by Priscilla Presley Tue Nov 10, 2015 7:35 pm
- :
Win 15 - Dublin- .:
- Vậy cảm giác thế nào?
Hiema hỏi. Allan không trả lời ngay, anh nghiêng đầu tựa nhẹ lên cánh tay. Cảm giác... chắc là nhiều lắm.
- Ừm... thấy lạ. Anh không nghĩ có lúc tụi mình tắm cùng như vậy. - Mà anh cũng đâu có nghĩ là hai đứa sẽ gần gũi nhau ngay khi Hiema chỉ mới đến, và thậm chí sáng nay còn làm chuyện đó một lần nữa... Hơi đỏ mặt, anh xua suy nghĩ đó đi. Nhưng tựu chung lại thì... Anh ngừng một chút trước khi nói tiếp, vẫn hơi đỏ mặt:
- Anh cũng thấy hồi hộp, nhưng mà... thấy thoải mái. Với lại tụi mình gần gũi nhau như vậy, anh cũng thấy vui, và thích nữa. - giọng anh nhỏ lại - Ừm... anh có thể ngắm em, chạm vào em. Nói không thích là nói dối, dù nói thật thì anh thấy mình xấu tính quá...
Giờ thì chắc là mặt đỏ hơn rồi. Đúng là với Hiema, anh đang xấu tính, đang hư hỏng quá. Nhưng giờ biết làm sao đây, Hiema cũng thích anh như vậy nữa. Xấu tính chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?
- Hiema... - anh nói, ngập ngừng mỉm cười - Anh quay lại được chưa? Anh muốn nhìn em.
---------
Fall 29- Ừm... tôi chờ chị Katherine bắn luôn.
Nghe Thu Lan nói vậy, anh nhìn qua chỗ chị Katherine đang đứng nói chuyện. Chắc là sắp xong rồi?
- Câu lạc bộ bạn sinh hoạt những hôm nào ha?
Thu Lan hỏi nên anh lại hướng ánh mắt về phía cô bạn tóc đen. Hỏi vậy là có hứng thú hay sao?
- À, hầu như chiều nào cũng có. - anh nói, mỉm cười - Có hai bạn, ý tôi là hai người học năm ba, họ thay phiên nhau tới mở cửa phòng tập. Rồi các thành viên rảnh lúc nào thì tới tập lúc đó. Lâu lâu cũng có tập trung lại một buổi.
Để nộp quỹ chẳng hạn. Anh không nói chuyện đó ra.
- Thỉnh thoảng cũng có bạn không thuộc câu lạc bộ tới chơi. - anh bổ sung thêm. Câu lạc bộ ít người nên có thêm ai cũng vui, dù cuối cùng họ có tham gia hay không. Mấy bạn tới chơi đó, chủ yếu là tình cờ thấy nên vào xem.