Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+10
Miss Nine
Danior The Mayor
Mirror Sakura
Phan Anh Kha
Priscilla Presley
Silver Guardian
Cherry Jas
Quest
kayuki
Admin
14 posters

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 Empty [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Admin Thu Feb 16, 2012 9:56 pm

    First topic message reminder :

    - Nhà số 15 -



    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 80

    • Lương thực:
      [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 52

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 70

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 90



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 1_merge-1
    Tên: Cherry Jas
    Tuổi: 22
    Giới tính: nữ
    Quê quán: Gốc Italy, quê ở Phố Đông Patised
    Ngoại hình: Tóc ngắn màu nâu đồng pha lẫn chút vàng, mắt màu vàng nhạt, cao 1m67
    Tính cách: Là một người có tính nghệ sĩ, hay thư thả và tỏ vẻ không quan tâm đến mọi thứ nhưng luôn để tâm và quan sát mọi điều (thế nhưng không thù dai được). Cư xử ôn hòa với tất cả, rất dễ tiếp nhận nhưng cũng hay tự nghiêm trọng hóa vấn đề và hay để trong lòng. Bản tính rất hay ngượng, dễ xấu hổ và rất ngại bắt chuyện người lạ nhưng rất mau chóng quen nên đối phương thân thiện.
    Với người thân thì có chút bướng và nhiều chuyện. Rất chậm tiêu trong việc nghe và hiểu một chủ đề không thuộc lĩnh vực não ghi nhớ.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Một cái túi da có điện thoại, nón, bóp tiền,một tai phone di động, một quyển note, một hộp kính mát, một hộp bút và một cái khăn quàng bằng len màu đỏ.
    Những thông tin khác:
    - Có hai đứa con nuôi là Lunar và Solar, cha mẹ ở Thụy Sĩ, có một khu nhà trọ kiêm quán trà nhỏ ở Patised
    - Sở thích: Thích rất nhiều thứ
    - Sở ghét: Âm thanh quá ồn ào, trẻ em không ngoan, đồ ăn nhão
    - Rất thích đội cái nón (chỉ hình), do được tặng và tự sướng riêng

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 422471
    Tên: Lunar
    Tuổi: 18
    Giới tính:Nữ
    Quê quán: Miami
    Ngoại hình: Tóc đen dài, mắt đỏ
    Tính cách: Hung dữ, có chút nóng nảy và thù dai. Nhưng vẫn kính trên nhường dưới và sẽ tử tế và thân thiện với những kẻ đàng hoàng.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Túi xách đựng những vật cá nhân cần thiết.
    Những thông tin khác: Là con nuôi của Cherry, em của Solar vì nhỏ tuổi hơn dù cả hai trước đó là bạn của nhau trong trại mồ côi

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 84169
    Tên: Nho
    Tuổi: 18
    Giới tính: Nam
    Quê quán: Không nhớ
    Ngoại hình: Tóc ngắn màu xanh rêu, mắt màu đỏ, luôn đeo cái kính bự trên đầu, cao 1m59
    Tính cách: Vui vẻ, tốt bụng, quậy phá, hậu đậu, ngốc nghếch mà luôn ra vẻ ta đây. So với con nít không khác mấy.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Một cái mắt kính loại bự đeo trên đầu, vài bộ đồ, một sợi dây chuyền vàng hình mặt trời của cố nhân lưu lại nhưng không nhớ rõ là ai.
    Những thông tin khác: (lai lịch, sở thích, sở ghét, thói quen, thú vui, v.v... bạn thích ghi gì khác thì cứ ghi ra ở đây XD)
    - Theo lời nhận xét của Táo là một tên bị động kinh aka luôn ở trong tình trạng phấn khích và năng động. Bị mất kí ức lúc nhỏ do tai nạn nên trí nhớ có chút kém.
    - Quan hệ với Táo: Không rõ là gì. Tỉnh lại thấy con nhỏ này bám theo mình bảo là có quan hệ nên cứ thế sống cùng nhau.
    - Sở thích: Bánh kẹo, nho, táo, thích rất nhiều thứ chỉ cần nó nhìn có vẻ thú vị.
    - Sở ghét: Bị cằn nhằn, đau, vị đắng, ai đó nhắc về quá khứ của bạn.

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 942619
    Tên: Táo
    Tuổi: 18
    Giới tính: Nữ
    Quê quán: Không nhớ
    Ngoại hình: Tóc không ngắn cũng chẳng dài màu xanh, mắt màu đỏ một bên mắt bị cận nên băng lạị luôn cho tiện, tính chờ bên kia cận luôn sẽ đeo kính, cao 1m59
    Tính cách: Trầm tính, thụ động, luôn có vẻ lơ đãng, cực kì lười biếng, là một kẻ ngại khó khăn và phiền phức. Thân thiện với tất cả mọi người chỉ cần người đó lại bắt chuyện, rất hiếm khi chủ động làm quen. Tốt bụng, trẻ ngoan.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Một cái áo khoác, con dao do cố nhân tặng không nhớ rõ là ai, một cái máy nghe nhạc chỉ có duy nhất một bản nhạc không nhớ rõ xuất xứ.
    Những thông tin khác: (lai lịch, sở thích, sở ghét, thói quen, thú vui, v.v... bạn thích ghi gì khác thì cứ ghi ra ở đây XD)
    - Theo lời nhận xét của Nho là một tên thần kinh bị tê liệt aka vẻ mặt luôn lạnh nhạt có vẻ không cảm xúc. Bị mất kí ức lúc nhỏ do tai nạn có liên quan đến Nho nên trí nhớ có chút kém.
    - Quan hệ với Nho: Không rõ là gì. Tỉnh lại thấy tên này nằm giường bệnh kế bên, biết Nho có liên quan gì đó đến mình nên theo luôn.
    - Sở thích: Bánh kẹo, nho, táo, thích rất nhiều thứ chỉ cần nó nhìn có vẻ kì lạ, ai đó nhắc về quá khứ của bạn.
    - Sở ghét: Bị làm phiền liên tục trong nhiều giờ, đau, vị cay.

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 AxisPowers-Hetaliafull362774
    Tên: Dan Claues
    Tuổi: 27
    Giới tính: Nam
    Quê quán: Mỹ
    Ngoại hình: Tóc vàng, mắt xanh, cao 1m80 , nặng 54 kg. Đặc điểm là thường mỉm cười
    Tính cách: hòa đồng, dịu dàng - kiên nhẫn, chăm chỉ - hay tò mò và nghiên cứu, mổ xẻ vấn đề ( bệnh nghề nghiệp). Tóm gọn là một người tốt, ở chung được, nhờ vả được ^^
    Đặc biệt là một người rất lãng mạn vá cực kỳ trân trọng những dịp đặc biệt!
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: một cuốn sổ dày, dụng cụ y tế linh tinh, vài cây bút , một cái máy chụp hình có ống kính và phim chụp.
    Những thông tin khác:
    - Nghề nghiệp cũ: nhà văn hiện đại đang nổi.
    _ Sở trường : ngoài viết lách, làm đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ.
    _ Sở thích: nấu ăn và đi dạo.
    _ Sở đoản: may vá, vẽ , hát hò, quá nhạy cảm
    _ Sở ghét: không gì cả ^^

    Đã về hiện tại:

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 888665
    Tên: Solar
    Tuổi: 19
    Giới tính:Nam
    Quê quán: Miami
    Ngoại hình: Tóc đỏ, mắt đỏ
    Tính cách: Chững chạc, hiền lành, là người làm nhiều hơn nói và dễ tin người.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Túi xách đựng những vật cá nhân cần thiết.
    Những thông tin khác: Là con nuôi của Cherry, anh của Lunar vì lớn tuổi hơn dù cả hai trước đó là bạn của nhau trong trại mồ côi


    Last edited by Admin on Sat Mar 17, 2012 10:05 pm; edited 1 time in total
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by kayuki Wed Jul 04, 2012 12:04 am

    Mon, 05 Spring - 18:20

    Lunar | Nho & Táo | Cherry | Dan


    Nghe xong câu cuối của Dan, Lunar đánh rơi cây đũa vì sự thẳng thắn của anh chàng.

    _ Khụ...

    Cô ho một tiếng giả vờ rồi nhặt cây đũa lên vờ như bình thường, cố nhịn không cười phá lên, Nho ra vẻ thấu hiểu mà vỗ vai Lunar.

    _ Dan, anh quyết định sống chung thật à? Cherry-sama, chị đồng ý chứ?

    Táo vẫn là đứa bình tĩnh nhất, nhỏ chỉ nghe Cherry bảo về vụ ăn cơm, thế mà Dan đã bảo là sống chung nên nhỏ cảm thấy hoang mang tự hỏi "Ăn một chén cơm của người khác thì nhất định sẽ phải sống chung sao?"

    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Cherry Jas Wed Jul 04, 2012 10:06 pm


    Thứ hai, Xuân 5, 6:30 PM
    Cherry | Lunar | Nho& Táo | Dan


    Hể?

    Cherry nghe Dan nói cũng giật mình, tuy không lộ liễu rớt đũa như Lunar nhưng đại loại là kinh ngạc nói không nên lời.

    Cô nhớ lại hồi nảy mình chỉ mời anh ta vào ăn cơm thôi mà? Sao lại biến thành ở chung với nhau vậy?

    Cherry còn đang bối rối chưa biết phải nhận lời hay không thì Dan lại tiếp tục rất thẳn thẳng trung thực mà chêm thêm vào.

    "Cô đừng lo Cherry, tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ để phụ giúp cô chăm sóc gia đình."

    Cherry....im lặng.

    Ba người kia.....im lặng.

    Thật là thành thật ghê.

    Cherry cười đến gượng gạo, thôi thì thấy anh ta thành tâm thế. Mà cô cũng không bài xích gì mấy việc ăn no ở nhờ thế này, có đàn ông trong nhà khiên nước này nọ cũng hay. Thành ra, gia đình Cherry vào một ngày đẹp trời liền có thêm ba thành viên mới.

    "Nếu đã thế, thì từ nay mong anh giúp đỡ chúng tôi."

    Lệnh chủ nhà đã ra, thế là Dan đã chính thức di cư vô căn nhà số 15 cùng hai anh hay chị em Táo và Nho.
    jukykinoha
    jukykinoha
    Peasant
    Peasant


    i'm smmer

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-06-23
    Age : 26
    Đến từ : storybroke

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by jukykinoha Fri Jul 06, 2012 4:59 pm

    Tuesday – 13 Spring
    7 : 00 AM


    Cả nhà



    Dan đặt 5 chiếc đĩa trắng lớn lên bàn, bày biệt thêm muỗng, nĩa cẩn thận rồi mới đặt thức ăn lên trên. Anh từ tốn trang trí món ăn sang như thường lệ. Tuy nhiên hôm nay trễ hơn đôi chút vì là ngày nghỉ nên chả ai muốn thức sớm hoàn làm gì.


    “Vậy là ổn. Ối 7 giờ rồi” Dan hốt hoảng nhìn đồng hồ , lật đật chạy đến từng phòng gõ cửa.


    “Sáng rồi đấy! Dậy đi, có đồ ăn sang rồi đấy!”





    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Cherry Jas Fri Jul 06, 2012 5:26 pm


    Thứ ba, 13 Xuân, 7:00 AM
    Cherry | Dan


    Cherry lật đật ngồi dậy khi nghe tiếng Dan gọi từ bên ngoài cửa phòng. Dan tới đây sống cũng đã được một tuần, sáng nào anh cũng dậy thật sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Khiên cô vô cùng cảm động vì sáng nào cũng được ăn đồ nóng và đầy dưỡng chất.

    Nhanh nhanh đi rửa mặt và thay quần áo chỉnh tề. Cherry xuống nhà thì thấy Dan đang ngồi chờ cả bọn xuống cùng ăn.Xem ra lần này cô chuẩn bị nhanh hơn tý.

    Cười thật tươi để đi đến bàn, Cherry nói.

    "Chào buổi sáng. Hôm nay lại để anh dậy sớm nấu ăn rồi."
    jukykinoha
    jukykinoha
    Peasant
    Peasant


    i'm smmer

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-06-23
    Age : 26
    Đến từ : storybroke

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by jukykinoha Fri Jul 06, 2012 5:44 pm

    Tuesday - 13 Spring
    7 :05 AM

    Dan | Cherry




    Dan vừa ngồi xuống được một chút Cherry đã vào bếp. Còn bọn thanh niên 18 kia hẳn vẫn còn nằm dài ngủ nướng. Anh không biết nên thông cảm cho chúng hay nên vào trong lật giường nữa.


    “Chào buổi sáng. Hôm nay lại để anh dậy sớm nấu anh rồi” Cô mỉm cười ngồi xuống ghế.


    Anh đã ở được một tuần nhờ độ dày của da mặt nhưng nói ra anh và Cherry vẫn chưa than thiết lắm. Cô làm ca sang trong khi anh làm ca chiều, thời gian gặp mặt ngắn ngủi vả lại nói chuyện tếu hài với bọn trẻ kia dễ hơn một chút.


    “Có sao đâu! Sở thích riêng của tôi mà” Dan mỉm cười “Cô đừng khách sáo thế! Mà này, chúng ta được nghỉ tận 3 ngày, nhà mình có kế hoạch gì không?”

    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Cherry Jas Fri Jul 06, 2012 5:50 pm

    Thứ ba, Xuân 13, 7:05 AM
    Cherry | Dan



    "Kế hoạch à?"

    Cherry hỏi lại như để xác định, Dan gật đầu và ngồi đợi cô cho ý kiến.

    Thế nhưng Cherry hơi bối rối, cô không rõ thường thì trong nhà làm gì ngày lễ, nếu có thì cũng chỉ là nằm nhà chơi thôi. Tuy nhiên năm nay nhà có thêm người, cũng không biết là nên làm gì cho qua ngày lễ.

    "Tôi không rõ, anh có ý định gì không? Tôi nghĩ chắc tụi nhóc cũng muốn đi đâu đó chơi. Kì nghỉ đầu tiên của năm mà."

    jukykinoha
    jukykinoha
    Peasant
    Peasant


    i'm smmer

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-06-23
    Age : 26
    Đến từ : storybroke

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by jukykinoha Fri Jul 06, 2012 6:17 pm

    Tuesday - 13 Spring
    7 :05 AM


    Dan | Cherry




    Dan vừa hỏi xong chợt nhân ra Cherry rất lúng túng về vấn đề này. Chắc cũng hiếm khi đi đâu nhỉ.


    “Tơi không rõ, anh có ý định gì không? Tôi nghĩ chắc tụi nhóc cũng muốn đi đâu đó chơi. Kì nghỉ đầu tên của năm mà” Cherry ngượng cười, nhường quyền quyết định sang Dan.


    Nghe từ “tụi nhóc” rồi nhớ lại từ “nhà mình” anh phì cười thành tiếng.


    “Chúng ta giống cặp vợ chồng già mới sinh con lo lắng cho chúng quá đi thôi~ Ha ha.” Anh phì cười rồi nhanh chóng sợ Cherry giận nên nín nhịn, cố vờ nghiêm túc “Cherry này, có thích đi picnic không? Làng ta hình như có một con suối”



    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Cherry Jas Fri Jul 06, 2012 6:27 pm


    Thứ ba, Xuân 13, 7:15 AM
    Cherry | Dan



    ...

    Rồi, Cherry thừa nhận cô có chút đờ ra vì câu nói đùa của Dan, ngoại trừ mặt cô vẫn đang cười rất bình thường đến cứng miệng (tất nhiên là Dan không biết) nhưng câu đùa ấy làm Cherry có chút tự ái. Không phải vì cái gì, đơn giản vì Lunar hay đùa Cherry rằng cứ sống thế này thì sau này làm bà cô già chẳng ai thèm, nay tự dưng nghĩ ban nảy mình lại trong hoàn cảnh cứ như đang diễn cảnh vợ chồng hạnh phúc với Dan, chưa kể là lũ "con cháu" đã lớn kia. Có chút thật trớ trêu.

    Và, xấu hổ một tý.

    Bất quá, để che giấu sự bối rối rất thường xuyên xảy ra từ khi Dan xuất hiện, Cherry làm mặt rất tự nhiên mà đáp lại đề nghị của anh.

    "Đúng là có một con suối, rất trong và mát mẻ. Thế chúng ta cứ quyết định đến đó picnic đi."


    jukykinoha
    jukykinoha
    Peasant
    Peasant


    i'm smmer

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-06-23
    Age : 26
    Đến từ : storybroke

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by jukykinoha Fri Jul 06, 2012 6:43 pm

    Tuesday - 13 Spring
    7 :15 AM


    Dan | Cherry




    Cherry trợn mắt nhìn Dan, thoáng cái, rất ngắn ngủi rồi cô lại mỉm cười rực rỡ đến loá mắt. Anh im bặt, dúi đầu vào ăn sang, cho đến khi Cherry lên tiếng.


    “Đúng là có một con suối, rất trong và mát mẻ. Thế chúng ta cứ quyết định đến đó picnic đi”


    “Ừ, thế chừng nào chúng ta đi đây!” Dan thấy Cherry chịu trả lời anh mới thở phào nhẹ nhõm, hí hửng trở về chủ đề chính “Chúng ta cùng chuẩn bị nhé!”


    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Admin Fri Jul 06, 2012 7:32 pm

    Thứ Sáu - Xuân 16
    Ngày đóng thuế kéo dài từ Xuân 16 tới Xuân 26!



    "Đóng thuế"

    Hai từ nghe không mấy dễ chịu nhưng đây là trách nhiệm của mỗi công dân. Tiền thuế sẽ là 15% tiền thu nhập của bạn mỗi mùa, riêng với những ai không đi làm thì cũng phải đóng thuế tối thiểu là 50G.

    Nếu không đóng thuế và không hoạt động trong làng một tháng (mà không xin inactive) thì OC bạn sẽ bị cho là Missing, và qua tháng thứ hai không quay về thì sẽ xem như OC bạn đã qua đời.

    Nếu cố tình không đóng thuế, tức là có hoạt động trong làng mà không chịu đóng thuế, thì sẽ có bài nhắc từ BQL, nhưng đã có bài nhắc mà vẫn không chịu đóng thì OC bạn sẽ ngồi tù trong đồn một thời gian đấy.


    Các bạn sẽ đóng thuế bằng cách:

    Ghi bài RR ở Nhà Trưởng Làng đem bỏ tiền thuế vào hòm thư trước cửa nhà ông ấy.

    Ghi chú: Post này không cần copy link vào Kê khai tài sản. Những nhà nào có nhiều hơn 2 OC thì chỉ cần 1 OC đại diện đi đóng cho cả nhà.

    Số tiền phải đóng: 120G (chỉ tính Cherry và Lunar)


    Hãy làm những công dân gương mẫu nào! XD
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Eluveitie Fri Jul 06, 2012 11:44 pm

    Thursday - Spring 15
    Nhà số 15
    Angelo



    Lượt tìm cuối cùng. Angelo thử vận ở căn nhà số 15. Nó chọn ngay chum nước sau nhà để tìm.

    Địa điểm: trong chum nước
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Demi-fiend Fri Jul 06, 2012 11:52 pm




    Gravia.
    Thu, Spring 15. 14.


    Địa điểm: Mái nhà.

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Admin Fri Jul 06, 2012 11:56 pm

    Không có trứng, Gravia!shock

    Rất tiếc, không có trứng trên mái nhà. Có lẽ bạn nên thử chỗ khác xem? Happy


    Xin chúc mừng, Angelo!shake


    Bạn đã tìm thấy 1 Quả trứng Phục Sinh nằm ở trong chum!
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by kayuki Sat Jul 07, 2012 2:44 pm

    Tue, 13 Spring - 7:20

    Lunar | Nho & Táo | Cherry | Dan


    Biết hôm nay là ngày lễ phục sinh, mọi người đều được nghỉ ngơi và có tổ chức trò chơi tìm trứng nhưng Lunar năm nay không tham gia vì cô vẫn không quen cảm giác "một mình". Cô cũng muốn rủ ai đó tham gia nhưng nghĩ lại thì có ai thân thiết đâu, Cherry-san thì vốn không có hứng thú với trò này.

    Năm ngoái... Bất giác Lunar lại thở dài, xem ra muốn quên cũng phải đợi một thời gian nữa. Tay cô bất giác lại nắm chặt sợi lắc chân đã từ lâu không còn đeo nhưng vẫn mang bên mình.

    Dù đã tỉnh dậy sớm theo thói quen nhưng lại có chút mất hứng và lười biếng nên cô không muốn xuống dưới nhà vác bộ mặt đưa đám làm mọi người mất hứng. Cứ thế Lunar nằm trong phòng một chút cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên. Cô bước xuống giường mở cửa thì thấy mái đầu xanh xanh của hai đứa nhóc

    _ Buổi sáng tốt lành, nếu đã dậy rồi thì xuống nhà ăn sáng đi, không sẽ bị bệnh đó.

    Nho chưng bản mặt tươi cười nhìn Lunar, phía sau là Táo với vẻ mặt ngái ngủ khó chịu. Dưới sự sắp xếp của cô thì đáng lẽ Táo sẽ ở chung với Lunar, còn Dan, Cherry, Nho sẽ ở phòng riêng nhưng vì hai đứa nhỏ từ lâu đã ở cùng nhau nên Táo nhất định không chịu rời khỏi Nho nửa bước. Nhìn hai đứa trẻ, làm Lunar lại nhớ đến Solar và cô lúc nhỏ nhưng là Solar theo cô.

    _ Được, đợi một chút.

    Thằng nhóc Nho nói chuyện với Cherry thì lễ phép còn nói với Lunar lúc nào cũng không đầu không đuôi, bản mặt lúc nào cũng cười như lưu manh, thật không ưu chút nào. Cả ba xuống chân cầu thang thì nghe được kế hoạch đi chơi của Dan, Lunar khẽ cười, nói to

    _ Đi chơi sẽ rất tốn kém a.

    _ Nhưng vui mà.

    Nho ngược lại rất hứng thú còn Táo thì vẫn thờ ơ như thường lệ, nó lôi kéo Táo chạy đến chỗ Dan vẻ mặt háo hức hỏi

    _ Thế chừng nào chúng ta đi? Ở đâu? Lúc nào? Cần mang theo cái gì? - Rồi quay sang cười với Cherry - Buổi sáng tốt lành, Cherry-sama!
    jukykinoha
    jukykinoha
    Peasant
    Peasant


    i'm smmer

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-06-23
    Age : 26
    Đến từ : storybroke

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by jukykinoha Sat Jul 07, 2012 5:07 pm

    Tuesday - 13 Spring
    7: 20 AM


    Dan | Cherry | Táo & Nho | Lunar




    Cherry vãn đang băn khoăn thì bọn trẻ chạy xuống bếp, không gian náo nức hẳn lên. Nho rất hứng thú ngược lại với hai cô chị cùng tuổi, táo thì thờ ơ xem như cũng chấp nhận miễn có Nho còn Lunar thì xoay ra tính chuyện tiền nong. Dan muốn cũng không nhịn được cười.


    “Ăn…ha ha… ăn sáng trước đi mấy đứa” Anh đập tay xuống ghế, chỉ vào 3 phần ăn sang sắp ngụi lạnh .


    “Vậy chúng ta sẽ đi đâu?” Nho háo hứng vẫn không thể ngừng hỏi, cậu ngồi xuống bên cạnh Dan mắt chớp chớp chờ đợi.


    Thật khác với ấn tượng đầu ghê~


    “Lúc trước tôi sống một mình nên hiếm khi tổ chức đi chơi gia đình, nhưng ở đây… à, … chúng ta đi picnic ở kế con suối há! Còn thời gian cho mấy nhóc quyết định đấy. Lunar đừng lo, đi dã ngoại không tốn lắm đâu. Lâu lâu mới có dịp, chúng ta đi chung cho vui. Ai có bạn bè thì rủ theo luôn nhé!”


    Dan mỉm cười, đẩy ghế đứng dậy dẹp dĩa.


    “Mọi người cứ từ tốn bàn đi nhé. Tôi đi chợ, nhà mình hình như đang thiếu thốn vài thứ!”


    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by kayuki Sun Jul 08, 2012 2:48 pm

    Tue, 13 Spring - 7:30

    Lunar | Nho & Táo | Cherry | Dan


    Nho cười vui vẻ nhưng cũng chẳng có ý định bàn bạc về việc đi chơi này. Vì nó chưa bao giờ đi picnic mà cũng không có hứng thú đi, nó chỉ làm ra vẻ như thế để hùa theo và hợp với hoàn cảnh mà thôi. Táo vẫn im lặng như bình thường vì nhỏ cũng giống Nho, không hứng thứ cũng chẳng biết bàn gì nhưng được cái nhỏ bộc lộ chân thật hơn tên Nho luôn nhoẻ miệng cười kia.

    _ Thế mai chúng ta đi, vào khoảng sáng đến trưa gần chiều thì về. Dù sao ở đó vào ban đêm chỉ tổ làm mồi cho muỗi.

    Lunar nêu ý kiến của mình rồi đưa mắt nhìn mọi người vẻ chờ đợi. Nói về picnic, Lunar lại nghĩ đến lần mình qua đêm với tên núm ấy ở trong rừng. Nghĩ lại lúc ấy quả thực cũng rất vui nhỉ, bất giác kkhoé miệng cong lên thành nụ cười dịu dàng, ánh mắt cũng trở nên miên man, hồn lạc đâu mất cho đến khi Dan bảo

    _ Mọi người cứ từ tốn bàn đi nhé. Tôi đi chợ, nhà mình hình như đang thiếu thốn vài thứ!

    Cô nhíu mày bất mãn thầm nghĩ tên ở ké mà còn chê bai này nọ, bộ anh ta ỷ mình lớn tuổi hiểu rộng chắc? Sống ở đây làm như dễ lắm á, lúc nào cũng phải tiết kiệm nên cô thấy gì cần mua thì mua thôi, không cần thì hạn chế. Dù nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Lunar vẫn giữ lễ kính lão để Cherry-san không phải mất mặt

    _ Khụ, anh thấy sống thiếu thốn à? Thật xin lỗi vì không chu toàn, nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng không ngại ngùng mượn sức trai trẻ của Dan-san và Nho-chan đi sửa giùm mấy cái lỗ hỏng trên mái, tu bổ thêm cho căn nhà được đầy-đủ.

    Lòng tự trọng của Lunar bị đụng chạm, cô cười mà lòng không cười nhìn Dan.
    jukykinoha
    jukykinoha
    Peasant
    Peasant


    i'm smmer

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-06-23
    Age : 26
    Đến từ : storybroke

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by jukykinoha Sun Jul 08, 2012 3:12 pm

    Tuesday - 13 Spring
    7 : 30 AM


    Cả nhà
    (vậy đi, nhà mình quá nhiều người!)



    “Khụ, anh thấy sống thiếu thốn à? Thật xin lỗi vì không chu toàn, nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng không ngại ngùng mượn sức trai trẻ của Dan-san và Nho-chan đi sửa giùm mấy cái lỗ hỏng trên mái, tu bổ thêm cho căn nhà được đầy-đủ.”


    Dan nhìn Lunar nở nụ cười mà lạnh cả gáy. Anh phì cười trong long, tự nhủ tuổi trẻ thật cao ngạo, không nên chấp nhất. Anh gật đầu mỉm cười đồng ý nhìn Lunar.


    “Sửa thì nhất định sẽ sửa nhưng trước đó vẫn phải cần mua thêm đồ. Đừng lo, anh không chi tiền phung phí, chi tiền cũng không vì lợi ích cá nhân” Dan phân bua “ Nhưng đã sống thì không nên quá hà khắc với bản thân. Anh đi mua đồ dùng, 10 phút nữa sẽ trở về”


    Không chờ em nhỏ phản ứng, Dan lưu lại một nụ cười rồi biến ra khỏi cửa.



    ===================


    7 : 45 AM




    Anh vác vào 1 bao than, 2 cục xà phòng, 1 lít dầu, 3 cây đèn cày.


    “Mọi người đã ăn xong chưa? Nho, em theo anh lên sửa mái nhà!”


    Anh sắp xếp mọi thứ gọn gàng vào tủ, phủi phủi tay rồi kéo đồng chí Nho “trai tráng” đi.


    "Mượn Nho của Táo nhé!"
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by kayuki Sun Jul 08, 2012 3:24 pm

    Tue, 13 Spring - 7:50

    Nho & Táo | Dan


    Nói là bàn bạc kế hoạch, rốt cuộc chỉ có mỗi Lunar nêu ý kiến, ba người kia sao cũng được, ngoan một cách đáng sợ.

    Sau khi ăn sáng xong thì Lunar bảo là đi công việc và biến mất, giao nhà cùng một đống công việc cho Nho, Táo, Cherry-sama thì vô tư~ Làm nó có cảm giác mình thành con sen. Đáng tiếc, Nho không phải là trẻ ngoan, chỉ có Táo thôi. Trong lúc Táo hết quét nhà đến nấu cơm thì Nho vác chân rung đùi ngồi...nhìn.

    Dan từ chợ về nhà, dù sao cũng là đi bộ nên phải mất hơn 10 phút, anh ta vừa xuất hiện đã ồn ào.

    _ Mọi người đã ăn xong chưa? Nho, em theo anh lên sửa mái nhà!

    _ What? Đùa à, anh nghe lời bà già Lunar dữ~ Làm vậy là bốc lột sức lao động của trẻ vị thành niên. Anh muốn thì sửa một mình đi, tôi không hứng treo cao té đau đâu!

    Nho nhăn mặt chạy mất, chúa trốn việc là nó, Táo đứng đó chứng kiến màn trên lắc đầu nhìn Dan với ánh mắt thương hại, khẽ bảo

    _ Anh cứ đi tìm xung quanh mấy cái cây gần nhà, hắn trốn ở đó đấy. Cho hắn cái gì đó hoặc đe doạ này nọ thì hắn làm liền à.

    Rồi lại tiếp tục chưng mặt đen nhẻm vào lò than thổi lấy thổi để nấu nồi cơm
    jukykinoha
    jukykinoha
    Peasant
    Peasant


    i'm smmer

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-06-23
    Age : 26
    Đến từ : storybroke

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by jukykinoha Sun Jul 08, 2012 3:48 pm

    Tuesday - 13 Spring
    7 : 50 AM


    Dan | Nho




    Dan ngẩn ra nhìn Nho chạy đi mất, không biết có nên nghe lời táo không. Anh lục túi, loi ra xơ vải… cuốn sổ tay nhỏ… vài cuộn phim chưa rửa. Biết cho cái gì đây nhỉ!?! Vì cái gì anh cũng không có.

    Rốt cuộc, Dan cũng bước ra bên ngoài, nhìn một hồi cũng phát hiện ra cái đầu xanh đang núp trên cây.


    “Này nhóc, em thích ở nhà ấm hay ở nhà lạnh ?” Dan ngước đầu nhìn thằng nhóc 18 mà như con khỉ con.

    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by kayuki Sun Jul 08, 2012 3:58 pm

    Tue, 13 Spring - 7:55

    Nho & Táo | Dan


    Đúng như lời Táo, mỗi lần bất mãn cái gì Nho đều đến nơi cách mặt đất khoảng 1m để ngồi đó đung đưa chân cho đến khi hết bực nhưng nó nhanh chóng bị phát hiện, biết chắc là do Táo chỉ điểm

    _ Này nhóc, em thích ở nhà ấm hay ở nhà lạnh ?

    Nho nhướn mày nhìn anh chàng nhà văn giở giọng dạy dỗ mình, nó bĩu môi bảo

    _ Anh cũng biết tụi này là trẻ lang thang, làm gì có căn nhà tử tế cho mà ở. Quái gì quan tâm đến chuyện nóng lạnh, có nhà ở là được rồi còn gì!

    _ Đấy là tại em không chịu tu sửa cho căn nhà nên mới không được ở tử tế. Nhà là nơi để trở về, chúng ta phải biết gìn giữ tổ ấm thì mới hạnh phúc. Người ta dùng từ tổ-ấm chứ không phải tổ-lạnh....

    _ Stop! Stop! Stop! Được rồi, đừng nói nữa, nghe nhức đầu quá. Tôi không có tổ ấm hay đã từng có nhưng quên rồi nên không biết nó ấm hay lạnh đâu!

    _ Vậy thì giờ em làm cho nó ấm đi thì em sẽ thấy nó ấm.

    Nho cảm thấy bất lực với tên này. Nó bất giác lại thấy ghen tị với những người như anh ta. Tâm hồn quá lương thiện, sống đầy đủ, hiểu được "tổ ấm". Nó bĩu môi bất mãn nhưng vẫn trèo xuống, quay mặt sang chỗ khác làm vẻ không quan tâm nhưng vẫn bảo

    _ Sửa thì sửa, sợ gì! Lải nhải nhức cả đầu!

    jukykinoha
    jukykinoha
    Peasant
    Peasant


    i'm smmer

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-06-23
    Age : 26
    Đến từ : storybroke

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by jukykinoha Sun Jul 08, 2012 9:48 pm

    Tuesday - 13 Spring
    8 : 00 AM


    Dan | Nho




    Dan nói một hồi thằng bé bướng bỉnh cũng chịu trèo xuống.Tuy ko ngoan ngoãnđi theo anh, miệng lầm bầm ân cần hỏi han tám đời nhà anh nhưng thằng bé vẫn chịu cầm đồ nghề leo lên mái nhà cùng anh là hay lắm rồi.


    “Nho, búa!”


    “Nho, ốc vít!”


    “Nho, keo còn không?”


    “Nho, em né chút được không?”


    “Nho, em coi chừng té!!!”


    20 phút dài Nho im lặng dù mặt nhăn mày nhó nghe theo lời Dan. Anh ngừng tay một chút nhìn lại phần mái vừa sửa, khá ổn, rồi nhìn sang Nho mặt lấm tấm mồ hôi, khó chịu liếc anh. Dan bật cười đưa cho cậu cái khăn. Ôi tuổi trẻ~


    “Xong rồi đấy, cảm ơn em!”


    “Không cần anh cảm ơn!” Nho cáu vì bị phơi nắng cực khổ, lại bị đè đầu ra sai vặt. Cậu leo xuống nhưng vẫn khó chịu liếc Dan.


    Anh mỉm cười , mặc kệ ánh nhìn đầy oán hận kia, quay sang dọn dẹp vụn gỗ, vật dụng.


    “Á!!! Oái!!!!!!” Nho bỗng hét lên đày bất ngờ.


    Dan hoảng hồn quay sang. Nho đang tím tái mặt mày lơ lửng trên không trung mộ tay bấu víu với thanh gỗ mục.


    “Bám… bám cho chắc vào!” Dan bò ra phía ngoài, vươn tay đến Nho “ Tay kia, nắm lấy tay anh nào”


    Nho hoảng loạn bấu chặt lấy bàn tay của Dan, tay kia vẫn còn nắm chặt thanh gỗ mục của chiếc thang. Gương mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn. Dan mỉm cười trấn an, nhẹ nhàng lấy hai tay kéo cậu lên.


    Rắc…ccc rắcccc!!!


    Thanh gỗ mục chết tiệt lực vào đúng giờ phút Dan mất thế hai tay kéo Nho lên mà gãy đứt đoạn. Vì là gỗ mục nên lúc gãy vẫn không gãy hoàn toàn, chỉ nức ra từng khúc từ khúc một. Trừ khi chịu quá nhiều sức nặng, ví như Nho bình tĩnh lấy thế từ khúc gỗ đang nức làm bàn đạp nâng mình lên.


    RẮC!


    RẦM!


    Dan ngã nhoài trên mặt đất còn Nho nằm thở dốc trên mái nhà.


    “Ááá--------------------------“


    Anh gãy chân rồi.



    Last edited by jukykinoha on Fri Jul 13, 2012 7:04 pm; edited 1 time in total
    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Cherry Jas Mon Jul 09, 2012 11:33 am

    Thứ ba, Xuân 13, 7:51 AM
    Cherry | Táo


    Lunar bảo có công việc nên rời đi, không biết con bé đi đâu. Hôm nay lễ mà có công việc gì thế nhỉ. Trước khi đi còn vội giao lại công việc cho Dan và Nho, Nghe Dan bảo rằng anh là nhà văn, mà sao nhiệt tình với mấy việc nhà này thế nhỉ. Chắc là do tính rồi. Bất quá, có anh làm vẫn đỡ hơn.

    Cherry chán nản, ở phía sân sau ngồi thẩn thờ. Vô tình thấy Táo đang ta-nấu-cơm, nghĩ nghĩ một chút thì lại ngồi gần đó cùng con nhỏ. Táo nhìn cô một chút nhưng rồi cũng không nói gì thêm.

    Cherry thấy hai tên nhóc này rất giống, giống Lunar và Solar, không nói đến cả 4 người đều có đôi mắt màu đỏ, bằng tuổi nhau, tuy tính cách không giống nhau, nhưng lại gây cho cô cảm giác y hệt những ngày đầu hai người họ ở cùng.

    Biết là chỉ cảm giác, nhưng nhớ lại hình ảnh hai tụi nó đi đâu cũng có nhau, khiến Cherry thực không biết phải diễn tả cảm giác của mình thế nào.

    "Táo này, em cùng Nho sao lại đi du lịch cùng nhau vậy?"

    Cherry hỏi, ánh mắt bâng quơ nhìn đi nơi đâu trong nhà.


    ---

    (Tương tác một chút với Táo thì sẽ bay sang hỏi thăm anh Dan nhoé ~)
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by kayuki Mon Jul 09, 2012 8:29 pm

    Tue, 13 Spring - 7:53

    Táo | Cherry


    Đang lui cui nấu cơm thì giọng Cherry thình lình vang lên sau lưng cũng không khiến Táo có chút giật mình bằng việc hôm nay cô lại đi hỏi chuyện với nhỏ. Táo không giỏi giao tiếp như Nho, nhưng lại giống Nho ở chỗ không thích nói chuyện riêng tư của mình lắm dù Cherry bảo là hãy tin tưởng và mở rộng tấm lòng nhưng nhỏ vẫn chưa quen.

    _ Ừm... Đại khái là ở cùng nhau lâu rồi nên đi du lịch cùng nhau ạ.

    Nhỏ lúng túng trả lời, rồi lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa tránh nhìn mặt người khác trong lúc nói chuyện để đỡ ngượng. Ngoài Nho ra, nhỏ không quen nói với ai cả.
    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Cherry Jas Mon Jul 09, 2012 8:58 pm

    Thứ ba, Xuân 13, 7:53 AM
    Cherry | Táo | Dan



    "Vậy sao..."

    Cô vui vơ hỏi lại, không khẳng định cũng không nghi vấn điều gì thêm.

    Cherry quen biết với rất nhiều người, không tính Solar - Lunar, cô đã gặp qua những hai tình huống y như thế. Đến hiện tại, vẫn không quen với sự đố kị ấy. Bực là, điều đó nó cứ bám lấy, từ khi cô còn bé cho đến lúc trưởng thành.

    Vọc lấy vài sợi tóc trước mặt, chúng đã dài ra nhiều rồi, Cherry lại nói.

    "Cùng nhau nương tựa thế là tốt...."

    Âm thanh cũng không to lắm và rồi dần dần nhỏ, nhưng đủ để Táo nghe thấy. Nghe giọng Cherry có chút bi thương, ít thôi, rồi mau chóng biến mất. Cherry không phải người chìm đắm trong việc không vui, trái lại, cô đè sâu nó vào lòng và buộc bản thân ghi nhớ chứ không được nhắc tới.

    RẦm..

    "Á...."

    Một tiếng động mạnh trên nốc nhà cùng tiếng thét thật thê lương làm cả hai giật mình, Cherry liền chạy ra ngoài, song phía sau là Táo. Vừa ra thì thấy Dan đang ngã nhoài trên mặt đất. Cô hơi hốt hoảng, vội chạy đến đỡ dậy, giọng lo lắng tột cùng.

    "Dan, anh có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"
    jukykinoha
    jukykinoha
    Peasant
    Peasant


    i'm smmer

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-06-23
    Age : 26
    Đến từ : storybroke

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by jukykinoha Fri Jul 13, 2012 11:39 am

    Tuesday - 13 Spring
    8 : 05 AM


    Dan | Táo | Cherry




    "Dan, anh có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"


    Dan nằm nhoài trên mặt đất, đầu xoay mòng mòng. Ý thức của anh không bị cơn đau vùi đến nỗi ngất đi, nhưng vẫn khó khăn trong việc nói chuyện. Anh thở dốc từng đọan nhỏ, cố mỉm cười ngước nhìn Nho mặt tái mét phía trên mái nhà.


    “Cher… Cherry à? Tôi… tôi gãy xương rồi~”


    Anh đưa tay với lấy Cherry hoảng hốt nhìn anh, rồi chỉ vào trong nhà.


    “Tôi có hộp cứu thương trong túi …ấy… hặc…. hặc… vào trong lấy đi….”


    Cherry gật gật, chạy vội vào trong. Anh lại nhìn lên Nho, mỉm cười trấn an thằng nhóc đang từ từ leo xuống.


    “Hôm nay 13 nên xui như vậy đấy~”


    Sponsored content


    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 7 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Thu May 02, 2024 6:02 pm