Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


5 posters

    [Sandstorm] Biệt thự Samdriel

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Sandstorm] Biệt thự Samdriel Empty [Sandstorm] Biệt thự Samdriel

    Post by Admin Sun Sep 01, 2013 1:01 pm


    - Biệt thự Deandrick -


    Một căn biệt thự khá rộng luôn kín cửa cao tường thuộc về một người đàn ông họ Samdriel. Hầu như trong thành phố không ai biết ông ta mặt mũi ra sao, thậm chí trong nhà ông ta không có gia nhân.

    Thực chất, Samdriel là thủ lĩnh Black Hawk ở Sandstorm. Căn biệt thự của ông ta dành cho việc luyện tập của những người lính đánh thuê là chủ yếu. Chỉ khi nói đúng mật khẩu, cánh cửa mới mở ra chào đón bạn.

    Điểm EXP:
    - Ghi bài đi làm. +5 exp
    - Mỗi bài tự luyện tập. +10 exp
    - Luyện tập chung với OC khác. +20 exp
    - Luyện tập chung với Team. +15 exp

    Điểm EXP cho Team:
    - Rèn luyện cho Teammate. +5 EXP cho mỗi Teammate. Bản thân OC cũng được +5 EXP cho mỗi Teammate.

    - Mỗi ngày mỗi teammate chỉ dc rèn luyện 1 lần.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Sandstorm] Biệt thự Samdriel Empty Re: [Sandstorm] Biệt thự Samdriel

    Post by Demi-fiend Sun Sep 01, 2013 3:50 pm


    Half Moon 5.
    Biệt thự Samdriel.

    Nhân vật:
    [Sandstorm] Biệt thự Samdriel Ishaq[Sandstorm] Biệt thự Samdriel Ken[Sandstorm] Biệt thự Samdriel Zola[Sandstorm] Biệt thự Samdriel Genni


    Hắn làm như trong thư đã nói, đến chỗ có tòa biệt thự rộng lớn và nói... à không, chìa tờ giấy có ghi chữ "Chim ưng cất cánh". Sau đó, người canh cổng liền mở cánh cửa rộng lớn và để hắn bước vào khu biệt thự. Dẫn đến nơi trụ sở của gián điệp Black Hawk.


    Biệt thự thiệt là rộng lớn quá xá, dưng mà sao không có ai hết cả? Hắn lật lại mấy bức thư, trong thư đã bảo là đồng đội của hắn sẽ có mặt tại đây mà nhỉ?


    Có lẽ là họ chưa tới. Hắn nghĩ và tiếp tục đi vòng vòng quanh khu biệt thự khám phá.


    -----------------------------------


    Đi lăng quăng chán chê, Ishaq quay trở lại chỗ cũ thì thấy một cậu thanh niên da ngăm tóc trắng đang đứng dựa vào chiếc cột lớn gần tường trái căn phòng trụ sở, hắn nghiêng đầu nhìn cậu ta.


    Cậu thanh niên cũng quay lại nhìn hắn.


    Chìm trong im lặng... không ai nói tiếng nào.


    Hắn chậm rãi bước lại gần cậu ta, dòm kĩ hơn để chắc rằng đây là một trong những thành viên của đội mình.


    Thì chợt, từ đằng sau cái cột người thanh niên da ngăm đang đứng. Một mái tóc đen dài trải dài dưới sàn, một cơ thể trắng bóc bò ra khỏi cái cột, cơ thể giật giật như một con rối, mỗi lần cử động lại phát ra âm thanh khó nghe như tiếng kẹt cửa liên tục lặp đi lặp lại.


    Trong khi hắn còn đang ngạc nhiên dòm vật thể phát ra tiếng kẹt cửa lạ lùng đang nắm lấy chân của cậu thanh niên lạ, thì thoáng nhìn lại mặt cậu ta đã tái mét.


    Mái tóc đen chợt vùng dậy, chỉ vào mặt cậu thanh niên cười phá lên.


    - Bị lừa rồi nhá!


    Nãy tóc rũ rượi che hết, giờ đã thấy rõ mặt hơn. Đó là một cô gái da trắng tóc đen, cô ta đang vận một bộ đồ đen sau khi đã cởi bỏ lớp áo choàng trắng mới hù ma cậu thanh niên ban nãy.


    Chợt cảm thấy bất an, hắn đưa tay ôm phần túi quần của mình, chiếc khăn sẫm màu vốn vắt ngang túi đã biến đâu mất tiêu. Mùi thuốc thoang thoảng đâu đây.


    Quay lại đằng sau, một bóng đen chìa chiếc khăn ra trước mặt hắn. Xuất hiện cô gái có mái tóc xoăn đen, da ngăm, mặc đầm đen dài đang cầm tẩu thuốc phì phò khói.


    Nhận lại chiếc khăn từ tay cô gái, hắn nhìn lại cô ta từ đầu tới chân. Và lại nhìn sang “con ma” thò ra từ cái cột đang cười toe toét, cho đến cậu thanh niên da ngăm im lặng đang làm mặt khó chịu.


    Họ thật kì lạ, nhỉ? Hắn nhoẻn miệng cười. Cơ mà, hắn thì có tư cách gì để nói người ta kì lạ trong khi hắn cũng thế?

    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Sandstorm] Biệt thự Samdriel Empty Re: [Sandstorm] Biệt thự Samdriel

    Post by Demi-fiend Wed Sep 25, 2013 3:06 pm


    Half Moon 10.
    Biệt thự Samdriel.

    Nhân vật:
    [Sandstorm] Biệt thự Samdriel Ishaq-1[Sandstorm] Biệt thự Samdriel Ken[Sandstorm] Biệt thự Samdriel Zola[Sandstorm] Biệt thự Samdriel Genni


    Buổi tập luyện ngày 10 cũng diễn ra không khác gì mấy, hắn cho Ken tập thể lực, và cả Zola cũng vậy. Không biết đánh nhau ít ra cũng phải có khả năng vọt lẹ mỗi khi có biến. :v Còn Genni thì sẽ tập né tránh với hắn.


    Sau giờ tập, cả đội họp lại cùng ăn trưa, tất nhiên là do Genni nấu, bảo mẫu của cả đám mà. Thiệt ra thì có đồng đội cũng không tệ như hắn nghĩ.


    Đang ăn thì Ishaq chợt nhớ, hắn mò trong túi ra một lá thư, đưa cho từng người đọc.


    - Vậy là chỉ phải chọn một người để đi thôi hả. - Zola nói sau khi đưa lá thư qua cho Ken.


    Hắn gật gật rồi dùng ngôn ngữ kí hiệu bảo.


    "Mai phải tập trung tại trụ sở bên Silverglass rồi nên tối nay phải đi đó."


    - Thế anh định chọn ai? - Con bé Zola mắt sáng rỡ, chúi người lại gần hắn. Không đợi hắn làm gì, con nhỏ đã chen vô. - Em đúng hôn, em biết mà, em giỏi nhất cả đội nên chắc chắn anh sẽ cho em đi rồi~


    Hắn nhướn mày vài phút. Ờ đúng ra thì hắn cũng định cho Zola đi, vì lý do gì?


    Hớ hớ, tại hắn thích nghe chuyện ma con nhỏ kể. :v Ở Silverglass trời đông giá rét, quang cảnh mù mịt, tuyết trắng rơi lả tả, kể chuyện ma mà còn thêm phụ họa nữa thì chỉ có toẹt vời. :v


    Nhưng nhưng nhưng, nè là đi vì công việc nghiêm túc chớ hông phải đi chơi, cô nhỏ này lại không biết chiến đấu, nên hắn đành ngậm ngùi lắc đầu.


    Ishaq chỉ vào cậu trai tóc trắng nãy giờ vẫn im lặng ngồi cạnh Zola.


    Con nhỏ quay lại dòm Ken, mặt bí xị xen lẫn tí khinh bỉ :v, còn Ken thì tròn mắt nhìn hắn và Zola. Bên cạnh, Genni vẫn tao nhã uống trà và hút thuốc, lâu lâu hay lẩm bẩm gì đó.


    - Tại sao?! Tại sao vại?! Em rất có tiềm năng mà, em rất giỏi mà sao anh hông chọn em?! - Con bé chụp cổ áo hắn lắc lắc, mếu máo nói.


    Hắn huơ huơ ngón trỏ qua lại, nhắm mắt lắc đầu quan ngại, xong rồi dùng ngôn ngữ kí hiệu bảo.


    "Xin lỗi, em rất tốt nhưng anh rất tiếc. :v Ken đi thì sẽ hợp hơn."


    Dòm xong, con nhỏ bi kịch lầm bầm gì đó, còn Ishaq tiếp tục bảo Ken (tất nhiên là bằng ngôn ngữ kí hiệu) dặn dò giờ tập trung đi với hắn. Và rồi hắn đứng dậy, phẩy tay và đi mất. Đội giải tán.

    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Sandstorm] Biệt thự Samdriel Empty Re: [Sandstorm] Biệt thự Samdriel

    Post by Quest Fri Oct 11, 2013 4:37 pm

    Full Moon 07 - 10:00 PM
    Biệt thự

    Black Hawk:

    Năm mới sắp đến rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi.

    Đang luyện tập, bất chợt bạn trông thấy mấy người lính đánh thuê túm tụm xem thông báo, tò mò, bạn lại gần xem thử.


    - Giải thi đấu Everlast -


    Cứ vào mỗi dịp năm mới, cả thế giới cùng nhau chào đón bằng giải thi đấu Everlast.

    Tất cả chiến binh mọi miền đất nước không chỉ ở Oldeoak mà còn khắp các vương quốc khác, thậm chí cả Obscurit đều có quyền tham gia Giải đấu này để chọn ra ai là nhà vô địch.

    Thông tục ở Everlast cho rằng dù có là kẻ thù nhưng tới dịp năm mới này thì đều bắt tay nhau tạm đình chiến. Giải thi đấu của lòng danh dự này đã diễn ra hằng năm mà vẫn không có biến cố gì xảy ra tính tới giờ.

    Giải thi đấu sẽ diễn ra vào ngày New Moon 03. Từ giờ tới hết ngày New Moon 02 bất kì ai tự tin khả năng chiến đấu của mình có thể đăng kí tham gia. Nếu đăng kí, các vị hãy ghi tên mình vào danh sách dán bên dưới tờ thông báo này.

    Kính thư,
    Tổng tư lệnh Erik Gilliam
    Lưu ý:
    - Nếu bạn tham gia giải đấu Everlast, hãy ghi bài đọc thấy tờ thông báo này và ghi tên mình theo mẫu sau:

    Tham dự Giải đấu Everlast
    Họ tên: ....
    - Yêu cầu:Battle ít nhất là 3. Class nào cũng được.

    - Nếu thích, bạn có thể đăng kí cho 1 teammate tham gia giải đấu nhưng với điều kiện là teammate đó phải biết chiến đấu. =))Teammate khi tham gia sẽ được nhận EXP rất cao. XD
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Sandstorm] Biệt thự Samdriel Empty Re: [Sandstorm] Biệt thự Samdriel

    Post by Demi-fiend Sun Oct 13, 2013 7:55 pm


    Full Moon 07. Sáng.
    Biệt thự Samdriel.

    Nhân vật:
    [Sandstorm] Biệt thự Samdriel Ishaq-1[Sandstorm] Biệt thự Samdriel Ken[Sandstorm] Biệt thự Samdriel Zola[Sandstorm] Biệt thự Samdriel Genni


    Buổi tập hôm nay vẫn diễn ra như bành thường, sau khi cả đội tập né tránh với hắn thì tách ra ba đứa còn lại tập chung với nhao. Còn hắn thì đang ngồi chơi xơi nước, nói nghe khá là dô diên lười biếng nhưng mà hắn đang ngồi tung hứng mấy tách trà. Hắn ít mần xiếc không có nghĩa là hắn hông biết mần xiếc hay hắn không thích mần xiếc nghen. Nói chung là lâu lâu cũng hứng lên mần cho vuôi chứ để lụt nghề thì chết.


    Đương ngon ơ thì đột nhiên thấy đám người đổ xô chúi vô một chỗ làm chọt ngứa cái tánh nhiều chiện của hắn. May mà chỉ hông có mình hắn nhiều chiện, ba đứa chung nhóm hắn cũng ngừng công việc mình đang làm lại để coi có chuyện gì đang xảy ra. Bu đông vậy chui vô coi bằng niềm tin, thế nên những lúc này thì khả năng của Genni được tận dụng triệt để. Thoáng cái em gái đã chạy về báo cáo sự tình.


    Đại loại là có một cái giải thi đấu dành cho mọi nhưn tài trên thế giới tham gia. Nghe có vẻ vuôi nhưng mà hắn chắc ăn hông có tham gia rồi đó. Hắn hông có thích quánh nhao mà. Cơ mà hắn cũng muốn ham vui lắm nên không thể không tới đú được, hình như đồng đội mình tham gia được mà phải hôn?


    Tham dự Giải đấu Everlast.
    Họ tên: Ken.

    Rồi đăng kí cho Ken xong, hắn vỗ vỗ vai cậu trai rồi bật ngón cái ý bảo "Cố lên~". Nom mặt Ken có vẻ hơi hoang mang nhưng mà cũng nuốt ực gật gật đầu. Hớ hớ hắn là hắn tin tưởng cậu ta lắm. Cơ mà hắn có mần gì buồn cười hông mà sao Zola cứ dòm hắn cười khúc khích hoài vợi? :v


    Mà thôi chắc tâm sanh lý con gái nó kì cục vợi đó mà. Hắn cũng hông nghĩ gì nhiều. Xong chuyện, Ishaq phất phất tay ý nói cả nhóm lại tiếp tục luyện tập mà hông hề biết hồi nãy cô nhỏ Zola đã lẻn đi đăng kí cho hắn. :v Chết mày chưa.


    Tham dự Giải đấu Everlast.
    Họ tên: "Sitra" Ishaq.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Sandstorm] Biệt thự Samdriel Empty Re: [Sandstorm] Biệt thự Samdriel

    Post by Demi-fiend Mon Oct 28, 2013 8:43 pm


    New Moon 02. Sáng.
    Biệt thự Samdriel.

    Nhân vật:
    [Sandstorm] Biệt thự Samdriel Ishaq-1[Sandstorm] Biệt thự Samdriel Ken[Sandstorm] Biệt thự Samdriel Zola[Sandstorm] Biệt thự Samdriel Genni


    Hôm nay thằng hề không cười.


    Chánh xác là từ đầu đến giờ cái mặt hắn cứ hầm hầm như đi đưa đám. Mới sáng mà nghiêm túc vại cũng hông nên, cả đội mới tập họp là hắn vô vấn đề chính luôn. Chuyện gì bí ẩn chưa được giải quyết là ngứa lắm không tập trung làm gì nổi đâu. :v


    Ishaq sau một hồi nheo mắt dòm ba nghi can trước mặt thì bất ngờ chìa ra một mảnh giấy, Zola với Ken chúi người về phía trước coi cho rõ, còn Genni thì vẫn thản nhiên cầm tẩu hút thuốc.


    Ngài Sitra,

    Chào mừng ngài đã tham gia giải đấu Everlast!
    - Pffffffft!!!


    Bất chợt Zola bụm miệng quay đi, người run lên mà hắn biết chắc ăn là đang cười. Ken tròn mắt ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì.


    Hắn nheo mắt. À ha.


    - X--xin lỗi-- thiệt ra em hông muốn---- vậy đâu... - Con nhỏ run run nói, đưa tay quẹt nước mắt vì nhịn cười.


    Hắn vẫn nghiêm túc khoanh tay dòm Zola.


    Tới đây hình như con nhỏ đã hiểu ra sự nghiêm trọng của vấn đề, Zola xáp lại vỗ vỗ vai hắn.


    - Thôi mờ, đây là dịp tốt để anh có thể nâng cao khả năng mà, công tình mấy mùa nay luyện tập cũng nên đem ra thử lửa chút xíu chớ. - Con nhỏ nói với thái độ cực kì tự tanh. Mà thôi cũng đúng vì hắn đang bị lung lay thiệt, một chút. Một chút thôi, quánh nhau vẫn là quánh nhau, hắn hông có thích quánh nhau. :v


    Xong rồi con nhỏ tuôn thêm một tràng nữa và đại loại là hắn cũng bị đuối lý cãi hông lại nên đành ậm ờ cho qua.


    "Được lắm cô gái, tuôi đã coi thường cô. :v" Hắn huơ tay làm kí hiệu. Còn Zola thì lại khúc khích cười.


    Sau đó hắn nói về nhiệm vụ mới liên quan đến giải đấu Everlast, sau đó nữa thì cả đám bị Genni bảo mẫu chụp lại ăn bữa sáng rồi mới cho kéo đến trạm xe ngựa.

    Mordin
    Mordin
    Squire
    Squire


    Jag vill berätta för världen om oss. Första målet, din syster

    Tổng số bài gửi : 238
    Join date : 2013-08-13
    Đến từ : The Four Paws Shop

    [Sandstorm] Biệt thự Samdriel Empty Re: [Sandstorm] Biệt thự Samdriel

    Post by Mordin Sat Nov 02, 2013 3:06 am

    New Moon 02
    Biệt thự

    [Sandstorm] Biệt thự Samdriel Mordin[Sandstorm] Biệt thự Samdriel Fealan

    Dẫn Faelan đi cùng. Anh đến căn biệt thư xa thành phố. Nhìn thấy người gác cổng, con ngươi lành ngước lên nhìn trời.

    Tay chỉ vào con diều hâu đỏ.

    "Chim ưng cất cánh"

    Rồi cả hai được đưa vào trong.

    --------

    [Sandstorm] Biệt thự Samdriel Mordin[Sandstorm] Biệt thự Samdriel Datura[Sandstorm] Biệt thự Samdriel Marx[Sandstorm] Biệt thự Samdriel Nevada

    Tách khỏi Faelan, anh đi lòng vòng khu tập luyện. Chợt. Một thanh kiếm lao thẳng về phía anh.

    Hụp người xuống. Né.


    Con ngươi đỏ thẫm khé ngước lên nhìn. Thanh kiếm kia đã cắm sâu vào hình nộm gỗ ngay phía sau anh.

    "Tôi muốn tham gia giải đấu"

    Người chủ thanh kiếm càm ràm.

    "Bình tĩnh Marx. Cậu suýt làm người khác bị thương kìa"

    Một cô gái với mũ trùm trắng nói. Nhưng chưa kịp làm gì, một anh... à không.. một cô gái khác với mái tóc hồng dài đã đưa tay giúp anh đứng dậy. Gật đầu, một tay cầm, một tay chống, anh đứng dậy trở lại trên hai chân.

    Marx.

    Có phải chăng...?


    "Datura. Marx. Neveda?"

    Anh chợt hỏi. Con ngươi đỏ nhìn cả ba như chỉ chờ một cái gật đầu.

    "Còn anh có phải là..."

    "Mordin Mactavish"

    Mỉm cười anh nói nối theo lời cô gái đội mũ trắng. Bàn tay to lớn xòe ra, anh lần lượt bắt tay từng người. Khởi đầu thuận lợi. Nếu không tính việc anh suýt mất luôn chút tóc còn sót trên đầu.

    Ngay sau màn giới thiệu, sẵn cả ba đang đứng ở sân tập, anh muốn xem xét khả năng từng người. Anh đọ kiếm đầu tiên với Datura. Cô gái rất nhanh nhẹn khiến anh vất vả trong việc phòng thủ. Tuy các đòn đánh nhắm vào những chỗ hiểm nhưng không đủ lực. Và sớm, cô đuối sức rất nhanh.

    "50 vòng sân. 50 cái hít đất. Mỗi ngày"

    Mordin nói rồi quay sang chàng trai tóc trắng mắt đỏ cam. Marx. Anh chàng ra đòn nhanh mạnh, dứt khoác. Nhưng, chỉ khi anh khiêu khích bằng những đòn tấn công giả, còn lại chỉ phòng thủ, cậu tấn công nhanh hơn, mạnh hơn.

    Và sơ hở nhiều hơn.


    Chỉ một giây lơ là. Nhiêu đó vừa đủ để anh tước được kiếm và kết thúc cuộc đấu. Anh ra hiệu cho cậu tiếp tục tập luyện như cũ. Nhưng sẽ tập với Datura nữa.

    "Cậu sẽ tham gia giải đấu"

    Tra kiếm vào bao. Anh mỉm cười nói. Đôi ngươi đỏ cam mở tròn xoe rồi nụ cười rộng hiện trên khuôn mặt, cậu ta hăng hái chạy đi lấy tờ đơn đăng kí. Hết lượt Marx, anh quay qua Neveda.

    "Cảm ơn. Khi nãy với Marx"

    Anh nói. Khi Neveda chỉ phẩy tay ra ý không có gì. Miệng vẫn ngậm tẩu, cô nhả ra ngọn khói tròn từ trong miệng. Đó là lúc anh áp sát cô với một cú đấm sượt ngang mặt.

    Cô né được. Nhưng loạng choạng suýt ngã.


    "Và xin lỗi"

    Anh cúi đầu nói. Và ... cốp. Cô gõ mạnh đầu anh càm ràm.

    "Cái đội này trả ơn lạ thật. Marx thì cảm ơn bằng cách mỗi ngày cậu ta lãnh thêm mấy cái sẹo khi đi gây chuyện ở quán rượu. Datura trả bằng mấy cái khớp xương trặc khi cô ấy trèo tường. Giờ tới anh."

    "Xin lỗi"

    Anh vẫn cúi đầu. Lại nói. Trước khi cô gái vỗ cái bốp vào vai khiến anh phải ngẩn dậy.

    "Liệu hồn. Đừng có vác vết thương về đấy"

    Cô khoanh tay nói với nụ cười rộng trên môi. Chỉ chờ có thế, anh nhanh nhẹn chỉ tay về phía Marx vẫn đang cắm cúi ghi đơn. Ra hiệu cho cô đi tập đánh tay không với cậu sau khi xong.

    Họ tên: Marx


    Cùng với Neveda, anh bướcl ại gần Marx. Nhìn tờ đơn, rồi rút bút ghi vào thêm.

    Họ tên: Marx, Mordin Mactavish
    Tham gia giải đấu Everlast.
    Anh cần tay trong trong giải đấu.

    Đó là anh.
    Lone Wanderer
    Lone Wanderer
    Squire
    Squire


    By the rivers of Babylon, there we sat down, yea, we wept, when we remembered Zion.

    Tổng số bài gửi : 154
    Join date : 2013-08-14

    [Sandstorm] Biệt thự Samdriel Empty Re: [Sandstorm] Biệt thự Samdriel

    Post by Lone Wanderer Mon Nov 04, 2013 11:57 pm

    New Moon 02 - Sáng
    Biệt thự


    Nhân vật
    [Sandstorm] Biệt thự Samdriel Fealan[Sandstorm] Biệt thự Samdriel Aurora[Sandstorm] Biệt thự Samdriel Cole[Sandstorm] Biệt thự Samdriel Mikaela

    "Là Cole. Đọc như C-o-l-d."

    "Co?"

    Fealan nghiêng đầu, ngồi bẹp, nép mình dưới một cái bàn ngó ra ngoài. Mùi người lạ khiến nó sợ. Nhất là khi có một người đàn ông cao lớn bước lại vỗ vai khiến nó hoảng mà chui tọt xuống gầm bàn để dụng cụ gần đó luôn.

    "Là Cole. Nào nhóc, không ai cắn nhóc đâu, ra đây."

    Người tên Cole bò xuống đất, đưa tay ra ngoắc ngoắc như gọi mèo. Thằng nhóc không cảm thấy mối đe dọa nào nên định chui ra, nhưng có một mùi lạ nữa xuất hiện khiến nó lại nép mình.

    "Anh Cole, anh làm gì vậy?"

    Một giọng nữ cao vút vang lên. Một cái đầu vàng vàng nhảy lóc cóc lại gần người tên Cole.

    "Bắt mèo."

    Cole đáp ngắn gọn. Cô bé tóc vàng cười tít mắt, nằm bò xuống và dòm thẳng vô mặt thằng người thú đang trốn ở dưới. Đại khái là sau đó Cole nói gì đó về vụ Fealan giống con mèo nhát người không dám chui ra. Cô nhóc cười toe toét, chìa một miếng bánh về phía Fealan.

    "Bánh ngon lắm ra ăn đi nè ~"

    Mùi bánh khiến Fealan thả lỏng. Cả hai người này không có gì đe dọa nó, dù ở cô bé con có điều gì khiến nó dè chừng. Nó đưa mũi ngửi, rồi cũng từ từ bò ra khỏi cái gầm bàn.

    Chuyện sau đó, là Fealan ngồi lên đùi Cole gặm bánh, còn cô bé tóc vàng mà tự gọi mình là Aurora thì cầm bịch bánh ra chia cho cả ba ăn chung. Bất chợt, một mùi lạ nữa xuất hiện khiến Fealan ngừng ăn, đảo mắt nhìn về phía một cô gái tóc đen đang đứng khoanh tay nhìn cả ba.

    "Đó là Mikaela. Đồng đội thứ ba của bọn mình đó mèo Fe.", Aurora thủ thỉ khi bắt gặp ánh mắt Fealan, từ khi nào đó mà cô bé quyết định gọi nó là Mèo Fe, "Bạn ấy khá khó gần nhưng không phải người xấu đâu, không sao hết."

    Fealan không đáp, nó nhìn cô gái tên Mikaela một lúc rồi lại tiếp tục gặm bánh sau khi quyết định rằng cô ấy cũng không nguy hiểm.

    Sau khi ăn xong, Fealan trông thấy người ta tập trung xem thông báo gì đó mà nó không hiểu lắm. Cole giải thích là một giải đấu, nơi người ta tranh tài xem ai giỏi nhất. Nó không hứng thú lắm nên định không quan tâm, nhưng Mikaela chợt cất lời.

    "Tôi sẽ tham gia. Dù mọi người muốn hay không."

    Xong, Mikaela quay phắt người đi. Fealan nhìn theo cô gái một lúc rồi cũng mon men lại gần tờ thông báo. Cái tên Mordin ập vô mắt khiến nó ngoác miệng cười. Không suy nghĩ, nó cầm bút ghi tên mình vô dưới tên Mikaela luôn.

    Họ tên: Mikaela
    Tham gia giải đấu Everlast.
    Họ tên: mèo Fe Fealan Dacianna
    Tham gia giải đấu Everlast.
    Sau đó, nó kéo áo mọi người chỉ ra sân tập rồi bỏ chạy thục mạng bằng bốn chân, đầu ngoái lại ra hiệu mọi người chạy theo. Aurora là người đầu tiên tán đồng, toe toét cười thích thú lắm. Cole là người thứ hai. Nếu không nhờ Cole kéo tay hẳn Mikaela đã chẳng chịu tham gia chạy bộ.

    Thực ra, vụ này giúp Fealan biết ai có sức bền tốt. Aurora là người đầu tiên bỏ cuộc, nằm phịch xuống sàn đất lăn lộn đòi nghỉ. Ngạc nhiên thay, Mikaela là người thứ hai. Cô gái nhanh nhẹn bắt kịp Fealan thậm chí còn chạy nhỉnh hơn nó trong vài vòng đầu thực ra có sức bền kém, cô thấm mệt trong khi nó vẫn đang chạy. Cuối cùng, là Cole.

    Sau bài tập chạy, Fealan mon men lại gần bàn chế thuốc của Aurora và quan sát cô nhóc điều chế thuốc. Tới trưa, nó rời khỏi biệt thự với Mordin đi làm ở đồn.

    Nhắc mới nhớ, còn chuyện "nhiệm vụ" với "giải đấu" gì đó, nó định chiều đi làm về sẽ đi.

    Sponsored content


    [Sandstorm] Biệt thự Samdriel Empty Re: [Sandstorm] Biệt thự Samdriel

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sun Apr 28, 2024 2:54 pm