Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+10
Miss Nine
Danior The Mayor
Mirror Sakura
Phan Anh Kha
Priscilla Presley
Silver Guardian
Cherry Jas
Quest
kayuki
Admin
14 posters

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 Empty [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Admin Thu Feb 16, 2012 9:56 pm

    First topic message reminder :

    - Nhà số 15 -



    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 80

    • Lương thực:
      [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 52

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 70

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 90



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 1_merge-1
    Tên: Cherry Jas
    Tuổi: 22
    Giới tính: nữ
    Quê quán: Gốc Italy, quê ở Phố Đông Patised
    Ngoại hình: Tóc ngắn màu nâu đồng pha lẫn chút vàng, mắt màu vàng nhạt, cao 1m67
    Tính cách: Là một người có tính nghệ sĩ, hay thư thả và tỏ vẻ không quan tâm đến mọi thứ nhưng luôn để tâm và quan sát mọi điều (thế nhưng không thù dai được). Cư xử ôn hòa với tất cả, rất dễ tiếp nhận nhưng cũng hay tự nghiêm trọng hóa vấn đề và hay để trong lòng. Bản tính rất hay ngượng, dễ xấu hổ và rất ngại bắt chuyện người lạ nhưng rất mau chóng quen nên đối phương thân thiện.
    Với người thân thì có chút bướng và nhiều chuyện. Rất chậm tiêu trong việc nghe và hiểu một chủ đề không thuộc lĩnh vực não ghi nhớ.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Một cái túi da có điện thoại, nón, bóp tiền,một tai phone di động, một quyển note, một hộp kính mát, một hộp bút và một cái khăn quàng bằng len màu đỏ.
    Những thông tin khác:
    - Có hai đứa con nuôi là Lunar và Solar, cha mẹ ở Thụy Sĩ, có một khu nhà trọ kiêm quán trà nhỏ ở Patised
    - Sở thích: Thích rất nhiều thứ
    - Sở ghét: Âm thanh quá ồn ào, trẻ em không ngoan, đồ ăn nhão
    - Rất thích đội cái nón (chỉ hình), do được tặng và tự sướng riêng

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 422471
    Tên: Lunar
    Tuổi: 18
    Giới tính:Nữ
    Quê quán: Miami
    Ngoại hình: Tóc đen dài, mắt đỏ
    Tính cách: Hung dữ, có chút nóng nảy và thù dai. Nhưng vẫn kính trên nhường dưới và sẽ tử tế và thân thiện với những kẻ đàng hoàng.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Túi xách đựng những vật cá nhân cần thiết.
    Những thông tin khác: Là con nuôi của Cherry, em của Solar vì nhỏ tuổi hơn dù cả hai trước đó là bạn của nhau trong trại mồ côi

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 84169
    Tên: Nho
    Tuổi: 18
    Giới tính: Nam
    Quê quán: Không nhớ
    Ngoại hình: Tóc ngắn màu xanh rêu, mắt màu đỏ, luôn đeo cái kính bự trên đầu, cao 1m59
    Tính cách: Vui vẻ, tốt bụng, quậy phá, hậu đậu, ngốc nghếch mà luôn ra vẻ ta đây. So với con nít không khác mấy.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Một cái mắt kính loại bự đeo trên đầu, vài bộ đồ, một sợi dây chuyền vàng hình mặt trời của cố nhân lưu lại nhưng không nhớ rõ là ai.
    Những thông tin khác: (lai lịch, sở thích, sở ghét, thói quen, thú vui, v.v... bạn thích ghi gì khác thì cứ ghi ra ở đây XD)
    - Theo lời nhận xét của Táo là một tên bị động kinh aka luôn ở trong tình trạng phấn khích và năng động. Bị mất kí ức lúc nhỏ do tai nạn nên trí nhớ có chút kém.
    - Quan hệ với Táo: Không rõ là gì. Tỉnh lại thấy con nhỏ này bám theo mình bảo là có quan hệ nên cứ thế sống cùng nhau.
    - Sở thích: Bánh kẹo, nho, táo, thích rất nhiều thứ chỉ cần nó nhìn có vẻ thú vị.
    - Sở ghét: Bị cằn nhằn, đau, vị đắng, ai đó nhắc về quá khứ của bạn.

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 942619
    Tên: Táo
    Tuổi: 18
    Giới tính: Nữ
    Quê quán: Không nhớ
    Ngoại hình: Tóc không ngắn cũng chẳng dài màu xanh, mắt màu đỏ một bên mắt bị cận nên băng lạị luôn cho tiện, tính chờ bên kia cận luôn sẽ đeo kính, cao 1m59
    Tính cách: Trầm tính, thụ động, luôn có vẻ lơ đãng, cực kì lười biếng, là một kẻ ngại khó khăn và phiền phức. Thân thiện với tất cả mọi người chỉ cần người đó lại bắt chuyện, rất hiếm khi chủ động làm quen. Tốt bụng, trẻ ngoan.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Một cái áo khoác, con dao do cố nhân tặng không nhớ rõ là ai, một cái máy nghe nhạc chỉ có duy nhất một bản nhạc không nhớ rõ xuất xứ.
    Những thông tin khác: (lai lịch, sở thích, sở ghét, thói quen, thú vui, v.v... bạn thích ghi gì khác thì cứ ghi ra ở đây XD)
    - Theo lời nhận xét của Nho là một tên thần kinh bị tê liệt aka vẻ mặt luôn lạnh nhạt có vẻ không cảm xúc. Bị mất kí ức lúc nhỏ do tai nạn có liên quan đến Nho nên trí nhớ có chút kém.
    - Quan hệ với Nho: Không rõ là gì. Tỉnh lại thấy tên này nằm giường bệnh kế bên, biết Nho có liên quan gì đó đến mình nên theo luôn.
    - Sở thích: Bánh kẹo, nho, táo, thích rất nhiều thứ chỉ cần nó nhìn có vẻ kì lạ, ai đó nhắc về quá khứ của bạn.
    - Sở ghét: Bị làm phiền liên tục trong nhiều giờ, đau, vị cay.

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 AxisPowers-Hetaliafull362774
    Tên: Dan Claues
    Tuổi: 27
    Giới tính: Nam
    Quê quán: Mỹ
    Ngoại hình: Tóc vàng, mắt xanh, cao 1m80 , nặng 54 kg. Đặc điểm là thường mỉm cười
    Tính cách: hòa đồng, dịu dàng - kiên nhẫn, chăm chỉ - hay tò mò và nghiên cứu, mổ xẻ vấn đề ( bệnh nghề nghiệp). Tóm gọn là một người tốt, ở chung được, nhờ vả được ^^
    Đặc biệt là một người rất lãng mạn vá cực kỳ trân trọng những dịp đặc biệt!
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: một cuốn sổ dày, dụng cụ y tế linh tinh, vài cây bút , một cái máy chụp hình có ống kính và phim chụp.
    Những thông tin khác:
    - Nghề nghiệp cũ: nhà văn hiện đại đang nổi.
    _ Sở trường : ngoài viết lách, làm đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ.
    _ Sở thích: nấu ăn và đi dạo.
    _ Sở đoản: may vá, vẽ , hát hò, quá nhạy cảm
    _ Sở ghét: không gì cả ^^

    Đã về hiện tại:

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 888665
    Tên: Solar
    Tuổi: 19
    Giới tính:Nam
    Quê quán: Miami
    Ngoại hình: Tóc đỏ, mắt đỏ
    Tính cách: Chững chạc, hiền lành, là người làm nhiều hơn nói và dễ tin người.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Túi xách đựng những vật cá nhân cần thiết.
    Những thông tin khác: Là con nuôi của Cherry, anh của Lunar vì lớn tuổi hơn dù cả hai trước đó là bạn của nhau trong trại mồ côi


    Last edited by Admin on Sat Mar 17, 2012 10:05 pm; edited 1 time in total
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Silver Guardian Sun Feb 19, 2012 11:37 pm

    Sun. Spring - 02
    Nhà số 15.


    .My Kind of Town.
    .Cherry - Six.



    11:25 AM


    _ Anh thích mèo hả? Nó tên là Can đấy. Candy! ~

    Cherry nói khiến Six càng trầm trồ hơn. Hắn nhìn con mèo đáng yêu hồi lâu. Quả là một sự đáng yêu ngọt ngào. Vài phút lặng lẽ trôi qua và hắn cứ mặc nhiên ngắm con mèo, rồi như sực nhớ, Six ngồi thẳng người dậy, lấy khẩu trang đeo lên mặt và quay qua Cherry:

    _ Nãy giờ làm phiền cô quá, Cherry. Tôi cũng còn vài thứ phải lo ở nhà nên chắc đã tới lúc nói lời từ biệt.

    Đôi mắt giấu sau cặp kính lén nhìn con mèo đáng yêu đang dựng lông khè trên bàn kia, thật sự hắn có chút tiếc nuối. Cherry tiễn Six ra tới cửa, hắn quay qua cúi người chào cô và nói:

    _ Rất vui được làm quen với cô và thật lòng biết ơn cô đã mời tôi vào nhà, để tôi có dịp biết thêm về chú mèo đáng yêu cùng mái ấm của cô. Nhà tôi là nhà số mười một, cần gì cô cứ ghé qua nhé.
    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Cherry Jas Mon Feb 20, 2012 6:03 pm

    Thứ bảy, Xuân 1, 1:00 PM
    Cherry Jas | Solar, Lunar


    - Hai đứa, tôi về rồi này!

    Cầm theo bịch đồ ăn và cái chum vừa mua. Tôi hớn hở đi vào nhà.

    Chủ Nhật, Xuân 2, 11:30 AM
    Cherry | Six


    Six ngồi nhìn con mèo Can hồi lâu thì anh xin phép ra về. Tôi cũng nhận thấy hiện tại đã trưa, nên liền vui vẻ tiễn anh ấy ra cửa.

    - Rất vui được làm quen với cô và thật lòng biết ơn cô đã mời tôi vào nhà, để tôi có dịp biết thêm về chú mèo đáng yêu cùng mái ấm của cô. Nhà tôi là nhà số mười một, cần gì cô cứ ghé qua nhé.

    - Tôi cũng rất vui được quen biết anh. Và cám ơn về việc đã giúp đỡ tôi lấy nước. Khi nào có thời gian tôi sẽ đến thăm nhà anh, có thể sẽ đem con Can theo cùng.

    Six gật đầu, tôi nghĩ là anh có cười. Số nhà mười một, tôi sẽ ghi chú.

    Sau khi Six không còn thấy trên đường nữa, tôi lại loay hoay tiếp tục trong nhà. Thiết nghĩ cũng đến lúc đi tìm việc làm rồi, thế là cầm lấy túi xách và rời đi. Bở mặc Can đang ngủ say sưa trên ghế.

    Thứ hai, Xuân 3, 7:54 AM

    Chết thật, tôi ngồi bật dậy. Vò đầu nhìn nắng đã lên, tôi ngủ quên mất rồi. Việc ở tiệm may bắt đầu lúc tám giờ, bây giờ cũng tám giờ đến nơi mà tôi chỉ vừa ngủ dậy.

    Vội vàng chạy đi rửa mặt, tôi bỏ cả bữa sáng dù không biết Solar hay Lunar có làm buổi sáng. Chuẩn bị nhanh chóng rồi chạy như bay ra khỏi nhà.

    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by kayuki Mon Feb 20, 2012 7:51 pm

    Sat, 01 Spring 9:00 am - 1:00 pm

    Solar & Lunar | Cherry Jas


    Lunar nhìn theo bóng hình vụt chạy như bay của Cherry mà có linh cảm không ổn nên vội gào theo

    _ Này, về sớm không được lang thang đấy!!!!

    Nó thở dài có chút buồn cười trước cái tính ham vui của Cherry dù cô ta cũng rất được việc. Mà...

    _ Rõ là kiếm chuyện để khỏi dọn dẹp đây mà.

    _ Nhưng mà Lunar-chan cũng đâu muốn Cherry dọn.

    Solar đang sửa mái nhà thò đầu xuống nói một câu trúng tim của nó. Cả hai im lặng một chút để hồi tưởng về cái quá khứ Lunar vờ giận dỗi để Cherry tự dọn phòng làm việc của mình. Lúc đó cô hầu như chỉ làm nó khá hơn ở cái mặt tiền còn lại vẫn cứ lộn xộn như cũ và trong quá trình dọn cũng rất đáng sợ nên kể từ đó Lunar không dám để người đó đụng tay đến mấy việc này nữa.

    Tụi nó đã cười rất nhiều kể từ khoảng thời gian về sống với Cherry nên cả hai không thể bác bỏ rằng mình đã yêu Cherry như người trong một gia đình đúng nghĩa nên dù cô ấy có thế nào tụi nó cũng không nề hà trách cứ.

    Đến quá trưa khi mà Solar đang phụ Lunar sắp gọn đặt đồ đạc vào trong nhà thì mới thấy bóng Cherry tung tăng ôm đống đồ ăn cùng chum nước về.

    _ Xin chào - Lunar ghiến răng nói - Cứ tưởng Cherry-san bỏ đói cả hai luôn rồi chứ. Tốn hết bao nhiêu vậy?

    Sun, 02 Spring 11:38 am

    Solar & Lunar


    Solar và Lunar lang thang một chút mới về nhà nên hơi trễ. Mở cửa vào thì chẳng thấy ai chắc là Cherry lại lang thang đâu đó nữa rồi và Lunar hi vọng là cô ấy không đến chốn linh thiêng là chợ nữa.

    _ Hình như... vừa mới có khách nhỉ?

    _ Hả? Sao biết?

    _ Có mùi khác

    _ ... Anh là chó à. Á, xin lỗi xin lỗi.

    Lunar cười cười bỏ chạy trước ánh mắt có chút sát khí của Solar, người này ít khi giận nhưng giận rồi thì đáng sợ vô cùng. Nó vào bếp lục đồ ăn nhưng tiếc là chỉ còn vài trái chuối của hôm qua và lọ mứt mà thôi. Chậc, tốn tiền là nỗi đau không dứt mà. Solar quẹt một ít mứt cho con Can ăn còn mình với Lunar thì gặm chuối đã đói vì cả hai đều cố sống tiết kiệm cho ai-đó xài.

    Mon, 03 Spring

    Solar & Lunar


    6:15 am

    Lunar-không-thể-ngủ-được!

    Nó thức trắng nguyên đêm vì hồi hộp nên giờ ở trong tình trạng uể oải hết sức. Và vì thế việc làm đồ ăn được giao cho Solar mà nói là làm chứ tụi nó cũng chỉ dằm hai quả chuối cuối cùng trộn với mứt và nuốt lấy sức thôi. Ăn qua loa thế rồi Solar lên gọi Cherry dậy nhưng mà cô nàng ngủ say quá hắn đành bó tay vì dù sao cũng sắp trễ rồi. Cứ thế cả hai chào nhau rồi rẻ hai hướng đi làm.

    .
    .
    .
    .
    4:30 pm

    _ Mệt chết mất~

    Lunar than vãn và lao vào nhà nằm vật ra sàn. Nó không nghĩ công việc lại khó đến thế trong khi Solar không than câu nào nhưng mặt xanh lè đến đáng thương.

    _ Này dọn dẹp nhà cửa đi, tớ đi mua đồ ăn.

    Nói rồi Lunar chép miệng đứng tính toán một chút rồi chạy ra chợ còn Solar thì vẫn ưu tiên lo cho con Can trước nhất vì hắn không dám mang mèo đến chỗ làm. Phải bỏ đói nó cả ngày trông Can thật đáng thương.
    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Cherry Jas Mon Feb 20, 2012 8:44 pm

    Thứ bảy, Xuân 1, 1:05 PM
    Cherry Jas | Solar, Lunar


    - Eh! - Tôi giật mình, cái con bé này, người ta vừa về không khỏi câu gì khác sao. - Ờm, khoảng 200.

    Tôi ậm ừm, không nói dối cũng không nói thật. Thì là thế đúng mà.

    Chủ Nhật, Xuân 2, 1:45 PM
    Cherry | Solar, Lunar


    Tôi về nhà, thì thấy anh em bọn kia cũng đang có nhà.

    - Chào! Về hết rồi à? Hôm nay hai đứa xin việc thế nào?

    Tôi tươi cười, đi lấy miếng nước uống rồi nằm la liệt trên ghế, nắng nóng làm tôi nhớ máy điều hòa ghê quá.


    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by kayuki Tue Feb 21, 2012 12:18 am

    Sat, 01 Spring 9:00 am - 1:00 pm

    Solar & Lunar | Cherry Jas


    _ What? Mua cái gì ế?

    Lunar làm động tác ngoáy tai để yêu cầu Cherry lặp lại

    _ Khpảng chừng 100 trở lên nhưng nhỏ hơn 200 trở xuống. Cái chum nước, 1 nải chuối, 2 lọ mứt, 3 ổ bánh mì.

    _ ... Tóm lại là tiêu xài quá hoang phí!

    Nó kết luận một câu ngọn gọn súc tích. Rồi bắt đầu bài giảng "sống là phải tiết-kiệm" của mình

    _ Thay vì đi mua mấy cái đấy sao không mua gạo ăn cho nó no lại sướng răng? Quá tốn kém. Cherry-san đừng bao giờ ra chợ nữa!

    RỒi nó tự nhủ lòng quyết định đóng cái bảng lên trên tường nhà ghi dòng chữ "Sống là phải tiết kiệm. Tốn tiền là nỗi đau không bao giờ dứt" để nhắc nhở Cherry quá. Nhưng dù càu nhàu đến nghiêng nhà đi chăng nữa thì đồ cũng đã mua rồi mà người thì đã mệt lã nên nó chỉ có thể lựa chọn ăn mà thôi. Solar cũng nghỉ tay ăn chung với con mèo. Kể từ ngày có Can là hắn cứ ôm con đó miết thôi.

    _ Ăn xong thì chúng ta đi ngủ sớm nhé dù sao ở đây trời tối rồi cũng không có đèn. Mai phải đi xin việc thôi. Cherry-san cũng đi luôn đấy. Mọi người cố gắng a.

    Lunar sau khi ăn no có chút dễ chịu nên vui vẻ dặn dò.

    Sun, 02 Spring 1:45 pm

    Solar & Lunar


    _ Được a. Tôi làm bên xưởng gốm, Solar bên phòng khám. CÒn Cherry-san?

    Lunar đang loay hoay xử lí đống nguyên liệu được mua về từ Cherry để làm đồ ăn cho cả nhà. Thật tình thì nó cảm thấy không ổn lắm nhưng thôi kệ vậy.

    _ Bánh chuối mứt này. Ăn đỡ đi. Mai tôi đi mua gạo về

    Nó thở dài nhìn đống bánh ngán ngẩm.

    Mon, 03 Spring - 4:40 pm

    Solar | Cherry


    Solar theo lời căn dặn của Lunar mà làm kiếm gỗ làm cái bảng châm ngôn sống thật.Dù sao hắn thấy cái câu này cũng hay hay với lại cũng không có ý định chống đối Lunar vì giờ nó đang đau đầu về tiền. Đó là cơn đau đầu mà chỉ riêng nó mới hiểu chứ hắn chẳng biết gì.

    Đang loay hoay kiếm chỗ gắn cái bảng thì Cherry cũng vừa mới đi làm về.

    _ Mừng trở về. Hôm nay tốt chứ ạ?
    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Cherry Jas Tue Feb 21, 2012 2:20 pm

    Thứ bảy, Xuân 1, 1:05 PM
    Cherry Jas | Solar, Lunar


    Rồi rồi, tôi không dám ý kiến. Tôi lầm bầm thế trong họng ngồi nghe Lunar giảng thế nào là tiết kiệm. Mà nó nói cũng có lí nên tôi càng đơ họng không nói gì thêm. Có ăn là được rồi.

    Chủ Nhật, Xuân 2, 1:45 PM
    Cherry | Solar, Lunar


    Tôi nhận cái gọi là bánh chuối mứt của Lunar, ăn rất dễ dàng dù vị nó khá là lạ.

    - Ta làm bên tiệm may, không ngờ nhận việc dễ dàng thế.


    Thứ hai, Xuân 3, 4:40PM
    Cherry | Solar


    Tôi về nhà thì quần áo cũng đã khô được một tý nhờ gió. Thấy Solar đang loay hoay gắn cái bảng cũng nhận ra mà quay lại chào mình.

    - Mừng trở về. Hôm nay tốt chứ ạ?

    - Rất tốt. Nhóc thì sao?

    Tôi vuốt tóc, cũng may là không đội nón, lỡ như nó ướt thì phiền lắm. Nhìn cái bảng mà Solar đang hăng say gắn, tôi chợt nhận ra cái châm ngôn Lunar đọc ngàn lần hôm trước.

    - Cái...gì thế này? Làm thiệt sao?

    Tôi đau khổ kêu lên. Hai đứa nó hùa sao chèn ép tôi mà.

    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by kayuki Tue Feb 21, 2012 9:53 pm

    Sun, 02 Spring 1:50 pm

    Solar & Lunar | Cherry


    Vừa nghe Cherry bảo là làm bên tiệm may không hiểu sao tay của Lunar run dữ dội hên là con bé không cầm vật gì trên tay còn Solar thì có chút giật mình.

    _ Hử? Cherry-san làm ở tiệm may sao? Làm được không vậy? Nhỡ không lại phải bồi thường cho người ta đó!

    Nó làm vẻ mặt lo lắng miệng thì cố nhịn cười. Thật ra thì nó tin tưởng vào Cherry nên chắc cô ấy nhắm được mới làm nhưng tính nó vốn lại rất thích chọc mẹ nuôi của mình.

    Mon, 03 Spring - 4:40 pm

    Solar | Cherry


    _ Cái...gì thế này? Làm thiệt sao?

    Đang quay lưng loay hoay gắn bảng thì đột nhiên nghe tiếng Cherry đau khổ kêu lên làm hắn giật mình nhìn cô lo lắng hỏi

    _ Cherry-san làm sao thế ạ?

    Thấy tay cô chỉ vào tấm bảng, Solar hiểu ra vấn đề.

    _ A, cái đó là Lunar bảo đóng mà nếu Cherry-san không thích thì không cần phải làm đâu ạ

    Hắn cười ôn hoà nói. Dù sao hắn biết cùng lắm là Lunar chỉ muốn chọc phá Cherry mà thôi chứ nếu mà đóng lên thật thì cũng kì lắm. Thành ra... Solar cũng chỉ giả vờ làm vậy thôi!

    Tue, 04 Spring - 7:45 am

    Solar & Lunar | Cherry


    Hôm nay trời mưa tầm tã. Đó là cơn mưa đầu tiên kể từ khi tụi nó sống ở đây. Mưa ở đây không khác gì ở thế giới của Lunar nhưng vẫn có cảm giác rất hùng vĩ. Tiếng mưa nghe lúc nào cũng buồn cả

    _ Chết thật! Chúng ta đi đâu mang theo ô, làm sao bây giờ?

    Lunar hốt hoảng kêu lên khi đang chuẩn bị bước chân ra khỏi nhà. Solar cũng bối rối không biết làm sao vì hắn đâu có biết làm ô.

    _ Cherry-san có cái gì để che không ạ?

    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Cherry Jas Tue Feb 21, 2012 10:17 pm



    Chủ Nhật, Xuân 2, 1:54 PM
    Cherry | Solar, Lunar


    - Hử? Cherry-san làm ở tiệm may sao? Làm được không vậy? Nhỡ không lại phải bồi thường cho người ta đó!

    Tôi nghe thế bật cười, cái bọn này thật là chưa thấy mẹ chúng nó làm việc nghiêm túc bao giờ nên dám suy tưởng ra hình tượng tôi hờ hợt thế nào. Thật mất mặt quá, làm mẹ mà để con cái nói thế thì thật là mất hết uy phong mà.

    - Chừng nào người ta đòi thì cứ bồi thường chứ biết sao. Chưa lấy kéo cắt vải bậy thì khỏi lo bị đuổi. Mà chi tiết thì mai mới biết a, với lại ta làm việc sổ sách mà, cùng lắm là ghi nhầm ghi lộn thôi.

    Mà tất nhiên là tôi không có bất cẩn đến thế, dù gì mình cũng là một lady có tiền đồ sáng lạn a. Làm ăn chưa bao giờ thiếu sót đâu. (vì có làm ăn bao giờ đâu, tự sướng)


    Thứ hai, Xuân 3, 4:40PM
    Cherry | Solar


    - Thế tháo nó ra đi.

    Tôi thẳng thừng đề nghị. Cái bảng thật không có vấn đề gì, chỉ là nếu có cái bảng ở đấy thì nó cũng sẽ nhanh chóng rớt xuống thôi do thể nào mỗi ngày Lunar cũng chỉ chỏ vào nó và tuyền truyền vận động tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên: chính là vàng. Mà tôi thì rất lười phải nghe vụ ấy nên để tránh nhàm tai thì tháo ra là yên bình nhất.

    Thứ ba, Xuân 4, 7:46 AM
    Cherry | Solar, Lunar


    - Ấy, đau đầu thật. Chúng ta làm gì có ô mà che chứ!

    Tôi rầu rĩ kêu than.

    - Hay dầm mưa đại đi, ướt có tý xíu chắc không sao.




    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by kayuki Tue Feb 21, 2012 10:32 pm

    Sun, 02 Spring 2:00 pm

    Solar & Lunar | Cherry


    Solar cùng Lunar không nhịn được nên cũng cười theo.

    _ Vậy thì hãy cố mà phát huy hết khả năng "người lớn trong nhà" đi nhé!

    Gia đình của Jas dù có cãi nhau thế nào đi nữa thì cuối cùng vẫn là rất yêu thương. Cứ thế buổi chiều tối trôi đi êm xuôi

    Mon, 03 Spring - 4:40 pm

    Solar & Lunar | Cherry


    Hắn nhịn không được bật cười trước thái độ dễ thương của Cherry. Trông cô thật trẻ con. Vừa lúc đó, Lunar từ chợ về xách theo 5 quả trứng với 2 kg gạo về. Mặt ỉu xìu lầm bầm

    _ Ở đâu cũng vật giá leo thang cả! Ăn mà thấy đau bụng quá

    Nó lại tiếc tiền dù biết giữ trong người không xài thì để làm gì nhưng đau vẫn cứ đau a. Có lẽ nó đã thành đứa keo kiệt rồi
    Tue, 04 Spring - 8:00 am

    Solar & Lunar | Cherry


    Lunar chép miệng lắc đầu hết nói nổi với người này luôn. Dù thế nào thì dầm mưa này chắc chắn sẽ bệnh mà bệnh thì tốn tiền!

    _ Không được! Nhỡ bệnh thì sao? Cherry-san phải biết quý trọng cơ thể chứ. Solar giữ Cherry không cho cô ấy bước ra khỏi nhà với bộ dạng như vậy.

    Lunar la oai oái rồi nhìn đồng hồ bỏ đi vào trong phòng riêng loay hoay làm gì đó cho đến gần trễ giờ mới hớ hả chạy ra trên tay là mấy mảnh vải được cắt may cẩn thận

    _ Này này, mặc vào đi. Áo mưa tự chế độc quyền của Lunar này đó! Nhưng có lẽ chúng ta sẽ phải tốn tiền mua thêm vải làm quần áo rồi.

    Nó thở dài, nhìn đâu cũng thấy tốn cả. Không nghĩ nữa, nó đưa cho Solar và Cherry mỗi người một cái rồi choàng vào cực lẹ mà cấm đầu phóng thẳng ra ngoài trời mưa, theo sau đó là Solar nhưng trước khi đi hắn vẫn không quên nói câu thần chú

    _ Làm việc vui vẻ nhé Cherry-san!
    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Cherry Jas Tue Feb 21, 2012 10:41 pm



    Thứ hai, Xuân 3, 4:45PM
    Cherry | Solar


    - Ừm ừm, cứ như đang ăn tiền của mình vào bụng ấy, bất quá nó dễ tiêu hơn là ăn tiền thật.

    Tôi cởi áo mượn của Lam ra, áo dính vào người cũng có chút khô đi nên không còn ẩm ướt. Thế nhưng vẫn là ướt. Tôi đi thay đồ sau câu nói, đi ra mới thấy đống đồ ăn Lunar đã mua.

    - Ồ! Tự nhiên thật muốn mau có lương.

    Thứ ba, Xuân 4, 7:46 AM
    Cherry | Solar, Lunar


    Tôi nhận lấy cái áo choàng đặc chế của Lunar, thấy nó chạy đi trong mưa không thèm nói gì thêm, sau đó là Solar nhưng cu cậu vẫn quay đầu lại nói.

    - Làm việc vui vẻ nhé Cherry-san!

    Tôi tròn mắt nhìn bóng Solar quay đi, thấy mưa vẫn rơi tầm tã., chán nản chùm áo choàng vào người rồi bước ra ngoài khóa cửa. Ừ nhẹ một tiếng như có như không.



    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by kayuki Wed Feb 22, 2012 9:30 pm

    Mon, 03 Spring - 4:40 pm

    Solar & Lunar | Cherry


    Lunar nhìn kì thị Cherry dù cô nàng nói rất đúng nhưng không cần phải vạch toẹt ra thế đâu.

    _ Hoặc là sống tiết kiệm lại hoặc cố gắng làm việc đi rồi sẽ có thôi mà.

    Nó cười cười làm món trứng ốp la ăn với cơm. Xem ra đây là bữa ăn thịnh soạn đầu tiên từ lúc đến đây.

    _ Này, cái áo hồi nãy là của ai thế?

    Wen, 05 Spring - 5:00 pm

    Solar & Lunar | Cherry


    _ Hôm nay tôi có qua chỗ Cherry-san làm việc đó. Trông chị ta cũng được lắm.

    Lunar hào hứng khoe với Solar trước mặt Cherry trong lúc ăn cơm chiều. Ở đây có chút bất tiện là không có điện nên thật khó mà thấy đường vào buổi tối.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Admin Sat Feb 25, 2012 12:54 pm

    - Event Tìm Trứng -



    Những địa điểm có thể tìm trong nhà này:

    • Trong những bụi rậm gần nhà.
    • Mái nhà.
    • Trong chum nước ngoài nhà.




    Chọn 1 trong những địa điểm ghi trên, nếu là những nơi gồm những địa điểm nhỏ [như quầy rau, trái cây, v.v...] thì phải ghi rõ ra là tìm trong quầy trái nào.

    Mỗi post chỉ tìm 1 nơi. Mỗi OC giới hạn lần tìm ở 15 lần. Sau bài post RR nhớ ghi rõ là chọn vị trí nào.

    Vd:

    [bài RR tìm kiếm]

    Địa điểm: chum nước

    Sau 1:00 PM mới bắt đầu tính post tìm kiếm. Happy


    Last edited by Admin on Sat Feb 25, 2012 5:09 pm; edited 2 times in total
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Priscilla Presley Sat Feb 25, 2012 4:46 pm

    Thứ bảy - xuân 08

    Hình như đây là nhà Cherry? Không biết cô ấy có tham gia tìm trứng không?

    Cô dừng lại, và tiện thể nhìn vào trong bụi cây. Biết đâu lại có trứng?

    Địa điểm: Trong những bụi rậm gần nhà.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Admin Sat Feb 25, 2012 4:47 pm

    Không có trứng!shock

    Rất tiếc, không có trứng trong bụi rậm. Có lẽ bạn nên thử chỗ khác xem? Happy
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Priscilla Presley Sat Feb 25, 2012 4:51 pm

    Thứ bảy - xuân 08

    Không có trong bụi, hay là nó nằm trong chum nước nhỉ?

    Cô thoáng nghĩ đến ngôi nhà số 5 và số 16, trứng nằm cả trân mái nhà. Lẽ nào nhà này cũng vậy?

    Địa điểm: Chum nước.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Admin Sat Feb 25, 2012 4:53 pm

    Không có trứng!shock

    Rất tiếc, không có trứng trong chum nhà này. Có lẽ bạn nên thử chỗ khác xem? Happy
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Priscilla Presley Sat Feb 25, 2012 4:56 pm

    Thứ bảy - xuân 08

    Là ở trên mái nhà thật?

    Cô liền bước lại, và nhìn vào kẽ mái, tìm kiếm. Cũng đã chiều rồi, có lẽ cô cũng nên quay về chỗ Quảng trường thôi.

    Địa điểm: Mái nhà
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Admin Sat Feb 25, 2012 4:57 pm

    Xin chúc mừng, Priscilla!shake


    Bạn đã tìm thấy 1 Quả trứng Phục Sinh nằm trên mái nhà!
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by kayuki Sat Feb 25, 2012 10:54 pm

    Thu, 06 Spring - Sáng

    Solar & Lunar | Cherry


    Hôm nay trời lại nắng sáng. Đó là một điều tốt mở ngày và vì thế tâm tình Lunar rất vui vẻ. Nó dậy từ sớm, vừa hát hò vừa nấu ăn trông rất kinh dị khiến Solar không dám lại gần con bé. Hắn ngồi cùng Cherry-san sưởi nắng nhàn nhã uống nước đợi cơm, tâm trạng cũng vui lây từ Lunar.

    Trời nắng xanh thế này mới giống xuân chứ.

    Fri, 07 Spring - Chiều

    Solar & Lunar | Cherry


    Mới loay hoay là đã sắp hết tuần. Vậy là tụi nó đã ở đây cũng được một thời gian. Cuộc sống dần đi vào ổn định dù vẫn còn nhiều thứ bất tiện như tối đến không có chút ánh sáng để phân biệt giờ giấc nên cứ hễ trời tắt nắng là tụi nó đi ngủ, y như gà!

    Lunar cũng rất buồn bực vì sự bất tiện đó là chưa kể đến không có giường gối đoành hoàng mà tính tới tính lui lại tốn tiền, con bé có lẽ sẽ phải kiếm thêm nguồn thu nhập mới được thế là nó rủ Solar đăng kí cuộc thi tìm trứng.

    Sat, 08 Spring - 8:00 am

    Solar & Lunar | Cherry


    Hôm nay dù là ngày nghỉ đầu tiên vốn Lunar tính sẽ dành thời gian cùng Cherry-san nhưng lại vướng bận cuộc thi nên không thể. Nó cười nhìn Cherry bảo

    _ Này, tụi này ra ngoài làm công việc chút nhé. Chị chịu khó ở lại trông nhà, nếu công việc thuận lợi chúng ta sẽ mở tiệc ăn lẩu!

    Đó là một lời hứa hẹn mà nó không dám chắc lắm
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Admin Mon Feb 27, 2012 11:36 pm

    Thứ Hai, Xuân 10
    Lễ Phục Sinh đã kết thúc!




    Cuối cùng thì lễ Phục Sinh đã kết thúc.

    Ngày mai những lồng đèn hình quả trứng sẽ được gỡ xuống, những sạp trò chơi ngoài quảng trường cũng nhanh chóng được dọn đi, còn những người dân chăm chỉ làng Sồi sẽ quay về cuộc sống thường nhật của họ, với sáng đi làm kiếm cơm và chiều nghỉ ngơi.

    Ngày mai bạn sẽ đi làm lại với giờ giấc như ngày thường, dịp lễ đã bế mạc và đợi chờ một dịp lễ khác đến.

    Dù bạn có tham gia đi Cuộc thi Tìm trứng hay không, thì bạn cũng có biết đến. Và sự thật là trò tìm trứng là do người lớn nghĩ ra cho trẻ con chơi vào lễ Phục Sinh, nhưng người lớn tìm về tuổi thơ và chơi nó cũng không phải ý tồi, nhỉ?

    Trứng Phục Sinh nếu bạn có thì chúng thường là trứng gà luộc, hoặc là trứng làm bằng socola, hay cũng có thể là những quả trứng giả bên trong toàn kẹo. Tùy ý bạn muốn cho số trứng mình tìm được là gì.

    Trước khi nằm xuống nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một ngày mới, bạn tình cờ trông thấy một con thỏ màu hồng phóng ngang qua cửa sổ nhà bạn. Bạn đã từng nghe những câu chuyện kể cho trẻ em vào lễ Phục Sinh, rằng chính là một con thỏ Phục Sinh màu hồng đặc trưng đã để lại những quả trứng đủ màu cho bạn tìm.

    Vậy ra số trứng trong cuộc thi có thật là do chú thỏ hồng đó để lại không?

    Có lẽ là bạn hoa mắt, dù sự thật thế nào thì không ai rõ.


    - Lễ Phục Sinh kết thúc -
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by kayuki Tue Feb 28, 2012 6:13 pm

    Mon, 10 Spring - Sáng

    Solar & Lunar | Cherry


    _ Hôm nay là ngày nghỉ Lễ nên chúng ta đi chơi đi!

    Lunar hào hứng đề nghị trong lúc cả ba đang ăn sáng. Xem ra nó đã rất mong chờ dịp này. Rỗ trứng Phục sinh vẫn chưa tặng ai nên nghĩ sẽ lôi kéo Cherry đi vòng quanh hàng xóm làm quen một lần luôn




    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Quest Wed Feb 29, 2012 12:55 pm

    Lunar Jas

    Thứ tư, Xuân 12
    7:45 AM



    S.quest 4: Hello in There


    Một ngày mới vừa đến và thúc giục bạn nhanh chóng rời khỏi nhà và đi làm. Nhẹ đóng cánh cửa sau lưng, bạn tạm biệt gia đình rồi hướng về phía xưởng gốm.


    Nhiệm vụ của bạn:

    - Ghi bài đến trụ sở làm và hoạt động bình thường cho tới khi có chỉ thị quest kế tiếp.
    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Cherry Jas Wed Feb 29, 2012 5:30 pm



    Thứ hai, Xuân 3, 4:45PM
    Cherry | Solar


    - Của một người bạn mới quen.

    Tôi trả lời đơn giản rồi đi thẳng lên phòng.

    Thứ hai, Xuân 10, 7:46 AM
    Cherry | Solar, Lunar


    - Ý hay đấy.

    Tôi nói, vì dù sao những ngày qua cũng chán do chẳng kịp đi tìm trứng với mọi người cho vui. Nay đi cùng Lunar cũng hay hay.


    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Cherry Jas Sun Mar 04, 2012 11:08 am

    Chủ Nhật, Xuân 16, Sáng


    Tôi choàng tỉnh, mở to mắt nhìn ra xung quanh, là căn phòng của mình. Tôi vươn vai, dùng tay làm rối tóc mình một cách biếng nhác, đứng dậy với vẻ mặt đã tươi tỉnh, tôi mở cửa sổ nhìn mặt trời cũng đang ló dạng. Đã năm giờ mấy gần sáu giờ sáng, hôm nay tôi đặc cách dậy sớm tý dù là ngày nghỉ. Bởi vì có một chuyện rất hệ trọng cần chúc mừng.

    Hôm nay, là sinh nhật tôi.

    Sinh nhật tôi vào ngày mười sáu tháng hai, nhưng vì ở đây không tính tháng nên tôi tự cho Xuân 16 là sinh nhật mình luôn. Dù sao tháng hai cũng trong phạm vi mùa xuân mà.

    Tôi thay quần áo, mặc cái áo ở thế giới trước mình thích nhất đã đem theo, với cái nón được mẹ tặng. Đi xuống nhà nhẹ nhàng, tôi nghĩ hai nhóc kia vẫn chưa tỉnh dậy đâu và đúng là thế thật. Tôi vào bếp, rót cho mình một li nước lọc. Phân vân không biết có nên quét nhà cho Solar và Lunar ngưỡng mộ chơi, nhưng thôi, sàn nhà vẫn sạch mà lau thì phí sức quá. Thế nên tôi chỉ chùi rửa và lau sơ bàn ghế. Bỗng dưng thấy mình vĩ đại ra.

    Đi ra sau nhà, tôi đến nhìn cái chum cũng không còn bao nhiêu nước. Thế là liền nổi hứng đi lấy nước, tiện đi mua chút đồ, chắc Lunar không phiền đâu nhỉ.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by kayuki Sun Mar 04, 2012 2:19 pm

    Sun, 16 Spring - Sáng

    Solar & Lunar


    Theo thói quen dậy sớm nên cho dù là ngày nghỉ, Solar vẫn không thể ngủ lâu hơn được. Tỉnh dậy nhìn lịch, hắn khẽ cười. Không vội xuống nhà mà sang phòng của Lunar nhẹ gõ cửa thì lập tức nó xuất hiện với trang phục tươm tất chẳng có vẻ gì là mới tỉnh dậy. Hai đứa kéo nhau vào phòng bí mật họp mặt không cho Cherry biết. Nhưng không khí trong phòng thì im lặng như tờ cả hai chỉ ngồi nhìn nhau thở, nó bực bội mở miệng trước vì biết chắc chắn là Solar không bao giờ nói trước

    _ Này, tính sao giờ?

    _ Tính gì cơ?

    _ Là sinh nhật của Cherry-san đó!

    Lunar bực mình nói thầm chửi cái tên hay gải ngốc này lúc nào cũng trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác.

    _ Ừm... làm đồ ăn ngon đãi cô ấy? Không phải năm nào cũng vậy à?

    _ Ừa thì đúng, nhưng ở đây không tiện như ở đó. Có quà chưa?

    Hắn giật mình lắc lắc đầu khẽ thở dài. Lí do Solar không chuẩn bị được quà là vì hắn đi làm suốt đến khi nghỉ rồi thì mấy cái cửa hàng kia cũng nghỉ, lấy thời gian đâu mà đi mua?

    _ Còn em? - Hắn hỏi

    _ Ừm, có rồi nhưng mà....

    Lunar bối rối mặt xụ xuống khi nhìn cái tượng bằng gốm méo mó do mình tự tay nặn, thật sự mà nói thì nhìn không có ra hình dạng gì dù ban đầu nó định nặn hình của Cherry.

    _ Làm sao giờ?

    Quay trở lại câu hỏi cũ. Cả hai nhìn nhau thở dài. Kết luận: tuỳ cơ ứng biến!

    Rổi cả hai xuống dưới lầu thì không thấy bóng dáng của Cherry đâu cả, trong phòng cũng không thấy.

    _ Vậy chắc cô ấy đi đâu đó rồi. Thôi kệ vậy, trước tiên cứ đi mua đồ ăn đãi tiệc trước đi. Anh ở nhà trông chừng ấy nhé

    Hắn gật gật đầu trong lúc chờ Cherry và Lunar về thì ngồi chơi với Can, con mèo lúc này đang nằm lười phơi nắng

    Sponsored content


    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 2 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Thu May 02, 2024 3:02 pm