Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+10
Miss Nine
Danior The Mayor
Mirror Sakura
Phan Anh Kha
Priscilla Presley
Silver Guardian
Cherry Jas
Quest
kayuki
Admin
14 posters

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 Empty [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Admin Thu Feb 16, 2012 9:56 pm

    First topic message reminder :

    - Nhà số 15 -



    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 80

    • Lương thực:
      [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 52

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 70

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 90



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 1_merge-1
    Tên: Cherry Jas
    Tuổi: 22
    Giới tính: nữ
    Quê quán: Gốc Italy, quê ở Phố Đông Patised
    Ngoại hình: Tóc ngắn màu nâu đồng pha lẫn chút vàng, mắt màu vàng nhạt, cao 1m67
    Tính cách: Là một người có tính nghệ sĩ, hay thư thả và tỏ vẻ không quan tâm đến mọi thứ nhưng luôn để tâm và quan sát mọi điều (thế nhưng không thù dai được). Cư xử ôn hòa với tất cả, rất dễ tiếp nhận nhưng cũng hay tự nghiêm trọng hóa vấn đề và hay để trong lòng. Bản tính rất hay ngượng, dễ xấu hổ và rất ngại bắt chuyện người lạ nhưng rất mau chóng quen nên đối phương thân thiện.
    Với người thân thì có chút bướng và nhiều chuyện. Rất chậm tiêu trong việc nghe và hiểu một chủ đề không thuộc lĩnh vực não ghi nhớ.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Một cái túi da có điện thoại, nón, bóp tiền,một tai phone di động, một quyển note, một hộp kính mát, một hộp bút và một cái khăn quàng bằng len màu đỏ.
    Những thông tin khác:
    - Có hai đứa con nuôi là Lunar và Solar, cha mẹ ở Thụy Sĩ, có một khu nhà trọ kiêm quán trà nhỏ ở Patised
    - Sở thích: Thích rất nhiều thứ
    - Sở ghét: Âm thanh quá ồn ào, trẻ em không ngoan, đồ ăn nhão
    - Rất thích đội cái nón (chỉ hình), do được tặng và tự sướng riêng

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 422471
    Tên: Lunar
    Tuổi: 18
    Giới tính:Nữ
    Quê quán: Miami
    Ngoại hình: Tóc đen dài, mắt đỏ
    Tính cách: Hung dữ, có chút nóng nảy và thù dai. Nhưng vẫn kính trên nhường dưới và sẽ tử tế và thân thiện với những kẻ đàng hoàng.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Túi xách đựng những vật cá nhân cần thiết.
    Những thông tin khác: Là con nuôi của Cherry, em của Solar vì nhỏ tuổi hơn dù cả hai trước đó là bạn của nhau trong trại mồ côi

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 84169
    Tên: Nho
    Tuổi: 18
    Giới tính: Nam
    Quê quán: Không nhớ
    Ngoại hình: Tóc ngắn màu xanh rêu, mắt màu đỏ, luôn đeo cái kính bự trên đầu, cao 1m59
    Tính cách: Vui vẻ, tốt bụng, quậy phá, hậu đậu, ngốc nghếch mà luôn ra vẻ ta đây. So với con nít không khác mấy.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Một cái mắt kính loại bự đeo trên đầu, vài bộ đồ, một sợi dây chuyền vàng hình mặt trời của cố nhân lưu lại nhưng không nhớ rõ là ai.
    Những thông tin khác: (lai lịch, sở thích, sở ghét, thói quen, thú vui, v.v... bạn thích ghi gì khác thì cứ ghi ra ở đây XD)
    - Theo lời nhận xét của Táo là một tên bị động kinh aka luôn ở trong tình trạng phấn khích và năng động. Bị mất kí ức lúc nhỏ do tai nạn nên trí nhớ có chút kém.
    - Quan hệ với Táo: Không rõ là gì. Tỉnh lại thấy con nhỏ này bám theo mình bảo là có quan hệ nên cứ thế sống cùng nhau.
    - Sở thích: Bánh kẹo, nho, táo, thích rất nhiều thứ chỉ cần nó nhìn có vẻ thú vị.
    - Sở ghét: Bị cằn nhằn, đau, vị đắng, ai đó nhắc về quá khứ của bạn.

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 942619
    Tên: Táo
    Tuổi: 18
    Giới tính: Nữ
    Quê quán: Không nhớ
    Ngoại hình: Tóc không ngắn cũng chẳng dài màu xanh, mắt màu đỏ một bên mắt bị cận nên băng lạị luôn cho tiện, tính chờ bên kia cận luôn sẽ đeo kính, cao 1m59
    Tính cách: Trầm tính, thụ động, luôn có vẻ lơ đãng, cực kì lười biếng, là một kẻ ngại khó khăn và phiền phức. Thân thiện với tất cả mọi người chỉ cần người đó lại bắt chuyện, rất hiếm khi chủ động làm quen. Tốt bụng, trẻ ngoan.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Một cái áo khoác, con dao do cố nhân tặng không nhớ rõ là ai, một cái máy nghe nhạc chỉ có duy nhất một bản nhạc không nhớ rõ xuất xứ.
    Những thông tin khác: (lai lịch, sở thích, sở ghét, thói quen, thú vui, v.v... bạn thích ghi gì khác thì cứ ghi ra ở đây XD)
    - Theo lời nhận xét của Nho là một tên thần kinh bị tê liệt aka vẻ mặt luôn lạnh nhạt có vẻ không cảm xúc. Bị mất kí ức lúc nhỏ do tai nạn có liên quan đến Nho nên trí nhớ có chút kém.
    - Quan hệ với Nho: Không rõ là gì. Tỉnh lại thấy tên này nằm giường bệnh kế bên, biết Nho có liên quan gì đó đến mình nên theo luôn.
    - Sở thích: Bánh kẹo, nho, táo, thích rất nhiều thứ chỉ cần nó nhìn có vẻ kì lạ, ai đó nhắc về quá khứ của bạn.
    - Sở ghét: Bị làm phiền liên tục trong nhiều giờ, đau, vị cay.

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 AxisPowers-Hetaliafull362774
    Tên: Dan Claues
    Tuổi: 27
    Giới tính: Nam
    Quê quán: Mỹ
    Ngoại hình: Tóc vàng, mắt xanh, cao 1m80 , nặng 54 kg. Đặc điểm là thường mỉm cười
    Tính cách: hòa đồng, dịu dàng - kiên nhẫn, chăm chỉ - hay tò mò và nghiên cứu, mổ xẻ vấn đề ( bệnh nghề nghiệp). Tóm gọn là một người tốt, ở chung được, nhờ vả được ^^
    Đặc biệt là một người rất lãng mạn vá cực kỳ trân trọng những dịp đặc biệt!
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: một cuốn sổ dày, dụng cụ y tế linh tinh, vài cây bút , một cái máy chụp hình có ống kính và phim chụp.
    Những thông tin khác:
    - Nghề nghiệp cũ: nhà văn hiện đại đang nổi.
    _ Sở trường : ngoài viết lách, làm đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ.
    _ Sở thích: nấu ăn và đi dạo.
    _ Sở đoản: may vá, vẽ , hát hò, quá nhạy cảm
    _ Sở ghét: không gì cả ^^

    Đã về hiện tại:

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 888665
    Tên: Solar
    Tuổi: 19
    Giới tính:Nam
    Quê quán: Miami
    Ngoại hình: Tóc đỏ, mắt đỏ
    Tính cách: Chững chạc, hiền lành, là người làm nhiều hơn nói và dễ tin người.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Túi xách đựng những vật cá nhân cần thiết.
    Những thông tin khác: Là con nuôi của Cherry, anh của Lunar vì lớn tuổi hơn dù cả hai trước đó là bạn của nhau trong trại mồ côi


    Last edited by Admin on Sat Mar 17, 2012 10:05 pm; edited 1 time in total
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by kayuki Fri Jul 13, 2012 7:39 pm

    Tue, 13 Spring - 8:30

    Nho & Táo | Cherry | Dan


    Khi nhìn Dan như vậy, mặt Nho xấu đi vài phần. Nó rất ghét mắc nợ người khác, chân Dan gãy làm nó phải gánh vác trách nhiệm. Nó thà mình gãy chân cũng chẳng sao còn hơn là cảm giác mắc ơn nặng nề trong lòng. Nho nhíu mày, tìm đường trèo xuống

    _ Nhảy xuống đi.

    Táo đứng ở dưới làm tư thế sẵn sàng đỡ nó cũng không khách sáo mà nhảy vào lòng nhỏ bạn. Táo thì thầm vào tai Nho

    _ Dan là người tốt.

    Nói rất ít nhưng ý thì nhiều, Táo không cần nói nhiều thì Nho cũng hiểu hết ý của nhỏ. Nó bước đến chỗ Dan nhìn chân gãy của anh bĩu môi bảo

    _ Đồ thư sinh, tôi... Ui da!

    Táo và Nho trừng mắt nhìn nhau chút rồi nó cũng phải thừa nhận, thở dài bảo

    _ Cảm.... cảm ơn anh... Khụ, lần sau không nếu có vậy nữa thì đừng cứu tôi. Bản thân tôi tự biết mình phải làm gì.

    _ Để tụi này dìu anh vào nhà.

    Táo nói rồi tiến đến đỡ một bên Nho đỡ một bên, đưa Dan vào nhà rồi Táo múc nước lấy khăn rửa vết thương cho anh rất thành thạo vì tụi nó sống chật vật ngoài đời cũng đã quá quen mấy kiểu vết thương này.



    jukykinoha
    jukykinoha
    Peasant
    Peasant


    i'm smmer

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-06-23
    Age : 26
    Đến từ : storybroke

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by jukykinoha Sat Jul 14, 2012 5:01 pm

    Tuesday - 13 Spring
    8 : 30 AM


    Dan | Cherry | Nho & Táo



    Nho và Táo dìu Dan vào nhà, cả hai thành thục sát trùng vết thương cho anh. Tuy vẫn rất đau nhưng tự dưng anh thấy vui vui không kể xiết. Cherry tức giận chê anh bất cẩn, anh cũng mỉm cười không đáp. Cô và bọn nhóc từ tốn chỉnh lại xương chân của anh. Đau điếng người!


    “Có cần đi bệnh viện không?” Dan nhăn mày hỏi.


    “Dĩ nhiên có!” Cherry nói.


    “Tôi tự trả tiền, đừng lo” Anh thiết nghĩ cô đang tiết tiền, nhanh chóng xa tan nỗi lo của cô.


    “Ai thèm lo cho anh!”


    “Sao đưa anh đi được đây?” Táo thở dài nhìn nhân sự thật, một cô gái, hai thanh niên 18 nhỏ như 15 thì làm sao đưa một chàng trai 27 đang gãy chân đi ra ngoài đây~


    “Chậc, ở đây cũng không có xe cứu thương” Cherry nhăn trán suy nghĩ “Hay làm cái nạn cho anh nhé”


    “Thôi, cô cứ mời bác sĩ đến đi, tôi lo chi phí” Dan mỉm cười giục Cherry. Dẫu sao vết thương cũng là của anh~

    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by kayuki Wed Jul 18, 2012 5:19 pm

    Tue, 13 Spring - 8:33

    Nho & Táo | Cherry | Dan


    Nghe Dan nói vậy, Nho và Táo cũng không nhiều lời vô ít bèn vác xác chạy đến phòng khám với tâm trạng có chút lo lắng vì theo lời kể của Táo thì vị bác sĩ kia rất kì quặc

    8:55

    Nho & Táo | Cherry | Dan | Lawrence


    Hai đứa nhóc đã hoàn thành nhiệm vụ một cách suất sắc, tụi nó lôi lôi kéo kéo vị bác sĩ đến chỗ Dan đang nằm còn Cherry đứng bên cạnh lo lắng.

    _ Anh ta té từ trên mái nhà xuống và bị gãy chân.

    Nho thuật lại sự việc cho bác sĩ nghe. Nó cảm thấy được một việc rằng thật may là mái nhà ở đây thấp chứ nếu cở ở thế giới hiện đại. Mái nhà nào cũng cao mấy tầng thì té xuống một không vướng dây điện cao thế bị giựt chết thì cũng bị nền đất bê tông cứng ngắt đập cho chết. Thảm! Mà xem ra ngày thường Dan chắc cũng theo chế độ ăn uống tập thể dục thường xuyên nên té vậy mà anh ta gãy chân thì xem ra cũng còn tốt chán.
    Lawrence the Physician
    Lawrence the Physician
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 42
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Phòng Khám

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Lawrence the Physician Wed Jul 18, 2012 6:13 pm

    Thứ Ba - Xuân 13
    8:50 AM

    Nho

    - Anh ta té từ trên mái nhà xuống và bị gãy chân.

    Bạn thuật lại mọi chuyện cho Lawrence nghe. Vừa nghe, anh ta vừa kiểm tra chỗ chân gãy của Dan. Sau khi xem xét một lúc, Lawrence bắt đầu làm nẹp và bó bột, cố định chân.

    Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, Lawrence dặn dò bạn cùng người nhà:

    - Hạn chế đi lại và vận động mạnh nhé. Chừng đến đầu Hè là có thể gỡ bột được rồi.

    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Quest Thu Jul 19, 2012 4:57 pm

    Quest chính số 4 giao cho các chuyến còn lại


    Thứ Tư - Xuân 28
    11:00 PM


    Nho, Táo và Dan Claues
    Quest 4: Dreamers

    Đã kẹt lại ở làng khá lâu rồi mà bạn vẫn chưa tìm được manh mối hay bất kì thứ gì có thể đem mình quay về hiện tại. Cho dù bạn đang nghĩ gì và làm gì đêm nay, bạn sẽ ngửi thấy có mùi gì rất lạ trong nhà mình, một thứ mùi hỗn hợp mà bạn chưa từng ngửi qua bao giờ và trước khi có thể tìm hiểu xem nó xuất phát ở đâu. Bạn cảm thấy cực kì buồn ngủ.

    Hoặc bạn sẽ nằm gục lại chỗ mình đang đứng hay kịp tìm tới cái giường, đêm đó bạn đã nằm mơ thấy một giấc mơ kì lạ.


    Nhiệm vụ của bạn cho Quest này:

    1. Ghi bài nằm mơ thấy mình đã quay về hiện tại (ghi thế nào tùy ý bạn Embarassed hãy cố gắng biến nó thành 1 giấc mơ thật hay trong trường hợp bạn quay về hiện tại được nhé Embarassed)

    2. Bạn sẽ nghe một tiếng động lớn ngoài nhà khiến bạn tỉnh giấc và chạy ra ngoài kiểm tra, bạn sẽ không tìm thấy ai hết mà thay vào đó sẽ thấy 1 chiếc huy hiệu nhỏ nằm trước nhà. Ghi bài nhặt nó lên thì quest này xem như kết thúc.


    Lưu ý: Huy hiệu của mỗi bạn sẽ khác nhau do sắp xếp ngẫu nhiên. Nhưng chỉ khi bạn có bài kết thúc quest này thì BQL sẽ PM cho bạn xem huy hiệu của mìnhtuyệt đối bạn không được cho người khác biết huy hiệu của mình là gì. Hãy giữ nó cho riêng mình nhé. Embarassed

    Quest chính là quest bắt buộc mỗi OC phải làm.

    Khi làm xong Quest bạn sẽ dẫn link báo vào trong topic này:
    https://oakville.forumvi.com/t44p30-topic#5955

    Chúc vui Happy
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Quest Sat Aug 18, 2012 1:58 am

    Thứ Bảy - Thu 27
    7:00 AM



    Quest 5: The End justifies the Means.

    Gần hai năm bị kẹt lại quá khứ, đã đến lúc thay đổi.

    Sáng nay bạn sẽ tỉnh dậy và cảm thấy mọi chuyện khác lại so với bình thường. Rời khỏi nhà, bạn nhận thấy ngôi làng Oakville vắng lặng lạ thường. Không có một bóng người dân nào.

    Oakville như một thị trấn ma.

    Đương bỡ ngỡ, thì bạn trông thấy những hành khách Lucky Seven và Blackjack 21 vẫn còn ở đây. Chợt đằng xa, bạn trông thấy bóng Trưởng làng.

    - Trưởng làng!

    Một hành khách cất tiếng gọi, vị Trưởng làng quay nhìn về phía các bạn rồi nói:

    - Hãy vào rừng.

    Rồi ông biến mất hẳn, để lại cho các bạn muôn điều khó hiểu. Bạn sẽ làm gì? Vào rừng chứ?


    Nhiệm vụ của bạn:

    - Ghi bài cho OC bạn đến Rừng. Đúng 6:30 PM ngày 18/8 sẽ giao nhiệm vụ tiếp theo.

    Lưu ý:
    - Đây là Quest cuối cùng, tất cả OC phải làm. Embarassed
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Quest Wed Feb 06, 2013 11:49 pm

    Thứ Tư - Đông 28
    5:06 AM


    Homecoming Quest

    Chỉ còn vài ngày nữa thôi là qua năm mới.

    Bạn đã bị kẹt tại làng Oakville được hai năm, thời gian tưởng như rất dài nhưng trôi đi rất nhanh.

    Sáng ngày hôm đó trời khá là lạnh, tuyết rơi dày đặc và bạn thì vẫn đang cuộn mình trong chăn. Tất cả nhân viên đều đã được nghỉ để chuẩn bị lễ lộc đón năm mới, thế thì dậy trễ chút có sao?

    Đột nhiên bạn nghe có tiếng động lạ trong nhà. Và dù bạn nghĩ gì đi chăng nữa, trí tò mò thôi thúc bạn đi kiểm tra xem sao.

    Và kia, nằm ngay giữa phòng khách nhà bạn, là một cô gái tóc đen dài và mắt màu xanh dương nhạt, nằm cạnh cô là một chàng trai tóc trắng ánh bạc!


    Nhiệm vụ của bạn trong Quest này:

    - Ghi bài nhận người lạ/quen tùy ý bạn, rồi sau đó RR tùy thích. Embarassed

    - OC lạc sẽ ko nhớ làm sao mình lại tỉnh dậy ở Oakville, nhưng điều cuối cùng OC đó nhớ mình làm gì sẽ tùy ý chủ OC tưởng tượng. Embarassed
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by kayuki Fri Feb 08, 2013 1:10 am

    Wen, 28 Winter - 5:06 am

    Lunar & Solar | Ireha & Wan


    Sau một kỳ ngủ đông rất dài của nó, Lunar là đứa thức dậy đầu tiên trong nhà vì đã ngủ quá nhiều.

    Trời vẫn tờ mờ sáng mà đã dậy thì khó ngủ lại, nó đi lòng vòng quanh nhà làm chút công việc thay Cherry-san và Solar để đền bù cho việc đình công dài hạn của mình.

    Đang loay hoay nấu đồ ăn sáng phía sân sau thì nó lại nghe thấy âm thanh kỳ lạ. Nó dùng từ lại vì khi ở nơi này được hai năm thì việc nghe thấy động tĩnh kỳ quái vào buổi sáng đã không còn là kỳ quái nữa. Lunar từ tồn bước vào nhà đón bất ngờ mà quả thật sự bất ngờ này lại đem cho nó rất nhiều rắc rối về sau

    Đó-là-xác-người!!!

    Nó đứng bám cửa bếp nhìn hai cái xác một nam một nữ mặt mũi giống hệt nhau mà run lẩy bẩy tự hỏi lại có người từ chuyến bay mới nữa à? Nhưng sao thấy không giống lắm. Kiểm tra kỹ càng đó là người sống không phải xác chết, nó mới hạ quyết định xác vào nhà.

    Đang loay hoay không biết làm thế nào thì Solar đã đúng lúc xuất hiện phía sau lưng.

    "Có cần phụ gì không Lunar?"

    "Cần. Mau nói cho Cherry đi"

    Thế là hai đứa nhỏ trong nhà quyết định đây chắc chắn là quà gửi đến dành cho Cherry-san. Nguyên do vì sao nó nghĩ như vậy thì rất đơn giản là nó không muốn rước phiền phức vào người.

    "Hừ..."

    Đó là âm thanh được phát ra từ một trong hai cái xác.

    "Woa!" - [Bốp]

    Đó là âm thanh của một trong ai kẻ làm chuyện mờ ám bị giật mình buông tay để đầu con người ta đập mạnh vào cạnh bàn.

    "Hình như sắp tỉnh lại rồi! Mau kêu Cherry-san đi!"

    Lunar vừa cầm cây canh hai người kia nếu có manh động gì đáng ngờ lập tức đập vừa hối thúc Solar.
    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Cherry Jas Fri Feb 08, 2013 5:50 pm

    Đông 28 - 5:10 AM
    Ireha & Wan | Solar & Lunar


    "Aizzzzzz!!!! Đau quá đi mất."

    Cái người chẳng may bị ám hại làm cho đầu đập vào cạnh bàn chính là cái xác-nữ tóc đen, và cũng chính là Waloud, hay còn gọi là Wan. Cả đời Wan chưa bao giờ bị thương ở đầu, và chẳng ai dám làm cô bị thương cả, nay lại bị ám toán đánh sau lưng thế này thì không thể nào chịu được mà.

    Wan còn tính tìm hung thủ đòi tiền bồi thường thì phát hiện trước mặt là một cô gái, mái tóc đen dài và đôi mắt màu hồng ngọc đỏ. Cô ta đang cầm cây đứng cách một khoảng nhìn cô. Wan nhăn mày, thái độ gì thế này.

    Rồi cô chợt phát hiện, cái nơi mình đang ngồi không phải sàn nhà Nhàn Nhã quán, xung quanh là một căn nhà bằng gỗ trông cũ kĩ. Và quan trọng hơn hết, Ireha nằm bất tỉnh bên cạnh.

    "Ha-chan, Ha-chan!!!!!!"

    Wan hốt hoảng gọi cậu dậy, lay lay gần chục cái Ireha mới có vẻ tỉnh dậy. Wan nhìn sang cô gái đằng kia, giọng nói đều đều nhưng từng câu thể hiện thái độ tức giận.

    "Đây là đâu, mấy người muốn gì?"

    Wan không biết tại sao cô và Ireha lại ở nơi này, rõ ràng trước đó họ đang trên đường đi mua nguyên liệu để làm tiệc tại quán, Rai thì ở lại chuẩn bị. Chẳng hiểu thế nào thoáng chốc biến thành bị đưa đến cái nơi quái lạ này.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by kayuki Fri Feb 08, 2013 8:32 pm

    Wen, 28 Winter - 5:15 am

    Lunar & Solar | Ireha & Wan | Cherry


    Lunar sau khi nghe câu nói đầy vẻ không thân thiện của con nhỏ tóc đen trước đó là cái xác trong nhà mình thì đôi mày nhíu chặt lại, tay cầm cái cây càng thêm chắc chắn.

    "Ha, giọng điệu đó là ý gì? Mấy người rõ ràng đột nhập vào nhà người ta nằm dài ra đấy mà còn dùng giọng người bị hại trách vấn tôi á? Cô nghĩ xem giờ tôi muốn làm cái gì với cô nhất?"

    Đôi mắt nó thoáng biến đổi trở nên đỏ rực hơn. Lunar lúc mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài tâm trạng có phần dễ mất kiểm soát nên thoáng cái cô gái này lại chọc giận nó.

    Không khi đang hết sức căng thẳng, đương lúc nó giơ gậy để châm ngòi chiến tranh thì tiếng chân từ gác vang lên cùng lúc đó Lunar rơi vào cái ôm của Solar.

    "Ngủ đi"

    Solar ra tay nhanh gọn đánh ngất con bé và bế nó đặt trên ghế. Sau đó cậu quay lại với hai người kia trên gương mặt vẫn là sự ôn hoà

    "Thật xin lỗi... Nhưng hình như chúng ta có chút hiểu lầm gì đó..."

    "Wan?"

    Giọng nói của Cherry vang lên trong đó có sự kinh ngạc và mừng rỡ khiến Solar ngẩn người. Hoá ra là người quen của Cherry-san sao, thật may là cậu kịp thời ngăn Lunar làm chuyện nguy hiểm, Solar thở dài một hơi nhẹ nhõm, đỡ hai người kia ngồi lại trên ghế đàng hoàng, châm trà rót nước cho cả ba rồi rất ngoan ngoãn lùi về ngồi cùng Lunar nghe ngóng chuyện của Cherry-san với hai vị khách mời đặc biệt kia.

    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Cherry Jas Fri Feb 08, 2013 9:18 pm

    Đông 28 - 5:10 AM
    Ireha & Wan | Cherry | Solar & Lunar


    "Ha, giọng điệu đó là ý gì? Mấy người rõ ràng đột nhập vào nhà người ta nằm dài ra đấy mà còn dùng giọng người bị hại trách vấn tôi á? Cô nghĩ xem giờ tôi muốn làm cái gì với cô nhất?"

    Wan nhíu mày, trong lòng nổi lên một trận giận dữ, nhưng nó là một người biết kiềm chế và biết chừng mực, nếu cô gái đang nổi xung kia nói thế tức là có việc gì đó không đúng xảy ra, dù có bắt cóc đi nữa sẽ chẳng rảnh rỗi mà diễn mấy vở kịch thế này.

    Wan mặc kệ, dù thế nào thì vẫn phải bảo vệ Ha-chan, nếu cô ta dám dùng vũ lực, Wan nhất định sẽ không để yên.

    Đang tình thế căng như dây đàn, thì một anh chàng tóc đỏ xuất hiện, đánh ngất xỉu cô gái, Wan nhìn ra dù cô nàng bị đánh nhưng động tác của người nọ rất dịu dàng, không có ý đả thương.

    "Thật xin lỗi... Nhưng hình như chúng ta có chút hiểu lầm gì đó..."

    Xem ra có thể nói chuyện, rốt cục là chuyện gì xảy ra.

    "Wan?"

    Tên mình được xướng lên, Wan giật mình nhìn sang.

    "Cherry-san?"

    ---

    Sau một hồi nói chuyện giải quyết hiểu lầm giữa Wan và Lunar với nhau, Cherry giới thiệu Wan và Ireha (đã tỉnh hoàn toàn) với Solar.

    "Solar, đây là Waloud, đàn em của ta." Cherry mỉm cười chỉ về phía Wan, nó nhìn Solar cũng mỉm cười xã giao nhẹ gật đầu chào. Cherry nói tiếp. "Thằng nhóc tóc trắng bên cạnh là Ireha. Hai đứa nó cũng không biết lí do vì sao lại rơi vào nhà mình thế này nữa."

    "Đã làm mọi người hoảng sợ." Ireha nói với Solar, nhìn về phía Lunar đang nằm, cậu có nghe Wan kể sơ, thật làm phiền gia đình người ta. Thế nên cậu khẽ thúc hông Wan, ra hiệu cho nó.

    Nó để ý, rất vui lòng làm theo, cười dịu dàng nói với Solar.

    "Thật có lỗi vì thái độ của mình."

    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by kayuki Fri Feb 08, 2013 10:08 pm

    Wen, 28 Winter - 5:30 am

    Lunar & Solar | Ireha & Wan | Cherry


    Hắn cười ngượng vì có cảm giác hình như bên mình mới là người có lỗi trước.

    "A... không sao... Tôi..."

    Đang nói thì hắn đột nhiên đứng bật dậy kéo theo đó làm Lunar cũng tỉnh giấc. Solar hốt hoảng chạy ra phía sau nhà thì nhận ra... đồ ăn sáng của gia đình bị bỏ quên đang bốc cháy.

    "Cherry-san, cháy rồi!!!"

    Hắn ho sặc sụa vì mùi khói. Mọi người cố gắng xách nước chữa cháy, đám chạy lan nhanh làm căn phòng bếp gần như bị đốt hoàn toàn cho đến khi lửa tắt thì căn bếp đã thay hình đổi dạng

    Lunar khẽ thở dài vì biết mình hình như lại gây chuyện rồi. Kỳ này Cherry-san chắc sẽ rất giận nó

    "Cherry-san... Cherry-san... xin lỗi ạ"

    Lunar bỗng chốc trở nên hiền lành.
    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Cherry Jas Fri Feb 08, 2013 10:56 pm

    Đông 28 - 5:10 AM
    Ireha & Wan | Cherry | Solar & Lunar


    "Cherry-san... Cherry-san... xin lỗi ạ"

    Cherry sầm mặt nhìn căn bếp tan hoang, chẳng còn ra hình dạng gì. Nghe giọng Lunar lí nhí xin lỗi đằng kia mà cơn giận chẳng giảm được nhiêu.

    Ngay lúc đó, Wan đứng bên cạnh còn chêm vào.

    "Ái chà, cháy cả rồi, sao lại bất cẩn thế."

    Giọng nó đều đều, nét mặt cũng không thể hiện một chút hí hửng, nhưng ý tứ lại có phần xỉa xói ai-đó. Ireha đấm nhẹ Wan, ra hiệu nó mau im đi, thù dai quá rồi đấy, đừng châm dầu thêm lửa vào chuyện nhà người ta.

    Wan nhìn anh nó, chạy đến nắm tay cậu cười hiền lành im lặng không nói nữa, nhưng ở góc khuất không ai thấy, nó khẽ nhếch môi.

    Cherry vốn đã cảm thấy khá khó xử khi Lunar suýt hành hung hai anh em nhà kia, nhìn tới bếp chẳng còn hình dạng gì thì mặt càng sa sầm liếc nhìn Lunar.

    Lunar có vẻ biết lỗi, nhưng lại thấy lời xin lỗi như gió thoảng chẳng ai nghe, thêm con bé lạ hoắc kia thêm mắm thêm muối chọc cho Cherry giận thêm thì cô liền thẹn quá hóa giận.

    "Tôi đã xin lỗi rồi còn gì. Tôi sẽ sửa lại toàn bộ là được chứ gì, làm như mọi việc đều tại tôi vậy."

    Nói rồi chạy đi luôn.

    ...

    "Ây, con nhóc này..."

    Cherry thở dài, cô đã nói gì đâu mà con nhỏ tự tức giận tự chạy luôn. Cô nhìn Solar, cậu chỉ nhún vai, Cherry cũng bó tay, cùng lắm là tháng này tiếc kiệm một chút cho Lunar vui. Lunar nói dọn thì chắc chắn sẽ dọn, nên Cherry kiếm đồ quét một chút cho thoáng tro. Ireha cũng đến giúp Cherry một chút, tiện hỏi chuyện cô thế nào lại ở nơi này.

    Wan bị Ireha đặt sang một góc, kêu gọi mau đến giúp, nó cũng ờ ờ, nhìn ngắm xung quanh một chút. Solar đang cạo mấy cái đám đen xì dính trên tường, vô tình cũng nhìn tới tầm mắt Wan, Wan cũng thấy cậu. Cô mỉm cười.

    "Không đuổi theo sao?"

    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by kayuki Sat Feb 09, 2013 1:36 am

    Wen, 28 Winter - 6:15 am

    Solar | Ireha & Wan | Cherry


    Nhìn bóng Lunar chạy đi, hắn khẽ thở dài trong lòng lo lắng con bé vẫn chưa ăn gì vào buổi sáng, không biết người đó giờ này đã dậy để lo cho Lunar không. Hắn rất muốn đuổi theo nhưng mà...

    "Không đuổi theo sao?"

    Hắn cười khẽ lắc đầu bảo "Không cần đâu... Lunar sẽ không theo về. Xin lỗi vì việc lộn xộn này."

    Solar không nóng không lạnh đối với Wan vì vốn tính hắn là vậy. Theo nhận định của hắn một nói Wan không phải là người tốt nhưng cũng không hẳn là xấu vì nếu đã được Cherry chấp nhận thì chắc chắn cô ấy tốt hơn những người khác.

    Hắn biết Wan vẫn còn giận Lunar vụ cây gậy nên cô nhỏ nói này nọ bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, Cherry-san cũng không giận Lunar. Chỉ là tự nhiên hắn thấy sợ cô nhỏ này.

    "Hai người... hiện giờ tính sao đây?"



    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Cherry Jas Sat Feb 09, 2013 1:47 am

    Đông 28 - 5:35 AM
    Ireha & Wan | Cherry | Solar & Lunar



    "Hai người... hiện giờ tính sao đây?"

    Solar hỏi. Wan cũng thành thật đáp.

    "Có lẽ tôi và Ha-chan sẽ ở lại đây vài ngày, mọi người tiện chứ?"

    Nó lại mỉm cười, cũng không phải có gì vui, chỉ đơn thuần Wan hay cười như thế mà thôi. Cái nụ cười Rai hay bảo là gian thương, chính xác là gian thương, Wan chỉ dùng dễ xã giao thôi. Nhắc đến Rai, Wan mới chợt nghĩ, không biết nó với Ireha rơi xuống cái nơi này, Rai xử lý thế nào đây.







    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by kayuki Sat Feb 09, 2013 12:51 pm

    Wen, 28 Winter - 6:25 am

    Solar | Ireha & Wan | Cherry


    Hắn nhìn nụ cười của Wan lòng khẽ xao động

    "Cô... không cần phải cười nhiều thế đâu. Mỏi lắm"

    Solar lúng túng lựa lời nói để người ta không hiểu lầm ý hắn mà buồn. Bình thường hắn cũng sẽ không nói mấy câu ngốc như vậy nhưng mà nhìn cô nhỏ này cười thế, hắn thấy kỳ kỳ, cảm giác mệt thay Wan.

    "Vậy hai người cứ ở đây luôn đi. Cherry-san sẽ vui lắm"

    Ánh mắt hắn hướng về bóng lưng của Cherry đang trò chuyện cùng Ireha. Hắn biết cô luôn nhớ người thân và nhà nên đã rất vui khi được gặp hai người này. Hắn hi vọng Wan và Ireha đừng đi đâu cả, cứ ở đây luôn với Cherry-san thật tốt.

    "Tôi ra chợ mua chút đồ."

    Solar nhìn đống bừa bãi thầm nghĩ có lẽ nên dọn thay Lunar. Lúc sắp bước ra cửa, đột nhiên thoáng nghĩ,Solar quay lại tìm Wan hỏi

    "Cô đi chợ với tôi không?"

    "Được thôi"

    Wan rất thoải mái đồng ý không hiểu sao lòng hắn thoáng vui vẻ.

    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Cherry Jas Sat Feb 09, 2013 3:50 pm

    Đông 28 - 5:35 AM
    Ireha | Cherry


    Ireha nhìn bóng Wan và Solar rời đi mà rơi vào trầm mặc.

    "Con bé vẫn như thế nhỉ?" Cherry hỏi, điệu cười như thấu hết sự tình.

    "Cô... không cần phải cười nhiều thế đâu. Mỏi lắm"


    Cả Solar lần đầu gặp, cũng nhận ra nụ cười của Wan có bao nhiêu là giả tạo, đầy mệt mỏi, thì hiển nhiên người anh như Ireha phải hiểu rõ nhất điều đó. Nhưng cậu không biết phải làm thế nào, Wan vốn cố chấp, cậu sợ nó chẳng bao giờ tìm được niềm vui của mình.

    "Cherry-san, chị có biết làm thế nào để trở về không?" Không đáp lại câu hỏi của Cherry, Ireha hỏi ngược lại.

    "..." Cherry cười buồn. "Không biết." Cô nói tiếp. "Wan ở ngay đây, mà cậu vẫn muốn trở về, chẳng lẽ tìm được người quan trọng rồi à?" Nói tới đó, Cherry trợn mắt, phì cười một tiếng khẽ. "À, hèn chi con nhỏ có vẻ gay gắt hơn cả trước nữa."

    Ireha nhìn cô bất đắc dĩ gật đầu.

    "Thảm rồi." Cô chậc chậc vài tiếng, đi ra phòng khách uống trà, chẳng buồn dọn gì thêm. Ireha khó hiểu. "Tôi còn định tác duyên cho Wan và Solar, nhưng nếu điều đó thành thật thì Solar thảm rồi."

    Ireha chợt nghĩ đến người con trai tên Solar khi nảy, tóc đỏ mắt đỏ, cả người chỉ có một từ miêu tả: hiền lành. Nếu quả thật thế thì rất tốt, Wan không nên quá cố chấp với cuộc sống cô độc như thế, Wan nếu không coi trọng thì sẽ không đi cùng cậu ta đâu. Nhưng...chắc cũng không đến nổi thảm.

    "Chị đừng nói như Wan là mụ phù thủy chứ." Cậu khó khăn thốt lên biện hộ.

    "Chẳng phải nó còn hơn cả thế sao, Wan là thiên chi kiêu tử mà, đứa con mà trời kiêu ngạo khoe ra. Bản thân nó, nếu đã quyết, ai lay được." Cherry mỉm cười thích thú.

    Xét một khía cạnh nào đó, Wan là người có tài, nhưng với cô, con bé chỉ là đứa trẻ ương bướng không chịu lớn thôi.

    "Thôi, lại uống trà nói chuyện đi. Chuyện Wan, cứ để nó quyết. Cậu không cần lo quá đâu."

    Ireha thở dài, lòng bỗng thấy nhớ ai-đó, một phía lại vẫn không thể không bất lực trước em gái mình. Muốn hỏi ý kiến người-nọ, mà chẳng biết làm thế nào gặp. Không biết ai-kia có lo lắng không nhỉ.




    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Cherry Jas Tue Feb 12, 2013 1:50 am

    Đông 29 - 7:00 AM
    Wan & Ireha | Cherry | Solar & Lunar | Đông | Rai


    "Năm mới sắp tới nữa rồi."

    Cherry cầm tách trà cảm thán. Wan bên cạnh cũng nhấm một ngụm nhỏ, vui vẻ đáp. "Thế nên thời tiết thật trong lành, sáng sớm thức dậy uống trà cũng vui lắm."

    Ireha uể oải nghe hai người kia kẻ tung người hứng, họ thích thưởng trà buổi sáng thì cứ việc, sao lại lôi cả cậu dậy cơ chứ. Ireha không có thói quen dậy sớm, cậu chỉ thức dậy sau bảy giờ ba mươi thôi, do thường ở nhiều múi giờ khác nhau nên đó trở thành giờ giấc sinh lý mặc định trong não Ireha rồi. Cậu ngáp, nhìn Solar im lặng lắng nghe mà tò mò.

    "Cô gái hôm qua, Lunar ấy, vẫn chưa về sao?"

    Solar có vẻ bất ngờ khi thấy Ireha hỏi về Lunar, hắn đáp. "Không sao, cô ấy đang ở nhà một người, người ấy sẽ chiếu cố...."

    "A!!!"

    Đang nói giữa chừng thì Solar bị Cherry thốt lên tiếng cắt ngang, cả ba đều nhìn sang Cherry. Cô nghiêng đầu nhìn ra phía cửa, thoáng thấy ai đó ngoài cửa. Cho đến khi Đông xuất hiện với Lunar miễn cưỡng (trông còn khá giận dỗi) đứng phía sau, anh cất tiếng chào.

    "Cherry-san, chào buổi sáng." Rồi liếc qua nhìn cô gái bên cạnh Cherry, Đông mới thực sự trố mắt ngạc nhiên. Ngay cà Wan cũng giật mình đến suýt rơi tách trà, Ireha bị sặc nước, hai anh em rất đồng thanh kêu lên khó hiểu:

    "Diệp Nhân Đông?"

    "Khoan khoan." Wan kêu lên định thần. "Không phải em đi du lịch sao, chẳng lẽ là cũng giống Cherry-san?"

    Đông gật đầu, anh không ngờ rằng điều mình nghĩ thực xảy ra, Wan và Ireha đã đến đây. Mà Cherry thì thực ra cũng không quá kinh ngạc, cô có biết Đông là em họ của Ireha và Wan, do nhận nhầm khuôn mặt của họ. Nói thế nào, Đông và Ireha thực sự có nét giống nhau, ngay cà Wan là nữ, nhưng xét riêng về khuôn mặt thì cả ba trông tựa như nhau, chỉ là Đông vẫn có nét khác biệt rõ, còn Wan và Ireha thì y hệt nhau rồi.

    Người ngạc nhiên nhất hẳn là Solar và Lunar. Dù đêm qua có bàn trước, nhưng Lunar vẫn chưa nghe anh kể gì về chị em Wan có quan hệ thân như thế với anh, làm cô có cảm giác cái gì cũng không rõ.

    "Đông, đằng sau em...?" Ireha hỏi, vẻ mặt nghi hoặc.

    Đông tưởng Ireha hỏi về Lunar, nhưng khi anh quay lại thì phát hiện Rai cũng ở phía sau mình. Vì nhiều linh cảm, Đông biết, Ireha hỏi về gã.

    "Đây là Rai, anh quen chứ?" Đông hỏi ngược lại, mặc dù đáp án chắc có sẳn trong lòng.

    Nhưng trước khi Ireha lên tiếng, Rai đã hành động trước.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by kayuki Wed Feb 13, 2013 1:11 am

    Wen, 29 Winter - 7:10 am

    Rai| Solar & Lunar | Ireha & Wan | Cherry | Đông


    Đúng như đã hẹn, tôi lẽo đẽo theo hai người kia đến nhà của cô Cherry. Tâm trạng bây giờ của tôi có chút khó chịu và buồn bực vì bị quay vòng vòng.

    Đúng thật là bị quay vòng vòng, chẳng hiểu ông Thượng Đế ăn không ngồi rồi rãnh rỗi hay sao mà lại vẫy tay gây ra cái loại tình huống buồn cười này. Đám người Nhàn Nhã quán chúng tôi bị đẩy về một nơi lạc hậu rồi mỗi người mỗi chỗ vô tình hội ngộ? Rõ là biến thái!

    Suy nghĩ quanh co một hồi thì cũng dừng lại vì chúng tôi đã đến nơi. Đám người phiền phức cứ chắn trước mắt tôi làm màn chào hỏi làm quen rườm rà. Mặt tôi đen quá nửa lúc này mới nhìn thấy được con thỏ ngốc kia.

    Và lúc này diễn ra một mãn hội ngộ đầy cảm động giống trong Hollywood thì mới hợp tình hợp lý. Đáng tiếc, tôi là Rai chứ không phải ông chú biến thái nào đó nên bất chấp trước ánh mắt bao người, tôi nhào qua chỗ Ireha cắn vào cổ cậu một cái để hả lòng sau đó là liếm mút, cuối cùng là bị ăn đập phải buông thả.

    "Tôi rất nhớ em."

    Với tôi đây mới là cảnh hội ngộ đầy tình cảm nhất.




    Last edited by kayuki on Wed Feb 13, 2013 2:25 pm; edited 1 time in total
    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Cherry Jas Wed Feb 13, 2013 11:28 am

    Đông 29 - 7:20 AM
    Wan & Ireha | Cherry | Solar & Lunar | Đông | Rai


    Ireha vốn là tên ngốc phản ứng chậm mà, cậu ta chỉ kịp ngẩn ra vui sướng khi thấy Rai chứ chẳng kịp phản ứng với cái ôm cắn mút công khai của gã như thế. À, còn về cái đập thì chỉ là phản xạ theo tự nhiên của cậu, chứ Ireha lẽ ra còn tính ôm lại ấy.

    Cậu khụ khụ vài tiếng khi ai cũng hướng mắt nhìn vào mình, kéo tay Rai mà mỉm cười trả lời Đông. "Ừm, anh có quen anh ấy."

    "Biến thái mà." Wan lắc đầu bịu môi phía kia nói mà hình như bị Rai lơ luôn.

    Gã choàng tay qua eo cậu, kéo cậu sát lại gần, rất tự nhiên ôm bù lại khoảng thời gian bị lạc đến nơi này. Ireha dù có chút ngại nhưng cũng mặc kệ gã, cậu dù sao cũng không có ý định giấu diếm gì Cherry và Đông. Nói tới Cherry, cô lại đang cười tủm tỉm bên cạnh, thấy ai cũng im lặng thì chính mình lên tiếng trước.

    "Làm quen một chút nào, họ biết anh nhưng chúng tôi thì không biết đâu." Cherry ám chỉ cô và Solar. Cherry rất có hứng thú về Rai, dù sao cô cũng xem Ireha như em mình, nếu cậu đã chọn gã, cô cũng muốn biết gã là người thế nào. Trước hết xem ra khá là bá đạo đây.



    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by kayuki Thu Feb 14, 2013 5:30 pm

    Wen, 29 Winter - 7:10 am

    Rai| Solar & Lunar | Ireha & Wan | Cherry | Đông


    Tôi cứ như con đại cẩu hết ôm thỏ ngốc lại dụi dụi vào cậu, cả người đang rơi vào trạng thái hưng phấn và sung sướng, hơi đâu để ý người ngoài.

    Đến khi bị Ireha nhéo một phát ngay hông mới hoàn hồn, chớp chớp mắt nhìn cậu, sau đó như hiểu ra điều gì lại gật gù, chuyển qua chỗ của cô gái tên Cherry mà Lunar đã giới thiệu trước đó đặt một nụ hôn nhẹ vào tay một kiểu chào lúc xưa, sau đó bắt tay cả người con trai tóc đỏ mà tôi đoán là Solar. Nụ cười lịch sự xuất hiện trên mặt, rất ra dáng quý ông mà giới thiệu

    "Chào Cherry-san, tôi là Rai. Người quan trọng đối với Ireha. Không biết Cherry-san là gì của Ireha?"

    Rồi liếc nhìn sang Wan với ánh mắt lên án kiểu "Hồi nãy tôi vẫn nghe cô nói gì đó nha!" Nếu xét theo quan hệ của tôi với cô nhỏ đanh đá kia thì rõ ràng tôi là anh rể của cô ta mà!

    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Cherry Jas Thu Feb 14, 2013 5:55 pm

    Đông 29 - 7:15 AM
    Wan & Ireha | Cherry | Solar & Lunar | Đông | Rai


    Wan làm động tác khinh bỉ đáp trả. Hai người trừng nhau một lát đến khi Ireha đằng hắng vài tiếng mới chịu thôi, cậu đến mệt với hai người này, bao nhiêu tuổi mà như con nít giành kẹo với nhau. (thế thì Ireha là cục kẹo ấy đó)

    Cherry nhìn ba người họ mà cười đến quặn thắt ruột, không ngờ Wan cũng có ngày chịu để người khác chạm vào Ireha cơ đấy.

    Về phía Đông, anh nhìn anh chị họ của mình, với Rai...mà bỗng dưng ngộ ra chục điều, hóa ra cái vấn đề sâu xa trong hành động của Rai là vậy. Anh nhớ chị họ mình khá độc đoán và rất thương anh họ, Rai kì này cũng mệt mỏi không ít. Nhưng anh cũng không để ý nhiều, cứ ngồi cạnh Lunar dựa vào vai cô, thiu thiu ngủ trong tiếng ồn.

    "Là người thân của anh à?" Lunar hỏi, giọng nhỏ xíu như chẳng muốn nghe trả lời. Đông mới nhớ hình như Lunar và Wan có chút chuyện hiểu lầm.

    "Ừm, người thân thường qua lại duy nhất trong số những người thân. Mà em nên chuẩn bị tâm lý đi, chị Wan thù dai lắm đấy, sau này là em dâu thì chịu dài dài." Đông cười, mắt thì nhắm mà miệng vẫn cố nói những lời trêu ghẹo Lunar.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by kayuki Thu Feb 14, 2013 10:24 pm

    Wen, 29 Winter - 7:15 am

    Solar & Lunar | Rai | Ireha & Wan | Cherry | Đông


    Lunar nhìn đám người của Rai ôm hôn Ireha rồi nhướng mày nhìn Wan với vẻ đắc chí lắm mà thấy mắc cười ghê. Nghĩ nghĩ, hoá ra con bé đó cũng bị người ta chèn ép. Có chút thông cảm nhưng cái lòng thông cảm đó tồn tại chưa được bao lâu bởi câu nói của Đông

    "Ừm, người thân thường qua lại duy nhất trong số những người thân. Mà em nên chuẩn bị tâm lý đi, chị Wan thù dai lắm đấy, sau này là em dâu thì chịu dài dài."

    Nó hầm hực nhéo anh một cái để xả giận. Không phải giận vì câu nói của tên núm ngốc này mà giận vì cái tính miệng câm như hến. Người gì thấy mà ghét, người thân của mình cũng không giới thiệu một tiếng, chẳng nghe kể lể gì cả, đợi nó đắc tội với Wan mới nói dù con bé đó chỉ là chị họ thôi nhưng dù sao Đông đã coi trọng người ta như vậy, nó lại đắc tội. Sau này có chuyện gì, lại đẩy tên núm này vào thế khó xử rồi.

    Lunar nghĩ đông nghĩ tây một hồi thầm quyết định đợi cái nhà bên kia hạ màn sẽ đến lượt mình giải quyết cho xong vấn đề rắm rối này.

    "Lunar, vẫn tốt cả chứ?"

    Solar từ chỗ Cherry-san chuyển sang chỗ của nó thần không biết quỷ không hay, vẫn cái chất giọng nhẹ nhàng thỏ thẻ hỏi thăm làm nó mém giật bắn.

    "Ừm... Cherry-san có..."

    "Cô ấy không giận cậu đâu, tính Cherry-san cậu biết mà. Mau lại xin lỗi Wan có vẻ tốt hơn cho cả cậu Cherry-san và... Đông. Tôi nghĩ hẳn Đông cũng không muốn cậu căng thẳng với Wan đâu."

    Hắn im lặng ngẫm nghĩ đôi chút rồi nói tiếp

    "Với lại... Wan cũng không để bụng đâu. Tôi thấy cô ấy...tốt lắm"

    Nói rồi không thèm nhìn đến vẻ mặt kinh ngạc như thể thấy hiện tượng lạ của Lunar, hắn lại chạy sang chỗ của Cherry, đầu cúi xuống nhìn mấy ngón tay.

    Đột nhiên Lunar cảm thấy đau đầu thầm than thở tên ngốc kia bị con bé nọ bỏ độc gì vào não rồi??? Mới đây đã mua chuộc được cả Solar! Vậy là người thân theo phía nó cuối cùng của về phía Wan. Nó thở dài

    "Này, xin lỗi! Chuyện hôm kia tôi không cố ý hại cô, chỉ là bản năng phòng vệ thôi."

    Nó đến chỗ của Wan nói xong câu đó lại nhìn sang Cherry-san với cặp mắt long lanh ra vẻ rất hối lỗi. Có trời mới biết vẻ mặt đó là thật hay giả.
    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Cherry Jas Thu Feb 14, 2013 10:53 pm

    Đông 29 - 7:20 AM
    Wan & Ireha | Cherry | Solar & Lunar | Đông | Rai



    "Này, xin lỗi! Chuyện hôm kia tôi không cố ý hại cô, chỉ là bản năng phòng vệ thôi."

    Lunar chủ động nói tiếng xin lỗi với Wan, rồi quay sang làm mặt hối lỗi với Cherry. Cherry cười hì hì, xoa đầu con nhỏ tính tình nóng nẩy trẻ con. Riêng Wan thì nghĩ: này là kêu đứa nào hả, xin lỗi trống không như thế, thành ý đâu!

    Nhưng trước khi nó lên tiếng thì Ireha đã kịp tới hiện trường bịt miệng con nhỏ em tính cách đanh đá, đang tìm nơi bùng phát đả kích người. Cậu đã bảo Rai đừng cứ châm chọc Wan mà, nó sẽ làm hại đời người khác đó.

    Sau khi được Ireha cảnh cáo, Wan mới bất đắc dĩ nhìn sang Lunar, trưng ra nụ cười tươi tắn nhất làm quen.

    "Ừm, không sao. Tôi không có để tâm đâu."

    Ireha với Đông rất đồng loạt nghĩ: là để tâm rất nhiều thì có.

    "Thế sau này nhờ chị giúp đỡ Lunar đó." Đông ôm eo Lunar, dựa cầm lên một bên vai của cô, cười hì hì hiền lành.

    Wan kinh ngạc. "Em ngoại tình à?"

    Đông chỉ cười, Lunar thì nhíu mày khó hiểu. Wan nhìn lướt qua một chút trao đổi với Ireha, chỉ thấy cậu cũng mỉm cười. Nó mới à một tiếng, tủm tỉm theo: "Hiểu rồi."

    "Hiểu cái gì thế?" Cherry tuy là quen biết Ireha và Wan, nhưng chuyện anh em họ thì cô hoàn toàn không biết gì nhiều lắm.

    "Không có gì đâu Cherry-san. Hiện tại mọi hiểu lầm đã giải quyết hết, duy chỉ là không biết cách quay về thôi. Từ giờ đến lúc đó làm phiền gia đình chị." Ireha đáp lời, cậu chợt nhớ, kéo áo Rai hỏi. "Anh ở nhà Đông tiếp hay sao?"



    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by kayuki Sat Feb 16, 2013 12:58 am

    Wen, 29 Winter - 7:20 am

    Solar & Lunar | Rai | Ireha & Wan | Cherry | Đông


    "Rai sẽ ở lại đây còn tôi sẽ ở nhà Đông. Được chứ ạ?"

    Lunar giành trả lời trước khi Rai kịp mở miệng, nói đoạn nó quay sang nhìn Cherry-san và Đông vẻ mặt tươi cười có chút làm nũng.

    Lí do mà nó muốn chuyển sang nhà của Đông tạm thời cho đến khi mấy vị khách kia đi vì nó hạn chế số lần đụng độ với Wan. Cho dù có làm hoà và xin lỗi thì Lunar vẫn cảm thấy mình không hoà hợp với cô nhỏ đó. Nó chỉ sợ ở chung vài ba bữa nữa sẽ lại cãi nhau thêm vài chập. Và theo tình hình nó thấy thì anh chàng tên Rai này có thể chống chọi được với Wan nên đành...

    Solar chỉ im lặng nhìn Lunar, mắt thoáng một tia ủ rũ nhưng nhanh chóng biến mất, hắn biết lí do vì sao nó làm vậy bất quá vẫn cảm thấy có chút buồn vì bị bỏ rơi.

    Còn về nhân vật Rai thì anh chàng cứ há miệng đứng ngây như phỗng trong vài phút rồi nhanh chóng gật đầu lia lịa

    "Được đó. Cherry-san sẽ không thấy phiền chứ? Tôi sẽ giúp được mà... tôi là đầu bếp ấy, nấu ăn rất được!"

    Anh chàng tính bảo sẽ phụ giúp mọi người nhưng nhận thấy ánh mắt khinh bỉ của Lunar liền sực nhớ ra hình như mình toàn phá hoại nên đành ngậm miệng sửa lại.

    Sponsored content


    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 8 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Thu May 02, 2024 8:31 am