Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+11
Danior The Mayor
Rosenrot
Mirror Sakura
Arya Jade
Silver Guardian
Shani Priya
Phan Anh Kha
kayuki
Quest
Doctor Know
Admin
15 posters

    [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 7] Daniel Phạm - Page 5 Empty [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Admin Thu Feb 09, 2012 11:19 pm

    First topic message reminder :

    - Nhà số 7 -



    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 7] Daniel Phạm - Page 5 80

    • Lương thực:
      [Nhà số 7] Daniel Phạm - Page 5 40

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 7] Daniel Phạm - Page 5 40

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 7] Daniel Phạm - Page 5 14



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:


    [Nhà số 7] Daniel Phạm - Page 5 Dan-1Tên thường gọi: Danny Tay Sẹo
    Tên thật: Daniel Phạm
    Tuổi: 27
    Giới tính: nam
    Quê quán: Việt Nam, nhưng hiện là dân nhập cư lậu ở Boston, Mỹ.
    Ngoại hình: như hình. Tóc trắng (nhuộm), mắt đen, thường đeo kính đen.
    Tính cách: trầm tính, ít nói, có vẻ lạnh nhạt nhưng thực ra là người sống tình cảm.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: nghèo rớt mồng tơi chả mang cái gì hết ngoài cái thân và một con dao xếp.
    Khi tới Oakville, bạn có ở chung nhà với ai không?: không.
    Những thông tin khác: là dân nhập cư lậu hiện đang sống ở khu ổ chuột ở Boston, hiện đang kiếm cơm bằng cách bán hàng trái phép.

    Sở thích: không rõ, thích làm tùy hứng.
    Sở ghét: dân quý tộc khoái ra vẻ ta đây.
    Thú vui: gọt gỗ.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Nhà số 7] Daniel Phạm - Page 5 Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Eluveitie Fri Jul 06, 2012 4:04 pm

    Thursday - Spring 15
    Nhà số 7
    Angelo



    Hừm, không có rồi. Thế còn chum thì sao?

    Địa điểm: trong chum nước
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 7] Daniel Phạm - Page 5 Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Admin Fri Jul 06, 2012 4:18 pm

    Xin chúc mừng, Angelo!shake


    Bạn đã tìm thấy 1 Quả trứng Phục Sinh nằm ở trong chum nước!
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 7] Daniel Phạm - Page 5 Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Admin Fri Jul 06, 2012 7:27 pm

    Thứ Sáu - Xuân 16
    Ngày đóng thuế kéo dài từ Xuân 16 tới Xuân 26!



    "Đóng thuế"

    Hai từ nghe không mấy dễ chịu nhưng đây là trách nhiệm của mỗi công dân. Tiền thuế sẽ là 15% tiền thu nhập của bạn mỗi mùa, riêng với những ai không đi làm thì cũng phải đóng thuế tối thiểu là 50G.

    Nếu không đóng thuế và không hoạt động trong làng một tháng (mà không xin inactive) thì OC bạn sẽ bị cho là Missing, và qua tháng thứ hai không quay về thì sẽ xem như OC bạn đã qua đời.

    Nếu cố tình không đóng thuế, tức là có hoạt động trong làng mà không chịu đóng thuế, thì sẽ có bài nhắc từ BQL, nhưng đã có bài nhắc mà vẫn không chịu đóng thì OC bạn sẽ ngồi tù trong đồn một thời gian đấy.


    Các bạn sẽ đóng thuế bằng cách:

    Ghi bài RR ở Nhà Trưởng Làng đem bỏ tiền thuế vào hòm thư trước cửa nhà ông ấy.

    Ghi chú: Post này không cần copy link vào Kê khai tài sản. Những nhà nào có nhiều hơn 2 OC thì chỉ cần 1 OC đại diện đi đóng cho cả nhà.

    Số tiền phải đóng: 60G


    Hãy làm những công dân gương mẫu nào! XD
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Nhà số 7] Daniel Phạm - Page 5 Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Demi-fiend Fri Jul 06, 2012 10:21 pm




    Ngụy Minh Tân.
    Thu, Spring 15.



    Đi ngang qua khu dân cư, Tân thử ghé vào ngôi nhà số bảy.


    Địa điểm: Mái nhà.

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 7] Daniel Phạm - Page 5 Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Admin Fri Jul 06, 2012 10:49 pm

    Không có trứng!shock

    Rất tiếc, không có trứng trong mái nhà. Có lẽ bạn nên thử chỗ khác xem? Happy
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 7] Daniel Phạm - Page 5 Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Quest Sat Aug 18, 2012 1:54 am

    Thứ Bảy - Thu 27
    7:00 AM



    Quest 5: The End justifies the Means.

    Gần hai năm bị kẹt lại quá khứ, đã đến lúc thay đổi.

    Sáng nay bạn sẽ tỉnh dậy và cảm thấy mọi chuyện khác lại so với bình thường. Rời khỏi nhà, bạn nhận thấy ngôi làng Oakville vắng lặng lạ thường. Không có một bóng người dân nào.

    Oakville như một thị trấn ma.

    Đương bỡ ngỡ, thì bạn trông thấy những hành khách Lucky Seven và Blackjack 21 vẫn còn ở đây. Chợt đằng xa, bạn trông thấy bóng Trưởng làng.

    - Trưởng làng!

    Một hành khách cất tiếng gọi, vị Trưởng làng quay nhìn về phía các bạn rồi nói:

    - Hãy vào rừng.

    Rồi ông biến mất hẳn, để lại cho các bạn muôn điều khó hiểu. Bạn sẽ làm gì? Vào rừng chứ?


    Nhiệm vụ của bạn:

    - Ghi bài cho OC bạn đến Rừng. Đúng 6:30 PM ngày 18/8 sẽ giao nhiệm vụ tiếp theo.

    Lưu ý:
    - Đây là Quest cuối cùng, tất cả OC phải làm. Embarassed
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 7] Daniel Phạm - Page 5 Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Quest Wed Feb 06, 2013 10:47 pm

    Thứ Tư - Đông 28
    5:02 AM


    Homecoming Quest

    Chỉ còn vài ngày nữa thôi là qua năm mới.

    Bạn đã bị kẹt tại làng Oakville được hai năm, thời gian tưởng như rất dài nhưng trôi đi rất nhanh.

    Sáng ngày hôm đó trời khá là lạnh, tuyết rơi dày đặc và bạn thì vẫn đang cuộn mình trong chăn. Tất cả nhân viên đều đã được nghỉ để chuẩn bị lễ lộc đón năm mới, thế thì dậy trễ chút có sao?

    Đột nhiên bạn nghe có tiếng động lạ trong nhà. Và dù bạn nghĩ gì đi chăng nữa, trí tò mò thôi thúc bạn đi kiểm tra xem sao.

    Và kia, nằm ngay giữa phòng bếp nhà bạn, là một thằng nhóc tóc đỏ rực với cặp mắt hai màu chói không kém!


    Nhiệm vụ của bạn trong Quest này:

    - Ghi bài nhận người lạ/quen tùy ý bạn, rồi sau đó RR tùy thích. Embarassed

    - OC lạc sẽ ko nhớ làm sao mình lại tỉnh dậy ở Oakville, nhưng điều cuối cùng OC đó nhớ mình làm gì sẽ tùy ý chủ OC tưởng tượng. Embarassed
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Nhà số 7] Daniel Phạm - Page 5 Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Doctor Know Fri Feb 08, 2013 12:43 am

    Thứ Tư, Đông 28
    Nhà số 7
    5:03 AM


    Ronald - Danny


    Một đêm khó ngủ lại đến với tôi.

    Hai bàn tay tôi đưa lên vuốt mặt, chợt buông một hơi thở dài. Đêm đông lạnh biết chừng nào, tôi thầm cảm ơn vì mình có một mái nhà, chứ chẳng phải vất vưởng ngoài xó lạnh kia.

    Tôi nhớ đến khoảng thời gian ở Boston, lạnh run người với mỗi cái áo sơ mi làm ấm. Cực khổ là thế, nhưng chắc nhờ vậy mà sức đề kháng của tôi hơn hẳn một số người bình thường. Tôi ngồi dậy khỏi giường, định bụng sẽ đi kiếm chút nước uống thì một âm thanh đâu đó vang lên.

    Có trộm ư?

    Tôi nheo mắt, vội chụp lấy con dao xếp mình hay giấu dưới gối. Cuộc sống cũ đã dạy tôi nhiều điều, và luôn luôn đem theo vũ khí là một trong số ấy.

    Tôi bước xuống nhà, giấu trong tay con dao xếp, thật chậm rãi từng bước một. Có bóng người lồm cồm ngồi dậy, tôi vội đánh tiếng ngay:

    - Ai đó?
    Wendigo
    Wendigo
    Knight
    Knight


    Viva la Oak

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 501
    Join date : 2012-06-10
    Age : 29

    [Nhà số 7] Daniel Phạm - Page 5 Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Wendigo Fri Feb 08, 2013 4:11 pm

    Thứ tư, Đông 28
    Nhà số 7
    5:05 AM


    Ronald - Danny

    Cái máy chạy hơi nước ở làng Caelum lúc nào cũng hỏng. Thế nên ông ngoại lại vận động thằng cháu quý tử đi sửa nó. Nói thì nói thế thôi, chứ Ronald tin chắc rằng ông lại tận dụng cơ hội này hành hạ tinh thần cậu bằng những bài diễn thuyết thế nào mới là một thợ máy giỏi.

    Và điều cuối cùng cậu nhớ là cậu lại gắn lộn ốc vào chỗ khác, hậu quả là cái máy nó lại nổ tung.

    Đang thủ sẵn tinh thần bị ông ngoại cho ăn đập, thì cậu chợt nhận ra mình đã lọt vào nhà ai đây không biết.

    - Ai đó?

    Một giọng nói vang lên sau lưng Ronald khiến cậu quay hẳn người lại. Trước mắt cậu là một người thanh niên với mái tóc màu gạo, cặp mắt kính đen kia càng khiến anh ta trông khó nhằn hơn bao giờ hết.

    - Woa! A-anh là ai? - Ronald thốt lên, nhanh chóng lùi lại. - Này, này, tôi không biết tại sao tôi lại ở đây? Và tôi không phải người xấu. Mà đây-đây là đâu?
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Nhà số 7] Daniel Phạm - Page 5 Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Doctor Know Fri Feb 08, 2013 5:30 pm

    Thứ Tư, Đông 28
    Nhà số 7
    5:07 AM


    Ronald - Danny


    - Woa! A-anh là ai? - cậu nhóc tóc đỏ thốt lên, nhanh chóng lùi lại. - Này, này, tôi không biết tại sao tôi lại ở đây? Và tôi không phải người xấu. Mà đây-đây là đâu?

    - Cậu vào nhà tôi lúc trời còn chưa sáng hẳn, và cậu bảo cậu không phải người xấu?

    Tôi vẫn giữ khoảng cách với người lạ, con dao xếp vẫn giấu trong lòng bàn tay. Đôi mắt giấu sau cặp kính đen nheo lại, nhìn người khách lạ chăm chú:

    - Cậu là ai và cậu làm gì trong nhà tôi? À khoan, tôi có ý hay hơn. Biến-khỏi-nhà-tôi-ngay. - tôi gằn giọng.
    Wendigo
    Wendigo
    Knight
    Knight


    Viva la Oak

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 501
    Join date : 2012-06-10
    Age : 29

    [Nhà số 7] Daniel Phạm - Page 5 Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Wendigo Fri Feb 08, 2013 10:48 pm

    Thứ tư, Đông 28
    Nhà số 7
    5:10 AM


    Ronald - Danny

    - Cậu là ai và cậu làm gì trong nhà tôi? À khoan, tôi có ý hay hơn. Biến-khỏi-nhà-tôi-ngay. - anh thanh niên gằn giọng.

    Người đâu mà tsun dữ vậy?

    Ronald tự nhủ, nhưng cậu ngẫm lại thì cũng là mình vào nhà người ta lúc tờ mờ sáng cũng không phải phép.

    - Tôi thề với anh đấy! Mới phút trước tôi còn ở bên ông ngoại mình, và giờ thì tôi đã xuất hiện ở đây! Tôi hoàn toàn không biết mình đang ở đâu và làm thế nào lại ở đây! Tin tôi đi! - Ronald khẩn khoản đáp.
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Nhà số 7] Daniel Phạm - Page 5 Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Doctor Know Fri Feb 08, 2013 11:17 pm

    Thứ Tư, Đông 28
    Nhà số 7
    5:13 AM


    Ronald - Danny


    - Tôi thề với anh đấy! Mới phút trước tôi còn ở bên ông ngoại mình, và giờ thì tôi đã xuất hiện ở đây! Tôi hoàn toàn không biết mình đang ở đâu và làm thế nào lại ở đây! Tin tôi đi! - cậu nhóc tóc đỏ khẩn khoản đáp.

    Tôi nheo mắt nhìn cậu ta, tay thì vẫn nắm chặt con dao xếp. Thời gian dường như ngừng trôi trong lúc màn đấu nhãn diễn ra.

    Nhìn kĩ thì trông cậu ta hệt như Christ lúc nhỏ.

    - Biến.

    Tôi nói gọn lỏn, rồi bước lại gần cậu nhóc, túm cổ áo cậu ta và lôi đi. Mở bung cửa và cứ thế đẩy cậu ta ra ngoài. Mặc cho cậu nhóc la ó thế nào, tôi vẫn đóng sầm cửa lại.

    Người từ trên trời rơi xuống à? Chuyện như đùa thế mà có xảy ra à?
    Wendigo
    Wendigo
    Knight
    Knight


    Viva la Oak

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 501
    Join date : 2012-06-10
    Age : 29

    [Nhà số 7] Daniel Phạm - Page 5 Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Wendigo Fri Feb 08, 2013 11:29 pm

    Thứ tư, Đông 28
    Nhà số 7
    5:15 AM


    Ronald - Danny

    - K-khoannnn ~~~

    Ronald gào la thống thiết trong lúc anh thanh niên lôi cổ áo đi. Người mảnh thế mà khỏe gớm? Cậu tự nhủ. Cánh cửa đóng sầm trước mặt Ronald sau khi cậu bị anh chàng tóc trắng đẩy ra ngoài.

    Giờ cậu mới nhận ra ở đây đang là mùa đông nghen.

    Ronald co rúm người lại trước từng đợt gió đông, tuyết thì rơi dày đặc, nhanh phóng phủ đầy mái đầu đỏ rực của cậu. Cậu nhớ ở Totius lúc này đang là hè kia mà, vậy là cậu đã bị lọt vào một chiều không gian khác rồi sao?

    - Lạnh quá đi ~~

    Ronald rên rỉ, lúc này cậu chỉ mặc trên người độc mỗi cái áo thun ngắn tay, như thế không đủ chống chọi lại cái lạnh đáng nguyền rủa này. Cậu nhìn lên cánh cửa gỗ vừa đóng chặt trước mặt mình, chắc chắn anh chàng đại tsun kia sẽ không đời nào chịu cho cậu vào trú.

    Ronald búng tay và để một tia lửa nhỏ hiện ra trên đầu ngón tay mình, nhưng nó nhanh chóng vụt tắt. Với cái lạnh thế này, làm sao mà có thể tập trung dùng soul được chứ?

    Lững thững rời khỏi căn nhà không thân thiện, Ronald hy vọng sẽ tìm được chỗ trú tạm trước khi chết cóng.
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Nhà số 7] Daniel Phạm - Page 5 Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Doctor Know Sat Feb 09, 2013 10:49 pm

    Thứ Tư, Đông 28
    Nhà số 7
    5:20 AM


    Ronald - Danny


    Cái thằng nhóc đó vừa làm cái gì vậy?

    Tôi nheo mắt lại dòm qua khung cửa sổ, hy vọng là mình nhìn nhầm. Tôi vừa trông thấy một ngọn lửa hiện lên ngón tay cậu nhóc, và cậu ta thì hoàn toàn không cầm bất kì loại bật lửa nào cả.

    Tôi đang mơ à? Hay là thằng nhóc ấy hoàn toàn thật lòng vụ nó "vô tình" bị rơi vào nhà tôi?

    Tôi tháo cặp kính đen và chùi nó thật kĩ, vừa đeo lại lên tôi trông thấy cái đầu đỏ gục xuống giữa đống tuyết dày. Hình như nó xỉu? Mà sao tôi lại thấy tội lỗi thế này? Lỡ nó nói thật thì sao?

    Thở dài, tôi khoác áo và đạp cửa đi ra ngoài, nhanh nhẹn vác Christ phiên bản thiếu niên vào trong nhà. Tôi đặt cậu ta nằm dài ra ghế, dùng chăn ấm đắp và thổi lò sưởi lên.

    Xong, tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh ấy, đưa mắt dòm chừng cậu nhóc lạ mà quen, tay vẫn mân mê con dao xếp phòng trường hợp xấu nhất.
    Wendigo
    Wendigo
    Knight
    Knight


    Viva la Oak

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 501
    Join date : 2012-06-10
    Age : 29

    [Nhà số 7] Daniel Phạm - Page 5 Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Wendigo Mon Feb 11, 2013 2:08 pm

    Thứ Tư, Đông 28
    Nhà số 7
    5:40 AM


    Ronald - Danny

    Tuyết lạnh hơn Ronald nghĩ, dù cậu trước giờ luôn tự hào về sức chịu đựng của mình. Như đã đến giới hạn cuối cùng, cậu ngất đi lúc nào không hay. Phải bỏ mạng ở một không gian khác ư? Thậm chí còn chưa có được NỤ HÔN ĐẦU nào sao?

    Sao đời cậu hẩm hiu dữ vầy nè?

    Nghĩ rằng mình sẽ chết và đang lên kế hoạch báo ám cái anh chàng đại tsun trong căn nhà kia, thì Ronald nhận ra mình đang được ai đó nhấc lên khỏi mặt tuyết lạnh.

    Không gian ấm sưởi cái thân thể lạnh băng của Ronald khiến cậu dần dần hồi tỉnh. Cậu suýt nhảy dựng khỏi ghế khi nhận ra vị cứu tinh của mình không ai khác hơn là anh chàng đại tsun:

    - Anh! - cậu chỉ tay về phía anh ta, nhưng rồi lại rụt lại và thở dài - Ầy... xin lỗi vì vụ đột nhập... cám ơn đã cứu tôi.

    Ngưng một lúc, cậu tiếp:

    - Ronald, Ronald Richardson. Còn anh?

    Sponsored content


    [Nhà số 7] Daniel Phạm - Page 5 Empty Re: [Nhà số 7] Daniel Phạm

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Thu May 02, 2024 10:09 am