Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+13
Danior The Mayor
Demi-fiend
Rosenrot
Shani Priya
LancasterS
Mirror Sakura
Cherry Jas
kayuki
Ackley the Carpenter
Quest
Silver Guardian
Vivian
Admin
17 posters

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six Empty [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Admin Fri Feb 10, 2012 6:09 pm

    - Nhà số 1011 -



    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 1011] Alden Svens & Six 80

    • Lương thực:
      [Nhà số 1011] Alden Svens & Six 80

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 1011] Alden Svens & Six 40

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 1011] Alden Svens & Six 40



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:


    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six P1010077
    Tên: Alden Svens
    Tuổi: 36
    Giới tính: Nam
    Quê quán: Thụy Điển sống ở Anh.
    Ngoại hình: Tóc trắng dài, mắt xám xanh, tay phải luôn băng từ sau khuỷu trở đi. Cao tầm 1m74 nặng khoảng 65 kg. Có hình xăm sau lưng. Ngoài ra không có gì đáng để chú ý.
    Tính cách: Ít nói, khá trầm nhưng cũng dễ cộc. Khùng khùng có cơn mà điên điên cũng không giới hạn. Cực kì cầu toàn nên dễ dẫn đến xung đột trong quá trình làm việc.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có: Vài bộ đồ, vật dụng cá nhân, mấy cuốn sách, sổ tay, bút, 1 con dao quân đội Thụy Sĩ, một con dao xếp, đèn pin, quạ bông (tuy một lần sơ ý đã để rớt con quạ trúng thùng sơn trắng nên hậu quả là con quạ trắng bóc), hộp cứu thương, một gói thuốc lá (tuy không hút), và mấy thứ linh tinh khác.
    Những thông tin khác: Không thích đám đông nên thường tự tách ra ngồi một góc.
    Sở thích: Không bị làm phiền
    Sở ghét: Bị làm phiền
    Thú vui: Tránh bị làm phiền

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six Lonesome
    Biệt danh/tên thường gọi: Six [tên thật không rõ]
    Biệt danh đầy đủ: Courier Six
    Tuổi: 34
    Giới tính: nam
    Quê quán: Luân Đôn, Anh.
    Ngoại hình: như hình. Chiều cao khoảng 170 cm. Lúc nào cũng đeo mắt kính đen và khẩu trang đen, không thích lộ mặt thành ra rất hiếm ai thấy được mặt của Six. Tóc dài vàng kim thường tết bím hay buộc đuôi. Có một hình xăm số 6 trên bả vai, và một hình xăm bí mật trên đùi trái nhưng không bao giờ để lộ ra.
    Tính cách: bề ngoài dòm như tên hooligan thế thôi nhưng khi mở mồm lại ăn nói vô cùng lịch sự và kiểu cách Laughing. Luôn tạo ấn tượng là người thân thiện, thoải mái và dễ gần, nhưng chỉ thật sự mở lòng với người mình thương yêu. Rất quan tâm và thích làm bạn bè cười. Cực kì cuồng mèo và súng đạn. Laughing))
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: một túi xách trong đó có một con mèo bông mập màu trắng, một hộp kẹo choco bằng sắt bên trong đựng những vỏ đạn .308 Winchester kèm theo những tấm postcard cái nào cũng có vết đạn, một tạp chí toàn hình mèo, sketchbook, dụng cụ vẽ, dụng cụ vệ sinh cá nhân, một cái áo sơ mi rộng thùng thình cũ mèm và một con dao xếp có cán treo một con mèo nhựa nhỏ xíu. Laughing)))
    Những thông tin khác: từng làm lính đưa thư giao hàng cho Mercenary Express giữa những đội lính đánh thuê ngoài mặt trận, nhưng trong một lần hắn bị bắn vào đầu và bị cướp mất gói hàng, may mắn thay lại sống sót. Sau đó do mất hứng Six chuyển qua làm cho Dịch vụ dọn dẹp nhà cửa (aka Maid Laughing)))).
    + Sở thích: vẽ, mèo, súng đạn.
    + Sở ghét: thứ não rỗng, đồ biển (đặc biệt cua, ốc)
    + Thú vui: vẽ, ôm mèo bông.

    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Sat Feb 18, 2012 10:58 pm

    Saturday, Spring 01
    08:35 AM
    House number 10
    Leave it all behind



    Bàn chân thoăn thoắt tiến vào sâu dần vào dãy nhà bỏ hoang của khu dân cư, Alden vẫn lặng lẽ quan sát xung quanh, tay vẫn nắm chặt lấy tay Six. Phong cảnh ở đây chắc hẳn không thuộc khu vực nào của thế giới hiện đại cả. Hàng chục giả thuyết xuất hiện trong đầu hắn, đảo Somers hay Bermuda. Y thoáng sững người lại nhưng rồi bước chân lại tiếp tục di chuyển đều đặn.

    Từ mũi Florida đến Somers có thể tránh được vùng Tam giác quỉ nhưng chiếc máy bay gặp sự cố có thể đã lạc vào trong vùng ấy chăng? Khu vực được đồn đại với từ trường cao làm tê liệt các hệ thống thông tin liên lạc, nơi tàu thuyền và máy bay đã biến mất một cách bí ẩn từ nhiều năm nay đó là chưa kể tới thời tiết khó dự đoán ở khu vực đó.

    Theo một số tài liệu hắn đọc được hồi còn ở RAF, có một giả thuyết đưa ra giải thích cho vấn đề biến mất ở vùng tam giác này. Đó là sự xuất hiện của các ”trường thời gian và không gian” khác nhau. Muốn biết chuyện gì chính xác đã xảy ra chỉ còn cách phải tìm được hộp đen của chiếc máy bay. Nhưng ở nơi khỉ ho cò gáy này có tìm ra được cũng không có máy phân tích đọc dữ liệu.

    Alden cố nén khỏi tiếng thở dài. Hắn chẳng còn chút tâm trí nào để suy nghĩ về chuyện có quay về được Luân Đôn hay không. Y có lẽ ... đã buông xuôi hết mọi thứ, bỏ tất cả lại phía sau lưng.

    Anh vẫn đang học cách quên đi, Kelsea.

    Một kẻ lang thang như hắn có đi cùng trời cuối đất thì vẫn mãi chỉ là kẻ lang thang. Chút quá khứ có giữ lại bên người chỉ là gánh nặng thôi...

    So why don't we just up and leave it all behind?
    Maybe a change would ease your mind
    For a time
    Leave it all behind

    Alden đưa tay còn lại lên gãi đầu rồi chợt dừng bước trước ngôi nhà mang số 10. Sau một thoáng ngần ngại, hắn quyết định chọn ngôi nhà hai tầng này. Bởi ít ra nếu là số 10 thì y không phải mất công học thuộc lại địa chỉ nhà.

    Hắn quay sát cánh cửa ngồi nhà một lúc, bản lề đã bị bong ra, gỗ có vẻ đã mục và cũ. Alden cẩn thận đẩy nhẹ cửa rồi bước vào trong. Hắn cẩn thận nhìn quanh một vòng ngôi nhà trước khi...

    Meoww – Từ đâu bỗng xuất hiện một con mèo trên xà nhà gỗ nhảy xuống. Alden giật mình bước lùi lại nhìn chú mèo đứng trước mặt gầm gừ như đang cố bảo vệ lãnh thổ.

    Con mèo trắng đốm đen với đôi mắt màu xám khói giống hắn. Alden nhìn con mèo một lúc rồi quay sang Six hỏi:

    - Làm sao dụ được con mèo?

    - Chắc dùng đồ ăn nhỉ? - Six nhìn chăm chú con mèo một cách chăm chú. Dù có ẩn sau cặp kính đen, hắn vẫn có thể nhận thấy được điều này

    - Cậu có món gì không? – Hắn quay qua nhìn Six, tay đưa lên che miệng cố nín cười. Y tưởng tượng khuôn mặt của Six dưới lớp khẩu trang. Liệu có giống chú mèo này không nhỉ?

    Six lục trong túi quần xong ngước lên nhìn Alden, chìa ra một cục kẹo nho:

    - Chỉ... chỉ có cái này thôi.

    Alden nhận cục kẹo, đôi lông mày thanh thoáng nhíu lại trước khi mở nhanh viên kẹo thả xuống đất. Hắn tránh sang chỗ khác, ngồi xuống, mắt chăm chú chờ con mèo kia lại gần. Nhưng sau một buổi vẫn không có tiến triển gì. Con mèo vẫn cẩn trọng gầm gừ nhìn hắn.

    - Lấy mèo bông dụ được không? – Alden nhẹ lên tiếng, cặp mắt xám ngước lên nhìn Six.

    Six quay qua nhìn Alden rồi nhăn mặt, chút nào trẻ con:

    - Lỡ nó cào thì sao?

    Hắn gật đầu rồi quay mặt về phía con mèo che đi nụ cười hiền chợt nở trên môi. Y nhích từng bước chậm rãi đến gần con mèo, tay đẩy nhẹ cục kẹo về phía nó rồi đứng dậy quay lưng đi chỗ khác. đến lúc quay đầu lại, chú mèo kia đã phóng đi mất dĩ nhiên ... cùng với viên kẹo nho.
    Alden đứng dậy, quay sang hỏi Six:
    - Cậu chọn được căn nhà nào chưa?


    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Sat Feb 18, 2012 11:52 pm

    Sat. Spring 01
    Tại căn nhà số 10.


    .Anywhere I Wander.
    .Alden - Six.



    "Anywhere I wander, anywhere I roam
    Till I'm in the arms of my darling again
    My heart will find no home."


    8:35 AM


    Suốt hành trình từ căn nhà Trưởng Làng tới khu nhà bỏ hoang, cả Six lẫn Alden đều không nói tiếng nào. Cả hai đều có những suy nghĩ tâm tư riêng từ sau vụ máy bay rơi. Đôi mắt hai màu giấu sau cặp kính đen khẽ nhìn quang cảnh xung quanh cùng người dân tại đây.

    Hệt như từ trong một bức tranh thời Trung cổ bước ra.

    Hay là hắn đang bước vào trong bức tranh ấy?

    Đôi mắt của những người dân kia đều dán vào bóng hình Alden và Six mỗi khi cả hai đi qua. Bởi lẽ cách ăn mặc mà theo họ là lạ lùng, và còn là những người sống sót không rõ nguyên nhân nữa.

    Với Six, thì hắn không quan tâm mình ở đâu. Somers hay nước Anh hay Miami, vì với hắn không nơi đâu là nhà ở thật sự. Và hắn không còn nơi để quay về.

    Bây giờ, Alden đi đâu Six sẽ theo đó.

    Dòng suy nghĩ của Six bị gián đoạn khi Alden dừng lại ở một căn nhà với tấm bảng mang số mười. Như chọn được nhà cho mình, anh vẫn nắm chặt lấy tay Six và cả hai cùng bước vào trong.


    ------


    8:55 AM


    Nhà Alden có mèo!

    Đó là điều tuyệt diệu nhất mà Six không ngờ ở đây. Nhưng thật đáng tiếc chú mèo hoang không mấy thân thiện và đã biến mất sau khi có được cục kẹo nho.

    _ Cậu chọn được căn nhà nào chưa?

    Alden chợt hỏi. Ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi Six đáp:

    _ Có lẽ tôi sẽ ở căn kế bên. Hy vọng chưa ai giành lấy.

    Alden im lặng gật đầu. Đứng lúng túng mãi một lúc, anh lên tiếng hỏi tiếp:

    _ Cậu có muốn quay về Luân Đôn không?

    Tháo cái mắt kính cùng khẩu trang đen ra, Six nhìn Alden nhoẻn miệng cười nói:

    _ Thật lòng thì... tôi không tìm thấy "nhà" mình ở Luân Đôn. Tôi cũng không rõ, nhưng trước mắt tôi sẽ theo anh cho tới khi nào anh chán thì thôi.

    _ Ừm. - Alden ừ nhẹ một tiếng trong cổ rồi nhẹ nói - Nếu cần giúp gì thì... cứ sang gọi.

    _ Tôi sẽ cần tới anh nhiều hơn anh nghĩ đấy!

    Six hớn hở đáp rồi nhanh chóng đeo cặp kính cùng khẩu trang đen lên, quay lưng về phía cửa và vẫy tay chào Alden. Giọng anh vang lên đằng sau hắn:

    _ Nếu đói thì có thể sang dùng bữa chung.

    _ Cám ơn anh!

    Six tươi cười đáp rồi dần biến mất hẳn nơi cửa ra vào.

    Anywhere I wander, anywhere I roam
    Till I'm in the arms of my darling again
    My heart will find no home.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Quest Sun Feb 19, 2012 12:07 am

    Chủ Nhật, Xuân - 02



    Quest 3: This Land is Your Land

    Đã tới lúc bạn làm quen và ổn định với cuộc sống thời Trung cổ trong ngôi làng nhỏ bé tồi tàn Oakville.

    Nhiệm vụ của bạn trong quest này:

    3.1 Sửa sang dọn dẹp lại nhà cửa biến nó thành nơi ở được, sử dụng tiền hiện có để mua đồ dùng từ chợ. Không nhất thiết phải dùng hết tiền. (ai đã dọn dẹp vào ngày 1 thì có thể bỏ qua bước này Very Happy)

    3.2 Chọn nghề cho mình. Hãy tới khu làm việc và chọn nghề theo tuyển nhân sự cho một NPC.

    3.3 Công việc của bạn sẽ bắt đầu vào hôm sau, bạn có cả ngày hôm nay để thư giãn và làm quen cuộc sống mới ở ngôi làng sập xệ này. Khi bạn RR đến hết ngày 2 thì sẽ mặc định là End Quest.


    Chúc các bạn RR vui! Embarassed
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Quest Sun Feb 19, 2012 12:10 am

    Chủ Nhật, Xuân - 02



    Quest 3: This Land is Your Land

    Đã tới lúc bạn làm quen và ổn định với cuộc sống thời Trung cổ trong ngôi làng nhỏ bé tồi tàn Oakville.

    Nhiệm vụ của bạn trong quest này:

    3.1 Sửa sang dọn dẹp lại nhà cửa biến nó thành nơi ở được, sử dụng tiền hiện có để mua đồ dùng từ chợ. Không nhất thiết phải dùng hết tiền. (ai đã dọn dẹp vào ngày 1 thì có thể bỏ qua bước này Very Happy)

    3.2 Chọn nghề cho mình. Hãy tới khu làm việc và chọn nghề theo tuyển nhân sự cho một NPC.

    3.3 Công việc của bạn sẽ bắt đầu vào hôm sau, bạn có cả ngày hôm nay để thư giãn và làm quen cuộc sống mới ở ngôi làng sập xệ này. Khi bạn RR đến hết ngày 2 thì sẽ mặc định là End Quest.


    Chúc các bạn RR vui! Embarassed
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Sun Feb 19, 2012 1:05 am

    Sat. Spring 01
    Nhà số 11


    .Anywhere I Wander.


    9:05 AM


    Sau khi rời khỏi nhà Alden, Six chọn ngay căn nhà kề bên. Thật may là chưa có ai dành lấy nó. Ở đây, hắn sẽ có điều kiện để mắt tới Alden hơn. Lòng mừng vui, Six đẩy cửa bước vào trong nhà, rồi bất chợt, khung cảnh trước mắt hắn như dâng lên.

    Hụt.

    Một tiếng động kinh khủng vang lên.

    Cái đầu vốn đã chả mấy khỏe nay còn đau điếng hơn. Hắn ôm lấy đầu và nhìn xung quanh. Hắn đang nằm trong một cái lỗ. Một cái lỗ giữa nhà.

    _ Một căn nhà có một cái lỗ trước cửa... còn gì tuyệt hơn không hả???

    Six nói như gào, rồi hắn chật vật trèo lên khỏi cái lỗ đầy bụi. Tự nhủ từ nay mình phải cẩn thận cái bẫy này. Six nhìn xung quanh nhà, rồi đưa tay quẹt lên mặt bàn.

    _ Bẩn.

    Hắn quay qua quẹt lên tường.

    _ Bẩn.

    Rồi tiếp cái lò.

    _ Bẩn.

    Đứng giữa căn nhà nhỏ bé, hắn nheo mắt thầm nghĩ.

    "Ở đây không chỗ nào sạch."

    Thở dài, nhưng Six đã từng lâm vào nhiều tình huống hiểm nghèo hơn thế này. Một đống bụi không thể đánh bại hắn được. Nghĩ thế, Six vất cái túi xách qua một bên và sắn tay áo bắt tay vào dọn dẹp.
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Sun Feb 19, 2012 2:08 am

    Saturday, Spring 01
    09:00 AM
    House number 10
    Leave it all behind



    Sau khi Six rời khỏi, Alden đi một vòng quanh căn nhà kiểm tra, các ngón tay lướt trên mọi vật để lại dấu tay hằn trên lớp bụi dày tưởng chừng như đã trăm năm. Không có hư hỏng gì quá nghiêm trọng trừ cánh cửa đã khá cũ kĩ cùng thau tắm bằng gỗ đã gãy. Chỉ cần lau chùi sơ và sửa sang lại một chút là ổn.

    Hóa ra, việc trốn trong cái cabin mùa hè ở Lapland có lẽ đã mang lại chút tốt lành. Hắn có thể tự nấu nướng dọn dẹp nhà cửa và sửa sang vài thứ linh tinh khác. Dù khoảng thời gian ấy, đúng là địa ngục cho kẻ lang thang....

    Y bước đến phòng ngủ, đôi mắt xám chợt dừng lại trước con mèo mập trắng đốm đen.

    - Mày sống cũng khá tốt đấy nhỉ? – Hắn chợt lẩm bẩm. Còn mèo nhìn hắn bớt thù nghịch hơn ban nãy nhưng vẫn còn khá dè chừng.

    Alden ngồi phịch lên giường nhìn con mèo một lát, hắn chợt nhớ đến khuôn mặt trẻ con của Six ban nãy khi hắn hỏi mượn con mèo bông. Đôi ngươi xám thoáng nhíu lại nhìn con mèo đang bấu chặt vào tấm nệm đầy bụi trên giường.

    1 giây

    2 giây

    3 giây

    Alden phá ra cười. Hắn cười lăn lộn từ trên giường té phịch xuống đất. Tưởng chừng như cả 36 năm trời hiện diện hắn chỉ trông chờ mỗi giây phút này để được cười cho thỏa thích.

    - Tao tự hỏi liệu có nên gọi mày là Seven luôn cho hợp không? – Hắn đưa tay quẹt ngang mấy giọt nước mắt ở khóe. Con mèo méo ầm lên, cặp mắt xắm vẫn nhìn hắn chằm chặp và cả bốn bàn chân béo ú kia vẫn bấu lấy tấm trải giường.

    Y ôm bụng chống tay đứng dậy đi xuống dưới bếp. Đến chỗ chum đựng nước, hắn đưa mắt vào nhìn, có lẽ đã lâu lắm rồi không có ai đặt chân vào đây, nước trong lu đã gần cạn. Alden đổ hết nước cặn trong chum ra rồi xách xô ra ngoài. Đôi ngươi xám xanh hướng về phía căn nhà bên cạnh, môi thoáng hiện một nụ cười bình yên...

    ---------------

    10:20 AM

    Hắn khệ nệ một tay xách xô nước đầy, một tay cầm hai ổ bánh mì dài cũng một lọ mứt và một hộp phô mai hắn vừa mua ở chợ về nhà. Đặt ổ bánh mì cùng xô nước xuống, hắn cọ rửa kĩ cái chum đựng rồi đổ nước vào.
    Trong đầu Alden giờ đã bắt đầu lập trình chi tiết kế hoạch dọn nhà như một chiếc máy tính. Cực kì chính xác và tỉ mỉ. Hắn nhớ lại mỗi lần ở RAF thậm chí cả với Charles, chỉ cần mọi việc chệch ra khỏi dự toán một li là hắn đã gào um lên hệt như động đất. Bởi một sai sót nhỏ có thể đưa đến một sai lầm khủng khiếp.

    Và bản thân hắn chính là ví dụ sống cho chuyện này.

    Alden vơ lấy cái chổi cũ mèm ở góc nhà rồi bắt đầu lau dọn. Từng góc từng góc nhỏ đều được hắn lau chùi cẩn thận đến mức sáng bóng. Đến các đồng nghiệp cũng thường đùa với hắn rằng, bàn làm việc của hắn là bừa bộn có khoa học. Hàng núi giấy tờ bừa bộn trên bàn thực chất được sắp xếp phân loại tỉ mỉ, và chỉ cần ai xê dịch hay chạm vào đều có thể dễ dàng làm hắn nổi đóa lên.

    ------------

    13:00 PM

    Trời đã quá trưa, hắn cũng tạm lau dọn xong khoảng hơn một nửa căn nhà. Cả người hắn đói rã ra. Y vơ lấy bịch thức ăn rồi bước nhanh ra khỏi nhà ....





    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Sun Feb 19, 2012 2:39 am

    Saturday, Spring 01
    13:10 PM
    Six's Hhouse
    Leave it all behind



    Alden lúng túng cầm bịch thức ăn sang nhà Six. Hắn không hiểu tại sao lại làm thế, hắn thừa biết rằng Six có thể tự lo cho bản thân nhưng hắn vẫn có chút lo lắng về cậu.

    Hắn nhớ tới hai cái trứng khét cùng một đống muối đường với cái muỗng bay tứ tung trong nhà bếp hôm nọ.

    Alden ngần ngừ trước cửa nhưng rồi cũng đưa tay gõ ba tiếng rồi lùi lại, đôi ngươi xám cúi xuống nhìn con đường đất đỏ, thi thoảng lại đưa lên nhìn cánh cửa gỗ im lìm. Một tay gõ nhịp vào đùi, hắn chờ một mái đầu vàng quen thuộc xuất hiện....

    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Sun Feb 19, 2012 11:56 am

    Sat. Spring 01
    Nhà số 11.


    .Anywhere I Wander.
    .Alden - Six.




    12:55 AM


    Sau khi đã dọn được kha khá, Six thả người xuống chiếc ghế gần đó. Hắn đưa mắt nhìn qua cái lỗ to tổ chảng trước cửa nhà kia, tự hỏi khi nào giải quyết nó đây. Vài giây suy nghĩ nhẹ trôi, rồi Six đứng dậy và lấy tấm thảm mốc meo trải qua phủ lên cái lỗ.

    Ít nhất, nhìn nó sẽ đỡ kinh khủng hơn.

    Six định sẽ xử lý cái lỗ khi nào hắn có thể, và tự nhủ phải cẩn thận không dẫm lên tấm thảm. Gật gù với phát kiến của mình xong, Six nhét vài đồng xu trong túi rồi tiến ra chợ.

    Đã đến lúc mua chút gì đó lót dạ.


    1:10 PM


    Cầm trên tay bao thức ăn mua từ chợ, Six từng bước tiến về nhà. Từ đằng xa, hắn đã trông thấy một mái đầu trắng thân quen đứng chờ trước cửa. Đôi môi giấu sau lớp khẩu trang nhoẻn miệng cười, rồi chân hắn bước nhanh hơn, vừa đi vừa gọi to tên người kia:

    _ Alden!
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Sun Feb 19, 2012 4:58 pm

    Saturday, Spring 01
    13:15 PM
    Six's House
    Leave it all behind



    - Alden! - Tiếng Six gọi lớn từng đằng xa.

    Hắn ngoan ngoãn đừng chờ trước cửa cho đến khi Six bước nhanh lại. Đôi ngươi xám chợt dừng lại ở túi thức ăn trên tay Six. Alden lập tức giấu túi thức ăn ra sau lưng ấp úng nói:

    - À ừm ... – Hắn đảo mắt, bàn tay quấn băng nhịp mỗi lúc một nhanh hơn vào đùi.- Không ... có gì, tôi về. – Alden cúi gằm mặt dợm bước nhanh đi.

    Six vội chụp lấy tay Alden, rồi nói, giọng hơi nài nỉ:

    - Ăn trưa với tôi không?

    Hắn gật đầu rồi theo sau Six vào trong nhà, tay vẫn lung túng cầm theo bao thức ăn. Đôi mắt màu xám vẫn cắm cúi nhìn xuống đấ, hắn thấy được tấm thảm trải trước cửa nhà.

    Một bước đặt lên.

    Rầm. – Hắn té lọt xuống một cái hố.

    Rầm. – Bao thức hạ cánh theo, nhưng nó may mắn hơn hắn là đã hạ cánh xuống mặt sàn chứ không phải cái hố cách một centimet

    Lạch cạch. – Tiếng mấy món đồ lăn trên mặt gỗ.

    Rơi.

    Và tất cả theo qui luật vạn vật hấp dẫn đã theo đó rớt xuống đầu hắn.

    Cái may mắn duy nhất hắn có hiện tại là mấy cái chai lọ hũ thủy tinh ấy không có thứ nào vỡ tan tành ra. Alden lồm cồm đứng dậy, cầm mấy món đồ rơi xuống bỏ lại vào bao rồi trèo ra khỏi đó, mặt đỏ gay lên vì ngượng....


    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Sun Feb 19, 2012 5:25 pm

    Sat. Spring 01
    Nhà số 11


    .Anywhere I Wander.
    .Alden - Six.



    1:30 PM


    Six cùng Alden bước vào căn nhà nhỏ bé. Theo thói quen né tấm thảm, hắn bước nép qua một bên và vào sâu trong nhà. Six từ tốn gỡ cặp kính và cái khẩu trang đen ra rồi nhét túi quần, rồi như sực nhớ, hắn quay phắt người lại định báo anh biết cái lỗ thì...

    Một tiếng động kinh khủng vang lên.

    Alden không còn đứng đó nữa, cái bao đồ ăn rơi đựng mấy lọ mứt lăn long lóc trên cái sàn gỗ. Vội chạy lại thì anh cũng đã trèo lên được, khuôn mặt anh không giấu được sắc đỏ gay hiếm có. Nhanh nhẹn nhặt hộ anh bao thức ăn, Six hốt hoảng nói:

    _ Tôi xin lỗi! Tôi quên không nói tới cái lỗ! Anh có sao không?

    _ Không .. sao.. - Alden phủi áo ấp úng nói.

    Vội kéo tay Alden ngồi xuống chiếc ghế dài, Six thả người kề bên xong để hết cả hai bao đồ ăn lên bàn. Hắn vội cầm lấy tay Alden, vạch ống tay áo để lộ phần băng trắng rồi thở phào, xong cười tươi:

    _ May quá, chỗ băng không bị sao cả. Anh có đau lắm không?

    Gương mặt Alden thoáng nét kích động khi thấy ống tay bị kéo lên nhưng sau đó nhanh chóng trở về nét bình thản của thường ngày. Anh rụt nhanh tay lại, im lặng lắc đầu. Không một lời báo trước, Six choàng tay ôm chầm lấy Alden, cười toe toét hệt như một đứa trẻ:

    _ Anh không sao là tốt rồi!

    Alden bất chợt thở hắt ra, rồi anh choàng tay ôm nhẹ Six, đoạn khẽ buông:

    _ Ăn thôi.

    Six hớn hở gật đầu trước ý kiến của Alden. Chẳng mất nhiều thì giờ để cả hai nhận ra họ toàn mua bánh mì, mứt và phô mai với sữa. Không quá cầu kì nhưng cũng đủ để lót cái dạ rỗng ruột.

    Một lúc sau thì bữa ăn cũng kết thúc, Six cầm bao đồ ăn của mình về lại nhà bếp để sắp xếp đồ, xong quay trở ra về lại vị trí cũ, trên ghế cạnh bên Alden:

    _ Bên nhà anh ổn cả chưa? Có cần giúp gì không?


    -------


    Sun. Spring 02
    Nhà số 11.


    .My Kind of Town.


    7:30 AM


    Six dậy từ sớm như theo thói quen còn ở Luân Đôn, hắn làm vệ sinh cá nhân xong giải quyết nốt ổ bánh mì còn sót hôm qua cùng chỗ mứt táo. Một bữa sáng nhẹ và đủ no. Dù gì thì lúc này hắn cũng chả giàu có gì cho cam để tiêu tiền vào mấy món xa xỉ.

    Thay đồ và đeo mắt kính cùng khẩu trang đen lên, hắn ngồi lên giường đã gãy mất chân, tay vuốt lấy vuốt để con mèo bông như tạm biệt nó. Đứng lên, Six nhét vài đồng bạc lẻ vào trong túi, lần này hắn cẩn thận kiểm tra xem nó có bị lủng không.

    Ôi, cái túi lủng vào thời điểm này mới thật sự là thử thách.

    Sau khi đã chắc chắn mình sẵn sàng, Six rời khỏi nhà, không quên đi né cái lỗ trước cửa. Trời nắng đẹp khiến lòng hắn chút nào thoải mái, đưa đôi mắt hai màu ngước lên nhìn sắc nắng vàng vọt, đôi môi giấu sau lớp khẩu trang khẽ mỉm cười.

    Hắn nhận ra đã tới lúc tìm cho mình một kế sinh nhai.
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Sun Feb 19, 2012 7:04 pm

    Saturday, Spring 01
    13:15 PM
    Six's House
    Leave it all behind



    - Bên nhà anh ổn cả chưa? Có cần giúp gì không? – Six vào bếp sắp xếp lại đồ rồi nhanh chóng trở về ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn hỏi.

    - Tạm ổn. – Alden đáp lời – Còn cậu?

    - Ừm... cậu đã quen được ai chưa? – Hắn hỏi lại, tay nhanh chóng dọn mấy món đồ trên bàn bỏ lại vào bao.

    - Chưa. Nhưng mai tôi sẽ làm quen với mọi người. - Six lắc đầu rồi đáp.
    Alden chỉ gật nhẹ đầu rồi im lặng. Hắn cột túi đồ lại rồi đứng lên chào cậu ra về.

    Six sẽ kéo tay Alden lại, định nói gì đó nhưng lại im lặng, vài giây sau thì toe toét cười nói:

    - Anh... nhớ cẩn thận cái lỗ

    Hắn lại tiếp tục gật đầu. Không hiểu sao hắn chợt có cảm giác mình muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ khô khốc còn đầu óc thì trống rỗng. Alden tiến ra tới cửa rồi chợt dừng lại, quay trở vào trong tìm Six:

    - Vết thương của cậu sao rồi? – Hắn nhẹ hỏi.

    Six gật đầu rồi toe toét cười, nghiêng đầu:

    - Lành hẳn rồi! Tôi rất là khó giết, không sao đâu!

    Y đưa cặp mắt xám lạnh nhìn cậu một lúc lâu rồi quay lưng đi. Cái bóng trắng mờ dần khuất hẳn sau lớp cửa...

    What I really want to do is see you smile
    Hear you talk and let me listen for a while
    There's too much goin' on to keep it all inside
    For a time leave it all behind


    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Sun Feb 19, 2012 11:12 pm

    Sat. Spring 01
    Nhà số 11.


    .Anywhere I Wander.


    1:35 PM


    Sau khi Alden đi khỏi, Six vẫn còn đứng ngẩn người ra trong nhà. Hắn cảm thấy mình đang làm những chuyện mà thông thường hắn ít khi làm. Và hắn tự hỏi như thế là xấu hay tốt? Khẽ lắc đầu, Six quay lưng đi và bắt đầu tiếp tục dọn dẹp nhà cửa.


    ----------

    3:00 PM


    Six nhận thấy mình cần nước để đong đầy chum, thế là hắn xách lấy cái xô gỗ bự chảng tìm được trong xó rời khỏi nhà. Six nghĩ trong làng thì sẽ có giếng nước, thế là xô trong tay, hắn rời xa căn nhà sập xệ.

    Nhưng chẳng mất nhiều thì giờ để hắn nhận ra giếng nước ở đây đã bị hư hại nặng nề, ngán ngẩm nhưng không còn cách nào khác, hắn đành hỏi người dân xung quanh và tiến ra con sông chảy qua làng.


    ----------

    4:35 PM

    Sau khi cái chum nước đã được đong đầy, Six quyết định tự tán thưởng mình bằng một cái thau tắm. Quay trở vào trong nhà bằng cửa hậu, Six suýt chửi thề khi cái nắm đấm cửa nhà tắm bung ra và nguyên cánh cửa gỗ ngã đánh sầm.

    _ Thế này... khác gì tắm lộ thiên?

    Six nhăn mặt và rủa thầm. Nhưng hắn đã quá mỏi mệt rồi, thế là bất chấp cánh cửa nhà tắm bị bung, Six quyết định tắm là tắm. Dù sao hắn cũng sống một mình, miễn đừng có ai vô tình đẩy cửa vào nhà và lân la lại gần nhà tắm là mọi chuyện ổn thỏa.

    Nhà hắn có một cái hố trước cửa và một cánh nhà tắm hỏng.

    "Mình quả là may mắn..." - mỉa thầm.

    Ngâm mình trong thau tắm bằng gỗ, mái tóc vàng búi lên cao, Six ngả người ra tận hưởng dòng nước mắt dần thấm qua da thịt.

    Hắn nghĩ, hôm nay thế là tạm ổn.


    ----------

    8:00 PM

    Ngủ sớm dậy sớm là một thói quen hình thành từ Luân Đôn của Six.

    Thành thật mà nói thì đây là một thói quen tốt, vì công việc dọn dẹp của Six đòi hỏi phải đúng giờ nên hắn không được phép bê trễ, dù sự thật là đôi lúc hắn cố tình đi trễ để chọc máu đám sếp khó ưa thật.

    Khẽ phì cười với suy nghĩ đó, Six thay chiếc áo sơ mi rộng thùng thình kiêm đồ ngủ vào người xong ôm lấy con mèo bông. Vừa ngã người xuống giường thì một lần nữa Six bị một phen hú hồn khi bốn cái chân giường gãy đánh rụp, rơi xuống sàn nhà đánh rầm.

    Một cái lỗ, một cánh cửa nhà tắm bị hư và một cái giường gãy chân.

    Sau khi ghi lại những thiệt hại mang tính nguy hiểm xong, Six nằm lăn xuống giường, ôm chặt lấy con mèo bông vào lòng và đôi mắt hai màu khẽ nhắm lại.

    Để một ngày mỏi mệt dần lụi tàn...
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Sun Feb 19, 2012 11:44 pm

    Sun. Spring 02
    Nhà số 10.


    .My Kind of Town.
    .Alden - Six.



    11:30 AM


    Six chợt dừng chân trước cửa nhà Alden. Hắn biết hắn nên về thẳng nhà mình, nhưng rồi cái căn nhà bé nhỏ mang số mười kia luôn làm hắn phải đắn đo. Tự hỏi, bây giờ Alden có nhà không và anh thế nào rồi. Six biết anh có thể tự chăm sóc bản thân mình, nhất là khi khả năng nấu nướng rõ là hơn hẳn hắn.

    Nhưng chẳng phải hắn đang tìm cách báo đáp anh đó sao?

    Six nghĩ, quả là trước đến nay hắn luôn tìm cách giúp đỡ anh, nhưng suy cho cùng cũng toàn chịu ơn anh cả. Phần nào khó chịu, Six dợm chân bước lại gần cánh cửa gỗ kia, nhẹ nhàng đưa tay lên gõ, lòng thầm mong một mái đầu trắng tuyết sẽ hiện ra trước mặt...
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Mon Feb 20, 2012 3:58 pm

    Saturday, Spring 01
    13:40 AM
    House number 10
    Leave it all behind


    Alden trở về nhà tiếp tục với công việc dọn dẹp. Khoảng vài tiếng sau, sau khi đã chùi sạch bóng đến từng ngóc ngách trong nhà, hắn thả mình nằm phịch xuống giường.

    Chỉ chợp mắt một lát thôi.

    18:00 PM

    Chập chờn.

    Mập mờ.

    Hình ảnh những chiếc máy bay màu xanh lục lượn trên bầu trời vẫn tiếp tục ám ảnh đeo bám lấy hắn. Những hình ảnh đánh dấu những cột mốc trong đời.

    Những hình ảnh từ thuở hắn trốn sang Anh nhờ sự giúp đỡ của một người, những ngày đầu tiên vào RAF, cái ngày tồi tệ ấy và cả cái ngày đánh dấu sự nghiệp của hắn đã chấm dứt vĩnh viễn.

    Một cuộc bay thử lại và tất cả đã khép lại.

    Khi chiếc máy bay Lucky Seven rơi, có lẽ đó là lúc hắn chính thức buông xuôi. Mọi cố gắng nỗ lực trở về con số 0 tròn trĩnh. Hắn đã chơi xổ số với số phận. Và y đã thua.

    Bế tắc. Cùng đường.

    Alden ngồi bật dậy, hắn đưa tay lên trán quệt ngang dòng mồ hôi lấm tấm rịn ra. Y ngồi một lúc để ổn định lại hơi thở loạn nhịp rồi tiến đến góc phòng, mở tung chiếc vali, cặp mắt xám nhìn đau đáu vào bao thuốc lá cùng bao thuốc nhỏ cùng tờ giấy viết tay bên cạnh.

    Suy nghĩ kĩ trước khi dùng.

    V.

    Hắn lắc đầu thật mạnh, đưa tay vỗ hai má rồi đóng sầm chiếc vali lại.
    Alden phát hiện miếng băng tay trắng cùng chiếc áo thun mỏng giờ đây đã lấm lem đầy bụi. Hắn nghĩ đã đến lúc phải đi tắm, biết đâu dòng nước mát kia khiến hắn dễ chịu hơn?

    23:00 PM

    Ngủ sớm hoàn toàn không phải là sở trường của hắn. Y không có khái niệm về thời gian, về buổi sáng hay buổi chiều, về giấc ngủ tối hay đi làm ban ngày, với hắn chỉ có công việc và công việc. Và hiện tại thì hắn đang không có gì làm. Nhàn rỗi phát sợ.

    Alden ngồi dậy, mở vali lôi ra con quạ bông trắng bóc do bị nhúng sơn đặt lên chiếc tủ bên cạnh giường. Cặp mắt xám nhìn chằm chặp vào con quạ ấy một lúc rồi đưa tay nhẹ vuốt bộ lông cứng ngắc nhọn hoắt của nó. Vốn dĩ nó là một con quạ bông với bộ lông đen mềm mượt, năm tháng trôi với những biến cố hoàn toàn không kiểm soát được, nó đã trở thành con quạ trắng với bộ lông nhọn như những miểng chai.

    Liệu, có ai hay chăng dưới lớp vỏ trắng đầy thù nghịch ấy, nó vẫn chỉ là con quạ bông với bộ lông đen mượt?

    Có lẽ có, có lẽ không.

    Hàng mi trắng mệt mỏi nhắm lại, để bản thân chìm vào những suy nghĩ riêng tư rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay....

    Sunday, Spring 02
    07:30 AM
    I ain't lost, just wandering.


    Alden dậy sớm vào ngày nghỉ.

    Thế có nghĩa là trời sập.

    Đùa thôi.

    Hắn đưa mắt nhìn tờ giấy được ghim ở góc phòng, ghi chú chi chit những việc cần làm để bắt đầu cuộc sống mới tại nơi này. Và ghi chú đầu tiên cho ngày hôm nay là “tìm việc”. Alden nhanh nhẹn khoác bộ áo quen thuộc rồi rảo bước nhanh ra khỏi nhà, hướng về khu việc làm….

    10:45

    Tâm trạng Alden khá tốt sau khi xin được việc nên hắn quyết định dạo chợ, mua một ít thực phẩm cùng than củi để tự thưởng cho mình một bữa trưa ngon lành. Sau khi sắp xếp các món đồ ngay ngắn lên kệ, y bắt đầu công đoạn vật lộn với bếp củi và bếp than.

    Lại một lần nữa, quyết định học ở RAF ngày xưa là vô cùng chính xác.

    Alden không mấy khó khăn đánh hòn đá lửa, châm vào dưới bếp lò rồi vơ lấy cái nồi đồng to tướng mà hắn đã chùi sạch ngày hôm qua bắt lên.

    Từ ngày hắn ở trên Lapland cùng một thằng nhóc kí danh V., khả năng nấu nướng hắn tăng lên rõ rệt. Dù hắn hiếm khi có dịp tự nẩu cho bản thân nhưng ít nhất cũng có thể làm được vài ba món khá khẩm.

    11:30 AM
    Six - Alden


    Mùi thơm của món súp rau củ đang sôi tỏa ra ngào ngạt khắp gian phòng. Alden vẫn đang đứng khuấy thì chợt có người gõ cửa.

    - Vào đi. – Hắn nói lớn từ trong vọng ra.



    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Mon Feb 20, 2012 5:30 pm

    Sun. Spring 02
    Nhà số 10.


    .My Kind of Town.
    .Alden - Six.




    11:30 AM


    _ Vào đi.

    Giọng nói thân thuộc từ trong vọng ra khiến Six nhẹ nhõm, thế là hắn biết anh có ở nhà. Nhè nhẹ đẩy cửa, tiếng kẽo cọt của cái bản lề khiến Six dè chừng. Hắn không muốn cánh cửa nhà Alden chịu chung số phận với cái cửa nhà tắm nhà mình.

    Mùi đồ ăn lan tỏa dần chiếm lấy khoang mũi Six báo hiệu hắn hay anh đang nấu bữa trưa. Đưa tay gỡ cặp kính cùng khẩu trang nhét túi quần, hắn chậm rãi bước từng bước vào sâu trong nhà. Vừa nhìn thấy mái tóc trắng tuyết thân quen kia, Six nói ngay:

    _ Alden... xin chào?

    Mà sự thật thì, hắn đến nhà anh làm gì nhỉ?

    Alden gật đầu chào Six , tay lấy cái muỗng nhỏ nếm thử miếng súp rồi nhẹ nói:

    _ Cậu dùng bữa với tôi chứ?

    _ A, à... tôi còn bánh mì ở nhà nên... tôi chỉ qua xem anh thế nào, xem ra... anh ổn, thế được rồi.

    Six cười, ngượng nghịu nói khác hẳn với vẻ tự tin thường ngày. Thực chất là hắn nói dối, bánh mì hắn chỉ mua có hai ổ và đã dùng hết từ sáng. Six định sẽ bỏ bữa trưa rồi ra chợ mua tiếp bánh mì dành phần cho tối và sáng mai.

    Nhưng rồi bất chấp điều hắn nói, Alden nhanh nhẹn múc hai dĩa súp nóng hổi thơm lừng đặt lên bàn rồi ngồi xuống. Cặp mắt xám xanh nhìn hắn như chờ đợi. Six ngần ngừ hồi lâu, rồi thở dài và ngồi xuống cùng bàn với anh. Hắn nghĩ ngợi rồi nói:

    _ Tiền anh cả. Hay là... hôm nào anh qua nhà tôi dùng bữa chứ?

    Alden gật đầu, tay lấy chiếc khăn trắng lau sạch lại cái muỗng rồi chìa cho Six:

    _ Chúc cậu ngon miệng.

    _ Cám ơn anh. - Six cười nói sau khi nhận cái muỗng từ tay Alden, hớp lấy một muỗng súp, hắn trầm trồ - Anh thật khéo tay, Alden!

    _ Cảm ơn. Hi vọng nó hợp khẩu vị cậu.

    Anh nhìn Six và mỉm cười khiến hắn hơi sựng lại. Rồi chợt có tiếng "meow" nhỏ dưới gầm bàn vang lên, trộm lấy sự chú ý từ cả hai. Vừa nghe tiếng mèo kêu, như một phản xạ có điều kiện, Six cúi xuống trông dưới gầm bàn xong ngước lên nhìn Alden, mắt sáng rực:

    _ M-mèo nè! Hình như nó đói!

    Đôi môi Alden chợt cười toe toét như anh chỉ mong chờ mỗi giờ phút này, rồi anh lấy cái dĩa nhỏ, múc ra một ít súp rồi đặt nó xuống dưới bàn cho chú mèo hoang. Six cũng ngừng ăn và cứ thế dán mắt vào con mèo, hai gò má hắn chợt ửng đỏ vì thích thú. Chống cằm, cặp mắt xám xanh hờ hững của anh cứ nhìn về phía Six một lúc lâu rồi lên tiếng:

    _ Có nên đặt tên cho cậu nhóc béo ú này không?

    Six gật đầu lia lịa, đôi mắt hai màu cứ thế dán chặt vào con mèo ú.

    _ Có ý kiến gì không? - Alden vẫn tiếp tục dùng bữa trưa của mình, một chân đưa ra vuốt ve lấy chú mèo ở dưới bàn.

    Mái đầu vàng lắc lư qua lại, rồi Six ngồi thẳng lên ghế, nhìn Alden cười nói ngay:

    _ Svens Bé!

    - Hm? - Alden hỏi lại như chưa tin vào tai mình.

    _ Họ anh là Svens đúng không? Tôi nhớ trong giấy tờ bệnh nhân lúc còn ở bệnh viện ghi thế, anh biết đấy, lúc tôi chôm chúng để biết địa chỉ nhà anh.

    Six nói, vẫn giữ nụ cười trên môi. Chợt im lặng một lúc, hắn tiếp, giọng có phần nào nhỏ lại:

    _ Ừm... đúng là tôi có biết tên anh trước khi hỏi tên anh thật, nhưng tôi muốn chắc chắn ấy mà...

    Alden phì cười lắc đầu, mắt đưa xuống nhìn con mèo ú:

    _ Seven?

    Six đưa mắt nhìn con mèo theo Alden, rồi phì cười gật đầu:

    _ Seven vậy.

    - Cậu biết cách chăm sóc mèo chứ?

    Alden lại ngước lên nhìn Six sau khi vuốt ve con mèo, để nó nằm ngoan ngoãn dưới bàn cạnh dĩa súp đang ăn dở.

    _ Biết đôi chút, lý thuyết thôi, chứ tôi chưa bao giờ có đủ điều kiện nuôi mèo cả. Với lại, ở đây cũng không có đủ dụng cụ, nhưng không sao, nếu được thì tôi sẽ cố gắng chăm sóc nó. - Six đáp.

    _ Vậy .. ừm ... có gì cậu qua đây tắm mèo giúp tôi được không? - Alden ngần ngại lên tiếng.

    _ Được chứ! Tất nhiên rồi!

    Six vui vẻ đáp, cảm thấy mừng vì mình giúp được anh điều gì đó. Lặng đi vài giây ngắn ngủi, hắn nói thêm vào:

    _ Chúng ta sẽ thay phiên nhau mua sữa nuôi nó, anh thấy sao?

    _ Không phiền cậu chứ? - Alden thoáng nhíu mày hỏi.

    _ Không hề! Giúp được anh phần nào càng khiến tôi vui hơn thôi!

    _ Cậu thực sự muốn chứ?

    Anh hỏi lại thêm lần nữa. Và lần này, Six nhoẻn miệng cười toe toét rồi gật đầu chắc chắn. Thấy thế, mái đầu trắng cũng gật theo:

    _ Ăn tiếp thôi.

    Sau khi bữa ăn kết thúc, Six cùng phụ Alden dọn dẹp. Trong lúc sắp xếp chén bát lên kệ, anh chợt quay qua hỏi:

    _ Cậu đã xin làm ở đâu chưa?

    _ Tôi làm lính canh ở Đồn, còn anh? - hắn vui vẻ đáp.

    _ Xưởng mộc.

    Alden đáp ngắn gọn. Nghe thế, Six chỉ mỉm cười. Đúng là hắn sẽ còn cần đến anh nhiều lắm. Nán lại vài phút chơi với con mèo, đã tới lúc Six phải về nhà, hắn cảm ơn anh vì bữa trưa tuyệt vời này xong tạm biệt.

    Six tự nhủ hắn phải học nấu ăn gấp để có thể đãi anh một bữa ra trò.

    Sự thật Six không quan tâm hắn ở đâu, hắn chỉ quan tâm hắn ở cùng với ai. Và đó là anh cùng với con mèo, và những người bạn mới quen.

    Con mèo hoang tự nhủ liệu nó đã tìm được "nhà" chưa?
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Mon Feb 20, 2012 9:53 pm

    Mon. Spring 03
    Nhà số 10


    .You Can Depend on Me.
    .Alden - Six.



    5:30 PM


    Ra về từ Đồn lính, Six chợt khựng lại trước cửa căn nhà số mười một. Bao giờ cũng thế, cứ đi qua đây là hắn lại ngại ngùng. Hắn biết hắn nên về thẳng nhà, tắm rửa nghỉ ngơi, ăn uống thì hắn quyết định nhịn bữa tối. Lẽ ra hắn nên chọn ở chung nhà với Alden...

    Chợt có tiếng mèo kêu phát ra từ trong nhà Alden.

    _ À phải...

    Six chợt cười thầm, rồi nhanh chân bước lại gần cửa nhà và đưa tay lên gõ. Hắn đã hứa với anh sẽ tắm cho con mèo Seven cơ mà.
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Mon Feb 20, 2012 10:35 pm

    Sun. Spring 02
    Nhà số 11.


    .My Kind of Town.



    5:45 PM


    Trở về từ nhà Alden và sau khi đi chợ, Six đi vào nhà mình bằng cửa hậu, vì đơn giản là hắn muốn né cái hố tổ chảng làm bẫy kia. Tối nay hắn sẽ không ăn mà dành bánh mì cho sáng mai, dù gì hắn cũng không thấy đói, món súp thơm ngon của Alden đã lấp đầy cái bao tử hắn.

    Sau khi tắm xong, Six lại vận trên mình bộ áo sơ mi rộng thùng thình. Ngồi lên chiếc giường bị gãy chân, hắn lôi ra giấy bút và quyển sổ kí họa. Con mèo bông kề bên, Six cứ thế say sưa hí hoáy vẽ.


    ------

    9:00 AM


    Lo say sưa vẽ Six quên mất cả thời gian, nhận ra đêm đã buông tự lúc nào, hắn để quyển sổ qua một bên và choàng tay ôm cứng lấy con mèo bông. Để mái tóc vàng xõa dài trên nệm, hàng mi dài lim dim và dần nhắm hẳn.

    Rốt cuộc là Six đã vẽ gì?

    Có lẽ chỉ mình hắn biết.

    Đêm nay hắn sẽ mơ về những bức vẽ ấy...
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Mon Feb 20, 2012 11:10 pm

    Monday, Spring 03
    House number 10
    I ain't lost, just wandering.



    07:45 AM

    Alden nhanh nhẹn chồng vào chiếc quần jeans bạc màu cùng cái áo thun đen rồi rời khỏi nhà đến xưởng mộc. Bước chân thong thả tiến ra coi đường đất đỏ. Ngày nắng đẹp.

    Hắn thoáng khựng lại, quay đầu nhìn về phía căn nhà số 11 rồi đưa tay lên vò nhẹ mái đầu trắng, chân lại tiếp tục sải bước....

    16:30 PM

    Alden về đến trước cửa nhà, đôi mắt xám lại một lần nữa hướng về ngôi nhà số 11 bên cạnh. Hắn nhìn một lúc rồi đẩy nhẹ cửa bước vào trong.
    Hắn cởi phăng chiếc áo thun đẫm mồ hôi quăng một góc rồi nằm phịch xuống giường. Cả hai tay hai vai hắn đã mỏi nhừ vì cả ngày phải bổ mấy thanh gỗ sồi cứng. Mệt mỏi, Alden lết thết và nhà tắm, chum nước vừa đủ dùng cho đến ngày mai. Hắn xối cả ca nước lạnh lên đầu, để dòng nước mát rửa trôi đi mệt nhọc trong ngày...

    17:30 PM

    Alden tay cầm cuốn sách, tay còn lại đứng khuấy nồi súp nguội hôm qua của hắn. Đôi người xám vẫn tiếp tục dán vào cuốn sách chăm chú cho đến khi tiếng gõ cửa kéo hắn về thực tại.

    Đặt nhẹ cuốn sách lên bàn, hắn bước nhanh ra mở cửa, một mái đầu vàng quen thuộc xuất hiện. Alden nhẹ gật đầu chào Six rồi đứng nép sang một bên nhường lối cho cậu vào.

    Six gỡ mắt kính và khẩu trang đen xuống đút túi quần, nhìn Alden và cười toe toét chào to:

    - Ngày đầu đi làm của anh sao rồi?

    - Khá ổn còn cậu? – Alden cẩn thận khép nhẹ cánh cửa lại.

    - Chán. Mệt và tẻ nhạt. - Six kéo dài từ cuối rồi chợt cúi xuống nhìn dưới gầm bàn và quanh quất nhà như đang tìm gì đó.

    Như nhận ra điều gì đấy, Alden quay lưng lại đi vào nhà bếp ôm ra một chú mèo trắng đốm đen béo ú:

    - Seven đây. – Hắn nghiêng đầu đưa cho Six con mèo.

    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Mon Feb 20, 2012 11:41 pm

    Mon. Spring 03
    Nhà số 10.


    .You Can Depend on Me.
    .Alden - Six.



    5:35 PM


    _ Seven đây.

    Alden nghiêng đầu đưa cho Six con mèo mà anh đem ra nhà bếp. Hớn hở nhận lấy con mèo béo, mọi mệt mỏi chán nản trong ngày hôm nay như tan biến khi Six cảm nhận thấy chỗ lông mềm mềm ấm ấm của con mèo.

    _ Nó đã ăn gì chưa?

    Six ngước lên nhìn Alden cười hỏi. Anh đáp bằng một cái lắc đầu.

    _ Vậy tôi tắm cho nó trước rồi lấy sữa cho nó uống sau nhé? - Six vẫn đưa tay nựng lấy con mèo và nói.

    Alden gật đầu rồi nhẹ nói:

    _ Tôi .. đi coi cậu tắm mèo được không?

    Six khẽ mở to mắt rồi mỉm cười, chợt bước lại gần Alden, hắn nói như ghẹo:

    _ Hay tôi tắm cho anh luôn nhé?

    Alden lúng túng đứng ngây người ra, sắc đỏ trên mặt anh không giấu vào đâu được, rồi anh lắp bắp:

    _ Cậu .. nói .. gì vậy?

    Six chợt bật cười rồi dí sát mặt mình lên mặt anh hơn, khẽ nghiêng đầu lặp lại:

    _ Tôi tắm cho anh cùng với con mèo luôn nhé. Sẽ vui lắm đó. Với lại tôi cũng chưa tắm nên tắm chung cũng được luôn chứ nhỉ?

    Im lặng kéo dài.

    Im lặng đáng sợ.

    Alden ngây người ra rồi chợt anh la lớn:

    _ Khét!

    Và thế anh chạy xuống bưng nồi súp ra đặt lên bàn. Nhìn anh như thế khiến Six mỉm cười to hơn, rồi hắn ôm lấy con mèo béo rời khỏi phòng khách. Trước khi khuất bóng hẳn hắn gọi với lại cho Alden:

    _ Anh muốn coi tôi tắm mèo thì cứ tự nhiên nha! Sẽ vui lắm!

    Hắn đặt con mèo vào cái thau gỗ rồi bắt đầu dùng nước sạch rửa người cho nó. Vốn là mèo hoang nên lông Seven cũng xơ xác cả ra, hy vọng nó sẽ trông khá hơn sau lần tắm này.

    Con mèo kêu ầm lên, rõ là nó không thích nước và trước giờ chả ai tắm cho nó cả.

    _ Bình tĩnh nào, không sao đâu mèo cưng.

    Six ra sức vuốt ve con mèo để bớt cơn hoảng loạn của nó. Seven im một lúc, rồi khi cảm nhận thấy dòng nước quấn lấy quanh mình, nó lại gào lên vùng thoát. Và cứ thế...

    Vật lộn.

    Cào cấu.

    Kêu gào.

    Vuốt ve.

    Và kết quả là Six không chỉ tắm cho con mèo mà cho cả hắn. Lúc này Six vẫn đang giữ con mèo trong thau nước, còn hắn thì cũng ướt từ đầu tới chân, chỗ bím tóc thì bung cả ra và xõa dài, bết quanh người.

    Ít nhất thì bây giờ con mèo đã bình tĩnh và quen với nước hơn.
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Tue Feb 21, 2012 1:30 am

    Monday, Spring 03
    House number 10
    I ain't lost, just wandering.



    17:50 PM

    Alden lúng túng bắt nồi ra khỏi bếp mà muốn nhảy tọt vào cái nồi sắt đèn thùi ấy. Khuôn mặt bình thản nay lại hiện rõ lên vẻ lúng túng lạ thường với hai má đỏ lựng như quả cà chua chín.

    Hắn trong lúc đang dọn dẹp chỗ than củi thì trong phòng tắm phát ra tiếng kêu của con mèo. Y lo lắng chạy xuống xem thì thấy cả người tắm, tức là Six, và cả người ”được” tắm, là con mèo mình mẩy đều ướt nhẹp từ đầu đến chân. Alden thoáng nở nụ cười, hắn chạy lên phòng lấy hai cái khăn cùng bộ quần áo khô rồi đưa xuống cho Six.

    - Tắm xong mèo rồi thì tắm luôn ở đây cũng được. Hắn quay mặt đi chỗ khác nói để che đi hai gò má ửng đỏ vì ngượng.

    Six vui vẻ nhận lấy chiếc khăn tắm rồi lập tức ... thay đồ ngay trước mặt hắn. Dĩ nhiên cậu không quên nụ cười toe toét cùng câu cảm ơn. Hắn gật đầu ậm ừ rồi lúng túng nói:

    - Vậy thôi, tôi ra ngoài dùng bữa chờ cậu với con mèo. – Alden dợm bước quay đi.

    - Six vẫn thản nhiên thay đồ và nói vọng sau lưng Alden:

    - Anh cứ ăn đi, tôi ăn cơm lúc trưa ở đồn còn no lắm.

    Alden gật đầu lia lịa như một đứa trẻ ngoan vâng lời. Hắn vừa đi vừa lấy tay che lấy mặt. Bất cẩn thế nào hắn té đánh rầm một tiếng rõ to do vấp phải bao than để ngay giữa nhà bếp.

    Nghe tiếng động lớn, Six quay qua ngay lập tức và trông thấy Alden đang nằm trên sàn. Lúc này hắn đã cởi béng bộ đồ ướt, vội quấn quanh chiếc khăn tăm lên người rồi chạy lại đỡ Alden:

    - Anh có sao không?

    Alden lại tiếp tục gật đầu lia lịa, mặt dán sát vào sàn rồi nói:

    - Cậu ... cứ tắm đi. Tôi .. ổn.

    Six lo lắng kéo hắn dậy cố hỏi:

    - Anh có sao không.

    Alden ngồi dậy, lấy tay che mắt, tay còn lại đẩy Six đi. Đầu hắn vẫn gật lia lia, miệng vẫn lắp bắp lặp đi lặp lại một câu như chiếc radio bị kẹt băng:

    - Tôi ổn...tôi ổn...

    Khi Six đã chịu quay trở về phòng tắm, Alden thở dài, chống tay đứng dậy ngồi vào bàn dùng dĩa súp nhỏ có lẫn chút mùi khét trong lúc chờ Six cùng chú mèo kia tắm ra.

    - Anh có cần tôi tắm cho thì cũng tự nhiên vào nhé – Six nói vọng từ trong nhà tắm ra kéo theo hậu quả làm hắn ho sặc sụa vì muỗng súp nóng.

    Six, cậu rõ ràng biết khuấy động một ngày buồn tẻ mà.

    Alden thầm nghĩ rồi tự cười một mình.



    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Tue Feb 21, 2012 5:48 pm

    Mon. Spring 03
    Nhà số 10.


    .You Can Depend on Me.
    .Alden - Six.




    6:10 PM


    Six ôm con mèo trong lòng, quấn quanh nó là chiếc khăn tắm. Lúc này hắn cũng đã tắm xong với bộ cánh khô ráo trên người. Bước ra ngoài phòng khách, Six cất tiếng hỏi Alden:

    _ Alden, nhà anh còn sữa không?

    Alden gật đầu rồi đi ra phía sau bếp. Anh cầm lên một tay hai chai sữa, tay còn lại bưng cái dĩa nhỏ, đặt phía trên là hai cái ly. Sau khi Alden để chỗ sữa lên bàn, Six chuẩn bị một dĩa sữa nhỏ rồi đặt xuống con mèo. Quay qua nhìn anh, hắn cười nói:

    _ À, tôi có mua sữa ở nhà, nên khi nào anh cần thì cứ nói nhé.

    _ Cậu dùng chút sữa chứ? - Alden gật đầu nhẹ hỏi.

    Six vẫn giữ nụ cười trên môi và gật đầu đồng ý lời đề nghị của Alden. Nhận lấy cốc sữa từ tay anh, hắn gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi hớp lấy một ngụm. Ngước lên nhìn Alden, hắn nói:

    _ Sau khi đi làm về mỗi ngày tôi sẽ ghé qua nhà anh chăm sóc cho Seven, anh thấy được chứ? Có phiền không?

    Alden thoáng ngần ngại:

    _ Xen kẽ đi. Cứ mỗi ngày lẻ tôi bé Seven qua nhà cậu thì sao?

    Đôi mắt hai màu chút nào mở to, rồi Six nhanh chóng cười tít mắt:

    _ Được chứ! Tôi sẵn sàng chào đón anh mà!

    Alden cúi người xuống đưa tay vuốt lấy con mèo rồi ngước lên nhìn Six mấp máy môi như định nói gì nhưng lại im bặt. Thấy thế, Six nhẹ nắm lấy tay anh, mỉm cười không nói gì. Sự im lặng kéo dài hồi lâu rồi Six nói:

    _ Anh ăn no chưa? Làm cả ngày nay chỗ tay băng có đau lắm không?

    Alden nhẹ giật mình, rụt cánh tay băng trắng lại rồi nói:

    _ Tôi ổn. Không có gì đâu. Còn cậu? Vết thương lành hẳn hoàn toàn chưa?

    Six vung vẩy hai tay rồi nhoẻn miệng cười lớn:

    _ Anh xem này! Ổn cả!

    Như không biết nói gì hơn, Six lại im lặng. Đôi ngươi xám lạnh kia vẫn cứ chăm chú nhìn hắn, một lát rồi Alden chợt buông tiếng thở dài:

    _ Ngồi với tôi hẳn là chán lắm.

    Nghe thế, Six vội lắc đầu rồi chợt choàng tay ôm lấy Alden:

    _ Không hề! Nếu chán thì tôi đã không lúc nào cũng quấn lấy anh thế này!

    Alden đưa một tay lên gãi đầu rồi ngượng nghịu hỏi:

    _ Cậu .. thích được ôm à?

    Six gật đầu rồi chợt dụi mặt vào người Alden, xem anh cứ như con mèo bông ở nhà:

    _ Nhất là từ anh.

    Alden đờ người ra một lúc rồi ngần ngại choàng tay ôm lấy Six, mặt anh dụi vào mái tóc vàng che đi hai gò má ửng đỏ vì ngượng. Lòng hắn cứ như tan chảy trước hơi ấm từ cơ thể anh. Hắn thích ôm anh vì những lý do mà chính hắn cũng không hiểu, có lẽ, đơn thuần chỉ là muốn. Siết mạnh vòng tay hơn, rồi Six chợt thốt lên:

    _ Anh dễ thương quá đi!

    Có thể thấy Alden mỗi lúc một lúng túng hơn, tay anh siết chặt quanh người Six, để mặc những nhịp tim cứ đập loạn xạ dưới lồng ngực kia cho hắn nghe thấy. Ôm cứng lấy Six mãi một lúc Alden chợt lên tiếng:

    _ Cậu muốn lên lầu xem không?

    _ Tôi... muốn lắm!

    Six toe toét cười đáp và cùng Alden tiến lên lầu.
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Tue Feb 21, 2012 8:30 pm

    Monday, Spring 03
    House number 10
    I ain't lost, just wandering.



    18:30 PM

    Alden dẫn Six lên lầu xem một vòng. Căn nhà sạch sẽ nhưng cũ kĩ và không có gì đặc biệt. Hắn đẩy cửa vào phòng ngủ, chỉ đơn giản là một cái giường nhỏ cùng chiếc tủ đầu giường bên trên là con quạ bông với bộ lông trắng thù nghịch. Ở góc phòng có dán mảnh giấy ghi chú tất cả những gì hắn cần làm trên cánh cửa tủ đồ. Cái bàn làm việc cạnh cửa sổ chỉ để vài cuốn sách lật ngược lại che mất đi tựa cùng một ít giấy bút.

    Không khác với căn phòng ở Luân Đôn là bao. Có khác âu chỉ là những vật dụng bằng gỗ ở đây là do Ackley làm còn ở căn hộ số 10 chỉ là mấy món đồ đơn giản đặt từ IKEA.

    Alden mở bung cửa sổ để chút gió đêm đem vào một ít không khí trong lành trong nhà rồi quay sang nhìn Six:

    - Cũng không có gì đặc biệt.

    Mắt Six vẫn dán chặt vào con quạ bông trên đầu giường, rồi hắn quay qua nhìn Alden:

    - Hơn hẳn phòng ngủ của tôi rồi, con quạ bông nhìn dễ thương quá.

    Đôi ngươi xám nhìn con quạ trắng đứng im lìm trên tủ một lát, môi chợt nở nụ cười hiền, hắn nói:

    - Người đầu tiên.

    Six khẽ nghiêng đầu:

    - Người đầu tiên?

    - Người đầu tiên nói nó dễ thương khi nhìn thấy nó như thế này. – Alden ngồi phịch xuống giường, tay cầm lấy con quạ thảy cho Six.
    Six cầm lấy con quạ, rồi lấy tay vuốt lấy chiếc mỏ, mân mê lớp lông trắng phủ quanh:

    - Dễ thương thật đó, cho nó chơi với con mèo bông nhà tôi đi!

    - Làm sao? – Hắn hỏi lại, cặp mắt xắm vẫn chăm chú quan sát từng cử chỉ của Six.

    - Cho hai đứa chúng nó nằm chung nè, rồi đặt cùng một chỗ nè, rồi về đêm thì cả hai cùng được chủ ôm vào lòng. - Six đáp, vẫn mân mê lấy con quạ bông.

    - Nhưng ... con mèo bông ở nhà cậu mà? - Alden nghiêng đầu nhìn Six khó hiểu.

    - Khi qua nhà anh thì tôi đem nó qua, còn khi anh qua nhà tôi thì đem con quạ qua. - Six cười tít mắt.

    Alden chợt đứng dậy đến bên cạnh Six rồi im lặng choàng tay ôm thật chặt cả cậu lẫn con quạ bông trắng. Hắn không biết tại sao lại làm như vậy. Mà cũng không cần biết, suốt thời gian ở cảnh Six hắn hoàn toàn cảm thấy thoải mái và dễ chịu dù cho y từ xưa đến giờ vẫn không thích đụng chạm đến người lạ.

    Phần nào bất ngờ trước hành động đột ngột của Alden, nhưng Six cũng choàng lấy một tay qua người Alden, tay kia vẫn ôm lấy con quạ bông, mặt thì vùi vào lòng hắn.

    Alden vẫn đứng đấy, mặc cho trái tim bên dưới lồng ngực vẫn đập nhanh hết mức nó có thể nhưng tay hắn vẫn kiên định ôm chặt lấy Six không rời. Chút cảm giác ấm êm dần len lỏi qua lớp da thớ thịt động đến cả tâm hồn giúp hắn cảm nhận được chút bình yên trong suốt 36 năm sống dài đằng đẵng.

    Hắn lúng túng thì thầm vào tai Six:

    - Hi vọng ... sẽ có ngày.... tôi biết ... cậu nhiều hơn.

    Mỉm cười, Six khẽ gật đầu rồi đáp:

    - Tôi cũng muốn được biết về anh hơn.

    Alden siết chặt vòng tay hơn, bàn tay lạnh ngắc cứ thế bám vào tấm thân ấm áp của Six. Đôi mắt xám xanh hờ hững nhắm lại, để chút kí ức cũ kĩ chợt tua ngược về.

    Một tên lang thang vô đình cùng một bóng hình mờ nhạt nhòa giữa làn sương Luân Đôn

    You’re lost?

    I ain’t lost, just wandering.


    Đến khi nào vỏ chai whiskey vỡ kia sẽ ngừng lăn theo con dốc? Đến khi nào con chim cụt cánh kia sẽ dừng lại những bước chân lãng du vô định trên đường đời?

    - Meow – Tiếng gọi của con mèo vang lên, kéo Alden về với thực tại. Con Seven đưa bàn chân mập ú đầy lông khều hết chân hắn đến chân Six tỏ vẻ như muốn đòi nhập chung vào cái vòng tròn ấm áp kia.



    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Tue Feb 21, 2012 9:27 pm

    Mon. Spring 03
    Nhà số 10


    .You Can Depend on Me.
    .Alden - Six.




    7:10 PM


    _ Meow ~

    Tiếng gọi của con mèo Seven vang lên rồi nó đưa bàn chân mập ú đầy lông khều hết chân Alden đến chân Six tỏ vẻ như muốn đòi nhập chung vào cái vòng tròn ấm áp kia. Six đành buông Alden cùng con quạ bông ra rồi bế con mèo lên đùi hắn, rồi tay kia thì đặt con quạ vào lòng Alden, xong choàng tay ôm anh.

    _ Gia đình hạnh phúc nhỉ?

    Hắn chợt phì cười hỏi. Thật ra Six luôn ao ước có được một gia đình hơn ai hết, hắn muốn có một nơi để quay về, một vòng tay luôn chờ đợi hắn. Là trẻ mồ côi, Six chưa bao giờ được biết "gia đình" là như thế nào. Như sực nhớ, Six quay qua Alden thốt lên:

    _ A... tôi phải về đây, tối rồi! Mai cả hai ta đều cần đi làm sớm cả!

    Alden chỉ lặng lẽ gật đầu như có chút tiếc nuối. Cả hai chậm rãi rời khỏi căn phòng ngủ xuống nhà dưới. Vừa tiễn Six ra cửa, Alden nói:

    _ Mai tôi ghé.

    _ Tôi mong lắm!

    Six cười nói trước khi đeo kính và khẩu trang lên. Rồi sau vài giây nán lại, con mèo hoang cũng quay về ổ của nó...
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Tue Feb 21, 2012 10:06 pm

    Mon. Spring 03
    Nhà số 11.


    .You Can Depend on Me.



    7:15 PM


    Trở về từ nhà Alden, Six bước vào nhà bằng cửa hậu để tránh cái hố. Vì đã tắm bên nhà Alden rồi nên hắn không phải tắm nữa, nhưng tới lúc này Six mới sực nhớ hắn còn để bộ quần áo ướt nhẹp bên nhà anh. Định bụng nhất định hôm nào sẽ qua lấy lại, Six quay trở lên phòng ngủ và chiếc giường gãy chân của mình.

    Như thường lệ, Six giết thời gian bằng những hình vẽ trong quyển sổ tay trước khi lăn ra giường ôm mèo bông và chìm vào giấc ngủ sâu.

    Ngày dần trôi...




    -----------


    Tues. Spring 04
    Nhà số 11.


    .Back in the Saddle.



    7:30 AM


    Bảy giờ rưỡi sáng và Six đã thức dậy làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày thứ hai đi làm, dù Six biết rõ ông Đội trưởng sẽ chẳng màng tới việc hắn có đến làm đúng giờ hay không.

    _ Muốn làm gì thì làm.

    Six nhại lại lời tay Đội trưởng rồi tự phì cười. Hắn dùng bữa sáng với bánh mì và mứt táo trước khi rời khỏi nhà. Hôm nay Alden sẽ qua nhà hắn, theo cùng với con quạ bông và con mèo Seven. Trời mưa nhẹ nhưng không quá lớn, đội cái mũ trùm lên đầu Six vội chạy đi.

    Six thấy vui khi hắn tìm thấy cho mình một lý do để mong đợi và quay về nhà.


    Last edited by Silver Guardian on Tue Feb 21, 2012 11:48 pm; edited 1 time in total

    Sponsored content


    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sat Apr 27, 2024 11:41 am