Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+3
Alicia Grey
Demi-fiend
Admin
7 posters

    [Silverglass] Biệt thự Glacia

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Silverglass] Biệt thự Glacia Empty [Silverglass] Biệt thự Glacia

    Post by Admin Wed Sep 18, 2013 11:03 pm


    - Biệt thự Glacia -


    Một căn biệt thự khá rộng luôn kín cửa cao tường thuộc về một người phụ nữ họ Glacia. Hầu như trong thành phố không ai biết cô ta mặt mũi ra sao, thậm chí trong nhà cô ta không có gia nhân.

    Thực chất, Glacia là thủ lĩnh Black Hawk ở Silverglass. Căn biệt thự của cô dành cho việc luyện tập của những người lính đánh thuê là chủ yếu. Chỉ khi nói đúng mật khẩu, cánh cửa mới mở ra chào đón bạn.

    Điểm EXP:
    - Ghi bài đi làm. +5 exp
    - Mỗi bài tự luyện tập. +10 exp
    - Luyện tập chung với OC khác. +20 exp
    - Luyện tập chung với Team. +15 exp

    Điểm EXP cho Team:
    - Rèn luyện cho Teammate. +5 EXP cho mỗi Teammate. Bản thân OC cũng được +5 EXP cho mỗi Teammate.

    - Mỗi ngày mỗi teammate chỉ dc rèn luyện 1 lần.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Silverglass] Biệt thự Glacia Empty Re: [Silverglass] Biệt thự Glacia

    Post by Demi-fiend Thu Sep 26, 2013 10:35 am


    Full Moon 01. Sáng.
    Biệt thự Glacia.

    Nhân vật:
    [Silverglass] Biệt thự Glacia Ishaq-1[Silverglass] Biệt thự Glacia Ken


    Đây là căn cứ Black Hawk ở Silverglass. Ishaq thầm nghĩ khi đứng trước một tòa biệt thự to lớn nằm trên đồi các cách thành phố một khoảng xa. Cũng không khác gì ở Sandstorm lắm nhở.


    Hắn đến trước người canh cửa, chìa tờ giấy ghi mật khẩu của Black Hawk ra trước anh ta.


    "Chim ưng cất cánh."


    Ngay sau đó, người đàn ông liền mở cửa ra để hắn và đồng đội vào trong.



    Last edited by Averine on Thu Sep 26, 2013 11:55 pm; edited 1 time in total
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Silverglass] Biệt thự Glacia Empty Re: [Silverglass] Biệt thự Glacia

    Post by Demi-fiend Thu Sep 26, 2013 11:25 pm


    Half Moon 09. Sáng.
    Biệt thự Glacia.

    Nhân vật:
    [Silverglass] Biệt thự Glacia Cecil1[Silverglass] Biệt thự Glacia Jenny[Silverglass] Biệt thự Glacia Dean[Silverglass] Biệt thự Glacia Naomi


    Trời ei, hóa ra vụ đồng đội là chiện có thiệt. Tại sao lại có đội, có đội để làm gì?! Hắn không cần đồng đội, đồng đội chỉ tổ làm vướng chân hắn. Nhất là khi hắn chả biết những người đồng đội của hắn tròn méo như nào. À thặc ra là hắn đã nhận được thư báo cáo đầy đủ rồi mà sau khi đốt thư để coi cái mật khẩu xong thì tự nhiên hắn quên hết ráo. :v Tất nhiên, hắn còn bận sốc vì tin mình có đồng đội, lại còn là thủ lĩnh thì còn tâm trí qué nào mà nhớ nổi.


    Mà khoan, thủ lĩnh hả?


    Mắt Cecil chợt nheo lại.


    Thế là hắn sẽ quản lý đội tùy cách mà hắn muốn?


    Okei, có thể là hắn sẽ xem xét lại một chút. Nhưng chuyện có đội tuyệt nhiên không làm hắn vui tí nào. :v


    - Chim ưng cất cánh. - Cecil nói với người canh cổng để ổng mở cửa cho hắn vô. Mặt hắn giờ tối sầm bi kịch như đang đưa đám không khác gì một thằng côn đồ, bởi ta nói hắn gia nhập Black Hawk là quá hợp. :v


    Sau đó Cecil được dẫn đến khu luyện tập dành riêng cho lính đánh thuê. Hắn nhìn quanh, quá rộng là đằng khác. Không khác gì cái biệt thự Heartlock ở Darkspine - từng là nhà của hắn.


    Rồi, vấn đề nghiêm trọng hơn, đồng đội của hắn là ai? :v Đến cái tên hắn còn không nhớ nói chi ngoại hình.


    - Hú!


    Đột ngột, một bóng hồng từ đâu nhảy lên chụp cổ hắn.


    Cecil hú hồn quay lại dòm. Không phải bóng hồng, xanh lè xanh lét. :v Một em gái tóc mắt xanh lè, mặc đồ cũng xanh lè đang đu đưa trên lưng hắn.


    - Ai lại để con nít con nôi vào đây vại? - Cecil buột miệng thốt lên.


    - Ai là con nít?! Em là Jenny, đồng đội của anh đó! - Con nhỏ gào lên.


    Hắn nghe lộn đúng hông hahaha. Đồng đội của hắn là một con nhỏ loắt choắt xanh lét này sao? Ba mẹ bé đâu cơ mà bé giỡn vầy hông có vui nha. :v


    - Còn đây là Dean và Naomi, hai người còn lại trong nhóm mình. - Khỏi cần đợi hắn hỏi, Jenny nhảy xuống đất, chạy về phía một cặp nam nữ đang tiến lại gần.


    Cecil nhìn hai người kia, hắn hơi bị thu hút bởi cậu trai tên Dean, bởi chiếc mặt nạ trắng bí ẩn và vẻ lạnh lùng toát ra từ cậu ta. Và cả cô Naomi kia, dòm mặt nghiêm túc thế kia chắc ăn không phải dạng loi nhoi em gái xanh lét rồi.


    Cecil quan sát ba người đồng đội của mình. Đây là những người mà hắn sẽ chịu trách nhiệm quản lý từ giờ về sau.

    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Silverglass] Biệt thự Glacia Empty Re: [Silverglass] Biệt thự Glacia

    Post by Demi-fiend Fri Sep 27, 2013 1:02 am


    Full Moon 01. Sáng.
    Biệt thự Glacia.

    Nhân vật:
    [Silverglass] Biệt thự Glacia Cecil1[Silverglass] Biệt thự Glacia Jenny[Silverglass] Biệt thự Glacia Dean[Silverglass] Biệt thự Glacia Naomi


    - Dean, cậu sẽ đi với tôi. - Cecil nói với cậu trai tóc vàng sau buổi tập luyện. Hôm nay cả đội tập tránh né cùng nhau, sau cùng hắn (miễn cưỡng) hỏi Jenny một chút về dược liệu các thứ. Hôm nay là nhận nhiệm vụ rồi nên buổi tập kết thúc sớm.


    Hắn xoáy vào đôi mắt trừng trừng nhìn mình ẩn sau lớp mặt nạ kia. Và rồi hắn quay qua bảo hai cô gái.


    - Hai người có thể về nghỉ ngơi, trước mắt sẽ không có buổi tập luyện nào nữa đến khi tôi quay về. Nhưng không được vì thế mà bỏ tập. Đến khi tôi trở lại, tôi và Dean sẽ mạnh hơn, và hai người cũng vậy.


    Ngừng một lúc, hắn tiếp tục nói. - Còn nhớ tiêu chí chứ?


    - Phải trở nên mạnh hơn, mạnh hơn ngày hôm qua. - Jenny và Naomi nghiêm túc đồng thanh.


    Hắn gật đầu, cả đội giải tán. Còn Dean ở lại, chờ đến lúc tập hợp.


    Cecil lại đưa mắt nhìn cậu trai giờ đang đứng trong góc. Có liều lĩnh quá không? Đối với một người không hề có tính đồng đội như cậu ta? Nhưng đây có lẽ là cơ hội tốt để rèn dũa cho cậu trai bướng bỉnh này nghe theo hắn.


    Hy vọng là thế.



    Last edited by Averine on Fri Sep 27, 2013 3:14 pm; edited 1 time in total
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Silverglass] Biệt thự Glacia Empty Re: [Silverglass] Biệt thự Glacia

    Post by Demi-fiend Fri Sep 27, 2013 1:31 am


    Full Moon 01. Sáng.
    Biệt thự Glacia.

    Nhân vật:
    [Silverglass] Biệt thự Glacia Ishaq-1[Silverglass] Biệt thự Glacia Ken[Silverglass] Biệt thự Glacia Cecil1[Silverglass] Biệt thự Glacia Dean


    Tới trụ sở Black Hawk quá sớm so với dự kiến, Ishaq cùng Ken luyện tập một lúc cũng chưa tới giờ. Tập chán hồi lúc sau hắn lôi Ken chạy vòng quanh chỗ tập trung cho vuôi. :v Lâu lâu mới được tới trụ sở ở thành phố khác vầy, ngu gì mà hông đi thăm thính chớ.


    Đi vòng một hồi đến khúc quẹo, hắn vô tình va phải ai đó. Một người đàn ông cao to tóc đen, dù ngoại hình khá lạ đối với hắn dưng mà thằng hề có cảm giác rất quen, như là đã gặp rồi cơ. Nhất là cái không khí u ám nghiêm túc tỏa xung quanh người đó. Quen quá chời ơi dưng mà hắn hông có nhớ ra nổi.


    - Thằng hề điên! - Người kia đột nhiên rú lên khiến Ishaq hết hồn, Ken bên cạnh cũng tròn mắt dòm anh ta.


    Cho hắn vài phút để phân tích. :v Ê cái giọng này quen quá xá, với lại chỉ có một người gọi hắn là hề điên kiểu này, ý là thiếu gì người kêu hắn là hề điên dưng mà hú lên cái kiểu dư vầy là chỉ có...


    "Cecil!" Thằng hề tí tởn đập vô vai Cecil cái bốp, rồi dùng ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp với hắn. "Lâu hông gặp nhen~ Hóa za là anh trai chuyển lên núi ở, trái đất tròn ghê hén~ Anh thay đổi nhiều quá tuôi không nhận ra luôn á~"


    Xí lộn, người ta đang đóng vai lính đánh thuê mặt ngầu mà gọi Cecil vại đâu có được. Không đợi Cecil phản ứng, Ishaq gạt cái tay đang định cốc đầu mình một phát xuống. :v


    Thằng hề làm điệu ồ lên một phát như sực nhớ ra gì đó, hắn lôi cậu trai da ngăm còn đứng cạnh mình ra chỉ trỏ.


    "Đơi là Ken, đồng đội của tuôi đó~"


    Hắn biết là mình đã quyết định đúng đắn khi tham gia nhiệm vụ này mờ. Được gặp lại người quen cũ vuôi hết sức, vợi có khi hắn cũng được gặp lại những người cùng nhà với hắn cũng nên.



    Last edited by Victory Cry on Sun Oct 27, 2013 3:33 pm; edited 2 times in total
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Silverglass] Biệt thự Glacia Empty Re: [Silverglass] Biệt thự Glacia

    Post by Alicia Grey Fri Sep 27, 2013 11:03 pm

    Full Moon 01 - sáng

    Nhân vật

    [Silverglass] Biệt thự Glacia Alicia[Silverglass] Biệt thự Glacia Lloyd

    Nó đến địa điểm đề cập trong bức thư, và nhận ra mình không biết mật khẩu là gì. Đúng là vậy đó, chưa từng có bức thư nào gửi cho nó có ghi mật khẩu. Nhưng may mà Lloyd biết, nên rốt cuộc cả hai cũng vào được tòa biệt thự trước giờ hẹn.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Silverglass] Biệt thự Glacia Empty Re: [Silverglass] Biệt thự Glacia

    Post by Eluveitie Sat Sep 28, 2013 1:13 pm

    Full Moon 01 - 8:30 AM
    Biệt thự Glacia


    Nhân vật
    [Silverglass] Biệt thự Glacia Albus[Silverglass] Biệt thự Glacia Sheryl

    Sau vụ tập luyện ngày hôm qua, con Truột quyết định chọn Sheryl. Con bé này dù khó đoán nhưng ít ra theo nó thấy chơi được. Hai đứa kia khó đào tạo nên trước mắt nó hông tin tưởng gọi là đồng đội. :v

    Sau khi nói mật khẩu và bước vào trong biệt thự, nó với Sheryl đi loanh quanh trong lúc chờ đợi.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Silverglass] Biệt thự Glacia Empty Re: [Silverglass] Biệt thự Glacia

    Post by Quest Sat Sep 28, 2013 11:06 pm

    Full Moon 01 - 9:00 AM
    Biệt thự Glacia

    Quest: Winter is Coming

    Nhân vật
    [Silverglass] Biệt thự Glacia Cecil1[Silverglass] Biệt thự Glacia Ishaq-1[Silverglass] Biệt thự Glacia Alicia[Silverglass] Biệt thự Glacia Albus

    Đứng đợi một lúc, các bạn trông thấy một người đàn ông cơ bắp vạm vỡ to lớn bước vào, vỗ tay một cái thật to và mọi người đều phải chú ý nhìn ông ta.

    - Ta sẽ vào đề nhanh luôn. Công việc chúng ta có liên quan tới ngài Sigurd. Nhưng ngoài ra, chúng ta được mướn để chống lại bọn mọi sống trong những tán rừng tấn công Silverglass. Bọn mọi này thường cướp giật những người đi đường là chính. Chúng thô lỗ, tàn nhẫn. Vấn đề là không hiểu tại sao chúng lại tấn công Silverglass.

    Ông ta đưa mắt nhìn các bạn rồi bảo lính đưa tờ giấy cho các bạn xem:

    - Đây là nhiệm vụ của các người, hãy làm cho tốt. Làm càng sớm càng tốt. Riêng lính đánh thuê thì mau ta theo ta ra chiến trường.
    • Deviant,

      Là lính đánh thuê. Hãy ra doanh trại cùng đồng đội và những người lính khác ở ngoại ô Silverglass. Chúng ta sẽ hợp tác chung với lính Hoàng gia để đẩy lùi bọn mọi này.

    • Albus & Sitra,

      Hãy đi dò thám quanh Silverglass xem có cạy được thông tin gì về bọn mọi này không. Bất kì thông tin đáng ngờ nào.

    • Alicia,

      Hãy đón xe ngựa tới Thủ đô và trao đổi mua vũ khí và áo giáp tốt nhất cho lính chúng ta ở chiến trường.


    Nhiệm vụ:
    - Cecil, hãy ghi bài ra doanh trại ở ngoại ô trong topic Winter is Coming (Part 1). Bạn sẽ gặp những người lính Hoàng gia ở faction Royal Oldeoak ở đó. Tương tác với họ và chờ diễn biến kế. Embarassed

    - Alicia, hãy ghi bài đến Thủ đô trao đổi vũ khí và áo giáp. Bạn sẽ mất 600 Đồng vàng nhưng thu lại được 1000 Đồng vàng. Trao đổi xong hãy giao hàng ở doanh trại ngoài ngoại ô cùng topic ở trên. Sẽ có NPC ra đón bạn sau khi xong việc. Embarassed

    - Sitra, Albus, hãy ghi bài tìm hiểu thông tin khắp nơi trong Silverglass (các topic địa điểm). Nếu bạn tìm đúng chỗ, BQL sẽ PM thông tin cho bạn. Embarassed
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Silverglass] Biệt thự Glacia Empty Re: [Silverglass] Biệt thự Glacia

    Post by Alicia Grey Sun Sep 29, 2013 8:55 am

    Full Moon 01 - 9:00 AM
    Biệt thự Glacia

    Quest: Winter is Coming

    Nhân vật
    [Silverglass] Biệt thự Glacia Cecil1[Silverglass] Biệt thự Glacia Ishaq-1[Silverglass] Biệt thự Glacia Alicia[Silverglass] Biệt thự Glacia Albus

    Đi loanh quanh trong khu biệt thự một lúc thì có người gọi nó cùng ba người khác tập trung. Nhìn họ quen quen, hình như con bé đã gặp rồi. Và người kia, là anh Ishaq? Ảnh cũng ở Black Hawk?

    Nhưng không có thời gian nói chuyện. Một người đàn ông to lớn đã bước vào, bắt đầu phân công công việc cho từng người. Và Alicia biết mình sắp bắt đầu cuộc hành trình về lại Oakenheart.

    Nó chỉ tự hỏi một điều sao không gửi luôn nhiệm vụ cho nó ở Eastern Jewel, đỡ phải đi chuyến này chứ.

    May mắn là nó dự đoán trước được công việc nên mang khá nhiều tiền. Không may... à, hình như trạm xe ngựa không nhận chở hàng, chưa nói đến thứ cồng kềnh như vũ khí áo giáp. Thôi được, thuê xe. Nó nghĩ vậy, và nhanh chóng kéo anh Lloyd ra trạm xe ngựa.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Silverglass] Biệt thự Glacia Empty Re: [Silverglass] Biệt thự Glacia

    Post by Eluveitie Mon Sep 30, 2013 8:17 pm

    Full Moon 01 - 9:xx AM
    Biệt thự Glacia


    Nhân vật
    [Silverglass] Biệt thự Glacia Albus[Silverglass] Biệt thự Glacia Sheryl[Silverglass] Biệt thự Glacia Cecil1[Silverglass] Biệt thự Glacia Dean

    Con Truột nhận nhiệm vụ xong gật gù. Một nhiệm vụ phù hợp với nó. Nó tính rời khỏi biệt thự chung với Sheryl để bắt đầu công việc thì trông thấy mấy người lính đánh thuê lũ lượt cầm vũ khí chuẩn bị ra doanh trại ngoài ngoại ô.

    Nó trông thấy anh Truối cũng đang chuẩn bị chung với đồng đội ảnh. Thấy ảnh quay về phía nó, con Truột tính ra dấu hay lại gần nói chúc may mắn. Nhưng nó nhận ra sự thặc ra là nhà hai có năng lực bắn sóng não với nhao nên ngu gì nói mồm cho nó bất tiện vại. :v

    Chúc may mắn, anh hỏng về thì tui cũng ra tới tận đó hốt anh về. :v

    Sau màn bắn sóng não, con Truột cùng Sheryl rời khỏi biệt thự.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Silverglass] Biệt thự Glacia Empty Re: [Silverglass] Biệt thự Glacia

    Post by Demi-fiend Tue Oct 01, 2013 11:47 pm


    Full Moon 01. Sáng.
    Biệt thự Glacia.

    Nhân vật:
    [Silverglass] Biệt thự Glacia Cecil1[Silverglass] Biệt thự Glacia Dean[Silverglass] Biệt thự Glacia Albus[Silverglass] Biệt thự Glacia Sheryl


    Hợp tác? Đó luôn là một cụm từ hắn kì thị. Nhất là khi đối tượng lại là lính hoàng gia.


    Nhưng nếu cần thiết (nói trắng ra là vì được tiền) thì đành phải hợp tác thôi. Hắn thở hắt ra một cái rồi chuẩn bị đồ đi ra khu doanh trại cùng Dean. Cậu trai thì đã tự động chuẩn bị đầy đủ đồ đạc rồi. Có sự khác biệt nho nhỏ, đây không phải là tự giác để đội hắn khỏi mất thời gian mà hình như ý cậu ta là tôi tự biết chuẩn bị, chuyện của tôi không cần anh nhắc. :v Hắn nhìn cái cậu tóc vàng đeo mặt nạ đứng cách xa hắn mấy thước ở ngay kia mà không khỏi thở dài.


    Cecil hất đầu ý bảo cậu trai đi cùng. Tất nhiên là người như cậu ta sao phải nghe lời hắn dễ vậy, thế nên hắn đi trước luôn, lát hồi thể nào Dean cũng sẽ theo sau thôi. Ishaq thì biến đâu mất rồi.


    Đi được một lúc thì bất chợt hắn nhận được sóng não của ai-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. :'v Cứ như gọi điện thoại.


    Chúc may mắn, anh hỏng về thì tui cũng ra tới tận đó hốt anh về. :v


    Hắn nhìn quanh và thấy con Truột đang đứng đằng xa dòm hắn. Hắn hất cái bản mặt muốn đập dòm lại Albus.


    Cậu cũng vậy đó. :v

    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Silverglass] Biệt thự Glacia Empty Re: [Silverglass] Biệt thự Glacia

    Post by Demi-fiend Fri Oct 04, 2013 8:48 pm


    Full Moon 01. Sáng.
    Biệt thự Glacia.

    Nhân vật:
    [Silverglass] Biệt thự Glacia Ishaq-1[Silverglass] Biệt thự Glacia Ken[Silverglass] Biệt thự Glacia Cecil1[Silverglass] Biệt thự Glacia Alicia


    Sau một lúc chờ đợi cũng như đú đởn với Cecil đã đời :v, một người đàn ông vạm vỡ đến thông báo nhiệm vụ. Lúc thông báo xong thì hắn tính kéo Ken đi luôn. Chợt khựng lại khi nhận ra cô bé tóc đỏ đã tặng táo cho hắn hồi còn ở thủ đô, nào, Alicia phải không nhỉ?


    Mà thôi, tới lúc làm việc rồi. Không biết công việc mới sẽ như nào ha? Ishaq vươn vai một cái rồi hí hửng kéo Ken rời khỏi biệt thự.

    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Silverglass] Biệt thự Glacia Empty Re: [Silverglass] Biệt thự Glacia

    Post by Quest Thu Oct 10, 2013 7:44 pm

    Full Moon 06 - 10:00 AM
    Biệt thự Glacia

    Quest: Winter is Coming

    Nhân vật
    [Silverglass] Biệt thự Glacia Cecil1[Silverglass] Biệt thự Glacia Ishaq-1[Silverglass] Biệt thự Glacia Alicia[Silverglass] Biệt thự Glacia Albus

    Nhiệm vụ của các bạn ở Silverglass đã kết thúc.

    Bây giờ các bạn có thể quay về nhà của mình ở đây hay ở các thành phố khác để tiếp tục nhịp sống bình thường. Nếu nhà bạn ở thành phố khác, hãy ra trạm xe ngựa và đón xe về nhà, thời gian tùy từng nơi.

    Hoặc nếu bạn muốn ở lại Silverglass thêm vài hôm cũng được. Các bạn tự do đi về bất cứ lúc nào.

    Lưu ý:
    - Mặc định 10:00 AM ngày Full Moon 06 là các bạn ở faction đã hoàn thành nhiệm vụ và được phép về.

    - Phần thưởng chỉ khi nào hoàn thành Quest mới dc nhận. Laughing
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Biệt thự Glacia Empty Re: [Silverglass] Biệt thự Glacia

    Post by Honeypie Fri Oct 11, 2013 8:54 am

    6 Full Moon
    team khùng :

    Team người ta một ngày luyện tập một lần thì cái team của con nhỏ là mấy ngày mới luyện một lần, và khi gặp nhau thì cả đám cũng chả có thèm tập luyện gì ráo mà chỉ ngồi mần chuyện ruồi bu ví dụ như là bữa nay.

    Con nhỏ đang ngồi nhai bánh của Tash đem tới còn Al và Liam thì đang cho một con cún ăn. Ủa mà thành viên thứ năm đó ở đâu chui ra vại? Chắc là thằng nhỏ Liam lại dắt ở đâu về. Hông hiểu là trời cưng hay fate giỡn mà gặp trúng cái team cũng xì tanh y chang nó. Trong khi quần chúng lo đi mần nhiệm vụ thì tụi nó tụ bầy ở đây hông thèm quan tâm chừng nào trời sập. Có một con người hồi đầu cũng nghiêm túc lắm, chắc ai cũng biết đó là Al rồi chớ gì, dưng hãy quang tưởng là tại con nhỏ leader có khả năng OOC người ta mạnh quá nên giờ ổng nhập hội bán cá rồi, chỉ hông có bán nhiều bằng ba đứa còn lại thôi hà.

    - Tash ơi chị phải mần sao để thành con gái giống em đây? :v

    Tash dòm nó như kiểu nó vừa nói ngôn ngữ trên núi hoặc vừa hỏi một câu hông thể nào dô diên hơn được nữa.

    - Chị là con gái mà Nel.

    Tash trả lời cùng một nụ cười thường trực dưng con nhỏ có thể thấy sau nụ cười này là câu hỏi chị có thấy hông được khỏe chỗ nào trong người hông vại em lo quá.

    - Hông có giống nhao mà! - Con nhỏ lắc đầu tới muốn rụng khỏi cổ - Em dễ cưng và có mùi nữ tánh còn chị thì có mùi của con trai và còn giống con trai hơn mấy thằng con trai nữa :v

    Nó chợt nhận ra hông biết đây là lí do cho việc nó toàn chơi với trai hay nó toàn chơi với trai mới chánh là lí do khiến nó ra dư vầy. Thậm chí trong cái team cũng có tới hai mạng giống đực và Tash là người con gái đầu tiên bước vô đời nó thiệt chớ hông phải giỡn.

    - NỒ! Hai người đừng có lại gần đây, đừng lây nam tánh cho tuôi. Tuôi phải tranh thủ hưởng xái sự gái tánh của Tash :v

    Nó ôm Tash và xua tay đuổi hai thằng con trai đang mon men tới gần chỗ hai đứa.

    - Hai người đang nói chuyện gì vậy?

    Al hỏi dưng con nhỏ thấy rõ ràng như bao lần nó đã thấy là ổng chỉ lo dòm Tash chớ hổng thèm ngó sang nó lấy một cái, bằng ánh mắt của một thằng đàn ông dòm người con gái sẽ đẻ ra những đứa con của mình. Đừng hỏi sao nó lại biết ánh mắt đó vì nó cũng hông có biết đâu. Cầm đầu cái team này làm con nhỏ bối dối hông biết OTP của nó là AlxLiam hay AlxTash nữa vì cặp nào cũng cutèo dư nhao.

    - Leader đang thích ai phớ hôn?

    Liam nhe răng cười toe toét và con nhỏ giật mình một cái thiệt dô diên.

    - CÁI GÌ? AI THÍCH? THÍCH AI? TUÔI HÔNG CÓ THÍCH CÁI THẰNG ĐIÊN ĐÓ ĐÂU NHA! :V

    Và hông hẹn cả ba đứa kia cùng ôm bụng lăn ra cười như chưa từng được cười. Này gọi là hông quánh mà khai trong truyền thuyết nè.

    - Thì giang hồ đồn khi đang yêu con gái sẽ muốn trở nên nữ tánh hơn - Liam nói giữa tràng cười văng nước mắt - Thằng-điên-đó là ai vại?

    Có một sự quê rất là hông nhẹ dưng chỉ cần nhắc tới thằng-quỷ-sứ-đó là mặt mũi con nhỏ tự động chai thành đá mẹ nó luôn.

    - Hông ai hết. Thằng-điên-đó chỉ là thằng điên đó :v

    - Tuôi biết là hỏi câu này nghe hơi dô diên - Al quẹt mũi và cố lấy lại hình tượng lạch sự - Dưng cô hông có thích một thằng điên thiệt chớ hả? Ý tuôi là anh ta, ờ, người cô thích đó, hông có bị điên thiệt đâu hen?

    - Hông nó bị điên thiệt đó :v - Con nhỏ tỉnh queo - Nó quang tưởng mình là King giống tuôi và quánh con gái nếu như tuôi đúng là con gái :v

    Bây giờ thì tới lượt cả ba đứa cùng im lặng và đồng loạt dòm con nhỏ bằng cặp mắt nói thiệt hay giỡn vại má trên đời còn có được đứa thứ hai nữa hả phải chăng là trời sanh điên cũng có đôi. Công nhận đồng đội chung team có khác mần cái gì cũng phối hợp ăn ý quá hơ.

    - Chị bị đánh hả?

    Tash hỏi, dòm mặt thì con bé đang lo leader của mình bị ngược đãi, dưng quan trọng hơn chắc là nó đang nghĩ là ai mà quánh được Lionel thì chắc cũng hông phải bành thường đâu. Kể hông phải khoe chớ hồi mới gặp nhau con nhỏ đã song phi vô mặt Liam vì cái tội dám bành loạn về chiều cao của nó đó. Và tới cuối bữa nó còn bẻ trẹo tay Al vì ổng có thái độ chống đối leader một cách lạch sự, chớ ổng mà hông lạch sự chắc nó vặn cổ ổng luôn rồi.

    - Ờ dưng hông sao tại chị cũng quánh nó mà hihihaha :v - Con nhỏ ngoác miệng cười khá dô diên rồi ngoắc Al - Ê anh đi gặp thằng đó rồi dạy nó cách đối xử với con gái dùm tuôi đi.

    - Mần sao được? Tuôi có biết đó là thằng nào đâu mà kiếm? - Al trợn mắt, thiệt hông có ra dáng gentlement xí nào.

    - Dễ nhận ra lắm, gặp thằng nào da ngăm mặt láo mà dòm vô biết ngay là thằng-điên-đó thì chánh là nó đó.

    - Ngắn gọn là dòm giống chị ó phớ hôm?

    Liam bon chen và con nhỏ tháo luôn cái giày dưới chân ném vô đầu nó, phải chi mang guốc thì chắc thằng nhỏ lủng sọ.

    - Bây giờ tuôi muốn được gái tánh ai có cao kiến gì thì phát biểu nghe coi.

    - Mặc váy.

    - Đang mặc váy mà.

    - Đeo nơ.

    - Đeo bảng ghi chữ tuôi là con gái trước ngực.

    - Biến thằng kia thành gái.

    Sau khi nghe ý kiến đóng góp từ các đồng chấy có vẻ ăn hại thì con nhỏ muốn teo não và quyết định cứ giống trai luôn cho rồi. Nó đã cố gắng hết sức rồi đó nhe chỉ tại vũ trụ gửi tới cho nó mấy đứa giống nó thôi nha.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Silverglass] Biệt thự Glacia Empty Re: [Silverglass] Biệt thự Glacia

    Post by Quest Fri Oct 11, 2013 4:36 pm

    Full Moon 07 - 10:00 PM
    Biệt thự

    Black Hawk:

    Năm mới sắp đến rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi.

    Đang luyện tập, bất chợt bạn trông thấy mấy người lính đánh thuê túm tụm xem thông báo, tò mò, bạn lại gần xem thử.


    - Giải thi đấu Everlast -


    Cứ vào mỗi dịp năm mới, cả thế giới cùng nhau chào đón bằng giải thi đấu Everlast.

    Tất cả chiến binh mọi miền đất nước không chỉ ở Oldeoak mà còn khắp các vương quốc khác, thậm chí cả Obscurit đều có quyền tham gia Giải đấu này để chọn ra ai là nhà vô địch.

    Thông tục ở Everlast cho rằng dù có là kẻ thù nhưng tới dịp năm mới này thì đều bắt tay nhau tạm đình chiến. Giải thi đấu của lòng danh dự này đã diễn ra hằng năm mà vẫn không có biến cố gì xảy ra tính tới giờ.

    Giải thi đấu sẽ diễn ra vào ngày New Moon 03. Từ giờ tới hết ngày New Moon 02 bất kì ai tự tin khả năng chiến đấu của mình có thể đăng kí tham gia. Nếu đăng kí, các vị hãy ghi tên mình vào danh sách dán bên dưới tờ thông báo này.

    Kính thư,
    Tổng tư lệnh Erik Gilliam
    Lưu ý:
    - Nếu bạn tham gia giải đấu Everlast, hãy ghi bài đọc thấy tờ thông báo này và ghi tên mình theo mẫu sau:

    Tham dự Giải đấu Everlast
    Họ tên: ....
    - Yêu cầu:Battle ít nhất là 3. Class nào cũng được.

    - Nếu thích, bạn có thể đăng kí cho 1 teammate tham gia giải đấu nhưng với điều kiện là teammate đó phải biết chiến đấu. =))Teammate khi tham gia sẽ được nhận EXP rất cao. XD
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Silverglass] Biệt thự Glacia Empty Re: [Silverglass] Biệt thự Glacia

    Post by Honeypie Sat Oct 12, 2013 12:11 am

    6 Full Moon
    [Silverglass] Biệt thự Glacia Lionel

    Con nhỏ cũng đăng kí tham gia góp vuôi dù chưa biết là sẽ vô ăn hại cái gì ở trỏng. Và nó lôi theo một cục ăn hại khác hông thua kém gì mình.

    Tham dự Giải đấu Everlast
    Họ tên: Lionel Silvester
    Tham dự Giải đấu Everlast
    Họ tên: Liam
    Tash thì hông biết quánh nhau còn Al thì hông hợp tánh nó nên hông còn lựa chọn nào quàn hảo hơn là thằng nhỏ. Cặp bài trùng tóc dàng hoe, Blondie Team chăng. Xôtà với lôlì đi chung thiệt là ít có hợp, dám người ta hông biết sẽ tưởng thằng nhỏ là em trai của nó lắm nè :v
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Silverglass] Biệt thự Glacia Empty Re: [Silverglass] Biệt thự Glacia

    Post by Eluveitie Sat Oct 12, 2013 9:14 pm

    Full Moon 01 - 12:00 PM
    Biệt thự Glacia


    Nhân vật
    [Silverglass] Biệt thự Glacia Albus[Silverglass] Biệt thự Glacia Sheryl

    Đúng mười hai giờ trưa, con Truột gặp lại Sheryl ở biệt thự. Cô nhóc không tìm được thông tin gì thú vị, nhưng Truột thì có đó. Nó tìm tới chỗ ông lính khổng lồ mà nãy giao nhiệm vụ cho cả bọn, kéo kéo tay ổng trong lúc vẫn há mỏ dòm ổng từ đầu tới chân tự hỏi ăn gì mà cao vại cha nội? :v

    - Tôi đã tìm được một thông tin đáng lưu tâm. Trong đồn lính hiện giờ có rất nhiều vụ mất tích. Một số người đi tuần bên ngoài thành thị báo cáo lại là bắt được những tên bắt cóc buôn nô lệ nhiều lần hơn trước.

    Nó gãi gãi đầu một lúc rồi nói tiếp:

    - Nghe mấy người lính bảo có thể bọn buôn nô lệ làm việc chung với bọn cướp. Hay cũng có thể do chính bọn buôn người thuê tụi cướp.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Silverglass] Biệt thự Glacia Empty Re: [Silverglass] Biệt thự Glacia

    Post by Eluveitie Sat Oct 12, 2013 11:49 pm

    Full Moon 07
    Biệt thự Glacia


    Nhân vật
    [Silverglass] Biệt thự Glacia Albus[Silverglass] Biệt thự Glacia Sheryl [Silverglass] Biệt thự Glacia Constance[Silverglass] Biệt thự Glacia Jackal

    Sáng giờ hông có gì hót ngoài việc mới vào đã thấy dân tình bàn giải đấu gì đó bla bla bla.

    Ờ, nghe có vẻ vuôi.

    Con Truột dòm cái danh sách thi đấu và nguyên một cái tên rất sang chảnh đập vô mẹt nó.

    Tham dự Giải đấu Everlast
    Họ tên: Lionel Silvester
    Đây có phải là Lionel mà nó đang nghĩ tới hêm? :v

    Đại khái là sau đó con nhỏ Constance cũng đòi tham gia, và trước khi con Truột mở mồm ý kiến thì nó ghi tên hai đứa vô luôn rồi hahahaha. :v

    Tham dự Giải đấu Everlast
    Họ tên: Albus Knight
    Tham dự Giải đấu Everlast
    Họ tên: Constance
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Silverglass] Biệt thự Glacia Empty Re: [Silverglass] Biệt thự Glacia

    Post by Demi-fiend Mon Oct 14, 2013 10:16 pm


    Full Moon 01. Sáng.
    Biệt thự Glacia.

    Nhân vật:
    [Silverglass] Biệt thự Glacia Ishaq-1[Silverglass] Biệt thự Glacia Ken


    Sau khi chôm được tấm bản đồ, hắn lại đến chợ gặp Ken hỏi xem coi có tìm được gì không. Rất tiếc là Ken không tìm được gì cả, thế là cả hai dông về trụ sở Black Hawk để báo cáo về chuyện hắn phát hiện được.


    Đến nơi, hắn lại tìm đến anh lính cao to để thông báo cho ảnh.


    Cơ mà đưa xong tấm bản đồ cho anh lính xong ba người nhìn nhao đắm đuối.


    Chời ei hắn đâu có nói được, thằng hề trợn mắt dòm qua Ken như muốn bảo ủa sao hông nói gì hết vợi rồi lại sực nhớ Ken cũng đâu có nói được. :v Khổ ghê hắn tưởng ai cũng như Zola tại nghe ẻm nói oang oang riết bị liệu luôn. Mà xài ngôn ngữ kí hiệu cũng đâu có được anh lính này đâu có hiểu. Trong khi anh lính nhíu mày quan ngại dòm thằng hề thì hắn giơ ngón trỏ ra trước mặt ảnh ý kêu đợi xí, Ishaq lấy trong nón ra một tờ giấy với cây bút và hí hoáy ghi, xong đưa lại cho anh lính trước khi ảnh mất kiên nhẫn mà nhào vô quánh hắn luôn. :v


    Sitra wrote:"Có một ngôi làng vô danh cách đây chừng ba tiếng đi lại. Đó là nơi mà bọn buôn nô lệ hay tụ tập và đây là bản đồ để đi đến đó."

    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Silverglass] Biệt thự Glacia Empty Re: [Silverglass] Biệt thự Glacia

    Post by NPC Mon Oct 14, 2013 11:10 pm

    Full Moon 01 - 12:15 PM
    Biệt thự Glacia

    Quest: Winter is Coming

    Nhân vật
    [Silverglass] Biệt thự Glacia Albus[Silverglass] Biệt thự Glacia Sheryl[Silverglass] Biệt thự Glacia Ishaq-1[Silverglass] Biệt thự Glacia Ken

    - Tôi đã tìm được một thông tin đáng lưu tâm. Trong đồn lính hiện giờ có rất nhiều vụ mất tích. Một số người đi tuần bên ngoài thành thị báo cáo lại là bắt được những tên bắt cóc buôn nô lệ nhiều lần hơn trước. Nghe mấy người lính bảo có thể bọn buôn nô lệ làm việc chung với bọn cướp. Hay cũng có thể do chính bọn buôn người thuê tụi cướp.

    Ông lính đánh thuê to lớn gật đầu như đã hiểu. Rồi thêm một tin nữa về. Một tấm bản đồ và thông tin mới.

    Sitra wrote:"Có một ngôi làng vô danh cách đây chừng ba tiếng đi lại. Đó là nơi mà bọn buôn nô lệ hay tụ tập và đây là bản đồ để đi đến đó."

    Ông ta nhìn tấm bản đồ một lúc rồi đưa cho một người lính khác, bảo anh ta chạy đi báo tin và đưa tấm bản đồ này cho ông tướng ở ngoài doanh trại ngoại ô. Xong, ông quay qua nhìn bốn bạn:

    - Rất tốt. Một điều nữa, tôi cần bốn người các anh đến Nortar. Sẽ mất khoảng bảy tiếng đồng hồ đi xe ngựa từ đây ra đó. Các anh sẽ đi theo một xe chở lương thực tới Nortar vì như thế sẽ ít bị nghi ngờ hơn. Sau khi tới đó, hãy tới địa chỉ nhà trọ này vào 10:00 AM ngày Full Moon 2, các anh sẽ gặp tướng Elkard và nhận nhiệm vụ từ ông ta.
    Nhiệm vụ:
    - Ghi bài nhận nhiệm vụ và đến Nortar. Tới 10:00 AM Full Moon 02 hãy đến nhà trọ theo địa chỉ, tướng Elkard (NPC) sẽ ra gặp các bạn.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Silverglass] Biệt thự Glacia Empty Re: [Silverglass] Biệt thự Glacia

    Post by Eluveitie Wed Oct 16, 2013 5:50 pm

    Full Moon 01 - 12:15 PM
    Biệt thự Glacia


    Nhân vật
    [Silverglass] Biệt thự Glacia Albus[Silverglass] Biệt thự Glacia Sheryl[Silverglass] Biệt thự Glacia Ishaq-1[Silverglass] Biệt thự Glacia Ken

    - Rất tốt. Một điều nữa, tôi cần bốn người các anh đến Nortar. Sẽ mất khoảng bảy tiếng đồng hồ đi xe ngựa từ đây ra đó. Các anh sẽ đi theo một xe chở lương thực tới Nortar vì như thế sẽ ít bị nghi ngờ hơn. Sau khi tới đó, hãy tới địa chỉ nhà trọ này vào 10:00 AM ngày Full Moon 2, các anh sẽ gặp tướng Elkard và nhận nhiệm vụ từ ông ta.

    Con Truột gật đầu rồi cùng con nhỏ Sheryl bước đi. Được vài bước hai đứa nó quay lại dòm "bạn đồng nghiệp".

    - Hai anh đi luôn đi.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Silverglass] Biệt thự Glacia Empty Re: [Silverglass] Biệt thự Glacia

    Post by Demi-fiend Wed Oct 16, 2013 8:27 pm


    Full Moon 01. Sáng.
    Biệt thự Glacia.

    Nhân vật:
    [Silverglass] Biệt thự Glacia Albus[Silverglass] Biệt thự Glacia Sheryl[Silverglass] Biệt thự Glacia Ishaq-1[Silverglass] Biệt thự Glacia Ken


    Thằng hề gật gật đầu cười toét khi nghe cậu trai tóc... tóc dàng hay trắng vợi? Hắn nheo mắt dòm mà thấy hơi bị dô diên nên thôi. Chiện sau đó cũng hông có gì đặc biệt, cả đám rời biệt thự đi chung dới nhao tới thành phố Nortar thôi. Trên quãng đường hắn rảnh rỗi diễn vài lần và tặng cậu ta cùng cô gái đồng đội hai bông hoa giấy mần quen. :v

    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Silverglass] Biệt thự Glacia Empty Re: [Silverglass] Biệt thự Glacia

    Post by Demi-fiend Tue Oct 22, 2013 12:55 pm


    Full Moon 07. Sáng.
    Biệt thự Glacia.

    Nhân vật:
    [Silverglass] Biệt thự Glacia Cecil1[Silverglass] Biệt thự Glacia Jenny[Silverglass] Biệt thự Glacia Dean[Silverglass] Biệt thự Glacia Naomi


    Hôm nay là một ngày bành thường như bao ngày khác, bành thường ở đây là những bài luyện tập từ địa ngục của hắn với những đồng đội và cả chính mình. Không biết là xui xẻo hay may mắn khi có ai đó lọt vô quyền quản lý của hắn. Và nạn nhân hôm nay chính là Naomi, đáng ra sẽ có thêm Dean nhưng mà thằng nhỏ này khó đào tạo quá nên phải để riêng lát sau còn Jenny thì đang nghiên cứu thảo dược cũng để lát sau luôn. Hông muốn thừa nhận mà hắn còn phải hỏi con nhỏ nhiều về chuyện cứu thương nữa.


    Đang luyện tập thì tự nhiên mấy người lính đánh thuê túm tụm vô coi cái gì đó. Còn chưa kịp tự hỏi có gì hót thì em gái Jenny đã chạy tót lại oang oang cái mồm.


    - GIẢI ĐẤU EVERLAST EVERLAST SẮP RỒI Á HÁ HÁ~


    Trong khi hắn còn đực mặt ra dòm kì thị con nhỏ coi nó nói cái gì thì nó đã giải thích luôn. Là một giải đấu hằng năm, hắn đã ở đây lâu đâu mà biết. Đã gọi là giải đấu thì có đánh nhao đúng hông? Có vẻ vuôi đó hắn đang rất là phấn khích vì lại sắp được đụng tay đụng chân. Còn đợi chi mà không đăng kí. :v


    Tham dự Giải đấu Everlast
    Họ tên: Cecil Heathcliff Heartlock
    - Tôi cũng muốn tham gia.


    Naomi cất tiếng, hắn nhìn cô gái một lúc rồi gật đầu, không có lý do gì để ngăn cản.

    Tham dự Giải đấu Everlast
    Họ tên: Naomi

    Sponsored content


    [Silverglass] Biệt thự Glacia Empty Re: [Silverglass] Biệt thự Glacia

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Thu May 09, 2024 11:55 pm