăn lau cùng cái chổi hướng về phòng ngủ. À phải, còn phải giặt cái nệm nữa.

    Thế là hôm nay tôi quyết định sẽ làm xong khu vực phòng ngủ và... đánh một giấc trước khi bắt tay vào tổng vệ sinh cả cái nhà này. Tôi đưa mắt nhìn qua bọc vải đựng tiền nằm trên bàn và tự nhủ, có lẽ mình nên mua chút gì đó lót dạ.


    2:00 PM


    Sau khi cái giường đã về tình trạng "nằm được". Tôi thở dài rồi ngồi phịch xuống sàn, lúc này cũng đã được lau chùi sạch sẽ. Mệt thật đấy, nhưng mà vui. Vì tính ra thì đây là lần đầu tiên tôi có được một nơi gọi là nhà, một nơi để lau chùi và dọn dẹp.

    Tôi khẽ mỉm cười rồi đứng thẳng người dậy, tiến về phía cái bọc tiền và cầm lấy vài đồng xu. Hy vọng là nhiêu đây đủ cho tôi mua chút gì đó lót dạ.

    Mà chợ nằm ở đâu nhỉ?
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Nhà số 7] Daniel Phạm Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Doctor Know Thu Feb 23, 2012 10:01 am

    Chủ Nhật - thứ tư, Xuân 2 - 5
    Nhà số 7


    Những ngày qua không có gì đặc biệt. Có lẽ điều đáng nói là tôi đã tìm được cho mình một công việc thích hợp. Tôi thích gọt gỗ dù tay nghề mộc chẳng có bao nhiêu, nên phụ việc cho một thợ mộc có lẽ là thích hợp.

    Phần lớn thời gian tôi dành ra để dọn dẹp căn nhà, duy cái cửa thì trong một lần "vung tay quá chén" nó đã bay cả rồi. Tôi nhắm tự mình không thể sửa cửa được, mà cứ để thế này tôi chết cóng mất, ắt hẳn tôi phải nhờ ông chủ mình xem hộ cái cửa rồi.


    Thứ năm, xuân - 06
    Nhà số 7
    7:45 AM


    Tôi rời khỏi nhà và chuẩn bị cho một ngày làm việc như thường ngày. Lội bì bõm qua những vũng nước mưa mà hồi đêm qua để lại, tôi vô tình nghe dân làng bàn tán về ngày Lễ phục sinh đang dần đến làng. Tôi chưa bao giờ tham dự lễ hội cả, có lẽ đây là một thời cơ hoàn hảo cho tôi.

    Cười thầm, tôi lững thững tiến về xưởng mộc. À phải rồi, phải nhờ ông ấy sửa hộ caí cửa nữa...
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 7] Daniel Phạm Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Admin Sat Feb 25, 2012 12:55 pm

    - Event Tìm Trứng -



    Những địa điểm có thể tìm trong nhà này:

    • Trong những bụi rậm gần nhà.
    • Mái nhà.
    • Trong chum nước ngoài nhà.




    Chọn 1 trong những địa điểm ghi trên, nếu là những nơi gồm những địa điểm nhỏ [như quầy rau, trái cây, v.v...] thì phải ghi rõ ra là tìm trong quầy trái nào.

    Mỗi post chỉ tìm 1 nơi. Mỗi OC giới hạn lần tìm ở 15 lần. Sau bài post RR nhớ ghi rõ là chọn vị trí nào.

    Vd:

    [bài RR tìm kiếm]

    Địa điểm: chum nước

    Sau 1:00 PM mới bắt đầu tính post tìm kiếm. Happy


    Last edited by Admin on Mon Feb 27, 2012 12:32 am; edited 2 times in total
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 7] Daniel Phạm Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by kayuki Sun Feb 26, 2012 9:14 pm

    Sat, 08 Spring - 12:15 am

    Solar


    Căn cuối cùng, số 7. Hi vọng là có kết thúc tốt a. Hắn khẽ cười nghĩ cũng thấy vui khi đã quyết định theo Lunar đăng kí trò chơi này.

    Địa điểm: mái nhà
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 7] Daniel Phạm Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Admin Sun Feb 26, 2012 10:57 pm

    Không có trứng!shock

    Rất tiếc, không có trứng trên mái nhà. Có lẽ bạn nên thử chỗ khác xem? Happy
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Nhà số 7] Daniel Phạm Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Phan Anh Kha Mon Feb 27, 2012 12:17 am

    Sat, 08 Spring
    5 giờ chiều

    Từ khoảnh sân nhà mình, Lam len lén xâm phạm lãnh thổ qua nhà kế bên nhờ một phần hàng rào ngăn cách giữa hai nhà bị trống.

    "Có ở đây không nhỉ?"

    Vừa nghĩ, Lam vừa soi mói mấy cái bụi rậm
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 7] Daniel Phạm Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Admin Mon Feb 27, 2012 12:22 am

    Không có trứng!shock

    Rất tiếc, không có trứng trong bụi rậm. Có lẽ bạn nên thử chỗ khác xem? Happy
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Nhà số 7] Daniel Phạm Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Phan Anh Kha Mon Feb 27, 2012 12:25 am

    Sat, 08 Spring
    5:15 chiều

    Không có cái trứng nào cả. Điều đó làm Lam thở dài nhưng vẫn không bỏ cuộc. Ánh mắt chợt để ý tới cái chum nước. Và thế là con bé mò tới đó.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 7] Daniel Phạm Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Admin Mon Feb 27, 2012 12:32 am

    Xin chúc mừng, Lam!shake


    Bạn đã tìm thấy 1 Quả trứng Phục Sinh nằm trong chum nước!
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Nhà số 7] Daniel Phạm Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Phan Anh Kha Mon Feb 27, 2012 12:40 am

    "Đây rồi!"
    Lam reo thầm trong phấn khích khi vừa mò thấy quả trứng,rồi bỏ nó vào túi áo rồi vội vọt về nhà mình. Cái dáng nhỏ khuất nhanh dần sau dãy hàng rào.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 7] Daniel Phạm Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Admin Mon Feb 27, 2012 11:38 pm

    Thứ Hai, Xuân 10
    Lễ Phục Sinh đã kết thúc!




    Cuối cùng thì lễ Phục Sinh đã kết thúc.

    Ngày mai những lồng đèn hình quả trứng sẽ được gỡ xuống, những sạp trò chơi ngoài quảng trường cũng nhanh chóng được dọn đi, còn những người dân chăm chỉ làng Sồi sẽ quay về cuộc sống thường nhật của họ, với sáng đi làm kiếm cơm và chiều nghỉ ngơi.

    Ngày mai bạn sẽ đi làm lại với giờ giấc như ngày thường, dịp lễ đã bế mạc và đợi chờ một dịp lễ khác đến.

    Dù bạn có tham gia đi Cuộc thi Tìm trứng hay không, thì bạn cũng có biết đến. Và sự thật là trò tìm trứng là do người lớn nghĩ ra cho trẻ con chơi vào lễ Phục Sinh, nhưng người lớn tìm về tuổi thơ và chơi nó cũng không phải ý tồi, nhỉ?

    Trứng Phục Sinh nếu bạn có thì chúng thường là trứng gà luộc, hoặc là trứng làm bằng socola, hay cũng có thể là những quả trứng giả bên trong toàn kẹo. Tùy ý bạn muốn cho số trứng mình tìm được là gì.

    Trước khi nằm xuống nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một ngày mới, bạn tình cờ trông thấy một con thỏ màu hồng phóng ngang qua cửa sổ nhà bạn. Bạn đã từng nghe những câu chuyện kể cho trẻ em vào lễ Phục Sinh, rằng chính là một con thỏ Phục Sinh màu hồng đặc trưng đã để lại những quả trứng đủ màu cho bạn tìm.

    Vậy ra số trứng trong cuộc thi có thật là do chú thỏ hồng đó để lại không?

    Có lẽ là bạn hoa mắt, dù sự thật thế nào thì không ai rõ.


    - Lễ Phục Sinh kết thúc -
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Nhà số 7] Daniel Phạm Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Doctor Know Tue Feb 28, 2012 5:02 pm

    Thứ Ba, Xuân - 11
    Nhà số 7
    7:30 AM


    Tôi nhè nhẹ đẩy cái cửa rồi, không quá to chỉ hở đủ khe để tôi lách người qua được. Cái cửa này không được phép nặng tay với nó bằng không là xem như toi. Định bụng chiều nay sau khi tan sở tôi sẽ nhờ ông chủ coi qua vậy, tôi ngậm ổ bánh mì trên môi rồi thong thả bước ra con đường làng.

    Hôm nay quả là một ngày nắng đẹp cho ngày đi làm lại đầu tiên.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 7] Daniel Phạm Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by kayuki Wed Feb 29, 2012 8:45 pm

    Mon, 10 Spring - Sáng

    Solar & Lunar | Cherry


    "Nhà số 7"

    _ Này, chúng ta có nên thôi không?

    Solar đột nhiên hỏi thế khiến Lunar có chút buồn bực, nó lắc đầu liên tục nói

    _ Hừ, đã tặng cho những căn kia rồi thì phải tặng cho hết chứ. Cố lên nào

    Hắn khẽ cười im lặng không nói nữa để Lunar tiến lên gõ cửa, Cherry-san đứng phía sau theo dõi cánh cửa dần hé.
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Nhà số 7] Daniel Phạm Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Doctor Know Thu Mar 01, 2012 10:37 am

    Thứ hai, Xuân - 10
    Nhà số 7
    9:00 AM


    Solar & Lunar - Cherry - Danny

    Ngồi trong nhà tận hưởng phần ăn sáng, tôi thầm nghĩ đã tới lúc mình tham gia cuộc thi tìm trứng. Hai ngày nghỉ tôi chỉ toàn nằm nhà, không biết bây giờ còn trứng để tìm không nhỉ? Tôi đứng dậy dọn chén bát, sẵn kiểm tra lương thực trong nhà còn bao nhiêu.

    Chợt có tiếng gõ cửa khiến tôi chú ý, từ khi đến đây chưa ai qua nhà tôi bao giờ cả. Có lẽ nào là Alden tay đồng nghiệp chung xưởng không? Nghĩ lại thì chỉ có anh chàng đó biết số nhà tôi.

    Nhưng đứng đấy đoán mò cũng chẳng xong được gì, tôi từ tốn bước lại gần cánh cửa ra vào và nhẹ hé nó, cố gắng không đẩy quá mạnh mà bung luôn cả.

    - Solar? Và cô đây nữa...? - tôi hơi ngạc nhiên khi nhận ra trong ba vị khách tới nhà kia, có cả Solar, người tôi gặp ở sân bay, và cô gái tóc màu đồng cùng nói về "thiên đường" với tôi khi còn ở nhà già làng.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 7] Daniel Phạm Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by kayuki Fri Mar 02, 2012 3:35 pm

    Mon, 10 Spring - 9:00 am

    Solar & Lunar | Cherry | Danny


    _ A, Danny. Anh khoẻ chứ?

    Solar khẽ cười chào người bạn lâu ngày không gặp trong lòng có chút vui vẻ. Cherry hình như cũng thế còn Lunar thì đang cố nhớ xem đã gặp người này ở đâu.

    _ Chào anh, tôi là Lunar, chị gái tóc ngắn kia là Cherry-san, mẹ của tụi này. Chúc anh có lễ Phục sinh vui vẻ nhé!

    Nó cười trao cho Danny quả trứng Phục sinh ngũ sắc. Thầm thán phục khả năng quen biết rộng rãi của Solar.
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Nhà số 7] Daniel Phạm Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Doctor Know Mon Mar 05, 2012 9:24 am

    Thứ hai, Xuân 10
    Nhà số 7
    9:00 AM

    Solar & Lunar - Cherry - Danny


    - Chào anh, tôi là Lunar, chị gái tóc ngắn kia là Cherry-san, mẹ của tụi này. Chúc anh có lễ Phục sinh vui vẻ nhé!

    Cô gái tên Lunar cười rồi trao cho tôi quả trứng Phục sinh ngũ sắc. Dù bề ngoài khó đoán, nhưng nhận quà từ một cô gái khiến tôi thấy bối rối. Tôi quay qua nhìn "người mẹ", rồi quay qua Solar. Thật khó để đoán được Cherry thế kia mà đã là mẹ hai con?

    - C-Cám ơn. À, mọi người... vào nhà chứ? - tôi cất tiếng hỏi, để mọi người đứng mãi ở ngoài thế này cũng không phải ý hay.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 7] Daniel Phạm Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by kayuki Mon Mar 05, 2012 8:33 pm

    Mon, 10 Spring - 9:15 am

    Solar & Lunar | Cherry | Danny


    Lunar cười thích thú mỗi khi bảo Cherry là mẹ của tụi nó và thầm đoán suy nghĩ và phản ứng của người khác khi nghe tin đó. Người này hình như cũng không tin lắm vào vai vế trong gia đình nó.

    _ Chắc thôi không cần đâu ạ, cám ơn ý tốt của anh. Chừng nào cần sự giúp đỡ cứ nói tôi nhé

    Solar khẽ cười lịch sự từ chối vì không muốn làm phiền Danny vì những ngày nghỉ thế này có lẽ người ta cũng đã có kế hoạch trước rồi. Hắn không muốn làm vướng bận.

    _ Hẹn anh ngày khác gặp lại

    Hắn cùng Lunar cùi chào còn Cherry thì vui vẻ vẫy tay. Cả ba lại lên đường tiếp tục hành trình tặng trứng làm quen.
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Nhà số 7] Daniel Phạm Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Phan Anh Kha Tue Mar 06, 2012 1:34 pm

    Xuân 16
    8:30 AM

    Sau một hồi năn nỉ đe dọa các kiểu, cuối cùng Lam cũng lôi được cô bạn Shani cùng mình đi tặng flan chocolate cho hàng xóm. Nhà cạnh nhau gần nửa tháng trời mà chưa chào hỏi nhau một câu thì điều đó khá lạ với nó, một con bé lớn lên trong khu phố khá hòa thuận và đoàn kết.

    -Sao cậu không rủ Nerge? - Cô bạn tóc đỏ ra vẻ dỗi

    -Vì Nerge bị đau lưng

    Tay nắm chặt tay Shani như sợ cô ấy chạy mất, tay gõ cửa, Lam gọi lớn:

    -Xin hỏi có ai ở nhà không ạ?


    Last edited by Andrea Homer on Tue Mar 06, 2012 8:27 pm; edited 2 times in total
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Nhà số 7] Daniel Phạm Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Doctor Know Tue Mar 06, 2012 1:45 pm

    Chủ nhật, Xuân 16
    Nhà số 7
    8:35 AM

    Shani - Lam - Danny


    Nắng đẹp là một điều hay. Lại là chủ nhật thì còn hay hơn. Thông thường những ngày này tôi hay ngủ nướng. Lúc còn ở căn chung cư vô chủ, tôi ngủ cùng hai thằng bạn Bob và Jake. Những ngày này, những khi tỉnh dậy thì bao giờ đầu tôi cũng nằm trên bụng thằng Bob còn chân thì đạp lên mặt thằng Jake. Đó có thể xem là kỉ niệm đẹp, vì giờ đây tôi không còn gặp hai chúng nó nữa.

    Tự hỏi chúng nó giờ sao rồi, bị bọn cớm tóm rồi chăng? Bị đám thằng Marcel nghiện triệt thủ? Hay cũng đang lang bạt phương nào ở đất Mỹ, dám chúng nó vượt biên qua Mễ rồi chẳng hay.

    Đời con bọ là thế.

    Bao giờ những người thấp cổ bé họng cũng chịu bị chà đạp.

    - Xin hỏi có ai ở nhà không ạ?

    Một giọng con gái vang lên ngắt dòng suy nghĩ của tôi. Chậm rãi đứng lên khỏi ghế, tôi hắng giọng như thu mọi can đảm. Phải đối phó với con gái, với tôi là thử thách lớn nhất.

    - Shani à, có việc gì không? Và đây là...? - tôi cất tiếng hỏi ngay khi vừa mở cửa ra xem.

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Nhà số 7] Daniel Phạm Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Shani Priya Tue Mar 06, 2012 7:12 pm

    Nhà số 7
    8:40 AM
    Shani - Lam - Danny



    - Shani à, có việc gì không? Và đây là...?

    Giọng nói vang lên khiến Shani giật mình. Thực ra đứng cùng Lam trước cửa vậy thôi, chứ tâm trí cô thì đang đặt ở một nơi khác. Lúc này cô không có tâm trạng nào mà đi làm quen nhà hàng xóm. Hơn nữa người muốn tặng bánh không phải là Lam sao? Cô ấy mới là nhân vật chính hôm nay mới phải chứ!

    Thế nên nghe giọng nói gọi tên mình, Shani giật thót. Không lẽ nhà người quen ở ngay bên cạnh mà cô không biết sao???

    Ngẩng lên nhìn mất vài giây, cô lắp bắp:

    - Dan... Danny...?
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Nhà số 7] Daniel Phạm Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Doctor Know Tue Mar 06, 2012 8:05 pm

    Chủ nhật, Xuân 16
    Nhà số 7
    8:43 AM


    Shani - lam - Danny

    - Dan... Danny...?

    Thấy Shani lắp bắp khi nhìn thấy mình khiến tôi đã bối rối nay còn khó xử hơn. Dù bề ngoài điềm tĩnh chẳng biểu lộ gì hết, nhưng bên trong lòng tôi như có ai đang đánh trống.

    - À... chào Shani. Hai cô vào nhà chứ?

    Tôi cất lời rồi hé mở cửa hơn mời hai cô gái vào.
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Nhà số 7] Daniel Phạm Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Phan Anh Kha Tue Mar 06, 2012 8:36 pm

    Chủ nhật, Xuân 16
    Nhà số 7
    8:43 AM

    Nhìn thái độ kì lạ Shani, Lam có một linh cảm gì đó rất là lạ. Một cảm giác khá tốt. Mỉm cười cảm ơn, con bé nắm tay bạn mình đi vào nhà.Vừa khẽ đặt chiếc làn trên tay xuống bàn trong khi cô bạn tóc đỏ vừa ngồi xuốn, nó sang chủ nhà cùng nụ cười thân thiện toe toét như mọi khi.

    -Lúc nãy tôi quên nói. Tôi là Thiên Lam, ở chung với Shani trong nhà số 6 kế bên. Còn anh là...?

    Sponsored content


    [Nhà số 7] Daniel Phạm Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Thu May 02, 2024 1:00 pm