Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+12
Danior The Mayor
Rosenrot
Cha bán đậu hủ
Shani Priya
Quest
Sayori
Leo_gryffindor
Seki
Mirror Sakura
Ishtar Schrudinger
Lily of the Valley
Admin
16 posters

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo Empty [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Admin Sun Mar 11, 2012 11:43 pm

    - Nhà số 25 -



    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo 80

    • Lương thực:
      [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo 32

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo 70

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo 14



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo N2Tên: Triệu Vỹ Lạc - Jo
    Tuổi: 22
    Giới tính: Nam
    Quê quán:
    Ngoại hình: cao 1m81, tóc vàng mắt nâu, dáng người cân đối
    Tính cách: bên ngoài thân thiện, thích đồ ngọt, thích nấu ăn, suy nghĩ nhiều khi không thực tế, yêu khoa học và thiên thiên, hơi bê bối,...
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: cặp lồng đựng Mèo, balo chứa vài thứ lặt vặt, đồ ăn nhanh,...
    Những thông tin khác: Con lai
    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Lily of the Valley Mon Mar 19, 2012 7:17 pm

    Xuân 31

    Jo bỏ balo lăn lóc dưới đất nhìn ngôi nhà trước mặt, nhà hai tầng có ống khói, nhìn khá đơn giản và cũ kĩ. Nhìn qua nhìn lại xung quanh, hắn quyết định vào ngôi nhà số 25, số cũng đẹp đó, đúng không mèo? Hắn Nhìn xuống thì không thấy nó đâu hết. Ế? không phải lạc mất rồi chứ, hắn cảm thấy hơi tiếc, khà khà.

    - Meo meo...

    Con mèo lông vốn trắng bóc, vì mình nó giờ đầy bụi bẩn, từ trong nhà đi ra ngó hắn kêu lên có vẻ thích thú lắm? Vào đó trước cả chủ nhà, miệng hắn nhếch lên rồi cũng mang balo vào trong.

    - Ê, bẩn quá, còn chỗ này, chỗ này nữa, sắp mục đến nơi rồi - Hắn dẫm dẫm chân lên sàn nhà, phải tìm người sửa giúp kẻo có ngày té gẫy cổ.

    Con mèo nhảy lên balo ngồi liếm lông, chậc nó rảnh quá mà cũng khôn gớm, hắn ngồi chồm hỗm giữa nhà ngó con mèo thầm cảm thán rồi dời tầm mắt ra quanh ngôi nhà. Đoạn hắn đứng lên đi đi loanh quanh.

    Bếp củi kìa, làm gì với nó đây? Nấu bằng cái đó sao? Ể? Còn cái gì nữa đây? Hủ lớn đựng nước sao? Còn có chút xíu vậy? Ê?

    Hắn ngớ người trước một loạt dấu hỏi hiện lên trong đầu. Làm gì trước ta? Chắc là kiếm nước trước, dù gì đồ ăn còn một ít nhưng ngày mai ăn gì? Thôi mai tính đi...Lúc nãy có đi ngang con sông, tới đó vậy.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Admin Tue Mar 20, 2012 12:33 am

    Thứ ba, Hè - 01



    Quest 3: This Land is Your Land

    Đã tới lúc bạn làm quen và ổn định với cuộc sống thời Trung cổ trong ngôi làng nhỏ bé tồi tàn Oakville.

    Nhiệm vụ của bạn trong quest này:

    3.1 Sửa sang dọn dẹp lại nhà cửa biến nó thành nơi ở được, sử dụng tiền hiện có để mua đồ dùng từ chợ. Không nhất thiết phải dùng hết tiền. (ai đã dọn dẹp vào ngày 1 thì có thể bỏ qua bước này Very Happy)

    3.2 Chọn nghề cho mình. Hãy tới khu làm việc và đăng ký nghề muốn làm theo tuyển nhân sự cho một NPC.

    3.3 Công việc của bạn sẽ bắt đầu vào hôm sau, bạn có cả ngày hôm nay để thư giãn và làm quen cuộc sống mới ở ngôi làng sập xệ này. Khi bạn RR đến hết ngày 1 thì sẽ mặc định là End Quest.


    Chúc các bạn RR vui! Embarassed
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Ishtar Schrudinger Tue Mar 20, 2012 11:32 am

    Chiều thứ ba, Mùa hạ 1
    Steve Johnson


    Hí hửng từ nhà số 20 ra, đi ngang qua một căn nhà nhỏ, Steve tình cờ nghe thấy tiếng mèo kêu. Nhìn quanh quất một hồi, nghĩ chắc là nhà hoang vô chủ, nó liền hớn hở nhảy qua hàng rào cũ kỹ và bắt đầu một chuyến thám hiểm nho nhỏ.

    - Mèo à, mèo ơi, mi ở nơi nào hiện ra cho mau.
    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Lily of the Valley Tue Mar 20, 2012 6:48 pm

    Mùa hạ 1


    - Meo meo~

    Con mèo trắng như bông lười biếng nằm ườn ngoài vườn, thân người nó vươn dài ra "Meo" nó thỏa mãn kêu lên rồi bắt đầu đứng lên di chuyển nhẹ nhàng qua hàng cỏ kế chỗ nó vừa nằm. Cỏ dài nha, rậm nha, ta cắn, đoạn nó ngửi thử lá cỏ vừa với tầm mũi rồi nhai thử, meo, không tệ. Bỗng nó nhảy phắt lên vươn chân trước chụp một chú chuồn chuồn kim màu ớt nhỏ bé chập chờn bay ngang. Chuồn chuồn giật mình bay vút lên làm nó mất hứng, nó lại lăn lăn trên thảm cỏ dài.

    - Mèo à, mèo ơi~

    Tiếng trẻ con trong trẻo vang lên ngoài ngõ rồi tiếng lịch bịch chạy vào. Mèo trắng ló đầu ra dòm lom lom chú bé có màu tóc như của Jo, trên mặt còn có hai vòng tròn.

    - Meo meo~

    Mèo ta bước ra ngoài giương đôi mắt to long lanh nhìn cậu bé đang ở cách đó một khoảng.

    - Méo?
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Ishtar Schrudinger Tue Mar 20, 2012 6:52 pm

    Chiều thứ ba, Mùa hạ 1
    Steve Johnson


    Nhìn thấy con mèo trắng tròn như cục bông, Steve hoa hết cả mắt lên và Ụp. Thằng bé hớn hở nhảy xổ vào mong tóm con mèo, rồi tự mình đâm đầu xuống nền đất trồng đã lâu ngày không ai cuốc xới.

    - Mèo méo~

    Con mèo nhảy tránh gọn ghẽ sang một bên rồi quay lại chọc quê thằng bé.

    - Méo?

    Đôi mắt xám vẫn sáng lấp lánh đầy phấn khởi khi nó ngước gương mặt lấm đất của mình lên.

    - Mèo ơi mèo ơi~

    Thằng bé vội vã đứng dậy và lại nhảy ụp vào con mèo lần nữa, tất nhiên là lại thất bại.

    - Mèo ơi đứng lại chơi đi.

    Đuổi bắt nào, đuổi bắt nào, con mèo nhảy lên cây, Steve cũng leo cây.
    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Lily of the Valley Tue Mar 20, 2012 7:33 pm

    Mùa hè 1
    Jo - Steve Johnson



    - Méo méo~

    Mèo đứng trên một cành cây thấp nghiêng đầu ngó cậu bé đang cố bám vào thân cây để trèo lên. Cậu bé khoe mấy cái răng trắng với nó, miệng bắt chước nó kêu meo meo, nghe không hay, meo meo, nó kêu lên mấy tiếng rồi nhảy phóc xuống, chân chạm đất vững vàng, nó quay đầu nhìn cậu bé cũng đang vội vã tụt xuống. Khuôn mặt lấm lem đất hí hửng tiến đến gần:

    - Mèo ơi mèo à, mình chơi chung đi.

    Thế nhưng khi cậu bé tiến lại gần hơn, tay sắp chạm vào bộ lông trắng thì mèo quay đầu chạy về phía người vừa bước ra.

    - Chào nhóc - Hắn nhìn cậu bé cười thân thiện - Muốn chơi với chú mèo này phải không? - Hắn cầm con mèo đang lẩn quẩn dưới chân lên đưa ra trước mắt cậu bé đang ngạc nhiên nhìn hắn lom lom.
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Ishtar Schrudinger Tue Mar 20, 2012 7:35 pm

    Chiều thứ ba, Mùa hạ 1
    Steve Johnson


    Ông chú cao ráo, tóc vàng óng ánh, nhưng trong mắt Steve thì tất nhiên là không đẹp bằng nó rồi. Thằng bé nhảy cỡn lên về hướng người vừa xuất hiện, tay khua lên muốn chạm vào và miệng liến láu:

    - Mèo con, mèo con, Steve muốn chơi với mèo con.
    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Lily of the Valley Tue Mar 20, 2012 7:50 pm

    Mùa hè 1
    Jo - Steve Johnson


    Hắn vỗ vỗ lưng Lily và vui vẻ đưa con mèo đang phản đối vào đôi tay nhỏ đang hướng lên và miệng không ngừng liến thoắng kia.

    - Mèo con mèo con.

    Cậu nhóc vui vẻ bế mèo, con mèo không hài lòng nhưng cũng ngoan ngoãn nằm yên trên tay cậu bé.

    - Nhà nhóc ở đâu nào?

    Hắn ngồi xuống nhìn cậu nhóc đang hí hửng vuốt mèo lia lịa, hắn tặc lưỡi, hy vọng nó sẽ không bị rụng hết lông đi.
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Ishtar Schrudinger Tue Mar 20, 2012 7:57 pm

    Chiều thứ ba, Mùa hạ 1
    Steve Johnson


    Thằng nhóc mải chơi với con mèo nên thật thà đáp lời:

    - Cái nhà xanh xanh mà...

    Ơ, nhà của nó số bao nhiêu nhỉ? Steve biết là người ta vẫn thường phân biệt nhà dựa vào số, nhưng mà... Thế thì mô tả chỗ vậy. Nó không nhớ...

    - Nhà...

    - Hửm? Ở đâu nào?

    - Không nói.

    Thằng bé đột nhiên ngửng phắt đầu nhìn lên gã thanh niên có đôi mắt nâu kia và lè lưỡi lêu lêu.

    - Không nói, không nói. Ai thèm nói chứ. Hãy cầu xin ngài Steve Johnson nói cho biết đi, haha.

    Và nhoắng một cái, nó bế con mèo chạy vụt qua khoảng sân rộng, hí hửng tin chắc đối phương không đuổi được nó.

    Oạch.

    Và tất nhiên là chạy nhanh thì té ngã, đó là hệ quả tất yếu khi nó đang ở trong một cái vườn đã không biết bao nhiêu năm chưa dọn.

    - Hư... - Steve cố nín khóc - hòn đá chết tiệt.

    Nó quên mất tiêu là mèo con tội nghiệp đã hoảng hốt bỏ chạy khỏi vòng tay rồi.
    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Lily of the Valley Tue Mar 20, 2012 8:14 pm

    Mùa hè 1

    Cậu nhóc ngã lăn ra đất, nhìn cái mặt mếu mếu của nhóc mà hắn không khỏi phì cười, hắn bước tới nhìn nó:

    - Không đứng dậy nổi à?

    Hắn nhướng nhướng mắt hỏi, thằng nhóc tóc vàng chu chu miệng ra rồi chật vật đứng dậy.

    - Sao không nổi chứ - Thằng nhóc quẹt quẹt mũi.

    - Có khí phách nam nhi - Hắn nheo mắt cười cười, đoạn phủi dùm nhóc bụi bẩn trên quần áo - Thế ngài Steve Johnson có nhớ đường về nhà không đấy? - Hắn cố ý nhấn mạnh "ngài Steve Johnson".
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Ishtar Schrudinger Tue Mar 20, 2012 9:10 pm

    Chiều thứ ba, Mùa hạ 1
    Steve Johnson


    Nghe gã cao lớn gọi đúng tên "ngài Steve Johnson", thằng bé cao hứng lắm. Nó ưỡn thẳng người ra cho hắn phủi bụi giúp, làm như thể vừa ban cho người ta đặc quyền gì to tát lắm vậy.

    - Tất... tất nhiên là nhớ chứ. Quý ngài Steve Johnson vĩ đại nhất mà.

    Nó cố cười lớn lên, làm ra bộ ta đây tài giỏi lắm, nhưng trọng bụng thì đã bắt đầu lo rồi. Thôi chết, thôi chết, nhà ở đâu rồi?
    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 27
    Đến từ : Abyss.

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Mirror Sakura Tue Mar 20, 2012 9:49 pm

    Thứ hai, Spring 31
    5.00 PM

    Ngày đầu tiên đến làng định cư, bạn nhận ra hình như trong làng đang có lễ hội? Nghĩ cũng vui thật, nhưng thật tiếc là lúc này bạn không có tâm trạng chơi lễ do phải è lưng ra dọn nhà.

    Trời về chiều, bạn vẫn đang làm công việc riêng thì có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Đang tự hỏi có thể là ai kia chứ, bạn vội chạy ra xem thì không thấy ai cả.

    Chơi khăm à? Bạn khó chịu khi nghĩ tới suy nghĩ đó thì bỗng nhận ra dưới chân có một bó lúa mì vàng óng được bó lại bởi một sợi ruy băng thắt nơ đáng yêu. Bên trên bó lúa còn có một tấm giấy nhỏ, cũng màu vàng như sự may mắn vậy. Bạn tò mò mở ra xem, thì thấy dòng chữ của con gái, nổi rõ trên nền giấy vàng:

    “Lời chúc may mắn từ Nữ hoàng Mùa Xuân. Mừng một mùa bội thu và cầu mùa màng sau này cũng vậy.”

    Cầu mong cho bạn có một năm an lành và tốt đẹp nhé!
    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Lily of the Valley Wed Mar 21, 2012 5:02 pm

    Xuân 31

    Hắn nhặt bó lúa lên ngắm nghía rồi hạ tay phe phẩy trước mặt con mèo, nó liền đưa chân chụp lấy trông vô cùng thích thú.

    - Mùa màn bội thu đó nha.

    Hắn bâng quơ nói với mèo rồi đặt bó lúa lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu ngẫm nghĩ về chuyện đang xảy ra. Hắn "bỏ trốn" và đã thành công, bây giờ không biết đang ở đâu và đường nào về nhà nữa. Hắn chống càm nhìn bầu trời đang tối dần, những ngôi sao nhỏ dần xuất hiện, bầu trời ở đây cũng khác nha, thật là nhiều sao.

    - Ậy, cái đó không ăn được đâu, mày ngốc à? Ai da...

    Hắn làu bàu nhìn vết cào vừa xuất hiện trên bàn tay, biết vậy hắn đã mang theo thuốc xức rồi. Chú mèo kêu ngao ngao vẻ khó chịu rồi tiếp tục đùa với bó lúa.


    Mùa hè 1
    Steve Johnson

    Hắn nheo mắt nhìn thằng nhóc mà cười hì hì, hắn nhớ lại lúc nhỏ mình cũng thế. Hắn vò vò đầu Steve khiến thằng nhóc chu miệng phủi tay hắn xuống:

    - Tóc của ngài Steve Johnson bị rối rồi nè.

    Nói rồi nhóc vuốt vuốt tóc mình, hắn trông bộ dáng thằng nhóc mà phì cười khiến nó nhăn mặt, Jo thôi cười và làm bộ mặt nghiêm túc ngó nó:

    - Chắc nhà của ngài Steve đây hẳn là đẹp lắm? - Hắn xoa càm nhìn Steve - Chú Jo muốn biết có bằng nhà chú không? - Hắn giả bộ nhìn lên trời vẻ suy tư lắm, phải tìm nhà cho cậu nhóc nghịch ngợm này rồi.


    Last edited by Lily of the Valley on Wed Mar 21, 2012 6:07 pm; edited 1 time in total
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Ishtar Schrudinger Wed Mar 21, 2012 5:46 pm

    Chiều thứ ba, Mùa hạ 1
    Steve Johnson


    Nhà? Chuyện này... Steve hoàn toàn không phát hiện bộ dáng nó lúc này thật sự rất thiểu não và cũng rất buồn cười. Làm sao đây? Có đánh chết nó cũng không muốn thừa nhận mà mình quên đường về nhà.

    - Sao nào cậu bé?

    - Nhà của Steve...

    Nó rê rê chân trên mặt đất và má bắt đầu ửng lên ngượng nghịu. Nhìn đã biết nó đang nghĩ gì trong đầu rồi.

    - Steve!

    Chợt một tiếng gọi quen thuộc cất lên khiến thằng bé ngay lập tức quay phắt lại con đường mòn nơi phát ra âm thanh đó. Trời ơi dì Anna đang đến. Nó luống cuống rồi. Trốn thôi, trốn thôi.

    Quay lại người thanh niên ra hiệu giữ im lặng, nó tót ngay lên một cành cây gần đó, trốn vào đám tán lá. Tim đập thình thịch luôn.

    - Steve, dì thấy rồi nhé!

    Á sao lần nào dì cũng thấy nó chứ? Dì Anna là siêu nhân!!!!!!!!!!
    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Lily of the Valley Wed Mar 21, 2012 6:14 pm

    Mùa hè 1

    Hắn đứng lên cười cười nhìn thằng nhóc đang thấp thỏm sau tán lá, lại quay qua cô gái tóc ngắn, cười một cái:

    - Chào cô, cô là?
    Seki
    Seki
    Peasant
    Peasant


    Before it turns out to be true, it remains a possibility.

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 31
    Join date : 2012-03-14
    Age : 33

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Seki Wed Mar 21, 2012 6:30 pm

    Nhà 25
    Hạ 1
    Anna Hopkinson, Triệu Vỹ Lạc, Steve Johnson



    Người thanh niên tóc vàng quay lại cười với cô. Bỏ qua nhóc Steve đang đứng bên nọ, Anna nhìn sang phía anh. Chà, một anh chàng trẻ tuổi, trông cũng đẹp trai đó chứ? Cúi đầu lịch thiệp, Anna đáp lại.

    - Chào anh. Tôi là Anna Hopkinson, mới đến Oakville. Xin lỗi, thằng nhóc nhà tôi đã làm phiền anh rồi.

    Anna hơi cúi hơn một chút khi bắt đầu nói "Xin lỗi..." với anh bạn tóc vàng kia. Nhóc Steve thì vẫn ở nguyên chỗ cũ, chưa chịu rời khỏi cái cây đó.

    - Steve, còn không mau xuống xin lỗi anh đi.
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Ishtar Schrudinger Wed Mar 21, 2012 6:32 pm

    Thứ ba, mùa hạ 1
    Stve Johnson - Anna Hopkinson - Jo


    Nghe dì nó nói, thằng nhóc chột dạ. Nhưng nó vẫn làm bộ bướng bỉnh.

    - Blều!

    Chọc quê dì nó từ trên cây, lưỡi thè ra làm xấu. Nó dứt khoát không chịu.


    Last edited by Ishtar Schrudinger on Wed Mar 21, 2012 7:57 pm; edited 1 time in total
    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Lily of the Valley Wed Mar 21, 2012 6:53 pm

    Mùa hè 1

    - Không sao không sao - Hắn khoát tay nhìn Anna - Cậu bé rất thú vị - Hắn cười cười - Tôi là Triệu Vỹ Lạc, tôi cũng mới đến đây thôi.

    Hắn phì cười nhìn cậu nhóc đang làm mặt xấu mà, cất giọng dụ dỗ:

    - Ngài Steve, có muốn chơi với bạn mèo không? - Jo tiện tay xách luôn Lily đang tò mò nhìn người lạ bên cạnh làm nó kêu không ngừng.
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Ishtar Schrudinger Wed Mar 21, 2012 7:59 pm

    Thứ ba, Mùa hạ 1
    Steve - Anna Hopkinson - Jo


    Ô, lời đề nghị thật hấp dẫn, và Steve thì chỉ là đứa nhỏ. Nhưng mà nó liếc sang dì của nó đang đứng chống nạnh nhìn lên, rồi lại nhìn con mèo một cái, ước định, và cuối cùng thì nó quyết:

    - Không thèm.

    Thằng bé đu đưa trên cành cây, lắc lư mái đầu vàng rực của nó. Ồ cẩn thận nào, cậu nhóc, hình như cậu sắp té.
    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Lily of the Valley Wed Mar 21, 2012 8:39 pm

    Mùa hè 1
    Steve - Anna Hopkinson - Jo

    - Ôi! Steve - Anna kêu lên vội chạy đến chỗ đứa cháu nghịch ngợm.

    - Chậc!

    Jo nhìn thấy nó sắp ngã cũng vội chạy đến và vừa may đỡ được Steve, đỡ nó xuống đất, hắn hỏi:

    - Có sao không nhóc?

    Anna ôm nó vào lòng, xem xét khắp người thằng bé, chú mèo cũng cọ cọ vào chân Steve như an ủi.
    Seki
    Seki
    Peasant
    Peasant


    Before it turns out to be true, it remains a possibility.

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 31
    Join date : 2012-03-14
    Age : 33

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Seki Thu Mar 22, 2012 1:06 am

    Nhà 25
    Hạ 1
    Anna Hopkinson, Triệu Vỹ Lạc, Steve Johnson



    - Steve ngốc! Ngốc, ngốc, ngốc! Làm dì sợ muốn chết!

    Anna ôm lấy Steve mà nói như thế, xem xét khắp người nó. Cũng may là không có vết thương nào to tát, nhờ anh bạn tốt bụng này cả, thật Anna cảm thấy biết ơn anh vô cùng.

    - Ừm, anh Triệu, thật sự cám ơn anh đã chăm sóc thằng nhóc nhà tôi. Đứa bé này mà có chuyện gì chắc tôi không sống nổi mất.

    Tay vẫn khẽ vuốt ve mái tóc của đứa trẻ, giọng Anna dường như có tiếng nấc.

    - Tôi sống cùng nhóc này và em trai của nó ở nhà số 31. Nếu có thể hôm nào mời anh ghé tới nhà chúng tôi dùng bữa cơm nhé, cũng không biết có thể đãi anh được món ngon nào không, nhưng tôi rất mong anh sẽ đến.

    Cô đưa ra một lời mời như thế, mục đích rõ ràng là để cảm ơn cho chuyện hôm nay rồi.
    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Lily of the Valley Thu Mar 22, 2012 6:48 pm

    Hạ 1
    Anna Hopkinson, Triệu Vỹ Lạc, Steve Johnson

    - Tôi sẽ đến mà.

    Hắn cười híp cả mắt khi nghe lời mời đó, gì chứ ăn thì hắn không từ chối đâu, huống hồ gì lại là lời mời từ một cô gái xinh xinh hiền hiền như Anna.

    - Cô Hopkinson, thằng bé không sao rồi - Jo nhìn Anna, nghe trong giọng cô hình như có tiếng nấc. Rồi hắn cúi xuống vò đầu Steve, nháy mắt cười - Ngài Steve muốn chơi với mèo thì cứ qua nhé.
    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Leo_gryffindor Fri Mar 23, 2012 4:32 pm

    Tối hạ 01
    Jack

    Sau bữa tối, Jack và Leo dọn dẹp nhà cửa. Bỗng chốc không thấy con Novia ở đâu nữa. Họ hốt hoảng đi tìm. Jack định đến gõ cửa từng nhà để hỏi thăm, nhưng vừa ra đến đường làng, nhìn về nhà số 25 thì thấy hai con mèo, chúng đang làm trò gì đó. Jack bảo cháu cứ ở nhà, rồi thắp đuốc sang nhà bên kia. Sang đến nơi thì hai con mèo đã nhảy vào trong. Jack tiến đến gõ cửa nhà Jo.

    Cộc ... cộc ... cộc
    - Xin lỗi có ai ở nhà không? - Jack cất tiếng hỏi - Bạn có thấy con mèo nhà tôi ở trong đó không? - Có vẻ hơi vô duyên nhưng anh ta vẫn hỏi.
    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Lily of the Valley Fri Mar 23, 2012 7:51 pm

    Hạ 1 - Tối
    Jack

    Hắn nheo nheo mắt nhìn hai con mèo xoe tròn mắt ngó mình, mèo nhà ai đây? Mới đến hai ngày mà có bạn rồi sao? Mày hay thật, nhưng tao không nuôi thêm miệng ăn đâu nha, hắn làu bàu với con mèo trắng, mắt thì đánh giá con mèo lạ.

    - Meo meo - Mèo trắng kêu.

    - Meo...- Mèo lạ đáp.

    - Đó là đang bênh nhau? - Hắn tặc lưỡi.

    Vừa định bắt nhóc mèo lạ thì có tiếng gõ cửa, hắn mở cửa ngó ra cười chào anh bạn có lẽ là chủ của con mèo kia.

    - Chào anh, anh tìm nhóc mèo này phải không?

    Hắn chỉ tay vào con mèo giờ đang núp dưới ghế ngồi, còn mèo nhà hắn thì ngồi phía ngoài giương mắt ngó người mới đến, meo meo kêu vài tiếng.

    Sponsored content


    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Thu May 02, 2024 7:51 pm