Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+13
Danior The Mayor
Demi-fiend
Rosenrot
Shani Priya
LancasterS
Mirror Sakura
Cherry Jas
kayuki
Ackley the Carpenter
Quest
Silver Guardian
Vivian
Admin
17 posters

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 Empty [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Admin Fri Feb 10, 2012 6:09 pm

    First topic message reminder :

    - Nhà số 1011 -



    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 80

    • Lương thực:
      [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 80

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 40

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 40



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:


    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 P1010077
    Tên: Alden Svens
    Tuổi: 36
    Giới tính: Nam
    Quê quán: Thụy Điển sống ở Anh.
    Ngoại hình: Tóc trắng dài, mắt xám xanh, tay phải luôn băng từ sau khuỷu trở đi. Cao tầm 1m74 nặng khoảng 65 kg. Có hình xăm sau lưng. Ngoài ra không có gì đáng để chú ý.
    Tính cách: Ít nói, khá trầm nhưng cũng dễ cộc. Khùng khùng có cơn mà điên điên cũng không giới hạn. Cực kì cầu toàn nên dễ dẫn đến xung đột trong quá trình làm việc.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có: Vài bộ đồ, vật dụng cá nhân, mấy cuốn sách, sổ tay, bút, 1 con dao quân đội Thụy Sĩ, một con dao xếp, đèn pin, quạ bông (tuy một lần sơ ý đã để rớt con quạ trúng thùng sơn trắng nên hậu quả là con quạ trắng bóc), hộp cứu thương, một gói thuốc lá (tuy không hút), và mấy thứ linh tinh khác.
    Những thông tin khác: Không thích đám đông nên thường tự tách ra ngồi một góc.
    Sở thích: Không bị làm phiền
    Sở ghét: Bị làm phiền
    Thú vui: Tránh bị làm phiền

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 Lonesome
    Biệt danh/tên thường gọi: Six [tên thật không rõ]
    Biệt danh đầy đủ: Courier Six
    Tuổi: 34
    Giới tính: nam
    Quê quán: Luân Đôn, Anh.
    Ngoại hình: như hình. Chiều cao khoảng 170 cm. Lúc nào cũng đeo mắt kính đen và khẩu trang đen, không thích lộ mặt thành ra rất hiếm ai thấy được mặt của Six. Tóc dài vàng kim thường tết bím hay buộc đuôi. Có một hình xăm số 6 trên bả vai, và một hình xăm bí mật trên đùi trái nhưng không bao giờ để lộ ra.
    Tính cách: bề ngoài dòm như tên hooligan thế thôi nhưng khi mở mồm lại ăn nói vô cùng lịch sự và kiểu cách Laughing. Luôn tạo ấn tượng là người thân thiện, thoải mái và dễ gần, nhưng chỉ thật sự mở lòng với người mình thương yêu. Rất quan tâm và thích làm bạn bè cười. Cực kì cuồng mèo và súng đạn. Laughing))
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: một túi xách trong đó có một con mèo bông mập màu trắng, một hộp kẹo choco bằng sắt bên trong đựng những vỏ đạn .308 Winchester kèm theo những tấm postcard cái nào cũng có vết đạn, một tạp chí toàn hình mèo, sketchbook, dụng cụ vẽ, dụng cụ vệ sinh cá nhân, một cái áo sơ mi rộng thùng thình cũ mèm và một con dao xếp có cán treo một con mèo nhựa nhỏ xíu. Laughing)))
    Những thông tin khác: từng làm lính đưa thư giao hàng cho Mercenary Express giữa những đội lính đánh thuê ngoài mặt trận, nhưng trong một lần hắn bị bắn vào đầu và bị cướp mất gói hàng, may mắn thay lại sống sót. Sau đó do mất hứng Six chuyển qua làm cho Dịch vụ dọn dẹp nhà cửa (aka Maid Laughing)))).
    + Sở thích: vẽ, mèo, súng đạn.
    + Sở ghét: thứ não rỗng, đồ biển (đặc biệt cua, ốc)
    + Thú vui: vẽ, ôm mèo bông.

    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Sun Feb 26, 2012 12:02 am

    Wed. Spring 05
    Nhà số 10.


    .I Could Make You Care.
    .Alden - Six.




    7:10 PM


    _ Trước khi nuôi tóc dài, trông tôi hệt như mấy thằng ma cô vậy. - Alden rót thêm nước, nhẹ cười nói. - Mà bây giờ cũng không khác lắm ... nhỉ?

    Alden tự đùa, làm mặt lạnh giống hệt như cái thời niên thiếu bồng bột của mình, tay dằn mạnh ly nước xuống, hướng cặp mắt xám đầy đe dọa về phía Six trong vòng vài giây rồi trở lại gương mặt bình thản như cũ.

    Six có chút xao động khi nhìn thấy cặp mắt đầy đe dọa của anh, nhưng hắn vẫn giữ nụ cười rồi chợt đứng lên bước về phía người nọ. Alden lúc này đã ngồi xuống ghế, đôi mắt xám vẫn dõi theo Six. Rồi không hề báo trước, Six ngồi lên đùi Alden, hai tay choàng ra sau cổ và dí sát mặt mình vào khuôn mặt thân thương kia.

    _ Điều quan trọng là bây giờ anh là ai... chứ không phải đã từng là ai...

    Hắn mỉm cười nói rồi gục mặt vào lòng anh, khẽ dụi. Six muốn tận hưởng hơi ấm từ anh, và mặt khác, hắn như con mèo muốn "đánh dấu" anh bằng mùi của nó.

    Những hình ảnh nhợt nhạt của căn chòi nhỏ giữa sa mạc Mojave chợt hiện trong tâm trí Six một lần nữa, nhưng nhanh chóng lụi tàn.

    Thay vào đó...

    Là một đốm sáng trắng nổi lên giữa con hẻm u tối lập lòe ánh đèn neon đằng xa.

    Hàng mi khẽ nhắm lại, Six áp tai mình vào ngực anh, lắng nghe lấy những nhịp tim đập trong lồng ngực kia.

    Và trước khi kịp nhận ra, Six đã ngủ lúc nào không hay...
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Sun Feb 26, 2012 12:53 am



    Wednesday, Spring 05
    House number 10
    Hiding my heart


    I can't spend my whole life hiding my heart away

    19:15 PM

    Không hề báo trước, Six ngồi lên đùi hắn, tựa đầu vào vai một lúc rồi cậu ngủ thiếp đi.

    Alden thở dài, môi chợt nở nụ cười hiền. Hắn không muốn cậu thức giấc nên vẫn ngồi yên trên ghế, một tay ôm chặt tay còn lại tháo sợi thun buộc tóc của Six ra, rồi luồn tay vào mái đầu vàng nhẹ vuốt ve như dỗ dành một đứa trẻ.

    Đôi mắt xám hướng về phía hai viên xúc xắc nằm trên mặt bàn. Alden tự hỏi nếu hắn thắng một lần sẽ hỏi cậu câu gì?

    Có lẽ... sẽ không hỏi gì cả.

    Hắn không nhất thiết phải gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra cho cậu nơi con hẻm vắng ở Luân Đôn ngày đó. Hắn cũng chẳng cần phải biết quá khứ cậu như thế nào.

    Hắn chỉ cần biết cậu ở hiện tại.

    Nhưng... hắn muốn biết, để hiểu về cậu nhiều hơn, để có thể lắng nghe được nhiều hơn. Vì đó là điều duy nhất hắn có thể làm. Hắn không hiểu sao hắn lại bị cậu thu hút nhiều đến như vậy.
    Có lẽ vì nụ cười rạng rỡ mỗi khi cậu gặp hắn? Hay đơn giản là là mỗi khi gặp hắn, cậu luôn tháo chiếc khẩu trang và mắt kính ra?

    Hay vì chính những cử chỉ yêu thương, những tình cảm mà hắn lần đầu tiên được nhận ... từ cậu?

    Alden ôm mỗi lúc một chặt hơn thân hình gầy, tận hưởng chút hơi ấm tỏa ra từ người cậu, để rồi bản thân cũng tự thiếp đi lúc nào không hay.

    21:00 PM

    Alden chợt thức dậy vì cơn gió lạnh thổi ùa từ cửa vào. Như thế này cả hai sẽ bệnh mất.

    Hắn cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, bế cậu lên trên phòng. Đặt cậu xuống giường rồi nằm bên cạnh, cánh tay gầy vẫn ôm siết lấy Six còn cặp mắt xám lạnh vẫn chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang say giấc kia.

    Alden cúi người xuống, nhẹ đặt môi lên môi cậu, giữ nó thật lâu trước khi luyến tiếc rời khỏi.

    Hắn nhìn bao thư trắng viền đỏ nằm im lim trên chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Đêm nay có lẽ .. hắn sẽ thôi mơ về nó.

    Giấc mơ về những chiếc máy bay và em đã khép lại với hắn. Nhưng trong lúc này y chợt nhận ra

    Rằng hắn không thể chạy trốn hết cả quãng đời còn lại.
    Rằng hắn vẫn có quyền được tiếp tục mơ.

    Nhưng hắn vẫn sợ...

    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Sun Feb 26, 2012 3:18 pm



    Sunday, Spring 09
    House number 10


    Alden thong thả về nhà, tay bỏ túi mấy quả trứng hắn vừa tìm được. Hôm nay có lẽ cũng không xui lắm ...

    Địa điểm: Trong chum nước.

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Admin Sun Feb 26, 2012 3:19 pm

    Xin chúc mừng, Alden!shake


    Bạn đã tìm thấy 1 Quả trứng Phục Sinh nổi trong chum nước!
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Sun Feb 26, 2012 7:06 pm

    Thur. Spring 06
    Nhà số 10


    .Alden - Six.



    6:00 AM


    "Bone"

    Bờ môi Six mấp máy gọi trong giấc ngủ yên. Thứ nắng bức bách và ngột ngạt của Mojave một lần nữa òa sáng trong giấc mơ hắn, giấc mơ về một người hắn không nên nhớ.

    Bone.

    Vì con người đó mà cái bánh răng cuộc đời của Six bị ngưng lại, rỉ sét và đứng im mãi ở đó. Hắn không thể tiến bước được nữa, vì thương tật mà hắn mất công ăn việc làm, vì nỗi đau và sự sợ hãi mà hắn không còn có thể gởi gắm tình thương của mình cho ai khác.

    Nhưng một đốm sáng trắng đã ánh lên và soi đường cho hắn.

    Alden.

    Là anh đã tra dầu vào cái bánh răng rỉ sét, khiến nó có cơ hội xoay vòng và một lần nữa tiến lên.

    Đã tới lúc để thay đổi.


    Ánh nắng vàng vọt buổi ban mai len lỏi tìm tới đôi ngươi hai màu khiến Six tỉnh giấc. Khẽ mỉm cười khi hắn nhận ra mình đang nằm ngủ cùng với Alden kề bên, hệt như lần đầu cả hai gặp nhau ở Luân Đôn, hệt như khi chia chung một giường trên tàu và trong khách sạn tại Miami. Duy lần này có chút đổi thay, vòng tay anh quấn quanh người Six, ôm chặt.

    Nhè nhẹ, Six áp môi mình lên môi Alden, giữ thật lâu để rồi luyến tiếc khi phải ngừng nụ hôn. Hắn trườn người xuống giường, khỏi vòng tay ấm cúng của Alden, cố gắng không làm anh thức giấc. Đưa mắt nhìn Alden, Six khẽ mỉm cười trước khi rời hẳn khỏi phòng ngủ.

    Trước khi rời khỏi căn nhà số mười, Six để lại cho Alden một ổ bánh mì phô mai và một ly sữa trên bàn ăn kèm lời nhắn:

    " Cám ơn anh, Alden. Chúc anh ngon miệng.
    6. "
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Sun Feb 26, 2012 9:05 pm



    Thursday, Spring 06
    House number 10



    07:30 PM

    Vòng quay vô tận của thời gian vẫn quay mãi, liệu có ai bị bỏ lại phía sau?

    ..................


    Từng tia nắng sớm chiếu xuyên qua cửa kính phòng rọi thẳng vào mắt hắn như thông báo đã đến giờ phải dậy. Alden uể oải ngồi dậy sau một lúc nằm lẫn lộn trong đống chăn nệm.

    Cái nắng sáng đến khó chịu này làm hắn phần nào nhớ cái sương mù buổi sớm của Luân Đôn hay nơi 6 tháng mùa đông không một chút nắng của trời Lapland.

    Nhưng cái nắng vàng rực rỡ và ấm áp này hệt như ....

    Six

    Alden cuộn chặt người hơn vào chăn rồi lăn qua phần giường cả tối Six đã nằm. Hắn dụi người vào lớp chăn và tấm drap trải giường, tự nhủ:

    - Chỉ một lát nữa thôi ....

    19:00 PM

    Alden chạy vội về nhà sau khi đã giúp Six tìm một thằng bé đi lạc trong làng. Vừa về đến nhà, hắn đã thấy con Seven cào nhẹ vào cái dĩa ăn thường ngày của nó.

    Ngay lúc thấy hắn, nó nhảy bổ ra méo ầm lên với vẻ mặt không thể nào tội nghiệp hơn được. Cứ như thể hắn đã bỏ đói nó cả tuần rồi vậy. Alden vuốt nhẹ con mèo rồi rảo bước nhanh sang nhà Six.


    Saturday, Spring 07
    House number 10


    Ackley theo đúng hẹn đã đến nhà hắn giao cái thau tắm gỗ và lắp lại cánh cửa. Chỉ khác ở chỗ, hắn hiện tại là khách hàng.

    Nhìn cánh cửa được lắp lại gọn ghẽ, Alden chợt nhớ đến cánh cửa nhà tắm ở nhà Six cũng cái hố trước cửa nhà cậu. Có lẽ lúc nào thuận tiện hắn sẽ giúp cậu sửa lại mấy thứ đó...

    Sunday, Spring 09
    17:50 PM
    Stereo heart



    Alden suốt dọc quãng đường từ khi ra khỏi khu chợ đông đúc về đến nhà, tay hắn không một giây rời khỏi Six.

    Đẩy cửa bước vào nhà, con Seven có lẽ đã chờ đợi phần sữa của nó từ lâu. Nó liếm mép, kêu meo meo vài tiếng nhỏ rồi phóng nhanh lại cào nhẹ chân hắn và Six.

    - Seven béo mập ham ăn. - Alden thở dài nói, tay luyến tiếc buông cậu ra, đặt phần đồ mua được lên bàn rồi bế con mèo lên vuốt ve.

    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Mon Feb 27, 2012 3:33 pm

    Sun. Spring 09
    Nhà số 10


    .Easter.
    .Alden - Six.




    6:00 PM


    _ Seven béo mập ham ăn.

    Alden thở dài nói, bàn tay nhẹ vuột khỏi tay Six để chút nào lưu luyến trong lòng hắn, sau đó anh đặt phần đồ mua được lên bàn rồi bế con mèo lên vuốt ve. Six bước lại gần, gỡ cặp kính cùng cái khẩu trang đen ra, hắn dúi mặt mình sát mặt con Seven, rồi dụi mũi mình vào mũi nó:

    _ Chủ tớ dễ thương như nhau!

    Six bật cười cảm thán rồi phụ Alden chuẩn bị phần sữa cho con mèo ú như ngày thường. Trong lúc con mèo đang tận hưởng chỗ sữa, Six kéo tay Alden ra bàn ăn, xong hắn cất tiếng hỏi:

    _ Chỗ trứng phục sinh này từ từ xử lý vậy. Hôm nay tụi mình chơi tô trứng đi! Lấy trứng gà trắng rồi lấy cọ màu ra sơn!
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Mon Feb 27, 2012 8:01 pm



    Sunday, Spring 09
    House number 10
    Stereo heart
    18:20 PM




    - Chỗ trứng phục sinh này từ từ xử lý vậy. Hôm nay tụi mình chơi tô trứng đi! Lấy trứng gà trắng rồi lấy cọ màu ra sơn! – Six kéo tay Alden ra bàn ăn nói.

    - Nhưng ... không có cọ và sơn. - Hắn đáp, tay rót đầy ly sữa của mình.
    Six cười toe toét đáp, giơ tay lên cao: - Tôi có mang cọ và màu vẽ trong túi xách nè, để tôi chạy qua bên nhà lấy.

    Alden gật gù rồi Six nhay chóng chạy về nhà lấy cọ và màu vẽ. Hắn ngồi thừ lại nhìn con Seven vẫn liếm láp dĩa sữa của nó ngon lành một lúc, tay gõ các nhịp đều đặn lên bàn.

    Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, y chạy lên lầu. Hắn mở cái valy cũ ra, Alden cẩn thẩn nhấc những món đồ trong va li ra để lộ một cái hộp da màu đen cũ kĩ có khóa nằm vừa khít dưới vali.

    Đây là món quà đầu tiên và duy nhất trong đời hắn nhận được, và cũng là món quà đánh dấu cuộc chia tay của hắn và V. ở Lapland. Alden chăm chú nhìn cái khóa có khắc cẩn thận chữ V. phì cười rồi cầm cả cái hộp ấy xuống dưới lầu, đặt nó cạnh chiếc ghế. Đúng lúc đó thì Six cũng trở về với cọ vẽ và màu trên tay.

    Alden chạy đi lấy giỏ trứng được trưởng làng tặng hôm nọ đem ra rồi ngội bệt xuống đất cạnh Six bắt đầu tô vẽ. Hắn im lặng ngồi im nhìn Six bắt đầu trước rồi bắt đầu theo.

    Chấm màu.

    Quẹt màu.

    Tô tô.

    Vẽ vẽ

    Hiểu biết và khả năng vẽ vời hội họa của hắn là âm 100 điểm. Thậm chí hắn nhớ số ngày hiếm hoi học ở Lapland, trong giờ mĩ thuật, với đề tài tranh tự do thì hắn cứ quẹt hết màu đen lên cả khuôn giấy và chấm 1 điểm bé tẹo màu vàng ngay chính giữa. Sau đó ghi tựa đề là ”đêm nhiều mây”. Ấy thế mà cũng có điểm. Và dĩ nhiên sau đó, khi vào RAF, thì không có môn hội họa hay mĩ thuật gì cả.

    Alden quay qua nhìn Six vẫn đang say sưa tô vẽ, cặp mát xám cứ nhìn chăm chú vào mái tóc vàng nhẹ đong đưa. Có lẽ ... nên đổi tên bức tranh ”đêm nhiều mây” kia thành ....

    Six?

    Sau một buổi vật lộn, hắn cáu kỉnh nhìn quả trứng lem nhem các vệt màu rồi nhanh chóng quyết định nhúng cả trái trứng vô lọ sơn và tự cho rằng đó là hoàn hảo nhất. Không lem và đều màu. Nhưng đó chỉ là với trái trứng thôi, còn cái áo thun trắng hắn đang mặc đã dính đầy màu, cả tay hắn cũng thế. Alden đưa tay quẹt ngang mặt và thế là một lằn màu đỏ cực nổi dính trên chóp mũi...

    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Mon Feb 27, 2012 10:06 pm

    Sun. Spring 09
    Nhà số 10


    .Easter.
    .Alden - Six.




    6:30 PM


    Vác chỗ màu qua bên nhà Alden, Six cùng anh say sưa tô vẽ. Nhúng cả trái trứng vào lọ sơn đen, Six bắt đầu những đốm màu lấp lánh trên nó. Cứ thế Six say sưa vẽ, vẽ hình ảnh luôn hiện hữu trong tâm trí hắn, hình ảnh mà hắn lấy nó làm điểm tựa để tiếp tục tiến bước.

    Sự thật hồi xưa Six không hứng thú với việc vẽ vời, cho tới khi hắn đi giao thư và kết bạn được với một nhóm lính đánh thuê tưng tửng nhưng rất vui tính. Trong đó hắn gặp một tên lính với mật danh RD, một kẻ giết người với đam mê họa sĩ. Chính gã đã dạy hắn cách tìm thú vui trong những trang giấy, và Six tìm thấy được cho mình một thú vui thích hợp, không cầu kì, và có thể làm bất kì nơi đâu bất kể khi nào.

    Một chấm đỏ nho nhỏ.

    Một chấm xanh nhòe nhòe.

    Một vệt màu xanh lam trải dài xung quanh như dòng nước khoáng chảy lênh láng.

    Một dòng chữ whiskey màu sáng nằm lệch hẳn qua một bên.

    Và một vòng tròn trắng thật to giữa quả trứng.

    Six chợt ngừng và đưa mắt ngắm quả trứng của mình hồi lâu, rồi hắn ngước lên nhìn anh. Phì cười khi thấy vệt đỏ nổi trên chóp mũi Alden, hắn nhướn người lên và lấy tay quẹt đi một ít chỗ màu đỏ đó:

    _ Anh không tính chia sẻ sao?

    Six cười đùa rồi thay vì tìm khăn lau đi màu đỏ trên mũi Alden và tay mình, hắn tự quẹt lên mũi mình và để vệt đỏ đó nổi lên hệt như anh.

    _ Bây giờ hai ta giống nhau rồi nha!

    Six cười lớn rồi chỉ tay vào mặt mình, mắt vẫn nhìn anh chăm chú.
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Mon Feb 27, 2012 10:20 pm

    Mon. Spring 10
    Nhà số 11.


    .Easter.


    Những ngày vừa qua đều diễn ra một cách bình thường. Ngày lẻ thì Alden vác con mèo ú Seven qua nhà Six, còn ngày chẵn thì ngược lại, thỉnh thoảng thì cả hai ngủ chung ở nhà nhau luôn.

    Alden vẫn chưa trả lời Six chuyện hôm nọ. Nhưng sự thật Six cũng không muốn ép anh. Chỉ cần anh vui vẻ, không tránh né hắn và luôn ở bên hắn như những lúc này là điều tuyệt vời nhất rồi.

    Tình cảm được gầy dựng khi cả hai dành đủ thời gian cho nhau, từ ngữ không có ý nghĩa nếu hành động không xứng đáng.

    Six không cần anh nói lời yêu, hắn chỉ cần anh là anh như thời điểm này là đủ.


    Hôm nay là ngày lễ Phục Sinh cuối cùng, nhưng đối với đời lính thì lễ hội là thời điểm cực nhọc, vì họ không có ngày nghỉ và luôn đặt lợi ích chung lên trên. Nhưng sự thật, Six không phàn nàn. Vì hắn thấy mình có thể đóng góp gì đó, cảm thấy mình "có ích", có ích hơn hẳn một tay sát thủ giấu danh tới một kẻ dọn phòng nghèo nàn.

    Có lẽ, đây là nơi mà hắn thật sự thuộc về chứ không phải Luân Đôn.
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Mon Feb 27, 2012 11:07 pm



    Sunday, Spring 09
    House number 10
    Stereo heart
    18:40 PM




    Six quay sang đưa tay quẹt lấy ít sơn đỏ trên mũi hắn tự trét lên mũi mình rồi cười lớn nói:
    - Bây giờ hai ta giống nhau rồi nha!

    Alden nghiêng đầu nhìn Six chăm chút một lúc, cặp lông mày thanh chợt nhíu lại. Hình như thiếu cái gì đó?

    - Meow. – Con Seven kêu lên rồi đánh đổ lọ sơn đỏ.

    Alden vội chụp lấy hũ sơn, chưa kịp hoàng hồn, Seven lẫm đẫm dậm lên lớp sơn ướt trên sàn rồi nhảy bổ vào hắn. Bàn chân nhỏ xíu dính sơn cứ thế dậm khắp cái áo thun trắng, để lại trên đó chi chít trên áo.

    - Giờ thỉ đủ cả nhà rồi. - Alden lắc đầu thở dài.

    Cặp mắt xám quay sang hướng Seven rồi quay trở lại nhìn Six. Hắn chấm các tay vào vệt sơn đỏ trên sàn rồi đột ngột vẽ lên mặt Six mấy cái râu mèo.

    - Mèo Six. – Alden bỗng cười tươi như đứa con nít vừa khám phá ra điều mới lạ. Hắn cứ cầm cây chấm chấm xuống nền nhà còn cả người cứ lắc lư, cặp mắt xám vẫn không rời một giây khỏi cậu.

    Nụ cười Six rộng hơn, rồi cậu nhúng mười đầu ngón tay vào chỗ sơn đỏ và quệt lên hai bên má hắn, hệt như hắn làm với cậu.

    - Mèo Alden này! - Six cười to hơn.

    Alden bật cười thành tiếng, điều hiếm khi xảy ra. Hắn chợt nhớ về những ngày khắc nghiệt ở Lapland cũng có những giây phút vui vẻ hiếm hoi hay những giờ thư giãn tán gẫu riêng tư ở một góc cà phê trong RAF cùng với Charles và Kelsea. Và bây giờ, ngay giờ phút này, ở bên cậu, hắn cởi mở hơn một chút, cười nhiều hơn một chút.

    Đột nhiên cuộc đời trở nên có ý nghĩa hơn một chút.

    Hắn quên mất những giới hạn, những ràng buộc bao lâu nay đi cùng với hắn. Hắn muốn tận hưởng phút giây vui vẻ này một cách trọn vẹn nhất hắn có thể.

    Alden chấm cây cọ vào màu vàng rồi vẽ lên đó mấy cái râu, cùng mtộ cái miệng nhỏ bằng 2 nét cong, sau đó dung màu xanh ngọc bích vẽ con mắt cùng chữ “Six” thật to ở dưới rồi đưa đặt quả trứng vào giỏ.

    - Có lẽ tôi có khiếu vẽ tranh trừu tượng hơn thì phải? – Alden nghiêng đầu, giắt cây cọ vẽ vào một bên tai, nhìn 2 con mắt lẫn cái miệng cứ méo xệch mỗi cái một nơi trên quả trứng.

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Admin Mon Feb 27, 2012 11:39 pm

    Thứ Hai, Xuân 10
    Lễ Phục Sinh đã kết thúc!




    Cuối cùng thì lễ Phục Sinh đã kết thúc.

    Ngày mai những lồng đèn hình quả trứng sẽ được gỡ xuống, những sạp trò chơi ngoài quảng trường cũng nhanh chóng được dọn đi, còn những người dân chăm chỉ làng Sồi sẽ quay về cuộc sống thường nhật của họ, với sáng đi làm kiếm cơm và chiều nghỉ ngơi.

    Ngày mai bạn sẽ đi làm lại với giờ giấc như ngày thường, dịp lễ đã bế mạc và đợi chờ một dịp lễ khác đến.

    Dù bạn có tham gia đi Cuộc thi Tìm trứng hay không, thì bạn cũng có biết đến. Và sự thật là trò tìm trứng là do người lớn nghĩ ra cho trẻ con chơi vào lễ Phục Sinh, nhưng người lớn tìm về tuổi thơ và chơi nó cũng không phải ý tồi, nhỉ?

    Trứng Phục Sinh nếu bạn có thì chúng thường là trứng gà luộc, hoặc là trứng làm bằng socola, hay cũng có thể là những quả trứng giả bên trong toàn kẹo. Tùy ý bạn muốn cho số trứng mình tìm được là gì.

    Trước khi nằm xuống nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một ngày mới, bạn tình cờ trông thấy một con thỏ màu hồng phóng ngang qua cửa sổ nhà bạn. Bạn đã từng nghe những câu chuyện kể cho trẻ em vào lễ Phục Sinh, rằng chính là một con thỏ Phục Sinh màu hồng đặc trưng đã để lại những quả trứng đủ màu cho bạn tìm.

    Vậy ra số trứng trong cuộc thi có thật là do chú thỏ hồng đó để lại không?

    Có lẽ là bạn hoa mắt, dù sự thật thế nào thì không ai rõ.


    - Lễ Phục Sinh kết thúc -
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Admin Mon Feb 27, 2012 11:40 pm

    Thứ Hai, Xuân 10
    Lễ Phục Sinh đã kết thúc!




    Cuối cùng thì lễ Phục Sinh đã kết thúc.

    Ngày mai những lồng đèn hình quả trứng sẽ được gỡ xuống, những sạp trò chơi ngoài quảng trường cũng nhanh chóng được dọn đi, còn những người dân chăm chỉ làng Sồi sẽ quay về cuộc sống thường nhật của họ, với sáng đi làm kiếm cơm và chiều nghỉ ngơi.

    Ngày mai bạn sẽ đi làm lại với giờ giấc như ngày thường, dịp lễ đã bế mạc và đợi chờ một dịp lễ khác đến.

    Dù bạn có tham gia đi Cuộc thi Tìm trứng hay không, thì bạn cũng có biết đến. Và sự thật là trò tìm trứng là do người lớn nghĩ ra cho trẻ con chơi vào lễ Phục Sinh, nhưng người lớn tìm về tuổi thơ và chơi nó cũng không phải ý tồi, nhỉ?

    Trứng Phục Sinh nếu bạn có thì chúng thường là trứng gà luộc, hoặc là trứng làm bằng socola, hay cũng có thể là những quả trứng giả bên trong toàn kẹo. Tùy ý bạn muốn cho số trứng mình tìm được là gì.

    Trước khi nằm xuống nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một ngày mới, bạn tình cờ trông thấy một con thỏ màu hồng phóng ngang qua cửa sổ nhà bạn. Bạn đã từng nghe những câu chuyện kể cho trẻ em vào lễ Phục Sinh, rằng chính là một con thỏ Phục Sinh màu hồng đặc trưng đã để lại những quả trứng đủ màu cho bạn tìm.

    Vậy ra số trứng trong cuộc thi có thật là do chú thỏ hồng đó để lại không?

    Có lẽ là bạn hoa mắt, dù sự thật thế nào thì không ai rõ.


    - Lễ Phục Sinh kết thúc -
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Tue Feb 28, 2012 12:40 am

    Sun. Spring 09
    Nhà số 10


    .Easter.
    .Alden - Six.




    6:55 PM


    _ Có lẽ tôi có khiếu vẽ tranh trừu tượng hơn thì phải?

    Alden nghiêng đầu nói, giắt cây cọ vẽ vào một bên tai. Cả anh lẫn hắn đều nhìn lấy quả trứng "Six" kia hồi lâu. Rồi nhoẻn miệng cười tươi, Six chạm nhẹ vào quả trứng, quay qua nhìn Alden và nói như reo lên:

    _ Tôi thích quả này lắm!

    Rồi không một lời báo trước, Six vòng tay qua cổ Alden và ôm anh thật chặt, xong nói:

    _ Cám ơn anh, Alden!

    Hắn chợt buông ra rồi cầm lấy quả trứng "đốm tròn trắng trên nền đen" của mình đưa cho anh. Nghiêng đầu, Six nói:

    _ Tặng anh này.

    Không kịp để anh nhận lấy, hắn chợt rụt lại rồi bất ngờ nhướn người hôn nhẹ lên môi anh, sau đó mới chịu dúi quả trứng vào lòng Alden. Ngồi thẳng người dậy, vẫn giữ kiểu cười trẻ con, hắn cất lời:

    _ Phục Sinh vui vẻ, hy vọng anh thích.

    Con Seven lúc này vẫn đưa mắt dõi theo chủ nó, đôi chân lấm lem màu đỏ cứ thế chấm chi chít khắp nhà.
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Tue Feb 28, 2012 1:27 am



    Sunday, Spring 09
    House number 10
    Stereo heart
    19:00 PM



    Six bất ngờ nhướn người hôn nhẹ lên môi hắn, sau đó mới chịu dúi quả trứng vào lòng Alden. Ngồi thẳng người dậy, vẫn giữ kiểu cười trẻ con, cậu cất lời:

    - Phục Sinh vui vẻ, hy vọng anh thích.

    Alden thoáng ngượng ngùng cúi mặt xuống nhìn quả trứng Six vừa tặng.

    - Cảm ơn. - Hắn ngước lên trở lại nhìn cậu chăm chú. - Cậu vẽ đẹp lắm.

    Bàn tay lấm lem sơn của hắn chợt đưa lên vuốt nhẹ nơi gò má cậu rồi luồn vào mái tóc vào kia. Lưng tựa vào cái chân ghế phía sau, hắn kéo mặt cậu là sát mặt hắn rồi đặt lên đôi môi kia một nụ hôn.

    Có phần nào bất ngờ trước hành động của Alden, nhưng Six cũng hôn đáp lại, vòng tay ôm lấy hắn và để hàng mi dài nhắm lại.

    Khát khao bên trong hắn một lần nữa lại trỗi dậy. Alden ngồi thẳng người dậy, vòng tay ôm siết lấy cậu, môi cả hai vẫn không rời ra khỏi.

    Ngọt ngào và nóng ấm.

    - Rầm.

    Tiếng cái hộp ngã xuống đất. Alden giật mình quay đầu về phía cái hộp đen kia, con Seven sắp sửa dậm cái bàn chân lấm lem sơn của nó lên cái hộp.

    - Không. - Alden gắt lớn một tiếng. Con mèo chợt khựng lại meo meo vài tiếng rồi chạy lại chỗ Six núp sau lưng cậu.

    Six vẫn đẩy con mèo ra sau lưng, hắn bò về phía Alden rồi lo lắng hỏi:

    - Cái hộp đó... có sao không, Alden? Anh vẫn ổn chứ?

    Alden gật nhẹ đầu, các ngón tay lướt dọc theo thành hộp cũ, hắn bật nắp nó ra để hiện ra bên trong một cây violon mới bóng loáng. Sau chiếc xe của hắn thì đây là thứ hắn quí nhất.

    Alden nhấc cây violon lên rồi đặt lên vang, sau khi thử lại tiếng, hắn đứng dậy chân bắt đầu nhịp lên mặt sàn gỗ để tiếng violon bắt đầu điệu nhạc vui vẻ.

    My heart's a stereo
    It beats for you, so listen close
    Hear my thoughts in every note

    Cái quán bar cũ mèm quanh năm với mái nhà ngập tuyết ở Lapland một lần nữa lại hiện ra rồi vụt tắt....

    Hắn không giỏi giao tiếp, hắn càng không biết nên thể hiện tình cảm của mình như thế nào với những cử chỉ vụng về của mình nên hắn mong trong phút này, điệu nhạc sẽ thay lời hắn nói dù cõ lẽ cậu sẽ không biết bài hát này, nhưng ít nhất điệu nhạc cũng có thể giúp vui được gì đó...

    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Tue Feb 28, 2012 4:05 pm

    Sun. Spring 09
    Nhà số 10


    .Easter.
    .Alden - Six.




    7:10 PM


    Điệu nhạc vui phát ra từ chiếc violin len lỏi vào tâm trí Six. Hắn ngồi bó gối, ôm lấy con mèo ú trong lòng và cứ thế nhìn anh chăm chú. Chút nào đắm say, chút nào ngỡ ngàng. Đây không phải lần đầu hắn thấy ai đó chơi nhạc cụ, hắn từng nhớ tới tay lính người Nga RD cùng bạn gã cũng chơi nhạc. Nhưng chưa ai chơi nhạc cho hắn cả.

    Và là anh chơi thì đó là một chuyện khác hoàn toàn.

    Six cứ thế ôm cứng con Seven, đôi mắt vẫn dán lấy Alden cùng sự chuyển động của anh mỗi khi kéo dây đàn. Hắn thả lỏng người như tận hưởng khúc nhạc vui nọ. Hay đúng hơn, tận hưởng bóng hình của anh. Tận hưởng những gì anh dành cho hắn.

    Và cứ thế, điệu nhạc kết thúc. Để lại sự luyến tiếc trong lòng kẻ đang ngồi ôm mèo kia.

    _ Đó là quà Phục Sinh tuyệt vời nhất mà có ai đó tặng tôi...

    Six khẽ nói, mỉm cười và nhìn Alden. Rồi hắn bò về phía anh, vẫn giữ con mèo Seven trong lòng. Nhẹ lấy tay vuốt cây violin, bàn tay hắn chuyển qua gò má anh rồi Six nhướn người hôn nhẹ lên đó:

    _ Anh chơi thật tuyệt, tôi thật sự rất thích... cám ơn anh.
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Wed Feb 29, 2012 12:42 am



    Sunday, Spring 09
    House number 10
    Stereo heart
    19:20 PM



    _ Đó là quà Phục Sinh tuyệt vời nhất mà có ai đó tặng tôi...– Six vuốt dọc theo gò má hắn rồi đặt lên đó một nụ hôn.- Anh chơi thật tuyệt, tôi thật sự rất thích... cám ơn anh.

    - Cậu thích ... ừm ...là được rồi. – Alden lúng túng nói, hắn vụng về choàng tay ôm lấy Six rồi hôn nhẹ lên má cậu.

    - Tôi thích lắm, khi nào anh dạy tôi chơi violon đi có được không? - Six toe toét cười hỏi, vòng tay ôm lại Alden.

    Hắn ngượng ngùng gục gặc đầu đồng ý.

    - Vậy cậu dạy tôi vẽ được không? – Alden tựa đầu lên vai Six hỏi.

    Vẫn ôm lấy hắn, Six vui vẻ đáp:

    - Còn gì vui hơn nếu có anh làm học trò. Tất nhiên tôi sẽ dạy.

    - Vậy bắt đầu ngay bây giờ nhé? – Hắn nhanh chóng chụp lấy cái cọ vẽ và quả trứng đưa cho Six.

    Six nhìn Alden hồi lâu rồi mỉm cười, cậu định gật đầu nhưng sau khi nhìn ra ngoài khung cửa sổ lại nói, khẽ nhíu mày:

    - Để hôm nào đi, tối rồi, ngày mai tôi vẫn phải đi làm đó.

    - A .. ừm. – Alden bối rối nhìn đồng hồ. Mải vui nên hắn không chú ý đến thời gian. Ngày mai lại là ngày lễ của hắn nhưng Six thì vẫn phải đi làm.

    Alden nhanh chóng dọn dẹp đống cọ vẽ và sơn còn Six lo tắm con mèo Seven. Sau khi xong xuôi cũng đã 8 giờ hơn.

    - Mèo Six đi rửa mặt rồi đi ngủ nào. – Alden nghiêng đầu nhìn lại mấy cái râu đỏ trên mặt Six phì cười rồi đẩy cậu vào nhà tắm
    - Mèo Alden cũng vào rửa mặt chung đi nào. - Six quay người lại kéo tay Alden vào chung.

    - Để tôi đi lấy nước ấm đã. – Hắn cười rồi chạy vọt xuống bếp cầm lên ấm nước đun sẵn. Alden nhanh nhẹn đổ phần nước ra xô rồi tấm ướt chiếc khăn rồi chùi hộ cậu phần sơn dính tèm lem trên mặt. Six vẫn đứng yên cho hắn lau hộ nhưng đột nhiên cậu cạp nhẹ vào tay hắn rồi kiên quyết đòi lau mặt hộ hắn.

    Cặp mắt xám thoáng mở to khi Six cạp tay hắn nhưng rồi cũng quay trở về vẻ bình thản thường ngày. Sau khi xong xuôi, Alden phơi hai cái khăn lên sợi dây trong nhà tắm rồi lên giường nằm cạnh Six. Hắn đột ngột ôm siết lấy Six, tay còn lại cù liên tục vào hông cậu.

    - Cạp này. – Alden cười nói

    Six cười phá lên, xen lẫn những tiếng "nhột quá" rồi chợt vươn tay cù lại lên cổ Alden. Hắn tay vẫn ôm lấy cậu thật chặt, cố nhịn lại nhưng cuối cùng cũng cười phá ra, mái đầu trắng cứ thế dụi dụi vào cổ cậu. Six ôm cứng Alden, vẫn cười khanh khách rồi mặc cho hắn làm gì thì làm. Alden chưa bao giờ cười nhiều đến như thế này, hắn ngửa đầu ra khỏi thành giường thở hổn hển rồi nhổm người dậy tựa vào thành giường, bàn tay gầy nhẹ luôn vào tóc Six vuốt ve, tay còn lại kéo tấm chăn đắp lại ngay ngắn. Hắn cúi người xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi thì thầm:

    - Cảm ơn. Cậu ngủ ngon.

    Cảm ơn, vì đã xuất hiện trong đời tôi.



    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Wed Feb 29, 2012 9:00 pm

    Sun. Spring 09
    Nhà số 10.


    .Easter.
    .Alden - Six.




    8:00 PM


    _ Cảm ơn. Cậu ngủ ngon.

    Anh nói sau khi hôn lên trán Six. Hắn mỉm cười rồi dụi mặt vào lòng anh sau khi đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ lên má người nọ.

    _ Cảm ơn anh nhiều, ngủ ngon nhé.

    Hắn đáp, và cứ thế ôm chặt lấy anh, để giấc ngủ say dần tìm đến với mình.

    Đây là đêm Phục Sinh ấm áp nhất hắn từng có...



    ---------

    Mon. Spring 10
    Nhà số 10.


    .Easter.
    .Alden - Six.




    7:00 AM


    Six ngán ngẩm mở mắt ra khi sắc nắng vàng báo thức hắn dậy. Hôm nay với Alden thì vẫn là ngày nghỉ lễ, nhưng với Six thì hắn vẫn phải đi làm. Ngáp dài, vẫn dụi mặt vào lòng anh như luyến tiếc, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định trườn khỏi giường để chuẩn bị cho ngày làm.

    Như thường lệ, Six luôn để lại cho anh một ổ bánh mì sandwich kèm một ly sữa cùng với lời nhắn quen thuộc "Cám ơn, chúc anh ăn ngon miệng". Ít nhất thì đây là điều hắn có thể làm cho anh, Six tự nhủ sẽ phải tìm cho một quyển sách nấu ăn hay một ai đó giỏi lĩnh vực này để hắn có thể nấu một bữa ăn đủ chất cho Alden.

    Mặc bộ đồ quen thuộc lên người, Six vòng trở lên phòng ngủ và cúi xuống nhẹ hôn má Alden trước khi rời khỏi căn nhà số mười.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by kayuki Wed Feb 29, 2012 9:04 pm

    Mon, 10 Spring - Trưa

    Solar & Lunar | Cherry


    Sau khi ăn trưa qua loa xong thì Lunar lại nhất quyết kéo cả đám đi tiếp. Xem ra nó nghiêm túc muốn đi chào hỏi hết cả làng thật. Solar cùng Cherry đồng lòng thở dài. Nhà số 10, Solar tiếp lên gõ nhẹ cửa bối rối quay lại nhìn Lunar với ánh mắt như vậy có ổn không thì cánh cửa đã bắt đầu di chuyển rồi...
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by kayuki Wed Feb 29, 2012 9:24 pm

    Mon, 10 Spring - Trưa

    Solar & Lunar | Cherry


    Solar và Cherry nhìn căn nhà số 11 chằm chằm khiến Lunar cảm giác có gì đó không ổn, nó khẽ nhún vai kéo áo Solar ý nhắc nhở. Hắn khẽ cười tiếp lên gõ cửa chờ đợi...
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Wed Feb 29, 2012 11:14 pm

    Mon. Spring 10
    Nhà số 11


    .Easter.
    .Solar - Lunar - Cherry - Six.




    12:15 AM


    Cuối cùng thì cũng đã tới giờ nghỉ trưa. Trước khi quay về Đồn dùng bữa trưa, Six về lại khu dân cư để đi một vòng xem sao. Ngay từ đằng xa hắn đã thấp thoáng trông thấy bóng người trước cửa nhà số mười một. Một mái đầu đỏ nổi bật, cùng một mái đầu nâu đồng rất quen thuộc.

    Khẽ mỉm cười như nhận ra người quen, Six bước nhanh về phía nhà mình. Hắn nhận ra trong cả ba có một cô gái tóc đen dài hắn chưa gặp bao giờ, ắt hẳn là người thân khác trong gia đình cô Cherry và Solar.

    _ Xin chào mọi người, có chuyện gì mà tập hợp đông đủ thế?

    Hắn cười nói khi đã tiến lại gần ba người nọ.



    --------

    Tues. Spring 11
    Nhà số 11


    .I Hear You Knocking.



    4:03 PM


    Trở về sớm từ đồn, Six bước vào nhà bằng cửa sau. Hôm nay hắn xin về sớm, cốt để đợi Alden cùng ông chủ anh ấy ở Xưởng mộc tới sửa cái hố trước cửa ra vào và cái cửa nhà tắm. Sự thật là Six có thể sống với cái hố và cái cửa hư được, đối với hắn thì nó quả là làm tăng thêm sự thú vị cho căn nhà này.

    Nhưng rõ là Six còn sống ở đây lâu dài, sẽ thật không đẹp mắt chút nào nếu có khách đến nhà.

    Six ngồi xuống chiếc ghế gỗ, đợi chờ một tiếng gõ cửa.
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Thu Mar 01, 2012 12:04 am



    Monday, Spring 10
    House number 10
    Stereo heart
    10:30 AM



    Alden vẫn như thường lệ, ngủ muộn và dậy muộn. Hắn nằm dài trên giường không muốn nhích đi đâu cả mặc cho cái nắng chói cứ hắt vào mắt. Cặp mắt xám cứ lặng nhìn vào cái đồng hồ cũ đã hỏng trên tường, ngón tay chợt gõ nhịp như thay thế những cây kim nay đã đứng bất động trên mặt gỗ.

    Hắn quay mặt về phía phần giường của Six rồi câu hỏi hôm trước của cậu lại hiện về khiến Alden thậm chí vẫn còn thoáng đỏ mặt khi nhớ lại. Ở trong RAF, hắn đâu có được dạy làm thế nào khi rời vào tình huống thế này đâu chứ. Mà ... rút cuộc câu trả lời của hắn là gì đây?

    Cậu nuôi mèo chung với hắn, ngủ chung với hắn, ăn chung với hắn và thậm chí cũng tắm chung với hắn. Tất cả mọi việc hắn làm đều làm chung với cậu. Hắn hoàn toàn thấy thoải mái với chuyện đó, tuy vẫn còn chút lúng túng không quen. Và thậm chí, cả buổi sáng thế này hắn chỉ nghĩ về cậu.

    Kelsea này, liệu đây có phải là ...?


    Alden thở hắt ra rồi ngồi dậy. Như mọi khi, hắn nhanh chóng ăn ổ bánh mì Six chuẩn bị, Alden chưa bao giờ nói với cậu rằng ổ bánh mì cậu làm thực sự rất tuyệt. Hắn cứ ngồi lặng đi mãi như thế, vừa nhâm nhi li ca phê nóng vừa đọc tiếp quyển sách nhưng đầu óc cứ nghĩ mông lung.

    14:00 PM

    Cho đến khi...

    ”Cộc cộc”

    Tiếng gõ cửa phát ra. Hắn ngước nhìn lên đồng hồ ở dưới nhà, vẫn còn rất sớm. Không nhẽ Six bỏ quên thứ gì? Alden bước vội ra mở cửa, người vẫn còn mặc nguyên bộ pyjama trắng hồi tối.

    Cánh cửa bật mở, và trước mặt hắn là một cậu trai với mái đầu màu nâu đỏ và một cô gái tóc màu đồng. Alden đứng ở ngạnh cửa hỏi, cặp mắt xáml ạnh như mọi khi vẫn không biểu lộ chút cảm xúc gì:

    - Hai người là...?


    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Thu Mar 01, 2012 12:09 am

    Tuesday, Spring 11
    16:05 PM
    Six's House
    Back to normal



    Alden cùng Ackley sau khi đã thu xếp mọi việc ở xưởng xong, cả hai cùng tiến về khu dân cư. Hai mái đầu trắng, một ngắn một dài dừng lại trước căn nhà số 11.

    Hắn đưa tay lễn gõ nhẹ vào cửa ba tiếng như mọi khi hắng vẫn làm rồi đứng chờ một mái đầu vàng quen thuộc xuất hiện...

    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Thu Mar 01, 2012 12:20 am

    Tues. Spring 11
    Nhà số 11.


    .I Hear You Knocking.
    .Alden - Six.




    4:05 PM


    Cộc cộc cộc.

    Ba tiếng cửa gõ vang vọng ngoài kia báo hiệu anh đã đến. Six đứng bật đậy khỏi ghế, phóng về phía cửa ra vào và vươn chân nhảy qua cái hố bẫy kia. Vội mở toang cửa, Six nhìn ông Ackley rồi nhanh chóng quay qua Alden và mỉm cười toe toét:

    _ Mọi người tới rồi! Nào, mời vào ạ!

    Hai người thợ từ tốn bước vào trong, đi né né cái hố bẫy trên sàn. Đôi mắt hai màu ẩn sau cặp kính đen của Six cứ thế lặng dõi theo anh...
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Thu Mar 01, 2012 3:58 am

    Tuesday, Spring 11
    16:20 PM
    Six's House
    Back to normal



    - Mọi người tới rồi! Nào, mời vào ạ! - Six mỉm cười mở cửa cho hắn và Ackley.

    Ackley do đã biết trước cái hố trước cửa nhà cậu nên vẫn từ tốn bước vào né ra khỏi tấm thảm cũ, theo sau ông ta là Alden.

    Cả hai im lặng nhanh chóng bắt tay vào việc. Hắn lật tấm thảm của cậu ra rồi nhanh chóng đo đạc kích thước các tấm ván, đồng thời vào trong do luôn cả cánh cửa nhà tắm của Six. Trong lúc đó, Ackley đang nhẩm tính số gỗ cần thiết cho việc sửa chữa, thời gian làn và tất nhiên là giá tiền.

    Tất cả đều đòi hỏi sự cẩn thận và chính xác. Chẳng ai muốn một cánh cửa quá khổ so với cái khung hay mấy tấm ván thay trên sàn bị đặt chênh so với mặt sàn cũ.

    Alden đưa số liệu vừa ghi chép được cho Ackley rồi xem ông ấy ghi chú vào sổ.



    Sponsored content


    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 3 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Thu May 09, 2024 12:07 am