Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+18
Honeypie
Metamorphosis
Wendigo
Shaman
Rosenrot
Miss September
Juno
Enigma
Duex Machina
Demi-fiend
Cro-Vie
Cha bán đậu hủ
Jo'Anna
Promise
Shani Priya
Alicia Grey
Vũ Hàn
Priscilla Presley
22 posters

    [Friendfiction] Sân khấu KOH

    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] Sân khấu KOH - Page 16 Empty [Friendfiction] Sân khấu KOH

    Post by Priscilla Presley Mon Sep 09, 2013 3:42 pm

    First topic message reminder :

    - SÂN KHẤU -

    aka nơi trả nợ T or D Laughing


    Cái tên nói lên tất cả, đây là nơi trả tất cả những thứ liên quan đến T or D (chơi bên topic chat)

    Luật chơi:

    1. Giới hạn các char thuộc KOH
    2. Tôn trọng người chơi khác, không được tự ý bôi nhọ hay giết chết nhân vật của người khác.
    3. Xem topic Permission trước để xem những OCs nào cần xin phép trước khi viết.
    4. Mọi chuyện xảy ra ở đây hoàn toàn không ảnh hưởng đến cốt truyện chính ở ngoài.
    5. suy nghĩ sau....

    Just for fun happy2
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] Sân khấu KOH - Page 16 Empty Re: [Friendfiction] Sân khấu KOH

    Post by Priscilla Presley Sat Nov 23, 2013 10:28 pm


    Nơi nào đó bên ngoài KoH.

    Bối cảnh: ở một thế giới song song, nơi mọi thứ bị đảo ngược so với Everlast. Trong thế giới này, Hiema được gọi là Hiems, Vũ Hàn là Hàn Y và Allan là Alana. Giới tính bị đảo ngược, còn mối quan hệ của họ có bị đảo ngược từ bạn bè sang kẻ thù hay không thì... còn chưa biết Eyeslash

    Bổ sung nhận vật:

    Vis - Vis
    Gary - Gabriela
    Alicia - Ali(baba) Laughing
    Clytia - Dryad
    Aix - Ai
    Katherine - Kaden

    ----------------------------

    Alana tròn mắt nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình. Im lặng. Kì lạ, kì lạ, kì lạ. Chốt lại của ngày hôm nay chỉ có vậy. Cứ như cô đang say rượu nên không suy nghĩ được gì thấu đáo, không riêng gì Hiems.

    Rồi, đột ngột, cô bật cười. Cầm lấy bàn tay đang đưa ra, cô áp lên trán mình, vẫn không ngừng cười:

    - Có nóng không? Hình như hôm nay cả tôi và anh đều bị sốt thì phải.

    Ừ, chắc vậy, nên ban nãy cô mới không thấy trán Hiems nóng. Chắc là vậy. Hoặc cô muốn tin như vậy.

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] Sân khấu KOH - Page 16 Empty Re: [Friendfiction] Sân khấu KOH

    Post by Shani Priya Sat Nov 23, 2013 10:48 pm


    Nơi nào đó bên ngoài KoH.

    Bối cảnh: ở một thế giới song song, nơi mọi thứ bị đảo ngược so với Everlast. Trong thế giới này, Hiema được gọi là Hiems, Vũ Hàn là Hàn Y và Allan là Alana. Giới tính bị đảo ngược, còn mối quan hệ của họ có bị đảo ngược từ bạn bè sang kẻ thù hay không thì... còn chưa biết Eyeslash

    Bổ sung nhận vật:

    Vis - Vis
    Gary - Gabriela
    Alicia - Ali(baba) Laughing
    Clytia - Dryad
    Aix - Ai
    Katherine - Kaden

    ----------------------------

    Hắn nhìn nụ cười của Alana, rút tay ra, rồi đứng lên. Đột ngột, hắn đưa tay kéo mạnh, khiến Alana ngã vào lòng hắn. Hắn vòng tay ôm chặt cô ấy, giữ yên.

    Hắn cảm thấy rất rõ là mình sắp đánh mất cái gì đó. Cảm giác bất an.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] Sân khấu KOH - Page 16 Empty Re: [Friendfiction] Sân khấu KOH

    Post by Priscilla Presley Sat Nov 23, 2013 11:22 pm


    Nơi nào đó bên ngoài KoH.

    Bối cảnh: ở một thế giới song song, nơi mọi thứ bị đảo ngược so với Everlast. Trong thế giới này, Hiema được gọi là Hiems, Vũ Hàn là Hàn Y và Allan là Alana. Giới tính bị đảo ngược, còn mối quan hệ của họ có bị đảo ngược từ bạn bè sang kẻ thù hay không thì... còn chưa biết Eyeslash

    Bổ sung nhận vật:

    Vis - Vis
    Gary - Gabriela
    Alicia - Ali(baba) Laughing
    Clytia - Dryad
    Aix - Ai
    Katherine - Kaden

    ----------------------------

    Cô sững người. Không nói gì. Cũng không cử động. Hay đúng hơn, cô không cử động được nữa, cũng không suy nghĩ gì được nữa.

    Rồi dần dần, cô nghe, trước hết là tiếng tim đập. Sau đó là nhịp thở. Cảm nhận thấy hơi ấm, thấy cánh tay vòng siết chặt. Trí óc bắt đầu làm việc trở lại. Đột ngột nhận ra vì sao mỗi lần nhìn thấy Hiems cô lại như vậy, nghiêm khắc, phòng bị, né tránh. Chính là vì... cô sợ một ngày như thế này, khi anh ôm cô trong vòng tay, khi mọi sức lực trong cô dường như tan biến, khi cô đánh rơi mất cái vẻ mạnh mẽ bề ngoài mà mình tạo dựng lên. Cái ngày cô buộc phải thừa nhận cảm xúc thật sự trong tim mình.

    Tay hơi run, cô đưa lên, chạm vào lưng Hiems. Giữ như vậy một thoáng, rồi buông rơi.

    Không được. Còn Hàn Y. Đó mới là người Hiems thích.

    Cô luôn biết vậy mà.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] Sân khấu KOH - Page 16 Empty Re: [Friendfiction] Sân khấu KOH

    Post by Shani Priya Sat Nov 23, 2013 11:49 pm


    Nơi nào đó bên ngoài KoH.

    Bối cảnh: ở một thế giới song song, nơi mọi thứ bị đảo ngược so với Everlast. Trong thế giới này, Hiema được gọi là Hiems, Vũ Hàn là Hàn Y và Allan là Alana. Giới tính bị đảo ngược, còn mối quan hệ của họ có bị đảo ngược từ bạn bè sang kẻ thù hay không thì... còn chưa biết Eyeslash

    Bổ sung nhận vật:

    Vis - Vis
    Gary - Gabriela
    Alicia - Ali(baba) Laughing
    Clytia - Dryad
    Aix - Ai
    Katherine - Kaden

    ----------------------------
    Sự ấm áp từ cái ôm khiến hắn dần bình tĩnh lại. Hắn cũng hi vọng Alana có thể bình tĩnh lại. Hắn cảm thấy bàn tay chạm trên lưng hắn, rồi buông. Hắn cũng buông cô ấy ra, nhìn gương mặt cô ấy. Hắn đưa tay kéo hai bên má Alana, toét miệng cười, nói một câu không liên quan:

    - Vậy đó!

    Cứ như từ nãy đến giờ hắn đã nói hết những gì hắn muốn nói vậy.

    Xong hắn lại toét miệng cười, nhìn ánh nắng đã tắt trên những ngọn cây.

    - Chúng ta về thôi. - Hắn nói.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] Sân khấu KOH - Page 16 Empty Re: [Friendfiction] Sân khấu KOH

    Post by Priscilla Presley Sun Nov 24, 2013 12:06 am


    Nơi nào đó bên ngoài KoH.

    Bối cảnh: ở một thế giới song song, nơi mọi thứ bị đảo ngược so với Everlast. Trong thế giới này, Hiema được gọi là Hiems, Vũ Hàn là Hàn Y và Allan là Alana. Giới tính bị đảo ngược, còn mối quan hệ của họ có bị đảo ngược từ bạn bè sang kẻ thù hay không thì... còn chưa biết Eyeslash

    Bổ sung nhận vật:

    Vis - Vis
    Gary - Gabriela
    Alicia - Ali(baba) Laughing
    Clytia - Dryad
    Aix - Ai
    Katherine - Kaden

    ----------------------------

    Ngay cả khi Hiems đã buông ra, Alana vẫn ngơ ngẩn. Đột nhiên bị kéo má, cô ngạc nhiên đến quên mất cảm giác nãy giờ.

    "Vậy đó" là sao? Nãy giờ có cái gì mà cô không nghe thấy hả? Nhìn qua Hiems, lại là cái nụ cười toe toét quen thuộc đó. Bỗng nhiên cô thấy... tức. Bước tới một bước, cô đưa tay chụp lấy vạt áo anh ta.

    - Này, "vậy đó" là sao hả?




    Last edited by Priscilla Presley on Sun Nov 24, 2013 10:05 am; edited 2 times in total
    _(:з」∠)_
    _(:з」∠)_
    Knight
    Knight


    Có ai bán thuốc chữa bệnh lười hêm? :3

    Tổng số bài gửi : 697
    Join date : 2013-09-23

    [Friendfiction] Sân khấu KOH - Page 16 Empty Re: [Friendfiction] Sân khấu KOH

    Post by _(:з」∠)_ Sun Nov 24, 2013 1:36 am


    Nơi nào đó bên ngoài KoH.

    Bối cảnh: ở một thế giới song song, nơi mọi thứ bị đảo ngược so với Everlast. Trong thế giới này, Hiema được gọi là Hiems, Vũ Hàn là Hàn Y và Allan là Alana. Giới tính bị đảo ngược, còn mối quan hệ của họ có bị đảo ngược từ bạn bè sang kẻ thù hay không thì... còn chưa biết Eyeslash

    Bổ sung nhận vật:

    Vis - Vis
    Gary - Gabriela
    Alicia - Ali(baba) Laughing
    Clytia - Dryad
    Aix - Ai
    Katherine - Kaden

    ----------------------------

    Cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn đang đẩy nhẹ vai mình cùng lúc Gabriela gọi tên, Vis chầm chậm buông tay ra đầy tiếc nuối. Đôi mắt xanh vẫn nhìn hình bóng cô gái nhỏ bằng ánh nhìn bối rối đôi chút. Bao nhiêu lời định nói ban dầu không hiểu đã bay đi tự bao giờ, khiến giờ giữa hai người chỉ là khoảng lặng.

    Khẽ thở dài, hắn đưa tay xoa đầu cô gái tóc nâu và mỉm cười lần nữa. Chỉ khi ở cạnh cô, Vis mới cười nhiều như thế này thôi.

    - Muộn rồi, cô vào nhà trước đi. Tôi ngồi ngoài đây một chút.

    Đoạn, gã trai cúi xuống lần nữa, nhưng không phải để ôm, mà là hôn nhẹ lên những sợi tóc nâu đang lòa xòa trước vầng trán Gabriela. Ánh mắt xanh trìu mến đến lúc này vẫn không đổi.

    - Chúc cô ngủ ngon.

    Giọng nói của gã lại thì thầm bên tai cô,
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] Sân khấu KOH - Page 16 Empty Re: [Friendfiction] Sân khấu KOH

    Post by Shani Priya Sun Nov 24, 2013 10:37 am


    Nơi nào đó bên ngoài KoH.

    Bối cảnh: ở một thế giới song song, nơi mọi thứ bị đảo ngược so với Everlast. Trong thế giới này, Hiema được gọi là Hiems, Vũ Hàn là Hàn Y và Allan là Alana. Giới tính bị đảo ngược, còn mối quan hệ của họ có bị đảo ngược từ bạn bè sang kẻ thù hay không thì... còn chưa biết Eyeslash

    Bổ sung nhận vật:

    Vis - Vis
    Gary - Gabriela
    Alicia - Ali(baba) Laughing
    Clytia - Dryad
    Aix - Ai
    Katherine - Kaden

    ----------------------------

    Hắn đang mải nhìn ngọn cây, định quay đi thì Alana chụp vạt áo hắn:

    - Này, "vậy đó" là sao hả?

    Hắn hơi giật mình, quay lại. Hình như lại làm cô ấy bất an rồi. Hắn đứng sững nhìn cô ấy vài giây, rồi bước lùi lại để rút vạt áo ra, toét miệng cười:

    - Thì là vậy đó, lúc nào cô cần thì cứ gọi tôi.

    Hắn đưa tay xoa đầu cô ấy, rất nhanh nhưng cũng đủ làm mái tóc xù lên một tí, xong quay lưng đi trước một bước.

    - Cô không về sớm là Hàn Y sẽ lo đó! - Hắn đứng lại nhìn cô ấy, cười, ra hiệu, ý nói đi thôi.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] Sân khấu KOH - Page 16 Empty Re: [Friendfiction] Sân khấu KOH

    Post by Priscilla Presley Sun Nov 24, 2013 10:52 am


    Nơi nào đó bên ngoài KoH.

    Bối cảnh: ở một thế giới song song, nơi mọi thứ bị đảo ngược so với Everlast. Trong thế giới này, Hiema được gọi là Hiems, Vũ Hàn là Hàn Y và Allan là Alana. Giới tính bị đảo ngược, còn mối quan hệ của họ có bị đảo ngược từ bạn bè sang kẻ thù hay không thì... còn chưa biết Eyeslash

    Bổ sung nhận vật:

    Vis - Vis
    Gary - Gabriela
    Alicia - Ali(baba) Laughing
    Clytia - Dryad
    Aix - Ai
    Katherine - Kaden

    ----------------------------

    Bị xoa đầu. Nhưng lần này, Alana chỉ đưa tay vuốt vuốt phần tóc bị xù, rồi nhìn theo bóng lưng Hiems. Đại để là, khi đã bị anh ta... ờ, ôm, thì tự nhiên hết cảm thấy gì khi bị vuốt tóc, vậy đó.

    - Cô không về sớm là Hàn Y sẽ lo đó!

    Cô ngước nhìn, gật gật đầu, rồi bước theo. Chắc là sau hôm nay, nhớ lại, cô sẽ có nhiều cảm xúc lẫn lộn, nhưng không phải là bây giờ.

    Rốt cuộc bữa nay cô có bị sốt không vậy ha?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] Sân khấu KOH - Page 16 Empty Re: [Friendfiction] Sân khấu KOH

    Post by Shani Priya Sun Nov 24, 2013 1:13 pm


    Nơi nào đó bên ngoài KoH.

    Bối cảnh: ở một thế giới song song, nơi mọi thứ bị đảo ngược so với Everlast. Trong thế giới này, Hiema được gọi là Hiems, Vũ Hàn là Hàn Y và Allan là Alana. Giới tính bị đảo ngược, còn mối quan hệ của họ có bị đảo ngược từ bạn bè sang kẻ thù hay không thì... còn chưa biết Eyeslash

    Bổ sung nhận vật:

    Vis - Vis
    Gary - Gabriela
    Alicia - Ali(baba) Laughing
    Clytia - Dryad
    Aix - Ai
    Katherine - Kaden

    ----------------------------

    Hắn đi cùng Alana về đến nhà 7, thấy Ai đứng ngoài liền nghĩ ngay đến vụ uống rượu hôm qua. Hắn tính vào hỏi thăm cô bé, vì vậy mà biết chuyện Hàn Y đi Greenfall. Hắn nhíu mày. Đi mà không định trước? Hắn thấy lo lo.

    Rời khỏi đó, hắn không về nhà ngay mà tới hang trộm tập luyện, nhưng không tập trung lắm do mải nghĩ tới nhiều việc. Sau giờ tập trung, hắn lang thang trên các ngả đường ở thủ đô tới gần sáng mới về nhà.

    Hôm sau, và hôm sau nữa, những người nhà 3 vẫn thấy hắn như cũ, vẫn đi sớm về muộn không có giờ giấc, vẫn cười toe toét khi bị họ bắt gặp, vẫn khoác vai hay vỗ vai khiến họ lắc đầu ngán ngẩm bỏ đi. Đường phố thủ đô vẫn có một tên lưu manh bất cần đời lang thang không bị ai chú ý. Hắn vẫn tới hang trộm tập luyện, vẫn hào hứng nói chuyện với Ali, vẫn bị Dryad nhìn bằng nửa con mắt. Trừ việc đôi khi hắn nhìn cậu ta, nghĩ nghĩ rồi thở dài nhưng không để cậu ta thấy, thì ắn vẫn đi sớm về muộn, vẫn vào nhà qua đường cửa sổ... Tóm lại, hắn vẫn là hắn.

    Và hắn vẫn gặp Alana, đôi lần nào đó trên những con đường, trên quảng trường, những nơi đông đúc. Hắn vẫn toe toét cười và vẫy tay chào cô ấy, nhưng cả hai nhanh chóng bị dòng người đông đúc cuốn đi. Tự nhiên thấy rảnh rỗi lạ kỳ. Hắn tìm tài liệu và mua về cho mình một món vũ khí mới, nhiệt tình tập luyện.


    Last edited by Shani Priya on Sun Nov 24, 2013 6:37 pm; edited 4 times in total
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Friendfiction] Sân khấu KOH - Page 16 Empty Re: [Friendfiction] Sân khấu KOH

    Post by Vũ Hàn Sun Nov 24, 2013 3:11 pm


    Nơi nào đó bên ngoài KoH.

    Bối cảnh: ở một thế giới song song, nơi mọi thứ bị đảo ngược so với Everlast. Trong thế giới này, Hiema được gọi là Hiems, Vũ Hàn là Hàn Y và Allan là Alana. Giới tính bị đảo ngược, còn mối quan hệ của họ có bị đảo ngược từ bạn bè sang kẻ thù hay không thì... còn chưa biết Eyeslash

    Bổ sung nhận vật:

    Vis - Vis
    Gary - Gabriela
    Alicia - Ali(baba) Laughing
    Clytia - Dryad
    Aix - Ai
    Katherine - Kaden

    ----------------------------

    Blue Heaven

    Mặt trời màu vàng cam từ từ đi lên, những tia nắng đầu tiên chiếu qua làn sương mỏng manh trên mặt biển, tạo thành một màu hồng trãi khắp.

    Mỉm cười, cô giang hai tay muốn ôm trọn bình minh yên bình và ấm áp này vào lòng.

    Cầm giày lên, cô chạy theo con sóng vừa rút để lại vài con ốc be bé trên bãi cát lấp lánh. Con sóng khác xô vào, cuốn quanh đôi chân trần, cô vui vẻ đá nước.

    Đi dọc theo bãi cát ướt, cô muốn tìm một vỏ ốc to để dành nghe sóng biển.

    Nhặt vỏ ốc màu trắng to hơn bàn tay, rửa sạch, cô nâng niu nó. Nhìn mặt trời giờ đã nằm trên mặt biển xanh, cô mỉm cười, đột nhiên muốn hét thật to. Cô hít vào một hơi thật sâu đầy mùi biển, bắt tay làm loa, hét lên thật to rồi bật cười.

    _____

    Quay lại trạm xe, trông thấy chiếc xe đến Greenfall đang từ từ qua cổng ra, cô liền cầm chặt nón chạy theo nó.

    Ăn xong phần bánh mua vội, cô uống lọ thuốc mang theo, dựa vào thành xe từ từ chìm vào giấc ngủ.

    ______

    Greenfall

    Người chủ tiệm dễ tính cười xòa khi cô xin lỗi ông ấy vì đến muộn. Tất cả số dược thảo đã có đủ, họ giúp cô chất lên xe và chở về Thủ đô.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Friendfiction] Sân khấu KOH - Page 16 Empty Re: [Friendfiction] Sân khấu KOH

    Post by Aix Sponsa Sun Nov 24, 2013 3:47 pm


    Nơi nào đó bên ngoài KoH.

    Bối cảnh: ở một thế giới song song, nơi mọi thứ bị đảo ngược so với Everlast. Trong thế giới này, Hiema được gọi là Hiems, Vũ Hàn là Hàn Y và Allan là Alana. Giới tính bị đảo ngược, còn mối quan hệ của họ có bị đảo ngược từ bạn bè sang kẻ thù hay không thì... còn chưa biết Eyeslash

    Bổ sung nhận vật:

    Vis - Vis
    Gary - Gabriela
    Alicia - Ali(baba) Laughing
    Clytia - Dryad
    Aix - Ai
    Katherine - Kaden

    ----------------------------

    Một ngày ôm bụng lăn lộn ở nhà vì ăn qua nhiều táo, nhưng với Dryad lúc này có đau nhiều hơn nữa thì cũng chả sao. Tối đến, cậu vật vờ ở chỗ tập trung, lại nhìn Hiems bằng nửa con mắt, nhưng chỉ vậy thôi.

    Ngày hôm sau, không chịu nổi lại lượn lờ ở bệnh viện và nghe vài tin tức, thở dài, lại vật vờ vào rừng lội xuống sông bơi theo đàn cá, đến khi sắp đuối thì bò lên bờ nằm, mặc kệ gió lạnh và bộ đồ trên người ướt nhẹp. Cậu phải tỉnh táo để suy nghĩ.

    Sau khi hắt hơi ba cái thì vật vờ về nhà thay đồ, uống thuốc rồi trèo lên giường ngủ tới chiều.

    Chiều, không có gì làm, cậu lại vật vờ ra chợ, nhưng chỉ để nhìn ngó chứ không có sức để chạy trốn, nếu chẳng may bị rượt.

    Sà vào hàng đậu hủ của hai người có màu sắc rất lạ, cậu húp luôn nhiều chén. Đến khi bụng no căng thì lịch sự trả tiền.

    Lang thang đến Quảng trường, ngửa đầu nhìn tán cây Sòi già đương mùa rụng lá. Một cái lá vàng đáp xuống mặt cậu, hên ghê. Cậu lấy nó ra ngắm nghía rồi lấy hết sức hét vào "mặt" nó:

    - Mày có biết tình yêu của tao đang ở đâu không hả........?

    Người qua lại nhìn cậu xì xào rồi đồng loạt tránh ra khi cậu nhởn nhơ cười toe toét, chắp tay đủng đỉnh bước đi, vẫn cầm lá sòi.

    Không biết làm sao lại đi đến Trạm xe, cậu gãi đầu, hôm nay không có hứng hành nghề mà, chắc do thói quen.

    Định quay trở ra thì thấy cô gái làm cậu vật vờ mấy ngày nay trên chiếc xe hàng chạy ngang qua. Không suy nghĩ nhiều, cậu co chân đuổi theo, để làm gì thì chưa rõ.

    Đến cổng bệnh viện, cậu chống tay vào thân cây nhìn chiếc xe mờ mờ chạy vào đó, thở không ra hơi còn mắt thì thấy cả bầy sao bay lượn. Mệt, cậu ngồi bẹp xuống đất, cạnh chiếc xe ngựa đang chờ người.

    Chờ lâu thật lâu không thấy ai ra, cậu gãi đầu đi vào đó, chỉ là muốn nhìn mặt một cái, nhìn xong thì làm gì thì chưa biết. Nhưng khi thấy người muốn thấy thì vội nấp rồi lén lút theo cô ấy đến tận nhà.

    Nhìn ngôi nhà số 7 một lúc, cậu thở dài, tiếp tục lang thang. Một ngày rất gần thôi, cậu sẽ vui vẻ đối mặt cô ấy mà không còn vướn bận gì...

    Đi trên đường, suy nghĩ về nhiều việc. Nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, tự hỏi có ngôi sao nào dành cho cậu không. Giữ tư thế đó cho đến khi cổ mỏi, cậu lắc lắc đầu vài cái, lại hét lên.

    - Tình yêu ơi~ Anh đi tìm em đây. Chờ anh nha~~

    Tiếng chó sủa, đèn sáng, tiếng mắng chửi vọng ra. Dryad nhanh chân chạy đi. Hôm nay cậu chạy hơi nhiều.

    Chiếc lá sòi nằm yên trên đường, lúc sau, nó bị gió cuốn đi.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] Sân khấu KOH - Page 16 Empty Re: [Friendfiction] Sân khấu KOH

    Post by Priscilla Presley Sun Nov 24, 2013 3:55 pm


    Nơi nào đó bên ngoài KoH.

    Bối cảnh: ở một thế giới song song, nơi mọi thứ bị đảo ngược so với Everlast. Trong thế giới này, Hiema được gọi là Hiems, Vũ Hàn là Hàn Y và Allan là Alana. Giới tính bị đảo ngược, còn mối quan hệ của họ có bị đảo ngược từ bạn bè sang kẻ thù hay không thì... còn chưa biết Eyeslash

    Bổ sung nhận vật:

    Vis - Vis
    Gary - Gabriela
    Alicia - Ali(baba) Laughing
    Clytia - Dryad
    Aix - Ai
    Katherine - Kaden

    ----------------------------

    Hàn Y đã đi Greenfall. Vậy nên Alana ở nhà cùng với Ai, cô vào bếp và làm thức ăn chiều. Ai cũng không ngạc nhiên vì sao cô lại đi cùng Hiems về, có lẽ là do quá quen rồi. Anh ta vẫn thường như vậy.

    Sau khi ăn và dọn dẹp xong, cô lấy quần áo và vào phòng tắm. Nhìn khuôn mặt với những lọn tóc đẫm nước, cô nhớ đến chuyện ban nãy. Như vậy là sao? Cảm thấy thật rối rắm.

    Nhưng cô vẫn cảm thấy cái ôm của Hiems, vẫn nhớ rõ cảm xúc của mình lúc đó. Dường như, có những việc chẳng thể quay lại như cũ được nữa.

    .

    Hôm sau, cô vẫn đi làm như thường lệ. Vẫn luyện tập, vẫn đi tuần, và vẫn thấy Hiems. Anh ta cười, vẫy chào, còn Alana thì giật mình quay đi. Như mọi lần, cô vẫn quay đi như vậy.

    Nhưng không ai đến gần. Không ai bá vai cô, gọi lớn tên cô, hay bày ra những trò nghịch.

    Quay lại, chỉ thấy quảng trường đông đúc người.

    .

    Hôm sau nữa. Hàn Y vẫn chưa về.

    Lần này, khi đi tuần, cô lại gặp Hiems. Nhưng cũng như hôm qua, Hiems chỉ đứng từ xa, vẫy chào cô. Rồi theo dòng người biến mất.

    Lần này, cô không quay đi, nên nhìn thấy hết. Đừng biện minh là vì người đông đúc, bởi bình thường, anh ta vẫn có thể đến gần cô đó thôi.

    Thì là vậy đó, lúc nào cô cần thì cứ gọi tôi.

    Tự nhiên thấy nhói một cái. Chỉ lúc nào cần thôi, đúng không?

    .

    Cô về nhà sớm hơn mọi ngày. Bắt tay vào dọn dẹp, nấu nướng. Có lẽ hôm nay Hàn Y sẽ về.





    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] Sân khấu KOH - Page 16 Empty Re: [Friendfiction] Sân khấu KOH

    Post by Shani Priya Sun Nov 24, 2013 4:53 pm


    Nơi nào đó bên ngoài KoH.

    Bối cảnh: ở một thế giới song song, nơi mọi thứ bị đảo ngược so với Everlast. Trong thế giới này, Hiema được gọi là Hiems, Vũ Hàn là Hàn Y và Allan là Alana. Giới tính bị đảo ngược, còn mối quan hệ của họ có bị đảo ngược từ bạn bè sang kẻ thù hay không thì... còn chưa biết Eyeslash

    Bổ sung nhận vật:

    Vis - Vis
    Gary - Gabriela
    Alicia - Ali(baba) Laughing
    Clytia - Dryad
    Aix - Ai
    Katherine - Kaden

    ----------------------------

    Hắn nằm gục trên sàn vì bầm dập khắp người. Thật ra nói vậy có hơi quá. Chỉ là hắn bắt đầu tập côn, và bằng một cách thần kỳ nào đấy mà gần như mọi đường côn đều tự đập vào hắn cả. Dĩ nhiên là hắn không bỏ cuộc, nhưng cái kiểu tự đánh mình thế này khiến hắn nản. Vì vậy mà giờ có một tên đầu tóc bù xù đang nằm úp mặt xuống sàn tự kỷ.

    Chán nản bò dậy, hắn thấy Ali từ đâu đi về liền bật ngay dậy. Vặn vặn người vài cái giả vờ đang tập luyện, hắn đi tới vỗ vai cậu bé:

    - Ali, tới nhà 7 chơi không?
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] Sân khấu KOH - Page 16 Empty Re: [Friendfiction] Sân khấu KOH

    Post by Alicia Grey Sun Nov 24, 2013 4:56 pm


    Nơi nào đó bên ngoài KoH.

    Bối cảnh: ở một thế giới song song, nơi mọi thứ bị đảo ngược so với Everlast. Trong thế giới này, Hiema được gọi là Hiems, Vũ Hàn là Hàn Y và Allan là Alana. Giới tính bị đảo ngược, còn mối quan hệ của họ có bị đảo ngược từ bạn bè sang kẻ thù hay không thì... còn chưa biết Eyeslash

    Bổ sung nhận vật:

    Vis - Vis
    Gary - Gabriela
    Alicia - Ali(baba) Laughing
    Clytia - Dryad
    Aix - Ai
    Katherine - Kaden

    ----------------------------

    - Ali, tới nhà 7 chơi không?

    Nó trơ mặt nhìn ông anh cả người bầm dập te tua, rồi nhìn qua vũ khí nằm trên sàn. À, nhưng còn đòi đi chơi chắc ổng không sao ha? Nó gật gật, dù gì thì qua nhà 7 nó cũng gặp được Ai mà, có hại gì đâu.

    Nhưng nó vẫn hỏi:

    - Đi chứ, nhưng ông tính đi với bộ dạng vầy hả?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] Sân khấu KOH - Page 16 Empty Re: [Friendfiction] Sân khấu KOH

    Post by Shani Priya Sun Nov 24, 2013 5:04 pm


    Nơi nào đó bên ngoài KoH.

    Bối cảnh: ở một thế giới song song, nơi mọi thứ bị đảo ngược so với Everlast. Trong thế giới này, Hiema được gọi là Hiems, Vũ Hàn là Hàn Y và Allan là Alana. Giới tính bị đảo ngược, còn mối quan hệ của họ có bị đảo ngược từ bạn bè sang kẻ thù hay không thì... còn chưa biết Eyeslash

    Bổ sung nhận vật:

    Vis - Vis
    Gary - Gabriela
    Alicia - Ali(baba) Laughing
    Clytia - Dryad
    Aix - Ai
    Katherine - Kaden

    ----------------------------

    Hắn vỗ vỗ hai bên sườn, ngạc nhiên nhìn Ali:

    - Ủa bộ dạng anh làm sao?

    Hắn nghĩ nghĩ, đưa tay lên vuốt vuốt lại tóc, vuốt vuốt lại áo. Vầy được chưa ta? Dù sao thì mấy vết bầm dập toàn nằm trên lưng, vai và ngực là chính, đâu có nhìn thấy đâu ha?
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] Sân khấu KOH - Page 16 Empty Re: [Friendfiction] Sân khấu KOH

    Post by Alicia Grey Sun Nov 24, 2013 5:40 pm


    Nơi nào đó bên ngoài KoH.

    Bối cảnh: ở một thế giới song song, nơi mọi thứ bị đảo ngược so với Everlast. Trong thế giới này, Hiema được gọi là Hiems, Vũ Hàn là Hàn Y và Allan là Alana. Giới tính bị đảo ngược, còn mối quan hệ của họ có bị đảo ngược từ bạn bè sang kẻ thù hay không thì... còn chưa biết Eyeslash

    Bổ sung nhận vật:

    Vis - Vis
    Gary - Gabriela
    Alicia - Ali(baba) Laughing
    Clytia - Dryad
    Aix - Ai
    Katherine - Kaden

    ----------------------------

    Nó nhìn ông này, nghĩ một chút xíu rồi nói:

    - Rửa mặt nữa. Rồi chắc là được.

    Sắp qua nhà con gái mà ổng ẩu quá đi. Áo cũng dơ nữa, đang tập luyện mà. Nhưng mà... nếu ổng thấy ổn rồi thì thôi kệ vậy.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] Sân khấu KOH - Page 16 Empty Re: [Friendfiction] Sân khấu KOH

    Post by Shani Priya Sun Nov 24, 2013 5:44 pm


    Nơi nào đó bên ngoài KoH.

    Bối cảnh: ở một thế giới song song, nơi mọi thứ bị đảo ngược so với Everlast. Trong thế giới này, Hiema được gọi là Hiems, Vũ Hàn là Hàn Y và Allan là Alana. Giới tính bị đảo ngược, còn mối quan hệ của họ có bị đảo ngược từ bạn bè sang kẻ thù hay không thì... còn chưa biết Eyeslash

    Bổ sung nhận vật:

    Vis - Vis
    Gary - Gabriela
    Alicia - Ali(baba) Laughing
    Clytia - Dryad
    Aix - Ai
    Katherine - Kaden

    ----------------------------

    A A. Hắn nhìn vẻ ngán ngẩm của Ali, liền vỗ vai cậu bé rồi hẹn gặp sau nửa tiếng nữa. Sau đó hắn phóng về nhà, đại khái là tắm rửa và thay bộ đồ mới. Nói là đồ mới chứ thực ra vẫn là bộ hắn hay mặc, đại khái không có gì đặc biệt.

    Hắn nhìn qua cửa sổ thấy Ali ra khỏi nhà liền phóng theo, khoác vai cậu bé tới nhà 7.

    - Tới đó ăn tối há? - Hắn hỏi trên đường đi. Làm như đó là nhà hắn vậy.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] Sân khấu KOH - Page 16 Empty Re: [Friendfiction] Sân khấu KOH

    Post by Alicia Grey Sun Nov 24, 2013 5:54 pm


    Nơi nào đó bên ngoài KoH.

    Bối cảnh: ở một thế giới song song, nơi mọi thứ bị đảo ngược so với Everlast. Trong thế giới này, Hiema được gọi là Hiems, Vũ Hàn là Hàn Y và Allan là Alana. Giới tính bị đảo ngược, còn mối quan hệ của họ có bị đảo ngược từ bạn bè sang kẻ thù hay không thì... còn chưa biết Eyeslash

    Bổ sung nhận vật:

    Vis - Vis
    Gary - Gabriela
    Alicia - Ali(baba) Laughing
    Clytia - Dryad
    Aix - Ai
    Katherine - Kaden

    ----------------------------

    - Nếu hai chị cho ăn thì ăn - Nó đáp lại, nhưng mà chắc sẽ cho thôi, vì nó có mua theo ít táo trong lúc ông Hiems đi chuẩn bị. Ít táo làm quà. Nó chuẫn bị cho cái sự đi ăn chùa này khá kĩ.

    Chỉ hi vọng hôm nay không phải Ai nấu ăn.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] Sân khấu KOH - Page 16 Empty Re: [Friendfiction] Sân khấu KOH

    Post by Shani Priya Sun Nov 24, 2013 6:02 pm


    Nơi nào đó bên ngoài KoH.

    Bối cảnh: ở một thế giới song song, nơi mọi thứ bị đảo ngược so với Everlast. Trong thế giới này, Hiema được gọi là Hiems, Vũ Hàn là Hàn Y và Allan là Alana. Giới tính bị đảo ngược, còn mối quan hệ của họ có bị đảo ngược từ bạn bè sang kẻ thù hay không thì... còn chưa biết Eyeslash

    Bổ sung nhận vật:

    Vis - Vis
    Gary - Gabriela
    Alicia - Ali(baba) Laughing
    Clytia - Dryad
    Aix - Ai
    Katherine - Kaden

    ----------------------------

    Hắn nhìn túi táo trên tay Ali, liền bá vai cậu bé tới tận nhà 7. Vậy đi, túi táo coi cũng là quà của hắn há ~ (?)

    Tới nơi, hắn hào hứng mở cổng, quên mất tiêu Ali cầm túi táo phía sau.

    - Ai! - Hắn gọi. - Anh tới ăn cơm bé nấu nè ~

    Gọi xong thì hắn cũng đi tới cửa. Hắn đưa tay lên gõ.
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Friendfiction] Sân khấu KOH - Page 16 Empty Re: [Friendfiction] Sân khấu KOH

    Post by Vũ Hàn Sun Nov 24, 2013 6:02 pm


    Nơi nào đó bên ngoài KoH.

    Bối cảnh: ở một thế giới song song, nơi mọi thứ bị đảo ngược so với Everlast. Trong thế giới này, Hiema được gọi là Hiems, Vũ Hàn là Hàn Y và Allan là Alana. Giới tính bị đảo ngược, còn mối quan hệ của họ có bị đảo ngược từ bạn bè sang kẻ thù hay không thì... còn chưa biết Eyeslash

    Bổ sung nhận vật:

    Vis - Vis
    Gary - Gabriela
    Alicia - Ali(baba) Laughing
    Clytia - Dryad
    Aix - Ai
    Katherine - Kaden

    ----------------------------

    Cô về nhà khi trời đã tối. Bước vào nhà cô gặp ngay Ai đang ăn xoài xanh, cô nhăn mặt nói tối ăn ít thôi, rồi cô ôm cô nhóc vào lòng, dụi lên đầu nhóc. Thật là mệt quá đi~

    Ai đẩy ra cô ra, nhìn từ trên xuống, cô nhỏ lắc đầu nói cô đi tắm đi.

    Cười cười, cô bẹo má nhóc một cái, rồi kệ nhóc trề môi, cô vui vẻ đi vào nhà bếp tìm Alana. Thấy cô bạn đang lui cui trong ấy, cô hỏi:

    - Alana, mình về nè. Có gì ăn không? Đói ghê á.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Friendfiction] Sân khấu KOH - Page 16 Empty Re: [Friendfiction] Sân khấu KOH

    Post by Aix Sponsa Sun Nov 24, 2013 6:12 pm


    Nơi nào đó bên ngoài KoH.

    Bối cảnh: ở một thế giới song song, nơi mọi thứ bị đảo ngược so với Everlast. Trong thế giới này, Hiema được gọi là Hiems, Vũ Hàn là Hàn Y và Allan là Alana. Giới tính bị đảo ngược, còn mối quan hệ của họ có bị đảo ngược từ bạn bè sang kẻ thù hay không thì... còn chưa biết Eyeslash

    Bổ sung nhận vật:

    Vis - Vis
    Gary - Gabriela
    Alicia - Ali(baba) Laughing
    Clytia - Dryad
    Aix - Ai
    Katherine - Kaden

    ----------------------------


    - Ai! Anh tới ăn cơm bé nấu nè ~

    Nó cầm miếng xoài đang ăn dở đi tới mở cửa, thò mặt ra, nói:

    - Anh không gặp may rồi - Nó thở dài (?), né qua một bên chừa chỗ cho ông anh vào - Bữa nay tui không có nấu ăn, toàn là chị Alana làm thôi à.

    Hiems đi vào, nó liền thấy người phía sau nãy giờ bị ông này che mất (?), chớp mắt, nó cười với túi táo (?).

    - A, bạn Ali, mấy bữa nay đi đâu không gặp vậy nè - Rồi nó kéo bạn này vào - Vô chơi, vô chơi, hai người may lắm đó, bữa nay lại có lộc ăn rồi.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] Sân khấu KOH - Page 16 Empty Re: [Friendfiction] Sân khấu KOH

    Post by Shani Priya Sun Nov 24, 2013 6:20 pm


    Nơi nào đó bên ngoài KoH.

    Bối cảnh: ở một thế giới song song, nơi mọi thứ bị đảo ngược so với Everlast. Trong thế giới này, Hiema được gọi là Hiems, Vũ Hàn là Hàn Y và Allan là Alana. Giới tính bị đảo ngược, còn mối quan hệ của họ có bị đảo ngược từ bạn bè sang kẻ thù hay không thì... còn chưa biết Eyeslash

    Bổ sung nhận vật:

    Vis - Vis
    Gary - Gabriela
    Alicia - Ali(baba) Laughing
    Clytia - Dryad
    Aix - Ai
    Katherine - Kaden

    ----------------------------


    - Bữa nay tui không có nấu ăn, toàn là chị Alana làm thôi à.

    Hắn nghe Ai nói vậy liền tót vào bếp.

    - Alana, tui...

    Hắn ngừng điệu cười toe toét trong một giây vì thấy Hàn Y đứng đó. Ủa cô ấy về rồi à? Hai người quay ra nhìn, hắn lại toe toét tiếp.

    - Tui đói. Nấu cơm cho tui ăn với ~

    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Friendfiction] Sân khấu KOH - Page 16 Empty Re: [Friendfiction] Sân khấu KOH

    Post by Vũ Hàn Sun Nov 24, 2013 6:36 pm

    Nơi nào đó bên ngoài KoH.

    Bối cảnh: ở một thế giới song song, nơi mọi thứ bị đảo ngược so với Everlast. Trong thế giới này, Hiema được gọi là Hiems, Vũ Hàn là Hàn Y và Allan là Alana. Giới tính bị đảo ngược, còn mối quan hệ của họ có bị đảo ngược từ bạn bè sang kẻ thù hay không thì... còn chưa biết Eyeslash

    Bổ sung nhận vật:

    Vis - Vis
    Gary - Gabriela
    Alicia - Ali(baba) Laughing
    Clytia - Dryad
    Aix - Ai
    Katherine - Kaden

    ----------------------------


    Cô đang muốn ôm Alana một cái, đột nhiên ý muốn làm nũng với ai đó trỗi dậy. Nhưng Alana lúc này làm cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nên cô cứ đứng đó nghĩ tại sao và có nên ôm không?

    - Alana, tui...

    Cô khựng lại một chút, đôi mi rũ xuống rồi quay lại nhìn Hiems với vẻ trách móc, người này làm cô hụt mất cái ôm.

    - Tui đói. Nấu cơm cho tui ăn với ~

    Hàn Y cười cười, nghĩ, người này tới đúng lúc ghê. Chợt thấy Hiems có gì đó là lạ, cô đưa mắt nhìn người này từ trên xuống như kiểu của Ai lúc nãy, chậm rãi nói:

    - Tui thì không sao hết - Chỉ Alana đứng phía sau - Quan trọng là đầu bếp của ngày hôm nay. Alana?

    "Tui"? Tại sao cô lại bị lây kiểu nói chuyện mới của Hiems và Ai vậy nhỉ?
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] Sân khấu KOH - Page 16 Empty Re: [Friendfiction] Sân khấu KOH

    Post by Alicia Grey Sun Nov 24, 2013 6:49 pm


    Nơi nào đó bên ngoài KoH.

    Bối cảnh: ở một thế giới song song, nơi mọi thứ bị đảo ngược so với Everlast. Trong thế giới này, Hiema được gọi là Hiems, Vũ Hàn là Hàn Y và Allan là Alana. Giới tính bị đảo ngược, còn mối quan hệ của họ có bị đảo ngược từ bạn bè sang kẻ thù hay không thì... còn chưa biết Eyeslash

    Bổ sung nhận vật:

    Vis - Vis
    Gary - Gabriela
    Alicia - Ali(baba) Laughing
    Clytia - Dryad
    Aix - Ai
    Katherine - Kaden

    ----------------------------

    Nghe Alana là người nấu ăn, thằng bé như mở cờ trong bụng như tất nhiên là không biểu lộ ra. Nó chỉ gật gật như kiểu "tui cũng tiếc lắm" .

    - A, bạn Ali, mấy bữa nay đi đâu không gặp vậy nè. Vô chơi, vô chơi, hai người may lắm đó, bữa nay lại có lộc ăn rồi.

    Ai kéo tay nó. Ali tí tởn bước vào, lộc ăn bữa nay chắc hơn bữa trước. Nó đưa túi táo cho Ai, còn ông Hiems thì phóng vèo vào nhà bếp. Là đói chịu không nổi?

    - Nè Ai - Nó cười tít mắt - Quà cho bạn nè.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] Sân khấu KOH - Page 16 Empty Re: [Friendfiction] Sân khấu KOH

    Post by Priscilla Presley Sun Nov 24, 2013 7:08 pm

    Nơi nào đó bên ngoài KoH.

    Bối cảnh: ở một thế giới song song, nơi mọi thứ bị đảo ngược so với Everlast. Trong thế giới này, Hiema được gọi là Hiems, Vũ Hàn là Hàn Y và Allan là Alana. Giới tính bị đảo ngược, còn mối quan hệ của họ có bị đảo ngược từ bạn bè sang kẻ thù hay không thì... còn chưa biết Eyeslash

    Bổ sung nhận vật:

    Vis - Vis
    Gary - Gabriela
    Alicia - Ali(baba) Laughing
    Clytia - Dryad
    Aix - Ai
    Katherine - Kaden

    ----------------------------

    Alana đang nấu ăn thì Hàn Y về. Cô cũng đoán cô ấy sẽ về, nên đã chuẩn bị hết rồi. Vừa định quay qua cười với cô ấy, thì đột nhiên...

    - Tui đói. Nấu cơm cho tui ăn với ~

    Cô quay lại. Cái vá gỗ vừa lấy ra đang cầm trên tay, suýt nữa là cô ném thẳng vào mặt anh ta, nếu Hàn Y không nói trước.

    - Tui thì không sao hết. Quan trọng là đầu bếp của ngày hôm nay. Alana?

    Cô ngạc nhiên quay qua nhìn. "Tui"? Hàn Y xưng "tui" sao? Đó là cách nói chuyện của Ai mà? Ngẩn ra mất một lúc, rồi cô như giật mình tỉnh lại. Cười với Hàn Y một cái:

    - Cậu mới đi về mệt rồi, ra rửa mặt đi rồi ăn. Mình nấu xong hết rồi đó.

    Rồi quay qua Hiems, mặt cô nghiêm lại:

    - Chắc là không đủ thức ăn đâu - cô nói. Chợt nghe tiếng Ali ngoài kia, rốt cuộc hôm nay có mấy người đến ăn ké vậy? Chẳng lẽ lại không cho Ali ăn cùng, mà Ali lại đi cùng với người này...

    Cảm thấy khó nghĩ, cô đành nhượng bộ:

    - Thôi được, để tôi ra chợ mua thêm ít thức ăn. Cũng nhanh thôi.

    Nói rồi cô quay qua nhấc chiếc nồi trên bếp xuống, lau tay, rồi bước ra khỏi bếp. Thấy Ai đang ngồi với Ali, cô nói:

    - Chị ra chợ một chút, ở nhà trông nhà nhé Ai.


    Sponsored content


    [Friendfiction] Sân khấu KOH - Page 16 Empty Re: [Friendfiction] Sân khấu KOH

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Wed May 15, 2024 5:21 pm