Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+6
Kas Klause
Alicia Grey
Gary Walter
_(:з」∠)_
Shani Priya
Priscilla Presley
10 posters

    [Friendfiction] 21st century

    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century Empty [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Apr 20, 2014 9:39 am


    21st century


    =============================================

    Như cái tên topic, đây là nơi chúng ta thỏa sức sáng tạo trong bối cảnh thế kỉ 21.

    Nội dung không liên quan đến KoH. Các nhân vật tham gia có thể là OC của KoH, hoặc có giới tính trái ngược, hoặc cả hai (như Vis - nam - nữ) Mối quan hệ của họ cũng tùy thuộc vào chủ OC, có thể quen biết nhau từ trước, hoặc không.

    Cụ thể: các OC sẽ là những tân sinh viên trong một học viện, để dễ tt thì ko cần quan trọng chuyện tuổi tác.  Và nếu muốn, họ có thể ở cùng trong KTX của trường.

    Khi viết nhớ để thời gian, và khi viết bài cho nhân vật nào nhớ bổ sung tên vào danh sách nhân vật, cho dễ theo dõi love1



    Một trò chơi nhỏ trong khi chờ BQL thi cử xong Ai muốn tham gia cứ viết bài nhé Love

    ===================

    topic 1
    topic 2


    post cũ:


    Last edited by Priscilla Presley on Sun Apr 20, 2014 10:00 am; edited 2 times in total
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Apr 20, 2014 9:53 am

    Fall 14

    - Thôi chết, bạn có bị đá văng trúng không?

    Hiema giật mình khi tô nước đá bị dội cái rào ngay trên đầu Allan. Vì cô đang ngồi khá gần bạn này và không rụt tay lại kịp nên đương nhiên là bị nước đá văng trúng khá nhiều, chủ yếu là tay và chân. Cô đứng dậy, đẩy ghế về phía sau và bước lui một bước.

    - À không sao... - Cô vừa nói vừa đưa tay gạt bớt nước trên chiếc quần bò đang mặc. Chợt dừng tay nhìn sang Allan. Bạn này có sao không?
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Apr 20, 2014 10:01 am

    Fall 14

    Một con mèo lùi lại, Allan đang ngẩn ra nhìn thì đột nhiên cảm thấy nhói ngay đầu một cái, cùng lúc cái gì đó lạnh buốt ập lên mình. Là cái gì? Anh ngồi bật ra sau, một tay chống trên nền cỏ, tay kia ôm đầu. Đau quá. Và lạnh nữa. Nước lạnh rỏ long tong từ trên tóc xuống, thấm cả vào áo. Nước lạnh làm anh chợt tỉnh ra, là đá hả? Ừ đúng rồi, là đá viên. Có vài viên chạy vào cổ áo nên anh đưa tay giũ chúng ra ngoài. Chợt cau mày, chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ? Sao anh chẳng nhớ gì hết vậy?

    Rốt cuộc, anh ngước lên nhìn xung quanh. Có Hiema, rồi Alicia nữa. Thu Lan đứng lùi xa một chút, đằng kia mọi người đang ngồi. Nhưng mà sao anh lại như thế này? Có cảm giác đầu óc đang quay mòng mòng và đau, cứ như vừa bị ai đánh vậy. Và đá thì đang tan ra.

    Anh lắc đầu, đứng dậy. Hơi lảo đảo một chút, anh vịn vào ghế để giữ thăng bằng rồi xoa xoa trán, nhìn quanh nói:

    - Tôi đi lại đây một chút.

    Anh vẫn chẳng biết có gì xảy ra. Nhưng nói chung là giờ áo ướt cả rồi, phải đi thay đã. Nghĩ vậy nên anh bỏ đi, hướng về chỗ quầy lưu niệm. Ở đó thường có bán áo thun lưu niệm mà.

    Nhưng rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? - Allan vừa đi vừa cau mày, cố nhớ lại. Ủa mà hình như anh đang định uống giùm Hiema ly rượu nữa mà đúng không? Nhắc đến rượu thì... nãy giờ không để ý, bây giờ anh lại ngửi thấy mùi rượu từ trên người mình. Nãy giờ đúng là uống hơi nhiều rồi. Chắc là trong máu cũng có rượu luôn, chẳng biết có làm gì quá không nữa.

    Bà chủ quầy lưu niệm nhìn cái áo ướt sũng của anh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Mà không chỉ áo, cả đầu tóc cũng ướt, lại thêm những vệt nước sậm màu trên vải quần jean nữa. Anh giải thích là do trò đùa của đám bạn, và bà ấy lấy ra một chiếc áo đúng cỡ. Allan nhìn cái áo trên tay, lần chần, rồi bước vào phòng thay đồ phía sau. Nói chung thì anh chưa bao giờ thích mấy cái áo thun lưu niệm cả, nhưng dùng tạm vậy.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Apr 20, 2014 10:47 am

    Fall 14

    Cô nhìn theo Allan bước về phía quầy lưu niệm. Khá xa, mà ở đó có khăn hay áo gì không nhỉ? Cô nghĩ một chút rồi quay lại phía mọi người, nói nhanh:

    - Mình đi kiếm cái khăn.

    Không đợi ai kịp phản ứng, cô chạy theo Allan. Thật ra cô lo bạn này uống nhiều rượu còn nhúng nước lạnh nữa, nguy hiểm lắm.

    Mua khăn xong, cô bước nhanh vào chỗ thay đồ mặc kệ lời nhắc nhở của bà chủ hàng là trong đó có người. Cô biết là có ai mà.

    - Allan. - Cô gọi, đúng lúc bạn này vừa treo chiếc áo sơ mi ướt lên giá. Thật ra cô cũng chuẩn bị tinh thần trước cho chuyện này rồi, nhưng vẫn chựng lại một chút. Cố gắng kìm chế để không đỏ mặt, cô bước tới, trùm chiếc khăn lên đầu bạn này.

    - Để ướt là cảm đó. - Cô nói, tự nhiên thấy tim đập nhanh hơn bình thường, nhưng cô mặc kệ nó. Xoa mạnh chiếc khăn trên đầu bạn này một lúc cho khô tóc, xong cô kéo xuống choàng ngang cổ bạn này.

    - Người bạn cũng ướt đó. - Cô nói, cười cười. - Cần mình lau giùm không?

    Chính cô cũng không biết là mình vừa đổi cách xưng hô nữa.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Apr 20, 2014 11:57 am

    Fall 14

    Vừa mắc cái áo sơ mi lạnh ngắt lên giá, tiếng đẩy cửa khiến Allan giật mình quay lại. Là Hiema. Bạn ấy bước thẳng về phía anh, rồi chụp cái khăn lên đầu. "Để ướt là cảm đó" - Hiema nói vậy, nên anh đứng yên đó cho bạn ấy lau tóc. Mà không đứng đó thì anh cũng chẳng biết làm gì. Anh bị đơ luôn rồi. Sao Hiema lại vào đây chứ?

    Rốt cuộc một lúc sau, khi Hiema quyết định là đầu tóc anh đã tạm ổn, bạn ấy kéo cái khăn choàng qua cổ anh rồi nhìn lên, cười cười:

    - Người bạn cũng ướt đó. Cần mình lau giùm không?

    Vì chúa, trong trường hợp này đúng ra Hiema mới là người phải cảm thấy ngại chứ? Nhưng không, lại là anh thấy ngại đó. Dường như mặt anh hơi nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn nữa, không biết có phải là vì rượu không...

    Rốt cuộc anh đưa tay lên, chạm vào bàn tay Hiema đang giữ cái khăn trên cổ mình. Dừng lại vài giây, rồi rút cái khăn ra, quay sang hướng khác, khẽ hắng giọng:

    - Thôi, tôi tự lau được mà.

    Sau đó là một bầu không khí khá là... kì quặc. Có vẻ Hiema không có ý định quay ra, mà bạn ấy cứ đứng nhìn như vậy cũng không được tự nhiên, nên anh quyết định phá tan im lặng và cố hướng sự chú ý của bạn ấy sang hướng khác:

    - Ừm... mà hồi nãy tôi đã làm gì à?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Apr 20, 2014 2:37 pm

    Fall 14

    Allan tự dưng hơi đơ đơ khiến cô không biết phải phản ứng sao. Ít ra thì cô cũng cố gắng cười cho tự nhiên mà, còn bạn này thì cứ đứng đó nhìn. Suýt nữa thì Hiema đã quay đi hướng khác, nếu không phải là bạn này quay đi trước, và vẻ ngượng ngùng của bạn ấy tự dưng khiến cô có cảm giác muốn ôm. Dĩ nhiên là cô không làm thế, vì người Allan vẫn còn ướt, mà cứ thế này thì sẽ cảm lạnh mất.

    - Ừm... mà hồi nãy tôi đã làm gì à?

    Allan hỏi, khiến cô ngạc nhiên nhìn bạn này thêm vài giây. Hình như tỉnh rồi ha? Mà nhắc đến chuyện hồi nãy, tự dưng lại khiến cảm giác của cô quay lại. Cúi xuống rút cái khăn từ tay bạn này, cô đặt lên người bạn ấy, thấm nước. Chủ yếu ướt trên vai, ngực và lưng nên cô thấm khô phần vai và ngực phía trước, vừa làm vừa nói, mắt không nhìn bạn này:

    - Bạn ngẩn ra ngắm Thu Lan một lúc rồi còn xoa đầu bạn ấy nữa. Lát nữa ra thì ráng mà xin lỗi người ta đi.

    Giữ chiếc khăn trên ngực bạn này, cô đẩy nhẹ:

    - Xong rồi, bạn lau nốt rồi mặc áo vào đi. Tôi ra ngoài trước.

    Cô nói xong thì quay người bước ra cửa, tránh nhìn vào mắt bạn này. Cô vẫn còn bực mà.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Apr 20, 2014 3:23 pm

    Fall 14

    Hiema lấy lại cái khăn và bắt đầu thấm khô người cho Allan. Đúng ra thì anh định phản đối, nhưng cả vẻ mặt lẫn chất giọng của bạn ấy làm anh nghĩ là nên nghe lời(?) Với lại... cả chuyện Hiema đang kể nữa.

    - Bạn ngẩn ra ngắm Thu Lan một lúc rồi còn xoa đầu bạn ấy nữa. Lát nữa ra thì ráng mà xin lỗi người ta đi.

    Allan ngẩn ra. Có chuyện đó thật à? Anh cau mày, cố nhớ nhưng vô ích. Nhưng mà chắc chắn không phải khi không mà anh bị tạt nguyên tô đá lên đầu đúng không? Vậy là anh đã làm vậy thật hả? Không nhớ gì cả, rượu ghê gớm thật...

    Nhưng mà thật ra anh không lo về chuyện lát nữa xin lỗi Thu Lan như thế nào. Có một chuyện khác ngay bây giờ làm anh thấy lo hơn, rất rất nhiều. Vậy nên ngay lúc Hiema ấn cái khăn lại cho anh rồi bỏ đi, Allan đưa tay ra nắm tay bạn ấy giữ lại. Khác với những lần trước đó, anh không buông ra, vì nếu buông ra thì bạn ấy sẽ bỏ đi mất. Và dù bạn ấy không quay lại nhìn, anh vẫn nhìn thẳng Hiema, cố tập trung mọi sự tỉnh táo lúc này để nói cho rõ ràng:

    - Hiema, tôi xin lỗi. Xin lỗi vì... - anh dừng lại một chút, rồi nói nhanh hơn để át cái vẻ bối rối trong giọng nói -...vì đã nhìn người khác. Hình như tôi say rồi nên mới làm vậy... đúng ra tôi không nên uống thêm.

    Bình thường anh không thích phải nói những lời như vậy chút nào, nhưng bây giờ thì anh hiểu đôi khi nói những lời này là rất cần thiết. Nếu như để đổi lại một điều khác quan trọng hơn...

    - Vậy nên bạn đừng giận nữa. Quay lại nhìn tôi, được không?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Apr 20, 2014 3:43 pm

    Fall 14

    Nhiều khi Hiema ghét cái tính nghiêm túc của Allan rất nhiều. Và lần này cũng vậy. Thật ra cô hiểu là bạn ấy say nên mới làm vậy, hơn nữa không phải bạn ấy nhìn ai cũng ra con gì đó hết sao? Nếu mà cô giận thật chắc sẽ không theo bạn ấy tới đây thế này.

    Đứng im một lúc với những suy nghĩ quay cuồng trong óc. Cô không giận, nhưng mà cũng giận. Chính cô cũng không hiểu nữa. Và bạn này thì... có cần nói nghiêm túc vậy không? Chỉ cần ôm cô rồi nói một câu xin lỗi đơn giản được rồi.

    Chừng nửa phút, rồi Hiema thở ra. Tính bạn ấy thế rồi, biết sao được. Cô quay lại, từ từ. Lẽ ra cô sẽ đạp chân bạn này hay làm gì đó tương tự, nhưng nhìn vẻ mặt của bạn ấy, lại thôi. Bước tới rút cái khăn trên tay bạn này, cô nói, giọng không còn lạnh như hồi nãy:

    - Tôi đâu có giận.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Apr 20, 2014 4:04 pm

    Fall 14

    Hiema quay lại. Anh thấy nhẹ người hơn nhưng hình như bạn ấy vẫn tránh nhìn anh, dù giọng đã nhẹ đi một chút:

    - Tôi đâu có giận.

    Anh thở ra, nhìn Hiema. Rồi kéo bạn ấy về phía mình, ôm lại, vuốt tóc:

    - Xin lỗi. Còn làm bạn phải đi theo nữa. Nhưng mà... - anh dừng lại, hơi cau mày - ...thật sự là tôi không nhớ gì chuyện hồi nãy đâu. Và thấy đau đầu nữa.

    Giờ trán anh vẫn có gì đó đau âm ỉ mà anh lại chẳng biết là do cái gì. Và cảm giác như người vẫn hơi lơ mơ buồn ngủ nữa.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Apr 20, 2014 4:54 pm

    Fall 14

    Lúc Hiema rút cái khăn ra, cô chỉ nghĩ là sẽ kéo bạn này quay lại rồi lau nốt phần lưng ướt cho bạn ấy. Tuy ở trong phòng kín gió nhưng cũng không thể cứ thế mà mặc áo khác vào được. Có điều cô chưa kịp làm thế thì Allan đã rất tự nhiên kéo lại ôm. Thật sự thì lúc đó cô đơ hẳn. Dường như máu trong tim cũng đông cứng không thể tuần hoàn lên não được, và trái tim thì phải đập thật mạnh để đẩy máu đi, nhưng mà cũng không có tác dụng gì hết. Rốt cuộc cô chịu đứng im, không mở miệng được, cũng không cử động được, mặc cho tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt cô đỏ rần còn tai thì ù lên. Cô không nghe được bạn ấy nói gì nữa, trong đầu chỉ quay cuồng những suy nghĩ cứ xuất hiện bất thần rồi biến mất, nhanh đến nỗi cô chưa kịp đọc. Và cô cũng không biết là mình đứng như thế bao lâu, cho đến khi hai tiếng "đau đầu" lọt được vào tầm nhận thức của cô.

    Cố gắng nén sự hồi hộp lại, nhưng cô cũng gặp vấn đề khác. Giờ thì nên làm gì? Đẩy bạn ấy ra hay ôm lại đây? Nếu ôm thì... cô không biết mình sẽ làm gì nữa, còn đẩy ra...

    Không phải cô đã nói với Allan rằng cái cảm giác muốn ở bên bạn ấy bao giờ cũng mạnh hơn tất cả sao, và thật sự là như vậy. Có điều... không thể cứ đứng thế này mãi được.

    - Được rồi để tôi xem cho. - Cô nói, thấy rõ là giọng mình không bình thường. - Nhưng mà... bạn phải buông tôi ra đã.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Apr 20, 2014 5:10 pm

    Fall 14

    Allan bắt đầu buồn ngủ trở lại. Anh ôm Hiema và nói, nhưng lúc này lại cảm thấy khó khăn để giữ tập trung. Anh đang lạnh, còn bạn ấy thì ấm, và anh lại nghe thấy mùi rượu nồng nồng trong không khí nữa... thật sự thì lúc này mắt anh đã cảm thấy nằng nặng.

    - Được rồi để tôi xem cho. Nhưng mà... bạn phải buông tôi ra đã.

    Anh gật đầu, vẻ hơi miễn cưỡng. Cố gắng tập trung vào lời Hiema để giữ mình tỉnh táo hơn một chút, anh buông bạn ấy ra rồi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng đó. Nếu như bình thường chắc anh sẽ nhận ra nhiều thứ, nhưng lúc này...

    - Bạn có say không sao mặt đỏ vậy? - Anh đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán bạn ấy, rồi chỉ vào trán mình - Ở đây nè. Không biết có đập vào cái gì không nữa.
    _(:з」∠)_
    _(:з」∠)_
    Knight
    Knight


    Có ai bán thuốc chữa bệnh lười hêm? :3

    Tổng số bài gửi : 697
    Join date : 2013-09-23

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by _(:з」∠)_ Sun Apr 20, 2014 5:44 pm

    Fall 14

    - Meo ~ Meo~ Meo~

    Từ khi Allan gọi mọi người là mèo thì cũng có kẻ nói tiếng mèo thay tiếng người luôn. Cười toe toét đến tận mang tai, Viskey cứ kêu liên tục như thế rồi đột ngột ôm chầm Kaden từ phía sau và cạ cạ má mình vào má cậu ta.

    - Meo ~ Meo ~ Meo~

    Vis ngồi dòm cảnh trước mắt chăm chăm mà không phản ứng gì nhiều, chỉ cười khì một cái, như thể cô biết thằng em mình sẽ làm vậy nên mới cố tình chuốc một đống rượu cho nó. Xong thì điềm nhiên rót một li khác ngồi uống tỉnh queo.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Apr 20, 2014 5:53 pm

    Fall 14

    Hình như Allan lại bắt đầu say trở lại, hoặc là thật ra bạn ấy vốn đã say, vậy mà không hiểu sao lúc nãy có thể nói tỉnh táo vậy. Dù sao thì cô cũng thấy may. Ít nhất thì bạn này cũng không biết cô đang cảm thấy thế nào.

    - Ừ tôi biết rồi. - Cô nói mà không nhìn lên. - Không sao đâu.

    Bỏ qua cái trán bị thương, cô bước ra phía sau bạn này lau nốt cái lưng cho khô, nhanh thôi vì nãy giờ cũng đủ thời gian để nước khô bớt rồi. Quay sang lấy cái áo trên giá, cô nhét vào tay bạn này:

    - Bạn mặc vào đi.

    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Apr 20, 2014 6:50 pm

    Fall 14

    Allan không hiểu sao Hiema lại bỏ qua cái trán đau của anh, cũng không ngẩng lên mà đi vòng ra sau lưng luôn. Nhưng có cảm giác lần này không phải do bạn ấy giận nên anh cũng không lo lắm. Anh ngoái đầu nhìn theo, rồi cầm lấy cái áo bạn ấy đưa qua và đột nhiên nghĩ hình như nãy giờ anh quên mất vụ này... ừm, thật ra thì lúc này anh chỉ có thể tập trung vào một chuyện thôi, nên khi ban nãy Hiema bỏ đi thì anh quên mất là mình chưa mặc áo, và rồi... còn ôm bạn ấy nữa.

    Nghĩ ra chuyện này khiến anh tỉnh ngủ. Nhận ra mình vẫn đang nhìn Hiema chằm chằm, anh quay đi, gật đầu rồi tròng cái áo vào người. Thật sự thì anh muốn tự đánh vào đầu một cái. Không tập trung được đúng là nguy hiểm quá. Từ giờ muốn uống phải cân nhắc mới được.

    Sau khi mặc áo vào, anh quay qua nhìn Hiema. Cố tỏ ra bình thường, vì lúc này anh mà nói là mình nhớ ra chuyện hồi nãy thì không biết Hiema sẽ thấy sao nữa.

    - Ừm... thay xong rồi. Giờ chúng ta làm gì đây? - Anh hòi. Thật ra anh định hỏi "Giờ chúng ta vào ha?", nhưng cũng lại là do mất tập trung nên thành ra vậy.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Sun Apr 20, 2014 6:59 pm

    Fall 14

    - Meo ~ Meo~ Meo~

    Viskey bắt đầu kêu... như mèo rồi mò tới ôm Kaden cạ cạ. Đang tập trung ăn và quan sát tình hình bên kia bên anh chỉ phẩy tay hất cậu này ra, dù vậy cậu này vẫn tiếp tục kêu và cạ tiếp, miệng thì cười toét ra mang tai. Gì đây, một người thì dòm người khác thành thú cưng, một thì biến thành mèo luôn hả?

    - Tôi không phải chuột đâu. - Kaden quay sang làu bàu, thật ra thì anh cũng không giống bình thường lắm với mấy ly mình vừa nốc, nhưng không đến nỗi biến tướng như hai cậu kia. Viskey vẫn tỉnh như ruồi bám tiếp, biết ngay mà. Vừa lúc bên kia Alicia tạt nguyên tô đá lên đầu Allan. Đánh tuyệt lắm. Kaden cười tươi đưa tay vẫy vẫy bạn tóc đỏ:

    - Alicia, đây nữa. Một tô đá gấp!~

    =====================

    Allan bỏ đi thay áo. Hiema chạy theo. Bên kia Vis tỉnh bơ ngồi uống rượu, cô bé Gabrie có vẻ thích chí, Viskey thì bám Kaden kêu meo meo...

    Hình như mọi chuyện đang càng lúc càng lạ rồi...

    Gabriela nhìn quanh một vòng, rồi đi qua phía Thu Lan, vỗ nhẹ vai bạn ấy, giọng quan tâm. Ban nãy khi bị Allan xoa đầu nó thấy bạn ấy hoảng hốt lắm.

    - Bạn không sao chứ Thu Lan?
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Sun Apr 20, 2014 7:34 pm

    Fall 14

    Sau vụ tạt đá thì Alicia cũng hơi hoảng vì lỡ làm trúng Hiema luôn. Đang nhìn theo bạn ấy chạy theo Allan và chẳng biết nên làm gì, thì nó nghe tiếng gọi:

    - Alicia, đây nữa. Một tô đá gấp!~

    Nó nhìn qua, gật đầu rồi nhìn tô đá. Hết trơn rồi. Rốt cuộc nó cầm cái tô chạy lung tung để tìm thùng đựng đá viên, ban nãy nó có thấy mà giờ chẳng biết là đâu nữa.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Apr 20, 2014 7:36 pm

    Fall 14

    - Ừm... Thay xong rồi, giờ chúng ta làm gì đây?

    Allan hỏi, còn cô ngước lên nhìn bạn ấy. Không biết đang say hay đang tỉnh nữa. Dù sao thì cô cũng thấy bớt ngại hơn ban nãy. Bước tới vuốt lại tóc bạn này cho thẳng, vì nãy bị cô lau nên nó xù hết cả. Thật ra thì cô thấy nhìn bạn này như vậy cũng khá dễ thương, nhưng nói chung thì vẻ dễ thương đó mình cô thấy là được rồi (?)

    Vuốt xong tóc, cô nhìn bạn này mỉm cười:

    - Rồi, giờ thì ra ngoài ha? Mà...

    Cô nghiêng đầu, vẻ nghi ngờ:

    - Giờ bạn có biết mình đang làm gì không đó?

    Rủi ra đó bạn này lại gây ra chuyện gì đó nữa thì phiền lắm...
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Sun Apr 20, 2014 7:37 pm

    Fall 14

    Kaden nhìn Alicia chạy đâu mất. Gì vậy, thùng đá ngay kia mà. Mà thôi... anh nhìn qua con mèo đang đu bám mình, thầm nghĩ, không lạnh thì nóng vậy.

    Vậy là anh cầm lên một miếng thịt cay mà ban nãy đã lựa bỏ riêng qua một bên, nhìn Viskey rồi nhân lúc cậu này mở miệng kêu liền nhét vào luôn.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Apr 20, 2014 7:53 pm

    Fall 14

    - Giờ bạn có biết mình đang làm gì không đó?

    Anh nhìn Hiema, suy nghĩ, cố gắng tập trung và thật cẩn thận. Nãy giờ gây ra hơi nhiều chuyện nên tự nhiên anh thấy hết tin tưởng mình nổi. Rồi anh bắt đầu nói, giống như đang trả bài cho cô giáo:

    - Khi ra đó tốt hơn là không uống nữa. Rồi phải xin lỗi Thu Lan. Ngoài chuyện đó ra tôi có nói hay làm gì lạ nữa không?

    Câu cuối anh ngước mắt nhìn Hiema, vẻ lo lắng. Thật sự thì chưa bao giờ anh lại mất kiểm soát, sau đó lại còn quên tuốt hết mọi chuyện như thế này. Không biết lát nữa mọi người sẽ nhìn anh như thế nào nữa...?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Apr 20, 2014 8:10 pm

    Fall 14

    Thu Lan cứ thế đơ ra mà nhìn Allan "độc thoại". Bạn ấy say thật rồi, nhưng dù thế, vẫn chú ý đến Hiema hơn nhỉ...

    - Hai con mèo đen ~ - Allan nói, Hiema nhìn chằm chằm, còn cô hoang mang nhìn xung quanh xem có thấy ai không. Hai? Là tính cả cô luôn hả?

    Vừa quay lại nhìn bạn này, chưa kịp định thần thì cô đã thấy bạn ấy đưa tay lên. Trong khoảnh khắc, Thu Lan như bị đông cứng. Chừng ấy thời gian đủ để Allan kịp chạm vào tóc khiến cô giật thót, vội nhảy lùi lại. Cô thấy Hiema nhìn sang, và quả thật lúc này cô đang thấy muốn khóc lắm. Cảm giác tủi thân không biết từ đâu tràn đến, và cô dõi theo những sự việc tiếp theo một cách mơ hồ, cho đến khi có người lại vỗ vai.

    - Bạn không sao chứ Thu Lan?

    Cô quay lại nhìn. Là Gabri. Cô lắc đầu với cô ấy, ráng mỉm cười:

    - Mình không sao...

    Nhìn vẻ mặt Gabri, rồi nhìn cảnh xung quanh đó, cô bối rối:

    - À... hình như Alicia cần đá... để mình tới giúp...
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Apr 20, 2014 8:20 pm

    Fall 14

    - Khi ra đó tốt hơn là không uống nữa. Rồi phải xin lỗi Thu Lan. Ngoài chuyện đó ra tôi có nói hay làm gì lạ nữa không? 

    Cô nhìn bạn này chăm chú. Sao lúc này cô không có tí xíu tin tưởng nào vào bạn ấy hết vậy. Thở dài, rồi cô lấy chiếc áo ướt của bạn này trên mắc, đưa ra.

    - Hết rồi. - Cô nói, lơ luôn vụ bạn này khen cô dễ thương rồi còn tưởng cô là mèo, lơ luôn vụ bạn ấy nhìn mọi người ra thú cưng nữa. - Giờ bạn mang áo ra nhờ người ta cho vào túi rồi lát mang về được không?

    Cứ như cô đang muốn test xem bạn này có bình thường thật không vậy.
    _(:з」∠)_
    _(:з」∠)_
    Knight
    Knight


    Có ai bán thuốc chữa bệnh lười hêm? :3

    Tổng số bài gửi : 697
    Join date : 2013-09-23

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by _(:з」∠)_ Sun Apr 20, 2014 8:27 pm

    Fall 14

    Sau khi được Kaden đút cho miếng thịt cay thì Viskey ăn nó ngon lành, rồi kêu meo meo đầy sung sướng, trong khi hắn ôm lấy cậu ấy sát hơn, làm nũng đòi đút thêm miếng nữa. Ơ thì nhiêu đây có xá gì với một thằng có thể xúc một muỗng ớt sate ăn tỉnh queo mà.

    Vis thì sau khi chụp cảnh đó xong là cô đứng lên dọn đĩa và lảng đi chỗ khác. Tại lát nữa con mòe bự kia mà bị xối đá thì... Tốt nhất là cô không nên ra mặt.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Apr 20, 2014 8:54 pm

    Fall 14

    Không hiểu sao dù Hiema nói hết rồi nhưng anh vẫn cảm thấy mình gây ra nhiều chuyện hơn vậy. Nhưng hình như bạn ấy không muốn nói, anh nhìn một lúc rồi đưa tay cầm cái áo sơ mi bị ướt:

    - Ừ, được. - Anh nói, rồi đi ra ngoài quầy, cũng để trả tiền cho cái áo mới luôn. Rồi lại quay vào trong. Thật sự thì lúc này anh hơi thắc mắc sao Hiema lại không đi cùng ra đó luôn chứ?

    - Đây nè. - Anh đưa cái túi cho bạn này xem - Tôi chưa tỉnh hẳn, nhưng chắc sẽ không có gì nữa đâu.

    Hiema vẫn nhìn chằm chằm cứ như anh đã gây mất lòng tin dữ dội hay sao đó. Chắc là còn gì khác nữa rồi - anh thở ra, nghĩ, rồi hơi cúi xuống đưa tay xoa đầu bạn ấy:

    - Yên tâm đi, tôi không làm gì nữa đâu. Thật mà.


    Last edited by Priscilla Presley on Sun Apr 20, 2014 9:15 pm; edited 1 time in total
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Apr 20, 2014 9:08 pm

    Fall 14

    Thật sự thì càng lúc cô càng cảm thấy hành động của Allan giống học sinh đang trả bài cho thầy giáo. Mà học sinh sao lại đi xoa đầu "thầy" thế kia. Cô thở dài, bước tới kéo đầu bạn ấy xuống, hun lên trán.

    - Ôm mình lại lần nữa được không? - Cô đột nhiên hỏi, hơi mỉm cười, và hình như cái mặt cũng bắt đầu hồng lên thì phải...
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Apr 20, 2014 9:30 pm

    Fall 14

    - Ôm mình lại lần nữa được không?

    Hiema hỏi. Allan hơi mỉm cười, bạn ấy lại xưng "mình" nữa, lần này không biết có phải do rượu không. Nhưng anh thì không có lý do gì để từ chối cả. Đưa tay ra, anh kéo bạn ấy lại phía mình. Lần này ôm thật chặt.

    - Đúng là tôi không thích nhầm người mà. - Anh nói, thì thầm vào tai bạn ấy - Nãy giờ bạn phải lo nhiều quá, nên tất nhiên bạn yêu cầu thì tôi phải làm rồi, đúng không?


    Last edited by Priscilla Presley on Mon Apr 21, 2014 5:53 am; edited 1 time in total

    Sponsored content


    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon Apr 29, 2024 1:15 pm