Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+8
Leo_gryffindor
Silver Guardian
kayuki
Mirror Sakura
Nocturne
Aries.J
Quest
Admin
12 posters

    [Nhà số 14] Alex Larcher

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 Empty [Nhà số 14] Alex Larcher

    Post by Admin Sat Feb 11, 2012 12:24 am

    First topic message reminder :

    - Nhà số 14 -



    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 80

    • Lương thực:
      [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 44

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 70

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 100+ 14



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:


    [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 Alexlarcher1Tên: Alex Larcher
    Tuổi: 18
    Giới tính: Nam
    Quê quán: Nottingham, Anh Quốc
    Ngoại hình: Gầy, cao tầm 1m70. Tóc nâu đỏ, mắt xanh dương. Mặt shota ngược với tuổi đời =)
    Tính cách: Bình ổn. Kiệm lời nhưng không trầm, biết bùng nổ đúng thời điểm =]
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có: Vật dụng cá nhân, vài bộ đồ gọn nhẹ (hầu hết là thun sọc và sơmi caro); một chiếc hộp vuông nhỏ xíu giữ chiếc kẹp cà vạt màu bạc; notebook bự, thật nhiều bút và ngòi chì.
    Khi tới Oakville, bạn có ở chung nhà với ai không?: Không.
    Những thông tin khác:
    Là sinh viên dù chẳng ai tin.
    Ưa sống theo chủ nghĩa cá nhân. Không ưa màu tóc thừa hưởng từ mẹ.
    Thích có thời gian tự kỷ một mình. Tôn thờ những thứ kẻ sọc Laughing
    Thú vui: Viết tản văn tự do.
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 Empty Re: [Nhà số 14] Alex Larcher

    Post by Silver Guardian Sat Mar 10, 2012 10:46 pm

    Sat. Spring 22
    Nhà số 14


    .I'll Be Around.
    .Alex - Six.




    4:30 PM


    Nhà số mười ba là một căn nhà hoang. Six biết điều đó vì hắn đã có lần tới đấy để tìm một đứa bé bị mất tích. Chính thế mà nay hắn đã đứng ở căn nhà số mười bốn. Đưa tay lên gõ cửa, Six không quên gọi to:

    _ Xin lỗi, có ai ở nhà không ạ?



    @Aries: cứ từ từ rep cũng dc ko sao nha Embarassed
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 Empty Re: [Nhà số 14] Alex Larcher

    Post by Admin Mon Mar 12, 2012 9:24 am

    Thứ hai, Xuân 24
    Ngày của những kẻ ngốc!



    Cộc cộc cộc.

    Tiếng gõ cửa lôi kéo sự chú ý của bạn dù bạn có đang làm gì đi chăng nữa. Tự nhủ sáng sớm thế này có ai tới nhà chuyện gì cơ chứ, bạn vội vã chạy ra đón xem. Vừa mở cửa, bạn trông thấy hai anh hề mặc đồ thời Trung cổ lòe loẹt đủ sắc và nhìn bạn cười tươi như hoa. Chưa kịp hỏi có việc gì, một trong cả hai đã rút ra một bông hoa và cài lên tóc bạn. (dù bạn là nam hay nữ)

    Vẫn còn bàng hoàng, thì hai anh hề đã chộp lấy tay bạn kéo ra khỏi nhà mặc bạn liên tục hỏi chuyện quái gì đang xảy ra. Thì kia, trên đường làng là một cuộc diễu hành nho nhỏ của các chú hề, vừa đi họ vừa làm đủ trò điên khùng để chọc cười người khác. Dân chúng thì đều hoặc đứng ở nơi ngưỡng cửa theo dõi đoàn diễu hành hoặc gia nhập và theo đuôi họ.

    Bạn đã lôi vào cuộc diễu hành, đưa mắt nhìn quanh bạn nhận ra nhiều người quen, nhiều hành khách của chuyến Lucky Seven cũng bị kéo vào như bạn (với hoa cài lên đầu).

    Có lẽ bạn cũng thử thư giãn và tận hưởng Ngày của những kẻ ngốc theo tập tục người xưa?


    Lưu ý: nhà nào có nhiều hơn 2 thành viên thì ai ra mở cửa sẽ bị kéo đi nhé Laughing Người đó là ai thì tuỳ gia đình đó quyết định Embarassed
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 Empty Re: [Nhà số 14] Alex Larcher

    Post by Admin Mon Mar 19, 2012 1:30 am

    Thứ hai, Xuân 31
    1:00 AM



    Chào mừng những cư dân cùng chung hoạn nạn mới nào!


    Sao băng!

    Bạn thốt lên khi nhìn thấy một vệt sáng dài vụt vẽ lên trên nền đêm đen. Dù là lý do gì khiến bạn giờ này vẫn chưa ngủ được, bạn cũng vô cùng thích thú khi trông thấy ngôi sao băng nọ.

    Mà có thật là sao băng không nhỉ?

    Phải chừng vài phút lâu sau câu hỏi đó mới được giải đáp khi bạn nghe tiếng người dân ồn ào ngoài nhà. Khoác áo chạy ra xem thì bạn nghe rằng có những người bị nạn, hoàn cảnh hệt như bạn vậy và hiện họ đang bất tỉnh ở nhà Trưởng làng.

    Bạn nghĩ, dù gì hôm nay vẫn còn là lễ hội nên không phải đi làm, có lẽ ngày mai sau khi những người bị nạn kia rời khỏi nhà trưởng làng bạn nên gặp mặt xem sao?


    Chú ý: các bạn nếu muốn tương tác với các OC chuyến 2 thì đợi khi nào mấy bạn ấy rời nhà Trưởng làng (sau khi nhận tiền vốn ấy mà) và đi nhận nhà đã nhé, để tránh gây hỗn loạn ấy mà. Embarassed
    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 28
    Đến từ : Abyss.

    [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 Empty Re: [Nhà số 14] Alex Larcher

    Post by Mirror Sakura Tue Mar 20, 2012 9:37 pm

    Thứ hai, Spring 31
    6.00 AM

    Buổi sáng sớm cuối cùng của mùa xuân, từng tia nắng nhạt vương trên ô cửa sổ, đậu lại trên má như muốn đánh thức bạn dậy đi chơi hội. Bạn lười nhác nằm lăn qua lăn lại, hoàn toàn không có ý định rời khỏi đống chăn nệm ấm áp vào một ngày nghỉ êm ả như thế này. Nhưng tiếng gõ cửa phát ra khiến bạn bắt đắc dĩ phải ngồi dậy, chạy ra xem ai lại rảnh rỗi đi phá giấc ngủ của người ta như thế. Và...

    Ồ, hóa ra không có ai cả. Hay thật!

    Ra chiều bực bội, bạn định bước vào trong, tiếp tục sự nghiệp vùi vào đống chăn ấm áp, thì bỗng nhận ra dưới chân có một bó lúa mì vàng óng được bó lại bởi một sợi ruy băng thắt nơ đáng yêu. Bên trên bó lúa còn có một tấm giấy nhỏ, cũng màu vàng như sự may mắn vậy. Bạn tò mò mở ra xem, thì thấy dòng chữ của con gái, nổi rõ trên nền giấy vàng:

    “Lời chúc may mắn từ Nữ hoàng Mùa Xuân. Mừng một mùa bội thu và cầu mùa màng sau này cũng vậy.”

    Cầu mong cho bạn có một năm an lành và tốt đẹp nhé!
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 Empty Re: [Nhà số 14] Alex Larcher

    Post by Admin Fri Mar 23, 2012 12:36 am

    Thứ Sáu - Hè 04
    Ngày đóng thuế kéo dài từ Hè 04 tới Hè 14!



    "Đóng thuế"

    Hai từ nghe không mấy dễ chịu nhưng đây là trách nhiệm của mỗi công dân. Tiền thuế sẽ là 15% tiền thu nhập của bạn mỗi mùa, riêng với những ai không đi làm thì cũng phải đóng thuế tối thiểu là 50G.

    Nếu không đóng thuế và không hoạt động trong làng một tháng (mà không xin inactive) thì OC bạn sẽ bị cho là Missing, và qua tháng thứ hai không quay về thì sẽ xem như OC bạn đã qua đời.

    Nếu cố tình không đóng thuế, tức là có hoạt động trong làng mà không chịu đóng thuế, thì sẽ có bài nhắc từ BQL, nhưng đã có bài nhắc mà vẫn không chịu đóng thì OC bạn sẽ ngồi tù trong đồn một thời gian đấy.


    Các bạn sẽ đóng thuế bằng cách:

    Ghi bài RR ở Nhà Trưởng Làng đem bỏ tiền thuế vào hòm thư trước cửa nhà ông ấy.

    Ghi chú: Post này không cần copy link vào Kê khai tài sản.

    Số tiền phải đóng: 60G


    Hãy làm những công dân gương mẫu nào! XD
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 Empty Re: [Nhà số 14] Alex Larcher

    Post by Quest Tue Mar 27, 2012 12:50 am

    Special Quest: A Place to Pray

    Thứ ba, Hè 08
    6:00 AM


    Bạn đã nghe tin về tang lễ một cụ bà trên Bảng tin làng.

    Và lúc 6:00 AM ngày hôm nay đang diễn ra tang lễ ở bìa rừng.

    Cho dù bất kể lý do nào tùy bạn, bạn sẽ tới dự chia buồn chứ?


    Nhiệm vụ dành cho những OC muốn tham gia quest:

    - Ghi bài đi dự tang ở topic The Forest, các bạn có thể tt với OC khác hay làm gì ở đó cũng được. Sau đó các bạn sẽ ghi bài rời khỏi tang lễ lúc 8:00 AM và tiếp tục cuộc sống bình thường.

    - Đến 5h chiều theo thời gian thật sẽ có chỉ thị kế tiếp.


    Lưu ý: tất cả trên tinh thần tự nguyện nên nếu bạn nào ko muốn tham gia thì ko phải ghi đâu nhé. Embarassed

    Những bài ghi cho Quest bắt buộc phải có tên Quest trên đầu để báo bài post này làm quest.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 Empty Re: [Nhà số 14] Alex Larcher

    Post by Quest Tue Apr 17, 2012 1:30 pm

    Quest chính số 4 giao cho chuyến 1


    Thứ Ba - Hè 29
    11:00 PM



    Quest 4: Dreamers

    Đã kẹt lại ở làng gần hai mùa rồi mà bạn vẫn chưa tìm được manh mối hay bất kì thứ gì có thể đem mình quay về hiện tại. Cho dù bạn đang nghĩ gì và làm gì đêm nay, bạn sẽ ngửi thấy có mùi gì rất lạ trong nhà mình, một thứ mùi hỗn hợp mà bạn chưa từng ngửi qua bao giờ và trước khi có thể tìm hiểu xem nó xuất phát ở đâu. Bạn cảm thấy cực kì buồn ngủ.

    Hoặc bạn sẽ nằm gục lại chỗ mình đang đứng hay kịp tìm tới cái giường, đêm đó bạn đã nằm mơ thấy một giấc mơ kì lạ.


    Nhiệm vụ của bạn cho Quest này:

    1. Ghi bài nằm mơ thấy mình đã quay về hiện tại (ghi thế nào tùy ý bạn Embarassed hãy cố gắng biến nó thành 1 giấc mơ thật hay trong trường hợp bạn quay về hiện tại được nhé Embarassed)

    2. Bạn sẽ nghe một tiếng động lớn ngoài nhà khiến bạn tỉnh giấc và chạy ra ngoài kiểm tra, bạn sẽ không tìm thấy ai hết mà thay vào đó sẽ thấy 1 chiếc huy hiệu nhỏ nằm trước nhà. Ghi bài nhặt nó lên thì quest này xem như kết thúc.


    Lưu ý: Huy hiệu của mỗi bạn sẽ khác nhau do sắp xếp ngẫu nhiên. Nhưng chỉ khi bạn có bài kết thúc quest này thì BQL sẽ PM cho bạn xem huy hiệu của mìnhtuyệt đối bạn không được cho người khác biết huy hiệu của mình là gì. Hãy giữ nó cho riêng mình nhé. Embarassed

    Quest chính là quest bắt buộc mỗi OC phải làm.

    Chúc vui Happy
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 Empty Re: [Nhà số 14] Alex Larcher

    Post by Admin Thu Apr 26, 2012 12:24 am

    Thứ Năm - Thu 07
    Ngày đóng thuế kéo dài từ Thu 07 tới Thu 17!



    "Đóng thuế"

    Hai từ nghe không mấy dễ chịu nhưng đây là trách nhiệm của mỗi công dân. Tiền thuế sẽ là 15% tiền thu nhập của bạn mỗi mùa, riêng với những ai không đi làm thì cũng phải đóng thuế tối thiểu là 50G.

    Nếu không đóng thuế và không hoạt động trong làng một tháng (mà không xin inactive) thì OC bạn sẽ bị cho là Missing, và qua tháng thứ hai không quay về thì sẽ xem như OC bạn đã qua đời.

    Nếu cố tình không đóng thuế, tức là có hoạt động trong làng mà không chịu đóng thuế, thì sẽ có bài nhắc từ BQL, nhưng đã có bài nhắc mà vẫn không chịu đóng thì OC bạn sẽ ngồi tù trong đồn một thời gian đấy.


    Các bạn sẽ đóng thuế bằng cách:

    Ghi bài RR ở Nhà Trưởng Làng đem bỏ tiền thuế vào hòm thư trước cửa nhà ông ấy.

    Ghi chú: Post này không cần copy link vào Kê khai tài sản. Những nhà nào có nhiều hơn 2 OC thì chỉ cần 1 OC đại diện đi đóng cho cả nhà.

    Số tiền phải đóng: 60G


    Hãy làm những công dân gương mẫu nào! XD
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 Empty Re: [Nhà số 14] Alex Larcher

    Post by Admin Sun Apr 29, 2012 1:15 am

    Chủ Nhật, Thu 10
    1:00 AM



    Chào mừng những cư dân cùng chung hoạn nạn mới nào!


    Sao băng!

    Bạn thốt lên khi nhìn thấy một vệt sáng dài vụt vẽ lên trên nền đêm đen. Dù là lý do gì khiến bạn giờ này vẫn chưa ngủ được, bạn cũng vô cùng thích thú khi trông thấy ngôi sao băng nọ.

    Mà có thật là sao băng không nhỉ?

    Phải chừng vài phút lâu sau câu hỏi đó mới được giải đáp khi bạn nghe tiếng người dân ồn ào ngoài nhà. Khoác áo chạy ra xem thì bạn nghe rằng có những người bị nạn, hoàn cảnh hệt như bạn vậy và hiện họ đang bất tỉnh ở nhà Trưởng làng.

    Bạn nghĩ, dù gì hôm nay là ngày nghỉ nên không phải đi làm, có lẽ lúc trời sáng hẳn, sau khi những người bị nạn kia rời khỏi nhà trưởng làng bạn nên gặp mặt xem sao?


    Chú ý: các bạn nếu muốn tương tác với các OC chuyến 3 thì đợi khi nào mấy bạn ấy rời nhà Trưởng làng (sau khi nhận tiền vốn ấy mà) và đi nhận nhà đã nhé, để tránh gây hỗn loạn ấy mà. Embarassed
    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 Empty Re: [Nhà số 14] Alex Larcher

    Post by Leo_gryffindor Sun Apr 29, 2012 10:38 pm

    Thu 03
    Jack| Alex


    Không khó để tìm ra nhà số 14, một ngôi nhà nhỏ đủ cho một người. Cậu gõ cửa:

    - Alex, tôi đến thăm anh đây.

    Đợi một lúc không thấy Alex trả lời, Jack định đẩy cửa đi vào thế rồi có người mở cửa. Anh ý đang trùm chăn, hình như bệnh tìm không còn nhẹ nữa.

    - Anh cứ nghỉ đi, tôi đem thức ăn đến cho anh rồi, cho anh dự trữ vài ngày luôn nhé. Giờ thì anh nên đi nghỉ.

    Alex gật đầu mỉm cười rồi đi lên cầu thang, còn Jack lại lụi cụi trong căn bếp nhỏ. Chưng năm mười phút sau, Jack đã xong một bát cháo hành, Jack nhớ bà vẫn nấu cho mỗi khi anh bị ốm. Anh mang lên cho Alex.

    - Xong rồi đây, anh dậy ăn cháo thôi.

    Alex ngồi từ từ dậy, với cánh tay đến thìa cháo. Không, cánh tay run run của Alex không nhấc nổi cái thìa. Jack nắm lấy bàn tay của Alex:

    - Anh không tự ăn được rồi. Để tôi giúp nhé.

    Jack cầm bát cháo lên, và giúp Alex ăn được gần hết bát cháo. Trước khi xuống nhà dọn dẹp, Jack nhắn:

    - Tôi đã làm sẵn cho anh một bát vào bữa tối ở dưới này và mua đủ đồ ăn cho anh trong một mùa rồi đó. Ngày mai tôi sẽ lại đến, anh gắng giữ sức khỏe nhé.
    Aries.J
    Aries.J
    Yeoman
    Yeoman


    Ngày rộng tháng dài.. sống cuộc đời ăn hại OvO

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 68
    Join date : 2012-02-05
    Age : 27
    Đến từ : Outer space

    [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 Empty Re: [Nhà số 14] Alex Larcher

    Post by Aries.J Mon Apr 30, 2012 12:10 pm

    Tue, Summer 29
    23:00
    Dreamers


    Đêm đen. Bóng đèn dầu nhập nhoạng. Dưới chân giường rải đầy những mẩu giấy xé nham nhở. Nó ngồi dưới đất, mắt nhìn vô định dòng chữ trước mặt.

    Cho tới ngày tôi chết.
    Roạt!!

    Tờ giấy rách đôi, bị vo tròn thô bạo rồi quăng vào gầm giường. Lại thế rồi, những đêm gần đây đều không ngủ được. Nó đang nghĩ nhiều thứ, những thứ không có trật tự. Mỗi đêm nó đều viết hàng tá giấy, về điều xảy ra trong ngày, về điều nó nhớ, về điều nó mong đợi. Bản thân nó cũng không ngờ mình đã hoàn thành tốt chuyện thích nghi với cuộc sống mới này. Nó đã làm được, đã trở thành một cư dân của ngôi làng, đây là nhà nó. Nhưng song song với đó, niềm tin được trở về thực tại đã bị nó bỏ quên. Có lẽ nó không cần niềm tin ấy nữa?...

    Khi bước chân tới đây, nó tự nhủ phải sống để tìm cách quay về. Giờ nó ý thức rằng chuyện quay về là không thể khẳng định. Vậy nó tiếp tục sống để làm gì? Sống tiếp cuộc sống này, sẽ có một ngày nó quên hết tất cả trước đây. Như thế là tốt hay xấu? Nó không ngừng tự hỏi tại sao ngày hôm đó nó chấp nhận chuyến du lịch này, tại sao không phải người khác?

    Gió rung lên, đưa một mùi hương lạ qua khe cửa tràn vào phòng. Alex hơi giật mình, ngoảnh lại, nhưng chỉ thấy một màn tối. Cây bút tuột khỏi tay, cả người nó đổ xuống xấp giấy quanh chân giường.
    - - -

    Ring ring. Ring ring.

    Âm thanh ong ong trong tai nó.

    Ring ring. Ring ring.

    Cái này…chuông báo thức?

    “Mày có định dậy không?”

    Sao cơ? Alex mở mắt, cái đầu vàng chói choán tầm nhìn.

    “W-Will? Sao mày đến đây?”

    “Còn không tỉnh à?”

    Thằng bạn xốc nó dậy. Vơ nắm sách trên bàn nhét vào cặp, mồm càm ràm cái gì đó. Alex mơ hồ, không dám tin. Nó nhận ra đây không phải căn nhà gỗ của nó, chỗ này rộng hơn, nhiều người hơn. Mà khoan, có phải nó đang bị người ta nhìn không? Alex nghệt mặt như hai lúa, nó đang ở đâu nhỉ?

    “Mày đã ngủ như chết một nửa tiết học. Còn tao mất một nửa tiết để lay mày dậy. Giờ thì giáo sư đính giấy phạt cho cả hai đứa. Vui thật.”

    Will hầm hầm lôi nó ra khỏi giảng đường, thề cái gì đó sẽ quăng hết giấy bút khỏi tầm tay nó. Alex đầu rỗng chân bước theo như máy. Đây là mơ, mơ phải không? Sao nó về được đây? Cái gì đưa nó về? Thình lình nó bị đẩy ngồi xuống ghế đá, Will ấn một lon nước vào tay nó.

    “Thành thật đi, mày có uống thuốc ngủ hay gì đấy không?”

    Alex tròn mắt. Nó đâu có ý định chơi trò dại dột đâu. Nó cũng không điên, chỉ là bị mắc phải một cái máy bay dở người rồi quay về thời trung cổ thôi.

    “Đừng có làm người khác sợ như thế nữa”

    Thằng bạn tưng tửng, hôm nay đứng trước mặt nó lại trưng ra vẻ khổ sở hiếm thấy. Gật đầu. Nó cam đoan chắc chắn đây là mơ. Will thở dài, ngồi xuống cạnh nó.

    “Tao có chuyện này… lạ lắm”

    Alex phì cười, Will mà cũng phải ấp úng ư? Hay là vướng phải cô nào rồi đây?

    “Tao sẽ đi một thời gian”

    “Đi đâu cơ?”

    “Ừm…cái này.”

    Thằng bạn lôi từ trong cặp ra một tấm giấy, Alex đưa tay nhận. Nội dung trên đó quen kinh khủng, quen đến mức khiến nó hoảng sợ. Will ngửa mặt lên trời.

    “Là của anh họ gửi. Một chuyến miễn phí ra cái đảo gì đó cũng không tệ nhỉ? Phiền là tao sẽ phải đi Miami và…”

    “Không được!”

    Alex bật dậy, tay nó đang cầm tấm vé ấy, tấm vé lên chiếc máy bay Lucky Seven cách đây nửa năm. Nó không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng nó biết chuyến bay ấy sẽ không thuận buồm xuôi gió.

    “Will, mày không được đi, nghe tao nói..”

    “Mày làm sao thế? Rõ ràng là uống cái gì kích thích rồi hả?”

    “Không! Cái máy bay đó sẽ rơi! Mày sẽ không về được đâu!”

    “Mày đang loạn ngôn đấy, về nghỉ đi.”

    Alex hoảng loạn giải thích, nhưng Will nghĩ nó mất trí do kiệt sức. Nếu nó không ngăn Will lại, chuyện tồi tệ xảy ra với nó sẽ lặp lại với Will. Không, không được!

    - - -
    RẦM!

    Choàng tỉnh. Nó thở hổn hển, không gian yên ắng, nghe rõ tiếng tim dộng thình thịch vào ngực. Đèn dầu nhập nhoạng hắt bóng lên tường. Đây không phải Nottingham. Nó lao xuống tầng một, nhào ra ngoài xem tiếng động lạ vừa rồi, nhưng chẳng có ai cả. Trước cửa, dưới chân nó, là một vật nhỏ xíu. Alex cúi xuống nhặt lên, một chiếc huy hiệu.


    + Đã PM Huy hiệu. End Quest 4. Embarassed
    Aries.J
    Aries.J
    Yeoman
    Yeoman


    Ngày rộng tháng dài.. sống cuộc đời ăn hại OvO

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 68
    Join date : 2012-02-05
    Age : 27
    Đến từ : Outer space

    [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 Empty Re: [Nhà số 14] Alex Larcher

    Post by Aries.J Mon Apr 30, 2012 1:46 pm

    Wed, Summer 30
    1:30 am


    Tay cầm bút, nó ký lên giấy những dự cảm. Hy vọng bằng giấy và bút, nó sẽ không quên mất bản thân. Nó vẫn còn tin, nó vẫn khao khát về nhà.

    Alex sắp xếp lại xấp giấy, thổi tắt đèn dầu rồi leo lên giường. Xấp giấy trên mặt bàn nằm yên, trang đầu có dòng chữ nho nhỏ.

    Tôi sẽ không quên. Cho tới ngày tôi chết.

    Sun, Fall 03
    8:20 am


    Nóng. Nóng quá. Lạy Chúa, nó nóng đến điên lên rồi.

    Hôm qua trời đẹp, nó nghênh ngang ra đường đi chơi, và mưa rào đổ ụp xuống đầu. Kết quả là đây, sốt rồi. Alex nằm bẹp trên giường, đầu quay cuồng. Cổ họng nó khô rát, một chốc lại ho khù khụ. Thế này thì mai đi làm kiểu gì đây, lấy cái gì mà ăn đây? Nó đập mặt xuống gối than trời than đất. Sực nhớ ra, nói đến cái ăn, hôm qua ngại trời mưa nên không có ghé qua chợ. Alex hoảng, ở nhà hết sạch đến một mẩu bánh cũng chẳng còn. Đời nó không còn gì thảm hơn: ốm liệt giường và cạn lương thực. Thằng nhóc cắn gối, lẩm bẩm.

    "Mình sẽ chết sớm thôi"


    10:00 am

    Cộc cộc.

    Ai đó gõ cửa. Ai đó đang gọi tên nó. Alex khổ sở trườn khỏi giường, lết xuống cầu thang. Là Jack, một người hàng xóm. Nó lảo đảo trở lại giường và để Jack làm mọi chuyện còn lại. Anh dành cả buổi sáng nấu cháo cho nó rồi dặn dò đủ kiểu.

    "Tôi đã làm sẵn cho anh một bát vào bữa tối ở dưới này và mua đủ đồ ăn cho anh trong một mùa rồi đó. Ngày mai tôi sẽ lại đến, anh gắng giữ sức khỏe nhé."

    "Tôi không sao. Anh không cần phải..."

    Nhưng rồi nó ậm ừ, anh mỉm cười đi mất. Alex nằm bất động nhìn trần nhà. Từ bao giờ nó thân với hàng xóm thế nhỉ? Cứ cho là cái làng này nhỏ xinh lắm đi thì Jack cũng không phải nhà kề vách với nó, mắc gì anh lại qua chăm nó thế này? Thở dài. Nhưng thật tốt, có người mua đủ đồ ăn và quan tâm tới nó. Alex luôn chỉ có một mình kể từ khi bắt đầu sống ở đây, nên nó trân trọng điều Jack làm.

    Nó trở mình, vùi đầu vào chăn. Hình như nó quên cảm ơn người hàng xóm mất rồi...
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 Empty Re: [Nhà số 14] Alex Larcher

    Post by Admin Sun May 06, 2012 12:40 am

    - Chuẩn bị cho Lễ Halloween! -

    Chủ Nhật, Thu 17
    8:00 AM



    Một buổi sáng tưởng chừng như diễn biến bình thường. Cho tới khi bạn nghe thấy có tiếng gõ cửa nhà. Cho dù bạn đang làm gì, bạn sẽ ra mở cửa và phát hiện không có ai cả.

    Vẫn còn đôi chút khó chịu do nghĩ là chơi khăm, bạn nhìn xuống dưới chân và trông thấy một chiếc hộp gỗ khá nặng, trên nắp hộp có ghi tên bạn. Thế là bạn đem nó vào trong nhà.

    Khi mở ra, bạn nhận được 2m vải trắng, 2m vải đen và 2m vải màu cam đậm, ngoài ra còn một mẩu tin nhắn gửi bạn:


    "Alex Larcher thân mến,

    Đây là món quà Trưởng làng gửi tặng bạn để bạn chuẩn bị trang phục hóa trang cho ngày Lễ của Người chết sắp tới. Trang phục hóa trang tùy ý thích của bạn, rùng rợn hay vui nhộn đều được. Vì chỉ những ai mặc đồ hóa trang mới có thể đi dự một trò chơi thật đặc biệt đấy nhé.

    Hoặc bạn không thích dự lễ hay may đồ hóa trang thì có thể dùng số vải này tùy ý. Số vải này được gửi sớm để bạn có thể đặt may hay tự may đồ chuẩn bị sẵn trong lúc chờ ngày Lễ diễn ra.

    Ngày lành,
    Danior Oak."



    Lễ của Người chết? À phải, đó chính là tên cũ dành cho ngày Halloween bây giờ đấy! Bạn sẽ tham dự chứ?


    Halloween sẽ diễn ra vào khoảng Thu 25-30. Từ giờ đến đó các bạn hãy đặt may (hay tự may) đồ hóa trang nhé, và nhớ quyết định xem OC mình sẽ hóa trang thế nào đây. Embarassed

    Lưu ý: post này không gửi đến những hộ gia đình đang mất tích tất cả thành viên.
    Aries.J
    Aries.J
    Yeoman
    Yeoman


    Ngày rộng tháng dài.. sống cuộc đời ăn hại OvO

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 68
    Join date : 2012-02-05
    Age : 27
    Đến từ : Outer space

    [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 Empty Re: [Nhà số 14] Alex Larcher

    Post by Aries.J Thu May 10, 2012 8:40 pm

    Sun, Fall 17

    Sáng ngày nghỉ, nó dậy muộn hơn mọi ngày nửa tiếng, khoan khoái ngồi gặm bánh mì, và rồi có tiếng gõ cửa.

    Từ sau lúc đó đến trưa, nó chẳng làm được gì khác ngoài việc ngồi trừng cái thứ nó nhận được – mấy tấm vải đặt trong hộp gỗ.

    Hôm nay ngày mấy nhỉ? Sắp Halloween rồi sao? Thằng nhóc chống cằm, nó đã ngừng mấy trò chơi của nhóc lâu lắm rồi, chắc là từ hồi trung học lận. Thế nhưng hôm nay nó hào hứng lạ thường, không biết cái ngày “Lễ của Người Chết” này được người trung cổ tổ chức thế nào. Liệu người ta có quật mộ hay gọi quỷ hay tế thần hay chôn sống ai đó không nhỉ? Tò mò nha. Alex bắt đầu vẽ kế hoạch chuẩn bị trong đầu: kẹo này, dơi này, đầu lâu này, bí ngô này… Ờ mà, nó quay lại nhìn mấy tấm vải, còn cần một bộ đồ cho ra hồn nữa. Tư duy của nó ngoặt sang hướng khác ngay lập tức: ma cà rồng này, zombie này, quỷ một mắt này, Frankenstein này…

    Hết một buổi sáng, nhảy sang buổi chiều, vẫn chẳng làm được gì. Cuối cùng Alex lượm hai tấm vải đen và trắng lên, quyết định trở lại với cái xì tai muôn thuở của nó: con ngựa vằn. Còn tấm màu cam, thôi thì cắt một phần cuộn lại thành hoa cài áo gắn cho đẹp vậy.

    Xong một ngày nghỉ, nó hớn hở tổng kết lại: Halloween này sẽ xuất hiện một con ngựa vằn gắn một bông hoa màu cam chóe.

    Vâng. Tự hớn xong nó quăng liền cái hộp vào góc. Miễn bình luận.


    Danior The Mayor
    Danior The Mayor
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 200
    Join date : 2012-02-07
    Đến từ : Oakville

    [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 Empty Re: [Nhà số 14] Alex Larcher

    Post by Danior The Mayor Sun May 13, 2012 3:13 am

    - Tin báo tang -

    Chủ Nhật, Thu 24
    Sáng


    Một buổi sáng ngậm tràn khí lạnh của tiết thu, bạn đang ở trong nhà tận hưởng ngày nghỉ của mình theo cách riêng thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Bạn tự hỏi không biết có chuyện gì, nhanh nhẹn chạy ra ngoài mở cửa thì nhận ra đó là vị Trưởng làng đáng kính.

    Sự buồn bã trong đôi mắt ông báo cho bạn hay có chuyện không ổn. Cụ già nhẹ nhàng giải thích:

    - Mấy ngày nay trên bảng tin làng... chúng ta có đăng 12 người mất tích, chắc cháu cũng biết? Đến nay chúng ta vẫn không tìm thấy tung tích của họ... và thế nên chỉ có một điều chắc chắn là họ đã qua đời.

    Bạn vẫn im lặng nghe vị trưởng làng nói tiếp:

    - Dù không tìm thấy thi hài, chúng ta vẫn đóng cho họ những chiếc quan tài và chôn ở Nghĩa trang sau khi nhà thờ được xây xong. Ngày tang là ngày Đông 10. Khi đó rất mong cháu có thể đến dự cùng chia buồn mất mát này... cho dù cháu có hay không quen với họ..

    Xong, vị già làng cúi chào tạm biệt bạn và qua nhà khác để báo hung tin. Bạn sẽ nghĩ thế nào?


    Các bạn có thể biết thêm chi tiết 12 OC đó đây: ;__;
    https://oakville.forumvi.com/t63-topic#7293
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 Empty Re: [Nhà số 14] Alex Larcher

    Post by Admin Thu May 17, 2012 5:53 pm

    - Danh sách những nơi có thể tìm ở Khu Dân Cư -



    • Ở cái lồng đèn trước cửa nhà.

    • Ở trên hốc cây trước cửa nhà

    Aries.J
    Aries.J
    Yeoman
    Yeoman


    Ngày rộng tháng dài.. sống cuộc đời ăn hại OvO

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 68
    Join date : 2012-02-05
    Age : 27
    Đến từ : Outer space

    [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 Empty Re: [Nhà số 14] Alex Larcher

    Post by Aries.J Mon May 21, 2012 3:28 pm

    Tue, Fall 19
    Chiều muộn.


    Si le monde doit changer
    Il changera mais sans moi
    Si les hommes doivent se tuer
    Qu'ils se tuent mais sans moi

    Je suis née de ma mère
    Je mourrai comme ma mère
    Et je quitterai ces terres
    Comme ceux d'avant
    Comme mes enfants

    ...

    J'attends, elle court



    Ghét tiếng mẹ đẻ. Ghét mái tóc đỏ. Ghét dòng máu lai.

    "Con đang chối bỏ đấy à?"

    "Hèn nhát."


    .

    Một câu chuyện xưa cũ, với một nàng Dana kiều diễm yêu một kẻ ngoại đạo. Nàng là kẻ phản bội gia đình. Và con trai nàng thừa hưởng điều đó từ nàng.

    Thế là xứng đáng.

    .

    Nằm dài trên mặt bàn gỗ, nghe mưa lang thang ngoài cửa. Miệng lẩm nhẩm theo trí nhớ. Hồi còn ở nhà, ngày nào nó cũng được nghe bài này, nghe đến phát ớn. Người ta thích Si le vent m'emporte không giống một kiểu trào lưu, người ta có thể cứ bám mãi lấy nó, đến mức tuyệt vọng mà chết.

    Giai điệu Pháp mềm ngọt mơn man tâm trí. Nó thấy bản thân là kẻ bội bạc.

    Khép mi mắt. Nhớ những chiều mưa bên bờ biển, cát ẩm ướt ngoẹt dính lấy gót chân trần. Gió mặn tạt ngược, tóc xác xơ. Mặt nước dập dềnh, lỗ chỗ giọt mưa rớt xuống hòa vào biển. Sóng run nhẹ từng đợt, bọt trắng lênh đênh. Biển xanh thẫm nối liền với màu trời. Mây xám cuộn vần vũ, rồi bị gió xé toạc thành nhiều mảng loang rộng, mưa xuyên qua thấm ướt. Mây trơn như dải lụa, mà cũng gai góc như mảnh vải thô.

    Ra biển ngày bão là một thú vui, vắng vẻ, hoang sơ nhưng đậm một cảm giác sảng khoái lạ lùng.

    Nhớ âm thanh biển mặn hòa trong vị mềm ngọt của bản tình ca Pháp...

    .

    "Không hề chối bỏ"

    "Không hề hèn nhát"

    Chỉ tạm thời hụt bước, tạm thời buông lơi.

    .

    Con trai ta mang tự hào cho gia đình - người đàn bà quý phái cương nghị khẳng định, đâu đó trong bà vương lại bóng dáng nàng Dana mỏng manh. Cuộc đời bà, bản thân bà đã tự tay dìm nàng trong biển tuyệt vọng, nhưng bà không để nàng chết, bởi nàng không phải kẻ phản bội. Và con trai nàng cũng thế.

    .

    Je n'ai pas d'autres rêves
    Que d'être aimée d'amour

    ...


    Mở mắt. Tà dương tắt lịm. Gió hiu hiu len qua khe cửa gỗ, thiếu vị mặn. Bản nhạc lắng xuống. Tiếng mưa vơi ngớt, lưu đọng mùi đất ẩm nồng trong không khí.

    Lục đục đứng dậy. Suýt nữa nó đã ngủ quên giờ cơm tối.

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 Empty Re: [Nhà số 14] Alex Larcher

    Post by Admin Thu May 24, 2012 1:40 am

    Thứ Năm - Đông 04
    Ngày đóng thuế kéo dài từ Đông 04 tới Đông 14!



    "Đóng thuế"

    Hai từ nghe không mấy dễ chịu nhưng đây là trách nhiệm của mỗi công dân. Tiền thuế sẽ là 15% tiền thu nhập của bạn mỗi mùa, riêng với những ai không đi làm thì cũng phải đóng thuế tối thiểu là 50G.

    Nếu không đóng thuế và không hoạt động trong làng một tháng (mà không xin inactive) thì OC bạn sẽ bị cho là Missing, và qua tháng thứ hai không quay về thì sẽ xem như OC bạn đã qua đời.

    Nếu cố tình không đóng thuế, tức là có hoạt động trong làng mà không chịu đóng thuế, thì sẽ có bài nhắc từ BQL, nhưng đã có bài nhắc mà vẫn không chịu đóng thì OC bạn sẽ ngồi tù trong đồn một thời gian đấy.


    Các bạn sẽ đóng thuế bằng cách:

    Ghi bài RR ở Nhà Trưởng Làng đem bỏ tiền thuế vào hòm thư trước cửa nhà ông ấy.

    Ghi chú: Post này không cần copy link vào Kê khai tài sản. Những nhà nào có nhiều hơn 2 OC thì chỉ cần 1 OC đại diện đi đóng cho cả nhà.

    Số tiền phải đóng: 60G


    Hãy làm những công dân gương mẫu nào! XD
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 Empty Re: [Nhà số 14] Alex Larcher

    Post by Admin Sat May 26, 2012 3:05 am

    Thứ Bảy - Đông 06
    1:00 AM



    Chào mừng những cư dân cùng chung hoạn nạn mới nào!


    Sao băng!

    Bạn thốt lên khi nhìn thấy một vệt sáng dài vụt vẽ lên trên nền đêm đen. Dù là lý do gì khiến bạn giờ này vẫn chưa ngủ được, bạn cũng vô cùng thích thú khi trông thấy ngôi sao băng nọ.

    Mà có thật là sao băng không nhỉ?

    Phải chừng vài phút lâu sau câu hỏi đó mới được giải đáp khi bạn nghe tiếng người dân ồn ào ngoài nhà. Khoác áo chạy ra xem thì bạn nghe rằng có những người bị nạn, hoàn cảnh hệt như bạn vậy và hiện họ đang bất tỉnh ở nhà Trưởng làng.

    Bạn nghĩ, dù gì hôm nay là ngày nghỉ nên không phải đi làm, có lẽ lúc trời sáng hẳn, sau khi những người bị nạn kia rời khỏi nhà trưởng làng bạn nên gặp mặt xem sao?


    Chú ý:

    Các bạn nếu muốn tương tác với các OC chuyến 4 thì đợi khi nào mấy bạn ấy rời nhà Trưởng làng (sau khi nhận tiền vốn ấy mà) và đi nhận nhà đã nhé, để tránh gây hỗn loạn ấy mà. Embarassed

    Bất kì OC nào tự tiện vào nhà Trưởng làng tương tác trước khi ông ấy xuất hiện và giao tiền cho các OC mới sẽ bị 1 Warning!!!
    Miss Nine
    Miss Nine
    Squire
    Squire


    Nợ nần chồng chất =.=

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 125
    Join date : 2012-02-06
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 Empty Re: [Nhà số 14] Alex Larcher

    Post by Miss Nine Sun May 27, 2012 5:39 pm

    Chủ Nhật, Đông 07


    Đông đã về, bạn có mặc ấm chứ? Khi rời khỏi nhà, bạn sẽ trông thấy một chiếc hộp nằm trên bậc tam cấp nhà bạn. Khi mở ra, bạn sẽ trông thấy 1 chiếc khăn choàng cổ màu xanh lam với một mẩu giấy nhắn:

    "Chúc bạn có một mùa đông thật ấm áp bên bạn bè và người thân.

    Thân mến,
    Anna Yukari"
    Aries.J
    Aries.J
    Yeoman
    Yeoman


    Ngày rộng tháng dài.. sống cuộc đời ăn hại OvO

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 68
    Join date : 2012-02-05
    Age : 27
    Đến từ : Outer space

    [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 Empty Re: [Nhà số 14] Alex Larcher

    Post by Aries.J Sun May 27, 2012 5:40 pm

    Wed, Fall 20
    5:20 am


    Cạch.

    Cửa bật mở, nó bước ra ngoài, tay bê theo khay bánh mì và cốc sữa, trên người chỉ có cái sơmi caro mỏng dính. Trước nhà đầy những vũng và vũng, đất ẩm in loạn dấu chân người qua đường. Hôm nay là ngày trong tuần, nó bị tỉnh sớm hơn dự định. Sau khi làm đủ mọi cách vẫn không thể ngủ tiếp, nó quyết định sẽ dậy sớm hầu hạ cái dạ dày.

    Alex ngồi xuống hiên nhà, ngước mắt nhìn bầu trời xanh xanh xám xám loang lổ. Mắt xanh dương dung hòa với màu trời, trong con ngươi như có làn khói mỏng, tối đi một chút. Sau một ngày mưa, ông giời xem ra vẫn còn tương tư ủ rột lắm. Nó tự kỷ gặm bánh mì và cứ đảo mắt ngắm xung quanh. Không gian rộng, không khí loãng, đạm mạc. Ngôi làng chìm trong màn sương sớm, ngọn cỏ vương nước mưa, mà hơi mưa thì tán hết đi rồi.

    Sắp đông, suy nghĩ cho mùa đông thật lắm vấn đề. Bình thường vào thời gian này nó đang vùi đầu vào thi cử, sau đó là sung sướng với kì nghỉ đông, mỗi ngày đều làm gấu trắng chui trong hang ngủ từ sớm đến chiều. Nhưng bây giờ nó không vướng bận thi cử, thật tốt. Nó cũng chẳng có kì nghỉ đông, thật lạ. Alex nghển cổ nhìn những tán cây mới hạ trước còn xanh mà giờ đã bắt đầu thưa lá. Cây thay đổi, mùa thay đổi, mọi thứ thay đổi theo từng ngày gần đông. Hiu hắt. Buồn bã. Gió thu xuyên qua lớp áo mỏng, cứa khẽ, đâu đó rỉ máu. Gió buốt dịu, hình dung ra lưỡi dao lam lành lạnh ve vuốt, miết vào da. Cơ thể không phản ứng, mà lòng run lên. Cái lạnh tan vào trong hơi thở, nhoi nhói như mũi kim đâm.

    Nó giải tán mấy miếng bánh xong, thở ra lười biếng. Nhẹ ngả lưng một góc nghiêng thoải mái, duỗi dài chân qua mấy bậc thềm gỗ. Đợi mặt trời nhạt, đợi ánh nắng lạnh xuyên qua màn sương trắng đục chiếu lên người. Nhắm mắt, để xúc giác lên tiếng, nghe gió sớm mênh mang.

    Trời âm u, nhưng buổi sáng trong lành. Nó vào nhà kiếm cái áo khoác chuẩn bị đi làm.
    Aries.J
    Aries.J
    Yeoman
    Yeoman


    Ngày rộng tháng dài.. sống cuộc đời ăn hại OvO

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 68
    Join date : 2012-02-05
    Age : 27
    Đến từ : Outer space

    [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 Empty Re: [Nhà số 14] Alex Larcher

    Post by Aries.J Sun May 27, 2012 6:23 pm

    Sun, Winter 7
    Chiều.

    Sau khi tuyệt vọng sắp xếp lại vali quần áo, nó mới biết mình chẳng đem theo cái gì cho mùa lạnh cả. Lúc rời Nottingham trời vẫn còn đông, nhưng suy nghĩ của Alex bấy giờ là "Mình chỉ đi nghỉ hè hai tuần". Có ai đi nghỉ mát mà mang áo khoác hay khăn len không? Dù là ai đi nữa thì nó cũng muốn quạt vào mặt người ta tại sao không kêu nó đem cùng, để rồi bây giờ phải co ro ao ước có mùa-đông-không-lạnh. Ước gì có áo ấm rơi từ trên giời xuống thì tốt, không lại phải chi tiền xót lòng lắm.

    Lò dò rời nhà, nó định qua tiệm may đặt ít đồ. Mở cửa, chợt nhận ra trên bậc thềm đã đặt sẵn một chiếc hộp từ bao giờ. Trong hộp là một chiếc khăn choàng cổ màu xanh lam. Alex tròn mắt ngắm nghía chiếc khăn kết từ những mũi đan tay tỉ mỉ. Đây không phải là cầu được ước thấy sao? Ông giời hôm nay dễ thương vậy sao?

    À không, không phải ông giời, mà là một người hàng xóm dễ thương.

    "Chúc bạn có một mùa đông thật ấm áp bên bạn bè và người thân.

    Thân mến,
    Anna Yukari"

    ... Nó nhất định phải đi hỏi thăm nhà để tới cảm ơn chị ấy mới được.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 Empty Re: [Nhà số 14] Alex Larcher

    Post by Admin Sun Jun 03, 2012 1:18 am

    Chủ Nhật, Đông 14
    9:00 AM



    Cho dù đang làm gì, bạn sẽ nghe thấy một tiếng gõ cửa. Chạy ra xem là ai, thì bạn trông thấy một hộp quà màu đỏ nằm gọn gàng trước cửa nhà mình. Đem vào nhà và mở nó ra, bạn nhận được 1 cây kẹo socola hình bông hoa hồng với lời nhắn, à không, thư mời mới phải.


    "Chúc bạn một ngày Lễ Valentine thật vui vẻ và hạnh phúc,

    Món quà này từ một người ẩn danh với hy vọng bạn có mặt tại buổi dạ vũ sẽ được tổ chức ở Nhà Trưởng Làng vào 6:00 PM hôm nay. Bạn không cần phải có tên trong danh sách đăng ký dạ vũ mới được tham dự lễ Valentine, vì nếu thích bạn vẫn có thể tham gia ăn tiệc cùng mọi người.

    Còn người ẩn danh là ai? Nhớ đến Nhà trưởng làng dự tiệc để cùng tìm ra nhé?

    Yêu nhiều,
    Người ẩn danh

    Tái bút: tôi còn biết tên bạn là Alex đó."


    Nào, bạn sẽ đi và tìm thử xem đó là ai chứ?


    Lưu ý:
    - Event Valentine + Tiệc sẽ bắt đầu vào 6:00 PM hôm nay theo thời gian thực. Embarassed
    - Các bạn có thể đến nhà Trưởng làng trước đó để tương tác làm quen từ từ cũng được đấy nhé. Embarassed
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 Empty Re: [Nhà số 14] Alex Larcher

    Post by Eluveitie Tue Jun 05, 2012 9:59 pm

    Monday - Winter 15
    10:00 AM



    Bạn nhận được một hộp quà trước thềm cửa kèm theo lời nhắn:

    Spoiler:
    Danior The Mayor
    Danior The Mayor
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 200
    Join date : 2012-02-07
    Đến từ : Oakville

    [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 Empty Re: [Nhà số 14] Alex Larcher

    Post by Danior The Mayor Sun Jun 10, 2012 8:20 pm

    - Tin báo tang -

    Chủ Nhật, Đông 21
    Sáng


    Một buổi sáng ngậm tràn khí rét của trời đông, bạn đang ở trong nhà tận hưởng ngày nghỉ của mình theo cách riêng thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Bạn tự hỏi không biết có chuyện gì, nhanh nhẹn chạy ra ngoài mở cửa thì nhận ra đó là vị Trưởng làng đáng kính.

    Sự buồn bã trong đôi mắt ông báo cho bạn hay có chuyện không ổn. Cụ già nhẹ nhàng giải thích:

    - Mấy ngày nay trên bảng tin làng... chúng ta có đăng 4 anh em nhà Schrudinger mất tích, chắc cháu cũng biết? Đến nay chúng ta vẫn không tìm thấy tung tích của họ... và thế nên chỉ có một điều chắc chắn là họ đã qua đời.

    Bạn vẫn im lặng nghe vị trưởng làng nói tiếp:

    - Dù không tìm thấy thi hài, chúng ta vẫn đóng cho họ những chiếc quan tài và chôn ở Nghĩa trang. Ngày tang là ngày Xuân 05. Khi đó rất mong cháu có thể đến dự cùng chia buồn mất mát này... cho dù cháu có hay không quen với họ..

    Xong, vị già làng cúi chào tạm biệt bạn và qua nhà khác để báo hung tin. Bạn sẽ nghĩ thế nào?


    Các bạn có thể biết thêm chi tiết 4 OC đó đây: ;__;
    https://oakville.forumvi.com/t63p15-topic#9125

    Sponsored content


    [Nhà số 14] Alex Larcher - Page 2 Empty Re: [Nhà số 14] Alex Larcher

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Tue May 21, 2024 2:30 am